Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2010

Rừng và Biển




Thưa các bạn,

Nói "Rừng và Biển" thì thánh Bách sẽ cự tôi liền, vì đối với y đi với Biển thì chỉ có Thuyền, không có thứ nào khác có thể đem ra ví von trong tình vợ chồng hay hơn. Hẳn các bạn cũng đồng ý với y. Y là giáo sư Việt văn, còn tôi là thợ chớp ảnh, y nói bằng lời còn tôi nói bằng ánh sáng, với y chỉ dùng tai, còn tôi phải dùng tới mắt, một giác quan sở trường của cánh đờn ông.(phải hông PHT).

Mấy tuần trước đây, trên đường đi chớp ảnh xa tận Phú Giáo Bình Dương, đi qua mấy cánh rừng cao su bạt ngàn ngay mùa thay lá, lòng đã rộn ràng,… nhớ đến ex Bùi giờ đang làm "con nai (…) ngơ ngác đạp trên lá vàng khô".

Hôm qua, con gái nhờ tháp tùng trong chuyến đi ngoại cảnh chụp ảnh cưới, đoàn đã phải chạy đua với ông mặt trời, lên rừng, xuống biển. May sao trời đẹp, tính toán vừa khớp giờ giấc. Rừng cao su hôm nay lá xanh đã ra nhiều vì tuần rồi áp thấp nhiệt đới mưa mấy ngày liên tục. Đến phải nhờ chuyên viên về hiệu ứng mùa thu, leo lên cây rung cho lá vàng rụng (như trong hình chụp). Ra đường rầy xe lửa, gặp lúc tàu qua phải tạm lánh vào các lùm cây 2 bên. Ra biển Long Hải kịp lúc mặt trời lặn cho những shot cuối của chuyến đi. Ra về, tất cả đều mệt nhoài.

Lựa ra ít tấm ảnh làm phóng sự cho chuyến đi, post lên anh em xem chơi.

Thân,
757

Re: khuyen mai


Thưa anh em
Đây là đợt khuyến mãi cuối năm
Nhằm thanh lý hàng tồn. Chúng tôi sẽ bán trà Ô long 250gr/ gói với giá 0.00VN$
Mỗi Ex thành viên lớp 68 được mua duy nhất mỗi người một gói.
Thời hạn từ nay 29/01/2010 đến hết ngày 12/02/2010 tại 864 Âu Cơ, P.14-Tân Bình- HCM.
Lưu ý cửa hàng chúng tôi không có đại lý hay chi nhánh nào khác.Rất mong quí khách ủng hộ nhiệt tình. Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.
DR

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2010

CÁM ƠN TẤT CẢ CÁC BẠN

Chương béo tôi và toàn thể gia đình xin cám ơn tất cả các bạn đã tới thăm , điện , mail chia buồn cùng tớ và gia đình trong thời gian Bà Nhạc nhà tớ còn sống cũng như lúc qua đời .
Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho các ban .
Chúc các bạn và gia đình luôn hồn an xác mạnh .
Xin lỗi vì đã gởi lời cám ơn hơi trễ vì lu bu công chuyện hậu sự cho bà cụ .

Re: [Ex68] Thăm viếng nhạc mẫu Bố Tây.

PHT
Ruồi hôm qua không đi được. Nhưng có cầu kinh cho bà nhạc mẫu của Ex 68.
Tuy nhiên có ex đầu vần, LP, song trùm...thì còn lo gì nữa?
Ex 772


Re: [Ex68] Thăm viếng nhạc mẫu Bố Tây.

Thân chào các Exs,
Mừng bổn mạng cho LT thì tớ đã biết từ 2 tuần trước rồi, mạng cập nhật tin tức của tớ rất tốt. Chỉ tiếc là mạng không có gắn cái lỗ tai extension để nghe chuyện trên xe, nhờ việc ấy thì 2 Ông Trùm lại quá kín miệng, bó tay! Túm lại, chỉ có Bác Ruồi là số 1 về vấn đề thông tin.
PHT

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2010

Thăm viếng nhạc mẫu Bố Tây.

Thưa ChưHuynh và đặc biệt ÔngRuồi. Chiều nay có 5 người nhớ
đến Thánh Toma d'Aquin và không mừng chay đâu, có rượu thịt
đàng hoàng, do BốTây thết đãi, đó là LãoBéo, lãoRòm,
TrùmTuấn, bốTây và tớ. Chúng tớ có nhớ đến Thánh trong lúc
ăn. Còn ai thích mừng bổn mạng mà mừng chay thì cứ mừng.
Hình như đây đang là trào lưu mới thì fải ?!? Còn chuyện
chính của ngày hôm nay là : Xin chư huynh đệ thêm lời cầu
nguyện cho tình trạng sức khỏe của nhạc mẫu BốTây. Thân. 762.

--
Được gửi từ điện thoại di động của tôi

Re: St Toma d'Aquin

LP767 người tổ chức các sự kiện và anh em lớp68
Mừng lễ Thánh Toma tiến sỹ mà mừng chay vậy ru?
Ex772

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2010

THÔNG BÁO

Alo, Alo Các Exs thân mến
Bị LT&LP uỷ quyền, anh em chúng tôi (Cảnh & Tuấn) thông báo :
  • 18g00 ngày thứ tư 27.01.2010 lớp đến thăm Nhạc Mẫu Ex Công tại tư gia (được biết bà cụ đang rất yếu).
  • Mời anh em dành thời gian tham gia đoàn đại diện lớp với 2 anh em chúng tôi. Xin có mặt tại nhà Ex Cảnh (48/84 Hàm Tử; F.1- Q5 - đt : 0903.308.541) lúc 17g30 thứ tư 27.01.2010
  • 18g00 thứ tư 27.01.2010 xuất phát sang nhà Ex Công cách nhà Ex Cảnh khoảng hơn 1000m.
Rất mong anh em tham gia đông đảo.

Thân ái 813

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2010

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

Tên tục thường được lấy từ tên những bộ phận xấu xa nhất của phái nam hoặc bộ phận hoa mỹ nhất của phái nữ mà đặt cho. Mấy cha ở xứ Củ sau mấy hơi khè rượu đế bảo rằng ấy như thế cho nặng bóng vía, ma quỷ không dám lại gần. Tục lệ nầy phát nguồn từ đâu chắc phải tra cứu trong thư viện của thầy quét rác Allen. Không cư ngụ tại Sydney thì chuyên gia vấn đề nầy hẳn phải là Bác Nông trấn An Phú.

Ních-nêm khác với tên tục, thường được nêm vào tên gọi để nâng chất lượng bóng của một nhân vật hoặc nơi chốn nào đó. Ruồi hay Mõ nói lên tính cách săn tin giỏi và nhanh nhẹn trong vấn đề thông tin; Đầu Bò ý chỉ sự phát triển chậm của chất xám, giỏi lắm chỉ đỗ chức Tiến Sĩ v.v…ấy là nói về mấy cái nêm đặc thù của mấy ông hội Lu-rồ. Ních-nêm cho nơi chốn thường rất hoa mỹ và đáng yêu như phái nữ, Paris đứng đầu các nơi chốn đáng sống trên địa cầu, rất xứng đáng với từ La Ville-Lumière; Los Angeles, nơi cư ngụ của mấy cha ta-ru gọi The City of Angels; sang Florida nắng ấm như quê nhà được gọi là Sunshine State hoặc giông gió bão bùng như Chicago liền với từ nghe đã muốn dông tuốt The Windy City.

Trường lớp thời hiện đại không còn nhắc nhớ nhiều về ních-nêm cho thành phố đã mất tên Sài Gòn. Tiềm ẩn hay không tôi chẳng rõ, nhưng chứng tích còn hằn, kỷ niệm vẫn ghi, tôi nhất quyết yêu cái tên Hòn Ngọc Viễn Đông thời xa xưa ấy. Đi cả một đời, dong duỗi khắp nơi, chắp cánh tới đỉnh cao, lê mòn gót từng phố lạ, tôi vẫn không quên được nơi chốn của một thời, tôi không dứt bỏ được kỷ niệm. Ah! "Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt". Giời, không bảo cũng phải thành, mớ triết lý thế kỷ XIX lại hoành hành, tôi bắt đầu bước vào chiếc máy đi ngược thời gian, tôi hóa thành triết gia hậu bán thế kỷ XIX! Hàng chữ viết bắt đầu nghoệch ngoạc khi nhắc về ních-nêm nơi chốn ngày xưa ấy, không tiềm ẩn nhưng sáng chói như ngọc biếc, tên đáng yêu của một thời.

 

 

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2010

Đoc chơi cho vui

Tình cờ đọc trên mạng có cái naỳ hay, xin các EX đọc chơi , đừng phổ biến cho... cac EXA.
 
Sự khác nhau giữa phụ nữ và nai

1. Nai ngơ ngác suốt đời.. Phụ nữ chỉ ngơ ngác khi cần ngơ ngác .
2. Nai không bao giờ giả nai. Còn phụ nữ thường làm thế .
3. Nai có sừng toàn đầu. Phụ nữ có sừng trong ánh mắt.
4. Nai ăn cỏ . Còn phụ nữ thỉnh thoảng ăn nai .
5. Gặp tai nạn, nai biến thành khô nai. Còn gặp tai nạn, phụ nữ biến thành… mít ướt .
6. Nai chạy theo đàn. Phụ nữ cũng chạy theo đàn, nhưng không phải đàn nai mà đàn ông.
7. Nai nhảy tung tăng. Phụ nữ đi tung tăng .

Sự giống nhau của phụ nữ và cọp

1. Cọp gầm. Phụ nữ cũng gầm.
2. Cọp uyển chuyển. Phụ nữ mềm mại.
3. Trẻ con đứa nào cũng sợ cọp và đứa nào cũng sợ mẹ mìn, mặc dù cả đời có khi không nhìn thấy .
4. Cọp được gọi là ông ba mươi, Phụ nữ được gọi là sư tử Hà Đông.
5. Cọp nổi tiếng về sự oai vệ. Phụ nữ nổi tiếng về sự quý phái.
6. Cọp vẫn quan tâm tới móng. Phụ nữ cũng vậy.
7. Cọp nổi tiếng về da. Phụ nữ nổi tiếng về áo quần.
8. Cọp đôi lúc chỉ vồ chứ không ăn. Phụ nữ đôi khi chỉ yêu mà không lấy.

Sự khác nhau giữa phụ nữ và khẩu súng

1. Súng chỉ nổ khi có người bóp cò. Phụ nữ có thể tự khai hỏa.
2. Súng có thể bắn từng viên. Phụ nữ có thể trở thành súng máy, bắn hàng loạt.
3. Khi nguy hiểm người ta mang súng bên mình. Khi hạnh phúc người ta cần phụ nữ bên mình.
4. Súng có thể cướp cò. Phụ nữ có thể nói mà không báo trước .
5. Đầu súng có lưỡi lê. Đầu phụ nữ có cái kim kẹp tóc.
6. Đàn ông có thể ra đi với một khẩu súng, và cũng có thể ra đi với một cô gái .
7. Số đàn ông bị thương vì súng luôn ít hơn số đàn ông bị thương vì phụ nữ .
8. Súng có thể hết đạn. Phụ nữ chả bao giờ.
9. Ta xách súng. Còn phụ nữ xách ta.

Sự giống nhau và khác nhau của phụ nữ và một con sông

1. Sông đôi khi không biết đâu là bờ. Phụ nữ cũng thế.
2. Biết bơi đôi lúc cũng chết. Hiểu phụ nữ đôi lúc còn chết nhanh hơn.
3. Sông êm đềm. Phụ nữ phẳng lặng.
4. Sông cuốn trôi mọi thứ khi ta xuống nước. Phụ nữ cuốn trôi mọi thứ khi ta vẫn ngồi trong nhà.
5. Sông có thác.. Phụ nữ có cơn .
6. Sông mát mẻ. Phụ nữ tinh khiết.
7. Sông lấp lánh dưới ánh trăng. Phụ nữ lấp lánh dưới ánh đèn màu..

DM

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2010

Hành hương

Quả đúng như lời tiên đoán của tác giả Hồng Trần Dõi Bước vốn cách xa nước Nam này hàng vạn dặm: chuyện hay chỉ có ở trên xe LT. Nay xin mạn phép tiết lộ sơ sơ:

 

LT & DT đang duyệt kế hoạch tổ chức hành hương (ra nước ngoài hẳn hoi) vào quí 1 năm nay. Các Ex muốn biết thêm chi tiết để tham gia, xin hỏi ông Trùm Thuận Phát.

Cầu cho linh hồn Maria













Thưa các bạn Ex68,

Năm nay công việc dồn vào cuối năm dữ quá, đến nỗi chỉ kịp ghé vào thăm blog mà không để lại câu chữ nào. PHT nói mình bận đi săn bưởi trên blog DCT thì oan cho mình quá, quả là oan Thị ...Mầu. Được bạn Chương nhờ lo phần hình ảnh cho đám tang nhạc mẫu, mạn phép đưa lên vài tấm ảnh để các bạn thông công cầu nguyện cho linh hồn Maria:

-Cả gia đình con, cháu, chắt quay quần xung quanh người quá cố.

-Gia đình ex Chương.

-Cha giáo Yêng, chánh xứ cử hành nghi thức tẩm liệm.

-Cha xứ Tân Thịnh cử hành thánh lễ tại gia.

-Các hình còn lại: đại diện Ex68 đến viếng và chia buồn với tang quyến.

Thân,

Ánh 757

Thành kính phân ưu

Gia đình mình xin chân thành chia buồn với gia đình Ex Chương.
Xin cầu cho linh hồn cụ Maria sớm được hưởng nhan Chúa từ nhân.

Re: Ex Phung oi! (tt)

Than chao cac Exs,
Mot viec nua la KHONG CO NGUOI NGOAI QUOC nao muon lien lac voi minh dau, the nen khi cac Exs thay email bang ngoai ngu thi lam on dung co mo ra xem. Neu khong BI BANH XAC thi mat cong anh em khoc lam, hihi.
PHT

Vào 08:54 Ngày 22 tháng 1 năm 2010, Du Sinh <dusinh@gmail.com> đã viết:
EX Phung va anh em
Cứ viết tiếng việt chửi đổng tụi này vài câu nó cũng hiểu đó: cần gì nặn óc viết tiếng Anh. Nếu nó chưa có kinh nghiệm về tiếng Việt nó cũng hỏi ý nghĩa. Cứ dùng tiếng Việt hay tiếng Miên nếu có font mà nói chuyện với nó> nó cũng đeo đuổi việc này đến cùng... đúng như con trai hay ban hiền nhắc nhở.
Thêm nữa nè. Ex Cầu 763 cũng đã bị đứa cháu ở nước ngoài "hack" hộp thư và bà xã mình( nếu mình thì cũng vậy thôi) đang chat với exo thì nó nói vấn đề" an ninh" rất hời hợt. Nó thử điều khiển máy tính của mình ở VN mà mình ngồi trước màn hình chẳng có cách gì ngăn cản được. 
Thôi đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ( Nguyễn công Trứ). Mình có cái gì đâu để mất ngoài cái "quần xà lỏn">> để giờ viết lách cho anh em xem bài nhiều vào. Hi Hi
Ex 772
Chuyện này nói thật St Bách là người nghiệm túc cũng phải cười!!

On Fri, Jan 22, 2010 at 3:17 AM, Tieu Chung Vien Saigon <exluro68@gmail.com> wrote:
 

T


Re: To lo lang qua

Mr Trùm thân mến
Dưới đây là bài viết của người bạn từ Mỹ gửi về đề cao bạn mình.
Dọc chơi và ngẫm nghĩ chút nhé!

Bài học từ người quét rác

"Nếu không gặp được Allen - người quét rác 10 năm về trước có lẽ giờ này, tôi đang quay cuồng trong vòng quay vô tận của đồng tiền", Giám đốc Thái Hà Books - Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ quan điểm sống của mình.

Học là việc của cả đời. Ngày tốt nghiệp đại học tôi mới bắt đầu sự nghiệp học hành của chính mình - học từ cuộc sống. Biết bao người thầy sau này đã dạy cho tôi vô vàn kiến thức. Họ là các giáo sư, tiến sĩ, các chủ tịch, tổng giám đốc của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Tuy nhiên tôi không thể nào quên được một người thầy đặc biệt của mình - thầy Allen.

Giám đốc Thái Hà Books - Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Phụng Hà.

Hằng ngày từ ký túc xá trên phố Mountain - Sydney (Australia), tôi khoác ba lô đi học hay lên thư viện. Mỗi buổi sáng, tôi đều bắt gặp một anh công nhân vệ sinh thu dọn quanh khu nhà. Anh luôn tươi cười và kèm theo là lời chào rất thân thiện "Hello, how are you" (Chào bạn, bạn khỏe chứ?). Anh làm như vậy ngay khi gặp tôi. Về phần mình tôi luôn lẳng lặng bước đi, khuôn mặt lạnh tanh và khó chịu. Trong đầu tôi lúc đó chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất "Thằng cha này thấy sang bắt quàng làm họ. Hắn thấy tôi có chức vụ, có tiền bạc, có học thức nên muốn bắt quen đây. Hắn thì có khác gì mấy cô công nhân vệ sinh hay đi dọn rác trước cổng nhà mình ở phố Thái Hà, Hà Nội".

Ngày tiếp theo, anh công nhân vệ sinh vẫn cười tươi, vẫn chào tôi hết sức niềm nở. Tôi vẫn khó chịu và đút hai tay vào túi quần đi thẳng. Khuôn mặt vênh váo. Ngày thứ ba vẫn vậy, anh quét rác lại chào tôi rất vui vẻ, khuôn mặt và thân hình thể hiện sự thân thiện với tôi. Tuy nhiên, trong lần này, để cho xong chuyện tôi đã trả lời anh ta một cách miễn cưỡng: "I am fine, thank you. And you?" (Tôi khỏe, cám ơn anh. Thế còn anh?) Tôi nói xong và chợt nhận thấy rằng mình đã cười. Tôi đã cười mà không biết, điều này không như trong kế hoạch ban đầu của một người coi thường anh công nhân dọn vệ sinh. Thú vị hơn tôi phát hiện ra khuôn mặt tươi tỉnh của chính mình, rằng hình như mình vui hơn, dễ chịu hơn, hạnh phúc hơn, thư giãn hơn.

Vừa đi tôi vừa nghĩ về mình rồi lẩm bẩm: "Ta thật là ngu dốt". Quả thật, từ trước đến nay, trong suốt bao nhiêu năm qua tôi đã có một suy nghĩ không đúng, rằng khi cười với ai đó tôi mang lại niềm vui cho họ. Khi bắt tay ai tôi luôn nghĩ mình ban ơn cho họ. Khi gần gũi ai, tôi luôn nghĩ họ được lợi từ tôi. Và, tôi thấy mình thật sai lầm. Bởi, khi tôi cười với anh công nhân quét rác này người được lợi đầu tiên không phải là anh ta mà là chính tôi.

Và tôi chợt nhận ra rằng anh ta đâu có biết tôi là ai. Anh không hề biết tôi có bao nhiêu tiền, làm chức vụ gì, có học thức đến đâu. Trong mắt anh ta tôi từ ký túc xá bước ra tức tôi là sinh viên, là người đi học. Dù có học tiến sĩ, thạc sĩ hay đại học vẫn là người đi học, là sinh viên. Mà thậm chí anh cũng chẳng quan tâm tôi có là sinh viên hay không.

Chủ tịch hội đồng quản trị Thái Hà Books - Nguyễn Mạnh Hùng từng học đại học và sau đại học tại Nga (Liên Xô cũ). Ông từng đảm nhận vị trí quan trọng của nhiều doanh nghiệp và tổ chức lớn.

Ông Hùng từng học tập, công tác, tham quan, làm việc tại 39 quốc gia trong đó có Nga, Mỹ, Pháp, Australia, Anh, Nhật, Trung Quốc, Ai Cập, Thụy Điển, Italy... Biết 4 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Trung trong đó 3 ngoại ngữ đầu thành thạo cả nghe, nói, đọc, viết. Tổng số thời gian sống ở nước ngoài là trên 16 năm.

Ông bắt đầu giảng về quản trị kinh doanh từ 2003 sau khi từ Sydney, Australia về VN. Nơi giảng là: Tổ chức InWent (Đức), Hội Doanh nhân trẻ Hà Nội, Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nội; Các công ty và Trung tâm đào tạo: Đào tạo và Tư vấn ngân hàng BTC, PTI, Vitoria, VCCI, Viện quản lý Châu Á, Công ty chứng khoán Thăng Long, Chứng khoán Đại Dương, Công ty Thành Nam, Công ty Hà An, Ngân hàng Quân đội MB, Ngân hàng nhà Habubank, ngân hàng An Bình, Techcombank, Tổng công ty Phát hành sách TP HCM Fahasa, Công ty Vinapay, Kiều Gia… và rất nhiều doanh nghiệp khác.

Trên thực tế tôi chỉ là một người châu Á da vàng, mũi tẹt. Nhưng anh ta cũng chẳng để ý đến chuyện ấy. Anh chỉ cười và chào tôi như đã và đang làm việc đó với tất cả những ai từ ký túc xá bước ra. Tất cả mọi người là bình đẳng. Tất cả chúng ta là con người. Tôi thấy xấu hổ và tôi đã nhận ra vấn đề. Tôi đã được học một bài quý giá. Từ đó đi đâu, gặp ai tôi cũng chào và cười. Không chỉ cười mà là cười rất tươi. Cười từ trái tim mình, từ đáy lòng mình.

Một bữa nọ khi từ thư viện về tôi phát hiện ra Allen - người quét rác đang ngồi uống cà phê trong quán. Anh ăn mặc rất lịch sự, vừa nhấm nháp ly café vừa đọc sách. Ngạc nhiên và tò mò, tôi lại gần làm quen, cùng uống café, cùng nghe nhạc với anh. Tôi không ngờ rằng người mặc bộ quần áo bảo hộ, đi lau nhà, quét rác mỗi sáng bây giờ lại biến thành một người lịch lãm, trí tuệ thế này. Anh đọc sách say sưa và đọc khá nhanh. Bài học nữa tôi đã học được: Mỗi lúc chúng ta đang đảm nhận vai diễn nào đó, lúc đóng vai nào phải làm tốt vai đó. Hơn nữa, không nên coi thường người công nhân quét rác. Anh ấy cũng đọc sách, cũng nghe nhạc, cũng thưởng thức café và các món ăn.

Allen đã kể cho tôi nghe vanh vách về Kim Tự Tháp ở Ai Cập, về những gì còn sót lại từ vườn treo Babillon ở Iraq, về vùng đất lạnh và băng giá Siberie của nước Nga. Anh nói về thời kỳ La Mã, về chiến tranh Nam Bắc của nước Mỹ, về cuộc sống của người Eskimo. Đặc biệt anh nói về Việt Nam khi biết tôi là người Việt (Sau này anh kể rằng anh cứ ngỡ tôi là người Thái hay Indonesia).

Hóa ra Alen đam mê đi du lịch. Anh đi du lịch qua sách. Những hiểu biết của anh làm tôi kinh ngạc. Hóa ra anh rất hiểu biết và có trí nhớ và sự tưởng tượng tuyệt vời. Allen hỏi tôi khu vực Hạ Long có bao nhiêu hòn đảo? Khi đó, vì không biết, tôi đã nói đại rằng quãng 1.000 hòn. Allen đã giảng giải về các hòn đảo, về địa lý, khí hậu, thảm thực vật và thủy sản cũng như tính chất vùng biển của 1.960 hòn đảo, (chứ không phải con số 1.000 như tôi nghĩ) trong vùng diện tích 1.553 km2 này. Nhờ Allen mà tôi, có lẽ, đến chết không quên được những con số này.

Allen đề nghị tôi phân tích về nhạc Việt Nam, nhất là vấn đề đặc biệt của loại nhạc 5 nốt này. Tôi ngạc nhiên vì chưa bao giờ biết đến nhạc của đất nước mình lại chỉ có 5 nốt. Tôi luôn nghĩ nhạc gì thì nhạc, đã là nhạc thì phải là 7 nốt chứ. Cuối cùng tôi đã phải há miệng ra nghe Allen nói về chèo, về cải lương, về chầu văn, và về các loại nhạc cụ của Việt Nam, đất nước nơi tôi sinh ra và lớn lên. Allen đã dạy cho tôi bài học quý giá về tính tìm tòi khám phá, rằng tôi phải đọc nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn, quan sát và ghi nhớ nhiều hơn.

Chính từ bài học quý giá này mà ngay sau khi về Việt Nam tôi đã quyết định lái xe làm một chuyến xuyên Việt. Tôi cũng quyết đi tham quan toàn bộ đất nước mình, không bỏ sót tỉnh nào. Tôi chợt nhận ra rằng mình đã bỏ qua rất nhiều điều quan trọng, rằng tôi đã đi đến tận 39 quốc gia nhưng lại chẳng hiểu được nhiều thứ đang diễn ra ngay tại đất nước mình.

Ngày tôi đến thăm nhà của Allen, tôi lại học thêm được một bài học quý giá nữa. Allen có khoảng gần 1.000 cuốn sách. Là người học nhiều, đi nhiều, thường xuyên mua và đọc sách nhưng tủ sách của tôi cũng chỉ có quãng 3.000 cuốn. Còn Allen, một công nhân vệ sinh đã có một tủ sách quá vĩ đại. Anh đam mê sách và đã bỏ một khoản tiền lớn ra mua, trưng bày sách. Anh nói đã đọc hết những cuốn sách này. Thậm chí có những cuốn đọc đến 2-3 lần. Tôi nhớ khi đó tôi có mong muốn quỳ dưới chân anh xin nhận anh làm thầy.

Cũng tại những lần đến thăm anh, tôi đã được học cách nấu ăn. Làm sao nấu đơn giản, đủ chất, ngon miệng mà không quá cầu kỳ. Một tình bạn thân thiết đã nảy mầm giữa một doanh nhân với một anh quét rác. Chuyện này tôi không thể tưởng tượng được trước đó một vài năm. Từ ngày gặp Allen tôi bỏ hẳn các tính xấu của mình: kiêu ngạo, soi mói, coi thường người khác. Tôi cũng trở nên điềm đạm hơn, nói nhỏ hơn, ít nóng tính hơn. Tôi cũng không còn "bệnh" nhìn hình dáng bên ngoài mà kết luận con người nữa. Tôi luôn niềm nở và giúp đỡ mọi người. Tôi quyết định chọn sứ mệnh "sẻ chia" của mình từ ngày đó.

Cũng nhờ Allen và những người thầy khác sau này tôi đã hiểu và thực hành nguyên tắc "cho mà không đòi hỏi, cho mà không cần nhận". Tôi cũng đã triển khai mỗi ngày, mỗi giờ cách sống "pay it forward" - đáp đền tiếp nối. Cũng từ ngày đó cuộc đời của tôi luôn hạnh phúc, bình an và chan chứa yêu thương.

Gần chục năm đã trôi qua. Bây giờ nghĩ lại, nếu không gặp được Allen, chắc tôi vẫn đang quay cuồng trong vòng quay vô tận của đồng tiền, không chút nghỉ ngơi, không dành thời gian để hiểu và sống hạnh phúc với những người xung quanh, trong đó có các bạn bè, đồng nghiệp và hàng xóm. Tôi thật biết ơn thầy tôi, bạn tôi - Allen.

Nguyễn Mạnh Hùng
Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Thái Hà Books


http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Kinh-nghiem/2009/12/3BA164F6/



Quanh ta có vô số thứ để học hỏi

Chào mọi người ! tôi cũng có một mẩu chuyện đáng nhớ về anh quét rác o khu vực Thành Công. Cách đây vài năm có một anh đến quét rác ở khu vực tôi ở, trên cái xe gom rác của anh có treo một cái túi nilon để gom thức ăn thừa. Thấy tôi quăng cái túi nilon đựng rác của gia đình có lẫn cơm nguội vào xe rác anh nhắc tôi lần sau để riêng cơm thừa ra cho anh xin. Tôi cũng không để ý lời anh nói cho lắm nên mấy lần sau tôi vẫn không để riêng cơm nguội ra. Thế là có một lần anh ta nổi nóng chửi tôi khi thấy tôi quăng cả cơm nguội vào xe rác, tôi sững người nhưng kịp nhận ra anh ta nói đúng và không gây gổ một lời nào. Về sau trong mọi công việc tôi rất tiết kiệm, các sản phẩm do tôi thiết kế luôn đề cao tính tiết kiệm.

( Phan Khắc Quang )


Câu chuyện nhỏ, bài học lớn

Câu chuyện của anh mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tuy sinh ra ở một vùng nông thôn nhưng tôi đã được giáo dục và nhận thức điều này ngay từ còn rất bé. Chính vì thế tôi luôn cảm thấy thoải mái và lạc quan trong cuộc sống của mình kể cả khi gặp những hoàn cảnh khó khăn nhất. Chúc anh mạnh khoẻ và hạnh phúc với cuộc sống của mình

( Đăng Trình)


Kiến thức và Văn hoá

Người Việt Nam mình hay hiểu nhầm giữa kiến thức và văn hoá. Học hết đại học, thạc sĩ, tiến sĩ... là học phần kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Còn văn hoá là một câu chuyện khác đòi hỏi con người phải nỗ lực để tự hoàn thiện.

( Secky)


Một con người tuyệt vời

Trong cuộc sống ai cũng có những phút giây phải nhìn lại bản thân và điều quan trọng là khi nhìn lại họ có nhận được ra chính con người họ hay không. Chúc chú Hùng luôn biết chia sẻ như người bạn tuyệt vời của chú.

( Nguyễn Văn Hùng )


Tiền ko phải là trên hết

Bài học quý giá! Đọc qua bài viết của anh tôi cảm thấy hay, thật ra giữa con người với nhau, tiền ko phải là trên hết.

( Nguyễn Thuy)


Tôi rất thích câu chuyện này

Cảm ơn tác giả đã chia sẻ. Tôi cũng vừa trải qua một kinh nghiệm tương tự khi tạm từ bỏ vai trò của một nhà báo ra nước ngoài làm người dọn dẹp cho một khách sạn. Ở đây, tôi cũng đã gặp những con người tuyệt vời dạy cho tôi phương pháp làm việc hiệu quả một công việc tưởng như đơn giản nhất.

Hàng ngày, tôi đều gặp một người quét rác trong khu phố gần nhà và cả hai cùng chào nhau mỗi ngày, hỏi thăm sức khỏe và công việc. Thực ra thì ở đất nước tôi đang sống (Bỉ), người quét rác lại là một nhân vật rất quan trọng, hình ảnh của họ được tôn vinh ở khắp nơi, thậm chí được treo ở nhà ga trung tâm, và lương của họ cũng ngang với nhiều công việc khác như giáo viên, tiến sĩ...

Đúng như tác giả bài báo: chỉ cần mỉm cười với bất kỳ người nào, người hạnh phúc đầu tiên là chính chúng ta.

Cảm ơn tác giả.

( Huong Giang )


Cảm ơn bài học quý của anh Nguyễn Mạnh Hùng

Thật là một câu chuyện tuyệt vời mà anh Nguyễn Mạnh Hùng đã "pay it forward". Tôi muốn nói lời cảm ơn anh chân thành về bài học mà anh đã chia sẻ và cũng muốn nói nằng anh rằng and đang đóng rất tốt vai diễn hiện tại.

Chân thành cảm ơn,
( Tran Vinh )


Để lớn hơn và trưởng thành hơn

Cuối giờ, ngồi đọc bài viết của anh Hùng, hay quá, mỗi người trong cuộc sống đều có thể cho chúng ta một cái gì đó để học, sống hạnh phúc khi cho đi, ai cũng có cái "hay" của người đó, quan trọng là mỗi chúng ta có nhận ra điều đó để gạn lọc, để tích lũy những gì thuộc về mình, để lớn hơn và trưởng thành hơn.

Nguyễn Thị Trâm Anh


Thật ý nghĩa

Bài viết hay và thật ý nghĩa. Mình sẽ cố gắng để được mọi người yêu quý và cũng cố gắng để sống tốt hơn.

Tu


May mắn

Anh Hùng thực sự may mắn khi học được một bài học vô cùng quý giá. Cám ơn bài viết của anh rất nhiều. Đây cũng là bài học lớn cho em để nhắc nhở mình mỗi ngày về cách đánh giá người khác cũng như cho biết bao người. Chúng ta đều bình đẳng như nhau. Hãy cho đi nụ cười bạn sẽ nhận lại được niềm hạnh phúc thật sự.

WInd Colour








Thanh Kinh Phan uu


 
Dung xin Cau Chua som dem linh hon Nhac mau ban Chuong ve Nuoc Chua.Se cung ba xa doc vai kinh toi nay cau nguyen cho linh hon Maria
Phan Thanh Dung
Nguyen thi Kim Thoa
--

 

Re: RIP

Than goi cac Ex 68
Dac biet va cac Ex Hai Ngoai va cac Ex quen doc mail tieng Anh!!!!!
Trong do nho Ex Hiep co y kien dum!!! Ex co the cho biet nguoi goi thu cho minh la gia hay that khong??!!

Truoc tien xin loi vi vang mat trong thoi gian kha dai gop "vui la chinh" tren Blog 68 ( chi thinh thoang doc ma khong co gio viet!!) vi nhu cau sinh nhai!!!
Thu den xin chuc khoe cac Anh Em ma Minh khong duoc gap trong Buoi doc kinh chia buon voi Ex Chuong. Luc do Minh co dem buc 2 email tieng Anh len ma vi Anh Em gap di va Minh cung coi ve truong day hoc, nen khong dua cho cac Ban Ex xem tai luc do duoc!!!

Gio xin chia se voi tat ca Anh Em.
So la Minh da lam mot viec "khong nen lam!!??" va sau khi cho cac thanh vien trong gia dinh Minh biet thi da bi dua nhu sau:
- Exa Minh: Ong ham tien, tien do coi chung tien "rua tien" cua xa hoi den, Ong hay lam cu quyet dinh di, tuy Ong!!!
- Exo Gai nha Minh: Tuy Ba nhu con thay noi dung khong dang tin.Ba khong nen tra loi nua
- Exo trai nha Minh: Thu rac (Spam) khong dang tin cay, Ba khong nen xem va cang khong duoc tra loi; boi vi chi can ba tra loi 3 lan la tin tac co the xam nhap duong link cua Ba va tim cach xu dung duong link vao nhung viec bat chinh!!!???

Xin ke lai cho Cac Ex nghe,
So la, nhu thuong le khi mo mail de xem minh moi mo hop thu rac (spam) ra de xoa cac thu rac.
Dao nay hop thu cua Minh khong biet sao co nhieu thu rac qua!!! Cu phai xoa lien tuc!!
Chieu Thu ba 19 / 01 /2010 qua cung vay; Minh mo Spam va chi gap co moi mot thu rac; mo xem; thu de:
 Saturday, January 16, 2010  1:20 AM

 "Mrs. Susan Patrick" <thomasphillip2905@att.net>
 To: undisclosed-recipients

From: Mrs.Susan Patrick
17 Copse Hill, Wimbledon, SW20 0NE,
London, United Kingdom.

My Dear!

I know you would be surprised to read from someone relatively unknown to you before now? I took this decision the way my mind directed me.

My name is Mrs. Susan Patrick, I am married to (Eng Mr.Pius Patrick) from United Kingdom who has an appointment in Tokyo, Japan as the chief Managing director to(Abbes Suzuki Association Tokyo-Japan) under Engineering project/contract awarding section.

My husband died as a result of brief illness called heart attack, while he was coming back from (ASA) new location area on project inspection on Saturday 15th December 2007 Before his death as a result of our joint account venture we have $4.3 million (US) dollars which we deposited in a Finance Home In Asia.

I was brought up as an orphan and was married to my late husband for twenty years without a child and am of age, I am 68 years now and am suffering from kidney infection and a long time cancer of the lungs which has partially affected me deeply and from all indication my condition is really deteriorating, according to my doctors my health is very poor because of the cancer ailment off which no one knows what happens next but I am not afraid of death hence I know where I am going.

Therefore I want you to use this fund to build Orphanage home on my behalf to bring a help to the Motherless babies and less privileged ones.

I took this decision because I don't have any child that will inherit this money so as soon as I receive your reply I shall give you the contact of the Finance Home and also issue you a letter of authority that will empower you as the Next of Kin/beneficiary of this fund.

My happiness is that I lived a life worthy of emulation, whosoever that wants to serve the Almighty must serve him with all his heart, mind,soul and also in truth.

Please assure me that you will act according to my specification herein, Hoping to hear from you.

Thank you and may the Almighty bless you.

Sincerely yours.

Mrs. S. Patrick.
Email Address: mrsussanpatrick@centrum.cz


Sau khi suy nghi minh moi nhap nut Reply thay Email nhan khong giong nhu Email duoc cho cuoi thu minh moi tra loi nhu sau:

Tuesday, January 19, 2010 8:53 PM

From: "Dinhphung Vu" <phung5623@yahoo.com>
To: susan_m49@yahoo.com
Dear Mrs. Patrick,
I received and read your email today.
I will reply to your idea later. And Do I reply to you through the email address at the end of your email I read? I wonder I should answer you or not because the difference between the address of the sending email "<thomasphillip2905@att.net>" and the address of the email when I click the reply button  "susan_m49@yahoo.com".
Please tell me what I should do next!
Mr. Vu Dinh Phung

Roi thi Minh nhan duoc thu cua tac gia hoi am nhu sau:


My Dear,
 
How are you and thank you for your mail and your interest to carry out this task on behalf of myself and my late husband.
 
To start with I got your contact when I was surfing  the web to get an orphanage home contact which lead me to your email contact and the spirit of God directed me to contact you which i did.

My life has been a terrible experience altogether. I was brought up in the motherless babies home and after I was able to break through that and got married, I could not have kids and following that my husband died after a brief illness that lasted for two weeks which gave me the biggest shock and blow.
 
My husbands family rejected me fully accusing me to be a witch and that I brought the bad luck on their son because I had no relation. I could recount my experiences and it weighs me down and not to mention all these, here I am now helpless with this sickness. Its painful when you know you would soon die. I commit my life to God only.
 
I have no one close to entrust this wish unto hence I am contacting you only trusting God to guide you through this work. I would appreciate an orphanage built and managed to the glory of God. All my trust and hope is in God Almighty and I know that HE will never let me down.
 
If you have the fear of God in you, then you will ensure that this wish of mine is accomplished. It is the only thing that will satisfy my soul. I will prepare the authority letter and send it to you but mind you I would appreciate an identity of you  to know whom I am working with.
 
If you don't wish to do this, you are free to tell me and I will not feel bad. Its not easy assisting someone you have not seen before especially with the very bad things happening in the world these days. I do understand but I am only asking for an assistance.

My only remaining wish is to see that these funds were used for corporal work of Mercy. Please put in your best and God will shower his abundant blessings to you and your family forever, Amen. It takes a lot to trust someone you have not seen before but in this case I have no choice. I only need a reassurance that you will use the funds in Gods way like I have proposed in helping the sick, the poor, the motherless, the destitute and the less privileged.
 
Please, I need your full contact information so that I will enclose it in the letter I will send to the security finance firm in Asia to introduce you as the Next of kin of the fund and after i will give you the direct contact of the director of the security finance firm, so that both of you will open communication and discuss the moderlity for you to claim the fund.
 
Be informed that the total sum involved is $4,300,000.00(Four Million  Three Hundred Thousand United States Dollars) only. In your response, Please confirm the following information's below;
 
1- your Full Name        ..............................
2- Your Mobile Number .........................
3- Your country and Full Home Address..........................
4- Your Age     .........................................                
5- Your Occupation.............................................
6- Marital Status............
7- Means of identification. International Passport or Drivers License.

Thanks and God bless you as i wait for your response soon.

Mrs.Susan Patrick.


Thu Minh cop py vao Word roi gio chuyen ra; sao no thanh dam ma khong nhat lai duoc!!

Xin cac Ex cho y kien dum!!!!
Ex phung 799

--- On Thu, 1/21/10, Du Sinh <dusinh@gmail.com> wrote:

From: Du Sinh <dusinh@gmail.com>
Subject: Re: RIP


Thứ Năm, 21 tháng 1, 2010

Re: RIP





Thưa anh em
Ex đầu vần 757 là người hiện diện đầu tiên ở nhà héo: vì ex Chương nhờ ngài chớp hình.
Ông Trùm Hù bận việc nên tới trước về trước.
Phái đoàn chính đại diện lớp 68 gồm Ex Cầu phát biểu chia buồn, Ông Trùm Thuận Phát bắt kinh, GSTSTQ đưa phong bì xin lễ, ngoài ra còn có danh tướng 770[ người hôm nay mới biết rồng bị bẩy tấm bê tông đè là chủ hãng Long Hưng; Thế mà mấy ex 68 kia không lộ bí mật thứ hai là Ly …tướng mạo, hơi ngắn đòn, tay chân đều ngắn nhưng theo tướng học ….]; Phó GS và DR. Nhà ngoại LP 767 đã sửa sọan 1 mâm cơm rượu, nhưng Ex Phụng 799 bận tiết dạy lúc 17h30 nên về luôn. Anh em lại "thỉnh " Ex Chương đi xả stress ở thịt cầy đệ nhất quán.
Trong khi đang nói chuyện thì cha Định thông báo 8h sáng ngày thứ bẩy 23/01 tới đây ngài sẽ từ xứ Đông Hòa đi nhận nhiệm sở mới là xứ Xuân Trà (Trà Cổ), gần Kẻ sặt – Hố Nai.
Cha Định có nhã ý mời anh em tham dự và cầu nguyện cho ngài trong dịp nhận nhiệm vụ mới.
Chuyện này anh em đang "bàn lùi"vì ….. Được biết Đức Thầy có ý chuyển Ex 776 về 1 giáo xứ để xây lại nhà thờ( ngài đã từng xây 2 nhà thờ), nhưng cha Định xin phép đức thầy miễn cho việc này. Hình sau cho thấy 1 phần cơ sở vật chất của giáo xứ mới.


Sau đó là cà phê và chờ đợi vợ chồng Ex Công 768 lên chia buốn với Ex Chương.
Ex Thắng Bùi 803 nhận tin quá trễ nên không tham dự được chiều nay nhưng mai sẽ tới.
DR đã chuyển lời chia buồn của các anh em không đến được chiều nay như Ex Bách 760, Ex Hiệp 779, Ex Hòa 780, các ex Thắng hải ngoại và nhiều anh em khác…
Phần hình ảnh xin chờ Ex Ánh ; còn chuyện trên xe, PHT cứ đợi anh Sui nhe.

Ex 772

PS: * Chiều Chủ nhật hay thứ hai Mr Tùm sẽ "hú " anh em đi thăm nhạc mẫu Ex Công 768.

Xin anh em lưu ý trước
* Nhà bẩy tấm Nghĩa Phát sẽ hoàn thaaaaaaaaaành trong vòng ba năm nên "độ" tân gia hay tất niên và gì gì đó sẽ gác lại????!!!

Hiệp Thông Cầu Nguyện

Chương  mến,

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh và hiệp thông cùng với các bạn ExLuro 68, xin chia sẻ sự ra di mất mát của Bà Maria với Chương và gia đình.

Rất tiếc ở xa không thể cùng hiện diện với anh em ExLuro 68 trong giờ thăm viếng và cầu nguyện cho Cụ. Sẽ nhớ và cầu nguyện trong thánh lễ và chuỗi Mân Côi xin Chúa đưa linh hồn Cụ Bà Maria được sớm hưởng Nhan Thánh Ngài.

Trân trọng,

Ex Khoan 789 và Kim Loan

2010/1/21 GIUSE DO MANH HUNG <giusedomanhhung@hcm.vnn.vn>
Kinh goi Ex Chuong va gia dinh,
MInh xin cung voi toan the anh em ExLuro 68 chia buon cung Ex Chuong va gia dinh.
Cung xin hop loi cau nguyen cung voi anh em va gia dinh Ex Chuong.
 
Giuse Do Manh Hung
 
 
 
----- Original Message -----
Subject: Cấp báo

Lớp tổ chức đi viếng cụ nhạc mẫu Ex Chương. Mời anh em tập trung tại nhà LT 39 Đặng Lộ lúc 15:30 hôm nay, thứ Năm 21/01/2010.

Chia buon

Kinh goi Ex Chuong va gia dinh,
MInh xin cung voi toan the anh em ExLuro 68 chia buon cung Ex Chuong va gia dinh.
Cung xin hop loi cau nguyen cung voi anh em va gia dinh Ex Chuong.
 
Giuse Do Manh Hung
 
 
 
----- Original Message -----
Subject: Cấp báo

Lớp tổ chức đi viếng cụ nhạc mẫu Ex Chương. Mời anh em tập trung tại nhà LT 39 Đặng Lộ lúc 15:30 hôm nay, thứ Năm 21/01/2010.

RE: Cấp báo

Xin goi loi chia buon den Ex Chuong va Gia Dinh. Nguyen xin chua som dua linh hon Maria ve Thien Dang.

 

TBG va Gia Dinh

 

From: Nguyen Thai An [mailto:ngthaian@gmail.com]
Sent: Wednesday, January 20, 2010 6:55 PM
To: exluro681.1968@blogger.com; exluro68@gmail.com; exluro1968@yahoo.com; thaian1@hcm.vnn.vn; ngthaian@gmail.com; ngthaian@yahoo.com; anhtdq@yahoo.com; anhtdq@gmail.com; huubinh@gmail.com; binhnguyen2@hcm.vnn.vn; nnc409@gmail.com; canhnn409@yahoo.com; ex_777@ymail.com; cong768@gmail.com; gnoc768@yahoo.com; hongcongtran@saigonnet.vn; giusedomanhhung@hcm.vnn.vn; huyhoa_pd@yahoo.com; ph.huy.lien@gmail.com; vuhung@usa.com; ex.luro@gmail.com; phuc123@gmail.com; phung5623@yahoo.com; hoabright@gmail.com; tranhtuan10856@gmail.com; dusinh@gmail.com; hungxuan785@gmail.com; Jdth778@yahoo.com; toan-thang.nguyen@lyonnaise-des-eaux.fr; toan.nguyen1@free.fr; toanthang11@yahoo.fr; gnoh82@comcast.net; dphan56@yahoo.com; exluro68@yahoo.com; hphan_32225@yahoo.com; chautle@hotmail.com; lamvietvu68@gmail.com; nguyenv_dat@yahoo.com; vietvuong57@yahoo.com.vn; Hung.vu@hotmail.co.uk; thang803@gmail.com; tran_phi_khanh@yahoo.com; ankhongli@yahoo.com; baby_duckling@yahoo.com; huychuong1968@gmail.com
Subject: Cấp báo

 

Lớp tổ chức đi viếng cụ nhạc mẫu Ex Chương. Mời anh em tập trung tại nhà LT 39 Đặng Lộ lúc 15:30 hôm nay, thứ Năm 21/01/2010.

PHÂN ƯU

Ngày hôm qua đường truyền internet có vấn đề, không kết nối được.
Sáng nay vào được thì thấy có tin :

NHẠC MẪU CỦA LP ĐÃ VỀ NHÀ CHÚA

Gia đình Tuấn 813 xin chia sẽ nỗi lòng bùi ngùi thương nhớ NHẠC MẪU với LP 767 - đặc biệt là Exa 767 - và cả gia đình. Nguyện xin Chúa sớm đón nhận linh hồn Cụ Maria vào Thiên Đàng.

Gia đình 813

Cấp báo

Lớp tổ chức đi viếng cụ nhạc mẫu Ex Chương. Mời anh em tập trung tại nhà LT 39 Đặng Lộ lúc 15:30 hôm nay, thứ Năm 21/01/2010.

Re: RIP

Thua Bac LP,
To xin gui loi chia buon den tang quyen, to se nho den linh hon Maria trong loi cau nguyen.
To van nho den Bac luon, da viet bai ve LT & DT thi khong the thieu bai viet ve Bac, nhung ket vu nay, chac to phai hoan lai vai hom roi se dang.
Moi viec khac, to tin chac la GSTQ se lo chu dao.
PHT

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2010

Re: RIP

Thưa anh em lớp 68
Tin mới nhận: nhạc mẫu của ex Chương 767 mới được Chúa gọi về. Xin đại gia đình lớp 68 cầu nguyện cho linh hồn Maria.
Lễ tang dự kiến như sau: 8h AM ngày mai 21/01/2010 sẽ khâm liệm, 4h30AM thứ bẩy 23/01/2010 sẽ có thánh lễ an táng...

Cũng mới nhận được tin nhạc mẫu Ex Công 768 đau bệnh rất nặng, xin anh em thêm lời cầu nguyện....Và cũng xin nhờ  hai ông trùm bố trí, hô hào anh em đi thăm hỏi.
PS: Lần trước chỉ có  1 ông trùm hà.
NB: LP không có email chính xác. Xin gửi vào email chung để chia buồn hay phone 84 913 680 286
Ex 772

TU LINH


Các exs thân mến ;
Nhân dịp PHT nói đến "Tứ linh" LONG , LY , QUY , PHỤNG ... ex tui muốn chia sẻ với các exs 1 bài học mà ex tui đã được 1 ông thày thuốc tàu trong chợ lớn dạy cho ....
Hồi còn nhỏ ex tui thường theo má và bác gái đến nhà ổng để hốt thuốc bắc , phía ngoài là tiệm thuốc , bên trong là phòng ăn của gia dình ổng , tại đây trên tường có treo 4 tấm gỗ , cao khoảng 2 thước ngang 60 cm , khắc hình 4 con Rồng , Lân , Rùa , và chim Phượng thiệt đẹp , nước gỗ được lau chùi hằng ngày đen bóng . mỗi lần vô ex tui khg biết làm gì , chỉ ngồi tren ghế đối diện mà ngắm cái nghệ thuật diêu khắc , vằn vện trên đó , nhiều năm trôi qua như vậy , cho den sau khi ex tui ra khoi TCV , lần đó chạy xe máy 1 mình vô hốt thuốc cho má ...trước khi ra về , chẳng hiểu tại sao , ông kêu tui vô chỉ 4 tấm liễn và cắt nghĩa tóm tắc như sau :
Đây là những phương châm rất cần thiết trong đời sống của 1 người đàn ông , và cũng là những triết lý rất cao siêu sẽ giúp ta thành công dễ dàng hơn người khác .
- LONG (con rồng) tượng trưng cho sự dũng mãnh , trong cuộc sống phải biết và phải dám tấn công người khác .
- LY (con lân) tượng trưng cho sư phòng thủ , trong cuộc sống phải biết phòng thủ những người khác tấn công mình .
- QUY (con rùa) tượng trưng cho sự cần cù học hỏi , tìm kiếm kiến thức , học khon ngoan .
- PHỤNG (con chim phượng hoàng) tượng trưng cho cái đẹp , văn học thẩm mỹ , cầm kỳ thi hoạ ...hoặc gái đẹp nữa .
Trong cuộc sống tùy trường hợp mà mình phải biết cách ghép 2 con vật đi chung với nhau thành 1 cặp "tương khắc" hay "tương đồng" ...để mà thành công
thí dụ : người ta thường nói "LONG PHUNG" , mình phải hiểu rằng để chống với con LONG (thằng hung dữ) thì phải xử dụng con PHUNG (con gái đẹp) , mới mong hạ được nó dễ dàng . Và còn nhiều thứ nữa .....Ex tui xin để các exs tự suy nghĩ dần dần s hiểu ra thêm , mới thú vị hơn , nói nhiều ex tui bị mang tiếng "thầy đời" làm sao ?
Nhưng ex tui xác nhận rằng , nhờ vào cái bài học của ông Tàu đó dạy cho , mấy chục năm qua ex tui đã có được nhiều thành công trong cuộc đời , từ VN qua đến Tây , ở đâu đem ra áp dụng cũng đúng và có hiệu quả như nhau .
Có thời giờ rảnh các exs cứ thử suy nghĩ , đào sâu thêm về cái triết học của người Tàu ngày xưa để lại cho hậu thế ở trong đó , và nếu có dịp thì viết lên diễn đàn, để chúng ta cùng tiếp thu thêm với nhau , rồi dạy lại cho con cháu minh sau này .
Ngày rời VN sang Pháp ex tui đã kiếm mua 4 tấm sơm mài có khắc hình tứ linh đem theo , (đương nhiên khg thề nào mua được 4 tấm liễn to giống của ong Tàu đó được rồi ) , và cũng luôn luôn treo cạnh bàn ăn để trong bữa cơm cắt nghĩa thường xuyên cho các con trai về ứng dụng của bài học vào những tình huống gặp phải trong cuộc sống hàng ngày . Gởi kèm theo đây hình 4 con "tứ linh" của ex tui vừa nói trên .
Toan Thang

Re: To lo lang qua

Chào các bạn.
Trước hết là Happy Birthday Khoan Tiên Sinh. Nói thiệt nghe có vẻ trịnh trọng quá: thành thật chúc mừng sinh nhật Khoan méo chắc hay hơn.
Sáng nay Ruồi đi lễ xa nhà 7km ( vì lí do cá nhân), trời mưa bui bui[ có lẽ rồng còn đang ngái ngủ trong mây] vì áp thấp nhiệt đới nghịch mùa.Trời tối mà mấy ông nhà đèn tiết kiệm điện nên không thắp đèn đường, chỉ thấy mấy chị công nhân mò mẫm quét đường thôi. Nay đọc bài của Mr Trùm Hù thấy đúng là thiếu xót nếu không mang ơn mấy anh chị em vất vả này: quanh năm suốt tháng đấy nhé.
PS: yêu cầu DM 773 đi dự sinh nhật bạn mình và thông tin cho anh em tường lãm.
Ex 772
.

2010/1/20 nguyen <nnc409@gmail.com>
Chào bác PHT,
Rất cám ơn sự quan tâm của bạn hiền.
Tớ vẫn bình thường thôi, có điều gần đến Tết rồi nên bận quá thôi.
Công việc của tớ có đặc thù là : suốt năm và mùa Tết (đặc biệt là ngày 30 tháng Chạp) có giá trị ngang bằng nhau.
Nếu có sơ xuất trong những ngày này thì ...'công cốc', công suốt năm đổ sông đổ biển... và những sự cố nếu vô phúc mà xảy ra trong những ngày này thì ...mọi người sẽ ... không quên.
Vì, đêm Giao thừa ai cũng muốn tất cả trôi chảy để còn về nhà càng sớm càng tốt, các sơ xuất trong thời điểm này sẽ không có cơ hội để sửa sai !!!
Còn : 'ngửa mặt lên giời phun nước bọt' là tớ nói các anh Vi-xi vừa triệt phá cây Thánh giá ở Đồng Chiêm khoảng 2 tuần trước, chắc bạn cũng biết rồi. (không phải tớ phun nước bọt đâu, tớ viết tự trào vậy thôi mà...)
Vài hàng thăm bạn, một lần nữa cám ơn sự quan tâm.
Chúc bạn khỏe và dư tiền cùng thời gian... để đi xem Aust. Open đang tổ chức ở Melbourne (tớ chỉ thích xem các em...đánh vợt thôi, xem mấy thằng 'đực' không hứng thú mấy).
Thân.
Cảnh.


Vào 05:48 Ngày 18 tháng 1 năm 2010, Tieu Chung Vien Saigon <exluro68@gmail.com> đã viết:

Chao Ex 772,
Bac co biet tin tuc gi cua cac Ex khac khong? Bac Rom thi to biet la di san buoi ben blog DCT. Bac 762 thi tu ngay phun nuoc bot len gioi la bien mat den nay. Bac Trum Sui thi to biet chut chut, hom nao cung thay sinh hoat den 3,4 gio sang. To lo lang qua.
PHT


Rồng và Rùa.

Thưa Chư Huynh và đặc biệt bác PHT,
Đọc bài Hồng trần dõi bước mới đây viết về Tứ linh của bác PHT, tớ xin có ý kiến 1 chút :
Đồng ý Rồng xếp hạng nhất, sau đó phải đến ... Rùa !!!

Tặng bác PHT 2 câu thơ 'con cóc' của tớ :

Rồng kia lồng lộn giữa khơi,
Lâu lâu hả miệng, táp chơi 'đầu Rùa' ...


Các huynh có ý kiến gì không vậy ???
Thân
762

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2010

Chua hình.

Bác Phúc ơi, nhìn cái hình cậu post, tớ nhớ đến lời dạy của ông bà xưa rằng :

Vợ đặt đâu, tui ngồi đó…

         Hữu  Thắng.