Thứ Ba, 28 tháng 10, 2008

Re: Re: Re: Bỗng dưng muốn khóc!!!

Các bác S.Ex ơi, thôi nín đi, nín đi, đừng khóc nữa!
Thời nay, lục thập hay thất thập đi chăng nữa, thì cũng chẳng có chi là hy hữu.
Hơn nữa, bài học kinh nghiệm của bác S.Ex TT rất đáng để các S.Ex "chiêm niệm"... Bây giờ, ít khi người ta còn dùng chữ cụ trước mặt các "cụ" thất thập! Ngoại trừ bà "cụ" xã mỗi lần bà ấy "hờn mát"...!
 
Ngay ca dao VN cũng khuyên răn các S.Ex "lão" rằng:
 
"Áo dài chớ nại quần thưa,
Bẩy mươi có của cũng vừa mười lăm"
 
"Bẩy mươi, mười bẩy bao xa,
Bẩy mươi có của mười ba cũng vừa".
 
Vì vậy, các S.Ex nhà mình cứ "bình tĩnh", đừng để đứng "khóc ngoài quan ải" là được rồi...
 
Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan (Tv 90:12)
 
'but gian'
 

RE Bỗng dưng muốn khóc

GSTQ than men ;
Phai den gap ex Fuc gap , xin cai dia chi ben Thai Lan , sau khi da "tut" lai toan bo ... bao dam may chau se doi cach xung ho.
Mua he vua qua minh co hoc duoc chut kinh nghiem ve cach xung ho cua cac tiep vien VN :
- KS 3 sao ..... Thua ong de con lam ?
- KS 4 sao .... Thua chu de chau lam ?
- KS 5 sao .... Anh oi , de em lam chooooo !
Dung "bai ban" dang hoang ! Tuy su lua chon cua quy khach .
Toan Thang

Tin ốp-đết đây

Thân chào các Exs,

            Không thấy Ex 762 ốp-đết thêm về vụ cháy ở phi trường nên PHT phải hỏi mấy thằng Tây bên đây, chúng bảo rằng thiệt hại cũng khá nặng, trần nhà và tường bị cháy nám đen nhiều chỗ, không biết đó có phải là tin thật hay chỉ là tin GIAN.

            Trở về phần ốp-đết bên xứ chuột túi thì có thể sắp đến hồi nguy ngập. Vì chính phủ quyết định ngầm thả nổi đồng đô la, việc nầy ảnh hưởng rất nặng đến sự sinh hoạt hằng ngày, chỉ trong vòng 3 tháng mà trị giá đồng tiền đã giảm đến 40%, suy ra mọi thứ vật tiêu dùng đều phải tăng lên 40%, vì đa đồ các thứ nầy đều phải nhập từ nước ngoài, các món hàng trong tiệm PHT làm đều tăng y như thế. Đồng tiền của các Exs quốc nội được nhà nước bảo kê nên không hề hấn gì, sướng thật! Nguy  tới nơi, nhưng hiện nay vì tâm lý sợ vật giá sẽ lên trong nay mai, người ta ùn ùn đi mua các vật cần thiết y như là các bà VN lúc trước đổ xô đi mua gạo. PHT mấy hôm nay rất bận rộn vì số lượng khách hàng đến mua đông hơn thường lệ. Ui cha, giờ nầy phải có chỗ nào đi mát-xa thì sướng biết mấy!

            Lúc nầy ít tin từ phóng viên 772, không biết hàng của Long Hưng có tăng giá? Bia ở đại lý vẫn giá cũ hay cũng đã tăng lên? Tui thật muốn biết.

PHT

Re: Bỗng dưng muốn khóc

Thưa anh em
Bây giờ trong lớp 68 muối nhiều hơn tiêu rồi. .
Thực tế chỉ còn 1 vài anh được tiếng là "máu tốt" nên đầu chưa bạc thôi. Ngòai ra thì đa số anh em đen tóc nhờ thuốc nhuộm.
Mình nhớ ngày xưa Khoan tiên sinh, lúc chưa đi làm công dân xứ Cờ Huê, thì đã bị sốc vì người đối diện một điều bác, hai điều bác rồi.
Chỉ ít buổi mất ngủ, lo toan, râu ria rậm rạp, mặt mày hốc hác thì đôi khi người ta lại ngả nón kính cụ ấy chữ.
GSTS lúc đó không áp dụng chiêu của Nguyễn Công Trứ: trước mấy mươi năm ta cũng chỉ 20 thôi phải không Ex 762
PS: Thông cảm với người anh em sinh năm 1958 đang bị tâm bệnh yêu cầu anh em cầu nguyện, tổ chức thăm hỏi, chục cam chục trứng... cho vẹn nghĩa tình nhất là các Ex ở gần như 761, 763, 775.
Ex 772



Đừng khóc nữa em !

Ông này là ông nào mà " bỗng dưng muốn khóc thế " ?
Xem xét văn phong và đặt vào ngữ cảnh ( có thằng Út còn nhỏ và phải là đầu râu tóc bạc ... ) tớ đoán là Đức T..ô...ổ... ,không phải, mà là Đức Thày GSTQ
Ai biểu giữ trinh tiết cho lâu quá làm chi để đến bây giờ cám cảnh Nửa hồn thương đau và Cả hồn thương đau.
Tặng bài hát cho đỡ buồn nè :
Em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời ...
Thân 762

Bỗng dưng muốn khóc

Xin mượn tựa phim tàng hình nêu trên để kể hầu các Ex câu chuyện ngắn sau. Vì nó mà Ex tui bị sốc rất nặng suốt mấy bữa rày, đến nay vẫn chưa hồi phục.

 

Số là tối hôm thứ Ba 21/10 vừa rồi, gia đình Ex tui dự tiệc thôi nôi con của cậu em bà xã. Ngồi vào bàn (tiệc tại Đệ nhất KS), Ex tui trong lòng phơi phới hân hoan khi nghĩ đến bữa tiệc ngon lành sắp đến. Thường tình thì tiếp viên nhà hàng sẽ chuẩn bị các cái cho thực khách vào đầu tiệc như trải khăn ăn, gắp đá, v.v. Do trong lòng ngập tràn hạnh phúc nên Ex tui (dù đang ôm thằng Út) cũng cố ra tay với giúp em gái phục vụ mấy cái ly. Em gái cảm động khôn xiết, nhẹ nhàng cất tiếng êm như ru: "Dạ ông để cho con làm." Ex tui sững sờ, sống lưng lạnh ngắt, xuất hạn đầm đìa, quả là Nửa hồn thương đau.

 

Em gái phục vụ trông be bé xinh xinh, mũm mĩm nõn nường khiến cho lòng kẻ chân tu như Ex tui cũng thấy bồi hồi xao xuyến có ngờ đâu lại là đại cao thủ võ lâm, hồ ly tái thế, hiểm độc khôn lường. Thấy Ex tui choáng váng, em gái tặng luôn coup de grace: "Ông là ông nội hay ông ngoại của bé vậy?" Đến đây thì Cả hồn thương đau.

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2008

Cho tui làm phóng diên dzới

Thân chào các Exs,

            Theo thường lệ thì PHT không có làm ca viết bài ngày thường. Hôm nay không thấy bài của bác TT, chắc là còn bận bịu công việc ở Thượng Hải, sẳn thấy các phóng viên 762 và 768 đưa tin nhộn nhịp, nên cũng xin tham gia đưa vài tin chuột túi đá dế, các Exs đọc cho vui.

            Trước tiên là xin cám ơn các bậc vị vọng về những lời cầu nguyện ráo riết nên tuần vừa qua việc đi xô của hãng PHT đã thành công mỹ mãn. Số thu nhập thì thấy to, nhưng dòm lại thì thấy rất ít, chẳng qua là đồng Úc kim đang xuống giá thê thảm, chẳng bao lâu chắc sẽ ngang giá với VNĐ, hic hic. Đây là nói thiệeeeec, vật giá lúc nầy tăng giá quá xá ể mà lương bổng thì vẫn dâm chân tại chổ. Bàn đến vấn đề đi xô thì thật là mệt, các Exs cứ tưởng tượng là 762 bị LT đì đi cắt 8 mẩu cỏ và trồng 2 ngàn cây xanh, suy ra thì sự mệt nhọc của PHT cũng y như thế.

            Chuột túi đá cú thứ nhì là bị ảnh hưởng kinh tế suy thoái hiện giờ, các công ty bị sập tiệm rất nhiều. Bên đây khi một công ty bị sập tiệm, tài sản hiện hữu của công ty đó sẽ bị đem bán đấu giá gọi là liquidation sale. Khi ấy thì các món đồ sẽ được bán tháo với giá rất rẻ. Chiếc du thuyền trị giá 20 triệu của Danh Tướng khi bị đưa ra bán thì chỉ còn khoảng độ 7-10 triệu. Chiếc BMW của Ex 772 mới tậu năm rồi với giá 150 nghìn hôm nay chỉ còn 70 nghìn thôi, giá rất bèo! Vậy các đại gia nào có chút tiền dư sau khi xây rì-sọt cũng nên viếng qua www.graysonline.com.au , biết đâu vớt được Jaguar, Mercedes với giá bèo.

            Định viết tiếp tin thứ 3 nhưng cảm thấy trong người hơi mệt, vậy xin hẹn khi nào thấy khỏe thì sẽ ốp-đết tiếp. Đồng đô la xuống thế nầy thì không hy vọng gì PHT sẽ đi VN, Ex 762 khỏi lo, chỉ trừ trường hợp ngoại lệ khi có tin thảm đỏ được trải ra, lúc ấy sẽ có mặt.

PHT

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2008

Re: Tổ chức mừng Giáng Sinh

Thưa anh em
Mấy ngày nay câu trích dẫn cũa ngài GSTS có vẻ đắc dụng." Nàm gì thì ....nghe có vẻ Giuđa [ Cf JN 13,27b]
Nhưng nhìn mấy ông á già hay gọi là U60 cũng vậy... có vẻ hết "xí quách " rồi! Nói thì mạnh miệng chứ không biết còn làm được gì.
Thôi trông mong vào thế hệ tiếp theo. Đó có thể là 1 cách mừng Giáng Sinh, bởi vì Giáng Sinh là niềm vui một người con đã được sinh hạ cho chúng ta.
Hi vọng nhiều mầm chồi từ Ex Luro67
Ex 772


Tổ chức mừng Giáng Sinh

Bonjour OmniExluro 68,

 

Sursum corda.

Khoảng 2 tháng nữa ,tất cả chúng ta lại hân hoan đón chào mùa của Tình Yêu và Hy Vọng. Câu Lift up your hearts chúng ta quá quen thuộc lại vang lên rộn rã hơn bao giờ. Gạc bỏ các trăn trở, chúng ta lift up our hearts to another level để cùng nhau đón chào mùa trọng đại.

            Trong tâm tình đó, tin từ hành lang của GSTQ phong phanh rằng sẽ có tổ chức chào mừng mùa Giáng Sinh thật hoành tráng trong năm nay. Thứ nhất là mừng Ngài Bút Gian sắp được lấy số báo danh 118. Thứ nhì là mừng Tôma Nguyễn Văn Dũng 1956-2009. Thứ ba là…v.v…

            Ngài GSTQ kêu gọi tất cả các Exs hãy đóng góp ý kiến thật nhiều để việc tổ chức được trôi chảy và thành công. Nhiều ý kiến đôi khi gây sự bất đồng, nhưng nó lại vui. Xin trích câu danh ngôn của Ex Khanh Không lẽ sống đến tuổi trên 50 rồi mà giờ nầy còn giận hờn nhau được sao.Vậy thì Nàm gì thì Nàm nẹ nẹ nên.

            Nếu quá thời hạn mà không có ý kiến đưa ra, ngân quỹ sẽ được gửi đều đến 4 cụ cố cho đúng với câu của Ceasar hãy trả cho Ceasar, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa.

PHT

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2008

Re: Re: đuôi cuối tuần

Tin mới đ.â.â.â.y
Để chuẩn bị mừng đón các S.exs hải ngoại về thăm quê hương vào năm 2010 (theo ý của S.ex 772), mấy ngày nay ngài S.ex LT đã vội vàng đi chỉnh trang xây bổ sung một chuồng 'gà' cho khu dinh thự tại Hắc Dịch.
Các S.exs, đặc biệt là các S.ex hải ngoại, có nhu cầu 'chăn dắt' và nhân giống các loại gà có 'móng...' liên hệ ngay với S.ex LT để đặt hàng hoặc giữ chỗ trước.
"Nàm gì thì Nàm nẹ nẹ nên: mai mốt 60 tuổi ( ngày xưa gọi là nên não nàng) không biết còn đủ sức ....???." (Bác GSTQ)
 'but gian'

Re: Chuyen cuoi tuan

Hi cac exs:

Nghe Dung ruoi thong bao ex Toan Thang day-off for vacation, to lien goi phone ngay tuc thi sang Compagnie de L' eau Paris hoi tham thi duoc nghe tra loi rang ex Toan Thang da di vacation sang Thuong Hai de tham may em "xuong sam" ben no va thuc tap cau noi: "Ngo ai ni, Ngo ai ni"... "Hao hao!!!".

Ex Toan Thang dzia nho ke lai cho anh em nghe kinh nghiem khi om may em suon xam nhe, xem chan dai ben do voi chan dai made in VN, who are excellent? Nhung to danh cuoc voi cac bac la vong 1 cua cac em VN hon han cac em ben Tau, vi do la y kien cua Dung Pascal ke cho to nghe nhieu lan truoc day... rang la "may em ben ay nguc xep lep lam, cau a". Anh em ai hong tin thi goi dien hoi Dung Dai Loan la biet lien.

Doan van tren cua to chi danh cho cac ex thoi nhe, nghia la mien tru cac exa lop 68 doc, va cung mien tru cac cha co cua lop minh, Ai bi nhiem doc, to tuyen bo hoan toan khong chiu trach nhiem loi noi cua minh dau nhe.

k.

RE: đuôi cuối tuần.

PHT ơi.
Ex Khanh nói đợi T.Thắng dìa mà theo ý nghĩ trong đầu anh em : chắc phải đợi 2 năm nữa. Ôi 2010 có nhiều kỷ niệm: bên đạo thì có năm thánh[350 năm thành lập giáo phận Đàng Trong, Đàng ngòai& 50 năm thành lập hàng giáo phẩm VN], Hà Nội thì nghìn năm...
Thế mà bây giờ đã có anh chơi Lexus trước anh em rồi. Tui nghĩ xe xịn không phải là hiếm ở VN bi chừ. Nhưng để cho thơ mộng hơn PHT nên đi chiếc du thuyền[ Cf canô mới đánh bóng, đã có order nhưng chưa giao hàng]; du thuyền thì dĩ nhiên phải tới căn nhà 4 mặt tiền rồi.
 
Nếu chỉ đi = đường bộ , nôm na là chân đất ...chắc anh em nên ra tiệm mỗi ngươi tậu 1 con Lexus 570 đi cho đáng là đồng môn với danh tướng. Có điều lọai Lexus này chỉ có 2 bánh thôi nhưng 2 chỗ rất 'sport", không cần xăng nhớt dầu mỡ gì cả, chứ đổ mồ hôi là chạy đâu cũng được nhất là thời buổi triều cường, mưa gió hay kẹt xe ở Tp này. Sau khi đổ ít nhiên liệu sinh học hai anh hồ hởi tới nơi hỏi thăm mãi mới thấy khu nghỉ dưỡng: không 1 bóng người. Chỉ thấy bảng điện tử trước cổng: Coi chừng chó dữ. Còn cái gì cũng "di gi tồ 'hết, tìm mãi cũng không có nút nhấn chuông hay các gì liên lạc.... Đành phải đánh 1 giấc dài bên vệ đường. Chiều xuống, sương lạnh chòang mắt dậy thì thấy chiếc Lexus XO đen cáu cạnh vọt ra. May mà tránh kịp chứ không thì lãnh đủ vết nước rồi. Chỉ nghe giọng 1 anh mập và lùn nói thóang qua:" chắc 2 anh kia chắc là Bồ tùng Linh đi viết liêu trai chí dị tân thời quá".
E772

Chuyện cuối tuần

            Chiếc xe LEXUS XO khịch bánh trước một trang trại ở Thị xã Hắc Dịch. Nhìn xuyên qua 2 cánh cổng sắt màu đen, chỉ thấy con đường xe nằm giữa 2 hàng cây dài mút chỉ, khí trang nghiêm khu dinh thự tỏa ngập trời, lâu đài Nữ Hoàng E-li-dza-bét cũng chỉ đến thế nầy!

            Trong khi chờ đợi tên tài xế mượn của Danh Tướng làm thủ tục nhập cổng, PHT thì thầm với TBG đang ngồi cạnh: Hắn bảo xây rì-sọt, lúc đầu tớ chẳng tin, giờ thấy tận mắt, quả là chẳng sai tí nào!

            Sau 10 phút khai báo lý lịch với Ban An Ninh Dinh Thự, cánh cổng vẫn khép kín. Ngáp hơi thật dài, TBG trả lời: Chưa chi mà cậu đã mất hồn. Vào đến Dinh Thự chính chắc cậu sẽ khiếp vía. Mà nầy,tớ nhờ cậu đọc các bài của Ex Khanh, đã đọc xong chưa?

            Xe lăn bánh qua cổng An Ninh. PHT trao lại cái laptop Made in China cho TBG: Đọc xong các bài rôi. Ex Khanh nhìn xa hiểu rộng, bài viết chẳng có lời nào sai.Tớ rất trăn trở về các lời viết, đại khái là người viết có tánh quân tử, lòng yêu dân tộc dâng lên cuồn cuộn, nên có lời bàn bênh vực cho gà nhà, tẩy chay gà Trung Quốc. Còn cậu nghĩ thế nào?

            Xe LEXUS XO dừng bánh trước tòa lâu đài. Chỉ có tên quản gia già trông giống Ngài Bút Gian đứng chờ tiếp khách. TBG đặt mình vào chiếc ghế trường kỷ: Rất nhiều vấn đề trong bài. Tớ rơi vào tình trạng fíp-ti fíp-ti. Hắn bảo là sữa Trung Quốc có chất độc, điều nầy hoàn toàn đúng, chính lão Bút Gian cũng có bằng chứng hẳn hòi, tẩy chay là việc phải làm. Thế nhưng tớ nghĩ là có phân nửa bàn tay phía trên hơi nhám và có lông của 772 nhúng vào. Lúc trước hắn theo chủ nghĩa thực dân,lợi dụng giá nhân công rẻ, đem cơ xưởng vào đất Chú Ba. Giờ đây nhân công xứ nhà không có việc làm, lâm vào tình trạng khủng hoảng. Hắn định quay đầu nên tích cực yểm trợ phong trào tẩy chay hàng Trung Quốc. Còn cậu nghĩ sao?

            Ngồi đọi khoảng nửa tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng chủ nhân, chỉ thấy đám nô bộc và khoảng nửa tá nữ tỳ đang múa theo cung điệu nhạc Tàu. Sau khi khai báo lý lịch lần thứ nhì cho một trưởng nữ tỳ, PHT bảo TBG: Tớ chỉ lo chùi bóng tàu bè, chả nghĩ gì đến mấy chuyện ấy. Ex Khanh có bàn về vấn đề nhân tài, cậu cũng nên có vài lời cho ý kiến.

            Khoát vội chiếc áo chống vi khuẩn Melamine vào người theo thủ tục ở lâu đài Hắc Dịch, TBG phán: Người tài thì quốc gia nào cũng có, người tuổi trẻ mà có tài thực sự thì mình nên vỗ tay. Miễn sao hắn làm điều chính đáng không phạm pháp, không hại người là OK. Mình học ở trường đạo, không nên có vấn đề kỳ thị.

            Ngồi đợi hơi lâu. Mùi thơm nước bông mua từ Paris từ người các nữ tỳ phát ra làm PHT hơi choáng váng: Ex Khanh lại bàn đến vấn đề phụ nữ. Hắn bảo vì không ưa gái Tàu nên nhất định không trả thù dân tộc.

            TBG đứng phắc dậy, giọng hùng hồn như Niên trưởng: Việc nầy là tớ có ý kiến. Phụ nữ Việt Nam thì trên cả tuyệt vời, nhưng sau khi theo dõi mấy cuốn phim bộ, tớ thấy con gái Trung quốc cũng mỹ miều lắm, hơn hẳn mấy mụ Mễ nhà tớ. Tớ không ủng hộ Ex Khanh trong vụ tẩy chay nầy.

            Sau gần 2 tiếng chờ đợi, Trưởng nữ tỳ thông báo cho PHT và TBG là chủ nhân đang được các nữ tỳ tắm rửa trước khi tiếp khách. Xin chờ thêm nửa tiếng.

Re: Trung Quoc

Hi Hi
Ex Khanh tưởng chỉ chăm chú học hành chứ biết nhiều chuyện quá. Trước hết là cám ơn ex Khanh đã thông tin, sau là cám ơn công dân Pháp đã gợi ý. Bái phục ex Khanh là hễ không đi làm thì đi học... Sao trong tự điển hiếu học không thấy mạn vàng chữ ex Khanh vậy GSTSTQ?. Thú thật bây giờ mình ngay sách cũng lười đọc, chút chút thôi cho nên thấy gương hiếu học của người anh em thì xấu hổ quá.

Chú chệt mà Ex 798 nói đó lúc đầu nhìn lầm người đó ex Khanh nhưng tớ đảm bảo là y sẽ tìm được đối tác thích hợp để cộng tác kinh doanh hàng Nike. Mình biết có nhiều chỗ bán hàng xịn[ Nike, Levis, Diesel, Adidas] giá rẻ bất ngờ ngay tại các hẻm VN. Thí dụ quần jean chỉ 15USD, áo pull chỉ 5$ còn giầy sport thì cũng chỉ 15$. Không hiểu nó xịn đến đâu nhưng bề ngòai là hơn hẳn các nhãn hàng VN như Blue Exchange, Nino Max, TCM, Bitis hay Legamex...Và thấy rất nhiều Việt cồ mua.

Về sáng chế của hãng Long Hưng mà sắp tới đây mời anh em dự lễ kỷ niệm 15 năm thì phải thêm 1 chi tiết là có khỏang 15 anh khác làm hàng giả hàng nhái cái autolac. Bạn mình tức quá tính chỉ cho thằng thứ 16 làm[ ở trong lớp Ex Luro68] cho nó gọi là đủ 2 lần tám...Nhưng ex vua lại không làm. Thế có đáng tuyên dương không?? Tưởng cũng nên biết là mấy anh giả hàng autolac ( theo hiểu biết giới hạn của DR) tòan là made in An Nam.

Danh tướng nếu có xe xin mà đợi đến T.Thắng về mới cho anh em thưởng thức sự sang trọng là không công bằng. Tại sao lại hõan cái sự sung sướng ấy lại lâu vậy???
Chúc cuối tuần đọc sách như ex Phi Khanh
Ex 772


Re: Trung Quoc

Hi cac exs:

Moi vua di lam va di hoc ve, doc email cua Toan Thang, to cung cam thay ngua mieng mom nua muon viet nua, nua muon khong. thoi thi cu viet nhan dip week end cho vui.

Chuyen cua Toan Thang hay that, nhung to van nghi rang nguoi Viet Nam minh hay hon; nhung hoan canh xa hoi hien nay chua co dieu kien de cho nguoi Viet minh phat huy het kha nang:

Cau ky su tre trong cau chuyen cua Toan Thang nhap hang "rac" ve de tai che va dong mark khac, roi ban nhu hang hoa moi. Co gi la dau, nghe lam hang gia va lam hang dom la nghe cua may chang ma. Kiem tien bang cach do thi chang co gi hay ho va tu hao ca. Hoi truoc khi to dang lam viec o Nike co may anh chang nguoi Hoa tu S'pre sang gap to, dat van de mua hang hoa giay va quan ao tu nha may gia cong cua Nike tuon lau ra ngoai, cac chu "chet" se dong mac gia Nike lai va xuat khau ban tro lai. Cac chu ay lap di lap lai voi to cau noi la "We do not cook, we just eat". To cuoi hi hi va di an voi ho, nhung nghi tham trong bung may dung hong du do tao viec do, tao chang tiep tay cho bon lam hang gia tui may dau!"

Ve linh vuc buon ban hang computer va dien tu, to biet co mot anh chang ten la Ngac Doan, sinh vien Bach Khoa nam 1975, di tan sang Uc vao 30/04/75, anh ta hoc xong dai hoc tai Uc, khoi di thuc tap hoc viec va an mi goi gi ca, mo doanh nghiep computer ten la Beam, xuat hang computer moi 100% sang ban tai VN va xuat hang VN tro lai Uc, bay gio rat giau su co mau mat giau nhat nhi o Uc, may nam vua qua dang kinh doanh bat dong san, may tay Taiwanese can phai ban hang cho anh ta de anh ta ban lai. Anh ay la Viet kieu Uc giau co nhat nhi co tieng tam o Uc day.

Bay gio o Trung Quoc nguoi ta che tao ra ten lua phong vao vu tru, hoan ho, khoa hoc cua ho tien trien vuot bac. Nhung to biet cach day gan 5 nam, o co quan khong gian NASA co mot nu khoa hoc gia nguoi VN tuoi tren duoi 30 la nguoi da sang tao ra vo phi thuyen chiu duoc luc ma sat khi tau con thoi quay tro ve bau khi quyen. Vay thi ai hon ai?

Nhung nam 2000, luc do Nike co lam chuong trinh lean project va ho danh gia nang luc san xuat cua cac nha may Nike tai Indonesia, Viet Nam, Pakistan va Trung Quoc. Toan Thang doan xem, cong nhan nuoc nao dung dau bang? Viet Nam dung dau bang do.

Kiem tien co nhieu cach, che tao va nhai hang gia hang dom roi kiem tien bang cach do dau co gi hay va hanh dien chu? Dau co hay bang tu nguoi Viet Nam, chang xa la gi ca... tai VN chung ta co nguoi nghi ra sang kien che tao cai vong dua noi roi san xuat ban ra thi truong lam giau, dau can an cap tai che hang nhai cua ai, Toan Thang co thay nguoi Viet minh hay hon khong?

Mai mot khi Toan Thang ve nuoc, to bao Dung lun lay Mayback hay Lexus XO dua Toan Thang di nhau o nha hang sang nhat Saigon, con co cac em nguoi mau chan dai made in VN phuc vu nua, luc do Toan Thang chac chan se thay doi quan diem hien nay va viet mot bai ca tung to cho ma xem.

k.

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2008

Re: Trung Quoc

    Anh em thân mến.,
Sống chết là chuyện không lường trước được đâu. Ex 768 nói là chắc cú thì cứ ghi như vậy nếu được 201? hay 202? là càng tốt còn lỡ phải sống đến...205? thì đúng là bách niên giai lão nhé.
Nhưng cuộc đời nhiều phiền não lắm: đi Mercedes thì ít mà tòan là phiền nhiễu thôi theo kiểu mạnh gỉoi chăng là được 70. Ex GSTSTQ có nói rằng làm gì thì làm lẹ lẹ lên: mai mốt  60 tuổi ( ngày xưa gọi là lên lão làng) không biết còn đủ sức chống gậy đến nhà bạn mình mừng thọ không? Trong lớp 68 cũng đã có ba vị chắc chắn đã "requiem in pace" rồi. Sợ rằng chết còn chưa yên đó ông Dũng mập ơi... nhưng chắc chắn lúc đó tỷ giá hay chứng khóan hoặc vàng, Bất động sản...lên xuống gì cũng mặc! ' 6 tấm ' rồi. Tiếc là dự án hắc dịch không được công nhận dù luật sư niên trưởng[ cũng có sợ chết] cố gắng góp sức nhưng không thành. Ex Cảnh ơi: dân ta có câu: nắng nghỉ , mưa ngủ, mát giời ... thế mà anh trong lúc mưa gió cứ chọc tui hòai. Việc ai làm giám mục thì nghe tin hành lang vậy thôi....
    Ex 772

Trung Quoc

Cac exs than men ;
Minh chi noi ra vai nhan xet ve cach song va cach buon ban nguoi Tau thoi , chu khg co y cham chich , hay binh pham ve nguoi Tau , nguoc lai rat phuc may ong , toi nao ve nha cung ran luyen phim tau den gan sang de ma hoc hoi theo may ong , hon nua luc ray Trung Quoc da lam duoc "ten lua" , phong len vu tru roi , kinh te xep hang thu 3 toan cau , con chung ta , nhin lai da lam duoc gi ? lam sao ma dam "khi de" may ong !
Nam 2003 , 1cau ky su Trung Quoc (25 tuoi) den co quan minh lam viec qua hiep uoc hop tac lao dong , giua Phap va Trung Quoc , trong vong 2 nam troi lam viec voi no , tat ca service deu phai kham phuc , cai gi no cung lanh lam het , cho du khg phai phan su cua no , buoi sang den som hon moi nguoi , lam viec co khi den 22 gio khuya moi ra ve (luc nao no cung thu san vai goi my an lien trong balo) ma chang doi hoi gi them , sau do Suez muon thau nhan lam nhan vien va giao cho quan ly 1 nha may loc nuoc lon tai tinh Phuoc Kien .
Cau ta tu choi , ai nay deu cho la thang do bi ... "Khung" , duoc lam viec cho 1 hang international SUEZ lon nhat , nhi chau Au lanh luong cao , bang USD , duoc ve xu minh lam viec , sung suong qua , tai sao con khg chiu lam ?
Nam roi minh co dip gap lai no tai Paris , chay Mercedes moi tinh ....moi ex tui di an 1 nha hang sang trong vao bac nhat Paris de cam on , vi da giup no nhieu trong thoi lam viec chung . Hoi ra moi biet , cau da khg muon di "lam cong" , vi thay tuoi con qua tre , muon thu thoi van , nen da mo 1 cong ty thu gom cac phe lieu ve dien tu (computer , TV..) tai Phap roi dong container , chuyen loai "Rac" do ve Trung Quoc ban lai cho nhung nguoi "tai che" may moc !
Gioi , phai cong nhan cau Trung Hoa do gioi thiet , gioi va "can dam" hon ex tui va cac exos tui nhieu lam.
Toan Thang

Re : Sao chết sớm vậy ?

Đã đọc xong bài Sao chết sớm vậy ? của bác DM.
Bái phục bác DM có con mắt tinh tỏ và cái đầu đí-gi-tồ rất logic ! Bác ấy đưa ra con số khuyến mãi là số 9 ! Đáp án chính xác bác ấy đưa ra là 2009 ( 65% ), phần trăm còn lại là 2008 !
Ông Ruồi ơi hỡi Ông Ruồi,
Thật là phúc họa bất trùng lai !
Có ai ngờ đâu " cái con người mà trên trời thì thông thiên văn, dưới đất thì tường địa vật " như Ông Ruồi mà lại sơ hở như vậy ! Có biết bao cửa để đặt mà ông lại tố hết vào cửa số 9 vậy ? Sao lại tự làm khó mình vậy hả bạn hiền ?
Bác DM đã dịu dàng dỗ ngọt ông để nhà cửa ruộng vườn lại cho bác í, thôi cứ làm như thế đi nhé !
Cảnh chỉ tiếc có một điều là : rồi ra, sẽ còn có ai để mà đoán việc Đấng nào sẽ làm Giám Mục !!!
( Hôm nay mưa quá, viết chơi cho vui nhé ! )
Thân
762

Sao chet som vay?

DR viet : "

Đề nghị anh em xem góp ý của Ex 768 là ghi rõ tên thánh, tên họ năm sinh và năm dự định chết vào DVD có nên không? Tỷ như Giuse Nguyễn văn Dũng, tự Dũng ruồi, [1957-200?]Ex Luro 1975, lập gia đình 1989 etc... Ít nhất sau khi xem DVD anh em cũng biết là LT hải ngọai tìm đường kíu nước năm nào? có dự định chọn hắc dịch làm quê hương cuối cùng không?
Ex 772"
LOI BAN CUA MAO TON CUONG:
nhu vay la DR se quy tien cham nhat la nam 2009 !!!! ( vi 200? , "?" chi co the co tri so tu 0 cho toi 9).
Than oi!!! ban hien sao muon ra di som qua vay, con tien bac, nha cua ruong vuon de cho ai day.?, cho tui nhe, hay de lai cho cac EXs cung duoc.
Xin ban hay hoi tam lai , dinh chinh nhu sau...Giuse Nguyễn văn Dũng, tự Dũng ruồi, [1957-300?] , nghia la song hon tram tuoi, cho tui vui len mot chut.
DM

Re: góp ý DVD

Ex Khanh và anh em .
Đúng là tâm huyết, nhưng mà anh đừng có chích máu đó nhe.
Tầu thì mình ghét vì rõ ràng mình ở cạnh nó . Nó phải chống mình mà mình cũng đâu xuôi tay chịu. Nhưng hôm nay thủ tướng ta đang đi qua Tầu rồi. Mình liên tục phải chống đỡ TQ nhưng bản thân chúng ta phải chăng cũng lệ thuộc TQ nhiều lắm. Trong vòng 1 ngày chúng ta có thể không đụng đến bất kỳ thứ gì đính dáng đến TQ không?? Nói chi tẩy chay hàng hóa made in China.  Dĩ nhiên DR không bênh TQ rồi. Thôi chuyện lớn đó thì để cho LT, LP lo.
Đề nghị anh em xem góp ý của Ex 768 là ghi rõ tên thánh, tên họ năm sinh và năm dự định chết vào DVD có nên không? Tỷ như Giuse Nguyễn văn Dũng, tự Dũng ruồi, [1957-200?]Ex Luro 1975, lập gia đình 1989 etc... Ít nhất sau khi xem DVD anh em cũng biết là LT hải ngọai tìm đường kíu nước năm nào? có dự định chọn hắc dịch làm quê hương cuối cùng không?
Ex 772
 
 
 

Re: xau che , tot khoe

Hi omni Ex Luro 68
Nói dzậy mà không phải dzậy!
Mình nghĩ ai cũng có cái mạnh cái yếu, mà chưa chắc yếu đã là " xấu che , tốt khoe".
Ngữa bàn tay ra : nhẵn nhụi hơn, úp bàn tay lại thô ráp hơn nhưng vẫn là bàn tay , vẫn có chỗ đắc dụng...Ôi bút gian mà lòng không gian? người phương Đông ít khi nói hụych tọet..chả lẽ đó cũng là cái lỗi sao...
Tuy nhiên phải công nhân là ex Khanh nói rất hay về tầm nhìn. Nói đến tầm nhìn là tui nghĩ tới ex Khanh ...Nhưng EX Khanh ơi, nhìn xa trông rộng rồi cũng có lúc mình phải nhìn gần lại, ngay dưới chân mình để mà bước đi; dù rằng nó chạy xe 4 bánh xịn vù qua té nước bẩn vào người lữ hành trên con đường 'cái quan VN'"
PHT ơi nếu phải lau chùi, đánh bóng canô hay bất kỳ thứ gì xin nhớ rằng An Nam chúng em cũng rành lắm đó! Nhưng không biết là có khả năng đánh bóng nhân cách không thôi???
Ex 772
 
 

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2008

Dear Delilah

 Dear Delilah,
 

            Mấy hôm nay tớ bị quyền lực của đồng đô la làm tiêu hao một phần khí lực, cả tuần nay cứ lúi cúi lau chùi đánh bóng mấy chiếc ca nô thật mệt. Nay đọc thấy Bác bàn về quyền lực nên gượng gạo viết vài chữ về quyền lực ở xứ chuột túi.

 

            Quyền lực không hợp pháp: Đây là nói về các băng đảng mô-tô (bikie gang), nhiều không đếm xuể, nhưng nổi đình đám nhất là Bandidos và Hells Angels. Đây là những quyền lực mà đến chính quyền cũng phải kiêng nể. Chúng có những hội quán (clubhouse) hoạt động đàng hoàng. Nhiều lúc muốn biêu dương lực lượng, chúng kéo vài trăm chiếc Harley Davidson như Ex Đức chạy đầy đường, đôi khi lại thấy mấy thầy cảnh sát cho xe chạy theo hộ tống, cũng quyền lực đâu thua gì Bác Bush nhà ta!

            Hôm qua, có một thành viên của nhóm Bandidos đã được tặng một viên kẹo đồng ngay vào óc, báo chí đang rùm beng, tuyên đoán là sẽ có những màn thanh toán ngoạn mục trong thời gian sắp tới. Chỉ đoán thôi chứ làm sao biết, vì các băng đảng nơi đây dù bất đồng ý kiến, nhưng hội tụ chỉ có một quy luật 'code of silence'

 

            Quyền lực hợp pháp: Nhóm quyền lực nầy còn ghê gớm hơn nhóm trước. Chỉ việc dùng tất cả mánh khóe làm đảo lộn thị trường thì biết rằng thế lực của họ không phải là nhỏ. Tớ chợt nhớ lời Bác 772 nói lúc trước, đại khái là muốn tiến bước phải dùng thủ đoạn dù có phải chà đạp lên người khác. Ai mất nhà, ai điên loạn cũng mặc kệ ai, miễn tớ ôm về triệu triệu đô la là vui rồi, không chừng Bác Bush cảm động lại chi ra ngân sách cứu nguy thứ nhì lại càng khỏe hơn tí nữa.

            Người thế gian khoái quyền lực. Điển hình là hiện tại chức Thị trưởng thành phố Meo-bần đang trống, nhiều ngài muốn nhẩy vào nên dỏng dạc tuyên bố sẽ làm không cần luơng (khoảng độ 200 nghìn/năm). Chỉ việc nhỏ nầy thì đủ thấy những việc lợi lộc phía sau lưng sẽ đem đến cho họ khi đươc chức vị, dù so sánh ra là chức vị nầy chẳng thấm thía gì so với chức Thị trưởng Niêu-óc xứ Ex TBG. Thằng tị nạn dòm thấy mấy việc trên chỉ còn nuớc lẩm bẩm Tụi bây mà có lòng tốt như thế thì tao cùi liền đó!

 

            Quyền hay không quyền thì tớ không cần biết vì việc trước mắt là còn mấy chiếc tàu phải đánh bóng trong ngày mai. Tớ chợt nhớ đến câu danh ngôn Khôn cũng chết, Dại cũng chết, Biết thì sống Bác có bình lựng gì thì bảo. Nite nite.

xau che , tot khoe

Cac exs than men ;
Ex tui vua doc bai viet cua ong "But gian" tren dien dan , suc nho den loi day cua me , khi con be : Con phai biet "Xau che , tot khoe" chu ! .....
Chi co cai lu "Tay ba lo" moi song theo kieu "tro tren" , hay buoi moc chuyen xau cua nhau ra de ma noi , cho du la ong Tong Thong no cung khg tha ,
Viet Nam minh lam gi ma co cai thoi quen nay , lai them tuc ngu da chang day : "Moi ho thi rang lanh sao ? nen cang phai lo che cho ky ,
keo lanh qua "rang" bi ..rung het thi "Lay gi ma an" .
Nguoi Tau ho thuong day con kieu khac cac exs : Mày...."Noi lam chi , cho no khon ra " , nen may ong Tau di buon ban luc nao cung tuoi cuoi "hi ,hi ,hi..."
Vi vay nguoi Viet rat thich o gan may ong Tau , se khg bi buoi moc , chi trich dieu gi het !
Tien den tay ai .. nguoi lay luom , nhung may ong thuong luom duoc nhieu hon nguoi khac ,vi may ong khg phi thoi gio de noi nhieu ,
cu im lang de ma thau vo .... ex tui nghi rang , cau tuc ngu "im lang la vang" cung la cua may ong luon .
Toan Thang

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2008

Re: Góp ý nội dung và hình thức DVD xưa và nay

Thưa anh em
Hôm nay Ex trưởng tiếp đãi anh em thân mật và đầy đủ quá.
Đầy đủ đến độ trước khi anh em ra về còn có lời mời trước tòan thể anh em lớp 68 đến dự buổi lễ kỷ niệm 15 năm thánh lập công ty Long Hưng. Theo như vài ex "xấu miệng" thì ex trưởng phát biểu lúc 15h ngày thứ ba 9/12/2008 thì anh em có mặt đông đủ lúc 17h30 ngày hôm đó là đủ bộ nghi lễ rồi.
Chiều nay lúc mõ tôi đến số 39 Đặng Lộ đã có lớp trưởng , GSTSTQ, St Bách và Ex Phụng hiện diện rồi.
Đồ ăn đã nhiều rồi. Bánh mì nướng bơ, đậu phộng rang: cả hai đều hơi quá lửa vì mãi nói chuyện. Chính ex trưởng lăn vào làm bếp và trưởng nữ xào món mực khai vị. Hiện diện hôm nay có Ex Đạt, Ex Hiệp, Ex Hùng 785,  Ex lâm, Ex Phúc, Ex THiên, Ex Tuấn và hai ex quan trọng đến sau là Ex Công  đến trước 1 chút để :" trải thảm đỏ" đón Ex Cảnh.
Ex phó bận công tác giáo xứ không tham dự được. Ex Thắng 803 bận việc, Ex Bình cũng vậy. Ex danh tướng quá lu bu "chuyện chuẩn bị nhà hàng" nên cũng không có mặt. Anh em cũng có ý ngóng Ex Hòa và ex Khanh nhưng không thấy tới.
Sau khi nhậu xong bò nhúng giấm thì tới miến gà và lẫu bò. Có phô mai xông khói và bơ" thúi" ăn chơi. Kết thúc có đầy đủ trái cây, trà và cà phê.
Anh em đã xem đĩa DVD và góp ý. Hiện nay anh em nhất trí là cần bổ sung thêm nhiều tư liệu , hình ảnh để đĩa DVD phong phú hơn. St Bách sẽ coi lại phần biên tập với Ex Tuấn. Ex Hùng 785 sẽ bỏ thì giờ vàng ngọc để lo phần kỹ thuật.
Xin anh em xem lại DVD và có những đóng góp cụ thể như Ex 757 và Ex 760 đã làm. Có rất nhiều ý kiến bàn bạc đóng góp. Tỷ như phần giới thiệu những anh em ban đầu nên có đầy đủ thánh hiệu, họ tên, số báo danh. Thậm chí có anh em còn đề nghị đưa luôn biệt danh và năm sinh ....NB: Theo Ex 768 thì có thể đề [ 1957-20??], cũng theo anh em nếu ai xác định được thêm 1 con số nữa sau 20 thì càng tốt. Thời giờ để hình anh em cũng lâu hơn 1 chút...và rất nhiều các góp ý khác nữa.
Ngòai ra chuyện thời sự cũng được mang ra 'tán " nhiều từ tình hình suy thóai kinh tế thế giới đến VN
, chuyện hai tân giám mục, các chuyện cười của niên trưởng...
Anh em kết thúc sớm lúc 20h40.
Một lần nữa ex trưởng cám ơn anh em đã bỏ công của để làm DVD và ước mong anh em cố gắng đóng góp để DVD được hòan thành trong năm nay. Theo Ex niên trưởng và Ex Phúc thì nên có thêm vài buổi họp bàn như vậy nữa để đĩa DVD Ex Luro68 xưa và này được hòan chỉnh về nội dung và hình thức.
Vậy mõ tôi xin nhắc lại để anh em đóng góp các tư liệu và hình thức cho công việc chung được hòan chỉnh hơn.
Ex 772


Chuyện cuối tuần

PHT gắp cho TBG miếng hót đóc: "Anh em bảo cậu góp ý cho DVD, Danh Tướng kỳ rồi sản xuất hàng lô-canh, cậu gầm lên vài tiếng kẻo các vị ấy cứ bảo là không thấy mặt."

TBG trả miếng hót đóc lại PHT: "Tớ không dùng được. Thật là cồm-len không đúng chỗ. Tên tuổi tớ giờ cứ tràn ngập cả diễn đàn, các vị ấy bảo rằng mắt tinh mà sao lại không thấy. Mạng tớ giờ như chiếc xe điện treo ở Xen-Đi-É-Gồ Dzu, cứ lơ lửng chả biết lối nào mò!"

PHT rót ly Mạc-ten 762: "Trò chuyện với cậu cứ phải dùng từ điển. Mở lên đi nào. Giải thích cho các vị ấy rõ ngọn ngành."

TBG gõ lạch cạch các chữ tra cứu: "Tiêu tán đường! Ngân Hàng sập tiệm! Cơ xưởng đóng cửa hàng loạt! Nhân công mất việc! Nhà bị kéo hàng ngày! Nhìn vào thị trường chứng khoán mà tớ lại muốn rớt tim! Ngay cả thằng quỹ hưu bổng 401k cũng làm tớ mất bộn bạc! Định về Hắc Dịch xây cái bếp King George, hủ hỉ qua ngày với LT, giờ chỉ còn là giấc mộng!"

PHT an ủi: "Tại cậu có của nên mới lo mất. Cứ chuyên chính vô sản như lão Bút Gian thì lại được việc. You win some, you loose some! (mở từ điển giùm đi)

TBG tỏ vẻ không đồng ý: "Không hẳn thế! Không có gì như lão ấy thì lại càng kêu to hơn. Các Đại Gia nhà mình, đâu có ai cồm-len câu nào!"

PHT kết luận: "Thế thì gạt chuyện ấy qua một bên. Hôm nay cụng ly cho 2 việc. Thứ nhất là bàn việc DVD, đã có lão Ánh góp ý, mình khỏi lo. Thứ nhì là mừng thêm một vị gia nhập nhóm Dân Tây, Cảnh Mạc-ten!

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2008

Góp ý nội dung và hình thức DVD xưa và nay

Kính chào các exs 68,
 

Ngày mai. CN 19/10, theo như thông báo. LT cho xả chay và ngưng cầu nguyện để họp bàn về DVD xưa và nay đã phát hành. Rất tiếc là  không thể có mặt nhưng cũng xin góp vài ý trong nội dung DVD mà tôi đã xem qua :

 

1/ Đĩa do ex Dụng làm chép bị lỗi kỹ thuật nên vài anh em không xem được bằng đầu DVD thường ( Ánh, Thắng 803…) sau này MC Khá làm lại xem được.

 

2/ Lời bình do ex Bách đọc có đoạn :" …..sau giải phóng, chủng viện được hiến cho nhà nước " theo tôi là chỉ cho mượn một phần. Chúng ta dùng từ không đúng có thể xảy ra một Thái Hà ở Sài gòn thì rất nguy. Nếu các cha giáo hay chính cha bề trên nghe được sẽ trách chúng ta.

 

3/ Phần hội bị cắt ngang giữa chừng có thể vì: * cameraman bận đi ăn uống ?, thời lượng đĩa chỉ cho phép đến đó???. Vì bị cắt ngang đến đó nên thiếu : phát biểu của cha Đạt, của anh Dũng exluro Saigon, của ex Phúc và lời cảm ơn cuối cùng của cha Thước (đại diện exluro 68) đến cha Phanxico Borgia Khả đã xin dùm Phép Lành Tòa Thánh.

 

Đôi điều xin được góp ý để làm cho bộ đĩa DVD xưa và nay kỷ niệm 40năm Exluro68 hòan thiện hơn.

Sau cùng xin chúc anh em một buổi họp mặt vui vẻ.

Theo như mail của cha Hùng Đỗ thì ngày CN 19/10 ĐGH sẽ phong chân phước cho bố mẹ thánh nữ Thêrêsa .
 
Thân chào
Ánh 757

Het "Van chuong" den "Chữ nghĩa"

Nghe PHT ban ve văn chuong, thay hay ho nen cung…ho hen vai tiếng de góp ý về mấy con chữ tiếng Việt

 

Neu Ex Tui la GS tien sĩ ngon ngữ học, kiem Bo truong Bo Giao Duc, kiem Thủ tướng, kiêm Chủ Tịch nước va kiêm luôn Tổng bí thư Dảng thi Ex Tui se lam ngay vai thay doi ve con chữ cua tiếng Việt như sau:

1)    Thêm ngay vao hai mau tu la Z va F, đồng thời bỏ mẫu tự Đ và bỏ luôn âm "PH"

2)    Khi da co them 2 mau tu nay roi thi lap tuc thay doi cach viet chinh ta va phat am nhu sau:

a.    Tat ca chu D deu doi thanh chu Z: thi dụ nhu la  "Dân tộc" thi viết la "Zân tộc"; Dâm dục = Zâm zục

b.    Bỏ chữ Đ và thay thế bằng chữ D, nhưng không thay đổi cách phát âm, tức là viết la D nhung đọc la Đ. Thí zụ: " Đạo Đức" viết thành " Dạo Dức" nhưng không thay đỗi cách phát âm. Đú đởn = Dú dởn

c.    Vì đã có mẫu tự F rồi nên không cần phải dung âm "PH" nữa. Lúc đó "Phân phát" sẽ viết thành " Fân fát". Phè phỡn = Fè fỡn

Những thay doi nay theo Ex Tui thi lam phong phu them tieng Viet ( them duoc 2 mau tu thong dung la F va Z), tranh duoc nhieu rac roi khi phải viết chữ Đ, nhat la trong khi gõ keyboard, dong thoi cung tiet kiem duoc bao nhiet giay but va thoi gian ( chi can viet F thay vi PH).

 

Bây giờ thì cac Ex da hieu ly do tai sao khong phai la Ex Phuc ma la Ex Fuc (chu khong co lien quan gi den Fuck nhu Ex TêTê zien zai dau nghe)

 

Ex Fuc

HP: 090 380 2975

Skype: nguyenphucvn

 

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2008

Văn Chương, Rượu và Nhạc Sến

            Năn nỉ mãi, TBG mới đồng ý cho đăng bài nầy trước chuyện cuối tuần. Đây chỉ là bài phiếm lựng, các Exs đọc cho vui.

 

            Trong cuộc đàm luận với một bạn trẻ thuộc thế hệ thứ 2 bên đây (dĩ nhiên là bạc-lê Ăn-le). Người bạn nầy đã thốt một câu làm PHT phải bật ngữa, hắn bảo rằng trình độ Anh Văn còn kém và tỏ ý muốn học thêm tiếng Anh, dù rằng đã tốt nghiệp Trung Học. NGẠC NHIÊN CHƯA! PHT bèn lầm bầm trong bụng Mầy mà còn  phán như thế thì phận tao đâu còn cửa nào nữa! Từ điển đít- cộm của 762 dịch là What bloody chance do I have when you already say so! Sau nhiều ngày sờ mó tỉ mỉ các góc cạnh của vấn đề, PHT đưa ra kết lựng sơ khởi là NGÔN NGỮ CÓ CÁI HỒN. Thật sự là thế. Nếu tìm và hiểu được cái HỒN, tất nhiên là sẽ giỏi ngôn ngữ, bất kỳ là ngôn ngữ của một quốc gia nào đó. Triển khai thêm vấn đề, trong tất cả các bài viết trên diễn đàn từ trước đến nay, PHT rất tâm đắc một bài viết trong vòng 3 giây nhưng đầy xúc tích CÓ THIEEEEEC KHÔNG CÔOOOONG. Chỉ vài từ ngắn gọn nhưng đủ để cho độc giả có trí tưởng tượng phong phú dịch ra thành vài ba trang giấy, từ khía cạnh khôi hài đến khía cạnh mộc mạc của người Nam Bộ v.v…HỒN của ngôn ngữ là ở chổ đấy. Theo bình lựng của LT thì câu nầy không biết có chôm chỉa từ đâu không, nhưng người viết câu nầy thật là bậc tinh thông về ngôn ngữ.

 

            Trở về nội bộ. Lần đầu tiên khi nghe giới thiệu chức dị của GSTQ, PHT đã không ngần ngại thốt lên rằng M, thằng nầy giỏi thiệt ta! Rồi đến ngày Ông Cóc vinh quy bái tổ, dù hơi ganh tị, nhưng LT cũng phải viết lên câu liểng Thua Thầy một vạn không bằng kém Bạn một ly! Lòng kính trọng người khác phát xuất từ nơi đây, Mầy làm được việc đó mà Tao thì không, phục Mầy đó! Đấy là sự tinh tế trong văn hóa của người Á Đông.

 

            Trước khi qua phần nhạc SẾN, tưởng cũng nên viết đôi câu về rượu. Cái lạng quạng, cái ĐÃ khi uống rượu là phải nhăn mặt rồi KHÈ như tắc kè, nếu chưa đến trình độ như Danh Tướng thì cũng phải phùng man trợn má, mắt đỏ ké, tay chân quơ loạn xạ mới thấy khoái. Uống rượu mà không KHÈ thì làm sao cảm thấy cái đã đang từ từ thấm vào tim. Có Ngài trong Ex 68 uống rượu mà không bao giờ nghe KHÈ, Ngài nầy chắc thuộc về Tiên Giới, không phải người phàm.

 

            Bàn về VĂN, RƯỢU, tất nhiên phải kèm theo nhạc SẾN. Xin mở đầu bằng một cảm nghĩ về nhạc sến của một kỹ sư thế hệ trẻ đang cư ngụ ở Cali  khi bàn về nhạc của Đàm Vĩnh Hưng:

            Another "nhc vàng"  album from DVH,  you can call it "sến" if you want to. I found it a very enjoyable album, even though i am soo sick of this bitch!

Và…

            This dude is seriously sick 'love sick' is all about this album. Each song starts with a short speech, i feel 'ni da gà' and sick too 'sick of his speech', so i have to skip them.

                Không hiểu đọan nầy thì nên dùng từ điển đít-cộm 762.

            Cảm nghĩ của PHT về nhạc Sến? Trong vài dòng thì mình diễn tả như thế nầy. Khi đang mông lung nhớ ngày tháng cũ, nhớ ngày nả sai cự ly, viên đạn giấy trúng mông con Thảo (My), nghe Đàm Vĩnh Hưng rống bài Mười Năm Tình Cũ thì uống 3 ly cà phê vẫn còn thấy phê. Mới bị vợ la rầy, bật ra-dô nghe Eo-vít Phương lải nhải Ôi! Đàn bà là những niềm đau! Ôi, đàn bà là con dao làm tim nhỏ máu! Đại khái là thế. Nghe lời Sến như thế thì chỉ còn nước đi tìm bưởi mà úp mặt khóc thê thảm.

            Trên đây là vài cảm nghĩ của riêng cá nhân của PHT về Văn, Rượu và Nhạc Sến . Ex nào có bình lựng gì đăng lên đây cho tui đọc dzới.

 

 

               

 

 

 

Re: Reply 762

Toan Thang viet bai nay hay that day, o VN cung nhu cac xu chau A chung ta con xem trong dia vi va chuc vu nhieu lam. Boi do Thien Chua moi xep loai toi kieu ngao dung thu nhat trong Bay Moi Toi Dau.

 

To may man duoc di lam viec va goi di hoc nhieu nho vao lam viec cac cong ty nuoc ngoai, nen duoc hoc hoi va hieu nhieu ve nhung van de nay, nguoi phuong Tay ho co mot so quan diem song hay hon chung ta nhung ho cung co nhung cai khong hay. Cai gi hay thi minh hoc hoi, con cai gi khong hay thi minh khong di theo, phai khong cac exs.

 

khanh


Thứ Năm, 16 tháng 10, 2008

Re: St Bernard

T.Thắng và anh em.
Ở VN mình nghe người ta dịch dòng Tên là từ chữ Societas Jesus> viết tắt là SJ . Dòng này do ông Thánh Inêkhu [ Ignace] thành Loyala nước Tây bán Nhà lập ra thứ kỷ thứ 16. Còn hình như ông Bernard này làm viện phụ dòng Xitô( Cistercien) ở thế kỷ thứ 12 [ thời thập tự chinh]. Nói về dòng tên và vít vồ thì Philipphê Bỉnh SJ trong "sách chép sổ sang các việc" , với chữ quốc ngữ lúc đó còn phôi thai và việc truyền giáo ở An Nam đang có sự canh tranh giữa dòng ta[ Dòng Tên] và dòng thánh( Đaminh OP) vào thế kỷ 18 đã nói về 1 giám mục dòng thánh là Vít vồ Manuel với thuộc tính " đại bất nhân". Hì hì hồi đó dòng ta chưa có vít vồ ở VN mà Tòa Thánh lại xử cho dòng thánh thắng cuộc tranh luận, cho nên chắc dòng ta phải cay cú ghi như vậy.
PS: Hiện nay có 3 bản DVD Ex Luro68 xưa và nay của Ex đầu vần, bản thứ hai của GSTSTQ và bản thứ ba của ex trưởng đang giao cho Ex tui xem. Hình thức khá tốt và coi mọi lọai đầu DVD đều được . Anh em nào cần có thể liên hệ để xem qua trước khi phó hội chiều chủ nhật ở nhà Ex trưởng để tiện việc góp ý cụ thể.
Ah , anh em cựu học sinh Taberd còn nhớ sư huynh Bernard không??
Ex 772
 

RE: Reply 762

772 than men ;
St Bernard de Claivreau?[ sai thi T.T sử giúp nhé]
Viet dung la St Bernard de clairvaux , la cha sang lap ra nha "dong ten" , khg biet dich ra VN co dung khg , vi mac ao choang , va cot 1 soi "giay thung" ngang lung giong cac cha dong Phanxico ben VN , Ngai xuat than tu 1 gia dinh quy toc Phap , rat giau co , va hoc rat gioi ... nhung lai cong hien ca cuoc doi de phuc vu tha nhan , chap nhan 1 cuoc song rat cuc kho de xay cat nhieu tu vien tai Phap va Chau Au , khoang 1000 nam ve truoc , (ai cau xin ngai cho trung so , chac hong duoc roi ).
Ben VN cac exs con coi trong chuc vi giam muc qua nhi ? ben day cac duc giam muc song rat binh thuong , thinh thoang cac ngai den cac nha tho trong dia phan de tham du thanh le (ngoi duoi nha tho chung voi giao dan) , sau le di 'bat tay' , tham hoi moi nguoi vao cac ngay thu 7 hay chua nhat.
Co lan minh di vieng duc me o Lourdes , gap 1 Hong Y (cardinal) cua Balan cung di hanh huong , ong dung dua lan can ben bo song canh minh suot buoi le , ma cu tuong 1 ong Tay gia nao do , den khi le xong noi chuyen voi ong moi biet , va sau do ca gia dinh duoc hon nhan va phep lanh cua Hong Y !
Toan Thang

Tòa Thánh bổ nhiệm

Tòa Thánh bổ nhiệm

2 Giám Mục Phụ Tá cho Hà Nội và Sàigòn



Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines



Tòa Thánh bổ nhiệm 2 Giám Mục Phụ Tá cho Hà Nội và Sàigòn.

Vatican (SD 15-10-2008) - Hôm 15-10-2008, Phòng Báo Chí Tòa Thánh loan báo: ÐTC Biển Ðức 16 đã bổ nhiệm hai Giám Mục phụ tá cho tổng giáo phận Hà Nội và Saigòn:

Tân Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Hà Nội là Ðức Cha Lorensô Chu Văn Minh, Giám đốc Ðại Chủng Viện Hà Nội. Ngài năm nay 65 tuổi, sinh ngày 27-12 năm 1943 tại Nam Ðịnh, thuộc tổng giáo phận Hà Nội. Thầy Minh học triết và thần học tại Nam Ðịnh từ năm 1960 đến 1967, và sau đó tại Hà Nội từ năm 1992 đến 1994. Trong thời gian dài phải ở tại gia, thầy Lorensô Minh hành nghề hớt tóc và phụ giúp mục tụ tại giáo xứ nguyên quán, giảng dạy giáo lý, vì Nhà Nước không cho thầy thụ phong linh mục. Sau cùng thầy được chịu chức ngày 10-6 năm 1994 khi đã 51 tuổi.

Sau khi thụ phong, cha Minh làm phó xứ tại Nam Ðịnh 1 năm, rồi được gửi sang Roma du học từ 1995 đến 2000, đậu tiến sĩ thần học tín lý tại Ðại học Giáo Hoàng Urbaniana. Về nước, cha Minh làm giáo sư, đồng thời làm giám học tại Ðại chủng viện Hà Nội, sau đó từ năm 2003, cha làm Phó Giám đốc và từ 2 năm nay, làm Giám đốc Ðại chủng viện này.

Tân Giám Mục Phụ tá Tổng giáo phận Saigòn là Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, 56 tuổi, sinh ngày 2-10-1952 tại Hà Ðông, thuộc Tổng giáo phận Hà Nội và cùng với gia đình di cư vào Nam năm 1954, theo học tại tiểu chủng viện Cần Thơ và học triết tại Ðại chủng viện thánh Tôma ở Long Xuyên, sau đó lên Ðại chủng viện thánh Giuse Sàigòn. Thầy Phêrô Khảm thụ phong linh mục ngày 30-8-1980, thuộc tổng giáo phận Saigòn.

Cha Phêrô Khảm lần lượt làm Phó Xứ Hà Nội, Xóm Mới (1980-1984), rồi Phó Xứ Nhà thờ Chánh Tòa, kiêm giáo sư Ðại chủng viện Thánh Giuse (1987-2001). Năm 2001, cha Phêrô được gửi đi học thần học mục vụ tại Ðại học Công Giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington và đậu tiến sĩ tại đây năm 2004.

Trở về nước, cha Phêrô Khảm làm giám đốc trung tâm mục vụ của Giáo phận, thành viên Hội đồng tư vấn Giám Mục, và đặc trách các linh mục sinh viên của giáo phận du học nước ngoài (2004-2008).

Từ tháng 3 năm nay, Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm là thư ký điều hành của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.

Hiện nay có hai giáo phận trống tòa tại Việt Nam là giáo phận Phát Diệm và Ban Mê Thuột, 3 giáo phận có Giám Mục đến tuổi nghỉ hưu là Thái Bình, Vinh và Phan Thiết.



G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)




--------------------------------------------------------------------------------

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page

RE: Reply 762

Ex 762
DR không có ô tô nên không chạy trước được.[NB trang web của Hội đồng giám mục VN cũng chưa đăng tin chính thức; chỉ có các trang râu ria của xứ cờ Huê đăng thôi]
Ex 772
PS: Tuy nhiên còn 2 khả năng. Hồng y Tổng giáo phận đã đến tuổi hưu và đã được tòa thánh OK! Nhưng Ex 784 là dân 54 nên hi vọng những giao phận đàng ngòai như Phát Diệm chẳng hạn. Tuy nhiên hiện nay nhân tài VN không thiếu: các địa phận đều cử người đi nước ngòai học nhiều lắm. Và trước đây những người có bằng cấp nước ngòai được nể trọng lắm( có lẽ vì ít mà). Hiện nay có lẽ người ta thích câu nói của St Bernard de Claivreau?[ sai thi T.T sử giúp nhé]: " nếu ngài thông thái hãy dạy dỗ chúng tôi; nếu ngài đạo đức hãy cầu nguyện cho chúng tôi; nhưng nếu ngài khôn ngoan hãy cai trị chúng tôi". Đó là khuynh hướng lựa giám mục chăng???

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2008

Vậy là Ông Ruồi cầm đèn chạy trước ôtô rồi nhé !

Ông Ruồi đoán việc như thần !
Ngày 08-10-2008 ông ta viết như sau :
.......Ex 784, cha linh hướng của GP Sài Gòn có thể mới chỉ là candidate thôi....Theo như tớ biết hiện nay Đức thầy Jos. Thống, phụ tá Sài Gòn sẽ đi Qui Nhơn thay vít vồ Sọan và cha jos. Khảm giám đốc trung tâm mục vụ sẽ điền vào chỗ đó....

Hôm nay 15-10-2008, xin đọc tại đây
Thân ái
762

Re: [Ex68] "Theo tui vít vồ [epicopate] đâu có dễ như Ex 762 nói!!!"

Dear But Gian,
Theo PHT, google chi good cho dich tung chu, neu dich nguyen cau van thi nen nho cac vi GS Anh Ngu Ex 68 thi tot hon. Thu that la PHT cung khong co theo truong lop nen ve Anh Ngu cung chi 'lom bom' thoi. Cuoc doi cu-li 30 nam da lam cho trinh do kien thuc cua minh cang ngay cang toi te. Hom nao ranh, PHT se viet bai phiem luan ve van de Sinh Ngu va tai sao thanh phan cu-li lai khoai nghe nhac 'SEN', du biet rang la Bac khong thich nghe nhac. Theo may thang fishermen ben day thi no se dich nhu the nay The truth is that only C 762 follows it closely. I only want to tickle him a bit for laying the red carpet too early. My apologie.

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2008

Re: [Ex68] "Theo tui vít vồ [epicopate] đâu có dễ như Ex 762 nói!!!"

Bác PHT ơi, 'but gian' muôn vàn xin lỗi bác.
100% sự thật thì chỉ có bác C'hù' 762 nắm rõ sự tình, 'but gian' chỉ lợi dụng vụ "trải thảm đỏ" để 'châm chích' cho bác C'hù' 762 bị tê tê chút thôi...

Uncle PHT, 'but gian' want to apologize for you.
100% the truth, only C'hu '762 closely the situation,' but gian 'only advantage of the "red carpet" to' epigram 'C'hu' 762 was fell over ...
 
('but gian' đang "múa rìu qua mắt thợ" nhờ http://translate.google.com, bác PHT có bao giờ dùng thử chưa?)
 
Vào ngày 14/10/2008, Tieu Chung Vien Saigon <exluro68@gmail.com> viết:
Thua Anh But Gian,
Anh lam on cho chung chau biet khoang chung 3/5 su that ve vu vit vo. Cac anh cu thut ra thut vo nhu the thi chung em biet duong dau ma mo. Nho la bao tin som de con du thoi gian mua ve may bay. Xin cam ta.



Vào 23:41 Ngày 13 tháng 10 năm 2008, EX68 <Exluro68@gmail.com> đã viết:

Mõ ơi, Mõ ơi,
Chú cảnh báo trễ quá làm bác C 'hù' nhanh tay "cầm đèn chạy trước ô tô", lỡ "trải thảm đỏ" cho Ex 784 rồi đó chú Mõ ơi!!!
Kỳ này coi chừng AE Ex68 "Chắc là phải khóc rống lên" rồi !!!
'bút gian' VTV & HNM châm chích
 


--
Được đăng bởi EX68 tới Ex68 vào ngày 10/13/2008 07:41:00 CH

 

RE Mùa Thu không lá

PHT va cac exs than men ;
Nhan duoc 1 bai viet rat hay cua PHT tu lau , ex tui phai xep lai , cho den hom nay co chut thoi gio ranh roi , moi dem ra doc ...
........Giấc mộng đời cuốn xoáy mất mùa thu." .... Oi , sao nghe buon ba qua cac exs 68 nhi ? Nhung ......
Canh mua thu tuyet dep , chi tiec rang cac exs 68 Saigon khg bao gio duoc nhin thay , vi thoi tiet khg thay doi nhieu , vi cay la xanh quanh nam ...
hon nua , cuoc song con biet bao nhieu dieu phai lam , dau co thoi gio ranh roi .. de ma "tho voi than" , thiet dang tiec !
Lá thu Paris van con rat nhieu , .... van keu lao xao duoi buoc chan , gio bac thoi tung con se lanh , phai keo cao co ao khoac , thoc 2 tay vao tui ma di ...
chi tai con nguoi ta khg muon tuong nho den cai "hon thu" , vi mai me tim kiem USD!
cho nen , mua Thu van tro lai hang nam , nhung con nguoi van ....."Nhạt nhòe mùa thu…chẳng bao giờ tìm được mùa thu năm cũ.
( Oh oh..., dat Hanoi gay gio mac lam , khg xay duoc BIET THU rieng , thi phai dung lam "CONG VIEN" trong hoa chu ! )
Neu ex nao muon tim lai "mua thu" , xin moi sang Paris vao nhung ngay thang nay , may ra se tim lai duoc !
Toan thang

Xin goi theo day 1 la tho viet tren NET cua 1 co gai Viet , de chia se voi cac exs , vai net ve tam tinh va cuoc song ben Chau Au !

........ Ngày 9 tháng 10 năm 2008

Mẹ thân yêu,

Con hôm nay rất vui được nói chuyện với mẹ, cũng lâu rồi con không gọi điện về. Cũng muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng con biết mẹ sợ con tốn tiền, nên không muốn nói lâu.
Mẹ à, con hơi buồn khi mẹ hỏi con khi nào con có tiền mua nhà, mua đất và giàu có như các bạn con ở Việt Nam, cũng như các bạn Việt kiều mà mẹ gặp. Ở đây mọi thứ rất khác, con sẽ kể nôm na về cuộc sống của con ở đây, để mẹ hiểu con hơn.
Đúng là nếu con sống ở Việt Nam, con sẽ giàu hơn ở đây nhiều lần, con gái mẹ ở Việt Nam làm việc ở một công ty danh tiếng và lương nghìn đô. Có nhiều lý do lắm, ở Việt Nam, con không phải trả tiền nhà, tiền bảo hiểm và thuế cao. Hiện nay nhà của bọn con là 700 euro một tháng. Ở Việt Nam cho dù phải trả tiền nhà, cũng sẽ không đắt như thế này, cộng thêm tiền nước và điện thì tổng cộng số tiền là một nghìn euro mỗi tháng.
Tiền bảo hiểm bắt buộc của con và anh Peter mỗi tháng là 500 euro. Bảo hiểm này bao gồm nhiều loại: sức khỏe, sự rủi ro (một ví dụ đơn giản nếu con chơi bóng và làm vỡ kính nhà hàng xóm, thì bảo hiểm sẽ trả tiền đó), bảo hiểm tính mạng (nếu anh Peter hay con có vấn đề gì, bảo hiểm sẽ trả tiền bằng thu nhập của người đó, cho người còn sống, đến lúc người đó chết). Nhờ có loại bảo hiểm này mà mẹ anh Peter mặc dù không có lương hưu, vì bà chưa bao giờ đi làm, vẫn sống thoải mái, mua nhà và ôtô, đi du lịch, vì bà sống bằng tiền hưu và tiền bảo hiểm của bố anh ấy.
Tất cả thu nhập của bọn con, đều phải trả thuế 40%, lương của anh Peter hiện nay là 2650 euro, sau thuế còn 2.000. Lương của con thì không ổn định, nhưng cũng luôn bị trừ trực tiếp như vậy, ví dụ những buổi dạy tiếng Việt con được trả 100 euro thì tiền vô trong tài khoản là 60 euro thôi. Đôi khi dạy tiếng Việt cho cá nhân đi du lịch, con đề nghị họ trả tiền mặt (tức trốn thuế), họ sẽ đồng ý, nhưng mặc cả, thay vì 20 euro một tiếng, họ sẽ đưa 14 euro thôi thì cũng như nhau. Khi đó thì con sẽ thích họ trả cả thuế hơn, vì càng nộp nhiều thuế, thì tiền hưu sẽ càng nhiều.
Vì những điều đó, mà sau khi trừ các khoản và ăn uống, tiền để dành của bọn con là không nhiều. Thực ra, đa số dân số ở đây cũng vậy thôi, bù lại luôn cảm thấy yên tâm, vì bất kỳ chuyện gì xảy ra, nhà nước và bảo hiểm sẽ lo hết, mình không cần lo gì cả. Tiền con đi bệnh viện là rất nhiều, con chỉ cần ký giấy, bảo hiểm trả. Nếu giả sử anh Peter mất việc, anh ấy sẽ vẫn được nhận số tiền trợ cấp bằng 70% lương cũ, cho đến ngày có việc mới (thời gian anh Peter mất việc là như thế, vì vậy mặc dù bố mẹ ở Việt Nam giục nhiều, anh ấy cũng không vội vàng tìm việc mới!).
Những người có thu nhập như bọn con, gọi là trung bình khá. Những người có thu nhập thấp, như mấy anh chị Việt kiều vẫn biếu mẹ tiền mỗi khi về Việt Nam, chị Hà hay chú Trung, thì lại 'cực kỳ sung sướng'. Thu nhập thấp là dưới một nghìn euro một tháng. Nhà nước sẽ trợ cấp thêm tiền nhà, tiền điện nước, tiền bảo hiểm, con cái và thậm chí cả đi lại và xem ca nhạc. Những người này, nếu làm thêm (trốn thuế) thì sẽ tiết kiệm giàu hơn những người như bọn con (nhưng nếu bị phát hiện trốn thuế thì sẽ bị phạt tiền nặng và đi tù). Cũng vì thế mà những người như chị Hà không bao giờ có ý định kiếm việc đi làm, vì tính ra, sẽ thiệt vô cùng.
Bọn con có thể sẽ lên được mức trung lưu, nếu con cũng đi làm chính thức như anh Peter, tức là 5 ngày, 35 tiếng một tuần. Nếu con đi làm bây giờ, số tiền con sẽ nhận được khoảng 1.500 euro (đã trừ thuế), thu nhập của con sẽ là tiền tiết kiệm, mỗi năm sẽ là khá nhiều. Nhưng con đã không đi làm, vì lý do ba năm đầu không được sinh con.

Vì vậy mặc dù thu nhập của con bây giờ là không ổn định và không nhiều, con vẫn rất yêu cuộc sống của con bây giờ, làm tư vấn, ba ngày một tuần, thời gian còn lại làm thêm các việc khác, chăm sóc nhà cửa, chơi thể thao và làm được nhiều việc mà con thích. Nếu có con, con hoàn toàn tiếp tục làm như thế này được.
Anh Peter rất ủng hộ công việc này và không bao giờ ép con đi làm chính thức ở đâu cả. Bọn con cùng thống nhất mục đích sống là không cần nhiều tiền, đủ ăn và tự do, làm được những việc mà mình thực sự mong muốn.
Dĩ nhiên nếu con làm kinh doanh được, như chị Thảo, thì cũng sẽ giàu lắm, nhưng sao con không thích việc kinh doanh chút nào cả, phải lo nghĩ và tính toán, và con cũng không biết là phải lo nghĩ và tính toán thế nào. Con thích công việc bây giờ của con. Và việc con thích nhất là nếu con nhớ bố mẹ và gia đình, con có thể mua vé và về bất kỳ lúc nào, không cần xin ai hay có bất kỳ điều kiện gì khác.

Nếu anh Peter đi công tác ở một nước nào, con luôn đi cùng , được du lịch và khám phá , không như chị Hạnh, bạn Nhung hay em Lan ở đây. Mọi người ghen tỵ với con lắm, nhưng chưa bao giờ con ghen tỵ với số tiền tiết kiệm mà mọi người có được trong ngân hàng.
Vài dòng tâm sự với mẹ về những suy nghĩ của con, có lẽ cũng không được bình thường lắm. Mẹ yên tâm một điều, con vui với cuộc sống, với cơ hội con đang có và những việc con đang làm. Con có thể không nhiều tiền, nhưng con rất hạnh phúc.
Con yêu và nhớ bố mẹ nhiều.

Con Hằng Nga.

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2008

"Theo tui vít vồ [epicopate] đâu có dễ như Ex 762 nói!!!"

Mõ ơi, Mõ ơi,
Chú cảnh báo trễ quá làm bác C 'hù' nhanh tay "cầm đèn chạy trước ô tô", lỡ "trải thảm đỏ" cho Ex 784 rồi đó chú Mõ ơi!!!
Kỳ này coi chừng AE Ex68 "Chắc là phải khóc rống lên" rồi !!!
'bút gian' VTV & HNM châm chích

Re: Phiếm luận

Cac exs than men ;
Cac nha lanh dao quoc gia CE , vua moi hop cuoi tuan qua , de ban cach doi pho voi khung hoang kinh te , duoi su chu toa cha TT Phap ...
Dan Tay chui boi , luc suong thi thang nao huong , den luc co kho khan thi ban giao trach nhiem CE cho Phap ???
Theo thong ke thi dan Phap co thoi quen goi tien vao "quy tiet kiem" cao nhat Chau Au !
Dung vay , nguoi Phap cho du co tien , luon giu 1 cuoc song don gian , khg can pho truong be ngoai , nhin 1 can nha nguoi phap ,
be ngoai rat tam thuong , nhung ben trong viec "trang tri noi that rat" dat tien .....Tieu chuan nguoi Paris thu thiet :"mua nha 1 trieu , nhung trang tri nha den 3 trieu".
Tu may thang nay , hang ngay dan Tay cung da duoc nghe cac tin tuc ve cai goi la khung hoang tai chinh the gioi , nhung thuc su chua co cac tac dong cu the ...
Nhung cung da dan dan lo viec "phong thu' truoc , dau tien la viec tiet kiem tien bac , han che cac tieu xai , doanh nghiep Tay hoc them chut kinh nghiem buon ban cua cac chu "Ba Tau" .. thay vi tang gia , ta cat giam vat lieu .... thi du : 1 o banh mi luc truoc nang 200 gram , bay gio lam nho lai chut con 170 gram , van ban bang gia , nhung thuc the da tang 15 % , cac dich vu lam mau le hon chut , tuy co hoi "cau tha" ....nhung gia van nhu cu , khg tang .
Tat ca , chi la de tranh ne may chu "vat gia leo thang" ? Nhung lieu co phai la phuong phap lau dai khg ? va se chiu dung duoc den bao gio ? .
Sang nay thi truong chung khoang CAC 40 cua Tay tang tren 5% , va "Anh" da tang 4,73 % , cung la dieu dang mung .
Nhung ai co tien dem cho nha nuoc vay (Epargne livret A) se duoc tra den 6.5% / nam tien loi ... va nha nuoc bao dam se "boi thuong" day du , den 70000 euros , neu rui ro ngan hang ky goi bi pha san !
1 so nguoi VN tam tru tai Tay lai dang "nam mo" (dreams) , ho hy vong cai nha banque cho ho muon tien de mua nha mau bi... pha san , de hong phai tra tien gop hang thang , hic , hic , ... Nhung nguoi co du tien cua , bay gio lo mua vang ve giau duoi dit giuong , nen gia vang moi ngay moi tang .
Toan Thang




Re: Phiếm luận


    PHT và anh em
    DR thì biết gì về quốc gia đại sự đâu. Tại vì hôm trước có đọc bài về Mr Lý Xương Bình, là 1 bí thứ xã nhưng vì tôn trọng sự thật nên cố gắng bảo vệ dân đen có vài tác phẩm gửi tới thủ tướng Chu Dung Cơ.,. Cũng theo báo VN ta thì ông này qua VN học hỏi. Chuyện này tui nghi hơi có mờ ám vì quan thầy TQ làm gì có chuyện học hỏi VN, nhất là học hỏi về nông thôn VN. Ông này ví nền kinh tế TQ như đèn cầy, đốt sáng thì phải tiêu hao. Nhưng khổ nỗi theo DR, 1 cây đèn cầy thì không thể rọi soi chính chân mình, còn nhiều cây đèn cầy thì coi như " đi đời nhà ma"[Cf quan tài người chết thường đốt nhiều đèn cầy]. Quan thầy TQ đã vậy thì An Nam chúng em rồi sẽ thể nào các cậu các chú các bác???
    Hiện nay thủ tướng VN cũng đi qua học hỏi hay ăn cơm xứ chuột túi cho nên không biết chính sách thay đổi thế nào. [Cf chắc lại phải nhờ LT hải ngọai cho anh em thêm thông tin vể vụ này]. Có điều trước khi xuất dương cầu học là ngài tuyên bố khủng hỏang tài chính tòan cầu rất ít ảnh hưởng tới VN: điều này có vẻ đúng với ex trưởng [ bắt đầu xây nhà bếp ở khu ressort gần hắc dịch]chứ không đúng với đa phần anh em còn lại.  Giá dầu bây giờ VN sẽ cho thả nổi, các công ty được quyền tự quyết giá bán. Nhưng thằng phó thường dân làm sao có đủ năng lực để nhập xăng dầu phải không ex phó?/ Cho nên xăng dầu thế giới gặp khủng hỏang đã giảm khỏang 50% mà trong nước xăng dầu của Vn mới giảm có gần 10%. Đó là 1 chứng minh hùng hồn là VN ít bị ảnh hưởng của khủng hỏang tòan cầu. Nghành điện sẽ tăng giá điện thêm 20% dù bây chừ là mùa mưa rồi nhưng lâu lâu ta vẫn cúp chơi tụi nó [ phó thường dân]tí chút cho bọn nó biết là ta có quyền. Mà như vậy thì đèn cầy muôn năm> Không biết có nên mở hãng đèn cầy không nhỉ???
    Giá cả hàng tiêu dùng VN đang tăng ít vì có lẽ sức mua hơi bị hẹp lại. Đó là chính sách kiềm chế lạm phát của ta đã phát huy. Tuy nhiên Tp HCM đang thiếu tiền nên để khắc phục nạn kẹt xe đã có dự thảo thu phí lưu hành xe cộ. Ha ah, phen này các ex 763, 770, 798 sắp phải nộp 10 chai rồi. các ex khác vì chịu mưa năng bụi bậm nên chỉ phải nộp 1 chai thôi.
Về việc du học năm nay có lẽ nước Mỹ bầu tông thống nên rất hạn chế mấy người nước ngòai vào quê hương Washington: các công ty tư vấn du học đi Mỹ rầu thúi ruột. Tỷ lệ đậu vi sa vào USA năm rồi dưới 30% trong khi các năm trước thì ngược lại. E hèm không vào Mỹ được thì Úc là lựa chọn số 1 rồi , PHT cứ chuẩn bị tinh thần nhé. Hình như thế hệ thứ 2 của lớp 68 cũng có vài ba người tính cầu học ở Úc châu .
Người Pháp có nói rằng chân lý bên này rặng Pyrênê?? còn bên kia thì không! . PHT chớ có tin bài trả lời này của thằng mõ nhé. Cũng là 1 cái nhìn "xộc xệch" th�

Phiếm luận

Thân chào các Exs,

            Lâu quá không viết phiếm luận để cho các Exs quốc nội thông công, vậy xin đưa ra vài điều đang xảy ra ở xứ chuột túi, đọc cho vui.

            Số là Ông Kevin Ruud, thủ tướng hiện thời của xứ chuột túi, phải mở ngoặc nơi đây, nhờ báo chí lúc trước khui ra, ông nầy cũng là một tay sành sỏi về các điểm múa lửa ở New York, điểm thứ nhì tốt hơn về ông là người rất am tường tiếng Quan Thoại, Ông và nội các đã cấp tốc đưa ra ngân sách trị giá một nghìn tỉ đô la (khoảng chừng 650 tỉ USD theo giá hiện hành) bảo đảm cho các khoản tiền ký thác trong ngân hàng, lý do vì ông sợ dân chúng lâm vào tình trạng mắt bị kém vì đem tiền về nhà cất giữ. Tội cho dân xứ chuột túi, mắt lúc nào cũng kém!

            Vì am tường tiếng Hoa, có lẽ ông biết vấn đề Lê Minh Xuơng, nên chắc đã âm thầm hạ giá đồng đô la nhằm câu mồi mấy anh to đầu xứ Cờ Huê, Việc đốt đèn cầy nầy đã đưa đến hậu quả:

Nến thắp lên sẽ sáng:

  • Đầu tư sẽ vào nhiều hơn vì đồng ngoại tệ thấp.
  • Ngành du lịch sẽ thu hút nhiều du khách hơn.
  • Các ngành thương mại có lien quan đến xuất khẩu sẽ dễ làm ăn.
  • Thu hút mạnh đối với các du sinh nước ngoài, hiện nay dẫn đầu vấn đề du học ở Úc là Trung Quốc, Đại Hàn, Ấn, Pakistan, Việt Nam chỉ là thiểu số. Anh Danh Tướng nhà mình chắc lúc nầy đang ngồi nhịp giò đây

Sẽ tự hủy hoại mình:

  • Rất có hại cho những người khoái đi du lịch như PHT. Dân xứ chuột túi kỳ nầy chắc sẽ ở nhà chí thú làm ăn.
  • Thực phẩm và các đồ gia dụng sẽ tăng giá.
  • Giá xăng dầu chắc không bao lâu nữa sẽ theo kịp xứ Phú Lang Sa.

 

Trên đây là phiếm luận xứ Úc, còn ở Việt Nam thế nào? Đã có biện pháp gì đưa ra chưa? Sao không thấy Anh Thằng Mõ múa bút cho các Exs quốc ngoại thông công. Theo dõi trên mạng thì dĩ nhiên là không bằng phóng viên tại chỗ. Vả lại như bút gian có nói là tối đa mình chỉ biết 1/5 sự thật thôi.

PHT

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2008

Cậu Bôn ơi hỡi Cậu Bôn !

Kính Cậu, phải là cậu Bôn cơ,
Trưa thứ sáu, cháu nhận bài ' cuoi tuan cuoi chut choi ' của cậu trên blog, cháu chẳng thấy được gì ở trên ấy cả, bèn nhắn tin cho cậu và được cậu giả nhời đại ý là : cậu sẽ chuyển định dạng file tập .pdf của cậu sang .jpg để tải lên blog, tạm thời cháu cứ vào hòm thư xem trước đi đã.
Nghe lời cậu, tối hôm đó, cháu cơm nước xong xuôi và vào thưởng lãm các hình vui của cậu để giải xì choét.
Vừa xem được hình 1 và 2, cháu đã phải ụa một phát, nôn thốc nôn tháo những đồ ăn thức uống vừa mới ăn ra ngoài.
Xem xong hình 1, cháu ói ra ngoài cơm và thức mặn, xem xong hình 2, cháu ói ra canh và trái cây tráng miệng. Cháu ói đúng quy tắc kho vận FIFO ( fist in fist out ). Quy trình ói mình cũng phải ép nó vào tập quán xếp hàng, nhu thế nó mới văn minh lịch sự cậu ạ. Người mình cứ quên cái tập quán này, nên đi đâu người ta cũng hơi hơi coi khinh là phải ! ( cháu chỉ nói là hơi hơi thôi nhé )
Sau khi hoàn hồn, cháu đề nghị cậu đặt tên cho tấm hình 1 là FIFO, còn tấm thứ 2 thì nên đặt là LIFO ( last in fist out ) cho nó đủ cặp quy tắc, đại để như là các cặp phạm trù trong triết học í mà.
Cháu lấy 1 cặp quy tắc kho vận để đặt tên như thế, không biết bác Béo Ex Phó 767 có phiền trách gì cháu không nhể , nghề của bác ấy đấy ?
Các hình khác thì không có gì, vì là chuyện thường ngày ở huyện của VN thôi í mà.
Riêng có tấm Vợ chồng A phủ 2, cháu thấy đây là di chỉ của tín ngưỡng phồn thực của người Việt cổ cháu đã được nhìn thấy ngoài đời và trong các viện bảo tàng ở trung du Bắc bộ. ( ở ngoài đời là của thực, không phải là di chỉ ! )
Cậu của cháu hiện nay lại đang quảng bá tín ngưỡng phồn thực à ! Hay tại lý do hiện nay đang khủng hoảng tài chính toàn cầu, nên độc chiêu chiến lược của cậu là : kết hợp hoạt động sản xuất kinh doanh với quảng bá tín ngưỡng phồn thực của người Việt cổ ? ( bây giờ cái gì mà cổ cổ là có giá trị lắm đó ).Cháu bái phục cậu của cháu lắm. Cháu đề nghị cậu đặt tên cho tấm ảnh này là Phồn thực.
Bây giờ hoàn hồn rồi, cháu xin cậu 1 điều : cậu cứ để tập hình đó của cậu ở kỹ trong các hòm thư đi, đừng ' rửa ra ' thành các tấm hình mà dán lên blog nhé, sợ có bác có chú nào đó xem rồi ói không kịp bịt miệng, nó làm nổ cái monitor ấy chứ !
Kính chúc cậu ngoan, í quên, không phải ngoan mà là khỏe.
Cháu hôn cậu, phải là cậu Bôn cơ.

762

TB : Đây là Bài văn mẫu, muốn dùng để gửi cho bác, chú ... gì cũng được, chỉ cần đổi nhân xưng ngôi thứ 2 mà thôi. Thử đổi nhân xưng cậu thành bác xem sao. Còn hay hơn í chứ.

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2008

Mùa Thu không lá

            Thoáng tình cờ, tôi cảm nhận Lưu Trọng Lư qua bài Thu Vàng Cung Tiến. Thập niên 60 đối với tôi là chuỗi thu dài ngây ngất. Bằng hồn thơ, bằng điệu nhạc, ru mãi tình nồng qua những con đường mùa thu. Hàng cây nghiêng nắng, lá thu cuốn xoay đời, ngụm cà phê liệm hồn trong sáng sớm mùa thu…tuyệt vời. Chẳng quên được tình thu! Em áo trắng bưóc ngập ngừng, gió thu  xào nhẹ lá dưới chân em…tuyệt kỹ mùa thu…Lưu Nguyễn tìm gặp chốn thiên thai ngày tháng ấy…ngày tháng mùa thu…mùa thu Sài gòn!

 

            Giấc mộng đời cuốn xoáy mất mùa thu.

 

            Lá thu Paris, lá thu Cali…còn đó mùa thu. Khó cảm nhận Thu Quyến Rũ Đoàn Chuẩn Từ Linh khi hồn thu không còn đó. Đọng kín hồn giọt nước mắt mùa thu. Lão đồ gàn rú từng hồi, quăng cả bút nghiên, lòn lỏi đời già, tận Đỉnh Đại Bàng cũng chẳng thấy mùa thu.

 

            Nhạt nhòe mùa thu…chẳng bao giờ tìm được mùa thu năm cũ.

 

            Lướt phím đàn, chàng nhạc sĩ tấu dạo khúc mùa thu. Lá thu chẳng còn vàng như ngày tháng cũ. Thắp ngọn nến vàng thay thế lá vàng thu. Ngắt cùm thạch thảo…bởi mùa thu đã chết. MÙA THU KHÔNG LÁ!

           

 

            PHT

RE: Tin mới đây

    Thưa anh em
Đôi khi chúng ta cũng tự hỏi lớp trưởng để làm gì?
Hôm nay chúng ta cũng có 1 câu trả lời cụ thể.
Số là sau 1 thời gian bận bịu công tác qua lại giữa Tp HCM và "hắc dịch", Ex trưởng mới ghé mắt xem qua DVD xưa và nay của EX Luro68. Nay ngài nhận thấy về hình thức và nội dung còn nhiều chỗ chưa hòan chỉnh nên[ dựa vào gợi ý của đông đảo anh em lớp 68] quyết định như sau:
Điều 1: Cám ơn các bạn đã đóng góp công của cho đĩa DVD Ex Luro68 Xưa và Nay
Điều 2 : Thành thật xin lỗi các bạn, nhất là các bạn hải ngoại vì sự khiếm khuyết của DVD mới phát hành vừa qua.
Điều 3: Yêu cầu mọi anh em lớp Ex-Luro 68 tuần tới bố trí đi lễ chiều thứ bẩy 18/10/2008 hay sáng chủ nhật 19/10/2008
Điều 4: Thân mời tất cả mọi anh em đến 39 Đặng Lộ lúc 17h ngày chủ nhật 19/10/2008 để họp bàn về hình thức và nội dung của DVD Ex Luro 68 xưa và nay.
Điều 5: Quyết định này thay thư mời . Các ex ở xa không dự được xin vui lòng góp ý cho công việc chung qua email.
PS: Sự hiện diện của các bạn là .... của ex trưởng.!!!
    Thằng mõ.

Re: Chuyện cuối tuần

Thưa anh em.
Vừa đọc bản tin thắp nến ở xứ Chuột túi, không biết bạn mình có dự hay không? Hay đang bận viết chuyện cuối tuần hay tính tóan chuyện "làm phước" như ex trùm 762 gợi ý.
Các nơi thắp nến nhiều quá kể cả ở VN... Bất chợt lại nghĩ đến Lý Xương Bình[ made in China] về nền kinh tế đèn cầy. Ôi quả là đau đơn để phát triển phải hủy họai bản thân mình. Nhưng đáng buồn hơn ánh sáng đó chỉ soi rọi được người khác còn chính mình thì không? Dù sáng đến mấy đèn cầy vẫn không soi tỏ được chân mình.... buồn thật.
Dù sao nước Pháp cũng đã có giải nobel văn học [sau y học]> Cố đợi bài của T. Thắng, đó cũng là 1 tín hiệu vui.
Chúc cuối tuần may lành.
Ex 772
 

Chuyện cuối tuần

TBG Sờ mó tỉ mỉ các góc cạnh hình nộm: "Thật nhiều công nhiều việc! Cứ đi xô như cậu thế mà khỏe. Thế cậu xem bài của bút gian và Ông Trùm có gì lạ?"

PHT dời mắt khỏi màn hình: "Ông Trùm báo tin tớ chuẩn bị đón khách. Hèn chi mấy ông Cội chạy xốn xáo cả tuần nay. Tin kế tiếp là tên bút gian được khen thưởng, lời bàn rằng bút của hắn cứng và thẳng."

TBG tay sờ phía hậu trung nguyên: "Thì phải thế! Không cứng và thẳng thì độc giả lại phê bình, nhất là phía các bà, cứ đặc biệt quan trọng cái điều ấy."

PHT thêm lời bàn: "Chắc hắn nhờ nội công kinh điển mới được thế, cậu và tớ nhìn vào chỉ xụi lơ, chả ma nào thèm dòm."

TBG dời tay về phía tiền cao nguyên trồng dâu: "Cậu lại trật đường rầy! Bút viết ra mực! Không phải bút viết ra nước! Hắn chuyên về trường phái cương, Chim lông dài phải xòe ra, cứng và thẳng thế mới thấy hết vẻ đẹp."

PHT gật đầu nhận tội: "Tớ nghĩ lầm. Chỉ tội tớ và cậu bị nhiễm hơi độc từ thung lũng xi-li-côn. Cứ nói đến từ cứng là lại nghĩ ngay đến chất ấy, bơm nhiều vào thì nó lại cứng đơ, chả thú gì!"

Dời tay xuống miền hậu giang cấy lúa, TBG kết luận: "Cậu theo dõi tiếp nhé. Tìm cương thì hỏi thăm bút gian. Kiếm nhu thì nhớ Cậu Bôn đấy nhé!"

 

Bây giờ là 12:19AM