Thứ Ba, 5 tháng 1, 2010

Thuốc bổ

Thân tặng hai bạn Cầu-Trang 30 thang thuốc bổ (có kê toa lại). Các bạn khác đương nhiên có thể hưởng…xái.

 

1. Thang thứ nhất: Chim bố

Điện thoại reo, ông bố nhấc ống nghe. Chưa kịp nói thì nghe giọng một chàng trai ở đầu dây bên kia:

- Con chim non bé nhỏ, xinh đẹp của anh đó hả?

- Không phải đâu. Đây là chim bố.

 

2. Thang thứ hai: Tưởng bở

Đêm khuya, vợ thấy chồng đứng ngắm nghía say mê bên nôi đứa con mới sinh. Nét mặt chàng thật rạng rỡ, sáng ngời. Nàng bồi hồi xúc động, tình yêu lai láng bèn ôm vai chàng thỏ thẻ:

- Tuyệt vời quá phải không anh?

- Ừ. Thật không thể tưởng tượng được. Cái nôi đẹp thế này mà giá bán chỉ có mấy trăm nghìn đồng thôi em ạ!

 

3. Thang thứ ba: Vợ trẻ

Hai vợ chồng tuổi khoảng 55/45, kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Thần Đèn giá lâm ban cho mỗi người một điều ước. Vợ xin trước:

- Ước gì tôi được du ngoạn trên du thuyền của nữ hoàng Elizabeth II!

Ngay lập tức, bà vợ thấy mình đang nằm dài trên boong du thuyền, xung quanh có tiếng đàn ca hát xướng thật mê ly.

Thấy vợ biến mất, chồng mừng khấp khởi, hồ hởi thưa với Thần Đèn:

- Ước gì tôi có bà vợ trẻ hơn tôi 25 tuổi!

"Bùm", chông biến thành … cụ già 80 tuổi!!!

 

CÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ……….THIỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆC……….HÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG……….COOOOOOOOOONG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.