Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

THƯ MỜI


Thân gửi Các Bạn EXLURO68 ,
Nhân Dịp Kỷ Niệm 20 năm " Cái Nôi Con Nít Tự Động " .
Trân Trọng Kính Mời Quý Bạn và Gia Đình vui lòng bớt chút thời giờ ,đến tham dự Buổi Họp Mặt Thân Hữu .
Tại : NH GLORIOUS Số 546 CMT8 ( Gần Công Viên Lê thị Riêng )
Thời gian : Lúc 18 h ( Giờ chính xác )
               Ngày thứ Hai 9 th 12 năm 2013 .
Sự hiện diện của Gia Đình Ex68 chắc chắn sẽ là niềm hân hạnh và phấn khích hơn nữa cho sự kiện đặc biệt này của cty Long Hưng .

Trân Trọng trong Thân Tình .

HỮU CẦU .

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Re: Bao cao thu-chi

Xin chào
Cám ơn ex Phụng 799 và gia đình đã quan tâm sức khỏe của anh em.
Xin Chúa chúc lành
Ex 772


Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Re: Bao cao thu-chi

Thân Chào Các Cha, Các Ex 68 Nội & Ngoại,
Xin thông báo,
Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng thì kính mời Các Ex nào có đăng ký "khám tầm soát bệnh tiểu đường và loãng xương hãy đến Trung tâm Chẩn đoán Hòa Hảo Medic 254 Hòa Hảo P4 Q10 (chỗ Exa mình (Mrs.Hồng làm) vào các buổi chiều từ mai, ngày 26/11 đến 30/11(thứ bảy) nhận giấy đi tầm soát.nơi Exa mình; số ĐT: 0976723683.
Chiều mai (thứ ba) không có tiết học, mình sẽ đi ngay!
See you again!
Ex Phụng 799

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Bao cao thu-chi

Tồn quĩ kỳ trước: 142.566 + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (13.000.000)]

(Đã post Báo cáo thu-chi 02/9/2013)

03/11/2013: quà tặng GP Kontum: 500.000

21/11: Lãi ngân hàng (21/8 đến 21/11/2013): +269.750


Tồn quĩ: 87.684 + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (13.000.000)]


Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

re: xin lỗi

Ex danh tướng 770 và anh em
DR còn bỏ quên 1 chi tiết rất quan trọng đó là 1.000 bức 'laminage" lòng Chua Thương Xót và bức ảnh Đức mẹ Hằng cứu giúp mà Ex danh tướng đã và đang thực hiện cho miền cao.
Hiện tại Quỳnh Gia Phạm đã hoàn thành một nửa số ảnh. Số còn lại đang tiếp tục thực hiện, hơn nữa Quỳnh Gia cũng hứa sẽ hỗ trợ các dịch vụ về hình ảnh in ấn ...
Chân thành nhận lỗi thiếu xót trong bá cáo vừa qua với ex danh tướng và anh em.
Xin Chúa chúc lành 
Ex 772




re; Măng Đen

Ex 775 và anh em
Xin thay mặt anh em hết lòng cám ơn vợ chồng ex niên trưởng đã tạo điều kiện cho anh em gặp gỡ nhau ngày hôm qua để tổng kết chuyến đi Măng Đen.
Theo bá cáo, sơ bộ đã gửi lên vùng cao 10 bao gồm chăn , quần áo vải vóc và đồ dùng các loại. . . Về hiện kim thì sau khi anh em trong lớp góp được 39 tr 5, ex Ân 759 đã rút quĩ làm tròn số thành 40 tr.( Cùng với 20 tr của 1 người gửi Ex niên trưởng như vậy kể là cũng tạm được).
Xin hết lòng cám ơn các anh em đã đóng góp cách này cách khác
Cũng xin cám ơn ex niên trưởng đã mời anh Oanh chia sẻ về những chứng từ hiện diện thầm lặng: rất súc tích và sâu lắng...
Cuối cùng cám ơn ex niên trưởng và 1 cháu nhân viên đã phục vụ bữa ăn nhẹ hợp vệ sinh, thơm ngon và phong phú. Hơn nữa vì thời gian có hạn không thể dùng hết những thứ dọn lên: exa 775 đã  tích cực gửi túi nylon cho từng anh em mang về nhà.
Xin Chúa trả công cho bạn của chúng con.
Xin cho chúng con biết sống như chứng nhân và được đón nhận như quà tặng. Amen.
Ex 772

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXXII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C (Lc 20, 27-38)


Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Ảnh nghệ thuật

Thân tặng các Bác vài tấm ảnh để xả stress cuối tuần.

 











 
------ ok-------

Re: Các nhà thờ đẹp nhất VN

Hi hi
Tôi thực sự ngạc nhiên là nhà thờ Tân Hóa được xếp hạng và hạng khá cao nữa.
Đây là 1 vùng quê của Bảo Lộc, Lâm Đồng
Ex 772


Về: reply Ex Phúc

Thưa các Ex, do chuyến bay của Đức Cha Micae bị dời xuống 3 giờ 35 chiều, ĐC vừa báo tin khả năng 4 g 35 chiều  mới tới Sài Gòn.  Vậy xin Anh em vui lòng sắp xếp lại, giờ anh em mình gặp gỡ có thể phải gần 5 giờ chiều nay thứ bẩy 9/11/2013, tại 4 Hoàng văn Thụ.
Đạt

 



Vào ngày 11:39 Thứ Sáu, 8 tháng 11 2013, Du Sinh <dusinh@gmail.com> đã viết:
Thưa chư huynh
Ex Đạt 775 thân mời anh em ghé số 4 Hoàng văn Thụ, Phú Nhuận lúc 15h ngày mai thứ bẩy 09/11/2013 để chia sẻ về chuyến đi Pleiku vừa qua. Vì chương trình dự kiến chỉ kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ nên VP chỉ phục vụ nước uống, trái cây và bánh kẹo ( không có tiệc mặn hay bia rượu). 
Trân trọng kính mời
Ex 772


Các nhà thờ đẹp nhất VN

CÁC NHÀ THỜ ĐẸP Ở VN

Đất nước ta có rất nhiều nhà thờ đẹp đến ngỡ ngàng với kiến trúc độc đáo, cổ kính. Designs.vn xin đề cử danh sách 10 nhà thờ có kiến trúc đẹp nhất Việt Nam.

1. Nhà thờ Chánh Tòa Thái Bình (Thái Bình)



binh_chon_10_nha_tho_dep_nhat_viet_nam

Nhà thờ chánh tòa Thái Bình được khánh thành vào năm 2007 và được đánh giá là một trong những nhà thờ đẹp nhất Việt Nam. Tọa lạc trên khuôn viên rộng trên 6.201,6 m2, nhà thờ Chính Tòa Thái Bình mang đậm những dấu ấn trong Kinh Thánh. Ngôi Thánh đường được khoác trên mình chiếc áo màu kem sáng, màu của phù sa, gợi nhớ miền quê lúa của lưu vực sông Hồng và sông Trà Lý.


binh_chon_10_nha_tho_dep_nhat_viet_nam

Hai ngọn tháp cao 46 m được thiết kế như hai ngọn nến cháy sáng, được nâng đỡ bởi hai bàn tay vững chãi đang hướng thẳng lên trời cao, luôn tỏa sáng lung linh nhiệm màu, cùng với tiếng ngân vang của 3 quả chuông, kêu gọi mọi người đến với Chúa.


binh_chon_10_nha_tho_dep_nhat_viet_nam


Gian cung thánh được thiết kế như một chiếc trống đồng, với những bức phù điêu họa tiết những hoa văn thể hiện những cảnh sinh hoạt thường ngày, như săn bắn, hái lượm hay những cánh chim Lạc Việt. Gian cung thánh tương đối rộng, có thể phục vụ hàng trăm linh mục đồng tế trong các dịp lễ trọng. Nền cung thánh được lát đá granite màu đỏ, nhìn xa, giống như một tấm thảm đỏ khổng lồ, thể hiện sự uy nghi tráng lệ, xứng đáng là nơi diễn ra Thánh Lễ.

2. Nhà thờ Tân Định ( Saigon )


binh_chon_10_nha_tho_dep_nhat_viet_nam

Nhà thờ Tân Định được khánh thành vào năm 1876. Tổng thể mang phong cách kiến trúc Gothic, nhưng các chi tiết trang trí lại mang chút Roman và Baroque. Toàn bộ công trình hiện được sơn màu hồng, phía mặt tiền gồm một tháp chính và hai tháp phụ. Trên đỉnh tháp chính cao 52,6 mét có cây thánh giá làm bằng đồng cao 3 mét.

binh_chon_10_nha_tho_dep_nhat_viet_nam


Bên trong nhà thờ có năm quả chuông, với tổng trọng lượng là 5,5 tấn. Hai tháp phụ có những tháp đèn, nhiều cửa sổ hoa gió với những hoa văn tạo vẻ vững chãi mà duyên dáng. Nội thất nhà thờ khá bề thế với hai hàng cột Gothic dẫn tới bàn thờ chính làm bằng đá cẩm thạch của Ý, tôn lên vẻ đẹp rất nhiều cho cả công trình kiến trúc. Hàng cột biên bên trái là nơi có các bệ tượng các vị thánh nữ, bên phải là bệ tượng các thánh nam. Nhà thờ Tân Định đã trải qua nhiều lần tu sửa, mở rộng trong nhiều sự kiện khác nhau, nhưng không hề xóa đi nét kiến trúc ban đầu. Nhà thờ Tân Định xứng đáng là một trong những nhà thờ đẹp nhất Việt Nam.

3. Nhà thờ Đức Bà ( Saigon )


binh_chon_10_nha_tho_dep_nhat_viet_nam

Đây là nhà thờ Công giáo có quy mô lớn và đặc sắc, một những công trình kiến trúc thu hút nhiều khách tham quan nhất tại Saigon. Trong quá trình xây dựng, toàn bộ vật liệu xây dựng từ xi măng, sắt thép đến ốc vít đều mang từ Pháp sang. Mặt ngoài của nhà thờ Đức Bà xây bằng loại gạch đặt làm tại Marseille để trần, không tô trát, (đến nay vẫn còn màu sắc hồng tươi), không bám bụi rêu. Móng của thánh đường được thiết kế đặc biệt, chịu được tải trọng gấp 10 lần toàn bộ kiến trúc ngôi nhà thờ nằm bên trên. Và một điều rất đặc biệt là nhà thờ không có vòng rào hoặc bờ tường bao quanh như các nhà thờ quanh vùng Sài Gòn – Gia Định lúc ấy và bây giờ.

binh_chon_10_nha_tho_dep_nhat_viet_nam

Nhà thờ Đức Bà có rất nhiều điểm thú vị và tinh tế trong kiến trúc về tường, cửa kính, chuông, tượng Đức Mẹ… Mọi đường nét, gờ chỉ, hoa văn đều tuân thủ theo thức Roman và Gôtich, tôn nghiêm và trang nhã.

4. Nhà thờ Phủ Cam (Huế)

binh_chon_10_nha_tho_dep_nhat_viet_nam

Nhà thờ chánh tòa Phủ Cam tọa lạc trên đồi Phước Quả, thuộc địa phận phường Phước Vĩnh, thành phố Huế. Đây là một trong những giáo đường to lớn, nổi tiếng và lâu đời nhất tại Huế, thánh đường được xây theo lối kiến trúc hiện đại.

Nhìn từ xa, ấn tượng đầu tiên về ngôi thánh đường tráng lệ nguy nga kiểu truyền thống cổ điển có hình thánh giá La tinh này, là một khối đá hoa cương đồ sộ, được khai thác từ Phú Lộc – Thừa Thiên Huế. Tiền đường của Phủ Cam trông giống như hàm con rồng đang há miệng. Mặt bằng xây dựng nhà thờ mang dạng thánh giá, đầu hướng về phía Nam đuôi hướng Bắc. Đặc biệt mặt tiền nhà thờ có một hệ thống cửa chính và phụ được thiết kế theo kiểu kiến trúc "Ngọ Môn" ở Hoàng thành Huế với 5 cửa: 3 cửa thẳng – 2 cửa quanh, hai bên có 10 cửa phụ cho người ra vào.

5. Nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang (Khánh Hòa)

binh_chon_10_nha_tho_dep_nhat_viet_nam

Tọa lạc trên một ngọn đồi nhỏ cạnh Ngã Sáu, trung tâm TP. Nha Trang, Nhà thờ Chánh Tòa (Nhà thờ Núi) là địa điểm thu hút rất nhiều du khách.

binh_chon_10_nha_tho_dep_nhat_viet_nam

Từ xa nhìn lại, nơi đây giống như một lâu đài cổ đại La Mã. Đứng chắc trên một đầu non, với bộ áo xám tro, công trình xây dựng này vẫn vững chãi, hiên ngang trước mưa nắng, gió sương. Đối với bà con giáo dân ở TP. Nha Trang, Nhà thờ Núi có một vị trí vô cùng quan trọng, họ đến đây để cầu nguyện chúa ban hồng ân. Bên cạnh đó, nhiều cặp uyên ương cũng chọn nơi đây để tổ chức đám cưới, chứng nhận cho sự thăng hoa, kết trái của tình yêu. Đây còn là địa chỉ yêu thích của khách du lịch khi đến Nha Trang – Khánh Hòa.

6. Nhà Thờ Tân Hóa (Bảo Lộc, Lâm Đồng)

binh_chon_10_nha_tho_dep_nhat_viet_nam

Nhà Thờ Tân Hóa thuộc Giáo Xứ Tân Hóa – địa phận xã Lộc Nga – Thị Xã Bảo Lộc. Nét đẹp của nhà thờ này là lối kiến trúc Châu Âu cổ nổi bật giữa nền trời và thảm thực vật xanh mướt…

binh_chon_10_nha_tho_dep_nhat_viet_nam

7. Nhà thờ đá Phát Diệm (Ninh Bình)


binh_chon_10_nha_tho_dep_nhat_viet_nam

Có thể nói, quần thể nhà thờ Phát Diệm thể hiện sự giao hòa tinh túy giữa đạo Phật và Công giáo, được thiết kế hình mái cong hệt như đình chùa nhà Phật cũng là nét kiến trúc độc đáo nhất Việt Nam. Tiếp đó là tượng thánh giá ngự trên đài sen, hệt như Phật hiện ngự trên đài sen. Có thể coi nhà thờ Phát Diệm là lối kiến trúc độc đáo nhất thế giới.

binh_chon_10_nha_tho_dep_nhat_viet_nam


Tất cả các công trình của nhà thờ đá Phát Diệm được bố trí trên một mặt bằng tổng thể hình chữ "Vương", không gian đóng mở theo phong cách tạo cảnh phương Đông rất rõ nét, trước có hồ, sau có núi, không những làm cho phong cảnh thêm hữu tình mà còn thể hiện tư duy, quan niệm của người Á đông "Tiền có thuỷ, hậu có sơn", mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp, an lành cho cuộc sống hiện tại và mai sau.

8. Nhà thờ gỗ Kon Tum (Gia Lai)

binh_chon_10_nha_tho_dep_nhat_viet_nam

Nhà thờ gỗ Kon Tum, tỉnh Gia Lai là một công trình kiến trúc độc đáo, đậm chất của dân tộc Ba Na Tây Nguyên. Gần một trăm năm tuổi, ngôi nhà thờ cổ kính vẫn vững chãi. Đứng trước cổng, khách không khỏi ngạc nhiên với vẻ đẹp dung dị mà sang trọng của nhà thờ.

binh_chon_10_nha_tho_dep_nhat_viet_nam

Hiện diện trên mọi chi tiết kiến trúc của nhà thờ gỗ Kon Tum là màu gỗ nâu đen. Với tháp chuông cao vút, mái nhọn, khung cửa hình vòm và hàng cột to tròn, ngôi giáo đường mang đặc trưng kiến trúc Roman. Nhà thờ được xây dựng trên cao nguyên đất đỏ, nhưng kiến trúc Roman phương Tây trở nên hài hòa với phương Đông bởi hoa văn trang trí, điêu khắc trên gỗ mang dáng dấp của văn hóa bản địa.

9. Nhà thờ Domaine de Marie (Đà Lạt)

binh_chon_10_nha_tho_dep_nhat_viet_nam

Nhà thờ Domaine de Marie được xây dựng từ năm 1930 cho đến 1943 theo phong cách châu Âu của thế kỷ 17, là sự kết hợp hài hòa giữa các kiểu kiến trúc phương Tây với kiến trúc dân gian của dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên. Bố cục kiến trúc nhà thờ có nhiều điểm cách tân so với các nhà thờ cổ điển phương Tây, vẫn là dạng mặt bằng chữ thập nhưng tỷ lệ có phần tự do hơn: chiều rộng 11m và chiều dài là 33m. Có hai đường bậc thang đi lên cửa chính và nhập lại ở sảnh chính.

binh_chon_10_nha_tho_dep_nhat_viet_nam


Vào khuôn viên nhà thờ bạn có thể thấy rất nhiều loại hoa, đặc biệt là hoa Hải Tiên. Sau nhà thờ là một quần thể kiến trúc được thiết kế theo kiểu mới với 3 dãy nhà tầng của dòng Nữ Tu Bác Ái, càng làm tăng thêm vẽ uy nghi và trang nghiêm cho nhà thờ. Vì chỉ dùng duy nhất một màu vôi hồng đậm để quét tường, nên dưới ánh nắng nhà thờ như sáng rực hẳn lên.


10. Nhà thờ Lớn
(Hà Nội)


binh_chon_10_nha_tho_dep_nhat_viet_nam


Nhà thờ lớn Hà Nội mang đặc trưng rõ nét nhất của kiến trúc Gothic đó là tường được xây cao, mái vòm và có nhiều cửa sổ. Nhà thờ lớn nay đã trở thành một phần không thể tách rời của Hà Nội. Nơi đây đã trở thành địa chỉ quen thuộc không chỉ của những con chiên ngoan đạo mà còn của mọi tầng lớp dân cư Hà thành.

Theo bạn, nhà thờ nào đẹp nhất Việt Nam?

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

re:reply Ex Phúc

Thưa chư huynh
Ex Đạt 775 thân mời anh em ghé số 4 Hoàng văn Thụ, Phú Nhuận lúc 15h ngày mai thứ bẩy 09/11/2013 để chia sẻ về chuyến đi Pleiku vừa qua. Vì chương trình dự kiến chỉ kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ nên VP chỉ phục vụ nước uống, trái cây và bánh kẹo ( không có tiệc mặn hay bia rượu). 
Trân trọng kính mời
Ex 772

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

Măng Đen

Thưa chư huynh
Trước hết xin hết lòng cảm ơn anh em đã cầu nguyện và theo dõi chuyến đi vừa qua. Đặc biệt xin cám ơn cha Hùng vũ 786 với những lá thư động viên và thăm hỏi.
Với lời đề nghị của Ex Phúc 798 mình nghĩ trong tương lai gần ex niên trưởng 775 sẽ có buổi gặp bá cáo anh em.
Đã có ít chú thích hình xin anh em xem thêm

https://picasaweb.google.com/103296902864912083961/HANHHUONGUCMEMANGEN020311201302?feat=flashalbum#5942257986951510386

Thực sự chuyến đi khá vất vả nhưng rất đáng đồng tiền bát gạo. Cá nhân mình rất tiếc là không đủ giờ để tham quan chi tiết về ngôi nhà thờ chính tòa năm nay kỷ niệm 100 năm. Tiếc là không hiểu hết về nội dung của nhà truyền thống...Bản thân mình rất được đánh động đi nghe thực, việc thực, người thực.
Mình bây giờ đi lại với những điều kiện tối ưu mà còn thấy "bầm dập" vậy khi những vị thừa sai vào miền Trung lần đầu còn khó khăn bao nhiêu? hay 165 năm năm trước khi thầy Do dò dẫm vào Kontum ....
Tiếc thay trường đào tạo Yao phu đã không còn( chuyển đổi thành trường cao đẳng của nhà nước), nhưng tinh thần truyền giáo, lý tưởng phục vụ con người( nhất là các anh em đồng bào dân tộc)... không bao giờ lụi tàn. Ngắm chùa Minh Thành rộng lớn và nhớ đến lán trại của Chúa ...
Tạ ơn Chúa vì tất cả những điều này.
Chúc anh em ngủ ngon
EX 772

RE: chúc mừng

CHÚC MỪNG ĐOÀN HÀNH HƯƠNG VẢ LÀM VIỆC THIỆN CỦA EX68 ĐÃ CÓ MỘT CHUYẾN ĐI TỐT ĐẸP VÀ VUI VẺ. ĐỀ NGHỊ TRƯỞNG LỚP CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC HỌP BÁO CÁO. HEHEE

 

Ex Fuc 798

HÌNH ẢNH HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN 02 -03.11.2013

Mời các bạn xem hình ảnh chuyến hành hương đặc biệt kết thúc năm 2013.


Các bạn thích xem hình to xin mời VÀO ĐÂY

Re: về lại Tp

Thưa anh em

Trước khi lên xe Việt tân Phát quay lại Tp, đoàn đi tham quan chớp nhoáng chùa Minh Thành. Chùa này chưa xây xong( có lẽ vài năm nữa mới hoàn tất) nhưng dự kiến là 1 trong 3 chùa lớn nhất VN hay Đông Nam Á gì đó. Sáu anh em lại lên xe để về Tp lúc 18h chiều qua. Trời chiều tháng 10 tối rất sớm...anh em ăn lót dạ bánh ít trước khi lên xe.

Tối qua lúc 20h30 DR nhận được điện thoại của ex niên trưởng 775 từ sân bay nói có gặp đức thầy. Đức thầy lại tưởng ex 775 ra đón , không ngờ là đoàn anh em về luôn.

Hơn 22h xe ghé trạm dừng Rạng Đông , anh em xuống ăn tối và nghỉ chân. 23h xe qua địa phận Đắc Nông, ngay trạm kiểm lâm Cư Jút xe bị chận lại và 1 vị ba sao hai vạch lên dọi đèn pin kiểm tra xe... Rồi xe tiếp tục đi , anh em tiếp tục ngủ! 4h sáng nay tới Đồng Xoài thì gặp 1 đám cháy ... Từ đây đường quốc lộ 13 rất đẹp, nhưng chỉ 1 đoạn ngắn xe phài qua 3 trạm thu phí đường bộ! Đường đời mà tránh sao hết được.

6 h sáng tới bến Miền Đông thì có sẵn xe Long Hưng đón anh em. Tạ ơn Chúa, mọi việc đều bình an, tốt đẹp.

Tin giờ chót, rất hot dành riêng cho các anh em tham gia đoàn hành hương vừa qua. Đồng chí trưởng đoàn đã tìm thấy chiếc vớ bị mất sau khi về đến nhà. Như vậy đại nan đề đã giải xong!!! Mọi chuyện theo câu túm của danh tướng 770 là chuyến đi tham quan, tâm linh, thiện nguyện ...thành công trọn vẹn.

Ex 772

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

re : hanh huong

Thưa anh em.

Sáng nay đoàn lên đường đi Đức Mẹ Măng Đen sớm sau khi uống cà phê góc phố .

Đoàn ăn mì quảng trên đường đi, có cả bánh ít nhân đậu và nhân dừa do exa 775 mua lúc đi lấy 1 bao chăn ( đã gửi ra trước)

Đường lên Mang Đen rất hẹp quanh co, và dốc đứng. Khoảng 10h 20 thì tới Đức Mẹ, lúc này đang có lễ nhưng anh em cũng tranh thủ kính viếng Đức Mẹ rồi quay về. Trên đường về, theo dự định sẽ thăm 1 cộng đoàn nhưng hiện tại cộng đoàn này đang bị kiểm tra nên phải di tản....Vì thế anh em chỉ lướt qua , gửi quà và đi tiếp luôn. Về Kontum còn sớm nên đoàn đi thăm nhà thờ gỗ, viếng mộ đức cha Alexis, và quay về tòa giám để ăn trưa bên cac sr dòng Chúa quan phòng lúc 13h như đã hẹn. Sau khi ăn tr ưa rất ngon, anh em bỏ các thùng ảnh xuống...Các sr còn ưu ái cho đoàn cà phê nguyên chất. Anh em đi thăm nhà truyền thống của giáo phận, rất hay và phong phú. Tiếc rằng thời gian quá ít( 15 phút) và thiếu hướng dẫn viên nên anh em chưa hiểu hết...

Đoàn vội vã quay về Pleiku, đường đi nhiều bụi và trắc trở...

Một vài anh em di chợ, còn ex Tuấn 813 và exo Đức post hình cho anh em.

18h chiều nay anh em sẽ quay lại Tp. Riêng vợ chồng ex Đạt 775 và cháu Đức sẽ đi máy bay lúc 21h .

Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã ban nhiều ơn lành cho đoàn và anh em lớp 68.

Ex 772  

Thưa anh em
Chiều qua sau khi đi lễ nhà thờ Đức An để thay ngày chủ nhật đoàn đã được cha Vinh là vai em của LT và là cha cha phó sở tại dẫn đi ă tối quán chiều chiều. Toàn đặc sản: rất ngon và lạ miệng. Tuy nhiên hơi vi phạm công ước...
Cha Vinh tuy học nước ngoài về( chị chức ở Roma) nhưng rất bình dân, và hài hước nữa. Bữa tối do LT chiêu đãi. Sau đó danh tuong chieu dai tra cung đình, 1 quán trà rất đặc biệt với rất nhiều loại trà nhưng anh em đa số lại ăn kem.
Tối về khách sạn, thì bị sự cố thang máy OUT OF SERVICE : mãi sau phải đi cầu thang khẩn cấp( vì anh em ko chịu đi thang tải hàng bên ngoài khách sạn). Thang may khẩn cấp chỉ lên duoc tầng 20>> LT phải đi xuống tầng 18, Bố con danh tướng, Ex Ân và DR xuống tầng 17 và vợ chồng Ex Đạt, LP và Ex Tuấn phải đi bộ xuống tầng 16

Sáng nay đoàn sẽ đi thẳng lên Đức Mẹ Măng Đen lúc 6h 30. Quay về Kontum ăn trưa. Sau đó đi thăm nhà truyền thống GP và thăm nhà thờ gỗ. Ngay sau đó sẽ phải quay về lại Pleiku để về lại TP
Ex 772

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

Xin doi xem cac hinh khac sau

Ðýõòc gýÒi týÌ Windows Phone cuÒa tôi

Tham Hoang Anh Gia Lai



Ðýõòc gýÒi týÌ Windows Phone cuÒa tôi



Ðýõòc gýÒi týÌ Windows Phone cuÒa tôi

Ga,Com lam



Ðýõòc gýÒi týÌ Windows Phone cuÒa tôi

An trua tai nha san



Ðýõòc gýÒi týÌ Windows Phone cuÒa tôi

Ga nuong, thit nuong



Ðýõòc gýÒi týÌ Windows Phone cuÒa tôi

Cong chieng luc an trua



Ðýõòc gýÒi týÌ Windows Phone cuÒa tôi

Duc me tai giao diem cha Quang



Ðýõòc gýÒi týÌ Windows Phone cuÒa tôi

Cung thanh giao diem cha Quang



Ðýõòc gýÒi týÌ Windows Phone cuÒa tôi

Nha tam ngay tthu 5 tuan thanh



Ðýõòc gýÒi týÌ Windows Phone cuÒa tôi

Cha Quang thu $ kham benh tuong trung



Ðýõòc gýÒi týÌ Windows Phone cuÒa tôi

2 cha Ninh Duc



Ðýõòc gýÒi týÌ Windows Phone cuÒa tôi

re:Pleiku

Thưa anh em
Tối qua xe khởi hành lúc 19h30 đi Pleiku.
Dường rất xấu nhưng anh em vẫn vượt qua tốt đẹp, chỉ có thành viên trẻ nhất của đoàn là exo 770 khó chịu. Danh tướng đã đổi chỗ cho con trai de xuong cuối xe ngồi,nhưg cháu Đức cũng bị say xe thê thảm. 
Sau khi nghỉ 3-4 chặng xe cao cấp Việt Tân Phát đã đến Pleiku lúc 8h sáng nay.
Vợ chồng niên trưởng đã có mặt ở khách sạn Đức Long 2 đón đoàn...
Anh em đi ăn sáng ở quán ngon Pleiku với thực đơn chính là phở khô gà và bò...uống cà phê tại đây luôn.
Tuy chỉ có 9 người nhưng cũng chờ đợi lâu giờ nên hơn 10 giờ mới đi thăm giáo xứ Ninh Đức có cha phó Huy ở nhà thờ chính của Ninh Đức dẫn đoàn đi thăm 1  giáo điểm. Chính tại giáo điểm này anh em gặp cha Quang là linh mục bác sỹ( ngài làm chính xứ Ninh Dức, nhưng ở giáo điểm để giúp anh em dan tộc tốthơn)
Nhà thờ chính đã ko bề thế, giáo điểm còn xập xệ hơn nhiều.
EXo Đức có chụp nhiều hình, ex  LP 767 cũng có mang máy ảnh compact đi chụp tạm. Hi vọng anh em sẽ thấy tận mắt các điều đoàn mắt thấy tai nghe.
Sau đó anh em đi ăn trưa ( có mời cha Huy đi ăn luôn) Cơm lam( nấu trong ống tre rất thơm ngon) ăn với gà nướng và thịt heo nướng. Người dân tộc nướng gían tiếp nên gà và thịt heo rất lạ và ngon. Trong khi ăn có doàn cồng chiêng phục vụ. Sau khi ăn đoàn đi thăm biển hồ và sau đó đi thăm chỗ d9ào tạo cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai. Chiều nay đoàn sẽ đi lễ ở nhà thờ Đức An va cha Vinh, chính Đức An đưa anh em đi ăn tối.
Sẽ gửi hình sau
Ex 772

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

re: Chư Thánh

Thưa anh em
Hôm nay nhóm đi Măng Đen còn 9 người.
Hai người đã đi tiền trạm còn 7 người chiều nay sẽ khởi hành.
Xin anh em chung lời cầu nguyện cho hành trình được xuôi thuận.
Kính mừng lễ chư thánh
Xin mở