Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2007

bạn có biết?

Các ex có còn nhớ gì về "nhà cũ TCV", một nơi ghi dấu biết bao kỷ niệm "thời thơ ấu" không?
Hiện nay toà nhà này đã được sửa chữa nhưng vẫn giữ nguyên vẻ cổ kính xưa và làm Nhà Truyền thông Văn hoá và Đức Tin của Địa phận.

Công 768 lượm lặt được một bài viết về "nhà cũ" của AE chúng mình, tiếc rằng trang web này không có ảnh minh hoạ cho các ex xem!!!


NHÀ TRUYỀN THỐNG /VĂN HÓA & ĐỨC TIN

Ngay giữa trung tâm TP Saigon, trong khuôn viên Đại Chủng Viện Thánh Giuse, gần đây xuất hiện một cơ cấu được gọi là “Nhà Truyền Thống Văn Hóa và Đức Tin”. Tôi ghé lại thăm nơi đây hai lần và được một em tiếp tân dẫn đi viếng các phòng ốc. Khi thăm viếng lần thứ hai, trước khi ra về, em trao tặng tôi một bài báo viết về cơ quan đó, nhưng không ghi rõ xuất xứ cũng như tác giả.

Vào ngày 4-12-2005, một công trình rất có ý nghĩa đối với người Công Giáo Việt Nam mang tên là Nhà Truyền Thống /Văn Hóa và Đức Tin (NTT/VH/ĐT) đã được khánh thành tại số 6 Cường Để (tên mới là Tôn Đức Thắng). Đồng cắt băng khánh thành có Đức Hồng Y Crescenzio Sepe – Bộ Trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo đến từ Vatican, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn – Tổng Giám Mục Saigon và Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống – Giám Mục Phụ Tá Saigon.

Tòa nhà nầy nằm giữa Đại Chủng Viện Thánh Giuse ở bên trái và Học Viện Mục Vụ ở bên phải. NTT/VH/ĐT gồm ba kiến trúc chính: Nhà Trưng Bày, Nhà Nguyện Cổ và Mộ Phần Vị Sáng Lập là cha Wilbaux. Nhà Trưng Bày (NTB) chính là Chủng Viện Saigon ngày xưa được cha Wilbaux và Hội Thừa Sai Paris xây dựng vào năm 1863. Khu nhà nầy được trùng tu lần cuối vào năm 1960.

Đầu năm 2003, cả ba cơ sở nói trên được trùng tu toàn diện để trở thành NTT/VH/ĐT do sáng kiến của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Công tác trùng tu được trao cho Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, người giữ vai trò chủ tịch Ủy Ban Văn Hóa và Truyền Thống trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

TIẾT MỘT CHỨNG TÍCH ĐỨC TIN

Toàn bộ NTT/VH/ĐT rộng 56 mét, dài 192m. Bước vào cổng chính là bức phù điêu mang tên “Chứng Tích Đức Tin”. Đó là sản phẩm tinh thần của điêu khắc gia Phạm Văn Hạng, gồm năm khối đá trắng đặt cạnh nhau. Tảng đá chính giữa tạc Đức Mẹ ôm xác Con Thiên Chúa. Bốn mảng phù điêu đặt hai bên diễn tả những tín hữu VN đang quằn quại trong gông cùm xiềng xích. Điêu Khắc Gia Phạm Văn Hạng đã trải qua nhiều ngày miệt mài cưu mang tác phẩm và nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền đã dùng bàn tay tài hoa của mình đẽo tạc.

Bức phù điêu “Chứng Tích Đức Tin” đã ra đời, thoát lên lời chứng sáng tỏ cho khách hành hương và du khách đến tham quan. Bức phù điêu chọn lối lược nét ấn tượng diễn tả niềm tin sắt son của các tín hữu VN bất chấp mọi khổ hình hay chết chóc. Sau những lần tiếp xúc với Ban Giám Đốc NTT/VH/ĐT, anh Phạm Văn Hạng đã xúc động thổ lộ tâm tình: “Không phải dễ dàng gì tác phẩm của mình được đặt ở nơi trang trọng thế nầy”.

Bức phù điêu nằm cao trên đỉnh đồi cỏ xanh rợp bóng những cây cổ thụ. Dưới đồi là cảnh sắc thiên nhiên “nhân tạo” với hồ ao, thác nước hữu tình. Từ ngoài nhìn vào, bên trái bức phù điêu, cạnh thác Hoành Sơn, giữa vùng cỏ cây hoa lá là quán Càphê Théo (Théologie…), khách tham quan có thể dừng chân vãng cảnh, gặp gỡ nhau trong vòng tròn nhỏ và chuyện trò với nhau dưới bóng một cây si cổ thụ la đà vắt ngang thác nước. Bên phải bức phù điêu là hồ Bánh & Cá. Cả năm chiếc bánh và hai con cá đều bằng đá cuội còn giữ nguyên màu sắc, góc cạnh thiên nhiên, an vị xung quanh bờ hồ.

Ấn tượng về cảnh sắc ở đây có lẽ là những gốc cổ thụ cùng tuổi với Nhà Trưng Bày cổ: tất cả đều trên trăm tuổi. Những cây cổ thụ đó từng chứng kiến bao lớp chủng sinh, bao nhiêu tín hữu đã tới cầu nguyện trước hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, dưới bóng mát của các cành cây cổ thụ nầy. Dọc theo hai hông dãy Nhà Trưng Bày mọc lên những hàng cau với những bụi cau trẻ, vươn cành lá mơm mởn, tỏa hương thơm ngát.

Đối diện núi Đức Mẹ, trước khi bước lên tam cấp, du khách có thể đọc các bia đá khắc tên 117 vị Thánh Tử Đạo VN nằm chững chạc trên lưng những con rùa đá.

Sau khi đi qua nơi trưng bày bức phù điêu “Chứng Tích Đức Tin”, du khách sẽ bước vào “NHÀ TRƯNG BÀY”. Nhà nầy, ngoài Phòng Hướng Dẫn và Lễ Tân, được thiết kế thành hai khu: Khu Về nguồn và Khu Hội Nhập.

TIẾT HAI KHU VỀ NGUỒN

Khu nầy ở tầng trệt và gồm các phòng sau đây: Phòng Văn Hóa Dân Tộc, Phòng Chứng Tích Đức Tin và Phòng Dấu Ấn Đức Tin.

Đây là phòng đầu tiên mà nổi bật là bộ sưu tập đèn lớn nhất VN với gần 500 cây đèn cũ và mới từ những cây xuất hiện thời Đồ Đá Cũ đến những cây đèn thời cận đại và hiện đại. Bộ sưu tập được sắp xếp quanh bức phù điêu gỗ rất lớn tạc khuôn mặt Chúa Giêsu đang tỏa sáng, mệnh danh là “Chúa Kitô, Ánh Sáng Muôn Dân”.

Cạnh những cây đèn còn có những bức tranh, tượng thờ, khán thờ, bài vị, những dụng cụ dùng trong các nghi thức tế tự… Tất cả là những vật chứng về bối cảnh tôn giáo tại VN trước khi Kitô Giáo xuất hiện. Rõ nét nhất là dấu vết của Tam Giáo: Phật, Lão, Khổng là ba tôn giáo chính có mặt ở VN từ lâu. Ngoài ra còn có những di vật biểu tượng các sắc thái văn hóa dân tộc từ thời cổ xưa như trống đồng Đông Sơn, nhạc cụ, đồ gia dụng: nồi đồng, cối đá, bình vôi, cơi trầu…

Ở góc cuối phòng có một tam quan thu nhỏ nhưng vẩn đủ mái ngói cong, mái trước, mái hông với cột gỗ tròn sơn son thiếp vàng chạm khắc đầu rồng và tường xây gạch cổ. Tam quan mở ra một bên đón khách và một bên dẫn tới Chúa Kitô, Ánh Sáng Muôn Dân. Rõ ràng cổng tam quan ở đây hình dung con đường hội nhập văn hóa của Giáo Hội VN ngay từ thuở ban đầu lúc mới có mặt.

Phòng Chứng Tích Đức Tin
Đây là phòng kế tiếp Phòng Văn Hóa Dân Tộc. Có thể coi đây là phòng trung tâm đối với các Kitô hữu hành hương. Phòng nầy lưu giữ di tích các Thánh Tử Đạo VN. Những hào quang và những bình gốm chứa đựng di hài các Thánh Tử Đạo được trân trọng đặt trong 10 chiếc tủ kính kê sát hai bên tường.

Các hốc cửa ở một bên được tái cấu trúc thành những chiếc cổng đậm nét Đông phương với mái cong lợp ngói âm dương xanh xậm và góc mái vuốt đầu đao. Mái cong với hai cột trụ hai bên, kết hợp với ô trũng cửa làm nổi bật những bức phù điêu hỗn hợp màu trắng: bốn bức phù điêu ghi khắc bốn hình phạt thời vua quan Triều Nguyễn thường áp dụng cho các “Tín Đồ Gia-tô Tả Đạo”: Bá đao (phân thây), trảm hình (chém đầu), voi dày và thắt cổ. Đối diện, tại bốn ô cửa bên kia là bốn bức vải nhựa vuông vắn ghi nhận bốn mốc điểm thời gian trên con đường hình thành và phát triển của Giáo Hội VN.

Du khách không khỏi ngạc nhiên vì lừng lững ngay giữa nhà một con tàu biển bằng gỗ cũ kỹ mang đầy dấu vết của những chuyến ra khơi trước đó. Kích thước con tàu dài gần gấp đôi chiều ngang của căn phòng. Điều đó cho thấy không tránh khỏi việc phá tường mới đưa được con tàu vào đậu neo giữa Phòng Chứng Tích Đức Tin.

Trên sàn sau của con tàu là ba tủ gỗ quý đóng theo dạng phòng lái tàu. Tủ cao nhất lưu giữ bản sắc chỉ trảm quyết Thánh Phêrô Tùy, thời vua Minh Mạng, in bẳng chữ nôm trên gỗ và tủ kế bên giữ một đoạn của chiếc gông gỗ từng đeo nặng vai Thánh Anrê Dũng Lạc và một chiếc gông sao bản. Ở tủ cuối cùng có hai chiếc cùm chân bằng gỗ (sao bản) với đủ các khóa chốt.

Phía đằng lái tàu là một bức phù điêu bằng gốm phủ gần hết bức tường hông nhà với đề tài Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt-Nam. Bức phù điêu do điêu khắc gia Lữ Thê thực hiện trên gốm những nét chạm truyền thống màu xậm và bố cục chân phương: các Thánh Tử Đạo Việt Nam đứng thẳng, quay mặt ra, quây quần dưới chân Đức Mẹ với áo lụa dài, khăn đóng. Ở đầu phòng bên nầy là bốn bảng đá xanh chạm sâu bản kinh Tin Kính Các Thánh Tông Đồ bằng chữ nôm cổ thời nhất và bản dịch Việt Ngữ.

Những khách hành hương tới kính viếng nơi đầy chứng tích đức tin nầy như hành trình về nguồn và cảm nhận như đã với chạm được những tín hữu tổ tiên của mình đã sống và đã chết anh dũng như thế nào!

Phòng Dấu Ấn Đức Tin
Dọc theo chiều dài, phòng nầy nối tiếp Phòng Chứng Tích Đức Tin. Vừa qua ngưỡng cửa, khách thăm viếng bước lên thềm tấm bản đồ lớn: bản đồ địa lý các giáo phận VN, in màu, dài khoảng 8 mét và ngang gần 4m, đặt dưới kính chịu lực, chịu đựng nổi cả đoàn khách bước lên. Mọi đường nét sáng rực dưới ánh điện rọi lên từ dưới mặt sàn.

Khách thăm viếng được mời bưóc lên trên bản đồ và bước đi thăm mọi vùng đất thuộc các giáo phận. Ai bước lên cũng cảm thấy bước chân rụt rè và có cảm giác rờn rợn như nghe tiếng thủy tinh vỡ dưới chân mình, để cuối cùng nhìn nhận tất cả đều có thể vỡ ra, ngoại trừ tình thương.

Tại phòng nầy, mỗi khách thăm viếng như được dẫn về với quá khứ đầy nước mắt nơi pháp trường Bảy Mẫu (Nam Định), Ô Cầu Giấy (Hà Nội), Cổng Chém (Huế), cửa biển Hội An (Quảng Nam)… Đó là những nơi hành hình tập thể các Vị Thánh Tử Đạo. Tất cả đất, cát, nước biển của những địa danh nầy đã được rước về đây như là “chút gì làm tin”, để trở thành dấu ấn cụ thể ngõ hầu mọi người đừng quên những khuôn mặt đã tin yêu đến chết vẫn còn tin yêu, như Chúa Kitô đã quả quyết: “Không ai yêu bạn bằng người liều mình vì bạn”.

Và ai bước vào Phòng Dấu Ấn Đức Tin sẽ không thể thờ ơ với bức tranh ghép gỗ lớn tới mức phủ kín cả ô tường cuối phòng: bức tranh họa màu sắc tự nhiên của những ô gỗ quý, lột tả khá trung thực bức tranh nổi tiếng thế giới của họa sĩ Ruoh. Đặc biệt ngay phía dưới bức tranh là 117 “mộ phần” các Thánh Tử Đạo VN. Đúng ra đây là 117 ô đĩa CD và mỗi đĩa dự tính chứa trong lòng một chút di hài của mỗi Vị Thánh Tử Đạo. (Thực tế đã thu thập được 90 phần di hài). Ai muốn kính viếng vị Thánh nào có thể nhấn nút trên bàn phím, đĩa CD có ghi tên và chứa di hài vị Thánh đó sẽ tự động bật ra cho khách kính viếng.

Phòng Dấu Ấn Đức Tin được dàn dựng chu đáo để khách thăm viếng tự nhiên đồng cảm với nhau và với Thánh Phêrô: “Chúa Kitô là đầu thân thể và mỗi anh em là những chi thể”. Rõ ràng ở đây Giáo Hội được trình bày như nhiệm thể Chúa Kitô, trong đó các Thánh Tử Đạo VN là những chi thể vinh thắng, còn chúng ta là những chi thể đang chiến đấu.

TIẾT BA KHU HỘI NHẬP
Từ dưới tầng trệt, du khách lên lầu một gọi là Khu Hội Nhập, gồm có 5 phòng: Phòng Nghiên Cứu Mỹ Thuật, Phòng Thư Viện, Phòng Loan Báo Tin Mừng, Phòng Nghệ Thuật Thánh & Phòng Nghệ Thuật Dân Tộc.

Phòng Nghiên Cứu Mỹ Thuật
Lên lầu một, theo chiều kim đồng hồ, khách thăm viếng gặp ngay một gian phòng nhỏ. Đó là Phòng Nghiên Cứu Mỹ Thuật. Có thể nhận ra ngay trong những ô tủ ngăn kính, chồng xếp đầy những sách mỹ thuật cổ kim, đủ khổ, đủ cỡ, đủ thể loại, hứa hẹn cống hiến nhiều cảm hứng mỹ thuật cho các công trình kiến trúc, xây dựng, hội họa, điêu khắc của nền mỹ thuật tôn giáo và mỹ thuật dân tộc đương đại.

Căn phòng nghiên cứu tuy nhỏ, nhưng chắc chắn những công trình nghiên cứu không thể nhỏ. Căn phòng nầy rồi đây sẽ phát đi những lời kêu gọi hợp tác để các tài năng cùng nhau xây đắp nền mỹ thuật đa dạng.

Phòng Thư Viện
Chung vách ngăn với Phòng Nghiên Cứu Mỹ Thuật là Phòng Thư Viện. Có thể nói, thư viện của Nhà Trưng Bày không phải là nơi lưu trữ sách để cung cấp cho người mượn đọc, nhưng là nơi trưng bày sách. Những sách ở đây là chứng từ cho một nền văn hóa Kitô giáo đã phát triển ngay từ những ngày đầu khi các nhà truyền giáo tới Việt Nam.

Trong số những sách báo được lưu giữ và trưng bày tại đây, có khá nhiều cuốn thuộc loại sách quý và cổ, chẳng hạn trọn bộ Nguyệt San Nam Kỳ Địa Phận thuộc thế kỷ trước mà nhiều thư viện muốn có cũng không được, đã đóng bìa cứng và giữ gìn cẩn thận nơi đây. Hơn nữa thư Viện có đủ báo chí tập san của giới Công Giáo cũng như các bản sách chữ Nôm (nguyên bản hay bản sao) thuộc văn chương Công Giáo được lưu giữ trong những bộ tủ kính chuyên dùng trưng bày sách. Ngoài ra dàn tự điển đủ loại trên 500 bộ, trong đó có những bộ xuất bản trên 300 năm trước còn nguyện vẹn cả hình thức lẫn nội dung.

Riêng những bộ sách lễ Roma từ hồi tiền Vatican II cho tới những bộ đã chuyển sang Việt ngữ, mới cũ đều đầy đủ. Về Thánh Kinh bằng tiếng Rađê, Koho, các bản dịch Việt ngữ xuất bản tại miền Bắc, miền Nam không thiếu bộ nào. Nhiều người thích thú để ý tới những cuốn sách kinh, sách bổn được in tại những nhà in Công Giáo xưa nhất như nhà in Tân Định, nhà in Qui Nhơn, nhà in Kẻ Sở cũng không thiếu. Nhiều vị tham quan là thượng cấp của các Giáo Phận đã đứng ngắm nghía say sưa những tập thủ bản huấn đức, những tập soạn bài giảng lễ chép tay hay đánh máy của các chủ chăn thuộc hàng tiên khởi ở Việt Nam như các Đức Cha Nguyễn Bá Tòng, Hồ Ngọc Cẩn, Phạm Ngọc Chi, Simon Hòa Hiền.

Ban Điều Hành cho biết trong tương lai gần tất cả các sách báo quý và cổ thuộc văn chương Công Giáo trong các tủ nầy sẽ được nhân bản cho các nhà nghiên cứu dễ dàng tiếp cận nội dung nhưng vẫn tránh cho các nguyên bản khỏi hư hại và thất lạc. Nơi Phòng Thư Viện, du khách hẳn sẽ ngỡ ngàng vì công khó của Giáo Hội Việt Nam đã từ rất lâu góp phần không nhỏ cho cuộc phát triển nền văn hóa dân tộc.

Phòng Loan Báo Tin Mừng
Đối diện Phòng Thư Viện là Phòng Loan Báo Tin Mừng. Bước vào phòng nầy là bước vào giữa một rừng những vật phẩm phụng vụ. Những kiểu áo lễ thời xa xưa, xen lẫn mũ lễ, chén lễ, yên sách, chân nến, bình hương và cả những nhạc cụ truyền thống dùng trong phụng vụ: những bộ bát âm, chiêng trống cồng… Nổi bật là bộ sưu tầm ba quả chuông nam được tạc khắc tinh vi với niên đại trên trăm năm trước. Nhưng bề thế nhất là những bộ kiệu gỗ hai tầng, ba tầng, bộ bát bửu khắc tạc những hình tượng của Đạo Chúa, rực rỡ màu sơn son thiếp vàng chiếm cả phần lớn căn phòng.

Thượng lên tường phủ nền bố màu sậm là hình bán thân của từng vị Giám Mục Việt Nam, xếp theo thời gian thụ phong. Kế tiếp là ba bức hình màu của ba Nhà Thờ Chính Tòa thuộc ba Tổng Giáo Phận Huế, Saigon, Hà Nội. Như thế là cả “Hàng Giáo Phẩm Việt Nam” đều hiện diện ở đây. Phòng trưng bày như muốn nhắc nhở các du khách thăm viếng là đừng quên, dọc theo dòng lịch sử Giáo Hội Việt Nam, các vị chủ chăn nầy đã và đang cùng với anh em giáo dân đổ mồ hôi, sôi nước mắt cho cánh đồng truyền giáo tại quê hương hôm qua, hôm nay và ngày mai nữa “vì Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô”!

Phòng Nghệ Thuật Thánh & Phòng Nghệ Thuật Dân Tộc
Đó là hai phòng cuối cùng của Nhà Trưng Bày. Hai phòng nầy có bầu khí mát rượi do hệ điều hòa nhiệt độ được thiết kế để bảo vệ kho tàng những bức tranh quý. Giới chuyên môn đã đánh giá đây đúng là một kho báu về tranh. Kho báu nầy tập trung nhiều họa phẩm của nhiều họa sĩ tiếng tăm, đáng bậc thầy về hội họa VN như Nguyễn Gia Trí, Hoàng Lập Ngôn, Bùi Xuân Phái, Lê Phổ, Nguyễn Anh, Trọng Nội, Lê Văn Đệ… Và kho báu cũng góp mặt đủ cả những họa sĩ đàn anh, đàn chị thuở trước và hôm nay.

Những bức tranh ở đây sáng giá không hẳn chỉ vì mang giá trị nghệ thuật cao và được sáng tạo bởi các bàn tay tài hoa nhưng còn vì chuyển tải được dung dạng của Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria và các Thánh, đưa khách thưởng lãm vào huyền đồng, để như được thấy “Đấng vô hình” và cũng chuyên chở được cả những lý tưởng cao cả của Đạo Chúa vào đời sống đạo.

TIẾT BỐN NHÀ NGUYỆN CỔ & MỘ PHẦN VỊ SÁNG LẬP

Nhà Nguyện Cổ
Hết Nhà Trưng Bày (dài 52,55 mét và rộng 23,4m) là khoảng sân bát ngát nối nhà nầy với Nhà Nguyện Cổ.

Trên khoảng sân có tượng đài Các Thánh Tử Đạo phía phải. Tác phẩm nghệ thuật nầy gồm hình tượng tạc đá của hai thanh niên trẻ đang ghì cột buồm trong gió bão và một thanh niên ngồi trong tư thế giữ lấy tay chèo. Lần giở trang sử Công Giáo Việt Nam, đó chính là Thánh Gẫm và những vị…đi về cửa Thuận An. Đó cũng là hình ảnh giáo dân đang sống đạo giữa đời trên con thuyền Giáo Hội mà hàng giáo phẩm chống chèo trong sóng gió.

Phía bên trái của sân là hình tượng Bó Đuốc Đức Tin. Người vẽ mẫu Đuốc Đức Tin cho biết bó đuốc nầy làm rõ nét cuộc sống của những người Công Giáo Việt Nam: giản dị, chân chất, nhưng niềm tin kiên vững.

Riêng Nhà Nguyện Cổ đã được trùng tu một cách dầy công để không làm mất vẻ cổ kính của kiến trúc nguyên thủy. Khi công trình còn đang dở dang, những phụ nữ đến từ các giáo xứ đã ngồi bệt xuống miệt mài lau chùi nền gạch, vì bên ngoài thợ còn đang xây, đang cưa, đang sơn và bụi tiếp tục đổ trên nền Nhà Nguyện. Những bàn tay vẫn tiếp tục làm việc: nhúng khăn, giặt khăn, lau chùi… Sáng ngày 4-12-2005, cửa Nhà nguyện mở ra đón tiếp Đức Hồng Y Crescenzio Sepe và đoàn thượng khách: mọi người sững sờ trước nền nhà mênh mông sạch bóng.

Mộ Phần Vị Sáng Lập
Phía sau Nhà Nguyện Cổ là Mộ Phần Vị Sáng Lập. Xương cốt Cha Wilbaux nằm tại nơi đây trong ngôi mộ nhỏ. Đức Hồng Y Crescenzio Sepe đã đến cầu nguyện trước mộ phần của Cha Wilbaux trong ngày 4-12-2005.

Bên trái Mộ Phần Vị Sáng Lập có Đài Đức Mẹ Phúc Đức. Đây là tác phẩm nghệ thuật tạc đá xanh. Bức tượng đứng trên đài xi măng cao 1,5 mét. Đức Mẹ mặc áo dài, tóc xõa, trên vai phải có Chúa Hài Đồng. Mẹ và Con trang phục đơn sơ, thật gần với dòng văn hóa Việt Nam.

NHÌN VỀ TƯƠNG LAI
NTT/VH/ĐT đã chính thức hoạt động. Đức Giám Mục Phụ Tá Giuse Vũ Duy Thống trong tư cách Giám Đốc Trung Tâm Văn Hóa, kiêm Giám Đốc NTT/VH/ĐT đã cho biết: “Nhà Truyền Thống là nơi để bảo tồn, duy trì và giới thiệu những giá trị lịch sử và văn hóa của Công Giáo Việt Nam”.

Thực ra công việc của Đức Cha Giuse đang thực hiện chỉ ở giai đoạn đầu. Nhưng nỗ lực đóng góp và giữ gìn những di tích Tử Đạo, những món đồ cổ giá trị về nghệ thuật tôn giáo và dân gian vẫn còn tiếp tục. Khi được hỏi về điều kiện tài chánh để thực hiện từ trùng tu đến tiếp tục hoạt động, chủ tịch Ban Điều Hành NTT/VN/ĐT là linh mục Giuse Trịnh Tín Ý nhìn xa xôi và nói: “Đã được giúp đỡ rất nhiều, nhưng công việc còn bề bộn, đường còn quá dài”.

NTT/VN/ĐT đang là điểm thu hút và chú ý của nhiều tín hữu Công Giáo ở nước ngoài về Việt-Nam ăn Tết mỗi năm. Đây cũng là nơi rất đông những người yêu chuộng nghệ thuật đến thăm phòng tranh nghệ thuật và sách cổ. Một công trình ý nghĩa như NTT/VN/ĐT đáng được nhiều người biết đến. Một nỗ lực dầy công cho việc chung như thế đáng được nhiều bàn tay đóng góp về vật chất và tinh thần để trở nên một “Thành Phố Trên Nùi”: “Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được” (Mt 5, 14).

(http://www.dunglac.net/bai/dth-vn-12.htm)

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2007

Dap loi Ex Truong

Hi exs,
TT da "khởi động", bay gio den Ex Truong tiep noi truyen thong, thi
tui nghi rang phen nay TBG va 'em gai Ha Tinh' se phoi thay tai chien
truong thoi. Ai bao ve tham que huong cho no kho.
Kế họach huy động Tài chính thi Ex Truong khoi phai lo. Chi can lam
cho cac cong dan cua George Bush 'hep-pi' la tat ca viec lon nho deu
xong ngay.
#$%^& da thong bao la co tay nghe pha ruou, vay ky nay xin Ex Truong
va cac ban 'bao trong'. Tui thi chi khoai uong 'sec' nen $#%*& khong
co co hoi gio 'ngon nghe' dau. Hehehe!
PHT

Hop mat ex68 th 7 2007

TT và Các Bạn mến ,
Về 1 chương trình gặp gỡ 2 gia đình của 2 bạn DM và TBG , tụi này cũng đã có dự định rồi , nhưng vì muốn tạo " xợp-rai " , nên bí mật ...đến giờ phút chót ... ( để không ai kịp chuẩn bị gì cả !!!!...)
Hy vọng là sẽ hòanh tráng và ấn tượng , vì cũng là tiếp nối cái truyền thống và phong trào mà chính TT đã khơi mào và gầy dựng cho bạn bè từ 2 năm vừa qua .

Ex 68 phen này , tháng 7 này , chơi cũng nhiều mà việc cũng nặng đây !!!.
Chơi : Họp truyền thống , dã ngọai , tiệc tùng ( có Exa , Exos )...
Bàn thảo và quyết định về Kế Họach tổ chức Đại Hội 2008 + Kế họach huy động Tài chính ...
Dự kiến , sau khi 2 bạn về đến VN khỏang vài ba ngày, Cầu sẽ mời gia đình 2 bạn , cùng tòan thề Các Bạn Ex và Exa đến dự " bữa cơm thân mật " để bàn về chương trình tháng 7 ....
DZÔ ! 1 chai whisky chánh gốc sẽ được bóc tem trong dịp này ...( Ai phản đối giơ tay )

PHT và TT ,
Phàm trên đời này , "khởi động" cái gì cũng phải nhẹ...êm ..., mới đạt hiệu quả tích cực , nên Cầu tạm xin 1 chai thôi ...( Còn không thấy DM trả lời sẽ đem về mấy chai , chỉ thấy trả lời rằng " sẽ đem bầu đòan thê tử đến ...phá mồi ..." !!! Bó tay !!!...)

"Xi du ".

HỮU CẦU .

Re: Viet Kieu My

Hi exs,
TT hom qua viet mot bai coi nhu la nhac den tat ca cac anh em trong
lop 68. Nay nhe:
"khg co thay DO nao cua " Truong ban an nhau va lac thu" ? Roi den:
"lam G.BUSH duoc
hai long thi khg nhung 100 trieu , den 100 ty dong VN cung chi la ....
CHUYEN NHO" , va cac cong dan cua USA thi luc nao cung chung 1 y nghi voi
tong thong cua ho.
That tinh la tui khong biet phai viet nhu the nao day, xin muon tam
cau ma may thang Tay ben day thuong dung: 'I'm out for blood'. Rat la
chinh xac de binh luan bai viet cua TT. Nhung day la chuyen nho doi
voi Ex Truong va PP, chac la cac ban khong co chap nhat may loi rat
'BAC MANG' nay roi.
Tui coi vay chu rat la cam thong voi cac exs USA, nhat la cam thong
'tam tinh cua nguoi Ha Tinh'. Vi vay, lo mai mot co gap mat, xin cac
exs nuong tay cho thang gia 'LUU DAN' nay nhe. Oi! kiep tha phuong
nay coi nhu khong con gi, luu dan co no banh xac cung cha sao,hehehe!
Den 772, bi gan cho la ngan "CUA" cua ga USA nen cung bi vang mieng luon,hehehe!
Thoi di Ex Lien, Ex Khanh oi! Thay mat Ex Truong cua minh de tiep don
phai doan USA gium di.
Luu dan no con it tai hai, de 'min' no thi hoi met do.
Oi! Dung ra lam 'day to nhan dan' ma con bi 'dua', Ex Truong dung la
nguoi co tanh tinh rat tot. EX TRUONG No.2 HEY, HEY, HEY.
USA No.1 YEAH, YEAH, YEAH.
PHT

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2007

Re: VIET KIEU MY

Cac exs than men ;
Bua nay la thu 5 roi , tuan toi da sang thang 7 /2007 roi , ma chua nghe
noi gi den 1 chuong trinh chao don cac EXS V.I.P tu USA quy co huong nao
het ? xin cac exs dung de phai xay ra nhung dieu thieu sot lon lao
nhe...... , khg co thay DO nao cua " Truong ban an nhau va lac thu" ? Nhac
cho truong ban nho rang : Week-end USA nghi lam viec DAY !!!! Neu ex Truong
ban biu .... bi ket dang phai dem tien , thi xin lap tuc uy nhiem cho ex
Lien , ex Khanh , ex Cong lo dum , xin nho rang :" Ex TRUONG DANG CAN 100
TRIEU DE TO CHUC DAI HOI LOP", va cac exs quen roi sao: "lam G.BUSH duoc
hai long thi khg nhung 100 trieu , den 100 ty dong VN cung chi la ....
CHUYEN NHO" , va cac cong dan cua USA thi luc nao cung chung 1 y nghi voi
tong thong cua ho.
Nhung ma , truoc tien cac exs phai tang cho ex tui cai chuc "truong ban
kinh tai" cho EXLURO68 di , va ex PHT se la Pho truong ban luon , vi tui
tui da duoc hoc qua truong lop ve cach an noi cua Ky Duyen va Ngoc Ngan rui
(co bang cap ten la AN NOI BAT MANG .....) , chung toi se la nhung nguoi
khach quan , dung tu xa xa khap noi tren dia cau , dai dien cho cac hoi
nhung nguoi ty nan ngheo kho o Phap , o Uc de nhan dinh , va chiem nguong
cai PHONG THAI CAO CAP cua Viet kieu My luon mot the .
Ve cac chuyen nay , xin cac exs VN dung co tu ai , minh ngheo thi cu nhan
la minh ngheo di , de xem nguoi giau ho se choi ra sao ? (minh co giau lam
cung chang lam sao ma qua noi Viet kieu My) , ex tui da chiu tu nhan rang ,
Ben Tay ....NGHEO lam ai oi , mua dong thieu AO , mua he thieu CLIM
(climatiseur = may lanh)hi hi hiiiiiii , con ben UC thi troi hanh , trai
hanh ... nang han moi nam , chi mong hang ngay dung du thoi , (co tinh tien
an de an ... qua vat chua vay ex PHT ?)
May bua ray coi bo 772 co ve hoi ... NGAN Usa , hay sao ma khg thay len
tieng gi het vay ?
Toan Thang

Re: VIET KIEU MY

Hi exs,
'Luu dan' cua TT da mo chot roi thi the nao cung phai no (explore).
Vay tui chi xin gop chut xiu y kien o noi forum nay thoi nhe.
Ban TT noi nuoc My la giau manh thi rat la dung, dan anh cua the gioi
ma. Dan o My biet den nuoc Phap la con thay an ui chut chut do ban a.
Nuoc Uc thi chac la ho khong biet roi.
Van de ban noi viet kieu My ve tham VN co 'rung rinh' $USD trong tui
la cung dung luon. Mot noi co 'co hoi' de lam ra tien, mot noi chi lam
de 'hang ngay dung du' thi lam sao ma so sanh 2 noi voi nhau duoc. Ex
Truong da tung di toi nhung noi nay roi thi co the xac nhan la ban va
tui khong co 'luu dan' roi, dung lo.
'HAY MO RA' hinh nhu la dieu ran thu 9 cua GST do.
Chieu nay moi co gio ranh de doc bai cua CN. Bai cua Dung ruoi thi
viet bang tieng Mien nen tui khong co doc duoc.
Chuc tat ca mot ngay tot dep nhe.

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2007

Re:Ephata

Hi cac Ex 68
Ex Cong gui 1 bai dai hoi qua. Dung la chu a a a  keo dai cua T.Thang`
Nhung 1cau chuyen co hau thi phai dai roi. Uoc gi Hay mo ra Ephata....
Boi cuoi cung chi con lai Tinh Yeu.
 

chia se tam tinh...

"Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại..." (Lu-ca 6,38)
Trong cuộc sống đời thường, mình chỉ muốn chiếm hữu, muốn nhận mà chẳng biết cho... để rồi miệt mài lo toan cho cuộc sống của cá nhân, của gia đình mình..., lắm lúc đánh mất hết tình người, thờ ơ trước đau khổ của kẻ khác...
Và rồi chỉ khi nào biết cho đi thì mình mới nhận đươc sự bình an đích thực của cuộc đời.
Mong các ex cùng chia sẻ...

Công 768


Nóc Giáo Đường (http://take2tango.com/News.aspx?NewsID=5403)
... Tôi làm nhà hàng đã lâu nên có thói quen ăn xong còn dư là đổ thẳng vô thùng rác vì làm nhà hàng không nên tiếc rẻ bởi có thể rắc rối với luật pháp. Thí dụ nghe nồi cơm hôi ê là đổ nguyên nồi rồi đi nấu nồi mới, bởi tính ra nồi cơm không bao nhiêu tiền gạo, mình tiếc rẻ để ráng bán, nhỡ khách hàng ăn cơm thiu bị đau bụng là mình tiêu.

Còn một lý do nữa là buôn bán cũng cần có chút lương tâm! Đó là câu nói của người em rể tôi. Vợ hắn (em gái tôi) mới sanh con ở bện viện về, hắn biết nấu nướng gì đâu, hai vợ chồng lại ở tuốt dưới Florida trong khi vài người thân có được thì lại ở hết trên Dallas này. Hắn ra nhà hàng Việt Nam mua cơm trắng với cá kho tộ cho vợ ăn. Cơm thì thiu, cá thì mặn đắng. Cô em tôi nhắm mắt nuốt đại cho qua ngày, ai dè bị tiêu chảy mới khốn khổ cho người mới sanh.

Nghĩ tới thôi đã nổi da gà, tội nghiệp hết sức. Tôi ráng nhớ câu nói của người em rể để nhắm mắt đổ, để khỏi người phụ nữ nào lâm cảnh em gái tôi. Tôi đổ vô thùng rác cũng nhiều như chủ nhà hàng đổ tôi ra đường, tôi bị đuổi hoài là do như thế đó!

Đến một lần tôi thấy người homeless hốt lại thức ăn vừa trút vô thùng rác, thật đau lòng. Thật ra tập thói quen cái gì cũng trút vô thùng rác không phải là dễ vì người mình (tôi) đã sống sót qua những giai đoạn lịch sử tối đen - không có gì để ăn nên bảo đổ bỏ thức ăn là điều vô cùng áy náy chứ cũng không hẳn là tiếc của khi của cải vật chất đã dư thừa.

Tôi cũng bị rúng động khi đọc một bài báo nói rằng: thức ăn đổ bỏ trong tất cả những trường học ở Mỹ có thể nuôi được một nước nghèo ở Châu Phi. Phải chăng mình may mắn, được sống ở nước giàu có nên phung phí. Nhưng tiết kiệm không có nghĩa là buôn gian bán dối là điều chủ nhà hàng nên hiểu! Tiết kiệm bằng phương pháp khoa học kỹ thuật là đúng đắn.

Tôi về nhà với những bữa cơm gia đình cũng vậy, nhiều khi phụ vợ dọn bàn sau bữa ăn, những dĩa thức ăn còn chút đỉnh, tôi trút luôn vô thùng rác và thường là bị rầy: “Anh hoang phí quá! Tội chết. Để đó, mai em giở đi làm.” Biết sao bây giờ với thói quen nghề nghiệp và những gút mắt của lương tâm. Nơi tôi làm việc đương nhiên là nhà hàng, tôi thuộc đám nhà trên tức là lo buôn bán chứ không thuộc đám nhà dưới (nhà bếp), lo nấu nướng.

Bộ phận nhà bếp có bốn tay Mễ, một anh bạn Mễ hơn hai mươi tuổi, mới vượt biên sang. Anh ta ốm, đen. Nhìn rõ ràng thiếu ăn chứ không nói gì khác được. Anh được nhận vô làm để tăng quân số nhà bếp lên năm người theo nhu cầu thương vụ. Công việc của anh ta là lau nhà hai lần/ ngày, cắt từ cọng hành đến cái bắp cải, giấc trưa - ngồi gói chả giò miệt mài. Và quy trình hội nhập của một người Mễ (90%) khác xa người Việt mình. Tháng đầu, anh ta ăn bằng hai, ba người, (làm nhà hàng nào cũng ăn uống tự do, trừ một vài nhà hàng mà tôi không tiện nêu ra!. Luật bất thành văn của ngành nhà hàng là thế.) Anh ta làm việc siêng năng, chăm chỉ, dễ sai dễ bảo. Tháng thứ hai đã có da có thịt, nước da sáng ra được chút nhờ ở trong mát thì quần áo, tóc tai cũng bắt đầu se sua theo thu nhập (dĩ nhiên là mode Mễ), chất lượng công việc mà anh ta chịu trách nhiệm bị kém hẳn: dơ, ẩu.... vụt bỏ hoang phí nhiều thứ vì tiếc công làm, vì tức bản năng trong quan hệ chủ-thợ, (thường là lý do tế nhị để bị đuổi).

Tháng thứ ba, đã bắt đầu hơi có bụng thì bệnh lười chảy ra! Ương bướng, cãi cọ, chửi thầm (dĩ nhiên là tiếng Mễ), không hoàn thành công việc được giao phó bởi đêm nào về apartment cũng bia, gái (không tiền thì coi phim hạng nặng cũng tới sáng), sức đâu làm việc ngày hôm sau. Rồi đồng lương ít ỏi của công việc tạp lục Tùng Lâm thì đâu đủ chi tiêu cho ăn chơi trác táng.

Thế là đòi lên lương, mà một người đi làm-thuê-lậu thì dễ gì lên lương với chủ cả lạnh lùng trên nước Mỹ, nói chi tới bản thân anh ta ngày càng lười, chưa bị đuổi chỉ vì chưa tìm được người thay thế, hay chưa có cớ xuôi tai. Anh ta nhờ thông dịch chứ có biết nói câu tiếng Anh nào đâu: “... bạn tôi làm công việc giống tôi ở nhà hàng khác, nhưng lương cao hơn tôi $50/tuần. Tôi muốn lên lương.”

Kết quả bao giờ cũng là anh ta nghỉ việc. Anh ta không đủ trí khôn để hiểu là chủ cả chờ cơ hội để cho anh ta nghỉ việc, để anh ta không có cớ ném đá vô cửa kiếng trả thù khi bị đuổi ngang xương. Sự sinh thù chuốc oán nhiều khi thiếu trách thân là do nông cạn.

Sống lâu với Mễ, tôi mới hiểu được tại sao Mễ sát nách với Mỹ, vượt biên giới dễ như đi chợ trời mà ít có người Mễ nào thành đạt trên nước Mỹ (ở mức độ có nơi ăn chốn ở, công việc vững vàng thôi chứ cũng không cần nhà cao cửa rộng, ngựa xe hàng hàng) là vì dân tộc tính của họ. Anh chàng Mễ mà tôi đang kể, bước ra khỏi nhà hàng thì độ tháng sau đã vô tù vì tội trộm cắp, bước tiếp theo là trả về nguyên quán. Hy vọng lần vượt biên sau sang đây, anh ta có kinh nghiệm hơn. Còn người mình thì có bài học nhãn tiền.

Từ hôm anh ta nghỉ việc vì không được lên lương. Nhà trên chúng tôi rất không thích chuyện ấy xảy ra vì công việc nhà dưới bị đùn. Nhà trên thể nào chẳng phải giúp nhà dưới gồng gánh phần việc của người nghỉ cho đến khi có người mới. (Rồi người mới xuất hiện bất thình lình sau đó vài hôm). Một cậu bé Mễ chừng 14 tuổi. Nó xin làm việc gì cũng được miễn cho nó ăn. Nó nói tiếng Anh thông thạo, chứng tỏ nó sinh đẻ ở Mỹ hay ít nhất cũng qua đây từ nhỏ, có đi học nên mới nói được tiếng Anh như thế. Nó nói biết làm chỉ để được ăn vì nóđói.

Khi tôi về đến nhà hàng, thấy nó đang vật lộn với cái bắp cải to như cái đầu heo. Tôi nhìn qua gương mặt búng ra sữa, đôi tay trẻ con chưa từng dao thớt! Tôi nói với anh bạn-chủ: “Không thể nhận thằng bé này làm ở đây được vì nó còn nhỏ quá, chưa đủ tuổi đi làm là một rắc rối cho mình với luật pháp khi thành phố bất chợt kiểm tra. Thứ hai, nhìn nó làm thì không tới chiều nổi đâu! Chỉ vài phút nữa, nó mỏi tay với con dao quá lớn, nó đứt tay thì tội cho nó mà cũng phiền cho mình lắm đó”. Anh bạn tin tôi nên nói nó ngưng làm, “Bạn làm không được rồi! Chúng tôi xin lỗi!...” Nó khóc.

Người chủ trở lên nhà trên, nó ra về cửa sau như người thất trận. Mấy người đồng hương của nó không hề xúc động. (Bạn có chứng kiến nhiều lần như tôi thì bạn cũng sẽ cảm ơn Trời Phật, Thiên Chúa đã cho người Việt mình cái tình đồng hương trong khốn khó vô cùng trân quý. Nhiều khi tôi nghĩ dại: người mình không nên giàu, vì giàu lên là hết tình cốt nhục, đồng bào. Hai người bạn sang đây tay trắng nên đùm bọc nhau mà sống, luôn cả sinh mạng khi bị kỳ thị. Nhưng mười năm sau, người có bằng kỹ sư chỉ còn trong mắt người kia là sư tính kỹ!

Thằng nhỏ Mễ đứng tần ngần ở ngưỡng cửa sau, cửa mở rồi nhưng người mở cửa không muốn ra đi. Tên đầu bếp nói một câu tiếng Mễ nhưng tôi hiểu: “mày đóng cửa lại cho tao để thôi ruồi vô”. Nó quay lại gương mặt dầm dề nước mắt. Tôi cầm lòng không đặng nên móc túi cho nó tờ hai chục, “mày đi mua gì ăn đi”. Nó giỏi tiếng Anh nhưng cố kiếm từ nào đó, thể hiện được lòng biết ơn với một người Việt để cám ơn tôi.

Giây lát, nó nói: “thank you uncle so much” rồi mạnh dạn bước đi.Tôi nghe và hiểu chữ “uncle” nó dùng bằng cả lòng biết ơn chân thành nên càng xúc động, nó không muốn xài luật: dưới trăm tuổi thì mày tao kiểu Mỹ, You and I với tôi. Tôi bảo nó chờ, quay lại bảo tên đầu bếp: “nấu cho tao một hộp cơm chiên nhiều cơm”. Tôi lên nhà trên mở tủ lạnh lấy cho nó hai lon coke. Trong đầu tôi chỉ nghĩ: Ước gì con mình thấy cảnh này cho nó bớt chảnh khi mẹ nó có lỡ nhức đầu, cảm cúm... nêm nếm thức ăn hơi mặn, hơi lạt. Nó làm như ăn vô thì chết.

Nhà hàng buổi trưa là giờ Mễ coi Playboy với Mỹ, Tàu coi bà Trần Thủy Biển thụt két được bao nhiêu rồi? Việt coi Cha Lý bị khủng bố tới đâu rồi? Lo ngại cho nhan sắc của nữ luật sư Lê Thị Công Nhân trong tù! Xót lắm chứ chẳng chơi đâu. (Ước gì tôi được ở tù thay cho cô ấy!) Không biết chừng nào có biểu tình thì nghỉ làm đi hưởng ứng.

(Mất một ngày làm không nghèo đâu, cái tình đồng bào cốt nhục của người Việt là điểm son trong văn hóa Việt. Hai thằng bạn làm chung chửi nhau như chó với mèo nhưng khi đi biểu tình chống cộng thì hòa thành một khối thuốc nổ TNT - made in Vietnam hải ngoại rất hợp nhất - dữ dội).

Tôi đem tờ báo ra sau nhà hàng để hít thở khí trời, không ngờ gặp lại thằng nhỏ Mễ ban nãy. Nó có đứa em gái chừng mười tuổi, mập ú, hai gò má thấy thương và đôi mắt tuyệt đẹp. Nó cho em nó ăn nửa hộp cơm chiên, uống một lon coke, còn lại thì để giành đến tối em ăn. Nó nhịn đói. Tôi phục nó trong xót xa mà cảm động vô cùng. Tôi trò chuyện với nó: “Nhà tụi bay ở đâu?”

- “Stonewood Apartment“

- “Cha mẹ bay đâu?”

- “Không có cha, mẹ đi đâu không biết! Cả tuần nay không về. Anh em tôi đã ăn hết cái gì ăn được trong nhà rồi. Tôi dẫn em tôi ra cây xăng xin tiền lẻ cũng không đủ mua bánh cho nó ăn. Tôi tưởng xin được việc làm thì anh em tôi không bị đói, nhưng tôi nhỏ quá...! Tôi không trách ông đâu.”

Tôi nghe khó thở trong lồng ngực mình, như có cái gì đó xoáy vào lòng dạ con người dù tôi cũng đã lăn lộn ngoài đường từ khi còn nhỏ để có cơm ăn. Những người lớn tốt bụng với tôi xa xưa ẩn hiện trong trí nhớ. Hình như họ chờ tôi trả ơn cứu mạng ngày nào! Tôi linh tính duyên nợ gì đây với chú bé con này. Tôi nói:

- “Tôi xin lỗi! Tôi không hiểu hoàn cảnh của bạn. Và cám ơn bạn không trách tôi không nhận bạn làm việc. Để tôi nghĩ coi, có thể giúp bạn được gì không?!”

Nước mắt nó lăn dài trên hai gò má ốm đói, nó gục vì đói mà nửa hộp cơm chiên với lon coke còn lại thì nhất định để giành cho em. Tôi phục thằng nhỏ này và thương cảm vô bờ. Tôi vô lại nhà bếp, múc cho nó tô súp trứng nấu với bắp hạt. “bạn ăn đi, không phải nhường cho em bạn tô súp này”.

Nó ăn trong nước mắt đến tội nghiệp. Ăn tô súp chẳng thấm vào đâu nhưng nó tỉnh táo hẳn ra. Nó đẹp trai và có bản lĩnh nam nhi lắm. Tôi thích thằng nhỏ này rồi thì phải! Tôi nói nó: “Mỗi buổi trưa, bạn đến đây. Cứ mở cái hộp sắt dưới gốc cây cột đèn nhưng của bên điện thoại. Trong đó có bao thuốc lá của tôi, bạn đừng hút nha, đừng lấy sách báo tôi dấu trong đó. Tôi để thức ăn cho anh em bạn đủ sống đến mẹ bạn về. Tôi nghĩ bà ấy đi kiếm cha bạn hay đi tìm việc làm gì đó thôi.”

Nó cảm ơn rồi khóc. Tôi tức thằng nhỏ này khóc hoài thì nó mới chịu nói: “Mẹ tôi không về nữa, bà nói chúng tôi muốn đi đâu thì đi, bà theo bạn trai mới của bà đi xa rồi. Tôi cũng không biết dẫn em tôi đi đâu vì ngày nào Apartment cũng dán giấy đòi tiền thuê phòng, chắc vài ngày nữa, họ khóa cửa không cho chúng tôi vào nữa đâu!”

Tôi nghe rồi hoảng như ách giữa đàng đã quàng vào cổ mình. Từ ngày qua Mỹ, tôi chỉ biết đi làm, lo gia đình. Chưa bao giờ đi nhà thờ hay chùa chiền gì cả. (Những nơi đó không có trả lương trong khi tôi cần bán sức lao động và thời gian của tôi để con tôi có nơi ăn chốn ở, điều kiện đi học.) Nhưng chính thằng bé này đã khơi dậy lòng từ bi bất ngờ trong tôi. Tôi đến thẳng Apartment chúng ở với hy vọng xin cho chúng ở chùa (free) thêm một thời gian để tôi có thời giờ liên hệ bạn bè tìm cách giúp chúng. Nhưng không thành công vì bà Manager của Apartment là người đàn bà máu lươn - lạnh tanh.

Tôi về nhà tường trình với vợ chứ cầu cứu được ai nữa bây giờ? Vợ tôi nói có lý: “Mình nuôi ăn, cho ở trong nhà mình một tháng thì được nhưng lâu dài thì anh nghĩ coi có đủ sức không?”

Hôm sau, tôi năn nỉ thằng nhỏ thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Nó cảm ơn tôi không tiếc lời nhưng nó không muốn vô trại mồ côi. Nó biết rõ là ở đó có ăn, có ở, (người bạn trai mới của mẹ nó đã nói với nó như thế!) nhưng nó sợ người ta chia cắt anh em nó. Em nó biết hai anh em cũng không cùng cha, nhưng trên đời chỉ có hai anh em là người thân. Em nó không muốn xa nó và nó cũng không muốn xa em nó.

Tội nghiệp hết sức mà tìm không ra ai tội nghiệp cho tôi! Tôi gọi hết bạn bè để chán nản thêm vì tóm lại có hai ý kiến cho tôi là hết. “Hơi đâu dính vô tụi Mễ, kệ cha nó đi!”; “đâu phải dân Mít mình đâu mà ông lo, không khéo rắc rối đó!”… Tôi tiếp tế lương thực cho chúng được ba, bốn ngày thì hung tin tới, chúng bị đuổi khỏi Apartment. Tôi thật sự rối trí, suốt ngày sai lạc trong công việc của tôi vì tôi không tìm được cách giải quyết cho chúng.

Tôi gọi cho bà xã: “Tối nay, anh cho tạm hai đứa nhỏ về nhà. Anh nghĩ mình chứa chúng trong thời gian ngắn để anh có thời gian tìm hiểu, liên lạc với những Hội từ thiện xem họ giúp được gì không?” Vợ tôi miễn cưỡng đồng ý vì sợ rắc rối với luật pháp chứ không phải tiếc rẻ miếng ăn, chỗ ngủ với lũ trẻ vì thật sự chúng tôi không rành luật pháp.

Tối đó, tôi rời nhà hàng nhưng không dông thẳng về nhà mình mà ghé qua nhà thờ là nơi trú ngụ của chúng. Nhà thờ lớn lắm, parking đậu xe cũng cỡ Wal-Mark, tuốt góc tiếp giáp với xóm nhà ở là góc parking không xài tới nên người ta đậu vài chiếc tàu câu cá, xe bus của nhà thờ, có cái nhà kho cũ chứa vài vật dụng không xài nên cũng không khóa cửa, chúng tìm được nơi đó để qua đêm. Tôi nhìn vô trong kho tối mò, hai đứa trẻ đang quỳ gối đọc kinh, thật muốn khóc với chúng.

Tôi không phải người có đạo mà cũng nhìn lên nóc nhà thờ cao ngất thánh giá. Tôi cũng đọc lâm râm: “Kính thưa Đức Mẹ, con là người ngoại giáo, con chỉ biết đọc kinh lương tâm để xin Đức Mẹ thương xót cho hai đứa trẻ trong kho đừng đánh mất niềm tin ở Thiên Chúa trênTrời....” tôi đọc xong rồi cười mình ngớ ngẩn, niềm tin trong tôi là gì chứ?! “Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người...” tôi bảo hai đứa nhỏ theo tôi về nhà tôi.

Chúng ngần ngại bản năng nên còn lưỡng lự! Nhưng Đức Mẹ hiển linh cho tôi thấy hai cái xe còn đậu ở parking xa xa, chỗ Gym chơi bóng rổ (basketball). Nhà thờ lớn lắm, có Gym bóng rổ mà nhiều đội đến đây tập luyện, thi đấu. Có nhà giữ trẻ, có rất nhiều văn phòng làm việc mà tôi cũng không biết họ làm gì? Tôi thường đưa thức ăn đến đây cho họ để biết nhà thờ giàu lắm, thế thôi.

Tôi nhìn hai cái xe là biết liền: Vợ chồng anh Mat còn ở đây. Anh Mat là người Mỹ trắng cao lớn, đẹp trai, chừng bốn mươi tuổi. Cô vợ rất đẹp, tên Kath (tôi thấy ghi trên ticket mà họ order thức ăn như vậy). Vợ chồng họ có hai đứa con nhỏ xinh xắn và rất ngoan. Đứa con gái nhỏ của họ là người khách hàng duy nhất trên nước Mỹ có cám ơn tôi đã đưa thức ăn đến cho nó. “Cảm ơn bạn đã đem thức ăn đến cho chúng tôi.” Còn lại, từ ông bác sĩ trưởng khoa trong bệnh viện đến anh Mễ cắt cỏ cũng chỉ cho người (drive)-tôi, đồng bạc tip là hết!

Nước Mỹ đệ nhất thiên hạ về khoa học kỹ thuật nhưng về giáo dục nhân cách cũng không có gì đáng nể. Tôi tin là Đức Mẹ xui tôi đi tìm anh Mat. Tôi quen biết vợ chồng anh đã lâu, chẳng biết họ giữ chức vụ gì trong nhà thờ mà có văn phòng riêng, lúc nào giấy tờ cũng ngồn ngộn trên bàn làm việc, điện thoại reo liên tục thì thôi. Tôi chào hỏi và tường trình cặn kẽ hoàn cảnh của hai đứa nhỏ đang tạm trú ngoài kho.

Vợ chồng anh ra ngay nhà kho đón chúng. Họ nuôi dạy hai đứa trẻ mồ côi chung với con họ, quan hệ của tôi với vợ chồng anh Mat đã thân hơn xưa. Trước đây, họ order bữa tối cho gia đình họ chừng hai ba chục đồng thì cho tôi năm đồng tiền tip. Khi order cho hội đoàn hai, ba trăm đồng thì ký cho tôi mười phần trăm. Từ hôm họ nuôi hai đứa trẻ, tôi chỉ nhìn vào ticket ký bao nhiêu tiền tip thì tôi móc túi tôi lấy tiền mặt bằng như vậy và gởi cho hai đứa nhỏ.

Thỉnh thoảng vợ tôi gởi cho chúng hai chục thì tôi đưa cho cô Kath hai chục và nói: “Vợ tôi phụ cô nuôi chúng”. Vợ chồng anh Mat nói chuyện với tôi nhiều hơn khi tôi có dịp deliver cho họ. Anh Mat không tìm được người nhận con nuôi mà nhận hai đứa vì ai cũng chỉ muốn nhận một đứa thôi. Trong khi anh em nó van nài cô Kath đừng chia lìa anh em nó. Chúng còn nhỏ quá để không hiểu cho hoàn cảnh tài chánh của vợ chồng cô Kath.Nhưng cô ấy tốt hết biết, cứ như thế mà nuôi chúng, cho đi học đàng hoàng.

Tôi bắt đầu áy náy khi cảm nhận mình đã trút lên vai hai người tốt một gánh nặng quá đáng. Lẽ ra mình cũng phải chịu trách nhiệm nhiều hơn mới phải. Tôi lại trình bày với vợ chồng anh Mat: “Vợ chồng tôi xin chịu phần mua quần áo cho chúng”. Cô Kath đồng ý cho tôi vui chứ trong ánh mắt cô ấy, tôi đã đọc được tấm lòng Đức Mẹ

Mới được một lần thì “có tin vui giữa giờ tuyệt vọng”. Một bà Mỹ già giàu nứt đố đổ vách, nhận nuôi anh em chúng. Anh Mat nói với tôi: “Từ nay, chúng được bảo đảm nơi ăn chốn ở. Sức học của chúng tới đâu cũng không gặp khó khăn tài chánh”.

Tôi và vợ chồng anh Mat đã nâng ly cảm ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ. Chúc mừng cho hai đứa trẻ “mồ côi khi cha mẹ còn sống” ngay trong văn phòng của vợ chồng anh. Câu chuyện nguội dần từ khi hai đứa nhỏ khốn khổ bị bỏ rơi đã có nơi ăn chốn ở. Tương lai tùy thuộc vào trí tuệ và sự biết thân của chúng! Lắm lúc bình tâm tôi suy nghĩ về mình. Hình như tôi lấy lại được niềm tin đã mất từ lâu. Tôi chẳng bao giờ tin vào tôn giáo nào cả.

Với tôi chỉ có tôi giúp tôi chứ không ai giúp tôi. Nhưng qua sự việc động lòng từ bi bất ngờ của tôi, nếu không có vợ chồng anh Mat giúp đỡ (họ chịu hết rồi còn gì) tôi thật sự không xoay xở nổi cho hai đứa nhỏ tội nghiệp, dù tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của chúng, tôi thương cái tình huynh đệ của chúng cũng là cái mà tôi không có dù cha mẹ tôi chẳng sinh ra đời một mình tôi. Tôi buồn. Ai cũng có những nỗi đau dịu dàng trong tâm khảm.

Ngày qua ngày chỉ có vợ chồng chia chung những ngọt bùi lẫn cay đắng của dòng đời, gia đình, người thân, bạn bè, cuộc sống... Vậy mà vợ chồng tôi đã nhiều lần tưởng “đứt” vì gia đình hai bên còn ở Việt Nam với đủ thứ yêu cầu không cần biết đến vui buồn sướng khổ của chúng tôi bên đây! Bản thân chúng tôi là những người siêng năng, chịu cực đi làm. Tôi, ngày 12 tiếng thì vợ cũng job rưỡi chứ đâu có ai làm biếng, nhưng không tìm được tiếng nói chung.

Qua vụ việc hai đứa nhỏ bị bỏ rơi, hình như chính vợ chồng tôi, ai cũng có lời thề không nói ra là không bao giờ bỏ rơi con mình như thế. Người lớn phải chấp nhận mọi hoàn cảnh vì trẻ nhỏ. Và lòng đã quyết là chấp nhận mọi hoàn cảnh vì trẻ nhỏ thì sao người lớn không tìm tiếng nói chung để giảm áp lực, để bất đồng thành hòa đồng, tạo nên bầu không khí dễ thở trong nhà cho mọi người cùng siết chặt tay nhau mà vượt qua khó khăn hiện tại. Vợ chồng tôi như hiểu nhau hơn, còn yêu thương thì tạ ơn trên! Cả hai chưa hề thay đổi.

Những lần cầm tờ hai chục mà vợ tôi gởi cho hai đứa nhỏ tội nghiệp (vợ tôi không biết mặt chúng) tôi thấy vợ tôi không tệ, keo kiệt như tôi đã có lần âm thầm nghĩ! Tôi hối hận. Con tôi còn nhỏ nhưng cũng gởi cho hai người bạn không may con gấu nhồi bông, hộp chocolate...

Tôi thấy con tôi bớt lì lợm, nó trở nên ngoan hơn như là ý thức được giá trị mái ấm gia đình, cha mẹ mà hai người bạn kia không có. Gia đình tôi ấm áp hơn xưa từ một việc làm phước, thiện. Vậy mà từ đó giờ không làm là tại sao? Tôi hiểu con người tôi, tôi hiểu hoàn cảnh lẫn xuất xứ của tôi. Chính đói nghèo và từng ngày va chạm với gian manh, điêu ngoa, lường lọc để có sự sống.

Tôi đã từng ngày đánh mất niềm tin ở con người, tất cả.Sự khó khăn với cơm ăn áo mặc qua rồi thì khó khăn với những giấc mơ giàu sang phú quý, trường sinh bất tử... làm tôi nghi ngại thế nhân, thần linh, tôn giáo... đến một hôm đọc được truyện ngụ ngôn này trong sách nhà Phật. Tôi phản tỉnh, truyện như vầy: “… người tiều phu đốn củi đang vác bó củi đốn được về nhà.

Khi anh ta đi qua cánh đồng tranh thì bị con cọp đói hung dữ tấn công. Anh ta chạy và cọp rượt theo, khi khoảng cách không cho phép anh giữ bó của trên vai, anh đành vất bỏ bó củi (công sức một ngày cũng là cơm gạo gia đình).Cọp tiếp tục rượt đuổi anh ta đến bờ vực thẳm. Cùng đường, anh ta nhảy đại xuống vực chứ không chịu để cho cọp ăn thịt mình. Tay anh ta níu được cọng dây nho nên thân mình treo lại giữa không trung, nhìn lên trời xanh, nhìn xuống đáy vực sâu hun hút! Trên bờ vực thẳm, con cọp đói rống lên vài tiếng giận dữ rồi bỏ đi.

Người tiều phu dõi mắt theo cọng dây nho để tìm đường thoát hiểm. Có những con chuột đang gậm nhấm gốc rễ của cọng dây nho! Anh ta nhìn lại trước mặt mình, có trái nho dại chín mọng thơm ngon, anh bứt trái nho bỏ vào miệng. Trái nho mới thơm ngọt làm sao.”

Tôi chính là người tiều phu trong cuộc săn đuổi của khó khăn đời sống như con cọp đói không bao giờ dừng lại, nhưng tôi cũng không bao giờ hiểu, thấy sự thơm ngọt nhỏ nhoi trước mắt mà trân quý nên cuối cùng tôi đến bên bờ vực thẳm của cuộc sống là chuyện hôn nhân luôn bất an. Không biết từ đâu mà tôi luôn quan niệm: Đồng tiền bỏ ra phải có tiếng keng, tiếng keng càng lớn càng tốt nên cuối cùng, nhiều lần tôi sém phải nghe tiếng keng của quan tòa chia cắt chính vợ chồng tôi.

Lần này, cả hai vợ chồng cùng chi ra những đồng tiền mồ hôi nước mắt đi làm mà hoàn toàn âm thầm như đất, không một ai biết ngoài mình nhưng cuối cùng là gặp lại nhau sau tháng năm dài miệt mài lo toan cuộc sống và đã thất lạc nhau dù còn ngủ chung giường.

Phải chăng, vợ chồng tôi gặp lại nhau sau một việc làm phước cho người dưng. Bao năm qua tưởng rằng sống cho nhau nhưng thật ra chỉ sống cho mình - độc đoán và ích kỷ. Lâu lắm rồi, vợ chồng tôi mới cùng ngồi nói chuyện về một việc không phải là tiền nhà, tiền xe.. bên đây. Bên kia, má xin tiền cho dì út nó mở tiệm gì đó bên nhà, bà nội tụi nhỏ than van không người đưa đi bác sĩ! Con cháu cả đống, không lẽ phải gởi tiền về thêm để mướn người đưa mẹ đi bác sĩ?!...

Lần này ngồi xuống để nói nhau nghe những cảm tưởng về việc mình làm mà không ăn nhập gì với gia đình mình hết. Những suy nghĩ tha nhân sống lại trong lòng băng giá theo cơm áo gạo tiền lót ngót hai mươi năm xa xứ sang đây. Tôi gặp lại cô thợ hãng dệt tan ca đêm, lầm lũi đạp xe về nhà qua những con đường vắng đầy lo sợ. Chắc vợ tôi cũng gặp lại người xích lô tốt bụng đã chở giúp cô ấy về nhà sau một lần bị trấn lột, giựt xe đạp.

Hôm sau còn đến thăm với hai bàn tay trắng vì có gì đâu để đem theo? Không lẽ đem theo cái bằng đại học như giấy lộn để sắc thuốc trị thương hay đem theo tờ giấy mãn hạn nghĩa vụ quân sự mà không có ô dù thì không tìm được việc làm để hù nạn nhân chết luôn đi cho rảnh!

Những tình cảm thiết tha đôi lứa hòa trong tình cảm đồng cảnh ngộ nghèo rớt mồng tơi, tự nó tan biến theo đà ăn nên làm ra để chỉ còn thấy nhau qua thu nhập hàng tháng. Kính trọng tờ check của nhau hơn kính trọng nhau từ bao giờ thì không ai có thời gian, tâm tư cũ để nghĩ lại nữa. Tôi mang ơn trên đã sắp đặt chuyện hai đứa nhỏ người dưng để chính những người giúp chúng đã nhìn lại mình, ngồi lại với nhau và nói về những ngày khốn khó để thấy mình thay đổi - theo chiều hướng xấu hơn khi đã dư thừa. Để nhận thức ra rằng: chúng ta đã lạc nhau từ ngày qua Mỹ

Chúng tôi đồng ý được với nhau khi cùng nhìn ra sai trật - không ngụy biện. Cùng đồng ý với nhau: Hãy giúp thêm những người khốn khó hơn mình. Cho họ là cho mình, có khi cái thối lại của người nhận còn lớn hơn cái nhận từ người cho. Hai đứa nhỏ tội nghiệp kia đã nhận không đáng kể gì từ gia đình tôi nhưng chúng đã làm cho một gia đình đã nhiều lần đứng bên bờ vực thẳm tìm lại được tình thương yêu và sự thấu hiểu của ban đầu, của những người quyết chí xây dựng nên chính gia đình này. Tôi phải mang ơn chúng hơn chúng cảm ơn tôi.

Tôi lại có dịp deli cho cô Kath. Cô ấy vui mừng thấy tôi bước vô văn phòng, nhấc cái phone gọi anh Mat về văn phòng vì tôi tới chứ không phải người drive nào khác. Cô nói tôi: “Anh có quà. Đoán xem ai gởi và nhân dịp gì?” Tôi chịu thua.

Anh Mat bước vào văn phòng, anh cười thật tươi - mãn nguyện, nói: “Bọn trẻ gởi tặng tôi cái áo mưa vì chúng thấy tôi ưa ra điều động xe sau khi tan lễ, cho khỏi kẹt xe, nhưng gặp hôm trời mưa thì tôi ướt như tắm mưa. Chúng gởi cho anh cái nón mùa đông có trùm lỗ tai, có lẽ thấy anh đi deli không có nón chống lạnh”.

Tôi nhớ đến vài cái nón trong xe tôi do vợ con tặng tôi, tôi đã bao giờ trân quý những quà tặng thể hiện lòng thương yêu, quan tâm đó chưa khi lòng kiêu hãnh đầu đội trời chân đạp đất trong bất kể người đàn ông nào chưa bao giờ tắt! Tôi đã gieo xuống tình người lòng tốt của mình là tốt nhưng không trân quý đúng mức lòng tốt của người khác thì thật là chưa tốt. Từ nay tôi đội nón theo mùa như luôn có những người thương yêu tôi luôn ở bên tôi dù nắng mưa gió bão, tuyết rơi hay tối trời cũng không còn cảm giác một mình trên vạn nẻo đường xuôi ngược.

Tôi đọc những dòng chữ trẻ con trong cái thiệp bọn nhỏ gởi cho tôi, thằng anh lời ngắn tình dài: “Chúc ông được hạnh phúc trong ngày Father’s Day sắp tới. Anh em tôi đã cầu nguyện cho ông được bình an từ trong cái kho của nhà thờ, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho ông được bình an tới mãi mãi... Con em lời dài mà tình cũng dài luôn để thể hiện nữ tính. Nó huyên thuyên kể lể nào là nó cầu nguyện Đức Mẹ thường xuyên cho nó có một người cha, một người mẹ và một mái gia đình ấm cúng, mọi người thương yêu nhau.

Nhưng Đức Mẹ đã làm nó giận! Nó bỏ cầu nguyện để nhắc nhở Đức Mẹ thôi. Ai dè, bỏ cầu nguyện thì mọi việc tồi tệ hơn là anh em nó bị bỏ rơi, bị đuổi khỏi Apartment. Nó cầu nguyện lại trong cái nhà kho thì lần này Đức Mẹ đã nghe. (Chắc cái nhà kho đó là Thánh Địa?) Đức Mẹ đã nghe những lời cầu nguyện của nó ở đó nên cho nó có ông bà Ngoại (chắc là ông bà Mỹ nhận nuôi anh em nó). Cho nó có hai người cha một lúc, một người giảng giải Kinh Thánh cho nó nghe rất hay; một người cho nó ăn cơm chiên rất ngon. Và trên cả tuyệt vời là Đức Mẹ cho nó có một người mẹ tốt đẹp như Đức Mẹ.

Nó chỉ không thích mẹ Kath có một điều duy nhất là dặn nó phải cầu nguyện bình an luôn cho những người đã bỏ rơi nó vì đó mới chính là cha mẹ ruột của nó. Cầu nguyện và tha thứ cho những khó khăn, lỗi lầm của họ để họ sớm quay về!... Ôi! Cô Kath. Nó huyên thuyên đến quên luôn chúc tôi một lời Happy Father’s Day làm tôi cứ ưa nhìn lên nóc giáo đường để tìm người đáng nghe câu nhất là Cha của sự sống. Có lẽ tôi sẽ tìm cách quan hệ lại với Ngài để lấp lại khoảng trống vô thần trong tôi do u minh, ích kỷ, đố k và lòng tham đã cướp hết thanh an là điều tôi có thể được mà.

Chuyện kể của NTDzũng
Phan - ghi chép

Re: 5" Loi Chúa

 

Viet kieu

Ex 800 va cac exs kinh men;
Ong ba minh co day : Nuoc manh , dan giau , hien nay ai cung phai cong nhan
la nuoc My la nuoc hung manh nhat the gioi , va suy ra theo toan hoc dang
hoang , nguoi dan My se giau nhat the gioi , chuyen nay cung la niem tu hao
chung cua moi nguoi dang song tren dat My , nhat la Viet kieu tai Cali, ex
co dong y khg?
Rieng ex tui khi qua My choi , nghe noi minh tu ben Tay sang , dan chung
hoi lien , "Qua My , co thay ham khg ?" , vi dan Tay noi tieng ben My , la
ngheo , doi song kho khan , thu nhap thap , that nghiep tran day , trom cap
v,v......
Qua thuc la nhu vay , ex tui xin noi thiet khg dam lam "luu dan" de
(Nô+dau hoi) chut nao het voi cac exs , ve VN choi ca nha tui 6 nguoi ,
hot hui non , hui gia chi co gan 5000 USD dem theo lam lo phi , nhung cau
em trai song o My (Dallas chu khg duoc Cali hay San Jose ) , ve choi co 1
minh , dan tui so so 20.000 USD , chiu thua , chiu thua !
Chuyen nay ex tui xin noi thiet de .... AI CO TAI THI NGHE , AI CO MAT THI
HAY MO RA , Haha hahaha haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Toan Thang

Dong doi

Hi exs,
Bai cua TT viet hom qua tap trung rat la nhieu van de.
Van de 1: Tuoi gia. Tat ca nhung van de ban noi ve tuoi gia deu rat
dung. Tu chuyen 'anh len chu', roi tu 'chu len bac'. Chuyen khoai
thit rung den khoai thit son nu deu la nhung dien tien cua cuoc doi.
Van chuong cua minh thi chi ban duoc den the.
Van de 2: Con cai. Tu luc con nho den luc con truong thanh cung la
nhung dien tien cua cuoc doi. C'est la vie! Minh chi nhan thuc rang
nhung viec tren cung gan giong nhu suy niem 'tam diem' cua Ex Lien ma
thoi. Ban ve nhung viec ke tren, phai doi den triet gia PP thi moi di
vao van de mot cach sau sac duoc, van cua minh thi yeu kem qua, khong
the trinh bay ro rang duoc, cho PP vai hom de suy nghi di.
Ban noi viec Hennessy thi minh thay la cung dung luon. Ex Truong lam
cac ban o USA ban tam ve nhung viec nho nhoi qua. Ex Truong nen lam
ban tu kiem vi da lam cac exs USA xuc dong vi da xin qua it di.
PHT

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2007

Re: ngu guc

T. Thang oi
Noi Ex Phuc co Ex Phuc day.
Ex Phuc noi rang culpa la giong cai>> L?i t?i tôi, l?i t?i tôi, lôi thôi t?i
bà. Không co eva thi dau co "t?i h?ng phúc" phai khong 5 cha nha mình????
Ex Phuc vua giao hang cho Ex Vuong = xe 5 ch?.
Nha tho noi cao hoi kho kiem: so la di moi goi chon chan roi... Cu ve VN
nhat la may xu bac, vao mua thuong kho, bung bao da la di ngam( meditate) su
thuong kho nhung toi noi thi toan la "nho`m ngo' " khong a!
772

Re: ngu guc

HI cac exs ;
Hoi truoc la chu (chua thich thim) bay gio la bac (lai chang thich co) ,
thu nao cung giong nhau , nen vo nha tho van Gat deu deu phai khg 772? Vay
de tranh tinh trang nay tiep tuc xay ra , ex PHT , tui khuyen ban nen kiem
1 nha tho tren nui de xem le , biet dau nho co nhieu son nu nen .. se het
buon ngu , vi mac..... dom ngo .( vo den nha tho roi , ma dau oc con nghi
den chuyen den toi !( Mea culpa , mae culpa , mea maxima culpa , xin chep
lai loi cua 1 con ve.t ).
May bua ray noi toi noi lui , nhac hoai den an thit dong vat hoang da , ke
ca Son nu , nhung khg bao gio nghe ex Phuc len tieng , xin cac exs dang lam
viec ben canh noi cho chung tui biet , ex Phuc hien nay ra sao ? con khoe
hay yeu , tay chan co bi run ray ... den noi go mail khg noi nua sao?
Sang nay nhan tho cua 800 lai con thay rau ri hon , ban noi la muon hy sinh
cho con cai an hoc cao , minh phai nhin het moi thu , ke ca an uong luon ,
Troi oi , sao ma kho khan qua dzay , nhung sau khi minh da nhin het moi
thu roi , con cai van dzot luon...... minh phai lam sao ?
My la mot quoc gia giau manh bac nhat the gioi , sao ex Truong coi thuong
Kado My quoc qua ? 1 chai chi danh cho Tay Balo thoi , noi nho cho cac exs
nghe : mai toc cua ex tui khg chiu bat cu dau goi (shampooing) nao ban ben
Tay , phai xin vien tro tu My , moi lan xin , ben do deu goi cho 1 thung
carton 12 chai loai 1 lit khg à , vi vay tui e rang , ex Truong xin co 1
chai se lam ron nguoi ta phai lo nhung chuyen qua nho nhoi day !
Toan Thang

Re: Xui gia

    Hi Ex Phuoc
Dung ruoi noi choi cho vui thoi.
O Viet nam bay gio cha me cung khong the dat dau con ngoi day ma la nguoc lai. . .con noi thi cha me dung im nghe roi.
Bang co la Ex Dung 770 muon thong gia voi Ex truong 763 cung khong duoc (mac du co nhieu cai loi [khong biet con rang khong?] nhu Ex Phuc nhan xet) > Ex danh tuong 770 danh phai bay keo II,III( 2,3 La ma chu khong phai 2,3 A rap thuong dau nhe)
Hien tai o VN ty le nguoi di dao cong giao rat thap( duoi 8%) >> Mot van de dau dau cho cac bac cha me la cac chau hoc hanh , lam an xa thuong hay ket model nguoi khong cung ton giao. Oi lua chon ban doi trong 6-7 trieu nguoi cong giao con kho khan ho huong chi la chi co 1 nhum nho Exos thoi... Tuy nhien con song con phai mo mong chu phai khong Ex T. Thang???
772
PS : thang cha nay gui cho Ex 800 ma noi bay ba tum lum qua nhieu.

Hop Mat 15 th 7 2007

DM #$%@ xin tuan lenh EX Truong, se co mat vao ngay muoi lam thang bay nam hai ngan
linh bay, dem theo bau doan the tu den trinh dien thu truong.
DM@#$% hoi xua den gio mang tieng la nguoi khong biet uong ruou, nhung "pha moi" rat co tay nghe , xin  Ex truong can than.
DM


Sick sense of humor? Visit Yahoo! TV's Comedy with an Edge to see what's on, when.

Re: Thong Gia

Ex772,
Cam on ban da co loi mai moi. Noi ve thong gia thi nguoi mien Nam hay
noi la 'xung xui, xung gia'. Trong cac ten ban vua ke thi tui cham
Tuan Den la so mot, ly do la vi 2 ong xui deu xau trai ngang nhau ca,
ben tam can , nguoi nua luong. Ex Fuc, ex Canh, ex Tu Thien... thi dep
giai qua, so khong xung thong gia, thoi de nhuong cho cac exs khac co
con gai dang tuoi ruou.
Ve 'con re' thi cu anh nao mau le nhu tui, thay la 'chop' lien thi tui
dong y ngay. Vi noi that la trong gia dinh tui thi con gai no co quyen
han hon bo. Da co giai thich voi cac ban luc truoc la o xa hoi ben day
thi nguoi dan ong xep den hang thu 4 lan. Chi co dieu kien duy nhat la
anh nao lam re thi cu moi lan gap 'bo vo' la phai rinh theo vai thung
bia cho no co dao nghia. OK SALEM.
PHT

Re:Thong gia

    Hi Ex Phuoc.
Ban la nguoi co con gai ruou cung dang thi nhu con Ex 773 tui xin gioi thieu cho ban vai vi thong gia trong Ex 68 nhe:
Dau tien la nguoi rat gan Ex Phuc co con trai sinh nam 84: khoi quang cao nhe.
Ex Thang Bui 803 co toi 3 chau trai deu rat thanh dat phai khong Ex Cau 763
Tiep theo la Tu Thien co con trai dang hoc dai hoc va co y dinh di tu nhu bo( nhung chua co chuc gi nen van con o trong kha the)
Tuan den 813 co con trai sinh nam 1980 a nhe.
Ex trum Canh co con trai 1981 dang lam ngan hang ACB, rat dep giai va tai gioi.
Cuoi cung Ex dau van co con trai sinh nam 1987.
Ngoai ra cac Ex khac nhu Dung lun 770, Placido Thien, Khong Thanh Thoa co con trai lon ma da yen be gia that roi.
Tui doi 3 ngay ma khong thay Ex Dustin Phan va Thang Ba Gia len tieng phan doi la se thong bao cho anh em no mail ngay dai hoi tren xu Cao Thai cua cha Nguyen nhe.
Nhan voi Ex 813 gap cha Thuoc co gi moi khong???
772
 
 

Tin Tong Hop

Hi exs,
Ex Truong nay coi ra la nguoi co long nhan tu, da xin Hennessy thi luc
nao cung phai xin mot cap. Doi luc nao cung the, phai co doi co cap
de no sinh con de chau. Ngoai tru truong hop cac Cha nha minh duoc On
Goi thi moi solo thoi. Neu Thang Ba Gia va %^*% thay minh noi co ly
thi khoi tra loi, OK SALEM.
%^&# co con gai sap vao truong xin nhat o xu Hoa Ky thi chac phai co
gang them mot muc nua. Ban da bo hut (thuoc), bo nhau (nhet), bo ca
phe, thi viec sap den phai lam la bo luon an uong, the la du. Doi la
the, hy sinh cho con cai thi luc nao cung phai hy sinh cho tron ven.
Dung ruoi noi la hom qua rat ban, the ma bai viet lai nhieu hon ai
het. Dung la 'ban' theo kieu cua cac quan o VN. Cai anh nay ban tinh
nhanh nhen, de nghi cac exs muon lam thong gia voi nhau thi cu viec
nho anh ta lam mai moi la moi su deu tot dep.
Vai hang cho ngay moi, chuc mot ngay tot dep.
PHT

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2007

Re: keo que

Ex Cau than men.,
So nguoi uong duoc ruou thi it hon so nguoi an duoc keo que. . .Ngoai ra cac Exa, Exos cung can co keo nham nhi chu! Hoa ra diem lai nhung anh khong uong ruou bia chi co vai ngoe thoi. The thi phan doi Ex truong the nao duoc. Hi Hi Hi Hu Hu Hu
Dung ruoi.
 

WELLCOME HOME

Hello Thang Dinh & Dung Phan ,

Chuc Mung 2 Ban & Gia dinh se ve den VN dau thang 7 .
Nhu vay , co the sap xep de tham du HOP MAT TRUYEN THONG HANG NAM EX 68 vao ngay 15 th 7 - 2007 duoc khong ? Neu OK thi khoi tra loi , neu co gi anh huong den chuong trinh rieng cua Cac ban , xin thong bao de tui nay dieu chinh sang ngay khac ...
Dem ve cho anh em 1 chai Hennessy la du , rieng Dung r. khong biet uong ( du chi vai giot ) ruou ,thi dem vai cuc keo que ,keo han ganh ty ...


HUU CAU .

Re: ngu guc

T. Thang oi.
Cai vu ngu guc thi con nho hoi o TCV cung co nhieu anh ( luc do con goi la
cac chu [ chua thich thim]) dang gio le ma lan dung ra . Moi nguoi lo lang
tuong trung gio hay la viec gi nghiem trong... Chi co moi duong su la biet
ro minh ngu guc nen sinh ra vay thoi. Noi di roi phai noi lai. Ba Thanh Tien
Xa Hai Dong Giesu ( o tay do nghe T.T) co noi rang doi khi minh cung ngu guc
va chac Chua khong chap nhat chuyen nay[ Chac Chua phai de gio chap nhieu
chuyen khac] vi 1 dua tre ma ngu trong tay bo me thi khong quay pha: hien
kho ha.
Nghe T. T noi vu air VN minh cung dau long xau ho( ma khong do mat: vi dau
co uong ruou ) nhung cung co 1 chut tu ai dan toc. . .
Oi. cai anh T. T. nay da noi hom nay tui nhieu viec lam lam.
Ex 772

ngu guc

Ex 800
Nhac den cai vu ngu guc trong nha tho khi cha giang , minh da co nhan xet
tu lau lam roi , ben VN vo nha tho thuong thay rat nhieu nguoi ngu guc khi
cha giang ... hay dang luc doc kinh , lan chuoi , ngay ca minh cung vay ,
cho du la luc do con tre , (cac exs con nho khi xem le TCV hoi xua khg ?) .
Nhung tu khi qua song ben Phap den gio khg bao gio thay 1 ai ngu guc hay lo
dang , noi chuyen trong nha tho het , tat ca moi nguoi deu cham chu xem le
, cam sach hat rat dang hoang , khung canh trang nghiem hon nha tho VN
nhieu lam , minh cung khg hieu tai sao , co le tai ben day tu do hon ,
nhung nguoi den du le deu do chinh ho tu nguyen , khg vi 1 ly do X, Y nao
ep buoc, neu khg duoc khoe thi ho se khg den nha tho.
May lan ve VN gia dinh minh di bang Air VN , lan dau thay phuc vu kha dang
hoang, tuy khg le phep , tien nghi bang Air France , nhung gia re hon mot
chut , nam roi bat dau thay co nhung bieu hien chat luong kem , hom qua 1
nguoi ba con tro va tu VN , may bay bi delay 3 gio , den phi truong Phap ,
khg mot hanh khach nao tim thay hanh ly cua minh , sau khi cho doi gan 2
gio , moi nguoi phai dien vao 1 phieu khieu nai hanh ly , de goi cho hang
hang khg VN , roi ve nha cho tin tuc , chung nao co hanh ly se duoc thong
bao den lay ! khg mot tieng giai thich , hay xin loi !!!!!!! 1 kieu lam an
"doc nhat vo nhi" , chua tung xay ra o noi 1 nao tren the gioi day cac exs.
Chac may Thu truong se tra loi rang: chuyen lam an , len roi lai xuong la
binh thuong thoi . Chi tiec mot cai , len chang bao lau , ma xuong thi le
qua ! ......Oi , Viet Nam que huong toi .
Toan Thang

Re: 25/6

Hi T. Thang
Do la bai hat cua cac chau nha tre theo huong la ai da hang say ca tuan thi xung dang duoc huong ngay chu nhat thanh thoi.
Dung ruoi dau co nhu vay. Minh lam minh chiu nen cung phai "co len", " co len"
Hom nay noi that rat ban viec. Xin hen T. Thang khi khac da.
Than
Ex 772
 

Re: 25/6

Cac exs men;
Thu hai la ngay dau tuan, em hua co gang cham ngoan ....thu ba thu tu thu
nam ngay nao cung luon co gang... thu 6 roi den thu 7 .....OH , Lam viec
nhu 772 la qua tot , qua ly tuong rat dang khen,
Ben phap lai co bai tho noi ve doi song cua nguoi di lam viec nhu sau :
-Thu 2 den noi lam viec tre vi mac mua , vi xe hu doc duong......
- Thu 3 bat dau bi so mui , nhuc dau .
-Thu 4 met qua , nam bep , dung day khg noi !
- Thu 5 uong thuoc roi , da thay kha hon
- Thu 6 tinh tao , khoe manh , yeu doi ..... du suc den vu truong.
- Thu 7 nhau nhet tung bung .
- Chua nhat tension lai bi xuong thap , vi phai di nha tho !
Va cuoc doi cu nhu the ma troi ..... chi can cuoi thang lanh luong la xong.
Toan Thang

Re: 25/6

    Hi Ex Phuoc
Dung ruoi khong co tin gi tu Thang Ba Gia het. Hinh nhu Ex Cong co thong tin.....
Nhung hom roi co chat voi Dung Phan thi duoc biet la Ex 773 se mang ca gia dinh( Exa va 2 exos) ve Viet nam ngay 06/7/2007 ... Mot tin cung dang luu tam la Dustin Phan co con gai dang tuan cap ke( chuan bi vo dai hoc xin(best) cua Hue Ky) co y tim kiem thong gia phu hop> chuyen nay thi Ex Hu Tiu khong tham gia du tuyen duoc. He he he
Anh em tuong Ex Dat dau benh cau nguyen nhieu, the nhung tui phat hien ra la ngai di du lich( Vi dien thoai toi nha khong gap)...voi ex Khanh nua chu!!!
Hom qua rat tiec la minh khong tham du duoc le khanh thanh nha tho Vinh Hoa. Hi vong co Ex nao tham du thi thong tin day du cho anh em. Ex 800 van muon biet mat nha tho da cua cha Hung khong ai load hinh thi rang vao Vietcatholic xem do vay( hinh rat nho)
Ex Cau 763 da cong bo chinh thuc ngay hop lop 687 nam 2007 o xu Cao thai cho cha Nguyen chua??
    Thu hai la ngay dau tuan, em hua co gang cham ngoan ....thu ba thu tu thu nam ngay nao cung luon co gang... thu 6 roi den thu 7 .....
    Ex 772
 

25/6

Hi exs,
Theo dung tinh than cua $%%#&^ thi ExTui da nghi cuoi tuan ma khong
lam gi ca. Ngam nghi ra cai tinh than nay cung rat la co ly, tuong
tuong ra $%&* bat dau hinh lo mui roi do, hehehe! Khong biet TT va
Dung ruoi co ung ho tinh than nay khong ma sao cung khong thay bai vo
gi ca.
Nghi ngoi thi co, nhung cung khong quen cau nguyen cho Ex Dat. Cuoi
tuan nay luc Cha dang giang day thi minh ngu guc nen khong biet la Cha
noi cai gi, vay hen lai tuan sau se co gang tap trung tinh than hon
khi di xem le.
Thang Ba Gia cung sap ve VN roi, Dung ruoi co tin gi khong, neu co
order ruou hay mon gi thi nen bao cho duong su som som nhe, hehehe!
PHT

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2007

Re: Khoi dau Ex 68

Hi Ex 800
De yen cho Ex Dat yen tam chua benh. Ma qui cam do lam cho nhung nguoi co long thanh sach mat su khiet tinh . . .
Tui rat tiec la the he thu nhut cua Ex68 khong co ai theo nghanh y.. . Tuy nhien lang bam PHT cung dua ra vai ba bai bi phuong co truyen. Neu Ex Dat ma theo duoc thi song do chet do. . .
Tu Thien noi la EX68 di thi TCV vao dau thang 6/1968. Hi vong ai khong nho ro rang thi ve hoi me nhu T. T. la dung do. Luc nao co dip tui cung ve hoi me .....Me tui it chu nhung cung nho nhieu su kien lam. Co dieu bay gio lon tuoi roi, lai moi bi mo dau cho nen khong con nhu xua nua...
772

Thuoc tri benh tim

Hello Exs,
Ex Dat ne! Day la cho tinh nghia anh em ,minh moi viet ra may dieu nay. That ra thi viec chua tri ap huyet cao, Ong Troi thi khong mo mieng roi, con ExTui thi cay mieng cung khong noi. Nay nho co TT va Dung ruoi khui ra cau chuyen nay, thay y kien cua TT cung gan giong nhu bai thuoc bi truyen cua ong Tau phu tho dzom, nen viet ra day cho ban ngien cuu.
Ap huyet thap: Uong ruou hay bia cho deu dan, cuoi tuan thi phai uong nhieu hon. Xong roi phai di dao den nhung noi tap nap nhu di coi show Moulin Rouge chang han. Nhung viec nay coi vay chu se giup cho tim mach chay deu hoa, luoi (tongue) bien thanh mau xanh nhu cac ke, tim dap thinh thich nhu kieu #$%^* noi. Chu con uong Sam Cao Ly nhu Ex Truong minh khong co hieu qua nhieu dau.
Ap huyet cao: Tim ve vung cao nguyen heo lanh, dzot vai ba son nu de hu hi tam tinh, neu an thit luon thi cang tot. Kiem nghiem thit son nu thi ban phai nho den Ex Lam, con tui thi khong co kinh nghiem ve vu nay nhieu. Noi ly tuong nhat de hu hi la 'Dinh Dai Bang'. Oi! cu tuong tuong khung canh vang ve, 'ben ta co nang', ngui mui hoa cherry blossom, uong ca phe Bao Loc, trao doi vai cau tam tinh thi da biet may.
Neu ban theo dung cach tri lieu cua bai thuoc, thi chac chan Thanh Phero khong dam toi gan dau.
PHT

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2007

Re: Excess Tentation

Omni Ex 68
Tui da dien thoai vai nhan vat cua lop 68 nhu St Bach, Thang Mun, Tuan
813...(chua lien he voi Tu Thien duoc) Hien nay chua co ai nho ra cai ngay
dau tien cua lop 68 o nui Duc Me. Anh em co nho la cha Cao tien Dat luc do
chuan bi du hoc( moi lam linh muc) co phat giay cho anh em ve chuan bi quan
ao do dac de di chung vien
Hom nay 21/6 ben VN thi to chuc ngay nha bao( hinh nhu ben tay thi lay ngay
le ong Thanh Fr De salle? thi phai): Toan la bao lo^', bao hai....
Noi nhu ngon ngu cua T. Thang thi phai tang lieu "tentation " cho Ex truong
a??? Dung la deu that chu khong deu gia. Hi Hi Hi
PS: Tui an noi hoi bay ba tu phat khong . . . .
772

Re: ngay thi

Xin chia buon cung ex Dat , bi tension cao phai kieng cu ruou , thit ... va
gai dep roi , cho du chi nhin thoi cung khg xong , dung vo se nguy hiem
hon nua . Hen chi ex duoc exa thuong yeu het muc .... tai biet cai vu "leng
pheng" hong noi nua roi , ex tui va ex PHT chac cung nhu ex Fuc , ex Truong
thi mac binh tension thap , nen phai tim cach chua tri .. de tension cao
len them , ex Fuc thi ruot theo tien , ex Truong thi dung Sam Cao Ly , ex
PHT thi tu ruou (an thit son nu cang tot hon nua) , con tui cung phai kiem
cach X , Y nao do , khac la mot chut thi du : leo nui (dinh dai bang chang
han) de uong cafe voi ex Lien .
Bua nay la tet am nhac (fête de la musique 21/6) cac truong hoc , hay cong
so deu to chuc van nghe an uong , tiec tung va nhay mua den sang , sau do
phai hun nhau thiet ky de ma chia tay nhau ... khai truong cho mua he nam
nay keo dai cho den dau thang 9 , hoc tro da het chuong trinh , ai muon den
truong chi la vui choi tan doc , noi lam viec ban dong nghiep co the se khg
duoc gap mat nhau trong 1,2 thang .. BUON MUON "CHOT". Dung la ...Moi nam
den he , long man mac buon!
Nam nay ex tui co chuong trinh dac biet cho mua he , nen khg co di dau het
, phai o lai Paris , keu exa va may exos di he choi cho vui , tui de lam an
hon ... ma khg ai chiu het !
Toan Thang

Re: ngay thi

    Ex T. Thang
Ex 772 va nhieu EX khac tuyet doi khong coi ngay. Ngay nao cung la ngay cua Chua( minh co dao ma)!!!Ex tui tin la co EX 68 co the nho hay co phuong phap truy tim lai.. .Neu minh to chuc duoc vao ngay do thi co y nghia hon thoi T. Thang a. Ex Dat co doc mail do nha T. Thang. Khong can gi phai nhan voi Ex 775 dau.
Ex Dat benh tim thi bi tension cao con theo giong dieu cua T. Thang thi ro rang anh nay bi benh tim vi Tentation cao qua phai khong Huu Phuoc???
    Ex 772
 

Re: ngay thi

Cac exs men;
Neu ai ma nho duoc ranh re chuyen ngay di thi cach nay 40 nam thi thiet la
dang khan phuc .... "mémoire d'éléphant" (tri nho loai VOI day!) , chu ex
tui chi nho la minh phai di vo truong may ngay de thi , luc do nho nha
buon muon "chot" , chi mong som duoc ve doan tu voi gia dinh . Thi xong ,
be Hieu keu 60 ten DAU ra lien sao ? chu khg phai ve nha roi sau do TCV goi
tho bao cho cha me biet minh duoc DAU , va hen ngay tuu truong luon sao ?
de tui phone hoi lai Ma ben My xem sao , hy vong ba con nho ngay va cac su
kien , Ex tui vi phai bon chen qua nhieu voi cuoc song , bay gio den hinh
anh may "co bo" da tung om ap hoi con 18 , 20 tuoi cung quen mat tieu , neu
co dat ngoi ben canh cung hong nhin ra nua.....(ma ngu sao nhin, mac cong
bi Exa ray ra nua lam sao?)
Cong nhan cac exs ben do , tinh cong chuyen thiet ty my , co y nghia , phai
chon dung ngay lanh thang tot , ben day dam cuoi , dam ma ....ngay dau tien
nguoi ta lua la chu nhat , khg thi thu bay , ngay thuong khg dam nghi den .
Ex 772 , xin chuyen loi dum den ex Dat , benh tim co nhieu thu: tension cao
, tension thap .. cach dieu tri co khac , neu la tension thap chi can uong
ruou moi ngay vai chen , giau exa kiem them 1 ,2 co bo nhi nua la het lien
, binh tension cao ... chac phai vo TCV xin "tu lai" , va han che viec kiem
tien moi xong , neu khg thi nguy lam.
Toan Thang

Tri Nho tot

Hi,
May exs con nho den nhung chi tiet nhu la di thi,roi cho may ngay co ket qua, that la co tri nho qua phi thuong. Hay tai vi tui nhau nhieu qua nen tri nho mat di het roi? Coi chung do nghe, may exs 'bom nhau'. Noi voi ex Dat la neu ex PHT con di tim thit son nu duoc thi mang song cua han ta khong co gi lo dau, no worries.
PHT

Re: ngay thi

    Hi cac Ex-68
Hom qua minh di gap Ex dau van(the 1st Alphabet?) 757 co chut viec rieng. Ex 757 co noi rang anh em co ai con nho ngay minh di thi khong. Sau khi thi 3 ngay moi co ket qua> nhu Ex Phuc noi be Hieu moi chon ra 60 chu. Ngay do co chup anh o truoc nui Duc Me. Vay khong biet anh em nao con nho ngay do va co hinh do khong? Theo Ex 757 do cung la ngay dang nho va neu minh khong lam dai hoi 40 nam vao ngay tuu truong 10/8 thi to chuc vao ngay nay cung co y nghia lam.
Xin anh em them loi cau nguyen, dong vien cho Ex Dat 775 nhe: dang bi benh tim( khong biet co phai yeu nhieu khong?) 3-4 chung dang: Nhung so e kho chet. ..(Noi rieng voi Ex Dat la co nhieu Ex xau mieng noi rang: ngo^. nho Ex ma "die" thi "cai khon cai dep" de cho ai???)
 772

Truong ban kiem pham

Hello Exs,
Theo ban tanh tu nhien cua con nguoi, thi chac den 99% la phai khoai thit son nu roi. Co dieu ban den HIV thi nghe cung scary lam, chac phai nho nhung nguoi co nhieu kinh nghiem chien truong nhu Ex Lam 'kiem pham' thi chac an hon. 'Tu khoai' hoac 'Thap tu khoai' ma khong co dinh vao mon nao het thi cuoc doi buon te lam. Buon tha thiet, buon muon 'chot'......!!!!
Ex TT ban den chuyen trao doi van hoa giua Phap va Uc thi minh thay khong co gi tro ngai ca. Den khi ve huu ma lam duoc nhu the thi tot biet may. Gia dinh minh cung thuoc dan bui doi, nhung bao dam neu co ex nao den vieng la se chieu dai het minh thoi. Con gai minh con hoc khoang vai nam nua la tot nghiep, hy vong den luc do la se nhe ganh hon bay gio. Khong biet con ex nao co y muon tham gia chuong trinh trao doi van hoa nay khong? Nham nhi vai ly Cognac, uong ca phe 'Dinh Dai Bang', lai rai ban chuyen Luu Nguyen.....xong roi di go cua Thanh Phero, hehehe!

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2007

Re: Bia, Ruou, Thit rung va Thit Son Nu

Hi cac Ex
Cuoc hop hom thu hai 18/6/2007 chi co it nguoi:
Ex Binh den ma khong an(eat) gi ca vi bi dau bung> Xin phep ve truoc.
Ex Dung 770 ban cong viec cung ve truoc.
Ex Hung OK co vien can giai quyet> ve truoc
Roi toi Ex Cong 768 co con gai di theo> Ve truoc
Roi Ex Dung 772 cung ve truoc. Luc do la 22h00
Sang nay doc mail. Ruoi tin ta hoa(fire) vi nghe noi thit Son nu. Cho den luc ruoi tui ve thi chi co thit rung thoi ma. Luu y Ex 800 la 10 Ex moi uong het co 2 lon "Ken" thoi>>> Con phai tu hop co 10 lan nua moi het so bia Ex 800 chieu dai. Nhung khi qua nha Ex truong nghe noi hom qua 23h 00 moi tan tiec. >>>Yeu cau Ex Cau, Ex Lam, Ex Lien, Ex Phuc va Ex Phung tuong thuat 60' gay casn con lai.
Uong 1 doi giai roi Ex 800 oi.
772


Re: Bia, Ruou, Thit rung va Thit Son Nu

Cac exs men;
Thit rung ben day , Tay no khg dam an nua , thoi dai bay gio thien ha noi
den nhieu thu Virus qua , nen ai cung so an nham ...khg thuoc chua , chim
bo cau o Paris sinh san nhieu vo so ke , nha nuoc phai thue nguoi dung luoi
quang de bat chung dem dot , khg ai dam bat an thit , neu nha ai mo cua so
dem 1 o banh mi keu chung lai cho an ..... bua sau no ru dai gia dinh co
toi ca tram con lai xin an , muon an thit bo cau chi can dong cua so lai ,
chac cung duoc vai chuc con trong nha ... co lan ex tui ghet thang hang xom
, lay 1 o banh mi nhung nuoc , quang tren noc xe hoi cua no , bo cau den an
day ca mui xe , va ..... tu nhien chung "an roi ia" lien tai cho.
Chuyen ex PHT thich "thit son nu" con nguy hiem hon nua , cac son nu khg
co "Cau chung tai toa" thuong de co chua virus HIV , thu nay chua co thuoc
tri dau , nghe noi "chi 1 lan thoi" la phai om "trai sau rieng" te tai suot
doi , het thoi gio ve tham du dai hoi , an nhau voi cac exluro68 luon.
Ben Phap luc ray troi nong nhung nhiet do cao nhat chi 27° C , bang thoi
tiet cua mua xuan VN , ben Uc thi lai vao mua dong lanh gia , vay mai mot
sau khi ve huu tui minh di du lich qua lai de ne cai lanh cua mua dong duoc
do ex PHT , mua dong Paris , tui sang nha ex choi , roi khi mua dong den Uc
, ex dap may bay sang Paris choi .
TT

Re: Bia, Ruou, Thit rung va Thit Son Nu

Hello,
Sang nay vao Gmail, thay tap chi Maranatha dai 26 trang, dinh bung la se tinh tam, khong viet lang quang trong vong vai ngay de nghien ngam bai nay. Ly do thu 2 la thoi tiet may hom nay lanh qua, rat la lam bieng, nhung gio chi doc thay chu 'thit son nu' la da thay 'hung khoi' len nhieu lam roi. Vu nay thi ban toi sang ExTui cung co the theo chan, no worries.
Chi co dieu lo lang, cac exs o VN an thit rung nhieu qua, day la loai thit it thong dung, an nhieu qua co the bi 'phan ung phu' nhu may thang Tay ben day. Nghia la 'long la' moc ra nhung noi minh khong thich, truoc nguc hay sau lung deu co moc long ca, nhin vao thi cu y nhu la APES o Thao Cam Vien, khong tin thi vai hom nua cu dieu tra Thang Ba Gia hoac DM thi se ro.
Con Thit Son Nu thi OK, khoi phai lo, co dieu an thit nay ma thieu mat PHT thi buon lam do, hehehe!
PHT

BIA, RUOU, THIT RUNG VA...BỀ HIẾU

Bia o Uc, Ruou o Tay, Thit rung o Daklak. Than oi, sao khong co nhieu Ex di Tay, đi Úc hay lên rừng! Than ôi, sao có đến 600 sĩ tử đi thi ma bề Hiếu chỉ nhận co 60 ma không...nhận hết!
Lần này song Ex ho Vũ mang ve một món thịt rừng rất lạ đó la thịt...bò rừng. Qủa thật là Ex Tui chưa bao giờ ăn thịt bò rừng cả. Cám ơn Exs Song Vũ nhiều lắm vì Ex tui được nếm thêm 1 ..món lạ. Phát huy truyền thống...ham của lạ, đề nghị lần sau song Vũ nên mang về món thịt rừng lạ khác, chẳng hạn như ....thịt Sơn nữ, bởi vì thịt sơnnữ cũng là ...thịt rừng. hehe. Neu khong nhai nuốt được thi ta co the ngửi hoac nếm cũng được mà. hihi

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2007

Hu Tieu xao

Hi all exs,
Dung ruoi ky nay bi lan bot that roi anh em oi! Viet mail ma cha co chu nao ca, good joke mate!
Mon Hu Tieu xao cua DM coi vay ma hap dan do, mai dzo! mai dzo! An 1 dia tang 1 lon Ken. mai dzo! mai dzo!
PHT

Re: Mon ngon vat la

Hi Exs,
Xin Gioi thieu mot mon rat bo phoi, diet trung lao, an vao khoe manh, uong bia bao nhieu cung khong met,ngu ngay suot ngay dem...do la mon Hu Tieu Xao, Phuoc Chien bot don tan, an vo thi di gao Luu & Nguyen o chon thien thai, se thay co "Tien".
Kinh Moi
DM@#$%$#
Tieu Chung Vien Saigon <exluro68@gmail.com> wrote:
Hi all exs,
Toi qua ngu yen lanh, khong nam mo thay Co Tien nao ca. Sang nay thuc day check mail, khong thay thu cua Dung ruoi. Danh di dao vong vong tim nguon cam hung. Bay gio tui chi di bo duoc thoi, chu tap chay the duc nhu DM thi khong noi. Trong dam anh em, thi chac luc nay tui chi khoe hon St Bach thoi, chac la phai nghe loi PP bo hut thuoc qua, nhung chuyen nay hoi kho, cho tui suy nghi vai nam nua da, hehehe!
PHT


Park yourself in front of a world of choices in alternative vehicles.
Visit the Yahoo! Auto Green Center.

Re: dung ruoi lan bot

 

No Milk Today

Hi all exs,
Toi qua ngu yen lanh, khong nam mo thay Co Tien nao ca. Sang nay thuc day check mail, khong thay thu cua Dung ruoi. Danh di dao vong vong tim nguon cam hung. Bay gio tui chi di bo duoc thoi, chu tap chay the duc nhu DM thi khong noi. Trong dam anh em, thi chac luc nay tui chi khoe hon St Bach thoi, chac la phai nghe loi PP bo hut thuoc qua, nhung chuyen nay hoi kho, cho tui suy nghi vai nam nua da, hehehe!
PHT

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2007

Reply Dung Ruoi

Hi all Exs,
Gioi thi co gioi, CC thi co CC (dung co doc lon nghe may cha noi).
Day nay, khoang hon 25 nam ve truoc, nhau cuoi tuan o Uc rat la 'y xeo'. Cac tuong ta nao ma tuu luong duoi 1 thung thi chi duoc dung vong vong ban nhau thoi. ExTui thi duoc ngoi ban dang hoang, co danh hieu la Nam De,( vi la nguoi mien Nam va o Nam ban cau). Bay gio tuoi da 52, coi nhu chuyen do chi la 'giac mo Ho Diep' thoi. Nghe noi toi chuyen nhau thi buon muon 'chot' thoi. Niem an ui duy nhat trong luc nay la nam mo thay Tien co, vay la du. Du 'mat nua doi em' tu khi 'dzot' duoc exa, nhung it nhat doi cung phai co 1 niem an ui nao chu. Hehehe!
PHT

Re: Diem Tam Sang Thu 2

Hi Ex 800
Co gioi thi chieu nay den 39 Dang Lo uong bia cua Hu Tiu.
772
 

Diem Tam Sang Thu 2

G'day!
Mon 1: Dung Ruoi Lan Bot: Dung ruoi luc nay van tho co ve yeu kem, moi ngay chi viet dam ba chu, khong biet co le vi tuoi gia, mat nguon cam hung hay con mo 'giac mo ho diep', chua thuc day?
Mon 2: TT xao lan: Chuc cho ban TT co co hoi ra ngoai duong lam viec nhieu hon, nhieu bong Tien thap thoang qua lai cho cuoc doi tuoi mat. Toi ve nam ngu yen lanh, khong bi Ba Tien 'quay' hay 'dua'.
Mon 3: USA Sot chua ngot: Chuc cho cac ban xu Co Hue lam viec that khoe, kiem duoc nhieu $, dung theo nhu chu nghia cua Uncle Sam truyen lai tu ngan nam truoc.
Mon 4: VN luc lac: Chuc cac ban o VN duoc thit rung Dakmin thom ngon , mem mai. Bia Ken khong bi chua. Uong roi xin toi xin lui, mo len tang 2, tang 3. Dung di toi 'len non tim dong......'. Dieu nay la khong tot, Exas se khong tha dau day nhe. Nho cau cham ngon: 'Ong Tien phai so Ba Tien'
PHT

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2007

Ca phe chieu Chu Nhat

Ban TT,
Ban dung co lo viec may Exs USA co ve tham gia ngay hop mat trong nam 08 hay khong. Day la chuyen nho. Ai cung biet ma chinh ban cung thuong noi rang USA la NUMBER 1 hay sao? Noi 'tien rung bac bien' thi di nhien la di VN luc nao chang duoc. Ly do thu 2 la chinh DM cung tu khai la bay gio da mat 'mot nua doi em' roi, nay nhe, khong ruou che, khong ca phe, khong hut thuoc, khong bo bich lang nhang, suc khoe doi dao, 'cay' 2,3 jobs thi di nhien la phai nhieu tien roi. Tui chi lo la  bay gio minh quay qua, den ngay gap mat, bi may exs USA xum lai 'dua' cho mot tran thi khong biet phai chong do lam sao day, rau that!
Rau thi rau, nhung tui cung thac mac khi DM noi mat' mot nua doi em'??? Do la mat nhung thu gi nhi?
Quay 1 chut thoi nhe anh em, dung buon nghe. Ke cho cac ban nghe chuyen nay. Hom nay, Cha chu te co ke rang: ' Khi co nguoi hoi Michael Angelo dang lam gi voi khoi da ma ong dang carving. Ong tra loi, 'I see a beautiful angel from the block of marble'.....
And if you wonder why Jesus pardoned the woman with the bad name in The Bible, because He can see her 'HEART AND SOUL'. Amen.
 
PS. USA No.1 ! Yeah! Yeah! Yeah!
PHT

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2007

Re: Tien $

T. Thang oi
Doi tho nhu vay:
Te( tien) Te($) phat tiet ra roi
Nghin thu bac menh 1 doi Te Te
772

Re: Ca Phe sang thu Bay

Cac exs men;
Ex Dung USA , sao nam nay ve som vay ? bo ban khg tinh chuyen nam toi ve du dai
hoi 40 cua lop sao ? nam nay chi hoi USA co den 2 ban ve VN lam ... Cac exs ben
do ran van dong de 2 ban nay nam toi lai ve nua moi vui.
Ex hu tieu , khg biet ong ba xua co co tinh hay vo y ma ca 2 thu CO TIEN , va
CO (dau sac) TIEN (dau huyen) thien ha ai cung khoai het chu dung co noi la dan
TA RU , 1 thu thi da con mat , mot thu thi da cai tay ...minh phai duoc tan
huong ban ngay , de roi ban dem ve nam ngu ngoan ngoan den BA TIEN .., va duoc
mo lam Ho Diep nhu ex Lien noi. Neu ma minh khg du can dam de lam nhung chuyen
tren thi kiem vai chai tu vo cho mau chay deu , tim dap manh se co them can dam
...tom lai thu nao cung co can thiet het khg nen bo thu nao. Doi la vay moi vui
phai khg ex? Neu ma cai gi cung NO het , thi ngay thang no se dai le the , giac
mo lam HO DIEP lam sao ma thay hay duoc, phai doi tho kieu thanh:
... Tram nam trong coi nguoi ta
No dai , no do biet lam gi day!...
Toan Thang

Ca Phe sang thu Bay

Ex TT,
Ly luan ve Ong Tien, Ba Tien, Co Tien cua ban la dung roi. Ong Tien thi phai so Ba Tien, nhung vi minh thuoc loai 'cam tinh De cu' nen phai khoai Co Tien. Day la chi khoai bang con mat thoi, chu neu Co Tien theo kieu may Ba Dam Tay, doi ' dem bay ngay ba' thi phai chiu thua la cai chac. Oi! Doi co la bao! Da co con mat thi phai nhin cho no da chu.
 
%$&*@,
Nghe PHT xuat chieu ne. Neu da la dan 'ta ru' thi tat nhien la phai quay. Neu khong quay thi hoi do dau co bi keu di nghi he 'dai han'. Lai nua, neu da la 'ta ru' thi phai tu ...tu...tu... het thung nay toi thung khac cho thay Co Tien, roi khi xin qua xin lai moi biet duong toi 'giac mo ho diep' chu.
Qua da, qua da, dzo 1 ly duoc roi do Ex Lien, hehehe!
Khong biet TCS co ban nao viet ve tu... tu....tu khong nhi?
PHT

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2007

Huu Duyen Thien Ly Nang Tuong Ngo

Hello All Exs

Gởi đến anh em Exluro chút "tâm tình của người Hà Tĩnh" trên Yahoo Messenger đây:

HUY LIEN: Hi ExLien day
Dustin Phan: Hi day la
Dustin Phan: Dung %$#@. Dang lam gi do
Dustin Phan: khuya qua roi ma sao khong di ngu
Dustin Phan: lam cai gi ma mo mo trong dem vay
HUY LIEN: Dang check mail, chot thay ban online. Mung qua
Dustin Phan: Dung map day
Dustin Phan: nho khong
Dustin Phan: ban co conference hay webcam khong
HUY LIEN: Khong co webcam. Tam thoi chat by hand.
Dustin Phan: anh em Exluro68 bay gio quay quas
HUY LIEN: Phai biet song het minh chu
Dustin Phan: Hom truoc doc bai tham luan cua Lien thay than ky qua
HUY LIEN: Lau lau viet mot bai choi thoi.
Dustin Phan: Dua minh ve mot the gioi mong mong thuc thuc khong biet dau ma mo
HUY LIEN: Giac mong ho diep ma.
Dustin Phan: Con ten Phuoc hu tiu cung quay qua
HUY LIEN: Ex Phuoc luon noi den tu "TRE", minh dong quan diem.
Dustin Phan: chac han nhau nhet du lam.
HUY LIEN: Minh cung the, nhau moi vui chu.
Dustin Phan: Ban bay gio chac dang o nha phai khong
HUY LIEN: Yes, Minh o Go Vap. Chi hoi My co ve hien qua di thoi
Dustin Phan: tui con nho den hinh anh cua ban, he trong ban an muon choc ban, cu noi ra mot cai gi co ve khong dung, la ban cu gan co ra ma cai, hai cai gan o co noi len rat to
HUY LIEN: Tuyet voi. Ex Lam cung noi the.
Dustin Phan: ban luc do quen ca an uong, nen tui se tu do gap mon an thoai mai
HUY LIEN: Do ban gap nhieu do an qua nen minh luc nao cung be ti ti, lon khong noi.
Dustin Phan: Nam nay se ve gap lai Lien va cac ban
HUY LIEN: OK, nam toi co ve dai hoi EX68 khong?
Dustin Phan: chua trinh thu truong ben nay la Khoan nen chua dam cong bo
Dustin Phan: cung co goi e mail cho Khoan, bao cao va xin giay phep di duong roi, ma chua thay ex truong USA noi GI CA
HUY LIEN: con Thang Bagia bay gio ra sao
Dustin Phan: Khong gap duoc Thang Ba gia
Dustin Phan: vi thang Ba Gia o tren San Jose, cach 8 gio lai xe, o tren North California, con tui o Nam
Dustin Phan: Thang ba gia qua lau roi, lam nghe CNC tuc la program cho may tien, cuoc song co le rat on dinh
HUY LIEN: Ngay thu hai, chi hoi Vietnam se hop tai nha Ex Truong. Co thit rung tu Dakmin, Heineken cua ExPhuoc. Chu yeu chuan bi hop lop nam nay
Dustin Phan: Hello ban con co do khong
HUY LIEN: Con chu
Dustin Phan: sao yen lang qua vay
Dustin Phan: noi nhieu nhieu di chu
Dustin Phan: lau lam roi khong gap
HUY LIEN: danh may bang mot ngon sao ma nhanh duoc
HUY LIEN: Ngay mai minh se gan phone de gap ban. Nho hen nhe
Dustin Phan: may gio
HUY LIEN: Cung gio nay, Co muon qua khong
Dustin Phan: co le minh se ve VN vao thang 7 nam nay
HUY LIEN: Hoan ho. Cho Dung thang 7
Dustin Phan: mong gap lai cac ban
Dustin Phan: so may ong noi nhau qua
HUY LIEN: What?
Dustin Phan: i mean may ong drink alcohol
HUY LIEN: Ex Dat nho tap nhau nen da khoe nhieu lam roi???!!!???
Dustin Phan: tui khong uong ruou hay bia duoc
HUY LIEN: Con Dung sao. Uong duoc mot chut chu
Dustin Phan: chi mot lon la xin roi
Dustin Phan: mat het nua cuoc doi
HUY LIEN: Vay thi buon chet
Dustin Phan: qua ben nay bay gio da bo hut thuoc roi
Dustin Phan: bo het moi su vui ve the gian
HUY LIEN: Ky nay minh cung bo thuoc, nhung chua bo ruou
Dustin Phan: muon uong ruou gi
HUY LIEN: It's up to you
Dustin Phan: khong biet ruou mua o My co khac ruou mua o phi truong TSN khong
Dustin Phan: mua o phi truong thi khong mat cong mang di
HUY LIEN: Chac khong khac o My. Nhung phai hoi chuyen gia ExFuc ranh hon
Dustin Phan: mua tai my thi phai bo vo vali,khong duoc mang theo hanh ly
HUY LIEN: Ngay ve cua Dung chinh thuc la ngay nao?
Dustin Phan: do la ngay mong 6 thang bay, cong them 36 gio, tru di ba muoi lam gio va tru them 60 phut nua
HUY LIEN: Dung thuong chat voi ai trong bon minh khong
Dustin Phan: khong chat voi ai ca, chi co noi chuyen ban phone qua internet voi gia dinh
Dustin Phan: danh may moi tay qua
HUY LIEN: Minh se bao de anh em lien he voi DM nhieu hon
Dustin Phan: noi chuyen de hon
HUY LIEN: Roi bye bye, ngay mai se noi qua phone
Dustin Phan: neu ban co webcam thi se thay mot thang cha map map, gia gia, khong ra giong gi ca, dang ngoi trong garage (computer cua minh nam trong garage de khong lam phien ai ca)
Dustin Phan: bye bye, may gio
HUY LIEN: cung gio nay
Dustin Phan: bao trong

Chiu toi 50%

Neu Ex PHT khong chiu 1/2 toi cho Ex TT thi Ex tui san sang tinh nguyen chiu toi 100% cho Ex TT luon, voi dieu kien: cho Ex Tui tham gia pham toi 1/2. HEHE

Tien hay Tien Huyen

Alo,
May hom nay o Uc buoc vao mua Dong, thoi tiet lanh leo, cac bo phan tren nguoi deu 'teo heo', cac nang Tien khong co mac Ao lua Ha Dong tha thuot, trum blanket kin mit, coi nhu dan 'ta ru' ra ngoai duong thi ain't see nothing, buon muon 'chot' nhu Ex Lam. Ban TT rat la lucky do nhe.
Hom qua Ex Lien viet bai qua da, theo dong tu tuong cua ban, minh cu dzo het ly nay den ly khac, rot cuoc cung nam mo thay Tien nhu TT luon. Bay gio minh khong co Tien huyen thi co Tien cho cuoc doi am ap cung duoc. Cuoc doi la 'giac mo ho diep' ma, it nhat cung la dung voi su suy nghi cua PHT.
Alo, Alo, Tien hay Tien huyen, that la kho chon, khong biet 'om' 2 thu luon co duoc khong?
Phuoc Hu Tieu

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2007

Re: RE Giac Mo Ho Diep

Ex T. T
Minh lam minh chiu chu . Ai lai bat nguoi khac chiu 1/2?
Ben VN cung vo he roi. Thay giao duoc nghi hoc tro duoc "hoc them".
Chuc mua he vui ve
772


RE Giac Mo Ho Diep

Cac exs men ,
Ben Phap dang chuan bi vo mua he , nen minh dang phai hoan tat cac hop dong
giao cho nha thau thi cong, nam nay co hoi bi tre roi , binh thuong phai
xong truoc thang 6 de tui no thuc hien trong mua he , vi nha nuoc bat buoc
nhung cong trinh cong cong , phai ....loi dung may thang he , thien ha nghi
lam viec di choi het , de dao duong xa ....tranh lam can tro giao thong
Paris , may bua nay ex tui phai di ra ngoai xem xet (di kham dien tho) ,
nham luc Paris troi nuc , may co gai di ngoai duong toan mac ao 2 day , dan
"ta ru" minh nhin thay hon via bi bay len may het , lam khg xong viec gi
ca ! ve den nha exa hoi chuyen tra loi cung chua tinh , boi vay chuyen viet
mail cung .....thieu y tuong 1 cach tram trong , dem nam ngu toan mo thay
"Tien" (khg co dau huyen). Nay lai duoc ex800 nhac den giac mo Ho Diep ...
dung la khoi day long ham muon them ... neu co chuyen gi xay ra , ex se
phai chiu phan nua toi loi do .
Toan Thang

Re: Giac Mo Ho Diep

Hi Ex Lien va Ex Phuoc
Nghe 2 anh tung hung co "nghe" that a nha.
Doc bai cua Ex Lien qua da. Minh cu tuong nghi la go da cung phai xuc dong voi tam tinh cua Ex Lien...
Ex Phuoc cu ve du dai hoi 40 nam Ex Luro. Dam bao se co nhieu giong ca vang nhu danh tuong 68, Ex T T , Ex AA, Ex BB, Ex CC Ruoi khong phat bieu tiep vi toi Ex DD rui.
De nghi Dung 770 chuan bi logo de anh em con co co so lam viec.
Lien he lai voi cac Ex xa roi nhu Ex Dinh, Ex Huy Hoang, Ex Placido Thien....
Ex 772


Giac Mo Ho Diep

Hi,
Cai ten TT coi vay ma rat thong dung, Trang Tu cung la TT, chac hom qua TT ghe Dinh Dai Bang uong ca phe, ngam nghi ve giac mo ho diep nen quen ca chuyen viet bai cho forum? Dung 772 thi minh nghi la ngoi 'so' soi rau cho muc ruoi, tam dac ngam nghe bai tho cua Nguyen Cong Tru? Nhung du cho huong ca phe co ngay ngat, nhac Trinh an hien dau day triet ly cua Paul Phuc, thi cung xin dung 'dua em tim dong hoa vang' nhe. Xin cam on Ex Lien, vi luc nao doc bai cua ban cung dem den cho minh nhieu suy nghi.
Tro ve tran gian, hom nay minh cung hoi ban, xin chuc cac ban mot ngay tot dep. Bay gio chi mong ngay duoc nham nhi Cognac, hat nhac Trinh, ngam tho cu Nguyen, nhung dung co cho nghe tape cua Khanh Ly hat nhac Trinh day nhe, sorry DM, Hehehe!
Phuoc Hu Tieu

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2007

Phuoc Hu Tieu Day

Hi All Exs

Chỉ cần nghe thấy bài ca quen thuộc "Phước Hủ Tiếu đây" là forum đã rộn ràng lên rồi.
Mời anh em, mời exTT ghé Đỉnh Đại Bàng làm một ly cà phê nhé!

Ngày xưa, Trang Tử trong một lần nằm mơ, thấy hóa thành một chú bướm bay lượn tung tăng giữa một trời hoa thơm cỏ lạ, quên mất hết mọi chuyện trên đời. Đến khi bừng tỉnh dậy, lòng phân vân không biết mình vừa nằm mơ thấy hóa thành bướm, hay hiện tại mình đang là Trang Tử trong giấc mơ của một chú bướm nào đó!
Vấn đề cao siêu của câu chuyện ở chỗ này: Nếu một người nào đó nằm mơ, thì đó chỉ là một giấc mơ là lạ. Nhưng nếu loài bướm, là loài có một cuộc sống ngắn ngủi, tất nhiên là giấc mơ nếu có, càng ngắn ngủi gấp nhiều lần, thì rõ ràng cả một cuộc đời sóng gió của Trang Tử hóa ra rồi cũng chỉ là một giấc mơ hồ điệp mà thôi sao?

Cụ Hi Văn Nguyễn Công Trứ viết:

Ba vạn sáu nghìn ngày thấm thoắt,
Tự mọc răng cho tới bạc đầu.
Cõi nhục vinh góp lại có bao lâu ???


ExTT viết: "OUF! moi nguoi co mot co 1 cach song, 1 ham muon rieng, "dau la suong,
dau la kho", chi co TROI biet.

ExPhước viết: "duoc gia nhap Ex68 cua may vua thi cung giong nhu duoc on keu goi lan thu 4, thu 5... nen khong dam loi thoi dau" và "mình co tanh de cu" đó chẳng qua là nói vui với anh em, dù ExPhước cầm tinh "đại sư phụ", Ex hãy xem Nguyễn Công Trứ xuất chiêu nè:

Kìa núi nọ phau phau mây trắng
Tay kiếm cung mà nên dạng từ bi
Gót tiên theo đủng đỉnh một đôi dì
Bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng


Quá đã! Quá đã! Bụt là một vị thần công minh chính trực, cũng chỉ đến nực cười! Sống như thế mới là sống! Có sao đâu? Tiếp tục nè ExTT:

Được mất dương dương người tái thượng
Khen chê phơi phới ngọn đông phong
Khi ca, khi tửu, khi cắc, khi tùng
Không Phật, không tiên, không vướng tục
Chẳng Trái, Nhạc cũng vào phường Hàn, Phú
Nghĩa vua tôi cho vẹn đạo sơ chung
Trong triều ai ngất ngưởng như ông!


Dô một ly được rồi đó ExPhước.
Nhân tiện, qua Trịnh Công Sơn tài hoa, gởi tặng anh em đôi câu ca nhân ngày Đại Hội 40 Năm EXLURO68 sắp đến:

Chiều qua bao nhiêu lần môi cười
Cho mình còn nhớ nhau
Chiều qua bao nhiêu lần tay dời
Nghe buồn ghé môi sầu.
Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu
Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau.


Chúc toàn thể gia đình Ex68 chúng ta luôn mãi vui.

ExLiên

13/6

Alo! Alo! #^%&&* day! Y quen, Phuoc Hu tieu day!
Truoc day vai ngay, tui co bao cho Ex Truong la se di du lich khu Lido trong vai hom, chi tai Bo Chi Huy HC763 khong co thong bao cho anh em thoi. Nay thay Ex Lien 'xet' qua mot cu, thi phai 'do' lai thoi. Day la ly do vang mat.
1. Hom truoc co neu len van de tinh lam 'thang mat day', ve huu non nhu St Bach, nhung bi may anh con tre (Phuc, Hoa, Dung 772, Vuong 815) phan doi kich liet, nen 'teo' qua (hay tai vi thoi tiet lanh) khong dam ho he. Chu that ra ky nay duoc gia nhap Ex68 cua may vua thi cung giong nhu duoc on keu goi lan thu 4, thu 5... nen khong dam loi thoi dau.
2. Gan toi show roi, dang lo chuan bi, nen khong co nhieu gio ranh nhu luc truoc.
3. Moi day, tu lanh (fridge) o nha bi cham dien nen di doi roi. Vi vay, thay vi di ra shop dong tien cho GST, thi phai queo ngo khac di dong tien cho thang chu shop ban tu lanh, sorry mate.
4. Nghe TT noi minh 'co tanh de cu' thi thay cung khoai khoai. Ban khong lam nghe thay boi nhu Ex Khanh ma noi cai nao trung cai do, thiet la tai ba do nhe. Quen dieu nay nua, lop minh hien tai co HC763 la " DE TO". Hehehe!
have a good day.