Thứ Ba, 30 tháng 12, 2008

KHÔNG CÓ THÌ GIỜ

Ngày 30 / 12 / 2008
Thân gởi các Bạn "Những Thằng Tị Nạn" và "Những Thằng ở lại"
Quả thật là chúng ta rất ư là 'very busy'. Mình biến khỏi diễn đàn kể từ bài viết 'Re Tra loi cho Ex Phung'Trong bài này mình có gợi ý Viết bài "Re Thằng Tị nạn" nhưng Ex PHT Hải Ngoại ơi,cho mình khất qua sang năm đi!Chắc các bạn biết lí do tại sao rồi đặc biệt là "Sếp Ân"-GSTQ của chúng ta.Vừa không có thời gian, vừa sợ tốn tiền, mình không dám mở Blog nhiều nên đã bỏ sót các bài viết của các bạn như 'C.N', Ex 762. Giờ thì chuyện 'cũ'đã qua rồi! Mình không hờ hững với thời cuộc, cũng không dám quan tâm nhiều đến thời cuộc. Chỉ muốn chúng ta quan tâm tới nhau nhiều hơn mà thôi. Chúng ta đã có thêm một '49 bước qua 53 bước lại' và chúng ta đã chia xẻ với nhau thật tuyệt vời. Trước khi mình viết bài này, mình đã điện cho LT gợi ý về việc xuất bản tập san "Những bài Mail hay cũng chúng ta" viết trong vòng một năm qua 01/01/2008 - 01/01 2009.Mình mất công mở Blog, mở mail cóp pi và format lại giờ đã thành một tập file "Xả Stress 2" 2 megabites 54 lận. Các bạn hải ngoại nếu cần, xin cho ý kiến, và sau đó, Anh em thống nhất sẽ gởi qua Mail cho các bạn..LT có nói sẽ họp Anh em vì đây là việc tập thể. Mình sẽ mail qua cho LT xem toàn bộ trước. LT ơi, sở dĩ mình chưa gởi là vì mình chờ cuối năm, có Anh Em nào viết thêm gì không. Nhưng than ôi!.Các Ex Hải Ngoại thì mắc lo toan đón mừng năm mới bên trời Tây; còn các Ex Quốc nội giờ này chắc lo cày nốt để chuẩn bị cho ngày tết TA sắp đến!Thật là cảm thông với tất cả các bạn quá! Xin gởi lời chúc sức khoẻ tới Tất cả các "Bạn Hiền"(Ex Cảnh hay nói)của tôi. Giờ mình phải tạm ngưng để học bài trước khi đi dạy "lớp Anh văn chuyên ngành Công nghệ Thông Tin, mà mình không phải là CN môn này!!!.Hẹn gặp lại! Và lần nữa xin các bạn cho ý kiến trên diễn đàn trước khi họp (Như Ex LT nói).
Thời buổi kinh tế này chắc là " Không hưởng sái được những công việc kinh doanh của các Đại Gia rồi!!, tuy nhiên vẫn Cầu mong "Ơn Trên" phù hộ cho các Bạn. Chúc các Bạn Đại Gia Thành Công trong kinh doanh!!!
Ex Phụng 799

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2008

Chúc mừng

Thân Chúc các bạn và gia quyến một mùa giáng sinh vui vẻ , an bình , hạnh phúc trong Chúa Hài Đồng
Chương béo

- CHÚ Ý :

762 gửi cho bạn bài viết :

http://www.laodong.com.vn/Home/5-nhom-hanh-vi-cam-tren-trang-thong-tin-dien-tu-ca-nhan--blog/200812/120012.laodong

với lời nhắn :

Mọi người sinh hoạt trên blog này nên chú ý, cần tránh 5 nhóm hành vi này.

Thân
762


Thư này được gửi bằng tiện ích "Gửi bài viết cho bạn bè" của laodong.com.vn

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2008


TBG Cậu lại buồn chuyện gì?
PHT Con Cún làm tớ hết buồn rồi,nó Cầm Kỳ Thi Họa đều có đủ,thổi sáo đại tài, chỉ có cảm động về việc của St Bách, các Exs nhà mình chơi cú thật đẹp.
TBG Tớ không biết DT có hướng dẫn St Bách đi uống cà-phê ôm?
PHT Tớ cũng thắc mắc. Xem như thêm vào màn nầy mới gọi là hoàn thành nhiệm vụ.
TBG Ấy chết! Nói chuyện với các Exs mà cậu và tớ lại quay lưng, xem ra bất lịch sự, tớ muốn quay mặt lại phía trước.
PHT Thôi đi! Cậu và tớ giờ có cũng như không. Mình để việc ấy cho Ex Fúc hoặc Chương Béo thì hay hơn. Nô-en nầy mình gửi lời chúc gì đến các Exs.
Chúc các Exs mùa Nô-en đê mê.

Giáng Sinh an lành cho mọi người.

Chúc các bạn và gia đình Mùa Giáng Sinh an lành, tràn đầy hồng ân và Năm Mới hạnh phúc.

Gia đình 762.

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2008

Re: Bài thơ Con Sò

Mấy cha nội này thật, hết chuyện để viết hay sao mà lúc này đem đề tài con sò ra viết.
Tớ đang dọn mình đi xưng tội, tội nhiều quá chưa viết đủ ra để báo cáo với cha giải tội mà bác FUC với PHT lại lôi chuyện sò nhỏ sò lớn ra nói.
Bỡi vậy, Chúa cho anh em mình ra khỏi TCV là thánh ý Chúa quá ư sáng suốt. Amen,
 
Chúa chỉ lầm lẫn khi để cho những anh em thánh thiện như Dũng ruồi, Đạt mao... bị tu xuất  mới là đáng tiếc. Các bác hỏi lý vo tại sao tớ sẽ kể cho nghe.
k
----- Original Message -----
Sent: Saturday, December 20, 2008 7:55 AM
Subject: Bài thơ Con Sò

Góp đôi câu thơ vào chuyện của PHT về con Sò

 

Con Sò.

            Sò thời dăm bảy loại Sò,

            Có to có nhỏ, có màu này… màu kia.

            Sò Lông rậm rạp như rừng,

            Đỏ tươi Sò Huyết, Sò Dương gọi mời.

            Nam nhi lắm kẻ thích Sò

            Người thì thích ngắm kẻ thì thích ..xơi,

            Xơi thời cũng lắm cách xơi,

            Sướng thay cái kiếp … con Sò

 

Ex Fuc

 



No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - http://www.avg.com
Version: 8.0.176 / Virus Database: 270.9.19/1859 - Release Date: 12/20/2008 2:34 PM

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2008

Chuyện cuối tuần

PHT kể lể cùng TBG Dạo nầy các Exs hay kê tớ. Hôm trước anh Cao đã trưng bày hình ảnh, hôm qua anh BG lại mở đầu bài viết bằng 2 câu trong bản nhạc Hai Mùa Noel do HN hát. Cứ bàn đến việc nầy là tim tớ như bị xát muối ớt!

TBG trấn an PHT Lão BG có nỗi đau của bậc hiền triết nên mượn 2 câu đó bày giải nổi lòng. Đấy là nổi niềm của bậc cao nhân. Cậu thấy lòng xót xa là do vấn đề sếch, đấy là nổi đau của kẻ phàm phu tục tử, tuy dùng chung lời hát, nhưng 2 việc lại khác nhau.

PHT vẫn còn thút thích Dù có thế nào thì cũng là niềm đau. Nếu không nhờ bài thơ Sò Lông Sò Huyết của Ex Fúc, tớ nghĩ Nô-en năm nay lại chẳng có ý nghĩa gì. Tớ định xin phép má-mì dẫn con Cún đi đê mê đêm Nô-en.

TBG tiếp lời PHT Chân lý là mình phải đi tìm nổi vui trong đau khổ. Các Exs nhà mình đều làm thế. LT phong thái cao siêu nên đã vất kiếm quên chuyện thế nhân. Ex TT tìm khuây khỏa cho Mùa Xuân Tha Phương qua Sò 15cm của Tây. Bình Boong khi đau khổ thì lại phang ra bài Trái Tim Nức Nẻ. Ex K Ex Fúc thì chắc chắn nhiều thú vui. Ex Ruồi tìm hân hoan trong việc tĩnh tâm cầu nguyện. Cậu và tớ thì đã có con Cún hàng xóm. Tìm hoan lạc trong nguy nan là thế đấy.

PHT gục gặc Cậu nói thế thì để tớ đi tìm con Cún. Thế còn cậu có tin gì của GSTQ?

TBG ném tờ Dân Trí cho PHT Bị tù giam 2 năm rồi. Thạc Sĩ tên Ân Phường 14 Quận 3 bị gỏ búa về tội cắt cúp với trẻ vị thành niên. Cứ tìm BG là sẽ rõ sự việc.

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2008

Bài thơ Con Sò

Góp đôi câu thơ vào chuyện của PHT về con Sò

 

Con Sò.

            Sò thời dăm bảy loại Sò,

            Có to có nhỏ, có màu này… màu kia.

            Sò Lông rậm rạp như rừng,

            Đỏ tươi Sò Huyết, Sò Dương gọi mời.

            Nam nhi lắm kẻ thích Sò

            Người thì thích ngắm kẻ thì thích ..xơi,

            Xơi thời cũng lắm cách xơi,

            Sướng thay cái kiếp … con Sò

 

Ex Fuc

 

Chuyện cuối tuần

TBG giục PHT Cậu phụ tớ mang các thức ăn ra xe, phải đem đến Nhật Ly cho kịp giờ nấu nướng, ngày mai các Exs phải Ăn Chay và Cầu Nguyện.

PHT khều TBG Cậu chuẩn bị thật chu đáo, xem ra chẳng kém gì tiệc khẳng định thương hiệu của Long Hưng, thế thức uống cậu đã lo chưa, tớ chẳng thấy?

TBG đóng cốp xe Tớ giao nhiệm vụ nầy cho Bác Cảnh nhà mình, phen nầy cứ việc nốc Martel thoải mái. Thế các món hải sản tớ ghi trên toa, cậu có thiếu món nào thì bảo để tớ lo.

PHT trình báo cho TBG Đầy đủ. Chỉ việc nhỏ là Sò ở Việt Nam không đạt yêu cầu, tớ tìm mãi mà chỉ được loại từ 5-7cm. Sò của xứ Pháp to thật cậu à, đúng là ở môi trường tốt thì thứ nào nó cũng to.

TBG giải thích cho PHT Tớ đã thử loại Sò nầy rồi, tuy hơi nhỏ nhưng vẫn đạt chất lượng. Thế còn thiếu món nào thì cậu lại khai báo.

PHT dò lại các món ghi trên toa Tớ xem ra chỉ có món Nấm Truffle là khó tìm. Ex K đã bảo để hắn lo phần nầy, nhưng tớ lại nghĩ Ex Fúc chuyên ngành tìm Nấm. Tớ bảo đảm dù có mọc sâu thế nào, Ex Fúc nhà mình vẫn có cách tìm, cậu đừng lo.

TBG tỏ vẻ hài lòng Thế thì tốt. Xong tiệc mình lại đi tìm LT & DT. Phen nầy phải tổ chức một đêm Nô-en thật đê mê. Thế mà tên Ruồi cứ la toáng là thời buổi kinh tế suy trầm, chán thật!

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2008

Re: Chuan bi don Noel

Thưa anh em
Ex Luro Sài Gòn có tổ chức tĩnh tâm mùa vọng từ 8h30-12h chủ nhật 21/12/2008 cho toàn thể anh em và Gia đình
Tại nhà truyền thống Giáo Phận, số 6 Tôn Đức Thắng, Q1, Tp HCM( nhà ngủ TCV cũ)

Chương trình như sau:
8h30 Đón tiếp gặp gỡ thăm hỏi.
9h00 Bắt đầu tĩnh tâm
9h45 Thinh lặng, bí tích giao hoà.
10h30 Thánh lễ
11h30 Sinh Hoạt chung
12h Bế mạc.
Hướng dẫn tĩnh tâm: Sr Mai Thành, CND( dòng Đức Bà), cựu bề trên Couvent des Oiseaux. Dòng này khoá trước tổng quyền là người VN: Paola Ngọc Diệp, khoá này tổng quyền cũng là 1 người VN Sr Hồng Quỳ.
Thân mời
On Mon, Dec 15, 2008 at 8:56 PM, <toan-thang.nguyen@lyonnaise-des-eaux.fr> wrote:



Thứ Tư, 17 tháng 12, 2008

Quảng cáo cho Bạn mình một tí đê-ê !

Tớ đọc trên báo Người Lao Động, thấy có quảng cáo cho Long Hưng tự động Võng nôi Công ty.
Bèn làm một phát chụp bằng điện thoại di động, có lẽ ảnh không rõ !!!
Post lên đây, âu cũng là quảng cáo cho Bạn mình một phát.
Có cám ơn tớ không hả bạn hiền ?

Thân
762

RE: luat

Thưa chư huynh
Văn Phòng Viet law có buổi sinh hoạt tìm hiểu về thuế thu nhập các nhân, các chính sách mới về bảo hiểm xã hội , y tế, quỹ trợ cấp thất nghiệp và các vấn đề liên quan...[ sẽ áp dụng vào ngày 1/1/2009 tới đây]
Anh em nào quan tâm các vấn đề trên xin mời đến văn phòng 57B Tú Xương Q3 lúc 15h ngày thứ sáu 19/12/2008 để tìm hiểu thêm
Mõ 772

Thứ Hai, 15 tháng 12, 2008

Chuan bi don Noel

Cac exs than men ;
Chi con 10 ngay nua la den Noel , cac exs da trang hoang nha cua , chuan bi mon an , qua cap de cho gia dinh an mung le Noel chua ?
Phan ex tui cuoi tuan qua da hoan thanh tot nhiem vu thu nhat , mua 1 cay thong thiet to , cao 3 met , khieng ve met muon chet , roi loay hoay ca ngay thu bay trang tri
trong dieu kien thoi tiet lanh gia (-1°) , vi minh la "nguoi day to trung thanh cua nhan dan" ...nen phai lo chu toan cai bon phan lam cho moi nguoi co chut khg khi Noel !
Tuan nay se phai lo mua "Qua giang sinh" cho vo va cac con , cung la 1 chuyen kha vat va day , moi chieu sau khi lam viec ra , phai di dao cac trung tam thuong mai ,
de tim kiem" y tuong tuyet voi" . Oi thoi , khap noi dong nghet nguoi di mua sam .... chen lan , mat vai vai tieng dong ho , may ra chi mua duoc 1 mon qua thoi .
Thoi ky kinh te "suy tram" ma sao hong thay ai ngheo het , ma chi thay thien ha di mua sam "ran ran" , neu minh khg chiu di mua , moi "dich thi" la nguoi ngheo hic , hic hic !!!!!
Nho nha nuoc Phap cung "kich cau" vai ty euros giong ben VN , nen cac loai hang hoa deu co gia re hon nam roi , do do minh phai ran "tan dung co hoi" cac exs !
Sang tuan sau se phai phu voi exa di cho , lua chon thuc don cho cac ngay le cuoi nam ... ca gia dinh ex tui , deu nghi lam viec 1 tuan tu Noel den sau tet duong lich ...
Cung giong nhu tet ben VN , nha nha ben day phai lo chuan bi truoc cac mon an dac san , de trong 1 tuan le nghi , cu viec yen tam ngoi danh bai , ca hat , di choi , an nhau voi be ban.
Thuc don dac biet vao dip cuoi nam , tren thi truong Phap rat phong phu , ex tui ke vai thu dac san de cac exs tuong tuong ra cac kieu mon an nau tu do :
Gan ngong beo , trung ca muoi (caviar) , hao song , So diep tuoi (giong nhu cai phu hieu cua hang xang dau SHELL) duong kinh 12-15 cm (ex tui thich nhat loai nay) , chan cua vua (king crabe) , dui ech ba (duong kinh to bang co ngon chan cai 2-3 cm ) Oc sen , oc giac thiet to .... tom hum , tom cang , thit heo rung , thit da dieu , thit nai , hoang , cheo ..ngong , ga trong thien , ga tay , ga rung , tho rung vv ... nhung tuyet doi khg co "ban minh" , (chu cun nha ta ay ma !)
Dac biet nhat la loai "Nam thom" (truffle) he he he .. loai nam nay moc sau duoi dat , phai dung 1 con heo noc dang thoi ky sung man , dan di tim moi kiem duoc .
Ca thi co cac loai saumon , turbo , ca kiem (espadon) loai ca trong truyen "ngu ong va bien ca" ,ca chinh dai ca thuoc , ca perche cua song NIL (ngay xua cac vua Pharaon xu Ai cap rat thich an )... Ngay thuong nhung loai nay rat mac , nhung vao dip le gia ca lai rat "mem" , nen moi nguoi dan ben Tay , cho du ngheo cung co the mua ve an duoc , do la cai dac biet cua doi song xu Phap .
Ruou thi khoi phai noi den , nguoi ben day co thoi quen da chuan bi chat day cave (ham) , tu may thang truoc roi , neu bay gio moi xach tien di mua , se bi mac , ma toan la ruou hong ngon nua .
Heo , bo , ga , vit , de , cuu .... la cac loai thit thong thuong , it duoc dung trong dip le cuoi nam .
Vao dip cuoi nam , ai ma ru ex tui ve VN , chac bi tu choi lien , ngu sao di ? o Tay an nhau suong hon nhieu ! "su that" la vay , mong cac exs dung bi cham tu ai ! .
Toan Thang

Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2008

Chuyện cuối tuần

TBG trao cho PHT bát cháo thịt lợn Cậu dùng tí cháo cho khỏe, cứ vật vả như cậu cả tuần nay, không khéo lại làm kẻ đầu tiên xông đất cho Bác LT.

PHT thều thào Anh Cao phen nầy chơi tớ cú quá nặng. Tớ không thể gét-ố-vờ được. Mà nầy, cháo cậu xài thịt lợn, không khéo lại có chất độc đai-ốc-xin như Bác TT đã thông báo thì lại khốn. Thôi thì cứ cho tớ bát cơm lá sen là đủ rồi.

TBG giục PHT dùng cháo Tớ không hiểu việc cậu khoái kẻ không đáng ba xu như HN. Ăn xong tớ lại mở nhạc vừa phát hành của Hồ Ngọc Hà, vừa trẻ vừa hót lại hát hay, bảo đảm cậu nghe xong là phê liền. Cậu không nhanh tay thì lại bị Ex K và Fúc lạc thú cưỡm mất thì lại khốn khổ thân già.

PHT húp vài muỗng cháo xong thốt Nhạc HNH chả có gì là phê. Tớ đã nghe từ lúc nó còn nằm trong phòng thâu. Vả lại Em nầy hơi không dài, sợ lúc thổi sáo lại không đủ hơi. Nhạc hát lại chọn toàn bản kiêu kỳ sang trọng. Cứ hơi dài, giọng khàn khàn như HN, vừa sếch-xy lại vừa day dứt cỏi lòng. Cứ oằn oại rên rỉ thì mới làm nhức lòng kẻ lao động chân tay như tớ.

TBG gục gặc Cậu dùng luôn món bò chấm bánh mì, xong tớ lại chiếu phim cho cậu khuây khỏa. Tớ vừa chọn được 2 phim gọi là đúng tiêu chuẩn, bảo đảm xem xong là cậu lại la liệt, Chuông Reo Là Bắn và Trung Úy, tớ dạo nầy xem cái em họ Quách lại có nhiều điểm kịch liệt. cứ đẹp không thua gì em họ Tăng của GSTQ, cứ là đẹp từng cen-ti-mét.

PHT nhắc nhở TBG Bác LT đã bảo không nên bàn việc tục tĩu, cậu không đứng đắn thì cứ lại bị Bác Niên Trưởng gỏ búa.

TBG khoát tay Bác TT đã bảo phải xuống lớp và sống dơ dái mới là sống lâu. Chỉ có lão Bút Gian bảo không nên ăn dơ. Thôi thì cứ để cỏ lung mọc chung với lúa.

 

 

Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2008

Bát tiên quần tụ Nhật Ly đệ nhất cao lâu.

H.1 - 2 - 3 : Sau khi phó hội tại Miền Đông Nam Bộ gia trang để mừng đệ thập ngũ chu niên sanh nhật Long Hưng Tự động Võng nôi Công ty, Bát tiên quần tụ tại Nhật Ly đệ nhất cao lâu để luận giang hồ.

H.4 :      Đã mềm môi rồi mà Tiên chủ nhà lại đãi thêm rượu.
             Có đãi thì có uống !  Đã bảo là các Tiên mà !

H.5 :      Tiên nữ này xứng mặt anh hùng luận kiếm !

Chư vị giang hồ có lời bình, xin mau hồi đáp.  Đa tạ hảo ý, đa tạ, đa tạ.

Thân
762

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2008

Chuyen la ben xu Tay

Cac exs than men ;
Tuan roi vua bung no ra su viec thit heo cua xu Ireland , bi nhiem Dioxin (1doc to gay ra binh ung thu ) , nguoi ta tim thay co noi , luong dioxin co trong thit heo cao gap 200 lan dinh muc cho phep .... trong khi Ireland 1hon dao lanh leo , chung quanh la dai duong , toan la dong trong , mat do dan cu rat it , khg nhieu xe co , lai co rat it nha may cong nghe , thuc an cho heo deu do 1 noi san xuat cung cap ?? vay dau la nguyen nhan gay ra o nhiem . Cac nha khoa hoc dang tim hieu , de pha cai an nay , thiet nhuc dau ....
Theo phat bieu ngay hom qua cua vai nha khoa hoc tren dai truyen hinh , phan lon va do ky nghe chan nuoi qua tien bo , chuong trai qua sach se ,
chu khg co an ,o ... "ban nhu Heo" ? cac giai thich ve nguyen nhan ban dau , chung ta da xua duoi het nhung "nguoi ban tot" , rat can thiet cho doi song cac sinh vat tren trai dat do la : "bactérie" (vi trung) ,
Tu khai thien lap dia den nay , bactérie da co mat , rat lau truoc khi con nguoi xuat hien , chung da va dang lam biet bao nhieu cong trinh ma con nguoi khg the lam duoc .
Trong khg khi , trong gio luon luon co mang theo rat nhieu cac kim loai nang , cac chat doc to , tuon xuong hang ngay chung quanh chung ta ...chinh nho cac bactérie la nhung ke da don dep , xu ly het nhung thu "doc hai" nay , cong viec cua chung lam , la 1 so luong to lon , rat dang ke , vi chung dong kinh khung hang ty ty con tren 1milimet vuong .....va co mat o khap moi noi , (giong nhu ta noi , "manh ho nan dich quan ho" ) , ma neu con nguoi lam se phai ton rat nhieu cong suc , va kho khan.
Phai hieu rang"Thuong de" da sinh chung ra , khg phai la vo ly , vi chung can thiet de duy tri su tuan hoan cho thien nhien, cho cac sinh vat song tren trai dat nay !
va duong nhien thu nao cung co cai xau va tot , tuc vi trung xau , va vi trung tot ! Phai biet cach ngua cai xau , ma giu lai cai tot , ve dieu nay con nguoi da lam chua dung .
Khi chung ta an , o sach se qua , tuc la xua duoi het cac loai bactérie , ca tot lan xau ... de roi khg co ai xu ly cho chung ta cac loai "doc to" xung quanh ? nen da vo tinh tao ra su o nhiem cho moi truong , do do, cac chung binh thoi dai bay gio cang ngay cang nhieu "di ung da , hen suyen , thap khop ....ung thu ,nhiem dioxin , nhiem chi vv..
Chuyen con tiep , nhung chung ta thu suy nghi chut ve khai niem ban dau cua ho , ong ba minh ke ra cung thong minh ay chu , da chang noi :
"o ban song lau" sao ?
Toan Thang

gợi ý của Dũng Ruồi

Qua gợi ý của Dũng Ruồi , nhân dịp tham dự sinh nhật lần thứ 15 của Công ty Long Hưng một số bạn đã gởi cho mình như sau :
Lớp Trưỏng : 2.000.000 Vnd
Tuấn đen : 200.000 đồng
Danh tướng : 1.000.000 đồng
Chương béo : 1.000.000 đồng
Cảnh Martel : 500.000 đồng
Hiệp ; 1.000.000 đồng .
Số tiên trên mình đã gởi hoặc thông báo cho Ân tiên sinh nắm .
Ân tiên sinh gợi ý thêm giá có đủ 10.000.000 đồng thì hay quá do đó mình rất mong các bạn nào có điều kiện xin bổ xung thêm .
Một lần nữa xin cám ơn các bạn .
Chương béo

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2008

Vai hinh anh ve SN 15 nam cua Cty LONG HUNG

Thua quy anh em,
Khong cai duoc bo go tieng Viet nen cham tre up hinh de ex TT phai nhac nho, xin thanh that cao loi.
 
Than chao
Anh 757

RE Mua mo hang

Ex Fuc than men ;
Ex Cau da noi truoc rang : chi lam voi tinh cach "KHIEM NHUONG" thoi day ! , trong thoi ky kinh te suy tram luc nay , ma lam rum beng qua , e .. khg tien ,
dzay ma ... nghe anh em ke lai , ex tui cung phai "bai phuc" luon , dung la phong thai cua "LONG HUNG , THE HIDDEN FORCE OF 68" ,
(neu lop minh ngay xua , ma tuu truong sau 1 nam nua la "het xay" luon , dom thay quang cao kieu nay la dan chung se nhao vo mua ao ao !)
Tui cung nhu ex , va PHT rat lay lam dang tiec , vi khg the tham du duoc , chac chan rang viec den bu su mat mat nay , chi la "chuyen nho" doi voi LH thoi .
Theo dung tuc le ben Tay , khach moi chi duoc chuc mung sau khi chu nhan da cam cai micro , tuyen bo li do buoi le tren khan dai ...... vi vay ,
noi dayex tui xin goi loi: "Nhiet liet hoan nghinh ve thanh qua sau 15 nam tich cuc lao dong cua ex Cau ,
va chuc LONG HUNG ngay cang phat trien them manh me , BUON MAY BAN DAT , gap 5 , gap 10 lan , trong 15 nam toi .......
Thoi thi minh cung phai ran chuc , cho du hong thay duoc moi ly ruou nao het ! cac exs à .
Sao hong thay hinh anh gi ve cai vu "gac kiem" het dzay ex Anh ? roi cay kiem cua ex Cau sau khi gac , cat o cho nao ? co ai biet hong ?
Toan Thang

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2008

Mua mo hang

Ex Fuc tui tuy  o ngay tai SèGòn ma lại cùng cảnh ngo voi PHT hay Ex TêTê o xa tit phuong trời tây: Khong duoc thuong thuc ma chỉ duoc nghe dien ta buoi chieu dai hoanh rang, tung bung, ruou bia chay nhu suoi, thuc an ê hề, tình cảm đậm đà bao la bát ngát… Nghe ma chảy nước miếng, mà them rỏ dãi, mà tiếc hùi hụi… Boi vay nen phai kiem cách gì de co the huong sai 1 chut buoi chieu dai cuc ky hoanh trang nay.

Xét rằng Ex Fuc tui cũng co chut cong lao vi la nguoi mua mở hàng nhẹ vía nên Long Hưng càng them phát triển, chứ Ex tui ma nang via thi su thanh cong khong chung co suy giam di it nhieu. Boi vi le ay nen Ex Tui nghi rang Ex 763 nen khao rieng 1 bua de bu lai ngay hom nay. Cai bua khao rieng nay Ex Tui de danh do chờ khi nao co may Ex Viet kieu ve thi se đòi de co nguoi cung duoc huong chut sai nhu Ex Tui. Ex Cầu Ngô ơiiiii, cứ ừ va hứa 1 tieng di cho vui long ke mua "mè xưa" này.

 

Phuc Nguyen

HP: 090 380 2975

Skype: nguyenphucvn

Đọc sách Sa-mu-en quyển thứ 2

2 Sam 12, 1-4 :
1 ĐỨC CHÚA sai ông Na-than đến với vua Đa-vít. Ông vào gặp vua và nói với vua:
"Có hai người ở trong cùng một thành,
một người giàu, một người nghèo.

2 Người giàu thì có chiên dê và bò, nhiều lắm.

3 Còn người nghèo chẳng có gì cả,
ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua.
Ông nuôi nó, nó lớn lên ở bên ông, cùng với con cái ông,
nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông,
ngủ trong lòng ông: ông coi nó như một đứa con gái.

4 Có khách đến thăm người giàu,
ông này tiếc của, không bắt chiên dê hay bò của mình
mà làm thịt đãi người lữ khách đến thăm ông.
Ông bắt con chiên cái của người nghèo
mà làm thịt đãi người đến thăm ông."


Tớ nghĩ bạn nào đang thực hiện công đoạn cắt bài của các bạn khác trên diễn đàn này nên đọc đoạn Kinh Thánh này và nên suy nghĩ lại.
Chắc gì tư duy của bạn đúng ?
Bạn có đại diện cho chân lý không ?
Bạn có phải là người nhà giàu trên kia không ?
Hãy nhân bản hơn, bạn hiền !

Tớ suy nghĩ vấn đề này từ khá lâu rồi, nhân hôm nay rong chơi suốt ngày, post lên để biết mình không xỉn. Tớ chỉ gửi cho duy nhất 1 địa chỉ là blog Ex68, mong bạn đừng xóa !
Đừng buồn nhé, bạn hiền/

Thân
Cảnh

Re: Noel 2008

Thưa anh em.,

Buổi lễ kỷ niệm 15 năm thành lập của công ty Long Hưng ngoài những thành công và ấn tượng bề mặt, còn thắm đẵm không khí gia đình. Số 3 Phạm văn Hai tuy là địa chỉ rõ ràng nhưng anh em lại loay hoay mới tìm được vì đây là địa chỉ chung của 1 khuôn viên rộng lớn.

Khi thằng mõ tới [ trễ] thì anh em Ex Luro 68 đã đủ 1 bàn. Chỉ có một mình một bàn cũng nhột quá tính ngồi ghép với Ex 759, Ex 767,Ex768 ,Ex 777, Ex 779, Ex 794 và phu nhân, Ex799, Ex 803, Ex 807, Ex 813; dĩ nhiên Ex 763 phải có mặt và Ex đầu vần cầm Nikon chớp ảnh còn Ex OK thì đang bận quay phim.

Đang chơ vơ thì Ex 762 đến rồi Ex 770 thế là có bạn. Nhưng nước phải chảy xuống, các ex dự trước lại kéo nhau qua bàn mới; vì thế bàn trước lại lèo tèo vài người. Cuối cùng ghép hai bàn sát lại để anh em gần gũi nhau hơn. Sau này Ex Tường lớp 62 [ Ex 763 mời với tính cách "thể thao" , 1 phần nửa cuộc sống của LT] cũng ghé qua bàn Ex Luro68 góp chuyện rôm rả. Hôm nay có sự hiện diện của đông đảo quan khách cũng như nhân viên công ty; ngoài ra còn có phóng viên báo Sài Gòn tiếp thị; và phóng viên báo lao động. Cho nên mình không dám nói chuyện tường thuật chỉ nói gọn trong nhóm lớp 68 thôi.

Nói để bạn PHT và T.Thắng tưởng tượng cho dễ: buổi lễ kỷ niệm hôm nay cũng hao hao buổi "Quadragesimus Annus Anniversarius Introitus in Seminario Minore Sancto Joseph »

Cũng có "giám đốc Ngô Hữu Cầu phát biểu, cũng có MC Khá, cũng có trao quà, cũng có văn nghệ, cũng có Ex 770 lên ca hát và ex 767 "cướp diễn đàn", cũng có sổ xố mà giải nhất là 1 tivi LG Slimfit 29"….

Kỷ niệm 15 năm nên Ex 763 đãi anh em chai ông già chống gậy GREEN 15 năm, rồi 1 chai Chivas 12 năm[ sau này hình như phải lấy thêm 2 chai 12 năm nữa]ngoài bia Sài Gòn, tiger, . Đồ ăn thì ê hề quá: chỉ có món khai vị là không ế , còn món nào cũng dư thừa. .. nhất là những món cuối bò nấu ăn bánh mì và cơm lá sen. Bàn cũng dư dăm mân các bạn ạ… Hi hi, như vậy ăn dư mới làm nên. Cầu chúc cty Long Hưng gặt hái được nhiều thánh công vang dội hơn nữa. Cái này là 1 thiếu xót : Lớp 68 không có quà hay vòng hoa mừng vì nhiều lí do khách quan!!!

Anh em lâu lâu mới có dịp gặp nhưng không trao đổi được nhiều, có lẽ vì bầu khí tưng bừng và âm thanh hơi rộn rã. Chính vì vậy mà sau khi nhiều anh em ra về, số còn lại Ex 762 mời qua "hiệu ăn số 4".

Một vài thông tin nội bộ:

Ex 762 chưa dính vụ bãi rác Đông Thạnh

Ex 767 cảng sài gòn bây giờ vắng hoe, nhiều ngày không có tầu cập cảng như hồi năm 78,79

Ex 768:'kinh tế xuống, phụ huynh đóng học cho con cũng trễ nãi nhiều"

Ex 772 nợ lâu hơn và dài hơn; tự nhiên mình bị chiếm dụng vốn thêm mà USD cứ tăng đều đều.

Ex 777 Cty phân bón của nhà nước tồn đọng vài ngàn tấn urê nay hạ giá dầu nên lỗ vài chục đến trăm tỷ. May mà nhà nước vẫn không nợ lương Ex ba số bẩy

Ex 779 phân tích tình hình như một nhà chuyên môn tầm cỡ…

Ex 785 đang hoàn thành DVD ExLuro68 xưa và nay nhưng thiếu phòng ốc và ….

Ex 803: Giá cao su năm ngoái 57 triệu, sáng nay chỉ còn 10 triệu 5 thôi.

NB: Chuyện rửa tay gác kiếm , gác côn không được đưa vào thông báo chính thức cũng như vài thông tin "nhạy cảm" khác.

Ex 772




            Viết tặng anh bạn già. Enjoy your retirement.

PHT


Chúc mừng ngày vui của Bạn.

Suốt chiều nay, rong chơi với bạn bè. Vui lắm, thức ăn ngon, rượu như suối, tình cảm tràn trề ...
Long Hưng đãi khách mềm môi.
Giám Đốc LT và nhân viên chiêu đãi quá tuyệt vời,
PHT chưa bao giờ được nếm qua cảm giác đó đâu. Và có lẽ còn lâu mới hưởng được cảm giác đó...( Xó-ry )
Với tư cách cá nhân, Cảnh cám ơn và chúc Cty Long Hưng luôn vững mạnh và phát triển.

Thân
Cảnh.

TB : Còn 1 bài nữa, viết tiếp theo đây, vì không cùng chủ đề.

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2008

Thêm về chuyện gác kiếm

  Các Bạn mến,
Cảm ơn sự quan tâm của các bạn về lời mời dự bữa tiệc sinh nhật 15 năm của công ty Long Hưng...
 
Thực ra theo kế hoạch từ đầu năm 2008, nhân dịp sinh nhật 15 năm, LH sẽ tổ chức một hội nghị khách hàng với quy mô hoành tráng, gồm những nhà cung cấp, đại lý, những nhà phân phối, những khách hàng tiềm năng...v..v...Báo chí truyền hình, diễn văn diễn từ, chiếu phim, tiếp tân,hoa bông quà tặng...Và ôi thôi, cơ man nào sự kiện để biểu dương lực lượng, khẳng định thương hiệu, phát triển sản phẩm...v...v...
  Mấy tháng nay ,vắt óc ...suy tới tính lui , tài chính thì không thành vấn đề, nhưng một sự kiện lùm xùm như thế diễn ra trong thời điểm này quả là lãng xẹt...không hợp thời 1 tí nào ,nên Cầu tôi quyết định chọn hình thức khác , thiết thực hơn để bù đắp cho những đại lý, đồng thời vẫn giữ được cái ý nghĩa đậm đà  của ngày sinh nhật truyền thống hằng năm...Hơn nữa, nếu mời đại lý đến để mà tuyên bố gác kiếm thì đúng là đáng dị ứng và phản tác dụng lắm.Chính vì vậy mà trong buổi tiệc này sẽ chỉ gồm nhân viên công ty và những thân hữu bạn bè có tuyển lựa ,không có bất cứ 1 đối tác làm ăn nào , nên Cầu tôi cũng rất thoải mái để mà đón tiếp, trò chuyện ....
  Cảm ơn các bạn đã tặng bài, góp ý, chia sẻ rất hay, dí dỏm và đậm đà ý nghĩa; đặc biệt Ex Phúc đã phang cho cả một bài thơ, đã thiệt !
  Tuy nhiên, có điều Cầu tôi cũng phải nói lên thêm 1 lời cám ơn chan chứa với Ex Phúc, vì Ex Phúc chính là người khách hàng đầu tiên ( có trả tiền ) của nôi tự động Long Hưng. Tuy nhiên Ex Phúc cũng nên tự hào rằng bạn cũng chính là người "khách hàng" VN đầu tiên được sử dụng võng tự động, mặc dù (nếu Cầu tôi không lầm ) cái võng này chỉ chạy được vài ngày là hỏng...
  Trong một lần tâm sự với Ex Cảnh Martel tại nhà hàng của DT gần đây, Cầu cũng đã khẳng định vẫn chẳng hiểu tại sao mình có thể phát triển được 1 sản phẩm mà giải pháp kỹ thuật của nó đúng nghĩa là " một giải pháp không hoàn chỉnh" trong suốt mười mấy năm nay. Điểu đó cũng có nghĩa là cho đến ngày hôm nay LH cũng vẫn còn đang phải miệt mài mày mò, cải tiến...
  Nay thì cũng đã có đến mười mấy thưong hiệu cạnh tranh, nhưng Cầu tôi có cảm tưởng như rằng cái thị trường nôi võng tự động hiện nay như bộ xương bò ,  ở sa mạc Châu Phi, chung quanh có 1 lũ linh cẩu túm tụm vào. Cho nên chắc nó cũng chẳng còn được như "cái bánh", mà bạn nào đó đã post lên diễn đàn nữa đâu...
  Tình hình suy thoái đã quá rõ ràng trên toàn cầu đồng thời cũng đang và sẽ chẳng còn gì xa xôi với VN nữa...
  Nên thôi ta đành tính đến chuyện gác kiếm để cho đám trẻ nó vẫy vùng được đến đâu thì được. Trong đám bạn bè mình, chẳng hẳn Cầu tôi là người đầu tiên đâu nhé ! CB, Anh Sui đó thôi và nhiều bạn thì vung kiếm đấy nhưng cũng đang gác đấy...
 
  Thân gửi bạn Phước Hủ Tiếu:
 Cầu thật sự nể bạn, Cầu vẫn nghĩ rằng nếu không có bạn và TT thường xuyên góp mặt trên diễn đàn trong giai đoạn này, chắc Website này sẽ biến thành 1 trang tin nội bộ, với những chuyên đề mời họp, mời đóng quỹ...Chán phèo! 
 
 Nhớ ngày nào, theo chân DT và Ex Phúc đi "bắt chiên lạc", gặp bạn tại nhàThị Nghè , Cầu tôi chẳng có cảm xúc gì cả, chỉ chăm chú phá mồi vì món ăn hôm đó rất ngon. Cầu tôi thầm nghĩ "Tay này đi đứng không vững, ăn nói thì lè nhè như thằng say rượu, chẳng biết thế nào đây...?"
 Ai dè khi về đến Úc rồi, nó phang mấy bài lên mạng, chữ nghĩa văn vẻ tuy lúc đó còn lủng củng ,nhưng cũng đã lờ mờ xuất hiện cái Tâm + cái khí thế hào hiệp...
 Đến nay thì khỏi phải bàn ; thật là choáng khi nghe cái tin vợ chồng nó nhường phòng cho đứa con gái của 1 thằng bạn Ex 68 , từ VN qua Úc du học... Thì ra , "Ex 68" vẫn còn hiện hữu trong tâm khảm nó !
.......................................
 Lâu nay , nó đẻ ra cái tiết mục Chuyện Cuối Tuần  . Hấp dẫn, táo bạo ! mơn trớn  đấy nhưng châm chích đấy! Tục tĩu đấy nhưng đầy thánh thiện  ! Đơn sơ mộc mạc nhưng cực kì sâu sắc , thâm thuý ! Hay ! Thú vị ! Hữu ích !
  Còn gì! Không tài cán hả? Ngòi bút của nó bây giờ có khi sắc lẻm như thanh đao, có khi lại lả lướt như cây đũa nhạc trưởng.
 Ơi bạn hiền! Rồi lại sẽ có những ngày ta gặp lại nhau, nói tục, nói phét, bia  rượu, cà kê dê ngỗng...
 
 Nhưng tiếc nhỉ ! chắc là ngày mốt bạn không kịp có mặt với tụi này đâu...
 Lại buồn!...
Chúc bạn nhiều đê mê đêm No-en .
 
HC 763 .
 
 
 
 
 
 
 

Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2008

Noel 2008

            Mùa Noel lại đến vào những ngày Đông cuối năm. Riêng cá nhân, tôi thích dùng từ Noel thay vì Giáng Sinh hoặc Christmas, rất giản dị, thu gọn trong 4 mẫu tự nhưng rất đại chúng, lại mang tính chất cổ điển, đơn sơ nhưng trang trọng. Chỉ cần nghe từ Noel vang lên là hồn tôi bỗng chốc hóa thành phím đàn, khảy lên dòng nhạc Silent Night bất hủ. Thầm nghĩ, nếu không có sự cô động buốt giá đêm Noel năm nào, chắc là tôi không có cơ hội nghe những dòng nhạc có thể thánh hóa lòng người như thế nầy.

            Khác với lão Bút Gian mà người mang đầy xã hội tính. Tôi mang nhiều tâm tư và cảm xúc của người nghệ sĩ. Điều khiếm khuyết nơi tôi là bản năng bấm nút để sản xuất ra những dòng nhạc cuốn trôi lòng người của Bình Boong. Tôi cũng không có khả năng cầm máy chụp hình như Anh Lùn hoặc Anh Cao để chộp những giây phút hay thời điểm đáng nhớ trong đời. Thế nên, khi muốn tìm lại NGÀY ẤY, đến trong ký ức tôi chỉ là những mảnh đời vụn vỡ. Ngày tháng lao động miệt mài đã thật sự làm tôi tổn hao nhiều chân khí. Nghe nhạc kinh điển không làm giảm chút nào những trăn trở của cuộc đời. Tôi quên đời qua những dòng nhạc sến, qua ánh đèn màu…bởi vì sau nhiều năm phong ba, tôi  không thích nhìn ánh sáng thật sự của cuộc đời. Chỉ với ánh đèn màu, thoảng chút hương thơm ….. tôi mới tìm được khuây khỏa.

            Hôm nay, vang lên dòng nhạc mùa Noel xoáy vào tận hồn già. Tôi tìm được sự lắng đọng, sự yên bình và thanh thản cho tâm hồn.

            BÂY GIỜ, tôi đã thật sự mệt mỏi. DANH, LỢI, THÚ học được ngày nào giờ tôi mới thật sự vất bỏ. Côn cùn, kiếm rỉ, tôi quay về để được tận nhìn giọt sương mai đọng trên cỏ buổi sáng sớm. Yêu biết mấy khi tôi được thở khí trong lành buổi ban mai, nghe nỉ non lời nhạc của Enya báo rằng And Winter Came, tôi thích thế, không còn gì trăn trở…tuyệt vời.

            Hắc Dịch…nơi định chốn.

 

            Viết tặng anh bạn già. Enjoy your retirement.

PHT

Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2008

Tho xua nè

Cai bac nay ro la "cham tien" , thoi bay gio toi den , nguoi ta xem internet , chu ai lai di xem sach bao gio !
Co moi cuon sach "cu mem" ma viet chi ... dài the khg biet , (doc cu la ...moi ca mat ), lai co ca may thang hang xom dinh vao , khg duoc !
Neu chang co gi de lam , thi ru ba xa danh co di nhe , thanh thien va tri tue hon :
Nao ta bat dau .........(tho VN xua day , chang phai do "dom" dau !)
Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc,
Đốt đèn lên đánh cuộc cờ người.
Hẹn rằng đấu trí mà chơi,
Cấm ngoại thuỷ không ai được biết.
Nào tướng sĩ dàn ra cho hết,
Để đôi ta quyết liệt một phen.
Quân thiếp trắng, quân chàng đen,
Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.

Thọat mới vào chàng liền nhảy ngựa,
Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.
Hai xe hà, chàng gác hai bên,
Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sĩ.

Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,
Đem tốt đầu dú dí vô cung,
Thiếp đang mắc nước xe lồng,
Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu.

Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu
Thua thì thua quyết níu lấy con.
Khi vui nước nước non non,
Khi buồn lại giở bàn son quân ngà


Ex nao khg thich thi cu .....TUYEN BO "GAC KIEM" , he he he .....!
Toan Thang




bia CD

Xin các Exs góp ý về bìa của cd 4o năm gồm 01 vỏ hộp DVD, 01 tem dĩa "Xưa & Nay" và 01 tem dĩa "Lễ Hội 4o năm".(Click vào ảnh để phóng to)
Thanks. ex785

tem "Lễ Hội 4o năm". (2 mẫu)


















tem dĩa "Xưa & Nay"




vỏ hộp DVD






**** Đĩa CD2 "Lễ Hội" đã hoàn thành, đĩa CD1 "Xưa&Nay" tính làm lại nhưng còn kẹt phần thu tiếng thuyết minh.Ex nào có phương tiện _amply để thu tiếng thuyết minh cho ra máy vi tính và một chỗ yên tĩnh_ xin giúp đỡ..Thanks.

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2008

chữ với nghĩa,sách với vở

he,he.... cái nào cũng đúng cả: tay có việc của tay còn chân có việc của chân mà, ai muốn gác gì thì gác ,nhưng phải đưa ra được câu ca dao tục ngữ trước đó nha.
hi,hi... nếu không giải đáp được thì kiếm sách mà đọc đi.

Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách

Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách, đêm tân hôn của họ thật thơ mộng, họ nói với nhau đủ chuyện từ chuyện gia đình, yêu đương, bè bạn, nghề nghiệp, anh chồng ôm vợ rùi âu yếm:

Sách mới cho nên phải đắt tiền

Chị vợ cùng nghề nghe lìn ứng khẩu đọc típ:

Hôm nay xuất bản lần đầu tiên

Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc:

Anh còn tái bản nhiều lần nữa

Chị vợ sung sướng đọc qua hơi thở gấp vì quá phê:

Em để cho anh giữ bản quyền

Vài năm sau cô vợ đọc:

Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Để sách mơ thêm giấc mộng lành

Anh chồng ngâm nga than thở:

Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Đọc tới đọc lui truyện cũ mèm

Cô vợ thanh minh:

Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
Đọc hoài vẫn thấy được bay bay
Đọc xong kiểu này rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay

Anh chồng lầu bầu:

Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách nuốt không trôi

anh hàng xóm nghe được liền lẩm bẩm:

Sách cũ nhưng mà tôi chưa xem
Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem

Rồi cha hàng xóm làm tiếp nữa, coi sách có xiêu lòng cho coi... 1 lần không:

sách cũ người ta, mới của mình
Mài dùi kinh sử lắm đường binh
Đêm đêm mò mẫm dzâm ba bận
Đề tên đóng dấu, sách của mình

sách cũ người ta, mới của mình
ai chê, ai bỏ, tui sẽ rinh
dùi mài kinh nghiệm học trên sách
đóng dấu đề tên sách của mình

cô vợ tức mình ông chồng, nên sẵn có cha hàng xóm, rao hàng quảng cáo... sách lun:

sách cũ tuy sờn nhưng còn thơm
không đọc mở ra vẫn mất hồn
từng chữ dâng hương tình cao ngất
sách cũ nhưng sao vẫn còn thương

sách cũ phản phất vẫn mùi hương
càng thêm thích thú những khi dzòm
ngâm nga đọc kỹ từng nét đẹp
chữ viết thật tròn trông dễ thương

cha hàng xóm nói với ông chồng:

sách cũ nhưng tui vẫn muốn xem
cũ ông, mới tui nên rất thèm
định bữa hôm nào ông đi khuất
qua mượn chị nhà đọc biết thêm

hôm nào tui sẽ phải sang xem
sách tốt sao ông chê cũ mèm
lỏng gáy, hư bìa tui sẽ sửa
nâng bìa, độn gáy, lắm kẻ thèm

sách cũ người ta, mới của mình
ai không thương tiếc, tui sẽ rinh
sách tuy có cũ, truyện hữu tình
nâng niu từng chữ, sách của mình

cô vợ cảm động thút thít:

giấy rách xin anh giữ lấy lề
lúc mới thơm tho lắm kẻ mê
nay sờn, rách cũ xin thương tiếc
xin đừng vùi dập, chớ có chê.

một bữa anh chồng quay về bắt gặp vợ..... tò te với anh hàng xóm, thấy chồng sắp gây sự, cô vợ lúng túng nói:

mẹ cha dạy siêng sách thánh hiền
anh không nghe lời để ngả nghiêng
hàng xóm bất nhẫn nên qua mượn
mới vài trang khen là sách tiên

cha hàng xóm đang phê giữa chừng xoa dịu:

sách thánh hiền mới xong một nửa
nửa trên thuộc nửa dưới chưa
chữ nghĩa không giỏi nên hơi chậm
ba người cùng đọc sách mau thưa.

chu Viet

Thua Ngai 785 !
Ngai co viet lon chu khg a ?
- "gac tay rua kiem" va "gac chan rua kiem" , thu nao dung hon ?

Rửa...,Gác...

Ngày ấy...
Chuyện tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung mở màn bằng việc rửa tay gác kiếm mà kết cục là "đánh đờn và thổi sáo" bài ....
Bây giờ...
Chuyện Võng Nôi của Lớp Trưởng mở màn bằng mục rửa tay gác kiếm của LT và kết thúc bằng mục gác tay rửa kiếm cho các Exs nào đưa ra câu "ca dao tục ngữ" có từ "võng" và "nôi".
Các Exs nhớ rủ nhau đi cho đông đủ nha và cho ra đáp án chính xác.
ex785

thay dzay , chu khg phai dzay

DR va cac ex than men ;
1 mau chuyen vui de xa stress , nhung no cung mang tinh chat .... "bat ngo" !
......
Nghe tiếng gõ cửa, người đàn bà đang làm cơm trong bếp chạy ra. Người đàn ông gật đầu chào rồi hỏi:
- "Bà có nghĩ rằng mình có thân hình rất khêu gợi?".
Bị hỏi bất ngờ, người đàn bà sững sờ trong giây lát. Khi bình tĩnh trở lại bà liền đóng sầm cửa không thèm trả lời.

(già mac dich)
Chiều hôm sau lại có tiếng gõ cửa, vẫn người đàn ông hôm trước với câu hỏi cũ.

Thiếu phụ lại trả lời bằng thái độ lặng thinh...... (đồ lì nhu trâu)
Câu chuyện đó diễn ra suốt một tuần liền.
Người đàn bà không chịu nổi nữa bèn kể đầu đuôi với chồng để tìm cách đối phó.
Hôm sau, vừa nghe tiếng gõ cửa, người chồng vội nấp sau cánh cửa còn người vợ chạy ra mở cửa.
- Chào bà, bà có nghĩ rằng mình có thân hình rất đẹp và khêu gợi?
Yên chí vi có chồng đứng sau cánh cửa, người đàn bà trả lời mạnh bạo:
- Đúng, như vậy thì có sao không?
- Thưa, nếu vậy xin bà nói giùm với ông nhà là hãy xài đồ nhà di , chớ đừng sang ve vãn vợ tôi nữa.

.............
A AHHHHHH thì ra thế .
Toan Thang

Re: Chúc mừng LT Gác Kiếm



Thưa anh em.
Chuyện tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung cũng mở màn bằng việc rửa tay gác kiếm mà kết cục là "đánh đờn và thổi sáo" bài ....
Ex T.Thắng nên nhớ là LT gác kiếm trao binh quyền cho ái nữ. DR thấy T.Thắng cũng có thể làm được việc này, chứ như Thắng Mun hay Ex phó đều không làm như vậy được, phải không?
Dù sao anh em cũng nên chúc mừng LT trong dịp này.
Vì vậy ,Cầu xin Thân Mời Các Bạn Ex 68 bớt chút thời giờ để cùng tham dự .

Thời gian : Lúc 11 giờ ngày 9 th 12 năm 2008 .
Địa điểm : Nhà Hàng Miền Đông Nam Bộ , Số 3 Đ. Phạm văn Hai . Gần Ngã 3 Phạm Văn Hai-Hoàng Văn Thụ .

Thân Mời .
Xin mọi người cầu nguyện và ăn chay ngay từ bây giờ để thứ ba khỏi phụ lòng LT.
Ex 772

Chúc mừng LT Gác Kiếm

TBG khều PHT Cậu xem có đôi liểng nào hay, mình viết tặng LT nhân dịp hắn Gác Kiếm.

PHT phều phào Tớ mệt bở hơi tai. Cậu am tường khoa ngữ học, nên phun ra vài lời, tớ thật ra chỉ chuyên khoa ngành sếch, văn tớ phun ra không đúng bài bản, không khéo lại bị cắt cúp.

TBG gãi đầu  Viết bài thì chả có gì khó, tớ chỉ hơi trăn trở vấn đề thanh kiếm của hắn thôi, hẳn là kiếm bị rỉ sét hoặc tà đầu nên hắn mới kịch liệt tuyên bố vất kiếm như thế.

PHT gợi ý cho TBG Tớ chẳng nói đến việc ấy là gì! Cứ miệt mài ngồi yên ngựa sắt thế kia thì bị tà đầu là cái chắc, hắn thuộc diện 93% nên mới bóng gió việc thấy rận trong chăn. Kiếm phải rút ra, tra vào vỏ thường xuyên mới không bị rỉ, cứ theo gương Ex Fúc là kiếm lúc nào cũng sáng ngời.

TBG tỏ ý không đồng tình Tớ xem phim Thần Điêu Hiệp Lữ, Dương Quá dù dùng kiếm rỉ sét, nhưng Tiểu Long Nữ vẫn chí tình, việc rỉ sét không phải là vấn đề.

PHT khà khà  Đúng là thế! Chỉ khác biệt là kiếm của Dương Quá bị rỉ nhưng lại to. Kiếm của LT vừa tà đầu lại bị rỉ đến mức không còn nhận dạng được, thế chẳng vất đi là gì.

TBG gục gặc Thế thì tớ phải xem xét lại vấn đề nầy. Thôi thì tớ phang tặng hắn 2 câu nầy:                                   Kiếm Anh rỉ sét lại cùn,

                                    Nhưng Em chẳng nệ, Em chùi, Em lau.

 

Tớ còn nợ cơm áo, dù kiếm cũng đã rỉ sét chứ cũng chẳng hay ho gì. Lại thêm vấn đề nơi rửa xe mở ra tấp nập, ôi thôi nhiều việc quá. Âu cũng là số phận. Hic hic.

 

chia se kinh nghiem

Cac exs than men ;
Ex Fuc khg mo mieng thi thoi , nhung khi ra tay thi "van chuong lai lang" ... bai tho rat hay ! neu con nua , nho post len dien dan cho anh em cung thuong thuc !
Ve chuyen "rua tay , gac kiem" , Ex tui co chut kinh nghiem , muon chia se cung cac exs nhu sau :
........
Tuan roi , ex tui mung sinh nhat lan thu 53 , co moi 1 gia dinh nguoi ban cung trang lua tui minh den nha an com ,
Luc truoc ong chong di lam viec nuoi ca gia dinh , vua roi madame sang 1 tiem uon toc tai Paris , rat dat khach , tien bac thau vo ..... nhu "NUOC" !
Nguoi chong nay da "rua tay gac kiem" lui ve "VUI THU DIEN VIEN" , va de ...... cham soc nha cua (ngam hieu luon cac dich vu nau an , hut bui , ui quan ao .v,v ... ),
Thay ca nha ho bay gio , rat hanh phuc , vui ve hon ngay truoc rat nhieu ..
Ex tui ben nay ra y dinh , noi voi cac exa va cac exos :
- Hay la minh cung sang 1 cai tiem , de maman chung con kiem tien , con papa "gac kiem" ?
Cac exos : - Thoi di papa oi ! dan ong di lam viec .... thay oai hon !
Moi hy vong cua Ex tui chi con trong vao quyet dinh cua exa :
- Ba xa , em thay the nao ?
- Em muon ca 2 thu , anh vua di lam kiem tien , vua cham soc nha cua , nau com giat do luon !
TROI DAT !!!!!!!! Thoi , thoi thoi .....khg dam ban den chuyen "gac kiem" nua , ..... " U NHU KY "
Toan Thang

Bai tho Gac Kiem

Tang bai  tho nhan su kien Ex 763 muon rua tay gac kiem:

 

Trời sinh 1 Kiếm 1 Côn

Cầu Ngô Côn Kiếm khắp nơi tung hoành

Kiếm kia chinh chiến thương trường

Côn này đâm thủnh tình trường phong ba

Bây giờ tuổi cũng sắp già

Thôi thì gác Kiếm để giờ (mà)... chơi Côn.

 

Phuc Nguyen

HP: 090 380 2975

Skype: nguyenphucvn

 

 

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2008

kho than

Hi , Lop Truong
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ , (de ma yen tam huong su sung suong )
.......... "No care" chuyen duong nhien rui .
Người khôn người đến chốn ...rửa xe ?????
Ay , Ay ...chuyen nay chac can phai xem xet lai :
Ngay xua Chua Trinh sai linh den nha Trang Quynh de ..."IA" cho bo ghet ,
Quynh ben ghi 1 tam bang : "IA CAM DAI" ... linh khg ia duoc , phai ra ve !
Ngay nay di RUA XE o noi ay , gap phai hien tuong : "NHIN CAM RO" .........
Lam gi ma sung suong duoc ha bac ?????
Toan Thang

Re: chuyen khg tuc

Kính gởi Bác TT,
Bác nói gì nghe sầu úa tả tơi rơi rụng ...lá mùa thu quá vậy , trong khi ở xứ hải ngoại của các bác , cuộc sống ổn định ,trăm ngàn thú vui...chỉ riêng cái chuyện rửa xe thôi cũng đã biến thành chuyện hẩm húa , lạc thú lắm rồi ...
 
Chuyện giàu hay không thì Mỗ  tôi không bàn đến , vì ông bà ta thường nói , chỉ trong chăn mới biết chăn có rận ... Chỉ biết rằng sau 1 thời gian dài miệt mài "lâm trận" , đến lúc gần tuổi già sức yếu bệnh hoạn nên tính đến chuyện "gác kiếm" cho nó nhẹ cái thân 1 tí ...
Cho nên cũng có câu thơ xưa rằng :
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ ,
Người khôn người đến chốn ...rửa xe .
 
HC 763.
 

chuyen khg tuc

Vao dien dan sang nay , nhan duoc tin moi tham du le ky niem sinh nhat lan thu 15 cua hang Long Hung ,
....va giat minh vi 2 chu "GAC KIEM" cua LT ;
Ex tui nho lai 35 nam ve truoc , da co lan phai xuc dong , khi viet 2 cau tho :
......" Ngay mai , trong dam xuan xanh ay ,
Co ke theo chong , bo cuoc choi !" .....
Bay gio , ex tui lai phai viet lam sao ???........cho hop thoi day :
... "ngay nay , trong dam bac dau ay ,
Co ke da giau , bo cuoc choi ! "
Than oi , ngam di , nghi lai ...chi toi nghiep cho ban than ta , cai no "com ao , gao tien" ,
biet den chung nao moi duoc tra xong ? Hic , hic , hic .....
Thoi , xin nhuong loi lai cho bac PHT vay .
Toan Thang


Cầu được, ước thấy !

Các bạn thân,
Tớ vừa post bài : Phải đi nhậu.
Thì liền có thiệp mời nhậu !
Cầu được, tớ thấy.
Chắc là có thần giao cách cảm.
( Quảng cáo một chút : mai mốt hễ ai mong muốn điều gì, thì đặt hàng tớ viết cho, linh lắm ! )

Thân
762

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2008

Danh sách khen thưởng _cười cuối năm.

Hai vợ chồng giám đốc đang ngồi nói chuyện thì chuông điện thoại của anh chồng reo.

Anh chồng bắt máy, bên kia giọng bồ nhí: "Anh đó hả?" Anh chồng bối rối một chút, rồi nảy ra sáng kiến, liền trả lời:

- Alô. Ai đó? À, danh sách khen thưởng nhân viên công ty hả? (Bên kia: Anh giỡn hoài, có thương em nữa không nè?) Thứ nhất: NGUYỄN HOÀI THƯƠNG. (Giờ em đến với anh nghen) Thứ hai: LÊ VĂN KẸT. (Hay là... anh qua đây với em đi?) Thứ ba: ĐỖ VĂN BẬN. (Thế khi nào anh mới đến được?) Thứ tư: MAI VĂN TỚI. (Lúc mấy giờ hả anh?) Cuối cùng: NGUYỄN VĂN MƯỜI HAI.

Ông giám đốc tắt máy, quay sang vợ: "Hừ, văn phòng làm ăn bê bối quá. Danh sách khen thưởng mà cũng quên".

------------------

Thư Mời

Kính gửi Các Bạn Ex 68 ,

Ngày thứ Ba , 9 th 12 sắp đến , là dịp Kỷ Niệm Sinh Nhật lần thứ 15 của Cty Long Hưng .
Hàng năm vào ngày này , Cty đều có tổ chức tiệc mừng nội bộ ngay tại xưởng của cty ...
Tuy nhiên năm nay là năm thứ 15 , để tăng thêm phần ... kịch liệt , Cầu tôi chọn 1 cái Nhà Hàng trung trung , và mạnh dạn mời bạn bè đến chung vui và cũng để chia sẻ tâm tình kỷ niệm ngày Cầu tôi chính thức " gác kiếm " .

Vì vậy ,Cầu xin Thân Mời Các Bạn Ex 68 bớt chút thời giờ để cùng tham dự .

Thời gian : Lúc 11 giờ ngày 9 th 12 năm 2008 .
Địa điểm : Nhà Hàng Miền Đông Nam Bộ , Số 3 Đ. Phạm văn Hai . Gần Ngã 3 Phạm Văn Hai-Hoàng Văn Thụ .

Thân Mời .

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2008

Phải đi nhậu !


Ex K. thân,
Làm thế quái nào mà không đi nhậu với Fúc Lạc thú được !
Đã học trong Trường 6 Luro rồi : 3 thù ; danh, lợi, thú.
Xì-tai như thế này, bỏ được mới là lạ đó, bạn hiền ...( xem ảnh )
Có hình ' đá dế với con Cún trong xóm ' không ?
Post lên được, tớ mới tin !!!
 Thân
762