Thứ Năm, 29 tháng 4, 2010

Về Úc ?

Các bác thân mến ;
Ủa .... bác PHT về sớm dzậy sao ? Ex tui đang tập luyện ngày đêm để về cụng lỵ với bác ấy .... bi chừ , nghe nói dzề Úc rồi tui sẽ uống với ai hè ?
chắc phải kiếm DR cụng ly coca thôi ! Mà cũng lạ nggưoi ta nói :..." Rượu vào , lời ra"
Bịnh gút phải ờ VN chữa mới mau lành bác PHT ơi , bên đó mỗi ngày mình ra tiệm nhờ mấy em massage , đấm bóp cho tiêu bớt chất "u mê" ý quên "u rê" thì khoẻ liền thôi , Paris dạo này mấy tiêm "massage Thai" mọc lên như nấm , giá cả cũng vì cạnh tranh nhau mà giảm xuống cách đáng kể , mấy năm trước đi đấm bóp tại Paris phải có trong túi bạc trăm euros , nhưng bay giờ ex tui thấy có chỗ quảng cáo chỉ 30 euros (+ 20 euros để làm "finition" nếu khg về nhà sẽ bị tức tối....rán chịu) , giảm 50% .
So với VN thì mắc quá phải khg các bác ? Nhưng bên đây đi làm việc 1 ngày người ta lãnh 150 E , dzô đấm bóp 1 lần chỉ tốn 50 , còn lại đến 100 E để ăn nhậu lận , cho nên mấy ông Tay (bà đầm khg biết có hông) cứ nhào dzô thoải mái ... cả trăm tiệm , cái nào cái nấy tha hồ mà kiếm ăn và mấy ổng còn tiết kiệm được tiền cái vé máy bay khứ hồi đi Thai Lan ....., nhìn thấy mà ham , tui cũng đang muốn nhào vô cái "bu gi nét sì " này mà kiếm chút cháo đó các bác , nhưng hổng biết đến lượt mình dzô , nó còn "ngon ăn" hông nữa , có bác nào muốn hùn hạp hông ? bác lo đầu "ra" , tui lo đầu "vào" , tiện lợi mọi bề hi , hi , hi .... !
Toàn Thắng

Re: ngoai ô

Hi bác Trùm.
Ai cũng biết DR không biết uống rượu mà hay nói lung tung cho nên mới mạo phạm nhắc đến ngoại hiệu...
Có gì thì xin lỗi nhe. Dù sao cũng cám ơn bạn mình nói ngay để mình nhớ mà sửa. Hẹn gặp thứ bẩy đầu tháng ở trường cũ nhé, bác Cảnh Hù. Nhắc đến biệt danh của bác, tay LP 767 lại mỉm cười, gật , gù.....
Gửi từ máy tính để bàn của ruồi.
PS: Lâu quá không thấy Ex USA đằng hắng hay ho lên 1 tiếng anh em nhỉ !!!
Ex 772

Hết kẻ thù rồi, giết bạn mình luôn !

ÔngRuồi à. Đang say men ToànThắng hả. Bộ tính đến chuyện :
hết kẻ thù rồi ông giết bạn mình luôn, hả ÔngRuồi. Thân. 762.

--
Được gửi từ điện thoại di động của tôi

Re:5"Loi Chua

Chư Huynh.
Cứ dzô...nhiều vào như T. Thắng nói để tiễn nam đế ngày mai về Úc Châu.
Nhưng cứ đến dịp lễ lớn là nạn hàng giả hàng nhái hoành hành. Cho nên cứ phải qua ông ngoại "ô" 762 kiểm tra cho khỏi lầm rượu dzổm.
Ah , Bạn mình chưa tổ chức chiêu đãi anh em cặp rượu "hennessy" đóng quỹ.
DR

Thứ Tư, 28 tháng 4, 2010

Phong trào 0 , 5 , 30

Các exs thân mến ;
Cám ơn các bác đã post hình cho tui được thông công , già rồi tui đâu cần ăn uống chi , được nhìn để thông công thôi cũng thấy dzui dzẻ rồi , phải hông các bác hi , hi ,hi ....!
ngắm bác PHT thấy còn trẻ "nắm" , rất phong độ , bác đã hòan thành cái bổn phận nặng nhất...."hết nợ"...."con là nợ" í mà , vì vậy lúc nào cũng thấy bác cười tươi sung sướng hơn người khác , xin chúc mừng cho bác .
Riêng các bác quốc nội hơi vẫn còn dài đáo để "hát với hò" , ..... chưng tỏ hãy còn sung sức chán , đáng khen lắm thay , các ex Hải ngoại như tui bây giờ chịu thôi , người ta nói rằng "hát hay khg bằng hay hát" , nhưng mình lại chọn cái "hét hay khg bằng hay hét " , cho nên lại sợ bị làm phiền lòng người bên cạnh "đang cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi" (mấy ông bạn già ngồi đâu ngủ gà ngủ gật bên cạnh) , còn ở nhà hễ thấy tui mở miệng là "exa" , "exos" lật đật bỏ đi chỗ khác chơi liền rồi , đâu cần cầm đến cái Micro làm gì nữa .
Bên Tây các bác sỹ đang khởi động phong trào tên là : "zéro , cinq , trente" (0 , 5 , 30 ) Tức là mỗi ngày sống mình nên làm 3 điều : Hút 0 điếu thuốc , ăn 5 thứ rau quả khác nhau , và làm thể thao 30 phút , sẽ tránh được vô số bịnh lặt vặt , nhất là bịnh "ken sờ " , nhưng khg thấy mấy ông nói đến chuyện phải uống bao nhiêu ly XO , do đó các bác cứ tư nhiện mà dzô dzô thôi , càng dzô dzô nhiều càng tốt cho trái tim , mà tim tốt thì tha hồ mà yêu em (chỉ yêu gái ở nhà thôi nha) !
Toàn Thắng

Thứ Hai, 26 tháng 4, 2010

Re: Hình ảnh buổi họp mặt tối 25/4

Thưa anh em.

Như hình ex đầu vần đã đăng hôm qua nói như "bố tây" là sau Phuc Sinh nên có 14 thánh tông đồ, kể cả Phaolô và Matthias. Ex Phúc 798 có thông tin là Ex Liên 794 mới đi công trình và tất bật thế nào mà lại đâm sầm vào cửa kính nên cánh tay bị rạch vài vết, không thể tham dự ngày hôm nay.

Gia chủ vẫn đãi anh em tiệc "buffet" tự phục vụ. Cũng ông già chống gậy đỏ và rượu Amakông nhưng nam đế nói hôm nay bình này nhạt , còn LP 767 đã trấn an là rược ông uống bà khen này 30 năm sau mới tác dụng. Chỉ có chủ nhà, khách mời chính , LT 763 và niên trưởng 775 là có exa đi kèm thôi. PGS 799 có tung 1 tin hành lang vể khoản thu nổi trội của cha già Thước 812 trong lễ đặt viên đá đầu tiên làm anh em giật mình. Danh tướng đã gọi điện thoại xác minh chính thức với cha xứ Quảng Xuân, chỉ được 1/3 số đó thôi: nhưng anh em cũng đánh giá là thành công rồi! Anh em cũng tranh cãi vui vẻ về quan điểm nên hay không nên xây nhà thờ hoành tráng. Nhà thờ cha già chắc là to lớn đó. Ex Phước hôm qua đi lại có vẻ khó khăn hơn vì bệnh "gút"( Ex Đức 777; Ex Đạt 775 cũng bị bệnh này) nhưng cũng có ca 1 bài " Không, không tôi không còn yêu em nữa".

Ngay cả nhà buôn rượu Ex 780 cũng karaoke …là anh em đủ biết giàn Karaoke nhà danh tướng hay đến mức nào. Ex Trùm ô ( danh xưng mới của 762) ca liên tục nhiều bài…Ex GSTSTQ đề nghị mới anh em qua quán cà phê C'est moi ở 126 Phan đăng Lưu nghe nhạc Pháp nhưng anh em lười đi và "qui thóc" Ex Ân 759 một chai tư…Ex Cảnh 762 có mở đường thoát cho bạn mình là nếu bây giờ Phước Hủ Tíu và người mời đứng dậy đi uống cà phê thì miễn khoản "qui thóc"> ngặt nỗi công dân Úc châu đau chân có lẽ vì không kiêng cữ bia rượu và thức ăn nhiều đạm mấy ngày qua nên việc đó không thành. Ha ha Ex 759 chuyên môn "qui thóc" anh em hôm nay mới bị gài độ kiểu gậy ông đập lưng ông. Thế mà GSTQ cứ luôn miệng lẩm nhẩm:' Nhảm nhí ! Nhảm nhí…"

Về việc phụ trách phần phát thưởng hằng năm của Ex Luro Sàigòn hai lớp trưởng 763& 800 cùng đề nghị trích quỹ vì đây là 1 trách nhiệm cố định hằng năm : theo anh em , nhất là danh tướng 770 và LP 767 quỹ sẽ không cạn như bình dầu của bà góa Sarepta. Tuy nhiên anh em cũng đừng quên liên lạc với GSTSTQ trong những dịp như vậy.

Có nhiều anh em không rõ thông tin nên đề nghị"admin" gắn 1 biển nhỏ cố định ngay trang đầu blog với đề mục sự kiện sắp đến chẳng hạn, để anh em vào blog biết ngay thứ bẩy đầu tháng này[01/5/2010] là họp mặt truyền thống Ex Luro Sài gòn mà đi cho đông vui hay là chuẩn bị để lễ kỉ niệm ngày thành hôn của các anh em năm chẵn như Ex Thắng Bùi 803, Ex đầu Vần 757, hai ex Ân … và rất nhiều các anh em khác được tổ chức long trọng và đạo đức ở nhà thờ Vĩnh Hoà.

Anh em cũng "vui là chính" nên có quăng lưu đạn, đốt dây dẫn hoặc thậm chí đặt bom nguyên tử [ tỷ như đề nghị cha già xây nhà thờ thiếu bao nhiêu cứ tới tìm Ex này ex kia]cũng không phải là hiềm thù cá nhân nhưng chỉ là nói chơi để "xả stress" thôi: những chuyện như vậy mới làm thành 1 tập thể lớp 68 mà LT hải ngoại nói là phải làm gì để lên dây cót, còn ông ngoại 762 nói là không cãi nhau đâu phải là Ex Luro68. Hôm qua Ex Hoà về trước rồi DR cũng biến theo sau ít phút nên bài tường thuật không trọn vẹn. Xin anh em bỏ qua cho.

Thành thật xin lỗi anh em vì bài tường thật muộn màng này.

Ex 772




Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2010

Hình ảnh buổi họp mặt tối 25/4

 

Tối nay, 25 tháng 4, tại số 4 HVT, ex Dụng khoản đãi anh em nhân dịp ex Phước về thăm quê nhà. Có vài tấm ảnh cho anh em xem.

757

Tặng laptop


                                                              Laptop xịn


                                               Vợ chồng PHT
                              
                                           Tặng cha Định


                                       

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH C (Ga 10, 27-30)

Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2010

Re:Tuyet

T. Thắng ơi
Ex Hùng 785 mời Ex 806 về Saigon uống bia gấp đó.!!
Ex 772

.... uống bia kiểu ..... sài gòn


Có 1 anh chàng về VN, đi nhậu 1 mình.
Vừa ngồi xuống bàn, chưa kịp kêu beer thì một cô tiếp thị beer Tiger xinh như mộng mặc váy khá ngắn bước đến gần nhìn anh với ánh mắt đắm đuối:
- Anh uống bia Tiger giùm em đi anh. Bia tình yêu đó!

chàng ta :
- Tại sao lại là bia tình yêu?
- Thì anh hãy giải mã chữ Tiger đi. Tình Iêu Giết Em Rồi !
- À vậy hả? Thôi đi em! Tình yêu bạo lực quá!

Tức thì một người đẹp khác bước đến thế chỗ:
- Vậy thì anh uống bia của em đi. San Miguel dzô dzô đó. Em sẽ nhớ anh suốt đời. Khi nào quán vắng anh thì em lại thẫn thờ... Sao Anh Nhớ Mà Ít Ghé Uống, Em Lo !
- Ồ không đâu, anh chỉ là khách qua đường thôi.

Như thấy phương thức tiếp thị của hai cô kia chưa được ấn tượng, người đẹp thứ ba bước lên vừa đá lông nheo vừa thỏ thẻ:
- Anh hãy uống Carlsberg đi, bia này mới là sành điệu đó. Anh uống xong thì Cho Anh Ráng Lấy Sức Bế Em Ra Giường !

Quá kinh hãi, mồ hôi đầm đìa, nhưng chàng ta cũng trấn tĩnh lắc đầu:
- Uống xong thì anh xỉn mất tiêu rồi, còn sức đâu nữa em.

Cô tiếp thị thứ tư bèn bước lên ra chiêu cuối cùng hy vọng sẽ quật ngã được con tim sắt đá của anh chàng này :
- Vậy thì chỉ có Heineken thôi. Anh uống xuôi hay ngược gì cũng được, cũng là tình yêu trọn vẹn cả. Hôn Em Ít Nên Em Khều, Em Nhéo.... hay là ngược lại Nếu Em Khôn Em Nằm Im Em Hưởng.

chàng ta lắc đầu quầy quậy:
- Thôi xin lỗi mấy em, tình yêu mấy em sao mà sành điệu quá, anh chỉ uống Saigon thôi!

Đến lúc này thì cả 4 cô tiếp thị đều ngạc nhiên:
- Trời! Sao anh lại uống beer đó?
- Ồ, đây mới chính là tình yêu thiêng liêng của anh đó.
chàng ta bèn chỉ vào cái nhẫn trên tay:
-Số Anh Iêu Gái Ở Nhà!
.................................................ok ................

Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2010

Hình đám cưới exo Khôi – Uyên.

 

Các bạn thân mến,

Thợ ảnh vừa làm xong, giao ảnh đám cưới. Post lên vài tấm  liên quan tới Ex Luro 68. Các bạn thứ lỗi vì sự chậm trễ.

757

Thứ Năm, 22 tháng 4, 2010

22/4

Các bạn thân mến ;
Mấy bữa nay mình đang phải làm việc dữ dội , chào đón mùa xuân mới mà ), đọc mail thấy các bạn bên đó còn nhđến ngày sinh nhật đám cưới của vơ chồng mình ,
uống rượu mừng và cầu chúc hạnh phúc trên diễn đàn , thiệt là cảm động , cám ơn các bác nhiều lắm đấy , bên đây gia đình mình sẽ làm 1 tiệc nhđkỷ niệm vào chiều thứ 7 tới , vì trong tuần lễ ai cũng bận đi làm việc hết , mọi chuyên đều phải dời vào dịp cuối tuần mới tổ chức thôi các bác.
Thời tiết Paris lúc rày thiệt tuyệt vời các exs , ánh nắng chan hoà , hoa nđầy đường , trời mát ... tạo cho mình hứng thú để làm việc , ex tui vô bureau ngồi từ 8 giờ sáng , 12 giờ trưa xuống cantine ăn trưa chừng nửa giờ , sau đó ra ngoài dạo mát 1 vòng cho giãn gân cốt rồi trở vô làm việc tiếp , cho den hơn 18 giờ tối mới ra về ...
1 ngày làm việc lúc này có hiệu quả bằng 3 ngày mùa đông , và nhìn chung quanh các đồng nghiệp khác " ai cũng vậy" , nó tạo cho mình cái hứng thú cùng "cày" cho vui !
Chúc bac PHT có những ngày thiệt dzui dzẻ tại quê nhà , bữa nay ta nhậu đế củ chỉ , mai ăn xoài Hắc Dịch , mốt uống trà Bảo lộc , sau đó lên Bamethuot uông cafe vv .....
Năm nay bên VN các exs được nghđã luôn , ngày mai (week end 3 ngày) , rồi tuần tới (week end 4 ngày) ... chúc mọi người vui chơi thoải mái đxả "xì chét" nha .
Toàn Thắng

Re: Ex Luro Saigon


Thua anh em
Xin gui anh em thu moi hop mat ngay 01/5/2010(cf att. file)
DR 772

Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010

Re: Quang Xuan

Thưa anh em

Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên nhà thờ Quảng Xuân do đức cha phụ tá Xuân Lộc chủ sự diễn ra tốt đẹp. Tuy trời nóng gây khó chịu nhưng nếu mưa chắc còn căng hơn!!!

Sau khi làm phép và đặt viên đá đầu tiên đức thầy phải nhận mấy trăm viên đá tượng trưng những đóng góp của ân nhân xa gần. Tuy mỏi mệt nhưng các ngài vẫn muốn nhận những đóng góp trong tương lai để ngôi nhà thờ bề thế được hoàn tất. Lớp 68 có đại diện là Bùi Nông làm công việc dâng đá này. Vợ chồng Bùi Nông thức dậy lúc 2h sáng và 3h khởi hành đi Quảng Xuân bằng xe nhà, khoảng 6h30 ex 803 và phu nhân đã tới nhà xứ cha già Thước rồi. Anh em đi 2 xe 4 bánh rộng rinh vì toàn thể lớp 68 chỉ có 10 mống: Vợ chồng Ex Hủ Tíu 800; Vợ chồng niên trưởng 775; song trùm( mà hôm nay ông trùm Hù chính thức qua mặt Tuấn đen 813 về mầu da. Tuy nhiên LP 767 nói là biệt danh Cảnh Hù là rất độc đáo: nếu đòi thêm chữ đen, mun hay hắc …thì   khà khà); ex đầu vần 757 và cha Định 776 . Ngoài ra còn có exa của PGS đi theo nhóm medic dự lễ. Vì anh em khởi hành lúc 5h40, đón vợ chồng Phước lúc 6h và còn ăn sáng trên đường đi; cộng thêm hôm nay là ngày giải phóng Xuân Lộc nên công an đầy đường, bác tài phải chạy chậm đúng qui định nên tới nơi đã bắt đầu xướng all all trước Phúc âm.

Sau thánh lễ cha Định muốn kéo anh em vào nhà xứ ( vì phần dọn cho các cha và tu sĩ còn trống 2 bàn). Nhưng anh em lại đeo phù hiệu xanh( đúng ra vào nhà hiệp thông số 2 dự tiệc) mà ban hành giáo lại mời vào vào khu vực đeo phù hiệu vàng. Menu chỉ 3 món chính : gà ta& xôi hạt sen; bò né& bánh mì; lẫu thái& bún tươi và tráng miệng bằng nho.

12h30 anh em rời Quảng Xuân về xứ Xuân Trà, trên đường về có ghé uống cà phê"nhi cô lai"... Cha Định đãi anh em đặc sản bánh tráng, bánh uế, đậu phộng, 1 chai rượu lễ uống tại chỗ và 1 chai cognac Hennesy " fabrique en France" cầm đi uống lúc ăn tối. Ôi sao mà hợp thời thế: uống rượu tây ở nhà hàng lẫu tôm Năm Ri mà tưởng nhớ đến ngày mai kỷ niệm lễ thành hôn 31 năm của bạn T. Thắng . Thực tế là tính vô nhà hàng bờ sông[ Biên Hoà] ăn tối cho mát mẻ nhưng giờ đây hàng quán đó đã bị dẹp hết nên không nói lái được. Ex 800 cương quyết thanh toán tiền ăn tối làm LP 767 và Trùm Hù 762 "cảm mạo " quá !

Chiều mai Ex Thắng Bùi 803 sẽ chiêu đãi HT tiên sanh và anh em để chúc mừng lễ 31 năm của Ex 806. Ai không lên Củ Chi dự tiệc thì nhớ cầu cho gia đình bạn mình 1 kinh.

Như thường lệ các câu chuyện bên lề gồm có chữ mới của tự điển con bò cười. Nghe nói trong đại lễ ngàn năm Thăng Long có thể từ "chích dạo" không chừng được đưa vào chương trình chính . Các câu chuyện của ex niên trưởng lúc nào cũng hài hước, xả stress và thêm kiến thức cho nhiều người.

Thôi chúc anh em ngủ ngon nhé!!!

Ex 772

 

 

Le lam phep (tt)

Ảnh 20, 21 : ghé cafe võng Nhi – co – lai ở Trảng Bom nghỉ trưa.

Ảnh 22 – 25 : Về thăm giáo xứ mới ( Xuân Trà) của cha Giuse Nguyễn Ý Định. Được ngài chiêu đãi bánh đa tiến Cha, bánh quế tiến Cha, rượu lễ.  Đặc biệt 1 chai Hennessy bên dưới đáy hộp có dòng chữ « FABRIQUE EN FRANCE ».

Ảnh 26 – 28 : chai Hennessy được khui ra uống mừng kỷ niệm 31 năm ngày cưới của vợ chồng Ex Toàn Thắng tại quán Năm Ri, Biên Hòa.

Ex 757

LE LAM PHEP va DAT VIEN DA DAU TIEN

Thưa các bạn Ex Luro 68,

Hôm nay Giáo xứ Quảng Xuân do cha già Giuse Phạm Đình Thước, bạn cùng lớp của chúng ta làm chánh xứ tổ chức Lễ Làm Phép, Đặt Viên Đá Đầu Tiên. Ex tôi hân hạnh tham dự và chụp được một số ảnh trong chuyến đi, vội post lên cho các bạn thông công.

Từ 1 – 7 : quang cảnh buổi lễ. Ex Thắng 803 đại diện anh em dâng viên gạch .

Từ 8 – 10 : sau lễ đến lạc, giáo xứ chiêu đãi quan khách.

Ành 11, 12 : ĐGM phó GP Xuân Lộc trao Vi Bằng An Nhân.

Ảnh 13 : Ex 68 chụp chung với em và bà cố cha Thước tại nhà xứ Quảng Xuân.

Từ 14 – 19 : Gặp cha Thước tại nhà xứ và trao tiêp những đóng góp của anh em 68.

(còn tiếp)

Ex 757