Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2010

Re:thử thư


Mến gởi các Ex Hải Ngoại và Quốc Nội,
Đầu năm khai bút, xin Kính gởi lời chúc tết đầu năm tới tất cả Các Ex và Gia Đình Bà con Hai Họ một năm mới Tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA BAN cho, cả VẬT CHẤT lẫn TINH THẦN trong đó SỨC KHOẺ là chính TIỀN BẠC là mười.
Nhũng lời Cha vừa chúc cho tôi xong trong bài giảng của Thánh lễ Đêm giao thừa:
Cha xin chúc cho chúng con, cộng đoàn Dân Chúa những lời chúc vĩnh cữu, thật sự đó là Tinh Thần sống trong TÁM MỐI PHÚC THẬT:
1)      Có lòng khó khăn.
2)      Ăn ở hiền lành.
3)      Biết khóc lóc,
4)      Nhân đức trọn lành sẽ được no đủ,
5)      Thương xót tha nhân,
6)      Giữ lòng trong sạch,
7)      Làm cho người hoà thuận,
      8)      Chịu khốn nạn, bách hại  vì đạo ngay, vì nước trời là của h ọ.
Và như lời thiên hạ chúc nhau GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC, AN KHANG THỊNH VƯỢNG, TẤN TÀI TẤN LỘC nhưng Phụng Tôi trộm xin mọi sự theo THÁNH Ý BỀ TRÊN.
Thưa Các Bạn (Kể cả Các Cha)
Các Ex ta mỗi người mỗi cảnh, quê hương xứ sở cách xa (nhứt là Các Ex Hải ngoại), vào ngày Tết Âm lịch truyền thống thường ít có dịp gặp nhau thăm hỏi.
Đành dùng Mail này, Blog này gởi lời thăm hỏi Các Ex vậy: (Từng người một theo thứ tư ưu tiên) Xin tiếp theo ở các bài Mail sau:
Ex Phung 799


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.