Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2010

Đi trên cõi đường đời.. (Thằng ở lại).

Kính chào Các Ex 68 Nội & Ngoại,

PHT, Ex 772 và Nhạc kiêm Văn sĩ Kim Ân mến!

Hai cơn mưa bất chợt những ngày trước và những cơn mưa phùng  lác đác trên khắp thành phố hôm qua … dường như báo hiệu mùa đông đến!!??.

Trời đêm qua thật lạnh làm  nhiều người run bần bật, cho tay vào túi  khi vội vã lao về nhà theo con đường Quang Trung , Nguyễn Thái Sơn quen thuộc!!. Không áo gió, "có người" phải mặc áo mưa cho đỡ lạnh!!

Trái gió trở trời, "nhiều người" phải nằm bệnh viện!! Thậm chí Chúa gọi "Người" về để khỏi chịu nhiều khổ đau trên trần thế để lại cho những học trò nhiều kỹ niệm nhớ thương Còn nữa,  thật thương nhớ thay những người chịu những căn bệnh trầm kha phải  bỏ thời gian công sức nhiều để chữa trị.

Mùa đông cũng là mùa cưới hỏi…!! và rồi niềm vui đến khi những con trẻ ra đời; là những con, cháu thế hệ tiếp theo của một lớp thế hệ "VUI, BUỒN, GIẬN, KHÙNG" dường như đang  dần dần tàn hơi mỏi sức. Tre già măng mọc là thế! Tre làm sao "dẻo dai" bằng  măng??!!! Trái lại thật là dễ gãy đổ lắm nếu không "biết cách giữ gìn".

Thế nhưng để những chồi búp măng non mọc tốt tươi, những cây tre già phải "chống chọi với thiên nhiên bão táp, lụt lội thiên tai hoành hành, cuộc sống khó khăn không thể liên kết nhau!!?? Và đúng như vậy…. Thế thì, "Những cây Tre đó phải biết chụm lại từng "tập thể", từng "Bụi" đoàn kết nương tựa vào nhau, "cách này hay cách khác"!?, Tre cần và "Biết nhìn nhau xem "Cây nào còn, Cây nào biến mất, lặn sâu?!

Cây tre to "Big man hay LT" đang âm thầm theo dõi, suy tư cố sức tìm mọi cách  ( có thể đi xa tận trời Tây, đất  Mỹ hay Úc châu  nơi đó có những "Tre Hiền" rất thân thương, tài giỏi nhưng có khi cũng "laid off!!??"… Tất cả tụ lại làm cho "Bụi tre" "Trụ vững" và "Phát triễn" sau  "thời gian dài mấy tháng ?? Chúng co cụm, chen chút, chọc ghẹo làm buồn phiền, khùng khùng với nhau"!!???

"Bui Tre" sẽ lại "Tụ lại Đầy Đủ"

sẽ to lên, xum xuê hơn, ươm mầm tươi tốt cho những búp măng non vừa mới hé nụ???!!!

Hãy chờ xem?!!

Ex Phụng 799



--- On Sat, 10/30/10, PHT 800 <exluro68@gmail.com> wrote:

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

Cơn mưa rào đầu ngày đủ làm tươi mát lại cảnh vật. Không có thói quen chùm chăn, tôi vẫn phải rụt người dưới làn vải đắp mỏng, cảm nhận từng co giật nhẹ nhưng rả rời, chạy luồng qua các bắp thịt sau tuần làm lao động thật căng. Đứa nào bảo "càng già, càng dẻo, càng dai" là nói phét, tôi không tin thế. Cứ thế nầy thì từ điển có cơ hội sửa đổi, bảo rằng, phương châm vui là chính chỉ dành riêng cho các cha béo thịt, nghỉ ngơi mới thật sự vinh quang. Tấm nệm Kym Đan mỏng nhưng đủ dầy, ngăn va chạm của những khớp xương sắp hết chất nhờn bao bọc với nền cứng. Tôi cảm nhận sự khó nhọc của những thợ cạo nơi đồn điền, giả như không có những giọt mủ rịn chảy, đời sẽ bớt êm ái phần nào, mẹt-xi tút tút.

Cơn khoái  được giãn xương cuối tuần thật tuyệt. Không cần lối thời thượng, nằm nệm độn bên dưới đầy hơi ấm Huê Kỳ, điều ước giản đơn của tôi là đây, vang nhẹ dòng nhạc Tây, tư tưởng đắm chìm trong ngôn ngữ tôi vẫn cho là lãng mạn nhất. Tôi thích "petite fille" thơ ngây của Art Sullivan trong bài nhạc "Petite  Fille Aux Yeux Bleus", lòng chợt dấy lên rộn ràng tiếc nuối về "petite fille" qua diễn đạt của Joe Dassin trong "À Toi". Hồn của ngôn ngữ không thể dịch thuật, đem bí Tây sang đến xứ Huê Kỳ là hỏng, hẳn dân xứ ấy chỉ nghĩ đến việc khoét lổ trên cặp bí xinh, chả biết để làm gì!!!

Lao mình vào cuộc đua vội vã để cảm nhận được được những giây phút thật bình lặng. Từ "cuối tuần" chẳng bao giờ có ý nghĩa như lúc nầy. Tôi thả mình, lim dim nghe giọng thật "đầm", thật ngọt ngào của Elsa trong "Être Ensemble", đầm Tây quả số dzách.

 

 

 

Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2010

Re: [Ex68] NHỚ CHA GIÁO PHÊRÔ

Chào các bạn,
Hoan hô ex Tuấn vì clip "Nhớ cha giáo Phê rô" , một cha giáo "chưa được ra trường" như tâm sự của ngài trong ngày lễ tạ ơn 40 năm nhập trường của lớp chúng ta.
Tôi còn nhớ cha giáo Phê rô trong giờ dạy Anh văn lớp 12 cách nay 35 năm khi liên hệ từ tunnel # tử và câu chuyện ngài kể dẫn các chủng sinh đi dạo vào trong đường hầm xe lửa, khi vừa ra khỏi đường hầm thì xe lửa vừa tới, hú hồn. Không biết câu chuyện có thật không nhưng cách dạy "liên tưởng" của ngài thì tôi nhớ mãi.
Trong chúng ta, ít hay nhiều ai cũng đều có những kỷ niệm về ngài.

Hãy thêm lời cầu nguyện cho ngài nhất là trong tháng 11 và ngày nhà giáo 20/11 tới đây.
 
757


 
 
 

--
Được đăng bởi EX68 tới Ex68 vào ngày 10/30/2010 02:45:00 SA

Re:tin vui

Ex 813 và anh em
Trước hết xin chúc mừng Bùi gia có thêm 1 cháu nội nữa. Cám ơn Ex trùm 813 đã nhắc nhở. Lại cám ơn Ex này 1 lần nữa vì mất công làm video tổng hợp về cha giáo Phê rô [ ruồi nghĩ chắc chỉ là link dẫn vào trang web của TGP Sài Gòn thôi]. Ex 780 nên phá lệ nhấn nút vào đó xem thử.
Nghe bác Toàn Thắng nói buồn kể cũng lạ, trời lạnh được ngủ trong chăn ấm đệm êm thì còn gì bằng.
Xứ đạo VN cũng ảnh hưởng tây, dịp này cũng lo sửa sang mộ phần và giáo dân tìm cha để xưng tội ...Nhưng với tốc độ đô thị hóa như hiện tại thì cũng chả còn nghĩa trang mà sơn phết hay dọn cỏ, rồi thì cũng hỏa táng hết.
PGS 799 dạo này thế nào rồi? ngày thứ ba 2/11/2010 có tổ chức gì không? Có gì thì cho anh em ít phút trên diễn đàn đi chứ. Cả LT và LP đều bận "chơi tầu lặn" không biết ai sâu hơn nhỉ?
Ex 772

NHỚ CHA GIÁO PHÊRÔ

Thân mến chào anh em
Xin anh em dành ít phút để nhớ về Cha giáo Phêrô Cao Văn Đạt. Xem xong nhớ đọc cho Cha vài kinh rồi dặn ngài cầu nguyện cho lớp chúng ta.

Bác Mõ ơi bác còn quên 1 tin vui quan trọng : Bác Thắng Mun mới được thăng 1 sao Ông Nội nữa! Vậy là tin vui nhiều gấp mấy lần tin không vui (không phải tin... buồn nhé) rồi đó. Hy vọng chúng ta sẽ họp mặt đông đảo để mừng các tin vui. Xin đề nghị mỗi tin vui họp 1 lần. Chúng ta phải hâm lại đi chứ, lâu rồi chẳng họp hành gì cả!!! Vui là ... chính mà phải không bác Chương Béo?

Bác Béo này lâu nay im hơi lặng tiếng quá ta ơi. Có gì hay hay hô lên cho anh em chia sẻ nha.

Cám ơn anh em đã luôn nhớ đến mình và gia đình. Exa mình hiện nay đã đỡ nhiều so với những ngày đầu tháng tám nhưng có lẽ sẽ không bao giờ trở lại bình thường như trước được, trừ phi có phép lạ.

Xin anh em thêm lời cầu nguyện cho mình được hưởng phép lạ nhé, mong lắm. Hy vọng ĐHY Phanxicô Thuận sẽ xin Chúa cho mình phép lạ. Khi ấy mình sẽ trình Toà Thánh phong Chân Phước cho ngài ngay lập tức.

Chúc anh em và gia đình cuối tuần vui vẻ. Chỉ có bác Toàn Thắng là vui vẻ được 3 ngày, anh em bên đây chỉ được 1 ngày thôi. Bác thấy thiệt thòi ghê gớm không?

813

Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2010

week end Haloween

Bác 772 thân
Nghe tin của bác thì có vui được chút chút , nếu như đừng vừa nghe xong bài nhạc Trịnh : ...." Tin buồn từ ngày mẹ cho , mang nặng kiếp người !" .....
Cuối tuần này bên Tây được nghỉ 3 ngày , vì thứ 2 là lễ các thánh , bác có thấy Tây "ngoan đạo" khg ? hễ có lđạo là được nghỉ thôi , nghđ....ngmà !
Nói chơi vậy thôi , chvào dịp lễ các thánh , lễ linh hồn , tai Pháp mọi người đều phải lo về quê thăm mông bà , cha mẹ , dọn dẹp cỏ , quét lá cây đã rụng đầy chung quanh
và sơn phết , chưng bông hoa lại , cho dù có đạo hay khg , người nào cũng phải lo đi làm việc này hết , đúng là 1 tập quán tốt mà dân mình nên học tập làm theo vào dịp này .
Họ khg mua bí về làm ma , làm quchưng đầy trong vườn như các xứ khác , dân Tay họ ghét lắm , mất thời gi, lại chẳng có cái ý nghỉa gì c , chlàm giàu thêm cho tụi buôn bán .
Nhưng có nhiều đứa xấu miệng lại nói "dân Tây nghèo ... chẳng biết đến việc tổ chức ăn lễ Halloween là gì ......" , thôi thì , cũng chẳng sao bác !
Tui cũng khg có dư 2 euros để mua 1 quả bí về nhà ngồi hì hục khoét lổ c girồi đem chưng ngoài vườn , trời lạnh thấy mẹ , trong nhà mình còn khối chuyện đ làm (rửa bát , quét nhà ),
mà có chưng thì thằng hàng xón bên cạnh , nó cũng chẳng thèm đmắt đến mà xem trái của nó to hơn , hay của mình làm đẹp hơn .... thế thì làm "làm gì" bác , hi hi hi ....

Toàn Thắng

Re: Tin vui

Chào bác T. Thắng và anh em
Hết tin buồn lại tới tin vui
Hôm qua Ex alpha di tiễn đưa cha giáo Đạt có 1 mình, chắc buồn. Về nhà Ex 757 vào bệnh viện và biết mình lên chức ông ngoại> lại vui.
Tin vui là đồng chí phó giám đốc cũng có cháu ngọai đã lâu: mừng sinh nhật hôm nay hay kỷ niệm thành hôn tháng tới???
Anh hai Nguyện đã khỏe nhiều, không phải truyền dịch, không còn các ống linh tinh nữa. Người nhà đang xin bác sỹ cho cha về nhà tịnh dưỡng. Bình thường cha sẽ về nhà tại đường Phạm Văn Chí, Quận 6 trước khi về lại giáo xứ: bây giờ anh Nguyện cũng ăn ngủ gần như bình thường( nghĩa là ít, vì vẫn ít vậy trước khi mổ)
Mùa này ở VN là mùa cưới cho nên mình cứ tổ chức mừng kỷ niện thành hôn của St bách 760, Ex Trùm Hù và Ex niên trưởng( còn ai nữa thì anh em nhắc giúp) T. Thắng sẽ bỏ "meeting" mà dự tiệc mừng. Hi Hi
Ex 772

Thứ Tư, 27 tháng 10, 2010

Gửi hình .

Gửi các bác , hình em chụp tang lễ cha giáo Đạt ; có cái hình chụp cha nằm trong quan ( nắp kiếng trong ) nhưng em không biết các bác có muốn xem không nên không dám đăng lên . Có bác nào muốn nhìn cha không? , có thì cho em biết nha.

Hữu Thắng .

Re: Reply Ex 800

Các bạn thân mến,

Gởi các bạn đường link bài chia sẻ của cha Giuse Nguyễn Ý Định , trong thánh lễ của đồng hương Bút Đông http://tgpsaigon.net/audio/20101026/7198
 
Anh Bách ơi, tối qua trước linh cữu cha giáo Phe ro tôi có thắp giùm anh một nén hương và thì thầm với ngài về áy náy của anh đã không kịp từ biệt ngài khi anh từ giã VN. Anh cứ yên tâm, tôi tin là ngài cũng chả trách anh đâu.

Và đính chính lại thông tin của ex Mõ là Thánh lễ an táng cha giáo Phê rô vào lúc 8h30 ngày mai thứ năm 28/10 chứ không phải ngày 27.
Hãy thêm lời cầu nguyện cho linh hồn cha giáo Phê rô.

Thân,
Ánh 757


 

 

 

 


Re: [Ex68] Re:Reply Ex 800

Chào Ex 772,
Cám ơn về tường trình 3 gà 1 gói. Xin đính chính, Ông Lại Văn Sâm không tốt nghiệp ở Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, ngành ngoại ngữ, cũng không có lời phê kèm với chữ "thanks" trên văn bằng. PHT

Re:Reply Ex 800

       Thưa anh em
Chiều qua là ngày bận rộn mà nói theo kiểu nhà quê là ba gà một gói.
Gói thứ nhất là thánh lễ giỗ bà cố Anna. Kẹt xe làm cho hầu hết anh em đến trễ trừ ex niên trưởng[ Ex 775 đi bộ]. Nhà thờ xây dựng nhỏ, có cha già và ca đoàn cao niên hát lễ dĩ nhiên là sốt sắng nhưng không hay( nếu so với ca đoàn ĐCV trong cầu nguyện Taize). Trên cung thánh có di ảnh của bà cố Anna, và con trai GSTSTQ đọc bài đọc một. Cha sở mặc lễ phục xanh cử hành lễ với các bài đọc thường niên, tuy nhiên ngài chia sẻ lời chúa rất sát với hoàn cảnh lễ giỗ của bà cố. Ngài cũng nhắc thêm cộng đoàn cầu nguyện cho cha bạn là cha Phao lô Đạt*[ lúc này chắc ngất trí nên ngài cầu nguyện cùng Chúa cho linh hồn Phao lô chứ không phải Phê rô]
Sau thánh lễ thì nhà hàng dọn bàn ngay bên hông và phía trước nhà thờ. Anh em ra chào cha xứ nhưng ngài không nhớ rõ, ngay cả Ex 759 ngài cũng không biết là ex luro. Lớp 68 chỉ có sáu người thôi, nên không đủ một bàn: Ex alpha ko cầm máy ảnh "pro" nên hôm nay thiếu phần minh họa, Ex bố tây 768 với bộ râu mép đang nuôi dở giảm, ex danh tướng 770 và ex Hòa 780 trao đổi về tình hình học tập của con cái. Như thường lệ ex Đạt kể nhiều chuyện vui đặc sắc trong đó có 2 chuyện hấp hối ...Được sự đồng ý của danh tướng 770 xin lược qua như sau:" Có ông chủ Studio hấp hối cho gọi vợ con đến dặn những việc sau cùng, khi đã đông đủ, ông điểm danh từ vợ, con, cháu...rồi đến họ hàng, các người làm công. Người con thưa bố là đã hiện diện đầy đủ bên giường kể cả bảo vệ và coi xe cửa hàng... Ông bèn ngắt lời:"Thế thì ai coi cửa hàng vậy"! Tin từ VP số 4 Hoàng Văn Thụ cho hay nhân dịp gia chủ bán đất Hốc Môn lời hơn 2 tỷ VN$ nên có nhã ý mới anh em lớp 68 đến "tệ xá" tham dự … vào 17h ngày chủ nhật gần đây. Nhưng danh tướng phản bác:" qui vàng thì lúc mua 100 cây mà bây giờ bán lại chỉ thu hồi có khoảng 2/3 thôi"> Lại xét rằng nếu tổ chức như vậy thì ko có ai coi cửa hàng cho nên tiệc này sẽ hoãn " dzô thời hạn".
Gói thứ hai là bẩy anh em lớp đi lên viếng cha giáo Phê rô ở 6 Cường Để xưa. Vì trong nhà nguyện ( nơi để quan tài cha giáo) đang có các phái đoàn khác cầu nguyện kiểu Taize với ca đoàn của các thầy cho nên anh em trong lúc chờ đợi có tiếp chuyện với cha giám đốc 1 lúc. Không đợi được để viếng chung với Ex Luro Sài Gòn, anh em đã cầu kinh riêng cho ngài và Ex Ánh 757 và Ex Dụng 770 đại diện anh em lên thắp nhang và bái biệt ngài. Xin lưu ý thánh lễ an táng cha cố Phê rô sẽ được cử hành lúc 8h30 ngày thứ năm 27/10/2010 , ngài sẽ an nghỉ tại nghĩa trang Trung Chánh: anh em nào có thể tham dự xin bớt thì giờ cầu nguyện cho ngài. *Xin phép ex Hòa 780 để dẫn link bài của cha Oánh nhớ cha Đạt http://vietcatholic.net/News/Html/84766.htm
Gói thứ ba là anh em đi qua quận bẩy thăm exa Tuấn 813. Trời tối, thủy triều lên: không mưa nhưng cũng có vài đoạn ngập khoảng 20-30 cm: nước như vậy là không lớn nhưng có nhiều tay lái ẩu phóng nhanh rẽ nước bẩn vào anh em . Exa 813 hôm nay đã đỡ hơn tuy miệng vẫn còn méo, hằng ngày phải vào 8-10 lít dịch theo phương pháp thẩm dịch phúc mạc và hàng tuần phải chích 3 mũi thuốc tạo máu gì đó. Sáng sớm và tối thì con gái giúp mẹ, còn ban ngày thì ông trùm phụ bà trùm chứ sao! Nghe ex Tuấn 813 kể là bác sỹ đã đặt sẵn ống vào ổ bụng, mình treo túi dịch 2 lít lên cao và truyền vào ổ bụng mất khoảng 10 phút. Sau 4 tiếng thì lấy ra mất khoảng 20 phút: mỗi ngày phải làm đều đặn ít là 4 lần. Quan trọng nhất việc này là phải giữ sạch sẽ chứ nếu nhiễm trùng các ông nối hay "dây nhợ" thì chí nguy. Như vậy thời gian , công sức và tiền bạc không phải là nhỏ. Ngoài ra còn phải châm cứu hằng ngày nữa
Cuối cùng là phần thông tin cho PHT yên lòng.
  • Trước hết Mỹ chứ không phải VN. Bên Mỹ không phải chỉ solo như các ex 68 quốc nội hay các cha đâu. Gia đình( nghĩa là vợ và con là số 1 mà) là quan tâm hằng đầu của các Ex USA. Ruồi thấy các exa và exo xứ Cờ Hoa rất tích cực, cho nên cứ dựa vào câu" vượng phu ích tử" của các exa USA thì cha Hùng 786 không lo gì cả.
  • Thứ hai bi chừ là thời điểm tốt nhất để đi Mỹ: cha đi có 1 tháng chứ nếu đi 2 tháng như cha Hùng Đỗ 784 thì hay hơn. Mừng lể "Chào Thắng"[ Halloween] và "Tạ ơn cho" [ Thanksgiving] ở Mỹ thì sợ gì; nán lại Noel và tết tây chơi tuyết để chia sẻ cái nóng xứ "Căng-kuru" của bạn mình thì ….Cái này lại xin phép Ex hòa 780 với trích dẫn http://danlambao.wordpress.com/2010/10/24/chuy%E1%BB%87n-vui-cu%E1%BB%91i-tu%E1%BA%A7n-mc-l%E1%BA%A1i-van-sam-vtv-lam-tro-c%C6%B0%E1%BB%9Di-trong-lien-hoan-phim-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/ không thôi anh em lại chả hiểu thằng mõ viết nhăng cuội gì đây.
  • Hi nhắn cho PHT nếu buồn như bác Toàn Thắng thì về VN gặp niên trưởng cùng chữa bệnh là "cười ra nước mắt ngay"
    PS: Lúc Ruồi sắp post bài thì Ex đầu vần 757 báo là dẫn link sau http://www.tgpsaigon.net/thu-vien-anh/20101026/7196 để anh em xem hình cha Định 776. Xin lỗi Ex buôn rượu 1 lần nữa nhé.
    Ex 772

Re: Buồn quá

Thân chào Bác Toàn Thắng,
Thiệt là vậy! Tin buồn che lấp mọi sự. Mấy tuần nay, Ex tui bận việc vì sắp đến mùa Hè ờ đây, bọn nó chuẩn bị tàu bè nên cày...cày...cày ráo riết, thiếu chỉ mỗi việc bừa là công việc chuyên ngành của nhà mõ. Cuối tuần, Ex tui nằm xuội lơ, không ngóc dậy nỗi, ngặt nỗi nơi đây không có y tá chân dài nên không ai tiêm thuốc. Theo đúng catalogue, nghe tin Ex 786 tức Cha Hùng Vũ đi thăm xứ Huê Kỳ, Ex tui cũng lo lắng không biết bạn mình có dằn túi đầy đủ nhỡ gặp trường hợp "đạp bể bánh tráng" thì sao, nhưng cũng vững bụng là bên Huê Kỳ nhiều cao nhân, chắc không đến nỗi nào. Nếu nhà mõ có tin gì thì cho xin thêm chi tiết.
PHT

Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010

Buồn quá

Các bác thân mến ;
Mấy tuần nay , trên diễn đàn 68 chỉ thấy toàn chuyện buồn , ... CHẬC , CHẬC chậc ... Vào xem ã buồn , lại càng buồn hơn" !
Mới lúc nào , còn tranh nhau nói chuyện "SINH" con giai của LT ,
mọi người đã cố hết sức tránh né chữ "LÃO" ,
nhưng vài tuần nay diễn đàn chỉ thấy toàn tin "BỆNH" ....
nay lại thêm "TỬ"
Ôi , sao mà mọi sđến mau chóng thế .. khg biết ,
Thế thì ex tui phải xin ... BIẾN !
Toàn Thắng

Re: vieng Cha Pet. Đạt

Thưa anh em
Tin từ Ex Luro Sài gòn. Anh Trí Dũng đề nghị anh em cựu chủng sinh có mặt lúc 19h tối nay [ngày thứ ba 26/10/2010] tại đại chủng viện để viếng và cầu nguyện cho cha giáo Phê rô. 
Xin anh em thu xếp đi đông đủ.
Thằng mõ

Hiệp Thông Cầu Nguyện_Cha Giáo Phêrô Cao Văn Đạt


Cám ơn các bạn đã báo tin. Bất ngờ quá!. Vẫn nhớ cha là người
đầu tiên đón bọn mình khi vào CV. Mình còn nhớ cha nói với mình, số báo danh này (789) thì làm sao mà quên được. Sau đó cha đi du học, khi về cha có văn bằng Tiến Sĩ Tâm Lý. Thời đó không có mấy người có chuyên môn về tâm lý.

Cách đây vài năm cha có sang Mỹ chơi và anh em hẹn gặp cha ở nhà Dũng Mâp. Cha con có dịp nói chuyện nhiều và cha nhắc anh em mình nên liên lạc với nhau thường xuyên hơn.

Vietcatholic có bài viết về cha, xin gửi các bạn cùng chia sẻ và cầu nguyện cho cha.

Nguyện xin Chúa đưa linh hồn cha giáo Phêrô của chúng con sớm về quê vĩnh phúc.





******

LM Phêrô Cao Văn Đạt, giáo sư Đại chủng viện Saigòn, vừa qua đời tại Tân Lý Lagi

VietCatholic News (25 Oct 2010 10:48)

PHAN THIẾT - Lúc 3giờ chiều nay, 25.10.2010, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống chủ sự nghi thức tẩm liệm và dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha giáo sư Phêrô Cao Văn Đạt tại Nhà thờ Thanh Xuân, Giáo phận Phan Thiết. Đồng tế Thánh lễ có cha giám đốc ĐCV Thánh Giuse Sài gòn, cha hạt Trưởng Hạt Hàm tân, cha xứ Thanh Xuân và 18 cha học trò. Nhiều tu sĩ và đông đảo bà con giáo dân Thanh Xuân đến đọc kinh cầu nguyện và hiệp thông thánh lễ.


Cha giáo Phêrô qua đời đột ngột sáng nay tại biển Đồi dương Tân Lý –Lagi. Cách đây mấy ngày, ngài về Lagi thăm hai cha bạn là cha Phêrô Phạm Tiến Hành, Hạt Trưởng Hạt Hàm tân và Phêrô Nguyễn Viết Hiền, chánh xứ Thanh Xuân. Ngài cũng đến thăm hai người con linh hướng là cha Phêrô Nguyễn Văn Quang, chánh xứ Bình an và cha Phêrô Nguyễn châu Linh, chánh xứ Phước an.

Ông chủ tịch HĐGX Thanh Xuân cho biết: sáng nay, cha giáo dâng thánh lễ tại Nhà thờ Thanh Xuân, sau đó điểm tâm với cha xứ, đến khoảng 8g ngài đi tắm biển Đồi Dương Tân Lý và rồi nước biển đã cuốn ngài ra xa. Đến 10g30 sóng biển đưa ngài vào bờ cách nơi tắm khoảng 150m. Bà con giáo dân Thanh Xuân dùng mọi phương cách mong cứu sống nhưng ngài đã ra đi về với Chúa. Thi hài được đưa về đặt tại nhà truyền thống giáo xứ. Chuông báo tử ngân vang. Cả giáo xứ ngạc nhiên sửng sốt. Mọi người đến hiệp thông cầu nguyện dâng lời kinh hạt. Tin buồn lan đi nhanh chóng. Các linh mục học trò lần lượt đến viếng thăm.

Sau nghi thức tẩm liệm, đoàn rước linh cửu tiến vào nhà thờ.

Đức cha Giuse chủ tế và chia sẽ những tâm tình gắn bó thiết thân giữa ngài với cha giáo Phêrô:

Thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn, Thánh lễ chiều nay dành cho cha giáo Phêrô là một thánh lễ rất đặc biệt.

Lễ dành cho một cha giáo Đại Chủng Viện được cử hành giữa lòng một giáo xứ. Cuộc sống của các cha giáo âm thầm tại Đại chủng viện, nay thánh lễ quy tụ đông đảo giáo dân. Ngài được bao quanh bởi các linh mục bạn hữu, các linh mục học trò, con linh hướng, tôi cũng từng thụ giáo với ngài. Ngài nằm xuống như là một gạch nối giữa Giáo Phận Phan Thiết và Giáo Phận Sài Gòn. Một người con của Giáo Phận Sài gòn nằm xuống trên phần đất của Giáo Phận Phan Thiết. Vì thế chúng tôi hiện diện hiệp dâng thánh lễ. Chúng tôi tin tưởng cha giáo Phêrô hài lòng. Xin Chúa nâng đỡ ngài trong chuyến đi đời đời.

Sáng ngày 22 tháng 10, tức là 4 ngày trước đây, sau Thánh lễ an táng Đức Cha Emmanuel Lê Phong Thuận tại Cần Thơ, tôi đến Đại chủng viện Sài Gòn và lúc đang chờ xe đến đón để về lại Phan Thiết, cha giáo Phêrô Cao Văn Đạt cũng kéo vali từ trong chủng viện đi ra. Chúng tôi gặp nhau tại cổng chủng viện, rồi nói chuyện năm mười phút. Ngài cũng đang đợi xe đến đi Thanh Xuân. Qua câu chuyện trao đổi, tôi biết ngài ra Lagi để thăm hai cha rất thân là cha quản Hạt và cha xứ Thanh Xuân, ngài cũng nhắc đến hai cha là con linh hướng của ngài. Cuối cùng ngài bảo chuyến đi này là để ngâm chân, để tắm biển. Bởi vì từ lâu, tôi biết chân của ngài không được khỏe. Hàng năm các cha giáo ở chủng viện cũng ghi nhận, tất cả những thời giờ rảnh rỗi hầu như là ngài dành cho biển. Ngài có mặt tại biển Nha Trang, biển Vũng Tàu…và lần này đến vùng biển Lagi. Chuyến đi của ngài là chuyến đi với những gởi gắm ước mong cho sức khỏe được cải thiện. Đồng thời cũng là chuyến đi để gắn bó thân hữu với bạn bè năm xưa cũng như với con cái tinh thần linh tộc. Chúng tôi trao đổi câu chuyện một chút rồi tôi tiễn ngài ra xe. Không ngờ lần gặp ấy là lần gặp cuối cùng. Bởi vậy sáng nay khi hay tin ngài ra đi, tôi quyết định không so đo phải có mặt trong Thánh Lễ chiều nay để tiễn đưa ngài.

Ở ĐCV Sài gòn, tôi với ngài ở cùng một dãy lầu, ngài ở đầu cầu thang kia tôi ở phía đầu cầu thang này, hàng ngày gặp nhau trong bữa cơm hoặc trong các câu chuyện. Gắn bó với ngài từ nhiều năm rồi. Từ khi tôi mới 10 tuổi giúp lễ ngài là thầy giúp xứ giáo xứ gia đình tôi sống, vào ĐCV tôi là học trò của ngài, sau này về lại ĐCV giúp các thầy là chia sẽ cùng một nhiệm vụ với ngài.

Vẫn tin rằng sống chết là trong tay Chúa và giờ nào chết cách nào thì chỉ có Chúa biết. Thế nhưng, khi nghe tin cha Phêrô ra đi một cách đột ngột, tôi cũng không thể ngăn được những xúc động trong trái tim của mình. Ngài sinh thời là một người rất "yêu nước", ở đâu có biển có nước là ở đó có bước chân của ngài. Vì vậy trong chuyến đi này ngài gắn bó với biển và ra đi theo dòng nước biển.

Ngài ra đi trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Ngài ra đi đột ngột trong tầm nhìn quan phòng của Thiên Chúa. Một chuyến đi đời đời. Một chuyến đi về với vinh quang Thiên Chúa.


Cuối Thánh lễ, cha Giám Đốc ĐCV Thánh Giuse Sài gòn dâng lời tri ân đến Đức cha quý cha và cộng đoàn giáo xứ Thanh xuân. Linh cửu cha giáo được đưa về ĐCV. Được biết ngày 29.10, thứ năm, thánh lễ an táng được cử hành tại Đại Chủng Viện Sài gòn.

Trong sự tiễn đưa ấm áp của mọi người, cha giáo Phêrô vui mừng về với Thiên Chúa tình yêu.

Lm Giuse Nguyễn Hữu An

http://vietcatholic.net/News/Html/84753.htm



Re: cha Pet. Dat

Các bạn thân mến,

Tối qua vào blog của lớp đã thấy khấp báo về sự ra đi đột ngột của cha giáo Phê rô Đạt. Bản thân mình cũng cảm thấy bàng hoàng. Mình và một số ít các bạn trong lớp được là học trò của ngài từ năm lớp 12. Đang chuẩn bị đi viếng linh cữu ngài thì sáng nay vào trang web của TGPSG http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20101025/7183 mới biết thánh lễ tiễn chân ngài đã được cử hành tối qua (25/10/2010) tại nhà nguyện ĐCV.

Anh Bách và các bạn có thể vào trang web trên để xem hình và nghe audio về thánh lễ tiễn chân ngài.
Ngài ra đi đã vội vàng và người ta lại tiễn chân ngài vội vàng hơn???
Xin Chúa sớm đưa linh hồn cha giáo Phê rô vào thiên đàng.
Thân,
Ánh 757



 




Fwd: cha Pet. Dat



---------- Forwarded message ----------
From: Thao Nguyen <baby_duckling@yahoo.com>
Date: 2010/10/26
Subject: Re: Fwd: gio 100 ngày
To: Du Sinh <dusinh@gmail.com>



Cac ban than men
Minh co nhan duoc tin bat ngo cha Phero Cao Van Dat tu tran. Nho nhung nam 75 vua moi giai phong va suot 3 nam sau do minh van thuong xuyen den cha Dat de cha tu van ve nhieu van de ma minh vuon phai sau gian phong nhat la van de tuong lai va viec lam: cha Dat voi minih rat gan. Ngay ca khi dam cuoi cua vo chong minh cha cung la nguoi chu te. Minh xem cha nhu mot nguoi anh tinh than . Ngay minih roi Vn cu nghi la se co dip den chao cha nhung roi cung khong the den duoc vi qua nhieu viec. Nghi lai den gio van con ay nay. Chi cau mong cha som duoc huong nhan thanh chua va cau bau cho tat ca anh em chung minh. Co thong tin hay hinih anh ve le tang cua cha xin chuyen cho minh.
Cam on va chao tam biet.
Bach



Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

Fwd: gio 100 ngày

R.I.P.
Cha Giao Đạt từ trần

---------- Forwarded message ----------
From: <vuhung@usa.com>
Date: 2010/10/25
Subject: Re: gio 100 ngày
To: dusinh@gmail.com


Khấp báo
Cha giáo Phê-rô Cao Văn Đạt đã từ trần đột ngột.
Cha rất thích biển.
Cha đi Phan Thiết 2 hôm nay để tắm biển.
Sáng nay, cha đã ra đi giữa lòng biển, nghe nói đang tắm.
Anh em mình thêm lời nguyện cầu cho Cha.
GB. Vũ Mạnh Hùng.





Chủ Nhật, 24 tháng 10, 2010

Thiep moi

Nhân dịp giỗ 100 ngày BÀ CỐ ANNA PHẠM THỊ DỊU


Thân mời anh em hiệp dâng thánh lễ 17:00 thứ Ba 26/10/2010 tại nhà thờ XÂY DỰNG (Sau đó là họp mặt thân hữu tại khuôn viên nhà xứ)


Ân759

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN C (Lc 18, 9-14)


TÌM LẠI ĐỘNG LƯC TRUYỀN GIÁO
(Chúa Nhật Truyền Giáo)

Giáo Hội Việt Nam đang đi vào giai đoạn cuối của Năm Thánh kỷ niệm 350 năm thành lập Tông tòa và 50 năm thành lập Hàng giáo phẩm. Thật ra công cuộc truyền giáo đã bắt đầu trước đó hơn 100 năm, từ năm 1553. Hạt giống Lời được gieo vào lòng đất mẹ gần 500 năm. Hàng trăm ngàn người đã đổ máu đào làm chứng và bảo vệ đức tin tinh tuyền.

Theo kết quả của cuộc điều tra dân số mới đây (01/04/2009), Việt Nam có 86.024.600 người, trong đó có gần 6 triệu là Công Giáo, chiếm 7,06% dân số.


Khi làm mục vụ hôn nhân, phải đối diện với tình trạng quá nhiều người xin làm đám cưới với thể thức chuẩn khác đạo, tôi thường khó chịu và hay chất vấn họ rằng tại sao không tìm người có đạo kết hôn, mà cứ đi lấy người ngoại giáo? Có một cặp đã nói lại với tôi rằng con gái vừa tốt, vừa đẹp lại vừa có đạo quá ít. Người con ưng ý, nhưng chưa kịp hỏi tới thì đã lên xe hoa với người khác rồi. Nghe vậy tối thấy mình khó chịu với họ là không đúng, bởi đúng như anh thanh niên đó nói. Trong 100 cô gái, chỉ có 7 cô gái Công Giáo, hoặc trong 100 anh thanh niên, chỉ có 7 anh có đạo. Quả là họ có quá ít lựa chọn theo ý của Giáo Hội.


Từ đây câu hỏi lớn đặt ra với Giáo Hội rằng tại sao đã gần 500 năm rồi, mà Công Giáo vẫn chỉ là một cộng đồng thiểu số trên quê hương mình?

1. Giáo Hội đang ưu tiên cho việc gì?


Trong tác phẩm Chuyện Làng Hồ, kể về quá trình khai phá và hình thành miền truyền giáo Tây Nguyên. Trong đó có đoạn nói đến việc sẽ chuyển giao công cuộc truyền giáo lại cho người Việt thì các thừa sai MEP tỏ ra không tin tưởng người Việt có thể giúp các sắc tộc khác đón nhận đức tin cách tinh tuyền, trừ một vài người như thầy Sáu Do.

Biết điều đó, nhiều thừa sai người Việt tự ái và cho rằng các thừa sai phương Tây đã quá tự tin ở mình và coi thường người bản địa. Sự khó chịu đó rất đáng được cảm thông, nhưng nếu can đảm nén giận để nhìn rõ vào sự thật thì chúng ta thấy những hồ nghi của các nhà truyền giáo ngoại quốc không phải là không có căn cứ.
 
Giáo Hội Việt Nam đã và đang đầu tư vào những gì?  
Chúng ta xây nhà thờ, xây các trung tâm mục vụ hoành tráng, xây các tu viện thật lớn, xây đền đài, xây các trung tâm hành hương thật lớn. Ai sẽ được hưởng lợi từ cho các công trình này? Câu trả lời thật đơn giản: Người Công Giáo, và chỉ người Công Giáo. Rất hiếm khi người ngoại giáo đến nhà thờ, họa hoằn lắm mới có ai ngoại giáo đến các trung tâm mục vụ. Chỉ cần đọc các chương trình hoạt động của chúng ta hàng tháng, hàng tuần và mỗi ngày tại các nhà thờ, tu viện, các trung tâm mục vụ và hành hương, chúng ta sẽ thấy ngay. Không hề có một chương trình hay một phần chương trình nào đó cho người ngoại giáo.

Chúng ta đang đầu tư cho chính mình mà thôi !


Nhìn sang các anh chị em Tin Lành, chúng ta xem họ đầu tư như thế nào?


Họ góp 1/10 thu nhập để thờ phượng Chúa và xin Chúa sử dụng nó cho hiệu quả. Chúng ta thấy họ sẵn sàng đầu tư dịch và in Thánh Kinh để biếu, để tặng rất nhiều. Khi làm việc cho các anh chị em thuộc các sắc tộc thiểu số, các thừa sai Công Giáo phần nhiều phải dùng các sách Thánh Kinh do anh chị em Tin Lành dịch để rao giảng Lời Chúa cho các sắc tộc đó. Tại sao? Vì anh chị em Tin Lành đã đầu tư dịch Thánh Kinh ra hầu hết các tiếng của các sắc tộc thiểu số ở Việt Nam. Trong khi đó, bên Công Giáo chỉ mới dịch được sách Tân Ước ra các tiếng Bahnar, Jarai, và K'Ho. Khi giúp cho người Êđê, người Bru Vân Kiều, chúng tôi phải dùng sách của anh chị em Tin Lành. Ngoài ra, họ cũng đầu tư mạnh cho các phương tiện truyền thông khác.


Đó là lý do chính về phía con người lý giải cho việc tăng nhanh nhân số các Cơ đốc nhân thuộc Liên hội thánh Tin Lành Miền Nam Việt Nam, từ 500 ngàn năm 1975 tăng lên hơn 2 triệu vào đầu những năm 2000. Chỉ sau hơn 30 năm, nhân số họ tăng gấp bốn lần.


Nhiều người có cái nhìn tiêu cực về anh chị em Tin Lành thì cho rằng họ đã dùng tiền hay vật chất để chiêu dụ tín đồ. Ai nói như thế là chưa tìm hiểu kỹ. Thực tế, mọi Cơ đốc nhân dù giàu hay nghèo, họ đều dâng hiến 1/10 hoa lợi cho việc thờ phượng Chúa. Họ ý thức việc dâng hiến là việc làm quan trọng để khẳng định với Chúa rằng mình đã thụ lãnh ơn bởi Người và còn tiếp tục cầu mong ơn Người ban cho. Do đó, ngay các anh chị em Cơ đốc nhân bị bệnh phong, chỉ trồng được ít cụm khoai mì thì họ cũng mang khoai mì đến như hoa lợi mà chính tay họ thu hoạch được để dâng hiến cho Chúa. Công bằng mà nói. Anh chị em Tin Lành khi đã theo Chúa thì họ không từ nan để sống thờ phượng Chúa và sứ sụ.


Một cha giáo dạy truyền giáo của tôi đã kể một hôm trên đường phố Saigon, có một bà cụ xin phép ngài dành cho bà năm phút để thưa chuyện. Theo bà, đây là chuyện quan trọng, nếu không nói ra, bà sẽ không an tâm. Cha giáo tôi lắng nghe và nhận ra câu chuyện bà tha thiết muốn kể là câu chuyện về Chúa Yêsu, Đấng cứu độ. Bà ấy là người Công Giáo? Không, bà là một người Tin Lành.

Người Công Giáo có vẻ xa lạ với việc thực hành sứ vụ truyền giáo. Nhiều người còn cho rằng đó là một đặc quyền hay là một ơn riêng Chúa chỉ ban cho một số người, chứ không ban cho mình, và như thế họ đang mất dần căn tính Công Giáo của mình.


2. Thông chia sứ vụ của Chúa Giêsu


Đoạn cuối Tin Mừng Marcô viết: Chúa Yêsu nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo … Đây là dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe… Các tông đồ ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.”
(Mc 16, 15-20).

Đoạn Thánh Kinh này xác nhận sứ vụ truyền giáo là sứ vụ phổ quát của mọi thành phần Giáo Hội. Người tin là người truyền giáo thì cũng là người được Chúa ủy thác các hành vi cứu độ (trừ quỷ, giải độ, chữa lành). Do đó một người nhận mình tin Chúa mà xa lạ với những việc quyền năng Chúa làm thì có nghĩa họ đã không thi hành sứ mạng Chúa trao phó, và vì thế họ cũng ở trong tình trạng xa lạ với ơn cứu độ. Còn những ai tin và sống nhờ đức tin thì dù chưa là Kitô hữu theo nghĩa chặt cũng có thể trở nên cơ hội thông ơn cứu độ cho người khác rồi.


Một nhóm thanh niên ở làng Bon Pan, xã Ia Rsai, huyện KrôngPa, tỉnh Gia Lai tham dự tuần lễ tĩnh tâm chuẩn bị lãnh nhận các bí tích gia nhập Kitô giáo. Trong khóa tĩnh tâm, cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phán, CSsR nhấn mạnh với họ về hoạt động của Chúa Yêsu nơi những người tin. Sau những ngày tĩnh tâm, họ trở về làng. Làng họ có một thanh niên chưa theo đạo đang trong tình trạng “lui asơi” – bỏ cơm – tức là sắp chết. Họ lên nhà người hấp hối này và xin người mẹ - bà chủ nhà - cho phép họ đặt tay cầu nguyện cho chàng thanh niên này. Chủ nhà đồng ý. Các anh dự tòng quỳ gối chung quanh người bệnh dang tay cầu nguyện, rồi đặt tay trên người bệnh. Sau đó họ trở về nhà mà chẳng bận tâm gì cả. Ba ngày sau, khi họ đi rừng, trong nhóm họ có mặt cả người thanh niên đã hấp hối được họ đặt tay cầu nguyện.


Những người chưa được rửa tội, nhưng tin Chúa thì Chúa cũng dùng để thực hiện hành vi cứu độ cho người khác là thế.


Những người càng giữ đạo lâu năm, càng trở nên cứng lòng, khó đón nhận ơn Chúa cứu. Rồi họ cũng dễ dàng lên án người tội lỗi. Nhưng đối với Chúa, ngay người tội lỗi mà tin Chúa thì Chúa cũng có thể biến họ thành công cụ của Người.


Anh Ama H’ Nguyên - ba của con Nguyên - là người ở xã Ia Hru, lấy vợ và về nhà vợ ở làng Pleiwueng, xã Hbông, huyện Chưsê, tỉnh Gia Lai. Hai vợ chồng sống được ít lâu thì anh đổ đốn, rượu chè, đánh đập vợ con nhiều đến mức làng phải xứ bằng cách trục xuất anh ra khỏi nhà vợ, đuổi về làng cũ. Về lại Ia Hru, anh được tuyển làm angten cho công an, chuyên chỉ điểm để công an bắt các nhóm cầu nguyện. Anh đã lập được nhiều thành tích với công an, nhưng một hôm, anh đang canh me để bắt một nhóm cầu nguyện lớn, trong lúc đợi cho đông người rồi báo công an ập vô. Anh nghe người ta hát những bài hát vừa lạ vừa quen. Lạ vì không phải những bài hát ca ngợi ông Hồ hay đảng cộng sản, quen vì đó là những bài hát bằng tiếng Jarai, tiếng mẹ đẻ của anh. Anh mon men lại nghe, rồi lần bò lên nhà. Mọi người đang tề tựu cầu nguyện gặp anh thì sợ, nhưng anh ra dấu cho họ đừng sợ, hôm nay anh muốn nghe họ hát họ đọc kinh và cầu nguyện.


Sau buổi đó, anh giã từ không làm angten cho công an nữa, mà bắt đầu theo đạo. Học đạo được hai năm, anh được rửa tội, cha Giuse Trần Sĩ Tín, CSsR, sai anh trở về với làng của vợ anh. Vợ con anh tha thứ, đón nhận anh vào lại nhà.


Những người hàng xóm ngạc nhiên từ ngày anh trở về nhà vợ, tối tối không còn nghe cãi nhau, đánh nhau và tiếng kêu gào, chửi bới nữa, mà nghe tiếng hát và tiếng cười rất vui. Họ đến xem thì thấy anh mở sách hát dạy vợ con hát, rồi mở sách Tân Ước tiếng Jarai ra đọc cho vợ con nghe, rồi cầu nguyện. Những người hàng xóm đến nhà anh cũng muốn được anh giúp họ như anh đang giúp vợ con anh. Số người đông dần. Từ đó, Pleiwueng trở thành một cộng đoàn.


Năm 2002, khi tôi đến Tây Nguyên, anh Ama H’ Nguyên cho biết, Peiwueng và các làng xung quanh đã có hơn 1.500 người tin theo Chúa. Sau 10 năm, từ một anh chàng hư đốn, Chúa đã làm cho vùng đất đó thành một cộng đoàn Công Giáo.


Những người đó, nhóm thanh niên dự tòng Bon Pan hay anh Ama H’ Nguyên có phải là những người truyền giáo không?


Xét theo thói quen của chúng ta thì không phài, nhưng xét theo tác động cứu độ thì họ là những người truyền giáo. Truyền giáo đối với họ không phải là đi dạy một giáo lý về Chúa Yêsu, mà đơn giản là để cho Chúa Yêsu chữa lành người bệnh, và kể lại việc Chúa đã làm trên cuộc đời mình.


Lm. AN THANH, CSsR
(nguồn :dcctvn.net)

Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2010

Re: gio 100 ngày

Chào anh em.,
Tin chính thức từ Ex Ân 759 như sau:
Ngày thứ ba tuần tới 26/10/2010 vào lúc 17h chiều sẽ có thánh lễ giỗ 100 ngày nhạc mẫu GSTSTQ tại nhà thờ giáo xứ Xây Dựng( Cha giáo F.X. Oánh làm chính xứ, tọa lạc tại 13 Bành Văn Trân, phường 6 ; quận Tân Bình)
Ex Ân 759 mời anh em lớp 68 tham dự thánh lễ cầu cho linh hồn bà cố Anna.
Sau thánh lễ có sinh hoạt lớp ExLuro 68.
Nếu anh em có ý định tiễn Ex Hùng Vũ 786 chu du Hoa Kỳ thì chuẩn bị.
PS: GSTSTQ sẽ gửi thiệp mời chính thức tới anh em qua thư điện tử
Ex 772

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2010

Re: thăm bệnh

    Chào anh em
Chiều qua DR vào bệnh viện Trưng Vương thì anh Nguyện mới về lại phòng 208 . Anh rất yếu: không ngồi được , ko nói được và nằm thiêm thiếp. Y tá cũng ko muốn cho người thăm quấy rầy bệnh nhân... Tình trạng nói chung là chưa tốt.
Nhưng vừa rồi 11h 22/10/2010 gọi điện thọai thì được báo là anh đã đỡ hơn rất nhiều. Đã ngồi dậy được và có thể nói năng tí chút. Anh em nào rảnh xin ghé thăm anh hai 1 chút.
Cầu mong trong ngày mở án phong thánh cho đức hồng y Phanxico Xavier, anh hai chóng bình phục để còn phục vụ Chúa và Hội Thánh. 
Riêng EX Bình 761 người cũng đã từng mổ mật, xin lưu ý đi tái khám dài dài kẻo lại trở nặng không biết lúc nào.
Không biết là bệnh tình của Exa Tuấn 813 có khả quan hơn không? Anh em cũng muốn biết là cái phương pháp truyền 8 lít nước 1 ngày? có thay thế phần nào việc chạy thận nhân tạo không? Xin Chúa cứu chữa chúng con!
   Ex 772

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010

Re:xin nối giáo

Có ai siêng "cầy bừa" bằng Mõ không vậy???
Đã 07.34 AM mà vẫn còn tranh thủ cày... cày... bừa...bừa...!!!
Number 1 !!!   Number 1 !!!      Number 1 !!!

but gian

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2010

Re: [Ex68] Re: xin nối giáo

         PHT à
Tớ bị thất nghiệp nhưng thay vì đi tìm việc làm lại lén hồi âm cho cậu vài hàng cho khỏi thất lễ.
LT sau khi nhận thẻ iu tiên đó bèn cất kỹ trong tủ sắt: không bao giờ phải dùng đến. Lâu lâu gặp anh em móc ví mang ra khoe thì tìm mãi không thấy. Khổ nỗi là lớp 68 có nhiều bút gian, cong hay khùng gì đó mới chết chứ!
Các vị ấy phán rằng:" Ối dào! bà chúa đứt tay bằng ăn mày xổ ruột". Ai muốn hiểu sao thì hiểu.
      Ex 772



Re: [Ex68] Re: xin nối giáo

Ex 772,
Dược thẻ iu tiên như bác 763 thì tớ không dám mơ ước. Cám ơn Ex về thông tin rất có giá trị. Mộng bình thường, tớ chỉ ao ước có được đủ khoảng sân kê bàn cà phê ở mặt tiền đường Đinh Tiên Hoàng, thế là tốt. nghe mà phát ớn, chắc là tớ phải đi hưu ở xứ lạ quê người rồi, đất xứ Việt là đất vàng nên cao không vói đến. Giờ chỉ đợi đường dây nóng chỉ giáo thêm cho vài điều.
PHT

Re: xin nối giáo

    PHT và anh em.

Mõ ko bít gì về kinh tế Mỹ cả. Cái đó phải hỏi chuyên gia là các Ex USA...

Chỉ biết là ra ngân hàng bây giờ nhìn bảng niêm yết giá chính thức đã thấy thêm 2 đồng tiền qua mặt tiền xứ "Obama": đó là dollar Canada và Úc Châu. Mình là "dân ngu khu[ cu] đen" tìm hỏi các chuyên gia thì họ nói là chiến tranh tiền tệ gì đó. Mà tệ thật nếu là chiến tranh, bất kể vì lý do gì!

Mình nghe nói giá nhà ở Mỹ đang lên, số lượng nhà short sale, for close … rất nhiều nhưng hình như các ngân hàng lại chỉ đưa ra bán nhỏ giọt. Tuy nhiên nhà Mỹ quá rẻ so với Canada va Úc rồi. Còn với VN thì lại rẻ cực kỳ nữa. Khoảng 200k có thể mua được nhà đẹp ở nhiều tiều bang [ không kể bang Cali bạn mình ở nhiều hay chỗ thủ đô Capitol beltway mà Châu Kool 764 cư ngụ], với số tiền ấy chỉ mua được 70 m vuông mặt tiền các quận ven đô như Tân Phú, Bình Tân... chứ không thể tìm thấy ở Tân Bình hay Phú Nhuận chứ đừng nói là quận nhứt, quận ba hay quận mười. Nghe mấy anh đi ngàn năm Thăng Long về nói chuyện là ở Hà Nội vẫn qui vàng khi tính giá nhà đất. Hàng Ngang, Hàng Đào bây giờ vẫn tính 40-45 cây vàng/ 1 m vuông{ Nghĩa là có khoảng 1 tỷ rưỡi thôi 1 chỗ ngồi}. Ôi không nói nữa vì trong lớp 68 ai cũng ngoài 50 mà bệnh tim mạch, huyết áp cũng nhiều...lỡ may phải vào "cấp kíu" thì khổ lắm. Có thẻ "ưu tiên" kiểu LT 763 hay vào nhiều quen mặt kiểu Ex niên trưởng 775 thì còn đỡ nhé…

Xứ Cờ Hoa update hằng giờ, DR không đủ sức nói liều nữa rồi. Có "théc méc" gì PHT hãy liên hệ gấp đường dây nóng : 84908167561. Cuối tháng này Ex 786, tục danh là cha Hùng Vũ chơi đúng catalogue sẽ chu du Huê kỳ 1 tháng

 

Anh hai Nguyện đã trải qua cuộc đại phẫu tốt đẹp, tuy nhiên bây giờ anh đang nằm ở khu hậu phẫu[ hạn chế thăm nuôi]: không phải vì ca mổ trục trặc hay biến chứng gì đâu, Ở VN quen nhiều thì được ưu ái nằm thêm ở hậu phẫu lâu để được chăm sóc đặc biệt. Tạ ơn Chúa.

Thôi kinh tề VN có lên hay xuống gì cũng mặc, bây giờ thì cầy nào cũng phải "bừa' đây PHT ạ.

   Ex 772

Xin chỉ giáo

Thân chào các Exs,
Các nhà nghiên cứu kinh tế nhận định là nền kinh tế Huê Kỳ vẫn còn đang rỉ máu, theo như lời tuyên bố thập thò của Ông Obama thì vết thương nầy sẽ tiếp tục rỉ khoảng 10 năm nữa. Dù tin không được tốt đối với các Exs đang cư ngụ tại xứ nầy, nhưng dù thế nào thì mình vẫn phải chấp nhận, dễ mấy ai có được khinh công thượng thừa để vượt khỏi làn dây kẽm gai ấy! Mấy tay đầu tư địa ốc bảo rằng thị trường ở Huê Kỳ đang rất thấp, giá rẻ như bèo, tớ không tin lắm. Vậy có Ex nào nghiên cứu về thị trường nơi xứ nầy, hoặc có bài viết về vấn đề nầy, xin pót lên cho anh em xem ké. Ex 772 vừa đi du lịch từ đấy về, hẳn cũng biết được đôi điều. Xin đa tạ.
PHT

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010

Hình bác Bình .

Hình chụp ngày 8/10  , lúc này bác Bình đã đứng dược và đi chầm chậm được .

Re: Chú Ba tài quá

PHT và anh em
Bây giờ EX Bình 761 chỉ nằm là chính, chứ có đâu mà lồm cồm táy máy...
Cha Nguyện đã vào phòng mổ từ sớm: nghe nói 9h30 bắt đầu mổ, dự kiến 2-3 h thì xong .
Nhưng hiện tại vẫn chưa có tin tức gì. Có thể là mổ xong vẫn còn đợi cho hơi tỉnh, y tá mới đẩy ra khu hậu phẫu.
Bận việc thì cứ lo làm việc, nếu rảnh rỗi thì đọc kinh trong tháng Mân Côi, đọc các kinh cầu hay kinh nguyện cho Thượng Hội Đồng giám mục tại Trung Đông nhé bạn mình
Ex Thắng Mun 803 có chụp hình với Ex Bình 761 trong bệnh viện: cứ post lên cho cộng dân Úc Châu tường lãm.
Ex 772




Re: Chú Ba tài quá

Chào Ex 772,
Ex có hình của Thầy Bình đang lồm cồm mở hộp đàn không? Tớ bận việc mà không có gì xem, buồn quá! PHT

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2010

Re: tham benh


Chư huynh khả kính

DR mới đi thăm anh Nguyện về . Hôm nay anh tươi tỉnh hơn, nhưng cái vụ nước dẫn ra từ mật thì vẫn đậm mầu... Chiều nay anh đã bắt đầu kiêng ăn để chuẩn bị ngày mai lên bàn mổ. Nghe ý tá nói mổ hở nhưng cũng theo kỹ thuật tiên tiến của Pháp ( áp dụng khoảng 7 năm ) và VN mới áp dụng kỹ thuật này khoảng 3 năm thôi. Vết mổ cũng không lớn lắm và không có gì nguy hiểm!

Anh Nguyện rất lạc quan và tin tưởng, còn nói đùa là có hai tay bên phải và bên trái, mình cứ nắm chặt tay bên phải. Xin anh em cầu nguyện cho anh 1 kinh trong dịp đặc biệt này. DR cũng gửi tới anh lời thăm hỏi của anh em. Ruồi cũng nhắc với anh Hai về câu chuyện giải cứu thợ mỏ tại Chile vừa qua. Trong một lá thư gửi lên mặt đất, Jimmy Sanchez, 19 tuổi, người trẻ nhất trong nhóm thợ mỏ viết: "Ở đây chúng tôi có 34 người, vì Chúa chẳng bao giờ bỏ rơi chúng tôi" . Về bệnh tình của anh Nguyện các bạn có thể liên hệ với c Tâm người theo dõi và chăm sóc anh Nguyện qua số điện thoại: 0908939296 ( từ nước ngoài gọi về thì 84908939296)



Cũng liên quan đến chuyện bệnh thì Ex Bình 761 đã xuất viện chiều thứ sáu vừa qua. Tuy nhiên sức khỏe không phải là bình phục hoàn toàn: hiện thầy không tiện ngồi lâu ... Hiện nay thầy đang tiếp tục điều trị tại nhà bằng phương pháp vật lý trị liệu. Ex Bình 761 xin gửi tới anh em và gia đình lớp 68 trong và ngoài nước đã quan tâm, thăm hỏi, cầu nguyện vv... trong dịp vừa qua. Khi nào điều kiện sức khỏe cho phép Ex Bình sẽ tái cảm tạ chư huynh và gia đình.

Ex 772

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2010

Chính trị

Các bác thân mến ;
Thời kỳ khủng hoảng kinh tế , nước Pháp thiếu nợ ngày càng nhiều , thất nghiệp tăng cao , chính phủ kêu gọi nhân dân rán làm việc thêm 2 năm , để nhẹ gánh cho những người trẻ sau này phải góp tiền nuôi người già quá sớm , tức là làm việc đến 62 tuổi thay vì 60 , lúc trước ex tui thấy là 1 việc hợp lý nên làm , 2 năm qua mau lthôi .
Nhưng tuần này, cái đám gọi là "đảng xã hội" Pháp (PS= partie socialiste) cái tụi này được sinh ra là để "quậy thùng rác" ... Bất cứ chuyện gì nhà nước đưa ra , dù tốt hay xấu , chúng đều có bổn phận chống lại .Nếu khg thì cái đảng ...bị tht nghiệp , phải giải tán mất làm sao ?
Qua vài lần hưởng ứng theo chúng "làm reo" , giới công nhân nay đã thấm mệt rồi , lương tháng lãnh ra chẳng còn được bao nhiêu , thời buổi khó khăn đã khổ lại càng khổ hơn , vi "làm reo" ngày nào bị trừ lương ngày ấy chưa kể mất đi khoản tiền Bonus khi "làm việc đều đặn" , chúng bèn xúi học sinh xuống đường các bác ...
Học sinh mà , ở đâu cũng vậy , đi học hay đi "làm reo" nào có bị thiệt hại gì (cơm áo do cha mẹ lo) , được đi "quậy" thay vì đi học là trên cả tuyệt vời , đúng cái nghĩa .... "thứ 3 học trò" , càng ngày chúng càng hăng máu hơn , đập phá cửa tiệm , đốt xe , ném đá vào cảnh sát , niêm phong trường học ... Xem quá đã , quá đã (BORDEL!)
Bữa nay ex tui phải xin thay đổi chính sách , bây giờ tui theo PS chống chuyện hưu trí 62 tuổi luôn , để vận động học trò xuống đường đập phá nhiều thêm nữa ...
Nhất là khi bọn tr càng "quậy" , người dân lại càng chửi vào mặt cái bọn người lớn đứng sau "giật dây" đám con nít là đồ vô trách nhiệm , vô liêm s!!!!! hê hê hê ,
"đúng là gậy ông đập lưng ông" , phải hông các bác ?. Biết đâu nó chống chính phủ được , mình sẽ có thể nghỉ ngơi sớm hơn 2 năm , "ngư ông càng đắc lợi" thêm !
Toàn Thắng

Re: kien thuc nhỏ

...còn bác nào nhà ở sát bên bịnh viện thì xin cứ tự nhiên cho...
Nhưng than ôi "đường đi k.h.ô.ô.ô.ng đ.ế.ê.ê.ê.n" !!!
but gian