Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2008

Re: Re: Đá-bi đê...

Riêng gửi bác PHT,
Bác chỉ "đứng ở sân sau nhà nghe tiếng reo hò của mọi người" nên mới chỉ có 'tai nghe' mà chưa thể nói là 'mắt thấy'.
'but gian' lạm bàn rằng thì l.à.à... : Làm gì có chuyện "...ngựa lại về ngược trong ngày đá-bi đê (derby day). Có lẽ là "...nài ngựa về ngược trong ngày đá-bi đê (derby day) ngày hôm qua mới là chính xác, một nài nữ đã làm nên lịch sử sau gần 150 năm, cô ta đã về nhất với con ngựa 'đực' già, rụng hết răng, chỉ còn lưỡi' có xác xuất thắng  là 10000... to 1...".
Bác PHT lần sau chịu khó leo lên nóc nhà gắn cái camera 'super zoom' để có thể 'mắt thấy, tai nghe', luôn theo dõi được mọi chi tiết như "mình" đang làm ở TKS và Thái Hà...
'but gian'
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.