Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Re: Đập Hoover , Nevada

Ex 773 và anh em
Không phải là hội ngộ 2 ngày đâu.
Vì chiều hôm 28/7 Ex Khoan còn đưa Ex 784, Ex 802 và ba bố con Ex 772 đi thăm cho biết các sinh hoạt tri thức của Cali ( Nhờ đó mới có hình cho Ex 780 và Ex 786 vào xem trên Facebook)
Tối hôm đó còn đưa mọi người tới 1 đinh thự triệu đô để ăn cơm với 1 linh mục về hưu có rất nhiều của ngon vật lạ ( xem hình)
https://plus.google.com/u/0/photos/107766512678889723948/albums/6042009865423529681
Sáng hôm sau thầy cả Hùng Đỗ còn dâng lễ Thánh Matta bổn mạng của exa Khoan .... Exo  772 nói rằng đi lễ " đã đời lun"
DR chém gió là nên làm tuần tam nhật để nối từ lễ thánh Matta qua lễ thánh Alphongso.
Cám ơn tất cả các ex, exa đã chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này. Xin Chúa trả công cho mọi người.
Ex 772

Đập Hoover , Nevada

Thiệt là quá vui, anh em mình lâu lắm mới có dịp gặp măt nhau, tiệc tùng bù khú trong hai ngày.
1.
Ex Thành một thân một mình bỏ tất cả (Exa - Exo..) làm chúng ta liên tưởng đến chuyện hai ngàn năm trươc, các Tông đồ đã bỏ tất cả mọi sự mà đi theo tiếng gọi cuả Thầy. Nay, ngài Thành (Mỡ) đã tạm gát công viêc bề bộn, hai đứa con trai to lớn (Giống như Mỹ Trắng..Theo lời Dũng (Ruồi) tán phét..) mà theo tiếng gọi cuả bầy..Ex luro 68 quạ quạ. Riêng sư kiên này đã đáng đưọc phong phó tế rồi....
Theo Tin CNN/Exluro68/HaiNgoai/vittrời.com, thì vào 10: PM ngày July 27,tai Nevada state, city of Las Vegas, at buffet restaurant of Treasure Island, Ngài Thành Vũ đã được phong làm Phó tế muôn đời (Vĩnh viễn) theo phẩm hàm LungTungsêđê dứơi sự chứng kiến cuả Mister waiter (Retired) nhà hàng Buffet.
2.
Ba Thầy Trò ( DR và hai con...ốm o gầy mòn..) đã cất công Tây du ..(Ký).. sang tận Gaveston, Houston, Texas thỉnh Đúc NGài phó tế Thành về, vuợt qua ngàn dặm, ngủ bờ ngủ bụi, bể bánh xe dọc đường....Xin thành kình ghi ân.
3. Ngài Vua thợ lặn Phan Xuan Hoa...sau mấy mươi năm quy ẩn giang hồ.. không ai được thấy mặt ( Trừ Santo avocado maximino loco..Bách), nay vì tình bạn thuở niên thiếu, đã xuống núi, từ miền Florida bên Đông, đã dắt bầu đoàn thê tử sang thăm, ngày đêm không ngơi nghỉ. Ngày thì đi (Máy bay), đêm thì ngắm sao.. tựa như ba vua trên dường đi sang Israel ngày xua.
Ôi, quả là đáng phục lắm thay !!!!.
Nhân tiên đây, xin thôg báo cho anh em..Exluro 68 có một nhân tài Piano..(mà chúng ta gọi là Pi -a -(con) -nít. Wow!!! nhỏ xíu mà đánh (chơi, phay... chứ không phãi đập phá đàn ..như một vài Exluro ngày xưa đã phá cây đàn Piano cuả Anh Sơn...đề trong phòng học TCV cho bõ ghét.) đàn chẳng thua gì Tư Thiên. Matthew (Tên cùa nhân tài exo con Hoà Phan...) quả là sóng sau vuợt lên sóng trước...
4. Niên TRưởng Ân Khổng .. đã kéo đại quân 3 đời từ Riverside sa mạc bụi mờ tới quân Cam họp mặt. Niên Trưởng cùng Phu nhân, Con gái Duợc sĩ va Con rể Dược Sĩ kiêm Ca trưởng kiêm đàn sỉ.. cũng đã tham dư thánh lể sốt sắng.. phụ giúp đệm đàn keyboard cho buỗi lể trịnh trọng.. không thua nhà thờ Chính tòa. Nói là ba đời thiệt không ngoa, Niên trưởng có đem theo cô cháu ngoại vàng ngọc... mới chịu rửa tội tháng rồi. Ôi Tam đai dồng đường, phước nhu Đông Hải..Quí lắm thay...Quí lắm thay..!!!!
5.
Trung tâm buồi lễ là Đức chuẩn Vít Vồ - kiêm Xử lý thường vụ giáo phận xì gòn..Thầy cả Hùng Đổ. Ngài đã cho một bài giảng ( hơi dài...) thật có ý nghỉa...Trong đó, ngài khuyên anh em (đại gia Exluro VN...) nên mỡ rộng tay giúp cho những nguòi kém may mắn hơn.. (thí dụ như DM này...) như một hành động tạ ơn Thiên Chuá..( Ngài còn nói nhiều điều khác .. nhưng DM vì quá đói bụng... nên quên hết....). Đi cùng xe với Ngài tới LasVegas, nên được ( bị..) đọc kinh 50 - được (bị..) đi thăm Đền Đức Me LaVang LasVegas..làm cho mình thấy mình thánh thiện quá chừng..... Hùng qủa thât là một CHÂN TU!!!!.
6.
Nói dến Chân Tu, ta phải nhắc đến CHÂN PHUƠC Nguyễn Trường Khoan (MA in Theology - Guru in sainthood -Expert in Latin - Đọc kinh còn nhiều hơn các xơ dòng kín..) Anh Khoan và Chi Loan (Exa) là đầu tàu trong buổi hơp mặt này. Anh Khoan nghiên cúu đầy đủ.. luôn tiên phong dẫn đường anh chị em trong nhóm...trong cuôc đi bộ khám phá LasVegas Strip.. Chị Loan thì luôn tươi cưòi .. nhắc nhở chụp hình....ôi vui quá.

Vài hàng chia xẻ cảm nghỉ về cuôc hội ngô Exluro hải ngoai cuối tuần qua. Hình ảnh thì đã nộp cho DR để post lên rồi.
DM

Đập Hoover , Nevada

Thưa Ex 772 và các anh em,

Những ngày vui gặp mặt qua mau, tiếng nói tiếng cười, bè bạn, những giây phút sang khoái bên nhau cũng dần lùi vào dĩ vãng.
Nhưng xem ra vẫn còn đọng lại trong ta những hình ảnh đẹp về ngày hội ngộ này.

Cám ơn anh chị Dũng, KhoanLoan, đã lên chương trình, sắp xếp, tổ chức tới từng chi tiết nhỏ, nhỏ quá nên còn quên chút chút
(Cái đồ khui rượu), lần sau mình phải đem theo chục cái, nhét đầy người cho bõ ghét !!!

Cám ơn DR đã kịp thời thông tin, báo cáo, pot hình cho a/e coi. Người ta thì bận ngắm cảnh, nhìn trời hiu quạnh, còn DR thì ngắm
hình hài anh em, và còn có lời bàn !!
Kể ra cũng chính xác, trải qua bao dâu bể, có vài vị vẫn còn tiên phong đạo cốt, uy nghi đẹp đẽ, có vài vị thì đi đứng loạng quạng,
ngả nghiêng, khênh khạng, gối mỏi chân chồn...có vẻ như nuớc Trời gần lắm rồi !!! Có vài vị thì nghe đâu đã vào hội ACCC
(ăn chơi chờ chết) !!!
Có vài vị thành công rực rỡ trên đường công danh, sự nghiệp, có vị vẫn còn ngự trên chin từng mây !! lâu lâu ngó xuống đất vài cái,
phủi tay rồi bay lên trời, lẩm bẩm " Có gì đâu ! nay còn mai mất !!!"
Có vị thì như triết gia, it nói, chắc cũng mệt mỏi về thế sự !!!  cũng có vài vị, cũng có khả năng chém gió, tán phét, coi sự đời chẳng ra gờ ram gì hết !!!
Đó là những nét tiêu biểu của anh em Ex68. Và, tựu chung lại, cám ơn Chúa đi, anh em ta vẫn đoàn kết, yêu thương giúp đỡ nhau. Vẫn còn đó nét con nhà đạo ! ai nấy giữ 10 điều răn nghiêm chỉnh, chung thủy, tình nghĩa, về phần này nghe nói các Exa có lời khen ngợi, và muồn tang huân chương !!! Hay như hình ảnh cha con nhà DR quấn quýt bên nhau, mới thấy rõ ý nghĩa cuả câu nói, hi sinh đời Bố.....

Cũng hết long cám ơn Cha Hùng, đã dành nhiều thời giờ cho a/e, đến dâng thánh lễ tạ ơn that sốt sang, với bài giảng hay và xúc tích,
để lại cho a/e những lời khuyên hữu ích. Các anh và các chị đều nói Cha rất vui vẻ và hòa đồng (Vẫn biết rằng kéo máy thì địch chết ba, ta chết ráo, nhưng cũng vui vẻ kéo !! ) Hy vọng năm sau sẻ có dip gặp lại nhau.

Cũng gởi lời cám ơn Ex781Hòa, Exa Hồng, cháu Matthew, Ex802ThanhMo, dù quá xa, cũng đã đến chơi vói anh em. Nhất là Thành Mỡ, dù trước đó vài ngày bị flu tấn công ngất ngư, lảo đảo, tưởng đi không được, nhưng rồi cũng đến với anh em trong tình thương mến thương.
Cũng rât nhớ tiếng đàn Cháu Matthew, cám ơn Cháu đã cho các Chú các Bác thưởng thức tiếng đàn piano tuyệt vời, làm quên mọi ưu phiền.  Đúng là một gia đình âm nhạc hanh phúc.

Một lần nữa xin cám ơn tất cả.
Cám ơn những niềm vui và hi vọng đã mang đến cho nhau. 
Và hi vọng sẽ được gặp lại.
Cầu cho nhau

Mai kính
An758

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Đập Hoover , Nevada

Ex 800 và anh em
Khi họp lớp ai cũng chung nhận xét là Ex 781 và Ex 802 đều rất đẹp trai và trẻ trung. Anh em có yêu cầu 2 Ex này chụp hình chung để anh em so sánh, bình bầu.
Theo thiển ý của tôi về đường " đạo mạo" có nhiều vị vì cao tuổi, nhưng cũng có các bậc"bệnh nhân" đi đứng ngả nghiêng và khệnh khạng"
Nếu các bậc đó mà tụ họp thì rất nhiều chuyện để kể.
Bác đừng quên là qua năm 2015 là bắt đầu mừng thọ ( lên lão 60 tuổi) ex 775 cứ thế mà tuần tự cho đến 2018 bác ạ. Như dự định trước của ngài GSTSTQ lúc đó chỉ đãi món cháo thôi!!!!
Bên US này đi đâu với Ex 784 người ta cũng tiếp ngài như "Á vít vồ" rồi. Anh em 68 bên này đang suy tính 2 mốc quay về quê mẹ
Một là ngày lớp 68 có vít vồ
Hai là năm 2018 kỷ niệm kim khánh nhập trường.
Ước gì được như vậy.
         Ex 772

Đập Hoover , Nevada

Thưa bác Ruồi,
Bác đang bận việc ngoạn cảnh mà còn nhín thời gian để pót hình cho anh em xem thì quả là chí tình. Các bác bên Mỹ đều đẹp giai, không thua kém Cha Hùng là bao. Xin cảm ơn bác Ruồi và các bác đã chia sẻ.
Nay kính.

hình Las Vegas

Đập Hoover , Nevada

Chào mọi người
Đâp Hoover rất lớn tuy đã xây trước thế chiến thứ 2
Mới đây 2010 họ lại xây 1 cầu bắc ngang rất hoành tráng: có thể tìm trên google hay youtube quá trình xây cầu này
Gửi anh em một ít hình
https://plus.google.com/u/0/107766512678889723948/posts/eKjwrPEhKT5?pid=6041590764291242338&oid=107766512678889723948

Ex 772

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

hinh Las Vegas

Las Vegas, Nevada


Thăm anh em

Theo chương trình thì sáng chủ nhật 27/7/2014 anh em 68 USA sẽ cùng đi chơi Las Vegas.

EX 773 và Ex 789 đã lên kế hoạch đến từng chi tiết. . . Tuy nhiên vẫn có những điều chỉnh liên tục cho phù hợp" với hoàn cảnh mới" và thực sự rất thành công trong việc tổ chức.

Sau khi đi lễ và ăn sáng đoàn xe khởi hành lúc 10h chứ không phải 9h như định trước. Thời tiết Cali khá đẹp nhưng càng đi càng đi xa Orange county trời nóng dần lên và khi tới LasVegas lúc 16h nhiệt độ lên tới 106 độ F( khoảng 41 độ C). Tuy nhiên chiều qua cũng có mưa nhẹ hạt, điều hiếm thấy ở sa mạc.

Vì liên lạc không tốt lắm cho nên xe của trưởng đoàn: Ex 773& exa, cha Hùng 784 và chân phúc Khoan 789 đã đọc kinh và ngắm đàng thánh giá cùng nhiều việc đạo đức khác để cầu nguyện cho đoàn và cho lớp được mọi sự lành bình an. NB xe DR có ex 802 nữa toàn nói phét không!

Đoàn nghỉ giữa đường tại 1 khu mua sắm sầm uất: sử dụng mọi tiện ích tại đó nhưng lại không "shopping" gì cả...

Vì các GPS của anh em lâu ngày chưa "up date" nên khi vào trung tâm Las Vegas liên tục bị lầm đường và phải chạy thêm hồi lâu. Tuy nhiên theo đề nghị của chị Liên( exa 758) đoàn đã đến trước hết kính viếng Đức Mẹ La Vang tại trung tâm hành hương Las Vegas. Tại đây ngoài các lời nguyện riêng anh em cùng dâng lời cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ La Vang được đặt làm từ Ý đại Lợi. Bài hát kết thúc :" Kìa ai dong duổi đường gió bụi..." thật phù hợp với tâm tình của mọi người. Ex Khoan 789 đã ghi vào sổ lưu niệm những lời cầu nguyện của lớp 68, sau đó cha Hùng Đỗ và từng gia đình ký tên bên dưới.

17h bốn xe mới tới khách sạn Treasure Island: tìm chỗ đậu xe, đăng ký cho đến 1 giờ sau mới nhận phòng. Phe ta ổn định, tắm rửa và đi ăn buffet ban tối ngay trong khách sạn lúc 19h. Vì đòan đông đến 15 người nên phải chờ đợi nhau hơi lâu. Trong lúc đó người không vướng bận chuyện gia đình đã thử vận may tại máy kê sẵn gần đó… và kết quả là thầy cả đã làm ra 11$64 từ 1 $00. Có ai nhớ lại lời Tin mừng Chúa chúc phúc cho người nhận 1 nén mà làm lợi được 10 nén khác không?

Anh em ăn tối và chuyện vãn xôm tụ đủ mọi lãnh vực nên 22h mới bắt đầu đi coi các show miễn phí. Las Vegas đúng là không có đêm, mọi người tuôn đi như trẩy hội . Nhóm 68 đi lướt qua mà cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ ở 1 khúc đường chính của LasVegas. Tội nghiệp exo 781 quá mỏi chân nhưng không đón được xe nên cháu cũng phải cố gắng đi bộ về khách sạn.


Ban tổ chức đã đặt trước 2 chai "sâm banh" ướp lạnh và mang theo đồ uống có cồn để các ex hàn huyên tâm sự đến 2h sáng. Lúc này DR leo lên giường ngủ và khoảng 4h sáng 28/7/2014 mới thấy Ex 802 tan hội Las Vegas về giường ngủ.


Sớm dậy vợ chồng Ex Ân 758 đã chia tay đoàn về trước để lo công việc gia đình. Sáng hôm nay [28/7/2014] đoàn đi ăn sáng ở China town của Nevada ( Tiệm phở Kim Long) . Theo đề nghị của ex 773 đoàn đi thăm đập Hoover: rất hoành tráng và ấn tượng. Đoàn chia tay nhau sau khi tham quan đập và lên đường quay lại Cali lúc 12h.

Ngày mai anh em chia tay: Ex 784 lên máy bay đi Auckland, gia đình Ex 781 bay đi Florida và Ex 802 về lại Texas.ba bố con DR tiếp tục hành trình.

Tạ ơn Chúa đã qui tụ chúng con , cho chúng con được cùng hưởng lại bầu không khí huynh đệ ngày xưa, xin cho chúng con được ý thức hồng ân Chúa ban và quyết tâm theo Chúa và phục vụ giáo hội trong đời sống của riêng mình.

Ex 772

Sẽ load hình cho anh em sau.

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

hop mat ex 68 USA

Thưa anh em

Chiều nay vào lúc 15h anh em ex Luro 68 hải ngoại đã tụ họp về tư gia Ex 773 để cử hành buổi tụ họp

Đầu lễ ex 758 đã tập hát cho mọi người. Gia chủ đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết

Xin kể ra thành phần tham dự:

Ex 773 và 2 cháu [ 1 trai, 1 gái]

Ex 758 và exa [ Liên]; cháu Hoàng Anh và con rể, cùng với cháu ngoại đầu tiên của Ex luro Hải ngoại?? Có thể danh xưng này thuộc về cháu của ex 806 chẳng?

Ex 772 và 2 con trai [Minh Tú giúp lễ và Thiên Ân]

Ex 781 , exa [ Hồng]và con trai Matthew 8 tuổi nhưng chơi piano rất hay. Cháu đã so tài với nhiều bạn tuổi teen ở và thắng 1-2 giải về concerto...

Ex 789 và exa Kim Loan

Ex 802 đến từ Texas


Cha Hùng chủ tế thanh lễ tạ ơn vì rất nhiều lý do...

Trong bài gỉang ngài nêu những lý do để tạ ơn...

rồi ngài nhắc đến sự chia sẻ khi chúng ta nhận được ân phúc và sau cùng nhắm đến tương lai cha mời gọi mọi người luôn tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng, làm chủ lịch sử.

Cha nói thêm với các bạn trẻ về niềm vui và hạnh phúc đích thực khác xa những khoái lạc thoảng qua


Trong phần lời nguyện giáo dân từng ex dâng lời cầu nguyện

1/ Khổng Kim Ân: Cầu cho Giáo Hội, các đấng bậc.

2/ Nguyễn Văn Dũng: Cầu cho quê hương, dân tộc

3/ Phan Thanh Dũng: Tạ Ơn  - cầu cho gia đình.

4/ Phan Xuân Hòa: Cầu cho Exluro 68 Nội - Ngoại

5/ Nguyễn Trường Khoan: Cầu cho người nghèo khổ bất hạnh

6/ Vũ Ngọc Thành: Cầu cho các người thân yêu đã qua đời, các cha giáo còn sống hay đã qua đời: cha Hiếu, cha Đệ, cha Luân, cha Đạt... 

Sau thánh lễ cha Hùng đại diện anh em tặng ex 773 phép lành tòa thánh

Sau đó mọi người chụp hình lưu niệm.

Trước khi ăn tối anh em được thưởng thức tiếng đàn của exo 781, rất say mê và điêu luyện. Dược biết mẹ cháu là người dạy cháu piano lúc mới 4 tuổi và 6 tuổi cháu được theo học 1 danh sư đã về hưu...

Sau khi ăn tối thì tới phần trà lá bánh ngọt …

Lúc này Ex 802 gửi tặng anh em móc áo , cà vạt... bằng gỗ "cedar"; như lệ thường DR biếu anh em trà ôloong.

Ex 758 trình bày vài ca khúc chúc mừng chủ nhà và hướng đến kỷ niệm 35 năm hôn phối của chính gia đình mình .

Kết thúc với phép lành của cha bí thứ tòa giám

Hẹn ngày mai 9h sáng mọi người sẽ đi LasVegas!

Ex 772

Xin anh em vào coi hình và bình luận

https://plus.google.com/photos/116644340537216772709/albums/6040618678523445537

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

RIP

Nhận tin trễ. Xin cầu cho linh hồn cha giáo Giuse Maria:

ex 802


đi Cali

Thăm anh em
Chiều qua [ 19h30] Ex 802 và 3 bố con DR đã lên đường đi Cali[ từ Texas]
Sáng sớm nay gần đến El Paso[ cuối Texas giap ranh New Mexico]  thì bị bể
bánh sau. May mà không thiệt hại về người.
Phải mất hơn 2 h để sửa chữa , và vì bánh sơ cua chỉ cho phép chạy "theo
tốc độ VN"[ khoảng 40 dặm/h] Đoạn cuối Texas này cho phép chạy 75 dặm.
Trưa nay khi qua bang New Mexico còn bị chận lại xét giấy tờ [ trẻ em Mễ
vào Mỹ bất hợp pháp nhiều quá nên phải kiểm tra mọi xe qua lại]: 2 exo mình
ko mang passport đi>> phải đợi check bằng lái , I-20 và cac thông tin liên
quan.... nhưng cũng đến nơi định nghỉ gần 12h để ăn trưa. Bây giờ mọi người
đang ở Motel ngủ để đến đêm khởi hành đi tiếp....
Cali chính xác là nhà Ex 789 chỉ còn gần 700 dặm thôi.
Kỳ này Ex 802 đã bỏ thuốc lá hút thuốc tẩu( bằng hơi nước> không thải
carbonic nữa.
Ex 802 nói các ex VN nên dùng theo phương pháp này để đưa nicotin vào
người.)
Gửi mọi người 3 tấm hình
1 tấm ở rest area Guadalupe( 1 county của Texas)
1 tấm ngoài trời khi thay xong bánh "sơ cua" để chạy tạm
Xin Chúa chúc lành
DN

CN 17 TN


CHÚA LÀ TẤT CẢ

Lạy Chúa, tất cả những gì của Chúa là của con,
xin cho con biết làm mọi sự vì Chúa.

Chỉ có Chúa mới có thể ban cho con đức tin,
nhưng con có thể làm chứng đức tin ấy.

Chỉ có Chúa mới có thể ban niềm hy vọng,
nhưng con có thể tin tưởng nơi người anh em của con.

Chỉ có Chúa mới có thể ban tình yêu,
nhưng con có thể dạy cho người khác yêu thương.

Chỉ có Chúa mới có thể ban hòa bình,
nhưng con có thể xây dựng sự hiệp nhất.

Chỉ có Chúa mới có thể ban sức mạnh,
nhưng con có thể nâng đỡ người yếu đuối.

Chỉ có Chúa mới là con đường,
nhưng con có thể chỉ con đường ấy cho người khác.

Chỉ có Chúa mới là ánh sáng,
nhưng con có thể làm cho ánh sáng ấy
bừng lên trong ánh mắt của mọi người.

Chỉ có Chúa mới là sự sống,
nhưng con có thể làm cho người khác
khát vọng được sống.

Chỉ có Chúa mới có thể làm những điều
xem ra không thể làm được,
nhưng con có thể làm những điều con có thể làm được.

Lạy Chúa, tất cả những gì của Chúa là của con,
xin cho con biết làm tất cả mọi sự vì Chúa. Amen. 

                       Veritas



Lạy Chúa, với khả năng của con, với sức mạnh Ngài cho con.
Con đã tìm Chúa
. Và con muốn có sự khôn ngoan về điều mình tin tưởng...

Và con đã tranh luận nhiều, con đã bế tắc. Ôi, Thiên Chúa của con !
Hi vọng duy nhất của con
Xin hãy nhận lời con 
Đừng để con nản lòng tìm kiếm Chúa
Nhưng hãy đặt trong tim con
nỗi khát khao bừng cháy tìm kiếm Ngài.
Con đang ở trước nhan Chúa
với sức mạnh và sự yếu đuối của mình.

Xin đỡ nâng sức mạnh và chữa lành yếu đuối.

Trước thánh nhan Ngài là sự thông hiểu và vô tri của con.

Xin cho con nhớ CHÚA, Xin cho con hiểu CHÚA
Xin cho con yêu mến NGÀI
Thánh Augustin – De Trinitate XV, conclusion, P.L. 42, 1098



Thủ lãnh của một bộ tộc kia nằm hấp hối trên giường. Ông cho gọi ba người có thể thay thế ông và nói:

- Ta phải chọn một người kế tục. Các ngươi hãy leo lên đỉnh núi linh thiêng của chúng ta, và mang về cho bộ tộc một món quà quí giá nhất.

Người thứ nhất trở về đem theo một thỏi vàng lớn.

Người thứ hai mang về viên ngọc vô giá.

Còn người thứ ba trở về với hai bàn tay trắng. Hết sức ngạc nhiên, vị tù trưởng mới hỏi:

- Món quà quí giá của ngươi đâu?

Người này điềm tĩnh trả lời:

- Khi tôi lên tới đỉnh núi, tôi thấy ở phía bên kia một vùng đất phì nhiêu màu mỡ, tại đó dân chúng có thể hưởng một cuộc sống sung túc tốt đẹp.

Người tù trưởng nói:

  • Ngươi sẽ nối nghiệp ta. Ngươi đã mang về món quà quí giá nhất: Một viễn tượng tương lai tốt đẹp.

                                                                                             St




Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Báo cáo thu-chi

Tồn quĩ kỳ trước: 2.000.000 + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (13.000.000)] (Đã post Báo cáo thu-chi 02/5/2014)

 

21/5/2014, Lãi ngân hàng (21/02/2014 đến 21/5/2014): +266.500 (đã chuyển sang kỳ hạn 6 tháng -> lần tới 21/11/2014)

17/7/2014, Đóng niên liễm 2014: +1.000.000 (Công500.000, Hòa(780)500.000)

20/7/2014, nhập quĩ khoản tiền tồn Du lịch Hè: +1.680.000

 

Tồn quĩ: 4.946.500 + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (13.000.000)]

 

Cám ơn các anh em đã đóng góp cho QUĨ LỚP.

Quyết toán Du lịch tâm linh Hè 2014

THU

Bạn PhướcHT gởi tặng 9.970.000

Thành viên trong đoàn: Ánh (1người=250.000), Ân (6người=1.500.000), Cảnh (2người=500.000), Cầu (3người=750.000), Công (4người=1.000.000), Hòa (2người=500.000), Liên (2người=500.000) = 5.000.000

(Đoàn nhất trí Cha Tuyên Úy JB Vũ Hùng đương nhiên được miễn trừ mọi khoản đóng góp)

Tổng thu: 14.970.000

 

CHI

Khách sạn, phí giữ xe: 5.690.000

Ăn (3 bữa chính): 3.600.000

Thuê xe & tip TX: 4.000.000

Tổng chi: 13.290.000

 

TỒN: 1.680.000 (sẽ sung quĩ)


 

PS: Anh em ủng hộ Cảnh (café, 1 chai Johnny Walker), Ánh (hình ảnh), Hoà (1 thùng Coca, 1 chai Jim Bean), Cầu (tiệc hải sản tối, 1 chai Hennessy), Ân (bánh mì sáng, nước uống, 1 thùng Heineken, phí phục vụ tiệc tối).


Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

Re: DU LICH TÂM LINH Hè 2014

Ex Ánh 757
Cám ơn nhiều
Bên Mỹ cũng đang chuẩn bị gặp mặt anh em
Có lẽ số tham dự không đông như VN nhưng cũng không thua kém gì phần lễ: có cha bí thư tòa giám chủ lễ và phần hội nghe nói có du hí Las Vegas gì đó.
Mình có gọi thăm Thánh Bách 760 : dạo này sức khỏe cũng không được như xưa: cũng tim mạch... cần phải can thiệp; nhưng cũng đang "chung sống hòa bình" theo như catalogue 2014 của cha sở Vĩnh Hòa. Ex Bách cũng như Ex Châu gửi lời thăm anh em, nhất là Ex niên trưởng nhiều bệnh tật...
Cuối tuần mình sẽ bắt đầu đi Texas, trên đường đi có ghé Atlanta của bang Georgia. Sau khi tới nhà Ex 802 thì dự định tối 24/7/2014 sẽ băng qua sa mạc để đi Cali...
Xin anh em chung lời cầu nguyện
Ex 772



DU LICH TÂM LINH Hè 2014

Thưa tất cả anh em ExLuro 68,
Đây là một danh từ ghép (DU LICH TÂM LINH) được cha JB Vũ mạnh Hùng nhắc đến trong buổi kinh trưa tại nhà thờ Đức Mẹ Bãi Dâu (16/7) của đoàn hành hương ExLuro68.
 
Thật vậy anh chị em đã đến Vũng tàu sớm và ra thẳng Núi Tao Phùng nơi có tượng Chúa Kito Vua, sau khi leo lên khoảng 1000 bậc thang, tất cả đã đến tận chân Chúa, và dù đã thấm mệt, vài người cũng cố leo lên tận vai của tượng để chiêm ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ của thành phố.

Kế đến là một địa danh đầy ắp kỷ niệm của Ex68 - Bãi Dâu - ít nhất là năm lớp 7 và lớp 12. Xe Venza chở gia đình Ex Cầu và cha Hùng Vũ cũng vừa tới (sau khi đi Hồ Tràm thăm gia đình Ex Hiệp từ chiều hôm qua).

Dưới sự hướng dẫn của cha Hùng Vũ qua mầu nhiệm Năm Sự Vui, xin cho được lòng khiêm nhường (ngắm thứ nhất), vội vã lên đường chia sẻ niềm vui (ngắm thứ hai), và chấp nhận những khó khăn trong cuộc sống và cố gắng vượt qua (ngắm thứ ba). Đoàn đã gởi gắm tâm tư từng người, từng gia đình của ExLuro 68 cho Mẹ và xin ơn bình an cho chuyến đi.

Năm nay một số gia đình anh em không thể thu xếp để tham gia chuyến nghỉ hè vì nhiều lý do như vừa nghỉ mát do con cái tổ chức, đám cưới họ hàng, dẫn ca đoàn đi hành hương xa v.v... Tựu chung tất cả các bạn đều vướng vào một trong 5 tiêu chí  trong cuộc đời mà Ex Cầu chia sẻ là sức khỏe. Trước tiên phải kể đến là cha Hùng Vũ với tam cao (máu, đường, mỡ) và nhất thấp (phong thấp), tửu lượng của ngài vì thế có phần giảm, các bạn khác ít nhiều cũng vướng vào một trong các bệnh trên và theo lời khuyên của cha Hùng là phải sống chung hòa bình với nó.

Anh em ăn trưa và tối tại nhà ăn của dòng MTG Cái Mơn, no, ngon và sạch với món đặc trưng của biển là cá. Các dì ở đây gọi các cha là "cậu" một danh xưng rất gần gũi và thân tình của người dân nam bộ.

Các thành viên trong đoàn gồm : Ánh (1), Ân (6), Cảnh (2), Cầu (3), Công (4), Hòa (2), cha Hùng Vũ (1), Liên (2).

Đoàn có được 2 buổi tắm biển chiều hôm trước và sáng hôm sau và một buổi tối ngồi lai rai vui vẻ.

Thời tiết trong 2 ngày nghỉ mát thật tốt đẹp như ước nguyện, trời bắt đầu mưa tầm tã khi về tới Long Thành. Xe về đến nơi xuất phát là nhà ex Ân lúc 16 giờ.

Tạ Ơn Chúa và Mẹ Maria Bãi Dâu đã ban cho chúng con kỳ nghỉ hè tốt đẹp.


Thân,
Ánh 757


CN 16 TN



Hãy cứ để cả hai mọc lên



Nếu chọn vui vẻ thì phải chấp nhận cả buồn rầu
Nếu chọn sung sướng thì phải chấp nhận cả đau khổ
Nếu chọn cười vui thì phải chấp nhận cả khóc lóc
Nếu chọn yêu thương thì phải chấp nhận cả thù ghét
Nếu chọn người tốt thì phải chấp nhận cả người tồi
Nếu chọn tự hào thì phải chấp nhận cả hổ thẹn
Nếu chọn thông minh thì phải chấp nhận cả dại dột
Nếu chọn sự đẹp đẽ thì phải chấp nhận cả sự xấu xa
Nếu chọn sự an toàn thì phải chấp nhận cả sự bất toàn
Nếu chọn nhận được thì phải chấp nhận cả mất mát
Nếu chọn thành công thì phải chọn cả thất bại

Nếu chọn thành tựu thì phải chọn cả tiếc nuối
Nếu chọn giàu có thì phải chọn cả nghèo nàn
Nếu chọn cứng rắn thì phải chọn cả mềm mại
Nếu chọn đúng đắn thì phải chọn cả sai trái
Nếu chọn tuân thủ thì phải chọn cả vi phạm
Nếu chọn hoà bình thì phải chọn cả chiến tranh
Nếu chọn khen ngợi thì phải chấp nhận cả chê bai
Nếu chọn cao quý thì phải chấp nhận cả thấp hèn
Nếu chọn nghiêm trang thì phải chấp nhận cả buông thả
Nếu chọn đi lên thì phải chấp nhận cả đi xuống
Nếu chọn thanh tịnh thì phải chấp nhận cả bất tịnh
Nếu chọn cao siêu thì phải chấp nhận cả tầm thường
Nếu chọn tươi trẻ thì phải chấp nhận cả già nua

VÌ VẬY HÃY TÌM ĐIỂM CÂN BẰNG ĐỂ SỐNG CHO HÀI HOÀ

NHƯNG NẾU BẠN CHỌN CHÚA.......

                                                     *****@*****


Hãy cho con 1 ai đó để yêu thương



Lạy Chúa, khi con đói

xin hãy cho con một ai đó cần của ăn .

Khi con khát, hãy cho con một ai đó cần nước uống.

Khi con lạnh, hãy gửi đến cho con một ai đó để sưởi ấm họ.

Khi con bị tổn thương, xin cho con một ai đó để an ủi.
Khi thập giá con trở nên quá nặng,

xin hãy  trao cho con thập giá người khác để chia sẻ.

Khi con nghèo khó, hãy dẫn con đến với một ai đó đang có nhu cầu.

Khi con không có thời gian,

xin hãy cho con một ai đó để con giúp đỡ họ trong chốc lát

Khi con bị lăng nhục, xin cho con một ai đó để ngợi khen họ.

Khi con mất can đảm, xin gửi đến một ai đó để con khuyến khích.

Khi con cần sự thông cảm của những người khác

xin cho con một ai đó cần sự thông cảm của con .

Khi con cần sự săn sóc, xin gửi đến một ai đó để con săn sóc.

Khi con chỉ nghĩ đến mình,

xin hãy hướng tư tưởng con về phía anh em .

 Khuyết danh, Hải Hà lược dịch








Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

Hi All Exs,

Ex Ân đã gởi thông báo chính thức rồi, nhưng lại không xuất hiện trên blog.
Ex Lâm hỏi mình, nên đã xem lại và thấy đúng vậy, bèn mạn phép post lên thay bạn Ân mình.
Sáng sớm mai khởi hành rồi! Mau lên thôi! Nội dung từ bạn Ân như sau:

Chương trình chính thức:

1. Tập trung tại nhà Ân (sau công viên Lê Thị Riêng), khởi hành lúc 5:30 sáng thứ Tư 16/7. Ăn sáng (bánh mì thịt nguội) trên xe.

2. Khoảng 9:00 đến VT: chương trình chi tiết sẽ bàn trên xe

3. Khoảng 13:00: Nhận phòng

4. 12:00 thứ Năm 17/7 trả phòng, ăn trưa và ra về (khoảng 13:00-13:30, theo gợi ý‎ của tài xế để tránh kẹt xe tại Cát Lái), đến SG khoảng 17:00 (4 tiếng). Chi tiết cụ thể sẽ bàn sau.


PSnhà số 6-8-10 lô C đường Trường Sơn, phường 15, quận 10.
Đường không có tên (bên hông CV Lê Thị Riêng và song song với đường Bắc Hải): đường Trường Sơn.


ExLiên


Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

CN XV TN

Người gieo giống Mt 13,3

Ngày xưa có hai đứa trẻ đều có nhiều ước vọng rất đẹp đẽ.
"Làm sao có thể thực hiện được ước vọng"
Tranh luận hoài 2 đứa trẻ mang theo câu hỏi đến cụ già, mong tìm những lời chỉ bảo.
Cụ già cho mỗi đứa trẻ một hạt giống, và bảo:
- Đấy chỉ là hạt giống bình thường, nhưng ai có thể bảo quản nó tốt thì người đó có thể tìm ra con đường thực hiện ước vọng!
Nói xong cụ già quay lại rồi đi khuất ngay.
Sau đó mấy năm , cụ già hỏi hai đứa trẻ về tình trạng bảo quản hạt giống.
Đứa trẻ thứ nhất mang ra một chiếc hộp được quấn bằng dây lụa nói
_ Cháu đặt hạt giống trong chiếc hộp , suốt ngày giữ nó.
Nói rổi nó lấy hạt giống ra cho cụ già xem, thấy rõ hạt giống nguyên vẹn như trước.
Đứa trẻ thứ hai mặt mũi xám nắng, hai bàn tay nổi chai. Nó chỉ ra cánh đồng menh mông lúa vàng phấn khởi nói:
- Cháu đem hạt giống xuống đất mỗi ngày lo tưới nước chăm sóc bón phân diệt cỏ ....tới nay nó đã kết hạt mới đầy đồng.
Cụ già nghe xong mừng rỡ nói :
_ Các cháu, ước vọng cũng như hạt giống đó. Chỉ biết khư khư giữ lấy nó thì chẳng có thể lớn lên được. Chỉ khi dùng mồ hôi, sức lực, tưới tắm vun trồng cho nó thì mới có thể biến thành hoa trái, mùa màng bội thu thôi!



"Ai có tai để nghe thì hay nghe" Mt 13,9

Đôi tai của tâm hồn

Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn, vừa cũ lại vừa rộng nữa. 
Cô bé buồn tủi ngồi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ: Tại sao mình lại không được hát ? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao ? Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi. 

"Cháu hát hay quá!". Một giọng nói vang lên: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ". Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong liền đứng dậy và chậm rãi bước đi. 

Hôm sau, khi cô bé tới công viên đã thấy ông già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước, khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào cô bé. Cô bé lại hát, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe. Ông vỗ tay nói lớn: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá!" Nói xong cụ già lại chậm rãi một mình bước đi. 

Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không. 


"Cụ già ấy đã qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay" - một người trong công viên nói với cô. Cô gái sững người. Một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát lại là một người không có khả năng nghe?

Lòng tốt là thứ người khiếm thị có thể thấy, người khiếm thính có thể nghe

Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

Exo 762 gia nhap Hoang gia Anh Quoc

Tin vui dã ngoại Hè 2014

Bạn PhướcHT gởi tặng quĩ 9.970.000VNĐ. Cám ơn bạn thật nhiều.

Chương trình dã ngoại Hè 2014 từ ngày thứ Tư 16/7 đến thứ Năm 17/7 vì thế có đôi chút thay đổi (về khoản đóng góp):

1. Ở tại Khách sạn Tháng 10, ăn tại nhà nghỉ Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

2. Anh em đóng 250.000đ/ người; các cháu dưới 12 tuổi 150.000đ/ cháu (chiều cao không quá 1.50m = chiều cao ExDT); các cháu dưới 6 tuổi còn ẵm ngửa: FREE (nếu biết nằm sấp rồi thì thu như người lớn).

3. Theo phân công của LT, anh em đăng ký đóng tiền cho Ánh (0978797511) hoặc Ân (0903632402) trước 11/7.

Anh em quyết định và đăng ký càng sớm càng tốt để tiện việc sắp xếp.

Exo 762 di Uc