Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN A (Mt 16, 21-27)



TIỀN CỦA

Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP
Năm 1923, bảy nhà kinh doanh cỡ lớn đã gặp nhau ở một khách sạn của một nhà hàng tại một thành phố ở miền tây nước Mỹ. Họ trao đổi cho nhau những kinh nghiệm về kinh doanh, và dường như họ nói đến một câu châm ngôn : “Có tiền mua tiên cũng được”. Nhưng 20 năm sau, điều gì đã xảy đến cho bảy nhà kinh doanh giàu có này ? Người thứ nhất là giám đốc một trong bảy công ty sắt lớn nhất tại Mỹ đã chết vì bị phá sản. Trong những năm cuối đời, ông đã sống nhờ vào đồng tiền vay của người khác. Người thứ hai là giám đốc một công ty chuyên sản xuất vật dụng trong nhà, phải bỏ nước ra đi và chết tha phương cầu thực. Người thứ ba là giám đốc một hãng gas lớn, cũng đã bị phá sản và trở thành một nhân viên quèn. Người thứ tư là giám đốc hãng xuất nhập cảng, cũng chết ở nước ngoài, không một đồng xu dính túi. Người thứ năm là giám đốc một phòng hối đoái lớn tại Niu-Gioóc, vừa bình phục sau một thời gian dưỡng bệnh trong một nhà thương điên. Người thứ sáu là một nhân vật cao cấp trong chính phủ, vừa ra tù trong một vụ dính líu về tội phạm tham nhũng mang tai tiếng. Người cuối cùng trong danh sách bảy nhà kinh doanh thành công nhất của Hoa Kỳ trong thập niên hai mươi, cũng tự kết liễu cuộc sống của mình.

Bức tranh trên đây không hẳn là số phận tất yếu cho sự giàu có nhất. Có biết bao người giàu có đã có một cuộc sống an lành, hạnh phúc. Tiền bạc, của cải tự nó không là gì cả. Ai trong chúng ta cũng cần phải có tiền bạc để sống xứng đáng với cuộc sống của mình. Sự túng thiếu, bần cùng là một sự dữ mà Thiên Chúa không muốn con cái Ngài phải vướng mắc vào. Tuy nhiên, tiền bạc của cải vẫn luôn là con dao hai lưỡi. Nếu được sử dụng như một phương tiện, tiền của sẽ giúp cho chúng ta sống đúng với phẩm giá của mình hơn, trái lại, khi chúng ta chạy theo tiền của như một cứu cánh cho cuộc đời, nghĩa là chúng ta tôn thờ nó như thần tượng mà quên đi những giá trị khác trong cuộc sống, một lúc nào đó, sự phá sản về vật chất cũng như tinh thần là điều tất yếu.


Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở : “Nếu người nào được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ?”, hoặc “Được tất cả mọi sự mà mất linh hồn thì ích gì ?”. Qua những lời trên, Chúa muốn kéo chúng ta cho cuộc sống mai hậu, hãy đầu tư tất cả cho cuộc sống vĩnh cửu, hãy hướng tất cả mọi sự vào nước trời mai sau. Tóm lại, hãy dùng tiền của và cư xử thế nào để không những ích lợi cho đời sống hiện tại mà cho cả linh hồn và cuộc sống mai sau nữa.


Đối với sự vật, người ta có thể nhìn bằng hai cách khác nhau : người giàu có thường tham lam, muốn thu tích cho thật nhiều tiền của, vì lòng tham của họ không bao giờ được thỏa mãn. Thu tích cho nhiều mà lòng vẫn không toại nguyện, bởi vì họ không còn khả năng nhận thức giá trị đích thực của đồng tiền, của sự vật nữa. Trái lại, người nghèo mà có tâm hồn thanh thoát, không ham hố tiền của, sẽ nhìn thấy giá trị đích thực của mọi sự trên đời. Dưới mắt họ, tất cả đều có giá trị, nhưng chỉ là một giá trị tương đối. Tất cả phải đặt vào một trật tự hợp lý trong tương quan với con người.


Tiền của là để phục vụ con người, để giúp con người sống và chu toàn sứ mệnh được trao phó trong hoàn cảnh mà Thiên Chúa đặt họ vào. Nhưng một khi tôn sùng tiền của, con người sẽ phá hủy giá trị và ý nghĩa của chúng, đồng thời đánh mất giá trị của chính bản thân và ý nghĩa cuộc đời mình. Thực vậy, vì tiền bạc, người ta có thể chà đạp phẩm giá của mình cũng như của người khác; vì tiền bạc, người ta có thể chối bỏ cả niềm tin. Đó là nguy cơ mà bất cứ ai cũng có thể rơi vào.


Vì thế, chúng ta cần sáng suốt để thấy được bậc thang giá trị của tiền của trong cuộc sống. Chúng ta cần can đảm để trong khi mưu tìm tiền bạc, của cải vật chất, chúng ta có đủ nghị lực khước từ mọi hành động bất chính, mọi thỏa hiệp với lừa đảo, gian trá. Chúng ta cần quảng đại để biết mở rộng cõi lòng và đôi tay mà chia sớt, san sẻ cho những người anh em túng nghèo khốn khổ hơn.


“Được lợi cả thế giới mà thiệt mất linh hồn thì ích gì ?”. Chúng ta phải luôn nhắc nhở mình điều đó : không bao giờ được quên mối tương quan giữa của cải vật chất và đời sống tinh thần, không bao giờ được quên mới tương quan giữa cuộc sống đời này và đời sau : sẵn sàng hy sinh của cải vật chất để bảo đảm linh hồn chứ không bao giờ hành động ngược lại : sẵn sàng hy sinh đời này chứ không bao giờ để mất đời sau. Chúng ta cần lợi dụng từng giây phút, cần hoàn tất từng công việc, dù nhỏ mọn đến đâu, để làm giàu cho cuộc sống, để làm cho đời mình có được giá trị vĩnh cữu. Chúa không cấm chúng ta làm giàu, không cấm chúng ta có nhiều tiền bạc, của cải. Nhưng Chúa dạy chúng ta đừng chỉ lo làm giàu trước mặt người đời mà thôi nhưng còn phải lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa nữa, bằng một cuộc sống siêu thoát và thánh thiện, bằng một cuộc sống quảng đại, rộng tay chia sẻ và phục vụ. Đó là cách đầu tư bảo đảm cho gia nghiệp đời mình mai sau.

(nguồn : tinmung.net)

 

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Re: ALBUM HÌNH

Các bạn thân mến,
Thể theo yêu cầu của ex Tuấn, tôi gom các hình trong máy ex Chương cho vào đây , nhứt trí nghe Lão Béo.
Giờ thì Tuấn có thể làm công việc của mình rồi đó.
Có gì trục trặc thì cho hay liền nhe.
Thân,
Ánh 757

Vào 21:17 Ngày 21 tháng 8 năm 2011, Trần Anh Tuấn <tranhtuan10856@gmail.com> đã viết:

Ánh 757 ơi nhờ cậu 2 việc sau nhé :
  • Cậu coi lại album hình nghỉ hè kỳ rồi trên Picasaweb của cậu, cậu chỉnh lại tính chất là công cộng = public (hiện nay đang ở tình trạng hạn chế xem, phải có link mới xem được) thì tớ mới đưa vào Góc Xem Hình trên blog được.
  • Cậu gom tất cả hình của exChương chộp rồi tạo một album khác, sau đó link qua xem cho nó tiện (khi tạo album mới rồi mình gỡ hết hình hắn post lên blog xuống, chỉ để vài tấm làm mẫu thôi) chứ để như hiện nay xem mệt quá, lăn chuột muốn rụng cả  ngón tay mà hình thì tấm đứng tấm nằm loạn xạ cả. Nó đẩy các bài đi quá xa, muốn coi lại cũng tìm mệt xỉu.!!!
Làm liền nha, có gì trục trặc gọi cho tớ.
Thân

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Bình loạn

Thưa quý chư huynh
Như đã nói trong bài trước , sau khi đã tải lên một số hình ảnh của chuyến du lịch vừa qua , mình xin có một số bình loạn như sau : ( xin thứ lỗi cho nếu ai được lên khuôn vì vui là chính )
1 - Gia đình đông nhất ( ba thế hệ ) : Gia đình EX Lâm
   2 - Gia đình xìu nhất :  gia đình Ex Công( không có hình )
           Mặc dù Ex này luôn tự hào là lúc nào cũng súng ống đầy đủ đạn dược , luôn nhắm thẳng quân thù mà bắn thế mà hôm nay lại xìu nhất . Đăng ký đi đầy đủ nhưng đến phút 89 thì lại đổi ý vì lý do lãng nhách
  3 - Người nhiều tuổi nhất : Ông cố bố vợ Ex Ân
  4 - Người ít tuổi nhất ( 13 tháng )


Re: [Ex68] KỶ NIỆM KHÓ QUÊN

Chào bác Anh Sui,
Cuối tuần vừa qua, ex tui có dạo trên blog68. Trang blog nhà nhờ bác Anh Sui chăm sóc nên tiến triển thấy rõ, nhiều cột và tiết mục hơn dạo nào. Điểm nhỏ là số lần viếng từ Úc lại vượt qua cả Pháp, vậy cũng lạc quan khi biết rằng tại Úc còn 1 khách thứ nhì thăm viếng blog68, extui thì cả năm số lần viếng blog chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cột tin sốt mà bác Phúc gọi là hot topic cũng là một cột hay, hẳn tin về "cái ngứa của 813" tuần nầy phải nằm ở vị trí số 1 rồi. Tin bác Phúc nhờ dùng sữa nên có làn da mẫn cảm nhất định phải nằm vị trí tin sốt số 2. Ex tui tin tưởng rằng trong tương lai sẽ còn xuất hiện nhiều cột hấp dẫn hơn nữa, cứ thế mà tiến lên bác nhé.

Về điểm đăng bài trên blog thì phải thú thực với bác rằng bút của ex tui đã cạn khô, không còn giọt nào cả, hehe. Bác LT nhởn nhơ cả ngày, lại có tong-kat-a-li trợ lực mà chỉ nhỉ giọt, huống hồ ex tui nằm trong hệ lao động chân tay cả ngày, bác suy nghĩ về điều nầy mà thông cảm cho.

Giời ơi, ex tui biết là biển ở Pháp nhiều sứa nên rát hăm hở có ngày sẽ đến đấy, nhưng kẹt vài điểm nhỏ, cháu gái nhà còn vài chuyện nên chưa sẳn sàng, bà xã thì chẳng thích đi đâu ngoài VN, nhưng nhất định sang năm sau, ex tui sẽ đến viếng thăm gia đình bác Toàn Thắng.

Cuối tháng nầy, ex tui lại có thêm show nên hiện rất bận, nhưng nhất định là sẽ quay lại việc góp sức với các bác vun sới thêm cho trangblog trong tương lai rất gần.

Nay ,
PHT

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN A (Mt 16, 13-20)



 PHÊRÔ TUYÊN TÍN
R. Veritas
Câu hỏi của Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ vẫn còn vang dội tới ngày hôm nay, và trong giây phút này dường như Chúa Giêsu hiện diện giữa chúng ta, Ngài cũng đặt câu hỏi với từng người, trước hết là câu: "Người ta và những kẻ khác, theo quan niệm trần tục của con người thì họ nghĩ Thầy là ai?".

Chúa Giêsu Kitô là một thực tại, một con người lịch sử đã sống thật trên mặt đất này tại vùng Palestina cách đây hơn 2.000 năm. Đây là một thực tại đầy mầu nhiệm, những kẻ sống đồng thời với Ngài, họ cũng nhìn thấy những việc lạ Chúa đã thực hiện, trước đó là phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều, nhưng họ không thể nhìn nhận ra thực tại Thần Linh của Chúa là Con Thiên Chúa Hằng Sống. Họ nhìn vào Chúa Giêsu như một tiên tri, một Êlia, một Gioan Tẩy Giả, một người chuẩn bị nhân loại cho Thiên Chúa, nhưng chưa phải là Thiên Chúa. Những kẻ khác thời Chúa Giêsu, trên quan điểm trần tục không được Thiên Chúa soi sáng, như Phêrô đã không nhận ra Chúa Giêsu Kitô là ai? Và các Tông Đồ đã kể lại cho Chúa nghe về các nhận xét của dân chúng xung quanh. Nhưng những kẻ khác, những kẻ ngoại chưa tin Chúa, không nhận ra Chúa, điều đó cũng chưa quan trọng đối với Ngài cho bằng chính những người mang tên là người đồ đệ của Chúa, là người Kitô mà lại không nhận ra Ngài.

Câu hỏi thứ nhất: "Người ta nghĩ Thầy là ai?", chỉ là một câu hỏi phụ, câu hỏi nhập đề để gợi ý thức nơi các đồ đệ. Câu hỏi thứ hai quan trọng hơn: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?". Mỗi người phải trực tiếp trả lời câu hỏi này bằng đức tin của mình đối với Chúa. Điều Chúa muốn không phải là một câu trả lời suông, ngoài môi miệng như một học trò trả bài giáo lý cho thầy giáo trong lớp: "Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế muôn dân". Câu trả lời suông ngoài môi miệng như câu trả lời thuộc lòng bài giáo lý thì tương đối dễ, nhưng điều Chúa nhắm đến là lòng xác tín bên trong. Đức tin chân thật như là hồng ân từ Thiên Chúa Cha trao ban cho, ví như câu trả lời được ơn Thiên Chúa soi sáng hướng dẫn Phêrô đã mạnh mẽ trả lời với sự linh ứng của Thiên Chúa Cha: "Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa Hằng Sống".

Chúa Giêsu xác nhận không phải xác thịt nhưng là Cha trên trời đã ban cho con, đã soi sáng cho con. Chính thái độ xác tín đức tin này là điều Chúa muốn nơi mỗi người chúng ta. Thái độ xác tín đức tin đó là hồng ân của Chúa Cha ban cho: "Không ai đến được với Thầy, nếu không được ơn Thiên Chúa Cha soi sáng và lôi kéo họ đến" (Ga 6, 43.45). Chính thái độ xác tín đức tin này là khởi đầu và nền tảng của mọi sứ mạng Kitô. Thánh Phêrô đã nhận được sứ mạng: "Thầy trao cho con chìa khóa Nước Trời, con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây Giáo Hội của Thầy". Phêrô đã nhận được sứ mạng đó sau khi đã tuân phục ơn soi sáng của Thiên Chúa Cha và mạnh mẽ tuyên xưng: "Thầy là Con Thiên Chúa".

Mỗi người chúng ta đều cần có niềm xác tín này để có thể chu toàn sứ mệnh mà Thiên Chúa trao phó cho, là làm chứng cho Chúa trên trần gian này giữa anh chị em xung quanh. Sứ mạng đã khó nhưng niềm tin xác tín nơi mỗi người lại khó hơn hết, vì nơi mỗi người cũng có thể nói là có hai con người, một con người trần tục và một con người mới. Con người mới này được ân sủng thánh hóa, soi sáng hướng dẫn. Con người cũ có những thói hư tật xấu, suy tưởng theo những lý luận trần tục, xa rời chương trình của Thiên Chúa, khó mà tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa, khó mà trung thành với đức tin tuyên xưng này.

Thánh Phaolô đã cảm nghiệm được kinh nghiệm đức tin này nơi chính bản thân, nên đã thốt lên: "Tôi không làm điều tốt mà tôi ưa thích, nhưng lại làm điều xấu mà tôi không muốn". Cuộc giằng co giữa ân sủng và tội lỗi, giữa tin và không tin đã làm cho ngài đôi khi mệt mỏi và xin Chúa hãy can thiệp cất đi điều ngài không muốn. Nhưng Chúa Giêsu đã nâng đỡ Phaolô: "Ơn Ta đủ cho ngươi, đừng lo". Chính vì thế hơn ai hết, thánh Phaolô Tông Đồ đã trình bày cuộc sống trong ơn nghĩa Chúa như là một chiến đấu, một cuộc chạy đua, một cố gắng không ngừng cộng tác với ân sủng Chúa để mặc lấy con người mới, từ bỏ con người cũ để tuyên xưng đức tin, để trung thành với đức tin.

Trở lại với bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta nhận thấy thêm một điều nữa là, mặc dầu Phaolô đã có đôi lần sống theo con người cũ, con người trần tục, nhưng Chúa Giêsu không thay đổi chương trình, Ngài đã chọn Phaolô: "Ơn Ta đủ cho ngươi". Ơn Chúa luôn luôn ban xuống tràn đầy, Chúa không hủy bỏ chương trình Ngài muốn thực hiện nhờ qua mỗi người, mặc dù đôi khi chúng ta không đáp lại hết lòng ân sủng của Chúa. Chúa muốn nhắn nhủ Phêrô, nhắn nhủ mỗi người "khi nào con trở lại hãy nâng đỡ củng cố anh em con". Lời nhắn nhủ của Chúa cho Phêrô hãy biết thông cảm nâng đỡ cho anh em, vì chính ông cũng đã được Chúa thương tha thứ và nâng đỡ.

Thêm một bài học nữa cho mỗi người chúng ta là hãy cố gắng sống thánh thiện nơi chính bản thân mình và nâng đỡ những bất toàn, những sa ngã, những tội lỗi của anh em, xin Chúa gìn giữ chúng con trong đức tin và trung thành với Tin Mừng: "Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa Hằng Sống".

(nguồn : tinmung.net)

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011

re: ngứa! ngứa& ngứa


Chào các ex 68
Các ex68 đều trong lứa tuổi 5x hết rồi, chứ đâu phải 1 mình Phúc mà
than tại vì già nên da bị "mẫn cảm!!!"
Tui đoán chừng rằng mấy con vắt kén ăn, ngửi thấy được mùi bơ sữa của
Mỹ trong người Phúc nên có dịp may hiếm có để "đổi món" !!!
Nếu nói theo kiểu mấy anh đen ở đây là "bị kỳ thị" có lẽ cũng đúng !!!
Riêng trường hợp của Tuấn thì tớ không dám lạm bàn, ...
... Hồi tớ ở Bến Tre "xá nạn mù chữ", khi trời chạng vạng tối, người
ta đánh rơm thành bó rồi đốt lên cho có khói (ngoài vườn) để đuổi
muỗi, bọ đi xa khu nhà ... có đâu mà phải sống trong tăm tối như Phúc
... tuy nhiên "cảnh tối thui" cũng có cái hay của nó phải không !!!

Thành Vũ 802




More



EX FUC TÔI KHÔNG NGỜ LÀ "CÁI NGỨA CỦA EX 813" LẠI TRỞ THÀNH HOT TOPIC. VẬY CÒN AI NGỨA CHỔ NÀO NỮA THÌ CỨ ĐƯA LÊN CHO ZUI. HEHE

 

EX FUC




I





Chào anh em
DR nói thiệt nghe: phàm ai ngứa tay ngứa chân chắc chắn sẽ ngứa miệng.
Xin lỗi các exa vì cái khoản này.
Bệnh tay chân miệng đang là đại dịch trong nước An Nam ta. Ngứa tay ngứa chân sẽ mau khỏi. Còn cái mục ngứa miệng thì phải xem lại đã!
Bệnh ngứa miệng theo suy tư "thần học" của danh tướng 770 thì nói nhiều, ăn nhiều , uống nhiều và ... nhiều.
Ex 772

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

ĐÔI TA CÙNG GÃI

Cám ơn Chúa vậy là con có người đồng cảnh ngộ, hết cô đơn rồi!!!
Đôi ta cùng gãi nghe Ex Fuc. Mấy nốt nó gần lặn rồi nhưng đụng vô nó vẫn cứ ngứa và gãi thì cảm thấy sướng, gãi hoài... Chắc exFuc đồng ý với tui là da của các exkia là da... trâu nên mấy con côn trùng nó hổng chích được. Da tụi mình là hàng xịn nên nó thích nó chơi hoài...hehe! Gãi nhẹ nhẹ thôi Phúc ơi nó không chảy nước... cậu gãi mạnh, gãi bạo quá nó chảy nước tùm lum thì rách việc thêm.
Bác 772 học trường Y nào mà phán bệnh không logic tí nào : mới chỉ có TAY VÀ CHÂN nào đã có MIỆNG ở đây. Cũng may là những chỗ được che đậy nó không cắn chứ nếu không thì không biết bi chừ ra sao...hihihi.
A!!! thì ra bác 772 suy tư thần học thâm sâu thật : ai mà chẳng có cái bệnh CHÂN TAY MIỆNG. Nếu không có không phải là người bình thường phải không các Exs???
Thôi nghỉ để gãi tí đã.
813

Hồng phước !!!

Thưa bác Tuấn, bác Fuc và bác Ruồi,
Trên thế gian này có ai đoàn kết thương yêu nhau được như bác Tuấn và bác Fuc đâu nhỉ ?
Đến như bệnh mà cũng nhận là bị giống như nhau thì thật là hồng phước, hồng phước !!!
Có điều bác Ruồi phán câu : TAY CHÂN MIỆNG, thì e rằng hơi quá tay !!! ( Phán cho các bác ấy bệnh nào nhè nhẹ hơn được không, bạn mình ? )

Thân
Cảnh 762

Re: Ngứa: 1 kỷ niệm khó quên

Chào Ex Tuấn 813& Ex Phúc 798
Tui nghĩ đó là dấu hiệu của dịch CHÂN TAY MIỆNG>>> đi bệnh viện gấp chứ có mụn nhỏ chảy nước thì hơi nguy.
Nếu can đảm không đi bệnh viện>>> nên mua bảo hiểm gấp bằng cách làm công quả. Đ1o là bảo hiểm vững chắc đời đời vậy!
Ha ha
Ex 772

2011/8/16 Phuc Nguyen <phuc123@gmail.com>
Đồng ngứa với Ex 813

Da của 813 thuộc loại mẩn cảm giống y như da ... của tui. Tui còn bị nặng nề hơn và tui cũng xác định rõ nguyên nhân: những con vắt bé tí xíu. Khi ngồi nhậu ngoài bải biển bị mấy con côn trùng bé xíu bằng đầu tăm này cắn chich hút máu ở dưới chân và sau lưng thì tui biết rằng thế nào về cũng bầm da tím thịt nhưng không ngờ tình trạng còn bị nặng hơn: chổ bị cắn phù nước vàng to gấp đôi hạt đậu phụng. trên người hơn mười nốt như vậy! Phải đi bác sỉ khám và uống thuốc. Tới hôm nay 1 vài nốt vẫn còn chảy nước vàng chưa hết, mấy nốt kia thì thâm tím. Trước đây da của tui không mẩn cảm như vậy, nhưng không biết sao bây giớ lại bị, chắc tại già rồi nên yếu! lần sau yếu thì không nên ra biển có vắt, có côn trùng hút máu, cũng như "yếu thì đừng ra gió" vậy mà.
Mùa mưa này, cứ mỗi lần mấy con bọ bay về bu vào những bóng đèn sáng là tui tắt đèn, đành chịu cảnh tối thui, vì người khác bị cắn thì ko sao ( trước đây tui cũng vậy, không sao cả), còn bây giờ mà  bị cắn thì chổ bị cắn ngứa và bầm tím cả tháng mới hết!!!
Thôi thì ngứa 1 chút cho kỷ niệm thêm đậm đà, khó quên.
Ex 813 ui, Đồng bệnh tương lân, đồng ngứa thì cùng nhau gải cho sướng!

Ex Fuc

KỶ NIỆM KHÓ QUÊN

Thân mến chào tất cả các chư huynh
Xin cám ơn BTC đã hy sinh rất nhiều để đem đến cho cả nhà những ngày hè thật vui vẻ. Rất tiếc rằng còn một số anh em vắng mặt vì nhiều lý do chính đáng... nếu không thì vui biết mấy! Riêng Extui kỳ nghỉ này có một kỷ niệm khó quên xin được chia sẻ may ra tìm được người đồng cảnh ngộ cho đỡ cô đơn.
Số là ở lượt về, sau khi xe rời Bò Sữa Long Thành được một lúc, từ cổ chân xuống hai bàn chân extui nó bắt đầu ngứa. Lúc đó trời đang dần tối, extui cứ yên trí là trong xe có muỗi nó chích, mà sao nó cứ chích hoài mặc dù extui liên tục cựa quậy 2 chân, càng gãi càng ngứa mà lại nhức nữa. Sau đó extui đổi chỗ cho ex762 và ráng chịu không đụng đến nó nữa thì nó bớt ngứa... cứ tưởng rằng muỗi chích thật!!! tuy còn hơi ngứa ngứa.
Khi về đến nhà mới thấy tỏ tường là hai chân có nhiều nốt đỏ, tay cũng có, lưng cũng có và càng gãi càng ngứa, càng nhức và nổi thành cục to khá cứng... chân phải nhiều nhất 6,7 nốt, chân trái 3 nốt, tay trái 3 nốt, tay phải 2 nốt, ngực 2 nốt, sau lưng không nhìn được nên không biết nhưng bị ngứa 3 chỗ. Đặc biệt là cái ngứa rất khó chịu, càng gãi càng nhức càng ngứa nó tạo cái vòng lẩn quẩn nguy hiểm, nhất là nốt ở ngón chân, hehe... khó chịu vô cùng. Cuối cùng extui đành cứ bôi dầu, chịu trận không gãi. Đến giờ này vẫn còn vài ba nốt.
Bà con bảo tắm biển bị sứa cắn, extui chỉ biết vậy thôi chứ chưa từng bị bao giờ nên không có ý kiến... Có ex nào bị giống extui xin lên tiếng.
Mong rằng không có ai.
813

PS: Bác Ánh ơi! Bác chỉ cho Bác Béo đưa hình lên Picasa rồi link qua xem cho nó khoẻ. Bác Béo đưa trực tiếp vào blog anh em xem sẽ mệt lắm, sẽ bị các bịnh sau :
  • Máy load chậm, chờ lâu
  • Hình ảnh kẻ nằm người đứng... loạn xạ
  • xem xong 100 hình thì rụng ngón tay trỏ của bàn tay phải
Hay là Bác load xuống làm lại đi, sau này còn sử dụng vào việc khác nữa. Nhưng chỉ dẫn để kỳ sau bác ấy tự làm là hay nhất.

Cám ơn

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

RE: ảnh vui

 

Dear Ex,

Không có chú thích dẫn giải thì biết đấy là rear của ai!

PHT

 

Cũng không khó lắm để nhận ra các người mẫu trong hình ( nhiều lứa tuổi từ U15, U20 dến U55...) là của family nào mà. Chờ các người mẫu trong hình lên tiếng nhận.

 

Ex Fuc

 

 

Ảnh vui

One family, 4 black swimming trunks!

 

Ex Fuc 

 

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011

Hình ảnh buổi du lịch

Thằng bé âm thầm ôm thùng bia...lạnh.
Ai đưa em sang... sông?
Có chỗ ngồi và... có chỗ đứng!
Sao băng điểm hẹn
Đò đưa ta đi đâu...
Lâu lâu lâu ta mới nhậu một lần...

Re: nghỉ hè

Thân mời anh em vào đây, xem bài LỘC AN - HÈ 2011 của lớp 68 trên trang web của ExLuro Saigon.
Ánh 757


 


LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN A (Mt 15, 21-18)



BÀ MUỐN SAO, THÌ ĐƯỢC VẬY!
(Mt. 15, 28)

Sự kiện trong đoạn Tin Mừng hôm nay nằm trong chuỗi những sự kiện mà Chúa Giêsu muốn dùng để thanh luyện niềm tin cho các môn đệ. Trước tiên, Người hóa bánh ra nhiều để nuôi hàng chục ngàn người trước mặt các ông. Kế đến, Người đi trên mặt nước và làm cho Phêrô cũng đi được trên nước mà đến với Người. Thế mà, các môn đệ vẫn còn hoài nghi! Nỗi hoài nghi phát sinh từ sự sợ hãi. Trong đoạn này, Chúa Giêsu lại phải dùng một người phụ nữ dân ngoại để làm điển hình về Niềm Tin.

… Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra (Mt. 15, 21-22). Miền đất dân ngoại nhưng đã từng được Chúa Giêsu đánh giá cao về niềm tin và lòng sám hối trước đó: "Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối.” (Mt. 11, 21)

Tuy vậy, để thử thách niềm tin của người phụ nữ này, trước tiên “Chúa Giêsu không đáp lại lời nào” (Mt. 15, 23). Sau đó, Người đã phải dùng những biện chứng xem chừng rất hợp lý: “Ta chỉ được sai đến với chiên lạc nhà Israel”“Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”

Bất quá tam, đến lần thứ ba mà người phụ nữ vẫn kiên trì, lì lợm với một lý lẽ kiểu “cối xay cùn”:  “Chó con cũng được hưởng những mẩu bánh vụn trên bàn chủ rơi xuống” (Mt. 15, 27). Đến nước này thì Chúa Giêsu đành… “bó tay”: “Bà muốn sao, thì được vậy!”

Một câu nói mang âm hưởng có vẻ buông xuôi nhưng nội dung lại là một “phán quyết” chắc nịch, bởi vì đây là câu nói phát ra từ Ngôi Lời của Thiên Chúa.

Tôi lại liên tưởng đến một “phán quyết” cũng chắc nịch như vậy nhưng ở trong một hoàn cảnh khác: Lúc Chúa Giêsu sắp trút linh hồn trên cây Thánh Giá; yếu ớt, cô đơn và hoàn toàn bất lực trước nghịch cảnh. Vậy mà, có kẻ lại đặt cược Niềm Tin vào Người: “Khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi” (Lc. 23, 42). Tên trộm chỉ cần Chúa Giêsu “nhớ đến” thôi chứ không mơ ước gì hơn, vì anh đã khẳng định thân phận tội lỗi của mình với người bạn cùng chịu hình phạt với anh bên kia Thánh giá. Và anh ta được gì? "Ta bảo thật anh, ngay hôm nay, anh sẽ được ở với Ta trên Thiên Đàng." (Lc. 23, 43).

Có vẻ như, Chúa Giêsu chỉ bị chinh phục vì Đức Tin! Và, cũng có vẻ như, Người luôn ban phát dư dật cho những ai tin vào Người.

Trong thực tế thì sao? Tôi cũng tin tưởng, kiên trì giữ đạo đàng hoàng mấy mươi năm nay, vậy mà, lắm khi tôi cầu xin có được gì đâu!

  • Tôi bị mất trộm, cầu xin Chúa cho Công an bắt được kẻ gian để lấy lại tài sản. Tôi làm tuần tam nhật rồi cửu nhật, vẫn bóng chim tăm cá! Trong khi ông hàng xóm bị mất mấy triệu, nhờ “bà thầy” coi dùm ngày trước, ngày sau đứa đầy tớ khóc thút thít đem trả…
  • Con gái tôi có dấu hiệu tâm thần, chạy thầy chạy thuốc khắp nơi. Chỉ xin Chúa cho nó gặp đúng thầy đúng thuốc, vợ chồng tôi không ngại tốn kém. Chẳng thấy kết quả gì! Ông sếp tôi có thằng con trai cũng bị tương tự, rước thầy về cúng có 1 tuần lại khỏi.
  • Con trai tôi lấy vợ, một “bà bóng” quen đã nói xa gần là chúng không “hạp tuổi”. Vợ chồng tôi đâu có tin! Vậy mà, y như rằng, cưới nhau về chúng nó gặp đủ thứ “tai ách”: Hết sẩy thai rồi đến tai nạn, lại bị mất việc nữa. Chúng tôi cũng xin lễ bình yên hoài hoài mà chẳng thấy bình yên đâu cả!
Những điều tôi cầu xin, thực ra chỉ là những điều “tôi muốn Chúa làm cho tôi, theo ý tôi, để phục vụ cho lợi ích của bản thân tôi”. Tôi cũng không quên ngó quanh để xem xét, để so sánh thiệt hơn… Tôi không dám “đặt cược” chỉ một cửa. Đó là chưa kể, nhiều khi tôi còn ngụy biện với chính bản thân mình:

  • Con bò nhà bị “giòi ăn”, tôi chỉ “chữa mẹo” bằng cách ra gò mối quất mấy roi rồi đọc mấy câu “vô thưởng vô phạt” thôi mà! 
  • Tôi cũng thử “cầu cơ” để tìm của bị mất, biết đâu Chúa “mạc khải” cho mấy vong hồn về mách cho tôi?
  • Chồng tôi làm ăn với dân tộc miền núi bị “ếm”. “Nó ếm thì chỉ có nó gỡ”, nhiều người nói với tôi như vậy, chắc rồi! Ông thầy Chàm là lựa chọn của tôi trong trường hợp này.
  • Tôi cũng bắt chước mấy chị bạn hàng “đốt phong long” khi gặp xui xẻo. Chỉ tốn mấy tờ giấy thôi, chỉ là “xưa bày nay làm” chứ có phải cúng kiến gì đâu!
  • Gặp nhiều chuyện rủi ro, có người bày cho tôi cách xoay hướng cửa, sửa lối đi, kê lại bếp… Chỉ là “phong thủy” thôi, khoa học huyền bí phương Đông có nhiều thứ chưa lý giải được, tại sao tôi không nghe theo?
  • Tử vi, dịch lý cũng có tính “khoa học” đó chứ. Coi ngày tốt, xấu cho thuận tiện công việc làm ăn thì cũng đâu có gì phản lại Đức Tin? Tôi vẫn “giữ ngày Chúa Nhật” mà!
Tôi không xin được gì, chỉ bởi vì: Tôi chưa muốn điều Chúa muốn.

Người phụ nữ Canaan đã muốn đúng điều Chúa muốn:

- Vinh danh Chúa qua phép lạ Người làm (Lạy Ngài, là con Vua Đavít).

- Khiêm tốn nhận mình chỉ là thân phận tôi đòi (chó con).

- Tuyên xưng niềm tin tuyệt đối vào Đức Kitô một cách kiên trì, bền bỉ.

Chính vì thế, bà không “khiến” Chúa phải làm cho con bà khỏi bệnh. Chỉ một mực van nài: “Con gái tôi bị quỷ ám, khổ sở lắm!”, “Xin Ngài cứu giúp tôi!”“Chó con cũng được hưởng bánh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Bấy nhiêu đó đủ nói lên hàm ý: “Xin Chúa lo liệu cho tôi cách nào đó để con gái tôi bớt khổ vì quỷ ám. Rồi nó có tật nguyền hay thế nào cũng đành theo mọi sự Chúa sắp đặt!” Một lời cầu xin thể hiện mong ước hướng thượng của con người và tín thác vào Thánh Ý Thiên Chúa.

Người con trai hoang đàng cũng trở về với tâm trạng đó: “Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người tôi tớ của cha vậy” (Lc. 15, 18-19). Ấy vậy mà: “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.” (Lc. 15, 22-24)   

Tôi chạnh nhớ chuyện vợ chồng nhà nọ: Anh chồng làm nghề thủ công, chị vợ ở nhà lo cơm nước và chăm sóc con cái… Thỉnh thoảng có vài chỗ nợ nần dây dưa, chị cũng le te đi hỏi nợ. Nhưng khổ nỗi, vốn chất phác hiền lành, chị rất ít khi đòi được nợ. Có lần, anh chồng cũng phải thở ra: “Trời ơi, chỉ có mỗi việc đi đòi nợ mà em cũng làm không xong!” Chị vợ rón rén lại bên chồng đưa ly nước: “Anh à, trong Kinh Lạy Cha có câu: Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Nay, mình cũng đã cố đòi nhưng họ không trả, mình đành phải tha cho họ thôi. Chỉ mong mai mốt, Chúa cũng vì miễn cưỡng mà đành phải tha nợ cho mình là được rồi!”

Chị vợ trong câu chuyện trên cũng mang tâm tình của người phụ nữ Canaan, của người con hoang đàng và của cả tên trộm lành: Chỉ cần hưởng “bánh vụn”, chỉ cần là “tôi tớ trong nhà Cha”, chỉ cần được Chúa “nhớ đến”, chỉ cần Chúa “miễn cưỡng mà tha tội” là đủ rồi!

Lạy Chúa Giêsu, xin Người nhớ đến con trong suốt hành trình trần thế này. Xin cho con được nuôi dưỡng bằng bánh vụn của sự sống trường sinh. Con chỉ xin được đối xử như tôi tớ Chúa ở trần gian, và mai ngày con được Chúa tha nợ để trở thành con cái Chúa trên Thiên quốc. Amen. 

Pio X Lê Hồng Bảo
(nguồn : thanhlinh.net)

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

Re: hè

Chư Huynh khả kính
Chiều nay Ex Hiệp ông cố 779 có gọi điện cho mõ và tỏ ý tiếc vì hôm qua không biết là anh em chỉ ăn cháo ban trưa, mà vợ chồng ex 779 lại không thiết đãi anh em mâm cao cỗ đầy.
Cái này là tội mõ tường thuật chưa đến nơi đến chốn. DR đã nói rõ với ex Hiệp 779 rồi: ban trưa còn dư rất nhiều cháo, cũng như bánh hỏi chả cá....
Nhưng Ex Hiệp 779 nghĩ ngợi, cứ bị "ám ảnh" bài thơ của Cụ Tam Nguyên Yên Đỗ.
Vườn rộng ( 8000M vuông) khó đuổi gà..
Nên bác đến chơi đây Ka với ta!!! Ruồi mà vậy thì cứ phớt tỉnh An Nam !
Thực sự thì không phải vậy. Cha Hùng 786 khi tham quan nhà Ex Hiệp 779 xong có ý định tổ chức tĩnh tâm tại gia ngay địa điểm này. Nhất là khi nghe nói thẳng đường có bãi biển nữa thì càng "gút"!
Kết luận chuyện này Ex Hiệp và anh em không có gì phải nghĩ ngợi. Nếu có cứ dành cho gia đình ex Liên 794:" Em ơi mình đi xem nhà này 1 vòng, mai mốt chỉ làm nhà cỡ này chứ đừng làm lớn hơn. Em he!"
Thú thực kỳ họp lớp thường niên vừa qua kết hợp với nghỉ hè hơi luộm thuộm. Ban tổ chức còn không biết lộ trình xe ra vào Sài Gòn. Ex Chương 767 thú thực mình chỉ rành xe kéo , vận tải... còn cái vụ xe du lịch này cuối cùng mình mới biết là bị tụi nó bán qua mấy tay. Dù sao mình chọn hạng xe rẻ nhất rồi> Không đứa nào lừa mình được nữa. Thôi cũng phải dùng những lời lẽ đó mà an ủi nhau chứ!  
Nói bây giờ mới nhớ: Hai ngày qua đi chẳng có cái mục nào là họp truyền thống hằng năm cả và sang năm cũng chưa thấy nghị quyết gì rõ ràng. Văng vẳng đâu đây tiếng thì thào: đi chơi nhậu nhiều quá, mệt đứ đử!!! Không biết có phải rượu "Amakông" của danh tướng 770 không?
Ex 772                  
                                                    

Hai lão bon chen



'The boy' có chiếc xe oách thiệt !!!

762

Re: Bao cao thu-chi

GSTSTQ và anh em thân mến.
Cái vụ đồ ăn mang theo thiệt tình DR cũng như nhiều anh em khác chỉ biết ăn thôi.
Nhớ lúc chiều ngày 10/8/2011 Ex Phúc 798 đang kể công là bay 16 giờ đồng hồ để cầm chai Cordon bleu về cho anh em.
Thế mà sau khi nghe tin Ex Cầu 763 tự tay vo gạo đãi đậu nấu 3 loại xôi cho anh em thì thấy công mình chưa xứng. Làm các anh em như Ex Chương 767 ăn xôi mà rớt nước mắt... Thế mà ngày hôm sau vì 2 thùng bia hết date mà sắp bị lên đoạn đầu đài.
Thế nên cái vụ đồ ăn ai mang theo DR không biết đâu. Ex 772 chỉ chắc chắn là bản thân mình không mang bất kỳ thứ gì.
Còn nhiều chuyện vui khác xin anh em góp vô vho mọi người chia sẻ.
PHT ơi, cha Hùng 786 là người đa tài cho nên có nhiều biệt danh cũng là dễ hiểu. Vừa rồi đi chơi trùm hù tự hào bụng 762 tương đối thon gọn và chấm điểm nhất bụng bụ cho Ex 786 nữa đó.
Hi hi
Ex 772


Re: nghỉ hè

Chào tất cả các bạn,
Thân mời các bạn vào đây để xem một số hình ảnh về nghỉ hè của lớp chúng ta năm nay.
Dũng Ruồi đã làm một bài tường thuật rất đầy đủ và nhanh nhờ công nghệ tiên tiến GPS, trong khi anh em đang ngụp lặn trong làn sóng nước thì trên bờ y đã xong bài thứ nhất. Nước biển chiều hôm trước rất chán nhưng sáng hôm sau mới đúng là nước biển, xanh trong, mặn, biển không "ồn ào" như trong lời bài hát "chia tay bến cảng" của cha Hùng Vũ.
Lão Béo thức dậy sớm và có bộ ảnh "mặt trời lên trên biển sớm", hy vọng anh em sẽ được chiêm ngưỡng tài nghệ của lão. Nghỉ hè năm nay quy tụ được 3 cha,  Cha Thước như cô con gái nhà lành có một bà mẹ khó tính, chẳng khi nào dám đi qua đêm ngay cả với những chàng tu xuất, he he. 
Cứ mỗi lần gặp nhau là bao nhiêu kỷ niệm ào về, những câu chuyện thuộc loại thâm cung bí sử cũng dần được kể ra minh họa cho một thời học trò nghịch ngợm. Người nhiều tuổi nhất trong đoàn là ông cố (bố vợ của ex Ân 759) và người nhỏ tuổi nhất là cháu ngoại ex Lâm (13 tháng).
Anh em có nhắc đến năm nay là năm kỷ niệm 20 năm linh mục của cha Hùng Vũ và năm tới là 10 năm của cha Thước.

Chúc các bạn nhiều sức khỏe sau chuyến nghỉ hè.
Ánh 757





 

 


Bao cao thu-chi

1. Anh em đóng góp cho kỳ nghỉ 10/8: 13.400.000 (Ánh500.000, Ân2.000.000, Cảnh700.000, Cầu1.000.000, Chương1.000.000, Dụng700.000, DũngR1.000.000, Hòa1.000.000, Lâm2.000.000, Liên1.000.000, Phụng1.500.000, Tuấn500.000, Vương500.000)

Chi: 29.400.000 (xe, phòng, ăn: Chương đặt cọc 4.000.000, Ân thanh toán thêm 25.400.000). Nước + bia do Cầu & Ân đóng góp. Ngoài ra anh em & gia đình mang theo nhiều món ăn chơi khác (phải nhờ DR thông tin thôi)

-> Quĩ lớp chi: 16.000.000 (29.400.000–13.400.000) (a)

2. Tồn quĩ kỳ trước (Báo cáo thu-chi 04/6/2011): 3.086.428 + 500AUD + 300USD + (500USD + 1 lượng vàng SJC) (b)

11/8/2011: Đóng niên liễm 2011: Hòa500.000, cha Hùng Vũ500.000 = 1.000.000 (c)

Thu hồi tiền tạm ứng Ban Vận động CÁI CHUÔNG (chi tiết bên dưới): 23.000.000 (26.000.000–3.000.000) (d)

-> (b) + (c) + (d) – (a) = Tồn quĩ 11.086.428 + 500AUD + 300USD + (500USD + 1 lượng vàng SJC)

____________
Thu hồi tiền tạm chi 3.000.000 (bị lọt sổ quĩ do chưa khấu trừ trong phần TẠM CHI, Báo cáo thu-chi 23/02/2010). Chi tiết hơn xin xem Báo cáo thu-chi 8/8/2009, 12/01/2010 & 23/02/2010.

Re: nghỉ hè

Chào mọi người

DR 772 xin tường thuật tiếp vài sự việc trong ngày hôm qua.

Ex Dụng 770 tuy ngủ rất trễ nhưng lại dậy sớm lúc 5h AM. Nhiều anh em cho rằng Dụng lùn nên làm linh mục vì không ngại dậy sớm như các cha, dù ban đêm có phải đi kẻ liệt. Đa số mọi người ngủ ngon nhưng cũng có 1 số cá biệt hầu như không chợp mắt. 4 h AM ngày 11/08/2011 ex Phúc 798 đã quay về Bình Dương trở lại với công việc thường nhật. 6 h AM cái loa phường đã phát thanh tin tức . Anh em xuống ăn sáng miễn phí với một trong các món sau: mì gói hải sản, bún măng vịt, bánh mì opla. Khu du lịch có phục vụ miễn phí nước sakê, mầu tự nhiên rất đẹp, nghe nói uống vào thanh nhiệt và bổ dọc , bổ ngang. Trong bữa sáng anh em cảm thấy 1 không gian rất yên tĩnh và khung cảnh thi vị ban mai khác hẳn những sôi động , bon chen đời thường.

Danh tướng 770 thực hiện lời hứa là đánh tiến lên thu về 130k nên phải bao cà phê sáng hết 135k.

8h AM là Ex Cầu 763 chở cha Định 776 quay về giáo xứ. Anh em qua biển tắm và vui chơi. Biển ban sáng rất đẹp trong xanh và gần bờ nữa; ngay cả nước biển hôm nay cũng mặn hẳn vì triều lên. Tuy nhiên nhiều người bỏ lỡ cơ hội này như cha Hùng 786 vì nghĩ biển đục như chiều hôm trước.

Tắm xong là lai rai, bây giờ mới chia thành 2 nhóm bia: chỉ có ex Dụng 770 và ex Liên 794 là OK bia quá date, còn những người khác thì e dè. Ex Vương 815 bị "chột dạ" nhưng minh định rằng không phải do bia quá date...Nhưng sự việc này gây 1 hiểu lầm nghiệm trọng đến nỗi anh em sẽ cử sứ giả đi làm việc với Ex Cầu 763 về chức vụ lớp trưởng theo hướng"hoàn thành nghĩa vụ > nên đình bản". Ex Đức ba số có điện thoại hỏi thăm anh em : ai cũng nhận định là Ex 777 kỳ này ít tham gia sinh hoạt chung quá. GSTSTQ 759 nhắc lại nghị quyết là từ giờ trở đi ai không tham gia các sinh hoạt chung thì phải nộp phạt 1 tờ xanh lớn.

Ngoài đồ ăn mang theo các exa còn mua ghẹ bờ biển làm mồi nhậu. Ghẹ hơi nhỏ nhưng rất chắc và ngọt cho nên nhiều chị còn mua mang về Sài Gòn làm quà

Lúc ăn trưa Ex Cảnh 762 còn khơi lại chuyện phòng tắm hơi và tố Ex Cầu 763 và ex Dụng 770 "đánh trống bỏ dùi. Cha Định 776 hỏi cha Hùng 786 về phòng tắm này; cha Hùng "Đổ"786 trả lời thẳng thắn chắc là chuyện chơi tôi! Tết Congo mới có!

Bữa trưa ex Chương 767 đặt cháo hàu ( loại hàu sứa nhỏ ) và 1 ít cháo gà đi bộ cho các bé hay nhưng người không thích cháu hàu. Nhà hàng tặng thêm món chả cá ăn với bánh hỏi. Cha Hùng good khui rượu XO Remy Martin của Ex Thắng 804. Như vậy kỳ nghỉ này uống hơi nhiều như nhận định của nhà buôn rượu 780. Một chai gold của Ex Cảnh 762, 1 chai blue của LT 763, 1 chai VSOP Hennessy, 1 chai Cordon Bleu của Dũng mập 773 và 1 chai XO Remy của Ex Thắng 804. Cho đến phút cuối vẫn còn rất nhiều bia nước giải khát và nước tinh khiết và hũ rượu cần của Ex Hiệp 779 mang đến.

Đường về ban đầu định sớm lúc 1h PM nhưng sau trễ lại cả tiếng. Anh em có vài người chụp hình với xe Harley của Ex Khanh 788 sau đó là chụp hình chung trước khi lên xe. Tiếc rằng lúc này đoàn không còn đủ 47 người như chiều hôm đầu tiên. Các điểm trạm trên đường về như tham quan tầu không số, đan viện Thiên Bình đều bị cắt hết. Anh em ghé thăm nhà Ex Hiệp 779 khoảng nửa tiếng do không nắm vững đường đất; tuy nhiên cũng được sự đón tiếp nhiệt tình của gia chủ. Ex Hiệp 779 có 1 cơ ngơi hoàn chỉnh rộng gần 8 sào( 1 sào = 1.000 M vuông). Anh em còn làm ít bài Karaoke trước khi ra về vì dàn nhạc sống tối đầu tiên của khu du lịch dở quá.

Anh em ghé Long Thành đã muộn và đời đi lúc 6h PM. Lúc này bụng đã đ1oi vì ban trưa ăn cháo nhưng khi exa Chương mua bánh mì về thì đồ nguội lại cần chảo chiên. May quá Ex Cảnh 762 cứ bàn thua trông thấy bằng khôi nai Đà Lạt. Lu bu quá không ai nhớ đến bánh tét do khu du lịch tặng. Vế đến xa lộ vòng đai( Đại hàn) thì cha Hùng Good 786 bắt kinh mọi người lần chuỗi Mân Côi để tạ ơn Chúa và vỗ tay để cám ơn nhau về chuyến đi. Xe Hi- Cờ lát ( hay nói như Ex Liên 794 là xe tan nát) đã đưa anh em đi đến nơi về đến chốn, tránh được bao nhiêu trạm công an giao thông trên đường. Ngoài Ex Vương 815 xuống chợ đầu mối , Vợ chồng Ex Cảnh 762 và vợ chồng Ex Dụng770 xuống Maxi mart Cộng Hòa. Anh em đều quay về điểm xuất phát. Lúc này đã khoảng 7h30 PM, Ex Ân 759 còn chia bánh tét Lộc An là quà của khu du lịch tặng đòan.

Bài tường thuật đã hết, rất mong nhận được nhiều bài khác của chư huynh đệ .

Chào ngày làm việc tốt lành

Ex 772

 

 

NGHỈ HÈ 2011

Bổ sung cho DR :
"Một chai nữa là VSOP Henessy DR không biết là của ai?"
Trả lời : của "đoàn của cha già 812"

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Re: Nghi hè 10-08

 

Thưa anh em

Hôm qua anh em tập trung đông đủ ở Nghĩa Phát để bắt đầu kỳ nghỉ thường niên.

Ban đầu anh em không đông lắm

Nhưng vẫn đầy đủ và càng về sau, càng thêm người đông vui.

Đông đủ là đại gia đình ex lâm 790, cũng ba thế hệ và đông đủ không kém là Ex Ân 759[ có ông cố, thân phụ chị Hằng tham gia cùng lớp]

Gia đình Ex Phụng là gia đình đầy đủ tiếp theo…..

Exa 763 giờ chót bận công việc nên không tham dự được ; tuy nhiên LT 763 đã chuẩn bị cho anh em đầy đủ các món ăn chơi và đồ ăn sáng. Cùng với sự chuẩn bị chu đáo của Ex GSTSTQ 759. Gia đình ex Công 768 đến phút chót không thể tham dự. Anh em nhớ tới Ex Khanh 788 trong ngày lễ bổn mạng và liên tục gọi điện thoại rủ rê đi chơi chung. Ex Vương ban đầu không đăng kí tham dự nhưng cũng bị anh em gọi điện thoại nhiều quá nên cũng quyết định bắt xe đò ra sau…

Các món ăn sáng trên xe gồm 3 loại xôi: đậu xanh, đậu phộng và đậu đen đi kèm với nem các loại giò chả , xúc xích và nem chua. NB; như thường lệ LT 763 tự tay vo gạo nấu đậu thổi xôi cho aanh em. Hơn 7h AM thì xuất phát trên xe Aero Space Hi-Class đời 4 số( 52S chứ không phải 59C năm số mới đây.)

Xe rất rộng rãi so với số người đi…Xe ghé bò sữa Long Thành để cà phê và " xả nước cứu thân". Trên xe vì chờ đợi và mừng "sinh nhật facebook" Ex Tuấn 813 nên anh em đã uống hết 1 chai ống già chống gậy"gold". Ex Tuấn nói rằng Sinh nhật trên facebook không thật nhưng anh em cứ mừng.

Qua khỏi Long Thành thì có 1 sự cố nhỏ đáng nhớ. Số là Ex 763 đi Venza đón cha Hùng 786, vợ chồng danh tướng và cha Định 776. Nhưng xe du lịch đời mới bí quá nên Exa danh tướng 770 không chịu nổi: nhất mực xuống xe đòi quay về TP. Thế là anh em dừng xe giữa đường đợi chị Hoa bắt xe ôm đuổi theo xe 42 chỗ. Khoảng 1 h sau thì xe ôm vượt qua xe của phe ta và sau đó xe Hi –Class có thêm 1 thành viên mới. Lúc này cha Hùng "good" đã bàn giao cho anh chai XO Henessy cho anh em. DR 772 phải giữ rượu cho anh em theo tiêu chuẩn:' những gì cha đã ban cho con con không để mất 1 giọt nào"

Vì sự cố nhỏ đó nên xe tới Lộc An hơi trễ so với dự định. Cho nên đến nơi là nhận tạm phòng và ăn trưa ngay. Anh em ăn trưa với sự quan tâm chuẩn bị đặt trước của ex Chương 767 : anh em uống hết 2 chai rượu mạnh và 1 thùng Ken. Chai thứ nhất là ông già chống gậy Blue do ex Cầu 763 khoản đãi anh em : nghe nói chai này là quà của trưởng nữ trong lễ hỏi vừa qua. Một chai nữa là VSOP Henessy DR không biết là của ai?   Tưởng cũng nên biết đoàn của cha già 812 đã lên resort Lộc An trước đoàn chính cả tiếng.

Sau khi ăn trưa nghỉ ngơi 1 chút là ra biển luôn.

Biển chiều qua nước ròng nên anh em phải đi bộ khá xa để tắm. Khoảng 16h thì lớp 68 có thêm những thành viên mới: Trước hết là Ex Phúc 798 bay 16h nửa vòng trái đất về tham dự với anh em. Ex Vương 815 đang đi xe đò xuống ngang đường để cùng đi với Ex Phúc. Ex Phúc đã mang quà của ex Dũng mập 773 là chai "big size" cordon blue tặng anh em dịp họp mặt này. Cái vụ big size này là đầ tài được trùm hù 762 khai triển và Ex Dụng 770 nói sẽ suy tư thần học ( nhưng tới giờ này chưa thấy gì vì hôm qua danh tướng đánh tiến lên thu tiền của anh em [ Ex Vương 815, Ex Hòa 780 và Ex Chương 767] mãi đến hơn 1h sáng). Cũng là quà phương xa là 1 vé đóng quỹ của Ex Khoan Loan 789….

Tiếp theo là Ex Khanh 788 đi xe nhà lên chung vui với anh em. Xe nhà của Ex Khanh 788 rất xịn ( xin xem hình minh họa của Ex Alpha 757). Ex Phúc nói mình U56 mà thấy Ex Khanh 788 chơi xe đúng điệu U30. Từ việc này Ex 788 có biệt danh mới là "the boy">> thế mà có anh "xấu miệng" đề nghị đấu giá xe nhà của ex 788 với giá khởi điểm 25k USD!

Chiều nữa là vợ chồng Ex Hiệp 799 ghé chơi với anh em cho đến 10 h PM mới về nhà. Hôm nay trước khi về Tp anh em sẽ ghé cơ ngợi của vợ chồng ông cố 779 để đáp lễ. Vợ chồng Ex Hiệp 779 mang đến cho anh em 1 hũ rượu cần và 1 tình thân ấm áp và giản dị.

Lúc này phái đoàn Quảng Xuân ra về vì cha già  812 ngày hôm nay phải tham dự lễ chịu chức phó tế của 1 giáo dân trong xứ.

Rượu của DM 773 đã khui mừng quan thầy Ex Khanh 788 ở bờ biển và uống hết trong bữa ăn tối. Sau đó là ca nhạc hát với nhau : hầu như ai cũng hát với nhiều tiết mục cây nhà lá vườn đặc sắc như phần trình diễn của cháu ngoại Ex Lâm 790: cháu hát rất chuyên nghiệp và là tác giả nhắc lại biệt danh " Phúc ngố"; phần trình diễn của cha Hùng vũ 786 với bài "vợ là vợ mà ta là ta"[ NB có lẽ hôm qua rất nhiều exa nên cha không hát TK 'phở là phở và cơm là cơm]; phần góp vui của vợ chồng GSTSTQ 759 với bài KHÔNG [ Không! Tôi không còn ….]

Khoảng 10h PM anh em về nghỉ ngơi và 1 số anh em "đọc sách" tiến lên tới hơn 1 giờ sáng hôm sau.

Hen anh em về Tp sẽ tường thuật thêm nữa.

Ex 772

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

thông báo

Thưa quý chư huynh.
Mình xin nhắc lại 1 lần nữa địa điểm xe đón quý chư huynh như sau :
Địa điểm tập kết : Nhà mới của Ex Cầu ( có cho gỏi xe miễn phí )
Thời gian khởi hành : đúng 7 giờ
Xin hẹn gặp lại quý chư huynh vào ngày mai.
Ex 767

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN A (Mt 14, 22-33)




CHỜ CON… BƯỚC ĐẾN!


Đức Giêsu đến trần gian không gì khác hơn ngoài sứ mạng mặc khải mầu nhiệm tình yêu Nước Trời cho nhân loại nhận biết, tin thờ và yêu mến. Thế nên trong toàn bộ cuộc sống của Ngài, lối sống, suy nghĩ, cử chỉ, hành động cũng như ngôn từ đều nhằm mục đích chuyển tải thông điệp chứng nhân tình yêu cho nhân loại. Tình yêu ấy phát sinh từ cội nguồn tình yêu thông hiệp của Ba Ngôi Thiên Chúa. 


Yêu thương thế giới, nhưng Đức Giêsu không hề hành động trái ngược ý muốn của Thiên Chúa, nghĩa là Ngài sống và thi hành mọi việc theo như ý muốn của Cha, hoàn toàn qui hướng mọi sự về Cha. Bởi vậy mà trong suốt ba năm trường rao giảng, sau những bộn bề vất vả của những chuỗi ngày dong duổi mệt nhọc, Ngài vẫn dành thời gian kết hiệp với Cha. Đối thoại, gặp gỡ, lắng nghe, trao đổi với Cha của mình. Hành động ấy không chỉ diễn ta một sự gắn bó mật thiết mà còn nói lên tầm quan trọng của việc qui phục Thiên Chúa. 

Đến với Thiên Chúa Cha, con người không chỉ trò chuyện, sẻ chia mà còn để lắng nghe tiếng Ngài nói với. Nhân loại thường chỉ thích nói mà không thích nghe. Gặp gỡ Thiên Chúa, chỉ để trút lên vai Ngài những gánh nặng nhọc nhằn kiếp người, than thân trách phận, hay oán trách đất trời… còn đâu nghe được tiếng thì thầm yêu thương. Thiên Chúa không bao giờ thinh lặng, Ngài vẫn lên tiếng và hằng nói với nhân loại trong từng thời khắc cuộc sống, quan trọng là họ có muốn nghe và biết lắng nghe không mà thôi.

Cứ nhìn Đức Giêsu trò chuyện mật thiết với Cha thế nào mà học đòi. Không có sự kết hợp nên một với Thiên Chúa làm sao có thể hiểu biết đường lối và thánh ý Ngài. Một tâm hồn có Chúa, một con người hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa là những con người biết dành thời gian để lắng nghe tiếng Thiên Chúa nói với mình chứ không phải để Ngài nghe mình nói. Chỉ những tâm hồn biết lắng nghe, mới hy vọng dám sống thực thi ý định của Thiên Chúa. Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn tâm hồn con người, chả lẽ Ngài bưng tai bịt mắt nhẫn tâm làm ngơ trước những nỗi khổ đau nhân loại hay sao?


Tất nhiên, khi đã có sự gắn kết yêu thương, mật thiết với Thiên Chúa, con người kín múc được niềm tin và sức mạnh, can trường bước đi, vượt qua mọi sóng gió, thử thách của cuộc sống để qui hướng trọn vẹn về Ngài. Bằng không, ngược lại là sự hoài nghi, ngờ vực, bất bình an. Cứ nhìn cách biểu hiện của các tông đồ hôm nay thì biết. Đó cũng là tâm trạng chung của nhân loại. Những con người được diễm phúc kề cận, chung vai sát cánh với Ngài trên con đường rao giảng, thế mà vẫn chưa tìm được niềm tin vững chắc, tiềm tàng trong mớ hỗn độn của cái được cái mất, cái chính cái thiện, vẫn là cái bản ngã đầy tính nhân loại: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài” (Mt 14, 28).


“Chính Thầy đây, đừng sợ” (Mt 14, 27), không chỉ là ngôn từ riêng cho các môn đệ nhưng chính là thông điệp mà Đức Giê su muốn dành cho cả nhân loại. Tin Thiên Chúa ở với mình, có Thiên Chúa ở trong mình… làm sao còn sợ hãi. Như thế, chỉ còn hỏi lại mình, nhìn lại chính mình, mỗi cá vị có thể nhận biết mức độ kết hợp với Thiên Chúa sâu xa đến mức độ nào. Một con người có Thiên Chúa thật, chắc chắn không còn biết đến sợ hãi là gì. Bởi sức mạnh, tình yêu, quyền năng của Thiên Chúa vượt trên tất cả.

Cuộc sống muôn mặt, trong thật có giả, trong giả có thật. Cái nhân loại sở hữu tưởng rằng vững chắc trường tồn, thế nhưng thực tế lại trái ngược. Trong mọi sàng lọc, cái chuẩn mực, sự tồn tại vẫn là một minh chứng hùng hồn. Gữa một thế giới ngập tràn sự ác, người có Chúa, là của Chúa, thuộc về Thiên Chúa vẫn kiên dũng bước đi trong ánh sáng cứu độ.


Thế nhưng, niềm tin không thử thách như vàng thử lửa, không phải là niềm tin thật. Nói để mà tin, mà yêu, hàng ngàn năm nay nhân loại vẫn làm. Tin và sống, là điều kiện cần và đủ để nhân loại khẳng định mình. Tôi có thuộc về hàng ngũ những con người có Thiên Chúa hay không, chỉ cần nhìn đến cách sống, hành động và suy nghĩ của tôi, là có thể đọc được câu trả lời. 


Kiên cường đứng vững trước mọi gian truân thử thách của cuộc sống không phải là chuyện đơn giản. Lý thuyết ai cũng hiểu, cũng nắm bắt, nhưng thực tế phải mất mát, phải tử bỏ mình, phải hi sinh… người ta mới thấy hết được cái thách đố của nó. Nói tin yêu Thiên Chúa cũng vậy, không ai thấy khó khăn khi nói lời yêu nhưng sống tình yêu, hành động yêu, minh chứng yêu lại là cả một vấn nạn!


Thiên Chúa ở trong thinh lặng, Ngài ẩn mình trước mọi xao động của cuộc đời. Đằng sau cái ồn ào của cuộc sống, Thiên Chúa luôn hiện diện phù giúp, ban ơn cho nhân loại. Thế nhưng, con mắt phàm nhân thực dụng, tham vọng thì nhiều, mà từ bỏ lại ít, cho nên ở đâu cũng chỉ thấy tranh chấp, bất an và lo sợ. Một con tim chân chính, một tâm hồn dám sống cho chính nghĩa mắc gì phải sợ hãi, hoài nghi.


Lạy Chúa, hậu quả của những lần hoài nghi, thất đảm, thua thiệt… cũng chỉ vì sống tách rời Thiên Chúa, thu quén lợi ích tư riêng, con bỏ qua Đấng làm chủ cuộc đời mình. Chỉ muốn sống cho mình, tìm hạnh phúc của mình, con không còn nghe được tiếng Thiên Chúa yêu thương mời gọi. Nếu ở tận đáy lòng, con tin vào sức mạnh, quyền năng, tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa, thì làm sao còn có những giọt nước mắt oán trách, hoài nghi. Được Thiên Chúa yêu thương là một đại phúc, sao còn có thể thách đố lòng khoan dung của Ngài. Xin nắm tay con, hãy cầm tay con thật chặt, mặc cho cuộc đời sóng gió, mặc lòng người tráo trở đảo điên, cũng không thể bứt con ra khỏi vòng tay quyền lực đầy quan phòng của Ngài. Quá khứ đã qua đi, làn sóng nộ cuồng hung ác cũng đã lặng, tương lai vẫn là một bóng mờ mà chiếc thuyền đời con vẫn đương lênh đênh giữa biển đời đầy ô trọc. Dù có phải khóc với nắng với mưa và sóng gầm gió hú, mặc cho người người chê bai khinh bỉ, xin cũng hãy đợi con ở phía trước, xin hãy chờ con bước đến, vì chưng đi hết con đường nhân loại, nhất định con không phải truy tìm hưởng thụ chính mình, mà chính vì Ngài đang muốn… con đi!

M. Hoàng Thị Thùy Trang

(nguồn : thanhlinh.net)

Một số công việc chuẩn bị cho buổi du lịch 10-08

Thưa quý chư huynh .
Đến nay công việc chuẩn bị cho việc du lịch coi như đã hòm hòm xong . Sau đây mình xin thông báo một số chi tiết như sau :
Địa điểm tập trung : Nhà Ex Cầu ( xe đi tuyến cầu Sài gòn do đó ai có nhu cầu đón dọc đường xin báo cho Chương biết , miến là chỗ đón thuận tiện )
Thời gian khởi hành : đúng 7 giờ ngày 10-08-2011 Xin anh em đến đúng giờ
do số phòng có hạn nên mình tạm book phòng như sau :
TÊN SỐ NGƯỜI  LOẠI PHÒNG
    1 GIƯỜNG ĐÔI 2 GIƯỜNG ĐƠN PHÒNG 8 NGƯỜI





ÂN 5 2    
CẢNH 2 1    
CẦU 2 1    
CHƯƠNG 2 1    
CÔNG 3 1    
DŨNG 2 1    
DỤNG 2 1    
HÒA 2   1  
LÂM 7     1
LIÊN 2 1    
PHỤNG 4   2  
CHA ĐỊNH 1   1  
CHA HÙNG VŨ 1      
KHANH 1   1  
TUẤN 1      
ÁNH 1      
CHA THƯỚC 7      
  45 9 5 1
Riêng loại phòng 1 giường đôi có thể  kê thêm 1 chỗ cho 3 người
Túm lại : thời gian . địa điểm đón , chỗ ăn chỗ ngủ đều ổn . chỉ thiếu khoản nhậu do đó đề nghị quý chư huynh ai có mồi mang mồi , ai có rượu mang rượu , ai có bia mang bia để cho khoản này thêm phần hoành tráng .
 Mọi chi tiết xin quý chư huynh liên hệ với tớ
Cám ơn

 Ex 767

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

EXOS 68

"......Anh em cũng chúc mừng các exos trong lớp vào đại học năm nay.
Ex Hòa 780 tuyên bố rằng: con cái Ex 68 mà ko đậu đại học mới lạ chứ!
Ex Dụng cãi là các cháu học rất chăm chỉ....."
Thân chào các bác ;
Tui cũng đồng ý với 2 exs trên, và cũng phải chúc mừng những bậc cha mẹ các exos 68 luôn, vì nhờ sự hy sinh của cha mẹ mà các exos 68 mới có điều kiện ăn học chứ !
Bên Pháp, tuy rằng trường học đã khg còn thâu học phí từ trên 30 năm rồi, nhưng số học sinh đậu tú tài là 80% mỗi năm, có trình độ đại học chỉ khoảng 20%, tốt nghiệp đại học xấp xỉ 10%, và bằng cấp cao hơn nữa dưới 5 % , vì thế còn trống rất nhiều chỗ cho sinh viên nước ngoài đến Tây học .
Khg phải vì giới trẻ Pháp lo ăn chơi , khg chịu lo học đâu ... (chúng quậy thua VN nhiều lắm), nhưng đa phần vì người Tay thời nay vô tình bị nhiễm cái tánh ích kỷ các bác, thích nghĩ đến bản thân họ nhiều hơn là chịu ép mình với người khác, từ sau năm 1970, có lẽ do kinh tế càng ngày càng khó khăn, nhiều cặp vợ chồng Tây chỉ muốn sinh 2 đứa con thôi, rồi khi đứa con lớn lên, trên 18 tuổi, hì , hì ...chúng tự lo sinh sống, lập nghiệp, cha mẹ coi như đã làm xong bổn phận.
Nguyên nhân chính vì giới trẻ Tây khg biết tự hồi nào có phong trào thích sống tự do, muốn tự lập cánh sinh, khong bị ràng buộc vào gia đình, hoặc khg cần phải vâng lời cúi đầu với ai nữa chăng? chúng chỉ đợi đủ 18 tuổi là lập tức dọn ra ngoài, mướn nhà sống với bạn (trai hoặc gái). Dần dần, các bậc cha mẹ ở đây rồi cũng quen đi, họ chỉ cần lo tính chuyện về tương lai của họ chứ khg cần tính cho "bầy trẻ" nữa ... (tính cũng bằng thừa thôi các bác).
Rời gia đình khi 18 tuổi các cô các cậu ấy chỉ vừa có mảnh bằng tú tài lận lưng, muốn tự lập tức là phải bỏ học đi làm việc để có tiền lương tháng mà sinh sống ... thế là hết, khg vào đại hoc được nữa!
Nguyên nhân kế tiếp là đời sống người Tây càng ngày càng cao thêm lên, có thêm nhiều nhu cầu cần thiết hơn, cần mua xe hơi, tậu nhà cửa, quần áo, ăn uống đi du lịch vv ...., và ở đâu cũng vậy khi "cầu" có nhiều hơn "cung", tức là ... "giá cả leo thang", cộng thêm việc kinh tế Tây suy giảm làm đời sống người Pháp bị khó khăn hơn .... để rồi chính các ông Tây, bà đầm cũng nóng lòng trông cho mau đến ngày con được 18 tuổi, mà tống khứ nó ra đời cho nhẹ gánh. Nếu nó khg đi thì thướng nhắc khéo : "sao con khg làm giống chúng bạn", hay chửi : "mày là đứa chết nhát, khg biết tự lập, chỉ thích ăn bán vào cha mẹ" .... vân vân và vân vân .
Khi ex tui nghe thấy các Exos 68, ai cũng vào và sẽ tốt nghiệp đại học hết, tức là chẳng 1 gia đình ex68 nào sống kiểu "Tây" tui vừa kể ở trên, thiệt là đáng là điều đáng mừng các bác !
Cuộc sống bên Tây bây giờ cũng khó khăn khg thua gì như VN, mà ông bà mình đã chẳng nói : "có thực mới vực được đạo" đấy sao, khi còn thiếu thốn thì miễn nói đến nhe, thực tế mà lỵ .
Tui gởi cho các bác 1 dữ kiện nhỏ dưới đây để chứng minh :
- Có đến trên 70% người đi làm việc bên Tây lãnh lương từ 1200 - đến 1800 euros / tháng (mức lương tối thiểu quy định bây giờ là 1150 E /tháng), chưa kể số người thất nghiệp nhiều vô kể ....;
- 1 căn hộ 3 phòng ngủ loại thường tại Paris (dành cho 1 gia đình , 2 vo chồng 2 đứa con sinh sống, hinh chụp dưới đây) bán giá 2 triệu Euros ....(1T855 , phải tinh thêm thuế trước bạ vô nữa).
Vì thế chẳng ông Tây bà đầm nào dám sinh nhiều con? sinh ra rồi lấy tiền đâu mua nhà cho chúng ở?

Toàn Thắng