Thứ Tư, 31 tháng 3, 2010

Re: Cá Tháng 4

Chư huynh đệ.
Cá tháng tư bắt đầu từ xứ Chuột túi, và kết thúc ở xứ Huê kỳ.
Chờ bài của HTDB và ..... tiên sanh
DR

Thứ Hai, 29 tháng 3, 2010

1 mẩu chuyện của mùa chay , mùa sám hối đã qua .....

Ex 813 và các bác thân mến
Phải chi hồi ấy tui mà gặp được 1 ex 68 để quậy chung thì vui biết chừng nào , và chắc sẽ khg bị buồn sau đó , và phải sống kiếp lưu vong hiện nay ....
Tui kể cho bác nghe 1 kỷ niệm nhỏ mà bây giờ nghĩ lai tui thấy đúng là chuyện của cái gọi là : "giot lệ và nụ cười " hay "kính bất thị khg , khg bất thị kính" ......
Hồi ấy trong cơ quan tui , có 1 tiểu độiđội vũ trang AK được biệt phái đến để làm công tác bảo vệ và trực gác cổng ra vào , trong đám ấy có 2 thằng mặt non choẹt đến từ Nghệ An , nhìn chúng rất tội nghiệp .....(cái tâm ex tui , lúc nào cũng tốt với anh em hết mà)
Theo chỉ thị thủ trưởng mỗi lần ex tui đi ngân hàng rút tiền mặt , phải kêu 1 thằng xách AK đi theo , và lần nào tui cũng biểu thằng tài xế , ghé cho nó ăn phở , uống café sữa đá vì thấy nó ốm nhách . Cả 2 thằng cứ tranh nhau đi , về sau thấy xe còn trống tui cho cả 2 đứa đi luôn... dần dần , hễ thấy tui đi ra ngoài chúng lại năn nỉ "anh cho bọn em đi theo , ở mãi nhà , cứ nẫu ruột ra" . 1 lần đi xuống các cơ sở sản xuất đồ nhôm trong Chợ lớn trở về gần đến cơ quan , ngang góc đường Lê lơi , tui chợt nhìn thấy trên chiếc Honda bên cạnh 2 cô gái đèo nhau .
- Tụi bay xem con nhỏ ngồi đằng sau , sao mà dễ thương quá ! (Đúng là chân dài , khác xa với exa tui chân ngắn mà các bác....)
Thực tình từ sau ngày giải phóng đến nay tui mới được thấy lại 1 cô gái mặc mini jupe đấy các bác , Nói xong tui cũng chẳng nghĩ gì tiếp tục cúi xuống đọc tiếp tập hồ sơ cầm trên tay .....
Thằng tài xế chẳng nói chẳng rằng , nhấn ga vượt qua cây đèn đang đỏ , chạy 1 quãng nó dừng lại , tui nghe nó nói với 2 thằng bộ đội ôm súng trong xe :
- Xuống mua cho tao bao thuốc lá . Chuyện cũng thường xảy ra nên tui cũng chẳng thèm để ý đến chúng làm gì .
Một lúc sau , cửa xe mở ra , chúng ấn cô gái vào bên canh tôi ..."Cô này khg có giấy tờ tuỳ thân anh , mình dẫn cô về trụ sở " !
nhìn vẻ mặt sợ hãi và đôi mắt bắt đầu ứa ra nước mắt vì bực tức của cô "ôi ..sao nó dễ thương làm sao" , cổ nói với tui :
- Em có giấy tờ đàng hoàng , nhưng khg đem theo thôi , có ai đi ngoài đường mà đem theo giấy tờ đâu , sao khg giỏi bắt hết đi .......nhà em ở gần đây thôi nè !
- Dzậy ... mày chở cổ về nhà đlấy giấy tờ đi , tui nói với thằng tài xế , trong lòng cũng khg nghĩ đến chuyện "đùa dai" thêm làm gì nữa .
Cô ta chỉ đường , cũng khg xa bao nhiêu , đến nơi tui biểu cô vô nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho khoẻ , khỏi cần đem giấy tờ ra làm gì nữa ....Rồi kêu nó lái xe về cơ quan .
Đúngđám đàn em , chúng còn trẻ ham quậy quá xá , bây giờ nghĩ lại cũng vui vui....Nhưng nếu moi người chỉ biết dừng lại ở cái điểm ấy thôi thì đẹp biết bao nhiêu !
Bữa sau thằng tài xế rủ tui đi uống café , bước vao quán , tui giật mình vì thấy con bé đang tươi cười ngồi chờ sẵnđấy !
Này các bác exs 68 , phải coi chừng cái chuyện "DZUI LÀ CHÍNH" nó tại hại từ những chổ như thế này mà ra đấy nhé !!!!!
Toàn Thắng

Re: hẹn tiếp đây

Ex 813 và anh em lớp 68
Viet law khai trương văn phòng mới nhưng Ex 770 lại chiêu đãi anh em.
Hi Hi Thế mới là danh tướng chứ !!!!!
Ex 770 xin thân mời anh em lớp 68 và exa dự tiệc chiều ngày thứ năm
8/4/2010 lúc 17h30 tại số 4 Hoàng Văn Thụ.
Xin anh em chuẩn bị tinh thần: sau ngày 8/4 chỉ 10 ngày là tới ngày 18/4.
Ex 772

Re:5"Loi Chua

Anh em ơi
Ngày chủ nhật 18/04/2010 là ngày Ex đầu vần lo đám cưới cho con. Đã
định ngày in thiệp và sắp mời anh em.
Danh tướng hứa sẽ xem xét lại ngày mời anh em . Có gì mõ sẽ thông báo sau.
PS: Không có LP , trưởng ban tổ chức sự kiện... Cho nên mọi việc rối mù quá!!!
DR 772

Chủ Nhật, 28 tháng 3, 2010

HẸN TIẾP

Bác 772 ơi!
Thế thì Bác phải nói với 2 Bác 770 hẹn tiếp thôi vì Chúa Nhật 18.4.2010 là ngày đám cưới con Ex 757 rồi!!!! hehehe
Úi chà! Chờ Bác 770 thì lâu quá, ta gợi ý Bác 775 đi thôi. Văn phòng mới cũng nên rửa ráy, tân... phòng để anh em tới cầu chúc cho làm ăn phát đạt hơn văn phòng cũ... rất nên đấy chứ nhỉ các chư huynh.
Ai cực lực đồng ý xin phát biểu. Nếu đa số đồng ý thì chủ thuê nhà cũng sẽ đồng ý thôi, hihihi.
Độ rày sao chẳng thấy tăm hơi Bác LP, Bác 803... đâu cả dzậy???
Riêng Bác TT có 2 bài chia sẻ Mùa Chay, Mùa PS hay quá. Bi giờ mới biết là Bác ấy có thời gian làm việc ở Liên Hiệp Xã (TTCN = Tiểu Thủ Công Nghiệp) TP. Đúng vào thời gian này (1978 - 1990) ex tui làm ở HTX quận huyện tức là 'con cháu' của LHX.TP rất tiếc là ko biết Bác TT ở trển. Nếu biết 2 đứa mình hè nhau quậy là hết ý rồi mà bảo đảm Bác cũng sẽ không "phải" đi Tây để phải sống kiếp tha hương như bi chừ. Hồi ấy Ex tui cũng quậy dữ lắm... Có lẽ Bác ở LHX còn rành hơn tụi em ở HTX???
Tiếp theo xin mời các Ex may mắn có được Exa Tân Tòng chia sẻ tiếp để anh em rút tỉa kinh.... hoàng!!!
Vài ý tán ngẫu 'vui là chính', có gì hông phải xin chư huynh bỏ đi nha.
Thân chào

Re: hen lai

Anh em nhà Ex Luro68
Ex 770 mới nhận được thiệp mời đám cưới của con đỡ đầu trùng vào ngày
11/04/2010.
Chính vì thế danh tướng xin hẹn lại anh em cuộc họp mặt dời vào chủ
nhật sau nữa : 18/04/2010.
Xin anh em lưu tâm .
Ex 772

CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM C

Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2010

Re: Hinh lop 68 hien nay


Thưa tất cả các bạn,

Như đã  hứa, đây là "hình lớp 68 hiện nay" đã được chỉnh sửa.

Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các bạn.

Ánh 757






 



Re: Thiep moi

Thưa anh em
Hôm nay VP Vietlaw Dat Nguyen đã bắt đầu chuẩn bị dọn qua số 4 Hoàng văn Thụ.
Nhân dịp khai trương VP Vietlaw mới, vợ chồng danh tướng có lời mời
toàn thể các ex và exa thuộc lớp 68 TCV Sài Gòn tham gia buổi chiêu
đãi "cây nhà lá vườn"
Tại số 4 hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, gần ngã tư Phú Nhuận( Nhà hàng Nhật Ly cũ)
Thời gian : 17h30 chủ nhật 11/04/2010.
Ex 770 và phu nhân tha thiết mời anh em mang exa đi tham dự và chuẩn
bị các bài hát "Karaoke"
Xin anh em thu xếp và thông báo để danh tướng tiếp đón anh em cho chu đáo.
Chúc anh em 1 tuần thánh đạo đức và thánh thiện.
Ex 772

Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2010

Re: Hinh lop 68 hien nay

Các bạn thân mến,

Ngày hôm nay, ex tôi đã nhận được các mail xin đổi hình, sửa lại tên họ đánh máy sai và cả những mail cảm ơn, chia sẻ, động viên và cả khen ngợi….Xin chân thành cảm ơn, Ex tôi sẽ chờ thêm 24 tiếng đồng hồ nữa cho các bạn muốn đổi hình. Vào 23 giờ tối mai, thứ bảy, giờ VN, HÌNH LỚP 68 HIỆN NAY (ĐÃ SỬA) sẽ được post lên cho các bạn tường lãm.

Thân,

757





 


những mùa phục sinh đáng nhớ của tui TT

Các bác thân mến ;
Chắc thế nào chẳng có người thắc : Chnói dóc , đã tính chuyện đi kinh tế mới , thế mà bây giờ lại ngồi bên Tây ?
Cho nên ex tui phải viết thêm vài đoạn ... cho có đầu , có đuôi đàng hoàng , hầu các bác được rõ .
.... Sự thật thì chuyện đời đâu có dễ dàng như vậy ....Sau ngày gặp ex tui , ông cụ đã bí mật cho người điều tra về hành tung , lý lịch v con người của tui rất tỷ mỷ , ổng mới lên kế hoạch và ưng thuận đấy chứ , đời nào ổng tin dễ dàng vào lời nói của 1 thằng con nít hỷ mũi chưa sạch các bác , nhờ exa tui đã đấu tranh kịch liệt , và tui có 1 lý lịch khá rõ ràng , 1 thành tìch hoạt động rất đáng khen lúc đó ! Việc đi Tây nguyên nhân là như dzậy :
...."Sau khi tham gia công tác "Đánh tư sản" cùng các sinh viên TP khác , nhờ làm việc giỏi lại vui tính , thích ca hát biết chơi đàn guitar , ex tui may mắn được UBND thành phố giữ lại làm việc cùng với khoảng 30 người sinh viên khác , rồi khg biết tại sao ex tui lại may mắn lọt vào "cặp mắt đui" của cô em gái bà Hội trửong Thành hội phụ nữ TP HCM , nhưng cô này bị lớn hơn ex tui
đến 3 tuổi , ông bà mình chỉ nói "nhất gái hơn 2 , nhì trai hơn 1" chứ khg nói đến 3 ..., Vì thế 2 đứa tuy liên lạc qua lại rất thân nhưng chỉ dừng lại ở 1 tình bạn tốt mà thôi .
Năm 1980 công nghiệp thành phố bắt đầu phát triển mau , Uỷ ban nhân dânTP chia công việc của sở công nghiệp chquản lý các công ty , và thành lập 1 cơ quan mới gọi là "Liên Hiệp xã TP"
để quản lý các hợp tác xã sản xuất đủ mọi nghành nghề của Thành phố , Bà hội trưởng là em gái kết nghĩa hồi kháng chiến với ngài Võ văn Kiệt , vì muốn bảo vệ quyền lợi về công ăn việc làm cho những người phụ nữ trong các HTX sản xuất , bà biểu tui vô ngồi cái ghế Kế toán trưởng nơi ấy cho bà có tay có chân , mà khg cần đến 1 tờ giấy lộn bằng cấp hay chiến công gì ráo , chuyện này mới chính là "chó ngáp phải ruồi" đấy các bác .
Trong khoảng thời gian này về kinh tế vợ chồng tui khg thiếu thốn nhưng cũng chẳng cần dư giả nên ex tui sống rất "lý tưởng" nên rất ghét cái việc ăn hối lộ .. , và cuộc sống rất hạnh phúc , sinh được cháu trai đầu lòng .........
Hoạt động của Lien hiep xã TP , càng ngày càng phát triển , họp hành , ký hợp đồng thu mua , trao dổi hàng hoá nguyên liệu vật tư , với các tỉnh khác , Hà nội hay xuất khẩu ra nước ngoài vv ...Đúng là 1 môi trường rộng lớn để ex tui tha hồ mà vẫy vùng , cơ quan có 2 chiếc xe con , lão Chủ nhiệm chắc vì kháng chiến đi bộ quen rồi , hễ leo lên là bị say xe khó chịu , lão phó chủ nhiệm đã có vợ con đem tngoài Bắc vô Saigon , lại còn mê tít con bán cà phê , thích đi xe gắn máy hơn (dễ giấu cái xe mà lủi vào nhà em lúc nào cũng được..) , cho nên 2 thằng tài xế chỉ mong có dịp để phục vụ 1 mình ex tui thôi ...nếu khg thì đói meo , vì khg có xăngđể bán .
Chính 2 thằng này là đầu mối của "mọi sự dữ" ... lúc đầu chỉ là chúng đưa ex tui ghé ăn tô mỳ , uống ly café để "cám ơn anh đã ký cho cái phiếu lãnh xăng" , tôi nghĩ đơn giản mình hoà đồng với anh em chút cũng tốt.
Lâu dần , chúng dẫn đi ăn chỗ này , chỗ kia sang trọng hơn , cám ơn đã giao hợp đồng cho ông chú của nó . Càng ngày tui lại càng được chúng "tâng bốc" lên những tầng mây cao hơn ,
nên đã khg nhận ra rằng : Tại sao chúng có nhiều bà con đến thế cơ chứ ? ??? ...dần dần tui thường xuyên đi làm về trễ , hoặc có bữa khg về nhà ngủ luôn (các bác biết cho đến đâyđủ rồi ).
Cho đến 1 ngày vao năm 1982 , trở về sau chuyến đi công tác 3 ngày tại Nha trang , Exa ẵm đã thằng con đi mất tiêu , để lại cho tui 1 bức thư xin "Ly dị" đđi đoàn tụ với cha me tại Pháp .
Chắc lúc đó cũng vào mùa chay , tui còn nhớ trời rất nóng , tui lấy xe muốn chạy ra phía sông Saigòn , nhảy xuống tắm 1 chút cho mát , nhưng chẳng biết tại sao lại đi lang thang 1 mình rất lâu. Trong lòng đầy rẫy những hối hận vô biên vì đã làm khổ người 1 con gái đã dám từ bỏ hết tất cả mọi sư sung sướng , sẵn sàng chap nhận gian khổ mà ở lại VN với tui mấy năm qua , 1 thứ tình nghĩa quá nặng sâu mà tui đã khg biết quý !
............
Thì ra , bố vợ tui trườc khi len máy bay di Pháp , đã lo giấy tờ đi Tây cho 2 vơ chồng tui , đưa cho exa tui cất gi , khi cần đến lấy ra mà dùng ...
Nhờ đó chúng tôi đã có quyết đinh , từ bỏ hết mọi sự phù phiếm thế gian , tắt đèn làm lại từ đầu để chăm lo cho tình yêu của gia đình mình , và ex tui đã nộp đơn xin từ chức liền sau đó trước sự ngỡ ngàng và luyến tiếc của mọi người trong cơ quan , tui đã chẳng buồn cắt nghĩa với ai , và cho đến nay cũng khg h liên lạc lại với họ nữa .
Thang 11/1984 chúng tui lên máy bay , đặt chân đến Paris với vài bộ quần áo trong túi xách tay để bắt đầu 1 cuộc hành trình đầy gian khổ mới , ngày ấy tui đã "tự hứa với lòng" sẽ khg bao gitái phạm cái lỗi lầm này lần nữa .
Nhưng "Có hay khg" , chỉ có trời mới biết được các bác .
Toàn Thắng

Bổ sung...

Bác PHT à. Ngoài biểu trưng Kang-gu-ru, xứ sở của bác cũng
có nhiều hoang mạc, và ở hướng Nam, nên chủ đề : 'đại bàng'
và 'hướng Nam' cũng có gía trị tiêu biểu đó Hủtíu đại gia
à. 762.

--
Được gửi từ điện thoại di động của tôi

Đề nghị PHT đổi hình.

Tớ thấy hình PHT ko có nét đặc trưng nào của xứ Kang-gu-ru
cả. Đề nghị đổi. 762.

--
Được gửi từ điện thoại di động của tôi

Re: Hinh lop 68 hien nay

Buổi sáng mở mail đã thấy hồi đáp, xin ghi nhận 1 ex yêu cầu đổi ảnh và đã gởi ảnh thay thế. Xin cảm ơn sự cộng tác của các bạn. Cũng xin xem giùm Họ và Tên của mình hay bạn mình có đúng hay không? (DR giúp mình việc này nhé).

Thân,

757




 

Re: Hinh lop 68 hien nay

Chào Bác Ròm,
Bác chọn ảnh rất tinh tế, phục Bác luôn. Như ngoài TBG bon chen, Bác chọn hình các vị mang súng ngắn đều mặc áo vét. Riêng Anh Sui tớ, không biết sao nhưng trông ảnh râu ria lỏm chỏm, giống đệ tử Đường Tăng??? Anh Sui mau đổi ảnh đi nhé.
PHT

Thứ Năm, 25 tháng 3, 2010

Hinh lop 68 hien nay

Gởi các bạn exluro 68 hình lớp hiện nay, ai có hình đẹp hơn cần thay đổi thì gởi về cho ex tôi (757) nhanh lên.

Thân,

757

Re: chầu nhưng

T. Thắng và anh em
Ex 806 đã phát biểu tui mới dám nói ra chứ không lại bị....... "ngáp
phải ruồi" thì chết tươi! Hic Hic
Trong lớp 68 có khá nhiều exas là tân tòng, cho nên kinh nghiệm còn
phong phú lắm lắm. LT 763 hay danh tướng 770 lên tiếng trước rồi anh
em họa theo sau. Cái đề tài này nóng hổi quá đi chứ!!!
Đó là thời trước, bi chừ là tới thế hệ thứ hai. Theo thống kê thì tỷ
lệ người công giáo dưới 10%, cho nên con em đi học, đi làm, đi giao
lưu xa nhà cũng hay kết duyên với nhiều người không cùng tôn giáo.
DR cũng thấy nhiều người ủng hộ, ( kiểu truyền giáo) và cũng lắm kẻ
lương lự phân vân về việc này.Không biết ý các cha ra sao, rồi hai ông
trùm nữa....
DR vì công việc, quan hệ đôi khi cũng phải giúp đỡ những bổn đạo mới(
chầu nhưng) hay là đỡ đầu, đỡ đuôi cho mấy anh học đạo kiểu " con lạy
Đức Chúa Trời Ba Ngôi, con lấy đặng vợ con thôi nhà thờ".
Ex 772

Thứ Tư, 24 tháng 3, 2010

những mùa phục sinh đáng nhớ của tui

Các exs thân mến ;
Cũng như ex Khổng Kim Ân , và chắc còn nhiều exs 68 khác nữa , exa tui cũng là "Bổn đạo mới" , sinh ra trong 1 gia đình phật giáo truyền thống ( từ nhiều đời) , chỉ biết đạo công giáo
qua báo chí , bằng những hình ảnh uy nghiêm của Đức Giáo Hoàng , những nhà thờ , cung điện Vatican lộng lẫy ở Roma ... nó hoàn toàn khác với những mái chùa nghèo nàn , sự ăn uống đạm bạc của những người tu hành VN mà cô ta thường thấy khi theo cha mẹ đi viếng từ nhỏ , cho nên exa tui đã khg có vẻ tha thiết gì lắm với đạo chúa.....
Quả là 1 khó khăn "to lớn" cho tui ngày ấy !
Mùa phục sinh năm 1978 tui nảy ra ý định rủ cô ta đi tham dự thánh lễ vào ngày thứ 5 tuần thánh ...Sau khi nghe "bài thương khó đức Giêsu kito" , và được thấy linh muc , quỳ xuống và rửa chân , lau chân trên cung thánh cô ta rất xúc động , và nói với tui , thì ra chúa Giêsu cũng có 1 cuộc sống rất cực khổ , và ngài cũng rất khiêm nhượng , hạ mình xuống để dạy chúng ta bài học "yêu thương , và biết phục vụ lẫn nhau" !
Sau ngày ấy tui bắt đầu mạnh miệng hơn để nói với cô ta về việc "giảng đạo" .... qua những mẩu chuyện về đời các thánh , như Martin , Antoine , Thérèse ....
Trong lúc đó , gia đình cô ta đã có giấy tờ để sang định cư tại Pháp , tui chụp luôn cơ hội bàn tiếp theo :
- Yêu anh , vậy em có dám chấp nhận 1 cuộc sống nghèo nàn , đơn sơ như gia đình chúa ngày xưa khg ?
- !!!!!!! Nghĩa là sao anh ?
- Là sau khi cưới nhau , em sẽ khg đi Pháp mà ở lai VN với anh , chúng ta sẽ xin đi kinh tế mới để có 1 mảnh đất , tụi mình cuốc đất trồng rau , nuôi gà , nuôi heo mà sinh sống .
- Chuyện này quá mới mẻ đối với em , anh cho em chút thời gian để suy nghĩ ... và sẽ trả lời anh sau được khg ?
Thế là hỏng cả , mất toi hết bao công lao , dạy giáo lý cho Tân Tòng từ mấy tháng qua các bác !!

Vài tháng sau , exa trả lời "Em đồng ý" có nghĩa là chấp nhận ở lại VN , và nếu cần sẽ cùng đi kinh tế mới với tui , ôi ..... cám ơn chúa biết chừng nào .
- Vậy em về thưa với ba mẹ , cho anh xin cái hẹn để gặp ổng bà .....
Tháng sau , thằng con trai 23 tuồi áobỏ trong quần chỉnh tề , đến gặp ông cựu tổng giám đốc toà nhà góc đường Nguyễn Du và Tự Do , nhìn từ tượng đức mẹ ra nó nằm bên tay trái ,
các bác nào đã học Taberd, chắc biết rành chỗ này mà !
- Cậu xin đến gặp tôi về chuyện gì ?
- Thưa bác cháu thương và muốn xin cưới Anh Đào . Ông già chưng hửng , lột mắt kiếng xuống dòm ex tui lăm lăm một hồi lâu .
- Cậu khg biết gia đình chúng tôi , sắp sửa rời VN sao ?
- Dạ biết , nhưng Anh Đào đã chọn ở lại VN , và sau khi chúng cháu kết hôn , sẽ khg di ra nước ngoài sinh sống .....
- Gia đình tui sẽ đi hết qua Pháp , để con gái ở lại đây với cậu , vậy cậu sẽ làm gì để bảo đảm cho nó có 1 cuộc sống đầy đủ , hạnh phúc ?
Câu hỏi ở vào thời điểm ấy .... khó trả lời làm sao , ex tui bị "đổ mồ hôi hột" từng giọt trên mặt , thiệt tội nghiệp ! thôi thì "cứ trả lời như mình nghĩ đi , đừng thèm nói dóc làm chi cho mệt" !
- Dạ chúng con sẽ hết sức chịu khó đi làm việc kiếm tiền mà sống, cùng lắm sẽ đi xin đi "kinh tế mới" cuốc đất trồng khoai lập nghiệp , theo chủ trương của nhà nứơc !
- Cậu chắc là sẽ sống được sao ?
- Dạ con sẽ cố gắng hết sức , cho đến hơi thở cuối cùng .
.......... Ex tui ra về , mà lòng thất vọng khôn tả , nói theo nhà Đạo "mọi chuyện phó thác trong tay chúa" các bác .

3 tháng trôi qua , tui nhận được lời mời từ phía gia đình exa đến để gặp họ , bữa đó ex tui được đãi ăn cơm , có rượu Tây đàng hoàng. Sau bữa ăn ông cụ nói với tui :
- Đây là lần đầu tiên trong đời ông bị 1 ngừoi trẻ như tui đến xin gặp mặt mà lại đặt ra 1 vấn đề làm ông hết sức bối rối như vậy , làm ông đã phải suy nghĩ liên tục trong những ngày qua .
Sau cùng vì ông nhận thấy rằng ex tui là người rất có chí khí , và can đảm ... Dám đương đầu với mọi thử thách , dám chấp nhận những tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra trong đời sống ,
có sự suy nghĩ giong như Tào Tháo dạy ngày xưa : "tam thập lục kế , dĩ đào vi thượng" , vì thế ổng đồng ý gả con gái cho tui ......!
Phép lạ , đúng là phép lạ , thiệt tình ex tui khg thể ngờ đến cái kết quả này , chẳng biết có phải là "chí lớn trong thiên hạ gặp nhau" hay là "chó ngáp phải ruồi" nữa đây ???
Sau mùa phục sinh năm 1979 , chúng tôi làm đám cưới , vài tháng sau , gia đình vợ lên máy bay định cư tại Pháp theo như dự tính , tui va exa bắt đầu cuộc thăng trầm từ đó cho đến nay .
.....1 câu chuyện khó tin nhưng có thiệt "chăm phần chăm" đó các bác , nếu bây giờ ông cụ mà còn sống , ex tui sẽ hãnh diện mà nói nới ổng rằng :
- Papa là người rất biết nhận xét , và có ssuy nghĩ rất sâu xa !
Cũng là 1 kinh nghiêm mà ex tui muốn chia sẻ với tập thể exs , exas va exos 68 trong mùa phục sinh này đấy các bác .
Toàn Thắng




Re: Có thể là Lão Béo...Bác nhầm rồi.

PHT ah
Mua chay nen can tinh tam . Den nhung cho dong nguoi nhu vay la khong duoc.
Ở An nam có 1 cái khác các nước: Hoặc là đi xe hơi, hoặc là xe gắn máy
hay đi bộ> Khộng có ai đạp xe đạp hết.
Nhớ lúc kẹt xe giơ xe đạp lên cao tìm đường "tẩu" thì họ cho mình đứng
cầm mãi ....
Trong hình ai cũng cao to, lông lá hết bạn mình ơi. Tìm 1 anh VC hơi bị khó đó.
Ma quỉ cám dỗ ông trùm! Làm việc đền tội ngay đi thôi.
DR

Có thể là Lão Béo...Bác nhầm rồi.

Chào Bác Trùm,
Good try, my friend. Địa điểm quả đúng là nơi tớ đang làm việc, nhưng hôm ấy tớ bận viết bài, không thể có mặt cùng lúc ở 2 nơi. Xem hình thì được chớp vào lúc sáng sớm, người trong ảnh chắc toàn tay to đầu trong bang hội nào đó, vì tớ chỉ thấy toàn những tay mang súng lục, không có tên du kích nào mang AK cả. Không nhẽ lại có Bác Ruồi trong nhóm ấy, vì hình như lâu rồi, tớ không thấy Bác ấy xuất hiện.
PHT

Thứ Ba, 23 tháng 3, 2010

Lại truy tìm Lão PHT

Melbourne's World Naked Bike Ride

22 Mar - Cyclists, most wearing nothing more than a helmet, shoes and body paint, take part in Melbourne's World Naked Bike Ride, an annual bring-your-own-cause protest.

nguồn : TheAge

Tìm lão PHT trong hình này !

762



Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2010

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

 

Hồn là vật thể không hiện hữu, nghiêng về tâm linh nên không được bàn đến nhiều. Chuyên gia vấn đề hẳn đã trải qua năm tháng nghiên cứu thần học. Mấy ông năm nhăm hội Lu-Rồ khá sành và vẫn hay bàn đến vật thể trừu tượng nầy, từ rất dễ thương trong từ điển Con Bò Cười gọi là "suy tư thần học".

Nguồn thiên nhiên, gần với con người, hiện thực và cần thiết cho đời sống là gió Tùy theo cường độ, như cơn gió bấc rất mạnh, thổi văng tôi khỏi một lục địa, xuyên qua cả biển khơi rộng lớn, mạnh như cường độ ấy gọi là lốc. Kém độ mạnh, cơn gió lạnh đủ sức cuốn lá vàng, không nhọc công Bác Phó Nhòm trèo cây rung cành để tạo cảnh...hay... cơn gió tinh quái hất tung tà áo dài, đủ cho tôi nhìn thấy những việc muốn nhìn thưở năm tháng học trò, khoảnh khắc duy nhất tôi gật đầu xác nhận hồn là vật thể hiện hữu. Ấy không thế thì các cha viết lách đâu có tài cán chi để tạo ra các từ rất ấn tượng "hồn ngây ngất", "hồn dại khờ", "hồn què quặt". Ừ, chỉ muốn nói, tôi thích gió heo may hơn là cơn gió bấc. "Nâng hồn lên", tôi có thể đồng cảm với dòng nhạc họ Trịnh "Gió heo may đã về...chiều tím loang vỉa hè...và gió hôn tóc thề..."cực lãng mạn, cực kịch liệt.

Xác nhận là tôi bị ám ảnh bởi câu nói "Lại dài dòng hệt Anh cầm micro", không thế thì nhất định phải thổi ngang đủ năm châu lục địa mới trọn khi bàn về gió. Xã hội hiện đại mất dần ngọn gió hiện thực, không còn đủ lực mạnh nâng cánh diều hay xát hơi lạnh vào làn da buổi ban mai, đủ để mang về một ngày tươi đẹp. Không là đây...không là đó, gió thời nay yếu dần, cao ốc mọc ngập đường, ngăn chặn nguồn lực thiên nhiên rất cần thiết cho đời sống, thật là không còn nhiều lựa chọn! Quả địa cầu đang bị hâm nóng, tôi không được cập nhật vấn đề nầy, nhưng trái đất thu nhỏ hơn, tôi nghĩ hình như là thế.

Nghìn mối phúc thật...Phúc cho ai còn được nhìn cánh đồng xanh rì rào ngọn gió. Phúc cho ai còn được đong đưa võng lác, nhìn lá cao su vàng chạy cút bắt cùng ngọn gió mùa thu. Phúc cho ai còn được hớp ngụm đế Gò Đen, khè đủ mạnh ngăn tiếng gió buổi chiều tà...

Với riêng tôi, "nâng hồn lên" là phương thức duy nhất còn lại trong quá trình tìm ngọn gió heo may rất lãng mạn... SURSUM CORDA.





LỜI CHÚA CN V MÙA CHAY - NĂM C (Ga 8, 1-11)

Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2010

Báo cáo thu-chi

Tồn quĩ kỳ trước (Báo cáo thu-chi 23/02/2010): – 2.024.572 + (500USD + 1 lượng vàng SJC)

Kỳ này:

28/02/2010: Đóng niên liễm 2010 (Hiệp1.000.000, Dũng Ruồi500.000, Đạt500.000, Dụng300.000, Cầu300.000) = 2.600.000

01/3/2010: Đóng niên liễm 2010 (KKim Ân: 100USD)

19/3/2010: Đóng niên liễm 2010 (Tuấn300.000, Công500.000. cha Hùng Vũ300.000) = 1.100.000

Tồn quĩ: 1.675.428 + 100USD + (500USD + 1 lượng vàng SJC)

Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2010

Thứ Năm, 18 tháng 3, 2010

Nâng tâm hồn ????

Chào bác Ân và các bác ;
Đọc bài viết rất dài của bác thiệt là "quá đã", rất mong sự góp mặt thường xuyên của bác trên diễn đàn nhiều nhiều hơn nữa để ex tui học thêm được những điều mình còn chưa biết đến,văn chương xứ "Hoa kỳ" có khác, rất xích tích, bao gồm đầy đủ mọi khía cạnh trong cuộc sống ....! trải từ đời này cho đến đời sau.

Nhưng bác ơi, cái việc nâng nhà  nâng xe, nâng bao gạo, nâng cấp .... kể cả nâng "bi" ex tui đã có từng làm qua rồi, cho nên rất hiểu mình sẽ phải làm cách nào tuỳ vào sức nặng của nó, chúng mình đã già rồi .... hễ nói đến nâng là phải hết sức thận trọng, khg khéo lại bị "cụp xương sống" chứ chẳng phải chơi .
Riêng cái việc "Nâng hồn lên" quả tình ex tui có nghe hát thường lắm, mà chẳng biết đường nào mà làm, cái hồn ở đâu? rồi mình làm sao nâng? nâng bằng gì? có bác nào biết chỉ dùm với.
Có những câu hát ex tui nhớ như in trong lòng mà chẳng bao giờ hiểu ra nổi các bác, thí dụ : ..... "đêm về, nghe con khóc vui triền miên", đời tui đã trai qua việc chăm sóc, nuoi nấng 3, 4 đứa con, ban đêm mỗi khi con khóc , ex tui chỉ thấy "đời là bể khổ ...chứ chẳng thấy vui chút nào, nói chi đến "vui triền miên" !
Dzậy mà thiên hạ cứ rã họng hát om xòm từ năm này qua năm nọ hoài ... Chẳng có ai thắc mắc gì ráo (và chỉ 1 mình ex tui khg dồng ý chăng ?)
Có bác nào thông thái cắt nghĩa cho ex tui dùm được khg ??? hic hic hic. Bác Bùi ơi ơ Ơ ơ !!!! ex Ân có nhắc đến ĐẾ GÒ ĐEN đó, sao chưa thấy bác lên tiếng?

Toàn Thắng

HÃY NÂNG TÂM HỒN LÊN



Vào 23:25 Ngày 17 tháng 3 năm 2010, An Khong <ankhongli@yahoo.com> đã viết:
 Hi Anh
Mình muốn gửi bài lên Exluro, nhưng không được, không biêt tai sao ??
Nhờ Cậu giúp dùm.
Thanks
Kim An

HÃY NÂNG TÂM HỒN LÊN 

Hi các sư huynh 

Exa của tôi là bổn đạo mới. Có một lần trong thánh lễ, nàng hỏi tôi thích câu nào nhất trong phần đối đáp của Cha chủ tế và Cộng Đoàn

Tôi trả lời nhiều câu, nhưng trật lất...

Câu mà nàng thích nhất " Hãy nâng tâm hồn lên "  

Câu này nghe quen quen, đâu đó trong một bài hát anh em chúng ta vẫn hay hát hồi còn nhỏ trong TCV (cuốn sách hát dầy, bià mầu đen, in roneo )   

 " Con nâng hồn lên     

 Nâng hồn lên tới Chúa í a     

 Người nào trông cậy Chúa     

 Chẳng hề,     

 Chẳng hề thất vọng ...i, ì…"   

Bài hát này đã theo tôi suốt cuộc đời từ đó đến nay, bao nhiêu năm trường, lúc vui buồn, sướng khổ.... và mãi mãi là điểm tựa cho cuôc đời.

Khi hiểu được ý nghĩa của câu nói này, tôi nghĩ Exa của tôi tuy là mới, nhưng nàng không còn xa nước Trời là bao nhiêu !!! 

Nàng đã ngộ được nhiều thứ trong cái cõi vô minh này. Đã thấy được cái tầm thường, 

và vô thường của cuôc đời này. Nàng cũng từng hay nói

" Từ hồi được rửa tội, gia nhập Kytô giáo, cái chết không còn đáng sợ nữa." Cũng hay !!!

( Tui thì sợ chết mẹ !!!) (và có lẽ cũng bởi vì, lên Thiên Đàng, hay xuống Hỏa Ngục

có xét xử đàng hoàng, không chơi luật rừng như VC !!!) 

Vậy thì đâm ra, khi: 

Nâng hồn lên 

- Ta sẽ coi ba cái trò politic, bon chen, ganh ghét chơi game, trong sở làm, trường  lớp chẳng là gờ ram gì hết. 

Nâng hồn lên 

- Ta sẽ thấy rỏ người nghèo khổ chui rúc ở nhiều nơi mà trước đây mình  không thấy. 

Nâng hồn lên 

- Hình như mình dễ tha thứ hơn. 

Nâng hồn lên 

- Để biết Trời cao đất rộng, đừng có lớn lối. 

Nâng hồn lên 

- Để thấy biển cả thật vĩ đại, vì nó nằm sát đất, mọi thứ đều đổ vào. 

Nâng hồn lên 

- Thấy vui và yêu đời vì mình vẩn còn đó những người bạn chân tình ( khi mình co chết đi, nó khóc chứ không phải đứng đó vỗ tay cười ) 

Nâng hồn lên  

- Để với ơn Chúa giúp, biết đứng lên mà chết chứ không phải quỳ mà chết. Và luôn biết rằng, ta chỉ vĩ đại khi qùy xuống.  

Nâng hồn lên 

-  Để thấy trời quang mây tạnh, gió mát, dễ cười hơn, cười bất cứ lúc nào, vui, buồn, sướng, khổ ...  

 Nâng hồn lên 

-  Để dễ thấy quên đi " chim" "dế"  mà đọc kinh cầu nguyện với người ta 

Nâng hồn lên 

- Để thấy rượu nào cũng the same, rượu gạo, đế, nếp than, hay Rờ My, ex O, Blue,Te qui la (của Mexicans ăn bắp), các huynh làm vài chai đế Gò Đen là biết liền, mua chi mấy  thứ kia cho uổng tiền !!! 

Nâng hồn lên 

-  Thời buổi này nâng hồn lên hơi khó, lương tâm không bằng lương thực, cơm áo   gạo  tiền thiệt là cần thiết, nhưng mất lòng Chúa thì cũng hơi phiền !!!

 Nâng hồn lên

-Để có thể đưa các Exas "Đến cuối cuộc đời….."

 Nâng hồn lên

-Để đừng có "Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt …." Và nhận ra Chúa là cùng đích. 

Nâng hồn lên 

- Để nhiều khi muốn lộn tiết với mấy ông Cha ó đâm, nhưng sợ Chuá buồn nên cũng ráng kính thưa, kính gửi, kính chào ... 

Nâng hồn lên

-  Để thấy cuối cùng của cuôc đời mình chỉ còn lại hai chữ hy sinh. 

" Nâng tâm hồn lên " xong 

Cha chủ tế sẽ đọc lời truyền phép 

Mình cũng sẽ đọc riêng cho mình: 

" Đây là máu tui, sẽ đổ ra cho anh em " chứ không quăng lựu đạn !!!

Nâng hồn lên  

Để luôn nhù lòng giờ đây, tụi mình chỉ có mất đi thôi, chứ không thêm được ( lời của 1 anh    em.. ) 

 Đôi dòng gửi các bạn nhân mùa Chay. 

 Nghĩ cũng đúng, cái gì nâng lên,  đi lên thì hơi khó, đi xuống thì dể ợt !! 

Nhớ chỉ nâng tâm hồn thôi, đừng "nâng" thứ khác, phiền lắm !!!  

 Chúc các bác thành công !! 

Mùa Chay 2010 

Ex758


Thứ Tư, 17 tháng 3, 2010

Re: Tĩnh Tâm Mùa Chay 2010

Anh em Exluro68 thân mến,

Cảm ơn Dũng Ruồi đã lên tiếng kịp thời, mấy hôm nay ex tôi đi tìm đoạn audio của cha Pio này hoài mà không thấy, đủ biết trình độ " moi " của mình thua Dũng Ruối rồi. Thế là anh em ở xa, hay vì bận không tham dự, nhất là ở hải ngoại thông công bài giảng tốt rồi nhé, đặc biệt là ex Tuấn 813 thỏa mãn chưa?

Nghe lại đoạn audio mới thấy thấm các bạn ạ.

 Kế đến, xin mời vào http://tgpsaigon.net/thu-vien-anh/20100316/4253 để xem phần hình ảnh minh họa buổi tĩnh tâm.

Xin chúc mừng trường và một số đông anh em trong lớp chúng ta nhận Thánh Giuse làm bổn mạng.

Gởi đên anh em thêm vài hình ảnh :

1/ Giếng Jacob, ngay trước phòng cha bề trên Joankim Hiếu, (chỗ hàng rào trắng, ngày xưa là nhà khách , sau này là võ đường Teakwondo của TCV). Đi ngang phòng Ngài, tôi tinh nghịch gõ cửa, những muốn nghe thấy tiếng " Dzô . ô…ô ….ô.." quen thuộc thưở nào.

2/ Hai cây "dầu"?? trên trăm tuổi bên núi đá Đức Mẹ trút đầy lá vàng vào dịp mùa chay, dịp anh em về tĩnh tâm, sao hợp cảnh hợp tình thế nhỉ.

TB: Các bạn gởi hình thẻ (hoặc file ảnh qua email) về cho mình để bổ sung và hoàn chỉnh dịp ngày truyền thống của trường.

Ánh 757



 


Có cái để đọc đây

Có cái để đọc đây:

http://www.tuanvietnam.net/2010-03-15-dung-bien-tin-nguong-thanh-cuong-si

Re: tinh tam

Ex 813
Mr trum co khac. yeu cau cao qua.
Y chinh thi Ex Alpha noi du roi ; con nhung cau chuyen hay kinh nghiem minh hoa thi cha Pio Hau lam theo ngau hung. Bay gio ma de nghi ngai giang lai cung ko chac chan dung 100%.
De dap lai loi yeu cau nay xin anh em( nhat la hai ngoai) vao day:
Noi that DR hoi ban biu 1 ti lai gap may anh gop quy that lo lang het suc ma viec gap Ex 759 dau co de dang gi.
Ke chuyen ngoai luong thi ghi nhan la tinh tam vua qua LT va chi Trang co tham du : dac biet thu nhut
Co su canh tranh ve lao dong. dau nam cac doanh nghiep thieu nhan cong tram trong. Sau day la uu dai danh cho "bo tay" khi ve huu
* Lam gac dan cho Cty Long Hung: duoc an duoc noi, duoc lay $ 
**Hoac la lam bao ve cho hang luat, chi den ngu dem, luong gan gap ruoi(1,5)
Nhung Cty thi qui dinh la duoc kham xet: theo chu Cty thi nhan cong nhieu kham xet de dam bao cung la dieu de hieu thoi.
Con hang luat thi noi: cho phep xai wifi hoac internet suot dem nhe.....
Cai anh " bo tay" the ma tot so: chua ve huu da co nhieu noi dat hang. Hi hi

Sau nua cai vu "co thuc moi vuc duoc dao" khong thay anh em noi di noi lai gi
Chuc 1 ngay tot lanh
Nho cau cho chung vien va anh em nhan dip quan thay Giuse nhe
Ex 772

Thứ Ba, 16 tháng 3, 2010

Re : TĨNH TÂM MÙA CHAY 2010

Bác Ánh ròm ơi,
Bác tường thuật buổi tĩnh tâm Mùa Chay sao mà sót nhiều thế....
Cha Piô Hậu ngài còn phân tích rất tỷ mỉ sự khác nhau giữa đàn ông và đàn bà.
Rồi lại còn nhiều sự xảy ra sau đó do những dị biệt này nữa.
Sao Bác chả tường thuật kỹ lưỡng cho các Bác vì nhiều "lý do lý trấu" đã vắng mặt có thể thông công trọn vẹn...
Viết thêm bài thật chi tiết nữa đi nhe Bác Ánh 757.
Hay Bác lại để dành cho ông Ruồi viết, hihihi.
Nhưng sao Ông Ruồi im tiếng thế nhỉ, chắc đang "suy tư thần học" về những sự mà cha Piô chia sẻ.
Anh em mong ông Ruồi suy tư xong sẽ có bài tường thuật hay và đầy đủ.
Thân chào các Bác

Thứ Hai, 15 tháng 3, 2010

KHÁM PHÁ

Mời các Exs VÀO ĐÂY khám phá thời thế...

Tặng các Exas

Bảy nàng con gái của Eva. (The seven daughters of Eve).

Tại sao lại là bảy mà không phải là sáu hay mười?
Hãy nghe chuyện của các nàng, có thể bạn sẽ thấy mình từng gặp nhiều hơn hoặc ít hơn chừng ấy.
Bảy nàng có thể là bảy người phụ nữ, hoặc có thể chỉ là một người duy nhất.
Chính những gương mặt biến ảo thay thế nhau của các nàng đã làm nên dung nhan bí ẩn của mộ nửa nhân loại: NGƯỜI PHỤ NỮ !

Không biết các nàng ra đời trước sau theo thứ tự nào, chỉ biết tất cả là chị em. Người được coi như chị là do tính cách chứ không do tuổi tác. Nàng Xuân thường được kể đến đầu tiên. Khi gặp nửa kia của nhân loại – tức là cánh đàn ông – bảy nàng cũng thường đùn đẩy cho nàng Xuân ra trước. Do tính cách, nàng Xuân rất vui vẻ nhận việc này. Nàng xinh đẹp nhưng dại dột. Cái dại dột của nàng thuộc loại dại dột di truyền có tính... nhân loại, nên dạy dỗ mãi nàng cũng không khôn ra được. Nàng Xuân xinh đẹp, trẻ trung, tươi thắm, má đỏ môi hồng, dáng đi uyển chuyển nên vì thế mà nàng có tính đỏng đảnh, hơi chút làm cao, hơi chút ích kỉ. Nàng nhẹ dạ và cả tin, tin vào hoa hồng và những thứ tương tự như thế. Nàng mỏng manh và phù phiếm, thích những gì đẹp đẽ, thích những lời mật ngọt. Trái tim nàng dễ tổn thương, nên nàng cứ một lần yêu là một lần lao đao khốn khổ. Nàng hay quên, kể cả quên thật và quên giả vờ. Những thói hư tật xấu của nàng Xuân đều dễ dàng được chấp nhận, được bỏ qua, thậm chí được cho là ưu điểm, bởi đơn giản là nàng xinh đẹp và đáng yêu vô cùng. Những người phụ nữ đều từng là nàng Xuân, chỉ có điều là tính hơi đỏng đảnh và chóng chán, nên một thời gian ngắn là nàng rút lui, nhường chỗ cho các chị em của nàng xuất hiện.

Nàng tiếp theo có tên là Nổi Loạn. Nàng Nổi Loạn ẩn rất sâu trong mỗi người đàn bà. Nếu vô tình các thiếu nữ phô ra đôi chút bướng bỉnh, đôi chút bất cần... thì đấy không phải là nàng, mà chỉ là một phần tính cách của người chị em – nàng Xuân. Nàng Nổi Loạn chỉ thực sự "cho đời biết tên" vào lúc mà hậu quả của sự nổi loạn của nàng có thể tính ngang ngửa với hậu quả của sóng thần hay động đất 8 độ rích-te. Những hành vi thực sự của nàng khi ồn ào, khi kín đáo, nhưng càng kín đáo càng đáng sợ. Ai đã đọc Thiên Long bát bộ của Kim Dung, hẳn nhớ tới gia tộc họ Đoàn. Trong khi đức lang quân khét tiếng đào hoa – vương gia Đoàn Chính Thuần – có đến bốn người tình, ai cũng xinh như hoa như mộng, thì người vợ - vương phi Đao Bạch Phụng – mòn mỏi ôm mối hận lòng trong cảnh phòng không. Oán giận chồng, nàng đã một lần nổi loạn, đem thân ngàn vàng trao cho một gã ăn mày bẩn thỉu. Đoàn Chính Thuần đến chết vẫn không biết đứa con trai duy nhất mình thương yêu kỳ vọng – thái tử Đoàn Dự, tương lai của cả hoàng tộc – lại là con của gã ăn mày Đoàn Diên Khánh. Chỉ một lần "can qua" của người vợ lặng lẽ kia đã đủ sức xóa sạch bốn thiên tình sử mà ông chồng đào hoa mê mải suốt một đời. Nàng Nổi Loạn có sức mạnh không ai lường nổi. Những thứ nàng vứt ra thì nàng Khôn Ngoan lại cặm cụi lượm về. Cũng do biết sau mình có bà chị Khôn Ngoan dọn dẹp được phần nào, nên nàng Nổi Loạn đôi khi cũng đập phá quá đáng. Nhiều thứ qua tay nàng phải chịu cảnh "lành làm gáo, vỡ làm muôi", không thể cứu vãn.

Ngược lại với nàng Nổi Loạn là nàng Dịu Dàng, vốn ngọt ngào và hơi giỏi chịu đựng. Nàng dễ bị lợi dụng vì bản tính nhường nhịn, ít nói. Nàng có một chuỗi ngọc vô giá, gồm những hạt ngọc long lanh tuyệt vời: hạt im lặng, hạt kiên nhẫn, hạt ngọt ngào, hạt lắng nghe... và cả hạt nước mắt. Tuy nhiên, chuoix hạt này đôi khi lại là chiếc gông đeo cổ, vì nàng chỉ có nó là tài sản và cũng là vũ khí duy nhất. Người đàn ông nào cũng bảo yêu nàng vì chính nàng, nhưng thực ra là họ yêu chuỗi hạt của nàng hơn. Chuỗi hạt bị giành giật, bị quăng quật giày vò, nhiều khi bị thử thách trong lửa đỏ hay bị đập nát trong những cơn hung bạo, nhưng kì diệu thay vẫn trở về nguyên vẹn hình dạng và phẩm chất. Nàng Dịu Dàng xung khắc tuyệt đối với nàng Nổi Loạn, nên mỗi khi có mặt nàng này thì nàng kia trốn biệt. Tuy nhiên, theo cánh đàn ông, về mặt bản chất hai nàng khăng khít đến gần như nhất quán với nhau, chỉ tạm lánh thế thôi chứ không ai bỏ ai một mình. Bằng chứng là phản ứng bất hủ của chị Dậu từng được bao nhiêu thế hệ học trò nối nhau học thuộc lòng: "Chị Dậu nghiến hai hàm răng: - Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!" – đó là khi nàng Nổi Loạn xong ra như vũ bão để cứu cô em Dịu Dàng của mình. Cánh đàn ông còn nhận xét, người đàn bà nào càng dịu dàng thì khi nổi loạn càng ghê gớm. Lại có những phụ nữ ghê gớm với cả chín phương thiên hạ, chỉ chừa lại mỗi một phương để dồn vào đó cái dịu dàng. Phúc cho anh nào được hưởng cái phương dịu dnagf duy nhất đó!

Nàng Khôn Ngoan là chị của tất cả các nàng. Nàng vốn thận trọng, hay tính toán, cân nhắc nên già trước tuổi. Không nghe ai nhắc nhở gì về nhan sắc của nàng, nên hẳn nhan sắc của nàng thuộc loại... trong suốt. Nàng Khôn Ngoan thường được viện tới để cứu nguy những khi cô em Nổi Loạn quá khích, những khi nàng Xuân đỏng đánh quá mức cần thiết. Nàng Khôn Ngoan thường xuất hiện rất sớm trước những pha gay cấn của... người khác còn với chuyện của mình, nàng thường chậm chân hoặc cứ "mắt nhắm mắt mở". Người đời xem thường nàng, nên vẫn nói "đàn ông nông nổi giếng khơi/ Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu!". Trong thực tế, điều này có vẻ chẳng đúng là bao. Nàng Khôn Ngoan đã được cánh phụ nữ đầu tư khá bài bản trong vài chục thập niên gần đây: giáo dục từ nhỏ, đọc sách, học quản lý công việc và quản lý gia đình. Chúng ta hẳn đã thấy nàng càng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong gia đình, và cả trong cuộc sống.

Kế nữa là nàng Thương, người phụ nữ phúc hậu, dịu dàng và ấp áp. Nàng thường được nhắc đến như hình mẫu một người mẹ, người chị, người nâng đỡ ta suốt con đường đời. Ai cũng ngợi ca sắc đẹp của nàng, nhưng kì lạ là mỗi người tả nàng đẹp một kiểu khác nhau, không ai giống ai. Dù vậy, không ai tranh cãi với nhau về việc này. Nàng vẫn đẹp tuyệt vời ngay cả khi nàng trở thành bà ngoại, bà nội. Nàng Thương được cầu viện đến mọi nơi mọi lúc. Nàng đưa những đứa con lầm lạc trở về con đường sáng. Nàng cưu mang những kẻ cơ nhỡ. Nàng an ủi, động viên những kẻ bần cùng. Khi nàng là mẹ, tất cả những đứa con của nàng đều là thiên tài, đều đáng yêu nhất thế giới. Khi nàng là vợ, mùi hôi chân của chồng nàng cũng khiến nàng tự trách mình không tìm đúng loại xà phòng giặt vớ. Đôi khi nàng cũng trở nên mù quáng. Bà chị Khôn Ngoan thỉnh thoảng càu nhàu nàng tình cảm đặt không đúng chỗ, nhưng bản chất của nàng là vậy, không suy xét nhiều. Vì thế, có lúc nàng cũng bị lừa gạt, dối trá, hoặc nhầm lẫn. Nhưng nói chung, nàng luôn được mọi người trân trọng quý mến. Người ta từng khẳng định, nếu không có nàng, thế giới sẽ diệt vong.

Nàng Đam mê là một người đàn bà kì lạ vì thoắt ẩn thoắt hiện vào những khoảnh khắc bất ngờ nhất, chẳng ai đoán trước được. Thuở xưa, nàng Đam mê cũng từng có mặt trong những sinh hoạt hàng ngày của cả bảy chị em. Nhưng, cuộc sống tẻ nhạt với những sự kiện thường nhật khiến nàng mòn mỏi dần, rồi lặng lẽ biến mất. Đến khi nhận ra sự thiếu vắng Đam Mê, người ta hốt hoảng thông báo, tìm kiếm... nhưng làm cách gì nàng cũng không trở lại. Thế rồi, vào lúc bất ngờ nhất, nàng bỗng dưng xuất hiện. Nàng được hình dung như một ngọn lửa, sống bằng một năng lượng kì lạ, hơi thất thường, đồng bóng và bất kham. Những thứ mà nàng yêu thương gắn bó cũng là một mối lo lắng lớn. Nếu nàng gắn bó với quyền lực thì thật là khủng khiếp. Lịch sử còn để lại một Võ Tắc Thiên lệnh cho muôn hoa phải nở trong đêm giá băng, mà trời đất phải cúi đầu vâng mệnh, chỉ mỗi mẫu đơn kháng mệnh nên phả chịu đày viễn xứ. Khi nàng gắn bó với những thứ như xác thịt hay bài bạc thì xem như tan cửa nát nhà. Đam Mê có khi kéo theo cả nàng Nổi Loạn làm rối tung những đường kim mũi chỉ trên tấm áo gia đình mà nàng Khôn Ngoan, nàng Dịu Dàng, nàng Giỏi đã cùng nhau dệt lên. Tuy nhiên, nàng Đam mê cũng nhiều khi làm được những việc lớn. Vì thế, các chị em thống nhất giao cho nàng Khôn Ngoan phải luôn canh chừng cô em gái bất trị này, nhưng nàng Khôn Ngoan thường đến chậm, khiến việc đời trở nên lắm nỗi đa đoan.

Nàng Giỏi, như tên của mình, có thể quán xuyến mọi việc trên dưới trong ngoài. Nàng Giỏi ngày xưa chỉ có một tài sản ít ỏi là Công (ghi chép đầy đủ là Nữ Công), nhưng ngày nay, tài sản của nàng đã tăng thêm với mức độ chóng mặt. Phẩm chất của nàng cũng được đánh giá cao tương đương với khối lượng công việc nàng có thể đảm đương: kinh doanh, quản lý, ngoại giao, học tập, nghiên cứu khoa học, nuôi dạy con cái, chăm sóc nhà cửa,... Nàng Giỏi có số vất vả. Ra ngoài, nàng gánh vác công việc cũng ngang với đàn ông, về nhà, nàng lại một mình đảm đương việc gia đình. Nàng Giỏi làm việc ngày đêm, tự nguyện, quên mình, không quan tâm đến sức khỏe, sắc đẹp và thường bị nàng Xuân trêu chọc: "Làm cho lắm cũng mắm với cà, làm tà tà cũng cà với mắm!". Nàng Nổi Loạn thường tự giữ mình cách xa nàng Giỏi, bởi biết mình thỉnh thoảng lại phá tan hoang công sức của chị

Đến đây, có một bậc mày râu vừa tự hào vừa run rẩy đứng ra nhận: bảy nàng đều là Vợ mình...

762 sưu tầm.




Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2010

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2010

Thưa các bạn ex68

 

Sáng nay các anh em cựu chủng sinh và gia đình lại quay về trường cũ để tĩnh tâm mùa chay 2010. Lớp 68 có Ánh, Tuấn, Cảnh và con trai, anh chị Cầu, anh chị Công, anh chị Dũng 772, và anh chị Đạt. Vị chi là 12 người.

Cha giảng hôm nay là cha Pio Ngô Phúc Hậu, ra trường năm 64, một linh mục nổi tiếng về truyền giáo ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bằng lối dẫn chuyện mang đậm phong cách Nam bộ, ngài chia sẻ với anh em 2 ý sau đây :

1/ Kinh thánh nói rất ít về Chúa (như phúc âm thánh Gioan: nếu viết hết những việc Chúa Giesu làm thì sẽ không có chỗ chứa…) nên chúng ta phải tìm cách "moi" từ kinh thánh, (ý nói từ Phúc Âm, chúng ta phải suy diễn ra).

2/ Mẹ Maria là một phụ nữ tuyệt vời, cha giảng đã đặt Mẹ trong bối cảnh xã hội Á đông để suy diễn sức ép mà Mẹ phải chịu từ khi Mẹ nói tiếng Xin Vâng đầu tiên, và cũng nhờ suốt cuộc đời luôn xin vâng của Mẹ, Mẹ đã đứng vững dưới chân Thánh Giá.

Hôm nay cũng có 3 tòa giải tội, hối nhân rất đông. Đến 11 giờ mới bắt đầu thánh lễ. Cháu Bằng, con ex Cảnh giúp lễ.

Trước khi về các bạn 68 chụp chung kỷ niệm trước hang đá Đức Mẹ (không có anh chị Công). Sau đó LT mời đi dùng cơm trưa.

Ánh 757

Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2010

Giỡn nhiều rồi, bây giờ đọc chính luận một chút nhé !!!

THÀNH-TÍN-TRÍ-DŨNG

Chữ "Thành" là gì?

Trong Kinh văn có nói: "Sở vi thành kỳ ý giả, vô tự khi giả" (thành kỳ ý nghĩa là mình chẳng dối mình). Như vậy ta nhận thấy ý nghĩa đầu tiên của chữ Thành là hiểu mình, không tự dối mình. 
Vậy không tự dối mình là thế nào? – Là làm theo mệnh lệnh của lương tri, đúng thì làm, sai thì bỏ, làm lành, lánh dữ. Điều thiện vốn là căn bản của con người. Không đi ngược với cai căn bản ấy tức là đã thực hiện được chữ Thành.
Xưa vợ chồng Tăng Tử đi chợ, con khóc đòi đi theo. 
Vợ Tăng Tử bảo con: "Con ở nhà rồi mẹ đi chợ về làm thịt lợn cho con ăn". 
Lúc vợ về, thầy Tăng Tử bắt lợn mổ. 
Vợ nói: "Tôi nói đùa con nó đấy thôi!" 
Thầy bảo: "Không nên nói đùa, không nên nói dối, phải giữ được cái đức thành với con và dạy cho nó ngay từ bây giờ cái đức thành của người quân tử." 
Nói rồi thầy đi mổ lợn cho con ăn.

Cứ ngẫm thế mới hiểu được giá trị của chữ Thành. Với người lớn, kẻ nhỏ và bản thân cần phải giữ được lòng thành.

Nhưng muốn giữ được chữ Thành, bên cạnh ta cần phải trau giồi chữ Tín.

Chữ "Tín" là gì?

Tín trước nhất là lòng tin ở mình, ở người. tin mình là biết lượng sức mình, định được chữ thành trong lòng mình để hành động. Có tự tín mới có tự lực, tự cường, tự giải quyết mọi khó khăn trên đường đời.

Tín cũng là giữ đúng lời hứa với mọi người. Một lời đã hứa, dù vật đổi sao dời vẫn không hề thay đổi. Đó là chữ tín.

Tín còn là niềm tin, niềm cậy trong và phó thác vào đấng Tối Cao xét về mặt tín ngưỡng, không bị lay chuyển, lung lạc trước những vinh hoa, bổng lộc hay đàn áp, tù đày vì đức tin có thể chuyển dời được cả núi non.

Như vậy, đức tín và đức thành có nét tương đồng, cùng có nghĩa là giừ điều ngay thẳng, không điêu ngoa, xảo quyết để làm những việc lợi ích cho đời.

Thầy Tử Cống ngày xưa đã nói: "Nhân vô tín bất lập" (người không có tín thì không đứng vững được).

Xưa Duyên Lăng Quí Tử đi xứ nước Tấn có một thanh kiếm quí và sang chơi với vua nước Từ. Vua từ thấy thanh kiếm lấy làm thích lắm, ý muốn xin mà không dám nói. Quí Tử ý muốn cho nhưng ngặt phải lo tròn nhiệm vụ. Khi đi xứ về, vua Từ chết. Quí Tử đưa kiếm cho Tự Quân, Tự Quân không nhận. Ông bèn treo kiếm nơi mộ vua nước Từ. 
Ngẫm thế, ta mới thấy, chỉ mới hứa nơi lòng mình thôi mà Quí tử cũng không muốn thất hứa với lòng. Quả thật là người trọng chữ tín.

Nhưng thành và tín mà thiếu trí chẳng khác nào người có tâm mà không có mắt.

Chữ "Trí" là gì?

Trí trước tiên là sự thông minh, sáng suốt. Tâm cảm thì trí suy, thấu tình, đạt lý. Người trí nhận thức nhạy bén, xét đoán công việc một cách phân minh, tìm hiểu vấn đề một cách sâu rộng. Có như vậy mới giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng, kịp thời, xoay chuyển được tình thế, thu hút mọi người và lãnh đạo muôn dân.

Khổng Tử nói: "Trí giả bất hoặc" (người có trí, chẳng có việc gì mê muội). chính vì thế ta mới nói trí là con mắt của tâm vậy.

Xưa Đào Duy Từ chơi với bọn trẻ. Đánh rơi quả bưởi xuống lỗ sâu, không ai biết cách làm sao để lấy. Nhưng ông đã biết múc nước đổ xuống lỗ, quả bưởi nổi lên và lấy được dễ dàng.

Thần đồng Hạng Thác có lần hỏi Khổng Tử: trên trời có bao nhiêu vì sao thì Ngài bảo hãy nói chuyện dưới đất. 
Hạng Thác hỏi: dưới đất có bao nhiêu ngôi nhà? Khổng Tử lại bảo nên nói chuyện trước mắt. 
Hạng Thác liền hỏi: lông mi có bao nhiêu sợi? Khiến Khổng Tử phải bật cười, khen là "hậu sinh khả úy" (người sinh sau đáng sợ). Trí là vậy ru.

Khổng Tử nói: "Nước mất không biết là bất trí, không liều là bất dũng". Hai chữ trí và dũng vì thế mà di đôi với nhau.

Chữ "Dũng là gì?

Dũng tự nó là sức mạnh - mạnh thể chất và mạnh tinh thần. Dũng là cái chí khí của con người. 
Người có cái dũng thì ăn ngay nói thẳng. Thấy việc phải làm thì ra tay hành động; thấy nguy nan thì ra tay cứu vớt. Đó là người dũng. Bởi thế, Khổng Tử nói: "Kiến nghĩa bất vi, vô dũng giả" (Thấy điều nghĩa mà không làm thì không phải là kẻ dũng).

Chính vì thế mà khi Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga đã thẳng thắn mà rằng:

"Nhớ câu kiến nghĩa bất vi,
Làm người như thế cũng phi anh hùng."


Người dũng cũng là người anh hùng vậy, mà người anh hùng phải biết kết hợp cái dũng với thành, tín và trí để làm nên sự việc, giúp ích cho đời.

762 (st)