Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2007

Re: Đời có bao nhiêu lần sung sướng

PHT
Ruoi len blog thay exo do la chau Vi , con cua Ex Lien, dang lam o VP Vietlaw.
Cam on chau Vy nhieu. Xin dinh chinh cho PHT biet ro
Ex772

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2007

Đời có bao nhiêu lần sung sướng

Thưa anh em,

Thấy TT nói chuyện về lương bổng ở xứ Pháp, PHT cảm thấy anh em ở VN chắc cũng có chung tâm trạng. Mỗi tháng chỉ lãng lương có 1 lần, nghĩa là mỗi tháng chỉ được sung sướng có 1 lần, một năm là được sung sướng 12 lần, ít quá! Người cầm ngân quỹ chắc cũng phải cẩn thận lắm, nếu không thì 'tiền lính tính liền', nhiều stress quá!

PHT mỗi tuần lãnh lương, nếu có 'tính liền' thì tuần sau lại có cái mới để mà tính tiếp, mỗi năm được sung sướng đến 52 lần, quá xá đã! Đã hơn PHT thì chắc chỉ có mấy Đại Gia, mỗi năm chỉ stress có 12 lần khi phải mở hầu bao để trả lương công nhân, Ex Trưởng nhà mình thì lại càng ít stress hơn một mức vì có ông anh vợ làm công đoàn bảo kê rồi,hehe! Hèn chi mà Ex Trưởng nhà mình càng ngày trông càng trẻ trung. Thôi, nói nhiều thì sợ bị rủa, xin tạm ngưng, hehe!

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2007

Noel

Ngay 26/11, thu do Paris da khai mac cho mua giang sinh 2007 (30 ngay truoc dem Noel) , bang cach mo tat ca den giang décoration Noel ngoai duong , cua tiem ... thiet dep , lam tang them long no nuc cho moi nguoi , phai bat dau lo di mua sam dan dan , de chuan bi an mung giang sinh den trong 30 ngay nua .
Nam nay nha nuoc Tay da chi ra tren 17 ty dong VN (tuc 850.000 euros) de trang tri kieu moi ... den chop tat gan tren cay cua vai KM dai lo "CHAMPS ELYSES" , duong nay ex tui moi ngay sang di , toi ve ngang do , nen rat sung suong vi ....minh duoc huong 1 cach xung dang dong tien minh da bo ra dong thue cho nha nuoc Tay.
Thoi tiet Phap luc nay thiet lanh chu khg phai "se lanh" nhu ben VN , ban dem duoi 0° , nhung de di mua sam thi nong do mo hoi ... vi nguoi ta chen lan rat dong , va gia ca thi ...." o tren troi" .
Nhung nguoi di lam nhu ex tui thi duoc lanh luong thang 13 , nen cuoi thang 11 se duoc phat luong vao ngay 25/11 roi cu 15 bua sau lanh them 1 thang luong nua , de co tien ma di... mua sam !
Dac biet , tai day khg co chuyen cap duoi phai mua qua bieu xep nhu VN vao dip cuoi nam , ma nguoc lai cac xep lon , xep nho phai khoan dai nhan vien , moi ca service di an com trua , hay it nhat cung 1 hop keo chocolat hay banh ngot , voi ruou champagne de cung nhau chia se 1 chut "thu gian" tai noi lam viec .... "lam ong gia Noel ma" !
Hang nam "ong chu lon" se khoan dai tat ca cac nhan vien 1 buoi tiec rat trang trong , vao thang 12 hay thang gieng , goi la "POT PATRON" , va phai mua do choi Noel hay li xi tien , (thoi gia trung binh hien nay la 200 euros) cho 1 con em duoi 18 tuoi cua cac nhan vien !
Cac exs co bat dau chuan bi gi cho Noel chua ?
Toan Thang


Re: Exo Con

Thưa các Exs,

PHT thấy email của Exo con thì đoán chừng là con gái của Ls Đạt? Mấy hôm nay thấy DR ít xuất hiện nên cũng đoán chừng là còn đang lên non cao như C'N' nói bữa trước? PHT mấy hôm nay làm việc nhiều quá nên cảm thấy hơi mệt, chắc là phải nhờ Ex Danh Tướng tiếp thị chút chút quá. Bây giờ đi ngủ.

Re: Tay ba lo

T.Thang men
Cam on T.Thang da canh giac cho anh em
Dung ruoi chua doc VNexpress gi do nhung chac chan la tin loi T.Thang hon la nha bao noi lao an $.
Thuc ra cuoc song co nhieu mat lam. Co the nguoi viet bai Tay ba lo cung khong dam khang dinh gi nhieu nhung phai viet vi nhiem vu iu H2O thoi.
Thong cam nhe ban T.T.
Ex 772

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2007

Tay ba lo

772 va cac exs than men ;
Doc tren intternet hay VNEXPRESS tuan roi co nhieu bai viet ve Tay ba lo tai VN , cac sinh hoat cua ho tren duong Pham ngu Lao , ex tui muon gop vai y kien cho cac exs quoc noi ro :
pham o xu nao cung co nguoi giau va nguoi ngheo , co nguoi lam bieng , nguoi chiu kho vv.... tot xau lan lon voi nhau. .
Thoi buoi nay, xa hoi Tay cung co rat nhieu thanh phan bat hao , luu manh ... chung khg chiu di lam viec , chi thich di lua bip thien ha , hay cuop giut , an trom de sinh song , cung co the do la dan cac nuoc khac den Paris kiem song (thuong la Dong Au) , nhung minh rat kho phan biet duoc vi he thay mui lo , da trang , deu keu la ong Tay het !
Nhung noi thiet cac exs nghe : Cac ban dong nghiep voi minh trong cho lam viec tai Lyonnaise-des-Eaux , ru chung di an nha hang Chau A cung rat kho khan hay bi tu choi lien , chu dung co noi den di VN choi , trong hang da co to chuc di du lich VN 1 lan vao nam 2000 , mac du duoc cong doan tra cho 1/3 tien chi phi tour du lich , nhung chi co khoang 30 nguoi tren tong so 2500 ghi ten di thoi , roi tu do den nay tui cong doan khg muon nhac den chuyen to chuc tour du lich VN them lan nua (chac ve ben VN bi ..."com khg lanh , canh khg ngot" roi ).
Lyonnaise-des-eaux thuong co mot vai mission nho nho tai Saigon , Hanoi nhung chang ai chiu di lam , bay gio phai van dong nhung nguoi VN hay Chau A nhu minh di dum , khi di cong tac o VN , duoc hang dai tho het tien ve may bay , tien an uong , chi phi vv....va dat phong cho o tai Khach san Sofitel 5 sao luon luon !
Cho nen minh khg tin la co nhung Ky su , thac sy , tien sy Phap chiu ve ben VN de ban thit cho , di day hoc , hoac buon ban ... cuc nhoc de kiem song ben VN .
Dan Phap noi tieng la "Quan Lieu" va "bao thu" , trong lich su VN con ghi ro , neu ho den VN de lam thuc dan , hay lam cha dan minh thi hoa may chung chiu di , con den lam "cu ly" chac tui no thich o que huong no ma "an va" nha nuoc Phap suong hon ! (1 nguoi that nghiep ben day duoc huong tro cap it nhat 500 euros/ thang) , cung co the do la nhung nguoi pham pham , phai di tron tranh phap luat......
Tom lai , cac exs hay noi voi nguoi ben do , nen than trong doi voi may ong "Tay ba lo" nay , vi la chuyen rat khg binh thuong , dung tin vao may chu "vi tinh yeu men nguoi Viet" cua ho , khg co dau !
Toan Thang

Re: RE Sài gòn ngày xua

T.T va anh em than men
Mo file qua tang cua ex truong that la bang hoang: ma quy cam do phai xoa ngay di khong thoi thi long dong long lo do T. Thang ah.
Ex772
 

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2007

Re: RE Sài gòn ngày xua nay

Cac exs than men ;
Ong ba minh ngay xua (o mien Bac moi mac yem) an mac cung sexy gom !!!! , cu phoi bay ra nhu vay ca ngay , den "ma quy cung phai dong long ta" , boi vay co cau "dem 7 , ngay 3" !
An mac ho hang (open) ma cai mat hien kho , cai gi cung nho nhan moi lam cho thien ha tinh chuyen ..... kiem loi , con may co dam ben day "Open" ma cai mat du lam , lai to lon denh dang , nen dan ong chi dam lam nhu PHT , dom len len thoi , chu dung vo la ...bi "ngop tho" lien , khi da lon tuoi , met moi roi , lai cang khiep dam chung hon nua !
Thoi thi ....... "Ta ve ta tam ao ta vay" , chuyen tra thu dan toc , coi nhu IMPOSSIBLE !
Toan Thang


RE Sài gòn ngày xưa

PHT va cac exs than men ;
Nhac den "café nhac" , bay gio Saigon cung co nhieu quan rat dep , café lai ngon tuyet voi , co nhac phat ra bang cac dan am thanh rat hien dai , tot hon cai thoi ma chung minh thuong xuyen lai vang .... Lan nao ve VN minh deu co di uong cafe buoi toi tai cac quan rat xin o Saigon bay gio ....nhung van khg tim lai duoc cai thu vi , cai cam giac ngay xua , thiet khg hieu noi , noi la Stress khg co thoi gio thi khg dung , vi minh di nghi he , dau oc rat thu gian , lai o khach san , co nguoi thuc de mo cua suot dem , nen dau co so bi la ray nhu hoi con tre o voi cha me ...... co phai tai minh da "GIA" roi chang?
Hoi moi qua Tay nam 1985 , di lam vua co chut dinh tien du la ex tui sam ngay 1 dan may nghe nhac thu "XIN" , luc do nhac Viet chi san xuat trong cac bang cassette audio nho 60, 90 phut thoi , chua co cassette vidéo hay DVD , roi gan den mau trong salon chop tat theo tieng nhac tram bong , toi toi nam nha nghe "Ngoc Lan" ca nhac Phap nghe thiet tuyet voi , nhung bay gio , khi co du thu tien nghi khac phat minh ra : DVD , TV man anh lon vv..... vua nghe , vua duoc xem hinh ca si nhay mua..... lai bot thich thuong thuc nhac di , co le vi nhac trong cac chuong trinh DVD , ho lam cho moi gioi xem , ca gia lan tre , nen 1 DVD chi co vai ban thich hop voi tuoi tui minh , nen bi mat phan hung thu khi xem !
Hay cung co the vi thoi bay gio , vua nghe nhac vua phai xem cac "son nu" khoe run , khoe dui , uon eo , roi liem moi liem mep ....nen trong dau oc minh bi giao dong manh , khg the song lai voi nhung hinh anh trong "ky uc" duoc nua .
Ex Truong à , cac Teen ex goi con nho tuoi , duong nhien la dep , va hien tu roi .... nhung vi ex tui so bi "pham toi" nen hong dam xem dau ! (de bi nay sinh cac tu tuong den toi trong dau , cong voi suc manh cua dong euros thi viec "xuong hoa nguc" cang de dang hon ...), neu ma co duoc cac "nguoi dep xon xon" lon tuoi mot chut thi hay biet may , day moi la loai "QUY HIEM" , tui da kiem hoai ma chua thay duoc , exs nao co , nho goi hinh cho anh em cung chia xe voi .
Toan Thang

Bai viet tang PHT

Vi Phuoc co ten tuc la hu tiu, nen xin trich bai nay dang o Nhat Bao Nguoi Viet,
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=69681&z=1
Moi PHT va cac EXs xem choi.

DM

Văn Lang/ Người Việt
Có lần, một người bạn là Việt kiều sống ở Mỹ bảo tôi: Bên đó, do là hợp chủng quốc nên chỉ ở Mỹ cũng có thể thưởng thức đủ loại món ăn của Tây, Tàu, Nhật, Mê-hi-cô... Tôi không biết điều bạn tôi nói chính xác bao nhiêu phần trăm nhưng tại Sài Gòn, nơi tôi đang sống, bạn có thể thưởng thức đủ thứ món ngon, vật lạ của mọi miền đất nước. Ngoài phở Bắc, bún bò Huế, mì Quảng, Sài Gòn còn có hủ tiếu Sa Ðéc, hủ tiếu Nam Vang và những nhà hàng bán các món Tây, Tàu, Ấn... Tôi đã nếm qua nhiều thứ, trừ hủ tiếu Mỹ Tho dù qua lại hàng trăm lần quán hủ tiếu Mỹ Tho nằm góc ngã tư Nguyễn Ðình Chiểu-Phạm Ngọc Thạch bởi trộm nghĩ, hủ tiếu thì Sa Ðéc, Nam Vang hay Mỹ Tho cũng... rứa!

Cho tới lần nọ, tôi buột miệng hỏi một người bạn quê Gò Công cho có chuyện để... hỏi: Hủ tiếu Mỹ Tho có gì lạ? Người bạn này bảo rằng: Sợi hủ tiếu Mỹ Tho là loại sợi tươi, mềm như sợi phở, vì không phơi cho khô hẳn rồi khi ăn mới đem trụng nước sôi như các loại hủ tiếu khác. Với tôi, đó là chuyện lạ. Nhiều nông dân ở miền Nam không thích phở vì sợi phở quá mềm, ăn... “ngán”. Ngược lại, không ít người miền Bắc chẳng ưa hủ tiếu do theo họ, sợi hủ tiếu bởi bị phơi khô nên quá dai, lại độn cả giá lẫn hẹ, nhìn phát... “chán”.

Trong vài năm gần đây, tại Sài Gòn, rất khó kiếm quán hủ tíu nấu theo phong cách miền Nam mà hủ tiếu mì của người Hoa thì lại khác hẳn. Cũng vì vậy, tôi quyết định thử vào quán bán hủ tiếu Mỹ Tho như đã kể...

Hóa ra bạn tôi đúng! Sợi hủ tiếu trong quán hủ tiếu Mỹ Tho ở Sài Gòn này mềm, chứ không dai như các loại hủ tiếu khác. Phần còn lại thì gần giống như hủ tiếu Nam Vang (nghe nói hủ tiếu Nam Vang xuất xứ từ Nam Vang - thủ đô của Cambodia nhưng do người Hoa sáng tạo): cũng thịt heo xắt lát, gan heo, tép bóc vỏ song có thêm cục giò heo (hủ tiếu Nam Vang không thấy giò heo nhưng có thịt bằm). Cô phục vụ quán hủ tiếu này cho biết, sợi hủ tiếu ở đây không phơi khô nhưng cũng chẳng tươi mà phơi “dôn dốt” (kiểu phơi qua cho se mặt như mực một nắng). Bởi phơi “dôn dốt” nên khi trụng nước sôi, sợi hủ tiếu mềm như... bánh phở. Ăn xong tô hủ tiếu giá 15 ngàn đồng (giá trung bình của một tô thức ăn ở Sài Gòn), tôi nảy ra ý định đi Mỹ Tho để “đối chiếu” với “nguyên bản”, xem nét riêng của hủ tiếu Mỹ Tho thật sự là gì...

Ngày xưa, do công việc tôi thường ra bến xe Chợ Lớn, đón xe đi Long An. Ðây cũng là chỗ người ta đón xe đi Mỹ Tho. Lần này, tới bến xe Chợ Lớn, tôi chẳng tìm được chiếc xe đò Sài Gòn-Mỹ Tho nào cả. Hóa ra, bây giờ, xe đò đi Mỹ Tho bị điều hết về Xa Cảng Miền Tây. Giá vé từ Xa Cảng Miền Tây đi Mỹ Tho có hai loại: 19 ngàn đồng/người nếu đi xe thường và 24 ngàn đồng/người nếu chọn xe có máy lạnh. Tuy nhiên xe xuất bến theo thứ tự nên có muốn kén cũng chẳng được...

Tôi tới Mỹ Tho vào lúc trời đã giữa trưa. Lúc xe gần tới bến xe Mỹ Tho, tôi thấy một nhà hàng lớn, đoạn gần ngã ba Trung Lương, treo một tấm bảng to kẻ dòng chữ: “’Ðặc sản’-Hủ tiếu Mỹ Tho”. Xuống xe đò, nhảy lên xe ôm, tôi đề nghị anh chàng chạy xe ôm chở tôi tới một quán hủ tiếu Mỹ Tho chính gốc. Câu trả lời của anh chàng chạy xe ôm khiến tôi chưng hửng: Mỹ Tho có rất nhiều quán hủ tiếu nhưng chẳng quán nào quảng cáo họ bán hủ tiếu Mỹ Tho, trừ một quán nằm gần ngã ba Trung Lương, quảng cáo như vậy chắc là để chiêu dụ bá tánh trên đường thiên lý.

Lỡ bộ, tôi đành nhờ anh chàng chạy xe ôm chở ra ngã ba Trung Lương ăn thử “đặc sản - hủ tiếu Mỹ Tho”. Giá tô hủ tiếu Mỹ Tho tại ngã ba Trung Lương cũng ngang với quán hủ tiếu Mỹ Tho ở Sài Gòn. Tuy nhiên “nội dung” thì khác hẳn. Sợi hủ tiếu được phơi khô như mọi loại sợi hủ tiếu khác. Khi ăn mới trụng nước sôi và khi nhai thấy dai chứ không mềm xèo như quán hủ tiếu Mỹ Tho ở Sài Gòn. Tuy nhiên đây là thứ dai ngon chứ không phải dai... nhách. Phần còn lại thì khá giống quán hủ tíu Mỹ Tho ở Sài Gòn, chỉ khác là cả giá lẫn rau đều được trụng chín, chứ không để tươi theo kiểu hủ tiếu Nam Vang.

Ăn xong, tôi nhờ anh chàng chạy xe ôm đưa tôi đi dạo một vòng quanh thành phố Mỹ Tho. Tiếng là thành phố, trung tâm của tỉnh Tiền Giang nhưng diện tích Mỹ Tho chỉ cỡ một quận của Sài Gòn.

Khác với nhiều tỉnh lỵ lâu đời của miền Nam, đường phố ở Mỹ Tho không có cổ thụ, thay vào đó chỉ toàn bàng non. Tôi đem thắc mắc này hỏi anh chàng xe ôm thì anh cho biết: Ngày xưa, Mỹ Tho cũng có rất nhiều cổ thụ nhưng do mở rộng đường sá và sợ bão to, cây đổ, người ta chặt hết rồi trồng bàng thay thế.

Anh chàng chạy xe ôm còn dừng xe nơi một công viên nhỏ chỉ cho tôi xem cái cồn nằm bên kia sông nơi Ông Ðạo Dừa từng sống. Tôi đã từng đọc một cuốn sách nhỏ do ông viết, trong đó ông đề cập tới việc ăn chay có thể giúp “chống” bom hạt nhân và một số suy nghĩ khác của ông về hòa bình. Có thể nhiều người không đồng ý với ông về nhiều điểm song cái triết lý sống “vừa vừa, phải phải” của ông lại rất gần gũi vơi quan niệm về cuộc sống của những người miền Nam ngày xưa...

Ðây cũng là lần đầu tiên tôi biết chợ Mỹ Tho và chợ trái cây. Nghe nói, hồi xưa, chợ trái cây nằm trong chợ Mỹ Tho nhưng sau này do kẻ bán, người mua quá đông, nó được tách ra thành một ngôi chợ riêng gần bờ sông và là chỗ cho đủ loại trái cây từ Cái Bè, Cái Mơn cũng như các tỉnh lân cận đổ về. Dấu tích thành phố Mỹ Tho ngày xưa - dưới thời còn thuộc Pháp - có lẽ chỉ còn hai mố cầu quay.

Mỹ Tho còn có chùa Vĩnh Tràng - một cổ tự nghe nói được xây từ thế kỷ 17. Cổ tự này có dáng dấp của kiến trúc Khe'mer. Nét cổ kính không biết có còn khi một tượng Phật thật lớn đang được xây phía trước chùa...

Người ta thường bảo ẩm thực cũng là văn hóa. Tôi không rành vụ này nhưng một chút tò mò về một món ăn đã đưa tôi tới một vùng đất mà trước giờ tôi chỉ nghe kể...

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2007

Re: Sài gòn ngày xưa

Thân tặng forum Ex 68 . Để giải stress và quên đi những nhọc nhằn trong cuộc sống .
 
HC 763 .
----- Original Message -----
Sent: Saturday, November 24, 2007 4:07 PM
Subject: Sài gòn ngày xưa

Thưa các anh em,

TT có nhắc đến DVD ca nhạc, điều nầy làm PHT nhớ đến một đoạn ca nhạc trong đĩa DVD Asia56, có liên khúc nhạc Pháp do Don Hồ và Lâm nhật Tiến trình bày. Ca hay hoặc dỡ thì PHT không biết, nhưng đoạn nầy làm PHT nhớ đến thời lê lết ở các quán cà phê nhạc  đường Nguyễn Du, cà phê Lạc thì thời đó chưa được phát minh, chứng tỏ là VN bây giờ tiến bộ hơn thời xưa nhiều. PHT thì nhớ Sài gòn qua các quán cà phê. TT thì nhớ SG lúc còn ngồi trên yên ngựa sắt. TBG là người bí mật nên chẳng biết nhớ gì. Các exs khác thì chắc nhớ lại tấm hình 'Ngày Xưa'do Phó Giám Đốc DM post??? Ôi! Thời quá khứ….c'est un cri dans mon Coeur (Christophe)

Tạ ơn

Duoc hong an cua Thien Chua: "co com an , co ao am " , và được “Di trong dau thuong, se ve giua vui mung…”.
Tạ ơn Chúa!!! Và chia mừng với các S.exs'oversea'.
AE S.exs'nội' cũng luôn cầu xin, mong mỏi "Di trong dau thuong" dể cũng "se ve giua vui mung…” như các bác vậy thôi...

ma qui cam do

Các "đấng" S.ex68s "OVERSEA" ơi,
S.ex "truong" có nhã ý 'TIẾP THỊ' "hương đồng, cỏ nội" cho các "đấng" là ngầm nhắc nhở các "đấng" phải cố lên, may mà bây giờ còn "lòng động, lòng lo" kẻo "gió heo may đã về", mai mốt có về mà "gối mòn, chân mỏi" chẳng còn sức mà động nữa thì tủi lắm đó!!!
Riêng S.ex DR, "ma qui cam do" mới tranh thủ lên "vùng cao", "đặc sản quê hương" đâu có thiếu như các bác "OVERSEA" đâu...
Thôi thì các bác cứ cố mà "về tắm ao ta" kẻo trễ...
C"N"

PS: Muốn đăng ký hoặc cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ ngay S.ex"truong" hoặc S.ex"danhtuong" để tiện sắp xếp...

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2007

TAKE2TANGO

Ex PHT va cac exs QUOC NOI;
Cac exs nho vao "take2tango" ma xem , thay ghe qua , so qua !!!! dan Cali du
thiet , ai ma dung den ho la ..."CHIT" , deu la CONG SAN ca , cho du chinh ho da
tin nhiem bau nguoi do len 2 nam truoc ....lau lam roi moi duoc nghe "CHUI BOI"
tham te nhu vay bang tieng VN , (vi o Tay da tren 20 nam roi , nen bi quen het
rao !)
Hoi nho ex tui song o gan cho (market) "CAU MUOI" , doc xong ex tui thay khoai
lam ...vi duoc hoi tuong lai rat nhieu hinh anh da bi lu mo trong ky uc.
Toan Thang

Sài gòn ngày xưa

Thưa các anh em,

TT có nhắc đến DVD ca nhạc, điều nầy làm PHT nhớ đến một đoạn ca nhạc trong đĩa DVD Asia56, có liên khúc nhạc Pháp do Don Hồ và Lâm nhật Tiến trình bày. Ca hay hoặc dỡ thì PHT không biết, nhưng đoạn nầy làm PHT nhớ đến thời lê lết ở các quán cà phê nhạc  đường Nguyễn Du, cà phê Lạc thì thời đó chưa được phát minh, chứng tỏ là VN bây giờ tiến bộ hơn thời xưa nhiều. PHT thì nhớ Sài gòn qua các quán cà phê. TT thì nhớ SG lúc còn ngồi trên yên ngựa sắt. TBG là người bí mật nên chẳng biết nhớ gì. Các exs khác thì chắc nhớ lại tấm hình 'Ngày Xưa'do Phó Giám Đốc DM post??? Ôi! Thời quá khứ….c'est un cri dans mon Coeur (Christophe)

Re: Bao

T.Thắng men
Truoc het la VN da tang gia xang len 1700 $/lit. tu 11.300 len 13.000 . Van con rất rẻ so voi cac nuoc chung quanh va cac cty xang dau cua nha nuoc van phai b`u lo^~.
Con vu bao thi dung lo. Sau nhieu dự báo bão sai gây thiệt hại lớn từ cơn bão số 5 : bay giờ hơi có bão là làm um sùm để nếu lỡ gây thiệt hại gì thì nói là tại trời. Dân Hà nội có câu : ' mất mùa thì tại thiên tai, được mùa thì tại thiên tài Đảng ta". Nói thiệt Tp HCM qua va nay không 1 giọt mưa, trời hơi se lạnh theo kiễu gió heo may lại về. Ôi nói tới heo may là lắm chuyện lắm nhất là đối với mấy ông ngoài 50.
Hôm nay ruồi rất bận vì sắp phải đi tỉnh, xin các anh em khác trả lời anh T. Thắng cho đầy đủ hơn.
Thân
Ng V Dũng

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2007

gia xang dau

Dung Ruoi than men ;
Gia xang ben VN van con qua re so voi Tay , cho ban 35.000 /lit , va co noi 40.000/lit , gia nhap xang vao Tay chac phai re hon ben VN nhieu , vi o gan cac xu co dau lua hon VN , tien van chuyen it ton kem , hon nua Phap nhap xang qua cac hop dong kinh te 2 chieu duong nhien co su thuong luong ve gia ca , phan tien cach biet con lai la thue nha nuoc thau tren xang dau .... VN duoc nha nuoc bu lo la suong lam day! The nhung ;
Moi nguoi ben Chau Au deu cong nhan viec thau thue cao tren xang dau la rat hop ly , vi nguoi nao co tien nhieu thi chay xe to , may manh se tieu thu xang nhieu , nen phai chiu thue nhieu , con nguoi ngheo di xe dap thi khoi phai tra thue , chinh phu lay tien thue do de tu sua duong xa , cai tao moi truong cho moi nguoi cung huong ... nhu the moi co cong bang va chinh dang.
VN ta bu lo tien xang , may nguoi di xe hoi sung suong , tien nghi , da giau lai duoc huong them tien bu lo cua ngan sach nhieu hon , dung la "ngoi mat , an bat vang"...
trong khi "dan ngheo" khg co xe gan may di , se huong duoc cai gi ? ngoai cai phai chiu canh ngap lut , bui bam , lay loi, ket xe ngoai duong , cang bi thiet thoi hon .
Quan diem xa hoi cua Tay va Ta khac nhau ve diem nay , cac ex thu suy nghi xem , ai lam chuyen hop ly !
Toan Thang

LITTLE SAIGON

TBG , KHOAN , DM , CHAU , HOA , THANH MAP va cac exs quoc noi than men ;
Nghe noi Little Saigon bi doi then khac , minh thay rat phan no ... rat tiec da khg duoc dinh cu o ben Cali de di tham gia bieu tinh chong chinh phu My , doc tai , ap buc nguoi Viet dinh cu tai Cali !!!!
"Saigon Buisiness District" sao ho khg nhet them vo cho nao do , chu "NEW" , cho du nghia .... ? Vi ben My , minh thay cho nao cung thuong co chu NEW het ma !
Ben PHAP , chi vai tram thang Tai xe lai xe lua ... dinh cong thoi , ma nha nuoc Tay , tong thong Sarkozy cung da phai nhuong bo de sua doi lai chuong trinh "cai cach" cua ong , cho du nha nuoc cung dang rat ket , khg biet se lay tien dau ra ma chi tra nhung khoan chung doi hoi , dang nay chi co sua co cai ten thoi , dau co dung cham gi den tien bac cua ho dau , nhat dinh la tui My phai chiu nhuong bo 600 ngan nguoi Viet , cu bieu tinh , cu dap pha , va chui boi tham te ....ma ly cong khai , cu viet lach tum lun va lang nhang , ky ten thiet nhieu vao tren Internet ! (hay doc trang nhat cua take2tango) .
Minh thay tren TAKE2TANGO co nguoi da viet la giai cap lanh dao (trong do co ca ong thi truong , ba NGUYEN va cac nghi vien da nhan tien cua CS VN , nen xu ep dong bao) , te ra ben My giau co nhu vay , ma cung co chuyen an hoi lo nua sao ???? Thiet la "NEW" , dung la "chay nha moi loi mat chuot" , hi hi hi......
Thong doc bang Cali chi la 1 dien vien dien anh , con thi truong , nghi si chac cung chang an hoc gi cao hon , ma nguoi Viet minh ben do , co rat nhieu nguoi co trinh do Bac sy , Ky su , Tien sy vv.... giu nhung chuc vu rat quan trong chinh quyen My , da dong gop rat nhieu cong suc rat to tat , trong van de quoc phong cua nha nuoc My (nghe duoc trong cac bang nhac ASIA, Thuy Nga vv...) , tai sao lai phai chiu thua duoc , ta phai thang tran nay , neu khg mang tieng chet luon day !!!!
Ben Cali co nhieu nguoi dang ham he tong co cac DU HOC SINH ve nuoc day , cac exs quoc noi co con em di du hoc ben My nen than trong , hay phone ma khuyen tui nho dung nen song theo kieu :
"tu do chinh tri" , keo mang hoa vao than , ex Dung ruoi , ex Phuc ! (hay xem take2tango di ) , nguoi ta chui nguoi nay , nguoi kia doc tai , ap buc ... ma ho lai co quyen lam , the moi "hay" chu !
Toan Thang

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2007

Re: Mưa dầm

    Ex 800
Dũng ruồi đâu dám cầu mưa cầu nắng gì. Chỉ cầu cho anh em tham gia diễn đàn cho xôm tụ để có khí thế mừng họp mặt 40 năm thôi.
Muốn nắng hay mưa nghĩa là thiên nhiên thuận với mình thì trước hết phải xem lại cuộc sống của mình có thân thiện với môi trường chưa?
Ruồi tui nghe người ta nói rằng bão lụt là theo chu kỳ, nhưng cũng có người khác nói là tại làm đường xa lộ bắc nam mới nên phá quá nhiều rừng... bây giờ thì phải chịu hậu quả.
Hôm trước đọc 1 bài về thần học môi trường thế kỷ 21 này thấy bàn dân thiên hạ qui cho Ki-tô giáo phải chịu trách nhiệm nặng nề về môi trường( khác với các đạo khác tôn trọng( hay thờ) thiên nhiên, Ki tô giáo quả quyết theo sáng sáng thế là con người làm chủ vạn vật nên tây phương đã góp phần làm tan nát thiên nhiên rồi. Bây giờ hối lại .... nhưng VN ta đây vì nghèo quá nên bắt buộc phải tàn phá môi trường ! Chẳng lẽ cái gì cũng mang cái nghèo ra mà biện minh sao????
T.Thang o đất Tây đang đình công nghành giao thông cũng hay đó nhé. Chí ít cũng góp phần làm tốt môi trường. Các Ex việt gốc nước ngoài dù sao khi kẹt xe cũng ngồi trong xe hơi...chứ dân ex nội chúng tôi hơi bị thương khi kẹt xe :trên thì toàn khói xả dưới thì nhiều khi nước ngập, chung quang thi tiếng ồn và chen lấn ....
    Ex 772

Bao

Cac exs than men ;
Doc tren Internet , VN dang sap co 2 con bao tren duong di vao thanh pho mang ten Bac , bao so 7 va so 8 .... cong voi dot trieu cuong cuoi thang 11 , khg biet cac exs co chuan bi gi chua ?
Tinh hinh trong TP ra sao , ex 772 xin tuong thuat vai hang ve tinh hinh chong bao cau TP cho anh em hay voi , chac ky nay may cai choi la , café lac , cua cac "ve co" , "ve vuon" se bi bay mat het ,
lam sao nam toi ex tui ve VN se buon chan chet , nen dang lo lang lam ..... Noi choi thoi , vi thay du bao tren internet , la bao doi (2 tran bao di lien nhau vao mot cho) rat hiem co , neu co suc manh se anh huong rat lon , nen ex tui rat lo ngai cho cai thanh pho than yeu cua chung ta .
Ben Phap cong nhan duong sat van con tiep tuc dinh cong bai thi , chung doi len luong , nhung giam thoi gian lam viec .... doi tien huu tri cao , nhung duoc ve huu som (50, 55 tuoi) , nha nuoc thi cang ngay cang thieu no , kinh te Phap dang bi khung hoang tram trong , nguoi dan cang ngay cang ... doi kho , chang ai biet se lay tien o dau ra de tra cho chung .... nen danh "bo tay".
Xe , Tau cua nganh duong sat ben day chay bang dien (nguyen tu luc) , khi chung dinh cong thi nguoi ta phai dung xe hoi di lam , nen muc tieu thu xang dau tang len gap 3 .... co le may ong "cam dau" , da nhan tien cua cac "vua dau lua A rap" roi day ! vi luc nay xang dang len gia rat cao , ai noi rang ong Tay khg co thu doan bang ong Tau ? ho cung biet cach kiem tien dung luc lam chu .....
Mot cach an hoi lo con tinh vi , xao quyet hon la ben VN nhieu , Tay ma ly !
Toan Thang

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2007

Hih VN

....." Voi suc nguoi , soi da cung thanh com"....
May ong Tay , ba dam khi xem tam anh nay (chup tai Hanoi) , deu dong y rang dan VN ta co suc manh phi thuong ,
ex tui con khoe them.....nhan dan VN "biet doan ket de gay suc manh" ma , he hehe !!!!
nen ho khang dinh rang : chang bao lau nua nen kinh te VN se vuot qua mat thien ha het cho coi !
Toan Thang

Re: Mưa dầm

Cac exs quoc noi than men ;
De cac exs dung buon phien ve chuyen ngap lut ben VN khi troi mua lon , o dau cung vay het , VN hay Uc hay Chau au ,
nhung hay "yeu thich cai gi minh dang co" , nhu trong tam hinh ex tui goi kem theo day .. ..
May ong Tay , cho du nuoc ngap van quan ao , giay , non chinh te ... va than nhien uong bia !
Doi mot lat nuoc rut het , se lam viec tiep ...."chuyen khg co gi ma am i!" phai khg cac exs ?
Toan Thang

Mưa dầm

Thưa anh em ExLuro68,

Nhờ DR cầu nguyện cho nữ nhân đừng có đi ra đường nhiều nên hôm nay thành phố Melbourne mưa thê thảm, mưa dầm dề từ sáng đến tối, hiện giờ trời cũng còn mù mịt. Có điều là không có bị ngập lụt một điểm như ở TP Sài gòn. Mưa dầm thì tiệm cũng vắng khách nên hôm nay mặt thằng chủ nhăn nhó giống y như Danh Tướng. PHT cũng hơi buồn vì hôm nay ai đi ra đường cũng vội vàng và trùm kín mít, không có màn trình diễn thời trang nào đáng xem cả. DR nếu có cầu mưa cho nước Úc thì nhớ cầu mưa cho nửa ngày thôi nhé, nửa ngày còn lại dòm ngó chút đỉnh cho cuộc đời tươi lên chút chút.

PHT

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2007

Re: Trở lại diễn đàn

Ex 772
Chuyen gia ca tang la chuyen rat dang mung , chu sao lai so ?
Thi du : luc truoc san xuat duoc 100 Kg thit heo , ban ra 14 ngan / kg thi doanh thu la 1 trieu tu ;
bay gio ban duoc 28 ngan tuc doanh thu tang len gap doi , va cu nhu the , neu moi mat hang duoc tang gia .... se tao ra su tang truong chung cho nen kinh te cua ca nuoc VN 2007,
de roi cuoi nam nay moi nguoi duoc tha ho an mung vi muc kinh te tang truong duoc 150% ... roi 200% v,v,......
Toan Thang

Re: Trở lại diễn đàn

PHT va cac exs than men ;
Dung la Paris luc nay dang lanh leo , bau troi khg xam xit , ca ngay "mua phun, gio bac" , nhung nguoi dan Paris dau co dam trum men hoai .... se doi chet , vi ong thanh Phao lo (PAUL giong nhu Paul Fuc) da phan rang : "ai khg lam viec , thi khg dang an".... nen dau co benh cung phai ran ...chay di lam viec ! Paris khg co bo bien dai nhu Cali , Uc ....nen khg the tinh chuyen xach can cau ra bien , kiem vai con ca ve nau canh chua an voi com ... de song qua ngay duoc.
Paris co cai sung suong hon ben Uc cua PHT , vi ben do co nhieu NU NHI di ra ngoai duong , minh chi duoc dom ngo bang con mat thoi , dung cham vo la "CHIT".... Nhung Paris , ca tuan nay cac phuong tien chuyen cho cong cong dang lam REO , co rat it xe BUS , Métro chay ... nen moi lan co xe vo ben , dan chung chen nhau de leo len .... dong con hon "ca moi hop" nua , ma toan la dan ba , con gai thoi , vi dan ong ho dung xe hoi rieng de di lam ..... vo xe minh phai dung ep sat , nguoi no voi nguoi kia .... dung cham tu phia , neu ai co "thac mac" , muon biet "men,cung" ra sao... cu tu nhien ma "tim hieu" !
Ex tui hoi nho me tho Nguyen Binh , ong vi co mau ghen nen da viet : "Dung tam chieu nay , be lam nguoi" , ex tui xin viet them : "dung di xe bus , keo no so" ....
vi mau "de" cung co , nhung mau "ghen" con nhieu hon , nen ex tui phai ran thuc day som lam TAXI dua vo , con den tan cho lam viec , roi chieu ruoc ve , cho khoi.... "buc minh "!
Toan Thang

Re: Trở lại diễn đàn

    Ex PHT
Từ lâu ex Trưởng đã bỏ qua sự đời bon chen rồi... nên lúc nào cũng vui hết. 
Theo ruồi nhớ thì mặt danh tướng 68 [do TBG chụp lúc xoè xấp $ 500.000] mới đáng mang ra so sánh chứ!!!
Các ex USA đang chuẩn bị thanksgiving, không biết thịt gà tây có tăng giá không chứ ở VN giá cả thực phẩm tăng từng ngày rồi
Bên VN hôm nay thì xong việc trả ơn thầy giáo. Không biết GSTQ , thầy Công hay thầy Phụng . . . có cần thuê xe của ex 767 chở quà biếu không?  Tớ có cháu nhỏ đi học về nhà tuyên bố 1 câu xanh rờn:' hôm nay các thầy cô ngập quà luôn'. Ôi không biết là tôn sư trọng đạo hay là mua chữ đây nữa.
    Dũng ruồi
 

Re: Trở lại diễn đàn

Thưa anh em ExLuro68,

Nước úc đang chuẩn bị bước vào mùa Hè nên PHT cũng bận rộn lắm, trong khi đó TT và các exs USA đang trùm mền. Việc đáng để ý là lúc nầy sao nữ nhân ra đường nhiều quá, nhìn không cũng đủ mệt. Thứ nhì nước Úc là một hòn đảo lớn, các thành phố thường rất gần biển nên cứ đến mùa Hè là dân chúng bắt đầu kéo tàu ra để trang bị lại dụng đi câu giải trì cuối tuần, vì thế mà tiệm của PHT đang làm rất bận rộn, nhưng càng bận chừng nào thì cái mặt thằng chủ càng tươi chừng đó, thế mới lạ! Trông cái mặt nó cười thì còn tươi hơn là mặt của chủ hãng Long Hưng!

Còn TBG thì đang bận đi biểu tình chống đối một bà nghị viên người Việt đã đặt sai tên cho khu thương mại ở San Jose. Tuấn Đen thì không biết. Gà đen gà trắng gì cũng không thấy ráo trọi!

PHT

Re: 5'

 

Re: Tro lai dien dan



T.Thang oi
Chuc mung tro lai dien dan.
Bay gio la luc thuc hien ke hoach da trao doi voi Ex 800 roi. Cu qua xu Uc chau nghi he di> Dam bao PHT se don tiep hoanh trang, nhiet tinh tren ca tuyet voi.
Ex 772

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2007

Tro lai dien dan

Xin chao cac exs 68 than men ;
May tuan qua minh da vang mat tren dien dan , vi ban di cong tac "vung xau , vung xa" nuoc ngoai , khg co internet , bua nay moi tro lai van phong lam viec ....Ben day Vao cac thang 10,11 thuong cong viec cua minh khg co gi nhieu nen ua di lam cong tac tu thien cho hang , hoac di hoc boi duong nghiep vu 1 vai tuan le.
Theo doi tinh hinh VN tren dai truyen hinh , co nhieu mua lu , thien tai , hy vong khg co ex 68 nao dang sinh song o "mien giua" de bi thiet hai nang ne , vi da khg thay nghe noi gi tren dien dan ,
chi co ex TBG , la chua co duoc co hoi "o nha moi" thoi , nhung cung khg la dieu dang buon cho lam , vi khoi "hao xu" , va khg biet co ex USA nao nhan dip hoa hoan vua qua , tau duoc 1 can nha bi chay o Malibu de mai mot anh em minh co dip den choi gap cac SIEU SAO dien anh My Quoc khg ?! (ex DM , Ex Khoan....).
Troi ben Tay luc nay lanh lam cac exs , ban dem lanh duoi 0° , ban ngay chi 5° , ca tuan nay cac phuong tien giao thong cong cong dinh cong , khg chay nen nguoi Parisien dang rat khon kho !
ho doi quyen ve huu tri vao 55 tuoi voi 1 tien huu thiet cao , trong khi kinh te nuoc Phap dang gap nhieu kho khan , cung chi vi tui canh TA bi thua luc tranh cu tong thong ... hoi thang 5 , bay gio QUAY pha
chinh phu canh HUU , xui bieu 1 thieu so dan chung va sinh vien lam loan ...de tra thu , thiet la toi bai , chi lam kho them cho nhung nguoi dan den ma thoi....
Vi the "tu do chinh tri" cung co dieu khg tot , phai khg cac exs. (phai chi may thang Tay duoc ve VN di hoc tap cai tao .... de sang mat ra) , vi doi hoi nhieu qua!
Sang nay minh phai thuc day tu 5 gio sang di lam de tranh bi ket xe trong Paris , cac cuoc dinh cong bai thi , da keo dai tu 1 tuan nay roi , chua biet den chung nao moi cham dut .
Toan Thang


Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2007

Re: Khẩn! Khẩn!

Thưa anh em ExLuro68,

Hổm rày PHT cứ nói trong bụng là máy vi tính của Anh Sui bị sét đánh nên không thấy bài vở gì hết, không dè Anh Sui âm thầm đem chuông đi đánh xứ người, trả thù dân tộc. PHT cũng có viếng thăm xứ Thái nên đoán là Anh Sui đi Thái vì lý do nào đó chứ chắc không phải vì ăn uống rồi, thức ăn Thái coi vậy chứ không mặn mà bằng thức ăn Việt. Chuyện qua Thái để cưỡi voi thì quá thường rồi, so với chuyện cưỡi ngựa của DR thì thua xa một trời một vực. Đoán rằng, Anh Sui bực tức về chuyện S.Ex Trưởng và Danh Tướng âm thầm chiếm cứ quán cà phê Lạc làm địa điểm dưỡng quân nên mới làm một chuyến đi Thái? Qua Thái thì ai lại đi tắm biển như C'N' nói, không có chất mặn nào trên người để mà xả. Không lẽ cả ngày cứ nằm ở khách sạn mở TV để coi đánh boxing? Thôi thì mọi việc chờ Anh Sui lên tiếng vậy.

PHT

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2007

Sổ Học Bạ của Cậu Giê-su.

Cậu Giê-su vừa xong kỳ lục cá nguyệt ở trường Thánh Phi-líp-phê, và trở về làng Na-gia-rét với sổ học bạ không lấy gì hài lòng cho lắm.

Mẹ Maria xem học bạ của Con xong, tỏ vẻ lo âu không biết phải ăn nói thế nào với Bõ Giu-se. Trong học bạ có ghi kết qủa các môn học như sau:

1. Môn Toán: Cậu nhân có 5 cái bánh và 2 con cá mà thành đáp số hơn 5000 (năm ngàn). Chưa hết, bài tính cộng, Cậu khẳng định rằng Cậu và Cha Cậu chỉ là Một mà thôi.

2. Môn Văn Viết: Cậu chẳng hề có một quyển vở nào mà chỉ viết vài ba chữ trên cát mà thôi, khiến ai nấy âm thầm rút lui.

3. Môn Giảng Văn: Cậu nói không rành mạch cho người ta hiểu mà lại hay dùng dụ ngôn.

4. Môn Hóa học: Cậu chẳng làm thí nghiệm gì cả, nhưng có lần Cậu đã làm cho nước hóa ra rượu nho khiến người ta cự nự nhau trong đám cưới.

5. Môn Thể Dục: Cậu chẳng chịu học bơi lội mà lại ngang nhiên biểu diễn đi trên nước.

6. Môn Vấn Ðáp: Cậu mới 12 tuổi mà đã đối đáp với các luật sĩ và kinh sư trong đền thờ khiến họ hết sức ngạc nhiên. 

7. Môn Kỷ Luật: Chẳng bao giờ thấy Cậu ngủ trên giường. Tựa đầu lên một hòn đá để ngủ mà Cậu cũng chẳng thèm làm.

8. Môn Ðức Hạnh: Cậu chỉ toàn giao du với những kẻ xa lạ, với phường tội lỗi, đám thu thuế, bọn phong hủi, lũ què quặt, đui mù.

9. Môn Vệ Sinh: Cậu nhổ xuống đất hòa thành bùn rồi bôi lên mắt người ta tức thì họ được sáng mắt.

10. Môn Sinh Vật: Cậu dám quả quyết, người ta sống không nguyên bởi bánh nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

11. Môn Thiên Văn: Chỉ có cậu là người duy nhất đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống.

12. Môn Lịch Sử: Cậu sẽ xây Hội Thánh của Cậu, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi vì Cậu đã thắng thế gian.

13. Môn Tâm Lý: Cậu nói đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Ðúng hơn,  hãy sợ Ðấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.

14. Môn Kinh Doanh: Những người cậu mướn từ sáng sớm cậu trả cho họ một quan tiền, và những người cậu mướn vào xế chiều cậu cũng trả một quan tiền. Chưa hết, bà góa bỏ một xu vào nhà thờ, cậu nói bà ta bỏ nhiều nhất.

Bõ Giu-se xem xong, ôn tồn nói:
- A, Cậu trẻ Giê-su này có thể yên tâm đánh một dấu Thập Tự vào kỳ nghỉ Phục Sinh.

 

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2007

Re: Xin cau nguyen

    Thua anh em
Cha Thước mới báo tin là sẽ đi xứ Quảng Xuân vào ngày thứ tư 05/12/2007.
Ngài cám ơn anh em đã quan tâm cầu nguyện giúp đỡ. Xin nhớ cầu nguyện thêm cho cha trong xứ vụ mới.
    Ex 772

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2007

More Dopamin for 768

CHINESE SICK LEAVE - "I NO COME WORK TODAY!!!"
>
> Hung Chow calls into work and says, "Hey, boss I no come work
> today, I
> really sick. Got headache, stomach-ache and legs hurt, I no come
> work."
>
> The boss says, "You know Hung Chow, I really need you today.
> When I feel
> like this I go to my wife and tell her give me sex. That makes
> everything
> better and I go work. You try that."
>
> Two hours later Hung Chow calls again. "Boss, I do what you say
> and I feel
> great. I be at work soon. You got nice house."
>
>
>

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2007

Re: Ôi thời 'ốm đói'

Thưa anh em,

Theo như hình của DM  (bây giờ là Phó Giám Đốc Viện Bảo Tàng ExLuro68) post thì AE hồi xưa trông 'ốm đói' thật. Và cũng theo lời của C'N' thì thời thế cũng đã đổi thay ít nhiều, bây giờ các Đại Gia như Cầu Mỡ, Dụng Lùn, Paul Phúc, DR… trông vào thì ai dám bảo là công dân của nước VN, anh nào anh nấy trông cứ y như là công dân xứ củ sâm chứ lỵ. Xin chúc mừng các exs đã ăn nên làm ra. Mấy exs không có tên nêu trên bảng vàng thì cũng không nên trách cứ PHT, chỉ sợ kể ra nhiều quá thì lại có đụng chạm thôi, hehe!

PHT

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2007

Ôi thời "ốm đói"...

"...cac Dai gia luc do co le chua la Dai Gia, cac Tieu Gia luc do chua thanh gia that..., Cac EXas luc do chi la nguoi dung nuoc la, cac Exos luc do chi la hat bui...."
"Vật đổi, sao dời" hết rồi...
Đúng đây là những tấm hình chụp "họp mặt Exluro 68" lịch sử tại nhà Hoà Phạm.
Khi đó, phần lớn AE còn rất chật vật, nếu không muốn nói là "ốm đói" nhưng tình cảm AE thì ngược lại, lúc nào cũng dạt dào, cũng như bây giờ, những AE có điều kiện hơn luôn hào phóng, không chi li tính toán hơn thiệt với nhau, nào là Dụng, Phúc, Hoà, Thiên v.v..., còn đại gia DR lúc đó đang bắt đầu phát huy vai trò "người nông dân nổi dậy"!!!
Sao DM lại có những tấm hình quí giá vậy?
Đề nghị Gs TQ phạt "nặng" những AE nào còn "cất dấu, tàng trữ" làm của riêng các tư liệu của AE EX68!!!
C"N"

Hinh DM post len

Theo Ex Fuc tui thi tam hinh do la hop lop o nha Hoa Pham o Bac Hai. Neu dung nhu vay thi day la buc anh het suc quan trong ve mat y nghia lich su (hihi, noi nghe giong ...dan chinh tri chua?). Ex Tui noi co y nghia lich su boi vi neu Ex Tui nho khong lầm thi viec lap quy lop ra doi chinh trong buoi hop nay. Ex nao nho ro hon thi len tieng di. Neu dung nhu the thi DM co quyen mang dau gia buc anh lich su nay

Ngay xua



Hi EXs,

DM@#$%^& tui tim duoc trong dong photo cu co hinh anh em ta nhau nhet bu khu, khong nho hinh nay chop o dau, luc nao, dip gi..Trong do anh em chung munh con tre, yeu doi,

cac Dai gia luc do co le chua la Dai Gia, cac Tieu Gia luc do chua thanh gia that..., Cac EXas luc do chi la nguoi dung nuoc la, cac Exos luc do chi la hat bui....
DM@#$%^&*

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2007

Tin ngan

Thua anh em ExLuro68,

Hom truoc DR co phan rang luc nay DR va Ls Dat 'co cung nhu khong' thi PHT khong that su tin nhu vay. Luc nay chac TT, TBG va exs USA dang vao mua Dong nen 'trum men' hoi ky. PHT thi sap buoc vao mua he, khi hau am ap, chua nong may, nu nhan ra duong hoi nhieu, phai dao rong ngoai duong nhin ngam hoa thom co la nen khong co nhieu gio de viet mail. Van tac vai hang.

PHT

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2007

Danh sach dang ky

Xin cáo lỗi là không thể tham dự buổi họp trù bị sáng nay. Đây là bảng tổng kết danh sách đăng ký mới nhất:

 

(Stt, Tên, Số tiền đăng ký)

 

1. Trần Văn Tuấn, 2.000.000

2. Nguyễn Văn Đạt, 2.000.000

3. Ngô Hữu Cầu, 1.000USD

4. Phạm Huy Chương, 5.000.000

Re; hop tru bi

Thưa anh em

Thứ tự đi họp như sau:

Luật sư chủ nhà, Ex Phụng 799, Ex trưởng và cháu Tùng[ trưởng nam của Bùi Hữu Thắng] tham dự với tư cách thay mặt bố cháu góp ý cho buổi họp mặt 40 năm Ex-luro68[ cháu đang làm 1 cty chuyên tổ chức các "event"]; Dũng 772, Cha Thước, Hòa 780, Công 768, Tuấn 813, Chương 767 và Bình 761

Vì các 'đại biểu" đến không đúng giờ nên 10h15 mới bắt đầu và kết thúc lúc 12h30 trưa cùng ngày.

Trước hết thay mặt điện lực Việt nam và công ty truyền hình cáp xin có lời cáo lỗi với quí bạn ở xa. Số là các vị như Thắng bà già, Dũng Mập….chờ hội nghị trên Yahoo messenger nhưng 57B hôm nay bị cúp điện. Ex trửong có mang laptop đi nhưng không có đường truyền cao tốc vì truyền hình cáp không thể hoạt động nếu mất điện.

Cuộc họp đã thông qua những điểm sau:

a/Thay đổi danh xưng đại hội hay lễ hội = danh từ Họp mặt 40 năm Ex-Luro68

b/Vẫn giữ ngày thứ ba15/7/2008 là ngày chính: khoảng 7-8h là phần đón tiếp sau đó là giao lưu ôn lại kỷ niệm dưới mái trường xưa; khoảng 10h là thánh lễ tạ ơn; sau đó là cơm trưa và văn nghệ. Ai có đề nghị gì nữa xin góp ý thêm. Ex phó 767 có đề nghị giúp xứ Quảng Xuân của cha Thước> Phần chia sẻ bác ái sẽ không đi xa như Kontum mà chuyển về xứ Quảng xuân

c/Về CD thánh ca anh em đã nhất trí sẽ dành 10 triệu để làm CD . Ai có thơ ca, nhac, họa gì muốn đóng góp xin liên hệ với Ex bình 761

d/Kỷ yếu DVD vẫn như trước. Xin anh em đóng góp các tư liệu và phác sơ cuộc sống của gia đình mình để ban biên tập có cơ sở làm việc

d/Anh em cũng nhất trí dành 10 Triệu để làm kỷ niệm chương[100cái]. Xin mọi người góp ý để kỷ niệm chương này.

e/ Dịp Valentin thứ năm ngày 14/2/2008( khoảng mùng   tết) sẽ có show quan trọng mà nhiều người đăng ký…..

f/Mục "đi tìm đồng đội "cũng được nhiều anh em đồng tình: Ex Tuấn sẽ tìm gặp gia đình Ex Chủng; Ex Lập để biết rõ hơn; sẻ điện thoại gửi thư mời và đi gặp Ex Hoàng , Ex Hiệp, Ex Phan…

g/Lần tới sẽ họp vào thứ năm 06/12/2007 tại 57B Tú Xương-Quận 3 lúc 9h sáng như thường lệ . Xin anh em sắp xếp thời giờ quí báu đi chuẩn bị cho buổi họp mặt 40 năm Ex-Luro68 ….

h/Cuối cùng vì GSTQ vắng mặt nên Ex trưởng phải nói về việc đăng ký nộp quỹ. Xin anh em đừng để Ex trưởng hao tâm tổn trí về việc nhỏ này.

PS: Cuối cùng việc phải đến đã đến Ex đạt mời cơm gà và 750mlVSOP . Uống chỉ hết nửa chai đã phải ca bài" ò e con me đánh đu, thằng cu nhảy dù…" nghĩa là biến hết lúc 12h30

Ex 772

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2007

Chân lý trên đầu "súng" (Mao sếnh sáng)

Nếu ở xứ "người", nơi được xem như xứ sở có "tam quyền phân lập" mà công lý còn chỉ được xem là "trò chơi" của những kẻ thế lực thì ở xứ "t...", tìm đâu ra "công lý"??? (Điều không biết hỏi ai) ...
Nhưng có lẽ thầy Đạt"Mao" sẽ chỉ giáo miễn phí cho ae exs đó...
C"N"

Tham khào http://take2tango.com/News.aspx?NewsID=6301
Định Mệnh Của Người Bất Hạnh (Bích Xuân)
Luật sư Jacques Vergès ở Paris, mang hai giòng máu Pháp-Việt, nổi tiếng quốc tế với biệt danh “Avocat du diable”. Ông có cái nhìn sắc bén và thấu triệt vấn đề rất nhanh. Ông biện hộ với lời lẽ đơn giản, nhưng đanh thép.
Hầu như mọi người thuộc mọi giới, nhất là giới trí thức cũng như giới chính trị đều biết đến ông qua những vụ án lớn. Ông đứng ra can thiệp và biện hộ để làm sáng tỏ vấn đề. Ông mạnh dạn nói lên những điều cần nói để tìm sự thật, trong khi một số luật sư khác “ngại ngùng” không dám nói, vì lý do này hay lý do khác. Ông là một trường hợp ngọai lệ, một luật sư dám đi ngược dòng khuôn khổ của tập thể những người áp dụng luật, đại diện cho công lý. Ông dám nói lên sự thật, không ngại hiểm nguy đến tánh mạng, với những bằng chứng mà một quyền lực nào đó "trong bóng tối" cố tình tìm cách che đậy, hay bóp méo. Ông được có thêm mệnh danh nữa là người “thợ kim hoàn” về luật. Ông đã chứng kiến những vụ án xử oan ức những người nghèo nên ông đã cho xuất bản những cuốn sách gây xôn xao dư luận, chẳng hạn như các cuốn “Tội ác của nhà nước, vở hài kịch công lý”, “Những sự nhầm lẫn của công lý” do nhà xuất bản “Que sais-je”…2002, và nhà xuất bản Plon 2004. Ông cũng là người có tư tưởng chống chính sách thực dân.
Nếu bạn hỏi một người bình thường (đàng hoàng, tử tế) về mục đích của một vụ xử án để làm gì (hỏi mười người thì chín người)họ sẽ trả lời là: để tìm sự thật, như thế sự trừng phạt mới công bằng. Nhưng chín trên mười người đã lầm, khi đã trả lời như trên. Mục đích của một sự xử án, trước tiên, là để bảo vệ trật tự công cộng bị đe dọa bởi sự phạm pháp: Sự phạm pháp luôn luôn được cảm nhận như một sự phá họai. Do đó, công lý phải tìm mọi cách để dẹp sự phá họai này, nếu muốn duy trì trật tự công cộng.
Nhưng, trật tự công cộng chỉ ở trong một thời điểm nào đó mà thôi, không phải ở trong mọi thời điểm của thời gian. Mỗi thời điểm nó phục vụ cho quyền lợi của mỗi lớp người có quyền lực, và thế lực tiền bạc… Trước đây phục vụ cho đám quí tộc có từ trong huyết thống, giờ đây, nó phục vụ cho đám “quí tộc” nhiều tiền. Trong quyền lợi của những kẻ có tiền, công lý trở nên tích cực và ngược lại đối với những kẻ nghèo khốn và những kẻ sống bên lề cuộc đời. Trong phần sau đây chúng ta sẽ thấy công lý khinh thường những thành phần thấp kém trong xã hội như thế nào. Không những công lý không bảo vệ họ một chút nào cả mà còn bỏ rơi họ bằng cách để họ hứng chịu luật của kẻ mạnh và những kẻ “ma giáo”. Lúc đó, công lý có như không, có tai như điếc…

Vai trò của công lý đôi khi phải “thoa son vẽ phấn” trên sự thật để giảm sự “thách đố” của sự phạm pháp. Khi điều “đổi trắng thay đen” trên không thể thực hiện được, thì vụ xử án có thể đưa tới sự chối bỏ sự thật. Người ta đã thấy vào đầu thế kỷ XX: Công lý đã xác nhận một sự dối trá là một sự thật, bằng cách tha bổng Raoul Villain, kẻ giết ông Jaurès (bắt bà quả phụ của nạn nhân trả toàn bộ tổn phí của vụ xử án). Thế giới của công lý là một thế giới kín (?) tới một mức độ mà người ta không thể tưởng được từ bên ngòai. Người ta có thể so sách những quan tòa như những đầu bếp. Bởi họ không thích người ta nhìn lúc họ nấu nướng và nêm nếm gia vị...
Nếu nói rằng, công lý không bao giờ đi tìm sự thật một cách bình thản thì điều đó hơi quá đáng. Công lý có công bằng khi sự phạm pháp liên quan đến những người dân thuộc tầng lớp trung bình, trong những cuộc cãi vã tranh chấp, không có ảnh hưởng lớn cho xã hội, ví dụ: đánh nhau khi rời khỏi một trận đá banh, sự lường gạt của một người công chức nhỏ, vụ giết người vì ghen tuông v.v…(với điều kiện là những người này không thuộc vào thành phần có tên trong cuốn “Who’s Who…”(danh sách những người giàu sang và có quyền lực ở mỗi nước). Michel Sardou nam ca sĩ nổi tiếng tại Pháp đã có lời ca trong bài hát do chính anh sáng tác: “La justice à deux viteses”. Tạm dịch: công lý có hai tốc độ, hay hai cách xử (một dành cho kẻ thế lực, một dành cho kẻ nghèo khó). Mới đây, Tổng thống Sarkozy của Pháp đã phát biểu: “Một quan tòa khi bị nhầm lẫn cũng bị xử phạt như mọi người.” Lời phát biểu trên đã làm tức giận các quan tòa. Quan tòa viết thư phản đối rồi xuống đường biểu tình…
Công lý càng tỏ ra coi thường với những nạn nhân khi những người này nghèo. Ngược lại, công lý tỏ ra và nhân nhượng, đối với những kẻ sát nhân khi họ có tiền rừng, bạc biển và có quyền thế. Điển hình là thái độ của công lý trong vụ án Issei Sagawa. Issei Sagawa người Nhật cao 1m48, nặng 45 kg, nam sinh viên 32 tuổi du học tại Paris về môn văn chương. Con trai của một tỷ phú đã phạm tội xác nhân và ăn thịt…người. Chứng minh một cách rõ ràng, sự bất lực của nền công lý. Trong khi đó Chritian Ranucci bị xử án tử hình ở Marsaille vì một vụ giết người mà anh ta không phải là thủ phạm, anh này là một đại diện thương mại trẻ tuổi, lớn lên do sự chăm sóc của một người mẹ sống đơn độc trong miền Nam nước Pháp. Mặc dầu bà mẹ đem hết sức với tất cả sự kiên nhẫn đi gõ cửa, cầu cứu khắp mọi nơi. Nhưng, điều này, không đủ để cứu mạng người con trai của mình, khi mà bà nghèo khó, cô độc, không quen biết một “quyền lực” nào cả.
Trường hợp của Issei Sagawa thì khác hẳn: Sagawa đã toan tính kế họach trước khi ám sát. Sagawa công nhận tất cả điều mình đã làm và kể lại vụ giết người và ăn thịt cô gái một cách tỉ mỉ. Chưa đến 5 năm Sagawa đã được tự do trở về lại gia đình ở Nhật với một người tình mới. Còn về phần Chritian Ranucci người thanh niên trẻ tuổi, đã bị xử tử vì tội giết một cô học trò, trong khi anh ta vô tội. Anh ta luôn luôn kêu gào sự vô tội của mình trong suốt thời gian bị giam giữ, nhưng công lý đã xử tử anh mà không tìm cách điều tra thêm.

Nói đến Issei Sagawa tòan quốc nước Pháp rỡn tóc gáy, không quên ngày kinh hòang 13-6-1981 khi đài truyền hình, truyền thanh, các thông tin báo chí loan tin hình ảnh về Issei Sagawa kẻ ăn thịt người, từ một xác chết để trong tủ lạnh ngày này sang ngày khác. Sagawa chụp lại tất cả 39 tấm hình bằng mầu kể từ lúc bắt đầu giết và ăn thịt cô bạn gái. Sau đó y bỏ xác cô gái xấu số vào hai valises xách tay, đem liệng vào rừng thì bị phát giác.
Sagawa bị bắt ngày thứ hai trong tuần, ở ngay nơi y cư ngụ tại số 10 đường Erlanger quận 16 Paris (khu nhà giàu) ngay lập tức Sagawa xác nhận hết những sự kiện đã xẩy ra. Nạn nhân là một cô gái tên Renée Hartevelt gốc Hòa Lan 25 tuổi, là bạn học cùng khoa văn chương với Sagawa...Cô này đẹp, người mảnh khảnh, tóc nâu, hai người chỉ là bạn học, không phải là nhân tình, đó là một trong những lý do tại sao Sagawa giết cô ta. Issei Sagawa sinh ở Kobé, Nhật Bản, kín đáo, ăn mặc lịch sự, sinh viên ở phân khoa đại học Censier, đang sửa sọan một luận án tiến sĩ: “Ảnh hưởng nhà văn Nhật Kawabata, được giải Nobel, trên văn chương Pháp”.
Những nhân chứng kể lại: người ta thấy một người thanh niên Á châu đẩy một xe caddie của super market, trên đó có 2 valises nhỏ, Sagawa đứng trên hè phố ngay con đường mình ở để chờ taxi hai lần, một lần trưa thứ sáu và một lần chiều thứ sáu, hai lầi thứ sáu đem valises đi, rồi lại đem valise về. Lần thứ ba, Sagawa đi bằng chiếc taxi màu đỏ, đem hai valises bỏ trong rừng nhỏ, (bois de Boulogne) ở phía Tây Paris.

Sagawa thú nhận tội lỗi ghê gớm của mình với một sự bình thản, nhẹ nhàng, không có một xúc động. Sagawa quen với Renée được vài tuần đã tỏ ra yêu Renée như điên cuồng, nhưng Renée từ chối tình yêu của Sagawa mà chỉ coi như người bạn học bình thường mà thôi. Theo như lời Sagawa kể: Trước khi giết Renée, Sagawa tỏ tình thêm một lần nữa, nhưng cô này cười và vẫn mực từ chối. Lúc đó, Sagawa trở nên điên cuồng hơn, Sagawa lấy lại bình tĩnh nhờ Renée đọc cho y nghe những bài thơ bằng tiếng Đức do y lựa chọn để thâu vào máy. Trong khi Renée đọc thơ thì Sagawa rời phòng để đi lấy khẩu súng carabine 22 long rifle có hãm thanh. Sagawa nhẹ nhàng đến sau lưng Renée nhắm bắn vào gáy. Renée gục xuống. Đó là một buổi chiều tối của ngày thứ năm trong tuần.
Lúc này, bắt đầu một cuộc “tiếp xúc” khủng khiếp giữa hắn và xác chết của Renée. Sau khi giết chết Renée và làm tình, y cởi hết quần áo của Renée cuồng bạo cắn vào mông cô gái. Buổi ăn món thịt mông đầu tiên kéo dài trong đêm, có lúc y ngừng ăn để tiếp tục viết một phần của luận án về nhà văn Nhật Kawabata…
Cha của Sagawa là một tỷ phú và có thế lực ở Nhật, đã tìm cách đem Sagawa ra khỏi tù với lý do: người điên phải nhập viện tâm thần để điều trị. Sagawa điều trị ở trong nhà thương tâm thần 15 tháng, các bác sĩ Pháp chuyên trị tâm thần chứng minh Sagawa có dấu vết di truyền của bệnh điên. Về Nhật, Sagawa bị bắt buộc phải nhập viện tâm thần một năm, các bác sĩ nhật nói Sagawa bị điên nhẹ nhưng đầu óc quá sáng suốt, tính tóan đâu vào đấy, không thể thả ra ngòai rất nguy hiểm cho xã hội. Nhưng nhờ thế lực của cha, chưa đầy một năm rưỡi Sagawa đã được trở về nhà, không bị cảnh cáo hay bị canh giữ tại nhà.
Lợi dụng sự nổi tiếng “Người Nhật ăn thịt người ” sau khi ra khỏi nhà thương ở Nhật một thời gian ngắn Sagawa viết sách tường thuật lại tội ác của mình trong cuốn “Trong sương mù” (Kiri no naka) mà không một tí ân hận nào cả. Y kiếm rất nhiều trên cái chết của cô gái và sự đau đớn gia đình cha mẹ của nạn nhân. Cuốn sách được tái bản 20 lần, thâu được 80 triệu yens. Trong khi sách còn bán chạy, chính mẹ ruột của Sagawa cảm thấy quá bất nhẫn, nên bà ngăn cản không cho Sagawa tiếp tục tái bản cuốn sách ấy nữa. Định mệnh coi như đã an bày cho những kẻ nghèo khó, hay định mệnh mỉm cười kẻ dám làm…bằng cách hành động như mình coi cái sợ chẳng ra gì.

Cuộc đời phiền toái nhiêu khê, cuộc sống xã hội hằng ngày, thường xẩy ra những chuyện làm ta bực mình trong nhiều trường hợp. Ông bà ta thường hay nói vô phước lắm mới đến cửa quan. Những câu dí dỏm của nhân gian thường hát, đã nói lên được phần nào mặt thật của cuộc đời: Tiền là cái đà danh vọng, là cái lọng bản thân, là cán cân công lý...
Bích Xuân (bichxuanparis@yahoo.com)

Khẩn! Khẩn!

Tin mới nhận:
S.ex Tuấn"đen" mới làm một tour du lịch Thailand, có lẽ để kiểm chứng trình độ "3 S" của ngành du lịch Thailand.
- The first "S" thì quá đạt (kiểm tra qua nước da của đương sự).
- The second "S" thì chưa kiểm chứng được (vì mấy ngày qua, đương sự đã dôi nước ngọt trôi hết vị mặn của muối Thailand).
- The third "S" thì đương sự chưa "báo cáo" (đề nghị PHT gửi về gấp một bộ test nhanh cho anh sui Tuấn"đen" kiểm tra được "chính xác", không sợ "chết vì thiếu hiểu biết").

Vô cảm

PHT
Hồi mình làm với boss Cầu, sao mỗi lần mình xin nghỉ không thấy boss Cầu nói như vậy!!!
Dạo này ex Ánh đang làm với boss Cầu, không biết mỗi lần xin nghỉ, boss Cầu có "chiêu" mới này cho ex Ánh chưa???
Bác PHT và bác DR ơi,
Mình chưa được thưởng thức món Asia 56, hy vọng Asia vẫn giữ vững "lập trường"...
Các bác đã đọc cái này chưa, http://take2tango.com/News.aspx?NewsID=6372, đọc xong chắc chắn sẽ "cười lên đi em ơi, dù nước mắt rớt trên vành môi..." và bác PHT sẽ "thương xót" cho AE ex"nội".
Mong con tim bác PHT mãi luôn còn biết "rung động" và "xốn xang" như thủa ban đầu...
C"N"

(http://take2tango.com/News.aspx?NewsID=6372)

Một Xã Hội Mỏi Mòn và Vô Cảm (Trà Đóa)
Đã lâu rồi, tôi không còn đủ sức để mà "căm phẫn" nữa. Tinh thần xã hội của chúng ta (từ "chúng ta" được dành cho những ai đang cùng tôi chịu đựng cuộc sống hiện tại ở Việt Nam) ngày hôm nay được tạo ra từ sự hưng phấn giả tạo tạm thời và sự mỏi mệt chán nản trường kỳ.

Lượng dopamin trong não bộ của tôi có thể tạm thời tăng lên một ít khi cả hệ thống tuyên truyền ra rả về chuyện Việt Nam gia nhập WTO, hay sự tăng đầu tư nước ngoài,… Nhưng nó nhanh chóng xẹp xuống khi vợ tôi đi chợ về, hay khi phải thanh toán các khoản tiền cuối tháng. Và sự căng thẳng mãnh liệt khi phải chạy xe ngoài phố. Hôm nào cũng như hôm nào, tôi cùng dòng người đông kịt phải chen chúc nhau trong những khoảng không gian chật hẹp, đầy khói bụi và hơi xăng, hay bì bõm trong những vũng nước ngập sâu như sông suối, được gọi là đường ấy, để đi đi về về. Trong những không gian dễ sợ đó, gương mặt ai cũng căng thẳng tột độ. Không ai có nụ cười, hình như ai cũng sẵn sàng nhảy xổ vào nhau nếu vô tình va quẹt xe. Đừng trách cái thái độ ấy. Tôi biết - cũng như tôi - mọi người đang phải nén chịu, kìm lòng. Dòng chảy xã hội Việt Nam ngày nay được tiếp sức chủ yếu từ các nguồn hận thù và bất công. Cái nguồn bất tận ấy nó hiện diện hàng ngày ở những nơi được gọi là chính quyền, và trong thái độ và hành xử của những kẻ được gọi là công chức nhà nước. Hơn ai hết, người miền Nam cảm nhận rất đầy đủ điều này từ những năm sau 75.

Tôi không có ý khơi lại giai đoạn khủng khiếp ấy, nhưng không thể không nói đến điều này khi hàng ngày phải chứng kiến quá nhiều điều mà tôi cho là hậu quả của những năm tháng khốn nạn ấy. Để tìm bằng chứng cho điều này, bạn chỉ cần hỏi cảm tưởng của một người dân miền Nam bất kỳ, cho dù là già hay trẻ, về những người Bắc cộng. Bạn có thể qua Phú Mỹ Hưng để hỏi về chủ nhân của hầu hết những căn hộ cao cấp hay những khu biệt thự sang trọng đóng cửa im ỉm. Tất cả bọn họ đều đến từ Hà Nội. Nếu một người bình thường quan tâm đến công ăn việc làm, bạn có thể biết được các ngành nghề không nên xin vào (vì có xin cũng vô ích) như: bưu điện, đường sắt, hàng không, dầu khí… Đây là những khu vực độc quyền "bất thành văn" của một giới nhất định đến từ miền Bắc. Ban đầu, cứ tưởng chỉ người miền Nam mới chịu cái cảnh này. Nhưng không, sau này tôi mới vỡ lẽ, đa số những người đồng bào miền Bắc cũng cùng chung cảnh ngộ. Và tôi biết rõ điều này khi đọc lại những tư liệu của thời "cải cách ruộng đất". Thì ra, hận thù được gieo khắp nơi, từ ải Nam Quan (xin lỗi quý vị, cái này nay đã thuộc Trung cộng rồi) đến mũi Cà Mau.

Dưới góc nhìn của phân tâm học, hận thù không bao giờ mất đi, nó ẩn sâu vào những góc đen tối nhất trong tiềm thức con người và chờ dịp bùng phát thành tội ác. Hận thù không bao giờ mất đi, nó di truyền theo những quy luật xã hội và may ra chỉ được "hoá giải" mà thôi. Hận thù mang tính tập thể còn khủng khiếp hơn thế bởi nó bị chi phối bởi những quy luật khác thường và khó lường. Sự hoá giải những hận thù tập thể thật gay go, bởi nó phải xuất phát từ những tấm lòng trung thực và đầy thiện ý, và phải xây dựng những chiến lược dài hơi đi từ gốc rễ là giáo dục. Một nền giáo dục hướng thiện và nhân bản sẽ giúp cho xã hội hoá giải từ từ. Còn một nền giáo dục được chính trị hoá như lâu nay chỉ có một tác dụng duy nhất, đó là nuôi dưỡng hận thù mà thôi.

Theo tôi, trong xã hội Việt Nam ngày nay, sẽ chẳng có ai có được hạnh phúc đúng nghĩa. Người dân thường thì càng không thể nào hạnh phúc. Bạn không thể sống như lợn, chỉ cần ngày ăn ba bữa cơm no thì gọi là hạnh phúc. Và một điều nữa, khó có thể có cái hạnh phúc đơn lẻ, hạnh phúc bị chi phối mạnh mẽ bởi các điều kiện xã hội. Đôi lúc tôi tự hỏi, "liệu những kẻ giàu nứt đổ đổ vách và đầy quyền lực ở Hà Nội có thực sự hạnh phúc không?". Trước khi những vụ như "quota dệt may" hay "PMU 18" xảy ra, chắc có lẽ ai cũng cho những gia đình như Mai Văn Dâu, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến,… là đang sở hữu sự sung sướng hơn người bởi sự giàu sang của họ. Sự sụp đổ của họ không phải từ mục đích tiêu diệt bất công hay tái tạo công lý, nó đến từ sự thay ngôi đổi chủ mà thôi. Chính trị - đặc biệt là chính trị Vịêt Nam - là thế. Nó có thể núp dưới mọi hình thức như: ý thức hệ, dân tộc, tổ quốc,… nhưng thực ra nó không hơn gì một cuộc tranh ăn, tranh quyền khốc liệt và không kém phần bẩn thỉu. Trong đó, kẻ được hôm nay sẽ là kẻ mất của ngày mai. Hạnh phúc rõ ràng không thể xây dựng từ những giá trị phi đạo đức. Những giá trị mà những kẻ có quyền cố công tước đoạt của nhân dân, vì quyền lợi của mình, nó đã không làm cho họ hạnh phúc, mà chỉ đem đến sự lo âu. Đó cũng là tâm lý chung của những kẻ thủ ác: luôn nơm nớp lo sợ hậu hoạ. Nhưng những cái mà họ cướp đi: của cải vật chất chung của xã hội, các giá trị tinh thần do bị cấm đoán trong các quyền con người,… đã không giúp họ hạnh phúc đã đành, nhưng lại khiến cho cái phần còn lại của xã hội cũng chẳng hưởng được vị ngọt của cuộc sống, bởi sự thiếu hụt và lòng căm hận.

Hận thù không được hoá giải, nó sẽ tìm đường đào thoát ra xung quanh. Đối tượng của nó sẽ bất kỳ là ai, là cái gì. Bởi hận thù tiềm ẩn là thứ vô thức khủng khiếp nhất, nó chảy trong dòng vô minh của nhân loại. Nó có thể biểu hiện ở những dạng như: những cuộc đâm chém của những kẻ vị thành niên, những cuộc tranh giành nhỏ nhặt trong đời thường nhưng lại có thể chết người,… Và hơn hết, nó là một sự vô cảm tập thể của xã hội trước cái ác. Tôi vẫn luôn hằng tin rằng, không có cái ác bẩm sinh. Con người ta thực sự trở thành ác khi phải đối phó với cái ác trường diễn.

Mấy hôm nay, các cơ quan thông tin nhà nước đưa tin liên tục trong chiều hướng kết tội và lên án vụ việc hành hạ một cô gái trong 13 năm của một đôi vợ chồng bán phở ở ngay giữa lòng Hà Nội ngàn năm văn hiến. Vụ việc càng ly kỳ hơn khi một bà lão đã dũng cảm giải cứu đươc em bằng cách đưa em đi trốn, không phải ở đồn công an mà ở nhà người thân của mình.

Xã hội Việt Nam, dưới sự thống trị của Đảng, được tổ chức và kiểm soát chặt chẽ của hệ thống an ninh và các hội đoàn do Đảng lãnh đạo. Một công dân Việt Nam hiện đại, từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, không có giai đoạn nào của cuộc đời lại không chịu sự kiểm soát của những tổ chức này. Khi còn là nhi đồng, phải chịu sự quản lý của Đội; lớn lên một chút, ở các lớp trung học thì chịu sự kiểm soát bởi Đoàn. Khi trưởng thành, nếu làm nông, thì chịu sự giám sát của Hội Nông dân; buôn bán hay làm nghề lặt vặt, chịu sự giám sát của Hội Tiểu Thủ công nghiệp… Nếu là phụ nữ, sẽ không thoát khỏi Hội Phụ nữ. Thật khó có thể kê ra hết các "hội, đoàn" ở Việt Nam. Có một điều chung ở các hội này là tất cả đều chịu sự quản lý của Đảng. Những tổ chức nếu không do Đảng trực tiếp lãnh đạo, như các tổ chức tôn giáo, thì sẽ gom vào trong cái gọi là Mặt trận Tổ quốc. Lúc trà dư tửu hậu, tôi thử ngồi tính có bao nhiêu ông chủ tịch ở một phường:

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

Chủ tịch Hội Phụ nữ

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (dĩ nhiên không tính các cựu chiến binh Việt Nam Cộng hoà)

hủ tịch Mặt trận Tổ quốc

Chủ tịch Hội Nông dân

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ



Và tất cả các vị trên đều chịu sự chỉ đạo chung của một vị bí thư Đảng uỷ duy nhất.

Đây là kiểu chính quyền được tuyên truyền là "của dân, do dân và vì dân". Nhìn cái danh sách (mà tôi không tài nào kê ra hết) ở trên, tìm chỗ cho họ ngồi đã khó, huống gì phải trả lương cho họ.

Trong vụ việc ngược đãi cô Nguyễn Thị Bình ở Hà Nội, tất cả các hội đoàn và chủ tịch ở trên không ai quan tâm đến. Không thể đổ thừa là không biết khi sự việc xảy ra liên tục trong 13 năm trời.

Tất cả đều biết và tất cả đều dửng dưng!

Ở đây, tôi có liên tưởng đến buổi đấu tố luật sư Nguyễn Văn Đài cách đây vài tháng và được VTV phát lên truyền hình. Buổi đấu tố này được gọi là buổi kiểm điểm của tổ dân phố đối với LS Đài. Nhìn cái hội trường ngồi đầy người để nghe môt vài kẻ (chắc là công an) đang kể tội anh Đài, tôi có cảm tưởng rằng mầm mống của những hành xử kiểu "cải cách ruộng đất" vẫn chưa hết, nó có nguy cơ trở lại – dù ẩn nấp dưới bất kỳ hình thức nào. Cái được gọi là "quần chúng" trong những buổi đấu tố này thật mãnh liệt. Nó nhấn chìm mọi lý trí sáng suốt và đạo đức. Nó là một cái ác tập thể.

Vậy hội đoàn hay chính quyền tồn tại để làm gì? Có thể chỉ dành để làm những việc như trên.

Đấu tố là một cái ác tập thể. Vô cảm trước cái ác cũng là một cái ác tập thể. Một tập thể chỉ biểu hiệu sức mạnh khi đấu tố, thì xã hội đã cùng đường rồi. May thay, còn một bà lão 70 tuổi dám đương đầu với nó. Thật nhỏ nhoi và tội nghiệp. Cũng như trước đây, khi hải quân Trung Quốc bắn chết ngư dân Thanh Hoá, cũng đã có 20 sinh viên trong một xã hội hơn 80 triệu, xuống đường biểu tình phản đối (cho dù không thành vì bị công an ngăn cản). Những bằng chứng này nói lên điều gì? Nó khơi gợi lòng dũng cảm trước cái ác không nhiều bằng thông điệp: đó là sự khiếp nhược và vô cảm đáng sợ của xã hội Việt Nam hiện tại.

Xin đừng ai hỏi tôi có khiếp sợ không? Xin thưa rằng, có, rất khiếp sợ nữa là đằng khác. Ngoại trừ bạn là thánh, còn không thể không khiếp sợ trong một xã hội như Việt Nam. Đừng xúi dại tôi chống lại chính quyền, tôi không đủ dũng cảm để làm việc ấy. Tôi chỉ thấy nhói lòng khi nghe và thấy những cái ác đang hoành hành. Tôi làm được gì không nhỉ? Có thể tôi cũng sẽ làm được như bà lão 70 nọ, hay 20 cậu sinh viên kia. Tôi chỉ cầu mong có đủ dũng khí để làm được như họ. Và cũng cầu mong cho mọi người xung quanh tôi cũng chia sẻ với tôi những ước nguyện đó.

Còn hằng ngày, tôi sẽ cầu nguyện để cho những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình và bạn bè, và với dân tộc này. Một xã hội nhân bản hơn, là một niềm mơ ước không nguôi.

Nhưng khi nào nó đến, và bằng cách nào?

Tôi không biết.

Sài Gòn, ngày 11/11/2007


--------------------------------------------------------------------------------

Print Reply Email
Bạn đọc viết
Reply
THO*I` DAI DAN OAN
Dan oan o*? kha(''p so*n ha`
Mo^~i ngu''o''i dan Viet de^`u la DAN OAN
Ke? thi cu*?a na''t nha tan
Ngu''o''i` thi tu` to^.i oa''n than ng''ut nga`n
Hoi? ai khong c''o ma^''y la^`n
Da^ng tien ho^''i lo^. de^? tha^n ye^n la`nh ?
Hoi? ai chu*a bi. quan ha`nh
Cu*?a quyen ho^''ng ha''ch ma`dda`nh nga^.m ca(m
Quye^`n dan ma^''t dda~ bao na(m
Bao nam dan phai? a^m tha^`m XIN,CHO
Dan XIN, quan ba?o :"phai? cho*` "
Phong bi` dan no^.p quan CHO tu*''c thi`
Ne^''u nhu* khong co phong bi`
Thi` la` "QUA` BIEU ",co khi Xe, Nha`
Dan oan tu''` tre? to*''i gia`
Tra(m nga`n.." le^. phi'' " rat la` ba^''t nhan
Hoi? ai khong dda~ nhieu la^`n
No^.p tie^`n " le^. phi'' " khong ca^`n ly do
Ba.o quye^`n nhu* lu~ co^n do^`
Nga`y dem tra^''n lo^.t du? tro` die^~n ra
Hoi ai chu*a bi. ra^`y ra`
Cong an ..."la`m viec "dde^? ma`..tie^`n dda^u
Thu? tu.c ha`nh cha''nh...tha^`n sa^`u
Ca`ng nhieu giai doa.n ca`ng giau nha` quan
Quan xa roi lai. quan ga^`n
Ngu''o''i` dan cu*'' ..rai? nhieu la^`n tie^`n ra
Dan oan o*? kha(''p so*n ha`
No^ng tho^n, tha`nh thi. toa`n la` DAN OAN


Post by: SR
Reply

sống trong một xã hội vô cảm,thiếu vắng tình người,giá trị con người đặt trên đồng tiền thì ai còn tình cảm,còn nhiệt huyết,còn cảm xúc mới là chuyện lạ,những chuyện giết người cướp của ghê gớm nhất,xảy ra liên tục thì cũng trở thành bình thường,tất cả đều trởthành bình thường khi người ta sống trong một môi trường hỗn độn,bát nháo,như một khu rừng.tất cả rồi cũng dễ dàng như cáichết mà thôi


Post by: thếsự
Reply
Reply: tác giã Trà Đóa

Sau năm 75 ai đã từng bị ít nhất một lần đái trong quần vì cái ác ôn nham hiểm của VC thì khi đọc bài nầy của tác giã Trà Đóa mới thấy cái hay, cái đích thực, cái chính xác.

Ai đã từng cuối đầu nhắm mắt nuốt những uất hận vào lòng thì mới thấy những thâm thúy của bài viết.

Hồi đó tôi hụt thở để ráng sống trong một cái bải cứt bò mà chúng gọi là phỏng dái.

Sự thật bây giờ Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết cũng đang nôm nốp lo sợ trong lòng vì cái được ngày hôm nay của tụi nó sẽ mất vào ngày mai bởi cái tranh giành quyền lợi từ phương bắc, tranh giành là có thủ đoạn, thủ đoạn là có thủ tiêu. Hồ chí Minh còn bị thuộc hạ ám sát hụt chắc Dũng Triết cũng biết rõ điều đó.

Cảm ơn tác giã đã gợi lại hương vị chùm khế quê hương.... đã rắt bột Pénéciline vào những khúc ruột ngàn dặm sắp lở hoặc muốn lở.

Ai cảm thấy rùng mình nên cảm ơn Trời Phật đã cứu mạng.





Post by: Mõ Vẹm
Reply
Anh;
Bai viet cua anh qua hay va qua chinh xac thuc trang xa hoi VN ngay nay.. Chung ta can mot cuoc Cach Mang khac de dong bao chung ta thoat ra canh bat cong vo ly nay...va Dat nuoc chung ta that su huy hoang hon doi voi su toi tam hien tai.
Mong anh co them nhung bai viet tuong tu ...
Mot nguoi VN song o hai ngoai nhung da co mot vai lan ve tham que huong.

Post by: Le Minh Luan
Reply
Câu hỏi và tiếp theo là câu trả lời của tác giả Trà Đóa nghe buồn bã làm sao!
Mẹ Việt Nam ơi, trước đây mẹ đã làm gì để đến nỗi ngày nay đàn con của mẹ lớp tứ tán khắp phương trời như dân tộc Do Thái ngày xưa. Còn những đứa con còn ở lại nhà thì đang đầy đọa chém giết lẫn nhau, không phải bằng gươm đao, mà bằng thói dửng dưng vô cảm, tàn nhẫn xuất phát từ tâm thức vừa ác vừa hèn. Có ai cứu được chúng con? Mẹ ở đâu, hỡi mẹ Việt Nam?
Hải Hậu

Post by: Hải Hậu
Reply
Ba`i hay tuy^e.t cu'' me`o.
Xin cam on tac gia, va xin dang them nhung bai nhu the nay

Post by: William Chan

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2007

Re: Miss earth

    PHT
Trước hết xin đính chính là Hòn Ngọc Việt của Nha Trang chỉ đăng ký 1 phần của cuộc thi hoa hậu thôi. Có 30 thí sinh thôi à. Có gì mà rùm beng: bao nhiêu chuyện cơm áo gạo tiền còn chưa lo được đây...
Vụ Thùy Linh thì giới trẻ rất xôn xao, còn mấy anh U60 như Dũng ruồi hay hết date như luật sư Đạt thì " có mà như không có ' hay là " có cũng như không"
Ex 768 sẽ có bài trả lời Ex 800 đầy đủ về hoa hậu hay Vàng Anh gì đó. Đừng nóng vội nhe PHT. Cứ ngủ 1 giấc ngon lành và đợi Ex768 nhe.
    Ex 772

Sex! Chuyện bình thường

Thưa anh em ExLuro68,

Melborne Cup đã giải quyết xong rồi, chủ con ngựa về nhất ôm 3 triệu đô la Úc, đủ để mua chiếc du thuyền Sunseeker của C'N'.

PHT đọc báo thấy ở Hòn Tre, khu du lịch Vinpearl Land (Hòn Ngọc Việt) có tổ chức thi hoa hậu trái đất (Miss Earth). Vậy mà DR đâu có báo cho anh em ở Hải ngoại biết để theo dõi. Còn một chuyện lạ nữa là từ sau vụ Hoàng Thùy Linh, Google có thăm dò thì thấy rằng VN là nước tra cứu từ SEX hạng nhất thế giới, các Exs hải ngoại chui hầm thường xuyên mà rốt cuộc lại thua VN, lạ that, hehe! Xin chúc mừng.
PHT

Re: Nguoi ngoc

    PHT
Trước hết phải hưởng ứng lời kêu gọi của ex trưởng đã. Nhiệt liệt nhiệt liệt!!!!
Bây giờ mới bàn tới người ngọc. Ôi đâu phải dễ mà có người ngọc. Ngày xưa đi học còn nhớ mãi câu trong quốc văn giáo khoa thư :" Ngọc kia không dũa không mài .... cũng hoài bỏ đi". Ai có ngọc thì cũng nên mang cho thợ mài ngọc làm cho lộng lẫy hơn. Có điều 772 là anh nông dân nên nếu có ngọc không biết xài thì uổng phí mà đưa cho người mài thi lại sợ ...[ nhất là mài = $ nước ngoài].
Không hiểu Ex 800 có = mài ngọc không nhỉ???Bằng đàng hoàng chứ không phải bằng lệch hay bằng nghiêng đâu nhé anh giai.
Lâu quá không thấy T.Thắng lên diễn đàn, chắc là bận đi coi đình công phải không? hay đi chơi xa rồi.
    Ex 772
PS Nhắn với Ex Đạt là danh tướng tiêu $ 500.000 cả xấp Luật sư cứ tiêu $ loại 200.000 cả xấp cũng được rồi.
 

Họp trù bị tháng 11

Thân gửi Các Bạn Ex 68 ,
Tiếp tục công việc chuẩn bị cho việc tổ chức ĐH 08 . Thân mời Các Bạn đến dự buổi họp trù bị th 11 , được tổ chức tại 57 B Tú Xương lúc 09 giờ sáng ngày thứ Năm , 8 th 11 .
Các nội dung sẽ được bàn đến , cách cụ thể hơn :
-CD Thánh ca
-Kỷ yếu DVD ....Kỷ niệm chương...
-Công tác tổ chức.
-Thống nhất 1 danh từ để thay thế "ĐẠI HỘI 08", (nghe có vẻ rùm beng quá).
-...Và sau cùng , vẫn là cụ thể chuyện tiền bạc , để thủ quỹ có thể tổng kết đợt 1 vào cuối tháng 12-2007 .
 
Thân mến .
 
HỮU CẦU .

An Nam đả Việt kiều

Thưa anh em Ex68,

Hôm nay là ngày nghỉ lễ. PHT ở nhà dẫn bà xã đi downtown cho đúng với nhiệm vụ công dân, chiều về coi đua ngựa. Sáng sớm nay thả rong ở ngoài đường, thấy thiên hạ diện đồ để đi đến trường đua, thấy đã con mắt quá, chỉ nhìn cảnh trí không cũng đã thấy lòng vui rộn ràng. Ôi! Phải chi có người đẹp miền Tây nào đi kế bên như DR diễn tả thì còn vui đến cở nào! Bây giờ khi ra ngoài đường, được nàng nào gọi bằng chú là đã thấy vinh hạnh lắm rồi, đa số là gọi bằng bác thôi.

PHT cũng đã tiên liệu là kỳ họp tới ở 57B Tú Xương, bác Luật Sư sẽ chu tất mọi đàng vì biết bạn mình là người chơi đẹp. Có điều là nên dòm chừng, chơi khoảng bằng ¾ Danh Tướng thôi, chơi ngang cơ thì sẽ có đụng chạm đấy nhé.

TBG đừng có nghe lời DR bàn, Việt Kiều mà không có tiền thì so ra cũng thua mấy anh An Nam Mít thôi. Người ngọc thì chọn lầu son chứ mấy ai chọn gác tía.

PHT

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2007

Re: Nổi lo lắng cho TBG

PHT
Dũng ruồi nghe PHT nói mà cảm động quá.Nhưng cũng lưu ý Ex 800 như sau:
Dẹp trai không = chai mặt đâu nhe. Ruồi tui đọc báo lâu lâu lại thấy người đẹp miền tây lấy ông già đầu bạc nước ngoài mà thẹn lòng.
Ôi Việt kiều thì phải hơn mấy anh ngụ cư nơi đất An Nam như hắc dịch chứ. Thắng bà già đừng nghe PHT chuyển về hắc dịch.
Nhà PHT chỉ có 03 người( 1 vợ 1 con gái) mà cứ mang chuyện rửa bát ra doạ anh em hoài. T.Thắng hay anh tuong 68 [ 1 vợ 4 con] thì rửa bát mới đáng nể chứ!
Đề nghi là Ex trưởng [ cũng như các Ex 68 khác] không mang đồ ăn thức uống đi trong ngày thứ năm 8/11/2007 sắp tới. Ex 775 đã lo liệu hết . Đề nghi Ex Đạt chuẩn bị ghế và chỗ để xe cho anh em phó hội. Với tất cả anh em xin đi đúng giờ để có chỗ "tốt" và công việc chung được hiệu quả hơn.
Ex772


Nổi lo lắng cho TBG

Ê TBG,

Chúc mừng bạn đã không bị hề hấn gì sau trận động đất vừa qua. Nếu bạn có yêu cầu giúp đỡ cụ thể nào thì cho biết để PHT bắt đầu vận động với Danh Tướng và Ex Trưởng ra tay cứu trợ thiên tai. Nếu bạn quyết định sửa nhà lại cho vững chắc hơn chống động đất thì chuyện nầy Danh Tướng chắc có thể giúp được. Còn như bạn có ý lo âu cho tương lai thì PHT nghĩ đây là việc trọng đại, mình không thể sống trong sự lo lắng, bạn hãy làm một chuyến về VN, Danh Tướng sẽ hướng dẫn bạn đến những nơi có thể làm cho người ta quên lo lắng, chòi hay võng gì cũng có đủ, còn nếu quyết định hồi cư để tránh động đất thì PHT nghĩ vùng Hắc Dịch cũng là một địa danh, nơi đây đã có Ex Trưởng và PHT hướng dẫn, chắc chắn là không có động đất, chỉ có bom đạn còn rải rác chút đỉnh thôi. Bạn suy nghĩ rồi cho anh em biết ý kiến.

 

PHT nghĩ DR đúng là người chạy tin rất giỏi, cho anh em biết ngay tức khắc về tin tức Cha Thước. Nhân vật nầy thì trông sơ qua thì rất giống PHT hồi còn nhỏ, chỉ có điều là tại sao tóc lại bạc hơn PHT. Và một thắc mắc rất lớn là tại sao 2 người trông giống nhau mà 1 người coi đẹp trai, còn 1 người lại xấu trai, chuyện rất khó giải thích!!!

Bây giờ đi rửa chén trong khi chờ TBG cho biết ý kiến.

PHT

Re: Cha Thuoc

Thắng bà già mến.,
Sau đây là những thông tin mới nhất về cha Thước.
*Trước hết là bề trên[ đức Vít vồ] sắp sửa đổi ngài đi 1 xứ mới. Xứ đó tên là Quảng Xuân gần căn cứ 3( Ex767 rành chỗ này lắm). Có thể trong 1 ngày rất gần nên bây giờ ngài luôn luôn nhấp nhỏm:' chờ chúa đến'[ Giám mục thì xong rồi nhưng nhà nước thì chưa đồng ý]. Nói thêm về xứ Quảng Xuân nơi ngài sắp được sai đi : đây là 1 vùng đất nghèo, đa sắc tộc và tôn giáo. Từ ngã ba Long Khánh đi vài chuc cây số về hướng Phan Thiết thì có chùa Hồi giáo> đối diện chùa Hồi giáo là nhà thờ Quảng Xuân. Xin anh em cầu nguyện cho ngài trong sứ vụ mới và nâng đỡ ngài cụ thể hơn khi được yêu cầu.. . . .
* Cha Thước không vô mail được vì dường dial-up của VNPT quá chậm, ngài là linh mục nên lại tin đường điện thoại của điện lực EVN tốt lắm. Cuối cùng thì tốc độ hiển thị lúc nào cũng hiện 115 Kbs nhưng thực tế thì chẳng tải lên tải xuống gì. Hi vọng trong tương lai gần đi xứ gần quốc lộ có thể xài ADSL liên hệ với anh em.
*Ngài cũng mới gặp cha Định đi chữa bệnh về: cha Định đã bình phục và béo ra. Cha Thước cũng nhận lời ( nếu thu xếp được) sẽ đi họp với anh em ở 57B Tú Xương lúc 9h sáng ngày thứ năm 08/11/2007. Ngài rất ngạc nhiên vì có thêm nhiều nhân vật mới như Đạt mao, Thắng Mun, và nhân vật suốt đời anh mãi mãi là người đến sau 767.
Thôi Thắng bà già ơi nếu sắp động đất thì nên mua bảo hiểm nhiều hơn và để người thụ hưởng hàng thứ hai hay ba gì đó là Ex 68 nhé. Cùng lúc nên phó thác cho Chúa bằng cách chuyển qua chỗ khác cho an toàn " cái mạng già " hơn.
Vài dòng vắn vỏi, Dũng ruồi phải đi làm việc đây.
    Ex 772

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2007

Cám ơn Dũng ruồi đã có lời thăm hỏi.Cám ơn chúa Gia Đình Thắng và dân chúng San jose vẫn bình an vô sự. Trận động đất hôm thứ ba Magnitube 5.6 là trận lớn nhất sau trận động đất năm 1989 ( Magnitube 7.2 làm sập nhiều cầu xa lộ đã giết chết 62 người và gây thiệt hại vật chất rất lớn). Trung tâm động đất ngay tại San jose chỉ cách nhà Thắng vài cây số. Hôm đó Thắng đang lái xe ngoài đường nên không cảm thấy gì cả, nhưng những ai trong nhà thì cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ lắm. Dân California đã quen với động đất và được training nên ai cũng biết phải làm gì. Thường thì chạy ra ngoài đường tìm chỗ trống trải, hoặc trong nhà thì chui vô gầm bàn. Người lo xa thường mua đồ ăn khô, nước uống, đèn pin …. để đề phòng.

Thiệt hại vật chất nhiều nhất có lẽ là các siêu thị và thư viện, đồ đạc sách vở bay tung toé  dọn dẹp mệt nghỉ. Nhưng có lẽ sợ nhất vẫn là nỗi ám ảnh của một trận động đất lớn hơn nhiều mà người ta dự đoán chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai.

    Dũng ruồi ơi, lâu qúa không nghe tin gì về EX Thước. Viết vài hàng về EX Thước cho anh  em tỏ tường nhé.

 

                       TBG