Thứ Năm, 31 tháng 1, 2008

Ban viec

Ex PHT ,
Vao thoi diem nay cac exs quoc noi dang phai lo "bu dau bu co" de chuan bi don xuan day EX ,
Ong ba ngay xua minh dat ra cai tuc le "an tet" la chi mong thien ha hang nam co dip duoc nghi ngoi , an nhau "phe phon" it ngay , chu dau phai de con chau bi ... "cuc kho" nhu ri ? ......Thoi tui minh ngoi nhau lai rai , tan doc cho do buon , o Phap coi nhu da an tet xong roi (tet Tay) , tet Viet chi la dip ..."AN THEO" , cho do ghien , cua may nguoi co cai tinh ham dzui nhu ex tui ! Nhung o nuoc ngoai minh an tet rat thoai mai , chang can lo lang gi nhieu , cu de den ngay 30 tet , chay xe ra cho VIet Nam cung con kip chan , (mo cua ca mung 1 tet) , gom chung nua gio la co day du thuc an ngon , ruou manh ...
Ngam nghi cai kiep lam cong nhan the ma sung suong hon cac "ong chu" , tien bac vo tuy co it hon chut dinh.. nhung ca ngay lam viec ta ta , cu den 3,4 gio chieu , ta lo chuan bi ra ve ... cuoi thang dung ngay la co nguoi bo tien vo tai khoan de tieu xai , ma khg phai di doi no ai het , truoc khi di ngu , doc kinh lay cha , khg bi nguong cai mieng giong nhu 772 , tet nhat , hay ngay le lon cang mung hon vi se co them tien thuong , qua cap ! Dieu hay nhat la khg bi thien ha che la ong chu "nha que"... khg chiu choi , toi ngay chi biet "lam va lam" , khg co biet "chan dai " , "ga , vit , ngan , ngong" gi rao ,the co chan chet khg ? Tren doi nay co ai lam , ma khg huong dau nhi ?
Toan Thang



Re: Xin cau cho linh hon Giuse

R.I.P.
Thưa anh em theo tin vừa mới nhận được thì thân phụ Ex Vũ Thái Hiệp 779 đã qua đời. Anh em lớp 68 không biết gì hết . Tối nay khi mình liên hệ được với Ex Phan 797 thì ông cụ đã mồ cao mả đẹp rồi.
Nay xin thông báo để anh em thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse. Liên hệ EX Hiệp:
093 7474 380 hay 2560865
Xin cho linh hồn Giuse được nghỉ yên muôn đời. Amen
Thằng mõ.
 

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2008

Re: TET DEN ROI

T.Thắng ôi
Thiệt tình là DR không có biết viết sớ táo quân.
Công việc càng về cuối năm càng nhiều: vì thu nợ không tốt.
Xin T.T. miễn chấp nhé!
Ex 772
 

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2008

Re: TET DEN ROI

.... Xin CHA tha no chung con , cung nhu chung con cung tha ke co no chung con "........
Moi ngay doc 3 kinh lay cha , va lam dung nhu minh da cau nguyen , thi het cong viec thoi 772 !
Chuyen de ma ......
Toan Thang


Inactive hide details for "Dusinh" <dusinh@hcm.vnn.vn>"Dusinh" <dusinh@hcm.vnn.vn>









T.Thắng ôi
Thiệt tình là DR không có biết viết sớ táo quân.
Công việc càng về cuối năm càng nhiều: vì thu nợ không tốt.
Xin T.T. miễn chấp nhé!
Ex 772

TET DEN ROI

Cac exs than men ;
Cac exsda chuan bi nha cua xong chua ? ngay mai la dua "ong tao" ve troi roi day ! sao chua thay ex 772 viet "so tao quan cua exluro68" cho anh em duoc doc ..
Tai Paris , cho Viet Nam tu week end vua roi , da chat nich nguoi di mua sam , ban day du banh mut , nhap tu Hong Kong , Dai Loan .. hay Trung quoc ... thi nhau dem sang day de canh tranh thau tien ,
bao bi , hop lam rat tinh xao , dep lam . Cac loai do man , cu kieu , dua hanh , gia vi ... phan lon xuat xu Thai Lan , con do nhau lai rai .. Singapour , bong hoa ..mai , dao , cuc dem Tay ban Nha sang rat dep ! Hang VIet chi co l'a chuoi va l'a dong , de goi banh chung , banh tet , con nhung thu khac thi khg thay nhieu , vi khg the canh tranh noi voi hang cua cac nuoc chau a khac tai Paris ,
Cuoi tuan roi vao cho , cung da rat kho so , vi chen lan , on ao ... mat thoi gio khg thua kem gi ben VN , ex tui chi dao 1 vong thoi , cung thay on lanh , toi nghiep exa phai lan loi mua du thu de gia dinh ... an tet cho day du voi nguoi ta .
Ex tui , chi doi ngay tet de gia dinh hoi ngo , chuc mung nam moi , an uong , va thich hang nhat la danh bai ... , nam nay mung 1 tet roi vao ngay thu 5 thiet khoai cac exs , minh lay 2 ngay nghi cong voi 2 ngay cuoi tuan la se co duoc 4 ngay lien de vui choi , an nhau , danh xi phé , to tom .
Ben day , cai mode karaoke da XUA roi cac exs , bay gio la thoi dai cua "nhac song" ... cac DAI GIA phai co phong khach thiet lon , lam he thong cach am cho tot , roi sam dan organ , guitar dien , 1 dan trong mac tien , gan he thong den mau chop tat voi am thanh noi , roi lam quen voi dan nhac sy co trinh do choi duoc nhac cu , cac ca sy hat rat gioi vi da luyen nhuan nhuyen qua nhieu nam voi karaoke (thu nay thi de kiem) , den dip tet le , tu hop ban be de to chuc DAI HOI CA NHAC va BOUM khieu vu tai tu gia .... mode nay da bat dau ben My tu may nam truoc roi ! VN co chua cac exs ?
Ke ra no vui va sinh dong hon karaoke nhieu lam ! ex tui rat thich , nhung vi phong khach cua ex tui chi co 80 met vuong thoi , chua du tieu chuan de vui choi kieu nay !.
Toan Thang

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2008

Re: Hop mat Exluro 68

Cac exs than men ;
De tra loi cau hoi cua ex Truong ,
....."Thể theo đề nghị của Ex . LM .Giuse Mạnh Hùng . Xin tất cả Các Bạn (đặc biệt là Các Bạn Hải Ngọai ) góp ý . ...
Và nếu việc thay đổi thời điểm là 1 thuận lợi chung với đa số , thì chúng ta cũng nên bàn đến 1 cách nghiêm túc , sâu rộng , rồi xác định lại .
HỮU CẦU ."
Nien hoc cua cac chau nha o Phap bat dau tu dau thang 9 den cuoi thang 6 nam sau , vi vay gia dinh minh chi co the ve VN vao thang cac chau nghi he (thang 7 va 8) , va thuong di choi chung voi nhau lien vai tuan le vao dau mua he , tuc vao tuan le cuoi thang 6 , va dau thang 7 ...(Lam som , nghi som ...de cac chau con ve Tay yen tam lo on bai vo truoc , cho nien hoc toi , hoac di choi he rieng voi cac ban cua chung trong mua he ).
Toan Thang

Re: Quà Tết tinh thần

PHT
Cam on loi gioi thieu cua Ex 800 ve chuong trinh vui choi giai tri cuoi nam.
Thua anh em cong dan Uc Chau tinh gui ve cho moi anh em mỗi người 1 DDV Thúy Nga va Asia. Nhưng vì đường xá xa xôi, sợ anh em không kịp thưởng thức trong dịp xuân Mậu tý nên...
Hi Hi Hi
Ex 772
----- Original Message -----
Sent: Saturday, January 26, 2008 10:28 PM
Subject: Quà Tết tinh thần

Thưa anh em,

Để các exs phó thường dân quên đi những nỗi nhọc nhằn, để các exs big boss quên đi những vấn đề gai góc có thể làm nổ tung bộ óc. Xin mời các exs thưởng thức Paris by Night 91 chủ đề HUẾ - SÀIGÒN – HÀ NỘI. Tiếp liền , xin hãy thưởng thức Asia 57 chủ đề THẾ GIỚI TÌNH YÊU. Quá đã! Quá đã! Xin mời.

PHT

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2008

Thưa anh em
DR thấy đề nghị của cha Hùng Đỗ 784 hơi khó thực hiện vì các anh em quốc nội. Số anh em này rất đông và con cháu cũng không ít. Thế nhưng tháng 9 thì An Nam đã đi học rồi.( DR tui trộm nghĩ mấy anh hải ngoại cũng vậy thôi).
DR nghĩ là các cha rất bận công tác mục vụ vào những ngày cao điểm này. Rồi cũng có nhiều anh em sinh hoạt kinh tế theo tuần như EX đầu vần: thứ bẩy chủ nhật cũng khá bận rộn. . .Sài gòn lúc này kẹt xe> không nên làm vào ngày thứ bẩy chủ nhật. Lại nữa mốc ngày 15/7/2008 công bố đã lâu để anh em chuẩn bị ,  các anh hải ngoại thì xin phép nghỉ, đặt vé máy bay, mấy anh "nước trong"không đi xe được như Ex luật sư hay " ba xạo" như DR cũng đã đặt vé [ không phải book]trực thăng rồi.
Nói đi rồi nói lại: tui biết cũng ít người phát biểu trên diễn đàn nên góp ý liều như trên. Xin cha linh hướng ĐCV và anh em đừng buồn. Có lẽ Ex Đạt 775, Thắng Mun 803,  Xuân Bách 760, Hòa 780, Phụng 799, Ex trưởng, Ex phó , DR và nhiều ex khác nữa. . .  thì tháng nào cũng được ngày nào cũng xuôi .
Không thấy thông tin gì về ngày 14/2 hết !!! Ngày đó đám nhỏ cũng đi học rùi đó nhe.
Ex 772

Quà Tết tinh thần

Thưa anh em,

Để các exs phó thường dân quên đi những nỗi nhọc nhằn, để các exs big boss quên đi những vấn đề gai góc có thể làm nổ tung bộ óc. Xin mời các exs thưởng thức Paris by Night 91 chủ đề HUẾ - SÀIGÒN – HÀ NỘI. Tiếp liền , xin hãy thưởng thức Asia 57 chủ đề THẾ GIỚI TÌNH YÊU. Quá đã! Quá đã! Xin mời.

PHT

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2008

Re: Hop mat Exluro 68

Các Bạn Ex 68 thân ,
Thể theo đề nghị  của Ex . LM .Giuse Mạnh Hùng . Xin tất cả Các Bạn (đặc biệt là Các Bạn Hải Ngọai ) góp ý . ...
Và nếu việc thay đổi thời điểm là 1 thuận lợi chung với đa số , thì chúng ta cũng nên bàn đến 1 cách nghiêm túc , sâu rộng  , rồi  xác định lại  .
 
HỮU CẦU .

 
2007/1/24, GIUSE DO MANH HUNG <giusedomanhhung@hcm.vnn.vn>:
Tham anh em Exluro 68,
 
Minh co mot de nghi voi anh em ve ngay hop mat nhan dip ky niem 40 nam Exluro 68.
Xin de nghi doi vao ngay hop mat thay vi ngay 15/7/2008, thi co the doi vao khoang trong 3 tuan dau thang 9 (vao thu bay va chu nhat la tot - thuong cac linh muc Saigon se cam phong nam tai Chung Vien tu thu hai den thu sau trong tuan le thu 2 va thu 3 cua thang 9), vi co 2 ly do :
1. Ve phia minh, minh phai tham du Khoa Boi Duong cho cac giao su cua cac DCV Viet Nam tai Paris trong hai thang 7 va 8/2008. Cuoi thang 8 minh moi tro ve Viet Nam. Minh rat muon gap anh em trong dip hop mat qui bau nay.
2. Theo minh biet, co nhieu gia dinh anh em o ngoai quoc muon ve Viet Nam tham que huong va tham du hop mat. Nhung nhu anh em biet, thang 7 va thang 8 tai cac nuoc Au Chau va My la thoi gian nghi he, la mua cao diem nen ve may bay thuong mac. Dong thoi, thoi tiet vao thang 9 cung bot nong hon.
Day la de nghi cua rieng minh. Tuy nhien tuy thuoc y kien chung cua da so anh em.
 
Than men,
Lm. Giuse Do Manh Hung
 
 
 
 

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2008

trên cả tuyệt vời

Sorry mấy bồ 1 tý ...
Để Cầu tôi chuyển từ đề tài S.Ex (super ex.) sang đề tài ...S.Ex ( sport ex.):
Số là bữa nay cả nhà tớ xem xong trận Tsonga gặp Nadal , thì la ầm ĩ muốn bể nhà : Chúc Mừng AUSTRALIAN OPEN của PHT và Kịch Liệt Chúc Mừng chiến công của Tsonga , của TT : 1 nhân cách , 1 phong cách thi đấu trên cả tuyệt vời : ĐƯỢC KHÔNG KIÊU , THUA KHÔNG NẢN .

Được thua gì , thì trong trận chung kết sắp đến , tớ cũng bắt Tsonga thôi ...

RE HỌP KÍN

...Chỉ tội cho thằng nhỏ của S.Ex C'N'. Sau khi nghe lời bàn của các S.Exs chỉ biết hát vỏn vẹn 1 câu:'" Thằng bé âm thầm đi vào ngỏ nhỏ". Hát xong, GỤC ĐẦU CHẾT!!!
- Chet lam sao duoc ma chet , no chi nghi ngoi mot lat , roi se "thuc day" ngay day thoi !
Thoi tat den di , lam lai tu dau !...... ex CN .

HỌP KÍN

S.Ex PHT dù tham dự chiến trường mấy mươi năm nay, nhưng toàn là dự các trận lớn ở sa mạc như Desert Storm, chiến trường rộng lớn và khô khan, chứ không có đánh kiểu du lích trong các môi trường ẩm ướt và chật hẹp, nên trước vấn nạn cứu nguy cho thằng đệ tử thân tín của S.Ex C'N', PHT cũng đành bó tay vì không có kinh nghiệm. Liên lạc với các tay to đầu thì có vài ý kiến sau đây, mong giúp C'N' gỡ được 2 túi đồ khả nghi.

- S.Ex DR: " Việc nầy không phải chuyên ngành, không có cơ sở làm việc, tớ không có ý kiến."

- S.Ex Trưởng: " Không giúp được! chính tao còn bị sổ mũi thường xuyên, làm sao giúp được bọn bây, không giúp được". Đâu đấy vọng lên tiếng của Anh Sui:" Chắc là cậu bị trúng gió ở vườn cao su rồi đấy,hihi!".

- S.Ex TBG: " Tôi cũng không có kinh nghiệm, nhưng thằng nào không nghe lời răn dạy, tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh, cứ đưa đầu vào những nơi ngột ngạt, có chết cũng đáng đời!"

- S.Ex Danh Tướng: " Bọn bây chỉ biết 'còm-len'. Mấy chục năm nay tao toàn làm việc nơi ẩm thấp, có chết thằng Tây nào đâu! Lúc say xỉn tao còn làm việc tăng ca, chết đâu mà chết!"

- S.Ex Fúc: " Bây giờ mình phải đi làm áp-phe. Vài hôm nữa mình sẽ 'đề-lô' cho các cậu chỗ làm việc mới. OK salem?"

Chỉ tội cho thằng nhỏ của S.Ex C'N'. Sau khi nghe lời bàn của các S.Exs chỉ biết hát vỏn vẹn 1 câu:'" Thằng bé âm thầm đi vào ngỏ nhỏ". Hát xong, GỤC ĐẦU CHẾT!!!

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2008

Re: "đình công, đòi tăng lương"...

Chờ các S.ex, nhất là PHT và TT, "gỡ rối tơ lòng...thòng" mà không được nên mấy "big boss" nhà S.ex đành "xin thỉnh thị" ý kiến của S.exa và được quý S.exa "chỉ dạy" trả lời cho "thằng nhỏ" như sau:

Sau khi xét đơn, “Xếp” không chấp thuận tăng lương cho "thằng nhỏ" với 15 lý do sau đây:
1. Đương sự không bao giờ làm trọn một ca đủ 8 tiếng.
2. Đương sự hay ngủ gục sau mỗi lần làm việc.
3. Đương sự không làm việc đúng chỉ tiêu của chủ nhân.
4. Đương sự không làm việc tại vị thế chỉ định mà nhiều khi tự ý đi “chệch hướng”.
5. Đương sự không thích làm việc tại những nơi rộng rãi thênh thang mà cứ thích chui rúc vào những chỗ chật hẹp.
6. Đương sự hay ngưng hoạt động giữa chừng khi công việc chưa hoàn tất.
7. Đương sự không tự phát ngay từ đầu mà cần phải đốc thúc của chủ.
8. Đương sự luôn luôn rời nhiệm sở trong tình trạng chèm nhẹp, ướt át.
9. Đương sự không tôn trọng nguyên tắc phòng tai, không thích mặc áo “bảo hiểm”
10. Đương sự chỉ muốn về hưu non trước khi chủ hết công lực.
11. Đương sự không thích làm phụ trội, theo yêu cầu của chủ nhân.
12. Đương sự chưa hoàn tất công việc đã mệt nhoài nghỉ chơi.
13. Đương sự không đủ cương nghị, cần phải dùng thuốc kích thích.
14. Đương sự hay sổ mũi bất tử, đôi khi sổ mũi ngay ngoài cửa sở làm.
15. Đương sự thường tới và rời địa điểm công vụ mang theo hai túi đồ rất khả nghi.


RE: "đình công, đòi tăng lương"...
PHT và các S.ex"oversea",
Năm hết, Tết đến, các "big boss" nhà S.ex rất bận rộn, tất bật vì lo lắng: nào quà cho "quan" khách, tiền thưởng cho công nhân sau một năm "hết lòng, hết sức" phục vụ, làm giàu cho các "big boss". Đã vậy, trước tình hình "vật giá gia tăng", nếu không nhanh nhay "o bế" chúng thì chúng còn "hăm he" "đình công, đòi tăng lương"...
Ngay cả "thằng nhỏ" thân tín nhất của mấy "big boss" cũng một, hai kể khổ, làm reo đòi tăng lương, với 10 lý do sau đây:
1. Tôi phải làm việc lao động "hết sức".
2. Tôi phải làm việc ở độ sâu.
3. Tôi phải làm việc tại chỗ nhiệt độ cao.
4. Tôi phải làm việc trong môi trường ẩm ướt, chật chội.
5. Tôi phải làm việc bằng cách "đưa đầu đi trước".
6. Tôi phải làm việc trong những nơi ngột ngạt, không thoáng khí.
7. Tôi không được nghỉ cuối tuần và những ngày lễ.
8. Tôi không được trả tiền “phụ trội” cho những khi tăng ca, làm thêm giờ.
9. Nơi tôi làm việc có nhiều nguy cơ độc hại, dễ bị nhiễm bệnh "nghề nghiệp" nguy hiểm.
10. Đôi khi tôi bị bắt làm việc ngay cả lúc "say xỉn".
Mấy "big boss" nhà S.ex mình suốt mấy tuần nay cứ "vò đầu, bứt tai", không biết giải quyết làm sao cho thoả đáng nên "kính cẩn" nhờ PHT và các S.ex"oversea" rút hết hơn 30 năm kinh nghiệm bôn ba tìm đường "trả thù dân tộc" để "gỡ rối tơ lòng...thòng" cho anh em "big boss" nhà S.ex mình với!!!
Mong thay!!! Mong thay!!!

Nha cua

Cac exs than men ;
Cac "ngan hang dia oc" lon cua My dang gap kho khan , vi ho cho dan chung muon tien mua nha , roi hang thang thau tien lai cao de lam giau.... bay gio dan chung khg co tien de tra ca von lan loi , ho tich thu can nha ban dem ban cung chang ban ra duoc .... co nhung noi , da giam gia den 30% roi cung chua kiem duoc nguoi mua . Nen bi chon von la lai hong co tien loi nua ....gay KHUNG HOANG !
Ex quoc noi nao co du nhieu USD nen cap toc , gom gop tien qua My , tau 1 vai can , de danh lam cua , dau gi cuoc song ben xu "co hoa" cung on dinh hon , ex Truong mua chung 10 can , Ex Danh tuong 10 can , ex Phuc 20 Can , ex Dung 772 dam , ba can ... , neu cac ex muon , cac exs hai ngoai se lien lac dum cho , de cuu nguy dum "dan anh" , va cac nuoc khac khg bi "va lay" , nhu PHT noi.
Ben Phap , di vay tien ngan hang , nhat la de mua nha , ho kho khan lam , so tien tra hang thang (von va loi) khg duoc qua 30% tien luong , ho chi "nam thang co toc" thoi , nen dan Phap khg co the nao cu tu nhien di mua nha to lon nhu ho muon duoc ... tui ngan hang dia oc tai Phap lam an "chac cu" hon (an it no dai ma cac exs !).
Nhung cung rat thiet thoi cho nguoi co thu nhap thap , 80% nguoi di lam viec o Tay co thu nhap sau khi khau tru cac loai bao hiem , thue ma .... con lai khoang 1000 euros/ thang , tinh voi kha nang tra no ca von lan loi = 300 euros/thang ... , neu lay thoi gian tra no (crédit) dai nhat la 35 nam , thi so tien muon duoc chua den 100.000 euros , trong khi gia cua mot can nha "gan sap" o Paris la 300.000 euros lan , day la 1 bai toan rat kho khan cua dan Tay.
Tong thong Sarkozy khi ra tranh cu , da hua se tim ra giai phap de dan Tay duoc lam chu can nha cua ho ... nen da thang ! Bay gio dan Tay dang "dai co" trong doi cai phep la cua ong ??????
Toan Thang

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2008

RE: Tet

T.Thắng mến
Theo như tui biết thì năm nay nhà nước cho học sinh nghỉ sớm trước tết cả tuần để ( vì nhiều lí do) cũng gộp cả lí do mà T.Thắng nói: ăn tết cho vui vee3 .
Thực ra bây giờ tết đối với người lớn ở VN hầu hết đều lo hơn là mừng...
Tuy nhiên với Ex Luro68 cũng có ánh sáng cuối đường hầm là ngày Va lăng tay gì đó. Nghe nói phải dời vì năm nay tuy nghỉ dài nhưng học trò đã đi học lại rồi. Có thể ánh đèn le lói giữa thời buổi bị cúp điện nên rất sợ anh em ho. Ho có nghĩa là thở mạnh sẽ khiến nến tắt tối thui. Ôi nhà ngói như nhà tranh rùi.
Chuyện" lễ lạc " là phạm vi chuyên môn của Ex 768 , Ex 800 và Ex 813.
PS: Trưởng ban "ăn chơi" kỳ này không thấy tăm hơi đâu cả!!!!
Ex 772

ruou XO

Cac exs than men ;
Sang nay bao thay tin tuc sau day xin goi den cac "bom nhau VN" de biet them :
..." Ty le tieu thu ruou COGNAC XO cua Phap tren the gioi nam 2007 nhu sau :
- My ,Canada va Mexico 37% (59 trieu chai) ,
- Cac nuoc Chau Au 35 % (55 trieu chai) ,
- Japon , Chine va An do 22% (35 trieu chai) ...
- 6% phan con lai la Uc va cac nuoc khac (9.3 trieu chai ) ..... trong do co VN.
Nhu vay ong nha giau My quoc van choi sang hon ai het , khach hang thu "SOBRE" cua tat ca nhung ngon , vat la tren the gioi.
Ex nao choi chung khoan nen than trong , su khung hoang cua cac nha banque My da lan tran den Anh ( Northerm Rock va Newcastle) , gay anh huong nghiem trong den thi truong chung khoan Chau Au , nuoc nao cung bi mat nhieu diem ngay hom qua , chau My Latine va chau A cung bat dau ruc rich di xuong , nhung nhe hon .
Ex nao co tien luc nay nen bo ra cho vo con an tet cho vui di , dung co ham loi ....ma dem "nap mang" cho may ong TU BAN , vi luon luon co luat ..."ca lon nuot ca be" , VN minh thuoc loai ... "em moi" trong thi truong chung khoan the gioi , se khg choi lai may tay "Dai bip" ve tai chanh dau !
Thua me , go bai cao , thi truong nuoc cac ong dang gap kho khan , trong khi cho doi phai di kiem chut chao o nhung noi nao de kiem an hon , VN chang han !
Toan Thang

Cảm nghĩ về bài du ký

Thân chào các Exs,

Thiệt là hôm nay không uổng tiền cho ly cà phê khi đọc bài du ký của Anh Sui. Nói thiệt nghe! Văn chương của PHT Tui mà viết được chừng khoảng nửa bài như Anh Sui viết thì cũng thỏa mãn lắm rồi, nhưng rất tiếc là chẳng bao giờ nặn ra được nửa trang giấy! Anh Sui chơi luôn tới nguyên 2 trang giấy mà còn hứa sẽ 'CÒN TIẾP' làm Ex Tui khoái quá! Thưởng cho Anh Sui 3 ly đó. Chỉ có 1 chi tiết nhỏ trong bài làm Ex Tui cứ suy nghĩ hoài, hôm trước ở vườn cao su, Anh Sui chỉ cần nhìn sơ qua cử chỉ của Ex Trưởng và Danh Tướng thì đã biết đương sự muốn gì. Còn hôm nay, Anh Sui nhìn Cha Già đầu trắng mà chỉ biết là có nổi buồn sâu kín và man mác, nhưng lại nói là không hiểu nổi buồn gì. Thiệt! làm hổm rày Tui cứ nghĩ Anh Sui cũng có Thần Giao cách cảm chứ! Tui cũng đồng ý với Anh Sui trong việc Giúp đõ Cha Già đầu trắng. Vậy có gì thì Anh Sui báo cáo cho anh em biết nha.

Re: 5" Loi Chua

 

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2008

Re: firewall

Than chao cac exs dau tuan ,
Chi con khoang 2 tuan le nua la den tet VN , hy vong cac exs quoc noi dang "ho hoi" vui ve , chuan bi don xuan , (doi voi ex tui da la chuyen di vang roi ...hic hic ...), 1 nam qua lam viec cuc nhoc ,
nhan dip Xuan ve , ex tui nghi la cac exs phai ran chut thoi gian , son sua nha cua cho dep , mua sam quan ao moi , ga vit ... ruou ngoai , hoa la kieng ...dua hau , banh chung vv....de "khuay khoa" trong vai ngay tet , ke ra la luc rat dang de huong thu, chu lam viec hoai , tien de dau cho het , ben VN lai thuong bi "moi mot " an ....Tui minh da tren 50 tuoi roi , viec an tet chi con la "dem tren dau ngon tay thoi " .... bang chung cu the la ex KTThoa ... da bi nghi an tet tu lau rui ......Cac ong chu , thoi buoi tien vo nhu nuoc , neu khg huong thu ....no "phi cua gioi" di , ex tui bay gio chu truong rang : .....tu nay tro di , he co "le lac " la ta phai "an" cho vui voi nguoi ta thoi, an cang lon cang tot !
Ex 772
chuong trinh Vuot tuong lua la de di vao cho nao co lua nong bong kia , Vietcatholic lam gi co tuong lua ma vuot , nen no khg chay la le tu nhien roi ...
ex thu vo cac site web khac coi , noi nao chu X....cang nhieu cang tot , cho do moi co tuong lua bao ve day dac , keo bi nguoi ta "coi cop" , ma khg chiu tra tien , neu muon ex danh vo GOOGLE "XXX" la co ngay tha ho ma thu !.
Toan Thang

Re: firewall



DR

Nam de kinh dieu 3 nhu sau: khi nam nhon xap xi luc tuan(under 60) neu hay di tieu lat vat hay uot quan thi phai dung: dung dich "ong uong ba khen 50%" cua ex truong; dung dich "nhung huou" cua Ex vua 25% va dung dich " nam de" cua Ex 800. Hoa deu va chon duoi dat bach nhat(100 ngay). Moi ngay dung 3  chung, moi lan mot chung truoc bua an.

Con dieu 4 chu nghia hoi bi mo nen doan rang: cho co nghe tui lang bam bay ba. Dung may thu thuoc cuong duong…( chac la viagra gi do???) vi tuy chua duoc benh uot quan thi lai bi uot ao. O ho tai!!!

PHT

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2008

Re: firewall

Thua anh em
May chieu vuot tuong lua do khong biet co that khong . Tui thu [test]hai chieu dau de vao vietcatholic deu khong duoc.
DR
 

Tiều phu, Nông dân

Thưa anh em,

Sau khi đọc bài thơ thì PHT rất phân vân, không biết phải vào rừng cao su đốn củi hay là lên kênh để bức mạ non như Ex 768 chỉ bảo. Nhưng đường nào thì cũng phải vượt qua bức tường lửa. Hay là để cho Danh Tướng và Ex Trưởng đi dọ đường trước rồi mình đi theo sau. Nhớ rủ Anh Sui để có người viết phóng sự, hihi!

Mấy thằng Tây con không được lịch sự lắm. Xe của Ex TT đậu ở đó mà nó dám làm chuyện kỳ khôi, để lại dấu ấn tùm lum! May là Ex TT không chụp hình vũng nước màu trắng ở dưới đất đầu xe. Thiệt là Tây con quậy quá trí!

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2008

Re: may thang Tay no ..NGU kinh khung luon!!!

TT ơi,
Mấy S.ex ta thì "khôn" kinh khủng luôn!!!
Nên có học bài "thơ thẩn" sau:
 
Như nhà nông nghèo khó
 
Sẽ chăm chỉ như nhà nông nghèo khó
Dẫu ruộng em chỉ nhỏ bé vậy thôi
Anh sẽ cày sẽ cuốc tới cuốc lui
Để ruộng em không lúc nào ngơi nghỉ

Như nhà nông luôn vui mừng hoan hỉ
Mảnh ruộng em anh chăm chút ngày đêm
Sẽ bón thật nhiều đạm trắng ruộng em
Và sẽ làm ruộng em luôn ẩm ướt

Mạ ruộng em anh tỉa tót cho thật mượt
Sẽ sưởi ruộng em đủ ấm mỗi ngày
Sẽ xới ruộng em đến bỏng rãy lưỡi cày
Em sẽ thấy anh chăm hơn em tưởng

Anh sẽ tìm nguồn vui nơi đồng ruộng
Dẫu ruộng em chỉ nhỏ bé vậy thôi
Anh sẽ cày sẽ cuốc đến suốt đời
Và chăm chỉ như nhà nông nghèo khó...
 
Thợ chép C'N'

Emailing: huongdan cach vuot tuong lua (Cong768)

Nếu bạn cần "sự thật" như cần "hơi thở" thì cứ thử cho biết như thế nào là "sự thật"...
C^ đây
 

 

Bạn VC gởi đến cho chúng ta thêm một cách vượt tường lửa :
bước 1: vào trang web www.crackproxy.com
bước 2: trang web này xuất hiện 1 address bar, bạn đánh địa chỉ trang web cần truy cập vào address bar đó rồi nhấn enter. Thế là tự do đọc.
Cách này có thể download được các cuộc phỏng vấn.

Một cách khác : mua phần mềm Proxy Switcher ngoài các cửa hàng bán đĩa.
Cài phần mềm này vào, máy sẽ tự dò tìm proxy và liệt kê các proxy, khi dùng chỉ cần click vào chọn, không cần phải khai báo trong internet option gì cả, rất dễ dùng.

 

 

Bạn Nguyễn Sống Mới gởi đến cho chúng ta một cách vượt tường lửa đơn giản.
Để vào vietcatholic.net, chỉ cần click vào link dưới đây.
Nếu thích, Bạn hãy lưu lại.

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.vietcatholic.net

 

 

MỘT CÁCH VƯỢT TƯỜNG LỬA KHÁC

     1. TÌM ĐỊA CHỈ TRỢ GIÚP

*  Vào trang http://www.proxy4free.com/page1.html

Màn hình xuất hiện như sau:

- Chọn IPPort

Ví dụ: IP :165.228.131.10 - Port :3128

 

2. NHẬP IP VÀ PORT

- Vào Tools/Internet Options

- Chọn Connections

- Chọn LAN Settings

- Trong khung Proxy server:

* Đánh dấu vào 2 ô vuông Use a proxy server for your LAN...

Bypass proxy server for local addresses.

* Nhập IP vào ô Address

* Nhập Port vào ô Port

* OK

Thế là xong, bây giờ bắt đầu vào trang Bạn cần

Lưu ý:

+ Nếu không vào được thì đổi IP và Port khác.

+ Sau khi dùng xong, tắt chức năng vượt tường lửa bằng cách bỏ đánh dấu ở hai ô Proxy server rồi OK. Khi cần, lại đánh dấu vào, OK, xài tiếp !

Chúc Bạn thành công !

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2008

Re: 18~25 tháng giêng

Thưa anh em.
Hôm nay bắt đầu tuần lễ cầu cho Hiệp nhất của Giáo Hội [lần thứ 100 cầu nguyện cho vấn đề này]từ ngày 18-25/01 hàng năm. Những ngày qua Vợ chồng Ex Hiệp 779 có ghé thăm mình và mình cũng qua nhà Ex 779 Hiệp ở đường Trường Chinh( gần đối diện nhà Ex Phan). Ex Hiệp rất hăng hái về sinh hoạt Ex Luro 68 , đang tìm hiểu về cuộc sống ở VN và nhất là những anh em cùng lớp TCV ngày xưa. Tụi mình cũng kể cho nhau những kỷ niệm ngày xưa và các khác biệt hiện nay... Đúng là 100 anh em 100 ý kiến nhưng những thành viên Ex Luro68 vẫn có những điểm chung không lẫn vào đâu được[ Thực sự hỏi cụ thể nó là cái gì thì không trả lời rõ ràng được]. Hiệp nhất chứ không phải duy nhất hay đồng nhất...Giữa sự đa dạng khác biệt chúng ta tạo ra 1 tập thể gắn bó như hiện nay cũng không phải là dễ!
 Nhưng lòng cứ tự nhủ rằng đôi khi mình còn thiếu lòng chung nhiều lắm. Dũng ruồi là thằng hay nói linh tinh( lại hay chửi bậy như Ex Phúc nói) cho nên "hay nói thì hay lỗi" xin anh em lượng tình bỏ qua cho.
Hi vọng 100 năm cầu nguyện cho sự hiệp nhất các giáo hội và 40 năm kỷ niệm ngày nhập trường là những mốc son không phai trong đời sống chúng ta...
Ex 772
PS: T.Thống Pháp là người tôn quý. Không dễ chúc mừng hay bắt chước đâu ông trùm 813 ơi.E hèm!!!
 
 

xa... si chét

Cac exs than men
Tai Phap , van de LY DI dang tang cao den muc do bao dong , vi may thang Tay no ..NGU kinh khung luon , day la 1 bang chung cu the !
Chuc cac exs cuoi tuan vui ve ben vo con .
Toan Thang(See attached file: Tay ngu.jpg)

Noi hay khg bang hay noi !

Cac exs than men ;
Dung ruoi oi ;
"Hat hay , khg bang hay hat " , cung giong nhu ..."Noi hay , khg bang hay noi" , neu ca dam ex68 chang ai noi gi het , cu "im nhu thoc" , thi cai sinh hoat cua exluro68 , chac se ... dan dan mo nhat , roi chim vao quen lang thoi . Phai co noi , co chuyen nay chuyen kia , moi thuong xuyen nho den nhau duoc .
Bay gio , moi ex deu co gia dinh , cong viec hay noi kho rieng ... "chacun son truc", gap nhau la chi de .. "NOI voi nhau dieu gi" , chi vay thoi !
Trong thoi buoi vi tinh hien dai , nguoi ta phat minh ra e-mail cung khg ngoai muc dich de moi nguoi de dang noi chuyen voi nhau , cho nen ex tui co khac : "noi gi cung duoc , ai cuoi ho muoi cai rang , co gian , qua cau gio thoi bay .....Boi vay , 30 nam ve truoc tui moi chon exa , vi hoi do , moi lan gap nhau ba noi tia lia , du thu chuyen het . ex tui da dat cho biet danh la "chim hoa Mi nho" .
Ex PHT à ,
Neu ma co nhieu "Xì-chét quá xá!" ... phai coi chung cai dau se bi "NO TUNG" , nen ban phai ran di tim khu rung nao ram rap , co nhieu "hoa hong" ma "XA" lien di , ex tui dam chac 100% la cho nao tren the gioi nay cung deu co ca , va dung dem si chét ve nha roi "can nhan" voi exa , toi nghiep lam.
Chuyen ba "maitresse" cua Tong Thong Phap , khg nhung la nguoi mau chan dai , ca hat hay .... ex tui con nguong mo them 1 duc tinh tot cua ba nua la : khg me "HOT XOAN" , vi trong luc T.Thong "de" (draguer) ba , cung co 1 doi thu nua la ty phu NGA , dem tang ba chiec nhan "hot xoai" tri gia 150 ngan euros , nhung ba da goi tra lai , tu choi de YEU Tong thong cua ex tui do , dung la nguoi dan ba tuyet voi , phai khg cac exs ?
Toan Thang


Xì-chét quá xá!

Các Exs thân mến,

Nghe Ex Anh Sui báo cáo Tổng Thống của Ex TT lấy vợ, việc nầy làm PHT cũng mừng lây. Nghe nói bà nầy ngoài việc làm người mẫu, còn là ca sĩ hát nhạc Pháp tuy không thuộc loại thượng thặng, nhưng nghe cũng êm tai đã con rái lắm. Người khác thì có việc mừng, còn Ex Tui như Ex Anh Sui cũng biết là bị chứng xì-chét kinh niên. Mấy tuần vừa qua bị thằng chủ đi nghỉ phép, xì-chét quá xá, tuần sau nầy nó mới đi làm trở lại. Nhưng số phận hẩm hui chưa hết đâu, đến cuối tháng nầy là lại có xì-chét mới, boat show lại đến nữa rồi. Xì-chét kinh niên, không thua gì cảnh bức tóc gãi tai của các big boss ở VN đâu. Nếu trường hợp Ex Tui mà như Anh Sui, kỳ vừa rồi Ex GSTQ đãi tiệc là Tui sẽ chơi xã láng cho hết xì-chét. Các Exs ở VN nếu có gì thì còn sự an ủi là đi uống cà phê, ăn lạc. Còn Ex Tui ở đây chả có cái gì cả! Xì-chét muốn chớt!

QUẢNG XUÂN DU KÝ

Thân chào tất cả các Exs trong tình hiệp nhất
Trong buổi họp anh em ngày 08/11/2007 để bàn vấn đề tổ chức họp mặt 40 năm, có sự hiện diện rất quý báu của cha già Thước 812. Quý báu là vì cha ở xa cả trăm km lại bận rộn công việc mục vụ của giáo xứ vùng sâu mà vẫn cố gắng đến tham dự với anh em. Cũng trong dịp này cha chính thức báo cho anh em biết là Toà Giám Mục Xuân Lộc đã quyết định sai cha đến một giáo xứ mới - Quảng Xuân - một giáo xứ toàn giáo dân Quảng Trị di dân vào lập nghiệp, nằm trên quốc lộ 1A trên đường ra Hàm Thuận, Phan Thiết. Cha cho biết sẽ nhận xứ vào khoảng đầu tháng 12 và mời anh em đến chung vui với cha, ngày giờ chính thức cha sẽ thông báo sau. Ex tui nhận thấy cha già lúc ấy có vẻ thoáng buồn, một nỗi buồn man mác mà chỉ mình cha hiểu chứ anh em mình không tài nào hiểu nổi đâu - mọi người chẳng hiểu, chỉ có một người hiểu.
Thế rồi sau đó Ex tui nhận được thông tin ngày 5/12 cha già của chúng ta sẽ chính thức nhận xứ mói và mời anh em ra chơi. Nhưng sau đó lại nhận được đính chính là 4/12 cha sẽ nhận xứ vì chính quyền đia phương muốn như vậy (ngày 5/12 họ bận việc gì gì đó) và yêu cầu cha già Thước nhận xứ sớm 1 ngày so với dự định. Theo thiển ý của Ex tui chắc có lẽ chính quyền ở đó họ khoái cha già của mình nên hối làm sớm!!!
Nhưng rất tiếc 4/12 anh em bận rộn công chuyện gì đó không tổ chức đi được làm ex tui cũng bó tay, không đi dự lễ nhận xứ của cha được, chợt buồn 5 phút và tiếc hùi hụi. Nhưng sau đó được biết có Ex Thắng Mun đã vượt đường xa gần 200km đại diện cho lớp tham dự ngày cha nhận xứ mới. Một bàn thua trông thấy đã được Thắng Mun cứu ở phút 91!!! Hoan hô Thắng Mun. Anh chàng này đáng được cả lớp tuyên dương công trạng. Đề nghị Ex Trưởng nhớ tổ chức ngày biểu dương tinh thần "vì anh em quên mình" cho Thắng Mun nhé.
Chính nhờ có Thắng Mun mà ngay sau đó anh em được biết là cha Thước được (hay bị) đưa về một giáo xứ rất nghèo, nhà thờ mục nát.... Vì thế mà khi nghe Dũng ruồi thông báo 22/12 anh em sẽ ra thăm giáo xứ mới của cha, ex tui đã hăng hái ghi tên tham gia chuyến đi mà không một chút ngần ngại. Mục đích là muốn tận mắt nhìn thấy hoàn cảnh của cha bạn mình xem nó bi đát đến cỡ nào.
3g sáng 22/12 ex tui thức dậy, tự thưởng cho mình 1 ly cafe sau đó lên đường trực chỉ đến nhà Ex Trưởng đúng như đã hẹn. Trên đường đi, Ex tui hình dung chuyến đi này sẽ có đông anh em tham gia nên chắc chắn sẽ có nhiều chuyện vui và nhờ đông vui vậy mà cha Thước sẽ quên nỗi buồn sâu kín.
Nhưng hỡi ơi 5g10 đến nhà Ex Trưởng thì được biết là chỉ có Ex Trưởng và Ex tui đi thôi còn các Exs có đăng ký đi nhưng đến giờ này đều bỏ cuộc hết vì nhiều lý do : Thắng Mun té võng, Dũng ruồi nhức đầu sổ mũi, Ex Phó 7g mới thức dậy, Ex Hoà, St Bách... sớm quá không đi được (đang ngủ). Ex tui có hỏi Ex Trưởng sao đi sớm thế để anh em không dậy nổi để đi với mình. Ex Trưởng bảo là đi trễ sợ kẹt xe. Âu cũng là lý do rất chính đáng, vì Saigon hiện nay nổi tiếng ùn tắc giao thông trầm trọng. Đi 4 bánh từ nhà ex Trưởng ra khỏi thành phố mà lạng quạng kêt xe thì phải mất hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ như chơi.!!!
Thế là xe 7 chỗ mà chỉ có 2 người : Ex Trưởng làm tài xế, Ex tui làm phụ xế. 5g25 xe bắt đầu chuyển bánh, trời còn đang tối, xe phải lên đèn. Ex Trưởng làm tài xế đến ngã 3 Tân Vạn thì có đệ tử ra thay. Lúc này trời đã sáng tỏ, 2 anh em chúng tôi bon bon trên quốc lộ 1A hướng về Quảng Xuân trong không khí mát mẻ và nhộn nhịp của một ngày mới trên xa lộ.
7g30 chúng tôi đến Trảng Bom (Bầu Cá), ghé vào quán hủ tiếu bình dân ven đường để ăn sáng và uống cafe cho tỉnh táo, vì dậy sớm nên giờ buồn ngủ và đói.
Hơn 8g anh em chúng tôi tiếp tục lên đường. Ngồi trong xe, ex tui nhớ rõ lời dẫn đường của cha Thước : "Trên đường đi sẽ thấy Đền thờ Hồi Giáo bên tay mặt, nhìn sang tay trái (bên kia đường) là nhà thờ Quảng Xuân". Vì thế cho nên anh em chúng tôi cứ căng mắt nhìn và căn me xem đã đến đền thớ Hồi Giáo chưa. Ex tui có may mắn đã được đi qua vùng này mấy lần nên biết ngôi đền Hồi Giáo này nên tự tin ngồi ngắm cảnh nhưng ex Trưởng thì lại hồi hộp sợ lạc đường nên gọi điện cho Thắng Mun mấy lần để hỏi đường. Nghĩ cũng tủi, đi đến nhà thờ của cha bạn mình mà cứ tìm đền thờ Hồi Giáo...
Hơn 8g chúng tôi đến đền thớ Hồi Giáo - ngôi đền này mới được xây dựng cách nay mấy năm, đứng ở quốc lộ nhìn vào thật là hoành tráng và bề thế - quả nhiên nhìn sang bên kia đường thì thấy một cái cổng với bảng "GIÁO XỨ QUẢNG XUÂN" rất khiêm tốn nép mình ven quốc lộ thênh thang thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy ngang, u buồn nhìn sang đền thờ Hồi Giáo. Đứng ở ngoài đường nhìn vào, chúng tôi chẳng thấy nhà thờ đâu cả chỉ thấy vài căn nhà lụp xụp nằm dưới khu vườn bạch đàn. Quả thật chúng tôi cũng chẳng biết nhà xứ là nhà nào!!! Chẳng biết cha già bạn mình ở đâu, lạ lẫm như đang ở nước ngoài. Chúng tôi bảo tài xế cứ chạy xe vào vườn bạch đàn rồi tính..
Do gần đến lễ Giáng Sinh nên từ cổng vào (khoảng 30m) cha đã cho dựng mấy cây tầm vông (tre) hai bên để treo cờ, đèn... Vào đến vườn bạch đàn, chúng tôi cảm nhận bầu khí khẩn trương chuẩn bị Lễ GS của giáo xứ. Nơi đây một nhóm khoảng mươi quý ông đang làm hang đá, dựng lễ đài để dâng lễ ngoài trời, chỗ kia một nhóm phụ nữ đang chia gạo ra thành từng bọc độ vài ba ký (sau này cha cho biết là để phát cho người nghèo Mừng GS). Ngó quanh một vòng, chúng tôi nhận ra ngay cha già (rất dễ nhận ra cha nhờ cái đầu bạc Chúa ban) đang đứng nói chuyện với giáo dân ở bậc thềm căn nhà đầu tiên từ đường tính vào. Ex tui đoán đó là nhà xứ và vội chạy đến, tay bắt mặt mừng - đến lúc này chúng tôi vẫn chưa thấy nhà thờ đâu - gặp chúng tôi cha mừng lắm, cười liên tục nhưng ngỡ ngàng khi biết đoàn hôm nay chỉ có 2 chúng tôi.
Sau một lúc chào đón, thăm hỏi, cha dẫn chúng tôi đi tham quan nhà thờ, khuôn viên nhà xứ... Quả thật ex tui chưa thấy ngôi nhà thờ nào giống nhà thờ này : nhà thờ thật quá cũ và xuống cấp (xây dựng từ 1973) mái tôn xi măng, cột kèo bằng gỗ, tường chỗ xây chỗ ghép gỗ - các vật liệu bằng gỗ hầu như đã bị mối mọt ăn gần rỗng, ex tui thầm nghĩ không biết nó sẽ sập bất cứ lúc nào nhất là khi gặp một cơn gió lớn hoặc ai đó trèo lên sửa chữa - trong nhà thờ thì tối om và ẩm thấp vì nhà thờ quá nhỏ, ngang chừng 5m, dài khoảng 12m nên người ta đã phải làm mái giại ra hai bên hông để có thêm chỗ cho giáo dân ngồi dự lễ. Ghế trong nhà thờ là ghế băng không bàn quỳ, không chỗ dựa lưng, cái dài, cái ngắn... thật không xứng đáng là một nơi thờ phượng Chúa - nhìn sang đền Hồi Giáo nguy nga lại thấy tủi : người ta mới có mấy năm nay mà hoàng tráng uy nghi đến thế, còn mình hiện diện ở đây từ 1973 mà lại khó nghèo đến cùng cực thế này. Thật không thể hiểu được các đời cha sở trước ở đây làm cái gì ???
Càng nghĩ ex tui càng thương cảm cho cha bạn mình, mới vừa ổn định nề nếp, cơ sở vật chất cho Gia Lào xong giờ lại phải về đây làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng... Nhưng Ex tui cũng tin tưởng Chúa sẽ phù giúp cho bạn mình trong giai đoạn khó khăn, nhọc nhằn này.
Chuyến đi này đã xảy ra sự cố mà chúng tôi nghĩ nếu không khắc phục được thì có lẽ sẽ phải ân hận mãi. Số là cái máy chọp hình ex Trưởng mang đi lại hết pin... nỗi lo nói không sách, mách không chứng đè nặng 3 chúng tôi, cha Thước không có máy chộp, ex tui ỷ y có ex Trưởng nên không mang theo... trời ơi biết lấy gì để báo cáo các Exs đây! Nhưng Chúa phù hộ và nhờ tài tháo vác (không phải tháo vát) của ex Trưởng lại cứu được 1 bàn thua nữa : nổ máy xe để sạc pin máy chộp !!! U cha một sáng kiến tuyệt vời !!! Thế là máy chộp chộp được. Ex Trưởng hả hê với tài tháo vác (tháo ra và vác đi) của mình nên bấm lia lịa, trong ngoài nhà thờ, khuôn viên, người và cảnh ... chộp tưng bừng. Các Exs đã xem Album ảnh Quảng Xuân do ex Trưởng chộp chưa. Nếu ex nào chưa xem thì cố gắng tìm xem đi nếu không thì tiếc lắm đó coi như mất nửa đời người đó nghe.
Tham quan, chộp hình cũng khá lâu. Sau đó 3 chúng tôi ngồi tâm sự. Cha già đã thổ lộ cho chúng tôi rất nhiều khó khăn đang chờ đợi ngài. Nào là vấn đề đất đai của giáo xứ bị lấn chiếm, bị nhà nước trưng dụng làm đường. Cơ sở vật chất nhà thờ, nhà xứ có mà như không. Nội bộ giáo xứ với hơn 2500 giáo dân cũng có nhiều vấn đề phải giải quyết, các gia đình nghèo trong xứ cũng nhiều (khoảng 100 gia đình)... nói chung rất nhiều, rất nhiều việc phải làm và phải làm ngay có lẽ sẽ cha Thước của chúng ta sẽ thành cha già đầu trắng chứ không còn bạc nữa. Xin anh em cầu nguyện nhiều, thật nhiều cho cha nhé.
Và điều khẩn cấp nhất là cha xin Ex Trưởng và Danh Tướng giúp cho nhà thờ 1 cái đàn Organ - đàn nhà thờ có mà hư hỏng tùm lum rồi - không biết Ex Trưởng đã lo đến đâu rồi??? Anh em ai có thể xin góp chung vào để mua cho cha cái khá khá một chút. Có thể nhờ Tư Thiên cố vấn cho nên mua loại nào.
Mặc dù khó khăn là vậy nhưng cha đã khoản đãi anh em chúng tôi một bữa cơm trưa rất thịnh soạn có cả rượu vang đỏ để Ex Trưởng nhâm nhi và Ex tui ké theo.
(còn tiếp)

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2008

Tổng Thống Tây Kết Hôn

Thân chào các Exs
Exs tui vừa tìm thấy thông tin nóng hổi các phương tiện truyền thông quốc tế đang loan đi khắp mọi nơi :"TỔNG THỐNG PHÁP CƯỚI VỢ" hihihi!!!
Kỳ này là Ex TT sướng quá rồi. Tổng Thống cưới vợ là toàn dân sẽ được ăn đám cưới tổng thống chứ. Không biết là gia đình ExTT đã chuẩn bị đi đám cưới tổng thống chưa?
Các Ex68 cũng chuẩn bị tinh thần sang Tây để dự đám cưới tổng thống của bạn mình nha!!! Nhớ chúc Tổng Thống trăm năm hạnh phúc để tổng thống đừng ly dị lần nữa. ExTT đừng bắt chước tổng thống của bạn về khoản này nha, kẹt lắm đó.
Ex Anh Sui ráng qua Tây để nhân dịp này xả "chét" ít ngày nhất là để trốn cái nóng của xứ Kanguru. Kể ra cũng hợp tình hợp lý anh sui nhỉ! Hihihi!!!
Thân ái
813

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2008

Emailing: DSC02829

PHT
Ki niem chuong chua quyet gi het. Ex Truong dang cho y kien dong gop qui bau cua toan the anh em. Danh tuong hua se cho ykien sau khi tham khao nhieu cho. Cu doi day: dau phai an co ma phai di truoc. Hi Hi Hi
T.Thang co che Ex 772 tui la khong thong bao thuc an. Thanh that xin loi T.T. Thu nhat DR khong keu thuc an nen khong biet do la mon gi, thu 2 DR cung cha ranh an nhau lam, nen gout thuong thuc thuoc loai "bet zem qualite". Tuy nhien ruoi cung xin co gang tuong thuat nhu sau:
Trong khi cho doi thi anh em an lạc rang húng lìu kiểu Hà Nội, co ve hơi gợi nhớ 1000 năm thăng long chăng?
Truoc het la mon gỏi bò khô: ăn món khai vi nay anh em đều nhớ tới ông cố cha Hùng Vũ. Ngài có món gia truyền này đã từng nuôi sống gia đình. Chắc Trường Khoan còn nhớ rất rõ món ăn bình dân này. Hôm ăn ở Vườn Phố 2 thấy không "ngon" như ngày xưa. Có thể là ngày xưa bao giờ cũng đẹp, đời sống khổ cực hơn và cũng có thễ hơi BA^?N hơn...
Mon thu hai la gỏi cá diêu hồng. Mot dia fi lê cá sống thái mỏng được đặt trên giấy bạc ở dưới ướp nước đá, chung quanh xep những lát chanh bán nguyệt thái mỏng. Có sẵn 1 đĩa chanh, va muoi tieu. Vắt chanh vào cá và chấm mù tạt , ai khong thich mu tat thi dung voi muoi tieu. Mon nay trum Cảnh khen ngon nhưng lại thiếu nam đế nên ông trùm phải cầm ly đi mời hoài mới có người cụng
Tiep theo la mon heo chien hay quay gi do: ruoi thay la khong co gi dac biet.
Roi là món gà luộc lá chanh: chac cũng quảng cáo là gà đi bộ, nhưng công bằng mà nói là gà này vô địch môn đi chậm.
Món lẫu cá Diêu Hồng là chót: rau ăn lẫu này cũng bình thường, ăn với bún không có gì đặc biệt để T. Thắng quan tâm đâu.
Ex 772
The message is ready to be sent with the following file or link attachments:
DSC02829

Note: To protect against computer viruses, e-mail programs may prevent sending or receiving certain types of file attachments.  Check your e-mail security settings to determine how attachments are handled.

Re: Xin cầu nguyện

PHT
Báo cho Nam đế nước Úc là Ex Hiệp 779 cũng là một người uống được. Nam
đế uống tới đâu ex Hiệp sẽ theo tới đấy.
Anh Sui đã cụng ly đại diện cho PHT rồi.
Ex 772

Tuong thuat mon an

Ex 772 va cac exs than men ;
Hoan ho 772 , dien ta nhu ex la qua dat tieu chuan roi , ex tui chi doc thoi cung thay .... phat them , cai mail no hap dan , va dai dong de anh em duoc doc lau hon van de "ba cao" ve ky niem chuong ... Chac chan may ex ben VN vang mat , lan sau se lo thu xep thoi gian di hop .. cho dong , khg bo lo 1 co hoi thuong thuc !
Co dip ve VN , ex tui nhat dinh se di an goi va lau ca Dieu Hong , ben Phap ca nay cung co ban , nhung khg phai la ca tuoi nhu ben VN , toan ca dong lanh thoi , mua ve nau chat luong chac chan thua xa nha hang ben do , nhung ex tui cung se bat chuoc lam an thu .
Ve van de am thuc , ex tui cung giong nhu 772 , tuc chi biet an , chu chang biet gi hon dau ... chi la nho co 1 "ba dzu" nau an rat gioi , nau cho an , ba la vu nuoi cua exa tu hoi nho , sau khi lap gia dinh voi exa , ong ba gia vo biet phai vu den o voi vo chong tui , de lo chuyen com nuoc , nha cua ... nam 1984 di qua Phap , tui nay da tung phai song nhung ngay rat cuc kho .. vi khg co cac mon ngon VN ma an , cho nen 1 vai nam sau , co chut dinh tien , ex tui da phai lap tuc lam giay bao lanh ba qua day lien .... bay gio vu cung da gia roi , nhung nau do an van con rat "tuyet voi".
Bay gio doi bung roi , dang cho den gio di an day ! hic hic Miam miam....
Toan Thang

Xin cầu nguyện

Thưa anh em,

Xin anh em, nhất là Ex TT họp ý dâng lời cầu nguyện với PHT và TBG, cầu xin cho nước đàn anh Mỹ Quốc hùng mạnh trở lại, để cho các nước đàn em như Úc khỏi lâm vào cảnh lầm than. Sau khi có tin CITIGROUP ở Mỹ bị trouble thì thị trường ở Úc cũng bị rúng động không ít. Nếu còn kéo dài thì có thể sẽ ảnh hưởng đến công ăn việc làm đó. Vậy xin dâng lời cầu nguyện.

Quote of the day: "Look at this! Mate, I think it's a pretty good sight"

(referring to the comment of Roger Rasheed to tennis player Venus William's behind at The Australian Open). PHT đồng ý là anh ta có con mắt nhận xét rất tinh tế.

PS. Lần sau nếu trùm Cảnh có cụng ly thì nhờ anh em cụng đại diện cho PHT.

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2008

Kỷ niệm chương

Thưa anh em,

Vì kỳ nầy trưởng ban thông tin loan báo quá vắn tắc về buổi họp vừa qua nên PHT không có cơ sở để làm việc. Có vấn đề thắc mắc về kỷ niệm chương là tại sao phải làm đến hơn 100 cái trong khi lớp 68 bây giờ chưa đến 50 người? Nếu làm ít hơn 100 cái mà giá thành có cao hơn thì tính ra vẫn tiết kiệm được một số tiền cho việc khác. Hình 3D thì dĩ nhiên là đẹp và hợp thời hơn là 2D. Xin chờ cao kiến của của ….DR?

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2008

Re: Hop 01/08

PHT mến.
Đâu có họp hành gì. Vì anh em hay tới trễ,... và khi DR tới[luc 17h03] thì đã thấy có bia rồi. Rượu vào lời mới ra mà chỉ có bia nên đóng góp ý kiến cũng hơi bị ít. Thứ nữa là không khí nhà hàng là ăn tục nói phét thôi.
Hôm qua nha hàng có tổ chức quay số trúng thưởng cho các khách hàng, Ex Tư Thiên đã trúng 1 phần quà to mà nhẹ( còn dĩ nhiên bọc ngoài phải đẹp rồi)
Thắng Mun không có mặt không hiểu vì lí do gì.
Ex 772

Re: Hop 01/08

Ex 772 va cac exs than men :
Xem hinh ex Hiep bay gio , sao ex tui thay la qua... khg the nho lai duoc cai hinh anh ex Hiep hoi nho nua , ma chi thay giong "ong bac ky nho nho" nao do thoi .
Lau lau moi co nhau 1 chau , ma cung khg co nhieu exs tham du , thiet la dang tiec , cac exs ben do bay gio chac khac "goût" voi ex tui roi , thich "uong nhieu hon an" .....
Ben Phap , he ai moi di an , la tui vui ve di lien , cho du troi mua hay nang , vi "an co di truoc , loi nuoc di sau" ... co nhan da day ma !
Nhu vay , chac ex GSTQ da phai om tien di , lai om tien ve ... nha cat , buon trong bung het suc !
Ex tui dong quan diem voi PHT , ban tuong trinh qua ngan gon , lai toan la nguoi nay binh , nguoi kia dau , ke vang mat (ex Thang Mun)... nguoi mac lo chay ap phe ..(ex Phuc , ex Lien) !
Thieu han co cai khoan gioi thieu ve thuc don , dien ta cac mon an (de cac exs vang mat doc thay them nhieu nuoc mieng chut chut ) , hop ngoai nha hang duong nhien co su
hap dan hon so voi van phong LS Dat , thi du .... cac co tiep vien tre mac ao 2 day ra sao ?..... , roi nguoi mau , chan dai....ca si hat phuc vu bua an , van van va van van....
Oi , cai chat TU SI , no con trong nguoi ex nhieu qua , bay gio da lam ong chu roi 772 , sau khi da giai quyet cac van de kho khan cuoi nam ve thue ma , tien thuong tet
cho cong nhan xong xuoi roi , ta di nhau , cung nen "QUAY" chut chut ... de co 1 ti "thu gian" , giam si tret (cau nay ....bat chuoc ex truong) .
Lam tuong trinh kho khan kieu ex ... hen chi anh em cang ngay , cang tham gia "an nhau" it di , vi hong thay co chuong trinh gi hap dan , o nha cho exa phuc vu suong hon !
Toan Thang



Emailing: DSC02805 (3)

Thưa anh em.
Hùng OK 785 la người đến đầu tiên và đón vợ chồng Ex Hiệp.
Ex Thiện là người ở xa mà lại đến đúng giờ. Rồi là Ex 772, ex trưởng 763, Ex Phụng, Ex Công, Vợ chồng giáo sư tiến sỹ, vợ chồng Ex Tuấn 813, Ex trùm cảnh, Ex Dũng Đài Loan 771, Ex Dụng 770, Ex Bình Ex Hòa 780 , Vương và Ex Thiên.
Ex Lâm đau nên cáo ốm không dự ; Ex Phó 767 có công việc không tới; Ex Phúc, và Ex liên cũng chẳng có mặt. và nhiều ex khác cũng không đến.
Ex trưởng đã mang đến 1 mẫu kỷ niệm chương: khối pha lê khắc laser 3D hình nhà thờ Đức Bà[Cf hình chụp]. Mình sẻ khắc hình nhà nguyện TCV . Nhưng nếu làm ít thì giá thành hơi cao 100 cái giá 150.000 VN$; Nếu 200 thì giảm giá còn 130.000VN$. Anh em đề nghị phối hợp với các cha chủng viện làm thêm số lượng. Dũng 771 nói phải có cái gì đặc trưng hơn của lớp 68. Dụng 770 đề nghị làm trên đĩa và khắc hình 2D thôi thì giá cả sẽ giảm và có diện tích lớn có thể chứa nhiều tư liệu khác nữa.
Nhắn riêng với PHT Ex Trùm Cảnh và anh Sui của PHT đã cụng ly uống cho nam đế 1 ly rồi.
Đính kèm cho T.Thắng khuôn mặt của Ex Hiệp
Ex 772
The message is ready to be sent with the following file or link attachments:
DSC02805 (3)

Note: To protect against computer viruses, e-mail programs may prevent sending or receiving certain types of file attachments.  Check your e-mail security settings to determine how attachments are handled.

Hop 01/08

hello,

DR ky nay tuong thuat cuoc hop qua van tac, khong le chi ban co van de 'ky niem chuong'?

PHT toi nay moi ranh de dong gop y kien. Se dong gop ve '10 dieu ran' cua C'N' luon. Ky nay khong thay ke ten Thang Mun? chang le con bi dau lung vi te vong?

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2008

Re:TN 90

Anh T.Thắng ơi
Ở VN bán cái DVD lậu đó lâu rồi mờ.
Nói chuyện phụ nữ Ex Hiệp hôm nay có hỏi mình là đưa exa đi dự ngày 13/01/2008 được không? Mình đã trả lời là hoan hô.
Ex772
 

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2008

Hop mat 13/10

Ex 772 ,
Con 1 tieng nua , 3 gio chieu ex tui se ve nghi cuoi tuan , chuc cac exs an nhau ngay chua nhat vui ve , va nho chup hinh de exs hai ngoai duoc thong cong , nhat la cac "con chien lac" moi tim thay ,
ruou thi xin tang het cho cac exs uong , luc nay gia roi ..." an nhieu , uong chang bao nhieu" , ex tui lai la dan "tham an" thu thiet , neu co mon gi ngon , hap dan ... nho dien ta lai tren dien dan ,
va cho dia chi ... de mai mot ve VN , tui se den do thuong thuc sau. Hic , hic ... coi vay ma o VN suong qua , chac ex tui phai don nha ve ben song thui.....
Toan Thang

RE Antivirus

PHT va cac exs than men ;
Co DVD Thuy nga By Night 90 moi ra do exs , voi chu de : "Nguoi phu nu VN" ... ky nay Thuy Nga lam DVD co moi may soeurs va Ni co , dang lam viec tu thien tai VN sang tham du , nen cac man trinh dien rat dung dan dang hoang , khg co chuyen "loi run, dua mong" ... ex tui xem ma khg bi len "tang xong" , dau oc bi "chi phoi" ...nen moi thuong thuc duoc het cai hay , cai dep cua nhac.
Chung ta ai cung co 1 nguoi dan ba ben canh , xem di cac exs , va sau do cam on chua da ban cho minh 1 EXA Viet Nam , dam dang , chiu dung , het muc yeu thuong chong , con vao bac nhat the gioi !!!
Ex tui luc nao yeu thich cai hinh anh de thuong va lang mang cua "nguoi con gai da vang" , nhat la qua may cau tho sau day :
"Truong son dong , truong son Tay
Ben nang chay , ben mua tuon ...
Em giang tay , em xoe tay .......Nhung :
Chang the nao , xua tan may ,
Chang the nao , che anh duoc".......
Oi , doi ban tay nguoi Viet minh , nho be , yeu duoi hon phu nu nao het , nhung khi da yeu .... khg biet do luong suc minh , thay mua nang phu phang cua troi dat , lai muon lay tay ma ngan can , bao ve cho nguoi yeu , (vi ngoai doi ban tay ra , dau con co thu gi khac hon nua ...;) cai y tuong ....no "dien ro" , nhung can dam , va hao hung biet bao , thiet Romantique het cho noi !
May co dam toc vang ben Tay rat dep , nhung khg co duoc y nghi nhu vay dau cac exs , gap troi mua , bon dan ong chung minh phai coi ao che cho chung moi chiu , lon xon no ly di lay nguoi khac .
Toan Thang


Antivirus

Chao Anh Sui,

Nghe Anh Sui noi ve van de antivirus, PHT nghi rang thoi buoi bay gio, minh phai mua Penicilin loai nang moi tri duoc virus. PHT ben day moi nam phai tra AUD 100 cho van de virus. Ben VN chac khoang chung $299,000, so ra la qua re doi voi ben day. AVG free version khong the nao tri noi cac vi khuan nang, truong hop Ex C'N' hoac Ex Fuc goi cho Anh Sui vai tam hinh de xem, thi 100% la may Anh Sui se bi banh xac. Neu gap ngay dep troi, Ex C'N' gui nguyen 1 cuon kinh thu thi luc do may se bi no lien tai cho. Ky nay may Anh Sui con cai dat lai duoc la tot lam roi.

PHT

Họp mặt th 1- 2008

Các bạn mến,
1- Tuấn đen thắc mắc lý do mở cửa của GST ...do vì bạn không "óp đết " những thông tin nóng hổi trên forum . GSTQ của chúng ta ,sau khi bảo vệ thành công luận án ,ngày 5 th 1 2008 ,đã chính thức đat thêm 1 danh hiệu nữa là Tiến Sĩ Ngôn Ngữ Học , do Đại Học Quốc Gia công nhận đàng hòang chứ không phải do cái đám S'Ex 68 chúng nó phong tặng . Giá trị thay ! Giá trị lắm thay !Vỗ tay đi anh em , sắp có nhậu rồi .

Và cũng để tăng thêm phần khí thế , Cầu tôi , nhân danh Trưởng Nhóm ( được bình bầu thông qua 1 cuộc họp:1 người đề nghị rồi chẳng có ai phản đối làm gì ) , xin kịch liệt tuyên bố , kể từ rày , không 1 ai được gọi là " Giáo Sư Thủ Quỹ Tiến Sĩ Ân Đầu Bò " , vì như thế rất là "phô" và "tự mâu thuẫn" ...Vậy nên cần phải chọn 1 danh xưng chính thức cho Ngài trong kỳ Họp sắp đến ...

Riêng Cầu tôi , khi vừa nghe tin Ngài đậu "tiến sĩ ngôn ngữ học" , cảm thấy rất là "chóang" , không phải vì cái câu vớ vẩn " thua Thầy 1 vạn , không bằng kém bạn 1 ly " , mà chóang là vì có thấy Ngài "ăn nói" gì đâu , mà chúng nó lại phong cho Ngài cái hàm tiến sĩ . Đi uống cà phê với Ngài , thì tòan là mình nói không hà ! Còn Ngài thì " tháng Năm 1 câu , tháng Mười 1 câu "...chán chết .

...Té ra bây giờ mới hiểu là sở dĩ lâu nay Ngài ít nói , cũng là để "lắng nghe và thấu hiểu ..." , không chừng trong cái luận chứng của Ngài , cũng có dẫn chứng được mấy câu "hay ho" của mấy Anh Sui đấy .!!!

Cuộc Họp chiều Chủ Nhật 13 th 1 : Từ 5 đến 6 giờ , sẽ chỉ có "bọt" chứ không có bia .Và 1 mẫu Kỷ Niệm chương sẽ được "trình làng "...

Thân mến .

CÁO LỖI CÁO LỖI NGÀN CÁO LỖI

Thân chào tất cả các Exs
Ex tui xin thành thật cáo lỗi cùng tất cả các Exs đặc biệt là Ex Anh Sui. Thời gian qua Ex tui mắc kẹt nhiều thứ linh tinh quá nên đã không tham gia diễn đàn đặc biệt là chưa hoàn thành nhiệm vụ cao cả đã được Ex Trưởng tín nhiệm đá qua. Mấy ngày vừa qua đụng đến máy thì lại bị Virut nó quậy, phải cài đặt lại từ đầu, bây chừ mới vào được blog thì thấy thời gian qua không sôi động mấy... vì các Exs lo Mừng Giáng Sinh và Năm Mới. Cảm giác đầu tiên hơi buồn khi đọc đến mẩu tin của DR "Mời họp sáng ngày 10/1" sau đó mừng quá vì có thay đổi "chiều CN 13/1 mới họp, họp xong GSTQ sẽ chiêu đãi!!!". Ex tui thắc mắc lý do "Mở Cửa" của GSTQ???.
Ý tưởng hay nhất : Mời người mẫu chân dài đón tiếp các Ex ngoại về dự họp mặt 40 năm
Ý tưởng hay thứ nhì : Các Ex68 lên đời 4 bánh để tránh kẹt xe...
Toàn ý tưởng hay ho ho. Thôi xin hẹn đến chiều 13 bàn tiếp. Các Ex ngoại nhớ nối mạng để góp ý kiến nhé. Xin Anh Sui đừng quên, góp nhiều ý tưởng hay cho trời bớt nóng nực nghe!!!
Dù muộn màng nhưng có còn hơn không : Xin chúc các Exs năm 2008 đạt được các mục tiêu, ý tưởng đã bày ra.
Bài viết về Quảng Xuân và cha già Thước xin hẹn kỳ sau vì bây giờ đã gần sáng rồi. Ex tui đi ngủ chút xíu để sáng còn lo mấy chuyện linh tinh lang tang...
Tuấn

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2008

Noi guong Tong thong

PHT va cac exs than men ;
Nguoi Viet minh ua noi : .... "Choi voi ban , lay vo ban .... la thang KHON NAN"........
Nhung nguoi Tay Phuong thi co khac , goi kem theo day 1 photo chup 25 nam ve truoc , cua ..."nhung ngay xua than ai , xin goi lai cho ai" ...hong biet nua .
Nguoi dan ba ben phai la Marie-Dominique vo 1 cua ong "DE CU"..... nguoi ben trai la Cécilia vo thu 2 cua T.Thong (vua moi ly dy) , luc do la vo nguoi ban than ... xau so,
da qua doi vai nam sau do vi .... qua buon trong bung roi lam trong benh !
Nhung ong van duoc lam tong thong day ! vi dan Tay khg dat nang van de "DOI TU" , de roi .... mai mot den luot minh lam , cung dung co ai thac mac gi het .
Phai coi chung "may ong Tay ba lo" cac exs !!!!!!!!! (il pique ta femme)
Toan Thang
(See attached file: 2 vo cua TT PHAP.jpg)

Một dự kiến cho ngày hội 08

Thưa các Exs,

Mấy hôm nay nóng quá nên PHT làm biếng viết trên forum như Anh Sui. Hôm nay nóng 41 độ, ngày mai cũng y như thế. Đã bắt đầu có vài đám cháy rừng. Hôm nay mọi người đều đổ xô ra biển để tắm và ngắm. Nói đến chuyện ngắm thì PHT cũng hiệp ý với anh em mừng cho Tổng Thống của Ex TT. Sau khi xem hình thì PHT kịch liệt đồng ý việc mướn người mẫu trong việc đón tiếp các Exs ở nước ngoài về dự họp mặt, các Exs kỳ nầy nhớ bàn cãi hăng say về việc nầy giùm nhe, hihi!

Re: chuyen phiem

T.Thắng ơi.
Đầu năm cũng nhiều chuyện quá đi chứ. Thuế má bá cáo, ký lại hợp đồng, thanh lý hợp đồng, .... đúng là oải quá. Rồi là lo quà biếu , tiền tiêu tết , tiền lì xì, tiền lương & thưởng tết ...Ôi bé thì thích tết mà lớn thì ớn quá rồi.
Đời nào mà có chuyện ngược đời như dzậy ở VN mình.
Anh giầu có và có quyền ra quyết định thì chắc chắn phải ra luật có lợi cho mình. Thôi thì dân ngu ... đen đành phải nhẩm câu: 'Lợi thì có lợi nhưng răng không còn".
Bao lâu lớp Ex 68 chơi 4 bánh hết như giấc mộng của Ex 768 thì hết kẹt xe.
Tui đã mời Ex Hiệp và Ex Phan trong chiều chủ nhật sắp tới. Hi vọng là có thể gặp gỡ 2 ex mới này
NB: Ruồi đã loại mail của ex Hiệp ra khỏi danh sách vì ex Hiệp cho sai địa chỉ mail. Thành Thật xin lỗi các ex nhé!
EX 772

Re: Dong thue

T.Thắng ơi.
Hào hùng quá tuổi 2 5 lo việc công. Đến giờ U60 rồi còn rúng động.
Bây giờ tìm lại được không phải hỏi luật sư Đạt thôi???
Bay giờ HQ và thuế đều chơi tiền đô chê tiền Việt T.Thắng ơi.
Ex 772

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2008

Dong thue

ex 772
Nghe ex noi den thue , ba cao cuoi nam , lam ex tui nho den cai thoi "huy hoang" cua minh , hoi do xi nghiep ex tui lam o P3 , Q3 , lao gia truong phong thue Q3 , vi phai di khang chien tu hoi 15 tuoi .. nen dau co thoi gio hoc Dai hoc , tat ca giay to , quyet dinh deu giao cho 1 co chau gai (chac la bo nhi qua) , co nay tu nhien ... "ket model" cua ex tui , cuoi nam xi nghiep bi goi giay thue la 3 trieu (luong thang 1 nguoi luc do chung 100 dong thoi) , ex tui ben tuc minh xin phep exa cho dan "co be" di choi mot vong co an uong , nay no ...day du , bua sau , thue duoc giam xuong con 150 ngan !
Thay vay , ex tui thua thang xong len , he gap ba con , ban be nao co kho khan voi phong thue , hay ngan hang quan 3 , quan 1 ex tui tinh nguyen giup do lien ....chi can tra tien chi phi cho ex tui di choi 1 buoi toi la xong , co khi con mien phi nua .....(toan la ban be sinh hoat trong "Thanh doan" khg ma)
Hy vong cac exs cung tim duoc nhung ban be tot nhu ex tui da lam hoi 25 tuoi !
Toan Thang

chuyen phiem

Cac exs than men ;
May bua ray dien dan khg on ao , chac cac exs quoc noi dang mac tinh so cuoi nam , tien vo , tien ra... de chuan bi don xuan , ex tui ngoi ben day , chi cho nghe tin tuc de ... duoc chia vui chut chut !
Bua nay Paris bat dau viec ban SOLDES , dot "giam gia" lon nhat trong nam , nhung hang hoa nhap ve ban trong dip le cuoi nam khg het , bay gio phai dem ra ban re ... de lam tong ket cuoi nam .
ex nao muon mua tang exa , exos "hang hieu" thi nen bay qua Paris lien , keo het , nguoi ta giam gia tu 30% den 70 % lan .
Tai day nguoi ta dang thao luan ve ke hoach thau tien "lo phi" tren cac xe co chay vao Paris , ex tui huong ung 100% , "thau cang cao cang tot" , vi ex tui con nam trong vung ... duoc mien phi hi hi hi .....neu co tra thi cung nhe hon nhieu nguoi khac hoac co the dung métro di lam , (nha ex tui khg xa tram xe métro bao nhieu ), ben London ho da thau loai tien nay tu lau roi , nha nuoc Tay da dua ra nhieu bien phap ve te nan ket xe o Paris , nhung khg thanh cong , danh phai bat chuoc theo .... va nghe noi cac quan chuc Hanoi va Ho chi Minh cung da nghi den bien phap nay ? .
Giai phap cung hay day cac ex , lay tien cua nguoi giau (xe cang to , cang phai dong tien nhieu ) , de tu bo cau duong cho dan ngheo huong mot chut , thiet la hop ly va cong binh , bac ai .
Toan Thang

Re: Chu Nhat, nhau mot chau

    PHT
DR ko lầm lẫn gì cả. Đó là nguyên văn của ex trưởng: họp & không bia bọt. EX trưởng còn yêu cầu anh em đóng góp nhiều nhiều ý kiến.
Còn sau đó Giáo Sư Tiến Sĩ Thủ Quỹ mời là chuyện khác à nhe!
    Ex 772

RE: Tạm hoãn.

Thưa anh em Ex Luro68
Theo tin mới nhận được từ Ex Trưởng thì cuộc họp hàng tháng dự kiến vào 9h sáng ngày thứ năm 10/01/2008 sẽ tiếp tục trì hoãn đến 17h ngày chủ nhật 13/01/2008. Địa điểm họp sẽ chuyển từ VP Viet law qua nhà hàng Vườn Phố 2 gần sân bay TSN. Cuộc họp sẽ không có bia bọt " chăm phần chăm" gì hết để bàn bạc nghiêm túc những vấn đề cần thiết để chuẩn bị lễ kỷ niệm 40 nam Ex-Luro68   
Sau đó GSTQ sẽ chiêu đãi anh em 1 tiệc nhỏ , xin anh em vui lòng bớt chút thời gian tham dự đông đủ. Vì Ngày 13/01/2008 là chủ nhật > Xin anh em tối thứ bẩy đi ngủ sớm để chủ nhật đi lễ sớm > rồi chiều rảnh rỗi để dự họp đông đủ, đúng giờ. 
NB: thông báo này thay thư mời của giáo sư tiến sỹ Nguyễn thái Ân.
Ex 772
Nếu T.Thắng muốn tham gia họp thì liên hệ ngay với Ex trưởng để tiện việc chuẩn bị.

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2008

Chu Nhat, nhau mot chau

Thua cac exs,

May hom nay PHT trong thoi gio ranh roi deu co y cau nguyen cho nuoc dan anh cua the gioi la My Quoc. Ly do de hieu la cac nha thong thao ve kinh te deu cho rang USA dang buoc vao thoi gian u am ve kinh te. Neu dieu nay that su xay ra thi cac nuoc dan em nhu Uc se chac khong song noi. Khong phai chi co cac exs o VN moi chiu canh vat gia leo thang, xang dau len gia. O nuoc ngoai cung y nhu vay thoi. Boi the, PHT cau nguyen cho nha kinh te gioi hon Bac Bush cua TBG se len lanh dao nuoc My trong lan toi. Khong biet ai se dai dien cho dang Dan Chu de doi pho voi dang Cong Hoa day? Ba 'lon hong' hay la ong da den?

Neu GSTQ da dai tiec thi phai co 'bia bot', chac la co su thong tin lam lan tu noi DR. Dia diem gan san bay thi PHT biet roi. Vay thi hen gap ngay Chu Nhat. Ky nay khoi can cai ban o van phong LS Dat.

RE: Tạm hoãn.

Cac exs than men ;
Hoan ho GSTQ 1 trang phao tay .... hop hanh hoai ma khg co bia bot gi het , chan thay mo ! duoc vo nha hang hop , ex tui cho du binh cung ran den tham du ... co dieu, chua ex68 nao co "JET" (may bay
phan luc loai nho) de xin qua giang , lam sao ma ve VN duoc bay gio !
Luc ray ex tui dang bat chuoc tong thong Sarkozy , ong sinh nam 1955 cung tuoi voi tui minh , nhung la "dan choi" thu thiet .... ex tui tu thay minh "nha que" qua , nen phai ran hoc theo !
Goi kem theo day bai so 1 "manh mung o khap moi noi "de cac exs xem choi ! (phai ran cuoi toe toet , giong nhu tong thong )
Toan Thang(See attached file: boc hot.jpg)

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2008

xang len gia

Cac exs than men ;
Gia dau tho tang len tren 100 USD , chi la do dong dolar bi mat gia vi lam phat thoi ... theo uy hoi quoc te Opep cua the gioi , chi la viec dieu chinh lai gia dau tho cho phu hop voi gia nam 1980 (truoc cac chien tranh vung Vinh) , hoi do la 39.5 USD tuong duong voi 101.7 USD bay gio , tang len 100 la van con thap hon gia nam 1980 day !
Cac exs thu nghi xem , tren thi truong cai gi cung tang , nha cua cac exs duoc tang gap 3,4 lan .. hoac 10 lan tu nam 1980 den nay , vang cung vay .... va tat ca nhung thu nay deu tri gia tren dong US dolar , ma dong tien nay dang bi lam phat rat nhieu , mat gia tri ... tat nhien , dau tho cung phai co gia USD moi cho phu hop , do cung la chuyen hop ly thoi ...
luu y : (nam 1980 : 1 USD = 12 Francs , tuc 1,8 euro , hien nay 1 euro = 1.4 USD , exs nao dang ton tru vai ba vali USD phai lap tuc dem doi ra thu khac lien di , keo ....bi lo nhieu lam day !)
Hon nua 2 nuoc co ky nghe dang vung len la An do va China , ho can mua rat nhieu xang dau de phuc vu cho san xuat , nen dua nhau tra gia cao de duoc uu tien ma mua , neu nguoi VN chi lo ngoi do than tho , ren ri ... coi chung se bi "hup chao rua" , phai co can dam mua xe hop co "xi lanh" thiet lon ma xai 772 à , roi theo giuong "bac" phan dau , va phan dau , moi mong ha duoc thien ha trong thuong truong WTO , day la 1 cai nhin duoi con mat nguoi Chau Au hien nay trong viec gia dau tho tang gia (nguoi ta du tinh trong vong tu 3-5 nam nua se phai tang den 150 USD / baril).
Toan Thang

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2008

Re: Cà phê thứ bảy

PHT
Tui đang ở tỉnh mà cũng phải thanh minh ngay với Ex 800 nè!
Dũng Ruồi làm gì mà có 4 bánh. Tính mua xe 3 bánh ( dành cho người
khuyêt tật) thì nhà nước mới cấm xe tự chế từ 01012008. Chớ có nghe
lời Ex 768 nghe: Giấc mơ không phải là thực đâu. Xăng dầu trên
100.00USD/thùng rồi nếu có mua thì chì mua xe phân khối nhỏ cho đỡ tốn
xăng.
Nhưng phải công nhận ex 768 mơ chính xác quá : GSTQ trưng ra câu tục
ngữ " no dồn, đói góp" mà chỉ thấy đúng vế sau không hà.
Thôi anh em chuẩn bị bài phát biểu và tinh thần để dự cuộc họp thường
niên đầu năm 2008. Địa điểm: VP Vietlaw. THời giờ 9h ngày thứ năm
10/01/2008
PS: Hôm trước Ex 772 gặp anh em mới biết Ex Trưởng đang sửa sang nâng
cấp Hắc Dịch: bắt đường điện riêng.. . PHT muốn 1 ô thì báo trước nhé.
Ex772

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2008

Re: Cà phê thứ bảy

Alo!

Cà phê chiều thứ 7 của S.ex C'N' đã đưa PHT vào vùng nằm mơ nhưng có thực của các S.exs ở VN. Thứ nhứt là phải chúc mừng cho S.Ex DR đã nâng cấp từ 2 bánh lên 4 bánh. Chúc mừng S.Ex  Â Đ B vinh quy bái tổ, đậu đến bằng cấp nầy thì cái danh Đ B phải vức vào sọt rác là cái chắc. Chúc mừng S.Ex Trưởng lúc nầy lẩm cẩm sắp vào viện dưỡng lão, lý do: 1 cuộc họp mà tuyên bố đến 50-70 lý do. Ối dào! Cám ơn bài hát của Cha Hùng Vũ đã thấu tận tới trời Úc Châu. Các S.Exs ở VN cứ việc họp hăng hái nhé. S.Exs nước ngoài một là đi bộ dưới băng tuyết, nếu không thì cũng đi bộ dưới sức nóng sa mạc nên có lẽ đến hơi trễ, nếu không bị ngã gục ở dọc đường. Nằm mơ cũng không thấy chữ MERC hay chữ ACURA đâu cả!!!

"đình công, đòi tăng lương"...

PHT và các S.ex"oversea",
Năm hết, Tết đến, các "big boss" nhà S.ex rất bận rộn, tất bật vì lo lắng: nào quà cho "quan" khách, tiền thưởng cho công nhân sau một năm "hết lòng, hết sức" phục vụ, làm giàu cho các "big boss". Đã vậy, trước tình hình "vật giá gia tăng", nếu không nhanh nhay "o bế" chúng thì chúng còn "hăm he" "đình công, đòi tăng lương"...
Ngay cả "thằng nhỏ" thân tín nhất của mấy "big boss" cũng một, hai kể khổ, làm reo đòi tăng lương, với 10 lý do sau đây:
1. Tôi phải làm việc lao động "hết sức".
2. Tôi phải làm việc ở độ sâu.
3. Tôi phải làm việc tại chỗ nhiệt độ cao.
4. Tôi phải làm việc trong môi trường ẩm ướt, chật chội.
5. Tôi phải làm việc bằng cách "đưa đầu đi trước".
6. Tôi phải làm việc trong những nơi ngột ngạt, không thoáng khí.
7. Tôi không được nghỉ cuối tuần và những ngày lễ.
8. Tôi không được trả tiền “phụ trội” cho những khi tăng ca, làm thêm giờ.
9. Nơi tôi làm việc có nhiều nguy cơ độc hại, dễ bị nhiễm bệnh "nghề nghiệp" nguy hiểm.
10. Đôi khi tôi bị bắt làm việc ngay cả lúc "say xỉn".
Mấy "big boss" nhà S.ex mình suốt mấy tuần nay cứ "vò đầu, bứt tai", không biết giải quyết làm sao cho thoả đáng nên "kính cẩn" nhờ PHT và các S.ex"oversea" rút hết hơn 30 năm kinh nghiệm bôn ba tìm đường "trả thù dân tộc" để "gỡ rối tơ lòng...thòng" cho anh em "big boss" nhà S.ex mình với!!!
Mong thay!!! Mong thay!!!

Tin vui mừng năm mới 2008

Gia tộc Exluro 68 trân trọng thông báo đến toàn thể các S.ex:
Sáng hôm nay, thứ bảy ngày 06/01/2008 tức ngày Giáp Thìn (ngày 27) tháng Nhâm Tý (tháng 11) năm Đinh Hợi, S.ex Nguyễn Thái Ân đã thành công rực rỡ trong việc bảo vệ luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ trước Hội đồng giám khảo, với 3 phiếu đánh giá "xuất sắc".
Vì vậy, ngay từ hôm nay, đề nghị các S.ex "phải giữ lòng thanh tịnh", chuẩn bị "hương án" để chuẩn bị nghênh đón Tiến sĩ S.ex Nguyễn Thái Ân "vinh qui bái tổ".
Đặc biệt lưu ý: Kể từ hôm nay, bất cứ ai, dù vô tình, nhắc đến biệt danh "Ân đầu bò" là "phạm huý" và sẽ bị Gia tộc Exluro 68 "phạt vạ".
Kính báo!!! Kính báo!!!

Cà phê thứ 7: nhậu 1 chầu.

Trời mùa đông giá rét, nhưng khi nhận được thông tin về cuộc họp mặt đầu năm ai nấy đều hăm hở tham gia. Cuộc tập họp đông chưa từng có trong các lần họp mặt truyền thống Ex- Luro 68 . Những anh em ít đi hoặc đau bệnh cũng đến. Ôi dào chỉ có mấy anh ex truởng, ex trưởng ban ăn nhậu hay ex danh tướng là đi bộ dưới trời tuyết thôi, còn mấy ex phó thường dân đều đi Lexus, Acura, Mercedes đen đến. Có Ex phải tìm mãi mới có chỗ đậu xe. Chính vì lý do đó mà cuộc họp bắt đầu trễ hơn 59 giây.
Khởi đầu ex trưởng tuyên bố lý do: nhưng hơi dài dòng cho nên không biết cái nào là chính. Từ chuyện mừng luật sư Đạt mở chi nhánh mới, cho đến ex Hiệp về nước, rồi cả chuyện vinh quy bái tổ của GSTQ hay chuyện mở công ty mới của Ex vua. . . .đấy là chưa kể đến chuyện ex 7xx là người cuối cùng trong ex68 mới thay xe từ 2 lên 4 bánh.
Đồ ăn được dọn lên, thôi thì đủ thứ: chỉ tiếc là không có T. Thắng để thẩm định ngon , bổ thế nào. Cha Hùng Vũ bắt đầu đứng lên nâng ly và nói:’ Chúng ta là con cháu các thánh. Chúng ta không thể uống (rượu, bia) như những người khác. ‘. Tôi xin đại diện anh em nâng ly để cảm ơn công dân Úc châu đã tạo điều kiện cho anh em tụ họp. vậy tôi đề nghị chúng ta hát 1 bài : Đâu có tình yêu thương của Vinh Hạnh. Cha Hùng Vũ cất giọng:” Đâu có tình yêu thương [anh em lập tức hát theo, người thì khua muỗng nĩa, người thì gõ đũa vào ly] ở đấy có Đức Chúa Trời; Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người; Đâu có tình bác ái, ở đấy uống hoài không thôi; Đâu ý hiệp tâm đầu ở đấy uống “chăm phần chăm”. Một , hai , ba …Dzô Dzô!! Tiếng hoan hô rần trời.
PS: Này anh, đang ngủ mà nói mơ rầm rầm vậy! Nếu exa không nhắc có phải được 1 chầu vui rồi không???

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2008

Re: bữa ăn đầu tiên

    T.Thắng và anh em rành ẩm thực
Vậy món dưa mắn đó là dưa hay cà gì làm nguyên liệu?
Hi vọng trong dịp họp mặt truyền thống 40 năm sắp tới ngoài những món hay " đãi tiệc" còn có mấy món gợi nhớ mái trường xưa!
Ex 772
 

Re: bữa ăn đầu tiên



Thăm anh em

Đầu năm lên blog chả thấy gì. Khai xuân xem ra các bác lười quá nhỉ? Nhân dịp đầu năm xin nhắc lại những kỷ niệm đầu niên học 1968. Có nhiều điều không chuẩn thì anh em bổ khuyết cho với.

Mình vẫn nhớ cái cảm giác háo hức khi nhập trường. Khỏi phải nói gia đình bè bạn và bản thân chúng ta phấn khởi là dường nào khi thi đậu vào chủng viện. Mỗi em được cha Đạt phát cho 1 tờ giấy ghi những đồ dùng cần thiết phải chuẩn bị. Chiều hôm 10/08/1968 đó số 6 Cường Để đúng là ngập người ngoài 60 khuôn mặt ngơ ngác còn có các anh lớn rất tự tin . Cả 300 người tụ họp về đây chứ ít gì? Thông thường cha mẹ đưa con cái tới rất sớm. Sau khi làm thủ tục thì đến phút chia tay quyến luyến. Thật sự không biết anh nào trong lớp mau nước mắt nữa . Riêng Dũng ruồi không khóc nhé! Nhưng 5 hay 6 giờ chiều mới phải nhập trường. Nói như cha bề trên Hiếu là lúc rung chuông ( theo kiểu giờ G đã điễm) thì chân trong chân ngoài cổng chủng viện cũng không được. Và giờ rảnh ta bèn theo các anh lớn. Người thì đi mua đồ, người thì đi chơi nhưng đông nhất vẫn là hàng quán bên hông đại chủng viện. Có lẽ các người bán hàng cũng không hiểu tại sao hôm nay đắt hàng thế. Bánh cuốn, Sinh tố, chè cháo gì …. đều hết sạch.

Bữa ăn đầu tiên sau khi nhập trường luôn luôn là 1 thực đơn cố định, mình bây giờ không nhớ rõ lắm: hình như là món canh chè rất đặc biệt của người miền Nam. Từ trước đến ngày 10/8/1968 mình vẫn ăn canh vị mặn, hôm đó mới được thưởng thức món canh có chuối, bí ngô, bột báng… và 1 vị hơi ngọt như chè. Một món nữa là thịt kho với 1 loại dưa muối( hôm đó mình mới biết lần đầu). dưa được thái mỏng và đều đến không ngờ. Còn món xào thịt bò nữa thì phải. Món này mình không nhớ chắc có thuộc thực đơn ngày đầu tiên không. Nhưng mình nhớ là ngày đầu tiên nhập trường sau kỳ nghỉ luôn luôn được ăn những món cố định đó. Dĩ nhiên là bữa đầu tiên ăn cơm nhà Đức chúa Trời còn nhiều e lệ. Cơm và đồ ăn dư nhiều vì …

Chắc chắn ẩm thực của tiểu chủng viện đều để lại trong chúng ta nhiều nhung nhớ và kỷ niệm từ chuyện thách nhau uống nước mắn, tranh cơm cháy hay báo �=9�

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2008

Re: bữa ăn đầu tiên

Cac exs than men ;
Loi de nghi cua 772 rat dung , tai sao tui minh khg nghi den viec lam lai nhung mon an dac biet cua TCV ngay truoc de ma "goi nho mai truong xua" , minh con nho 1 mon an rat la , chi tim thay o 1 noi duy nhat ben VN ... la TCV : "canh banh mi" , sau nay khi qua Phap roi , minh moi biet do la 1 mon an cua Tay , duoc che bien lai theo khau vi nguoi Viet , dan Tay an banh mi la chinh trong bua an , (nhu minh an com ....) Sau moi bua an , thuong con du lai vai mau banh mi , cac ba noi tro gom gop lai , thinh thoang dung no de nau "soupe banh mi" , trong TCV ngay xua cung vay , cac mau banh mi tui minh an sang bo lai khg an het , cac soeurs gom lai phoi kho , roi thinh thoang nau canh banh mi cho tui minh an , dac biet hon , o ben do co bo them hanh , ngo vo , nen huong thom ngao ngat hon "soupe banh mi" cua Phap . Cai thu soupe nay , khi nhau "xin" roi ... hup 1 to thiet nong vo , se "de chiu" lam sao .....;, co cong dung la "tinh ruou" nua.
Cac exs khac ui ! , hay co moi tri nho xem con mon dac san "TCV" nao nua khg ? de ngay hop mat , minh cung nhau lam lai , an chung voi nhau . chac se "la mieng" hon la cac mon "dai tiec" bay gio .
Rat la co ly day !
Toan Thang

Inactive hide details for "Dusinh" <dusinh@hcm.vnn.vn>"Dusinh" <dusinh@hcm.vnn.vn>


T.Thắng và anh em rành ẩm thực
Vậy món dưa mắn đó là dưa hay cà gì làm nguyên liệu?
Hi vọng trong dịp họp mặt truyền thống 40 năm sắp tới ngoài những món hay " đãi tiệc" còn có mấy món gợi nhớ mái trường xưa!
Ex 772

Re: bữa ăn đầu tiên

Ex 772 ;
Nguyen lieu lam dua mam , la trai dua leo , co nguoi goi la dua chuot .. phai chon trai non chua co hot , vua du lon , phoi cho rao bot nuoc vai nang , trung nuoc soi de giet vi trung ... roi dem gai vo cac hu man dang lam (mam ca ro , ca sac , mam loc vv....) nguoi ta dung no de chen phia ben tren cac hu mam , voi cong dung ep cac con ca luc nao cung nam duoi phan nuoc , tranh tiep xuc truc tiep voi khg khi ...nho vay may trai dua leo nay duoc tham dan chat nuoc mam ..."nhi" tinh tuy vao .
Nhung phai lam rat kheo leo de ma co duoc cai chat luong cao cap , thit trai dua tro nen trong suot va nhai don tan trong mieng , cai do doi hoi rat nhieu ky thuat ! (Dua mam cua TCV thuoc loai dua nay.....)
Mon " dua man xao thit" cung khg phai de lam dau cac exs , xao nau sao ma thit dua van con trong , va thit ba roi sau khi chin , phan mo cung thanh trong suot , phai biet "nem nem" man ngot day du ... de an voi com cho "bat"...moi dat tieu chuan ,sau nay minh moi nhan ra rang : nguoi dau bep hoi xua nau mon nay trong TCV la nguoi co tay nghe cao , da lam kha ngon day ! (hoi minh con o ben VN , chi 1/100 nguoi dan ba mien nam biet lam kheo mon nay ma thoi ).
Toan Thang





Inactive hide details for "Dusinh" <dusinh@hcm.vnn.vn>"Dusinh" <dusinh@hcm.vnn.vn>



T.Thắng và anh em rành ẩm thực
Vậy món dưa mắn đó là dưa hay cà gì làm nguyên liệu?
Hi vọng trong dịp họp mặt truyền thống 40 năm sắp tới ngoài những món hay " đãi tiệc" còn có mấy món gợi nhớ mái trường xưa!
Ex 772

Re: bữa ăn đầu tiên

Ex 772 , va cac exs than men ;
Cam on ex da nho lai cai ngay nhap hoc 10/08/1968 , sau khi doc lai ex tui nho hinh nhu dung vay ... ngay nhap truong voi cac mon an rat la , canh che ... mon thit kho ma ex dien ta , do la mon "dua mam xao thit" cua dan mien nam , mon nay sau may nam duoc thuong thuc trong TCV , cho den nay ex tui van thich an com voi mon nay... boi vay nen moi lay vo nguoi mien nam , de duoc lam cho an hoai , va moi lan an la lai nho den huong vi cua bua com trong TCV , nguoi nam bo thuong an "dua man xao thit ba roi" voi canh "khoai mo nau voi tom kho" , bo chut ngo gai vo khi muc ra to...trong nhung chieu mua ra rich ... thom , ngon tuyet voi cac exs .
Toan Thang

2008

Than chao cac exs 68;
Nam 2008 da den , 1 nam day hua hen voi 2 con so "NHI .... PHAT" , nen ex tui chi xin chuc cac exs 2 chuyen thoi : "yeu NGUOI va yeu DOI" , ex nao cam thay DOI , den nhu mon cho , thi cu viec doi thanh "yeu TIEN" cho thich hop ...
Don tet ben Tay troi lanh , nguoi tre thi do nhau ra duong , tren dai lo Champs Elysées co den gan nua trieu nguoi ra do don giao thua , giua troi lanh gia -2° , nhung ex tui gia roi , chi nam nha xem TV don giao thua thoi , nhung co dieu an uong hoi nhieu , nen da bi "thoat tuc" roi (tang them khoang 5 kilo) hic , hic , hic .....
Thuong cuoi nam tren TV nguoi ta hay lam thong ke cho minh biet , mot so du kien trong cuoc songhien tai , nam nay ex tui chu y den du kien sau de bao cac exs :
- Thong ke ve nhung nguoi tu 55 tuoi tro len con di lam viec tai 5 nuoc tren the gioi :
PHAP 35 %
NHAT 42 %
DUC 50 %
ANH 58 %
MY 67 %
Nhu vay , may "lao gia dich" Tay ba lo , lam bieng nhat the gioi , cong voi cau "Nhan cu vi bat thien" .... ai co con em con tre tuoi , nhat la "em gai" phai coi chung may ong Tay xon xon ! Sau do den may ong than "mat troi" (Japon) , dan My rat lo lam an , "cay" cho den hoi tho cuoi cung luon .....minh co the yen tam goi con cai o nha ho , khi can di du hoc tai My.
Toan Thang