Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Re: Họp mừng Phục sinh

Khôn!
Hai anh bạn ngồi tâm sự:
- Này! Giữa đi nhậu với bạn học cũ , hay đưa vợ đi thăm bạn gái của cô ấy, cậu chọn cái nào?
- Tất nhiên là sẽ đưa vợ tớ đi thăm bạn crồi !
- Hừ! "Chồng ngoan" nhỉ !
- Ngoan không thôi ư? Chưa đủ đâu nghe !
- Sao , còn gì nữa ?
- Này nhé! Đi nhậu với bạn à ? Tớ cam đoan là "bọt bia" chưa tan hết trên mép thì vợ đã triệu tập về rồi, còn đưa vợ đi thăm bạn gái cô ấy ư?
Hì hì... tớ sẽ được lai rai với chồng cô ta đến tận chiều , tận tối , rồi v khuya ... để hầu chuyện hai bà mà ...
- Hoan hô!... Cậu đúng là một ông "chồng ngoan" mà lại còn "khôn" nữa !!!

Ex 806 sưu tầm

Họp Mặt Phục Sinh .

Bác Hủ Tíu à ,
Về thực đơn cho buổi gặp mặt này , giờ này còn đang trong vòng nghiên cứu và không báo trước .
Thời tiết năm nay phũ phàng ...
Hôm rồi lên vườn , mít thì teo rẹo , xoài thì lá cong queo .Nhờ lính đi chợ mua đồ ăn thì nó trả lời : Trứng gà trứng vịt , chú dám ăn , con chết liền ...thịt heo thì bình thường 90 nghìn 1 kg , nay cón 45 nghìn , cũng chẳng ai thèm mua ... con có mấy con cá khô , quê gửi vào , chú ăn  thì con chiên  ?
2 vợ chồng ăn cơm cháy ( bếp củi ) với cá khô , rau lang luộc cũng ngon chán ....

 763 .

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

PHT và các bạn quan tâm

Lễ phục sinh thì theo truyền thống là phải có "trứng phục sinh". Nhưng theo DR việc này hơi khó à nhe! Cái nhà của LT 763 nhà nào cũng to cả: đồ đạc lại rất nhiều >>> Nếu "giấu" trứng thì chỉ có PHT mới may ra tìm thấy.
Món thứ hai có thể có là chiên...( con chiên hay chiên xào DR ko rõ lắm)
Món thứ ba đến món thứ 20 nên liên hệ Ex 763 hay Exa 763.
Ex 772


Chào bác Mõ,

Không thấy thực đơn cho cuộc họp trù bị ngày Phục Sinh?

PHT

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Re: Họp mừng Phục sinh

Thưa anh em
Nay mõ được thông báo xa là:
Vào lúc 18h ngày chủ nhật 08/4/2012[ đại lễ Phục Sinh] xin anh em bớt chút thời giờ ghé số 258 Nghĩa Phát, P.7; Tân Bình
* Để họp bàn ít công việc chung của lớp [ việc chung của trường, việc của lớp . . . ]
* Anh em nào nộp quỹ hay trả nợ quỹ xin chuẩn bị sẵn sàng
NB: Ex Ân 759 đang chuẩn bị từ bỏ cái ngu thứ hai mà chuyển xuống cái thứ ba .
Nói thật ở VN mà làm đơn được phê chữ "kính chuyển" là mệt rồi.
Ex 772

Re: tin muộn

Chào các bác,

Không biết mít của LT ra sao, chứ hột điều (tự đào) cũng rớt giá thê thảm quá, từ VN$35,000 năm ngoái xuống còn VN$14,000 năm nay. Chỉ có tin không buồn lắm là giá vật dụng dùng cho tàu bè không thuyên giảm chút nào, tớ đang nghỉ mệt sau vụ cấy vừa qua nhưng cũng còn bận lắm. Hôm trước có tâm sự với bác Ròm nên bác ấy biết vì sao tớ bận. Sẽ gặp lại các bác trên diễn đàn, có thể vào cuối tuần.

Nay kính, PHT



re: tin muộn

Chào cả nhà
Trước hết là tin về buổi tĩnh tâm vừa qua.
Cả gia đình ex niên trưởng 775, Ex Công 768 và Exa, Ex Cảnh 762 và exo
đã tham dự buổi tĩnh tâm tại chủng viện chủ nhật 25/3/2012 vừa qua.
Nghe ông trùm nói giờ chót cha Tiến Lộc mắc kẹt nên cha An Mai[ cũng
thuộc dòng Chúa cứu thế] đến giúp anh em tĩnh tâm.
Cha xứ Cờ Đỏ đã nhận được 100 USD và 4.000.000 VN$ do GSTSTQ thay mặt
anh em gửi.
Ex Chung 765 thay mặt cha sở và giáo xứ Cờ Đỏ chân thành cám ơn sự
quan tâm giúp đỡ của lớp Ex Luro 68 đến công việc xây dựng nhà Chúa.
Ex Chung không có mail và cũng bận bịu tối ngày việc đồng áng cho nên
nhờ mõ chuyển lời cám ơn tới tất cả anh em:" xin Chúa trả công và chúc
lành cho từng người trong lớp mình"[hết trích]. Hiện nay Ex Chung đang
bận bịu với vụ cấy thứ 3 trong năm. Lúa vụ trước không kịp bán nên bây
giờ rớt giá đang để đầy nhà: chắc có thể là chờ giá "rớt " thêm?. Ex
Chung cũng cho biết mình thuộc loại làm không bằng người ta. Người ta
làm 2 năm bẩy vụ đó!
Không biết công dân Úc Châu làm 2 năm mấy vụ???
Ex 772

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY B (Ga 12, 20-33)



HẠT LÚA

Sưu tầm
Chuyện cổ An Độ kể lại như sau:

Một chàng thanh niên nọ khao khát được nhìn thấy Chúa. Và rồi Chúa đã đến với anh qua vóc dáng của một con người đẹp đẻ, uy quyền và dễ mến. Ngài đề nghị với anh:

- Con hãy đi theo Ta một đoạn đường.

Chàng thanh niên cảm thấy hạnh phúc khi cùng bước đi với Chúa. Được một lúc, Chúa bảo:

- Ta khát, con hãy đi tìm cho Ta một chút nước.

Chàng thanh niên hăm hở đi tìm. Đi mãi đi hoài mà chẳng thấy. Cuối cùng anh cũng đến được bên dòng sông. Anh đang chuẩn bị múc nước thì một cô gái xuất hiện. Cô gái đẹp đến độ làm cho chàng thanh niên mê mẩn tâm thần, thậm chí quên cả việc đem nước về cho Chúa. Anh làm quen, trò chuyện với cô gái và hai người lấy nhau, sinh con đẻ cái.

Thế rồi một năm kia, lũ lụt xảy ra. Mưa đổ xuống và nước dâng lên. Chỉ một mình anh may mắn bám vào cành cây là được cứu thoát. Còn tất cả vợ con, nhà cửa và sản nghiệp anh đã chắt chiu vun trồng và tích lũy, đều bị dòng nước cuốn trôi. Giữa lúc anh đang tiếc nhớ khóc thương cho số kiếp bẽ bàng và cay đắng của mình, thì Chúa hiện ra và nói với anh:

- Con có mang nước về cho Ta không đó. Con làm gì lâu thế, bắt Ta phải chờ hoài.

Từ câu chuyện trên, chúng ta đi vào đoạn Tin Mừng hôm nay, qua đó Chúa nhắn nhủ chúng ta:

- Nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó chỉ trơ trụi một mình. Còn nếu nó chết đi, thì mới sinh nhiều bông hạt.

Lời nói này trước hết được thực hiện nơi chính bản thân Ngài. Thực vậy, như một hạt lúa được gieo vào lòng đất, thì khi đi vào trần gian mang lấy thân phận con người, Ngài đã chấp nhận mọi hy sinh gian khổ, và nhất là đã chấp nhận chết đi một cách nhục nhã trên thập giá, để rồi từ đó trổ sinh hoa trái của sự phục sinh vinh hiển. Đúng như lời thánh Phao lô đã diễn tả:

- Đức Kitô đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá, vì thế Thiên Chúa đã nâng Ngài lên, ban cho Ngài một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.

Còn chúng ta thì sao? Nhiều lúc chúng ta cũng đã hành động giống như chàng thanh niên, đó là chúng ta mặc dầu muốn theo Chúa, nhưng lại muốn có một cuộc sống dễ dãi và tiện nghi. Chúng ta muốn theo Chúa, nhưng lại bắt Chúa phải chiều theo ý riêng mình. Chúng ta muốn theo Chúa, nhưng lại dễ dàng quên Chúa để thỏa mãn những tham vọng cá nhân, để rồi sẽ bán Chúa như Giuđa, và chối Chúa như Phêrô. Chúng ta không còn nhớ tới lời Chúa đã phán:

- Ai muốn theo Ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta.

Hay như lời Chúa qua đoạn Tin Mừng hôm nay:

- Hạt lúa phải chết đi thì mới sinh nhiều bông hạt.

Thế nhưng, cho tới lúc này, liệu chúng ta đã thực sự chết đi cho những tham vọng bất chính hay chưa. Liệu chúng ta đã thực sự chết đi cho những ước muốn vẩn đục hay chưa? Liệu chúng ta đã thực sự chết đi cho những toan tính gian tham và độc ác, oán ghét và hận thù hay chưa? Liệu chúng ta đã thực sự chết đi cho con người cũ với những khuyết điểm và tội lỗi hay chưa? Trong thinh lặng, mỗi người chúng ta hãy kiểm điểm lại đời sống và tự tìm lấy câu trả lời cho riêng mình.
 
(tinmung.net)

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

Bao cao thu-chi

Kỳ trước: 3.024.328 + 100USD + [500USD + ngân hàng (1 lượng vàng SJC + 300USD + 20.000.000)] (Báo cáo thu-chi 22/12/2011)
28/01/2012: Đóng niên liễm 2012 – Ánh500.000, Ân500.000 -> 1.000.000
25/02/2012: 3USD (lãi ngân hàng -> nhập vốn + 100USD -> gởi 403USD)
16/3/2012: Toàn Thắng tặng quĩ 3.000.000
Đến 20/3/2012: 990.164 lãi VNĐ (tính t 19/12/2011) + quà Tết ngân hàng
20/3/2012: Gởi ngân hàng thêm 5.000.000 (chỉ để tiền mặt quĩ không quá 5.000.000)
21/3/2012: mừng khánh thành nhà thờ Cờ Đỏ 1.000.000
 
Tồn quĩ: 2.014.492 + [500USD + ngân hàng (1 lượng vàng SJC + 403USD + 25.000.000)]
 
Xin cám ơn tất cả các bạn, đặc biệt Toàn Thắng & Ánh
 
 
Kính cáo: tiền mừng khánh thành nhà thờ Cờ Đỏ 4.000.000 (quĩ 1.000.000, LT 1.000.000, DT 1.000.000, CB 300.000, DR 300.000, Ân vận động thêm 400.000)
 
PS: Ex tui đến là khổ sở với tiền mừng khánh thành nhà thờ! Thông báo số tài khoản NH rồi cứ phải kiểm tra TK liên tục xem có tiền chưa. Chờ mỏi mòn thì nhận LT 1.000.000 và ... hết! 3 trự còn lại thì DR nhắn nhờ ... tạm ứng. Cộng lại được 3.600.000: chín nút nhưng ... lẻ. Lại loay hoay vận động thêm cho chẵn để sáng nay đi gởi (Ex tui đã gởi riêng vì nhận được thiệp mời trước đó). Vậy xin kính cáo là từ nay trở đi Ex tui sẽ không nhận giải quyết những vụ việc tiền mừng hay tương tự vì các cụ đã dạy rằng:
            Ở đời có bốn cái ngu,
            Làm mai, lãnh nợ, gác chầu, cầm ...         Sorry nhầm: Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu.
 

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

ANH TRAN đã chia sẻ anbom với bạn.

LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN XÂY KHU NHÀ MỚI TẠI ĐCV THÁNH GIUSE SAIGON ngày 19/3/2012
6 Tôn Dức Thắng, Sai gon -
19-03-2012
bởi ANH TRAN
Nếu bạn không xem được email này, hãy sao chép và dán liên kết sau vào trình duyệt của bạn:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=109524688699082437691&target=ALBUM&id=5721611733305868689&authkey=Gv1sRgCL6VqZbh0N2a7wE&invite=COXr4egN&feat=email
Để chia sẻ ảnh của bạn hoặc nhận thông báo khi bạn bè của bạn chia sẻ ảnh, hãy đăng ký tài khoản Anbom Web Picasa miễn phí của riêng bạn.

Lễ Làm Phép và Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Khu Nhà ĐCV Thánh Giuse Saigon

Thưa anh em lớp 68,

Hôm nay 19 tháng 3, ngày kính trọng thể Thánh Giuse, bổn mạng Trường và một số anh em trong lớp 68 chúng ta. 
Nhân ngày này, năm nay Chủng Viện tổ chức lễ đặt viên đá đầu tiên xây khu nhà mới , lớp trưởng bận việc nên cử ex tôi đi thay, và giao cho ex tôi phong bì 1 triệu.
9 giờ các quan khách tới dự được mời vào uống nước giải khát, sau đó được mời sang khuôn viên lễ đài. Vì ĐHY Gioan B. tới trễ, lí do kẹt xe nên hơn 9:30 mới khởi sự.
Cha PGĐ Giuse Đỗ mạnh Hùng lên đọc tiểu sử thành lập chủng viện từ thời cha Wibaux 
và nêu lý do cần phải xây thêm khu nhà mới để đáp ứng cho khoảng 300 thầy tập trung tu học cùng một lúc.
Sau phần lời nguyện, phụng vụ lời Chúa, ĐHY chủ sự bước xuống làm phép khu đất, rảy nước thánh và xông hương viên đá.



Kết thúc là phần công bố quyết định bổ nhiệm cha GĐ ĐCV mới là cha Gioakim Hương, và các cha PGĐ đặc trách chuyên môn.
Ex tôi mạn phép ghi chú thêm cho các ex tốt nghiệp sớm dễ hình dung ra trên sơ đồ,
 khu nhà cũ nhất là nhà truyền thống nơi có tượng ông thánh Giuse bằng đồng đen, đối diện với núi đức mẹ Lộ Đức.
Phần cuối chương trình là cơm trưa và văn nghệ, xen kẽ là phần ký sổ vàng ,
 ĐHY khai trương sổ vàng với giá 2,5 tỷ, các giáo xứ hầu hết 500 triệu,
Doanh nghiệp caphe nước giải khát có mặt trong buổi lễ (ex tôi không nhớ tên) đóng góp 1 tỷ. 
Các cha xuất thân từ ĐCV SG tối thiểu 10 triệu (lời ĐHY) ..
Quý cha và quan khách ra về lúc 12 giờ.

Quang Ánh.

ps: hình ảnh buổi lễ sẽ gởi anh em sau.

re: mừng lễ thánh Giuse

Chào anh em
Mừng lễ thánh Giuse, quan thầy giáo hội, bổn mạng giáo hội Việt Nam,
bổn mạng chủng viện Sài Gòn
Mừng lễ các anh em trong lớp từ Ex Bình 760, Ex Châu 764, Ex Công 768,
Ex Dũng 772, Ex Định 776, Ex Hiến 778, Ex Hòa 780, Ex Hùng Đỗ 784, Ex
Hùng OK 785, Ex Thành Vũ 802, Ex Thước 812 và Ex Tuấn 813
Lớp Trưởng nếu hôm nay đi lễ khai móng nhà mới chủng viên nhớ thông
tin sốt dẻo cho anh em

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

Re: tĩn tâm mùa chay

Chào anh em
Xin mời tĩnh tâm mùa chay:
từ 8h30 ngày CN 25/3/2012 tại nhà truyền thống giáo phận.
http://exlurosg.net/?p=7089
Ex 772

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY B (Ga 3, 14-21)



NIỀM VUI ĐƯỢC CỨU ĐỘ

Lm. Phêrô Trần Thanh Sơn
Bước vào thánh đường tham dự Thánh lễ hôm nay, chắc quý ông bà anh chị em hơi ngạc nhiên, vì ngay giữa Mùa Chay, mà bàn thờ lại có những bình hoa tươi, xinh xắn, còn Linh mục lại mặc lễ phục màu hồng. Tất cả như làm rộn lên trong từng người chúng ta một niềm vui. Vâng, đó là niềm vui của những con người nhận được một sự sống mới. Sự sống nhờ tin vào Đức Kitô. Và cũng thật lạ thường, "sự sống" ấy lại được Đức Kitô ban cho con người bằng "cái chết " trên thập giá của mình. Bởi vì, theo thánh Gioan, giờ Đức Giêsu chịu khổ nạn là lúc Ngài được "giương cao" , được tôn vinh. Thập giá không còn là dụng cụ của sự chết, nhưng trở thành Thánh giá biểu dương của sự sống, là ngai của Vua -Kitô đăng quang (Ga 3, 14; 8, 28; 12, 32).

Như thế, lời Chúa hôm nay là một câu trả lời tròn đầy cho thắc mắc: "Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?" của các tông đồ khi các ông từ trên núi xuống sau sự kiện biến hình, trong Chúa Nhật 2 Mùa Chay; và đây cũng là lúc kiện toàn ý nghĩa cho lời tiên báo của Đức Kitô: "Phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ xây dựng lại", mà chúng ta vừa nghe trong Chúa Nhật 3 Mùa Chay vừa qua.


Vì thế, trong giờ này, tôi muốn chia sẻ cùng quý ông bà anh chị em một vài suy nghĩ về niềm vui ơn cứu độ mà chúng ta đã nhận được nhờ ân sủng của Đức Kitô. Ngõ hầu, khơi lên trong từng người chúng ta một niềm tin và hy vọng vững chắc vào Đức Giêsu Kitô, Cứu Chúa của chúng ta.


1. Niềm vui được giải thoát:


Trước hết đó là niềm vui được giải thoát từ nơi lưu đày trở về của dân Chúa mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc một. Sau biến cố lưu đày, tác giả sách Ký sự đã nhìn lại suốt dọc dài lịch sử của dân Chúa để tìm ra nguyên nhân khiến dân tộc bị lưu đày và tìm cách làm cho dân Israel thực sự xứng đáng là một dân của lời hứa.


Khi nhìn lại cuộc sống của dân
Israel, tác giả cho thấy rằng: "Trong những ngày ấy, tất cả những đầu mục tư tế và dân chúng đều bất trung, bắt chước những sự ghê tởm của các dân ngoại. Họ làm dơ bẩn đền thờ Chúa...". Nghĩa là, họ đã không trung thành với giao ước mà cha ông họ đã ký kết với Thiên Chúa. Họ đã chạy theo cách sống dễ dãi của các dân ngoại xung quanh, phản bội Thiên Chúa, sống bất công với anh em. Không những thế, họ còn "nhạo báng các sứ giả Chúa, coi thường lời Chúa và nhạo báng các tiên tri ". Sống như thế, hình phạt lưu đày là điều không thể tránh khỏi. Ông kết luận: "Sau hết, cơn thịnh nộ của Chúa đã đổ lên dân Người và vô phương cứu chữa". Bị lưu đày, dân Chúa phải rời xa quê cha đất tổ, không còn được sống nơi miền đất Hứa. Cả dân tộc phải sống tha phương, cầu thực nơi đất khách quê người. Như thế, họ tuy còn sống, nhưng khác gì đã chết, mà không phải một người nhưng là cả một dân tộc, bởi vì, đất nước họ đã bị xoá tên trên bản đồ thế giới. Đây là giai đoạn đau buồn và tủi hổ nhất của dân Do thái như lời diễn tả của tác giả Thánh vịnh trong bài đáp ca: "Trên bờ sông Babilon, chúng tôi ngồi khóc nức nở, khi tưởng nhớ lại thành thánh Sion".

Có cảm nhận được nỗi buồn đó của dân tộc Do thái, chúng ta mới thấy được niềm vui to lớn của họ khi nhận được chiếu chỉ hồi hương của hoàng đế Cyrus, vua Batư: "Đây hoàng đế Cyrus, vua xứ Batư tuyên bố: Chúa là Thiên Chúa trời đất đã ban cho trẫm mọi nước trên mặt đất,...Ai trong các ngươi thuộc về dân Chúa? Thiên Chúa sẽ ở với nó, và nó hãy tiến lên". Không vui sao được, vì với chiếu chỉ này, họ sắp được hồi hương trở về Thánh Địa. Họ lại được lên Giêrusalem để thờ phượng Thiên Chúa. Miệng họ lại được hát những khúc ca mừng trong những ngày lễ: "Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: "Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa! "Và giờ đây, Giêrusalem hỡi, cửa nội thành, ta đã dừng chân. Giêrusalem khác nào đô thị, được xây nên một khối vẹn toàn." (Tv 122, 1-3).


Thế nhưng, niềm vui này vẫn chưa được trọn vẹn, vì sau đó, họ vẫn còn tiếp tục chịu đô hộ bởi các đế quốc như Hy lạp, La mã. Do đó, từ trong tâm khảm, họ vẫn chờ đợi Đấng Messia mà Thiên Chúa đã hứa.


2. Niềm vui của những kẻ tin:


Nỗi chờ mong của dân Do thái nay đã trở thành hiện thực với sự xuất hiện của Con Thiên Chúa. Chính Ngài là Đấng đem đến cho họ một sự giải thoát toàn diện, giải thoát khỏi tội lỗi, ban cho họ một sự sống mới, sự sống đời đời như lời Ngài nói với Nicôđêmô mà chúng ta vừa nghe trong bài Tin mừng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời". Tuy nhiên, để thực sự nhận được sự sống này, chúng ta cần phải tin vào Đức Giêsu như lời Ngài tuyên bố: "Tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời". Tin vào Đức Giêsu, nghĩa là, luôn hướng nhìn vào Đức Giêsu và dám phó thác trọn vẹn cuộc đời chúng ta trong tay Ngài, để Ngài dẫn chúng ta đi. Tới đây, có lẽ chúng ta nhớ tới hình ảnh của Phêrô đi trên mặt nước. Khi ông tin và nhìn thẳng vào Đức Giêsu, ông đi được trên mặt nước, nhưng khi ông nhìn xuống, ông liền bị chìm (x. Mt 14, 28-31).


Niềm vui này trong chúng ta sẽ còn lớn lao hơn nữa, nếu chúng ta ý thức rằng sự giải thoát này không phải do công trạng của chúng ta, nhưng là do tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, như lời thánh Phaolô đã nói với các tín hữu thành Êphêsô: "Vì chưng, bởi ơn Chúa, anh em được cứu rỗi nhờ đức tin. Điều đó không phải do anh em, vì đó là ân huệ của Chúa; cũng không phải do việc làm, để không ai được tự phụ".


Giờ đây, để thực sự xứng đáng đón nhận ơn cứu độ do cuộc Vượt Qua của Đức Giêsu, mỗi người chúng ta hãy can đảm dứt khoát nói không với những thói hư, tật xấu. Tới đây, tôi lại nhớ tới bài vè mà các em thiếu nhi vẫn đọc:


Một không hút chích xì ke,

Hai không nhậu nhẹt, rượu chè bê tha.
Ba không học thói trăng hoa,
quan hệ bất chính, Sida có ngày.
Bốn không bài bạc tối ngày,
chơi đề cá độ cửa nhà tan hoang.
Năm không thích mốt, đua đòi,
nay quần mai áo, nợ đòi tứ tung.
Sáu không lên mặt "yêng hùng",
đua xe bạt mạng như khùng như điên

Và với các em thiếu nhi, thì các em cũng cần nói không với các thói xấu như:


Bảy không nói dối đặt điều,

ba hoa chảnh choẹ sớm chiều bạn xa.
Tám không trốn học bỏ nhà,
đi bờ đi bụi quen đà hư thân .
Chín không kết nhóm nhập băng,
phá làng phá xóm họ hàng khinh chê.
Mười không nói tục chưởi thề,
đùa cợt bất nhã, bạn bè tránh xa.

Không những nói không với thói hư tật xấu, mỗi người chúng ta còn phải sống như con cái của sự sáng, nghĩa là luôn sống chân thật trong suy nghĩ, lời nói cũng như hành động, như lời dạy của Đức Giêsu: "Ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa". Nếu tất cả chúng ta sống được như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ "đựơc đồng ngự trị trên nước trời trong Đức Giêsu Kitô", và lúc đó niềm vui của chúng ta sẽ sung mãn và không bao giờ mất. Amen.

(tinmung.net)

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Độc Long Đầm (tt)

Bố thằng Út đồng quan điểm với PGS, cho rằng bài dịch lối ấy hủy nát bấy bản nguyên văn. Thằng Út chọi tư tưởng, quyết chọn lối phỏng dịch nó cho là hay nhất. Ấy rằng, bác Bôn chả từng cổ súy cho phong trào canh tân Việt ngữ là gì, nối gót bậc cha chú là việc nên làm, Út thầm nghĩ, tự trấn an khi chọi đầu với ông bố phen nầy. Rất tự tin, thằng Út với bản phiên dịch Việt ngữ bản luận án bước vào phòng hội thảo nơi lầu 5, lầm bầm câu đồng hành với nó qua bao năm: "the horse has bolted."

Không khí phòng hội thảo hôm nay không bình thường, toàn các tay chóp bu. Thằng Út tất nhiên biết hôm nay là ngày căng, bởi cả tuần trước, bác Lớp Trưởng đã thông báo trên diễn đàn bản thực đơn, kèm luôn cả hình con tơ-ky béo phì. Biết bao lần, Út mơ cả ngày với món cu hầm sâm Toulouse, sâm nước ngoài hẳn phải to củ, chất độ bổ dưỡng vô song, công lực tăng cường vô hạn, bút cứ phang thẳng thừng, chả sợ việc mòn hay tịt. Út rất phấn khởi khi nghĩ đến điều nầy.

Vẫn có điều gì đấy không bình thường, thằng Út chắc trăm phần với nhận định nầy. Chả mấy khi bác Bôn khoát cánh áo chó đốm nếu ngày ấy chỉ bình thường, hơn cả chắc cú, máy ảnh trong đầu Út chớp luôn hình chiếc siêu micro, chứng thực rằng việc hôm nay có tầm vóc quốc gia, thằng Út nể phục sự trịnh trọng bác Lớp Trưởng dành cho nó ngày hôm nay. Nếu được khen tặng bác vài câu, Út nhất định bảo hình ảnh bác ấy sau chiếc micro trông rất oai phong, chỉ mỗi việc, với chiếc siêu micro quá hớp, không biết có còn bác nào được thử giọng dù là vài giây ngắn ngùi.

Út tằng hắng, báo hiệu phòng họp đã có sự hiện diện của nó…

So Tai khoan

Theo yêu cầu, xin gởi thông tin đến anh em:

 

Nguyễn Thái Ân

Số tài khoản: 0071004890993 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt nam (Vietcombank) – chi nhánh TPHCM

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên

Các Bạn thân mến ,
Hôm nay Cầu tôi hân hạnh nhận được thư ngỏ và thiệp mời này .
Xin xác nhận rằng , việc tham gia đóng góp công sức hoặc tiền bạc , vật chất , hoặc ...lời cầu nguyện ,cho 1 công trình có tầm quốc gia thế này , thực sự là 1 vinh dự lớn lao đồng thời cũng là 1 trách nhiệm rất cao cả đối với từng cá nhân cũng như tập thể của chúng ta .
Chính vì vậy , trong thời gian sắp tới , khoảng cuối tháng 3-đầu tháng 4 sắp tới ; cần thiết phải xúc tiến 1 cuộc họp của nhóm 68 chúng ta , để bàn về việc này .
Thời gian và địa điểm , Bác Mõ sẽ thông tin đến Các bạn sau .

Kính báo .
H.C.



LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY B (Ga 2, 13-25)



SỰ LẠM DỤNG THÂN XÁC

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Từ ngày 06 – 11.02.12  vừa qua, chúng tôi có dịp tham quan Singgapor và Malaysia. Ở đất nước của họ thật văn minh hiện đại, nhưng xem ra lại không có cái nhìn tích cực về người con gái Việt Nam. Tôi đã chứng kiến một cô gái Việt Nam bị từ chối nhập khẩu tại hải quan Singgapor vì nghi ngờ qua đây làm nghề mại dâm. Điều này khiến tôi cảm thấy khó chịu với nhân viên hải quan Singgapor khi từ chối cô gái vào Singapor chỉ vì cô ta mang theo quá ít tiền (200 USD) mà cho rằng qua đây để bán thân. Nhưng rồi vào tối ngày 09.02.12 khi ngồi xem tivi đài Malaysia, tôi mới cảm thấy thật xấy hổ khi đài truyền hình của họ thông báo đã bắt được một ổ mại dâm toàn là các cô gái Việt Nam. Quả thực, nhìn lên truyền hình tối thấy có tất cả 11 cô gái Việt Nam bị dắt lên xe cảnh sát vì tội hành nghề mại dâm.

Thật đau xót cho hình ảnh người con gái Việt Nam: Công – dung – ngôn – hạnh của truyền thống Việt Nam nay còn đâu! Những đức tính này đang bị lu mờ bởi nhiều cô gái Việt Nam hôm nay đang cố gắng tu sửa thân xác của mình để kiếm tiền chứ không trau dồi nhân đức. Người ta dùng thân xác để kiếm tiền mà bỏ qua nhân phẩm con người. Người ta trau truốt vẻ đẹp thân xác hơn là vẻ đẹp tâm hồn. Người ta cũng bỏ công sức nhiều cho sắc đẹp nhưng trau dồi nhân cách thì lại dửng dưng xem thường. Cha ông ta bảo rằng: “Cái nết đánh chết cái đẹp”, nhưng đời con cháu hôm nay thì dường như: “cái đẹp đang đè bẹp cái nết”. Người ta chuộng cái đẹp nhiều hơn cái nết vì cái đẹp mang lại lợi nhuận còn cái nết đâu mang lại lợi nhuận kinh tế cho ai? Trong các lễ hội, kể cả cưới xin người ta đều tôn vinh trai tài – gái sắc nhưng có mấy ai tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn? Cái đẹp là dấu chỉ của giầu sang và cũng là cơ hội giầu sang của biết bao cô gái chân dài? Vì thế mà người ta bất chấp lợi nhuận miễn sao có thể lợi dụng vẻ đẹp thân xác thành một món hàng để trao đổi, mua bán, làm ăn…

Ngày nay, người ta nói nhiều về việc suy thoái đạo đức, nhưng điểm suy thoái nguy hiểm nhất vẫn là suy thoái về nhân phẩm con người. Thân xác con người là đền thờ của Chúa đã bị tục hoá vì thói đời hưởng thụ hôm nay. Người ta xem thân xác chỉ là một món hàng để có thể trao đổi, mua bán, lạm dụng… mà không cần bàn tới luân thường đạo lý. Khi thân xác chỉ là món đồ hàng thì người ta cố gắng trang trí cho đẹp, cho lộng lẫy, cho kiêu sa để bắt mắt, để thu lời mà quên rằng cái đẹp chỉ được tôn vinh khi có duyên thắm đi cùng. Người đẹp nhưng lòng dạ xấu xa chắc chắn cũng bị xem thường.

Sự lạm dụng thân xác để hưởng thụ không chỉ ở chợ đời mà còn len lỏi vào cả trong sân Chùa, Nhà Thờ là nơi trang nghiêm, linh thánh cũng bị tục hoá bởi những lối sống của một số thành phần suy thoái như câu ca:

Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho Sư
Sư về sư ốm tương tư
Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu.

Cách đây hơn 2000 năm, Chúa Giêsu cũng chứng kiến sự ô uế của một môi trường được xem là thánh thiêng, là nơi cực thánh, thế nhưng đã bị tục hoá từ vật chất đến tinh thần. Đền thờ là nơi linh thánh đã bị lạm dụng vào việc làm ăn, buôn bán, trao đổi tiền. Nhìn vào Đền thờ Giêrusalem bị tục hoá mà lòng Chúa Giêsu quặn đau. Ngài đã không thể chần chờ. Ngài đã hành động dứt khoát để thanh tẩy đền thờ, để mang lại vẻ đẹp ban đầu của đền thờ là nơi Chúa ngự, là nơi linh thánh cho con người gặp gỡ Thiên Chúa. Phúc Âm nói rằng: Chúa Giêsu bện roi xua đuổi tất cả những ai can dự vào việc làm ô uế đền thờ như: những người buôn bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người đã đổ tung và lật nhào bàn ghế của họ. Người khuyến cáo họ: “Đừng biến nhà Cha Tôi thành nơi buôn bán”. Đó là đền thờ vật chất, con người cũng phải tôn trọng sự linh thánh của đền thờ, huống chi là một đền thờ linh thánh hơn nửa, đó chính là thân xác con người.

Thực vậy, thân xác chúng ta là đền thờ Thiên Chúa hãy biết kính trọng thân xác mình và anh em. Đừng lạm dụng thân xác trong những đam mê bất chính. Đừng lạm dụng thân xác để tìm thú vui xác thịt và kiếm tiền. Đừng phá huỷ đền thở tâm hồn trong những xa hoa truỵ lạc. Hãy biết sống đúng với phẩm giá con người là “nhân linh ư vạn vật”. Hãy sống cao thượng hơn các loài sống theo bản năng hoặc các loài vô tri vô giác. Hãy thanh tẩy từ chính tâm hồn chúng ta khỏi những bợn nhơ tội lỗi, những ước muốn gian dâm và trộm cắp. Hãy loài trừ trong tâm hồn chúng ta những cái nhìn bất chính, những ước muốn tầm thường, những đam mê vô độ. Hãy để Chúa ngự trị và chiếm đoạt tâm hồn chúng ta. Hãy sống thanh sạch. Hãy thanh tẩy tâm hồn mình thường xuyên bằng các bí tích nhất là bí tích Hoà Giải và Thánh Thể. Nhờ bí tích Hoà Giải mà ta luôn làm mới lại tâm hồn, và nhờ bí tích Thánh Thể mà ta luôn có Chúa ở trong mình.

Nguyện xin Chúa luôn nâng đỡ và trợ giúp để chúng ta biết thanh tẩy mình mỗi ngày nên tinh tuyền, xứng đáng là đền thờ cho Chúa ngự, và là viên đá sống động xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô mỗi ngày một vững mạnh hơn. Amen

(tinmung.net)

Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

Re: [Ex68] Bác PHT muốn mua xe Venza phải không???

Bác Bờ Gờ ơi

Em xin góp chuyện dông dài với bác thế này

Số là dân VN nổi tiếng chơi sang nhất là các thứ công nghệ điện tử mới ra  lò.

Từ lâu dân Mít lại truyền tụng rằng cái đồ Tầu nhưng bán ở Cờ Huê thì là loại tuyệt hảo.

Chính vì vậy, lúc thì iphone, khi thì máy ảnh, laptop ….được khuân về VN ào ào.

Ôi thế vừa rồi DR cũng là nạn nhân nhè nhẹ của việc này.

Số là DR cạy cục mua được 2 cái Laptop Fujitsu: về cửa khẩu đương nhiên là các bác HQ xin tí tiền thuế lót tay rồi. Một cái chạy rất tốt không vấn đề gì, còn 1 cái nó hơi cà giựt. Nhưng tin tưởng vào chính sách bảo hành toàn cầu của 1 công ty lớn nên mình cứ bình tĩnh mang đi bảo hành ( Hà hà! cái này tìm mãi mới tới được trung tâm bảo hành Fujitsu ở đường Giải Phóng, quận Tân Bình)

Nhân viên bảo hành tiếp đón rất niềm nở nhưng khi biết là máy mua của xứ sở Obama là trở mặt buồn ngay:" Ở đây chúng em chỉ bảo hành vùng Đông nam Á thôi anh ạ". Lời qua tiếng lại, lý luận hùng hồn, nói mánh nói khóe… cuối cùng vẫn là  thu phí và quan trọng hơn là rách tem bảo hành toàn cầu .

May mà cái latop nó nhỏ bác Bờ Gờ ạ.  Thôi mình chịu khó gửi qua lại USA : nếu mới mua dưới 90 ngày thì đổi cái khác còn không thì cũng được quyền bảo hành toàn cầu.

Nghĩ tới đây phải dừng 1 vài giây cầu cho cái Venza nhập về VN không thuộc loại trục trắc.

Máy ảnh, Iphone hay Laptop còn xách tay qua lại Mỹ chứ!!! Cái xe to đùng thì bên nào chịu phí tổn chuyên chở tới  nơi bảo hành. Cái lúc mang về lại VN có phải nộp thêm tí tiền thuế nhập khẩu, VAT hay tiêu thụ đặc biệt … nữa không . Các bác biết rồi hãng Toyota và hãng Fujitsu cùng là quân tử Nhật Bản cả đấy ạ.

Ex 772

Về việc đi dự lễ khánh Thành nhà thờ Cờ Đỏ, ban đầu đã lên chương trình, nhưng lại sát ngày cha sở Quảng Xuân khai chuông nên đang tính toán lại.

Nếu không đi được thì lớp ta cũng đóng góp "của ít lòng nhiều" trong dịp này.






Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

Re: [Ex68] Bác PHT muốn mua xe Venza phải không???

Giời ơi là giời!

Cản ơn bác BG đã cảnh giác.

Mình chơi Lexus second như bác Toàn Thắng cho chắc ăn.

PHT




Bác PHT muốn mua xe Venza phải không???


Toyota chuẩn bị cho triệu hồi 116.000 xe Venza tại Bắc Mỹ vì lỗi kỹ thuật. Ảnh: AFP



Toyota triệu hồi gần 700.000 xe tại Bắc Mỹ

Thứ Năm, 08/03/2012 23:15

Hãng xe Toyota (Nhật Bản) hôm 7-3 thông báo kế hoạch triệu hồi 681.500 xe tại thị trường Bắc Mỹ để sửa lỗi liên quan đến đèn thắng và vô lăng. Những lỗi này là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực cải thiện hình ảnh sau một loạt sự cố về an toàn trong những năm gần đây của Toyota.



Toyota cho biết đến nay họ chưa nhận được thông tin về tai nạn hay người bị thương liên quan đến những lỗi trên và sẽ thông báo đến những người sở hữu số xe bị triệu hồi vào đầu tháng 4.
Theo đài BBC, số xe bị triệu hồi gồm 70.500 xe Camry, 116.000 xe Venza và 495.000 xe Tacoma. Tuyên bố của công ty cho biết: “Toyota đang thu thập những linh kiện thay thế cần thiết và sẽ thông báo cho chủ xe”. Toyota đã mất vị trí nhà sản xuất xe hơi hàng đầu thế giới về tay Tập đoàn General Motors (Mỹ) vào năm ngoái do ảnh hưởng của thảm họa động đất, sóng thần, sự cố hạt nhân ở Nhật Bản hồi tháng 3-2011 và những vụ triệu hồi xe để sửa lỗi với số lượng lớn trên thế giới trong năm 2010.
Hoàng Phương

Lưu ý: Có khuyến mãi đặc biệt cho bác nào đăng ký trước!!!

butgian

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Re: [Ex68] "botay.com"

Chào các bác,

Cách đây không lâu, một số người thổ dân tại Úc (aboriginal people), trong lần vây hãm cuộc họp các vị dân biểu tại địa điểm nọ, vì hơi bạo động nên đã làm bà Julia Gillard, nữ thủ tướng đương nhiệm hoảng sợ chạy mất giầy. Chả có ai ngạc nhiên về sự cố nầy, nhưng nhìn trên góc cạnh đã nhiều lần sờ mó, các vị thầy trường nọ ở VN có nhẽ chung trường lớp với những người thổ dân hôm nọ. Thằng Út, con ông giáo sư, đã xuất sắc hoàn thành luận án về vấn đề bạo động thời nay, nguyên nhân là do thực phẩm dùng hàng ngày. Extui đã có đọc qua vài chương trong luận án nầy, khi nào có thời gian sẽ cóp cho các bác thưởng lãm.

PHT




Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

"botay.com" hay chuyện nhiều tập....

PHT và DR ơi, huyện của DR chỉ là chuyện nhỏ, chẳng có gì đáng nói với sự nghiệp GD cả!!!

"Ngài" GĐ Sở Nội vụ còn chẳng được coi ra gì nữa là đám nhân dân "cắc ké" nhà mình!!!

Oh my God!!! Đừng bao giờ cho con theo ngành GD của xứ mình!!!


Giám đốc Sở Nội vụ bị “giam lỏng” ở ĐH Hùng Vương


Thứ Hai, 05/03/2012 23:55

(NLĐ) - Ngày 5-3 tại Trường ĐH Hùng Vương đã diễn ra cuộc họp công bố quyết định đình chỉ công tác đối với ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT và ông Lê Văn Lý, Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương.

Tham dự cuộc họp có ông Đặng Công Luận, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM và đại diện Văn phòng Bộ GD-ĐT phía Nam, Sở GD-ĐT TP và Trường ĐH Hùng Vương. Trước đó, ngày 1-3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận giao Sở Nội vụ trình UBND TP quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Đặng Thành Tâm và ông Lê Văn Lý để tập trung kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân có liên quan do để mất đoàn kết, mâu thuẫn nội bộ kéo dài, không chấp hành chỉ đạo của UBND TP.
Điều khá bất ngờ là khi cuộc họp diễn ra được 15 phút thì có một đám đông xông vào ngăn cản, không cho các thành viên dự họp ra về nếu không ký xác nhận vào văn bản do một người cầm đầu tự xưng là trợ lý hiệu trưởng. Văn bản này có nội dung: “Buổi làm việc không có mặt của người chủ trì là Phó Chủ tịch UBND TPHCM”.
Những thành viên dự họp bị giam lỏng gần 2 giờ (từ khoảng 10 giờ 45 phút đến 12 giờ 30 phút) cho đến khi Công an phường 2, quận Tân Bình đến can thiệp. Theo tường trình của một thành viên dự họp, trong số những người xông vào có lãnh đạo, cán bộ Trường ĐH Hùng Vương như bí thư Đoàn, phó bí thư Đoàn, giám đốc Trung tâm Nguồn nhân lực, trưởng phòng công tác học sinh, sinh viên…
Và các comments....


  • nguyen song giang
    06/03/2012 06:15
    Ban Giám hiệu, các phòng ban tranh giành quyền lợi như vậy, quí vị có vì tương lai sinh viên đang học không??? Con tôi mai mốt ra trường có khi nào bị từ chối “không nhận sinh viên từ trường.....”?
  • Quang Vinh
    06/03/2012 08:01
    Đình chỉ chức vụ của CT HĐQT và Hiệu trưởng, sao không thấy chỉ định người tạm quyền điều hành nhà trường. Bao nhiêu cán bộ CNV, bao nhiêu SV sẽ hoạt động như thế nào trong thời gian này. "Rắn không đầu" sẽ dẫn tới tình trạng vô chính phủ, một điều cực kỳ nguy hại với bất cứ tổ chức nào. Với một trường học, việc xây dựng quan trọng hơn rất nhiều việc triệt hạ. Tôi không biết ai đúng ai sai, nhưng SV, cán bộ giáo viên của nhà trường là vô tội, cơ sở vật chất của trường cũng là của xã hội, cần được bảo vệ. Mong UBND TP HCM gấp rút chỉ định người có trách nhiệm giữ ổn định nhà trường, giúp trường giải quyết các tồn đọng theo một lộ trình khả thi, bảo vệ được quyền lợi cán bộ giáo viên và sinh viên. Phải chứng tỏ việc can thiệp của UBND sẽ làm cho nhà trường tốt hơn chứ không phải là xấu đi.
  • Mạnh Phương Tấn
    06/03/2012 08:21
    Trường nào cũng vậy thôi. Đó là chưa mần đến đó thôi..., không anh nào sạch hơn anh nào đâu!
  • Trương Kim Loan
    06/03/2012 08:26
    Trường đại học nơi được xem là có văn hóa nhất trong xã hội mà xử sự như vậy?
  • Đinh Ngọc Thắng
    06/03/2012 08:34
    Trường Đại học mà ứng xử giống giang hồ quá? Nơi đào tạo những chủ nhân tương lai của Tổ quốc mà hành xử như thế này ư? Vậy nay mai XH sẽ đi về đâu. Cần lưu ý rằng: Môi trường giáo dục, đặc biệt là các thầy cô giáo (kể cả CB.CNVC của nhà trường cũng vậy) phải là tấm gương sáng về mọi mặt cho HS-SV noi theo...
  • JgorCibulka
    06/03/2012 08:36
    Loạn.
  • Trần Nhất Tuệ
    06/03/2012 08:36
    Quan chức giáo dục chúng dân mà như thế à?
  • Kim Liên
    06/03/2012 08:45
    Thật buồn lòng cho Giáo dục. Sự suy đồi trong Giáo dục đã đến mức báo động, tôi thiết nghĩ các nhà quản lý trong GD là những người tri thức mà cư xử như thế này thì con em chúng ta nhìn vào đâu để mà học tập! Vậy tôi mới thấy ngưỡng mộ bạn tôi, một người phụ nữ, trước ngày GĐ Sở GDTĐT thành phố nghỉ hưu đã thực hiện điều động cô ấy bằng hình thức đánh úp, cô ấy không chống đối mà còn đề nghị bàn giao ngay lập tức! Tôi hết sức khâm phục về hành động và bản lĩnh của người phụ nữ này, có thể nói đây là tấm gương để các nhà quản lý, những người đàn ông nên học tập và noi gương.
  • Phạm Sanh
    06/03/2012 08:46
    Chuyện như những người thích đùa, theo tôi nên đổi tên trường là việc đầu tiên, xem lại tư cách mấy vị đảng viên trong đó kiểm điểm ngay mấy vị lãnh đạo trường (hành động “côn đồ” này chắc chắn có tổ chức) là việc thứ hai và kế tiếp nên đưa ra pháp luật để trừng trị những sai phạm, cả sai phạm về tài chính.
  • Thu An
    06/03/2012 09:04
    Đúng là kinh doanh giáo dục! Môi trường thế này mà đào tạo ra nhân lực cho xã hội thì...
  • Huu Nhat
    06/03/2012 09:21
    Giữa trung tâm thành phố mà manh động quá. Như vậy có khép vào tội chống người thi hành công vụ không? Nên đem cả bọn giam người vô lối này về công an phường tạm giữ hành chính một ngày một đêm là biết pháp luật là gì!
  • Quang Vinh
    06/03/2012 09:34
    Re@ Kim Liên: Bạn của bạn là một người muốn sống thanh tao, nằm ngoài thị phi, bon chen của cuộc đời. Nhưng nếu ai cũng thế, lui về ẩn trong tháp ngà thì bọn xấu sẽ hoành hành. Tôi biết có trường HT tự tung tự tác, chèn ép giáo viên, lạm thu của phụ huynh để hưởng riêng và chạy chọt lên trên nhưng giáo viên trong trường vẫn im hơi lặng tiếng, phần ai nấy lo miễn tròn công việc. Chất lượng giảng dạy dần xuống thấp, giáo viên nguội lạnh tâm huyết. Không bon chen là tốt cho riêng mình, nhưng biết đấu tranh còn tốt hơn, giúp ích cho đời nhiều hơn. Xin lỗi bạn, vì những lý do trên, tôi không mong có nhiều người học theo tấm gương của người bạn của bạn.
  • Buồn
    06/03/2012 09:55
    TP nên chỉ đạo thanh tra Tài chính toàn ngành Giáo dục TP, từ bậc MN đến ĐH, có như vậy mới vén được tấm màn về Tài chính trong GD, mọi sự cũng chỉ vì đồng tiền mà ra! Giáo dục thì không thể tham nhũng được.
  • Buồn
    06/03/2012 09:55
    Ông Hứa Ngọc Thuận nên chỉ đạo thanh tra Tài chính toàn ngành Giáo dục TP, từ bậc MN đến ĐH, có như vậy mới vén được tấm màn về Tài chính trong GD, mọi sự cũng chỉ vì đồng tiền mà ra! Giáo dục thì không thể tham nhũng được.
  • Đinh Quốc Cường
    06/03/2012 09:58
    Bạn Quan Vinh nói đúng, với các thông tin báo đã đưa, là phụ huynh có con em đang học tại ĐH HV, chúng tôi và con em mình rất lo lắng chẳng hiểu thật hư thế nào, rồi đây việc học của các cháu ra sao? Tôi không tin có sự "giam lỏng"...
  • Trần Thế
    06/03/2012 10:31
    Bộ GD-ĐT nên giải thể trường này để làm gương.
  • Đinh La TO
    06/03/2012 11:00
    Chúng tôi đang họp bàn rút kinh nghiệm và tự kiểm điểm bản thân sâu sắc!sẽ báo cáo kết quả bằng văn bản...
  • Kim Liên
    06/03/2012 11:01
    Re@Quang Vinh; Xin lỗi bạn Quang Vinh, tôi chỉ muốn nói về cách hành xử lịch sự và có văn hóa của những con người tri thức mà thôi, những mặt khác tôi không muốn nói đến, bạn tôi có nỗi đau tuột cùng, cô ấy mong và đã hy sinh rất nhiều lợi ích cá nhân để chấn chỉnh lại công tác Tài chính trong ngành Giáo dục TP, Q.Vinh biết không? Thật đau lòng cho người PN đáng thương này! Việc chấp hành QĐ và bàn giao là việc đầu tiên mà CBCC phải làm!!!!
  • Bình MInh
    06/03/2012 11:04
    Trách nhiệm quản lý Nhà nước thuộc về ai? ĐH Hùng Vương sai phạm nhiều năm, nhiều thế hệ quản lý...! tại sao nay mới được đưa ra ????
  • nam
    06/03/2012 11:17
    Không thể tưởng tượng nổi
  • Tiến Sĩ MUA
    06/03/2012 11:22
    Gửi bạn Kim Liên: sao bạn của bạn hành xử như thế? là tôi thì tôi không bao giờ chịu "Từ chức" đâu nhé!
  • Giang nguyễn
    06/03/2012 11:37
    Đọc thấy lo lắng cho tương lai của những sinh viên sắp tốt nghiệp tại đây. Không biết các lãnh đạo nhà trường có từng nghĩ đến điều này hay không? Mọi người đấu đá nhau thì cuối cùng bản thân những sinh viên là người bị tổn hại nhiều nhất về tinh thần, làm sao các bạn có thể yên tâm học?...
  • chính ngôn
    06/03/2012 11:46
    Thầy thế này thì trò thế nào?...
  • chiu chi
    06/03/2012 12:22
    Những cán bộ, giảng viên thiếu văn hóa ở trường ĐH Hùng Vương Tp.HCM hành xử như vậy làm sao có thể là một người thầy đứng trên bục giảng? Bộ GD&ĐT phải xử lý quyết liệt để răn đe những ai làm công tác giáo dục mà thiếu văn hóa cần phải suy nghĩ lại.
  • Lê Tuấn
    06/03/2012 12:35
    Tốt nhất đóng cửa cái trường HỌC ĐẠI này đi.
  • Hoang Tuan
    06/03/2012 13:54
    Đừng vội bình luận gì cả mà hãy nghe kỹ vụ việc. Là một người đứng giữa quan sát động thái từ hai phía, tôi gửi đến quý độc giả những ý kiến sau: Thứ 1: Việc phái đoàn TP đi thanh tra nhưng không hề nhận được sự ủy quyền của UBND TP (cụ thể là ông Hứa Ngọc Thuận); cũng không có bất cứ một văn bản nào thì làm sao có quyền tổ chức họp này nọ. Thử nghĩ khi có người đến nhà mình mà không có giấy tờ, tự xưng là cán bộ này nọ rồi khám nhà; chúng ta có cho không? Thứ 2: Họp là đển triển khai quyết định nhưng người ra quyết định là UBND TP nhưng lại vắng mặt; hai người thụ hưởng quyết định là ông Đặng Thành Tâm và ông Lê Văn Lý lại vắng mặt thì cuộc họp có còn ý nghĩa? Thứ 3: Ngày hôm qua lại diễn ra hội nghị CBCNV của toàn trường với hơn 300 CB tham gia, họ sau đó cũng xuống phòng họp và chứng kiến toàn bộ vụ việc. Vậy 300 CBCNV của trường so với 1 ông GD Sở Nội Vụ TP.HCM thì ai là người nói chính xác sự thật. Thứ 4: Tại sao những người tố bị giam lỏng lại không dám khẳng định với báo chí là mình bị giam, tại sao số DT của ông Đặng Công Luận từ qua đến nay không dám trả lời thẳng thắn với báo chí mà cứ báo "bận họp". Thiết nghĩ, các bạn là độc giả, cần phải tham khảo thông tin từ nhiều nguồn là trường sai hay ai sai.