Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY B (Mc 1, 12-15)



CHIẾN THẮNG CÁM DỖ 
VỚI CHÚA GIÊSU
 Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
Người Eskimo nghĩ ra một cách bẫy chó sói rất độc đáo để lấy bộ da chúng làm y phục.

Người ta dùng một con dao cực bén và nhúng lưỡi dao ấy vào máu súc vật, rồi đem dang ra ngoài trời tuyết lạnh cho máu đông lại chung quanh. Họ lặp lại động tác đó nhiều lần cho đến khi con dao được bọc quanh bằng khối máu đông, lớn như quả xoài.

Đợi đến khi trời tối, thợ săn đem con dao bọc máu đó ra cắm giữa đồng hoang. Với tài đánh hơi bén nhạy, loài sói khát máu sẽ nhanh chóng phát hiện mùi máu tươi và sẽ chạy đến liếm tới tấp vào cục máu đông đó cho đến khi lưỡi dao lộ ra cứa đứt lưỡi chúng. Một khi lưỡi bị cứa đứt nhiều đường, máu từ lưỡi ứa ra và chúng tiếp tục liếm cách điên cuồng hơn chính dòng máu của chính mình chảy ra mà không hay biết. Càng liếm hăng, lưỡi càng bị cứa sâu hơn và nhiều hơn khiến máu chảy thành dòng kết thúc cuộc đời lũ sói tham ăn.  

Cám dỗ trong đời người

Có thể nói con người phải đương đầu với nhiều cơn cám dỗ nhất so với tất cả các loài thú khác. Cám dỗ của miếng ăn, cám dỗ của thức uống (rượu, bia), của thuốc lá, ma tuý, cần sa, cám dỗ của thú vui nhục dục, của tiền bạc, của địa vị, công danh và vô vàn hình thức cám dỗ khác.

Người ta bị lôi cuốn vào các cơn cám dỗ như con sói tham lam lao vào liếm cục máu bọc lưỡi dao, như những con thiêu thân lao vào lửa và hậu quả là con người trở nên bạc nhược, bị lôi cuốn vào dòng thác dục vọng như cánh bèo nhỏ bé bị cuốn phăng phăng giữa dòng nước lũ hung tàn.

Không rõ con sói một khi biết có lưỡi dao bén ẩn dấu trong cục máu đông có còn dám tiếp tục liếm cục máu đó nữa không, nhưng đối với nhiều người thì dù biết chắc chắn rằng đằng sau những lạc thú đồi truỵ có ẩn dấu lưỡi dao thần chết thì họ vẫn cứ tiếp tục hưởng thụ những thứ đó đến cùng. Họ mượn lời thơ Xuân Diệu để tự biện minh rằng: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm” (Xuân Diệu)  

Chúa Giê-su cũng bị cám dỗ như chúng ta.

“Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa… nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân. (Philip 2, 6-7)

Vì trở nên người phàm như chúng ta, “Chúa Giê-su đã từng chịu thử thách về mọi phương diện như chúng ta’ (Do-thái 4,15).

Qua đoạn Tin Mừng được trích đọc trong thánh lễ hôm nay, thánh sử Mác-cô cho biết Chúa Giê-su đã vào hoang địa bốn mươi ngày và Người đã thực sự bị Xa-tan cám dỗ. (Mác-cô 1, 12-13)

Điều đặc biệt là dù phải bị cám dỗ trăm bề về mọi phương diện như chúng ta, Chúa Giê-su không bao giờ thua cuộc, không bao giờ sa chước cám dỗ. Người đã chiến thắng vẻ vang trước mọi cơn cám dỗ và luôn trung thành đi theo đường lối của Thiên Chúa Cha cho đến cùng. 

Cùng chiến đấu chống lại cám dỗ với Chúa Giê-su.

Trâu bò tuy to khoẻ nhưng dễ dàng bị chế ngự bởi một đứa bé cỏn con khi người ta xỏ mũi được chúng. Con người dù có hùng mạnh đến đâu, nhưng một khi bị “xỏ mũi” bởi các đam mê tội lỗi, thì cũng phải ngoan ngoãn lội xuống bùn, sa xuống vực vì sức kéo của những đam mê và dục vọng xấu xa đen tối nầy.

Mỗi người có một tử huyệt, một chỗ hiểm riêng. Nơi người nầy là lỗ miệng tham ăn tham uống, nơi người khác là lỗ tai sính nghe những điều đồi bại, nơi người khác khoé nhìn háo sắc hay lòng tham danh hám lợi, nơi người khác nữa có thể là lòng ích kỷ, kiêu căng…

Người đi câu luôn biết lựa mồi hợp sở thích của cá; cũng vậy, ma quỷ có thừa khôn ngoan để chọn những mồi bả phù hợp “khẩu vị” của từng người và nhắm tấn công vào đúng tử huyệt của chúng ta.  

Trong mùa chay, Chúa Giê-su và Giáo Hội kêu mời chúng ta đi vào cõi thinh lặng của tâm hồn để nhìn lại lòng mình, rà soát tâm tư mình, xét xem những đam mê nào, những xu hướng tội lỗi nào đang chi phối đời ta mạnh nhất (đó là những tử huyệt cần canh phòng che chắn). Chính những đam mê và xu hướng đó là động cơ xô đẩy con sói tham ăn lao vào chỗ chết; và cũng chính những động cơ đó đã huỷ hoại cuộc đời ta, làm mất thanh danh phẩm giá cũng như giá trị cao đẹp của đời ta. 

Nguyện xin Chúa Giê-su cùng chiến đấu với chúng con trong mặt trận nguy khó nầy và ban ơn giúp sức để chúng con không bao giờ lùi bước trước bất kỳ cơn cám dỗ nào, nhưng kiên cường chiến đấu để khỏi làm nô lệ cho tội lỗi và những đam mê xấu xa, đồng thời lập được nhiều chiến công vẻ vang như Chúa.

(tinmung.net)

Luke nguyen

 

Chào các bác,

Trong khi chờ đợi bác Toàn Thắng mang cu tây về hợp tác với cu ta của Lớp Trưởng, thực hiện món cháo cu hoành tráng, extui xin giới thiệu với các bác chương trình ăn uống đang trình chiếu trên truyền hình SBS bên đây. Lần nầy Luke Nguyen trở lại với loạt phim nấu nướng chủ đề Luke Nguyen's greater Mekong, các bác có đĩa vệ tinh chắc có thể xem được, hoặc xem online trên internet, xin trân trọng giới thiệu đặc sản kăng-gu-ru.

PHT

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Re: [Ex68] Vợ ....



 

Chào các bác,

Bài nầy cùng chung chí hướng thờ bà của Thủ Tướng nước Tây Phăng-xoa Phi-dông, ông nầy tôn sùng phụ nữ nên quyết định bỏ "cô" dùng từ "bà" cho phái yếu. Chả biết mấy bác Tây cực ga-lăng hay chỉ dùng chiêu nầy để khẳng định rằng sau nửa thùng ken, bác OK nhà mình đã dứt điểm gọn cả bốn mụ gà tơ. Ò ó o...

PHT

Vợ ....

Có bài thơ con cóc tui sưu tập được trên in tẹc net gửi các bác xem rồi bình lựng nha !

" Thân thương hai tiếng "Vợ mình",
Trăm năm bao nghĩa, bao tình, AI ơi !
 Vợ là bạn đấy: Bạn đời,
 Cùng nhau xây đắp cơ ngơi cửa nhà.
Ngày ngày vợ là quản gia,
 Đi chơi đi hội vợ là ... tình nhân
 Khi nào lỡ bước sa chân,
 Vợ như là ... mẹ, ân cần sớm hôm !
Khi nào ốm yếu gầy còm,
 Vợ là bác sĩ chăm nom hết lòng
 Khi nào vất vả long đong,
 Vợ như bà chị .... lau dòng lệ em.
 Khi nào trong dạ đói mèm,
 Vợ là em gái ... dịu hiền cơm canh
 Khi nào đeo xơ quấn manh,
 Vợ là người thợ vá lành áo khăn.
 Trăm năm chiến đấu nhọc nhằn,
 Vợ là đồng đội cùng ăn cùng làm.
 Khi nào gây gỗ vợ can,
 Vợ là nhân tố trong ban giải hòa.
 Mai sau trăng mật có già,
 THÌ AI ƠI VỢ VẪN LÀ ...... TRĂNG NON


Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Salut


Chào các bác,
Nhà bác Dụng rất hiếu khách. Viết thế không có nghĩa là giáng cấp nhà bác Cầu vào hàng thứ. Sau bữa ăn trưa tại gia do bác Dụng chiêu đãi, bác phu nhân có gửi tặng vài món quà nhỏ, trong số ấy có một thứ mà bà sếp của tôi rất thích, bài viết trong tạp chí Công giáo và dân tộc (tuần lễ 13.1 đến 19.1),chẳng biết đó có phải là bài thơ. Như thường lệ, bản dịch tiếng Việt không gây nhiều ấn tượng, bản gốc tiếng Anh thì lại khác, rất đơn giản trong từ dùng, không khô cằn và ẩn ý như văn phong PHT, ý nghĩa thì ngược lại rất xúc tích, xin cóp lại đây nhờ các bác thêm lời dẫn giải.
One song can spark a moment.
One flower can wake the dream.
One tree can start a forest.
One bird can herald spring.
One smile begins a friendship.
One handclasp lifts a soul.
One star can guide a ship at sea.
One word can frame the goal.
One vote can change a nation.
One sunbeam lights a room.
One candle wipes out darkness.
One laugh will conquer gloom.
One step must start each journey.
One word must start each prayer.
One hope will rise our spirit.
One touch can show you care.
One voice can speak with wisdom.
One heart can know what's true.
One life can make the difference.
You see, IT"S UP TO YOU.

Riêng tôi, tạm kết thúc với câu ngắn gọn: "xin cảm ơn,tạ lỗi, tạm biệt và hẹn gặp."
PHT

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

RE: huy cafe C'est Moi

Haha, đã nói rồi, thứ ba Béo là nên béo béo chút chứ hok nên café. Xác nhận là không thể contact đc PHT, từ thứ Bảy đến CN Ex Tui nhều lần gọi đt để rủ HT tien sinh va phu nhan cùng với vợ chồng tui di lễ Tây ở nhà thờ Đức bà vao sang CN mà không lam sao lien lạc đc.

Ex Fuc798

Re: huy cafe C'est Moi

Thưa anh em
Trân trọng báo tin hủy cuộc gặp tối ngày mai 20h ngày thứ ba 21/02/2012
Lý do là các phòng trà ca nhạc của Tp HCM ko hoạt động tói thứ hai và thứ ba
Xin thay mặt ban tổ chức tạ lỗi cùng anh em
Hiện nay mõ cũng ko thể liên hệ với chủ xị PHT ( ko biết ngài dùng số điện thoại nào) Nhưng danh tướng 770 đã liên hệ rất nhiều phòng trà ca nhạc và đều bị từ chối Xin anh em liên hệ với Ex 770 qua số 0908005454 để biết thêm chi tiết
Ex 772

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

re: kỷ yếu 150 năm

Thông báo về việc mở trang web mới: ExLuroSG-Wiki

Thân chào mọi người trong Gia Đình ExLuro Sài Gòn,
Năm 2013 sắp tới sẽ là một năm trọng đại đối với Gia Đình ExLuro Sài Gòn chúng ta nói riêng, và đối với Tổng Giáo Phận Sài Gòn nói chung.
Nhà nguyện Tiểu Chủng Viện SG
Cách nay 150 năm, năm 1863 Đức Cha Lefèbvre đã làm lễ đặt viên đá đầu tiên xây đựng Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, từ đó cho đến nay biết bao thế hệ chủng sinh đã sống dưới mái trường này, đã được dạy dỗ, rèn luyện, học tập để trở thành những kẻ “chài lưới” người, những “thợ gặt” lành nghề để gặt hái mùa lúa bội thu. Xuất thân từ mái trường này là những thế hệ Linh Mục, Giám Mục… đã và đang phục vụ cho Giáo Hội. Xem: Lịch sử Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn. Tuy không phải bất cứ ai vào chủng viện cũng đều đi được đến đích, nhưng đã được sống trong Nhà Chúa dù chỉ một ngày thì cũng đã thu lượm được biết bao điều hữu ích cho cuộc đời mình.
Vì thế, xin mọi người hãy cùng bắt tay nhau thực hiện một công trình chung của Gia Đình chúng ta: Cuốn ”Kỷ Yếu Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn-150 năm thành lập”. Đây sẽ là một công trình đòi hỏi rất nhiều công sức của nhiều người, nhiều thế hệ mà nếu làm việc riêng rẽ sẽ là rất khó, chưa kể áp lực về thời gian chỉ còn rất ít.
Chính vì vậy, để bắt đầu cho việc thực hiện cuốn KỶ YẾU CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE SÀI GÒN nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày thành lập vào năm 2013 sắp tới, trang web ”’ExLuroSG-Wiki”’ được ra đời với mục đích thu thập mọi tài liệu liên quan đến ngôi trường thân yêu của chúng ta.
Vì đây là một trang web với mã nguồn mở cho mọi người, nên bất cứ ai cũng có thể đăng bài viết mới của mình, có thể sửa đổi các bài viết của mình và cả của người khác, đưa những bài vở, sưu tầm, tài liệu, hình ảnh…. lên trang web này. Sau đó, Ban Biên Tập sách Kỷ Yếu sẽ sàng lọc, sắp xếp tài liệu, bài vở, hình ảnh của mọi người để in ấn và phát hành.
Đó là ước nguyện của tất cả mọi người trong Gia Đình chúng ta, nếu hôm nay chúng ta không thực hiện được thì mai sau con cháu chúng ta cũng chẳng ai có thể làm được. Vì thời gian thì không đợi ai bao giờ!
Xin đừng ngần ngại, hãy bắt tay vào làm ngay công việc ”Vườn nho của Chúa” nhé!
Xin hãy click vào ngay banner: WIKI-EXLURO SÀI GÒN ở góc trên bên phải màn hình để vào trang web mới.
Cuối cùng, xin mọi người hãy giới thiệu cho nhau công trình này, kêu gọi nhau cùng làm việc hết sức trong khả năng của mình, còn lại chúng ta xin phó thác vào trong tay Chúa quan phòng, xin Ngài chúc lành cho công việc của chúng ta.
BBT ExLuro Sài Gòn

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN B (Mc 2, 1-12)



CẦN TẤM LÒNG DÀNH CHO NHAU 
(Mc 2,1-12)

Lm. Phaolô Đoàn Thanh Phong
Ở Nhật Bản, người ta thường kể cho nhau nghe một câu chuyện có thật rằng: ngày kia, một người Nhật muốn sửa lại ngôi nhà bằng gỗ của mình nên đã phá bức tường đi. Khi phá bức tường, người đó nhìn thấy một con thằn lằn bị mắc kẹt trong một khoảng rỗng nhỏ giữa các bức tường gỗ, vì bị chiếc đinh từ phía ngoài đóng dính vào chân nó! Người ấy thấy vậy nên thương cảm, nhưng cũng hết sức tò mò, vì khi kiểm tra chiếc đinh, anh thấy nó được đóng từ lúc ngôi nhà mới dựng, tức là 10 năm nay rồi.!!! Một câu hỏi nảy ra trong đầu người Nhật là tại sao, làm sao con thằn lằn có thể sống ở trong tường suốt 10 năm không hề xê dịch, không hề đi một bước nào, vì chân nó đã bị đóng dính!? Để trả lời cho thắc mắc đó, anh ta tạm ngừng làm việc, tìm một góc ngồi quan sát con thằn lằn! Một lúc sau, không biết từ đâu, xuất hiện những con thằn lằn khác miệng ngậm thức ăn, nước uống bò về phía con thằn lằn “kẹt chân” và giúp cho nó được ăn uống! Nhìn thấy cảnh tượng đó, người Nhật Bản mới ngộ ra rằng chính tình thương của những con thằn lằn kia giúp cho con thằn lằn mắc kẹt chân vượt qua nỗi sợ hãi, chính tình yêu của những con thằn lằn kia đã đem lại cho con thằn lằn “kẹt chân” bất hạnh niềm tin và niềm hy vọng vô bờ. 
 
Cũng như những con thằn lằn kia yêu thương mang thức ăn tới cho bạn mình, bài Tin Mừng hôm nay cũng kể lại câu chuyện bốn chàng trai khiêng người bại liệt đến với Chúa Giêsu. Bốn chàng trai “ngờ nghệch” nhưng lại dám liều mạng khiêng người bệnh lên nóc nhà, rồi lại cả gan chọc thủng mái nhà để thả bạn mình xuống ngay trước mặt Chúa Giêsu. Họ phải làm như thế, vì trong khi mọi người chen lấn, giành nhau từng bước chân để có thể đến thật gần Chúa Giêsu, thì họ cũng tìm đến với Chúa, nhưng không phải vì mình, mà vì một người bạn khốn khổ, một kẻ liệt giường không thể tự mình bước đi. Thế nhưng, trước hành động đó, Chúa Giêsu đã không trách mắng họ mà còn tỏ lộ niềm vui. Bởi, dù bị mái nhà che khuất, Ngài vẫn nhìn thấy họ rất rõ, nhìn thấu cả tấm lòng.
 
Đối với Chúa, Ngài không thấy họ “ngờ nghệch” chút nào mà chỉ nhận ra nơi họ những cố gắng như một lời cầu xin. Nói đúng hơn, họ làm điều đó, chỉ vì một ước muốn, một khát khao là tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho người anh em yếu đuối bại liệt bằng hành động yêu thương: khi người bại liệt không thể bước đi thì họ trở thành đôi chân giúp anh bước đi; khi người bại liệt không thể dùng đôi tay của mình để cầm nắm, leo trèo thì họ trở thành đôi tay cùng anh leo trèo. Hành động như thế, họ chấp nhận thiệt thòi về mình, chấp nhận bị che khuất để người anh em của mình được tỏ lộ, được ra ánh sáng, được gặp Chúa. Và ơn phúc từ trời cao đã hiển hiện, không chỉ đơn thuần là niềm vui cho sự khốn khổ bất hạnh của kẻ liệt giường được “vác chõng về nhà”, mà còn như lời đáp trả cho tấm lòng của bốn chàng trai biết yêu thương, biết “cháy” hết tình với anh em. 
 
Trong bối cảnh đó, trái ngược với bốn chàng trai, là những kẻ hiếu kỳ. Tương phản với người bại liệt là những Kinh sư khỏe mạnh, thông thái. Vì lúc này, những kẻ hiếu kỳ, những Kinh sư mới là “kẻ bại liệt”: Bại liệt vì con tim chai lỳ, với hư danh quyền chức; bại liệt vì con tim bất động, không chút rung cảm trước nỗi khổ của người đồng loại. Họ bại liệt vì não trạng đố kỵ, kiêu căng, không tiếp nhận những điều mới mẻ từ Thiên Chúa. Họ bại liệt vì lương tâm hẹp hòi, ghen tức, khó chịu trước niềm vui, điều lành của người khác… 
 
Không ai có thể ngờ rằng người gặp được Chúa  trước tiên lại là bốn chàng trai đứng trên mái nhà. Họ gặp được Chúa  không phải bằng con mắt xác thịt mà bằng con mắt của niềm tin, con mắt của tình yêu chân thành, vô vị lợi. Bởi, con tim yêu thương vẫn thường làm nên những sáng tạo diệu kỳ. Và phải có lòng tin mạnh lắm, mới có thể làm một việc lạ lùng như thế. Có lẽ, sau khi người bại liệt được chữa lành, chắc chẳng có ai để ý đến bốn anh chàng khiêng kẻ bại xụi. Nhưng hình ảnh của họ chắc chắn đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong trái tim nhân ái của Chúa Giêsu. Vì một lẽ đơn giản: họ đã sống như chính Ngài đang sống, họ đã làm điều mà Ngài đang thực hiện cho con người.  
 
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”. Thật vậy, sống trong một xã hội văn minh và tiến bộ, đáng lẽ, con người sẽ được vui và hạnh phúc hơn, vì biết dành cho nhau tấm lòng yêu thương. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, đau khổ và bất hạnh dường như vẫn cứ lan tràn trong thế giới với nền văn hóa thực dụng. Thế giới ấy, giúp người ta năng động, giỏi giang hơn trong việc kiếm tiền và hưởng thụ, nhưng lại trở thành kẻ “tê liệt” trước những nỗi bất hạnh, khốn cùng của người khác. Thế giới ấy, giúp người ta thỏa mãn với những gì mình đang có, an phận trong lớp vỏ bọc của vật chất hiện đại, nhưng lại dễ đánh mất đi tình người, để lỡ mất những cơ hội lớn lên trong yêu thương, khi không còn biết cư xử tử tế với nhau.
 
Bon chen trong dòng xoáy của thế giới này, lòng người trở nên nghèo nàn, hẹp hòi và ích kỷ để rồi chỉ biết kết án, nghi ngại thay vì đỡ nâng, chia sẻ. Cuộc sống vì thế, cần lắm những con người, những tấm lòng như bốn chàng trai trong Tin Mừng hôm nay. Cần vì nỗi khổ được sẻ chia sẽ vơi đi một nửa, nhưng hạnh phúc sẽ tăng thêm rất nhiều lần khi nó được trao ban. Và trong tình yêu thương thì không ai là người vô dụng. Bởi, khi biết tận dụng tấm lòng của mình cho đúng nghĩa, người ta có thể đem lại niềm vui và hạnh phúc cho nhiều người khác. Và khi con người thương yêu nhau, là lúc hạt mầm hạnh phúc mà Thiên Chúa ươm gieo sẽ được kết trái đơm hoa. 
 
Ước gì Lời Chúa hôm nay đánh động và gióng lên cho chúng ta một suy tư: người Kitô hữu có là những kẻ dại khờ khi cứ phải bận lòng vì người khác, như tấm lòng của bốn chàng trai trong Tin Mừng. Và như vậy thì đâu là điều chúng ta noi gương Chúa và học nơi bốn chàng trai kia trong cuộc sống hôm nay?
 
(thanhlinh.net)

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Sam TOULOUSE

Bác LT và các bác ...
Đúng thiệt , ex LT ở Việt Nam , mà rành rẽ mọi thchuyện xảy ra trên khắp địa cầu ..... đáng sợ , đáng nể ghê đi !.
Bọn Tây đã bắt đầu trồng Sâm tại Toulouse , đây là bài báo viết về nó , lúc mới bắt đầu trồng vào đầu năm 2011 , tức là phải 3 hoặc 4 năm sau mới có thu hoạch Sâm để bán ra thị trường .
Bây giờ còn sớm lắm , chắc là sâm chưa có củ chỉ mới ra lá thôi , trong tương lai , người ta dự tính sẽ bán với giá tại Pháp là 100 E / kílo , còn sau khi chế biến phơi khô là 400 E .
Như thế tnăm 2015 , ex nào có nhu cầu xài SÂM "Tu Lu" đ hầm chim ....hãy liên hệ , ex tui sẽ mở đại lý , thu mua gởi về cho , chứ bây giờ chỉ có thể mua "lá SÂM" thôi .
Đúng là người Việt mình bắt tin tức nhặm lđến thế là cùng ..... Người ta vừa mới trồng cây thôi là đã có danh mục sản phẩm trên thị trường Việt Nam rồi !!!!!
Toàn Thắng sưu tầm

La Tribune.fr - 26/02/2011

La société toulousaine France Ginseng a planté dans le sud de la France les premières graines de cette plante dont la racine est réputée pour ses propriétés pharmaceutiques.

Cultiver du ginseng sur la région toulousaine et au-delà : Guy Delrieu veut y croire. Le nouveau PDG de France Ginseng a vendu son ancienne affaire d'espaces verts et engagé, avec trois autres associés, près de 600.000 euros d'investissements dans cette nouvelle culture. "Je cherchais une diversification et je me suis intéressé à des plantes à forte valeur ajoutée, mais non encore développées en France. Le ginseng s'est imposé", explique-t-il. Son ambition : développer une filière, et mobiliser l'intérêt d'agriculteurs par le biais d'une société de développement agricole.

Pour l'heure, la PME vient d'inaugurer une première ferme de 3,2 hectares près de Muret (Haute-Garonne). Un autre projet est en cours à Bellegarde (Gard), sur 3 hectares. Et d'ici la fin 2011, une troisième culture de 9 hectares est attendue à Rion-des-Landes (Landes). À terme, il en faudra deux fois plus. "Notre calcul est simple, analyse Guy Delrieu. Pour être rentable à la revente, il nous faudrait 40 hectares d'exploitation pour produire une vingtaine de tonnes, sachant que le ginseng se récolte par arrachage tous les trois à quatre ans. À partir de maintenant, nous avons donc quatre ans pour développer notre réseau commercial."

Des panneaux photovoltaïques pour faire de l'ombre

Autre contrainte, cette plante dont la racine est réputée sur le plan médicinal et aromatique se cultive sous ombrières. Celles de Toulouse Muret ont donc bénéficié d'un projet d'équipement en photovoltaïque : sur les ombrières, des panneaux solaires ; en dessous, la culture. Mais au final, les rendements s'avèrent intéressants : le ginseng peut se vendre 100 euros le kilo, et jusqu'à 400 euros le kilo lorsque celui-ci est déjà transformé. "Nous avons un projet de R&D pour passer justement du négoce à la transformation", avance Guy Delrieu, bien décidé à mobiliser autour de ce projet des producteurs indépendants auxquels il garantira un accompagnement et un prix de rachat. À noter que France Ginseng fait partie d'un projet de recherche éponyme, labellisé par le pôle de compétitivité régional Agrimip Innovation.

......


Re: Ba béo

Thưa anh em
Đây là vài thông tin vặt
Trước hết Ex Phi Khanh 788 sẽ có mặt tại cafe C'est moi lúc 20h ngày thứ ba "béo"
Ex Chung 765 không thể có mặt vì hôm đó là ngày cắt lúa. Hiện nay sau vài cơn mưa lúa bị ngả nhiều quá, nên bạn mình cũng "không quỡn". Tuy nhiên bạn mình đã khấn các nhóm cầu nguyện ở giáo xứ cầu kinh cho linh hồn Antôn.
Vừa rồi trong thư kêu gọi đóng góp xây dựng chủng viện không có tên bạn mình nữa.
http://www.vietcatholic.org/News/Html/95880.htm
Ngày thứ ba tới này mang đậm tính "diện bích sám hối" mà: không có rượu thì có trà, không có gà thì hỏi lớp trưởng !!!
EX 772

[Ex68] re: Mardi gras

ÔI , đúng là ..... "Gặp một bữa , tui mừng một bữa ,
Gặp hai hôm , tui nhị hỷ tâm hồn ".............
Nhưng khg có rượu thì làm sao mà nhìn thấy :
......" Có nàng trông tựa trái mơ ,
Trời ơi tui muốn cắn cho đã thèm" ...
Hic , hic , hic ......... thôi "mardi gras" rồi , kẻo sáng mai thức dậy lại phải ăn chay đền tội nữa !
Toàn Thắng

RE: Mardi gras

Tui hok thích café, thứ Ba Béo thì tui thích cái gì nó phải beo béo 1 tí, chẳng hạn như "Cu nướng lu uống với rượu lu ...." trước khi bắt đầu tu khi bước qua ngày thu Tư Tro. Hehe

re: Mardi gras

Chư huynh kính mến
Thứ ba [21/2/2012] tới này nhằm ngày ba béo trước lễ tro.
PHT hay là công dân Úc Châu muốn được tạ lỗi với lớp trưởng 763 cách
công khai vì vậy LT hải ngoai thân mời anh em và gia đình đến dùng ca
phê ở quán C'est moi ( địa chỉ 132S Phan đăng Lưu) vào hồi 20h ngày
21/02/2012. Xin anh em tham dự buổi " thống hối cộng đồng" . . . . . .
.
Trân trọng kính mời
Ex 800
Mõ sao chép

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

Chim cu

Bác LT và các bác ...
Cu Tây đây nè.....
Toàn Thắng

(See attached file: chimcu1.jpg)(See attached file: chimcu2.jpg)

chim cu hầm sâm tu-lu

Bác Hù thân mến ,
Rất cảm kích về hình con cu gáy mũm mĩm ....
Xin tặng lại Bác tấm hình con tơ-ki 3 ki lô dam , Thím nhà em đã rinh ở xu-pơ-má-kịt về , chuẩn bị thiết đãi các Bác . Theo lời nhắn nhủ của chúng nó , thì ta cứ việc cấp đông , có khi đến Mồng 4 tết năm sau vẫn còn ngon chán .Bác ạ ,đỡ cái thanh đao hồi mã này , em cũng choáng lắm ...thôi ta nhậu chay bằng hình vậy .

Lại thưa Bác TT.
Gần đây , do bè bạn mách lẻo , em mới phát hiện ra cái món "chim cu gáy hầm sâm Cao-Ly " , bèn phổ biến cho Thím nhà em công thức và chuẩn bị đãi bè bạn ( đặc biệt là bác Hủ Tíu ) phen này .
Ngẫm nghĩ ..., thấy , ăn gà nướng lu , uống rượu bờ-lu , lại thêm món chim cu hầm ( hầm chứ không phải hâm nhe Bác , hâm lại là nghĩa khác nha Bác ) sâm tu-lu chắc là số zách , vì nó rất ...vần vèo .
Sâm tu-lu (  Toulouse Ginseng  ) nghe hơi quái lạ , nhưng biết đâu , nói tầm bậy tầm bạ lại trúng tùm lum tùm la như cậu Bôn . Hoặc biết đâu Bác TT động lòng trắc ẩn , đến tận Tu-Lu sưu tầm lại gặp , của hiếm thành của quý đấy. Củ sâm của mấy anh Hàn  đem sang VN thì thường quá rồi , toàn mấy củ bé tẹo . Nên em đóan chừng cái đất Tu-Lu màu mỡ nhà Bác ắt hẳn phải sản sinh ra các củ sâm mụ mẫm đấy . Thử cố niên nạc với Tu-Lu xem sao nha Bác ?

Thân .

763

Đầu năm được ăn...

Hình này thân tặng bác LT.

Thưa Chư Huynh,
Đầu năm được ăn ... cu...vẽ... Ngon... quá... Chư Huynh ạ.

Thân
Cảnh 762.

TB : - cấp đông 1 tháng, thì chắc ngon chẳng thua gì 'cai ong nam o Ba Dinh' nhỉ ?
       - Nhiệt liệt chung buồn với bác Niên Trưởng. Của đi thay người bác ạ. Vẫn còn trong tháng Tết, thôi thì ta cũng nhín chút của để lì xì cho 'các cháu' chơi Tết cho 'các cháu' nó vui tí ,bác ạ.

Re: thong tin

Thưa anh em
Mõ mới nhận tin buồn từ ngõ 45 Bành văn Trân.
Đây là ngõ VP luật sư. Có tượng đài Đức Mẹ.>>> Ex Trùm Hù đừng buồn phiền nhiều.
Nhưng trôm đạo cũng không từ.
Nghe phong phanh là nhà Ex niên trưởng 775 bị trôm viếng.Tuy chưa mất xe máy, nhưng mấy món điện tử nhỏ gọn như laptop, điện thoại...cũng " một đi không trở lại"!
Ex Chung 765 sẽ đi thành phố mang theo thư mời của giáo xứ Cờ Đỏ về lễ khánh thành nhà thờ. Ex Chung 765 cũng tính gặp công dân Úc Châu, bây giờ mới nhận được thư "hồi mã đao" . Ái cha , đâu phải ai cũng là Quan Công đễ tránh được!!
Ex 772

Re: [Ex68] Thư mời họp mặt .

Bác LT và các bác kính yêu ...
Nhà em ở Tây , chắc là khg được cập nhật hoá lắm , cho nên nghe bác LT nói "sâm tu lu" (Toulouse) mà giống như thằng mán nghe nói đến "Niu dzọc" vậy ....
Chắc là vì cái tội ham xài "vai ga" quá cho nên khg để ý đến các loại hàng khác chăng ? Bác có thể mô tả cho em kỹ hơn 1 tý về hình dáng , mùi vị loại sâm này , tốt nhất
là pốt 1 vài tấm hình chụp lên diễn đàn đđược thấy mặt mũi nó , em sẽ đi tìm kiếm để mua gởi về cho bác "hâm cu" hi , hi ,hi ...
Bữa nay chưa cần xài thì bữa khác , nhà em bên đây đã lớn tuổi cũng thường bị lạnh "cái ấy" , nếu có thứ gì "nàm lóng" nó lại được , cũng thích lắm đấy ...
Hễ nghe nói là phải rán đi tìm ngay cho được thôi . Toulouse thì chẳng xa Paris bao nhiêu , chỉ trên 800 cây số , ở đó có rất nhiều người Viet sinh sống , cái tật của
người mình bên đây là có thứ gì tốt , họ giấu biệt để xài 1 mình ... , chỉ khi nào thân lắm mới họ xì ra 1 tí cho biết thôi , mà em lại chẳng được thân với ai dưới ấy cả .
Chim cu thì chỗ em "nàm việc" có nhiều lắm , chúng đến cả đàn hàng chục con để kiếm ăn , con nào con nấy tuyệt đẹp , to gần bằng con gà tre bên mình (cu Tây mà ...)
em sẽ chụp hình cho các bác xem , kẻo bị mang tiếng "nói phét" nhé , nhưng vì bên đây chẳng thấy ai ăn nó bao gi, thành ra nhà em cũng khg nghĩ đến việc "mần thịt" ,
thôi đành chờ khi nào có dịp ghé qua nhà bác LT mà thưởng thức món "cu" của bác .
"Mai kính" (kẻo bác Khổng lại bị nhảy mũi ...)
Toàn Thắng

SORRY !!!

Rất xin lỗi Các Bạn ,
1 thư mời , lên mạng chưa đầy 24 tiếng ,đã phải ..."thành thật cáo lỗi "...
Nguyên do là chính tôi cũng không nắm rõ chương trình thực tế của Bác Hủ Tíu ...
Nhưng thôi , bạn bè cả , ai cũng dễ thông cảm .
Rượu thì còn đó chưa khui , gà tây thì cấp đông , để đó 1 vài tháng chẳng sao .
Hơn nữa , 2 cuộc gặp mặt chỉ cách nhau 8 ngày , e cũng chẳng hay lắm .

Xin hẹn gặp nhau 1 dịp khác .

HC.

Re: [Ex68] Thư mời họp mặt .

Thưa bác Cầu và các bác,
Sau mấy hôm vắng mặt vì bận công vụ, nhà cháu hôm nay mới có dịp xem xét thư, trước nhất nhà cháu kịch liệt cảm ơn bác Cầu đã có lòng khao tiệc cho vợchồng nhà cháu trong chuyến về thăm quê phen nầy. Xin thưa với bác Cầu và các bác, sau khi xem xét nhận công văn lịch trình cho những ngày sắp tới, nhà cháu xin báo với các bác là việc gặp mặt các bác lần nhì trong chuyến nầy e khó thực hiện được. Lý do nhà cháu cả gan bảo thế là nếu đem so sánh việc lỗi hẹn, các bác phàn nàn, nhà cháu có thể chịu đựng được và nhờ lòng vị tha của các bác, có ngày cũng sẽ hết. Ngược lại, nếu lỡ chuyện công văn, hậu quả sẽ kịch liệt bội phần, e rằng sức phàm nhân của nhà cháu sẽ không gánh vác nỗi. Xin van nài các bác thứ lỗi và bỏ qua cho. Rút kinh nghiệm và bài học từ bác Khanh thầy bói, lần tới nhà cháu sẽ xem xét kỹ lưỡng để hy vọng gặp mặt nhiều bác hơn lần nầy. Nhà cháu rất cảm động cho lần gặp mặt vừa qua với các bác tuy rằng hôm ấy bị 2 quả núi án đường hơi nhiều, hình bác Cầu pót lên mạng thật nhiều ý nghĩa. Sau cùng, nhà cháu cảm ơn lòng yêu khách của bác Cầu và tất cả các bác. Xin hẹn gặp lại trong chuyến về thăm quê lần tới và xin chào. Nghuyện cầu cho linh hồn được hưởng nhan thánh Chúa khi về hưởng sự sống đời đời. Amen.
Nay kính,
PHT


 

Hiệp Thông Cầu Nguyện

Hòa thân,

Cùng với các bạn ExLuro 68, xin hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Bác Antôn sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Xin chia sẻ nỗi mất mát vói Hòa và gia đình vì sự ra đi của Bác.

Chân thành,

Khoan 789 & Kim Loan

--- On Tue, 2/14/12, Hoa Phan <hphan_32225@yahoo.com> wrote:

From: Hoa Phan <hphan_32225@yahoo.com>
Subject: Tin Buon
To: "Toan-Thang NGUYEN" <toan-thang.nguyen@lyonnaise-des-eaux.fr>, "Du Sinh" <dusinh@gmail.com>
Cc: "Ex 757" <anhtdq@gmail.com>, "Ex 758" <ankhongli@yahoo.com>, "Ex 760" <baby_duckling@yahoo.com>, "Ex 762" <canhnn409@yahoo.com>, "Ex 764" <chaule@hotmail.com>, "Ex 768" <cong768@gmail.com>, "Ex 770" <danhtuong68@gmail.com>, "Ex 773" <dphan56@yahoo.com>, "exluro1968@yahoo.com" <exluro1968@yahoo.com>, "PHT 800" <exluro68@gmail.com>, "Ex 789" <exluro68@yahoo.com>, "exluro 68" <exluro681.nhaptruong@blogger.com>, "Ex 777" <ex_777@ymail.com>, "Ex 784" <giusedomanhhung@hcm.vnn.vn>, "Ex 768" <gnoc768@yahoo.com>, "Ex 804" <Gnoh82@comcast.net>, "Ex 812" <hoabright@gmail.com>, "Ex 785" <hungxuan785@yahoo.com.vn>, "Ex 785" <hungxuan785@gmail.com>, "Ex 779" <hung.vu@hotmail.co.uk>, "Ex 767" <huychuong1968@gmail.com>, "Ex 780" <huyhoa_pd@yahoo.com>, "Ex 778" <jdth778@yahoo.com>, "Ex 790" <lamvietvu68@gmail.com>, "Ex 763" <namcau@gmail.com>, "Ex 759" <ngthaian@gmail.com>, "Ex 775" <nguyenv_dat@yahoo.com>, "Ex 762" <nnc409@gmail.com>, "Ex 798" <phuc123@gmail.com>, "Ex 799" <phung5623@yahoo.com>, "Ex 792" <ph.huy.lien@gmail.com>, "Ex 803" <thanghuubui@gmail.com>, "Ex 806" <toanthang11@yahoo.fr>, "Ex 813" <tranhtuan10856@gmail.com>, "Ex 788" <tran_phi_khanh@yahoo.com>, "Ex 802" <tvu802@gmail.com>, "Ex 815" <vietvuong57@gmail.com>, "Ex 786" <vuhung@usa.com>
Date: Tuesday, February 14, 2012, 7:10 AM

Cac ban ex68 than men,
 
Xin cac ban them loi cau nguyen cho Ba cua minh vua qua doi ngay hom qua 13 thang 2 sau mot thoi gian chiu benh, ten cua Ba minh la Anton Phan Xuan Ho, huong tho 84 tuoi.  Nguyen xin Chua tra cong boi hau cho cac ban va gia dinh.
 
Thay mat gia dinh nay kinh bao,
 
Phan Xuan Hoa




Thư mời họp mặt .

Các Bạn thân mến ,
Nhân dịp : Hủ Tíu Tiên Sinh và Phu Nhân kết thúc chuyến du (hí) xuân tốt đẹp tại VN phen này ...
Nhân dịp : hôm nay mới là " hăm nhăm Tết , chưa hết tháng giêng "...
Nhân dịp : phải tốc hành , chuẩn bị đến mùa chay tịnh ...
Nhân dịp : gặp nhau luôn có nhiều chuyện để nói ( thật có , phét có )...
Nhân dịp : còn nhiều lý do không nói hết ra đây được .

Thân mời Các Ex và Exa dành thời giờ tham dự buổi gặp mặt thân hữu :
Vào lúc 18h30 ngày CN 19 th 2 năm 2012 . Tại 258 Nghĩa Phát F6 TB .

Cũng nhân dịp này , ngoài món đen-đông nướng lu nhắm với rượu lu , ăn với cháo cu hầm sâm Tu-Lu( Toulouse ) , còn có món CHẢ GIÒ DANH TƯỚNG , do chính Bếp Trưởng của danh tướng nhà mình tình nguyện thi công . Nghe Bà Thím nhà tôi tâm phục khẩu phục món này của phu nhân DT lắm , Các Bạn nhớ kiểm tra &đánh giá xem .
Ngoài ra , Các Quý Phu Nhân của Các Bạn , nếu thích có thể bổ sung thêm những món ăn chơi . Đừng lo , nếu dùng không hết , tôi cất tủ lạnh ....

Nay kính .
( Lại nhắc đến Bác Khổng )
HC.
Tái Bút : Không biết Bác T.T. có thể gửi ích-rét về ngay cho em mấy chăm cà-dam sâm Tu-Lu chỗ Bác không ? Nếu không bà xã em phải dùng sâm cao-li vậy .

Re: Tin Buon

       Thành kính phân ưu cùng Hòa và gia quyến.
       Xin Chúa đón nhận linh hồn Anton và nâng đỡ gia đình bạn trong lúc đau buồn này.

        Gia đình Vũ Viết Lâm
   

Vào 16:02 Ngày 15 tháng 2 năm 2012, Huy Lien <huylien@live.com> đã viết:
 
Chân thành chia buồn với bạn Phan Xuân Hòa và gia đình.

Xin cầu cho linh hồn bác Antôn sớm hưởng nhan Cha chúng ta trên trời.
Gia đình Phan Huy Liên

Re: Tin Buon

 
Chân thành chia buồn với bạn Phan Xuân Hòa và gia đình.

Xin cầu cho linh hồn bác Antôn sớm hưởng nhan Cha chúng ta trên trời.
Gia đình Phan Huy Liên

Re: Tin Buon

Xin thanh thant chia  buon cung ban Phan Xuan Hoa va gia quyen. Nguyen xin linh hon Anton som duoc huong nhan Chua.
Gia Dinh Phan Thanh Dung thanh kinh phan uu.

From: Hoa Phan <hphan_32225@yahoo.com>
To: Toan-Thang NGUYEN <toan-thang.nguyen@lyonnaise-des-eaux.fr>; Du Sinh <dusinh@gmail.com>
Cc: Ex 757 <anhtdq@gmail.com>; Ex 758 <ankhongli@yahoo.com>; Ex 760 <baby_duckling@yahoo.com>; Ex 762 <canhnn409@yahoo.com>; Ex 764 <chaule@hotmail.com>; Ex 768 <cong768@gmail.com>; Ex 770 <danhtuong68@gmail.com>; Ex 773 <dphan56@yahoo.com>; "exluro1968@yahoo.com" <exluro1968@yahoo.com>; PHT 800 <exluro68@gmail.com>; Ex 789 <exluro68@yahoo.com>; exluro 68 <exluro681.nhaptruong@blogger.com>; Ex 777 <ex_777@ymail.com>; Ex 784 <giusedomanhhung@hcm.vnn.vn>; Ex 768 <gnoc768@yahoo.com>; Ex 804 <Gnoh82@comcast.net>; Ex 812 <hoabright@gmail.com>; Ex 785 <hungxuan785@yahoo.com.vn>; Ex 785 <hungxuan785@gmail.com>; Ex 779 <hung.vu@hotmail.co.uk>; Ex 767 <huychuong1968@gmail.com>; Ex 780 <huyhoa_pd@yahoo.com>; Ex 778 <jdth778@yahoo.com>; Ex 790 <lamvietvu68@gmail.com>; Ex 763 <namcau@gmail.com>; Ex 759 <ngthaian@gmail.com>; Ex 775 <nguyenv_dat@yahoo.com>; Ex 762 <nnc409@gmail.com>; Ex 798 <phuc123@gmail.com>; Ex 799 <phung5623@yahoo.com>; Ex 792 <ph.huy.lien@gmail.com>; Ex 803 <thanghuubui@gmail.com>; Ex 806 <toanthang11@yahoo.fr>; Ex 813 <tranhtuan10856@gmail.com>; Ex 788 <tran_phi_khanh@yahoo.com>; Ex 802 <tvu802@gmail.com>; Ex 815 <vietvuong57@gmail.com>; Ex 786 <vuhung@usa.com>
Sent: Tuesday, February 14, 2012 7:10 AM
Subject: Tin Buon

Cac ban ex68 than men,
 
Xin cac ban them loi cau nguyen cho Ba cua minh vua qua doi ngay hom qua 13 thang 2 sau mot thoi gian chiu benh, ten cua Ba minh la Anton Phan Xuan Ho, huong tho 84 tuoi.  Nguyen xin Chua tra cong boi hau cho cac ban va gia dinh.
 
Thay mat gia dinh nay kinh bao,
 
Phan Xuan Hoa






Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

PHÂN ƯU

Xin được chia sẻ nỗi niềm thương nhớ Cụ Antôn với Bạn Xuân Hoà và toàn gia quyến. Nguyện xin Chúa sớm đón nhận linh hồn Antôn vào hưởng hạnh phúc muôn đời.

Gia đình 813

RE: đố vui hong có thưởng

Cho các bác xem : 1 con cá đen thui , giữa đám cá vàng , cá bạc ....đúng là hổng đẹp chút nào hết ! Nhưng lại hổng phải dzậy .....
(See attached file: cavang1.jpg)

RE: đố vui hong có thưởng

Hay , hay , hay.... thiệt là đáng khâm phục sát đất , cái tài nhận xét của ex Fúc , rất là chính xác và mau lẹ , đó là cái ưu điếm tối cần thiết trên thương trường , hay chính trường gì cũng dzậy hết !
Con cá này nó bị mất 2 con mắt , nó bị ĐUI ..... từ hồi nào hổng ai biết được , nhưng theo người tặng nó cho tui , nó đã sống khoảng 8 năm với ông , và nó cho chúng ta những bài học rất lạ lùng .
- 1 con vật bị mù , nhưng vẫn can đảm mà sống 1 cách rất mạnh mẽ , mà khg cần đến 1 sự giúp đỡ nào cả ... 1 bằng chứng hiển nhiên về khả năng sinh tồn của các sinh vật trên mặt đất .
- Đen thui , xấu xí mà phải sống giữa đám cá màu vàng , màu bạc óng ánh , có đầu lân to xù tuyệt đẹp , có lẽ nhờ mù nên nó hổng cảm thấy mình bị xấu xí hơn những con khác mà sinh ra mặc cảm ,
- Những con cá đen khác có mắt thường làm mất dần màu đen , để đổi sang đen vàng "hai lai" , nhưng nó hổng cần , vẫn giữ nguyên cái màu đen tuyền của nó , thế mới là cái đáng quý .
- Trong khi mấy con cá khác đua nhau khoe vể màu sắc , nó lo phát triển về đuôi , về kỳ , vi ... nên bây giờ nó đẹp nổi bật hơn những con kia bởi những thứ này , ai nhìn vô hồ cá đều chú ý đến nó trước .
- Mấy con khác chen nhau bơi khi thấy có người lạ đến gần hồ , nhưng vì nó mù nên thường bơi xa đám đông , nên mình thấy cái cách nó bơi.... rất khoan thai , nhẹ nhàng , và thong thả vô cùng .
Và còn nhiều thứ khác nữa , tui đã từng để nhiều giớ mà ngồi ngắm nó , và đã nhân ra được nhiều điều rất hay , nếu đem cuộc sống của nó ra so sánh với tui , bác nào muốn biết cứ mua vé máy bay đi ....
tui chỉ cho xem ! (đối với ex tui , nó mới là 1 con cá đáng quý hơn những con khác )
Toàn Thắng

RE Tin Buon

Hoà mến
Mình xin thành thật chia buồn với bạn và gia đình , sẽ thêm lời cầu nguyện trong thánh lễ cho cụ thân sinh của bạn .
Toàn Thắng

re: giao xu co do

Thưa các bạn
Bạn Chung  765 có thông báo cha xứ Cờ Đỏ có ý định mời anh em lop 68 trong lễ khánh thánh nhà thờ giáo xứ ngày 15/3/2012 sắp tới đây
Nếu anh em nào có thể đi dược ngày đó xin liên hệ với Lớp trưởng 763 qua số điện thoại 0903780439 để tiện việc tổ chức
Ex 772

chia buồn

Thân gửi Bạn Xuân Hòa :
Nhóm Bạn Exluro68 xin nhiệt thành chia buồn với bạn Xuân Hòa cùng Toàn thể Tang Quyến .
Nguyện xin Chúa sớm đưa Huơng Hồn Cụ về hưởng Nhan Thánh Ngài .

Chân Tình .

HỮU CẦU 763 .

RE: đố vui hong có thưởng

Hây zaaaa! Cuôc sống bận rộn wá, chắc là hok có h để mà ngồi chiêm nghiệm thật lâu cái hình 2 con cá này, kiểu như hồi xưa "tìm 7 điểm giống nhau của 2 bức hình". Thôi thì thấy cái gì nói cái đó , vô thưởng vô phạt mà! Hihiii.

Tui thấy 2 mắt con cá này nó có vấn đề, nếu không phải vậy thì chắc là 2 mắt của tui …có vấn đề. Hihiii, giống hồi xưa cha Thiện dạy vạn vật, vẽ cái lá phổi mà Ex tui nói cha vẽ giống cái lỗ tai. Haha.

ExFuc798

Re: Tin Buon

Hòa mến
Xin cầu cho linh hồn An tôn được hưởng lòng Chúa xót thương . Sẽ thông
báo cho 1 vài anh em khác cầu nguyện cho ba bạn nữa.
Ex 772

On 2/14/12, Thang Dinh <Gnoh82@comcast.net> wrote:
> Xin goi loi chia buon cung ban Phan Xuan Hoa va toan the Gia Quyen.
> Nguyen xin Chua som dua cu Anton Phan Xuan Ho ve Huong Nhan Thanh Ngai.
>
> Thang Dinh Va Gia DInh
> ----- Original Message -----
> From: Hoa Phan
> To: Toan-Thang NGUYEN ; Du Sinh
> Cc: Ex 757 ; Ex 758 ; Ex 760 ; Ex 762 ; Ex 764 ; Ex 768 ; Ex 770 ; Ex 773
> ; exluro1968@yahoo.com ; PHT 800 ; Ex 789 ; exluro 68 ; Ex 777 ; Ex 784 ; Ex
> 768 ; Ex 804 ; Ex 812 ; Ex 785 ; Ex 785 ; Ex 779 ; Ex 767 ; Ex 780 ; Ex 778
> ; Ex 790 ; Ex 763 ; Ex 759 ; Ex 775 ; Ex 762 ; Ex 798 ; Ex 799 ; Ex 792 ; Ex
> 803 ; Ex 806 ; Ex 813 ; Ex 788 ; Ex 802 ; Ex 815 ; Ex 786
> Sent: Tuesday, February 14, 2012 7:10 AM
> Subject: Tin Buon
>
>
> Cac ban ex68 than men,
>
> Xin cac ban them loi cau nguyen cho Ba cua minh vua qua doi ngay hom qua
> 13 thang 2 sau mot thoi gian chiu benh, ten cua Ba minh la Anton Phan Xuan
> Ho, huong tho 84 tuoi. Nguyen xin Chua tra cong boi hau cho cac ban va gia
> dinh.
>
> Thay mat gia dinh nay kinh bao,
>
> Phan Xuan Hoa
>
>
>
>
>
>
>

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Re: Tin Buon

Xin goi loi chia buon cung ban Phan Xuan Hoa va toan the Gia Quyen.
Nguyen xin Chua som dua cu Anton Phan Xuan Ho ve Huong Nhan Thanh Ngai.
 
                   Thang Dinh Va Gia DInh
----- Original Message -----
From: Hoa Phan
Sent: Tuesday, February 14, 2012 7:10 AM
Subject: Tin Buon

Cac ban ex68 than men,
 
Xin cac ban them loi cau nguyen cho Ba cua minh vua qua doi ngay hom qua 13 thang 2 sau mot thoi gian chiu benh, ten cua Ba minh la Anton Phan Xuan Ho, huong tho 84 tuoi.  Nguyen xin Chua tra cong boi hau cho cac ban va gia dinh.
 
Thay mat gia dinh nay kinh bao,
 
Phan Xuan Hoa




Re: Tin Buon

Xin chia buồn cùng bạn Phan Xuân Hòa  và gia đình, nguyện xin Chúa là Cha rất nhân từ sớm đưa linh hồn cụ Antôn về hưởng phúc thiên đàng.
Quang Ánh và gia đình.

Vào 22:10 Ngày 14 tháng 2 năm 2012, Hoa Phan <hphan_32225@yahoo.com> đã viết:
Cac ban ex68 than men,

 






Tin Buon

Cac ban ex68 than men,
 
Xin cac ban them loi cau nguyen cho Ba cua minh vua qua doi ngay hom qua 13 thang 2 sau mot thoi gian chiu benh, ten cua Ba minh la Anton Phan Xuan Ho, huong tho 84 tuoi.  Nguyen xin Chua tra cong boi hau cho cac ban va gia dinh.
 
Thay mat gia dinh nay kinh bao,
 
Phan Xuan Hoa




đố vui hong có thưởng

(See attached file: caden.jpg)(See attached file: caden2.jpg)Ex Fúc và các bác
Đố chơi tiếp đây ... cái này chỉ là để "thăm dò" đối phương trước khi đố thiệt (biết người biết ta , trăm trận trăm thắng mà ....)
..... La , lá la la ....là lá la lá ......Nhà tui có nuôi 1 con cá , trông nó đen ...... như "ông trùm" (đen mà sang) , chiều dài từ đầu đến hết đuôi 18 cm .
Người nào đến nhà cũng trầm trồ ngợi khen con cá này hết !
Vậy tui đố các bác , nó có điểm gì đặc biệt dzậy ?
Ex Fúc à , chỉ có 1 con cá thôi nha , đừng có nói là :......" 2 , 3 chuyện nhập chung vô , đến "bố thằng Tây " trả lời cũng khg được !" ...
Hơn nữa tui rất rộng rãi.... 1 con cá mà gởi đến 2 tấm hình cho các bác xem lận .
Toàn Thắng

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

RE: đố vui có thưởng

Ex Fuc thấn mến ,
Cắc cớ như vậy người ta mới gọi là đố chớ ... tại các bác khg chịu phân tích kỹ 1 chút , con heo nhỏ tí xíu , còn nằm trong thùng carton , thứ bao bì để giao hàng mà ...Loại heo đám tiệc , phải trên 20 kilo lận .
Bữa đó gia đình tui vợ và các con đã là 7 người rùi , 2 đứa cháu vợ + chồng = 11 người lớn , thêm 4 cháu bé nữa là 15 , con heo bỏ xương ra chắc chỉ còn 3 kilo thịt thôi , tính ra 1 Kg thịt cho 5 người ăn cơm .
1 khẩu phần rất khiêm nhượng , 1 bữa ăn có thể nói là " 1 bữa ăn gia đình rất đạn bạc" , hôm đó tui còn hổng dám ăn nhiều sợ thiếu đồ ăn , nên tui làm sao dám cho rằng là "Họp mặt thân hữu" được ...
Phải có 5 , 10 món ăn , rồi rượu chảy thành suối giống các bác bên đó , hễ còn bụng là cứ việc kêu bưng ra thêm , hic , hic hic .... thân hữu mà cho ăn kiểu này chắc "bị chúng chửi "kẹo kéo" quá .
Toàn Thắng

RE: đố vui có thưởng

Hehe, cái này là cố tình chơi nhau rồi. hai cái chẳng ăn nhập gì với nhau mà đưa vào 1 chổ rồi chụp hình thì "bố Tây" nào mà đoán được. nhưng dẫu sao cũng zui thiệt. Đáp sai mà cũng có được 3C. Lần sau có câu đố nào, hay hoặc dở, khó hay dễ cứ đưa lên nha! Mỗi tháng cứ đưa lên 2-3 câu đố, càng nhiều càng tốt. Câu đố Hay, dở, khó hay dễ gì cũng OK hết. hehe

Cháu bên vợ, lại là mấy đứa, rồi lại còn dẫn cả con cái, như vậy cũng có thể liệt vào đáp án" họp mặt thân hữu " rùi. Hehe. Đúng dc …%!

Ex Fuc798

đố vui có thưởng

Thưa các bác

2 đáp án của ex Ân , nếu các cha nghe được thì "chết tui" !!!!! (1. Bác TT chuẩn bị đi dâng của lễ đầu năm , 2. Bác TT chuẩn bị đi cúng rằm)

Ex Fúc đã có nhận xét rất đúng , con heo sữa nếu đem so sánh chỉ với 1 chai rươu (bị ex tui vô tình đứng che nó mất rồi ) , thì đúng ... chỉ là "chuyện nhỏ" .

- Nhìn thì thấy dễ đấy , mà khó đoán (có heo quay..., mặc đồ lớn , theo bên VN là sắp làm chuyện lớn rồi ) , nhưng bên đây nó chẳng quan trọng tí nào cả các bác ,
người Tây họ khg đồng ý việc giết gia súc khi còn nhỏ các bác , nếu thấy mình ăn hột vịt lộn , chúng chửi là "đồ dã man" , khg thèm nhìn đến .
Như vậy 1 con heo sữa , "em còn bé lắm" , bị thọc huyết rồi đem quay , khg thể nào dùng để ra mắt ông Tây bà đầm được rồi .... (hổng phải để làm bố Tây)

- hoặc có những "thứ" bên Tây chẳng giống bên Ta ... Thí dụ :
Bộ "complet" ex tui diện , là bộ đồ đồng phục mặc khi đi làm việc , tất cả những người có bổn phận tiếp xúc với người khác , anh bồi bàn, anh gác cổng khách sạn cũng ăn mặc như thế .
Ex tui mặc đồng phục kiểu này mà đến nhà anh Xui , hay đi ăn tiệc .... , lỡ ai biết chuyện họ muốn chơi "khăm" tui , kêu "rót rượu hoặc đóng cửa" dùm chắc là sẽ ... "cứng họng" thôi !
Thì cũng có nhiều cách để bắt người ta phân biệt phải trái đấy , nhưng trong hình ex tui chẳng có cái "signaux" nào hết trọi .. ăn bận cứ như 1 "đầy tớ của nhân dân" đúng nghĩa .

- Nhưng nó sẽ chẳng khó hơn những "việc" dễ nhất đâu , và có những "chuyện" bên Tây rất giống bên ta" đúng vậy ... Câu trả lời đúng nhất là :
......"chuẩn bị đi nhà thờ xem lễ vào sáng chúa nhật , và trong thánh lhôm nay , tui có nhiện vụ lên đọc bài đọc 2 " ....
Nên mặc đại bộ "đồng phục" đi làm việc cho đứng đắn đàng hoàng 1 tí , khi ra trình diện trước đám đông mà ....

Có bác sẽ thắc mắc "thế còn con heo" ? thưa rằng nó chỉ là 1 con heo sữa nhỏ chừng 5-6 kilo gì thôi , bữa ấy có mấy người cháu bên vợ tui dẫn đám con lại nhà tui dùng cơm trưa ,
exa tui khg được khoẻ để nấu đồ ăn đãi chúng , tui "o đờ" con heo quay này , nó mới giao hàng , tui vửa trả tiền xong khiêng vô ... thằng cháu kêu chụp 1 tấm hình làm kỷ niệm , thôi thì chiều ....
Nó nói rằng : Có heo , phải có rượu mới đầy đủ ý nghĩa bữa "ăn nhậu " nên yêu cầu tui đứng trước cái tủ rượu mà chụp .
Chuyện chỉ có vậy , sau khi xem lại tấm hình tui ....... "thấy tức cười" , nên đem ra mà đố các bác chơi .

Đáp án đúng nhất tui thấy hổng có , chỉ là xém xém khg , thì để cho vui vẻ cả làng , ex tui xin nộp tí tiền vô quỹ .. (sẽ hổng có ai bị phạt hết )
GSTQ làm ơn cho địa chỉ để liên hệ (số nhà + số phone) , tui sẽ nnhờ người mang 3 triệu đồng đến nạp cho .

Toàn Thắng


Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

Re: Xin lỗi

Chào đại gia đình Ex Luro 68

Bài tường thuật thì Ex Phúc 798 đã làm rồi. Xin kể thêm vài chuyện râu ria sau:
Thứ nhất là sự vắng mặt của Ex Alpha là 1 thiếu xót lớn: bằng chứng là
2 vị chớp hình không vị nào 'load' hình lên cho anh em coi. Thật không
công bằng vì cả LT 763 lẫn trưởng ban ăn nhậu 798 đều nhường nhau. Tuy
nhiên trong cái rủi cũng có cái may: hi DR 772 ngồi kế bên Ex Phúc 798
nên sẽ không mất 50k cho quỹ lớp để xem 3 giây phù du.
Vắng mặt áp chót là Ex Khải 787: Ex Khải đã hẹn với DR là sẽ đi gặp
PHT 800 nhưng đến phút chót bị đau cột sống nên không đi được.
Ex Thiên 808 đã quyết đi nhưng lại bận việc bất ngờ nên cuối cùng không có mặt.
Và dĩ nhiên như Ex Phúc 798 đã thông báo, Ex Khanh 788 cũng vắng mặt
vì chưa thu xếp được công việc ở Tây Ninh. Hy vọng những lần sau anh
em rút kinh nghiệm trao đổi sơm hơn cho mọi người có điều kiện tham dự
chung.
Cuối cùng cần nhắc đến sự vắng mặt bất khả kháng của exa PHT: bị dị
ứng thức ăn VN nên không thể có mặt chiều qua. Như vậy hôm qua đủ 12
người mà chỉ có exa danh tướng hiện diện thôi.
Nên biết thêm 1 điều là Ex Chung 765 nhân ngày quốc tế bệnh nhân đã
làm giờ lòng thương xót và cầu nguyện cho Ex Bình 761, Ex Khải 787 và
Exa 813 một cách đặc biệt( Nếu ex Vương hay ex nào còn "bịnh" thì liên
hệ gấp để Ex Cờ Đỏ 765 bổ sung vào danh sách)
Dĩ nhiên là hai LT phải đến sớm. Ex GSTSTQ 759 và Ex Phúc 798 là người
tới đúng giờ. Trễ nhất là Ex PGS 799 vì phải dậy học 1 tiết tối. Tâm
điểm hôm qua là Ex Hòa xe lửa 780: khởi đầu từ 2 chai cognac XO
Courvoisier .[ Ex 800 hết lời ca tụng loại rượu Tây này.] Tiếp theo là
câu chuyện dẫn tới lúc ban đầu của hãng Long Hưng, chuyện Ex Hòa thời
kỳ đi xe lửa; chuyện danh tướng 770 khoe những hiểu biết luật và vợ
chồng Ex Dụng 770 thuyết phục Ex Hòa 780 đưa exa đi dự cuộc tụ họp sắp
tới. Kể cả chuyện hôm qua Ex Hòa 780 làm chủ xị nữa cũng cho thấy nhân
vật trung tâm này.
Ex Khải 787, Ex Liên 794 và Ex Cảnh 762 ( tối qua đi công tác Long
Xuyên) có gọi điện cho Ex 800. Liên quan đến việc gọi điện thì danh
tướng 770 gọi cho Ex Khanh 788 không ai trả lời, Ex Hòa 780 gọi thì
người khác bắt máy. Chỉ có Ex phúc 798 hãnh diện là Ex Khanh 788 gọi
lại cho mình và nhận lời đi nhậu. Ex Tuấn 813 thì đề nghị chỗ họp nên
gần quận "nhứt " để đỡ phải đi xa.
Ex bố tây 768 về sớm lúc 21h còn anh em ra về nửa tiếng sau đó. Có đề
nghị "hát karaoke " nhưng không đủ người dự nên thôi.
PS: địa chỉ email của danh tướng bị trả lại thư, gọi điện thì Ex Dụng
770 tỉnh bơ:" có lẽ mới tạo mà chưa cài máy nào, nên đành chịu vậy!"

Ex 772

RE: Xin lỗi

Các Exs kính yêu

 

Ex772 nhắc tui up tấm hình đặc biệt ghi được trong buổi gặp mặt hàn huyên nhân dịp PHT về thăm quê chiều qua, nhưng ex tui thấy rằng vì nội dung của bức hình "quá ư chi là kinh khủng" nên sẽ không nên up lên để giữ tính "trong sáng" cho diễn đàn. Mong các Ex thông cảm. Tấm hình vẫn được lưu giữ trong "mai xeo phôn", trong lần gặp tới  nếu ex nào tò mò muốn xem thì ex tui sẽ đưa cho xem với 2 yêu cầu:

1) Coi xong không được nói lại với người khác (không phải theo mẹo của Trạng Quỳnh đâu nha).

2) Nộp vào qũy lớp 50k cho 1 lần xem 3 xe-cân (3"). Coi lại lần 2 sẽ double 100k.

Cái giá 50k này rất xứng đáng để coi tấm hình, nếu không nói là wá rẻ! Để có được tấm hình này, cái khó nhất, đặc biệt nhất là khoảnh khắc bấm máy, nó phải chính xác 1/1000 giây (không tin hỏi danh tướng). Ngoài ra chí phí dàn dựng rất là tốn kém:  phải tốn mất 2 vé khứ hồi Melbourne-Saigon, 2 chai XO Courvoisier, 2 đĩa bê thui, 2 con gà bóp rau răm, 2 con lươn xào lăn+bánh mì, con cá lăng nặng 2kg + rau, bún... cùng với dàn diễn viên gạo cội ( toàn là trên 50 thì chắc chắn phải là gạo cội rồi) và lẫy lừng danh tiếng ( Danh tướng, GSTQ, diễn viên nước ngoài PHT cùng nhiêu gương mặt nổi tiếng Ex68 khác như Bố tây, ông trùm, PGS, Harry-man,... đóng vai ...quần chúng!)

Chẳng thế mà sau khi coi tấm hình này, LT thích wá đã chơi xộp hứa đãi 1 chầu hoành tráng: vài con gà nướng lu + whisky Blue label... tại nhà LT vào chiều CN 19/2.

 

Trong buổi gặp mặt thì ae cũng đưa ra thêm các đáp án cho câu đố của ex TT: Trong hình là Ex TT diện com-pờ-lê, cà-vạt-tê, xú-li-ê là để chuẩn bị đi:

* Đám giổ.

* Đám ma người Hoa.

* Họp mặt thân hữu.

Ex GSTQ tuyên bố nếu các đáp án đưa ra đúng (TC 4 đáp án) thì qũy của lớp sẽ có thêm 100 ơ của TT, nếu không có đáp án nào đúng thì qũy của lơp sẽ ... có thêm 400 ơ. Lý do là phạt các ex đưa đáp án sai 100 ơ vì cái tội đưa đáp án sai làm thiệt hại qũy lớp.

 

Bonus cho bài rì-po: Ex PHT tuyên bố kết nhất là câu nói của Ex Khanh ( do Ex 772 thuật lại khi call mời đi gặp mặt): "Sao mời đi ăn mà không hỏi ngày nào tao rảnh mà cứ mời vào những lúc tao bận vậy!" HEHE! rất thẳng thắn, rất thân tình đúng theo tinh thần, tôn chỉ của Ex68.

 

Ex Fuc798

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN B (Mc 1, 40-45)



NGƯỜI DỘT

Trong câu chuyện ngụ ngôn hiện đại của Trung Quốc “Thiếu Và Đủ” kể về hành trình một kẻ đi tìm “cái góc thiếu” của mình. Cuối cuộc hành trình Hắn ta đưa ra bài học cho riêng mình:

Chưa có ai có cuộc đời hoàn mỹ không khiếm khuyết cả. Mỗi người đều có khiếm khuyết.

Có người có cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, thu nhập cao, nhưng lại mắc bệnh vô sinh.

Có người tài sắc vẹn toàn, giỏi giang, nhưng đường tình lại trắc trở.

Có người gia đình giàu có, nhưng con cháu không hiếu thuận.

Có người có vẻ tốt số, nhưng cả cuộc đời đầu óc rỗng tuếch.

Trong cuộc sống của mỗi người đều bị Thượng Đế cho một chỗ khuyết.

Bạn không muốn có nó, nó vẫn bám theo bạn như hình với bóng.

Trước kia tôi cũng đã từng hận những thiếu sót của cuộc đời tôi, nhưng bây giờ tôi đã mở rộng lòng để đón nó.

Bởi vì tôi hiểu rằng, khiếm khuyết trong cuộc đời, giống như cái gai trên lưng ta. Luôn nhắc nhở ta khiêm tốn và biết thương người hơn.

Nếu không có những buồn khổ. Chúng ta sẽ kiêu ngạo, không có những thay đổi, chúng ta  chẳng thể an ủi người bất hạnh bằng trái tim đồng cảm.

Người xưa từng bảo: “Thế nhân giai nhậm ốc / Lậu nhân hà sở tại?”. Nghĩa là người đời đều trú dưới mái nhà, nhưng người dột thì trú vào đâu? “Người dột” là con người giới hạn, khiếm khuyết, yếu đuối, mỏng giòn, nhiều cám dỗ, sa ngã, đam mê … cả thân xác và tâm hồn thì trú vào đâu? “Nhân vô thập toàn” mà!

Ba bài đọc phụng vụ hôm nay như nhắc nhở chúng ta về thân phận con người: “nhân vô thập toàn”, hay ai cũng là “người dột”, là kẻ có “cái góc thiếu” … Bởi đó, chúng ta phải luôn biết khiêm tốn đón nhận sự thật ấy và hướng cuộc đời về Đấng Tốt lành, Thiện hảo là Thiên Chúa được mặc khải nơi Đức Giêsu Kitô.

Bài đọc 1 chứa đựng một mặc khải chưa tròn đầy, nên sách Lêvi đưa ra một lối hành xử chưa hoàn hảo về bác ái. Vì quan niệm bệnh phong hủi là do hậu quả của tội, cho nên để bảo vệ cộng đoàn khỏi bị nhiễm uế, những người phong hủi phải bị cách ly ra khỏi cộng đoàn và không được gặp bất cứ một ai. Một kiểu loại trừ nhau!

Bài Tin Mừng diễn tả mặc khải tròn đầy của Thiên Chúa Tình Yêu bằng trình thuật biến cố Chúa Giêsu gặp, chạnh lòng thương, đụng chạm và chữa khỏi cho người bệnh phong hủi. Ngài không chỉ chữa khỏi bệnh thể lý mà cả về tinh thần: đưa anh ta trở về và hiệp thông với cộng đoàn.

Bài đọc 2 là lời khuyên sống chân lý Tin Mừng. Thánh phaolô mời gọi giáo đoàn Côrintô: “Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa Hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đức Kitô”.

Có khiêm tốn nhìn nhận thân phận con người giới hạn, yếu đuối, “vô thập toàn”, “người dột”, khiếm khuyết … thì chúng ta mới có thể chạy đến với Chúa và kêu xin cứu chữa như người phong hủi trong bài Tin Mừng để được Chúa Giêsu yêu thương cứu chữa.

Một khi đã được cứu chữa mạnh khỏe cả xác lẫn hồn thì đời sống chúng ta sẽ là lời chứng loan báo Tin Mừng cách hùng hồn nhất. Người phong hủi tuy bị Chúa Giêsu cấm nói về Ngài vì chưa đến thời đến buổi, nhưng bản năng của người khỏe mạnh cả xác lẫn hồn là luôn tôn vinh và ca tụng Thiên Chúa không ngừng bằng chính đời sống tốt lành, thánh thiện của mình.

Mỗi người chúng ta đều là “người dột” trước Thiên Chúa, bởi thế chúng ta cần chạy đến nương nấu nơi Chúa Giêsu mỗi ngày để được Ngài cứu chữa cho mạnh khỏe cả xác lẫn hồn hầu có thể “dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa”.

Thomas Nguyễn Văn Hiệp
(thanhlinh.net)

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

re: Xin lỗi

Thưa anh em
Hôm nay lễ Đức mẹ Lộ Đức, ngày quốc tế cầu cho các bệnh nhân. Ngày mai
bài Tin Mừng Mc 1, 40-45 nói về người phong cùi. Mạn phép ông Trùm
813, DR gửi lên một bài để anh em đọc trước khi LT 763 và trưởng ban
ăn nhậu 798 post hình lên>>> Hứa hẹn nhiều điều bất ngờ. Một lần nữa
xin lỗi anh em vì phải đợi bài tường thuật buổi trà đàm tối nay đến
tối mai.

Lời cầu nguyện của chị Veronica phong cùi

Hai linh mục Raymond và Pierre Jaccard - hai anh em ruột - cũng là hai
bác sĩ hội viên của tổ chức "Frondations Follereau" tại Ba Lê đã từ
nhiều năm hiến đời mình phục vụ "người cùi". Do đó đã quen biết chị
Veronica và đã tới hàn thuyên với chị nhiều lần. Là một linh hồn rất
đặc biệt, chị không muốn hai cha tiết lộ danh tính, nhưng bằng lòng
cho hai cha phổ biến lời cầu nguyện sau đây của chị.
Hồi xưa Veronica là một cô gái kiều diễm, ngày nay chị đã mất tất cả:
sắc đẹp duyên dáng, tay chân mịn mà, hai con mắt huyền ảo. Nhưng để bù
lại sự mất mát phần xác bề ngoài, chị đã được Chúa đền đáp cho một tâm
hồn trong sáng, quảng đại, phó thác hoàn toàn, vì ở trong đó tràn đầy
ân sủng và sống tiêu tan trong đại dương tình yêu Thiên Chúa.
Tình yêu Thiên Chúa được chị diễn tả trong một lời cầu nguyện tuyệt
vời. Lời cầu nguyện này là bản toát yếu đời sống bên trong của chị, là
tấm gương sán lạn phản chiếu một nội tâm sâu đặm, phong phú vì đã được
lọc luyện qua đau khổ, qua một chứng bệnh bên ngoài thật ghê gớm,
nhưng chị Veronica đã chấp nhận sống trong suốt 60 năm trời đằng
đẵng*, và chị cho đó là một sứ mệnh cá nhân: "Lạy Chúa, suốt bằng ấy
năm chịu bệnh, con ý thức Chúa đã chiếm đoạt con cho một mình Chúa:
thật sự cho một mình Chúa. Con đã chấp nhận, do đó hồn con đây tràn
thanh bình và hoan lạc".

LỜI CẦU NGUYỆN (Bài "Avec Une Infinie Tendresse ")

Lạy Chúa, Chúa đã đến đòi con tất cả,
Và con đã tận hiến cho Chúa toàn thân.
Hồi xưa con mê đọc sách, nhưng giờ này con đã mù loà
Con thích chạy nhảy trong khu rừng hoang vắng,
Nhưng hiện nay hai chân con đã thành bất toại!
Con thích đi hái những bông hoa dại dưới nắng trời xuân,
Nhưng ngày nay hai bàn tay ấy không còn nữa!
Là phụ nữ, con ưa nhìn mái tóc mây óng ả,
Nhìn những ngón tay mềm mại xinh đẹp,
Nhìn cái thân liễu đào kiều diễm.
Nhưng giờ này trên đầu con không còn một sợi tóc,
Những ngón tay mịn mà của tuổi thanh xuân ngày xưa,
Hôm nay chỉ là những thanh gỗ nhỏ khô cứng!
Lạy Chúa, xin nhìn đến thân con hồi nào mỹ lệ,
Hôm nay đã tàn tệ, nhưng con không dám trách than:
Con tạ ơn Chúa, và ngàn đời con sẽ hát lời ca ngợi.
Và giả như con có chết đêm nay đi nữa,
Con tin chắc đời mình đã được sung mãn dồi dào.
Là vì sống bằng tình yêu, con được quá những gì lòng con ước nguyện.
Lạy Cha chí nhân,
Với đứa con Veronica, Cha đã quá nhân từ hiền hậu.
Quỳ hôm nay, con cầu cho những ai phong cùi trong thể xác,
Nhưng nhất là những ai "phong cùi" trong tâm linh nội diện:
Vì họ có thể đổ xô, gục ngã, tàn phế, tiêu tan:
Chính những lớp người này con càng thành tâm yêu mến,
Và trong âm thầm con nguyện hiến đời mình cho họ,
Bởi vì họ với con là anh chị em một nhà!
Lạy Chúa của lòng con yêu mến thiết tha,
Con dâng lên Chúa tấm thân phong cùi thể xác này,
Để cho họ không còn phải nếm phiền muộn, đắng cay,
Không còn phải lạnh lẽo và khổ đau chua xót,
Vì chứng phong cùi ghê gớm xâu xé tâm linh họ!
Lạy Cha chí nhân,
Con vẫn là đứa con gái bé bỏng thân tình,
Xin cầm tay dẫn con đi, như người mẹ dẫn đứa con thơ dại;
Xin xiết chặt con vào trái tim Cha đang rộng mở,
Như người Cha ấp ủ đứa con nhỏ bé hồi nào!
Xin cho con chìm sâu trong đáy huyệt lòng Cha,
Ở mãi trong đó với những người con yêu thương trìu mến,
Vì ở đó là hạnh phúc thiên đàng trường sinh vĩnh cửu!

Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ,
* tính đến năm 1979 chị đã ngoài 58 tuổi, với 55 năm bị mắc bệnh phong
Hansen, 20 năm bị mù lòa nhưng chị vẫn làm việc trong một hãng sản
xuất đồ dùng của người bệnh Hansen tại nước Cameroun, Châu Phi.

PS: anh em để ý có 1 địa chỉ email mới
Đó là danh tướng 770: qdp@gmail.com

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

Re: Đố vui có thưởng

Chuẩn bị đi đám hỏi (engagement) cho con trai.
757

Vào 19:07 Ngày 09 tháng 2 năm 2012, Toan-Thang NGUYEN <toan-thang.nguyen@lyonnaise-des-eaux.fr> đã viết:


đố vui có thưởng

Hi, hi , hi , bữa nay (thứ 6) sẽ là hạn chót mà chưa có đáp án trúng ......Ex tui sẽ "giải trình" vào thứ 2 tới .
- Nhìn thì thấy dễ đấy , mà lại khó đoán trúng , nhưng nó sẽ chẳng khó hơn những "việc" dễ nhất đâu ,
hoặc có những "thứ" bên Tây chẳng giống bên Ta , mà lại có những "chuyện" bên Tây rất giống bên ta" .
Ex tui gợi ý thêm để các bác suy nghĩ thêm đi đấy .
(nếu khg thì chẳng ai đem cái hình ra để làm chuyện "đố vui có thưởng" bao giờ )
Cái tủ rượu bi chừ chỉ là đồ trang trí , chẳng có ai để cụng ly hết ex Fuc ơi hic , hic , hic ....
Toàn Thắng

RE: Đố vui có thưởng

Hom qua ca ngay o ngoai duong, khong check mail. Sang nay check thi cham tay hon DR772 roi! Bo qua cai cau do, vi co 772 tra loi roi, tui thay cai tu ruou sau lung bac TT ma chay nuoc mieng, khong don gian chi la ruou dau nha, ma con la ruou xin, ruou ngon, ruou quy nua do. Ehèm, nho cai buoi toi nam nao ngoi o nha bac TT ma nham nhi thuong thuc may loai ruou bac khao, that la wa da!  

 

_______________________________

Ex Fuc798

 

From: Toan-Thang NGUYEN [mailto:toan-thang.nguyen@lyonnaise-des-eaux.fr]
Sent: Thursday, February 09, 2012 7:08 PM
To: Du Sinh
Cc: Ex 757; Ex 758; Ex 760; Ex 762; Ex 764; Ex 768; Ex 770; Ex 773; exluro1968@yahoo.com; Ex 789; PHT 800; exluro 68; Ex 777; Ex 784; Ex 768; Ex 804; Ex 812; Ex 781; Ex 785; Ex 785; Ex 779; Ex 767; Ex 780; Ex 778; Ex 790; Ex 763; Ex 759; Ex 775; Ex 762; Ex 798; Ex 799; Ex 792; Ex 803; Ex 806; Ex 813; Ex 788; Ex 802; Ex 815; Ex 786
Subject: Đố vui có thưởng

 

Chào các bác
Cách đây mấy bữa ex tui được chụp trong tấm hình dưới đây , Tui đố các bác : ....Ex tui đang chuẩn bị đi đâu dzậy ? (See attached file: thang2012.jpg)
Bác nào đoán trúng , tui sẽ gởi tặng 100 E liền để đi uống café chơi + 100 E đóng cho quỹ lớp , thời hạn suy nghĩ đáp án là 2 ngày (bữa nay và mai 8,9 /02/2012)
năm mới xin các bác "xủ quẻ" lấy hên đầu năm đi , hi , hi ,hi ....( nếu khg thì cái quỹ lớp cũng bị lép xẹp luôn đó) .
Toàn Thắng