Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2008

Re: Chuyện cuối tuần

Bác FHT ơiL

Trò bắt dế hay đấy, cho tố chơi với.
Đi chơi bắt dế vứi bác vui hơn, ... tớ không theo ex FÚC LẠC THÚ đi nhậu nữa đâu. Hic hic....

k

Chuyện cuối tuần

Thằng bé đứng Cậu kích vào phía dưới nầy, tớ muốn xem hình sơ Angela.

Thằng bé ngồi bô Cậu nghiêm chỉnh vào. Tớ đang truy tin tức thời sự, dạo nầy thằng Mõ ít cập nhật tin tức, chắc là hắn lại mò sang con Cún hàng xóm chơi đá dế.

Thằng bé đứng giục Thế tin tức bảo gì? Cậu lượt sơ nhanh rồi mình lại xem hình.

Bé ngồi bô nhăn mặt đẩy viên đạn ra khỏi nòng Tin bảo các cậu ấy cũng đang chạm khó khăn như bọn mình. Các ngành thêu may, đồ gỗ, cao su đang kịch liệt khó khăn. Ngành võng nôi, chụp ảnh và ăn uống thì chân vẫn còn vững, chưa lung lay.

Bé đứng tỏ ý muốn giành bô Thế ngành Bác Bút Gian chẳng dính líu mấy việc trên, tớ cũng chẳng thấy tin gì của Bác ấy.

Bé ngồi bô đang thoải mái phát đạn nên không muốn nhường chỗ  Bác ấy chuyên ngành sinh lý, lại hay chuồn đi khám điền thổ với Bác K, bài không đúng tiêu chuẩn ban ngành, vừa đưa lên là đã bị cắt cúp.

Bé đứng gục gặc Thì là thế. Bác ấy tuổi vẫn còn xuân, tớ bảo là đến năm 60, Bác ấy muốn đổi số báo danh vẫn chưa muộn.

Bé ngồi nhổm lên vớ lấy mảnh giấy báo Tin tức xong rồi đấy. Giờ cậu tha hồ xem hình, xem xong lại rủ bọn con Cún sang chơi trò bắt dế, nhưng má-mì có dặn là không được theo Bác K đấy nhé.

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2008

Định đề : Tiến hóa theo chu kỳ hình sin !


Theo định đề : tiến hóa theo chu kỳ hình sin.
Xét mức độ thân mật của PHT và TBG trong những Chuyện đầu, giữa và cuối tuần được tung lên blog thường xuyên của PHT.
Vào năm 2058, PHT và TBG sẽ như thế này đây ( xem ảnh ). Chắc chắn là như thế !!!!!!!!

Thân
762

Chuyện cuối tuần

TBG khều PHT Cậu bảo sẽ có bài vụ phô-tô cốp-bi của Anh Sui, tớ chờ mãi cả tuần nay.

PHT vẫy tay gọi tên bồi đốt nến trên bàn Tuần nay tớ chẳng hứng. Xem phim Bỗng Dưng Muốn Khóc xong là xảy ra sự cố. Lần nầy tớ bị hai nhà Phạm Gia và Trần Đình chơi cú nầy thật quyết liệt.

TBG hít thở hương nến Sự cố thế nào. Xem tớ có thể giải quyết giùm cậu. Muốn hăng say nên xem những phim như Chuông Reo Là Bắn…cậu xem phim tình cảm chỉ  làm cho con người vật vã, cứ lào xào chuyện không đâu.

PHT kể lể Tớ vừa nghe CD Noel của DVH, nhìn vào hình bìa là con tim tớ bị bờ-rốt-kền. Hai nhiếp ảnh gia nhà mình dàn cảnh cho tên DVH và HN chụp chung, lại lấy bối cảnh gốc me và nhà nguyện TCV, thế mới chết. Suốt tuần nay tớ mất hứng, buồn còn hơn là nhà chiêm tinh K bị vợ nhốt trong nhà lúc cuối tuần!

TBG đảo mắt tìm nữ tiếp viên Cậu lại lo xa. Trường hợp chụp chung với Exs Chương Béo hay Phúc Lạc Thú mới là sinh chuyện. Tên DVH ai cũng biết là dân Bóng. Ex Toàn Thắng bảo là ổ cứng của hắn không xài được. Cậu nên học khóa xem mặt đặt tên của Bác Bút Gian, những tên ôm gấu Mi-xa mà lại mang bút chì mới là đáng ngại.

PHT thở phào Thế thì tớ yên tâm. Để tớ vào xem xét tói-lịt của hiệu ăn nầy. Tuần nầy tớ đang bận, lại có hẹn với Ex K đi vũ trường, hẹn gặp tuần sau.

.

 

Re: xa stress cuoi tuan

tục tỉu quá đi thôi. Chịu không nổi.

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2008

xa stress cuoi tuan

Trong một tiệm máy vi tính VN. Một ông khách buớc vào, và nói với cô bán hàng :

- Cô oi! tôi thấy hình nhu phần mềm của cô không tuong thích với cấu hình phần cứng của tôi. Khi vừa dặt phần mềm của cô vào ổ cứng của tôi thì sự cố dã xảy ra. Bộ xử lý trung uong của tôi dột nhiên yếu hẳn di rồi lịm luôn. Tôi nghi là phần mềm của cô có sẵn mầm bệnh nội trú âm thầm.
- Ấy chết anh dừng nói thế. Phần mềm của em tốt lắm anh oi! Bảo dảm sạch sẽ ai dùng qua cung sẽ hài lòng.
- Không dâu cô à Thật sự là có vấn dề.
-Thế thì khi cài dặt anh dã kích hoạt dúng mức chua? Anh có diều chỉnh cổng vào cho cân dối không?
- Có chứ! Tôi dã làm theo trình tự bài bản nhu mọi nguời vẫn làm dó mà! Thôi thì tôi dua cho cô ổ cứng của tôi cho cô xem nhé
Ông khách liền dua cái phần cứng của ông ta cho cô bán hàng dể dặt lại phần mền của cô ta vô thử. Sau một thử cái ổ cứng của anh ta cô bán hàng nói:
- Em thấy! Công cụ phần cứng của anh cu và yếu lắm rồi. Thế hệ của anh nhu thế này thì làm sao xử lý nổi thế hệ phần mềm dời mới của chúng em. Anh có muốn sử dụng công cụ tang kíck, tang lực. Hàng từ Trung Quốc mới về không anh?
- Tốt không? Nó có thể phục hồi và tang cuờng chức nang cho công cụ của tôi à?
- Có chứ anh. Nó giúp tái hồi bộ vi xử lý, tang kích thuớc bộ mạch chính, làm tang tốc xung nhịp của anh nữa.
- Ðuợc rồi cô cho tối cái ấy ngay di.
- Vâng xin anh dặt phần cứng lên dây ngay dể em truyền vào nhá. Tiếc rằng bang thông của em quá hẹp nên anh chịu khó dẫn truyền chậm từng ít một. Ðừng tham mà tiếp thu nhanh, kẻo chúng em nghẽn cả mạch. Còn bao nhiêu khách còn chờ chúng em dây này!
Toan Thang suu tam

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2008

RE Nửa chừng xuân

Cac exs than men ;
Thinh thoang tui co 1 chut "băn khoăn" trong dau , chi vay thoi , chu "buon" nao da den duoc , bac PHT , cung giong nhu chuyen hang ngay chung ta doc kinh "kinh mung" : ..."thanh Maria , duc me chua troi , cau cho chung con , la ke co toi , khi nay va trong gio lam tu .. Amen"... doc "oang oang" , doc "ra ra" , doc 50 lan .
Cai chu "gio lam tu" , duoc giao hoi co tinh nhac di , nhac lai tren mieng chung ta , nhung nao co ai muon nghi den "no" bao gio ?
He , he , he ....Thoi buoi kinh te "vi mo" ... van de CPI phai duoc dat len hang dau , va khi co du tien roi , ta con phai ban den chuyen "mua tien" nua , dung hong ? ...
OK , OK......ex tui xin nghe theo , keo cac exs khac "thay la" !.

Ex Khanh à
Hoi thap nien 70 , tai tu noi tieng Richard Burton (chong cua Elysabeth Taylor) , co tuyen bo rang : "Cai hanh phuc lon nhat cua nguoi dan ong , la duoc song den 40 tuoi de lay 1 co vo 20 "..... VN chung ta bay gio , hong can dep trai , hay tai gioi gi rao , nhung choi ngon hon Burton nhieu ...
"Phai song den 70 , de lay duoc co vo 17 " , nhu vay xet ra tui minh cung chua du tieu chuan , con phai cho den gan 20 nam nua lan .
Toi nghiep dan ong Viet Kieu chung em , o nuoc ngoai , song thiet thoi lam , bi xep hang ... sau con cho nua , cho nen rat ham ve VN , tim duong giai phong , nhung ve chuyen nay xin ex K ban kin dao chut , ba xa ma nghe duoc , ex tui .. se bi dong cua khg cho vo nha , "gioi" luc ray lanh lam ex ui , hic , hic , hic .

Chieu hom qua Paris co tuyet xuong , nhung bong tuyet to bang long tay , roi nhe nhang tu tren troi xuong thiet la dep ... tho mong , khg thua gi phim Han Quoc ;
Nhung , cai "bugi" khg con nua... , nham luc dang lai xe , ex tui ghe vao 1 parking ben bo song Seine de ngoi ngam , tiec la khg dem theo may anh de goi cho cac exs cung thuong thuc canh Paris tuyet roi .
Toan Thang

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2008

Tin vặt

Born to be, um, mild - and possibly damp

  • Kate Benson
  • November 23, 2008

SUFFER in your jocks, bikers. Yes, that means you, you wussy Hell's Angel. And you, Bandido boy. The secret's out. You aren't just overweight, smelly, middle-aged drug dealers with more tattoos than teeth. You are soft in the pants department - and quite probably bedwetters, as well.

And guess what? These afflictions are caused by riding motorcycles.

That's right, a new study has found that men who ride them risk impotence and urinary problems because the engine vibration damages nerves in their penises.

A survey of more than 230 motorcyclists who ride for about three hours every weekend found that almost 70 per cent had problems getting an erection or emptying their bladders.

The news is alarming for Victorian men who have turned to motorcycles and scooters in the past few years to beat rising fuel prices and growing traffic congestion.

Doctors in Japan, who published two studies on the dangers in the Inter-national Journal of Impotence Research, said most motorcycle seats put undue pressure on the area between the anus and the scrotum, cutting blood flow to the penis.

Vibrations from the engine also caused a decrease in two growth hormones in the bladder and prostate related to bladder relaxation.

Impotence affects most males during their lives and can be caused by emotional issues, high cholesterol, heart disease, diabetes, high blood pressure, smoking or alcohol.

But all men should avoid sitting too long on hard bicycle or motorcycle seats, particularly ones with thin, pointed ends, to prevent compression of pelvic floor muscles, Impotence Australia chief executive Brett McCann said yesterday.

About 76 per cent of riders aged 40 to 49, and 93 per cent of those aged 50 to 59, reported severe erectile dysfunction, compared with 37 per cent and 42 per cent respectively among those who did not ride motorcycles.

John Sbrocchi has been riding a scooter to work for 2 years. His sex life had not suffered.

Scooters normally have wider, softer seats than motorcycles, but vibrations can still affect the genitals.

"I do have urinary flow issues, but I'm not putting it down to the scooter," Mr Sbrocchi said.

"I'm a man of 62 and when you get to that age you get prostate problems.

"I think scooters are one of life's greatest innovations - so it would take more than that to put me off."

Most seats are too hard

Thân chào các Exs,

            Nhận thấy tầm quan trọng của bài viết trên đây, tuy nói chơi nhưng có thật. Ex tui xin tạm dịch để các Exs nghiên cứu thêm. PHT

 

            Cảm thấy có triệu chứng không ổn nơi chân giữa à, anh hùng ngựa sắt. Bài viết cho các bác đây, công bị ngủ Hell's Angel  và thái giám Bandido. Sự thật phủ phàng nè. Không những các bác mập phì, có mùi hôi, chuyên buôn ma túy với cái thây mà hình xâm đếm còn nhiều hơn răng trong mồm, hãy đọc kỹ nhé. Các bà đồn rằng các bác không biết uống rượu ông uống bà khen, đôi khi lại đái dầm liên tục hàng đêm, xấu hổ quá.

 

            Đoán ra bệnh chưa? Các bác cỡi ngựa sắt hơi nhiều đấy.

 

            Nghe nè. Bản nghiên cứu vừa hê lên rằng đàn ông thích cỡi ngựa sắt sẽ mang đến triệu chứng bị bất lực và nòng súng bị nghẽn vì độ rung nơi của máy sẽ ảnh hưởng dây thần kinh và làm tà đầu bút chì các bác.

 

            Bảng thăm dò từ 230 người dùng xe máy trung bình 3 giờ mỗi cuối tuần cho thấy khoảng 70% súng bị kẹt khi bắn hoặc ca hết bản Con Đường Cái Quan mà việc cũng chưa xong.

 

            Tin nầy quả đáng ngại cho các bác nửa chừng xuân Exluro 68 đang dùng ngựa sắt làm phương tiện di chuyển vì giá cả xăng dầu và nạn tắc nghẽn lưu thông gần đây.

 

            Các bác sĩ Nhật Bản, nghiên cứu thảm họa kể trên, đã phát hành 2 ấn bản,International Journal of Impotence Research đã báo động rằng khi ngồi trên yên xe , sức nặng của cơ thể sẽ tác động vào khoảng giữa nòng súng và bao đạn, ngăn cản việc viên đạn thoát nòng.

 

            Độ rung máy xe sẽ ảnh hưởng đến quá trình tạo chất hormone cho bọng đái và làm rỉ sét súng nhanh hơn thường lệ.

 

            Các bác nên tránh ngồi trên yên xe quá cứng hoặc các chân dài khẳng khiu, nhất là các bác có bút chì ngắn, tránh tác động mạnh sẽ gây đến tình trạng hủy hoại súng, Ông Brett McCann, trưởng ban hội bảo vệ súng ống nói.

 

            Khoảng 76% người chạy xe trong khoảng tuổi 40-49 và 93% trong khoảng tuổi 50-59 thành thật khai báo về tình trạng súng bị kẹt đạn. Trong khi đó chỉ có khoảng 37% và 42% những người không dùng xe máy lâm vào tình trạng nầy.

 

            Phần còn lại là nói riêng về cá nhân của Ông John Bbrocchi, không quan trọng. Chúc các Exs đọc vui và may mắn.

 

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2008

Nửa chừng xuân

Thân chào các Exs,

            Xứ Chuột Túi đang chuẩn bị bước vào Mùa Hè. Đúng ra, thời tiết lúc nầy phải hơi oi bức, báo hiệu cho mùa cháy rừng sắp đến. Nhưng có lẽ vì ảnh hưởng cơn ho giông bão của các Exs quốc nội gửi sang nên cả tuần nay có tiểu bang bị ngập lụt, lội nước bì bỏm. Bang Melbourne thì chỉ có mưa lát đát, nhưng hôm nay lại bị mưa dầm, trời lạnh không thua gì bên xứ Pháp. Đang bàn chuyện với TBG về việc có mấy đứa dở hơi đang rụt rịch đòi tiền bản quyền cho việc sao chép các ấn bản, chúng bảo rằng cốp-bi rồi phải bét. Anh Sui tớ lại bảo rằng, thời buổi vi tính hiện đại, ăn xong không cần phải đi tói-lịt có đốt nến, cứ đầy bụng là cứ chạy ra đồng trống như cư dân ở Hắc Dịch là xong. Đang bàn nửa chừng lại thấy bài viết đầy tâm trạng Mùa Thu của Ex Toàn Thắng nên tạm gát lại sự cố ăn xong rồi phải ỉa của Anh Sui, hôm khác sẽ quay lại.

            Các du khách đến thăm Paris đều có chung một nhận định, mỗi góc phố là một thắng cảnh, đẹp tuyệt vời! Không khéo thì các Exs nhà mình lại thắc mắc Bác Ex ấy lại có vấn đề, ở nơi đẹp như thế mà lại ca bài U Khúc Mùa Thu! Có vấn đề!

Riêng cá nhân Ex tui, sống nơi xứ người, khi về già thường rất băn khoăn, tâm trạng của những người nửa chừng xuân, tiến không được mà lui cũng không xong, việc gì cũng lửng lơ giữa chừng. Nghĩ ngợi mãi cũng chả xong chuyện gì. Ex tui chỉ mong muốn là sau nầy khi về già phải vào nhà hưu dưỡng, Ex tui nhất định phải chọn nơi chốn có các em phục vụ bốc lửa, lý do đơn giản là trước khi đôi mắt nhắm lại, mình cũng phải để cho nó thỏa mãn tí xíu.

Khác với ở nước ngoài, phong tục ở Việt Nam làm cho người già không có những băn khoăn đó. Một hộ ở Việt Nam có thể thu gồm nhiều thế hệ. Tệ lắm là trong một gia đình, một người nữ sẽ vì đại nghĩa, không dùng bút chì suốt đời để chuyên tâm phục vụ các bậc lão gia. Thế thì lại trúng mánh cho các anh thầy bói vào những ngày đầu năm, ánh-đờ thớt-ti mà còn gọi là trinh nữ cũng vì lý do thế.

Một lợi thế khác mà các Exs quốc nội có được là những nơi giải trí để xả xì-chét có giá cả rất mềm, phục vụ lại tận tình, đúng bài bản. Ở nước ngoài mà muốn xả xì-chét cũng không được vì vật giá quá mắc mỏ, thế thì chỉ còn nước chạy bộ là ít tốn kém nhất.

Nói đi thì phải nghĩ lại. Các Exs quốc nội đa số vì vấn đề sinh kế nên không tìm được thời gian rãnh rỗi để trăn trở với anh em cho vui nhà vui cửa. Âu đó cũng là định luật của cuộc đời. You win some, you loose some.

Tán dóc thì chẳng có hại gì. Vậy hãy cứ để cho những dòng tư tưởng ánh-đờ xích-ti trăn trở.

PHT

Re: Noel sap den !

Các Ex Luro xứ cờ huê.
Sau bài của T.Thắng. Xin anh em công dân "Obama" chia sẻ về thanksgiving 2008
Ex772


Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2008

Bàn về chữ THẦY.

Biết rằng thầy nào cũng là thầy,nhưng thầy cũng có 5,7 đường thầy:
1. Thầy trên hết các thầy đó là Thầy Cả.
2. Thầy dưới 1 người và trên vạn người là Thầy Hai (nhưng thường đòi ngang hàng với thầy Cả).
3. "Miệng nhà Quan có gang có thép" còn miệng nhà Thầy có gươm có giáo là Thầy Giáo.
4. Thầy chắp tay sau đít đi lòng vòng ngó thiên hạ là Thầy Dòng.
5. Thầy hay rờ "mu" là thầy bói.
.............
Có thầy khi người khác thấy người ta cung kính chào "Thầy ạ", có thầy được người khác cúi xuống tháo giầy mỗi khi gặp và cũng có thầy khi gặp người khác người ta kêu " thầy nằng" (thằng này).
Keeeee.

Noel sap den !

Cac exs than men ;
Tu tuan toi , duong pho , cua tiem , nha hang tai Paris se thap den trang tri ruc ro , de chuan bi don mung Noel va nam moi ,
theo thong le o day , viec trang tri don chao Noel , tet Tay se bat dau 1 thang truoc , va keo dai 1 thang sau .... .
Lai 1 mua Noel den , minh lai bi bot di them 1 nam song "kiep nguoi' ... va mau duoc hat bai "xin vang" .
Dan Tay ho co thoi quen rat quy trong , va tan huong nhung ngay thang cuoi nam , vi rang : anh oi , co bao nhieu ... 60 nam cuoc doi !!! (ta 53 rui....) .
Voi so tuoi cua chung ta da co , ..... se con dem duoc bao nhieu mua Noel nua ? Il faut en profiter (phai biet tan huong)
Chac chan se co vai exs se noi rang : Tui khg can nghi den , hay khg co thoi gio nghi den , hoac khg them nghi den ....Nhung thuc su "co ly" khg cac exs nhi ?
Rieng ex tui , cu vao dip cuoi nam , khi thay chung quanh minh , nhon nhip don Noel , thuong co chut uu tu va suy nghi den nhung chuyen vua gap phai trong nam qua , va de huong "long" minh dan dan , ve cai ngay mai ... VINH CUU.
Mot chut buon man mac thoang trong tim , khi dao 1 minh vao chieu dong gia buot , trong khu rung nho gan nha (bois de Vincennes) , troi lanh den ... teo "bugi" , thu minh trong chiec ao khoac , di duoi hang cay tro canh trui la , nhin vai chiec la cuoi cung vua roi bo than cay ... ma lien tuong den loi nhac :
..."tung nguoi tinh bo ta di , nhu nhung giong song nho .....Oi nhung giong song nho , cuoc doi minh la nhung con me..... ",
"Giac mo , chi la "cai gi do" thoang qua trong giac ngu , mau le , nhung ai cung khoai het , cac exs nhi ?
"mo lay duoc vo tre dep , mo lam giau , mo lam VIP , duoc nhieu nguoi kinh ne " , roi ra suc tim kiem , co gang "cay" de thuc hien .....
Chung quanh day , co rat nhieu nguoi chay bo , nhin lai ho deu ... tre hon . Ex tui nhap bon chay theo ho cho vui ? .... 1,2 1,2 1,2 .....1,2 ......1,2 ...
Chang duoc bao xa , oi met qua ... ta danh bo cuoc thoi ! cac cu xua da chang de lai cau : "luc bat tong tam" à .
Heh he he ... xem kia cai lao gia "dich" (vieux con) , khg biet tu luong suc minh ! (nghe tieng xi xam dau day , khg , chac la tu trong long minh phat ra day thoi !)
Dung roi , minh da gia , suc khoe khg con , kha nang lam viec giam sut....tuc nhien tien bac se kem di ... Chi la chuyen binh thuong .
Sap den 1 ngay , cai con phai bo minh ra di de lo cho hanh phuc rieng cua chung , noi chi den cac nguoi "tinh nho" ma chan dai , va "ngon tay" em cung dai nua ....
Cai dinh luat "dao thai" cua tao hoa da co "tu ngan xua cho den ngan sau" , cho du la vua chua , hay giau "nut do do vach" , chua ai co the thay doi duoc ... ?
Thoi thi minh phai ..... chuan bi tu tuong de ma chap nhan "no" , chac se de dang thuc hien hon !
Nhung se hoi kho day !!! phai co gang lam , de ma gat dau ... "OUI , TUI CHAP NHAN , chap nhan.... da bi "XUONG CAP" ! ....Thiiiiieeeec buon het suc .
(duoc - khg duoc) (duoc - khg duoc) (duoc - khg duoc) (duoc - khg duoc) .....phai chay tiep , xem se duoc bao xa nua ? lao gia ngoan co !.
......... ........ ..........
Chiu thoi , ex tui se co gang song cho "DUNG" voi cai "TUOI" cua minh .... hy vong 1 ngay that gan , van vat se duoc nhin thay , su doi thay trong tu duy cua ex tui ,
va no se vui mung , dam choi , no hoa de chao don 1 con nguoi moi cua xa hoi .
The moi ung nghiem voi loi kinh thanh : "cang them tuoi , cang them khon ngoan" phai khg cac exs ? (khg the nao "cang gia , cang "deo" , cang "dai" duoc)
Hy vong se co duoc bao nhieu exs 68 , dong y voi ex tui ?
Toan Thang

Re: Tớ chả là Linh Mục

FHT oi:

Bac viet hay that. Thoi thi to goi y de tai khac de bac suy nghi va tim cam hung viet tiep nhe...

khong noi chuyen may em chan dai nua, khong noi chuyen sex nua keo mai mot di xung toi cac "Giam Muc" tuong lai cua nha minh se khong ban phep giai toi dau. Bay gio noi chuyen nghiem chinh nhe.
To goi y bai kinh Magnificat, mot bai kinh tuyet voi ma anh em minh ai cung thuoc nam long, ngoai tru ex Nguyen Fuc. Dau bac doc lai va dung bai kinh Magnificat, tac gia la Duc Maria; roi bac dien dat lai vao tinh huong cua anh em lop ex Lu 68 cua minh di.

Nhan dip Giang Sinh sap den, bai viet cam hung cua cau se duoc anh em biet den va di vao thien thu.

Hi hi,
kl

THẦY NÀO CŨNG LÀ THẦY

Trể còn hơn không! Mừng ngày nhà giáo kéo dài. Xin gởi lời chúc mừng đến các Ex thầy giáo và cả các Exa cô giáo. Đây thật sự là một nghề cao qúy và luôn được kính trọng trong bất cứ quốc gia nào hay bất cứ thời gian nào. Chúc mừng, chúc mừng!

Thầy giáo thì còn có ngày này để tôn vinh, nhưng có nhiếu thầy khác không có ngày tôn vinh. Thôi thì cũng mươn ngày này để chúc mừng Thầy…. Bói Ex Khanh. Thầy nào cũng là Thầy mà!

 

Phuc Nguyen

HP: 090 380 2975

Skype: nguyenphucvn

 

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2008

Tớ chả là Linh Mục

            Ngày phải hát bài Trên Con Đường Về Quê, Tớ không hối hận, nhưng lòng băn khoăn ngẩm nghĩ về con đường tăng lữ của bản thân mình. Thời gian trôi thật nhanh, đứa cháu ngoại ngồi trên đùi thôi thúc tớ gọi món ăn tại Đệ Nhất Khách Sạn, nhưng đầu óc tớ cứ mông lung…

           

            Tớ rất thích lưu giữ những kỷ niệm. Nói rằng tớ hơi khoác lác, nhưng sưu tập của tớ là cả một viện Bảo Tàng, tớ lại có đầu óc rất chin chắn từ khi còn bé, suy tưởng của tớ không thua kém các thất thập lão. Chúng bạn gọi tớ là Bà Già chỉ vì từ sai lầm không có trong từ điển của tớ, thế mà…

 

            Tớ có sự khôn ngoan của con cáo nhưng lòng lại rất hiền lương. Tớ rất trăn trở trong tất cả mọi việc. Từ việc nhìn con bù lon khi ngồi đưa võng mà tớ đã trăn trở nó thành một tiểu quốc khó bạn nào đuổi kịp. Tuy phận là Vua, nhiều nữ tỳ hầu hạ, nhưng lòng tớ lúc nào cũng nhớ đến chốn xưa, vẫn giữ trọn hướng tu hành, không năm thê bảy thiếp, lúc nào tớ cũng thích mang Đôi Dép Cũ, thế mà…

 

            Tớ là Linh Mục thì tài cán tớ đã có thể thực hiện nhiều đại sự. Tất cả Nhà Thờ trong tầm quản lý của tớ nhất quyết phải nằm ở mặt tiền. Tớ chỉ thích đại sự chứ không thích tiểu sự. Tớ lại có tài ca hát, nhạc vừa nổi lên là tay chân tớ đã quơ loạn xạ, thu hút quần chúng không phải là chuyện khó đối với tớ, thế mà…

 

            Tớ là Casanova của thế kỷ 21. Khả năng giao tiếp của tớ khó ai qua mặt. Tớ có phong dáng dễ nhìn nên dễ dàng thu hút phái nữ. Tài ấy là chuyện nhỏ, nếu là Linh Mục thì khả năng của tớ có thể mỗi năm xây dựng một Nhà Thờ. Quản lý và giao tiếp là tài của tớ, thế mà…

 

            Mấy tên xấu miệng bảo rằng tớ mang đầu óc triết gia thế kỷ 19, lầm to! Tớ ngao du mạng rất nhuần nhuyển, cắt cúp chẳng có đứa nào bằng. Bút tớ vung lên là địch thủ chỉ có nước thoi thóp, Luật mắt trả mắt là Moshe Dayan đã học lóm từ nơi tớ đó. Tớ chân chính lại thanh liêm, thế mà…

 

            Thưở mà Cội mới phát động phong trào phi đạo sân bay thì  đầu tớ đã húi cua từ mười năm trước đó. Tớ từng là học sinh gương mẫu lại có tánh thẳng thắn, nếu không phải là tớ phang liền. Nếu tớ không tài thì mấy thằng Tây đâu có mời tớ làm Giám Đốc. Trường đời dạy cho tớ thêm nhiều Sinh Ngữ, Anh Văn hay Đan Mạch gì tớ cũng nhuần nhuyển. Lâu lâu tớ bị trẹo giò vì nhảy Tango, lại bị mấy em ánh-đờ thớt-ti phun nước bong nên đôi khi tớ bị nhức đầu tí xíu. Cái căn đạo đức từ trường Dòng tớ vẫn còn giữ nguyên. Không tin các cậu cứ bàn chuyện về nữ tu là sẽ thấy mang tai tớ sẽ nổi màu đỏ chói. Tớ vẫn còn đạo đức, thế mà…

 

            Tớ có lòng sùng Đạo kịch liệt. Chẳng những thế, tớ lại có tài ăn nói rất hùng hồn, từ chuyện thời sự đến chuyện tiếu lâm, vấn đề gì tớ cũng có thể nói thao thao bất tuyệt. Tớ là Linh Mục thì sẽ thu hút rất nhiều tín đồ, quên cả ăn cơm, ngày ngày chỉ la cà nơi giảng đường chờ đợi tớ thuyết giảng, thế mà…

 

            Tin trong, tin ngoài là tớ đây. Tin về Đạo là tớ nắm đầy đủ. Muốn biết ngày tháng nào thảm đỏ sẽ trải thì phải qua tớ đấy nhé. Lịch sử Giáo Hôi tớ nắm đầy đủ, chẳng thế thì đâu có tin phong phanh rằng sẽ cho tớ sang Tây để vun đắp thêm kiến thức sử học. Tớ lại có tính nhẩn nhịn, mình vừa phong chức cho cậu nầy bác kia vì lịch sự của nhà nông thì chúng đã gọi là bợ đít. Thật ra tớ chỉ thích từ sờ chứ không thích từ bợ. Tớ nhịn tất cả, lâu lâu nổi hứng tớ chỉ phang một vài câu thôi, thế mà…

 

            Thưa Anh Chị  Em Exluro 68,

            Thánh ý Thiên Chúa thật nhiệm mầu. Chúa đã đưa Tôi, một trong số những kẻ thấp nhất trong số các anh em để được chọn làm Linh Mục…….

 

            Thưa Anh Chị Em,

            Thiên Chúa đã chọn Tôi, vì Ngài nghĩ rằng, Tôi là The Complete Package.

 

Cảm hứng từ bài viết của Khanh Thầy Bói.

PHT

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2008

RE: mừng 20/11

        Chư huynh khả kính.,
Nhân ngày 20/11 xin chúc mừng các anh em làm thầy giáo trong lớp Ex Luro 68
*Ex Ân với ngoại hiệu mới nhứt là " ông nội hay ông ngoại đây?"
*Thánh Bách[ mà có kẻ xấu miệng nói rằng thầy đã "mất dậy"]
*Thầy Bình
*Ex Công
*Ex Hiến
*Thầy cả Đỗ Mạnh Hùng
*Ex Liên [ theo giới giang hồ thì Ex này cũng tháo giầy rồi vì không còn đệ tử]
*Ex Phụng
*Ex Thiên.
Dù trong hoàn cảnh nào, nhà giáo cũng là 1 thiên chức, cầu chúc các thầy luôn luôn đủ sức khoẻ và ơn trên để chu toàn công việc làm kỹ sư tâm hồn trong cả và nước An Nam này. Nhất là Ex 760,761,768 vì exa cũng làm nhà giáo luôn.
Ex 772
Ex 780 nói rằng không đọc các bài trên blog thiếu dấu vì rất mệt khi suy đoán "lung tung" OK à.

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2008

RE Bai dich tu dit com

Bac Khanh va cac exs than men ;
Ve chuyen di muon tien hay ky so .... xin bac "noi khe chu" , ba xa tui ma nghe duoc , tui se bi "cao dau" do !
Chuyen nay da bi "ba" cam triet de tu lau rui .... vi da co lan tui muon tien di VN choi , roi tra khg noi , nguoi ta
keo den nha , chui boi om xom , lam hang xom Tay no ngu khg duoc , phai keu "phu lit" den .
May ma bua do may ma ex tui tron trong cai "toi lit" , nen no tim hong ra , nhung sau do bi ngop muon xiu luon.
Ex tui hong tien , gap bac cung hong xu , vay cai vu "mat troi" .... minh ru nhau di tam song Saigon , hay Dong Nai di ! (kinh Nhieu Loc cung OK)
thoai mai thoi Bac ? vi tam song dau co phai tra dong nao , hon nua .... co exs nao hoi , minh noi : di " kham dien tho", cung oai ra phet chu !
Tu sau cai vu "lem nhem" do , ba xa tui da quyet dinh ap dung chinh sach : "tien dong , gao dem" voi tui , cho nen
ky nay ma ex tui con nghe theo loi "xui bieu" cua bac K. , chac ba se "cup" het toan bo , chac ...."choooot" guuuuua' !
Ex tui , hong dam dau bac à !
Toan Thang

Chuyện phiếm : dich tu "dit com"

Bác Ka. ơi,khi đăng bài bác làm ơn đánh dấu tiếng việt đi chứ tiếng việt phong phú quá;như từ "dit com" trong tự điển tra ngược co 2 nghĩa trái ngược nhau
1_ dit com = đít cộm.
Mông (đít)cộm do có cái gì đó (như ví,bóp tiền) phồng lên ở chỗ mông.Các đại gia như DT,LT,Paul...thường hiểu theo nghĩa này. thường hiểu theo nghĩa này.Và cả lão K. nữa, lão cũng là "dai gia" vì lão vừa đi "vu truong" (vú trường? hay vú trương?---trường = dài ---- trương = phình to ra)về thế mà lại than hết tiền????????.
Dai gia là đại gia hay dại gái hay cả 2 vậy?
2_ dit com = đít còm.
Còm có nghĩa la lép nghĩa là mông phẳng lì( no money).
Ôi thôi nhức đầu quá lão K. ơi.
____Kê____

Re: Chuyện phiếm

Hong sao ex Toan Thang oi. Bac het tien euro, to cung het tien.

Ve VN choi di, lo ket tien cu ky so de cho Long Hung hay Pham Gia hay Du Sinh no tra dum. Nhu to da noi hom qua, ex Dung Ruoi ma khong bao cao duoc bai giang cua cha Dinh va cha Hung Vu thi cu lot do dac vong vang cua no de anh em minh di uong bia om, cho suong cai than.

Cung lam (finally) ex Toan Thang co the lay ten Viet Law ra ma di nhau roi ghi so no, de cho Dat Mao no tra tien dum. HI hi.

k

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2008

nhan duoc tin bao

Cac exs than men ,
Sang nay , doc tren internet , con bao so 10 dang do bo vao bo bien nam bo , se anh huong den Vung Tau va TP ....
Voi suc gio cap 9-10 , nha xay bang gach ngoi , tuong xi mang se khg bi anh huong gi ...cho du o giua dong trong nhu Hac Dich ... nha building o Saigon thi
hong lo so gi roi .... duong nhien cac exs cu yen tam an ngu ... moi chuyen se co "nha nuoc" lo .
Lau qua khg thay ex Fuc nha minh xuat hien hen , ex co nho khau hieu : "lau lau ta... viet 1 lan" chang ? . keo ex Khanh se noi la "bi vo nhot , cam khg cho ra ngoai , giong ex tui bay gio ! mac co chet , ex Fuc oi .
.....Hong biet ex FUC gio nay co bi nhot nhu to khong nhi? Con may exs khac thi to cam doan mot tram muoi phan tram la cung bi y nhu to. .......
Cai ex "K" thay boi nay , boi "bung minh ra ngay bung nguoi" hay thiet , noi dau trung do , .. nhung ma ex tui co duoc cho phep , cung chua the di ra ngoai duoc ex Khanh ui , phai duoc exa cho them 5 euros moi chiu di .. 4 euros tra tien ly cafe , con lai 1 euros mua 2 dieu 555 , hi hi ... neu khg co "xu" di ra ngoai buon chot ?
Ex PHT , khg biet ben Uc viec mua nha cua ra sao ? ben Tay nguoi ta mua nha , toan bang tien vay muon ngan hang (crédit) khg , cho nen dau can phai de danh tien ex , neu minh thich , cu viec tau lien 5,7 can nha ...Con loi hon nua la khi minh bi ket , khg co tien tra , chung den "keo" mien phi , khoi mac cong minh treo bang "ban nha" nua . Ex tui cung rat muon huong ung phong trao cua nha nuoc Tay , tieu thiet nhieu tien vao dip le cuoi nam 2008 , de day manh cac nghanh san xuat , de cuu van nen kinh te dang suy sup cua toan cau , nhung ket 1 cai , la giai cap cong nhan voi dong luong thang "ba coc , ba dong" lay dau ra tien ma tieu nhieu ?....
Thoi nhuong viec nay cho cac Dai gia dzay , co ex 68 nao co du tien bac , muon cuu nen kinh te Tay , My thi lam on dem tien qua tieu dum !
Toan Thang

Re: Cau cho cac linh hon

Thưa chư huynh
DR se bao cho cha Định. Hai cha kia tự đọc mail mà hợp lễ với cha Hùng.
Ex 772


Fwd: Cau cho cac linh hon

Nay kinh cao.
 
Nho DR thong bao cho 3 cha con lai.

---------- Forwarded message ----------
From: Giuse Manh Hung Rev Do <giusemanhhung@gmail.com>
Date: 2008/11/15
Subject: Cau cho cac linh hon
To: ngthaian@gmail.com
 
An men,
Minh de nghi ngay 30/11, cuoi thang cac linh hon, cung hiep dang thanh le cau nguyen cho :
- cac cha giao, cac an nhand a qua doi
- cac anh em trong lop da qua doi (vi du > Thoa)
- cha me hay anh chi em da qua doi cua tat ca anh em Exluro 68
Minh se dang le theo y chi nay. Xin anh em cung hiep y cau nguyen.
Ngoai ra trong nua thang con lai cua thang 11/2008 nay, chung ta cung huong long va y cau nguyen cho cac linh hon.
Than men,
Do Manh Hung 784
 N.B. Khong hieu vi sao voi dia chi email cua minh giusedomanhhung@hcm.vnn.vn van nhan duoc email, nhung khi goi lai khong duoc, nen minh dung tam dia chi nay, rat it khi su dung.
 
 
----- Original Message -----
To: Ex 784
Sent: Wednesday, November 12, 2008 5:18 PM
Subject: Thánh lễ

 

Thân gởi cha Hùng

 

Anh em đề nghị cha chọn cho một ngày trong tháng 11 này dâng ý chỉ thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn các cha giáo, các thầy, những người đóng góp công sức cho chúng ta và những anh em đã qua đời. Ý kiến đầu tiên là chọn ngày Chúa nhật 23/11 hoặc 30/11 để tất cả anh em thông công. Khi đã chọn ngày, lớp sẽ thông báo cho cho các cha đồng môn và toàn thể lớp hợp ý cầu nguyện.

 

Thân mến

 

Ân

Tim tre lac

Ten Tre Lac : Khoan Tien Sinh
Dia chi: 1600 Pennsylvania Ave NW Washington, DC 20500
Di lac ngay : mot ngan chin tram hoi do, lau lam roi... co le la nam 1975
Khi di lac em mac mot cai ao trang, quan den, di san dan deo phu hieu PX bang kim loai. Dau hui cao, hoi meo meo.. .
Dac diem : Dang nguoi cao cao, toc day nhung bac trang, deo kinh lao, hay noi chuyen coi tren..con nguoi lich lam.. khong thich do la my, chi thich do la nuoc troi..
Ai thay dau , xin mach cho biet dum tai dia chi dphan56@yahoo.com ( DM)
Ly do : da goi meo xin dia chi de goi DVD Exluro68 do con cua Phuc goi qua. Cac ban khac nhu TBG, Chau Kool, Hoa Thoong thi da nhan duoc tu hai tuan nay roi...
Loi nhan " Khoan oi, lau lau nho check meo dum... va cho tui dia chi de tui goi DVD, tui da v ao nha trang ( dia chi so: 1600 Pennsylvania Ave NW Washington, DC 20500 kiem ma khong thay.) da ba tuan nay roi, khong thay tin... ai oi,
DM

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2008

Chuyện cuối tuần

Trỏ tay vào màn hình laptop, PHT khều TBG Cậu xem nầy, Lão Bút Gian bảo kích vào nơi cắt cúp, tớ kịch liệt kích vào thì có tin tê người thật. Anh Sui lại điểm thêm 2 chiêu khác, chiêu một cốp-bi xong bét vào đúng chỗ, chiêu 2 bảo kích vào chỗ nút G. Các Exs ánh-đờ xích-ti mình thật là tài.

TBG gật gù đồng ý với PHT Hòa Harriman phen nầy hết nơi cắt cúp, nhất quyết lần nầy hắn phải nằm giường riêng, vụ to thế nầy thì chỉ có chết.

PHT diễn giải vấn đề Thế sao vợ chồng hắn không nhờ Ls Niên Trưởng hoặc Ex Phó giải nạn mà lại nhờ đến lão K. Thời buổi kinh tế hồi trầm mà hắn nhập một lúc 2 công rượu ngoại, cậu có biết tường tận vấn đề?

Giọng Bà Tám lại vang lên Ls Niên Trưởng nhất định là không dùng Bút Chì cho các vấn đề nầy. Ex Phó còn đang ngậm 20 tấn phế liệu chưa xong. Nhìn qua nhìn lại chỉ còn có Ex K là nhờ được, vả lại hắn biết chiêu đi cửa hậu, đã từng kinh nghiệm các vụ thế nhiều lần rồi.

PHT cố bào chữa cho bạn hiền Tớ biết Ex K, hắn là người quân tử, chắc là có gì bí ẩn sau vụ án.

TBG lại gật gù rồi tiếp lời Thì là thế. Kẹt sợi tóc là hôm đến khai trương cửa hiệu ăn số 4, Ex K lại dẫn theo một em ánh-đờ thớt-ti, hắn thấy khí lực sung mãn sau khi thưởng thức các món ăn hoành tráng, bèn mời em vào trong tói-lịt có đốt nến, không ngờ hương nến và hương trinh nữ hòa nhập, chịu không thấu nên hắn ngất đi, tỉnh giấc thì túi bạc của Hòa Harriman đã không cánh mà bay. Nếu hắn đã bét được rồi thì chẳng nói gì, đằng nầy không sơ múi mà lại mất của, thế mới tức.

PHT gập màn hình laptop.

 

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2008

Chuyện phiếm

Thân chào các Exs,

            Tuần nầy Ex tui hơi uể oải trong người, hậu quả của việc xả xì-chét ở vũ trường, lại bị chứng nhức đầu từ mùi nước bông của 2 em ánh-đờ thớt-ti, bài nầy hôm nay viết hơi trễ. Cũng như mấy lần trước, đây chỉ là một bài phiếm luận, Ex tui sẽ cố gắng ít dùng từ Anh ngữ trong bài nầy.

            Sau khi đọc bài của Ex Toàn Thắng nêu lên vấn đề nên tiết kiệm hay không nên tiết kiệm. Nói tổng quát thì mỗi quốc gia sẽ có một câu trả lời khác nhau. Thí dụ cụ thể, Ex Toàn Thắng là người hấp thụ được nhiều ảnh hưởng Tây Phương, sau khi đã xây dựng được một căn nhà trị giá 1 triệu Euros, ngân quỹ còn lại 2 triệu sẽ bỏ ra cho việc trang trí căn nhà từ chùm đèn chen-đờ-lia đến cái bếp kiểu Louis XIV v.v… xế hộp, ca nô …tiền trong băng chỉ giữ đến một mức nhất định, thừa ra sẽ dùng vào việc tiêu khiển cá nhân chẳng hạn như đi ăn nhà hàng, đi du lịch với ý định tiêu khiển và mở mang kiến thức. Ex PHT 800 thì trái lại, mang tinh thần Á Đông, ăn rau muống, rít điếu cày lâu ngày nên không thể nào đi ngược lại với truyền thống đã qui định sẳn. Tiền làm ra bao nhiêu là cứ việc mua nhà cho chắc ăn, từ 2,3,4 lên 5 hoặc hơn nữa. Ông bà tớ đã bảo như thế thì cứ ấy mà làm, copy xong phải paste cho đúng nơi quy định phải không Anh Sui.

            Đem điều trên áp dụng vào thị trường quốc tế thì có những điểm tương tự. Anh Tây Phương đem tiền ra tiêu dùng cho mọi thứ, tạo nên bề mặt sung túc cho thị trường mua bán. Anh Á Đông có dư tiền là cứ việc mua nhà, vàng mua chôn cả hủ dưới đất, cứ ăn rau cả ngày thì hiệu ăn lấy thu nhập từ đâu, máy vi tính Pentium II vẫn còn xài, chưa hỏng thì đừng nói đến việc tân trang, cửa hiệu bán máy vi tính làm sao mà sống nỗi.

            Bảo rằng các cán bộ Tây phương nhầm lẫn khi đem những xí nghiệp đặt đại bản doanh tại các nước Châu Á thì cũng không đúng hẳn. Việc gì cũng phải có lý do của nó, sản phẩm làm trong nước ngày càng cao giá  vì tiền thuê nhân công, chính phủ cứ làm lờ không có biện pháp nâng đỡ đúng mức thì tránh sao khỏi việc phải dọn tiệm ra nước ngoài. Từ cuối thập niên 80, việc đặt bản doanh tại Trung Quốc đã biến biết bao nhiêu anh nông dân thành đại gia trong khoảnh khắc. Xí nghiệp sản xuất giầy với số tiền nhỏ nhoi 6000 yuan, sau hơn 20 năm đã có số thu nhập khoảng 2 tỉ yuan hàng năm!!! EX tui cứ nhìn thấy việc nhỏ nầy mà suy ra chuyện lớn, Nói hơi khiêm tốn là cứ 100 em du học sinh đến từ Trung Quốc hoặc Ấn Độ thì mới có 1 em du học sinh Việt Nam. Các anh Tây Phương nhầm lẫn ở chỗ khi đã trở thành đại gia, các anh Trung Quốc, v. v…chỉ thích tậu nhà, đào hầm chôn vàng, tiền lẻ mới dám xài, tiền chẳn thì nhất định là phải cất kỹ!!! Nền kinh tế thế giới bị suy thoái cũng là vì việc nầy.

            The Olympics Games was the last hooray from China. Các xí nghiệp ở Wenzhou (Quảng Châu?) hiện cho hàng triệu công nhân nghỉ việc. Mấy anh Tây Phương không còn tiền tiêu phí thì các xưởng giầy sản xuất để ai mua? Nhất định là sau kỳ hội nghị G20 tại Washington lần nầy, mấy anh Tây Phương dù có đau ruột cách mấy cũng phải xuất quỹ với ý đồ mua chuộc lại các đại công ty. Mấy anh chính phủ nước ngoài thì ngân lượng cả khối, chỉ xứ Cờ Huê thì số vàng dự trữ khoảng 7800 tấn, hơn gấp đôi số vàng dự trữ của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế 3500 tấn, các đại công ty chỉ nằm đó chờ hưởng lợi. Ex tui thiết nghĩ thời vàng son của China đã bước đến khúc quanh sau lần hội G20 nầy.

            Riêng trong nội bộ, Ex tui rất thông cảm cho tình trạng của Ex Thắng Mun hiện nay, giá dầu hỏa đã xuống như vậy thì làm sao giá mủ thiên nhiên có cơ hồi phục. Thằng dân đen lúc nào cũng phải hứng đòn, lão Bút Gian hận đời cũng vì thế???

            Đời là một roller coaster. Hết Tây rồi lại Ta. Có điều sau lần quay nầy, Ex Toàn Thắng nhất định là sẽ ít thấy hàng hóa có gắn nhãn hiệu Made in China, mừng cho bạn.

 

Re: RE Chuyện ca nhạc

Ex Toan Thang oi:

Vua ve den nha, gan 11:30 dem roi. Check mail va viet voi vai hang tra loi cho ex T. Thang.

Di an sinh nhat cua nguoi ban, sau do no moi ca nhom di khieu vu. Trong san nhay, co 2 co di mot minh, no boyfriends. Co mot em khoang do khong den 30 tuoi dau, trang treo. To moi co ay nhay Tango, va roi Cha Cha. Tro lai ban minh ngoi, troi oi mui nuoc hoa tu tay cua em va huong thom cua gai chua chong, mui vi ay dung la chiu khong noi.

Ve nha, viec lam dau tien la rua tay ngay bang xa phong, keo ba xa cac ko kham tay cua to thi toi. Xong roi ngoi vao viet email cho ex Thang ne.

Doc email nay, khong biet cac exs khac co chuoi boi um len, noi rang to khong giu the dien dao duc gi ca. Nhung ma mac ke ai noi gi thi noi, 60 nam cuoc doi ma thoi, phai khong ex Thang.

k

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2008

Chuyen lam cam cuoi tuan.

PHT va cac exs than men ;
Da noi la "con khung hoang kinh te toan cau" ... cho nen som muon gi , nuoc nao cung se bi anh huong lay , ong Tay von da "bao thu " ("bao" ve cai tui , va" thu" tra tien) , nay se cang that lung buoc bung hon nua , (ve cai chuyen nay may ong Tay balo lam hay hon nguoi Viet minh nhieu ) , ho cham dut cac viec an uong nha hang , tiem buon giam den 30% luong khach , co nhung noi bi giam tren phan nua doanh so , vao dip Noel tet Tay toi , nha nuoc dang van dong rao riet de nguoi dan , "an xai" manh tay hon 1 chut , vi neu co nguoi mua thi hang hoa moi tieu thu duoc , nha may moi duoc chay de san xuat , nguoi ta moi co cong viec lam va nen kinh te se dan dan duoc on dinh lai .
The nhung cai chuyen nay hoan toan di nguoc lai nhung dieu ex tui da duoc cha me , ong ba day bao , hoi con bé : "trong thoi buoi kho khan , con phai an xai can kiem , phai lo de danh chut tien phong than". Cha me day khg sai , khg co dong tien "dan tui" , rui ro co chuyen gi xay ra ... lay dau ra tien ma xoay so ? di vay muon ai cho ?
Neu Ex tui khg xai tien , cac exs de danh tien ... moi nguoi deu khg ai dam "tieu tien" , cac ex thu nghi :
- Vong noi LH san xuat ra se ban cho ai day ?
- Nha hang cua DT , lam sao ma co du recette de di cho va tra luong tiep vien ?
Khg co du doanh so , duong nhien ong chu nao cung phai tinh den chuyen , cat bien che , giam chat luong de ma ... ton tai !
Va nhu the , that nghiep lai gia tang , lai them nguoi ngheo doi , CPI lai giam , hang hoa lai kem chat luong .....kinh te lai cang di xuong !
Dung la cai vong luan quan cac exs ! Vay minh phai lam sao cho hop tinh , hop ly day ?.
Toan Thang

Chào Em Bé Lớp Một

Thân chào các Exs,

            Cám ơn Em Bé Lớp Một đã có bài tường thuật về hiệu ăn của Ex Danh Tướng. Một điều chắc chắn là lúc nầy Ex tui không thể về VN để tận mặt chúc mừng cho bảng hiệu vừa khai trương. Vả lại Bác 762 có bảo là hiệu ăn chỉ xài tiếp viên nam nên Ex tui không thấy phấn khởi mấy. Như đã trình bày với Ex Khanh rằng Ex tui giờ chỉ còn có đôi mắt là hoạt động tốt nên rất khoái cái vụ nhìn, ngoài điểm đó ra thì không khoái thứ chi cả.

            Tin nữa là Ex tui chờ hoài mà không thấy Bác Mõ thông báo chuyện xứ Đức, một cường quốc kinh tế đã chính thức bước vào giai đọan khủng hoảng. Nghe mấy tin như thế nầy thật là không phấn khởi. Xứ chuột túi cũng đang rụt rịch dữ lắm rồi. Ex tui nhờ có ơn trên che chở nên hiện tại chưa thấy xi-nhê gì cho lắm. Thương hiệu của Ex tui đang làm bận túi bụi. Ex tui nghĩ rằng có lẽ vì dân chúng tiết kiệm tiền đi chợ nên bày ra trò xách cần đi câu, trang bị lại ca nô đi kiếm cá về ăn khỏi tốn tiền. Tuy là rất bận nhưng Ex tui cũng thấy phấn khởi không biết mệt vì thằng chủ tiệm lúc nầy trở chứng hay sao mà nó làm cử chỉ đẹp rất thường xuyên, không sớm thì muộn chắc Ex tui cũng sẽ bị chứng dây-mờ quá.

            Thôi hẹn lại ngày mai, giờ phải liên lạc TBG để tìn tư liệu thêm cho bài viết cuối tuần.

PHT

RE Chuyện ca nhạc

Cac exs than men ;
Hom qua khg di lam viec , ex tui co cong viec phai dung Métro (xe dien ngam) , de vao trung tam Paris ,
Troi ben ngoai lanh den "teo .... chim" , nhung duoi ham métro thiet am ap , den duoc sang ruc nhon nhip , la noi de cac nhac sy lang thang kiem an,
chi di 1 vong ma ex tui gap du cac loai nhac sy : saxophone , clarinette , guitar ... khau cam den sao tay , sao ta !
Moi nhac sy keo theo 1 dan may co loa +ampli , phat am nhac ra de hoa tau voi thu nhac cu minh choi , va ho choi "kha hay" ,co le vi chi co vai ban choi hoai .
chi 5 phut trinh dien trong 1 toa tau , chang nhac sy xach non di xin tien ... tui thay so nguoi cho kha dong , neu tinh 1 euros / nguoi , co le duoc khoang 30 euros.
Sang nay ke chuyen tren voi cac ban dong nghiep Phap , co thang noi , 1 nguoi ban cua no , hoc co bang cap cao , tim cong viec de dang , nhung vi duoc troi cho
chut nang khieu ve am nhac , thich di choi nhac duoi ham métro hon , moi thang it nhat cung kiem duoc 5000 euros , ma khg phai dong thue gi het ,
cong viec rat tu do thoai mai hon di lam nhieu (chac ,chac ! nghe ma phat them .....)
Vay cac exs nhac sy trong lop 68 , ai muon tim duong "cuu nuoc hay cuu dan " gi do ......cung nen nghien cuu chut chut , ve chuyen nay xem sao !.
Doc tren net tin tuc ve trieu cuong lich su cua TP vao chieu hom qua , co exs 68 nao duoc ba "Thuy" tham vieng khg ? neu can cac exs cu phone cho PHT
muon gap vai cai cano chay lay le voi thien ha , oai ghe lam ! Chuc mung cac exs da duoc chia xe voi dan Ha Loi.
Ex tui nho ..... cai lan den nha ex Tuan 813 hop lop nam 2006 , nuoc tran bo lenh lang , taxi phai chay vo duong hem de tranh nuoc ngap ... de den nha ex Tuan .
PHT à , gan 40 nam sau , ex tui vua nghe lai ban nhac "the summer 42" loi viet cua Jo Marcel (viet vao thap nien 70) nhu sau :
......"Tinh trong phut giay , la tinh thien thu ...." oi !!!! sao thay no dung qua , phuc cai ong nhac sy nay sat dat , may chuc nam truoc da noi khg sai ve can binh HIV rui .
Cho nen neu co ve VN , duoc ex Khanh dan di "mat troi" .... chi dam "tam tien" thoi , con cai vu ... "tinh trong phut giay" chac em "hong dam dau" !
Toan Thang



Thứ Năm, 13 tháng 11, 2008

Hiệu ăn

Hôm nay trời nắng chang chang,
Tớ đây đi học chẳng mang thứ gì,
Chỉ mang một chiếc bánh mì,
Cùng đem theo mẩu bút chì con con.

Khát quá, ghé vào đây uống nước một phát đê-ê !

Bài đọc hôm nay : Một hiệu ăn mới mở cửa trong thời kinh tế suy trầm.
( Gọi là hiệu ăn để dùng đúng từ của Saigon xưa và xứng tầm với tiệm ăn này ).

Tại một thành phố lớn ở nước ta, tọa lạc trên một con đường lớn, gần một ngã tư mà lưu lượng và mật độ xe cộ thuộc hàng nhất thế giới, liền kề một Nhà thờ Tin Lành, căn nhà số 4 nay đã trở thành một hiệu ăn sang trọng.
Món ăn ngon, trang trí đẹp mắt, rượu bia cả hầm, khung cảnh hữu tình v.v... và v.v...
Khách ăn muốn hoành tráng, có hoành tráng, muốn lãng mạn, có lãng mạn.
Thích đèn điện, có đèn điện, cao áp, néon, mắt ếch ... thích nến, có nến, nến trên bàn ăn và cả ... nến trong tói-lịt. ( để khử mùi ấy mà ), Tiện nghi của hiệu được xếp vào bậc cao trung : trời mát thì có máy lạnh, trời nóng thì có quạt tay, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy một cái máy sưởi nào !
Chỉ bị có mỗi một tội là tiếp viên toàn nam, nên không có chỗ để sử dụng cái mẩu bút chì con con !
Cái mẩu bút chì chỉ được sử dụng với công năng thoát nước trong phòng đi giải ( từ Việt xưa, nghĩa là tói-lịt ), cái phòng đó cũng có khối chuyện để viết đó !
Tiếc là tớ đang 'đi học chẳng mang thứ gì' chứ mà có tấm hình post lên đây thì hay phải biết.
Nói thế chứ, phải mắt thấy, tai nghe, miệng nếm, tay sờ, mũi ngửi ... thì mới biết hết được những gì muốn nói.
Viết miên man, quảng cáo không công cho tay chủ hiệu từ nãy đến giờ, ấy chỉ muốn nói là : tớ bái phục cái nhãn quan kinh tế của tay chủ, dám chấp nhận thách đố trong điều kiện khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay và đang tiến đến suy trầm toàn cầu.
Bái phục, bái phục !!!
Mong cho hiệu ăn đứng vững và phát triển.

Uống nước khỏe rồi. Thôi tớ lại tiếp tục đi học lớp một đê-ê.

TB : Ngài PHT nhớ đọc cho hết tin, chứ đừng đọc nửa tin, rồi sướng quá nhảy cẫng lên và bắt xe về VN để mắt thấy tai nghe miệng nếm tay sờ mũi ngửi nhé !
Thân
762


Thứ Tư, 12 tháng 11, 2008

Fwd: Cha Micae Lê văn Lộc

Xin lỗi các bạn, vì sơ sót không kiểm tra ảnh lúc gởi đi không đúng chiều, nay xin điều chỉnh.
 
Cùng tất cả các exs 68,
 
Được biết có nhiều exs đã học qua cha Lộc nhưng bây giờ lâu quá nên quên, huống chi các exs tốt nghiệp sớm. Hôm thứ sáu tuần rồi, ex tôi có dịp chụp đám cưới cho một đôi ở nhà thờ giáo xứ Phú Nhuận, do cha sở Lộc làm chủ tế. Sau thánh lễ, tôi lên xin Ngài chup chung một tấm ảnh, Ngài rất vui lòng ( con đã mời cha đi dâng lễ tạ ơn dịp 40 năm của exluro 68 tụi con mà cha bận quá không đi được)
Cha Lộc là cha lớp của Exluro 68 năm lớp 11, năm TBG làm trưởng lớp.
Nhân tiện cũng xin nói lại: Cha cố Ignatio Hậu dạy giáo lý chúng ta năm lớp 6, Tuấn 813 xem lại học bạ năm lớp 6 có phải không?
 
Thân,
Ánh 757

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2008

Em bé ôm gấu Mi-xa

Em bé Lớp Một

Ôm gấu Mi-xa

Mếu máu khóc nhè

Bác có cà rem

Lại còn tặng kẹo

Vào đây bác bảo

Tên bác BÀ GIÀ

Không có la cà

Những nơi bậy bạ

Biết toàn việc lạ

Chỉ bé vài điều

Nhớ ghi nhé bé

 

ĐIỀU 1

Có lão Kò K

Vốn nghề câu cá

Cả ngày cứ la

Rằng là Lão biết

Nhiều điểm mát trời

Sợ thấy mụ nội

Sức bác đã già

Làm sao học nổi

Tuyệt chiêu của Kò

Té vào cháu gái

Nghe điếc con rái

Bác muốn xón đái

Vợ quánh con la

Đâu dám la cà

Nó cho chổi chà

Chỉ còn nước chết

Nước sệt cũng hết

Làm ăn được gì

Chỉ còn con mắt

Dòm chuyện lắc nhắt

Cháu gái Sè –gòn

Nếu để nó vắt

Chỉ còn bạc cắc

Không có đủ tiền

Cà rem cho bé

Ghi lòng nghe em bé

 

Chừng nào nổi hứng sẽ ghi điều 2, HE HE.

PHT

Tạm biệt.

Tạm biệt búp bê thân yêu,
Tạm biệt gấu Mi-sa nhé,
Mai tớ vào lớp một rồi,
Chẳng về đây nữa đâu.
Bái bai.

Thân
762

Re: Chuyện ca nhạc

Hi ex FHT:

Do not worry, bay gio cu de bac mat ngu va dream di. Mai mot bac ve VN va di voi to hoac voi ex FUC. Bac se thay may em ca si HN noi tren chi dang vai xu. Nhieu em con de thuong va chien dau hon.

I am sure for that.

k.

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2008

XIN LỄ

Thân chào các Exs
Tháng các Linh Hồn, chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho các Exs RIP (và các ân nhân, thân nhân) là một việc rất hợp tình hợp lý. Chúng ta nên nhân rộng và biến nó trở thành ngày truyền thống hàng năm của Ex68. Ex tui ủng hộ 2 tay + 2 chân.
Thế nhưng Ex tui kịch liệt phản đối ý tưởng "TRÍCH QUỸ ĐỂ XIN CHA NÀO ĐÓ DÂNG LỄ" !!! Lớp chúng ta có 4 cha. Sao chúng ta không tổ chức 1 thánh lễ ở một nhà thờ nào đó thuận tiện và 4 cha của lớp sẽ đồng tế (nếu các cha bận thì 1 cha dâng cũng tốt). Thông báo rộng rãi cho anh em và gia đình cùng tham dự (nếu được thì mời cả thân nhân của những ân nhân mà chúng ta cầu nguyện..)
Sau thánh lễ là tiệc họp mặt đơn sơ mà ý nghĩa biết bao. Chi phí thì anh em mỗi người góp một tí tuỳ khả năng...
Một ý nhỏ nhân tháng Linh Hồn mong các Exs nghiên cứu, đặc biệt là các Exs cán bộ lớp. Có chi không phải mong các Exs xí xoá.

Ps: Bản nhạc vui đang thịnh hành Ông nào cả gan gỡ xuống rồi? Ông 762 đưa cái ICON đó chỉ tổ làm cho các Exs ỷ lại, trông chờ vào các tiện ích có sẵn. Hãy để cho thiên hạ chịu khó lao động một chút bằng cách copy rồi Paste vào chỗ hợp lý kẻo riết rồi cứ ỷ lại đến một lúc nào gặp khó khăn thì lại trông chờ và than vãn hỡi Ông 762 ơi...

813

Re: RIP

Thưa anh em
Hôm qua [chủ nhật 9/11/2008] có 1 cuộc họp mini với vài "cán bộ" cốt cán lớp 68 tại nhà hàng 4 Hoàng văn Thụ của con danh tướng.
Ex tui không được phép dự , Ex trưởng nói ngài ở xa nên hỏng ăn. Ex phó thông báo rằng: GSTSTQ đã đồng ý trên nguyên tắc là xuất quỹ để xin 1 cha trong lớp cầu ngyện cho anh em trong lớp Ex Luro 68 [ cũng như các ân nhân thân nhân] đã qua đời.
Xin cha nào nhận lễ thì thông báo ngày giờ để anh em chung lời cầu nguyện[ theo lời Ex 767 chắc anh em khó có thể đến tận nơi dự lễ , nên anh em sẽ hiệp lễ từ xa].
Nay nhân Ex đầu vần nói RIP tui mới đưa ké tin này đặng cho cả và thiên hạ anh em biết mà hiệp lời cầu với các đấng.
Ex 772


Chuyện ca nhạc

Thân chào các Exs,

            Hôm qua, PHT có đi xem chương trình ca nhạc do một nhóm nghệ sĩ đa số đến từ Huê Kỳ trình diễn. Ex nào thường xem chương trình Thúy Nga Paris By Night hẳn là biết đến những tên như Tú Quyên, Thế Sơn, Lương Tùng Quang. Ca sĩ thì dĩ nhiên là phải ca hay hơn người thường rồi. Riêng về Tú Quyên, hôm qua cô ta mặc váy đầm ngắn màu đỏ tươi, cổ áo xẻ chữ V hơi rộng, thắp thoáng 2 cục gì hơi to nhô ra, PHT vì mãi ngẩn ngơ, suy nghĩ mãi xem nó như thế nào sau bức màn nhung nên không để ý nhiều đến những bài hát của cô ta. Việc trình diễn trên sân khấu sống thường đòi hỏi hơn thế ngoài việc có giọng ca hay, vì thế PHT không bàn đến những ca sĩ nầy mà chỉ lược thuật sơ khởi về 3 ca sĩ mà PHT đánh giá là đáng đồng tiền bát gạo.

            THU PHƯƠNG- Đây là đối tượng mà Ex tui khoái diễn song ca nhất. Từ một bài hát bình thường mà có thể làm cho người nghe cảm nhận được thì không phải là chuyện dễ. Cô ta hát bản Câu Chuyện Tình Tôi thật tuyệt vời ( diễn tả chuyện tình giữa PHT và…) tuyệt hơn một mức là hát bản tủ của Anh Sui- Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa. Chưa hết đâu, bà già Hải Phòng nầy còn chứng tỏ bản lãnh nói trây có hạng, thật đồng tình với PHT, ăn nói rất trôi chảy trên sân khấu trong vai trò phụ là người điều khiển chương trình. Một điểm nữa là cô ta có 2 cái đầu gối đẹp hơn Tú Quyên, tổng kết là điểm nào Ex tui cũng chịu cả. Một điểm làm Ex tui mất ngủ đêm qua là đến bản bắn súng Bang Bang, thay vì để Ex tui móc súng thì cô ta lại cho thằng Tây có vợ Việt bắn súng của nó, lại bảo rằng súng của nó to hơn. Thiệt tức muốn ói máu. Bảng điểm: 10/10

            TRẦN THU HÀ- Không cần phải bàn đến chuyện hát hay của cô ca sĩ nầy vì đối với PHT thì nó đã quá hay. Cô ca sĩ chính gốc Hà Nội làm Ex tui tê người với bản Cô Đơn của Nguyễn Ánh 9, không ngờ một người nữ có dáng nhỏ bằng phân nửa Ex Toàn Thắng mà lại có giọng to gấp đôi Ex Danh Tướng, một phong cách trình diễn rất đặc biệt. Ex nào khoái nhạc thì nên nghe thử bài (hình như là) Ngẫu Hứng Ca của Trần Tiến (mới cáu cạnh). Lời nhạc rất lạ, lại được trình bày qua giọng ca TTH, Ex tui nghĩ rằng bài nầy sẽ trở nên signature song của cô ta trong thời gian sắp tới. Bảng điểm: 10/10

            HỒNG NGỌC- YUM YUM YUM! Em gái Bình Dương nầy lúc nào cũng là điểm đinh trong các buổi trình diễn ở xứ chuột túi. Sết-xi kịch liệt, tóc dài duỗi thẳng lại cho vào 3 màu đỏ nâu đen như GSTQ, xem ra khó có em gái Sè-gòn nào vượt qua HN à nghen. Nhạc lý thì chắc cô ta không qua được TTH, nhưng Ex tui phải quả quyết rằng chẳng có ca sĩ nào mà rên rỉ các bài nhạc sến MÙI như HN. Cứ nhìn cô ta lắc mông rồi xổ ra những lời rên rỉ, Ex tui thiệt rúng động toàn thân, kích động đến nổi hôm nay Ex tui vẫn còn thấy các sớ thịt đau nhức, quá đã! Bảng điểm: 10.5/10

            Hẹn các Exs trong lần nhạc hội tới.

Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2008

Chuyện cuối tuần

Dạng quỳ gối. Âm thanh từ cái mõ đặt giữa hai đùi TBG phái tiếng boong thứ nhất Phen nầy Hiệp Chúng Quốc Huê Kỳ nhất định làm lại từ đầu ,tớ nhất định thết đãi cậu đủ cả 3 tầng hôm nay.

Mắt nhìn chăm chú vào tấm poster treo phía trước mặt, mõ của PHT gõ lên 2 tiếng boong chắc nịch Không được, lần nầy tớ quyết định tu tại gia, tu là được cõi phúc, hồng trần đầy chông gai, các Exs mình bảo thế.

Luồng gió lạnh Mùa Thu thổi ngang phòng, vẫn không ảnh hưởng đến tiếng mõ, boong boong boong, 3 tiếng từ mõ TBG Lý do gì cậu bảo thế. Cậu người phàm phu tục tử, không có duyên tu, tớ dám bảo đảm thế.

Ma lực tấm poster có hiệu quả, mõ PHT bắt đầu vào nhịp marche Các Exs bảo giới tăng lữ lúc nào cũng vận may, không thích mà tóc vàng Angela vẫn cứ đáp vào. Lúc trước cậu và tớ nằm phơi cả ngày cũng chẳng thấy ma nào. Phong phanh rằng Ex Dũng Ruồi đang chuẩn bị gọt đầu để quay về căn hộ số 6,  tiếp tục đường tăng lữ, phen nầy hắn có cửa đi Tây rồi.

Lần gối về hướng trước, mõ TBG khai nhịp Đại Hồi Kinh Không dễ gì có vận may như hắn, hưởng được chứng dị bệnh dây-mờ ,lại sắp được đi Tây, sướng thật, chỉ tội cho lão Bút Gian, con nòng nọc lúc nào cũng màu đen, không có phận tăng lữ nên ước điều chi cũng đều thấy ép-phê ngược, tội thật!

Mõ PHT fade out theo bài Con Đường Tăng Lữ của Bình Boong Cậu dịch cho tớ câu nầy nhé, tớ không hiểu ép-phê ngược.

Đẩy mõ sang bên , thu hồi chày , TBG phán Lão ấy cầu mưa. Thiệt hại do mưa lũ gây nên dĩ nhiên là phải có. Tiền đâu để xây dựng lại những tổn thất nầy. Mạng Bác ấy không kể, nhưng mạng tớ phải ở nhà lầu, đi xe 4 bánh. Ép-phê ngược là ở chỗ ấy.

 

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2008

Cung chua lau lam cac exs nhi ?




Sau khi thành phong trào rộng khắp, trong cuộc biểu tình rầm rộ với 250 ngàn người tại Washington DC năm 1963, Luther King có bài phát biểu nổi tiếng "I have a dream" nói về giấc mơ, một ngày nào đó người da trắng, da đen tại Mỹ được sống hòa thuận và đối xử công bằng.

Đây là một trong những bài phát biểu hay nhất trong thế kỷ 20. Luther King đã bị ám sát năm 1968 vì đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người da trắng.

Ghi lại câu chuyện trên để nói rằng Barack Obama vào Nhà Trắng là một sự kiện không thể tưởng tượng nổi của những cha chú da màu xưa kia. Khi đó, người ta chỉ mong được sống công bằng, nhưng không ai nghĩ rằng, một ngày nào đó, một người da đen lại đường hoàng làm Tổng thống nước Mỹ. Nhiều người da đen già sống qua thời kỳ đó đã khóc. 

Mới hiểu, tại sao người da màu lại lựa chọn Obama. Thế hệ trẻ bất kỳ màu da hay quốc tịch nào đến Mỹ, đều được giáo dục tốt về lịch sử, đất nước, con người, lối sống, sự công bằng xã hội, nhất là trong vấn đề nhân quyền và phân biệt chủng tộc. Thế hệ này coi Obama là thần tượng, lá phiếu của họ đã quyết định cán cân trong bầu cử. 72% người đi bầu lần đầu tiên đã chọn tổng thống da màu. 

William, một đồng nghiệp IT da đen, tâm sự "Để được như hôm nay, chúng tôi đã phải đấu tranh. Dân chủ và quyền được sống công bằng trong xã hội không thể do ai ban phát. Chúng tôi phải tranh đấu mới có người da đen làm chủ Nhà Trắng". 

Nước Mỹ chọn Obama với mong muốn sự thay đổi, thế hệ trẻ bầu cho ông vì sự thay đổi của chính họ và nền chính trị thế giới vì thế cũng thay đổi. Đó là "I have a dream" của Martin Luther King từ thế kỷ trước. 


Toan Thang suu tap

attention


Lao động Việt Nam muốn sang Đài Loan nên cẩn trọng
Thứ sáu, 07/11/2008, 14:59 (GMT+7)
- Đài RFA dẫn lời ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc tổ chức phi lợi nhuận "Văn phòng Trợ giúp pháp lý cho công nhân Việt" tại vùng lãnh thổ Đài Loan , cho rằng hòn đảo này cũng bị tác động bởi của tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu và điều này có ảnh hưởng đến lao động từ Việt Nam sang.

Theo ông Hùng, dù kinh tế xuống dốc và gặp nhiều khó khăn nhưng các công ty môi giới Việt Nam và Đài Loan vẫn tiếp tục được đưa lao động sang đây làm việc. Ông Hùng cho rằng, công nhân Việt Nam nên tìm hiểu kỹ thông tin thực tế ở Đài Loan và tốt nhất là không nên qua Đài Loan làm việc lúc này.

Ông Hùng nói: "Sang đến Đài Loan rồi, nhất là trong thời gian gần đây, chỉ trong vòng 2 hoặc 3 tháng, những công ty họ được nhận vào làm đã xin phá sản, công nhân hoặc bị công ty môi giới cho về nước hoặc làm thủ tục đổi chủ. Nhưng với sự suy sụp kinh tế của Đài Loan, không có chủ mới nhận, do đó sau 2 tháng những người này sẽ bị trả về nước và khi bị trả về nước, họ sẽ mất trắng".

Toan Thang suu tap

Re: Chuyện ngoài lề

Cac ban than men ;
Noi ve cac chuyen khac thi khg thay 772 len tieng nhieu , nhung ve cac cha thi DR lai rat ranh re , chang nhung la "tin trong" , ma "tin ngoai" deu biet , co lan cha be tren nha MEP (la noi tai tro cho cac linh muc VN sang du hoc tai Phap) than tho voi minh , Ngai da tim kiem hoai ma van khg gap duoc 1 vai linh muc VN sang day du hoc , co dau oc ve "su hoc" (historique) , vi giao hoi rat can nhung con nguoi thich cong viec ghi chep lai nhung tai lieu luu lai cho cac doi sau , hieu biet ve lich su giao hoi .
Rat tiec la 772 da khg duoc chua chon lam LM , neu khg minh se "tien dan" voi cha be tren de Ngai dem DR sang Paris du hoc de ve chuyen nay.
PHT , ex tui cung khoai My co 1 tong thong da den , de xem cai tu tuong cua ho duoc doi moi khg ?, va tuc nhien khi ong black lam tong thong thi nguoi dan da den duoc "huong phuoc" roi , chi tiec la minh se mat cai hung thu khi nghe ban nhac "the black magic women" , va nguoi da vang co hup duoc chut "chao rua" nao khg ? hay lai bi "di ra phia sau xep hang" , (TRANG , DEN , DO .. hay ... VANG) .....Oi , voi niem hy vong nhiem ky toi se den luot "da vang" minh lam Tong Thong xu co hoa .
Dai da so dan Tay thi rat hai long , vi da co ngay duoc thay "kien an ca", chac cac exs chua quen vao thap nien 60-70 dan black duoc xem la "no le" (esclave) ben xu My , ho khg duoc quyen di bau cu , va nguoi ta thuong thay o rat nhieu noi tren dat My , tam bang " WHITE ONLY" , khg biet trong tuong lai , chung ta se co han hanh nhin thay " BLACK ONLY" khg ? Rieng ex tui , neu ma duoc tro thanh "te te" cua dat My , thi nhat dinh phai .... "TRA THU DAN TOC" va treo bang "YELLOW ONLY" hi , hi ,hi......
Toan Thang

Ngụy trang kiểu...Úc

Hai linh mục quyết định đi nghỉ ở Hawaii. Họ quyết định sẽ biến nó thành một chuyến đi nghỉ thực sự bằng cách không mặc bất cứ thứ gì mà có thể chỉ ra rằng họ thuộc giới tăng lữ. Ngay khi máy bay hạ cánh, họ tới thẳng một cửa hàng và mua một số áo chim cò, quần soóc, dép xăng đan, kính đeo mắt...

Sáng hôm sau, họ tới bãi biển, mặc bộ đồ "du lịch". Họ đang ngồi trên ghế, thưởng thức đồ uống, thưởng thức ánh mặt trời và phong cảnh trên bãi biển thì một cô gái tóc vàng đẹp chết người để ngực trần và mặc một cái quần thuộc bộ bikini đi ngang trước mặt.

Họ không thể nào không nhìn chằm chằm. Khi cô gái tóc vàng đi ngang, cô ta mỉm cười và nói "Chào buổi sáng, thưa cha, chào cha nữa nhé", gật đầu với mỗi vị linh mục và đi tiếp. Cả hai vị linh mục choáng nặng. Tại sao thế quái nào mà cô ta lại biết họ là linh mục được nhở?

Thế là ngày hôm sau, họ quay trở lại cửa hàng và mua những bộ đồ sành điệu hơn nữa.

Ngày tiếp theo hai vị linh mục trong bộ quần áo mới ngồi trên bãi biển và tận hưởng ánh nắng mặt trời. Sau một lúc, lại cô gái tóc vàng để ngực trần hôm trước lại đi về phía họ. Cô ta lại gật đầu với mỗi vị linh mục và nói "Xin chào cha" và tiếp tục bước đi.

Một linh mục không chịu được nữa và nói. "Xin chờ một chút thưa cô".

"Vâng, làm sao ạ?" cô kia đáp.

"Chúng tôi là những linh mục, và chúng tôi tự hào về điều đó. Nhưng tôi muốn biết là làm thế nào cô biết được chúng tôi là linh mục khi mà chúng tôi đã ăn mặc như thế này?"

"Cha à, là tôi đây mà, sơ Angela đây", cô gái đáp.
_RoTi_

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2008

Chuyện ngoài lề

Thân chào các Exs,

            Wow! Barack Obama is now The President of The United States.

            Vài lời gan ruột trước khi vào đề. Như bạn Mõ đã từng nói, viết truyện tiếu lâm thiệeeec dễ ợt, chỉ cần đọc qua cuốn tiểu thuyết của Bồ Tùng Linh, cộng với tí xíu tưởng tượng, úm bà là…khu rì-sọt ở Hắc Dịch bỗng chốc hóa thành lâu đài của Nữ Hoàng Ê-li-da-bét tận bên Anh Quốc, khí thế tỏa ngập trời, chu choa mèn đét!

            Không có vài lời cho những chuyện đang xảy ra ở xứ Cờ Huê thì thật không phải, nhưng đính chính trước đây chỉ là tầm nhìn rất giới hạn của riêng một cá nhân, với chủ đích là lưu hành trong nội bộ, có chuyện đọc để giải xì-chét. Vậy các Exs hãy mạnh dạn bình lựng nếu thấy có điều gì sai sót. Từ ngày học thuộc câu danh ngôn của Ex Khanh, PHT nhất định là không có giận hờn dù cho có bị phang tối tăm mặt mũi.

            Sau hai trận Thế Chiến, dù muốn hay không, cả thế giới đều nhìn nhận Nước Mỹ là đầu tàu trong thế giới Tự Do. Sau hơn nửa thế kỷ, ảnh hưởng vẫn còn đó. Đàn anh nhức đầu dĩ nhiên là đám đàn em cũng sổ mũi. Không hẹn mà rằng, đám thằng cu đen đêm ngày cầu nguyện, Đại Gia LH lỡ có chuyện gì, cả bọn chúng em chỉ còn có nước húp cháo, Nam mô A Di đà!

            Với tư thế nước đàn anh, xứ Cờ Huê trở nên hùng mạnh sau mấy mươi năm ngang dọc. Thị trường buôn bán nào chẳng dành quyền ưu tiên cho bậc đàn anh, Long Kỳ bay phất phới, kẻ được hưởng ơn Vua ngày ngày ca tụng, kẻ bị chèn ép tức tưởi trong âm thầm, tè chẳng dám, ị cũng chẳng ra, lông chân đàn anh chẳng bị rụng cộng nào, cứ nghĩ thế mà suy ra uy quyền của một vị Thiên Tử.

            Với sự hợp tác chặt chẻ từ khối Âu Châu, Nước Mỹ càng ngày càng trở nên hung mạnh trong vấn đề Kinh Tế. Việc nhỏ nầy đủ để chứng minh, các khoản phí trên thị trường quốc tế chỉ công nhận giá trị của tờ bạc màu Xanh, ghiền quá để lên mũi ngửi thì thật là có mùi hơi bạc, hèn chi trong tự điển Exluro 68 gần đây phát xuất chứng dị bệnh USZeimer, thành khẩn cầu cho các bệnh nhân mau mau khỏi bệnh ngặc nghèo nhé.

            Xui một cái, sau mấy mươi năm đồng tâm cộng khổ, người bạn đồng minh nay đã bỏ chúng ta. Khối Âu Châu nghe lời rỉ tai của Sarkozy, lần nầy chỉ thích rượu nho, rượu quít-ki cất từ lúa mạch nên vị hơi đắng, nếm môi cũng chả thèm, tớ muốn chơi riêng, ô-rờ-voa mon ami!

            Thằng Mõ nầy láo thật, Anh Danh Tướng bảo. Thị trường mới có ngay đây. Hôm suy tính chuyện làm ăn, tớ chẳng may bị nhức đầu, bị cú ép phê ngược nên hiện giờ bị hỏng cẳng. Thằng con học lực lớp Năm bảo thằng Bố như thế nầy Bố ơi,con không có việc làm thì làm sao mua nhà như Bác ấy, Bố không thuê Con rửa xe lấy thì tiền đâu trả cà phê Nguyễn Du, tầng một còn chưa thấy nói gì đến tầng hai!

            Sau hằng thế kỷ dưới sự lãnh đạo của người Da Trắng. Xứ Cờ Huê thật sự đã đi vào tình huống trì trệ về mặt kinh tế. Cứ nhìn PHT gần thoi thóp là suy ra TBG cũng đã bị sổ mũi rồi. Liều cũng phải làm, Nước Mỹ thật sự cần thay đổi. Khẩu hiệu tranh cử 'THAY ĐỔI' đến thật đúng lúc. The American simply need CHANGE, that's it.

            Nếu nói về tuổi tác thì LT già hơn, khôn ngoan hơn à nghen. Nói về học lực thì GSTQ kém chi cũng nắm chắc chức Bộ Trưởng Giáo Dục. Bác Niên Trưởng tuy bằng cấp không có mộc nổi Harvard, nhưng ghế Chánh Thẩm Tối Cao Pháp Viện sợ không thèm ngồi nữa đó. Sợ chưa, nhân tài của Exluro 68 hăng hà sa số. Quên kể luôn tài của triết gia thế kỷ 19, sorry nhe.

            Lục lọi trong mớ giấy báo chùi kiếng tàu mới vừa quăng vào sọt, PHT thấy có ghi hàng chữ như thế nầy Bọn tớ đưa anh lên làm LT đấy nhé, giờ Anh có chức vụ, Anh có tiếng tăm, nếu vận Anh may mắn, bọn tớ cho Anh làm LT dài dài, Nếu kém may thì Anh hưởng trứng thối một mình nhé. Bọn tớ chẳng hề hấn gì, muôn đời vẫn là Exluro 68.

            Làm hay hoặc dỡ, tương lai sẽ trả lời. PHT chỉ ngày đêm cầu mong cho TBG ít bị sổ mũi. Khỏe trong mình thì lôi quyển Tam Quốc Chí ra đọc, muốn hít thở khí trời thì lấy ngay cái GPS (global positioning system) đi vào rừng. Dù theo định luật Tam hay GPS, cần nhận sóng từ 3 điểm A, B, C mới cho tọa độ chính xác, cái nào cũng đều có con số 3. Hèn chi lúc nhỏ nghe nói đến thế chân vạc, mình chẳng hiểu cái quái gì. Sự quân bình cần đến con số 3.

 

PS. To C'N' Thankssssss! It's YUM!

CÁM ƠN_Duyệt bài

Lời cám ơn cuối dĩa:
--------------------------------------------------------------
Trong tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và tri ân Quý Cha Bề Trên, quý Cha Giáo và những người đã dìu dắt chúng con trong suốt thời gian tu học tại mái trường Chủng Viện, chúng con,lớp ExLuro68,xin chân thành ghi ơn:
- Cha GioanKim Nguyễn Văn Hiếu,
Giám đốc TCV Thánh Giuse Sài gòn 1968-1971.
- Cha Phanxicô Xavier Nguyễn Hữu Tấn,
Giám đốc TCV Thánh Giuse Sài gòn 1971-1975.
các Cha Giáo và các Thầy:
- Đức Ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả.
- Cha Giuse Vũ Minh Nghiệp.
- Cha Gioan Baotixita Võ Văn Ánh.
- Cha Phao lô Đào Văn Thạnh.
- Cha Felix Nguyễn Văn Thiện.
- Cha Phê rô ? Phao lô? Lê Đăng Niêm.
- Cha Phê rô Nguyễn Công Danh.
- Cha Aloisio Lê Văn Liêu.
- Cha Gioan Nguyễn Như Yêng.
- Cha Phanxicô Xavier Lê Văn Nhạc.
- Cha Phanxicô Xavier Nguyễn Hùng Oánh.
- Cha Phê rô Cao Văn Đạt.
- Cha Micae Nguyễn Văn Lộc ?
- Cha Guise Trịnh Tín Ý.
- Cha Barnaba Trần Cương Quyết.
- Cha Giuse? Trần Chí Nguyện.
- Cha Giuse Đinh Cao Tùng.
- Đức Giám Mục Louis Phạm Văn Nẫm (RIP).
- Cha Nicolas Vũ Gia Đệ (RIP).
- Cha Đa Minh Nguyễn Huy? Luân (RIP).
- Thầy Lý Thành Báu.
- Quý Sơ dòng Thánh Phao lô.
Lớp ExLuro 68 xin cám ơn đặc biệt Cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng, Giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse, đã tạo mọi điều kiện cho chúng con được tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm tại Chủng Viện.
Chúng tôi xin cám ơn các ân nhân, thân nhân và thân hữu đã giúp đỡ chúng tôi trong dịp kỷ niệm 40 năm này.

LỚP EXLURO 68.

-------------------------------------------------------------------
TB:
* Xin anh em bổ xung chỗ còn nghi ngờ (....?),còn thiếu ai và điều chỉnh lại chữ nghĩa.
*Theo một số ý kiền cho rằng các Cha Hậu,Cha Quý,Cha Trí, Thầy Đức không dạy hay coi lớp chúng ta.Cha Ng Văn Lộc không biết có dạy không?