Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010

kien thuc nhỏ

Các bác thân mến ;
Trong 1 chương trình tuyền hình y tế trên đài truyền hình Pháp nói về hội chứng "TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO" (chuyện thường đến "gõ cửa" những bậc lão thành ở vào độ tuổi chúng ta ...) , muốn hy vọng cứu sống , người bịnh phải được đưa liền đến phòng cấp cứu của 1 bệnh viện lớn , có đầy đủ phương tiện , khg nên bỏ phí 1giây phút quý báu nào , các Bác sỹ bên Tây , Mđưa ra 1 kiểu ước tính về thời gian cách cụ thể như sau :
Khoảng cách từ nhà đến phòng cấp cứu bịnh viện : - Dưới 10 KM , hy vong cứu là 70%
- Trên 10 KM , hy vọng cứu được là 50%
- Trên 20 KM , hy vọng cứu được còn 30%
- Trên 40 KM , hy vọng cứu được chỉ còn 10%
Tui nghĩ là chỉ áp dụng cho bên Tây thôi , bên VN nếu đưa bệnh nhân từ Thủ Đức vô Saigòn chỉ có hơn 1 chục KM , vào lúc giờ 17 giờ...chắc là phải chôn luôn rồi, nhất là những ngày trời mưa hay triều cường (Ôi , dân Saigon lúc rày làm ăn phát đạt , mua xe hơi chạy nhiều quá.... Thôi cũng là 1 điều đáng mừng đi các bác !).
Vì thế bác nào ở xa , nên thân trọng chút với rượu và thuốc lá , còn bác nào nhà ở sát bên bịnh viện thì xin cứ tự nhiên cho . Dzui là chính mờ ......

Toàn Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.