Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

re: thông báo

Thưa anh em
Lớp 68 sẽ tụ họp để đi thăm cha bề trên Tấn vào chiều mai 18h ngày thứ
năm 1/11/2012
Xin anh em ai tham dự được vui lòng tập trung ở bệnh viện thống Nhất(
cổng đường Cách Mạng Tháng Tám) lúc 17h55' chiều mai .
Thừa lệnh LT 763
Ex 772

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Nụ Cười....


Giá một nụ cười rẻ hơn giá tiền điện...

Giá một nụ cười rẻ hơn giá tiền điện, thế nhưng nụ cười lại tỏa sáng nhiều hơn hàng trǎm bóng đèn điện. Không ai nghèo đến nỗi không thể mỉm một nụ cười, cũng không ai đủ giàu để sống mà không cần đến nụ cười của người khác.        
         Hình ảnh đã đăng
Một nụ cười - vốn liếng tuy nhỏ bé nhưng lại sinh hoa lợi nhiều, nó làm giàu cho kẻ đón nhận nó mà không hề làm kẻ trao tặng nó phải nghèo đi. Ngược lại, có khi người ta sẽ còn mãi mãi ghi nhớ. Không ai đủ giàu mà bỏ qua không nhận lấy một nụ cười. Nụ cười tạo được hạnh phúc trong gia đình. Nụ cười là dấu hiệu của nhân ái. Nụ cười làm cho kẻ nhọc nhằn tìm được sự thoải mái dễ chịu. Nụ cười đem lại sự can đảm cho người nản chí, hoang mang.

Nếu có một lúc nào đó trong đời, bạn gặp một ai đó không cho bạn được một nụ cười như bạn đáng được nhận, thì bạn hãy quảng đại mà nở một nụ cười với người đó. Bởi vì không ai cần đến nụ cười cho bằng người không bao giờ biết cười. 

                  Hình ảnh đã đăng

Có một câu chuyện kể rằng: Saint Exupery từng là phi công tham gia chống phát xít trong Đệ nhị Thế chiến. Chính từ những nǎm tháng này ông đã viết ra tác phẩm "Nụ cười".. Không biết đây là một tự truyện hay một truyện hư cấu, nhưng tôi tin rằng nó có thật. 

Trong truyện, Saint Exupery là một tù binh bị đối xử khắc nghiệt và ông biết nay mai có thể bị xử bắn như nhiều người khác. Ông viết: "Tôi trở nên quẫn trí. Bàn tay tôi giật giật, cố gắng rút trong túi áo một điếu thuốc. Nhưng tôi lại không có diêm. Qua hàng chấn song nhà giam, tôi trông thấy một người cai tù. Tôi gọi: "Xin lỗi, anh có lửa không?"... Anh ta nhún vai rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm, tình cờ mắt anh nhìn vào mắt tôi. Tôi mỉm cười mà chẳng hiểu tại vì sao lại làm thế. Có lẽ vì khi muốn làm thân với ai đó, người ta dễ dàng nở một nụ cười. Lúc này dường như có một đốm lửa bùng cháy nhanh qua kẽ hở giữa hai tâm hồn chúng tôi, giữa hai trái tim con người. Tôi biết anh ta không muốn, nhưng do tôi đã mỉm cười nên anh ta phải mỉm cười đáp lại.

Anh ta bật que diêm, đến gần tôi hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi và miệng vẫn cười. Giờ đây trước mặt tôi không còn là viên cai ngục phát xít mà chỉ là một con người. Anh ta hỏi tôi: "Anh có con chứ?". Tôi đáp: "Có" và lôi từ trong ví ra tấm hình nhỏ của gia đình mình. Anh ta cũng vội rút trong túi áo ra hình những đứa con và bắt đầu kể lể về những kỳ vọng của anh đối với chúng.

Đôi mắt tôi nhoà lệ. Tôi biết mình sắp chết và sẽ chẳng bao giờ gặp lại được người thân. Anh ta cũng bật khóc. Đột nhiên, không nói một lời, anh ta mở khoá và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh lặng lẽ đưa tôi ra khỏi khu vực thị trấn chiếm đóng, thả tôi tự do rồi quay trở về. Thế đó, cuộc sống của tôi đã được cứu rỗi chỉ nhờ một nụ cười. ''

Từ khi đọc được câu chuyện này tôi nghiệm ra được nhiều điều. Tôi biết rằng bên dưới mọi thứ vỏ bọc chúng ta dùng để thủ thế, để bảo vệ phẩm giá và địa vị, vẫn còn đó một điều thật quý giá mà tôi gọi là tâm hồn.

Tôi tin rằng: nếu tâm hồn bạn và tâm hồn tôi nhận ra nhau thì chúng ta chẳng còn gì phải sợ hãi hay cǎm thù oán ghét nhau. Nếu bạn từng có một khoảnh khắc gắn bó với đồng loại qua sức mạnh của nụ cười, thì tôi tin rằng bạn cũng đồng ý với tôi, đó là một phép lạ nho nhỏ, một món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể dành cho nhau.
  
                     Hình ảnh đã đăng

Một nữ tu ở Calcutta đã cảm nhận được điều này trong cuộc sống, và bà đưa ra lời khuyên chân thành: "Hãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ, với chồng, với con cái bạn và với mọi người dù đó là ai đi nữa, vì điều này sẽ giúp bạn lớn lên trong tình yêu của nhau . . . ''                      http://farm4.static.flickr.com/3502/4021496023_c9a833f1f9.jpg
 













Re: Cha Tấn

Thưa anh em
Cha bề trên Tấn đang nằm bệnh viện Thống Nhất
Xem them : http://exlurosg.net/?p=2591
Anh em nào có điều kiện nên ghé thăm cha. Anh em nào chưa đi được xin cầu cho ngài một kinh.
Chiều qua chỉ có Ex Công 768 và Ex Hùng OK 785 phó hội.
Nay mồi của Ex Khải 787 vẫn còn nguyên.
LT 763 xin thân mời anh em ghé 258 NGhĩa Phát lúc 18h ngày chủ nhật 04/11/2012
Khấp báo
Ex 772

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

re: họp

Thưa anh em
Tình hình là Ex Khải đã về nhà an dưỡng. Sức khỏe có khá lên nhưng vẫn không đi lại bình thường được.
Vì nhà của DR gần nhà nhạc mẫu của Ex Khải 787 cho nên hôm nay exa 787 có mang đến nhà thuê của mình 1 ít chả giò, 1 cây giò thủ để tỏ lòng cám ơn anh em.
Việc này đột xuất cho nên LT 763 thân mời anh em ghé 258 Nghĩa Phát , Tân Bình lúc 18h chiều nay 29/10/2012 uống chén rượu lạt với mồi của Ex Khải 787.
Vì gấp rút xin anh em thông tin thêm cho nhau
Ex 772

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN NĂM B (Mc 10, 46-52)


Mời xem videoclip>>

"LẠY THẦY, XIN CHO CON ĐƯỢC THẦY"

Lm. Roberto M. Vũ Thanh Tòng, CMC
Kính thưa anh chị em,

Tôi có một anh bạn cùng tu tại trường Dòng, tên là Nguyễn Quốc Phong. Vì hoàn cảnh khó khăn, vào năm 1988, anh đã quyết định rẽ sang doanh nghiệp, làm Trưởng phòng Kế hoạch của một Công ty chế biến gỗ. Và rồi tai nạn giao thông ập đến, vĩnh viễn cướp đi ánh sáng của anh bạn này. Chính trong bóng tối cuộc đời, anh Quốc Phong đã trở thành người sáng lập Mái ấm Thiên Ân. Từ nhiều năm qua, Mái ấm Thiên Ân tại quận Tân Phú, Sài Gòn đã trở thành một địa chỉ tin cậy của nhiều người khiếm thị.

Ấn tượng đầu tiên khi ta ghé thăm mái ấm này là bầu không khí lạc quan và đầm ấm của những con người quanh năm làm bạn với bóng tối. Ấn tượng thứ hai là bằng khen, huy chương treo la liệt trên tường phòng khách, ghi nhận thành tích của một số thành viên mái ấm trong những cuộc tranh tài thể thao quốc tế. Ngoài việc điều hành mái ấm, anh Quốc Phong còn là tác giả của nhiều cuốn sách chữ nổi, chẳng hạn như Từ điển Anh Việt, bộ sách Tin Mừng gồm 80 cuốn…

Chia sẻ về chặng đường khi mới bị mù đã 33 tuổi, Anh Phong kể rằng: - Lúc đó tôi chưa đến mức tuyệt vọng, nhưng vô cùng chán nản. Từ một người bình thường, hoạt động thường xuyên, chỉ thoắt một cái mà mình suốt ngày lủi thủi ở góc nhà, ngay cả những việc nhỏ cũng không tự mình làm được, phải có sự trợ giúp. Cuộc sống thật tù túng, ngột ngạt. Một trong những chỗ dựa của tôi lúc ấy là đức tin, tích lũy sau gần 20 năm tu học ở trường Dòng.

Anh chị em thân mến,

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta chứng kiến đức tin của một con người trong đau khổ như anh Quốc Phong. Trình thuật cho thấy cả một hành trình đức tin của một người theo Đức Giêsu. Từ là một người mù ngồi ăn xin ở vệ đường, anh mù Bartimê tin nhận Đức Giêsu là Đấng Messia: "Hỡi ông Giêsu con vua Đavit, xin thương xót tôi". Danh hiệu "Con Vua Đavit" ám chỉ Đấng Messia của dân Israel mà người mù nhận ra được qua niềm tin. Đây là một sự công bố, một lời tuyên xưng Đức Giêsu gọi là Đấng Cứu Thế. Chính lời tuyên xưng này đã làm cho anh Bartimê, một con người xa cách vì bệnh mù thể lý, biểu hiện sự thiếu vắng đức tin, đến gần Chúa Giêsu để nhận biết Người và đón nhận Người nhờ đức tin.

Từ sự tin nhận Đức Giêsu, Bartimê đã tìm kiếm Người khi anh lên tiếng kêu cầu Người. Dù bị người khác ngăn cấm, anh vẫn cố la to hơn nữa: "Hỡi ông Giêsu con vua Đavit, xin thương xót tôi". Đức tin đã giúp anh vượt qua trở ngại. Rồi khi Chúa lên tiếng gọi anh đến, anh liền vất cái áo choàng là tài sản duy nhất anh có, để chạy đến với Chúa. Anh được chữa lành và đi theo Chúa. Từng sự kiện của trình thuật đã phác hoạ cho thấy cả một hành trình của đức tin mà mỗi người chúng ta phải đi qua để theo Chúa. Trước hết, đó là nhận biết Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, tin vào Người; niềm tin đó cần phải vượt qua thử thách và bao trở ngại để trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Kế đến là một sự từ bỏ để dứt khoát bước theo Chúa. Anh mù từ bỏ của cải duy nhất mình có, anh từ bỏ kiếp sống bên vệ đường để đứng phắt dậy theo Chúa. Sau đó, anh mù thấy được và đi theo Chúa Giêsu.

Thưa anh chị em,

Chúng ta phải ý thức một thực tại là đức tin được Thiên Chúa ban cho chúng ta, chứ không phải nhờ những phương tiện của chúng ta mà đạt được. Ở đây, trong cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và anh mù Bartimê, Chúa đã thu hút anh một cách nhiệm mầu nhờ thần lực của danh hiệu “Con Vua Đavít”.

Anh mù Bartimê được sáng mắt nhờ đức tin. “Đức tin của anh đã cứu chữa anh” nghĩa là gì? Là chính đức tin mà Chúa trao tặng cho anh để anh tuyên xưng trước mặt mọi người. Anh đã can đảm tuyên xưng đức tin ấy bằng cách lớn tiếng kêu cầu, bằng cử chỉ vứt bỏ áo choàng - một nhu cầu tối cần của anh, bằng cách nhảy chồm lên, vội vã chạy tới Chúa, bất chấp mọi cấm cản của những người chung quanh. Cặp mắt đức tin của anh đã được bừng sáng, khi anh nhìn thẳng vào đối tượng duy nhất là Đức Giêsu Nagiarét. Nhờ đức tin sống động ấy, anh mù đã thấy điều mà những người sáng mắt lại không thấy: anh đã nhận ra Đức Giêsu là “Con Vua Đavid”, nghĩa là Đức Kitô, Đấng được Chúa Cha xức dầu bằng Thánh Thần. Và “tức thì anh ta thấy được, và đi theo Người”.

Thưa anh chị em, trong Năm Đức Tin này, chúng ta hãy khiêm tốn cầu xin với Chúa Giêsu như anh mù: "Lạy Thầy, xin cho con được thấy". Vâng, xin Chúa chữa cho mỗi người chúng ta khỏi bệnh mù tâm linh: đó là không khao khát sự công chính và ơn cứu độ, không nhận ra Chúa đang hiện diện nơi tha nhân, không biết nhìn thấy điều tốt nơi người khác. Nhìn thấy cái tốt nơi người khác là một cách giúp ta yêu người. Tình yêu thì không tiêu cực. Để nhìn thấy cái tốt cái hay của người khác, chúng ta cần có sức mạnh thiêng liêng, một thứ phép lạ. Chúa Giêsu sẽ làm phép lạ này cho ta nếu ta biết nài xin Người.

Xin Mẹ Maria giúp cho mỗi người nhận ra Chúa đang hiện diện bên chúng ta, và giúp ta biết can đảm tuyên xưng Chúa trong mọi tình huống của cuộc đời. Đó là ánh sáng và sức mạnh của niềm tin, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng.  

 (tinmung.net)

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Paris chieu hom qua , va sang nay 23/10/2012




Kinh nghiệm sống ...

1. Một nàng cave, nếu ngủ với thợ thuyền hoặc lao động ngoại tỉnh, thì bị gọi là đối tượng xã hội. Nếu ngủ với đại gia lừng lẫy, thì được gọi là chân dài. Nếu ngủ với một ngôi sao sân cỏ hoặc màn bạc, sẽ được đàng hoàng lên báo kể chuyện "nghề nghiệp" và trưng ảnh hở da hở thịt giữa công chúng, và chẳng ai có ý định bắt nàng.


2. Phòng tắm công cộng bỗng dưng bị chập điện gây hỏa hoạn lớn, vô số chị em chạy túa ra đường mà không kịp mặc gì. Những nàng thông minh là người không lấy tay che thân thể, mà dùng để che… mặt.


3. Một cô gái già chạy tới đồn cảnh sát tố cáo: "Tôi đã cẩn thận để tiền trong áo lót, thế mà thằng cha đẹp trai đứng cạnh tôi ở trên xe bus đông đúc đã móc lấy mất tiền của tôi!". Cảnh sát ngạc nhiên: "Tại sao nó có thể móc tiền được ở một vị trí "nhạy cảm" như thế, mà cô không phát hiện ra?". Cô nàng gái ế thút thít: "Ai ngờ được là nó chỉ muốn moi tiền?"


4. Nhân viên vệ sinh của công ty rất buồn phiền vì các quý ông thường lơ đãng khi vào nhà vệ sinh. Để giải quyết những vũng nước vàng khè dưới nền toilette, ông bèn dán lên tường, phía trên bệ xí nam một tờ giấy: .... Không tiểu tới bô chứng tỏ bạn bị "ngắn", tiểu ra ngoài bô chứng tỏ bạn bị "ủ rũ" .... Ngay từ ngày hôm sau, toilette nam sạch bóng và không còn quý ông nào lơ đãng nữa.


5. Bố mẹ nàng mở cuộc thi tuyển con rể. Chàng A nói, tài khoản có một triệu đô. Chàng B khoe, có biệt thự hai triệu đô. Bố mẹ nàng có vẻ ưng lắm. Chàng C nói, cháu chả có gì cả, thưa các bác. Cháu chỉ có mỗi một đứa con, hiện đang nằm trong bụng của con gái các bác!


6. Người có tài sản 1 triệu USD ...tại VN được gọi là .. Đại gia , Mỹ là .. người thành đạt , nhưng ở Pháp chỉ xem là .. thường dân .


Toàn Thắng sưu tầm


Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

Re: Nhân ngày phụ nữ ...VN (chẳng dính dáng gì đến Tây cả !!!!!)

Xin chào Ex 806 và các bạn

Trả theo nhan sắc

Nghi lễ kết hôn đã hoàn tất. Chú rể thò tay vào túi áo ngoài và hỏi vị mục sư rằng mình phải thanh toán tất cả là bao nhiêu. Vị mục sư nói: "Các phần này nhà thờ không tính tiền".

Tuy nhiên, ông cũng nói tiếp với vẻ ngại ngùng:

- Nhưng con có thể trả tùy theo nhan sắc của cô dâu. Con có vợ đẹp thì con vui, mà con vui đóng góp cho nhà thờ thì ta cũng vui.

Chú rể bèn đưa cho vị mục sư 1 đô la. Hơi tò mò, vị mục sư cũng xin phép vén tấm màng che mặt cô dâu. Quan sát xong xuôi, ông thọc tay tìm kiếm gì đó ở trong túi ra và nói:

- Đây là 50 xu ta thối lại cho con!

Mạnh Hải sưu tầm


Nhân ngày phụ nữ ...VN (chẳng dính dáng gì đến Tây cả !!!!!)

Vợ là một đóa hoa hồng
Vợ là sư tử Hà Đông trong nhà
Vợ là nắng gắt mưa sa
Vợ là giông tố phong ba bão bùng
Nhiều người nhờ vợ nên ông
Nhiều anh vì vợ mất không cơ đồ
Vợ là cả những nguồn thơ
Vợ là cả những giác mơ vơi đầy
........

Vợ là cô Tấm thảo hiền
Vợ là cô Cám hám tiền ham chơi
Đàn ông nhất vợ, nhì trời
Ai ơi ghi nhớ kẻo rồi khổ thân
Nghìn năm con tạo xoay vần
Đàn ông sợ vợ muôn phần khôn ngoan
Đàn ông nịnh vợ là sang
Đàn ông chê vợ tan hoang cửa nhà
Mấy lời nhắn nhủ gần xa
Làm chồng phải biết vợ là trời cho.


Lời khuyên cho các cháu gái exos 68


- Chồng xấu: Càng đỡ khoản ghen tuông, hơn nữa chàng còn cúc cung tận tụy phục vụ và lo giữ vợ.

- Chồng lười: Càng đỡ nghe cằn nhằn khi ta làm biếng hay bày bừa tí chút.

- Chồng bẩn: Đỡ phải dọn dẹp, giặt giũ, lau chùi từng li từng tí , và phấp phỏng sợ chàng không hài lòng.

- Chồng ít quan tâm: Tha hồ mà đi mua sắm, chơi bời, tụ tập mà không bị hạch sách: "Hôm qua cô đi đâu?" hay: "Chiều nay cô làm gì mà về muộn thế?"...

- Chồng kiếm được ít tiền: Sẽ biết thân biết phận, chăm lo cho gia đình, không "dửng mỡ" đi kiếm thú vui , nhậu nhẹt ở bên ngoài.

Toàn Thắng

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

Vài câu thơ nhân ngày Phu nữ 20/10

Hôm nay hai chục tháng mươi (mười)
Chị e phụ nữ tươi cười hí hưng ( hửng)
Hoa tươi, quà cáp chúc mừng
Nếu không có mẫu đừng hòng có tư (tử)

Tạm dịch câu cuối:
Nếu không có mẹ đừng hòng có con

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Giải trí cuối tuần !

Ngược đời !!!
Vào một ngày đông lạnh lẽo, cô người mẫu phàn nàn với họa sĩ là phải chịu lạnh đã lâu , không thể khỏa thân nổi nữa .
"Cô nói đúng, vậy hãy mặc quần áo vào, chúng ta ngồi uống cà phê một chút", họa sĩ nói.
Một lúc sau, đột nhiên có tiếng gõ cửa gấp gáp, ông họa sĩ tái mặt, cuống quýt hối người mẫu: "Nhanh lên, cởi quần áo ra, vợ tôi đấy!".

____________________________

Tội nghiệp cháu quá !!!!!
Cô gái đi học trên Hà Nội, nửa đêm nhận được tin nhắn: "Chào em, mình làm quen được không? Em có người yêu chưa?"
- Em có rồi anh ạ!
- Thế á, thằng cha mày đây, sớm mai bắt xe về quê ngay họp gia đình về chuyện này!
Hôm sau cô gái nhất quyết không về, nửa đêm lại có tin nhắn:
- Anh phải làm sao để được làm bạn em? Cho phép anh làm quen nhá! Em có người yêu chưa?
- Em chưa!
- Ôi , em làm anh thất vọng quá, chỉ một phép thử đơn giản là biết được lòng nhau ngay, mình chia tay thôi!
- Em xin lỗi anh , vì lại tưởng ông già em, hãy cho e một lời giải thích.
- Giải thích cái gì? Ông già mày đây chứ ai , mai không về quê thì đừng về nữa! Gọi cả thằng đó về cho tao!

__________________________
Hiểu nhầm chết người .....
Một anh chàng nọ phone vào hãng cho ông chủ:
- Xin ông cho tôi nghỉ hôm nay vì tôi thấy nhức đầu, chóng mặt, tay chân bải hoải hết.
Ông chủ trả lời:
- Tôi thật sự cần anh vào hãng làm việc sáng nay. Mà này , mỗi lần tôi cảm thấy không khoẻ như anh , tôi liền đi tìm vợ tôi để........

Sau đó thì tôi hoàn toàn thấy khoẻ khoắn , Anh cứ nghe lời tôi thử 1 lần xem sao.

Hai tiếng đồng hồ sau, ông chủ được anh nhân viên gọi lại:
- Ồ, cách của ông thật hiệu nghiệm. Tôi sẽ đến hãng ngay bây gìờ. À ông ơi , căn nhà của ông thật là đẹp, nhất là phòng ngủ của ông thì hết xẩy .

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Toan Thang trich
->Một cô gái đi thi hoa hậu, tới phần thi vấn đáp, ban giám khảo nhìn vào hồ sơ thì thấy ghi:

"4 đời chồng, nhưng còn gin", liền đặt câu hỏi:

"Tại sao cô có bốn đời chồng mà vẩn còn gin ?"

Cô gái trả lời:


"Lấy ông chồng đầu là một anh chàng công tác tại

phòng điều tra xét hỏi nên cứ GIỬ NGUYÊN VẸN",

do vậy không làm ăn chi hết ----> Ly dị !

Người chồng thứ hai là một nhà hùng biện,


nên NÓI THÌ HAY CHỨ KHÔNG BIẾT LÀM ! ----> Ly dị !

Người chồng thứ ba là cộng tác tại viện bảo tàng ,


nên KHÔNG SỜ VÀO HIỆN VẬT ! ----> Ly dị !

Người chồng thứ tư là cộng tác tại phòng kế hoạch ,


nên CHỈ VẠCH RA RỒi ÐỂ ÐÓ, KHÔNG LÀM TIẾP ! ----> Ly dị luôn !

Ban Giám Khảo hỏi tiếp:


"Nếu đoạt được vương niệm hoa hậu, cô sẽ lấy


chồng làm nghề nào ?"

"Em sẽ lấy anh đạp xích lô"

"Tại sao lại là đạp xích lô ?"

"Tại đạp xích lô rất thực tế, LEO LÊN LÀ ÐẠP LIỀN ! hê, hê ......"

"Nếu còn không có anh đạp xích lô cho cô lấy thì tính sao??"

"Thì em sẽ lấy chồng làm thợ xây"

"Vì sao??"

"Vì nghề của chàng là "đóng cọc" và "đ_ụ_c lỗ" mà
 

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

khả tín???


Lời Tòa soạn: Cho đăng bài này chúng tôi không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của tác giả. Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết này

Hôm rồi, lúc gặp mặt ở nhà Ex Cầu 763 anh em có chia cho DR viết 1 bài về tình hình tổng quát các anh em hiện nay. Về nhà tìm tòi thấy việc đó đã có ít là ba bài trên blog rồi. Trước hết là 2 bài của 2 ex liền nhau 773 và 772 ( gọi là nhị trùng song Dũng cũng được). Tiếp nữa là 1 bài khá dài của PGS 799 .
Bây giờ lập lại, thể nào cũng đi vào vết xe cũ như là bốc thơm nhau hoặc“không dám nói thêm sợ xúc phạm đến lòng khiêm tốn của các bạn”[hết trích]. Nên lấy 1 thí dụ cho dễ hiểu: Người Việt có câu:"Bụt nhà không thiêng"! May quá lớp 68 có bụt hải ngoại, nhãn hiệu chuột túi, chơi theo kiểu Úc . Nói ra nhiều thì bị tội đạo văn của PGS và bạn mình lại phải thay đổi mọi thứ từ email, số điện thoại ..... vì thời nay cái gì cũng xẩy ra được kể cả quấy rầy và lừa đảo. Các dòng tu, các cha, các tổ chức phi chính phủ, các hội từ thiện..... đứng xếp hàng dài chờ đợi và face book lại có những hội những người ái mộ hay "tưng tửng" vì một ông Bụt có thật ...... Nhân dịp năm đức tin xin chia sẻ với các bạn 1 vài góp nhặt từ internet. Tuy nhiên, những dòng sau đây có thể gây sốc cho nên xin bạn hãy đắn đo trước khi đọc tiếp

Nhân Năm đức tin: chúng ta liệu còn khả tín không?

Xin mở đầu bằng 1 câu chuyện:
        Hồi đệ nhị thế chiến, một thủy thủ được phái đến đơn vị hải pháo.  Người ta phát cho anh một đôi găng tay chống nhiệt.  Nhiệm vụ của anh là phải nhặt vỏ đạn rớt ra từ nòng đại bác sau mỗi lần tác xạ.  Lý do để tránh việc vỏ đạn nằm ngổn ngang trên sàn tàu gây nguy hiểm cho các thủy thủ khác thuộc pháo đội.  Anh phải sử dụng đôi găng đặc biệt ấy là vì vỏ đạn rất nóng khi vừa rơi ra khỏi nòng súng.
        Giả như thấy một thủy thủ mang găng tay chống nhiệt cầm một vỏ đạn đại bác thì có cách nào để chúng ta có thể khẳng định được là vỏ đạn ấy thật nóng?  Có ba cách:
        Trước hết, chúng ta có thể tự mình sờ vào vỏ đạn ấy để cảm thấy được độ nóng của nó.  Thứ nhì, chúng ta có thể nhổ chút nước miếng lên nó, nếu nghe tiếng xèo xèo thì chúng ta lý luận là nó đang nóng.  Cách cuối cùng là chúng ta cứ hỏi thẳng người cầm vỏ đạn ấy, một khi chúng ta đã cho là họ biết và sẽ nói thật.
        Như vậy là có ba cách để biết vỏ đạn có nóng hay không:  do kinh nghiệm của chính mình, do suy luận, và do tin tưởng vào một người đã biết.
        Tuy nhiên chúng ta tự hỏi có thể áp dụng ba cách ấy để cảm nghiệm Thiên Chúa không?  Lịch sử giáo hội đã chứng minh hiển nhiên về điều đó.
Thiên Chúa hơn bao giờ hết vẫn còn khả tín. Nếu không thì chẳng qua chỉ là vì những hình ảnh méo mó, quan niệm sai trật của con người về Thiên Chúa mà trách nhiệm có khi chính là chúng ta [Cf Giáo hội trong thế giới ngày nay số 19-21]
Thực vậy, Giáo hội vẫn là 1 hồng ân của Thiên chúa đối với nhân loại: chỉ mình giáo hội bênh vực sự sống, chống phá thai, chống hôn nhân đồng tính  và rất nhiều thứ quái thai khác của thời đại . Tóm lại Giáo hội luôn đáng tin cậy từ xưa tới nay.[ Sứ điệp bế mạc công đồng Vat II của đức Phaolô VI]
Nhưng thời đại chúng ta như đức Phaolô VI nói:’đã vượt quá văn minh lời nói, để tiến tới nền văn minh hình ảnh rồi”chính ngài còn nói thêm việc phân rẽ giữa lời nói và hành động phải được kể là những khiếm khuyết trầm trọng trong thời đại chúng ta.
Tôi tin đạo chứ tôi không tin kẻ có đạo!”. Có lẽ câu nói này đã khá quen thuộc đối với nhiều người Việt Nam chúng ta. Tôi thiển nghĩ, rất có thể câu nói này đã xuất phát từ môi miệng của một người ngoại đạo và điều anh ta nói là có cơ sở. Nhưng hiện nay rất nhiều người có đạo cũng phải dùng câu này sau những kinh nghiệm thương đau rồi.
Mahatma Gandi, một vị thánh của dân tộc Ấn Độ, trong cuốn nhật ký tự thuật của mình, ông đã kể lại rằng: Khi còn theo học ở Nam Phi, ông rất thích đọc Kinh Thánh, đặc biệt là Bài Giảng Trên Núi. Ông xác tín rằng: Kitô giáo là giải đáp cho hệ thống đẳng cấp đã gây thương tổn cho đất nước Ấn Độ của ông từ bao thế kỷ. Ông thật sự nuôi ý định trở thành Kitô hữu.
Một ngày kia, ông vào một Nhà thờ để dự lễ và nghe giảng. Người ta đã chặn ông lại ở cửa nhà thờ và nhẹ nhàng cho ông hay rằng: nếu ông muốn dự lễ xin mời ông đến một nhà thờ dành riêng cho người da đen. Ông ra đi và không bao giờ trở lại!
Con người ngày nay cần chứng nhân hơn là thầy dạy [Phalô VI]
Lời mà vị giám mục dành cho các ứng viên phó tế: “Anh hãy tin điều anh đọc, dạy điều anh tin và thi hành điều anh dạy” cũng có thể áp dụng từng câu từng chữ cho các tất cả chúng ta chứ không phải các Ex Định 776, Ex Hùng 784, Ex Hùng 786, Ex Thước 812 hay anh hai Nguyện mà thôi.

Xin gợi mở vài khía cạnh cụ thể [ những chuyện này thuộc loại biết rồi, khổ lắm, nói mãi!]
Đáng tin cậy trong thời giờ. Vừa rồi tụi mình đi họp lớp ở 04 Hoàng văn Thụ, Phú Nhuận Ex Bùi gia 803 nói rổn rảng [ mà đúng 100%]:” Lớp mình chỉ có tui là trồng cao su mà không xài giờ cao su như các bạn”. Dù ở xa nhất nhưng Ex Thắng 803 tới trước cả 30 phút. Ở nước ngoài người ta hay nói:” Không ăn cắp không phải người  Mễ, không đi trễ không phải  Việt  Nam”. Phải chăng chúng ta bị hàm oan??
Nhiều linh mục dời giờ lễ chỉ vì những lý do không đâu mặc dù người tín hữu đang chờ ăn mày các phép bí tích.

Đáng tin cậy trong lời nói
a. Nói dối đã trở thành bệnh thời đại ở nước ta như người nước ngoài nhận xét:” nói dối mà không hề đỏ mặt”. Chồng nói dối vợ rồi lại trách con cái nói dối cha mẹ
b. Tôn trọng lời hứa. Không giữ lời thì thà đừng hứa. Chúng ta vẫn hay nghe “nổ vang trời” hoặc anh đó mới đổi thành họ Hứa rồi: đó là điều không bình thường các bạn nhỉ?

Đáng tin cậy trong hành động
a. Dám lãnh nhận trách nhiệm: con người là một sinh linh giới hạn như Charles Peguy viết:” Chúa đã tạo dựng con từ bùn đất nên chẳng lạ gì nếu có vương chút bụi trần”. Đừng để người khác phải nghe cụm từ tại, vì, bị, do…khi có sai sót. “Mất mùa thì tại thiên tai, được mùa thì tại thiên tài...ta”
b. Thái độ giả hình vẫn lưu truyền đến ngày nay và không ai là miễn nhiễm với “virút” này. Ngày xưa Thánh Phaolô đã phản đối vị giáo hoàng đầu tiên vì điều này [ Cf Gl 2,11-14]. Các giám mục việt nam ngày nay có tránh được vết xe cũ không?
Tôi vẫn nghe ( không chính thức) từ các vị có trách nhiệm đào tạo các ứng sinh linh mục về hiện tượng”nín thở qua sông” nhất là các đại chủng sinh quê miền bắc. Chủng sinh hết sức thu mình, ôn nhu mọi sự> Nhưng!!! [Đầy bất ngờ.]
Các bà đạo đức cũng cùng chung nhận xét thầy nào cũng dễ thương, khiêm tốn, ...[ và bao nhiêu đức tính tốt khác] Nhưng mới làm cha phó được 1-2 năm đã hành xử như lãnh chúa vậy!
Đời thường thì tốt hơn ư? Thật giả tràn lan. Vàng thau lẫn lộn. Và quan trọng hơn là người ta hí hửng, vui mừng vì qua mặt được xếp, lừa được người thấp kém hơn mình. “Cho không lấy, thấy không xin; nhưng kín thì rình mà hở thì rinh”
Hãng võng nôi Long Hưng bỏ nhiều tâm huyết, đăng ký bằng sáng chế độc quyền, quảng bá sản phẩm...Thế mà Ô hô trong khoảng 20 năm phục vụ bà mẹ và trẻ em lại bị cũng khoảng 20 hãng khác làm hàng nhái, hàng giả ... để cùng phục vụ các khách hàng là Thượng Đế!
Bạn tôi nói với tôi đại để:”không giữ đạo nữa vì các linh mục nói mà chưa[không] làm”
Một phụ huynh đã nói với tôi:” Tôi không cho con học giáo lý ở ... nữa, vì giáo lý viên nhìn trước nhìn sau không thấy công an thì vượt đèn đỏ!”
Trong các kỳ thi của các giáo lý viên ở trung tâm mục vụ ( thậm chí là tu sĩ nữa) người ta vẫn thấy nhiều dấu hiệu quay cóp, gà bài cho nên đâu lạ gì khi 400/500 thí sinh của kỳ thi trung học phổ thông năm vừa rồi thừa nhận có gian lận thi cử. Cf http://tuoitre.vn/Giao-duc/503172/Hon-400500-thi-sinh-noi-co-gian-lan-thi-cu.html
Vừa rồi mấy ông thống kê rách việc ghi nhận số phó tiến sĩ, tiến sĩ, giáo sư của An Nam nhiều nhứt Đông Nam Á, thế mà chả có công trình khoa học gì. Đại học cũng không nằm trong top 500 và chợ mua bán luận văn tiến sĩ ( có 1 không 2) hoạt động rất sôi nổi bất kể ngày đêm. Cf http://dantri.com.vn/c25/s25-653059/viet-nam-nhieu-tien-si-nhat-asean-nhung-lai-it-chat-xam.htm
Chúng ta cũng nên kết luận bằng 1 câu chuyện buồn , đáng suy nghĩ.
Maria Winowska đưa vào câu chuyện một thanh niên Ấn giáo vừa trở lại và chịu phép Rửa tội. Hai người đã tới Montmartre. Quang cảnh thành phố Paris nguy nga và diễm lệ đang bày ra trước mắt họ, khiến cho chàng thanh niên Ấn giáo kêu lên:
_ Tại sao người Kitô hữu lại không sống theo đức tin của mình? Tin Mừng thật là rõ ràng:
Cầu nguyện là trên hết, không ngoan là trên hết, đức tin là trên hết, tình thương là trên hết.
Tuy được viết trên giấy, nhưng còn phải đượcđem ra thực hành.
_ Em có lý đấy! M. Winowska trả lời. Nhưng dẫu sao trong số những Kitô hữu vẫn có những người, nam cũng như nữ, sống Tin Mừng chứ! Chắc chắn như thế! Có một số người, thậm chí là số lớn nữa đang sống Tin Mừng! Và chính điều đó biện hộ cho chúng tôi. Đương nhiên là cũng có những mặt yếu, những khiếm khuyết, những phi lý...
_ Người Kitô hữu Âu châu, anh chàng Ấn giáo nói tiếp, đa số sống giống như không có đức tin. Em không muốn nói rằng họ không có đức tin, mà nói rằng họ cất giấu đức tin đó kỹ quá!
Anh ta lại tiếp tục một cách không thương xót:
_ Em đã nghe các linh mục nói với em về kỹ thuật truyền giáo, về phương pháp, về cách thích nghi, về báo chí, về điện ảnh, về truyền hình. Đó quả là những linh mục tốt. Nhưng tại sao họ lại không nói cái chính yếu nhỉ? Đối với người Ấn giáo thì khác, sự minh triết quan trọng hơn những thứ đó, quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời! Làm sao so sánh giữa Đấng Tạo Hoá và các tạo vật được?
Đương nhiên Maria Winowska phản đối. Không thể phán đoán hàng giáo phẩm qua một lần tiếp xúc bên ngoài. Không được kết án họ là duy hoạt động chủ nghĩa khi chưa biết toàn bộ đời sống nội tâm của họ ra sao. Năm mươi năm qua*, chúng ta đã thực hiện 2 cuộc cách mạng trên lãnh vực tôn giáo: một cuộc cách mạng về phụng vụ hiện chưa đem lại được tất cả những kết quả mong muốn, và một cuộc cách mạng về Kinh Thánh mới chỉ bắt đầu thôi; ngoài ra, còn phải thực hiện thêm một cuộc cách mạng về thần bí, về tâm linh, để đáp ứng đầy đủ những ước vọng rất chính đáng của những người như chàng thanh niên Ấn giáo và chị Maria Winowska này.
Cơn cám dỗ lớn nhất cho người Kitô hữu thời nay không phải là cám dỗ về những chuyện lẻ tẻ, mà là cơn cám dỗ rất bao quát, nhưng cũng rất nguy hiểm, đó là chuộng sự vật hơn Thiên Chúa. Anh thanh niên Ấn giáo nói rằng anh ta đã làm một cuộc trắc nghiệm đối với những Kitô hữu mà anh đã gặp. Trắc nghiệm đó tương tự như sự thử nghiệm trong cơn cám dỗ ma quỷ đã áp dụng cho Đức Kitô trên núi. Anh nói:
_ Mà chị biết không? Rất ít người không có chấp nhận làm một hành động nhỏ để tỏ sự kính trọng, như cúi đầu một cái chẳng hạn, trước tên cám dỗ sẵn sàng dâng cho ta các nước trên trần gian. Họ nói: 'Một khi có tất cả những thứ đó, người ta sẽ làm cho Thiên Chúa được vinh danh', hoặc nói: 'Cũng cần phải nhượng bộ thế gian một chút xíu để có thể làm chủ nó nhiều hơn', hoặc 'Nếu không thích nghi với những tiến bộ của thế giới, thì Kitô giáo sẽ không đứng vững được' - Tóm lại, em có thể chắc chắn với chị rằng tất cả những người đó đều tin tưởng vào những kỹ thuật của con người hơn là vào đức tin của mình!".
Quả thực, sau khi đã cẩn thận trắc nghiệm 47 người, anh bạn Ấn giáo của chúng ta chỉ tìm thấy 3 hay 4 người thực sự yêu mến Thiên Chúa hơn các sự vật. Và cần phải thêm rằng anh ta chỉ làm thí nghiệm này trên những người Công giáo ngoan đạo mà thôi.
Đó là cơn cám dỗ thứ ba. Tất cả những người Công giáo này đều có đức tin cả, thậm chí họ có nhiều việc làm để chứng tỏ niềm tin ấy, họ có đức cậy và đức mến nữa. Họ là những người mà thánh Phaolô - trong các thư của ngài - gọi là "các thánh", nghĩa là những tâm hồn có Thiên Chúa ngự trị. Nhưng họ cũng là những linh hồn không hợp lý - và tất cả chúng ta, không nhiều thì ít, đều như thế cả - là những tâm hồn không đi tới cùng con đường mà đức tin đòi hỏi, là những tâm hồn - nói theo Maria Winowska - coi cái quan trọng hơn cái .
Và chị ta ngàn lần có lý khi kết luận:
_ Tất cả khoa học của trần gian không giá trị bằng một chút xíu minh triết, và tiến bộ cao nhất về kỹ thuật sẽ kết thúc đột ngột nếu con người chỉ làm chủ được nó trên số lượng. Nói cách khác: "Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì?"
Cách đây 3 thế kỷ, Pascal đã nói bằng một ngôn ngữ vô song:
_ Tất cả mọi vật chất gộp chung lại, cộng với tất cả mọi tinh thần gộp chung lại, cộng với tất cả mọi sản phẩm của hai thứ đó gộp chung lại, cũng không có giá trị bằng một chút bác ái.
Đó là một trật tự khác hẳn, vô cùng cao cả hơn.
(*NB: bài này viết vào những năm sát công đồng Vat II, bây giờ tình hình đã khác trước quá nhiều rồi)

Niềm tin không thể mua bằng tiền bạc hay sở hữu bằng lệnh truyền; cũng không thể học hay dạy suông, huống chi là đức tin.
Đức tin trước hết là ân ban ( nhân đức đối thần), vậy chúng ta hãy khiêm tốn xin Chúa ơn đức tin cho mình và anh em mình...[Cf Mac 9, 24]
Trong năm đức tin này lời của hai vị tông đồ cả vẫn vang lên:
Tôi biết tôi đã tin vào ai” [2 Tm 1, 12]
Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em” (1 Pr 3, 15)
Hãy hành động để có câu trả lời! Đừng để hai lời thánh thư trên chỉ là khẩu hiệu thôi.
Lời Chúa muôn đời tồn tại:”Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” [ Lc 18, 8]
Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con.
 Ex 772

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

Re: Kỷ yếu Ex Luro Sài Gòn

Thưa anh em
Chủ nhật vừa qua [14/10/2012], Ex Công 768 đã thay mặt lớp đi họp với
nhóm nồng cốt thực hiện kỷ yếu dịp 150 năm ngày lập trường. Sau đây là
các thông tin cần biết
*Kỷ yếu đã thực hiện được 120 trang( dự kiến sẽ làm khoảng 200
trang)>> Xin toàn thể anh em tích cực đóng góp bài vở càng sớm càng
tốt, vì còn phải lựa chọn, dàn trang, xin giấy phép và in ấn ....
*Lớp 68 đã có 4 bài và cần thêm 2-4 bài nữa . Ex đầu vần 757 hy vọng
sẽ nhận được các bài vở và ý kiến đóng góp của tất cả mọi anh em, nhất
là những anh em ở xa hay là chưa bao giờ"đăng đàn".
*Ex Luro Sài gòn hy vọng từng anh em ex Luro đóng góp ý kiến riêng của
mình về hai mảng đề tài lớn sau đây:
a./ Anh em "ta ru" mơ ước hình ảnh người linh mục như thế nào?
b./ Các linh mục nhìn nhận và đánh giá những anh em đồng môn đã" tốt
nghiệp" trước mình ra sao?
Ex Luro Sài gòn tha thiết toàn thể anh em trả lời câu hỏi nêu trên (
ít là vắn gọn, 1 vài dòng). Ban biên tập sẽ chắt lọc các ý kiến của
mọi anh em để hoàn tất bài tổng hợp về đề tài này.
Những bài không đăng trong kỷ yếu sẽ lần lượt đăng trên trang web của trường.
Ex Alpha 757 đã hi sinh thời giờ và công sức cho công việc này, xin
anh em chung tay để công việc của Ánh ròm 757 được dễ dàng và dễ chịu.
Thông báo muộn: Ex Khải 787 đã từ phòng cấp cứu về thẳng nhà ở Vĩnh
Lộc Bình Tân[ từ tuần trưước]. Bệnh nhân cũng chưa khỏe hẳn và còn
đang đi đứng khó khăn. LH : 0908602428
Xin Chúa chúc lành cho chúng ta và công việc của chúng ta.
Ex 772

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN NĂM B (Mc 10, 17-30)



LẤY CỦA CẢI TẠM THỜI
ĐỔI LẦY KHO TÀNG BỀN VỮNG

Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
Chàng thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay là người nhìn xa thấy rộng. Tuy có đầy đủ tiền bạc của cải nhưng tâm hồn anh luôn khắc khoải vì có một khao khát chưa được lấp đầy: khao khát được sống đời đời. Vì thế anh tìm đến với Chúa Giê-su mà anh xem như một bậc Tôn Sư lỗi lạc, “quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”

Chúa Giê-su dạy anh phải giữ các giới răn. Anh đáp: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã giữ từ thuở nhỏ."

"Bấy giờ Đức Giê-su nhìn anh và đem lòng yêu mến, Người bảo: "Anh chỉ còn thiếu có một điều: là hãy về bán những gì anh có mà bố thí cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Sau đó, hãy đến theo tôi."

Qua lời dạy nầy, Chúa Giê-su đề nghị anh đánh đổi của cải phù du đời nầy để chiếm hữu kho tàng vô giá đời sau, nhưng khi "nghe lời đó, anh sa sầm nét mặt, và buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều của cải."

Lời đề nghị với người thanh niên giàu có năm xưa lại được Chúa Giê-su gửi đến mỗi người chúng ta hôm nay. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta phải khôn ngoan dùng những của cải tạm bợ đời nầy để đổi lấy kho tàng vững bền trên thiên quốc; hay nói một cách bình dân là hãy "bỏ con tép bắt con cá", mà cá đây lại là cá voi, vì phần bỏ ra rất nhỏ nhưng phần thu lại thật lớn lao.

Phần thu lớn lao nầy đã được Chúa Giê-su xác nhận với thánh Phê-rô và các tông đồ: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng ai từ bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì Tin Mừng mà không được gấp trăm và được sống đời đời."

***

Vào khoảng năm 1975-80, kinh tế Việt Nam gặp khủng hoảng trầm trọng, vật giá leo thang từng ngày, giá vàng nhích lên liên tục, đồng tiền mỗi ngày một mất giá.

Rồi lâu lâu lại có vụ đổi tiền, tiền cũ phải được đổi sang tiền mới nội trong một ngày với một số lượng hạn chế. Số tiền cũ không đổi kịp sẽ hoàn toàn mất giá trị và chỉ còn việc đem đốt đi. Sau mỗi lần đổi tiền, giá trị đồng tiền lại giảm sút thêm, đang khi vàng ngày càng tăng giá. Vì thế, không ai dại dột giữ tiền trong tủ. Khi có chút ít tiền dư, người ta đua nhau sắm vàng. Kẻ có nhiều tiền thì sắm cả cây vàng, người ít tiền thì sắm nửa chỉ hoặc một hai phân. Thế mới an lòng chắc dạ.

Những người khôn lúc đó đều có một chọn lựa sáng suốt là đổi tiền giấy lấy vàng. Thế nhưng vàng cũng không còn giá trị đối với người đã nhắm mắt xuôi tay, chẳng còn ích chi cho người đã lìa cõi thế. Do đó, một chọn lựa cũng rất sáng suốt cho chúng ta hôm nay là phải đổi tiền, đổi vàng, đổi tất cả của cải ta có đời nầy để lấy thứ “quý kim” muôn đời có giá, đó là công phúc. Ai có nhiều công phúc là có cả một kho báu trên trời không bao giờ mai một, hư hao.

Mai đây, cái chết sẽ thình lình chụp xuống. Nếu hôm nay không kịp chuyển đổi những gì ta có thành công phúc, thì lúc đó ta sẽ trở thành người tay trắng, chẳng còn gì tồn tại với mình khi bước qua thế giới bên kia. Đến lúc ấy, có hối tiếc thì cũng đã quá muộn màng!

Xét về một vài khía cạnh nào đó, mỗi người chúng ta đều là những người giàu có, không giàu của cải thì cũng giàu thời giờ, giàu sức lực, hay giàu khả năng, trí tuệ... Thời giờ ta đang có sẽ trôi qua nhanh chóng như nước chảy qua cầu, hết phút nầy đến phút khác; sức khỏe ta đang có hôm nay cũng sẽ hao mòn theo năm tháng; của cải tiền bạc rồi cũng không cánh mà bay; khả năng làm việc cũng sẽ không còn bao lâu nữa... Vậy sao ta không nhanh chóng đem những thứ “của cải tạm bợ” nầy đổi lấy thứ tài sản không bao giờ hao vơi trước khi chúng kịp bốc hơi.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết dùng thời giờ Chúa ban để tôn vinh Chúa và phục vụ con người. Đó là cách chuyển của cải phù du thành công đức bền vững cho mai sau. 


Xin cho chúng con biết cống hiến sức lực, tài năng, trí tuệ... để gánh vác việc đời, để góp phần xây dựng xã hội và phụng sự Hội Thánh. Đó là những cách biến gia sản chóng qua đời nầy thành công phúc, thành của cải không bao giờ hư nát dành cho mai sau.

(tinmung.net)

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

Re: Bàn luận cuối tuần

Hay quá ! Chí lý thay !! Hoan hô Ánh ròm.
nên khắc vào bản vàng câu châm ngôn vàng ngọc này : "  tiền nhiều mà không có chỗ đứng cũng như không"
DM

Re: Bàn luận cuối tuần

Chào bác Toàn Thắng và các bác,
Quan điểm của Hongyen.hp không mới lạ, thường thì trí tưởng tượng của người phụ nữ rất phong phú. Việc khơi dậy mối quan tâm đến tớ và bác Lớp Trưởng là câu giả nhời của bác Ròm, việc chạm đến niềm đau thương của chúng tớ. Thu nhập thế kia là chuyện bình thường, nói chi những nhân vật tiếng tăm như "lãnh chúa Bảo Lộc", các bác Ex 68 quốc nội, tính nhẩm thì số lượng đã vượt các ngón trên 2 bàn tay. Tư liệu để kiểm tra việc nầy thì PGS đang giữ. Cheers.
PHT


Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

Re: Bàn luận cuối tuần

Bác Toàn Thắng và các bác,
Như ex tôi đã có lần phát biểu với anh em, bà Hồng Yến này quên một điều, tiền nhiều mà không có chỗ đứng cũng như không.

Bàn luận cuối tuần

http://phunutoday.vn/chia-se/can-dan-ong/201210/Khong-thieu-dan-ong-thu-nhap-70-trieu-nhung-2188488/

Hay , hay , quá hay vì đã có 1 anh chàng nào đó viết bài để "giả nhời" cho cái cô ấy rồi các bác ... Ôi , ex tui hài lòng biết bao nhiêu .
Nhưng có điều anh chàng này phát biểu kiểu dưới đây làm ex tui bi ... hơi "Nhột" chút chút :
"....Theo tôi, đàn ông có thu nhập 50-70 triệu/ tháng bây giờ không thiếu, thậm chí nhiều người còn có thu nhập cao hơn mức này, mà họ làm ăn rất đoàng hoàng chứ không phải mua gian bán lận, hay là tham nhũng gì đâu. Không giấu gì Hongyen và độc giả, tôi cũng là một người đàn ông có mức thu nhập như thế.
Tôi cũng là một người có địa vị trong xã hội, nhưng có điều những cô gái tầm thường như 99% phụ nữ Việt Nam thì chắc chắn không thể "lọt" vào tầm ngắm của tôi rồi. Những cô gái xứng đáng với những người như chúng tôi thì phải thuộc diện có tài, hoặc cực kỳ xinh đẹp và duyên dáng.
Họ cũng có thể là những ngọc nữ trong giới showbiz, được nhiều người biết đến và có những vị trí nhất định trong xã hội, đặc biệt, họ cũng phải kiếm ra tiền và có thu nhập tương đương so với chồng thì mới xứng đáng được hưởng một cuộc sống đầy đủ như vậy. ...."
Nói thiệt với các bác , lương ex tui lãnh hàng tháng tính ra dư sức vượt trên 100 triệu đồng VN xa , nhưng từ lại chỉ thích có 1 người vợ rất tầm thường , chân hổng dài nữa ....
Như "DZẬY" , chắc là ex tui có "vấn đề" rồi phải hông các bác , hu , hu , hu ....(hổng biết tui có nên viết vài hàng cho anh ta và cô Hồng Yến khg ????)
Hay là "dzì" ex tui đang sống tại Paris đời sống còn mắc mỏ hơn TP Hồ chí Minh , phải cần có lương 300 triệu mới được xem là 1 người thành đạt để nhìn đến các "ngọc nữ" chăng ?
Toàn Thắng






Bàn luận cuối tuần

Các bác thân mến ;

Sáng nay rảnh ngồi xem báo "Phụ nữ Saigon" thấy 1 bà bên VN viết bài bên dưới , ex tui đang suy ngẫm 1 tí vì thánh hiền đã chả nói :" Xét mình trước , xét người sau" đấy thôi ...

Kiểu này có mấy anh dám vỗ ngực xưng tên mình là "người thành đạt" trước mặt các bà bên VN , đừng nói chi đến chuyện xưng mình là ĐẠI GIA , hic hic hic .....

Có EX nào viết bài để "Giả nhời" cho bà này dùm khg ? ... Nếu im lặng là đồng ý phân nửa đấy nhé !

Rieng ex tui thì đã đăng ký xin 1 chân rửa chén với cha Hùng Đỗ trong ĐCV rồi .

Toàn Thắng

Lấy chồng mà khổ thì lấy làm gì?

(Cân đàn ông)- Người đàn ông gọi là thành đạt phải có thu nhập không dưới 50 triệu/ 1 tháng nếu sinh sống ở Hà Nội và 70 triệu/ tháng nếu sống ở TP Hồ Chí Minh…

Tôi đã theo dõi các bài viết trong chủ đề "Chồng hèn". Qua những bài viết và những comment tôi nhận thấy hầu hết phụ nữ Việt Nam vẫn cam chịu và xã hội vẫn có cái nhìn bất công đối với người phụ nữ.
Tôi đã chẳng định đưa ra ý kiến của mình, nhưng hôm nay nghe chị Maihoa đặt câu hỏi, "
Đàn ông thu nhập bao nhiêu được gọi là thành đạt" tôi lại muốn viết đôi dòng.

Xin nói thẳng thắn, tôi nghĩ, một người đàn ông được gọi là thành đạt phải là một người đàn ông có mức thu nhập đủ để cho vợ con thỏa mãn mọi nhu cầu và có một cuộc sống sung túc. Tức là, không cần khoản thu nhập của vợ, thu nhập của anh ta cũng phải đảm bảo nuôi được vợ, con và đáp ứng đầy đủ các nhu cầu chi tiêu của gia đình.

Có nghĩa là, thu nhập của người đàn ông không dưới 50 triệu/ 1 tháng nếu sinh sống ở Hà Nội và 70 triệu/ tháng nếu sống ở TP Hồ Chí Minh, vì sống ở TP Hồ Chí Minh nhu cầu sẽ cao hơn TP Hà Nội.

Nhiều người nghe đến đây sẽ chửi tôi, nhưng tôi nghĩ, phụ nữ đã đi lấy chồng thì phải lấy được người chồng tử tế, thành đạt, lo được cho vợ con có một cuộc sống sung túc, đủ đầy thì hãy tính đến chuyện đi lấy chồng các chị ạ.

Còn nếu cảm thấy đi lấy chồng mà anh ta hèn, làm không đủ nuôi vợ con. Thậm chí, mức thu nhập còn thấp hơn cả thu nhập của vợ, làm cho vợ phải chạy ngược chạy xuôi để đảm bảo cuộc sống cho cả gia đình. Tối về lại chăm chồng, hầu hạ con cái và phụng dưỡng bố mẹ chồng, không có thời gian lo lắng cho bản thân, nhan sắc tàn phai thì thà rằng ở vậy còn sướng hơn.

Ở vậy, muốn làm gì thì làm, chẳng phải phụ thuộc, hầu hạ ai. Cũng chẳng phải làm dâu ai, chẳng phải lo lắng chồng cặp bồ, bịch lăng nhăng, như thế không sướng hơn lấy chồng hèn hay sao?.

Muốn làm mẹ, và muốn có con ư, đơn bây giờ đơn giản lắm, các chị chỉ cần vào bệnh viện và đăng ký thụ tinh trong ống nghiệm là một em bé sẽ ra đời. Hoặc nếu "can đảm" hơn, bạn có thể cặp kè với một người đàn ông nào đó để xin một đứa con làm vốn liếng cũng được.

Pháp luật hiện nay đã cho phép những người phụ nữ không chồng được quyền sinh con, và con bạn vẫn được đối xử bình đẳng như những đứa trẻ bình thường khác.

Tôi cũng rất chia sẻ với Huongtrinh khi lấy phải một người đàn ông hèn như chồng mình. Thế mà Maihoa lại cho rằng mức thu nhập 8 triệu 1 tháng là niềm mơ ước của nhiều người? Gớm, chưa đủ để mua 1 chiếc giầy hàng hiệu đâu các chị ạ. Sống phải nhìn lên, chứ đừng đi nhìn xuống.

    • Hongyen.hp
http://phunutoday.vn/chia-se/can-dan-ong/201210/Lay-chong-ma-kho-thi-lay-lam-gi-2188433/

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

re: lời cám ơn

Thưa anh em
Từ phòng cấp cứu B003, khoa nội tiêu hóa khu B
Ex Khải 787 và gia đình xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến toàn thể  đại gia đình ex Luro 68.
Trong dịp vừa qua quý cha và anh em đã cầu nguyện, thăm hỏi động viên và làm mọi việc có thể . . . để hiệp thông với ex Khải 787 và gia đình.
Thật là quý hóa và chân tình. Ex Khải 787 và gia đình không biết nói gì hơn trước nghĩa cử cao đẹp của các cha và mọi người...
Xin Thiên Chúa xuống muôn ơn lành cho quý cha, anh em và công việc của mọi người.
Ex Khải 787 vẫn còn đính chút "dây nhợ", tuy chưa ra khỏi phòng cấp cứu nhưng đã đỡ nhiều, giọng nói và tiếng cười đã có nhiều khí lực. Bạn mình cón nói đùa là đừng nói cha Định 776 đến xức dầu lần nữa!
Ex 772

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI



LỜI KINH CỦA QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC
Sưu tầm
Trong một vài phút ngắn ngủi này tôi muốn trình bày về ảnh hưởng của kinh Mân côi đối với quê hương đất nước. Trước hết tôi xin đưa ra một vài biến cố lịch sư.

Biến cố thứ nhất đó là cuộc chiến thắng tại Lépante.

Vào năm 1571 dưới thời Đức Thánh Cha Piô V, vua Sélim nước Thổ nhĩ kỳ đem quân thôn tính Âu châu, trước tai họa thảm khốc này, Đức Thánh Cha một mặt liên kết các quốc gia Âu châu, một mặt kêu gọi mọi người ăn chay cầu nguyện và nhất là lần hạt Mân côi.

Chính nhờ kinh Mân côi, đoàn quân ô hợp của các nước công giáo đã chiến thắng đoàn quân tinh nhuệ của Thổ nhĩ kỳ tại Lépante.

Và để tạ ơn Mẹ Maria, Đức Thánh Cha đã thiết lập ngày lễ Mân côi hôm nay.

Biến cố thứ hai là trường hợp của Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha là một quốc gia đạo đức và sùng kính Đức Mẹ. Thế nhưng đã rơi vào tay bọn Tam điểm từ năm 1910.

Trong suốt 16 năm nắm chính quyền, họ đã gây nên biết bao cảnh xáo trộn lầm than. Nào là giết chết các linh mục tu sĩ., phá hủy các dòng tu, cướp bóc các cơ sở từ thiện của Giáo hội.

Cũng trong thời gian ấy đã xảy ra tất cả 16 lần đảo chánh, 45 lần thay đổi chính phủ và tiền nợ nước ngoài lên tới hai tỷ mỷ kim.

Thế nhưng, vào năm 1917, Đức mẹ đã hiện ra tại Fatima và đã hứa với ba em nhỏ:

- Bồ Đào Nha sẽ giữ vững được đức tin.

Và sự thật đã xảy ra như thế. Dân công giáo Bồ Đào Nha đã vùng lên, đập tan xiềng xích của bọn Tam điểm, lòng đạo đức được phục hồi và ngày 12. 6. 1925 chính phủ và toàn thể nhân dân Bồ Đào Nha đã long trọng dâng kính đất nước mình cho Mẹ Fatima.

Sau cùng là trường hợp của Tây Ban Nha.

Cũng vậy, Tây Ban Nha là một quốc gia đạo đức nhưng đã bị rơi vào tay những kẻ chống đối tôn giáo. Dưới sự hướng dẫn của tướng Franco một mặt trận giải phóng được thành lập và mãi tới năm1939 mới lật đổ được chính quyền.

Ông đã tiết lộ như sau:

- Chúng ta đã nắm được những tài liệu của kẻ thù cho hay: họ định triệt hạ các thánh đường, biến đất nước chúng ta trở thành một quốc gia không còn tôn thờ Thiên Chúa nữa.

Qua những sự kiện lịch sử ấy, chúng ta thấy Mẹ Maria luôn sẵn sàng can thiệp để giúp đỡ mỗi khi chúng ta gặp phải khó khăn và thử thách. Phương thế mẹ muốn chúng ta sử dụng đó là kinh Mân côi, như lời mẹ tỏ lộ tại Fatima:

- Thế chiến lần thứ nhất sắp kết thúc, nhưng nếu người ta không lo cải thiện đời sống, tôn sùng trái tim Mẹ và lần hạt Mân côi thì rồi chiến tranh sẽ lại bùng nổ một cách tàn khốc hơn.

Nhìn vào thế giới hôm nay, chúng ta không khỏi bi quan khi nhận thấy rằng:

- Bất công và bạo động, hận thù và đàn áp đang xảy ra khắp nơi, những chiếc ngòi của một cuộc chiến tranh thảm khốc vẫn sẵn sàng bùng nổ. Rồi nghèo đói, bệnh tật và những tệ nạn xã hội luôn liên tục phát triển, không một phần đất nào mà lại không có.

Riêng tại Việt Nam, mặc dù hòa bình đã trở về trên quê hương chúng ta gần ba chục năm rồi, thế nhưng vẫn còn biết bao nhiêu khó khăn cần phải tháo gỡ, biết bao nhiêu vấn đề cần phải giải quyết nhất là về phương diện kinh tế và đạo đức.

Chiến tranh như một cơn ác mộng đã qua đi, nhưng hậu quả đắng cay và nghiệt ngã của nó vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Bởi đó, là người dân Việt Nam, chúng ta phải cố gắng góp phần vào việc phát triển đất nước bằng chính công sức lao động sản xuất của mình.

Tuy nhiên, là người tín hữu, chúng ta còn có những phương thế siêu nhiên. Và một trong những phương thế siêu nhiên đó là sự cầu nguyện.

Đồng thời, một trong những cách thức cầu nguyện đắc lực và hiệu nghiệm hơn hết, đó chính là kinh Mân côi.

Bởi vậy, hãy dâng lên Mẹ những lời kinh Mân côi sốt sắng để xin mẹ nâng đỡ và phù trợ cho đất nước Việt Nam, quê hương yêu dấu của chúng ta.

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN NĂM B (Mc 10, 2-16)



VỢ CHỒNG BẤT KHẢ PHÂN LY
Sưu tầm
Ngày hôm nay bọn Biệt phái đã đưa ra vấn đề ly dị để gài bẫy Chúa Giêsu. Họ hỏi Ngài có được phép ly dị hay không? Bởi vì trong sách Đệ Nhị Luật, Maisen đã khẳng định: Một người đàn ông lấy vợ, nhưng sau đó nhận thấy người vợ không đẹp mắt mình, ông ta có quyền dãy vợ và đuổi vợ đi. 
 
Đây là một vấn đề được tranh cãi rất nhiều nơi dân Do Thái. Có người thì chủ trương được ly dị với bất cứ lý do nào, có người thì quan niệm chỉ được ly dị với lý do thật nghiêm trọng và chính đáng mà thôi.

Nếu Chúa Giêsu chấp thuận ly dị thì đi ngược lại với lề luật của Thiên Chúa, còn nếu Ngài không chấp thuận thì Ngài sẽ mất đi cảm tình của dân chúng và không tôn trọng luật lệ Maisen. Đằng nào thì Ngài cũng sẽ rơi vào cái bẫy được gài sẵn.

Hơn thế nữa, lúc bấy giờ chính Hêrôđê cũng đã dãy vợ để lấy người chị dâu của mình. Gioan Tiền hô đã lên tiếng can ngăn và đã phải trả giá bằng chính cái chết của mình.

Chúa Giêsu đã nhìn thấy rõ âm mưu thâm độc ấy và đã nói với họ: Sở dĩ Maisen chấp nhận là vì sự cứng lòng của họ, chứ từ thuở ban đầu thì đã không như thế. Bởi vì Thiên Chúa đã dựng nên người nam và người nữ, để cả hai trở nên một xương một thịt. Nghĩa là cả hai phải bổ túc lẫn cho nhau. Sợi giây hôn nhân này còn bền chặt hơn cả sợi giây máu huyết. Bởi đó người nam sẽ lìa bỏ cha mẹ để kết hiệp với vợ mình. Và Chúa Giêsu đã kết luận:

- Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly.

Lời xác quyết của Chúa Giêsu thì vững vàng như đá tảng. Chính vì thế mà Giáo hội luôn bênh vực cho tính cách bất khả phân ly của hôn nhân.

Như chúng ta đã biết gia đình là tế bào sống động của nhân loại, là nền tảng kiên vững của xã hội. Nền tảng này tồn tại được là do tính cách bất khả phân ly của hôn nhân. Nếu vợ chồng tan rã thì đang sẽ sụp đổ. Một khi gia đình đã sụp đổ hẳn sẽ kéo theo nhiều hậu quả tai hại cho xã hội.

Thực vậy, vì lợi ích của cả hai vợ chồng mà hôn nhân đòi phải được bền vững. Một cuộc tình tan vỡ, hẳn sẽ gây đau khổ cho cả hai, nhất là người vợ. Nơi những quốc gia mà chế độ đa thê còn tồn tại, thì người phụ nữ phải chăng chỉ là một thứ đồ chơi không hơn không kém. Với đặc tính bất khả phân ly, Giáo hội đã lớn tiếng bênh vực quyền lợi của người phụ nữ.

Tiếp đến vì lợi ích của con cái mà hôn nhân đòi phải được bền vững. Trẻ nhỏ như một mầm non, cần phải được che chở bởi sức mạnh của người cha và tình thương yêu của người mẹ. Gia đình là mái trường đầu tiên dạy cho trẻ thơ những bài học làm người, trong đó cha mẹ chính là những bậc thày, những người hướng dẫn không thể thay thế.

Con cái sẽ như thế nào nếu như cha một nơi, mẹ một nẻo và như thế, chính bản chất của hôn nhân đòi buộc tính cách bất khả phân ly.

Để duy trì được đặc tính này, dĩ nhiên chúng ta phải hy sinh và từ bỏ nhiều lắm, nhưng nhờ chính những hy sinh và từ bỏ ấy mà tình yêu của chúng ta ngày một thêm mặn nồng và đằm thắm.

Có lẽ giờ này Chúa Giêsu cũng muốn nhắn nhủ chúng ta, những cặp vợ chồng Công giáo, đó là: Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, thì loài người không được phân ly.
 
(tinmung.net)

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

Re: hiệp thông

Chào các bạn 68,
Không phải tin vịt như ex Mõ nhận định.
Số là tuần này không có sô, nên khi ex Chương rủ thì đi ngay.
Bạn mình (Khải) chiều nay tỉnh táo và hoạt bát thấy rõ. Phòng B003 bệnh viên 115 chiều nay có huyên náo một chút bởi 5 thằng exluro 68. Ex Khải nhận ra Ròm, thì sực nhớ còn nợ bài viết cho kỷ yếu 150 năm Exluro Saigon, các bạn có đồng ý cho hắn nợ không? vì mình nghĩ khi mang nợ ở trần gian thì Chúa chẳng nỡ bắt y đi đâu. 
Quay sang ex Cảnh, y nói là còn nợ chưa uống với trưởng ban chai lọ ly nào và hy vọng qua đận này sẽ trả ...được nợ.
Hoan hô anh Nguyện là một người không "mát tay" nên bạn mình đã qua cơn nguy kịch... 
Nhờ sự gởi gắm của Trưởng lớp nên bác sĩ PGĐ BV nói có bao nhiêu thuốc tốt trong bệnh viện đều dành cho y, tới hôm nay bạn đã được tiếp đến 8 bịch máu.
Khi giã từ ra về, y nhìn ex Cảnh nói: "tao biết tụi mày chưa về đâu", tư tưởng lớn gặp nhau, bọn mình hỏi y có đi không? Và cả đám lại cười vang cả phòng.
Ex Khải nói nhờ lời cầu nguyện của anh em nên được Chúa thương và xin anh em tiếp tục cầu nguyện.
Sau đó vui cho bạn mình đã qua cơn nguy kịch, 4 anh em có đi họp ... để giúp VN giữ vững ngôi vô địch ĐNA về ...uống bia.
Xin lỗi các bạn chuyến này không có hình.

Thân,
Ex 757

PS: Ông Ruồi ngồi ở nhà mà biết hết mọi việc, bái phục, bái phục..





re: hiệp thông

Chào mọi người
Đây là tin "vịt" cho những ai quan tâm
Chiều nay [15h PM] tứ quí bao gồm Ex Alpha 757, Ex trưởng ban chai lọ 762, LP 767 và Ex Liên 794 đã đi thăm Ex Khải
Nghe nói Ex Khải 787 khỏe mạnh và "có thể sống thêm vài chục năm nữa?"
Để mừng việc bạn mình hồi phục sức khỏe>>> bốn vị đã "họp giao ban" nghe đâu say bí tỷ....
Anh em chờ bài tường thậut bằng hình của Ex đầu vần nhé!
EX 772

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

re: hiệp thông

Chào cả nhà
Ex Khải 787 và gia đình trước đây đã cực kỳ cảm động vì vợ chồng Bùi Gia 803 ở mãi Củ Chi lặn lội lên bệnh viện thăm bạn mình.
Chiều này Ex Khải 787 và gia đình còn cực kỳ ngạc nhiên vì Ex Thước 812, chánh sở Quảng Xuân lên ghé thăm. Bốn mươi năm gặp lại nhé... Ex Khải 787  hồ hởi lắm gọi điện thoại nói chuyện cho DR và như rớt nước mắt.
DR có gọi điện cho Ex trùm Cờ Đỏ 765: không gặp được ông trùm Nghĩa... Số là vợ chồng Ex Chung 765 đã quyết định bán 5 công ruộng và gom góp tiền bạc để tậu 1 thổ đất ở tp Cần Thơ: vùng ven thôi. Ông trùm 765 vắng nhà để làm nhà ( 1 trệt , 1 lầu) cho các exos có chỗ ăn học> Dự định 2 tháng nữa sẽ xong nhà mới này .
Cũng tin từ Cở Đỏ cho biết là Ex Chung ngoài việc cầu nguyện cho Ex Khải còn xin khấn giáo xứ và các hội đoàn cầu nguyện cho bạn mình gặp thầy gặp thuốc..
Hiện nay Ex Khải 787 bị viêm phổi nên gây ho: bác sỹ phải đai bụng lại vì khi họ đụng chạm tới ổ bụng . Thôi xin anh em thêm cho bạn mình 1 lời cầu .
Xin Chúa nhận lời chúng con cầu nguyện.
Ex 772

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

re: bệnh nhân

Thăm anh em
Chiều nay Ex Hòa 780 đã vào thăm Ex Khải 787 . Hai anh nói chuyện dài, EX Khải 787 có vẻ tỉnh táo.
Nhưng exo của PGS 799 có nói là bác sỹ phụ trách tiên đoán là sẽ có 1 đợt xuất huyết nữa mà cũng không có cách gì ngăn chận. Nghe nói nếu vào khu này gặp thầy gặp thuốc thì tốt; còn không đều là tiên lượng xấu cả...
Khoảng 6h PM exa Khải gọi cho DR vì bạn mình nhớ nhà , buồn bực đòi "xuất viện" . Mình cũng gọi nói vài câu với Ex Khải cho nguôi ngoai.
Tối nay có Ex và exa Niên Trưởng 775, Ex Phúc 798 và Ex vua 815 cũng ghé thăm Khải. Nghe nói hồ hởi lắm.
Riêng Exa 813 đã ổn định nên bệnh viện đã cho về nhà điều trị ngoại trú: khiến cho vài anh em lỡ dịp thăm bệnh.
Thôi xin trông cậy nơi Chúa và xin đón nhận thánh ý, cũng như thánh giá của Ngài. Amen.
Ex 772