Thứ Tư, 22 tháng 7, 2009

Quảng Xuân .

Thưa Các Bạn,
Vừa qua chúng ta đã có 1 chuyến dã ngoại được gọi là vui vẻ và thú vị nhất từ trước đến nay , chẳng khác gì những ngày khi xưa ta còn bé ...
Được như vậy , trước tiên chính là nhờ sự cộng tác , tự giác của Các Bạn và thứ đến là sự ân cần hết mình của 2 Ex Chương  và Tuấn , Trưởng và Phó Ban Tổ Chức ... 
Mỗ tôi  thực sự cảm thấy xúc động khi cảm nhận được rằng tinh thần của  Ex 68 hiện nay , đáng duy trì và gìn giữ ...
 
Cũng trong buổi dã ngoại vừa qua , chúng ta đã ghé thăm xứ Quảng Xuân , 1 xứ tương đối hẻo lánh tại Xuân Lộc , dân nghèo ...đang trong giai đoạn chuẩn bị khởi công nhà thờ mới ...
 
Xét về :
1- Bổn phận của người Công Giáo .
2- Những nỗ lực về mặt giáo dục mà Giáo Hội đã dành cho chúng ta từ 40 năm về trước .
3- Về mối quan hệ giữa chúng ta với Ngài Chánh Xứ Quảng Xuân hiện nay .
Cho nên :
Việc đóng góp công sức , vật chất , tiền bạc của chúng ta cho việc xây dựng mới ngôi nhà thờ này , quả thực là việc đáng làm nên làm và phải làm .
Tuy nhiên , vì đây là  " 1 chủ trương lớn " , nên cũng cần có 1 cuộc họp của Nhóm , để quyết định xem chúng ta sẽ xúc tiến như thế nào ?....Vậy , cũng cùng quan điểm với Ex Chương , Cầu tôi đề nghị chúng ta nên suy nghĩ , cân nhắc và đóng góp ý kiến trong buổi họp mặt sắp đến vào tháng 8 .
 
Không có gì ý nghĩa hơn , khi , trong dịp dã ngoại vừa qua , vừa đến nơi , chưa kịp ngồi uống nước , tất cả chúng ta không ai bảo ai , đã tự bỏ tiền vào phong bì , đưa cho Ex Thước ...
Trong dịp này, BTC cũng đã trích quỹ để trao cho Ngài Chánh Xứ Quảng Xuân số tiền 5.000.000 vnd gọi là để làm nóng phong trào gây quỹ này . 
 
Thưa Các Bạn , đây thực là 1 VIỆC LÀNH PHÚC ĐỨC , và cũng là 1 VIỆC CHUNG của Nhóm Ex68 , nên chúng ta sẽ không bàn đến việc khắc tên này tên nọ gì hết nữa.  
 
Thân mến .
 
HỮU CẦU .
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.