Thứ Hai, 20 tháng 7, 2009

Re: Reply T. Thang

      T.Thắng và anh em thân mến.,

Nói như T. Thắng là Chúa không còn giữ sự "bí mật" nữa rồi.

Có cách! Có cách!!

Vậy thì theo đúng catalogue là nhà thờ Quảng Xuân làm ít nhất là 5 năm. Mỗi năm góp 30 triệu thôi. Nếu làm trong 10 năm thì mỗi năm chỉ góp 15 triệu VN$ thôi. Như vậy mấy năm tới lớp 68 đi dã ngọai nội thành hay Bình Dương thôi, không qua đêm nên chi phí xe cộ và các thứ sẽ giảm đáng kể. Gộp dã ngoại vào ngày hội truyền thống lại giảm đi một ít nữa.

Đấy là mõ chưa kể đến…

Đấy là mõ chưa kể đến…

Đấy là mõ chưa kể đến…

Đấy là mõ chưa kể đến…

Đấy là mõ chưa kể đến…

Cái này nói theo ngôn ngữ của danh tướng là "bố bảo cũng chả dám nói! Nói ra nó đánh cho phù mỏ mất"

          Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.