Thứ Tư, 6 tháng 10, 2010

re: thăm bệnh

Thưa anh em
Anh Hai Nguyện nhập viện trung tâm cấp cứu Trưng Vương từ tối thứ sáu tuần trước, nằm hai bệnh nhân 1 giường như thầy Bình buổi ban đầu ( chắc ko lưu luyến nổi). Bây giờ anh Nguyện đã ổn định nằm ở khu mới phòng 208 trung tâm cấp cứu Trưng Vương. Chiều ngày mai [thứ năm 07/10/2010] vào lúc 17h30 xin anh em tập trung trước cổng Lý Thường Kiệt để đi thăm anh hai Nguyện [ theo đề nghị của Lớp trưởng]. Hiện anh đang 1 mình nằm trong phòng 2 giường, có máy lạnh, tủ lạnh ....Anh bị viêm túi mật cấp, bây giờ bác sỹ đã can thiệp dẫn ống thoát địch ra phía ngoài. Có thể trong tương lai sẽ phải phẫu thuật. Anh rất yếu, nói phều phào cám ơn các anh em ở xa đã gửi thư thăm... DR ko nói chuyện nhiều vì đến giờ y tá chích thuốc, xin quí vị đi cho!
Chiều nay, thầy Bình đã đỡ hơn nhiều. có thể tự ngồi dậy và đi lại trong phòng . Bệnh của thầy liên quan đến đốt sống thứ 4 và thứ 5 . Chưa nặng đến nỗi phải mổ nên bác sỹ yêu cầu vật lý trị liệu. Bây giờ Ex 761 như con chim bị thương thấy cành cây cong>> Thầy đã bị 1 cú ở trung tâm cấp  cứu Trưng Vương, vì vật lí trị liệu quá liều mà nằm liệt 2 tuần. Cho nên hôm nay buổi vật lý trị liệu đầu tiên thầy trốn tập, của đáng tội là thầy ở lầu 9 mà phòng vật lý trị liệu ở tầng trệt không ai đưa thầy đi thì thầy cũng bó chân thôi. Vợ thầy dạy 2 buổi, con thầy đi làm cả ngày, lúc Ruồi tới Ex 761 " chỉ ta với ta" thôi... Mà nói thật DR khỏe mạnh mà xếp hàng cầu thang để lên thăm thầy cũng toát mồ hôi( có nhiều người vừa toát mồ hôi vừa bị mất $ hay điện thoại di động); thầy sợ đi tập là đúng. Anh em cũng mừng cho thầy là phòng số 7 khu 9B1 thầy đang nằm cũng chỉ có 2 người và tiện nghi đầy đủ. Thầy Bình sẽ còn hưởng tiện nghi bệnh viện thêm 2 tuần nữa theo như dự đoán của bác sỹ điều trị. Xin anh em thêm lời cầu nguyện cho 2 bệnh nhân.
EX 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.