Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

Re: Ngày hội trường

Thưa anh em
Hiện nay có vài thay đổi so với đăng ký ban đầu nhưng cho đến giờ này vẫn chưa vượt số 44.
Đằng nào thì lớp 68 cũng ngồi 4 bàn( # 48 chỗ) nên anh em cứ manh dạn đi thêm cho đông vui. Một trăm năm mươi năm mới có một lần. Và dịp mừng 200 năm chắc chắn khó có ai còn điều kiện tham dự.
Lớp 63 năm nay  kỷ niệm kim khánh nhập trường sẽ có quà lưu niệm.
Trưởng lớp 12 [ TBG 804] cũng sẽ có quà tự tay mình làm gửi tặng anh em.
Vì đông nên năm nay sẽ có bảng tên theo lớp( Phát ngay lúc 8h AM )
Anh Mạnh Hà lớp 62, người biên tập cuốn kỷ yếu, sẽ đảm trách việc thiết kế và in bảng tên theo lớp. Dự kiến mỗi lớp 1 mầu để dễ phân biệt. Tuy nhiên xin lưu ý chỉ in tên anh em Exluro thôi. các exa, exo, exi ..thì chỉ có bảng theo mầu của lớp.
Hẹn gặp lại nơi mái ấm trường xưa
Ex 772

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

re: ngày hội trường

Thưa anh em
Tổng kết lớp 68 có 43 đăng ký người tham dự ngày hội truyền thống , chưa kể các cha( cha Nguyện không đi được, cha Định 776 và cha Hùng Vũ 786 sẽ cố gắng thu xếp; Không liên hệ được cha Thước 812; còn cha Hùng Đỗ 784 có lẽ sẽ tham dự trong thành phần ban giám đốc DCV).
Trong ngày này có exa Nguyễn Văn Lập 792 ( chị Đỗ Thị Liên, sẽ đi cùng con, dự ngày hội trường trong dịp kỷ niệm 150 năm)
Một con số đáng nể trong năm nay. DR đã lên danh sách gửi Ex Thuận 945 lớp 70 để in thẻ cho anh em và đăng ký cơm trưa. Lớp 68 dự kiến sẽ ngồi 4 bàn.
Như vậy dự kiến sẽ có đầy đủ các thành phần để ban trù bị có thể tham khảo ý kiến việc tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày nhập trường.
Ex 772

THƯ CÁM ƠN


Thay mặt gia đình, xin cám ơn tất cả các bạn Ex68 đã đến thăm, các bạn hải ngoại đã gởi email chia sẻ và toàn thể các bạn đã cầu nguyện cho Ba của tôi trong lễ tang vừa qua. Xin Ơn Trên ban thật nhiều ơn lành cho tất cả anh em. 

Mong các bạn tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn PhaoLô, cũng như các linh hồn ông bà cha mẹ... và người thân đã được Chúa gọi về trong gia đình Ex68 chúng ta.

Gia đình ExLiên.

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

re: 01/05/2013

http://exlurosg.net/?p=4373


Thiệp mời

Nhân dịp mừng 150 ngày thành lập

Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse Saigon.

 

Trân trọng kính mời tất cả anh chị em và các cháu trong Gia đình Ex Luro Saigon vui lòng bớt chút thời giờ quý báu đến tham dự Lễ Kỷ Niệm với Đại Gia Đình Ex Luro.

 Đây cũng là dịp để dâng lên lời Tạ Ơn Thiên Chúa, biểu lộ lòng biết ơn và cầu nguyện cho các Bậc tiền bối, các Ân sư, các anh em bạn hữu đồng môn và gia đình còn sống cũng như đã qua đời.

 Thời gian: ngày 01/5/2013 từ 8 giờ đến 13 giờ.

Trân trọng kính mời,

Đại diện Gia đình Ex Luro Saigon

Tôma NGUYỄN TRÍ DŨNG – Lớp 59

 

CHƯƠNG TRÌNH

° 8 giờ: Thăm hỏi hàn huyên – Đăng ký danh sách

° 8 giờ 30: Tập họp vào Nhà Nguyện – Tập hát, chuẩn bị Thánh Lễ.

° 9 giờ: Thánh Lễ đồng tế tại Nhà Nguyện Tiểu Chủng Viện.

        + Chủ lễ: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm cùng với Ban Giám Đốc ĐCV và các cha giáo trước năm 1975.

° 10 giờ: Hội thảo giao lưu giữa Ban Giám Đốc Đại Chủng Viện và toàn thể cử tọa về chủ đề: "Ơn gọi linh mục và giáo dân" tại Giảng đường G.B Phạm Minh Mẫn (Trung Tâm Mục Vụ giáo phận Saigon).

° 11 giờ 30: Tặng quà lưu niệm Kỷ Yếu 150 năm Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse Saigon của Ex Luro Saigon.

° Mừng lớp 63 Kỷ niệm 50 năm ngày nhập trường.

° Phát thưởng cho các cháu học giỏi.

° 12 giờ: Cơm trưa thân mật.

Lưu ý: – Quý cha đồng tế xin vui lòng mang theo phẩm phục.

            - Các Trưởng lớp nhắc anh em lớp mình ăn mặc lịch sự, nam thắt cà vạt.

 

Vụ nổ Nhà máy phân bón tại Waco, Texas

Theo yêu cầu của Dũng, mình đã chuẩn bị đủ bộ đồ nghề, bút, giấy, máy chụp hình, ... etc ... để lên đường đi Waco, Texas, làm bài tường thuật về vụ tai nạn của nhà máy phân bón. Nhưng [cái chữ "nhưng" với "nhị" thật là tai hại] ... trước khi rồ ga cho xe chạy, mình chợt nghĩ đến giờ phút này hiện trường vẫn còn nóng hổi, dầy đặc mùi khí "nước đái khỉ" ammoniac [giống mùi nhà vệ sinh của trường ta năm 68, 69, sau giờ vệ sinh buổi sáng], nguy hiểm trùng trùng, mà mình lại không có bảo hiểm sức khỏe bảo kê của tòa soạn báo nào cả ... nên quyết định dừng xe cách đó khoảng 400 km để đọc bài tường thuật từ các báo như các EX68 khác, các bác có giờ xin đọc thêm tin dưới đây ...

http://vnexpress.net/gl/the-gioi/anh/2013/04/dien-bien-vu-no-nha-may-texas/

http://vietbao.com/D_1-2_2-71_4-207040_5-15_6-1_17-25695_14-2_15-2/

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Re: vitamin B3

T Vũ
Vụ nổ nhà máy phân bón ở Texas gây kinh hoàng...
Sao không thấy phóng viên Ex 68 tại địa phương tường thuật gì cả?
Ex 772

Fwd: Một tai họa dịch thuật

Bỗng dưng muốn khóc




Một tai họa dịch thuật

image
Một tai hoạ dịch thuật (cây gạo = plant rice)

Một tai hoạ dịch thuật đã xảy ra. Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Hà Nội (HUSTA) mới làm "Lễ công nhận Cây di sản Việt nam Cây Gạo Đền Mõ, Hải Phòng". Sẽ không có gì để nói nếu như không xảy ra chuyện dịch cây gạo này thành một thứ tiếng Anh rất khó hiểu. Cây gạo đại thụ được dịch là Plant Rice University Acceptance. Không dừng ở đó, người ta còn dịch chữ Giáp Thân là Body Armor. Không lẽ học thuật ngày nay tệ như thế sao?
image
Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND xã Ngũ Phúc
Việc dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh có khi rất nan giải và khó khăn. Trước đây cũng xảy ra một tai nạn chuyển ngữ trong vài bài nhạc. Ấn tượng nhất là câu you beside me after class mà người dịch muốn nói em bên tôi một chiều tan lớp. Tưởng rằng đó chỉ là tai nạn hi hữu, ai ngờ một hiệp hội khoa học kĩ thuật mà cũng mắc phải một lỗi lầm rất ư sơ đẳng về dịch thuật. Tấm bia dưới đây ghi rõ cây gạo đại thụ mà người ta dịch là Plant Rice University Acceptance. Nói cách khác, dịch từng chữ:

image
Cây = plant (nghĩa thật là cây hay trồng trọt)
Gạo = rice (gạo) 
Đại = university (đại học) 
Thụ = Acceptance (chấp nhận) 

image
Thoạt đầu, tôi không nghĩ ra tại sao người ta có thể dịch như thế, nhưng một bạn đọc chỉ ra rằng đó là sản phẩm của google translation. Thật vậy, khi tôi truy cập tranghttp://translate.google.com.au/#vi/en/ và gõ "Cây Gạo Đại Thụ" thì được kết quả "Plants Rice University Acceptance". Nhưng nếu tôi gõ "cây gạo đại thụ" thì được kết quả "giant rice plants"! Khi tôi gõ "Giáp Thân" thì google translate cho biết đó là "Body Armor". Như vậy thì đã quá rõ ràng, người dịch chỉ đơn giản dùng google translate. Thật là một tai họa!

image

image

image
Ông Nguyễn Quang Tưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Ngũ Phúc, Trưởng ban Quản lý di tích đền chùa Mõ

image
TS. (Thất Sách) Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ TN&MT VIệt Nam đọc Quyết định công nhận Cây di sản
Một bạn đọc cho biết cây gạo có tên khoa học là Bombax ceiba. Có lẽ nên dùng tên này, chứ không nên dịch là "cây gạo". Do đó, tôi nghĩ cây gạo đại thụ chắc nên dịch là An Ancient giant Bombax ceiba. Bạn nào am hiểu thực vật có thể đề xuất một cách dịch khác hay hơn.

Kim Anh
 

Lời bàn của Mao Tôn Cương: NO STAR WHERE! NO TABLE!


Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

re:Kỷ yếu

Thưa chư huynh
Nhân dịp Ex Phúc nói đến 3-4 anh em trong lớp mình lưỡng giới.
Xin gửi đến các bạn nhất là mấy ông trùm những lượm lặt rải rác đó đây
Trước hết xin điểm qua mấy ông trùm mà ex Phúc 798 có ý nhắc tới:
* Trùm Nghĩa ( Ex Chung 765) mệnh danh là trùm các ông trùm, vì hội đồng mục vụ họ đạo Cờ Đỏ chỉ còn có bạn mình: kiêm nhiệm hết các việc. Lí do là mấy ông trùm khác "nghỉ chơi" cha xứ. Thế mà dù có 1 mình ông trùm này vẫn đứng ra tổ chức lễ khánh thành nhà thờ Cờ Đỏ với cha xứ. Bái phục! Bái phục! Ông trùm này chuyên xướng kinh cho những sinh hoạt chung của lớp 68 khi có mặt.
* Ông trùm Hù 762 rất đáng nể vì đạo đời hòa hợp. Hỏi rằng có ai vừa làm trùm nghe danh tướng thú tội, vừa làm công nhân viên nhà nước, lại vừa làm trưởng ban chai lọ. Ôi nói nhiều lại sợ đụng chạm tới lòng khiêm tốn.....
*Ông trùm Thuận Phát 813, từng làm phó bẩy khóa( 1 con số hoàn hảo đấy chứ!) . Đây là "phó toàn quyền" nhé. Mọi việc ca đoàn, truyền thông . . . ngài đảm nhận tuốt.

Trên đây là ba ông trùm "chánh hẩu". Còn ông trùm thứ tư thì giống như vĩ đạo sỹ thứ 4 tha hồ cho anh em đồn đoán; phần đông anh em cho rằng đó là Ex Dụng 770. Danh tướng lớp 68 từng tuyên bố xanh rờn: " nếu làm chánh trương thì gật đầu, chứ phó hay thư ký gì thì miễn".

Nhân dịp chủ nhật chúa chiên lành là ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục , tu sĩ... thiết tưởng cũng là 1 dịp thuận lợi để suy nghĩ về ơn gọi "ta ru " của mình.

Năm xưa ( cách nay hơn 40 năm) cha Gastine nói về chức linh mục cộng đồng lúc đó còn quá mới mẻ nên chưa ý thức hết . Bây giờ thì cũng chẳng hơn gì. Sau 50 năm công đồng, nhiều giáo dân, nhiều cựu chủng sinh[ tu sinh] chưa hề đọc lại chương IV của hiến chế Ánh sáng muôn dân ( Lumen Gentium: các số 31-38). Theo đó sự phân chia ra ba thành phần trong giáo hội không nhằm nói lên phẩm giá của ai cao hơn ai, hay vai trò nào quan trọng hơn vai trò nào mà chỉ muốn nói lên đặc tính hay chức năng của mỗi ơn gọi mà thôi. Chính thánh Phaolô đã cắt nghĩa sự khác biệt trong ơn gọi và vai trò của các thành phần Dân Chúa như sau: "cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng..." (Rm 12,4). Phải chăng chúng ta hay nghe nói nhiều về sự khan hiếm ơn gọi linh mục và tu sĩ. Song thời buổi này: sự khan hiếm ơn gọi giáo dân như cách công đồng Vaticano II hiểu thậm chí còn lớn hơn và còn bi thảm hơn nữa.

Quả thật, "Không ai cho cái mình không có". Tiếc thay việc đầu tiên là biết và ý thức ơn gọi giáo dân đã bị bỏ quên. Đức tin là ân huệ Chúa ban cho mỗi người chúng ta khi nhận Bí Tích Thánh Tẩy.  Đây là lộ trình dẫn đưa chúng ta tới gặp Chúa.  Đức tin là con đường dài mà chúng ta sẽ đi suốt cuộc đời. Nhưng "vô tri bất mộ" cho nên ta tự liệt mình thuộc hạng cá kèo, tầm thường nhất: việc nên thánh, truyền giáo ... chỉ dành cho linh mục tu sĩ hay những nhóm được tuyển chọn. Thực ra các linh mục, tu sĩ không thể dấn thân hoàn toàn vào đời thường cách trọn vẹn : đó là điều chắc chắn. Công đồng Vat II cũng không nói đời sống tu trì là mẫu mực cho đời sống hôn nhân gia đình mà là ngược lại.

Tâm lý ngán ngại là trở lực tiếp theo. Ít nhiều gì dân "ta ru " cũng bị tiếng là ăn cơm nhà Đức Chúa trời mà chẳng nên cơm cháo gì. Từ ngữ "tu xuất" ( sorti) hàm nghĩa khinh miệt. Từ lâu rồi, các linh mục tu sĩ cũng đề phòng thành phần này. Đương nhiên là thành phần vô kỷ luật, quậy phá, bất mãn ... thì mới "xuất tu". Câu "Chúa gọi nhiều mà chọn ít " vẫn không thể biện minh cho măc cảm tự ti .

Nhưng dân "ta ru" cùng lúc cũng mang mặc cảm tự tôn theo kiểu các đấng, các bậc trích dẫn Kinh Thánh tôi cũng đọc và suy niệm Lời Chúa; qúy vị trưng dẫn công đồng ( Vat II) tôi cũng có biết rồi. Thực sự trong quá khứ đã có nhiều chống đối từ dân "tu xuất" trong nhiều lãnh vực của giáo xứ từ hội đoàn đến ca đoàn, từ phụng vụ đến nhiều lãnh vực khác. Đau lòng thay, nhiều người đi đến cực đoan tách rời khỏi giáo hội cách này cách khác.

Không lạ gì nếu linh mục tu sĩ ngại giáp mặt chứ đừng nói gì cộng tác với dân "tu xuất". Chính anh em cựu chủng sinh cũng ngần ngại khi trao đổi, cộng tác với nhau: rất bình thường bởi lẽ rất VN.( theo kiểu 1 người VN giỏi hơn 1 người Nhật; 2 người Vn giỏi bằng 2 người Nhật và 3 người VN chắc chắn kém xa 3 người Nhật)

Khi còn ở chủng viện ai cũng được nghe châm ngôn đại để "chủng viện là con ngươi giám mục". Nghe thì vậy nhưng 1 thậm chí vài năm vị cha chung mới ghé 1 lần và chỉ lưu lại 1 kỷ niệm là anh em được nghỉ, được xem phim....chứ không có gì cao sâu khác.

Nhìn vào danh sách các linh mục nổi tiếng hồi tục như : Trần Thái Đỉnh, Nguyễn Khắc Xuyên , Lê tôn Nghiêm, Nguyễn Ngọc Lan...Hiện nay chỉ thấy Tạ Đình Vui là đang cộng tác tích cực với giáo phận. Còn biết bao linh mục hồi tục khác nữa bị coi như " đồ chúc dữ"... Cây xanh mà còn bị đối xử như vậy thì cây khô.... à há!

Hơn nữa hoàn cảnh của giáo hội Việt Nam theo truyền thống quá đề cao vai trò của linh mục, tu sĩ cho nên vai trò người tín hữu mặc nhiên là bị lệ thuộc. Cái gì cũng phải bẩm cha, kính cụ kể cả nhiều lãnh vực mà các linh mục không phải lúc nào cũng là chuyên viên[ thí dụ xây dựng, trang trí hay giao tiếp với chính quyền....]  ( Giáo hội Đại hàn hay Nhật bản ... ngay từ đầu người tín hữu có vai trò chủ động hơn).

Nhìn vào thực tế, để đào tạo được 1 linh mục thường có ít là 10 người "chuyển hướng". Như vậy hiện nay còn cả trăm ngàn mấy ông "tu ra" ... Có nhiều ông "ta ru" học đủ để làm linh mục nữa. Ôi chao sao lại phí hoài ơn Chúa quá như vậy? Trong khi bây giờ các dòng đua nhau mở nội trú, lưu xá để giúp đỡ các sinh viên với hy vọng rằng trong tương lai họ sẽ là những người cha, người mẹ tốt.

Bi quan nhỉ! Có lối thoát nào không???


Chúng ta đã gây ra vấn đề thì chính chúng ta là người giải gỡ.

 

Khởi đầu là việc đọc lại công đồng Vat II như năm đức tin mời gọi, để ý thức ơn gọi "sống thánh giữa đời" của người tín hữu.  "Hỡi người Kitô Hữu hãy ý thức phẩm giá của mình" Lời thánh Lêo Cả hôm nay còn hợp thời lắm. Chắc chắn các cựu tu sinh phải đứng đầu trong số"giáo dân đứng hàng đầu"( hồng y Cardin). Phải chăng chúng ta chưa dám dấn thân thật: việc lãnh ấn tiên phong xin dành cho người khác.

 

Xóa bỏ mặc cảm: điều này khá khó khăn nhưng không phải là không làm được. Từng bước, từng bước cả hai bên đều tiến gần lại nhau: sống là không chờ đợi thật đúng trong trường hợp này.

 

Chắc chắn là phải bắt tay ngay vào việc: không làm như thánh Phanxicô Xavier thì làm theo kiểu thánh Têrexa Hài đồng.

Hình như vẫn chưa đâu vào đâu nhỉ?

 

Ta cùng đọc thêm sứ điệp ngày cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 50 của Đức Ben XVI

Vào mọi thời điểm, đặc biệt vào những thời điểm khó khăn nhất, chính sự trung tín của Thiên Chúa là nguồn sức mạnh đích thực của lịch sử cứu độ

Như thế, niềm hy vọng được nuôi dưỡng bằng chính sự xác tín này: "Chúng ta đã nhận biết tình yêu của Thiên Chúa đối với mình, và đã tin vào tình yêu đó" (1 Ga 4, 16)

Như trong cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu ngày xưa, thì hôm nay Chúa Phục Sinh cũng tiếp tục rảo bước đồng hành với cuộc đời chúng ta, nhìn thấy chúng ta ngụp lặn trong những sinh hoạt thường ngày, với những nhu cầu và khát vọng. Chính trong cuộc sống thường ngày đó Ngài tiếp tục ngỏ lời với chúng ta; mời gọi chúng ta cùng sống với Ngài vì chỉ có mình Ngài là Đấng có thể thỏa mãn khát vọng của chúng ta.

Chính Chúa kêu gọi chúng ta, dù chúng ta đầy khiếm khuyết, để trở nên dụng cụ bé nhỏ trong tay Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi như Abraham xưa kia"tuyệt vọng mà vẫn 1 lòng cậy trông" Rm 4,18. Dù chỉ là tôi tớ, Chúa cũng muốn nghe tiếng "Xin Vâng" Lc 1,38 như Đức Maria ( hai mẫu gương mà sứ điệp ơn gọi năm nay nhắc đến)

 Được mời gọi là danh dự, là hạnh phúc của con người. Vì nhờ ơn được mời gọi ấy, con người cộng tác với Thiên Chúa hoàn hảo công trình tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa của Người.

Từng giây phút hiện tại, chúng ta trung tín để làm trọn ơn gọi của mình, sẽ là một chuỗi tình yêu của chúng ta đáp lại ân huệ của tình yêu Thiên Chúa.

"Anh chị em hãy trở thành những người gìn giữ hồng ân của Thiên Chúa". [ĐGH Phanxixô]

 Ơn gọi không bao giờ là đích đến, là mục tiêu phải đạt được. Đó là một hành trình luôn cần có Chúa Giêsu bên cạnh, một mối tương quan mật thiết cần phát triển lên. Với niềm xác tín và khát khao chúng ta hãy mạnh dạn sống đức tin giữ đời thường và mang Đức Kitô đến cho mọi người vì đó là điều quan trọng nhất của đời người Kitô hữu.

 

Lạy Chúa bấy lâu con thao thức như thánh Âu Tinh, tìm kiếm con đường đến với Chúa, nhưng con lại không biết rằng "Chúa là đường là sự thật và là sự sống"[ Ga 14, 6].

Lạy Chúa, Chúa biết chúng con luôn cần đến Chúa. Xin dẫn chúng con vào đường lối của Ngài. Dù ở đâu, làm gì, lúc nào chúng con cũng không ra ngoài tầm nhìn của Chúa.

    Xin Chúa chúc lành cho chúng ta và công việc của chúng ta.

Ex 772    



Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

[04.2013] Hi exluro681.nhaptruong, Tự học thành thạo Tiếng Anh thật dễ với phần mềm học Tiếng Anh hay nhất thế giới

Chào exluro681.nhaptruong,

Luyện nói học anh văn như người bản ngữ dễ dàng hơn bao giờ hết khi bạn có trong tay 2 bộ tự học anh văn tuyệt vời và các tài liệu chọn lọc sau:

1. Learn To Speak English Delux (1DVD)
- Chương trình dạy tiếng Anh (giọng Mỹ) nổi tiếng hiện nay.
- Bộ phần mềm này được giảng dạy toàn bộ bằng tiếng Anh. Để học hiệu quả, bạn kết hợp với bộ từ điển để tra khi bạn muốn.
- Điểm nổi bật nhất của bộ phần mềm này là tương táctrực tiếp-nói chuyện với người ảo trong nhiều lĩnh vực( sinh hoạt hàng ngày: phòng ăn, phòng khách, vườn tược ...; xuất nhập cảnh, giao tiếp nơi công sở, đi du lich, nơi công cộng, trong nhà hàng - khách sạn ... ). Ngoài việc giúp bạn nói chuyện với người nước ngoài (người ảo trên máy tính ) bộ phần mêm còn rèn luyện học từ vững, ngữ pháp, bài tập, luyện nghe ... như những bộ phần mềm khác.

2. Tell Me More.(1DVD) Phần mềm học Tiếng Anh nổi tiếng nhất hiện nay.

-TELL ME MORE ® PERFORMANCE là phương pháp toàn diện nhất trên thị trường, cho phép bạn học với 5 cấp độ khác biệt về nội dung, từ vỡ lòng đến thành thạo nhất với hơn 1000 giờ học.
- Với hơn 5.000 bài tập bao gồm tất cả các kỹ năng để học tiếng Anh: nói và nghe, đọc và viết, ngữ pháp, từ vựng, và văn hóa
- Tích hợp nhiều Video clip, trò chơi, hình ảnh minh họa
- Trang bị những công nghệ mới nhất để ghi nhận và đánh giá kết quả học tập của bạn qua các bài kiểm tra.
Giải thưởng: Phần mềm học tiếng anh hay nhất trong năm
Xem Bảng xếp hạng quốc tế 5 phần mềm tiếng anh hay nhất thế giới 2013


3. Tài liệu tổng hợp hỗ trợ học anh văn.(1DVD) Được tuyển chọn từ rất nhiều nguồn trên mạng, Bạn có thể chép vào iPhone, iPad, xem trên máy tính, nghe trong di động mọi lúc mọi nơi, và có thể in ra để học.

 


- 118 ebooks PDF hay nhất theo 6 chủ đề: từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, Phrasal Verbs and Idioms, tests 
- 27 CD EnglishforVietNam-Pimsleur, 67 audio telephone tiếng anh, 25 audio Audio Book - Speak English Like An American 
- 10 Video bài học với MisterDuncan 
- 6 file tổng hợp bí quyết học tiếng anh: 5 qui tắc nói tiếng anh, 10 bí quyết học ngoại ngữ, bí quyết đạt ielts 8, cray english, Pimsleur, luyện tiếng anh chỉ trong 1 ngày 
- 2 bộ từ điển: eDict và Prodict 
- Các phần mềm hỗ trợ: phần mềm tạo ổ đĩa ảo, phần mềm hỗ trợ từ xa, phần mềm chạy file flv

Cách sử dụng

Với 2 phần mềm có kèm theo hướng dẫn cài đặt trong đĩa, bạn sẽ được học đầy đủ 4 kỹ năng: nghe, nói đọc viết..., với phần tài liệu và công cụ kèm theo, bạn có thể học anh văn 10 năm không hết
Lưu ý: 2 đĩa này dạy bằng tiếng anh hoàn toàn nên bạn phải có trình độ cơ bản (tương đương anh văn lớp 9 hoặc bằng A) thì mới bắt đầu học được
Phần mềm này dành cho người lớn, tuy nhiên hiện nay các học sinh khá giỏi lớp 7,8,9 các học sinh 10,11,12 đam mê tiếng anh, cần nâng cao trình độ tiếng anh rất yêu thích phần mềm này.


Giá trọn gói

KM Tháng 4.2013: Chỉ 220.000đ(giá cũ là: 250.000đ) Bao gồm 3 DVD chất lượng cao + phí chuyển phát nhanh toàn quốc và bạn chỉ thanh toán khi nhận được DVD

Đặc biệt các bạn ở TPHCM chỉ thu 200.000đ cho các đơn hàng giao hàng tại nhà, cách đặt hàng như những bạn ở xa giao qua bưu điện, xem thêm cách đặt hàng bên dưới

Thông báo quan trọng: từ 10.01.2013 Bưu Điện đã tăng phí chuyển phát nhanh và thu hộ (COD) từ 40.000đ lên 60.000đ nên chúng tôi xin tăng thêm chút ít để bù chi phí, (hiện nay chúng tôi đang bù lỗ cho các bạn ở xa, gửi COD hết 60.000đ nhưng chỉ thu các bạn 40.000đ (giá DVD 180.000đ + COD 60.000đ = 240.000đ nhưng chỉ thu 220.000đ)


Cách mua hàng

Cách 1: Mua trực tiếp tại HCM: mua tận nơi chỉ phải trả 180.000đ

Bạn đến tòa nhà Ngân hàng Đông Á Số 9 Đinh Tiên Hoàng P.Đa Kao Q.1 TPHCM gọi 01699954000 (Mr Nguyên) để nhận đĩa.(mình ở tầng 1 khi đến bạn chỉ cần đứng ở ngoài gọi điện mình sẽ mang đĩa xuống) 
vui lòng gọi trước khi đến và đến trong giờ hành chánh 9h-17h thứ 2-thứ 6 hàng tuần. 

Cách 2: (Toàn quốc) Đặt hàng -> DVD được chuyển phát tận nhà -> nhận DVD và thanh toán220.000đ cho nhân viên bưu điện (TPHCM thì chỉ thanh toán 200.000đ)

Bước 1. Đặt hàng: 
Bạn vui lòng email về: sales@dvdtuhoc.com với tiêu đề: Đặt mua bộ DVD học tiếng anh
Nội dung gồm: Họ và Tên, Địa chỉ nhận DVD, Số điện thoại di động.(vui lòng ghi đầy đủ họ và tên, địa chỉ chi tiết và có dấu để gửi không bị thất lạc) 
Số tiền thanh toán: 220.000đ
Bước 2: Xác nhận đặt hàng:
Sau khi gửi email bạn sẽ được gọi lại hoặc trả lời email để xác nhận đơn hàng. - nếu không thấy bạn có thể gọi 01699954000 để xác nhận thông tin đã đặt hàng.
Bước 3: Nhận DVD và thanh toán 220.000 cho nhân viên bưu điện.
Sau 1-3 ngày nhân viên bưu điện sẽ giao DVD tận nhà và bạn vui lòng thanh toán 220.000đ khi nhận đĩa.
Lưu ý: Một số bạn đòi mở gói chuyển phát để kiểm tra DVD trước khi thanh toán nhưng nhân viên bưu điện không cho vì họ không được phép, Do vậy bạn vui lòng thanh toán, nhận DVD, kiểm tra sau, bất cứ trục trặc gì bạn cứ liên hệ mình để giải quyết, trường hợp đĩa hư mình sẽ chuyển bộ khác cho bạn. (mình luôn kiểm tra kỹ trước khi gửi nên chưa từng gặp trường hợp nào đĩa bị lỗi)


Hỗ trợ

Tải xuống và làm hướng dẫn cài đặt bằng hình ảnh - rất chi tiết 
Nếu bạn vẫn còn gặp khó khăn, bạn vui lòng mở Teamviewer (có sẵn trong đĩa tài liệu, thư mục phần mềm hỗ trợ)sau đó gửi ID, pass qua yahoo: ludguyen mình sẽ vào cài trực tiếp cho bạn.


Khuyến học

Rủ thêm bạn bè cùng mua để được giảm giá.
Mua 3 bộ này sẽ được tặng thêm 1 bộ. Có thể mua chung bộ tiếng anh với bộ Ebooks - với hơn 13.000 quyển sách đủ thể loại, bạn đọc suốt đời không hết( click vào để xem chi tiết)


Ý kiến khách hàng đã sử dụng

1. xhungth (http://forum.tnut.edu.vn) Bộ phần mềm này đã được tôi sử dụng để học rất hiệu quả, chất lượng của chương trình rất tốt, rất xứng đáng là chương trình học ngoại ngữ hay nhất thế giới hiện nay. Tôi đã giới thiệu cho nhiều bạn bè và tất cả đều công nhận như vậy! 

2. legayou (ddth.com) Dùng phần mền này học cũng được,mình thấy nó là phần mền tốt nhất trong số các soft về english.. chi tiết 

3. mytrangct (yume.vn) Thật là tuyệt vời, từ nay mình không phải lo việc tìm kiếm các người bản địa để thực hành giao tiếp. Chỉ cần một cái tai nghe và một cái mic vừa phải là mình có thể luyện tập khả năng giao tiếp của mình.


Phiên bản USB Tiếng Anh

Trường hợp bạn dùng Ultrabook, các laptop siêu di động thế hệ mới không có ổ DVD hoặc laptop bạn bị hư ổ DVD thì bạn nên dùng USB tiếng anh. 
- Bạn sẽ nhận USB Kington 8Gb chính hãng được bảo hành 2 năm chứa toàn bộ dữ liệu trên. 
- Bạn được hỗ trợ và hướng dẫn cài đặt tận tình, sau khi nhận được USB bạn cắm vào máy, mở lên, nối mạng và alo cho mình là xong. 
- Tổng chi phí USB: 500.000đ (đã bao gồm USB, tài liệu, phần mềm,.. và chi phí chuyển phát nhanh) 
- Cách đặt hàng như trên: chỉ cần đổi tiêu đề ghi là: đặt mua USB tiếng anh và số tiền thanh toán: 500.000đ
Khách hàng mua bộ DVD Tiếng Anh này cũng thường mua thêm bộ DVD Ebooks đọc sách suốt đời(click vào link bên dưới để xem chi tiết)

www.dvdtuhoc.com

 




Click here to unsubscribe

Kỷ yếu, Sướng và những phát kiến.

Tg các Exs,

 

Thật là sướng khi sắp có được cuốn kỷ yếu hoành tráng về ngôi trường thân yêu mà không phải… tốn tiền! xin cám ơn LT 763 thật nhiều. Cầu Chúa phù hộ cho Cty LH làm ăn ngày càng phát đạt để trong tương lai ae còn được tiếp tục sướng.

Nhân tiện khi đọc từ "tu ra" thì cũng tường thuật thêm chút về buổi giao lưu …linh trên đường đi viếng thân phụ Ex Liên về. Đã có những phát hiện, sáng kiến sau khi dê tiết canh, dê luộc, dê nướng, dê lẩu cùng với Vodka pha mật gấu nhập vào 6 Exs:

·        Phát hiện công dụng bài thuốc dân tộc của các ex nhà họ Vũ: mật ong rừng chính hiệu khai thác từ Cam (Campuchia) của ex Vua dùng chung với dấm táo của Ex Lâm.  Ngoài tác dụng chính là giảm cao huyêt áp thì còn có những tác dụng phụ mà theo như lời Ex Vua nói thì " LT mà biết là đảm bảo sẽ gọi đt hỏi liền". Bài thuốc này đã được thử nghiệm lâm sàn trên cơ thể Ex Ánh và đương sự đã gật gù xác nhận các công dụng này.

·        Phát kiến quan trọng về "tu ra": ngoài từ Exluro thì nay sẽ có thêm một từ rất HOT nữa là "CHUYỂN GIỚI": chuyển từ giới linh mục tu sĩ sang giới giáo dân. Có người chuyển giới thành công (đa số) nhưng cũng có người chuyển giới không thành công. Trong những người chuyển giới thành công vẫn có những người còn lưu luyến giới tính củ nên quay về làm trùm xứ… những người này có khả năng biến thành "lưỡng giới". Tổng kết lớp ta có 4 người không chuyển giới, 3-4 người có khả năng thành lưỡng giới, còn lại thì chuyển giới thành công. Chưa có trường hợp nào chuyển giới không thành công được ghi nhận.

Phải công nhận là nhậu nhẹt, nhất là nhậu thịt dê với rượu mật gấu đẻ ra nhiều chuyện thật!

Chúc các Ex 1 ngày vui vẽ

Hẹn gặp lại vào ngày họp trường

 

Ex Fuc798

 

From: Du Sinh [mailto:dusinh@gmail.com]
Sent: Monday, April 15, 2013 8:41 PM
To: Ex 757; Ex 758; Ex 759; Ex 760; Ex 761b; Ex 762; Ex 763; Ex 764; EX 767; Ex 768; Ex 770; Ex 773; Ex 775; Ex 777; Ex 778; Ex 779; Ex 780; Ex 781; Ex 784; Ex 785; Ex 786; EX 788; Ex 789; Ex 790; Ex 794; Ex 798; Ex 799; Ex 800; Ex 802; Ex 803; Ex 804; Ex 806a; Ex 812; Ex 813; Ex 815; Ex Luro; exluro 68; Exluro1968; Kim Loan
Subject: re: kỷ yếu

 

Thưa anh em

Tin từ hành lang công ty Long Hưng cho biết

LT763 của chúng ta đã tạm nộp 5 triệu để in trước kỷ yếu.

Như vậy lớp 68 sẽ được lãnh về 45 cuốn kỷ yếu.

Còn câu này chỉ dám trích dẫn ít thôi:" anh em cứ việc lãnh mỗi người một cuốn kỷ yếu miễn phí từ LT"

Hoan hô LT 763

Theo ý của Ex Alpha DR đã đề nghị với anh Trí Dũng dành thời giờ thảo luận cho câu hỏi thứ ba ( về việc cộng tác giữa linh mục và "ta ru") nhiều hơn.

Ex 772

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

re: kỷ yếu

Thưa anh em
Tin từ hành lang công ty Long Hưng cho biết
LT763 của chúng ta đã tạm nộp 5 triệu để in trước kỷ yếu.
Như vậy lớp 68 sẽ được lãnh về 45 cuốn kỷ yếu.
Còn câu này chỉ dám trích dẫn ít thôi:" anh em cứ việc lãnh mỗi người một cuốn kỷ yếu miễn phí từ LT"
Hoan hô LT 763
Theo ý của Ex Alpha DR đã đề nghị với anh Trí Dũng dành thời giờ thảo luận cho câu hỏi thứ ba ( về việc cộng tác giữa linh mục và "ta ru") nhiều hơn.
Ex 772

re: kỷ yếu

Thưa anh em
Tin từ Exluro Sài Gòn

Kỷ yếu mừng kỷ niệm 150 năm thành lập tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

Thân mời anh chị em gia đình Ex Luro Saigon đón đọc:

KỶ YẾU MỪNG KỶ NIỆM 150 NĂM

THÀNH LẬP TIỂU CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE SAIGON.

* Nội dung rất phong phú: 21 bài viết của các Đức TGM, các Đức cha, Đức Ông, các cha giáo, các cha đồng môn, Phó tế…và nhiều bài viết, thơ, nhạc của anh chị em exLuro nhiều thế hệ.

"Những câu chuyện "cách nay mấy chục năm" đâu chỉ là những bài ký ức đầy kỷ niệm mà thấp thoáng giữa các câu chữ là bao tâm tình yêu mến, biết ơn gởi Trường Cũ, là bao tình nghĩa cha con, thầy trò, là tình nghĩa của huynh trưởng đối với đàn em, tình nghĩa giữa bạn bè đồng môn." (Lời mở đầu)

* Kỷ yếu đưa chúng ta trở về một quá khứ thân thương, êm đềm mà trải qua bao thay đổi của cuộc đời, không ai có thể quên được.

* Hơn 350 tấm ảnh quý hiếm, trải dài từ năm 1859 đến nay.

* Hình thức: in 4 màu trên giấy couché láng, 216 trang. Bìa carton cứng. Trình bày trang nhã, hiện đại.

* Giá: 120.000đ VN/quyển

* Số lượng in hạn chế, anh chị em nào muốn mua thêm, đề nghị đăng ký sớm nơi các trưởng lớp.

* Tặng kèm một đĩa CD gồm những bài hát không thể nào quên. Đặc biệt có 4 bài Chant Grégorien (Solesmes) quen thuộc. Với phần phối khí của Thái Sơn.

MỘT TẬP SÁCH DO EXLURO SAIGON THỰC HIỆN TỪ NỘI DUNG ĐẾN HÌNH THỨC.

Mong anh chị em cựu chủng sinh Saigon  ủng hộ.

Ghi chú:

Việc đăng ký mua quyển Kỷ Yếu, lớp nào đã đóng góp ứng trước số tiền 5.000.000đ, thì có thể nhận 45 quyển (nếu muốn) mà không phải đóng góp gì thêm.

 

Trường hợp lớp nào muốn nhận trên 45 quyển thì số dư trội sẽ được đóng góp thêm với giá 120.000đ/quyển. Nếu lớp nhận dưới 45 quyển thì số tiền dư trội sẽ được hoàn lại cho anh em sau.

 

Thân mời anh em trưởng lớp đến nhà anh Trí Dũng, 122/1 Trần Đình Xu Q1 để nhận Thiệp mời tham dự ngày Truyền Thống 1-5 cũng là ngày Kỷ niệm Mừng 150 năm thành lập Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse Saigon.

 

Xin cám ơn thịnh tình của anh em.

Các lớp trưởng gửi số lượng về cho anh Lê Phước Thiệt (lephuocthiet@gmail.com) và anh Nguyễn Trí Dũng (huongmoigarment@gmail.com) chậm nhất trước ngày 28-4-2013 để kịp sắp xếp.

TM.BBT EX LURO SAIGON

TÔMA NGUYỄN TRÍ DŨNG


Yêu cầu anh em đăng ký số người đi dự ngày 01 tah1ng 05 năm 2013


Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

re: đăng ký

Chào anh em nhà Ex 68
Về kỷ yếu LT 763 đã mạnh dạn đăng ký 40 cuốn: việc này coi như ổn.
Xin anh em đăng ký tham dự ngày 01/5/2013 : xin anh em thông báo sớm để ban tổ chức lo việc ăn trưa cho chu đáo.
và khám chữa bệnh[ đã có 2 anh đầu vần đăng ký]
EX 772

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Xin chia buon cung Ex Lien va toan Gia Quyen. Cau xin Chua som dua Linh Hon cu Phao Lo ve nuoc troi.

 

                     Gia Dinh

 

               Thang Dinh 804

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Re: Thăm viếng cụ Phaolô


Ex Liên và các Ex 68 Nội & Ngoại thân mến,
Xin thành thật chia buồn và nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa Linh hồn Phaolo về với Ngài trên nước Trời! Amen!

Xin kính viếng Linh cửu cụ từ xa và kính xá 4 lần vì dạo này mình dạy lịch ở Trường khá dầy!

Còn chuyện này, xin Ex Ruồi thông báo dùm các Ex nào "no mail hay ít vào mail" biết:

Chị Hạnh, bạn đồng nghiệp Exa nhà mình có biết một Bác sĩ đang làm đề tài "Tầm soát về bệnh "Tiểu Đường" và bệnh loãng xương ở nam giới trên 50 tuổi.

Nếu Anh Em Ex nào thấy có nhu cầu (Ex tui nhận thấy tất cả các Ex 68 nên có nhu cầu này) thì đăng ký qua mail hay qua điện thoại cho Ex Dũng ruồi 772 càng sớm càng tốt nội trong tuần này chậm nhất là thứ 6, rồi Ex Ruồi sẽ mail cho Ex tui để lập danh sách xong gửi cho Bác sĩ . Sẽ có phiếu mời đi xét nghiệm máu tại Trung tâm chuẩn đoán Medic Hoà Hảo và đo loãng xương tại Bv Nguyễn Tri Phương miễn phí, ngày giờ cho biết sau.

Mong các Ex lo cho sức khoẻ để được khoẻ mạnh sống lâu để Anh Em được sinh hoạt với nhau lâu dài!

Nay kính,

Ex Phụng 799

RE: Thăm viếng cụ Phaolô

Xin chia buồn cùng Ex Liên và gia đình.

NB: Xin nhắc ae là xe đón ở siêu thị Co-opmart kế bên bến xe miền Đông, mặt tiền QL13 ( có chổ gởi xe dưới tần hầm) chứ không phải siêu thị miền đông nằm trong khuôn viên bến xe.

Thân
_______________________________
Ex Fuc

Re: Thăm viếng cụ Phaolô

Chào chư huynh
Vì ông cụ Phaolô hiện tại ở giáo xứ Hiền Đức, Long Thành cho nên lớp sẽ cử 1 vài anh em đi viếng cụ và chia buồn cùng Ex Liên 794.
Chương trình tang lễ như sau: 18h chiều nay 08/4/2013 là nghi thức tẩm liệm và sẽ đưa cụ ra nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng thứ năm.
Ngày mai Ex Phúc 798, Ex Lâm 790, Ex Vương 815, Ex Ánh 757 và LP 767 sẽ đại diện lớp 68 đi viếng cụ Phaolô ở Long Thành
Ex Phúc 798 cho xe đón anh em ở siêu thị miền đông( trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh[ không nằm trong bến xe]) lúc 13h ngày mai thứ ba 09/04/2013. Dự kiến đi tới Long Thành khoảng 15h , viếng xác xong khoảng 16h quay lại thành phố.
Các anh em khác xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phaolô. Khi DR báo tin cho ex Khải 787; ex Chung 765 để cầu nguyện, Ex Chung 765 còn nói là vẫn nhớ cầu nguyện cho các cụ từ thân phụ của Ex Hòa 781 đến thân phụ của Ex Khải 787 mới qua đời.
Xin Chúa thương xót linh hồn Phaolô.
Ex 772

TIN BUỒN


Anh em thân mến,
theo thông tin mới nhận được từ gia đình Ex Phan Huy Liên 794 :

Ông cụ thân sinh của Ex Liên mới qua đời 
vào lúc 04g45 sáng nay Thứ Hai 08.4.2013
hưởng thọ 80 tuổi.

Xin anh em cầu nguyện cho LINH HỒN PHAOLÔ được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Ngày giờ lớp đi viếng sẽ thông báo sau.

Kính báo
Tuấn 813

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Họp trù bị 150 năm ngày nhập trường

Thưa anh em

Chiều nay LT và DR đi họp ở 122 Trần Đình Xu. Đại diện lớp 69 vắng mặt vì có chương trình trước. Đại diện Lớp 66 tới trễ vì bận việc. Ngoài các anh em đại diện lớp còn có exa của anh Hà và exa của anh Song đều thuộc lớp 62 cũng tham dự  .   

                   

Chương trình ngày 01 tháng 5 năm 2013 dự định như sau:

2h chiều ngày 30/4 các lớp phải có mặt ở chủng viện và chuẩn bị phần việc mình. Riêng lớp 68 như mọi năm đảm trách phần khen thưởng nên chỉ lo ở nhà chạy tiền thôi.

8hAM: Đón tiếp hàn huyên huynh đệ; chuẩn bị bảng tên, mua kỷ yếu và nhận bao thư đóng góp bữa ăn agape.[ Các đại diện lớp và lớp 60 phải có mặt trước 7h30 để tiếp tân và hướng dẫn anh em]

Phần gửi xe sẽ do trung tâm mục vụ lo.

8h30 vào nhà nguyện ĐCV ( tức nhà nguyện TCV cũ) tập hát và chuẩn bị Thánh lễ          

9h Thánh lễ do Đức cha phụ tá Phêrô chủ tế, các cha giáo DCV, các cha giáo cũ của chủng viện và các cha đồng môn. Anh Dũng nói rằng không dám mời các đức cha xuất thân từ tiểu chủng viện như Đức TGM Hà Nội, đức cha Giuse Nha Trang....chỉ mời đức cha Giuse Phát Diệm( lớp 62) đồng tế.

Ban phép lành cuốn kỷ yếu mừng 150 năm ngày thành lập chủng viện

10h Câu chuyện giao lưu giữa ban giám đốc DCV và anh em. Chủ đề linh mục và giáo dân sẽ được các cha triển khai từ 30-45 phút. Sau đó là giao lưu với 3 câu hỏi:

a/Các linh mục ngày nay nên làm gì và sống như thế nào?

b/Các linh mục ngày nay không nên làm gì và không nên sống như thế nào?

c/Chúng ta cộng tác cách tích cực trong Giáo hội như thế nào?

Anh em nhất trí là sẽ nhờ 5 anh( Khải lớp 60; anh Chiến và anh Ngọc lớp 62;  anh Phát lớp 69 và     anh Thuấn lớp 71 ) chuẩn bị phần trao đổi các câu hỏi trên. Buổi giao lưu này được tổ chức ở giảng đường mang tên hồng y đương nhiệm.

11h15 Mừng lễ kỷ niệm 50 năm nhập trường của lớp 63. Nghe anh Tiềm nói là có qùa lưu niệm cho anh em . Lớp 68 tổ chức lễ khen htưởng cho con em học sinh giỏi.

12h cơm trưa. A Thuận lớp 70 như mọi năm lo phần ẩm thực: dự kiến mỗi phần ăn là 120k. Anh Dũng khá phấn khởi vì dạo này anh em uống bia ít đi rồi ,  chứ cứ như năm năm trước thì sợ hao lắm.

Anh em liệu đóng cho quỹ của ban tổ chức không bị âm.

 

Về công tác thì sơ bộ như sau:

            Lớp 60,61 lo tiếp tân, phát hành sách kỷ yếu( lẻ) và thu tiền. Các lớp sẽ đăng ký kỷ yếu theo lớp. Lớp 68 dự kiến đăng ký 40 cuốn.

 

Lớp 62 phụ trách thánh lễ, tập hát, giúp lễ ....

Lớp 63 làm các bandrole . Bảng tên do anh Hà (lớp 62) thiết kế, anh Thậun lớp 70 in và lớp 63 phát cùng với bao thư . Lớp 63 cũng thu lại bao thư

Lớp 64 Lo quạt máy cho sảnh ngoài và lúc ăn trưa

Lớp 65 Trang trí giảng đường và sảnh ngoài( nơi ăn trưa , văn nghệ) bằng các poster kỷ niệm 150 năm ngày lập trường

Lớp 66 trang trí bandrole tiền đường sảnh lớn, nhà nguyện..

Lớp 68 phụ trách phát thưởng như mọi năm. LT 763 vui vẻ nhận công tác khó khăn này

Lớp 69 phụ trách âm thanh

Lớp 70 phụ trách ẩm thực, nước uống

Lớp 71 thu dọn và quét, lau sạch hiện trường

Xin lưu ý là mỗi lớp cần vui lòng đăng ký số người dự kiến tham dự và số kỷ yếu cần mua

Xin anh em liên hệ với LT 763 hay DR 772 về việc này càng sớm càng tốt

 

Có thực mới vực được đạo. Nay xin nói về tài chính trước.

Về kỷ yếu dầy 222 trang cơ bản đã xong. Tiếc là không thể in bài hiệu đoàn ca vì nhiều từ ngữ sáng tác năm 1955 lại không phù hợp với hoàn cảnh bây giờ. Giá vốn đã là 97.300/ cuốn với rất nhiều công sức của anh em. Thí dụ sau khi anh em đã sửa lỗi chính tả chị Nga, exa anh Mạnh Hà còn chỉnh sửa thêm 187 lỗi"morasse". Kỷ yếu sẽ in 1000 quyển và được bán với giá 100.000/ cuốn. Đính kèm kỷ yếu là 1 VCD gồm 10 bài hát truyền thống của chủng viên do nhóm của Ex Thái Sơn ( lớp 70) . Làm bìa và decal hết 4.500$, đĩa trắng tốt giá 5.000$( nếu mua một thiên). Như vậy kỷ yếu đã bán dưới giá vốn và sẽ tổ chức phát theo lớp. Dự kiến là sẽ bán khoảng ½ . Một nửa còn lại là quà biếu các giám mục, linh mục......May thay anh Trí Dũng đã tranh thủ được 1 số cha làm Mạnh Thường Quân mà điển hình nhất là cha Hồ Văn Xuân cho 50 triệu, và 1 số cha khác. Tuy tài chính vẫn không đủ nhưng anh em nhất trí là không làm "sổ vàng" hay gợi ý hoặc là cám ơn công khai các đóng góp của các cha.

Vì mình chi nhiều mà năm nay không làm sổ xố Tombola cho nên cũng thất thu một khoảng đáng kể. Cho nên xin anh em rộng tay trong việc hồi đáp phong bì.

Về ăn mặc thì không lo các bà các cô, nhưng ban tổ chức lưu ý anh em mang cà vạt khi dự lễ 150 năm ngày thành lập chủng viện.

Lớp 62 sẽ có 3 tiết mục văn nghệ, và lớp 70 sẽ đóng góp thêm. Nếu anh em ( danh tướng chẳng hạn) muốn đăng đàn thì xin liên hệ trước với ban tổ chức ( anh Song lớp 62 hay anh Thái Sơn lớp 70)

Vì tiết kiệm chi phí cho nên quay phim chụp hình là tự nguyện( Nói như các anh là nếu quay phim chuyên nghiệp phải ít là 3 máy, tổng hợp lại. Rồi sau đó lại tốn tiền in ra DVD phát cho anh em)

Anh Trí Dũng đãi anh em cà phê đen và cà phê sữa nhưng anh em đa số uống nước suối, anh Liêm có mời anh em bánh xusê nhà làm rất đặc biệt. Hơn 17h thì 1 số anh em ra về (LT 763 và DR 772 về ngay lúc này). Số còn lại anh Trí Dũng mời cơm huynh đệ.

 Ex 772

 

 

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

thư mời

THƯ MỜI

Thân mời anh em Trưởng các lớp và quý Chư huynh có quan tâm đến dự buổi họp bàn về nội dung tổ chức Lễ Truyền Thống Ex Luro 01/5/2013.

Ngày giờ: 15 giờ chiều thứ bảy 6/4/2013 (vì ngày Chúa nhật 7/4/2013 có nhiều anh em bận việc riêng không tham dự được!).

Địa diểm: Nhà anh Trí Dũng (122/1 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh Q1).

Sau buổi họp mời quý Trưởng lớp và quý Chư huynh dùng cơm huynh đệ.

Lưu ý: Năm nay là dịp Lễ Kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Chủng viện Thánh Giuse Saigon. Ban Tổ chức đã có mời Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ lễ và Ban Giám Đốc Chủng viện họp mặt giao lưu, do đó rất cần sự cộng tác của tất cả quý Bạn để buổi lễ được hoàn thành tốt đẹp.

TM GĐ EX LURO SAIGON

Tô Ma NGUYỄN TRÍ DŨNG