Thứ Tư, 15 tháng 7, 2009

Re: Ex 775

    Thưa anh em

Nhờ lời cầu nguyện của anh em và sự cứu chữa tận tình của y bác sỹ bệnh viện Trưng Vương Ex niên trưởng đã đỡ hơn và về nhà... Thực ra bác sỹ chưa cho về nhưng sốt ruột và nhiều lý do tế nhị khác( mà chỉ có mấy ex nội địa mới biết về bệnh viện An Nam) nên Ex 775 đã về nhà. Nói thiệt anh em 2 h đêm mà đi cấp cứu bệnh viện Trưng Vương là "ớn " muốn chết. Đi đường nào cũng lô cốt, mà VN ta chưa có trực thăng cứu thương. May mà cũng như GSTSTQ ex luật sư chưa gặp lang băm, Tạ ơn Chúa.

Còn ex ca trưởng 761 vì vật lý trị liệu hơi quá liều mà nay cột sống liêu xiêu, nằm ngồi đi  đứng đều bất tiện… chỉ có bò "lồm cồm" thôi( hết trích). Xin anh em mỗi ngày đều phải nhớ cầu nguyện cho Ex 761.

Xe sẽ khởi hành từ Âu Cơ sau 5h30 sáng thứ sáu 17/7/2009 ( sớm hơn nhiều anh em khó thức giấc).

Hẹn gặp nhé giữa Quảng Xuân!!!

Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.