Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

CÂU ĐỐI

Chào các bác
Mấy hôm nay diễn đàn im lìm quá sức. Không hiểu là bút của các bác có bị sự cố gì không mà chẳng thấy bài vở chi ráo!!! Đặc biệt là các bác xưa nay viết nhiều, viết đêm rồi lại viết ngày? Hihi...
Chính vì thế cho nên extui xin kể chuyện này hy vọng các bác xem lại bút mực mà viết tiếp. Số là extui lang thang trên in tẹch nét đọc được bài của tác giả Trà Lũ ở Canada viết kể chuyện ngày Tết, trong đó tác giả kể chuyện ông Tư Hoè chúc tết dân làng, ý nghĩa lời chúc được tác giả gom lại thành một câu gọn gàng (không biết có phải thơ không) thách đố bàn dân thiên hạ ra câu đối lại. Câu ấy như sau :

"Thanh niên phải có chỗ đứng và phải cứng chỗ đó"

Ý nghĩa thì không có gì lạ vì đã từng được đề cập trên diễn đàn Ex68. Thế nhưng đối lại thì quả là quá khó. Extui đã nghĩ nát nước mà chưa ra. Nay mạo muội đề nghị các bác nghĩ hộ. Đặc biệt là các bác hay viết.
Tác giả Trà Lũ còn hứa : Bác nào có câu đối chuẩn nhất, hay nhất sẽ được thưởng vào dịp tết năm sau. Cố lên nhé.
Xin chào và xin chờ.
813

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.