Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

Re: mung le

Hi
Anh em chuẩn bị mừng lễ thánh Alphonso chưa?
Ex Khoan 789 cho ý kiến gấp vì ngày lễ bổn mạng gần kề rồi.
Ex 772

Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2010

CHUYÊN MỤC VIDEO

Chào chư huynh
Cầu chúc quý chư huynh vui khoẻ ( extui cầu nguyện và chúc các huynh chứ không phải exCầu chúc đâu nhé hihihi). Ex tui mới mở CHUYÊN MỤC VIDEO (bên phải blog) để đưa các đoạn video sinh hoạt của lớp vào đó đặng khi nao buồn buồn, nhớ anh em thì các huynh mở lên xem cho đỡ nhớ, chờ ngày hội ngộ.
Nếu chẳng may mà computer của huynh nào đó khi xem nó cứ khựng khựng, cà giựt thì hãy pause lại để đó chờ nó load về nhiều nhiều rồi play là nó sẽ trơn tru, coi khoái liền.

Nhắn riêng exHùng OK : xưa nay ex ghi hình nhiều sự kiện của lớp lắm vậy hãy chuyển các file video đó cho extui đặng ex tui upload cho bà con xem nghe.

Thân chúc chư huynh vạn sự như ý.

813

Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010

THIỆP MỜI

Các Ex 68 thân mến,

Hôm về trường tham dự Lễ Tạ Ơn 40 năm của lớp 70 vừa qua, ex tôi nhận được 3 thiệp mời của cha bề trên FX Nguyễn Hữu Tấn – hiện là linh phụ cộng đoàn foyer Cao Thái - nhờ lớp 62 chuyển cho lớp ta.

 Nội dung : Nhân dịp 40 năm thành lập FOYER DE CHARITE' THÁNH GIUSE – CAO THÁI 1970-2010, ngài mời lớp dự lễ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG NHÀ CẤM PHÒNG  lúc 9 giờ ngày  thứ bảy 14/8/2010.

Nay thông báo cho các bạn rõ.

Ánh 757

Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Báo cáo thu-chi

Tồn quĩ lần trước (Báo cáo thu-chi 02/5/2010): 1.975.428 + 100USD + (500USD + 1 lượng vàng SJC)

Mới phát sinh:

14/7/2010: Đóng niên liễm 2010 (TThắng500.000, Khanh500.000) = 1.000.000

20/7/2010: Tiền lãi ngân hàng (1 lượng vàng SJC): 1.116.000 (tạm gởi ngân hàng Sacombank thêm 1 năm, lãi suất 0.05%/năm)

Tồn quĩ: 4.091.428 + 100USD + (500USD + 1 lượng vàng SJC)

 

PS: Lãi suất vàng hiện nay là cực thấp (0.05%/năm, năm ngoái là 4%/năm). Anh em cho ý kiến: Có nên tiếp tục gởi ngân hàng nữa không? Nếu không thì giải quyết thế nào với lượng vàng SJC này?

Cảm tạ

Ân và gia đình chân thành cám ơn các anh em đã chia sẻ, phúng viếng, dâng lễ và cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Anna. Trong lúc tang gia bối rối, mong anh em thông cảm bỏ qua cho những thiếu sót.

 

Ân 759 và gia đình

Re: nhan Ex 767

Hi anh em
Xin loi la phai nhan LP 767 tren trang nay
Xin Lão Béo check mail và trả lời gấp...
DR
PS: Có mừng lễ bổn mạng cha bề trên Hiếu ko?

Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

re: LP 767

Ex Chuong
Nhan dip le thang Gia cô bê $.
Nhớ đến bạn hiền trong lời cầu nguyện.
DR

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

 

Cao nhân thường được hiểu theo nghĩa cho người nhiều mưu lược, thông thạo chiến sách. Sát hơn theo cách dịch từng từ, như đa số nam nhân trên cõi đời, tôi chỉ thạo về sức lôi cuốn và lợi hại của "nữ cao nhân". Ưu điểm về cặp giò của "anh nam nhân" thế nào, tôi mù tịt. Có nhẽ phải tìm về nguồn cội, hỏi dăm câu nơi các nàng nữ sinh trường Phước An thời xa xưa, họa chăng thông hiểu câu các nàng thường kháo "cả người anh ấy, em chỉ thích mỗi cặp giò."

Thạo việc xử dụng cặp giò, kèm theo sự lắc lư uyển chuyển cả thân mình, thông việc ca múa có dân xứ Ấn. Không nghiện điều nầy, nhưng hầu như gặp dịp con Cún cảm xoàng, tôi lại được dịp rủ con Thảo My đi rạp Huỳnh Long ở chợ Bà Chiểu xem chớp bóng Ấn Độ. Nó ưa thích ca vũ xứ Ấn là phải, vòng thế kia, lắc theo hơi nồng cà-ri quả hấp dẫn hơn cả "Turkish delight". Màn Cameron Diaz lắc trong phim Something about Mary xem ra quá tập tễnh, không phải phương thức lắc của dân siêu sao, chỉ đạt điểm xoàng.

Điều tinh túy, thu hút người xứ Á Đông đến với ca vũ xứ Ấn hàng bao năm vẫn không lôi cuốn nỗi khán giả trời Tây, phim từ xứ Ấn chẳng bao giờ tìm được chỗ đứng nơi xứ Tây Phương. Mãi đến năm 2008, khi phim "Triệu Phú Ổ Chuột" trình chiếu, đưa ra cảnh tượng rất thật nơi xứ nầy, kịch bản phần lớn dựa trên gêm ti-vi "Ai Muốn Thành Triệu Phú", bỗng chốt là hàng nóng thị trường điện ảnh trời Tây. Kết cuộc chắc cú, phim mang về 8 giải tượng vàng Oscar. Điều tréo cẳng ngỗng là cái hay, cái tinh túy không làm nên cơm cháo, nhưng chính cảnh đời thực đã lôi cuốn thị hiếu con người. Càng nghĩ về điều nầy càng thấy hoang mang, bó tay.

Bước vào đời thực, dù nơi quê nhà hay xa xứ, thực tế cuộc đời tựa gêm ti-vi. Mỗi cảnh, mỗi vấn đề là một câu hỏi. Nếu đã trở thành triệu phú hay tỉ phú, tức đã trả lời được câu hỏi rất cao hoặc cuối cùng, Chúc mừng nhé.

Chiều nay, Cha Già dâng lễ, giọng miền Nam, nhão hơn cả cơm nhà bàn, xướng lên câu hỏi bạc triệu "Lạaaaaaaai Thầaaaaaay, con phải làm gì để được sự sống đời đời?"

LỜI CHÚA CN 17 THƯỜNG NIÊN NĂM C (Lc 11, 1-13)

Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2010

Họp trường và mừng 40 năm lớp 70

 

Các bạn Ex 68 thân mến,

 Hôm nay 24/7/2010, nhân dịp ĐTGM Phê rô Nguyễn văn Tốt, lớp 59, sứ thần Tòa Thánh tại Costa Rica về thăm quê hương, đồng thời thăm lại trường xưa, Exluro Saigon có tổ chức gặp mặt. Lớp 70 nhân cơ hội này tổ chức lễ mừng 40 năm ngày nhập trường TCV Thánh Giuse.

Thánh lễ tạ ơn được cử hành tại nguyện đường TCV do DTGM Phê rô chủ tế cùng 5 cha đồng môn. Gia đình Exluro Saigon tham dự khoảng120 người, trong đó Ex68 là 4 vị : anh chị Thắng Bùi, Chương và Ánh.

Sau thánh lễ, các lớp chụp ảnh lưu niệm với ĐTGM. Buổi giao lưu diễn ra trong bầu khí thân mật tại hội trường ĐCV, các bài hát sinh hoạt lạ và quen vang lên theo nhịp vỗ tay. Cứ mỗi khi hát bài lạ tiếng Latin như bài Vi va, hay bài Salve Regina, tôi và Thắng Mun cứ nhìn nhau cười rồi quay sang nói với nhau : " bài này biết … chết liền, hehe ». ĐTGM làm phép quà của ex 70 tặng những ai tham dự, phần tôi mở ra là một bức tượng Thánh Giuse bằng thạch cao, cao 15cm (có lẽ ai cũng thế).

Đến 11h30, tất cả dời gót sang nhà ăn của các thầy, bữa tiệc trưa nay do cha sở họ Gia định Ignatio Hồ văn Xuân, lớp 60 khoản đãi. Các cha giáo ĐCV ở lại trong dịp hè cũng chung vui trong đó ex tôi biết cha Phê rô Đạt, năm nay trông ngài đã hom hem rồi. Lớp 68 có 4 người nên ngồi chung bàn với các anh lớp 64.

Xong tiệc, mọi người ra về, 3 đứa tụi tôi cũng chia tay vui vẻ.

Chụp được một ít ảnh, xin chia sẻ với các bạn.

Thân,

Ánh 757

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

 

Tôi mò mẩm, đau đầu với câu chữ Tây khô khan, khẳng khiu, dài như Hòa Thoòng. Lời hứa miễn niên liễm 10 năm từ Ông Tấn Sĩ nếu tôi dịch trôi chảy, động lực duy nhất khiến tôi rà tới rà lui trăm lần, câu thế nầy, "All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing." Gì chứ thế đây thì phải quả quyết là bọn Tây dài, không đơn giản nhưng rườm rà đến nhức đầu. Dân ta trí tuệ phi thường, rút gọn câu trên lại trong 5 từ "Nhàn cư vi bất thiện", ngắn gọn nhưng súc tích, đầy đủ chất lượng thế lại hay. Mọi người đồng quan điểm hay chỉ có mình tôi là nghĩ thế.

Anh Ròm lâm cảnh "xay lúa lại bồng em" nên trách cứ Ruồi xao nhãng, đặt phương châm "vui là chính" hàng đầu, phen nầy đi du hí. Đứa dại mồm quả lắm chuyện, xầm xì bảo phen nầy Ruồi bị xì-tôm thổi, kháo rằng lực mô-tơ đẩy đến hai nhăm kí còn văng, huống chi phận Ruồi. Tôi thích chuyện huề bình, suy rằng nếu quả lực tạo gió lạnh, cóng đến sâu bọ còn phải chết huống chi Ruồi, nhưng mà nầy, Đông đến rồi Đông lại tàn, nắng Hè lại rực rỡ.

Tây dài, Ta ngắn, chuyện thường tình. Chung cuộc vẫn quy về một ý nghĩa. Good men have to do something. Ruồi will be back. Giọng giống A-nồ thấy ớn.


Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2010

RE: Thanh Le Ta On

Hi Cac Ban, Thang BG day,

 

Day la e-mail moi  cua TBG,

Cac ban update dia chi dum nhe

 

 

DinhThang82@comcast.net

 

From: Nguyen Thai An [mailto:ngthaian@gmail.com]
Sent: Friday, July 02, 2010 7:36 PM
To: exluro681.nhaptruong@blogger.com; exluro68@gmail.com; exluro1968@yahoo.com; thaian1@hcm.vnn.vn; ngthaian@gmail.com; ngthaian@yahoo.com; anhtdq@yahoo.com; anhtdq@gmail.com; huubinh@gmail.com; binhnguyen2@hcm.vnn.vn; nnc409@gmail.com; canhnn409@yahoo.com; ex_777@ymail.com; cong768@gmail.com; gnoc768@yahoo.com; hongcongtran@saigonnet.vn; giusedomanhhung@hcm.vnn.vn; huyhoa_pd@yahoo.com; ph.huy.lien@gmail.com; vuhung@usa.com; ex.luro@gmail.com; phuc123@gmail.com; phung5623@yahoo.com; hoabright@gmail.com; tranhtuan10856@gmail.com; dusinh@gmail.com; hungxuan785@gmail.com; Jdth778@yahoo.com; toan-thang.nguyen@lyonnaise-des-eaux.fr; toan.nguyen1@free.fr; toanthang11@yahoo.fr; gnoh82@comcast.net; dphan56@yahoo.com; exluro68@yahoo.com; hphan_32225@yahoo.com; chautle@hotmail.com; lamvietvu68@gmail.com; nguyenv_dat@yahoo.com; vietvuong57@yahoo.com.vn; Hung.vu@hotmail.co.uk; thang803@gmail.com; tran_phi_khanh@yahoo.com; ankhongli@yahoo.com; baby_duckling@yahoo.com; huychuong1968@gmail.com
Subject: Thanh Le Ta On

 

Trân trọng kính mời các anh em và gia đình.

 

Ân 759

 

Thứ Tư, 21 tháng 7, 2010

Thánh Lễ tại gia

Cùng các Ex Luro 68,

Chiều nay, lúc 18 giờ ngày 21/7, các bạn Ex 68 gồm LT Cầu, LP Chương, Ánh, Công, Dụng, Lâm, Tuấn, vợ chồng Đạt, v/c Hùng OK và LM Vũ Hùng đã đến viếng và dâng thánh lễ tại gia cầu nguyện cho linh hồn bà cố Anna..
LT đại diện nói lời chia buồn cùng ông cố và tang quyến. Chia sẻ lúc thánh lễ bắt đầu, anh Vũ Hùng nói lên tâm tình của những người bạn cùng lớp với anh Ân trước sự ra đi của bà cố như lời ông Simeon :"Rầy cho con thác bình an, như lời Chúa đã hứa ban có ngày …". Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm, ấm cúng và sốt sắng.

Sau lễ, các bạn dời gót qua quán caphe GIÓ gần bên tâm sự. Sau đó anh  em chia tay.

Bên lề : Không biết Ex Phó đặt vòng hoa thế nào mà họ đổi tên anh  em mình là ExLuRa 68, huhu, may mà còn sửa kịp.

Thân,

Ánh 757

Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

Phân ưu

Xin chia buồn cùng gia đình Ân , trước sự ra đi của 1 người mẹ , 1 bà ngoại , sẽ nhớ đến và cầu nguyện cho bà những lúc rảnh rỗi .
Toàn Thắng

Re: RIP

Thăm Ân,

Xin đuợc hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa. 

Chân thành chia sẻ vì sự ra đi mất mát này với Ân. bà xã và gia đình.

Sẽ nhớ cầu nguyện cho Bà Cố trong kinh nguyện.

Khoan & KimLoan


RE: RIP

Xin được goi loi chia buon đến Ân cùng gia quyến. Cau mong ba cu duoc an vui o coi vinh hang.

Ex Fuc

VIẾNG BÀ CỐ ANNA

Thưa quý Chư Huynh
Xin thông báo đến quý Chư Huynh : 
  • Tên thánh của Cụ Nhạc Mẫu Ex Ân 759 là ANNA. Xin quý Chư Huynh và gia đình dâng lời kinh cầu nguyện cho Linh Hồn Bà Cố ANNA chóng được Chúa đón vào Thiên Đàng.
  • 06g00 Chiều mai Thứ Tư 21.7.2010 Cha Hùng Vũ sẽ dâng thánh lễ tại gia cầu nguyện cho Bà Cố ANNA, vậy xin thông báo để quý Chư Huynh dành thời giờ đến tham dự và viếng Bà Cố luôn.
Kính chúc Chư Huynh và gia đình vui vẻ, mạnh khoẻ trong Chúa.
813

Re: RIP

Xin Thanh that chia buon cung gia dinh An. Minh va cung gia dinh se cau nguyen cho linh hon Anna duoc som huong nhan Chua.
Thanh Kinh Phan uu
Dung Phan

Thứ Hai, 19 tháng 7, 2010

Re: RIP

Ex 759 và gia đình
Xin cầu cho linh hồn bà cố Anna mau được hưởng nhan thánh Chúa.
Ex 772

Re: Chân thành cảm tạ

Thưa bác Toàn Thắng,
Ex tui không ngờ Bác đã trở về lại Pháp. Quả Bác nói quá đúng, lên xuống máy bay nhiều lần như thế mà vẫn trở về nguyên vẹn thì đúng là có Chúa quan phòng. Nếu rãnh rỗi và nhớ bạn hiền, xin bác bỏ giờ đọc vài kinh cho cậu Bôn cũng được đi về bình yên như gia đình Bác. Bác nói thật hay, thứ gì xài nhiều thì chóng hao mòn, quá đúng quá đúng. Chúc Bác mau chóng trở về với công việc thường nhật.
PHT

Chân thành cảm tạ

Kính thưa các bác ;
Nhờ ơn trên gia đình ex tui đã trở về đến Pháp bình yên vào ngày thứ sáu tuần qua , nhưng phải lo thu dọn nhà cửa , hành lý , cộng thêm việc thay đổi giờ giấc , đến bữa nay mới thấy khoẻ lại chút chút ,(chứ chưa tỉnh hẳn) .... Nhưng đã phải bắt đầu đi làm việc lại từ ngày hôm nay rùi .
Năm đi nghỉ hè chỉ có 20 ngày , mà gia đình ex tui đã lên 1 chương trình trong đó phải leo lên bước xuống đến chín cái máy bay , vì thế , chưa lần nào mà khi đi chơi , ex tui cảm thấy lo lắng và cầu nguyện nhiều như lần nầy ... Vì chỉ cần 1 chiếc máy bay bị trục trặc là mất mạng cả gia đình , rồi nhà cửa tiền bạc , giấy tờ của mình ...., đâu còn ai biết đường nào mà giải quyết nữa ...hổng hiểu sao , càng già tui lại càng sợ chết nhiều hơn , nhất là lúc rày bị nghe tin máy bay có sự cố thường xuyên .
Cho nên sau khi đáp xuống phi trường Paris , tui và exa mới được thở phào nhẹ nhõm , biết chắc mình vẫn còn được sống bình yên vô sự (cám ơn chúa quan phòng !) ,
Thôi mai mốt , "em" .... khg dám chơi "ngu" như lần này nữa , cứ bị nó ám ảnh trong suốt kỳ nghỉ hè các bác , nên viết ra đây để chia sẻ với các bác cái cảm giác "quái lạ" này , nó hoàn toàn khác với những lần ex tui chỉ cần 1 chuyến đi , 1chuyến về thôi , tuy cũng là đi máy bay đấy , nhưng mình lại cảm thấy rất bình thường , lại vui vẻ chẳng lo nghĩ gì hết.
Cho thấy rằng , bất cứ thứ gì trên đời , nếu mình xử dụng nhiều quá sẽ khg tốt cho cái tinh thần hay thể xác của mình phải khg các bác ?
Gia đình ex tui xin chân thành cảm ơn những sự tiếp đón nồng hậu của các exs 68 , nhất là lớp trưởng và gia đình , trong những ngày nghỉ hè tại Việt Nam năm nay .
Vì phải di chuyển nhiều , nên mọi người trong gia đình ex tui đều hơi bị mệt mỏi , nếu có điều chi sơ xuất , xin các bác niệm tình bỏ qua cho nhé .
Hẹn gặp lại các bác tại quê nhà trong vài năm tới .
Toàn Thắng

RIP

Nhạc mẫu của Ân vừa được Chúa gọi về lúc 3:40 sáng 19/7/2010. Xin anh em và gia đình cầu cho linh hồn Bà Cố Anna sớm được hưởng Thánh Nhan Người.

Ân759 và gia đình

TIN BUỒN

Thưa các chư huynh
Theo thông tin mới nhận được từ LT : Nhạc mẫu của Ex TSGSTQ Nguyễn Thái Ân 759 tức Bà Cố Tân Lm Gioan Thánh Giá Maria Trần Trung Thành, CMC (mới dâng Thánh Lễ Tạ Ơn tại Nhà thờ Xây Dựng hôm Chúa Nhật 11.7.2010) vừa từ trần.
Thông tin trước để quý chư huynh hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố. Tên Thánh Bà Cố và ngày giờ lớp đi viếng sẽ thông báo sau khi LT+LP hội ý.
LP đang công tác ở miền Tây nên Extui được uỷ quyền tạm thời thông báo ngay như vậy.
Xin chào.
813

Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2010

Nghi Quyet " Căng Gu Ru"

Ex 68 phân hội Úc Châu ( chữ "hội" có dấu nặng ".") với sự chủ trì của chủ tịch PHT và thư ký " đột xuất" Ex Paul,  đã họp khẩn cấp v/v Ex Chương nộp đơn xin từ chức Ex Phó:

·       Xét rằng thời gian Ex Chương đảm nhận chức Ex Phó chưa đủ dài.

·       Xét rằng công sức Ex Chương đóng góp tuy nhiều, rất nhiều, quá nhiều, nhưng còn khả năng đóng góp vẫn còn ... rất nhiều.

·       Xét rằng sự hưng vong của tập thể Ex 68 còn cần đến những nhân tố tích cực như Ex Chương (cái này quan trọng nè)

·       Xét rằng có nhiều Ex 68 mong muốn Ex Chương tiếp tục giữ chức ex phó.

Vớ cả đống " xét rằng" ở trên, nay được sự đồng ý của phân hội trưởng "Căng gu ru", thư ký bất chợt " Ex Paul" thông báo nghị quyết Melbourne như sau:

·       Trước khi nhậu:

1)    Cưc lực, kịch liệt phản đối, bác bỏ đơn từ chức của Ex Chương.

2)    . . . năn nỉ, năn nỉ và...năn nỉ Ex Chương tiếp tục đảm nhận chức vụ Ex Phó, một chức vụ "cao qúy về măt tinh thần, mến thương về mặt tình cảm và ...khổ ải về mặt công sức"

·       Sau khi nhậu hết 2 chai Red Wine ( xem hình)

Không thay đổi nghị quyết nêu trên.

Phân hội Úc châu chờ ý kiến phân hội Mỹ Châu và Âu Châu và  rất mong sự đồng tình của tổng hội Á Châu.

 

Ex Fuc

 

Re: [Ex68] THƯ NGỎ

Thân chào các Exs,
Sau hội nghị sơ khởi cuộc họp taị Úc Châu tối nay, biểu quyết đa số đã quyết định bác đơn từ chức của Ex Chương Còm, nội dung sẽ được Cậu Bôn giải thích sau, tớ hơi xỉn nên xin đi ngủ trước. Kính chào.
PHT 

Vào 00:34 Ngày 17 tháng 7 năm 2010, EX68 <Exluro68@gmail.com> đã viết:
Kính thưa quý chư huynh .
   Sau khi đọc ( rất sốt sắng ) kinh Chúa Thánh Thần , Mình đã suy nghĩ rất kỹ khi gởi tới quý chư huynh  lá thư ngỏ này . Trước tiên mình xin cám ơn quý chư huynh  đã phong cho mình chức lớp phó ngay khi mình gặp các bạn trong buổi gặp gỡ đầu tiên . Trên tinh thần đó mình luôn tâm niệm cố gắng tạo ra các buổi gặp gỡ , vui chơi trên tinh thần " Vui là Chính " 
  Mình luôn tâm niệm tất cả những gì mình làm là do mọi người cùng góp tay vào chứ không phải công sức của mình nên mình cúng gởi tới tất cả mọi người lời cám ơn chân thành nhất , đồng thời trong quá trình phục vụ chắc có lẽ không thể nào không có sai sót . Mong mọi người cũng lượng thứ cho .
  Hiện nay công việc của mình quá bận rộn , nay đây mai đó sợ không làm tròn được nhiệm vụ nên mình xin các bạn cho mình được từ chức ( đây là lý do chính xin các bạn đừng bàn ra kẻo ảnh hưởng tới tinh thần đoàn kết vốn có của lớp ). Lời từ chức này xin gởi tới các bạn trong tinh thần yêu thương nhất và bất khả kháng mong các bạn thông cảm cho .
Mình sẽ luôn công tác với các bạn trong mọi trường hợp , mọi lúc , mọi nơi bất cứ khi nào có thể .
Xin cám ơn
Cựu Lớp phó 767

--
Được đăng bởi EX68 tới Ex68 vào ngày 7/16/2010 09:34:00 CH

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

THƯ NGỎ

Kính thưa quý chư huynh .
   Sau khi đọc ( rất sốt sắng ) kinh Chúa Thánh Thần , Mình đã suy nghĩ rất kỹ khi gởi tới quý chư huynh  lá thư ngỏ này . Trước tiên mình xin cám ơn quý chư huynh  đã phong cho mình chức lớp phó ngay khi mình gặp các bạn trong buổi gặp gỡ đầu tiên . Trên tinh thần đó mình luôn tâm niệm cố gắng tạo ra các buổi gặp gỡ , vui chơi trên tinh thần " Vui là Chính " 
  Mình luôn tâm niệm tất cả những gì mình làm là do mọi người cùng góp tay vào chứ không phải công sức của mình nên mình cúng gởi tới tất cả mọi người lời cám ơn chân thành nhất , đồng thời trong quá trình phục vụ chắc có lẽ không thể nào không có sai sót . Mong mọi người cũng lượng thứ cho .
  Hiện nay công việc của mình quá bận rộn , nay đây mai đó sợ không làm tròn được nhiệm vụ nên mình xin các bạn cho mình được từ chức ( đây là lý do chính xin các bạn đừng bàn ra kẻo ảnh hưởng tới tinh thần đoàn kết vốn có của lớp ). Lời từ chức này xin gởi tới các bạn trong tinh thần yêu thương nhất và bất khả kháng mong các bạn thông cảm cho .
Mình sẽ luôn công tác với các bạn trong mọi trường hợp , mọi lúc , mọi nơi bất cứ khi nào có thể .
Xin cám ơn
Cựu Lớp phó 767

Lời cám ơn

 Thưa quý chư huynh
Trước tiên mình xin lỗi vì mãi đến hôm nay mới mình mới viết bài để tổng kết ngày hội truyền thống vừa qua do ngay sáng sớm hôm sau mình có chuyện phải đi  Cần Thơ ngay , hôm nay mới về đến nhà mong các bạn thông cảm .
Các huynh thân mến trước tiên đại diện ban tổ chức , mình xin cám ơn quý chư huynh rất nhiều vì đã đên tham dự đông vui trong ngày truyền thống vừa qua . Qua hình ảnh hẳn quý chư huynh  đã nhận thấy rằng khẩu hiệu Vui là chính thể hiện rất rõ trong mọi khuôn hình . Một lần nữa Xin cám ơn tất cả .
  Sau đây mình xin báo cáo các con số về thu chi trong ngày họp mặt truyền thống như sau :
    Nguồn thu : các bạn đã đóng góp cụ thể như sau ( nếu còn thiếu bạn nào đã đưa trong danh sách này xin điện thoại cho Chương biết để bổ xung )
                          Ánh :         1.000.000 đ
                          Bình :           500.000 đ
                          Cảnh :       1.000.000 đ
                          Cầu  :        5.000.000 đ
                         Chương :    1.000.000 đ
                         Công  :          500.000 đ
                         Danh tướng : 1.200.000 đ
                         Dũng ( Taiwan ) : 500.000 đ
                         LS Đạt  :  1.000.000 đ
                         Lâm :            1.000.000 đ
                         Liên :               300.000 đ
                         Phụng :          1.000.000 đ
                         Phúc :            1.000.000 đ
                         Toàn thắng :   6.030.750 đ   ( 250Euro x 24 123 đ )
                          Tuấn đen ;       200.000 đ
                         Vương      :    1.000.000 đ
                          TỔNG THU : 22.230.750 đồng

Chi cho buổi lễ
             Xin lễ                 : 1.000.000 đ  ( Cầu )
            Mua bông cài áo :      90.000 đ    ( 30 cái x 3.000 đ )  ( Chương chi )
            Mua bánh lễ và rượu dâng của lễ : 454.000 đ ( chương chi Sau đó nhờ anh Nguyện biếu Cha sở )
            Mua quà tặng :  4.600.000 đồng ( Công chi )
            Thanh toan cho buổi tiệc : 15.844.000 đ ( có hóa đơn )

                            TỔNG CHI : 21.988.000 đ
        
              TỔNG KẾT :  ( 22.230.750  -  21.988.000 đ  ) = 242.750 đồng
      ( Số tiền dư này sẽ trả lại quỹ  ) 
       Tóm lại Quỹ không phải trích ra 5.000.000 đ như dự kiến .

  Tiện đây mình cũng xin thông báo thêm về quỹ chuông : 
       Sau nhiều cuộc vận động , nhiều bài viết , và tấm lòng rộng mở của quý chư huynh  mình xin tuyên bố quỹ quả chuông đã hoàn thành nhiệm vụ . chi tiết về quỹ này sẽ được thông báo cho các bạn một ngày gần nhất sau khi trao đổi lại với Mr trùm Tuấn  về một số vấn đề liên quan . 
    Trước khi chia tay nhau sau ngày hội truyền thống 14-07-2010  Mr Toàn Thắng đã gởi cho quỹ chuông 300Euro ( kèm theo vài góp ý rất chân tình ) Xin ghi nhận và cám ơn bạn rất nhiều .
     Xin Chúa trả công bội hậu cho các bạn

       Ex 767

Re: TƯỜNG THUẬT NGÀY TRUYỀN THỐNG EXLURO 68

Ex Alpha 757
Cam on hinh ảnh và bai viết của ex đầu vần.
Dung là sau hơn 40 năm ma anh em con tụ họp được đông vui thì hạnh phúc quá.
Cầu nguyện nhiều cho anh em lớp mãi gắn bó
DR


TƯỜNG THUẬT NGÀY TRUYỀN THỐNG EXLURO 68

Thưa các Ex 68,

Ngày Truyền Thống Exluro68 năm nay 2010 ở VN được tổ chức sớm hơn mọi năm, ngày 14/7. Nhân cơ hội này, BTC đã kết hợp và tổ chức lễ kỷ niệm  20 năm thụ phong linh mục cho 2 anh Giuse Maria Trần Chí Nguyện , anh Giuse Đỗ Mạnh Hùng và 17 cặp hôn phối các năm chẵn : các anh chị Nguyễn Thái Ân (15 năm),  Đinh Ngọc Thắng, Vũ Viết Vương (20 năm); Trần Đình Quang Ánh, Nguyễn Hữu Bình, Ngô Hữu Cầu, Lê Thanh Châu, Nguyễn Phúc, Vũ Đình Phụng, Nguyễn Nam Thiên (25 năm);  Khổng Kim Ân, Nguyễn Ngọc Cảnh, Trần Quốc Công, Trần Phi Khanh, Vũ Viết Lâm, Phan Huy Liên, Bùi Hữu Thắng (30 năm).

Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ Chí Hòa trễ hơn dự định vì một số người đến trễ. Đoàn rước dẫn đầu là 3 anh linh mục : anh Nguyện, anh Hùng Vũ, anh Thước tiếp đến là các cặp hôn phối có mặt , và sau cùng là gia đình, người thân . Anh Tuấn phụ trách dẫn lê, Anh Bình cùng ca đoàn Sunflower hát lễ rất sốt sắng. Anh Liên và Phụng bài đọc 1 và 2, cha Hùng Phúc Âm và cha Nguyện giảng lễ. Bài Phúc âm nói về cuộc viếng thăm bà Isave của Mẹ Maria. Thánh lễ có phần lời nguyện giáo dân và dâng của lễ. Cầu nguyện cho đại gia đình lớp 68, các cha giáo, thân nhân và ân nhân những người còn sống và đã qua đời . anh Định đi lễ trễ vì kẹt xe ở xa lộ buộc phải làm "giáo dân" danh dự.

Sau lễ, các bạn có làm một cuộc lạc quyên nho nhỏ để vào thăm các cha nhà hưu dưỡng Chí Hòa và được soeur dòng Saint Paul phụ trách dẫn đi một vòng .

Sau khi thăm các cha hưu dưỡng, anh em vào nhà hàng Nước Hằng Sống dùng tiệc. Lúc này anh Nguyện vắng mặt vì phải về dâng lễ chiều, , các anh đi solo có Cảnh, Khanh, Thắng Toàn, Thiên, Tuấn, chị Phúc , vắng mặt có gia đình anh Dũng Ruồi (đang công tác tại Mỹ), Đức, Hiến, Hiệp, Hòa 780, Thắng Bùi, Thiện Placido, cha Hùng Đỗ (cũng đang công tác tại Mỹ).

Sau lời phát biểu khai mạc của 2 anh Cầu và Chương, các anh Linh mục làm phép thánh hóa bữa tiệc, chương trình văn nghệ bắt đầu với bài "Và con tim đã vui trở lại". Bữa tiệc vui và sôi động hẳn qua các bài hát góp vui của anh Hùng Vũ (rất quen với bài tình khúc bia và rượu), qua chuyện kể hài hước của anh Định và anh Đạt. màn đồng ca của ca doàn Sunflower. Đặc biệt với 2 tiết mục múa của các soeur phụ trách nhà hàng. Soeur Thanh đại diện giới thiệu đôi nét về nhà dòng. Các cặp hôn phối luân phiên cắt bánh và được trao tặng quà lưu niệm. Và như thông lệ, anh em đồng ca bài hành khúc Exluro68 để khép lại chương trình văn nghệ.

Điều đặc biệt lần này là 3 cha đã tham dự đến phút cuối. Dù có ai cho là tôi khách sáo, tôi cũng xin nói lời cảm ơn các anh  em đã góp phần vào sự thành công của ngày truyền thống năm nay.

Sau hết xin thành thật xin lỗi vì đã để các bạn phải chờ quá lâu bài tường thuật này và xin bổ sung thêm nếu thấy thiếu sót.

Phần hình ảnh, hầu hết do  máy anh Dụng (phần lễ nhà thờ), cũng xin up hết lên để các bạn tường lãm. Và vì số lượng nhiều nên lần nay đưa lên trang http://picasaweb.google.com/109524688699082437691/NGAYTRUYENTHONGEXLURO68NAM2010#   mời các bạn .

Thân chào,

Ánh 757.

 

Thứ Tư, 14 tháng 7, 2010

Góp ý .

Mật Nhân ( Mặc Nhân ) là cây thuốc nam , là thang dẫn thuốc chứ không phải thuốc chữa bệnh , rất đắng ; nông dân VN đã sử dụng từ hàng trăm năm nay ; sao công lao phát hiện lại thuộc về Đại Học Y Dược Hà Nội năm 2006 được cà !!!

Thần dược "Tongkat ali" của Mã Lai hay Mật nhân của Mít ???

Ôi "Tonkat ali" của Ex LT......

Rễ cây mật nhân đào về từ rừng Phước Lộc (Phước Sơn, Quảng Nam) được rao bán với giá 200.000 đồng/kg - Ảnh: T.Vũ
Nhiều tháng nay, người dân các huyện miền núi Quảng Nam như Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang... đổ xô vào rừng để đào gốc cây mật nhân đem bán.
Thông tin về khả năng chữa bách bệnh của cây mật nhân xuất hiện ngày càng nhiều trên các trang mạng Internet khiến nhiều người từ đồng bằng ngược lên núi tìm mua đã đẩy giá mật nhân từ 30.000 đồng/kg vọt lên 200.000 đồng/kg nhưng không có để mua...
Đổ xô lên rừng
Tờ mờ sáng, ngay ngã ba trung tâm huyện Phước Sơn, gần chục xe thồ đang chuẩn bị đưa khách vào xã Phước Lộc, một xã cách trở nhất của huyện Phước Sơn. Chuyện xe thồ đưa khách vào các cánh rừng sâu ở Phước Sơn không lạ vì những bãi vàng đã tồn tại ở đây gần 20 năm qua. Phước Sơn một thời huyên náo vì vàng, các cánh xe thồ cũng nổi lên từ đó. Nhưng khác với những chuyến xe thồ trước, lần này xe chở những tốp người luồn sâu vào những cánh rừng để săn tìm gốc cây mật nhân.
Anh Nguyễn Thanh Tuấn, chạy xe ôm, cho biết chở một khách đi từ thị trấn vào Phước Lộc giá không dưới 500.000 đồng, nếu đi khứ hồi khoảng 800.000 đồng/người. Công việc xe thồ của anh trở nên khấm khá hẳn lên vì nhiều tháng nay có người vào ra liên tục. Do rừng Phước Lộc được phát hiện là nơi tụ rất nhiều cây mật nhân, nhất là tại Phước Sơn, thế nên hơn hai tháng qua dòng người từ nơi khác đã ùn ùn kéo về đây khai thác.


Cây mật nhân có tên khoa học là Eurycoma longifolia Jack (còn gọi là cây “bá bệnh” hay “bách bệnh”) thuộc họ thanh thất, được các nhà khoa học Trường đại học Dược Hà Nội tìm thấy tại VN từ năm 2006. Loài cây này cao 2-8m, lá kép, không cuống, mặt trên xanh bóng, mặt dưới trắng mốc. Cuống lá màu nâu đỏ. Cụm hoa hình chùm tán mọc ở ngọn. Hoa và bao hoa phủ đầy lông màu đỏ nâu. Quả hình trứng hơi dẹt, có rãnh giữa, khi chín màu vàng đỏ chứa một hạt, trên mặt hạt có nhiều lông ngắn.

Theo kinh nghiệm dân gian, người ta dùng thân cây, rễ cây mật nhân (có vị đắng, tính mát) sắc thuốc hoặc sao vàng để trị bệnh liên quan về xương, khớp.

Chị Nguyễn Thị Phượng - cán bộ văn hóa xã Phước Lộc, một trong số những người từng theo dân trong bản đi đào mật nhân - cho biết cây mật nhân tại đây mọc thành từng đám lớn giữa rừng. Một thanh niên có sức khỏe và đủ thiết bị máy móc (tời, kéo) một ngày có thể đào đến cả trăm ký mật nhân, nhưng vì đường sá xa xôi nên mật nhân được các thương lái ép bán với giá rẻ chừng 30.000 đồng/kg. “Những hôm có người dưới xuôi vào mua nhiều giá tăng lên 50.000-70.000 đồng/kg. Còn nếu chở ra tận thị trấn Phước Sơn có lúc giá bán lên đến 200.000 đồng/kg. Một người bình thường nếu chịu khó cũng kiếm được cả triệu đồng từ bán mật nhân” - chị Phượng bảo.
Cũng theo chị Phượng, mật nhân được đào từ Phước Lộc có giá nhất vì Phước Lộc là vùng núi cao, thời tiết luôn lạnh. Chính vì vậy rễ cây mật nhân ở Phước Lộc chứa nhiều biệt dược. Sau khi đào lên khỏi mặt đất, gốc và rễ mật nhân sẽ được cưa nhỏ từng khúc đem rửa sạch rồi chẻ thành từng lát mỏng phơi khô. Khi dùng chỉ cần bỏ một vài lát vào chén nước sôi hoặc cho vào rượu ngâm vài ngày rồi lấy ra uống sẽ trị được bách bệnh...
Thuốc chữa bách bệnh?
Hơn hai tháng nay tại thị trấn Phước Sơn, nhiều gia đình đã tự ý dựng bảng hiệu rao bán mật nhân ngay trước ngõ vào nhà. Trưa 28-6, chúng tôi tìm đến nhà ông Ngô Bá Thảo (khối 4, thị trấn Phước Sơn) hỏi mua mật nhân để đưa về xuôi, nhưng tất cả đều phải đợi bởi đã có một số khách hàng đến trước, còn mật nhân đang trong quá trình sơ chế.
Trong khi khách hàng đang bàn tán râm ran về công dụng của cây mật nhân thì hai vợ chồng ông Thảo lại hì hục cưa, chẻ những khúc rễ cây màu trắng vừa lấy từ rừng ra còn tươi nguyên.


Người dân vùng cao Tây Giang đi rừng đào cây mật nhân đưa về bán - Ảnh T.Vũ
Bà Mai Thị Hồng, vợ ông Thảo, vừa làm vừa hào hứng nói với khách về công dụng của loài cây này. “Bệnh gì uống cũng hết. Đau dạ dày, đau khớp, viêm xoang, viêm gan, nhức mỏi tay chân, biếng ăn mất ngủ... đều dùng cây này để chữa. Có thể ngâm rượu từ 3-5 ngày là uống được hoặc chẻ nhỏ ngâm trong nước sôi 15 phút rồi uống như uống nước chè” - bà Hồng diễn giải.
Theo lời của nhiều người dân tộc Bhnông ở Phước Sơn, cách đây vài tháng phó bí thư Huyện ủy Phước Sơn Nguyễn Văn Thịnh trong một lần đi Malaysia công tác đã tình cờ phát hiện cây mật nhân được tinh chế bày bán khắp các hiệu thuốc ở Malaysia dưới tên gọi là cây sâm đắng (Tongkat ali) với nhiều công dụng.
“Sau khi tận mắt nhìn cây mật nhân ở Malaysia, tôi quả quyết rằng loài cây này mọc đầy ở rừng Phước Sơn quê mình. Ngay khi về nước, tôi đã lên rừng đào về và phổ biến cho nhiều người dân uống” - ông Thịnh cho biết. Theo ông Thịnh, tại Malaysia sau khi tinh chế, giá 1kg mật nhân được bán không dưới 6 triệu đồng.
“Nếu quả thật mật nhân tại VN giống như Malaysia thì chúng ta cần phải bảo vệ trước khi chúng bị con người tìm diệt” - ông Thịnh nói. Trong khi đó theo ông Lê Nho Năm - hạt trưởng Hạt kiểm lâm Phước Sơn, mật nhân là loài cây bụi, có rễ cọc, hiện chưa có công trình khoa học hay văn bản nào cho rằng loài cây này chữa được bách bệnh, vì thế ngành kiểm lâm không thể cấm người dân khai thác.
Theo lương y Trần Hữu Nam - phó chủ tịch Hội Đông y TP Đà Nẵng, cây mật nhân hoàn toàn không có tên trong dược điển (sách dược), vì vậy trong đông y không hề có bài thuốc nào nói về công dụng của cây mật nhân dành để chữa bệnh cả.
Tuy nhiên theo lương y Nam, đây là một bài thuốc dân gian xưa nay vẫn dùng để trị duy nhất một căn bệnh liên quan về xương, khớp. Những người cơ thể bị nhức mỏi, đau khớp có thể dùng mật nhân để chữa trị. Tuy nhiên, loại thuốc này chỉ giúp giảm bệnh chứ không thể chữa khỏi bệnh.
Lương y Trần Hữu Nam cũng khuyến cáo: với những người có sức đề kháng yếu (trong cơ thể mang nhiều bệnh liên quan đến nội tạng như gan, mật, dạ dày...), nếu dùng mật nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Vì vậy không thể nói cây mật nhân chữa trị bách bệnh được.
Theo Đăng Nam - Tấn Vũ / Tuổi Trẻ

Thứ Hai, 12 tháng 7, 2010

thông báo số 2 về ngày truyền thống

Tạ ơn Chúa . Mặc dù việc tổ chức có hơi cập rập nhưng nhờ sự cộng tác của rất nhiều anh em nên đến nay công việc tổ chức cho ngày truyền thống của lớp coi như đã hơi hòm hòm xong . sau đây là chương trình dự kiến cho lễ hội như sau :
A - Phần Lễ : Thánh lễ đồng tế do các Cha đồng môn dâng lễ
      Địa điểm : Nhà Thờ Chí Hòa .
      Thời gian : Lúc 15 giờ ngày 14 tháng 07 năm 2010
      Chủ tế và giảng lễ : Cha Nguyện
      Ý nghĩa thánh lễ :
  Cảm tạ hồng ơn Chúa đã ban cho tất cả các Thành viên Gia đình Ex 68 trong năm qua
  Cầu cho các Cha giáo , các thành viên Gia đình ex 68 đã qua đời .
  Kỷ niệm 20 năm ngày chịu chức Linh Mục của 2 thầy cả Hùng Đỗ và Chí Nguyện
  Kỷ niệm 30 năm , 25 năm , 20 năm , 15 năm ngày thành hôn của 15 gia đình thành viên trong lớp .
        Giúp lễ :  sẽ kiếm sau
      Chương trình thánh lễ:
           Dẫn lễ ( Tuấn đen )
           Thánh ca : Bình boong phụ trách
           Lời Chào mừng ( Chương )
            Bài đọc 1 ( Liên )
            Bài đọc 2 ( Khanh )
            Lời Nguyện giáo dân (  Ánh , Chị Lâm , con Công , con Thiên )
            Dâng của Lễ : ( Vợ chồng Thắng Bùi , Vợ chồng Vương , Vợ chồng Phụng )
            cám ơn Cha mẹ Cuối lễ ( con Thắng Bùi )
            Cám ơn chung ( Lớp Trưởng ) 

PHẦN HỘI : Nhà hàng Nước Hằng sống 
    MC chính : Cảnh và Danh Tướng .  ( Bao giàn âm thanh  )
    Văn Nghệ : tất cả mọi thành viên gia đình EX 68
    Quà lưu niệm cho các gia đình hấp hôn .
    Thời gian từ khi bắt đầu đến 21 giờ
Quay phim Hùng Ô kê , chụp hình Ánh  nhưng  Anh em nào có máy chụp hình cũng xin mang theo ,
Rất vui Cho đến hôm nay qua danh sách đăng ký số người tham dự đã vượt quá con số 100 người . Thật đáng mừng .
Với Khẩu hiệu Vui là chính mong mọi người đùng ngại gian khó dù mưa hay nắng cố gắng tham dự đông đủ .
Xin các bạn ở Hải Ngoại cũng xin hiệp ý với lớp trong ngày hôm đó .
Hiên nay ngân sách cho buổi lễ cũng còn thiếu mong các bạn nào hảo tâm xin mở rộng hầu bao và thông báo cho Chương biết . Cám ơn
  Danh sách các bạn được chúc mừng ( dựa theo bảng điều tra của Dũng Ruồi )
    Ánh ( 25 năm )
    Thái Ân ( 15 năm )
    Cảnh ( 30 năm )
    Cầu  ( 25 năm )
    Châu ( 25 năm )
     Công ( 30 năm )
    Hùng Đỗ ( 20 năm chịu chức Linh Mục )
    Khanh ( 30 năm )
    Lâm ( 30 năm )
    Liên ( 30 năm )
    Cha Nguyện ( 20 năm chịu chức )
    Phúc ( 25 năm )
    Phụng ( 25 năm )
    Thắng Mun ( 30 năm )
    Thắng Đinh  ( 20 năm )
    Nam Thiên  ( 25 năm )
    Vương ( 20 năm )

Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2010

THÔNG BÁO VỀ NGÀY TRUYỀN THỐNG 14-07-2010

Kính thưa quý chư huynh .
Ông bà mình thường nói Nhất thân , Nhì thế , tám tiền , tứ tài quả là đúng . Nhờ thân thế , tài nghệ kèm theo một ít tiền bạc của lớp trưởng mà mãi đến hôm nay địa điểm tổ chức lễ hội truyền thống của lớp ta mới chọn được . thật bái phục .
Sau đây mình xin thông báo chính thức một số vấn đề về ngày hội truyền thống của lớp như sau :
Thời gian : Lúc 15 giờ  ngày 14-07-2010
Địa điểm : Giáo xứ Chí Hòa sau đó dự tiệc tại nhà hàng Nước hằng sống ngay đối diện nhà thờ
Chủ tế : Cha Nguyện và các linh mục đồng môn ( đã được lời nhận tham dự của các cha Nguyện , Cha Thước , Cha Hùng Vũ , Cha Ý Định )
Mong quý huynh đệ và gia đình  tham dự đầy đũ , Khi đi dự các Ex nhà ta xin thắt ca ra vát cho lịch lãm
Ex 767
Ghi chú : Khi liên lạc với Cha Ý Định mình cũng được Ngài cho biết Phụ thân của Tân Linh Mục Giuse Phạm Hoài Vũ nghĩa tử của ngài vừa qua đời tại GX Kẻ Sặt . Xin anh cầu nguyện cho Ông cố Cũa Tân Linh Mục Giuse được mau chóng hưởng nhan thánh Chúa .

Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2010

NHẠC GÌ???

Các huynh xem và nghe clip nhạc này xem chúng nó làm gì và muốn nói gì??? Ex tui xem mà chẳng hiểu gì cả. Chợt phân vân không biết mình có phải là người Việt Nam hay không mà nghe nhạc Việt cứ như vịt nghe.... sấm vậy!!!

Chủ Nhật, 4 tháng 7, 2010

Re: hop lop Ex 68

Chao tat ca cac ban
DR gui lai cho cac ban 2 thu cua Ex Khoan 789

Thư thứ 1


Chao cac ban,

Minh nhan duoc tin cua Thay Ca Hung Do se co mat tai Nam Cali vao mua he nay, va mong muon gap anh em chung ta. Dung Ruoi (772) da co mat tai VA tuan le vua roi. Minh da noi chuyen voi Dung Ruoi va lien lac voi Dung Map. Cac ban nho Khoan gui thu nay lien lac voi cac ban dang o My. Neu thu xep duoc anh em chung ta gap nhau vao cuoi tuan August 6-8 thi rat vui. Nhu the Thay Ca Hung Do, Dung Map, Dung Ruoi va Khoan deu co the hien dien, chi mong cac ban o Bac Cali va cac tieu bang khac thu xep ve duoc thi rat quy. Hinh nhu Chau o VA thi van thinh thoang ve tham gia dinh o Nam Cali, nhan dip nay mong Chau ve va tham du thi vui lam.


Co le chua bao gio anh em o My chung ta hop mat duoc mot lan, chi thinh thoang co Dung Phan va Khoan thoi. Vi the nam nay hai ban Hung Do va Dung Ruoi co mat cung mot luc deu mong anh em chung ta co dip gap go. Hung Do se o lai nha cua Khoan vao ngay thu sau Aug 6 den Aug 8. Neu co the duoc Thay Ca Hung se dang thanh le ta on nhan dip anh em gap nhau va ky niem 20 nam thu phong linh muc cua Hung vao chieu thu bay Aug 7 khoang 3 gio chieu sau do an uong vui ve voi nhau. Dung Ruoi cung se bay tu VA qua Nam Cali de gap cac ban. Con chuong trinh khac tuy y anh em thu xep gap go va quyet dinh sau. Nhu cac ban biet, anh em o Vietnam se hop mat hang nam vao thang 7 nam nay tai nha tho Vinh Hoa cua Thay ca Hung Vu.


Thu tham cac ban va mong hoi am som de Dung Ruoi quyet dinh mua ve may bay ve Nam Cali.


Nguyen xin Chua chuc lanh cho cac ban va gia dinh. Xin lien lac qua email hoac dien thoai de ban them cu the ve viec gap nhau.


Cam on cac ban.


Khoan 789

949-709-0774 H
 


Thu thứ 2
 


Cac ban men,


Ta on Chua chung ta se duoc gap nhau vi sang nay Chau da goi dien thoai cho Khoan, va Dung ruoi cung da lien lac duoc. Toi nay Khoan cung nhan duoc email cua Khong Kim An va Kim An cung goi tham noi chuyen. Rat vui khi anh em duoc tro chuyen lai sau bao nam.


Minh cung vua nhan duoc thu cua Thay Ca Hung Do, va Hung cung rat vui khi biet anh em chung ta se gap nhau.


Theo du tinh cua cac ban cho den gio nay, se co Dung Map, Dung Ruoi, Chau Kool o VA qua, (mac du 70% nhung minh tin la Chau se sap xep duoc), Khong Kim An, Hung Do va Khoan gap duoc nhau vao ngay thu bay August 7.


Mong tin cua Thang Dinh. Cau co the sap xep ve duoc khong? Phan Xuan Hoa mua he nay co the qua choi thi gap anh em chac la vui lam. Thanh Bach the nao? Nha cua va cong viec nay den dau xin chia se voi anh em cho biet tin nhau.


Nhu the nam nay anh em chung ta o ben nay lan dau tien duoc co dip hop mat. Nghe Dung Ruoi ke Huu Cau cung dang chuan bi giay to qua My neu qua duoc dip nay cung that mung va vui hon nua.


Nhu da gui tin cho cac ban trong thu truoc, Thay ca Hung Do se den tham va o lai voi minh tu thu sau den chua nhat cuoi tuan le do. Thu sau Aug 6, Thay Ca Hung Do va minh co chuong trinh phai gap mot linh muc ve van de cong viec dao tao cua Hung, cung chua biet ngay Chua Nhat Hung co chuong trinh gi them nua khong. Kim An co cho minh biet vao chua nhat sau ngay hop mat, ngay 8 thang 8, An se co hop mat voi cac ban vuot bien chung ca doan ngay xua to chuc tai Orange. Vi the, chuong trinh nhu da de nghi chung ta se gap nhau vao thu bay khoang 2, 3 gio chieu co thanh le va sau do ca hat, an uong, tro chuyen voi nhau den toi. Ngoai ra anh em co chuong trinh gap go khac thi tuy y. Cam on ban Khong Kim An nhan loi se lo phan phung vu ca hat trong thanh le. Cam on An truoc nhieu.


Neu anh em nao co y kien hoac de nghi gi xin gui cho nhau de minh cung to chuc mot ngay gap go vui va y nghia.


Nguyen xin Chua chuc lanh cho chung con tat ca, nhung du dinh va cuoc song rieng tung nguoi ma Chua da dan chung con di.


Than men,


Ex Khoan 789


NB: thu nam ngay 05 thang 8 minh se di Cali va DM da co chuong trinh don tiep nhu sau:

"Dung ruoi oi, SNA la cai gi?
noi cho ro de minh sap xep chuyen di don ban hien... tu phi truong? ve nha "tho.."
(hieu y gi cung duoc, thờ hay thổ cung duoc.... he he.)
DM..DM..DM"

Ex 772

LỜI CHÚA CN 14 THƯỜNG NIÊN NĂM C (Lc 10, 1-12.17-20)

Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2010

Một số nội dung trong phiên họp trù bị ngày 02-07-2010

Kính thưa quý chư huynh .
Phiên họp trù bị chuẩn bị cho ngày truyền thống 14-07-2010 được tổ chức trên sân thượng  tại nhà Lớp Trưởng
Không biết có phải do lớp trưởng  siêng năng cầu nguyện không mà mặc dù trời âm u nhưng không mưa nên anh em được hưởng một buổi tối thật thú vị .
Tham dự buổi họp có các Ex sau : Lớp Trưởng , EX Ánh , Bình , Chương ,Công , Dụng , Dũng ( Pascal ) , Hùng Oke , Hùng Đỗ , Lâm , Phụng , Phúc , Tuấn và đặc biệt có Gia đình Công dân Pháp và các Exa Dụng và Cầu cùng tham gia .
Một số Ex do bận công việc hoặc do thời tiết nên không đến được nhưng cũng gởi lời chào đến mọi người như Ex Ân , Cảnh , Thắng Mun .....
Theo đúng chương trình thì phải họp trước , nhậu sau nhưng Ex 68 luôn luôn ngược đời nên anh em đã nhậu trước  họp sau cho có khí thế .
Với lòng hiếu khách gia đình lớp trưởng đã chiêu đãi anh em một bữa thịnh soạn đủ các món ăn Á , Âu đề huề .Thịt xông khói đi kèm món lòng heo chấm mắm tôm . Cua lột nhậu với Rau trộn kiểu Ý .....(  tuy nhiên mặc dù đã hứa chiêu đãi anh em món chim như buổi tiệc tân niên nhưng do anh em phản ảnh quá cỡ với lý do Món Chim của Lão dù cho đã có vỗ béo bằng đủ các loại thuốc nhưng vẫn gẩy trơ xương nên chỉ đem vào bảo tàng để chưng  là hợp lý ).
Riêng khoản rượu thì ê hề , Rượu Tây 2 chai do Toàn Thắng đem về với lời giải thích là một chai uống theo phong cách Thành phố và một chai uống theo phong cách nông thôn và đặc biệt có rượu đặc sản xứ Mã lai do lợp trưởng cất công mua vé máy bay thỉnh về với lời quảng cáo ăn đứt rượu Amacông  của Lão Dụng .
Sau khi đã no say , anh em đã cùng nhau đi vào chủ đề chính về việc chuãn bị cho ngày truyền thống của lớp và đã thống nhất như sau :
1- Thời gian : ngày 14-07-2010 ( buổi sáng hoặc chiều tùy theo tình hình sẽ thông báo sau )
2- Địa điểm : Xứ Vĩnh Hòa
3 - Khách mời : Không hạn chế , riêng đối với các Ex hấp hôn yêu cầu phải có vợ , chồng , con  cái , cháu chắt , bạn bè cho xôm tụ .
4 - Nội dung ngày truyền thống chia làm 2 phần :
 Phần lễ với thánh lễ đồng tế do các Anh em linh mục đồng môn cử hành . Phụ trách nội dung buổi lễ : Ex Tuấn . Phụ trách phần thánh ca Ex Bình .
Phần Hội bao gồm ăn nhậu , ca hát do Ex Dụng làm MC .
5 - Kinh phí dự trù khoảng từ 10 đến 15 triệu . lớp trích quỹ 5.000.000 đồng , phần còn lại do anh em đóng góp . càng nhiều càng ít .
    Sau khi phát động anh em đã đăng ký đóng góp như sau :
     - Ex Ánh 1.000.000 đồng
     - Ex Cầu 5.000.000 đồng
     - Ex Chương 1.000.000 đồng
     - Ex  Dụng dàn âm thanh
     - Ex Lâm 1.000.000 đồng
     - Ex Phúc 1.000.000 đồng ( đã nhận )
     - Ex Thắng Mun 1.000.000 đồng
     - Ex Toàn Thắng 250 Euro ( đã nhận )
Túm lại : tiền thì đã có nội dung thì đã phác thảo xong anh em nào có ý kiến xin điện cho Chương biết để bổ xung nhất là phần đóng góp tiền thì càng tốt . Mong anh em cố gắng tham dự càng đông càng vui .
 Một số chuyện bên lề :
  1-  Ex Vương đang bị đau dạ dày không biết nặng nhẹ thế nào , mong anh em cầu nguyện cho lão mau hết bịnh .
  2 - Nhạc mẫu GSTQ đang trong tình trạng nguy kịch , nhưng do tình hình tế nhị nên lớp không thể nào thăm được xin anh em cùng cầu nguyện cho cụ mau lành bệnh .
  3 - Thầy cả Hùng Đỗ năm nay do phải sang trời Âu nên không dự ngày truyền thống được , anh em có nhắc cố gắng kỳ này Thầy cả kiếm cái mũ về đội cho ấm đầu .
  4 - Bộ trưởng bộ 4T của lớp đã sang xứ cờ huê với nhiệm vụ lớp giao là phải tổ chức được lễ hội truyền thống tại Hải Ngoại .
    Buổi họp kết thúc lúc 21 giờ để anh em còn kịp xem trận Brasil gặp Hà Lan .

Thanh Le Ta On

Trân trọng kính mời các anh em và gia đình.
 
Ân 759



Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2010

Re:mung le

Chào mọi người.
Mừng lễ bôn mạng ông trùm hù 762 va 2PGS Phụng 799 nhe.
Ex 772
"Phúc cho ai ko thấy mà tin!"