Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

Ngắt bút cuối năm

Hoàng hôn nuốt chửng vạt nắng cuối cùng trong ngày. Chiều cuối năm nơi
đây vắng lặng, chắc hẳn khác xa với không khí oi bức và rạo rực của
Sài gòn. Âm thanh mono từ máy vang lên điệu nhạc Vũ Thành An thật
thích hợp cho những chiều như hôm nay. Lời đầu sách Ngô Tôn Cương:
loại bỏ âm vĩ cầm dìu dặt, tiếng dương cầm thánh thót đệm vào, hẳn
giọng ca Bằng Kiều không đạt chất lượng như giọng bác Trùm môi sinh.
Tất phải thế! Cứ nhìn tài nghệ vuốt phím, móc đàn của thầy Bình, thầy
Hiến đủ chứng minh trình độ nhạc các nghệ nhân từng qua trường đào tạo
của linh mục Yoan Yêng. Thôi nhé, vuốt thêm có thể tiếng vĩ cầm sẽ
phát ra âm éc éc, ặc ặc.
Cuối năm là thời gian nhìn lại. Những việc đã xảy ra sẽ thoáng đi vào
dĩ vãng hoặc hằn dấu ấn ngàn đời vào dòng lịch sử, tất phải tùy theo
nhận định và quan sát riêng từng cá nhân, mấy đứa bạo miệng tám rằng
hẳn anh Lớp Trưởng nhìn bụi tre từ lầu năm nhất định khác với bác Bùi
gia chạy vòng vòng quanh bụi từ dưới đất, tôi nửa gật nửa lắc qua lối
ví von nầy.
Năm 2011 quả là năm vất vả. Thiên tai, chính trị, kinh tế tiếp nối
nhau xảy ra toàn tin bom tấn. Lụt nơi xứ Úc quá nhỏ so với đợt sóng
thần nơi xứ Nhật Bản, quả đất bắt đầu cụp xương sống hay sao mà thiên
tai hơi nhiều, xứ Tân Tây Lan cứ giật từng cơn như đứa trẻ giật kinh
phong. Tin bạn TBG bị đặc nhiệm Huê Kỳ cắt cúp nhưng lại kết cuộc bằng
việc thủy táng quá yên lặng không đúng với tầm mức! Lưu Bị có diệt
được Tào Tháo qua trận Xích Bích, hẳn câu trả lời cực chính xác sẽ
không đâu hơn câu trả lời từ đặc phóng viên tại chỗ, nay xin kính
nhường lời. Kinh tế 2011 quả bết bát như nhận định từ bác DT dạo Úc du
luyện yoga ngày nào, chức phận làm đàn anh của xứ Đức bị thử thách
nghiêm trọng, mấy anh Ý, Hy Lạp, Tây Ban Nha quả là gánh quá nặng, mấy
thằng nhà báo bàn hơi nặng lời, bảo rằng tương lai không xa, giá chiếc
xe Mẹc sẽ ngang với giá chiếc Hyundai. Ối, lo chuyện ruồi bu, lúc ấy
tôi lại tậu ngay chiếc Venza cho đời thêm hương tí.
Bác Ròm từ lúc đưa mục tiêu tìm nơi có chỗ đứng, khôi hài lúc đầu
nhưng đến nay đã không còn là chuyện đùa, không được thế thì làm sao
vuốt phím với móc đàn. Vất vả quá nhiều năm 2011 để dấy lên hy vọng
mới cho năm 2012, cứ hy vọng nhé. Tôi hơi nặng hơi tiên nên xin kết
thúc bằng lời nhạc: "thôi cũng đành cuối xuống, cho mộng đời thoát
đi."
Ngày cuối năm 2011.
PHT

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

Chuc mung Giang Sinh 2011

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT CHÚA GIÁNG SINH - THÁNH LỄ BAN NGÀY (Ga 1, 1-18)


TÌM KIẾM
Sưu tầm
 Chuyện kể rằng, có hai người bạn chia tay nhau đi tìm điều quí giá nhất trên đời. Họ hẹn sẽ gặp lại sau khi đã tìm thấy. Người thứ nhất đi tìm viên ngọc quí. Bất cứ nơi nào bán đá quí, anh đều tìm đến. Cuối cùng, anh cũng mãn nguyện vì đã tìm được viên ngọc quí, anh trở lại quê hương chờ bạn.

Người thứ hai đi tìm Chúa. Anh đi khắp nơi thọ giáo các bậc thánh hiền, cặm cụi đọc sách, nghiền ngẫm, nhưng vẫn không tìm được Chúa.

Nhiều năm trôi qua, đang lúc tuyệt vọng, anh nhìn dòng sông lững lờ: một đàn vịt con đang bơi lội tung tăng. Trong khi vịt mẹ tìm con, thì bày con lại cứ muốn rời mẹ tìm ăn riêng. Vịt mẹ chẳng hề tỏ vẻ giận dữ, cứ lẽo đẽo theo bày con và gom chúng lại. Thấy cảnh vịt mẹ mải mê tìm con như thế, anh mỉm cười trở về quê hương.

Khi người bạn hỏi điều quí mà anh đã tìm được là gì, khiến gương mặt anh rạng rỡ như thế. Lúc đó, con người trở về với hai bàn tay trắng, nhưng tâm hồn tràn ngập niềm vui mới thốt lên: - Điều quí giá mà tôi đã tìm thấy, đó là trong khi tôi đi tìm Chúa, thì chính Người đã đi tìm tôi. “Ngôi Lời đã nhập thể, và cư ngụ giữa chúng ta”. Nhiều khi chúng ta tưởng mình đi tìm Chúa, nhưng thật sự là chính Chúa đi tìm chúng ta trước.

Ngay khi con người sa ngã phạm tội, Thiên Chúa đã lên kế hoạch cứu chuộc. Ngay khi con người phản bội bất trung, Thiên Chúa đã mở lối cho họ quay bước trở về. Ngay khi con người vô phương cứu lấy chính mình, Thiên Chúa đã sai Con Một đem thân cứu độ.

Đêm nay là đêm giao duyên đất trời, đêm hội hoa đăng, đêm đầy ánh sáng, đêm Thiên Chúa viếng thăm con người. Đúng như thông điệp chứa chan hy vọng của tiên tri Isaia: “Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta và một Người Con đã được ban tặng cho chúng ta”.

Con người không thể lên tới Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã xuống với con người. Chúa xuống trần gian để cho trần gian biết đường về trời. Chúa mặc lấy bản tính con người để cho con người trở nên con cái Chúa: Thánh Gioan viết: “Những ai tin ở Người thì Người ban cho quyền được làm con Thiên Chúa”.

Giáng Sinh là mùa tặng quà: “Đức Giêsu là quà tặng quí giá nhất Thiên Chúa trao gởi cho con người”. Đến lượt mình, chúng ta cũng hãy trao tặng cho anh em những gì họ cần thiết nhất, với tất cả lòng yêu quí, trân trọng như chúng ta đang dâng tặng cho chính Hài nhi Giêsu. Những kẻ nhỏ bé nhất, những người cô độc nhất, những kẻ chịu nhiều đau khổ nhất lại chính là những con người cần được tặng quà nhất. Chúng ta cần chứng tỏ rằng họ đáng kể đối với chúng ta, rằng tên họ chiếm một vị trí trong quả tim chúng ta. Đó chính là quà tặng mà Hài nhi Giêsu đang mong đợi. Một cách nào đó, khi tặng quà, chúng ta muốn trao ban vô vị lợi, trao ban không tính toán, trao ban trọn vẹn. Mẹ Têrêsa Calcutta định nghĩa: “Kitô hữu là người trao ban chính bản thân mình”.

 (tinmung.net)

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT CHÚA GIÁNG SINH - THÁNH LỄ RẠNG ĐÔNG (Lc 2, 15-20)

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2011


Mến chúc Đại Gia Đình Ex68
Mùa Giáng Sinh 2011 
An Lành - Đầy Hồng Ân Chúa
Năm Mới 2012
Mạnh Khoẻ - Tươi Vui - Hạnh Phúc - Thành Đạt

813

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT CHÚA GIÁNG SINH - THÁNH LỄ ĐÊM (Lc 2, 1-14)

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH và NĂM MỚI 2012

TO: GIA ĐÌNH EXLURO 68




Ex 757

Re: 20 năm hồng ân Linh mục

Hân hoan chúc mừng 20 năm linh mục cha Hùng Vũ,
Cầu chúc Cha,
 
Hồng ân chan chứa
Thánh đức như mưa
Một niềm cậy trông
Trong tay Đức Chúa.

Khi nào rảnh rỗi, cha nhớ dâng lễ cầu cho những
anh đang lưu lạc nước ngoài, mà theo như PHT 800, thì vất vả quá, đầu bạc hết rồi !!

Nhớ ngày nào Cha qua Mỹ, trời rét căm căm, dân lưu lạc nước ngoài áo trong áo ngoài, còn Cha thì phong phanh áo sơmi ngắn tay, uống rượu thuộc hàng cao thủ, dân lưu lạc chỉ vào hàng "thấp thủ" thôi !!

Thế mới biết nội công thâm hậu của.... 20 năm hồng ân linh mục !!!

Chúc Mừng Cha.


Dạo này, nghe nói lớp mình khí thế dâng cao, phừng phừng nhẩy múa, vùng
lên y như trong "Tiến quân ca" !! Là nhờ vào sự có mặt của hai Bác Chung, Khải. Chào mừng hai Bác trở về mái nhà xưa.

" Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt !!!"

Cầu chúc hai Bác tràn đầy niềm vui an bình trong tình thân của các bạn cũ 68.

Wishing all of you a very

Merry Christmas.

Nay kính

An758

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

Re: 20 năm hồng ân Linh mục

Anh em nhà Ex Luro 68
Có thể xem thêm tin về lễ kỷ niệm 20 năm của cha Hùng Vũ 786 tại:
http://tinvui.info/news/Tin-Giao-Hoi-Viet-Nam/Gx-Vinh-Hoa-Mung-cha-chanh-xu-20-nam-linh-muc-3894/
http://menchuayeunguoi.net/images/stories/hashgiaohoi/kyniem20namlmvumanhhung/
Ex 772

Chuc mung giang sinh

Chúc các bạn 1 mùa giáng sinh 2011 tràn đầy Hồng Ân của chúa Hài Đồng Việt Nam

NGUYEN TOAN THANG


                                   
 

Re: 20 năm hồng ân Linh mục

Cùng tất cả anh em,
Xin mời anh em xem các hình ảnh do tớ chụp hôm lễ Tạ Ơn 20 năm linh mục của bạn Hùng Vũ.


Thân
757








Joyeux Noel!

Re:

Hi Ex 760 và anh em
Chúc mừng Thánh Bách 760 đã có công việc.
Thôi vạn sự khởi đầu nan mà. Hi vọng sự khó chóng qua , sự gian ngoa đừng tới.
Sách VN bây giờ có câu:" Tiền thì bao la". ha ha anh nào thiếu tiền cứ
về VN nhé.
Nhưng cố nghe nốt câu tiếp theo cho tròn vế nè."nhưng nợ thì bao vây".
Hì hì. Thấy dzậy mà ko phải dzậy đâu!! Chớ thấy Ex quốc nội vui chơi
nhảy múa nhiều mà sốt ruột nhe.
Chúc mừng lễ Giáng Sinh tươi vui và thánh thiện
Ex 772

Fwd:


Anh Anh va cac ban than men,
Nhan nhip Noel va dau nam moi, xin chuc Anh va cac ban mot mua giang sinh an land, va mot nam moi am ap ben nguoi than va gia dinh. 
Ben nay mua dong rat lanh. Thuong la 3, 4 C. luc nay minh lam o sieu thi phuong dong (Oriental Market) cua Tau cach nha 3 miles. Nhan vien o day toan la nguoi Tau, co mot nguoi Cuba, hai nguoi Spanish nen ho noi tieng Tau va Anh la chu yeu. Minh phu trach cong viec thuy san cua sieu thi gom nhap hang (cua, tom, ca, luon, so, oc...) de ban si va le cho khach hang va khi can phai lam sach tom ca cho ho. Khach hang thuong la Philippine, Thai, An do, co ca nguoi Viet nam nua nen minh phai rang hoc tieng Anh de trao doi mua ban voi ho. Minh lam viec tu 9:30 am-9:pm, kha vat va
Qua anh Anh, xin nho Anh chuyen gium email nay den cac ban de chuc mung mua giang sinh va nam moi. Dac biet cho minh tham hoi cha Dinh, cha Hung, cha Phuoc va cac ban anh Dat, Chuong, Dung rui, Dung, Binh. Ben nay lam viec vat va lam, hok co thoi gian uong coffee va thu gian nhu o Viet nam dau. Minh rat mong gap lai cac ban va co bua nhau that tuyet voi voi toan la thuy san do tu tay minh lam.
Chuc cac ban moi su an lanh. 
Bach

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Re: 20 năm hồng ân Linh mục

Chào các Bác,
2 Bác Chung và Khải từ khi quay về sinh hoạt nhẩy múa với lớp 68 thì khí thế dâng cao, người trông trẻ ra thì chẳng phải chuyện lạ. Chả bù cho mấy anh lưu lạc nước ngoài, anh nào anh nấy tóc bạc phêu, già khú đế!!! Ối giời, hội kèn mà không mời được tu hội Na-gia thì làm sao đúng ca-ta-lô, Bác Ruồi nên châm chước cho điều sơ xuất nhỏ nầy nhé.
Cheers. PHT

Bao cao thu chi


Tồn quĩ kỳ trước (Báo cáo thu-chi 20/9/2011): 2.758.178 + [500USD + ngân hàng (1 lượng vàng SJC + 300USD + 20.000.000)]

07/10/2011: Khoan góp 100USD (số phận của đồng USD này truân chuyên chẳng kém nàng Kiều: từ vợ chồng Kim Loan-Khoan mấy tháng trước -> Paul Phúc -> LS Đạt -> DT -> Quĩ (07/10): không hề sứt mẻ vì là tiền giấy!)
07/10/2011: 500.000 (chi thăm bố Ex Ánh)
18/11/2011: 950.000 (chi quà mừng 30 năm DT770, Chương phụ trách)
19/12/2011: 716.150 (thu tiền lãi ngân hàng: Sổ 20.000.000, gởi tiếp)
21/12/2011: 1.000.000 (Thắng mun đóng quĩ)
Tồn quĩ: 3.024.328 + 100USD + [500USD + ngân hàng (1 lượng vàng SJC + 300USD + 20.000.000)]
PS: Xin cáo lỗi là không báo cáo sớm hơn vì phải ... chờ có thêm ngân khoản để báo cáo cho đẹp!

re: 20 năm hồng ân Linh mục

Chào mọi người.
Chiều qua, lễ hội kỷ niệm hồng ân 20 năm lãnh nhận tác vụ linh mục của cha xứ Vĩnh Hòa diễn ra thật tốt đẹp. Chắc chắn là với sự quan tâm của cha sở về các ban, hội thì ban truyền thông của giáo xứ với đầy đủ các phương tiện sẽ có bài tường thuật trung thực và đầy đủ [Cf http://www.menchuayeunguoi.com/index.php?option=com_content&view=article amp;id=617:hmv-va-cac-hi-oan-giao-x-vnh-hoa-chuc-mng-20-nm-th-phong-linh-mc-cha-sgb-v-mnh-hung&catid=138:hinh-nh-sinh-hot-giao-hi&Itemid=368

NB: tại trang web này sẽ có bài thêm nữa]. DR xin ghi lại vài nét sơ lược để gia đình Ex Luro 68 hiệp thông thêm với nhau. Thành phần lớp 68 rất đông đủ, khoảng 20 người nhưng trung tâm chú ý vẫn là 2 "tân binh" Vũ Nam Chung 765 và Trần Ngọc Khải 787. Anh em tới khá sớm vì mõ loan tin sai giờ lễ : 17h thay vì 17h 30 [thành thật xin lỗi những anh em DR không kịp gọi điện thoại đính chính]. Trời sui khiến Trần Ngọc Khải 787 vào nhà thờ ngồi kế bên Vũ Nam Chung 765 mà hai anh em không nhận ra nhau. Ex Khải 787 còn nói đùa là phải đánh nhau 1 trận để nhận ra nhau. Ex Khải 787 hôm nay đã có vẻ khỏe hơn và mới cắt tóc nên trông trẻ hơn nhiều. Có bốn exa của Ex 803, Ex 770, Ex 790 và Ex 759.

Ban kèn hùng hậu là tâm điểm chú ý của mọi người trước lễ; tuy nhiên hiện nay vẫn là mùa vọng mà "hội còi" là hơi lạm dụng âm nhạc Giáng Sinh nên không phù hợp với thánh nhạc như cha giáo Yoan Yêng dạy. Một chú ý nữa là Ex Alpha 757. Mọi người từ giữ xe, trật tự ...cho đến ban tổ chức, hội đồng mục vụ đều nghĩ Ex 757 đến đồng tế, vì vậy tất cả đều hướng dẫn tận tình Ex đầu vần vào phòng thánh. Ex Ánh 757 tuân theo sự hướng dẫn và từ từ từ cung thánh đi ra. Ex danh tướng 770 cứ thắc mắc sao hôm nay bạn mình VIP vậy?

Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Cao Luật, cựu giám tỉnh dòng Đa minh Việt Nam chủ tế. Cha Giuse nguyên giám tỉnh đây cùng chịu chức ngày 21/12/1991, và là người đẹp trai nhất trong số 7 phó tế tiến chức cách đây 20 năm. Cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng, chính xứ Phú Trung giảng lễ về đề tài tình yêu và cuộc đời linh mục rất xuất sắc (lời nhận xét của Ex hùng 786 dành cho lớp đàn em) ; ngoài ra còn 4 cha khác làm thành số 7 như thánh lễ truyền chức cách đây 20 năm Vĩnh Hòa là giáo xứ nhỏ nhưng cũng có 4-5 ca đoàn, các ca đoàn ngoài việc dùng lời ca tiếng hát trong phụng vụ còn góp vui ca múa nhạc trong phần hội nữa. Lễ đồng tế đặc biệt nên kéo dài khoảng 1h30 (đến 7h PM mới xong) : cha chủ tế nói "dzài" lời; cha giảng "dzài" lời và cha xứ cũng cám ơn "dzài" lời. Ex Cầu 763 mong muốn là sau thánh lễ tạ ơn 20 năm hồng ân linh mục, cha xuống dưới bắt tay là xong; nhưng sự đời là phải chuyển qua phần hội. Lớp 68 ngồi phía trên thuộc nhóm bàn gia đình cha xứ. Anh em 68 hôm nay nhiều người uống xá xị Chương Dương hơn là bia Sài gòn. Đồ ăn cũng bình thường với 2 món khai vị trong 1 đĩa, rồi gà quay ăn với xôi chiên, tiếp theo là bò hầm tiêu xanh ăn bánh mì: lúc này thực khách 68 đã để dư nhiều và món cuối bún xào Singapore thì dư cả 3/4. Ex Dụng 770 còn nhắc lại món ăn thuần cháo trong dịp đám cưới con Ex Ân 759 mấy mươi năm tới đây [vì lúc đó các bác 68 hết răng rồi]

Hôm qua ngoài phần ca múa nhạc còn có màn trình diễn ảo thuật cây nhà lá vườn. Màn cuối của chương trình ảo thuật là thấy tiền trong túi nhưng thò tay vào bốc chỉ ra giấy kết thúc với màn vỗ tay sôi động. Lúc này Ex 762 và Ex 763 nhường nhau để đưa thiệp cưới cho anh em. Dĩ nhiên là Ex 762 phải để LT phát trước chứ. DR lúc đó mới "xía" vô nói đây là màn ảo thuật từ giấy ra tiền... Không biết Ex trùm 762 có đủ can đảm mừng tiền tỷ cho con gái Ex 763 hay không???? Anh em [cũng như mọi thực khách] được giáo xứ tặng CD tâm ca mùa báo hiếu của tác giả Fx Nguyễn Đình Diễn.

Anh em chụp hình lưu niệm với cha sở Vĩnh hòa và ra về lúc 8h30 cùng ngày. Lúc ra về LP 767 phát hiện ra song Vũ đi xe mới mà chưa rửa: Ex 790 với chiếc Lead mầu bạc và Ex Vua 815 với chiếc Air Blade đỏ đen. Nhân dịp Noel chúc anh em lớp 68 và toàn gia một mùa Giáng sinh an lành thánh thiện.

Ex 772
PS: Hôm qua thì ngoài 3-4 máy ảnh, máy quay của ban tổ chức; còn có máy ảnh của "cha" ròm 757, máy ảnh của Bùi gia 803 và máy ảnh từ điện thoại di động của LT 763. Anh em sẽ được xem hình mệt nghỉ!!!

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

Re: dam cuoi

PHT và anh em
Vũ nam Chung 765 đã âm thầm đi Sài Gòn hôm 17/12 và hôm nay chính thức ra mắt lớp trưởng 763 ở 258 Nghĩa Phát
Ex Bình 761 hôm nay cũng có mặt. Thầy mới đi coi thi về thì ghé lại VP hãng Long Hưng  gặp bạn hiền luôn. Ex Bình 761 mập ra vì thời gian này ít vận động, cũng may nhà 258 có thang máy cho nên thầy mới ấn nút mà lên được... Hiện thầy chỉ đi dạy quanh quẩn ở tầng trệt chứ chưa tự leo cầu thang được
Tiếc là hôm nay danh tướng 770 không mang máy ảnh: chả thao tác gì cho nên cũng chỉ có xay bột chay mà không bồng em 
Ex Niên trưởng 775 cũng có mặt trong bữa cơm thanh đạm do Ex Cầu 763 khoản đãi.
Bạn 765 thích cá khô nhưng hôm nay làm trưởng chưa phơi khô được cá nên chiêu đãi món cá thu Tuna, có trứng cá caviar đỏ với phô mai và pate ăn kèm bánh mì tây hay bánh đá Việt nam. Bạn mình không thích ăn mấy món lạ, nên danh tướng 770 phải cố gắng ăn uống cho LT 763 vui lòng. Ex Chung 765 cũng không uống dù gia chủ đãi ống già chống gậy.
Anh em ôn lại chuyện cũ: Ex Chung 765 nhắc lại năm ra trường 1969 : tam vũ tốt nghiệp gồm Vũ Nam Chung, Vũ Thế Hiệp 779 và Vũ Trung Xuân 816. Ex Chung 763 cũng nhắc lại mấy thành tích đánh nhau với Ex niên trưởng 775 và giở ngón hiểm. . . với địch thủ không ngờ bị cha Ignatio bắt được, hay thành tích ăn vụng bánh mì bị tổ trác bởi cha Alexis Khanh... Còn nhiều chuyện khác nữa... Anh em muốn ra nghị quyết "ba chai" nhưng không có mặt của Ex Vua 815 và anh em nên chưa tiến hành được: mới chỉ là vận động hành lang thôi.
Tiếc rằng DR làm tài xế cho Ex Chung 765 có việc gấp nên anh em phải tạm ngưng lúc gần 1h PM
Cùng hẹn nhau chiều thứ tư 21/12 tại Vĩnh Hòa
Sau đó Ex Chung qua Gò Vấp thăm Ex đầu vần 757 . Số di động của Ex Chung là 01214962717>> NB bạn mình chưa quen xài di động nên nếu liên lạc lúc này xin anh em tăng phần kiên nhẫn.
Khoảng 20-30 năm nữa GSTSTQ sẽ mời anh em lớp 68 dự đám cưới con trai với 2 bàn đặc biệt: không có ghế. Lý do là lúc đó Ex Ân 759 dự trù anh em đồng môn sẽ đi xe lăn tới dự( Cháu năm nay mới vào học lớp 2 nếu theo đường khoa bảng học tiến sĩ như bố thì các bác các chú cứ đợi đấy!)
Ex 772
PS: Nhắn riêng cho bác PHT 800 về nỗi buồn Venza, số là xe xịn mà gặp tay lái non cho nên quẹt 1 đường dài làm mất sơn "zin". Cũng may mà còn chữa chạy được. . .

Re: dam cuoi

Chào các Bác,
Nhắc đến chiếc Venza, tớ đã được vinh dự ngồi vào đấy 1 lần, nhưng
cũng chẳng được lâu vì phải chạy ra đứng phía sau xe để ngửi khói
thơm. Tớ ao ước được thảnh thơi và nhảy múa như các Bác mùa hội nầy,
nhưng cũng chỉ là mộng vỡ như Bác Ròm, lý do tớ bị làm việc quá nhiều
nên bị cụp xương sống, chắc phen nầy phải lê lết để sờ nút như Bác
Bình Boong thôi. Cheers, PHT.

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

Re: dam cuoi

Thưa anh em
DR kẹt chút công việc nên không đi lễ cưới con Ex Hiến 778 được và chỉ dự hội thôi. Cho nên bài viết này thiếu sót lắm; hơn nữa ex đầu vần cũng bận bịu cho nên DR chỉ xay bột chứ không bồng em được đâu nhe anh em.
Nghe nói lễ cưới cũng hoành tráng và sốt sắng lắm. Trước hết lớp trrưởng đánh xe con chở GSTSTQ EX 759, Ex bố tây 768, Ex danh tướng 770, Exa niên trưởng 775, Exa PGS (phó giáo sư) 799, Ex trùm 813. Tiếc một điều của mấy anh rách việc là đi xe Zace chứ không phải Venza. Ha ha!! Ngoài ra lớp 68 còn có LP 767 và Ex Bùi Gia 803 đi lễ. LP 767 thuật lại là cha giảng rất hay : hôm nay lễ cưới chung cho cả 5 cặp cho nên cũng đáng đầu tư.
Vì cô dâu Sam SoKal là người nước bạn cho nên trong phần đọc lời giao ước cô dâu tuyên hứa bằng tiếng anh: nghe đâu cô dâu nói lưu loát quá cho nên ngay sau đó cả nhà thờ vỗ tay rần rần...
Ex trùm Hù 762 không đi lễ lẫn tiệc cưới nhưng phải tuyên dương cách đặc biệt vì đã dẫn 2 exos đi tĩnh tâm Mùa Vọng ở chủng viện. Đạo đức như ông trùm có khác.
Giấy mời tiệc là 11AM nhưng quá ngọ 30 phút mới khai tiệc. Ông nội chú rể đại diện hai họ và làm Dấu Thánh Giá thánh hoá bữa tiệc. Bố cô dâu có nói được tiếng Việt nhưng không phát biểu gì chỉ ra dấu vui mừng và cám ơn thôi. Âm thanh hôm nay hơi bị chát chúa khiến Ex Hòa 780 là người bình quân và tiết độ "không nổi chịu". Ngoài ra thành phần tham dự hôm nay còn có Ex Lâm 790, EX Liên 794, Ex Phúc 798 và Ex Vương 815 và con gái.
Các món ăn hôm nay tương đối được. Ex Liên thắc mắc là sao không có món mắm bò hóc mà chỉ thấy 2 món Thái [Tôm chiên và lẫu kiểu Thái]. Nghe Ex Hiến nói tuy nhà trai chỉ đi 15 người nhưng nhà gái cũng thuê đầu bếp người Hoa về nấu chiêu đãi. Ex Hiến cũng cho biết là 2 cháu quen nhau từ khi học ở Singapore; đàng giai nhà mình không chịu nên đưa cháu Sĩ Hiền qua Úc học để cách ly. Nhưng đàng gái cũng chấp nhận thử thách: không bỏ cuộc, cũng đi du học Úc. Thế là đất không chịu trời thì Trời phải chịu đất... Nghe quen quen như tư tưởng mùa Giáng Sinh này!
Sau đây là vài thông tin bên lề:
Qua năm mới sẽ có kỷ lục Guiness của VN về tiền mừng đám cưới: Ex 762 sẽ mừng đám cưới con LT 763 số tiền mười tỷ đồng; bởi vì ngày hôm sau Ex 763 sẽ mừng đám cưới con trai bạn mình đúng mười tỷ đồng. He he, nổ banh trời cho thông gia khâm phục nhé....
Ex Công 768 đã làm bố tây, bây giờ Ex Hiến cũng có con dâu là người nước ngoài. Ex Trùm 813 phát biểu là 1 anh bo tay còn anh kia bo mien. Xin đính kèm tấm hình hai bố [Lưu ý chụp = điện thoại nên không rõ lắm]
Ex Chung 765 đã lên Sài Gòn hôm qua nhưng hôm nay không đi dự đám cưới; hiện nay đang ngồi "nhậu" với Ex 767 và Ex 803 [Nói thật nhe: chỉ 2 lão nhậu còn Ex 765 thì không]. Ngay sau lễ kỷ niệm 20 năm linh mục Gioan Tẩy Giả Vũ Mạnh Hùng 786, bạn mình sẽ về quê ngay để còn làm hang đá. Lên Sài Gòn thấy các nơi làm hang đá hoàn chỉnh quá bạn mình sốt cả ruột.
Ex LT 763 tuyên bố là đám cưới con gái sẽ có nhạc thánh ca, không ngờ đám cưới hôm nay lại đụng hàng . Ex Cầu bèn tuyên bố là sẽ có ca đoàn hát thánh ca trong dịp lễ sắp tới . Anh em chờ xem
Anh em cũng chờ tin danh tướng với khoản chiêu đãi Vũ Nam Chung 765 "ăn chơi nhảy múa" nhé
Tan tiệc lúc 2h PM. Ai về nhà nấy
Ex 772

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG B (Lc 1, 26-38)


Mời xem videoclip>>

XIN VÂNG
 
Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, 
xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần truyền” (Lc 1,38).

Bạn thân mến! Trên đây là lời nói “Xin Vâng” mà Đức Maria đã thân thưa lên cùng Thiên Chúa trong ngày xứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria cách đây hơn 2.000 năm về trước, ngày mà Mầu nhiệm Thiên Chúa Nhập Thể trong cung lòng trinh nữ Maria đã thực sự bắt đầu.

Khi suy gẫm về Mầu nhiệm Nhập Thể, ta thường nghĩ ngay tới biến cố Chúa sinh ra ở Bêlem. Thật ra Mầu nhiệm Nhập Thể đã bắt đầu ngay từ giây phút Truyền Tin, giây phút mà Đức Maria nói lên hai tiếng “Xin Vâng” trước Thánh Ý Thiên Chúa. 

Với tâm tình đầy tin tưởng, vâng phục và phó thác, hai tiếng “Xin Vâng” của Đức Maria đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt thế giới, đã khai mở kỷ nguyên cứu rỗi, đã đem lại cho muôn dân muôn nước niềm hy vọng và bình an.

Với hai tiếng “Xin Vâng”, Ngôi Hai Thiên Chúa đã tự huỷ thân phận mình là Thiên Chúa, là Đấng “Tạo Hoá” đầy quyền năng để trở thành một “thụ tạo” với những tế bào nhỏ bé trong cung lòng Trinh Nữ Maria. Với hai tiếng “Xin Vâng”, Ngôi Lời đã trở thành một thai nhi, lớn lên trong lòng Đức Mẹ như bao nhiêu con người bình thường khác. 

Mẹ Maria đã nói lời “Xin Vâng” để làm theo Thánh Ý Thiên Chúa trong ngày truyền tin. Mẹ Maria không chỉ nói lời “Xin Vâng” một lần với Thiên Chúa, không chỉ thốt lên một lần để thay cho tất cả, nhưng lời “Xin Vâng” đã đi theo suốt cuộc đời của Mẹ, đã liên lỉ gắn bó trong trọn một kiếp người.

Với hai tiếng “Xin Vâng”, Mẹ Maria đã đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, đã cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu chuộc. Từ lời “Xin vâng” đầy phó thác và tuân phục vào ngày Truyền Tin đến lời “Xin Vâng” trọn vẹn tin yêu và chấp nhận dưới chân Thập giá Đức Giêsu.  Mẹ đã chấp nhận đứng dưới chân Thập giá để dâng hiến Người Con Duy Nhất của Mẹ lên cho Thiên Chúa Cha.

Không phải chỉ có Đức Maria được mời gọi, mà mỗi người chúng ta cũng được mời gọi cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta hôm nay cũng đều được Thiên Chúa viếng thăm và truyền tin trong từng ngày, từng biến cố của cuộc sống. Ước chi ta có trái tim rộng mở của Đức Maria, có tâm hồn vâng phục trong khiêm nhường của người trinh nữ nơi thôn làng Nazareth để luôn biết “Xin Vâng” trước những lời mời gọi của Thiên Chúa.

Mùa vọng với biến cố Truyền Tin được nhắc đến trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, phải chăng đó lại là một “cơ hội thuận tiện” để tất cả chúng ta hăng hái lên đường đáp trả lời mời gọi của Tin Mừng: ăn năn sám hối, chay tịnh và chia sẻ.

Sống Mầu nhiệm “Truyền Tin” phải chăng là biết can đảm để “xin vâng” trước lời mời gọi của Tin Mừng, “xin vâng” trước mọi nghịch cảnh của cuộc đời, “xin vâng” trước bệnh tật đói nghèo mà vẫn bình an thanh thản, “xin vâng” trước những đòi hỏi phải hy sinh, chối từ để giữ tâm hồn trong sạch, lương tâm công chính, “xin vâng” trước những bổn phận và trách nhiệm đòi hỏi phải đầu tắt mặt tối, tất bật vất vả với nước mắt mồ hôi, “xin vâng” khi phải cúi xuống để rửa chân cho anh em, hay phải đứng lên để can đảm bênh vực cho công bằng và chân lý, cho hoà bình và bác ái, cho dù phải mất mát thiệt thòi hay ngục tù tử đạo.

Lạy Mẹ Maria! Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết noi gương bắt chước Mẹ nói lời “xin vâng” trong suốt cuộc lữ hành trần thế này. Xin Mẹ cho con biết mở lòng và cộng tác với Ơn Chúa để hoàn thành sứ mạng mà Chúa đã giao phó cho mỗi người chúng con. Amen.
Tác giả Veritas 
(dunglac.org)

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG B (Ga 1, 6-8.19-28)



NHẬN BIẾT ĐẤNG CỨU THẾ

Chúa Nhật hồng, có tin vui: Đấng Cứu Thế sắp đến. Nhưng Đấng Cứu Thế là ai để mọi người nghênh đón.  Tiên tri Isaia đã tiên báo về Người:

Thánh Thần Chúa ngự trên Người,  đã xức dầu cho Người.  Và Thánh Thần đã sai Người “đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa”.  (Is 61,1)

Vâng, nay lời tiên tri ứng nghiệm. Nhưng tiếc thay, có người không nhận ra, không biết Người, như Thánh Gioan nói: “Người đang ở giữa các ngươi, mà các ngươi không biết”. (Ga, 1,26)

Các tư tế và Lêvi không biết và không nhận ra Đấng Cứu Thế vì họ tự phụ với vốn học, vốn hiểu biết của họ. Họ muốn nhìn thấy một Đấng Cứu Thế làm theo ý họ là khôi phục lực lượng Israel để chiến đấu, chiến thắng và thống lĩnh, cai trị… hơn là họ phải làm theo ý của Đấng Cứu Thế phục vụ yêu thương những người cùng khổ.

Họ không tin lời chứng của ông Gioan, người được sai đến để dọn đường cho Thiên Chúa, vì ông Gioan quá tầm thường chăng? Ông Gioan chẳng là gì trong mắt họ. Có thể là như vậy. Một vị tiền hô trang phục không giống ai, ăn uống không giống ai, và cả việc làm cũng chẳng giống ai. Họ không tha thiết đến việc ăn năn sám hối và nhận phép rửa của ông Gioan để tỏ lòng sám hối đón Chúa đến.

Và khi không tin lời chứng của Thánh Gioan, và chuẩn bị đón Chúa đến bằng sự khiêm nhường sám hối thì việc nhận ra Đấng cứu thế ở giữa họ càng trở nên khó khăn hơn, nếu không nói là không thể biết, không thể nhận ra.

Mỗi chúng ta cũng đang chờ mong Chúa đến, nhưng có nhận biết Người không? Hay là chúng ta cũng đang chờ đợi một Đấng khác vì tự phụ vốn học thức của mình để hình thành cho mình một chân dung Đấng Cứu Thế làm thỏa mãn những dục vọng chính trị của mình như những tư tế và Lêvi thuở ấy?

Thiên Chúa muốn chúng ta nhận ra Người, không nhờ vào vốn học thức, vốn hiểu biết, nhưng nhờ vào sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần trong đức tin, như lời thánh Phaolô dẫn giải: “Anh em thân mến, anh em hãy vui mừng luôn. Hãy cầu nguyện không ngừng. Trong mọi việc, hãy cảm tạ Chúa. Vì đó là thánh ý Thiên Chúa về tất cả anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Đừng dập tắt Thánh Thần; đừng khinh khi các lời tiên tri, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự, điều gì tốt hãy giữ lại. Hãy tránh xa sự dữ dưới mọi hình thức”. (1 Tx, 5, 16-22)

Thời nào, con người cũng cần có vốn học thức. Học để hiểu biết. Học để sống. Học để nên người. Cha Mẹ nào cũng lo cho con cái có chút vốn học thức. (Tội nghiệp cho các cha mẹ có ước muốn tốt lành ấy, nhưng lực bất tòng tâm). Giáo hội cũng tha thiết mời gọi con cái mình có vốn học thức, nhưng không chỉ để cho nên người mà còn là cho nên người nhận biết Thiên Chúa và nhận biết mình là con cái Thiên Chúa.

Tôi bống nhớ đến một minh họa cụ thể nhất là nỗ lực của các Giáo Sĩ Tây Phương đã sáng lập chữ Quốc Ngữ, để con dân Việt Nam được học về Chúa và học sống với Chúa. Như thế mục đích ban đầu của chữ Quốc Ngữ đã rõ ràng, không ai có thể chối cãi được. Thiết tưởng chữ Quốc Ngữ Việt Nam đối với người Việt Nam  là một hồng ân hơn là phát minh của khoa ngôn ngữ học.

Từ ấy, một người đã nhận được chữ Quốc Ngữ, thông thạo chữ Quốc Ngữ thiết nghĩ phải biết tạ ơn Chúa, ca tụng Chúa và làm cho sáng danh Chúa, và đừng như “con chim hay nói, nó nói tào lao, không có đứa nào, dạy cho tao nói”.

Từ chữ Quốc ngữ đến vốn học. Vốn học con người được bao nhiêu? Tại sao con người còn phải học nữa, học mãi, học cho đến mãn đời? Có người phải học nữa học mãi vì kiêu ngạo, vì muốn thống lĩnh kẻ khác. Nhưng cũng có người học nữa học mãi vì khát khao Thượng Trí và họ đã ngộ ra, thượng trí ấy chỉ có nơi Thiên Chúa. Như vậy, vốn học chân chính là vốn học dẫn đến Thiên Chúa, trí thức chân chính là trí thức phát xuất từ Thiên Chúa, sự hiểu biết chân chính là sự hiểu biết vinh quang của Thiên Chúa.

Có uổng công cha mẹ không, uổng công Giáo Hội không nếu chúng ta dùng chính chữ Quốc Ngữ để rắc gieo tin buồn  thay cho Tin Mừng, rắc gieo chia rẻ hận thù thay cho hiệp nhất yêu thương, rắc gieo sự dữ của Satan thay cho sự lành của Thiên Chúa? Bởi đâu dẫn đến sự bi đát này? Thiết tưởng bởi “Người đang ở giữa các ngươi, mà các ngươi không biết”.

Mỗi chúng ta, những Kitô hữu đã được xức dầu tái sinh và thánh hiến qua bí tích Rửa Tội, đã nhận lấy Thánh Thần qua Bí Tích Thêm Sức, hẳn cũng nhận lấy một phần sứ mạng của Hội Thánh: đem Tin Mừng cho người nghèo khó… Nhưng trước tiên, là phải nhận biết Chúa đang ở giữa chúng ta, một Thiên Chúa thực hiện chương trình của Ngài, không phải thực hiện kế hoạch của chúng ta.

Chúa nhật hồng, có tin vui Đấng Cứu Thế đến. Lời Chúa mời gọi mỗi chúng ta khiêm tốn mà nhận biết Chúa đang hoạt động khắp nơi trong Giáo Hội, dưới tác động của Chúa Thánh Thần; đồng thời cộng tác với Chúa đem Tin Mừng cho anh em.  Sứ điệp ấy còn yêu cầu chúng ta hy sinh lý trí nhỏ nhoi, sự khôn ngoan thấp bé, vốn học hữu hạn của mình, để nhường chỗ cho khôn ngoan thượng trí của Thiên Chúa tác động trong mọi tình huống cuộc đời.

Lạy Chúa, xin cho chúng con khiêm tốn để Chúa Thánh Thần tác động trong chúng con, từ lời ăn, tiếng nói, từ suy nghĩ đến hành động, sao cho phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa và sứ mạng của Chúa đã giao phó.

PM. Cao Huy Hoàng, 9-12-2011

(thanhlinh.net)

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

Re: Ex 787

Thưa anh em
Xin đính chính lại số điện thoại nhà của Ex Khải là 0838100395. Nuoc
ngoai goi ve thi 84838100395
Nhưng Hiện nay Ex khải đi về nhà an dưỡng ở khu Công nghiệp Vĩnh Lộc
A, cách địa chỉ 2 Nguyễn Xuân Khoát 10 km
Ex Khải nói anh em đừng đi thăm. Xin cầu nguyện cho bạn mình gặp thầy gặp thuốc
Xin lỗi đã thông tin sai trong thư trước và cám ơn Ex 800 đã phản hồi
để thông tin cho đúng.
Về việc tĩnh tâm mùa vọng xin anh em vào : http://exlurosg.net/?p=5431

Tham dự buổi tĩnh tâm mùa vọng 2011.

Để chuẩn bị đón mừng Đại Lễ Giáng Sinh,

Thân mời anh em và gia đình tham dự buổi Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2011 của
gia đình Ex Luro Saigon vào Chúa nhật thứ IV Mùa Vọng, ngày 18/12/2011
(từ 8.g 30 – 12g) tại Nhà Truyền Thống Giáo Phận Saigon, số 6 Tôn Đức
Thắng Q1 TP. Hồ Chí Minh.

Lm phụ trách:

Antôn Hà Văn Minh (Thư ký Tòa GM Phú Cường).

Mến chúc Mùa Giáng Sinh vui tươi và tràn đầy Hồng Ân.

Thân mời,

TM. GĐ Ex Luro Saigon

Tôma Nguyễn Trí Dũng

Ex 772
PS : Ex 778 nhớ đi nhé!

Re: Ex 787

 Thăm anh em
Mình vừa gọi điện thoại để thông báo cho Ex Khải  787 về đám cưới con trai Ex Hiến 778 mới hay biết là Ex Khải 787 đau cả tuần nay.
Cái bệnh sơ gan mạn tính nó hành cho nên thuốc thầy lang trị không nổi. Ex Khải 787 phải nhập bệnh viện Nhiệt Đới và điều trị tây y 1 tuần.
Cái nghiệp xe ôm theo không nổi, bây giờ những mối giao giấy tờ và tiền bạc thì bà xã đi ; còn chuyên chở nặng nề thì đành phải bỏ luôn.
Xin anh em lưu tâm cầu nguyện và gọi điện thăm hỏi :

      2 Nguyễn xuân Khoát, P. Tân Thành, quận Tân Phú  083 7541 353; 0908 602 428


Ex 772




Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

Re: Đố vui cuối tuần

Chào anh em,
Ex Hiến đã ghé tôi chiều qua và nhờ tôi chuyển đến anh em 68 thiệp mời dưới đây :





Ex Hiến cũng xin anh em thông cảm không đến trao thiệp tận tay từng anh em được vì mới đi dự tiệc cưới nhóm họ nhà gái ở Kampuchia mà phong tục bên đó lễ nghi trong 3 ngày 3 đêm, bố mẹ chú rể phải ngồi chầu trong tư thế ngồi kiểu hướng đạo nên bị "liệt cái giò".

Sẽ có màn múa "Lăm Thôn" nên xin anh em dợt lại để múa giao lưu với họ nhà gái.

Nhờ bác Mõ thông báo giúp cho quý vị no mail dùm.

người chuyển dùm
Ánh 757 

Re: Đố vui cuối tuần

Chào PHT,

Vụ thêm micro về mặt kỹ thuật là chuyện nhỏ, nhưng mặc áo veste mà cầm micro thì lớp 68 chưa có ai qua mặt LT mình theo nhận xét của bác Mõ 
và chuyện bác Mõ nói về sự tinh tế của Ex đầu vần khi đăng hình lớp 68 trên trang của trường exlurosg.net chỉ là nhận xét vu vơ nhưng xem ra cũng khá lý thú, ex tôi không dám nhận.
Các anh em chưa thật hài lòng với ảnh mình xin vui lòng gởi ảnh ưng ý nhất về anhtdq@gmail.com cho đợt đăng ảnh tới đây (sẽ có thêm 2 bạn mới là Khải và Chung), thời hạn 1 tuần kể từ hôm nay.

Thân,
757




Re: Đố vui cuối tuần

Chao Bac Rom,
Anh GSTQ trong rat phong nha, khong biet co the cho them micro vao thi
tuyet cu voi. PHT

Re: Đố vui cuối tuần

Ex Alpha 
Le ra phai ce GSTSTQ mac veste tu lau roi
Hoan ho Ex757
Nhung ko thay bonus Exa 759
Ex 772

Sent from my iPhone

On Dec 7, 2011, at 22:27, ANH TRAN DINH QUANG <anhtdq@gmail.com> wrote:

Thưa anh em,
Như đã hứa, nay ex tôi trao giải thưởng cho GSTSTQ 759 vì đã trả lời đúng câu đố.
Và đây là Ex 759



<759d.jpg>

757












Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Re: Đố vui cuối tuần

Thưa anh em,
Như đã hứa, nay ex tôi trao giải thưởng cho GSTSTQ 759 vì đã trả lời đúng câu đố.
Và đây là Ex 759




757












Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

Re: Đố vui cuối tuần

Giải trí cuối tuần ít được hưởng ứng,có lẽ anh em lo bận kiếm tiền? hay câu đó quá khó? hay không thích mặc áo veste?

Đáp án là : Con gái đầu của St Bách đứng cạnh cô dâu.
Bạn Ân 759 là người duy nhất trả lời đúng.

Hoan hô trí nhớ phi thường của ex Ân 759, ngay cả St Bách cũng không nhận ra con mình. Ex tôi chụp ảnh cho đám cưới này, tôi cũng không nhận ra cháu vì khác với lúc trước. Chỉ đến khi cháu đến chào thì mới nhận ra. Cháu rất cảm động khi nhắc tới lớp 68 của bố mình nhất là chi tiết đã tổ chức mừng 25 năm hôn phối cho bố mẹ mình trước lúc gia đình đi định cư ở Mỹ.

Phần thưởng sẽ được trao trong tuần này, cảm phiền vì bây giờ đang bận quá.

757

Vào 09:15 Ngày 03 tháng 12 năm 2011, ANH TRAN DINH QUANG <anhtdq@gmail.com> đã viết:
Thưa anh em,

Hôm nay cuối tuần, giải trí một chút bằng câu đố thử trí nhớ anh em  thôi. À mà còn phần thưởng nữa chứ nhể. Chơi luôn : 3 người đầu tiên sẽ được mặc Veston chỉnh tề trên DS lớp theo gợi ý của Dũng Ruồi, được không?

Giữa đám đông xa lạ, có 1 người trông rất quen :


Đáp án và người trúng giải sẽ được công bố lúc 23 giờ VN tối CN 4/12

757




Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG B (Mc 1, 1-8)



GIẤC MƠ HAY HIỆN THỰC

Trích trong: Niềm vui chia sẻ
Một người kia kể lại giấc mơ khủng khiếp như sau: Tôi thấy mình đứng trước một biệt thự nguy nga. Bước vào trong, tôi thấy hai hành lang với hai hàng chữ: Bên phải dành cho người Công Giáo, bên trái dành cho kẻ ngoại đạo. Theo bảng chỉ dẫn, tôi đi theo hành lang bên phải dành cho người Công Giáo.

Đi được một lúc, tôi thấy mình đứng trước một ngã rẽ khác. Lần này tôi đọc thấy bảng chỉ dẫn như sau: Bên phải dành cho kẻ có đức tin vững mạnh, bên trái dành cho kẻ có đức tin yếu kém. Và tôi lại đi bên phải.

Đến một ngã rẽ khác, tôi lại thấy một bảng chỉ dẫn: Bên phải dành cho những người có lòng bác ái, bên trái dành cho những người ích kỷ. Tôi lại chạy qua bên phải mà đi.

Cuối cùng tôi gặp một bảng chỉ dẫn: Bên phải dành cho những ai có đời sống thánh thiện, bên trái dành cho những kẻ tội lỗi. Một lần nữa tôi cứ chọn bên phải mà đi. Nhưng tôi đang hân hoan rảo bước, thì bỗng một cảnh tượng hãi hùng khủng khiếp hiện ra ở cuối hành lang ấy: cảnh hỏa ngục với muôn vàn hình khổ không lời nào tả xiết. Tôi hoảng hốt kêu rú lên và giật mình thức giấc.

Sau một phút tôi hoàn hồn và tự hỏi: “Phải chăng đời sống đạo của tôi cũng chỉ là một giấc mơ hãi hùng?”.

Câu hỏi trên đây có lẽ cũng có thể được nêu lên cho mỗi người chúng ta trước tiếng hô của Gioan Tẩy Giả: “Có tiếng hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. Thường thì chúng ta cứ chọn bên phải mà đi, chứ mấy ai lại thích đi bên trái. Cái ảo tưởng về sự tốt lành của mình luôn luôn bám sát chúng ta như hình với bóng. Lòng tự cao tự đại thường mê hoặc chúng ta, làm cho chúng ta như chìm sâu mãi vào một giấc mơ hãi hùng.

“Anh em hãy tỉnh cơn mê, đêm đã tàn, ngày đang đến”. Lời ấy của thánh Phaolô muốn thôi thúc chúng ta thành khẩn nhìn lại giá trị đích thực của đời mình. Tôi có thực sự xứng đáng đứng bên phải trong ngày phán xét cuối cùng không? Hay đó chỉ là một giấc mơ hãi hùng?

Gioan Tẩy Giả kêu gọi chúng ta hãy dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Dọn đường cho Ngài đến thực hiện một cuộc giải phóng mới, không phải giải phóng khỏi ách nô lệ Ai Cập hay khỏi nơi lưu đầy Babylon, mà là khỏi tội lỗi, trở về với Thiên Chúa. Vì vậy, Gioan Tẩy Giả kêu gọi mọi người hãy sám hối. Ông đã dùng phép rửa như một dấu hiệu của lòng sám hối, từ bỏ tội lỗi để đón nhận Chúa Kitô, đồng thời như một dấu hiệu tiên báo một phép rửa hoàn hảo hơn -Phép rửa của Chúa Giêsu: “Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn Ngài, Ngài sẽ làm Phép Rửa cho anh em bằng Thánh Thần”.

Gioan không chỉ rao giảng sám hối mà còn sống tinh thần sám hối, không chỉ thức tỉnh dân chúng trước biến cố đang xảy đến mà còn lay tỉnh chính mình trước công việc mầu nhiệm của Thiên Chúa: cách ăn mặc của Gioan nói lên tâm tư và phong cách sám hối. Thực vậy, lối sống đơn giản và khổ chế của Gioan – mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng – chứng tỏ ông đã thoát khỏi những ràng buộc phiền toái của xã hội Do Thái và những bận tâm quá đáng về vật chất để quy hướng cuộc sống vào việc chào đón và rao giảng về Đấng Cứu Thế. Ông đã làm chứng về Đấng Cứu Thế và chờ đợi Ngài đến bằng một đời sống khổ hạnh và tỉnh thức.

Đời người là một Mùa Vọng dài hướng về ngày Chúa đến. Mỗi tín hữu là một Gioan Tẩy Giả, và toàn thể Giáo Hội có sứ mạng tiền hô. Người tín hữu hôm nay, khi nhắc đến mầu nhiệm Chúa đến, phải có tâm tư và thái độ sống thế nào để dọn đường cho những anh chị em chung quanh biết đón chờ Chúa? Chúng ta đã gia tăng cầu nguyện, hoán cải đời sống để dọn đường Chúa đến, để chuẩn bị cho Chúa tỏ mình ra chưa?

Lòng sám hối đích thực không nằm ở nơi những tình cảm tốt đẹp, những sáo ngữ hấp dẫn, những nghi thức rầm rộ bên ngoài, nhưng nơi những công việc và hành vi cụ thể: sửa lại cho thẳng những lối đi quanh co tăm tối của con tim, bạt xuống cho bằng các đồi núi kiêu căng của tâm trí, lấp đầy hố thẳm nghèo đói Lời Chúa của tâm hồn.

Thánh Phêrô trong thư của ngài đã cho thấy lòng sám hối không phải là một thái độ nhất thời, mà là thái độ thường xuyên của người Kitô hữu trong suốt giai đoạn chờ Ngày của Chúa. Ngài nhắn nhủ: “Anh em thân mến, trong khi chờ đợi ngày đó, anh em phải cố gắng nên tinh tuyền, không chi đáng trách, để được bình an trước mặt Chúa” (2Pr 3,14). Lời nhắn nhủ đó là những lời kêu gọi các tín hữu sám hối để tạo nên cho mình một thái độ tương xứng cần thiết.

Hiển nhiên là lời kêu gọi sám hối trong Phụng Vụ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng này không thể chỉ được giới hạn trong việc xét mình ăn năn và xưng tội để có được một tâm hồn trong sạch xứng đáng cho Chúa ngự, vào thánh lễ đêm Giáng Sinh. Sám hối là một thái độ sống của người Kitô hữu. Sám hối là một sự đổi mới, một sự đổi mới toàn diện: trong tư tưởng, trong sự chọn lựa, trong hành động. Sự đổi mới này không chỉ diễn ra một lần là đủ, mà là một đổi mới liên tục. Người Kitô hữu được kêu gọi từ bỏ con người cũ, lối sống theo lòng ích kỷ, tham lam, tàn bạo, không đếm xỉa đến quyền lợi của người khác, để sống theo con người mới với lòng yêu thương, với tình liên đới với người chung quanh, ở trong gia đình, trong trường lớp, trong cơ quan, xí nghiệp… Người Kitô hữu vẫn tin rằng ơn cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện không chỉ nơi thâm sâu thầm kín của từng con người mà còn ngang qua lịch sử trong xã hội con người.

Tiếng hô của Gioan Tẩy Giả trong hoang địa là một tiếng gọi mang đầy hy vọng và niềm vui: “Hãy dọn đường cho Đấng Cứu Thế, vì Người sắp đến rồi!”. Hãy thay đổi bộ mặt trái đất này cho loài người được sống ấm no hạnh phúc, để cho Trời Mới Đất Mới xuất hiện, trong đó công lý và hòa bình sẽ ngự trị và mọi người sẽ được thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
(tinmung.net)

Tạ Ơn và Chúc Mừng


Thưa anh em,

Thư trước mình (già rồi, lẩn thẩn) nên chuyện mừng cho bà xã của Trùm 803 đã được khỏe hơn và có thể tiếp chuyện anh em. Thêm vào đó gần đây Danh Tướng mừng 30 năm thành hôn. Nghe rằng DT không check email nên nhờ Bác Mõ chuyển lời chúc mừng (trễ) đến người anh em và gia đình, vì 30 năm thành hôn là quý lắm trong cái thời buổi nhiễu nhương này. Hiệp lòng tạ ơn Chúa với Tuấn và Dụng (và gia đình hai bạn).

Thêm vào đó, nhân tiện mình vừa được gia nhập Senior Club trong tháng vừa qua (tròn 55 tuổi. Trước đây muốn gia nhập Hội này để mua nhà cho người có tuổi lại không được vì chưa đến hạn. Nay được vào thì thấy mình ...già thật rồi!), mình nhớ lại và phải cám ơn lần nữa 5 năm về trước các bạn đã giúp Kim Loan thực hiện cho mình "món quà để đời" (trong dịp 50) mà mình rất quý và luôn trân trọng.

Có dịp gặp Khải và Chung xin cho gửi lời thăm nhiều. Xin cám ơn.

Khoan 789





Đố vui cuối tuần

Thưa anh em,

Hôm nay cuối tuần, giải trí một chút bằng câu đố thử trí nhớ anh em  thôi. À mà còn phần thưởng nữa chứ nhể. Chơi luôn : 3 người đầu tiên sẽ được mặc Veston chỉnh tề trên DS lớp theo gợi ý của Dũng Ruồi, được không?

Giữa đám đông xa lạ, có 1 người trông rất quen :


Đáp án và người trúng giải sẽ được công bố lúc 23 giờ VN tối CN 4/12

757

CÁM ƠN CÁC BẠN

Quý anh em thân mến,

Tạ ơn Chúa vì những thông tin của anh em gặp lại nhau gần đây.

Cám ơn Dũng
772 (thi hành đúng chức năng Bác Mõ) dành thì giờ gõ tin cho biết,Ex đầu vần đã chuyển hình ảnh trong những ngày qua.

Thấy hình hai bạn cũ Khải H. Hầm và Chung Khờ. Cảm động lắm! Nhớ ngày xưa tên mình gần Khải trong danh sách lớp nên ngồi gần nhau. Lâu lâu cũng choảng nhau tí chút, kéo bè phe cánh đánh nhau lung tung, bây giờ cũng không nhớ đánh nhau với ai. Chỉ nhớ hồi lớp 6 hay 7, lớp chia phe đánh nhau, mình đánh với Châu Kool; rồi khi được học võ, cho song đấu với Hòa thòng, bị hắn đá cho một cái thấy ngàn sao luôn. Sau đó phải nhờ bác sĩ làm chỗ bố Thành Mỡ cấp giấy chứng nhận nghỉ học võ, nên bây giờ vẫn chỉ có đai xanh hạng bét.

Cám ơn các bạn cho mình nhớ lại những kỷ niệm thật dễ thương của thời đi học.

Cám ơn các bạn đã thay mặt lớp thăm bạn bè, thật quý báu niềm vui tìm lại nhau sau nhiều năm xa cách, viếng thăm nhau dù đường sá xa xôi và ai cũng có những bận rộn riêng mình. Có bạn không đến được vẫn gọi thăm, gửi quà...thật là quý hóa. Nhìn hình còn thấy anh em còn có quà Phép Chúc Lành của Giáo Hoàng, DVD ... Và niềm vui lớn hơn khi biết bạn mình sống trong niềm vui dù "không biết nhảy múa ăn chơi gì...." và hơn thế nữa, bạn mình ..."tin vào ơn gọi của Chúa dành cho mình trong cuộc sống này và mình cố gắng hết sức để chu tất." Tạ ơn Chúa và mừng Chung có gia đình đạo đức, hạnh phúc. Nghe bạn Khải vất vả mà không định cư nước ngoài được, cũng băn khoăn.

Tắt một lời, tạ ơn Chúa và cám ơn anh em tất cả đã giúp cho những "lữ thứ tha phương" được ấm lòng (nghe cải lương quá...nhưng phản ảnh đúng thời tiết Cali đang bị gió to mấy hôm nay nên lạnh quá...)

Niềm vui Mùa Vọng chuẩn bị Giáng Sinh của mình và KL là đây....

Nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con. Nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện.

Khoan 789 & KimLoan



Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

Re: Cờ Đỏ 2


Thưa anh em
Trước đã nói là không thể tường thuật hết nhưng có vài anh em yêu cầu bổ túc thêm, xin cố gắng như sau :
  • Ex Bùi Gia 803 rất ao ước đi Cờ Đỏ thăm bạn Chung 765 nhưng giờ chót lại bị cảm cúm nặng nên không thể xuất hành cùng phái đoàn. Ex Nông gia 803 có gọi điện thoại lúc anh em đang ăn cơm trưa và hẹn trong một ngày gần đây sẽ đích thân đi thăm bạn mình. Ôi Quý hóa thay!
  • Theo lời tường thuật của danh tướng thì Ex Cầu 763 cầm chai rượu big size Red label vừa đưa vừa nói với Ex Dụng 770 dịp kỷ niệm 30 năm vừa qua: "của mình cũng là của lớp, anh em cứ xài thoải mái". Ôi cảm động thay. Thế nhưng điều đó mới chỉ động lòng Trời; chứ còn có vài anh em quảng diễn thêm: "Chà vậy thì công việc của LT 763 cũng là công việc của anh em". . . Ôi đến đây thì Ruồi tôi có uống thuốc liều mấy triệu tấn cũng không dám nghe, nghĩ, bàn gì thêm!!. Mà nhiều anh lại còn đi xa tắp tít nữa.
  • Xa như Ex Lâm 790 khi gặp anh Phượng là anh của Ex Chung 765 lại liên tưởng tới anh Hữu của bạn Phước Hủ Tíu 800. Ex Dụng 770 thì chối bay, chối biến việc "xả stress" tại Phan xích Long A hay B còn Ex Lâm 790 thì tin vào trí nhớ của mình rằng sau vụ việc đó exa 800 tra vấn và anh Hữu đã thành thật phun ra hết... Làm công dân Úc châu cũng bị...??? Ôi liên với tưởng.
  • Nhà thần học Karl Rahner SJ năm 1969 có giảng 1 bài "chúng tôi không hối tiếc vì đã làm linh mục" rất nổi tiếng. Ex Chung 765 nhà mình cũng có câu nói không kém [đáp lại lời nhận xét của cha xứ Vĩnh Hòa 786: "Anh này mà ko làm linh mục thật uổng quá"] : "Mình không hối tiếc vì không làm linh mục. Mình tin vào ơn gọi của Chúa dành cho mình trong cuộc sống này và mình cố gắng hết sức để chu tất". Ôi đạo đức thay!
  • Dũng ruồi 772 có in cho Ex Chung 765 một tấm hình lớp TCV hiện nay của Ex Ánh 757 làm: có 40 khuôn mặt nhé. Và sau đây là vài nhận xét tôn vinh sự tinh tế của ex đầu vần
-Các cha thì ngoài cha già Thước 812 mặc áo lễ thì 3 cha còn lại đều đang giảng với micro
-Tiếp đến là các vị mặc áo vest, cà vạt đủ bộ đương nhiên là ở cấp độ cao rồi.
-Riêng 1 anh áo vest cà vạt lại cầm micro không nói ra thì ai cũng biết là anh này được tô đỏ trong exluro sài gòn [http://exlurosg.net/?p=119 ]. Suỵt VIP đó!
-Cũng có anh cà vạt thắt cổ rất chỉnh chu.
-Và sau cùng là các ex phó thường dân chia làm 2 hạng
+hạng sơ mi và
+hạng áo thun
Ôi dí dzỏm thay!
Kết luận: Không vui không phải lớp 68

Ex 772

Re: Cờ Đỏ

Thưa anh em
Xin thứ lỗi vì hôm nay mới tường trình lại cho anh em cuộc đi Cờ Đỏ hôm qua.

Theo chương trình anh em sẽ khởi hành lúc 6AM nhưng thực tế lại trễ đến cả 60 phút vì Ex Alpha để báo thức lộn: bấm báo thức số 8 thay vì số 5. Vì vậy Ex Lâm 790, Ex Chương 767 và cháu gái Ex Chung 765 [ gọi Ex Chung bằng cậu, ở cùng xứ Cầu Bông Tân Thịnh đi theo dẫn đường], Ex Dụng 770, Ex Vương 815 và mình đành phải ăn bún bò trong khi chờ đợi phó nháy 757. Ex Tuấn 813 thì sốt ruột liên tục gọi điện thoại thăm dò, nhưng phải quá ngoài 7h xe 4422 mới qua tới quận 7. Anh em tranh thủ ghé thăm exa 813 trong khi Ex Tuấn và Chương đi mua mồi (ở tiệm heo quay nổi tiếng gần nhà 20 Lâm văn Bền) vì Ex danh tướng 770 đã ôm theo chai "siêu bự" ông già chống gậy 4.5 lít. Ex lâm 790 cung cấp cho anh em mỗi người một chai la vie ướp lạnh để chữa cháy cái chai 4L5 kia. Ex Khải 787 không đi được vì đang chữa thuốc thầy lang ở Định Quán: phải uống đủ 15 thang mà mỗi ngày sắc thuốc 2 lần sáng chiều. 

Tạ ơn Chúa Exa 813 hôm nay có vẻ khỏe hơn, có thể ngồi tiếp chuyện anh em tí chút.
Khoảng 7h30 xe mới bắt đầu khởi hành. Khu vực Phú Mỹ Hưng và quận 7 rất khang trang và đẹp đẽ, ngay lập tức xe vào đại lộ Nguyễn Văn Linh và qua đường cao tốc ngay. Ha ha đường cao tốc đã xây xong trạm thu phí nhưng chưa hoạt động, nghe đâu bộ trưởng Đinh La Thăng [bộ trưởng giao thông vận tải] cho bay nhiều tướng vì tắc trách. Anh em nói rằng theo báo chí có cả ngàn ổ gà và anh em thấy các công nhân đang đục khoan bê tông trên đường cao tốc và vá đặm thủ công. Ôi cái công nghệ "bằng tay" lấy sức người làm chính này Ex Dũng mập 773 mà thấy phải bái sư ngay.

Như thường lệ anh em ôn chuyện cũ và nói chuyện kinh tế khó khăn hiện tại. ... Cứ lâu lâu lại có thêm lí do để "xoay tua"; nhất là khi cháu gái cho biết cậu Nghĩa [Ex 765] không biết uống rượu thì anh em tăng dose cho phù hợp. Đến nhà Ex Chung 765 thì chỉ còn 1 ít thôi.

Đây là lần đầu tiên Ex Lâm 790 và Ex Vương 815 qua cầu Mỹ Thuận (và dĩ nhiên là cầu Cần Thơ nữa). Cầu Cần Thơ với các dây văng đỏ hồng rất đẹp hiện ra trước mắt . Bên phải đường dẫn vào cầu, chỗ cả trăm người chết vì sập nhịp cầu dẫn, người Nhật đã xây 1 chùa kiểu Nhật để tưởng niệm các nạn nhân. Họ cũng sửa sang cơ sở hạ tầng xóm làng đó và tạo điều kiện cho các con em và thân nhân các nạn nhân đi tu nghiệp và lao động tại Nhật. Ô hay người Nhật đối xử khác nhỉ? Ex Chương 767 và Ex Tuấn 813 giải thích về địa hình miền Tây cho hai bạn mình có ý niệm tổng quát. Bác tài không chạy ngang thành phố Cần Thơ mà đi quốc lộ 91B mới mở để tới Ô Môn luôn. Đường vào CĐỏ nhỏ hẹp, khoảng 6m thôi mà có 2 chốt đèn xanh đèn đỏ đàng hoàng: chỉ vì cầu hẹp xe chỉ đi được 1 chiều nên cần tín hiệu giao thông để tránh tai nạn và kẹt xe. Đến trạm xe bus phải rẽ vào đường nhánh để tới nhà bạn mình. Lúc này đã quá 11h 30, anh em xuống hút thuốc trong khi Ex Dụng 770 đi mua bánh mì để ăn kèm thịt heo quay. Chỉ gần 2 km nữa là tới nhà Ex Chung 765. Gia đình Ex 765 đã chuẩn bị đón anh em, Ex Chung 765 còn nhận ra nhiều bạn đồng môn cách đây 42 năm. Cái này thì ex alpha sẽ minh họa bằng hình ảnh.

Nhà của Ex Chung 765 tọa lạc trên 1 thổ đất của ông nội để lại cho 2 anh em (Ex Chung là anh và chú Minh là em) . Chiều ngang 29 m và dài thăm thẳm vì phía bờ sông làm nhà còn phía sau là mỗi người 30.000 m2 ruộng. Gia đình ex Chung 765 sống thuần nông tuy exa 765 có nghề may vá. Hôm nay chỉ thiếu cháu gái thứ hai [Trà My] đi học ở Tp Tây Đô (Cần Thơ) còn toàn thể gia đình đón tiếp anh em 68. Nguyên bữa trưa đã thấy tấm lòng của gia đình ông trùm Nghĩa 765 rồi. Gỏi gà xé phay; rồi cháo, rồi gà nấu măng ăn bún, gà luộc, hột vịt lộn rau răm [ko có thì là nhe Ex 762, 763]... Tuy ở thôn quê nhưng bạn mình không chăn nuôi gì, chỉ có mấy con cá cảnh tai tượng thôi. 

Hôm tối thứ ba 29/11/2011 vỡ bờ bao nên Ex Chung phải ngủ đêm ngoài ruộng để be bờ bảo vệ lúa mới xạ. Nhà ex Chung rất sạch sẽ khang trang và nề nếp, còn con người thì bình dị, đạo đức. Trong cuộc sống gia đình VN (quốc nội) hiện nay, ta thường nghe thấy những câu vợ nói xấu chồng với các con theo kiểu như : "Bố mày!...". Nhưng Ex Chung 765 tự hào là exa 765 (c Hiền) luôn nói với các con là : "hãy noi gương bố chúng mày! Sau đó bạn mình buông 1 câu : "nhưng như vậy chưa được! Mình nghĩ các con mình phải bắt chước Chúa Giêsu mới đúng! "Chỉ 1 chi tiết nhỏ đó là anh em có thể mường tượng sự hiệp nhất và yêu thương trong gia đình bạn mình, một gia đình mà bố nói tiếng bắc đặc, mẹ thì nói rặt giọng trung, còn các con thì líu lo tiếng địa phương nam bộ.

Hôm qua mọi người quá vui nên mải trò chuyện và quên ăn uống. Vả lại Ex Chung 765 làm 3 mâm mà Ex 68 Sài gòn chỉ có 8 người kể cả bác tài, nên heo gà gì cũng dư nhiều. Uống nhiều [như LP 767] hay nhấp môi [như gia chủ] cũng lăn ra ngủ 1 giấc ngắn.

Ex Chương đã làm được 1 việc "nhớn" là đưa anh em tới thăm người anh em 42 năm thương nhớ; và cũng nhận được 1 lời hứa long trọng từ Ex Chung 765 là sẽ có mặt trong dịp kỷ niệm 20 năm linh mục của cha xứ Vĩnh Hòa 786. Có rất nhiều chi tiết DR không thể nhớ hết mà tường thuật nên anh em "thông cảm" cho! 

Khi LP 767 và gia chủ 765 nghỉ lưng thì có 1 sự kiện đáng nhớ. Anh em không đi Cờ Đỏ hôm qua nghĩ là Ex danh tướng 770 nặng bao nhiêu ký? Xin cho thêm 1 thông số chính xác: Ex Dụng 770 cao 1m55, tuổi tác và gia cảnh anh em đã biết. Ex vua 815 đã cáp độ 3 chai về cân nặng của bạn mình. Sau khi bàn thảo sôi nổi thì gia chủ thức giấc, lấy cân tạ Bến Thành lên phân định. Kết luận là Ex Vương 815 phải chung 30 xị cho Ex Dụng vì không ngờ bạn mình nặng như vậy (Xin xem hình ảnh của Ex đầu vần 757 để biết mình có đóan đúng trọng lượng của danh tướng 770 không?). Số tiền này Ex Dụng sẽ chiêu đãi Ex Chung 1 chầu vui chơi nhảy múa hoàng tráng khi Ex Chung 765 về Sài Gòn (dĩ nhiên là có Ex Vương 815 và các anh em) với 1 câu thòng còn thiếu bao nhiêu danh tướng 770 chịu tất. Ex Chung nghe nói khiếp quá thú nhận ngay là mình không biết nhảy múa ăn chơi gì.

Trước khi ra về, anh em có gặp dì Sáu [tu hội Chúa quan phòng tại Cờ Đỏ] khi Ex Ánh 757 gửi hình chụp đám tang vừa qua. Hóa ra trái đất tròn và nhỏ, con đỡ đầu của Exa 815 đang tập tu ở dòng Chúa Quan Phòng tại Cờ Đỏ.

Anh em trước khi về lại Sài Gòn có ghé qua chào và uống cà phê với cha xứ Cờ Đỏ là anh em linh tông với Ex Thước 812. Đó cũng là "cầu nối" để lớp 68 tìm lại được bạn Vũ Nam Chung 765. Cha Giuse chia sẻ với anh em mấy ý tưởng
  • Các anh em "taru" là tu xong rồi (tốt nghiệp sớm) còn các linh mục vẫn chưa đạt cần tu tiếp.
  • Ex Chung 765 và Ex Thước 812 gặp nhau tại Quảng Xuân quá thắm thiết, tình bạn như vậy chắc phải đặc biệt lắm.
  • Tôi ghé nhà ông trùm mà thấy ông ấy có điện thoại đường dài dù đang dự tiệc vẫn bỏ ngang mấy lần để tiếp điện thoại dài và lâu như vậy. Sau này hỏi ra mới biết anh em cùng lớp (Ex Chương 767, Ex Ánh 757, DR 772...) tới tấp gọi điện thoại thăm hỏi.
  • Người ta thấy xe hơi vào Cờ Đỏ thì chỉ nghĩ là đi Tắc Sậy (chỗ cha Trương Bửu Diệp) là chính hay đi việc gì ở Tây Đô rồi tiện ghé thăm Cờ Đỏ chứ hầu như không có phái đoàn nào chỉ đi đến Cờ Đỏ mà thôi.
  • Ông trùm Nghĩa là người ít có bạn (không rượu, không thuốc lá...) [bao nhiêu năm không có khách] vậy mà bây giờ lại đón các bạn "đông đủ" như thế này. 
Cha cũng nói về ngôi nhà thờ xây sắp xong sẽ khánh thành ngày 15/3/2012...
    Tuy Ex Chương 767 là người phát ngôn chính thức của lớp 68 khi tiếp chuyện với cha Giuse nhưng ngài lại lưu số điện thoại của Ex Dụng 770 để tiện liên lạc sau này khi cần. Có thể (xin nhấn mạnh lại là có thể thôi) một ngày đẹp trời nào đó có tiếng gọi vào số máy xyz...5454: "Xin lỗi đây có phải là số điện thoại riêng của anh Dụng lớp ông trùm Nghĩa không?" Lập tức có tiếng trả lời. "Dạ anh Dụng mới nhường số này xin cha vui lòng gọi số xyz...0439 là gặp ngay anh Dụng ạ".

    Cờ Đỏ là 1 giáo xứ rộng khoảng 200 km vuông, địa danh này hình thành từ thời Pháp và trước 75 đôi khi còn bị cấm và đổi tên thành Thuận Trung. Bây giờ giáo xứ có khoảng 2500 nhân danh nhưng chỉ giữ đạo khoảng 500 thôi; ngày thường chỉ có khoảng 20-30 người đi lễ. Xứ này có nhiều chùa chiền, nhất là các chùa Miên. Bạn mình công tác trong ban Đức Tin và truyền giáo nên không bao giờ thiếu việc làm.

    Trên đường về xe ghé quán Vân Mập ăn tối: gạo thì dở, cá lóc kho tộ quá mặn, rau muống xào tỏi hơi già, và canh chua cá Hú bình thường: thật không đáng với số tiền danh tướng chi trả.

    Thêm 1 chi tiết nữa lúc hơn 8h PM khi anh em về đến đoạn cuối đường cao tốc thì bạn mình gọi điện thoại cho Ex Alpha 757 nói rằng hôm nay rất vui rất cảm động và đang tụ họp gia đình bà con để đọc kinh cầu nguyện tạ ơn Chúa.

    Thông tin cuối liên quan tới Ex Hiến 778. Con trai đầu của Ex Hiến sau khi học thạc sỹ bên xứ chuột túi đã bén duyên với 1 bạn đồng môn Kampuchia. Nay các cháu tiến tới hôn nhân. Luật pháp Kampuchia rất chặt chẽ. Người nước ngoài lấy vợ Kampuchia phải dưới 40 tuổi (trên 40 thì điều kiện còn khắt khe cực kỳ) mà phải chứng minh thu nhập trên 2600 USD. Ôi VN ta khác hẳn nhỉ: 60-70 đều có quyền lựa vợ VN mà chẳng biết chú rể tương lai làm gì có đui mù…gì không? Nay mai anh em sẽ có thiệp mời. Oh. Nghe đâu không kể ngày đi ngày về đám cưới Kampuchia kéo dài tối thiểu 3 ngày đó các bạn.

    Xin xem hình đáp án về trọng lượng của Ex danh tướng tự Dụng lùn 770 và kiểm tra mình trả lời có đúng không???

    Chúc một ngày vui vẻ

    Ex 772

    Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

    Re: thăm bạn

    Mệt rồi, nhưng rán post cho anh em, để xem, coi Chung Khờ của hôm nay :




    757

    Re: thăm bạn

    Thưa anh em
    Sáng nay đi trễ hơn 1 giờ đồng hồ cho nên tới nhà Ex Chung 765 đã quá ngọ.
    Anh em ăn cơm trưa và han huyên đến 16h thì phái đoàn quay về lại Thành phố.
    21h20 mới về lại nhà 258 Nghĩa Phát
    Hẹn bài ngày mai với nhiều bất ngờ.
    Anh em nào không đi thì uổng

    Ex 772

    Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011

    Re: tin

    Hi mình đâu có mừng lễ 100 TCV Sai Gòn
    Mừng mừng lễ 100 Lasan Taberd thôi ex đầu vần ơi
    Đọc tại đây http://exlurosg.net/?p=35
    Trích dẫn cho Ex Hòa 780 khỏi nhấp chuột lần nữa.


    Xây dựng Chủng viện
    Năm 1862, Chủng viện tạm Thị Nghè bị kháng chiến quân triều đình đốt phá nên cha con dắt díu nhau chạy về Xóm Chiếu. Nhưng chẳng bao lâu sau, cha con lại trở về Sài Gòn vì Xóm Chiếu ngày đó còn hoang vu. đầy thú dữ, lại xa xôi bất tiện. Cha Wibaux được Đức Cha ủy thác việc tìm đất để xây dựng Chủng Viện, đến chỗ hiện nay, ngài vừa ý và nói: Hic est Locus: chỗ này đây.

    Nhà nguyện Tiểu Chủng Viện SG
    Mãi đến ngày 28 tháng 8 năm 1862, chính quyền mới chấp nhận nhượng đất và cho phép xây dựng. Khu đất rộng 7 mẫu: Chủng viện 4 mẫu còn Dòng Thánh Phaolô 3 mẫu. Dù chưa có một nguồn tài trợ của giáo phận hay một nơi nào khác cha Wibaux cũng mạnh dạn tiến hành việc xây cất nhờ vào gia tài thừa kế của cha. Năm 1863, Đức Cha Lefèbvre làm lễ đặt viên đá đầu tiên. Cha Wibaux vừa vẽ mẫu. vừa làm cai thầu lẫn thợ cái. Nhờ có sự cộng tác của thầy Đậu. nên công việc tiến hành tốt đẹp.

    Năm 1864, Đức Cha Lefèbvre từ nhiệm và Đức Cha Miche được chỉ định thay thế. Vì thiếu hụt tài chánh nên công việc bị trì hoãn nhiều lần. Mãi đến năm 1866, Đức Cha Miche mới làm lễ khánh thành và khai giảng chính thức với tên gọi là: CHỦ̉NG VIỆN THÁNH GIUSE theo lời trối của Đức Cha Lefèbvre.

    Lúc đó, giáo phận có 30.000 giáo dân, 60 chủng sinh, 17 linh mục bản xứ và 25 vị thừa sai.
    Hi Hi ko có Lasan nào kể cả lasan Taberd Sai gòn hay lasan Puginire ở Hà Nội thành lập trước chủng viện [Vì dòng Lasan tới An Nam năm 1866]


    Ex 772

    LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B (Mc 13, 33-37)



    THỨC…

    “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời đại ấy đến” (Mc 13, 33). Thời đại mà Đức Giêsu tiên báo hôm nay, chính là ngày chung cuộc. Ngày Ngài đến đưa nhân loại trở về cùng Thiên Chúa Cha.

    Ngày kết cuộc cũng là ngày sau cùng của kiếp sống lữ hành, mở ra một triều đại mới, triều đại Thiên Chúa. Như vậy, trần gian chỉ là thời gian Thiên Chúa cho con người sở hữu tạm, để xây dựng cho lộ trình tương lai cho mình. Cuộc sống này là đường dẫn nhân loại đến Sự sống bất diệt khác. Thiên Chúa đã phú bẩm, đã trao phó cho mỗi người một nén bạc, một tài năng, một trách nhiệm khác nhau và ấn định cho họ một thời gian của riêng mình. Vào đúng thời đúng buổi, vào đúng lúc Thiên Chúa muốn, Ngài sẽ trở lại chờ đợi mỗi người trình bày về hành động cũng như thái độ sống của mình với những gì mình đã đón nhận.

    Ý định của Thiên Chúa trên nhân loại đều như nhau, đó là ý muốn cho con người nhận biết tình yêu và ơn cứu độ. Thế nhưng nén bạc Ngài trao lại hoàn toàn khác biệt để làm phong phú cuộc sống, cho con người biết liên kết, chung tay cộng tác với Ngài vào chương trình cứu chuộc.

    Ai cũng chỉ có một cuộc sống và mỗi người đều có thời gian của mình. Thời gian Thiên Chúa muốn họ sinh ra và mất đi, mà không ai được quyền tự do định đoạt. Thế nên, việc Ngài đến vào những lúc con người không ngờ, nhân loại không biết trước là vậy. Ngày đó thuộc quyền Thiên Chúa và hoàn toàn tùy phục vào ý muốn của Ngài. Nếu như mọi người ý thức mình chỉ là người tôi tớ được Thiên Chúa là Chủ, là Cha yêu thương sai vào nhân loại, trao cho sứ vụ loan truyền tin yêu, để rồi sẽ có ngày Ngài lại đến thâu tập lại, đưa về cùng Cha trên trời, thì có lẽ con người bớt lầm lũi đi vào những con đường oán ghét, thù hận.

    Cuộc sống hiện tại nhiễu nhương nhiều vấn nạn. Người này tỉnh tưởng kẻ kia say và ngược lại. Ai cũng chỉ biết nhìn đến những điều tồn tại tiêu cực của người khác mà không chăm lo cải thiện bản thân. Giả như mọi người ý thức cao độ việc phải luôn luôn tỉnh thức. Tỉnh thức để trả lời mọi hành động của mình, một cuộc sống mà con người chỉ được quyền hành động chứ không được quyền làm chủ.

    Phải tỉnh thức để biết mình là ai? Mình đang sống như thế nào? Phải tỉnh thức để biết rằng tôi đang làm tôi cho Thiên Chúa hay nô lệ cho tiền bạc, danh vọng? Nếu sống cho Thiên Chúa, đèn nhân đức của tôi luôn sáng, tâm hồn tôi luôn bình an, trái tim tôi luôn trong sạch. Thái độ từ bỏ của cải cùng những quyến luyến thế gian sẽ luôn dứt khoát, cương quyết. Khổ nỗi, thực tế không mấy dễ.

    Phải tỉnh thức, phải canh thức, phải sẵn sàng… đơn giản vì giờ Chúa đến là lúc con người hoàn toàn không ngờ. Ngài trao toàn quyền vũ trụ cho nhân loại không phải để họ ngủ quên trong mớ vật chất của cải chóng qua mau tàn, nhưng là để họ được sống và sống hạnh phúc bởi được làm con Thiên Chúa, được hưởng nhờ ơn cứu độ của Ngài. Nếu đã ý thức phần thưởng cao quí Thiên Chúa dành sẵn cho mình, thì tại sao ngàn thế kỉ qua rồi, nhân loại vẫn cứ mải miết chạy đua theo vòng xoáy bạc tiền, đau thương này nối tiếp đau thương nọ xảy ra, trong khi cái giá trị vật chất hữu hình này sẽ qua đi, tình yêu và lòng mến mới có giá trị tồn tại.

    Ngày Chúa đến Ngài chỉ cần tình yêu, ai mang tình yêu trong mình, người ấy bước qua được cánh cửa trần gian mà vào Thiên Quốc. Nhưng hỏi sao nhân loại mãi vẫn cứ hoài ngủ mê, không mấy ai muốn thức?!

    Lạy Chúa, cuộc sống lôi kéo con nhiều lúc đến không ngờ mình đang say hay tỉnh. Lòng dặn lòng sống đúng lời Chúa, sống như Thiên Chúa dạy nhưng vô tình con đi chệch ý muốn của Ngài vì mê muội thế trần lúc nào không biết. Con phải thức vì ý thức mình thuộc về Thiên Chúa. Con phải tỉnh thức vì Lời Ngài luôn mời gọi con sống cho công lý và ơn cứu độ. Con phải thức để hiểu rằng trần gian không là cùng đích, không là tất cả, mọi sự rồi cũng sẽ qua đi, tất cả đều là tạm bợ. Con phải tỉnh thức để biết rằng còn có một Sự sống khác đằng sau cuộc sống đầy đau thương và mất mát này, hầu con dễ dàng buông tay, chấp nhận bỏ lại sau lưng những gì không thuộc về Chúa. Xin giúp con luôn thức, sẵn sàng chờ đợi từng ngày Ngài đến. Chớ gì khi chuông trời réo gọi, đã chẳng còn gì ràng buộc… tim con!
    M. Hoàng Thị Thùy Trang(thanhlinh.net)