Thứ Tư, 6 tháng 1, 2010

mua dong paris

Các exs 68 thân mến ;
Hôm nay trời Paris lanh giá ... đi ngoài đường thay toàn nước đá khg ! nhiệt độ là âm 7° (-7) , vì vậy ex tui thấy nhớ cái hơi nóng 30° bên VN , nhưng bên đây người ta lại cần có vài tuần lễ lạnh như thế này trong mùa đông ... để vi trùng , và trứng , sâu của các loại sâu bọ , côn trùng bị huỷ hoại hết đi , sang mùa xuân sẽ khg làm hại mùa màng , hoa lá nữa ...
Bên ngoài tuyết đang bắt đầu rơi lác đác , theo dư báo của đài khí tượng đêm nay và ngày mai , tuyet sẽ bao trùm Paris , lũ trẻ con đang náo nức chờ tuyết xuống để ném nhau trên đường đi học , riêng ex tui thì đã ngán lắm , vì cuối tuần rồi trên đường trở về nhà từ nơi nghỉ hè , trên xa lộ bị 1 trận bão tuyết dầy đặc , xe chỉ dám chay 10 km / giờ thay vì 130 , nhưng ai cũng phải rán mà chạy khg thể ngừng , nếu bị hết xăng là sẽ bị chết cóng trên xe , vừa chạy , vừa đọc kinh cầu nguyện giống như ex 772 làm khi đi ăn ngân khánh , thần kinh căng thẳng tột độ, chỉ lo chăm chú mà lái xe , vì lơ mơ có thể bị trượt , do thắng khg ăn rồi đâm vô xe trước , hay lao xuống ruộng liền....
Từ 8 giờ sáng nay Paris bắt đầu cho mùa khuyến mãi (solde) 2010 , nhà nước cho phép giảm giá mọi thứ hàng hoá từ 30% cho den 70% là nhiều nhất , nhưng phần lớn là quần áo đã bị lỗi thời (démoder) , hay những máy móc họ bán ra trong năm rồi bị hỏng , lỗi ...trong thời gian bảo hành , chúng đem sửa chữa lại .. bây giờ bán ra lại với giá giảm 50 -70% , ex tui thì khg thấy hứng thú gì với mấy cái vụ khuyến mãi này (người mua lầm , chứ người bán đâu có lầm bao giờ ) , hơn nữa khi mình khg cần , ôm về chỉ thêm chật nhà .
Bác Bùi à , sao khg nghe nói gì đến vụ ngân khánh của bác cả , bộ lúc này bọn trộm cao su hoạt động dữ lắm sao , mà hổm rày khg thấy bác lên diễn đàn ?
Toan Thắng






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.