Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

Re:tt

PHt và anh em
Ex 761 tục danh Bình Boong đã chuyển nhà từ lầu 1 khu trại 22 lên lầu 9 của bệnh viện Chợ Rẫy . Ngoài cửa đề là khoa nội thần kinh, dịch vụ quốc tế nhé. Hi vọng là "inter" đàng hoàng chứ không phải như các trường quốc tế hay lao động hợp tác quốc tế.
Thầy đã được chụp MRI, nhưng kết quả chưa được hội chẩn . 
Tuy nhiên Ex 761 đã có thể đi lại chầm chậm rồi, mọi sự đã được tiến triển tốt đẹp : hi vọng trong tương lai gần có thể về nhà .
Tái Bút lần thứ 3 : DR đã bỏ công đi dò hỏi, thực ra đêm trung thu không có ex nội hay ex ngoại nào lên sân thượng, ngắm trăng, ăn bánh trung thu hết.
Chỉ có 1 ex( xin được giấu tên) lên sân thượng uống cà phê và có nhìn lén trăng. Nhưng lưu ý rằng, cái sân thượng đó của quán cà phê và không hề ăn bánh trung thu... tạm thời kết luận là trong đêm trung thu không có ex nào lên sân thượng, ngắm trăng và thưởng thức bánh trung thu cả!
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.