Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Báo cáo thu-chi

Tồn quĩ kỳ trước: 10.772.700 + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (12.000.000, 6 tháng)]
(Đã post Báo cáo thu-chi 01/8/2015)

20/10/2015, đám tang Hiệp: 3.950.000 (3.000.000 xe; 200.000 vòng hoa; 750.000 ăn sáng)
Đóng niên liễm 2015: +500.000 (Lâm)
24/11/2015, lãi ngân hàng (21/5/2015 đến 24/11/2015, mình đi vắng nên tất toán chậm 3 ngày): +384.515
24/11/2015, gởi thêm ngân hàng: 7.000.000
 
Tồn quĩ : 707.215 + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (19.000.000, 6 tháng)]

Cám ơn các anh em đã đóng góp cho QUĨ LỚP.

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Photos, video: Thánh tích nữ Thánh Maria Goretti đến Houston, TX!

Hello!

Mời xem vài hình bên dưới, & click xem link video rất ngắn ...
Dịp thánh tích của Thánh nữ Maria Goretti đến Houston, TX
ngày 5/11/2015 tại trung tâm Catholic Charismatic Center
(1 trong 3 địa điểm, trong 3 ngày)



                                             
Way to go, th51bis TH Do!
Your video is now on YouTube.
St. Maria Goretti's relics coming to Houston, TX - by TH
Want to spread the word about your newest video? Share your video




From September to November of this year the major relics of St. Maria Goretti will make a pilgrimage to the United States.  Named the "Pilgrimage of Mercy," it is the first time that her body travels to the USA.
While St. Maria is universally known as the Patroness of Purity, her greatest virtue was her unyielding forgiveness of her attacker even in the midst of horrendous physical suffering, a forgiveness that would completely convert him and set him on a path to personal holiness.  In March 2015, His Holiness, Pope Francis, announced an Extraordinary Holy Year of Mercy beginning December 8, 2015. This visit of the major relics of St. Maria Goretti is an effort on the part of the Holy See and Treasures of the Church to prepare and catechize the United States for this great celebration in the life of the Church.

1 xe lớn hơn kéo xe van này -không ngờ là rương "quan tài" kính ở trong thùng gỗ 
trong xe này! khoảng 11:35am. Nghe 1 ông nói mấy người khác là "nặng khoảng
300 lbs /136kg

----
còn đang chuẩn bị nên bên trong rương chưa có đèn sáng 



​--------
Bên dưới lớp áo ...là xương của Thánh nữ. Cánh tay phải của thánh nữ, được mẹ của ngài
cho phép cắt để được tôn kính ở 1 nhà thờ khác

​-----------
​... đặt tranh ảnh...lên rương - và những vật này được xem là "thánh tích hạng 3"
riêng xương thánh - được xếp loại "hạng nhất" . Vì quá đông người sau thánh lễ (1.5 tiếng)
nên lát sau mình trở lại, bớt đông hơn mới đến gần chạm tay trên quan tài kính này được!
(hình này H chụp sau khi đi qua rồi, đến viếng không được chụp hình để tỏ lòng tôn kính)

​-----

Ngày 6 Tháng 7, Năm 1902 anh hàng xóm to lớn Alessandro biết là Cô (11 tuổi) đang ở nhà 1 mình. 
Cô đang ngồi ở cầu thang này khi Alessandro kéo cô vào nhà để tấn công, đòi hãm hiếp.
Cô chống đỡ ...và bị anh ta đâm 14 nhát ...Cô được chở đi bệnh viện ...tiếp máu...

...Khi anh này đang ở trong tù, thì Cô Maria hiện ra trong 1 giấc mơ, Cô đang đứng trong
1 vườn hoa, hát 14 hoa Huệ trắng trao cho anh, sau này anh sống 1 đời sống thánh thiện. 


-------

48 năm sau khi qua đời, Thánh nữ Maria Goretti được ĐGH Pius XII tuyên dương hiển thánh 1950 
ngài là vị thánh trẻ tuổi nhất (16/10/1890 - 6/7/1902)


Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Sài Gòn xưa ...

SAIGON XƯA ...
 
Tìm thấy một Sài Gòn hoa lệ những bức ảnh màu  hết sức quý giá.
 
Những bức ảnh màu mộc mạc gợi nhớ về một đô thị hoa lệ từng đứng bậc nhất Đông Nam Á.

[
Bán cơm trưa cạnh dãy kiosque trên Đại Lộ Nguyễn Huệ 1966
[
Bùng binh chợ Bến Thành
[
Các bác tài xế xích lô máy
[
Các em bé Sài Gòn thật hồn nhiên và dễ thương trong cuộc sống tạm bợ, vất vả giữa cuộc chiến.
[
Cảng Sài Gòn 1965
[
Trang phục Cảnh Sát Giao Thông ngày xưa
[
Chợ Cũ trên Đại lộ Hàm Nghi
[
Chợ Lớn 1965 – góc Đồng Khánh – Phù Đổng Thiên Vương
[
Chợ trời – nơi buôn bán những hàng hóa cũ
[
City Hall – Tòa Đô Chánh 1968
[
Công Trường Lam Sơn
[
Đường Đinh Tiên Hoàng, bên trái là ĐH Canh Nông, bên phải là Đài Truyền Hình
[
Đường Hai Bà Trưng 1968-1969
[
Đường lên sân bay Tân Sơn Nhất, nay là đường Trường Sơn
[
Đường Nguyễn Văn Thinh 1967, nay là Mạc Thị Bưởi.
[
Đường Phan Châu Trinh, phía bên trái chợ Bến Thành
[
Góc đường Lê Lợi – Nguyễn Huệ
[
Góc đường Tự Do – Thái Lập Thành (nay là Đồng Khởi – Đông Du) – 1974
[
Góc Hai Bà Trưng – Hiền Vương (Võ Thị Sáu) – 1968
[
Góc Trần Hưng Đạo – Phạm Ngũ Lão
[
Kênh Nhiêu Lộc – trên cầu Công Lý nhìn về phía cầu Trương Minh Giảng, toà nhà cao là ĐH Vạn Hạnh
[
Khu vực bùng binh gần Thương xá Tax
[
Kiến trúc bên hông chợ Bình Tây
[
Món ăn "chơi" thịnh hành của dân SG từ xưa đến nay: Bò bía
[
Một bãi giữ xe chật kín chỗ tại khu vực trung tâm thành phố
[
Mưa Sài Gòn trên đường Tư do (Đồng Khởi) nhìn từ góc khách sạn Continental ngày nay
[
Ngã 7 Lý Thái Tổ
[
Ngã tư Hồng Thập Tự (1966 – 1972) – Pasteur
[
Ngã tư Trần Hưng Đạo – Phát Diệm, nay là Trần Đình Xu
[
Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam
[
Nhà hàng nổi tiếng Maxim, đường Tự Do
[
Nữ sinh SG thời xưa trong đồng phục áo dài trắng truyền thống
[
Phương tiện đi lại thịnh hành là xe vespa
[
Quán bar khá nổi thời SG xưa_ Nữu Ước, nằm trên đường Hai Bà Trưng
[
Quang cảnh SG nhìn từ khách sạn Metropole
[
Rạp Casino Dakao, Đinh Tiên Hoàng 1967-1968
[
Rạp chiếu phim Rex
[
Rạp hát Hưng Đạo, chuyên diễn cải lương
[
Sài Gòn đã lên đèn
[
Sân Phan Đình Phùng, hình chụp góc Công Lý – Trần Quý Cáp[
Sạp báo với chủ nhân nằm dài đánh một giấc ngủ trưa
[
Sài Gòn về đêm
[
Tòa nhà Quốc Tế, đường Nguyễn Huệ 1969
[
Trên đường Tự Do, gần góc đường Gia Long. Nhà tường vàng là bộ kinh tế VNCH
[
Xe lam chạy lên Chợ Lớn
[
Xe lam Sài Gòn xưa
[
Xe Velo Solex được sử dụng rộng rãi
[
Xe xích lô có mặt khắp nơi.