Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2009

Re: [Ex68] Đập Toàn EX68 : QUE SERA SERA? ? ?

Hình minh hoạ cho bài của bác Ô-Kê nè .
763.

2009/7/31 EX68 <Exluro68@gmail.com>
Các Exs mến,
Trong cuộc du ngoạn Mũi Né PT vừa qua,Kê mỗ có thấy một câu thơ rất độc đáo treo ở chỗ cầu thang trong nhà hàng, nó có thể là 01 giải đáp cho những băn khoăn về tương lai. Thơ rằng:
" Ai biết sau này sẽ ra sao?
Dẫu có ra sao, cũng chẳng sao!"
..................................
Kê785

--
Được đăng bởi EX68 tới Ex68 vào ngày 7/31/2009 01:04:00 CH

RE: St Alphose

Ex DM 773, Ex Hòa Thoòng 781, Ex TBG 804 và các ex USA
Không thấy tin tức gì về việc mừng lễ bổn mạng Khoan Méo 789.
Gà trống Gô Loa đang bận đi lặn biển rồi.
Mõ đại diện anh em quốc nội mừng lễ Khoan Tiên Sinh . Xin Thánh tổ dòng CCT phù hộ cho người hồn an xác mạnh mọi bề.
Thay mặt GSTSTQ có lời hỏi thăm đặc biệt. Nhiệt Liệt! Nhiệt Liệt!
Ex 772

Đập Toàn EX68 : QUE SERA SERA? ? ?

Các Exs mến,
Trong cuộc du ngoạn Mũi Né PT vừa qua,Kê mỗ có thấy một câu thơ rất độc đáo treo ở chỗ cầu thang trong nhà hàng, nó có thể là 01 giải đáp cho những băn khoăn về tương lai. Thơ rằng:
" Ai biết sau này sẽ ra sao?
Dẫu có ra sao, cũng chẳng sao!"
..................................
Kê785

Re: Ban

Ex 799 ơi
Đừng mua vé số nữa. Mỗi ngày cứ bỏ heo thì 2 ba năm thành triệu phú rồi. Đến thế hệ thứ ba thì thành tỷ phú.
PGS coi bộ chê Bùi Gia wa, Laptop của Ex 803 thuộc loại xịn, còn mạng thì ADSL lâu rồi.
Ex 799 nói nhà mình chưa có là sai. GSTSTQ đã có cơ sở rồi chứ đâu phải là khởi đầu Zê rô....
Thôi "Tri túc bất túc tiện túc hà thời túc." Nghe giống gà cục tác lắm. Các bác cứ lo chuyện đội đá vá giời không hà.
Vui với hiện tại: ngày ngày làm toán trừ, toán chia.. sống được bao lăm nữa đâu nhỉ!
Ex 772



Bàn Thờ

Chào HT tiên sinh ( hổng phải là Hủ tíu, mà là Hồng Trần tiên sinh ), Nông tôi thấy tiên sinh có xin lỗi ai đó trong anh em và đấm ngực rằng: lỗi tại tôi; Nông tôi nghĩ việc đó là không cần thiết vì không có ai nghĩ vậy đâu.

Trong anh em chúng ta, ai cũng mắc nợ TCV cả, đây là một cơ hội để anh em trả nợ; ngay cả giáo dân bình thường, khi đi xem Lễ họ cũng bỏ những " đồng tiền bà Góa thật sự" vào giỏ mà.

Về 3 cái chuông của Quảng Xuân, Nông tôi nghĩ : con gà trống Gô Loa đã khiên quả chuông nhỏ; con đại thử xứ Úp Cha Lia thì khiên quả chuông lở ; còn con Rồng đất Việt thì khiên luôn cái chuông to luôn đi. Như vậy vẫn còn một con ( con gì nhỉ ) ở vùng Hoa kỳ, nên chăng khiên cái Bàn Thờ cho rồi vì bộ bàn ghế hoặc cái tháp chuông thì hơi nặng ký !!!  Anh em nghĩ sao ?.....

            Nông dân gian.

Re: Ban

Kính Thưa Các Ex 68 Nội & Ngoại,

Mình lại phải kiên nhẫn chào hang tiếp tục!!!!

Trong cuộc sống:

- Một căn nhà để ở mà không phải " đại tu " hàng năm ( nhà lá thì 1,2 năm phải thay lá )

Nhà của các Ex68 ta chưa có, chỗ ở thì tạm thời và cứ phải tu bổ hàng năm (quyên góp, móc, câu)!!!???

-Một cái xe gắn máy 2 bánh, tốt vừa đủ để khỏi phải động kềm búa với nó mỗi ngày.

Mất  xe (con Ex Bách), tiền đâu mua cái khác???!!

"Bạn"  mà thiếu thông tin liên lạc, khó bền vững!!!

Nhất là các Ex ở Hải Ngoại USA khó hiểu họ đang nghĩ gì???!!!

 

Bác Bùi gia ạ! Chỉ sách võng mà không có laptop, không có mạng (như một số Ex!!); Bác làm sao thăm hỏi trò chuyện với Anh Em được??!!

Bác có muốn câu nói này thành hiện thực??!! Chẳng những đối với PHT và các Anh Em ở hải ngoại nữa??!! (sao về thăm Anh Em ở Việt Nam thường xuyên)

"Rat de hieu la to va Bac Bui da co thoi gian gan gui o xu Cu, nho luon con Ut Quya nua Bac a, nhat dinh la to se quay ve tham Bac va con Ut, it ra la tham trong giac mong Hong Tran !!."

 

Bác nói rất đúng câu này, cả hai vế:

"Lạm bàn về " tiền ". Tiền làm nên tất cả, nhưng tiền "cũng là thuốc nổ, nó phá hủy tất cả."

 

Vậy có phải vế thứ nhất cần có nó??? Còn vế thứ 2 cũng cần phải có các thưa Các Ex, TĐ Ex68 sẽ phá hủy mọi vướng mắc, khắng khít với nhau nhiều hơn….. Không phải 1 thế hệ, mà còn các thế hệ sau……

Nếu thuần túy là Bạn, thì rõ ràng bây giờ Các Ex 68 tạm gọi là Bạn bền lâu giỏi lắm đôi chục năm nữa ( mong được như vậy cho từng mỗi Ex!!!), còn con cháu Chúng ta có chắc sẽ là Bạn nhau không? Hay sẽ là …..

 

Mình xin lặp lại câu viết:

Dường như thì …Không có cách nào giữ cho cái tên Exluro68 / SBD799 của Mình???? !!!!

Dành cho các Bạn nói……

 

Giờ này chắc là các Bạn đang "Luyện kim cương bất hoại??" , chuẩn bị cho Buổi họp truyền thống sắp tới.

 

Còn Mình thì rang 2, 3 ngày mua một tờ vé số 10.000VND, nếu vô thì……..???!!!

Ex Phụng 799



--- On Thu, 7/30/09, Tieu Chung Vien Saigon <exluro68@gmail.com> wrote:


Re: Ban

Than chao cac ban,

Khong phai la nang bi de duoc an chao ca, nhung to rat thich doc nhung tu tuong nhe nhang va binh di cua Bui Nong laptop. Rat de hieu la to va Bac Bui da co thoi gian gan gui o xu Cu, nho luon con Ut Quya nua Bac a, nhat dinh la to se quay ve tham Bac va con Ut, it ra la tham trong giac mong Hong Tran. Hoan nghenh su tro lai dien dan cua Bac, lai co luon su gop mat cua Ex Phi Khanh, rat non nong khi biet rang Ex Phi Khanh da hua hen se viet bai tuong trinh cho ngay hop sap toi. Dieu gi thi khong biet, chu the nay da chung minh rang lop 68 van va se con khang khit rat nhieu, mung thay.

Thao 'kem roi' va xem xet tre thi to cung co chut it kinh nghiem. To vung tin la Ngo Lao se tung doc chieu de giai quyet em xuoi moi van de. To khong quan tam may ve chuyen co nguoi dung xem tre khac voi phuong huong minh dung, it ra la viec ay cung the hien duoc su tu do cua moi nguoi, phai khong ban. Co the moi la vui, co the moi la hong tran, to da tung viet the.

Thoi nhe, neu khong thi lai bi ten Mo gan cho cai toi 'cuop dien dan'.

PHT

Bạn

Chào các bạn, hổm rày xem các bạn "nói chuyện" mà tôi thấy rối rắm y như Nông tôi tháo cuộn kẽm to mà làm cho nó bung ra vậy. Khi Nông tôi đi mua tre ( tự đốn ), muốn lựa cây tre thẳng phải đi 4 hướng xung quanh bụi tre thì mới tìm được cây tre thẳng ; một cây tre trong bụi nếu mà có 4 người đứng 4 góc sẽ thấy 4 hình dạng của cây tre khác nhau. Nông tôi nghĩ cuộc sống cũng vậy, mỗi người có một góc nhìn khác nhau về cuộc sống rồi tự mình đặt ra những tiêu chuẩn riêng cho cuộc sống của mình.

Lạm bàn về chữ " đủ", thế nào là đủ, lại nói về góc nhìn của mỗi người. Góc nhìn của Nông tôi về chữ đủ thì nhẹ nhàng và bình dị. Khi xưa, tôi chỉ xin như thế này là đủ :

- Một căn nhà để ở mà không phải " đại tu " hàng năm ( nhà lá thì 1,2 năm phải thay lá )

-Một cái xe gắn máy 2 bánh, tốt vừa đủ để khỏi phải động kềm búa với nó mỗi ngày.

-Một cái máy may cũ để tự may vá , đừng để mặc đồ rách.

-Một cái TV trắng đen, sao cho không có ngồi kế bên để lâu lâu phải vỗ vào nó.

-Một cái Radio nhỏ để nghe tin tức…………

            Thế là đủ rồi. Ngày nay Nông đã được hơn như thế rồi, cho nên bằng lòng  với cảnh " Sáng xách võng đi, tối xách về ".

Lạm bàn về " tiền ". Tiền làm nên tất cả, nhưng tiền cũng là thuốc nổ, nó phá hủy tất cả. Nông tôi đồng ý với LT : Chúng ta chỉ nên thuần túy là bạn, như vậy sẽ lâu bền hơn, vài hàng tỏ ý cùng các bạn.

            Nông dân gian.

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

Re: Co nhung tieng goi nhu the

Hi you all:
 
How are you? Lâu quá không có chech mail. Thks ex Chương còm, ý quên Chương béo -- hi hi, gọi điện thọai mời tớ đi họp lớp. tớ sẽ tham gia vì có Ngài (Sir) Chương béo chịu khó tốn kém tiền điện thọai để gọi em. Mặt khác, em cũng rất thích  nghe cha Nguyễn ý Định - ngài giảng. Em còn nhớ rất rõ bài giảng năm ngóai của cha đồng tế với cha Hùng Vũ. Thằng nào làm báo cáo năm ngóai mà quên báo cáo về bài giảng của cha Định cho anh em ex hải ngọai,hải nội nghe -- thiệt là bậy hết sức. Năm nay tớ sẽ viết báo cáo cho các bác nghe nhé.
 
Vui lòng provide a map to guide way to Father Dinh's parish. Thanks mấy chư huynh của lớp 68 của em.
 
khanh.
 


From: Tieu Chung Vien Saigon <exluro68@gmail.com>
To: Ex 757 <anhtdq@gmail.com>; Ex 758 <ankhongli@yahoo.com>; Ex 759 <ngthaian@gmail.com>; Ex 761 <binhnguyen2@hcm.vnn.vn>; Ex 762 <nnc409@gmail.com>; Ex 764 <chaule@hotmail.com>; Ex 768 <cong768@gmail.com>; Ex 770 <danhtuong68@gmail.com>; Ex 772 <dusinh@gmail.com>; Ex 773 <dphan56@yahoo.com>; Ex 775 <nguyenv_dat@yahoo.com>; Ex 777 <ex_777@ymail.com>; Ex 778 <jdth778@yahoo.com>; Ex 779 <hung.vu@hotmail.co.uk>; Ex 780 <huyhoa_pd@yahoo.com>; Ex 781 <hphan_32225@yahoo.com>; Ex 784 <giusedomanhhung@hcm.vnn.vn>; Ex 785 <hungxuan785@gmail.com>; Ex 786 <vuhung@usa.com>; Ex 788 <tran_phi_khanh@yahoo.com>; Ex 789 <exluro68@yahoo.com>; Ex 790 <lamvietvu68@gmail.com>; Ex 792 <ph.huy.lien@gmail.com>; Ex 798 <phuc123@gmail.com>; Ex 799 <phung5623@yahoo.com>; Ex 800 <exluro68@gmail.com>; Ex 803 <thang803@gmail.com>; Ex 804 <tdinh@lt-engineering.com>; Ex 806 <toan-thang.nguyen@lyonnaise-des-eaux.fr>; Ex 812 <hoabright@gmail.com>; Ex 813 <tranhtuan10856@gmail.com>; Ex 815 <vietvuong57@gmail.com>; exluro 68 <exluro681.1968@blogger.com>; exluro1968@yahoo.com
Sent: Tuesday, July 28, 2009 10:14:12 PM
Subject: Re: Co nhung tieng goi nhu the

 


Ảnh vui cuối tuần " hai tay lái lụa miệt vườn "



Ex767

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2009

Re: Co nhung tieng goi nhu the

Cấp báo! Cấp báo!!!
Hiện nay, các t.h.ầ.ầ.y.y.y... (thầy thuốc, thầy giáo, thầy cãi...nói chung là thầy các l.o.ạ.i.i.i...) tại VN đang có tình trạng m.ó.ó.ó.c.c.c... c.â.â.â.u.u.u... người về cơ sở "riêng" để c.h.ặ.ặ.ặ.t.t.t... c.h.é.é.é.m.m.m...!.!.!
Các S.exs phải khẩn trương luyện bí kíp 'kim cương bất hoại', nhất là các S.exs có s.ạ.ạ.ạ.n.n.n...!!!
 
'bút t.è.è.è...'

Re: Co nhung tieng goi nhu the

Than chao Ex Phung 799,

Vang, dung the ban a, helping a friend in need is a friend indeed. Nhung minh de nghi voi ban nhu the nay. Co truong hop ten nao cac co, dich rang GIUP trong con hoan nan, kho ngheo, chu GIUP de thanh lap Tap Doan kinh doanh thi khong co trong quyen tu dien Con Bo Cuoi day. Nhung khong sao, minh de nghi ban hay nan lai den ngay 8/8/09 se trinh bay toan bo du an cua ban trong cuoc hop, biet dau nhan thay de an cua ban co trien vong, luc do lo gi ma khong co nguoi mua co phan. Minh xin hua danh du la truong hop du an cua ban duoc chap thuan, luc do Lop Truong se mua mot so co phan, Ex Danh Tuong co le se theo chan khoang75%. Minh hua la se mua den 50% co phan cua Ex LT mua. Vay ban hay binh tam, soan bai vo ky luong (nha giao ma), den sau ngay hop moi viec se duoc sang to.

Hien gio minh dang lo, moi vua nghe tin LT da co them vai cuc san than. Moi bai ban viet la them vao mot cuc soi do, thuong LT chut xiu di ma.

PHT

Re: Có những tiếng gọi như thế

Kính Thưa các Ex 68 Nội Ngoại,
(Tái bút Bài viết Thư Chào hàng)
Ước gì tôi có số tiền là 211.000.000 VND (quá bán số cổ đông ban đầu : 1.000.000VND / 1 cổ phần cho 42 thành viên Ex68??, tôi sẽ Trở Thành CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ đầu tiên (tiền đâu!) của TẬP ĐOÀN EXLURO 68, có tiếng nói nhất định trong việc Gióng hồi chuông bầu trời Giáo Xứ Quảng Xuân cũng như "Bộ bàn ghế căm xe"???!!! chắc là không, thời buổi Suy thoái, không làm ăn sao vực được Đạo, và các vấn đề khác sẽ được bàn đến ngày 08/08/2009)
Ex Phụng 799

--- On Tue, 7/28/09, Tieu Chung Vien Saigon <exluro68@gmail.com> wrote:


Re: Có những tiếng gọi như thế

THƯ CHÀO HÀNG

Kính thưa quí vị Ex Luro 68,

(Văn phong chào hàng Ex PHT ạ, bán hàng thật đúng là khó khăn)

Thưa Các Bạn đúng là phải thưa như vậy, vì lẽ Cái gọi là Tập Thể Ex Luro 68 là tập thể gì? Có đúng câu tiêu chí trên Blog vài Bạn đang tham gia?

Ex 68 không phải là một cá nhân

Ex 68 không chỉ là một tập thể mà là một tập thể đoàn kết và đầy tình thân ái.

Tiêu chí trên còn không đúng nói chi câu nói của Ex LP "Ex68 là một gia đình" là đúng!!!!

 Những người đã và đang tham gia sinh hoạt hội họp có nghĩ về nhau không? E rằng… Khi cần thì Chúng ta đến, còn không thì Bye bye, Au revoir: !!!!

Các Exo, Exi sau này làm sao có thể đặt niềm tin ngay từ đầu" ...và con của một số Ex thì thưa , " Không đâu Ba (Bố)ạ"!!!!

Chúng ta đã gần như mất đi Ex Placido 808, Ex Dũng Dương 771 còn Ex Khanh 788 nữa và còn Ex Thiên???, ……một số Bạn cùng nhau góp vốn làm ăn không thuận lợi nữa lẽ ra đã tan hàng như Ex 772 bảo ý của EX Niên Trưởng??? Tại sao chưa??? Tôi nghĩ sẽ thôi nếu …..không….. ???!!!

Thông thường thì khi có một cái tên nào đó cho mình nhất là cái tên đẹp thì người ta trân trọng giữ gìn và cũng muốn cho nó tồn tại lưu danh muôn thuở nhưng,

Mình thường dạy học trò IT SEEMS THAT…. Dường như thì …Không có cách nào giữ cho cái tên Exluro68 / SBD799 của Mình???? !!!!

Vậy thì trước hết, …… (Dành cho các Bạn nói)

 

Mình đã được gọi là thẳng thắn, chân chất…Các Bạn có những điều khúc mắc , mà vẫn ngồi ăn nhậu được với nhau!!?? hay thật. Các Bạn có như Mình không?? Nếu không làm sao coi nhau như Bạn được.

 

Ex LT ạ! Bạn chưa và hãy nghĩ tới???!!!!

"A friend in need is a friend indeed"

Đề luận văn Anh văn Mình dạy học trò. Khi Mình cần Kinh Doanh vậy Bạn có phải là Business Friend của Mình không (Tiếng Anh có từ ghép thật hay các Bạn a!. Mình không dám qua mặt Ex Ân 759 và các Bạn ở Mỹ đâu)

 

Nhân đây xin nói với Ex LT Sao Bạn không nhắc gì tới Các Ex USA??? Làm sao Các Bạn đó có thể lên tiếng được???!!!!

 Nhưng không nói gì cũng không sao, miễn Ex Ân 759 nhận được nhiều giấy báo từ Ngân hang gởi về là được rồi???!!!!

 

Khi bị "đầy ải" trong Nhà Máy Lọc Đường Khánh Hội năm 1995, có bao giờ Mình dám mơ rằng một ngày nào đó Mình được đứng trên giảng đường Đại Học để giảng dạy cho các Sinh viên như hôm nay??

Chính Các Bạn đã biến ước mơ của Mình thành sự thật (Ex Phúc đầu tiên, sau đó là Ex Dụng và Ex GSTSTQ 759 đã chính thức thực hiện)

Vậy thì từ giờ đây ước mơ của Mình , thật sự không phải của riêng Bản thân Mình mà là của … có tốt đẹp không? (như Ex LT nói),

xin Các Bạn biến nó thành sự thật (Các Bạn ưu tiên cho Ex Cha Thước Người uằn vai gánh gồng Việc Đại Phúc; lẽ nào Các Ex không dành cho Mình (ước mơ của Mình bao gồm ước mơ của Cha Thước và …còn nhiều ước mơ khác nữa trong tương lai.)

Ex Phụng 799

T.B: Ex 772 ơi, xem lại phông chữ của Bạn trên Blog không đọc được!!!



--- On Tue, 7/28/09, Tieu Chung Vien Saigon <exluro68@gmail.com> wrote:


Có những tiếng gọi như thế

Thân chào các Exs,

            Xin vào đề trực tiếp, đây không phải là một bài để vận động gây quỹ. Tôi còn nhớ rõ lần họp mặt ở nhà Ex Chương năm rồi, khi được hỏi ý kiến về vấn đề đóng niên liễm hàng năm, tôi có nói là tôi không thích bàn về vấn đề tiền bạc, không phải là chảnh nhưng đơn thuần chỉ là tôi không thích bàn về việc ấy. Có thể là vừa rồi tôi vô tình vấp phải, gây ra sự bối rối cho một vài Exs nếu có, tôi đã nhận tội và chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ quay lại vấn đề nầy.

            Tôi rất quý mến và trân trọng sự khắng khít của lớp, từ 'tập đoàn Exluro 68' hơi to lớn đối với sự suy nghĩ riêng tôi. Rất trân trọng vì ít ra trong lúc về già, tôi còn tìm được những người bạn để chia sẽ tâm tình hoặc vấn ý hoặc học hỏi những điều hay lạ từ các bạn, mong là tình bạn giữa chúng ta vẫn ngày một bền chặc như hiện giờ, thế là quá đủ.

            Vấn đề thời gian, nên tôi thật vắn tắt. Sự suy nghĩ đơn giản của tôi như thế nầy, từ dũng cảm hay hăng say to quá, không dám nhận đâu. Tôi góp phần vào quỹ xây dưng Nhà Thờ xứ Quảng Xuân chỉ đơn thuần là tôi vẫn còn nghe trong tôi tiếng gọi của năm nào. Ngày xưa tôi được gọi, nhưng có lẽ vì biết là khả năng của tôi không cầm được micro, để Ông GS sốc thì còn nhẹ tội chứ để cả giáo dân của một giáo xứ sốc thì tội ngàn đời không tha, chính thế nên nghĩ rằng tôi đã được biệt phái về đời ăn mặn, kiếm miếng cơm manh áo, lần nầy tiếng gọi ấy lại quay về, thúc bảo tôi phải quay về nguồn, trợ lực cho tiếng gọi phục vụ Nhà Chúa.

            Xin chia sẽ tâm tình với các bạn. Xó-ri là không có nhiều giờ để giải thích rõ mọi góc cạnh.

PHT

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2009

Re: Chuc mung

Thưa toàn thể chư huynh đệ lớp 68 TCV Sài Gòn.,

Xin chúc mừng bài viết thứ 131 trong tháng bẩy của Ex Cầu 763. Ex Liên có phần thưởng gì thì báo ngay trên mạng nhé….

Tiếc rằng danh gia T. Thắng đi lặn cho nên không có người điểm danh người nhái.

Xin chư huynh thông báo sớm nhất số người tham dự ở Đông Hòa 8/8/2009.

Cha Định cứ nơm nớp lo sợ là tiếp đón anh em không được chu đáo!

Ex 772

CÓ NHỮNG NGƯỜI BẠN NHƯ THẾ...!!!

Thưa Các Bạn ,
 
Hiện nay , tuy mang tiếng là đã gác kiếm (côn vẫn xài...theo lời cậu Bôn ) , nhưng tôi vẫn còn có quá nhiều điều để khắc khoải ...Vợ bảo , anh bớt cái nội tâm đi ! ...đi dã ngoại với bạn bè mà anh đăm đăm ( ...lo đến chuyện nhà thầu xây dựng đào móng sâu quá , lỡ nghiêng nhà bên cạnh , thì khốn ...), kỳ lắm , làm em phải giải thích rằng anh còn cả chùm sạn trong bụng đó ....
 
...Và khi nghĩ về mấy quả chuông ở Quảng Xuân , tôi nghĩ đến Ex Thước -Toàn Thắng - Phước Hủ Tíu , và gần đây nhất là Đình Phụng , chân  chất, hừng hực khí thế ...
Ex Thước : ...Chợt nghĩ thì thấy chẳng có gì phải nợ nần Bạn cả , nhưng nội tâm 1 chút , thấy có quá nhiều điều bâng khuâng ...
Dạo 40 năm trước , cùng 1 lý tưởng , cùng 1 ước vọng , rồi thế cuộc đổi thay ...
Dù bao hiểu lầm , phong ba bão táp , Người kiên trì đến cùng :MỘT HƯỚNG ĐI... Quyết không mang danh " Thầy Già Thượng Sĩ " , cao niên nhất nhưng út ít nhất ,trở thành Vị Sĩ Quan muộn màng nhất :  Chí Khí Thay !!!
Bạn đồng môn , nay " kẻ mặn ,người chay "....
 
Ta đắm mình trong Sắc Sắc Không Không
Người uằn vai gánh gồng Việc Đại Phúc .
 
Thán Phục thay ! Thán Phục thay !......................................
 
Có lẽ cùng chung nỗi niềm ấy với tôi , mà khi "tiếng chuông" Quảng Xuân vừa ...rên lên , 2 bạn  Thắng &  Phước hồi âm ngay lập tức .
Chẳng phải ngẫu hứng đâu các bạn ! Nỗi niềm này đã được ấp ủ từ mấy năm nay rồi ...
 
Nhưng thật choáng , khi con số 2 bạn đưa ra , đã gánh hết 1 nửa kinh phí rồi .
Tiền ngàn (đô & ơ-rô) : Không nhỏ đâu ! Không nhỏ đâu !
Xin thay mặt bạn bè 68 , cảm phục tấm lòng và sự dũng cảm của 2 bạn . Và cũng xin hứa sẽ không để phụ lòng 2 bạn .
 
Chuyện làm ăn , tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến 1 chuyện làm ăn chung cho Nhóm Ex68 này , đơn giản vì tôi thích chúng ta thuần tuý là ...Bạn , và tôi cũng rất thích câu: "friend is friend , business is business " . Câu này, ứng với tầm tuổi này của chúng ta có lẽ là rất thích hợp  . Tuy nhiên tôi vẫn khuyên bảo con gái lớn của tôi , "nếu có dịp giao tiếp , hợp tác làm ăn với các bạn exo , con của các bạn bố , con cứ mạnh dạn xúc tiến , vì ít nhất , con cũng có thể đặt niềm tin ngay từ đầu" ...con tôi thưa , " Vâng , đúng thế ! " ...
Chẳng ai có thể phản đối hoặc dè bỉu những suy nghĩ của bạn Phụng đâu , đơn giản vì ai cũng có quyền mơ ước , hơn nữa ,lại là những ước mơ tốt đẹp ...
Con người đã chẳng từng mơ ước chinh phục chị Hằng từ hàng ngàn năm trước đó sao !!!
 
HỮU CẦU .

Re: Chinh tri va kinh doanh


PHT 800 ơi.,

Cái chưa trọn vẹn của PHT ở VN vẫn "chạy tốt". Còn nếu không sứt mẻ gì thì " còn gì bằng".

Ruồi tui là đứa nhát cáy, thường chủ trương : …. …. …. đến chiều; ngặt vì có mấy ex bạn hữu khuyến khích : …. …. …. đến cùng. > Cho nên mới mạnh dạn rút số 41 hay 42 đáp lời PGS.

Tui công nhận Ex Phụng 799 có tầm nhìn xa, nhưng ngay thời điểm này có lẽ không thích hợp. Bằng chứng rõ ràng là không mấy anh em hưởng ứng. Mộng mị rồi cũng phải quay về đời thực : cơm áo gạo tiền.

Trừ 1 vài anh em có điều kiện còn hầu như "khóc thét" trong cú suy thoái này.

Đi tìm bác bút gian hỏi về từ chính trị bác nhíu mày nói toàn chuyện chính em: các bố có quyền lực đều bị mỹ nhân kế cả. Không ổn đâu công dân Úc châu ơi.

Mang từ kinh doanh tham vấn Ex Cầu 763 và Ex Chương 767 : nhị vị nói nghỉ"hiu" rồi. Ex Phúc 798 thì bận rộn quá không có giờ giải thích. May quá danh tướng 770 đang vui, chỉ thẳng mặt trả lời: " Hãy hành động để có câu trả lời! … À mà này tụi bay có nói xấu gì tao không đó!" Ôi chính trị và kinh doanh cũng có nhiều mảng tối tiêu cực PHT ạ.

PS: Anh em vẫn chờ tin các ex USA hay là quý vị đợi ngài Obama tung ra gói kích thích số hai, số ba mới khởi động??

Ex 772



Chinh tri va kinh doanh

Than chao cac Exs,

Tuan vua roi, Ex tui hoi lo khi Nghe tin Ex TT se di lan tim so nghieu oc hen o vung bien, e rang dien dan se bot soi dong, that may man co Ex 772 va Ex 799 " chịu chơi chơi đến cùng" , dien dan soi dong han len voi bai dang cua 2 Exs. Chot thoang trong dau Ex tui mot y nghi hay la ta lay cau nay lam slogan cho lop? Cau 'Khong chinh tri, khong kinh doanh' nghe thieu phan khoi, khong thich hop voi nhung nguoi tuoi da ngu tuan nhu chung ta? Dieu gi khong biet chu viec lam soi dong dien dan la mot diem tot, noi that day.

Tu 'slogan' mang den cho Ex tui vai y nghi, neu 'cat cut' thi con lai 'chinh tri' va 'kinh doanh'. 2 tu nay co vai diem thu vi, xin ke hau cac Exs.

Trong chinh tri, nguoi ta thuong dung khau hieu nay kia, thi du Obama voi CHANGE, ben day thi Ex tui thay Kevin Rudd voi KEVIN 07 khi van dong tranh cu. Nhung khau hieu voi muc dich tac dung danh dong con tim, se khoi dong dong mau nong cua moi nguoi, the suy ra la chinh tri co lien quan den qua tim. Ai bao chinh tri chi dung dau oc la khong dung.

Kinh te thi lai khac, kinh te se khong dung con tim nhung lai thich dau oc. Dung khau hieu trong kinh te la khong dung can ban. Mot de an kinh doanh hay tu no se thu hut nhieu nguoi, tua nhu 'ruoi bu ...ngua, khong co gi phai voi va. Van de chao hang moi la chua cay, hong tran ma! Giai thich du dieu, loi hay y dep duoc phun ra, kho ca nuoc bot, cot y chieu du khach hang, nhung mua hay khong thi quyet dinh sau cung van tuy thuoc o khach hang ma khong o noi minh. Ex tui thi luc nao cung lay slogan nay lam dau, At least, I've given it a try.

Minh thay Ex Phung 799 rat nhiet huyet, cau mong ban se thu dat duoc nhung ket qua tot dep.

Ex tui khong du gio de viet cho day du, vay neu Ex 772 can, tui se co gang de viet them phan 'tron ven'. Chao nhe.

PHT

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2009

Re: Chào Ex Phụng


Ex 799

Trước hết xin lỗi vì nhầm SDB của PGS với công dân Anh Quốc.Thành thật xin lỗi nhị vị

Ruồi tự nhủ là "chịu chơi chơi đến chiều " thôi; nhưng ex Phụng 799 là dân chơi thứ thiệt :" chịu chơi chơi đến cùng" . Thấy Ex Phụng hăng say mà chẳng có anh em nào hưởng ứng nhất là Ex Giáo sư 759, Ex Luật sư 775, làm tui cũng nhột chí quá. Tuy nhiên Ex Phụng đã vạch ra lộ trình cụ thể cho nên DR cũng phải cương quyết chơi tới cùng: nghĩa là DR đăng ký góp cổ đông sau 40 anh em. Nói nôm na là đi bác sỹ thì lấy số thứ tự 41,42 gì đó! Cho chắc tâm tuy rằng hơi hèn hay còn gọi là hèn đại nhân.

DR không bao giờ ao ước chìm xuồng đâu Ex PGS. Ba quả chuông chắc chắn là thành sự thực rồi… Nhưng cái tập đoàn thì rất nghi ngờ. Ex PGS là người hay qua lại với Ex niên trưởng chắc đã từng được nghe nhiều lần câu nói đại để như sau:" Ở VN, muốn cho cái đoàn thể nào nhanh tan hàng thì vận động góp quỹ làm ăn chung". Đại để là vậy, tuy rằng mọi so sánh đều khập khiễng và chân lý bên núi này không giống bên núi kia…

Cái "ơn gọi" mà PGS nói nghe quen quen. Thấy quen quen nhưng hổng phải là quen! 

Thôi DR quay về cái ơn gọi mà T. Thắng nói rất đời thường: rửa bát, quét nhà… coi vậy mà hợp thời hơn. Sic.

     Ex 772



Re: Chào Ex Phụng

Ex Dũng 772 và các Ex Nội Ngoại Kính Mến,

Việc Góp Quỹ Tập Đoàn EXLURO68 không phải là chuyện trong vài ba tháng (như đã từng)

Ex mà không đóng vào Quỹ đó là Ex đã gián tiếp cho CHÌM XUỒNG "Ba Quả Chuông của nhà thờ GX Quảng Xuân"!!!

Riêng EX Mình xin góp cho Quỹ Tập Đoàn EXLURO68 số tiền "Bà góa" là:

1 tiết dạy học / 1 ngày nhín ra = 10.000VND

1 năm khoảng 300 ngày dạy học vị chi:

10.000 VND x 300 = 3.000.000 VND.

(Xin nói rõ đây là Mình góp vào Quỹ Tập Đoàn EXLURO68, có giấy trắng mực đen bút tích ghi lại.) Chơi canh bạc này!!!, dĩ nhiên cho dù mất trắng, Mình vẫn có góp phần cho Tiếng chuông vang rên Giáo xứ bầu trời Quang Xuân.

Và dĩ nhiên, Mình không muốn đọc lại Câu chuyện 1

Cho nên sau này, biết đâu ngày mai trúng số, Mình sẽ góp cho Quỹ nhiều hơn nữa bởi vì Mình biết và vững tin rằng  số tiền đó là Mình đã góp vào "ƠN GỌI" chia sẻ ngọt bùi với các Ex và con cháu chúng ta trong tương lai…..

Ex Phụng 799 (Ex Dũng nhớ dùm SBD này)



--- On Mon, 7/27/09, Du Sinh <dusinh@gmail.com> wrote: