Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2010

Re: tham hoi

Anh em thân mến
Chiều qua Lớp trưởng 763, niên trưởng 775 và mõ có đi thăm mẹ của bạn Hiến chùa 778.
Bà bị té gẫy xương bả vai, còn sưng và đau lắm nhưng cũng vẫn muốn ngồi dậy tiếp chúng tôi, LT phải ngăn lại. 
Bà đã 81 rồi nhưng còn khỏe mạnh và minh mẫn lắm. Đại diện lớp có hứa cầu nguyện cho bà mau bình phục , xin anh em nhớ cho điều này
Mõ cũng liên hệ với Ex Chương rồi về việc đi thăm nhạc mẫu của LP 767 đang ốm nặng. Ex Chương đề nghị là vào 16h ngày thứ bẩy 09/01/2010( nghĩa là mai đây).
Đường đi như sau: qua ngã tư An Sương, đi khỏang 2-3 km thấy 1 nhà thờ phía bên phải đường, Đó là xứ Tân Hiệp do cha J Yêng cha giao nhạc làm chính xứ. vào nhà thờ hỏi thăm nhà ông chánh Bẩy ngay bên cạnh nhà thờ. 
Xin anh em nào có điều kiện đi thăm mẹ vợ anh Chương trong dịp này.( Xin lỗi vì quá gấp nên phải thông báo như vậy).Có lẽ sẽ xúât phát từ nhà LT. Xin anh em vui lòng thu xếp và báo cho nhau việc thăm hỏi này.
PS: Ex Chương muốn mời anh em ăn" thịt cầy" trong dịp ngày mai. 
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.