Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

Bạn bè "Ngày xưa đó"

Gởi đến các Ex68s hình ảnh EXs763 đang "tư" cán tại Houston.
Xem hình tại đây
Tiện dịp đây ... Xin tổng mời Quí Ex68s khi có dịp "tạt ngang" chụp hình chung với tớ để tập hình được phong phú hơn.
Thành mỡ

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Fwd: Dan my luon tre khoe hon Vn .

Hi anh em
Phải nhờ Ex Vua 815 đóan xem Ex Cầu 763 hay Ex Châu 764, ai hơn ai???

---------- Forwarded message ----------
From: Mail <namcau@gmail.com>
Date: Wed, 18 Apr 2012 10:13:16 +0700
Subject: Dan my luon tre khoe hon Vn .
To: Ex 772 <dusinh@gmail.com>



Được gửi từ điện thoại Sony Ericsson Xperia arc của tôi

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

re: tin tu USA


Duoi day là thư của Ex DM 773
Thưa anh em
Hom Chu nhat vua roi, Hai vo chong LT , Khoan Loan, Minh va exa , ong em ruoit cua DM, va hai exo di an trua tai nha hang Nhat "Behania"rat vui vi dau bep bieu dien mang mua dao va lam vai tro ngoan muc. Se goi hinh ve sau. Cau va Khoan co dung thu ruou Sake,
day la loai ruou vua nhat, tuong tu nhu ruou nep ba diem cua VN. Lop truong quan sat rat ky, hua rang ve VN se bieu dien mang lam com chien, mua may giong nhu anh chang dau bep nguoi nhat (japanese) vay.


Day la hinh tai nha hang,
LT hua luc ve VN se moi  cac ban an com chien theo kieu Nhat (Japanese Style) voi Ruou Sake (Ong uong ba khen)
DM

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

Re: lễ giỗ

Ex 800 và anh em
Sáng nay Ex Hòa 780 nói search Hennessy VSOP limited edition là thấy bài của bạn PHT
Đang đợi Ex T. Thắng bàn luận về việc bầu cử tổng thống Pháp
Vừa rồi Ex Khaon 789 "đ4a gap Cau Mo va ba xa tai nhà mới của DM hom qua Chua Nhat. Di an trua voi nhau va noi chuyen doi chut, sau do chia tay vi ai cung co chuong trinh rieng."[ hết trích]
Hiện giờ Thành Mỡ 802 đang chuẩn bị đón tiếp LT và phu nhân vào cuối tuần 29/4 : Không biết là lau nhà nhẵn bóng như thế nào??
Ex 772


Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Re: lễ giỗ

PHT và anh em
Giới trẻ Việt nam hay dùng câu
"Phong độ nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi.'
Hiện nay có 5 đẳng cấp:
thứ nhất là hậu duệ
thứ nhì là quan hệ
thứ ba là tiền tệ
thứ bốn là trí tuệ
còn thứ năm là mặc kệ

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

HÌNH GIỖ 1 NĂM CỤ BÀ MARIA

Thưa anh em lớp 68,
Mạn phép Ls Đạt 775, ex tôi đưa lên vài ảnh lớp 68 dự lễ giỗ cầu nguyện cho cụ bà Maria, thân mẫu Ls Đạt.
Mời anh em click vào đây.
Thân,
757

Re: lễ giỗ

Chào các bác,
Sự cố VSOP lần nầy làm ex tui chợt nhớ đến bài tập La-tinh của Cha giáo Joachim ngày nào, thoáng thấy đơn giản nhưng không ngờ lại gài thêm lắc léo lanh quanh, anh tinh mắt như bác Ròm vượt hố dễ ợt, nhưng không có ít anh lại sụp hầm, không biết có đấm ngực vài phen, hót lên lời thanh thót "mea culpa...mea culpa..."
Hennessy VSOP limited edition hay còn tên gọi khác là Helios thật sự một phiên bản giá trị của Hennessy, chốt là ở nơi đây, chiếc Toyota Camry limited edition được thêm vào bộ mâm đúc cũng không thể nhất thời nâng cấp ngang với Toyota Lexus, bản chất Helios vẫn là VSOP, thế nên:
- Chúc mừng bác Luật sư đã đạt 10 điểm cho bài tập kỳ nầy. Chuyện nầy làm ex tui nhớ câu chuyện đọc thoáng qua khá lâu, một anh bắt đầu từ 2 quả trứng, nhờ tinh tế nên sau thời gian trao đổi với người khác, anh đã có trong tay một căn nhà 2 tầng.
- Bác DT muôn đời vẫn là bác DT, giá trị Hennessy VSOP có giá trị ngang ngữa với Chivas 21 năm, người tinh tế như bác tất nhiên không sụp hầm của Cha Joachim, thảo nào ngày xưa bác vẫn nằm hạng cao trong lớp, bái phục.
- Bác Hòa chứng tỏ thực chất của một doanh nhân, mong rằng nhận định bác sẽ kịch liệt chính xác đối với thị trường ở VN. Ái chà, đường bóng của bác vẫn nhiều ép-phê như ngày nào, nhưng đối thủ phía bên kia bàn, anh Hủ tíu e rằng ván nầy bác thua dưới dây lưng quần đấy.
- Bác Trùm đạt danh Cognac không phải dễ, nhưng lần nầy để thực hiện đúng nguyên tắc bác từng đề ra: "không cãi nhau không phải là ex 68", thế nên ex tui đề nghị sau sự cố nầy, giáng cấp bác xuống còn Trùm Sài gòn Xanh.

Re: họp mặt truyền thống

http://exlurosg.net/?p=7622

Thư mời họp mặt ngày Truyền Thống Ex Luro 1-5.

Hằng năm, vào ngày 1 tháng 5, nhằm ngày dâng kính Thánh Giuse
Thợ, gia đình Ex Luro (Xuất thân từ Chủng Viện Thánh Giuse, số
6 đường Luro) đều tổ chức một ngày Lễ Truyền Thống cho tất
cả mọi thành viên trong đại gia đình.

Xin thân mời Quý Anh Chị và các cháu cố gắng sắp xếp thời gian
để đến cùng chung sống lại với anh em trường cũ những ngày
tháng xưa, để cùng cầu nguyện cho các Cha Giáo Sư, cho tất cả
mọi thành viên trong đại gia đình, còn sống cũng như đã qua
đời

+ Địa điểm: Nhà Nguyện Chủng Viện – 6 Tôn Đức Thắng Q1-

TP. HCM

+ Thời gian: Ngày thứ ba, 1/5/2012, từ 8 giờ 30 – 12 giờ 30

Sự hiện diện của Quý Anh Chị là một chia sẻ quý báu với tất cả gia đình anh em.

Thân mời

TM. EX LURO SAIGON

NGUYỄN TRÍ DŨNG

Ghi chú: Xin các lớp tự động in và gửi thư mời cho các Cha
nào mà mình quan tâm muốn mời.

Đính kèm mẫu thư mời: (2 trang)

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

Re: lễ giỗ

Thưa anh em
Giờ lễ giỗ đầy năm cụ bà Maria tại nhà nguyện Hiệp Nhất [38 Kỳ Đồng,
quận 3] trễ lại 15 phút
Có Ánh là có ảnh; Ex alpha 757 đương nhiên đến trước rồi .Ex 776 là
linh mục chủ tế cũng có mặt rất sớm. Ngài không giảng lễ nhưng dẫn đầu
lễ bằng ý tưởng "mẹ ơi" đơn sơ và nhiều ý nghĩa. Cùng đồng tế có 3
linh mục nữa.
Ex Hòa 780 đến quá sớm không thấy ai nên sợ mình đi sai nhà thờ. Hôm
nay đặc biệt có sự hiện diện của Ex Hiệp 779 đi xe hơi tới dự ( anh em
khác thì đi gắn máy, riêng anh này đi xe đò và taxi tới đó mà). Ex
Vương 815 cũng là 1 người từ xa về tham dự lễ, nghe nói hàng gỗ đang
bị kẹt vài container bên Úc ; còn hàng nội địa có hợp đồng trước tết
nhưng không dám làm vì chưa nhận được tiền ứng trước. Ex Xuân Hùng 785
cũng là 1 trong những người tới sớm. Đi thành đôi là Ex Dụng 770, Ex
Công 768 và Ex Ân 759. Ex PGS 799 ngồi hàng ghế đầu để tham dự lễ cho
sốt sắng( cái đám nhà lá DR 772 nói chuyện hơi nhiều vì cha Minh xứ Hà
Nội Gò Vấp đến trễ). LP 767 và ông trùm Martel 762 bao chót.
Nói ông trùm Martel vì sau lễ Ex niên trưởng mang 3 chai rượu 5 "đặt
dưới chân các tông đồ" Cf Cv 5, 37 ( ông trùm có khác nói năng trích
dẫn kinh thánh đàng hoàng) một chai Hennessy VSOP còn dở; một chai
green label, một chai gold label và một chai Hennessy VSOP đặt biệt mà
Ex trùm đã load hình lên cho các bạn. Chai này đảm bảo không thể giả
được và thuộc loại "limited edition" gì đó. Chai này được nhà buôn 780
đánh giá cao và chấp nhận đổi 1 chai Hen XO; nhưng danh tướng 770 lại
muốn đổi chai Chivas sứ 21 năm; cuối cùng Ex Hòa chấp nhận đổi một
chai blue label [ giá hiện tại là 165USD]
Sau lễ ex niên trưởng mời anh em qua nhà hàng Lion ăn trưa. Tiệc đứng
buffet rất nhiều món Âu, Á....Tráng miệng có trái cây, cocktail, các
loại chè và kem tươi nữa. Lão bút gian nhận xét là các bà các cô sợ
mập nên không thích kem; nhưng lão phát biểu 2 chữ thù kem làm anh em
bổ ngửa! Nhà hàng này quảng cáo bia Đức cho nên anh em uống chai Hen
đã khui thì ex niên trưởng phải nộp phí 200k. ( nếu chai nguyên là
500k: còn mắc hơn cả tiền mưa rượu nữa ấy nhỉ???)
Ex đầu vần nhắn là LT 763 chưa phải là dân chơi : không chịu "roaming
" để anh em liên lạc. Còn ông trùm Martel 762 không dự tiệc chia tay ở
258 Nghĩa Phát lại nói là không biết gì về chuyến công du Mỹ quốc của
xếp cả!
Hôm nay anh em có bàn sơ về lễ 01/5/2012 sắp tới. Việc đi nghỉ hè hằng
năm của lớp dự định vào cuối tháng 7/2012 ( sau khi các cháu thi đại
học và trước 01/8/2012 để nhiều người tham dự). Nghe đâu là dự tính
đi Lagi gì đó. Chuyện đó còn bàn thêm sau.
Sau đây là thông tin đính chính quan trọng. Ex Hòa 780 nói rằng mình
chỉ phát biểu về việc thi tốt nghiệp phổ thông [ tú tài] đương nhiên
là con em Ex Luro 68 đều đậu hết>> thế mà mõ là trích dẫn gây cho các
anh em hiểu lầm là đương nhiên con em Ex Luro 68 đều đậu "đại học".
Thành thật xin lỗi Ex Hòa 780 và anh em vì thông tin "không chuẩn cần
chỉnh" này.
Ex 772

Hang doc cua lao Luat su.

Đã gửi từ điện thoại Nokia của tôi

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

Re: thăm bạn

Thưa bác PHT,
Chim bác Bùi mà không đen, khỏe , đẹp mới là chuyện lạ chứ !
Bác í có 5 chim mà đều đen khỏe đẹp cả 5 đấy.
Cám ơn bác Hủ tíu đã có lời khen dạo này tớ trông mỡn ra. Cám ơn nhiều nhiều.
Tớ cũng xin có vài hàng thăm bác và quý quyến an mạnh.

Nhớ đến nhau nhiều,
Thân
Cảnh 762

Re: Thăm bạn

Chào các bác,

Xem hình phen nầy chỉ thấy con chim của bác Bùi là đen, tất nhiên là ex tui cũng mong được nghe nó hót, gì thì không biết chứ trông bộ dạng nó rất to và khỏe. Riêng bác Bùi và 2 bác Trùm, chắc là ăn nên làm ra nên dạo nầy trông mỡn ra phết, xem bộ dạng rất thảnh thơi, mừng cho các bác. Giời ơi, không riêng gì ở VN, nếu như ex tui ở gần nhà ai chơi hàng xịn, tỉ như ở đấy mà xài rào bằng vật liệu hiếm như tôn B40 thì ai lại chẳng dòm ngó. Nếu bác buồn việc nầy thì ex tui xin chia xẻ. Cầu cho gia đạo bác bình an.

PHT



Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Thăm bạn

Thưa anh em,

Nghe tin bọn "mủ tặc" lộng hành thừa lúc bạn Thắng Mun  vắng nhà đã cuỗm mất khoảng 50 m lưới B40 hàng rào ngoài lô cao su,
bốn anh em rủ nhau lên thăm. Cũng là dịp để trốn cái nắng như thiêu của nội ô thành phố trong những ngày này



đến nhà vừa lúc bạn mình vừa ngoài lô về, tay chân trầy xước vì phải rào lại bằng dây kẽm gai chỗ bị mất trộm,
trong lúc chờ y đi tắm, thấy con chim này hót hay quá bèn làm một phát cho anh em coi chơi. Bạn mình
giờ có hobby chơi chim, tới 5 con lận.


Anh em ngồi hàn huyên và dùng bữa trưa :




Khi hỏi thăm về con cái thì được biết con dâu đầu đang phải nằm viện Hùng Vương, song thai,
1 cháu đã chết trong bụng, theo bác sĩ thì duy trì để cho đứa còn sống cứng cáp đủ mới phẫu thuật.
Chợt nghĩ ông bà ta có câu ' Phúc bất trùng lai ......". Xin anh em thêm lời cầu nguyện cho cháu gặp thầy gặp thuốc.

Ánh 757


 

Re: kỷ yếu Ex Luro Sài Gòn

Thưa anh em
Xin xem tin về việc làm kỷ yếu Exluro Sài Gòn:
http://exlurosg.net/?p=7555

THÔNG BÁO

V/v thành lập Ban Biên Tập cuốn Kỷ Yếu 150 năm

thành lập Chủng Viện Thánh Giuse Saigon.

Trong buổi họp chư huynh các trưởng lớp vào ngày Chúa nhật vừa qua
(15/4/2012), đã đồng ý đề cử các bạn có tên dưới đây tham dự vào Ban
Biên Tập cuốn Kỷ Yếu 150 năm thành lập Chủng viện Thánh Giuse Saigon:

THÀNH PHẦN BAN BIÊN TẬP KỶ YẾU 150 NĂM THÀNH LẬP

CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE SAIGON (1863 – 2013)

- Tổng Biên Tập; Nguyễn Trí Dũng, lớp 59

- Phó Tổng Biên Tập: Nguyễn Mạnh Hà, lớp 62

- Thư ký: Lê Phước Thiệt, lớp 59
– Nguyễn Thái Sơn, lớp 70

- Phụ trách Biên Tập 1: Lê Phước Thiệt, lớp 59 (phụ trách bài
viết từ lớp 59, 58, … 44, 40)

(lephuocthiet@gmail.com hoặc lephuocthiet@yahoo.com)

- Phụ trách Biên Tập 2: Nguyễn Võ Bình, lớp 61 (phụ trách bài
viết từ lớp 60, 61, 62)

(nguyenvo.binh@yahoo.com hoặc quaynguyen@gmail.com) .

- Phụ trách Biên Tập 3: Dương Nghĩa, lớp 63 (phụ trách bài
viết từ lớp 63, 64, 65, 66)

(nghiaduong13@yahoo.com.vn)

- Phụ trách Biên Tập 4: Mai Hồng Phát, lớp 69 (phụ trách bài
viết từ lớp 68, 69)

(maihphat@yahoo.com)

- Phụ trách Biên Tập 5: Nguyễn Thái Sơn, lớp 70 (phụ trách bài
viết từ lớp 70, 71)

(lopnhacthaison@gmail.com hoặc exlurosg@gmail.com)

- Ban Tổng Hợp tài liệu: Lê Phước Thiệt - Nguyễn Mạnh Hà – Nguyễn Thái Sơn.

Có nhiệm vụ tổng họp và chọn lọc các bài viết của các Ban Biên Tập và
đề nghị cho Tổng Biên Tập.

Những bài viết chưa được chọn đăng trong Tập Kỷ Yếu sẽ lần lượt đăng
trên trang web Ex Luro Saigon.

Ghi chú: – Bài viết phải có bút hiệu và tên thật cùng năm lớp của mình
để tiện việc liên lạc.

- Bài viết của lớp nào gửi thẳng về người phụ trách của lớp đó.

Thời gian nhận bài: Từ 01/5/2012 đến 31/8/2012. Quá thời hạn trên Ban
Biên Tập sẽ lưu trữ cho trang web Ex Luro Saigon.

TM. BAN BIÊN TẬP EX LURO SAIGON

Nguyễn Trí Dũng

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Fwd: Cong tac Lop 68 ngay 1/5



---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: HUONG MOI <huongmoi@hcm.fpt.vn>
Ngày: 22:12 Ngày 17 tháng 4 năm 2012
Chủ đề: Cong tac Lop 68 ngay 1/5
Đến: anhtdq@gmail.com, anhtdq@yahoo.com


Trong buoi hop ngay Chua Nhat 15/4  , anh em da cung phan chia cac cong tac cho cac Lop,moi Lop dam nhiem mot trach vu. Rieng Lop 68,

Xin anh em giup duy tri cong tac cu,nhu cac nam da lam,ket qua rat tot dep . Do la :

-          lo gium cac phan thuong cho cac chau.

-          Khi bat dau buoi sinh hoat chung (sau Thanh Le) ,giup gom gop cac Giay va Bang Khen cua cac chau.

-          Chuan bi so luong phan thuong theo danh sach da suu tap duoc.

-          Phu trach "dieu hanh  chuong trinh  phat thuong cho cac chau"

 

                              Xin thanh that cam on hao tam va thien chi cua anh em. Amen

                                                                                                                                                  Dai dien anh em : TriDung


Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

re: lễ giỗ


Thưa anh em, 
Nhân dịp giỗ một năm Mẹ của mình, thân mời anh em tham dự cùng cầu nguyện cho linh hồn Maria.  Lúc 10 giờ sáng thứ bảy, 21/4/2012 tại Nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế.
Biết rằng trưa hè nóng, anh em ngại đi nhưng vì các cháu mình ở quê xa, muốn tổ chức vào trưa để xong rồi về quê ngay. Mong anh em thông cảm.
Đạt 775

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

re: lịch sử

Hi
Chuc một tuần may lành
Thế giới 100 năm nhìn lại ... Clip chiếu lại các giai đoạn lịch sử
quan trọng của thế giới trong 100 năm qua (có cả VN) được tóm gọn
trong 10 phút . Mời các bạn vào trong link dưới để xem:
100 Năm nhìn lại trong 10 phút (1911 - 2011 in 10 Minutes) - YouTube:
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Xxh-sS8Qoco
Nhắn với Ex TBG 804 Xin cho lại dịa chỉ email chính xác, vì thư gửi đi
cứ bị trả lại.

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Fwd: [Ex68] Re: Tiệc Vu Quy

Thua chu huynh
Buon 5 phut khi nhan duoc thu cua PHT
Ex 772
---------- Forwarded message ----------
From: PHT 800 <exluro68@gmail.com>
Date: Sun, Apr 15, 2012 at 6:34 PM
Subject: Re: [Ex68] Re: Tiệc Vu Quy
To: Ex 757 <anhtdq@gmail.com>, Ex 772 <dusinh@gmail.com>




Chào bác Ruồi,
Thật là áy náy khi lỗi hẹn với các bác việc chậm trễ bài viết. Không thế sao được, trời Melbourne hôm nay quá đẹp, tất nhiên tạo cho lòng già phơi phới. Tức cảnh sinh tình hay sinh lòng ghen tỵ với những kẻ đang làm phóng sự yêu nhau trên đất Mỹ, bà xếp liền ban công lệnh đánh xe đi xem nhạc hội. Khán giả hôm nay khá đông, ex tui đoán nhờ do sự thu hút của cặp cầm micro Ngọc Ngạn & Kỳ Duyên. Chương trình tuy quy tụ một số ca sĩ thường gặp trên sân khấu Paris By Night và Asia, riêng với ex tui, không nhào ra đòi lại tiền vé khá đắt đỏ là quá nhân từ. Lý do là vì tuy ai nấy đều hát thật hay, ca sĩ mà, nhưng về kỹ thuật trình diễn live trên sân khấu thì đẳng cấp còn quá yếu kém, phun ra câu nầy chắc mếch lòng bác thầy bói, nhưng ex tui kịch liệt ưa thích cách trình diễn của em Hồng Ngọc. Thêm điều nầy, Kỳ Duyên trên sân khấu live thì kém điểm hơn bà già Thu phương một cấp bậc. Ngọc Ngạn vẫn giữ phong độ, còn chỗ đứng, Ôi thôi, nếu bà xếp ex tui biết tài cầm micro của Lớp Trưởng nhà mình đâu thua kém Ngọc Ngạn, ắt hẳn ex tui hàng tháng phải làm chân khuân vác hành lý về VN nghe tài ăn nói của bác ấy. Bác có thương thì đừng để bà xếp ex tui biết tài Lớp Trưởng nhà mình nhé, ek ek.
PHT

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

Re: Tiệc Vu Quy

Toàn gia nhà Ex Luro68
Hôm nay là ngày lành tháng tốt như danh tướng nhận định. Xin mở ngoặc
là danh tướng lớp 68 truyệt đối không tin tử vi, bói toán, kiêng kỵ,
coi ngày& xem tháng. Đơn giản hôm nay có rất nhiều đám cưới, ngay
trung tâm tiệc cưới Ngọc Trâm cũng có 4-5 đôi đãi tiệc cưới. Cho nên
Ex Ánh 757 đương nhiên là bận đi chụp hình ... Hôm nay ăn chay 1 chút
và chờ bài Độc long Đầm tiếp theo trong ngày mai.[ Chớ có anh nào hiểu
ngày mai ăn không trả tiền]
Trước hết đám cưới được tổ chức chưa theo giờ tuyệt đối chính xác.
Chuyện rất bình thường bởi lẽ rất VN!
Theo thứ tự ABC xin ghi nhận như sau
Ex trùm Hù 762 mặc áo hồng cho trẻ trung và cùng tông với áo đỏ của Ex
Dụng 770. Trong khi Ex Chương 767 và Ex Dụng 770 đều có 1 rồng đực là
cháu nội và cháu ngoại; thì Ex trùm lại không hi vọng nhiều về việc
"bẫy được rồng con" tuy năm nay nhuần 2 tháng tư??
Ex LP 767, tới trễ nhất sau khi đã muốn "xỉn" ở tiệc khác. Hi hi hôm
nay Ex Chương chỉ uống nước tinh khiết như DR; và khi Ex Phúc "xúi
bậy" làm đảo chính trong lúc LT 763 công du Mỹ quốc cùng phu nhân, LP
767 cũng không có chút tâm trí nào mà nghe nổi.
Ex Bố Tây 768 đưa cả gia đình đi dự và loan tin cha Nguyễn Văn Bình
thuộc giáo phận Hà Nội bị đánh trọng thương.
Ex Dụng 770 hôm nay đưa ra nhận định bi quan về thị trường bất động
sản VN hiện tại. Như thường lệ, chị Hoa vợ danh tướng cũng có mặt
trong tiệc mừng hôm nay.
Ex niên trưởng 775 vắng mặt nên cử exa đi thay
Ex Bố Cam 778 dù gần đường nhưng đến hơi trễ nên được anh em chuyển
qua bàn các Exa . Chà, Ex Bố Tây 768 bèn nhường chỗ cho LP 767 mà qua
ngồi đồng bàn với Ex Hiến 778 ..
Ex Hòa 780 bị ex Chương 767 phát hiện 1 mặt nhắm 1 mắt mở khi cười
thật độc đáo. Ex Hòa 780 cũng ngồi tại bàn tiếp danh tướng 770 khi lớp
68 đồng ca bài "ba sẽ là cánh chim" tặng gia đình Ex Liên 794
Ex Lâm 790 và exa, Ex Phúc 798 và Ex Vương 815 là những người bạn rất
thân thiết của Ex Liên 794. Hôm nay 3 ex này đi chào bàn khác và những
người khác đến chào bàn đều liên quan đến nghành nghề gỗ ....
Ex PGS 799 hôm nay ít phát biểu
Ex Bùi gia 803 và exa đi bảo hành máy scan HP và dự tiệc cưới luôn với
cái hộp đựng máy scan hơi lớn. Cao su bắt đầu vào mùa rồi: sắp tới sẽ
là những tháng ngày lao động bận rộn của bạn mình!
Ex Trùm Tuấn 813 là người ở xa nhất: phải vượt trên 20 km để có mặt
trong tiệc vui tối nay

LT763 vắng mặt, GSTSTQ không tham dự( có thể là ông cố lại nhập viện)
nên công việc chuẩn bị cho lễ hội truyền thống hằng năm ngày 01/5/2012
chưa đâu vào đâu.
Thực đơn hôm nay như sau:
Khai vị Gà xào bạch quả.
Món chính gồm:
Soup măng tây cua
Giò heo muối quay giòn
Bò sốt Tiêu xanh& Bánh mì
Lẫu Thái hải sản& Bún
Tráng miệng rau câu nước dừa.
Ex Dụng 770 nhận xét là nhà hàng này có 2 máy chiếu siêu nét: hình chú
rể và cô dâu coi rất rõ { các nhà hàng khác mà Ex Dụng 770 biết đều
thua Ngọc Trâm ở điểm này}. Nhà hàng này cũng có tốc độ dọn món ăn
nhanh chóng mặt. Chuyện cuối cùng cũng liên quan tới danh tướng 770!
Danh tướng nhắc Ex Hòa 780 là bây giờ có loại bút bay nhập từ TQ cho
nên khi ký kết hợp đồng phải đề phòng: vì có thể sau 3 ngày hay 2 tuần
là mực tự bay không còn tang chứng gì hết.
Về việc này thì DR xin góp ý thêm là nghành may đã dùng kỹ thuật này
từ lâu trong các sản phẩm cao cấp[ Thấp cấp hơn thì dùng phấn bay].
Ngay hãng bút Quy Ky của VN cũng có sản phẩm này. Các bạn nước ngoài
có thể search từ " vaporated pen ", " invisible pen" hay "Chako pen"{
Chako là thương hiệu bút bay nổi tiếng của nhật bản}.
Ex 772

Độc Long Đầm (tt)

Tất nhiên, trên mặt bình diện, quyển tiểu thuyết "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" của nhà văn nữ Colleen McCullough dựa vào sự sáng tạo của trí óc, không phải chuyện thực. Thế nhưng, thằng Út vẫn thích nghe hơn là câu chuyện ngồi gác, lẳng nghe tiếng cu hót của bố nó. Những khoảnh khắc như lúc nầy, ngồi thật êm, vễnh tai nghe lão Hủ Tíu diễn giải từng phần chuyện, thằng Út cảm thấy như chất xám trong bộ nhớ hoạt động cực mạnh, cốt lõi câu chuyện hằn sâu như dấu ấn, nó nghiền ngẩm và tự hỏi tại sao lại là thế…túm về chuyện một loài chim nơi hướng Nam, lúc trưởng thành, khi lông đã mọc đủ, bắt đầu cuộc du hành vô định hướng, tìm rất say và tìm rất mỏi, đến một ngày định mắt được bụi đầy gai nhọn, tọa độ chấm mũi gai nhọn nhất, lao thẳng vào đến thấu thịt xương, lúc oằn oại vết thương đau cũng là lúc nó hót lên lời hoành tráng nhất, không loài chim nào sánh bằng. Quá nhức nhối!

Lão Hủ Tíu với cặp chân khểnh, vừa đẩy xe vừa gỏ, trông vóc dáng dân lao động dưới cặp mắt thằng Út, Thế mà nhà bác sỹ nào đấy lại chẩn cho lão bệnh nhà giàu, nếu phán rằng bệnh nầy vào bác luật sư thì nó nhất trí không ngần ngừ, đằng nầy…hừ…để nó về tra lại sách. Thằng Út thắc mắc việc sao lão không tìm công việc có ghế ngồi nơi doanh nghiệp bác Lớp Trưởng như TBG, lão Hủ Tíu chỉ ngắn ngủn bảo rằng tiêu chuẩn tuyển nhân viên quá cao, vả lão cũng không may mắn lận được mảnh bằng cấp nào ráo. Tự thắc mắc nhưng cũng tự rặn được câu trả lời…bác ấy lòng nhân từ số một…nhưng cũng phun ra câu tiếng nước ngoài rất oằn oại: "friend is friend, business is business", hiểu được chết liền, moi non plus!

 

PS. Mai tiếp.

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Re: cap bao , cap bao !!!!!

Ex 806 ơi
Số bác đảm bảo hên hơn hay mà.
Miễn sao bác không phải là đối tượng của mấy cô tuổi teen "công đồn có
địch". nếu không thì "sợ vợ" cũng chưa đủ đâu!
Dù gì, dù sao>>>Có gì thì đã có Ex 800 với nồi hủ tíu rồi.
Ex 772

cap bao , cap bao !!!!!

Khổ rồi bác 772 ui , chúng ta đã có mặt trên "google" !!!!!! (hu , hu , hu ....tai minh xài những danh từ dang "HOT" qua !!!!)

Re: công đồn có địch

T. Thắng ơi
Bút lực và dũng lực của bác như thế mà còn chạy dài...huống hồ mấy đứa còm nhom như Ex tui. Hic hic.
Nhưng cái bài sợ vợ tui nghe hơi quen quen.
Ex 772


Re: công đồn có địch

Bác 772 và các bác thân mến ;
Đúng đấy bác , ở tuổi tụi mình "cúp thùng thiếc" rồi , có chiếm được cũng chỉ ...biết "cười trừ" thôi , chứ làm gì hơn được nữa !
Nói tới "vụ" này , tui kể cho các bác nghe 2 kỷ niệm đáng sợ nhất trong đời tui , nói theo kiểu bà hàng xóm ..."cho mày tởn tới già" luôn.
.....Số là sau khi rời TCV , ra ngoài đi học ch buổi sáng thôi , chiều tui khg biết làm gì mới đạp xe đi học võ tại Võ Đường Quang Trung , gần cầu sắt Da kao ,
học 2 thứ võ lận , teakwondo và judo ....Nhờ to con nên tui học có đẳng cấp lắm nha các bác .
Năm 1984 sang đến Pháp mới 29 tuổi còn hăng "tiết vịt", bữa đó tụi da đen trong chỗ làm việc , ăn hiếp mấy người Việt mình ...
Tui nổi nóng hẹn tụi nó chiều làm việc xong ra bãi đậu xe , 1 mình tui chấp 2 thằng đen cao trên 1.8m , trước mặt rất đông công nhân
phi công nhận bữa đó là lần duy nhất trong đời tui được thực hành tất cả những gì đã học trong võ đường , ôi người tụi nó đầy thịt , đấm đá quá đã ,
sướng hơn đánh vào cái bao cát nhiều lắm các bác, lúc đó tui vừa đánh vừa nhớ đến chuyện "tắt đèn" của Ngô tất Tố mà các bác ....
Hôm sau , 1 cô đầm trẻ làm trong bộ phận kế toán tiền lương , đến bên cạnh tui, nói nó rất mê "kung fu chinois" muốn mời tui đến nhà dùng cơm tối
và thử đấu với nó .. "trên giường" , ý à ... mình là con nhà có đạo , chuyện này xảy ra thế nào được (sợ vợ thì đúng hơn ...)
Rồi lần thứ 2 đến hỏi tui cũng từ chối mà bắt đầu tiếc thầm trong bụng ... mấy tháng sau , tui bật ngửa vì cô đầm đó đã xin thôi việc ,
và nó đã khg chuyển khoản tiền lương cho tui từ 3 tháng qua .... Thế có "ác" khg các bác !
Mùa đông bên Tây buồn , cuối tuần thi thoảng tui theo vài thằng bạn cùng chỗ làm đến vũ trường VN nghe nhạc (boite de nuit) ,
lần đó có 1 cô gái Việt , còn trẻ , khá xinh gái chừng 20 tuổi (ex tui đã ngoài 30) , đến mời tui ra piste "quậy" , ....
Xin lỗi anh khg thích , em kiếm người khác đi ! Cô ta giận hất đổ ly nước trên bàn tui , bỏ đi ...Khi ra về , ex tui hơi men đã ngà ngà ra parking lấy xe ,
đang đi thì 1 chiếc xe "sì po" xả hết tốc lực , nhắm thẳng ex tui mà lao vào ...cũng may mà tui còn lanh lẹ kịp thời lăn lên cái mui xe đang đậu bên cạnh ,
nếu khg chắc là bị ...lòi ruột , hay gãy chân rồi , chưa hoàn hồn thì 3 cô nàng trong xe đến cảnh cáo tui lần thứ nhất , nếu khg thích thì "cút ngay" khỏi cái vũ trường này
(Việt nam đấy , thế có kinh khg cơ chứ ..) từ đó ex tui hết dám bén mảng đến những chổ ấy luôn hic , hic , hic !
Nếu có dịp tui sẽ khuyên các exos nhà mình "Hoạ đấy các cháu à" , đừng có ham "lọt vào tầm ngắm" của mấy cô nàng ......
Toàn Thắng

Re: công đồn có địch

T. Thắng ơi
Kì này DR bận quá có mấy việc dồn lại cùng 1 lúc nên không thể hồi âm
sớm cho T. Thắng 806 và anh em. Trước hết là công việc cần thu gọn
lại. Khi thu gọn thì dôi dư ra cần cắt bớt. Nhưng về mặt cơ sở vật
chất thì hơi khó. (Không như mặt nhân sự : doanh nghiệp nào cũng thiếu
nhân công; và nước An Nam ta vẫn còn thừa thầy thiếu thợ đến năm 2020
hay 2050 gì đó! Hay mặt vốn liếng thì năm sau luôn luôn ít hơn năm
trước). DR phải chuyển nhà: bán nhà to mua nhà nhỏ cho nên lắm chuyện
phát sinh.
Ngờ đâu khi vừa nhận cọc nhà là cục thuế nhắn vụ quyết toán thuế mấy
năm qua. Đúng là họa vô đơn chí mà chưa thấy cái khó "ló cái khôn" đâu
cả. Lại phải ca bài thanh cha thanh mẹ thanh dì trong thời buổi kinh
tế suy thoái. Thôi quay lại việc chính nè.
Vậy thì ngay từ đầu cái số 806 ( phát lộc) đã hên rùi!. Ex 806 mà chưa
ra trường không khéo lại làm đức ông hay vít vồ không chừng! Dù sao
thì bác Toàn Thắng cũng không phải than thở như Ex Phúc 798, đơn
thương độc mã 1 mình đi tỉnh( Ban Mê gì đó??) để ra mắt nhạc phụ ,
nhạc mẫu xin lấy cô em đây làm vợ như lời sách Tobya.
Cái vụ duyên phận không biết thế nào chứ nhiều Ex trồng cây si gần
chết mới lấy được exa. Ha ha, có nhiều anh cười thầm nhé! Rất nhiều
trường hợp trâu đi tìm cọc đổ mồ hôi hột lắm!
Tết rồi rảnh rỗi 1 chút DR có lên mạng xem vài cuốn truyện tầu hiện
đại: chợt thấy bây giờ ở đất China người phụ nữ hiện đại có khuynh
hướng cọc đi tìm trâu rất nhiều . Phàm cái việc gì "nước lạ" mà có là
y như kỳ nước ta sẽ du nhập vào. DR nhận thấy An Nam ta tuy trai thừa
thiếu gái [ như anh bạn "láng giềng tốt bụng"mà vẫn có phong trào"
công đồn có địch"(  xem tại đây)[ Xin lỗi Ex Hòa 780 nhé; click vào mà
tìm hiểu vì dài dòng lém). Trên thế giới có hơn 7 tỷ người, xét một cách
tổng thể thì tương đối cân bằng về số lượng nam và nữ, nhưng tồn tại
một nghịch lý... Thay vì đi tìm cho mình một nửa kia riêng, nhiều cô
bạn lại cứ thích nhắm vào bạn trai của người khác mà tấn công… Lên
facebook còn bắt gặp cả hội " công đồn có địch"!
Ôi thế hệ mình qua đi rồi, có đồn hay có địch cũng không còn quan tâm
nổi nữa bác T. Thắng ạ!
Ex 772

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Ăn cưới

Này bác 772 ,
Ông bà mình đã chẳng nói :"có thực mới vực được đạo" đấy sao ???
Cứ nhìn cái bàn tiệc mừng đại lễ Phục sinh ex 763 đãi các bác chúa nhật rồi , là mình hiểu ngay là rể "đông sàng" của bác ấy , sẽ chả phải "no" gì cả , chỉ cần chăm đi nhà thờ thôi .
Nói thì dzậy ..... chứ hồi ex tui đi cưới vợ , nếu đem chuyện "ngoan đạo" ra mà khai thì chắc là "đi khg , phải về khg" ngay ,....... vì gia đình vợ họ sùng đạo Phật có trên 10 đời rồi mà !
May mắn lúc ấy có 1 thằng em vợ muốn vào trường kỹ thuật Cao Thắng để khỏi phải đi nghiã vụ quân sự , vào cái thời bao cấp ấy , tui dẫn nó vô thẳng, chẳng cần thi cử gì sất ...Oai chưa !!!
Nhờ mỗi sáng trước khi vô làm việc , ex tui thường ngồi quán cóc trên đường Nguyễn công Trứ , uống cà phê và chơi cờ tướng với 1 thằng thầy giáo dạy trong ấy , chỉ có thế thôi các bác !
Dzì dzậy ...... cho đến "bi chừ " , ex tui vẫn thích cái chuyện :" Hay hổng bằng Hên" hơn các bác .
Thiên duyên tiền định , nếu mình có duyên với nhau , thì mọi chuyện sẽ phải xảy ra 1 cách tốt đẹp thôi.
Toàn Thắng

re: cưới xin

Hi các bạn
Cái vụ mà Ex T. Thắng 806 nói xưa như trái đất mà lại rất thời thượng. Nhưng có lẽ bây giờ Ex Liên 794 đang rối bời rồi lấy đâu thì giờ mà suy nghĩ.
Cho nên nói đi rồi nói lại, vậy thôi. Mục tiêu bây giờ chuyển qua Ex Cầu 763: mới kén rể đông sàng, và Ex trùm 813 sui : sắp kén rể . Hôm trước mõ nghe LT 763 nói thích thằng rể ở chỗ đạo đức, có lòng thương người....
Cái anh "có quyền có chức" đang bận làm "show" truyền hình thực tế "yêu nhau trên đất Mỹ" ; còn anh sui có ý kiến gì không cho thượng hạ tây đông tường tỏ nhé!
Ex 772

Re: Ăn cưới

Chào Ex Liên,

Dựa theo trí nhớ nếu không tồi, Ex Liên là một trong những yếu nhân khai sinh ra phong trào viết trên blog. Khoảng thời gian sau nầy, lý do không rõ, mấy đứa nhiều chuyện lại tám rằng bút của Ex quá cùn cỏi, không còn dùng được, ex tui dĩ nhiên kịch liệt không tin vào điều nầy. Dựa vào đây, ex tui xin mạn phép đăng bài nầy trên blog.

Đúng bài vở, ex tui trước tiên gửi lời chúc mừng và thông công niềm hân hoan với 2 bạn lần đầu tiên được con đặt ngồi vào ghế sui. Thật tình, tin đến hơi muộn như lời viết của bác Toàn Thắng, không thế , nhất định ex tui sẽ tăng cường thêm món hủ tíu gõ vào thực đơn trong ngày vui của 2 cháu, mind you, món gà nướng lu không hấp dẫn bằng đâu, he he.

Văn kém, chữ cạn, ex tui xin ngưng và gửi lời chúc mừng chân thành nhất.

PHT



Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Ăn cưới

Ex Liên và các bạn thân mến ;
Đọc mail của ex Liên mời các bác tham dự đám cưới con gái bằng những lời lẽ rất chân tình và ... hết sức khiêm tốn , tui thấy "dễ thương" làm sao đâu !
Nhưng bây giờ mà có ra công ty du lịch kiếm vé về vào cuối tuần này ...chắc là khg có rồi , Việt kiều Tây luôn luôn bị thiếu "cota" vé đi VN mà ....
ex tui hứa chúa nhật sẽ đi nhà thờ cầu xin chúa ban thật nhiều hồng ân xuống cho gia đình 2 cháu , hạnh phúc tràn đầy , ăn nên làm ra , phát triển sự nghiệp vững bền .
Ex Liên này , cho tui hỏi nhỏ chút chơi ... Vì ex tui thì khg có con gái , cho nên chẳng biết các bác khi kén rễ "đông sàng" , có tí nào dựa theo tiêu chuẩn của ông W.C. khg ?
(Ôi cái ông "cầu tiêu" ấy mà hay ho nỗi gì ....) Tui nghe có truyện kể như sau :
Có 1 người bạn đến tham khảo với ngài Winston Churchill về thằng rể sắp chọn , ông ta bảo : Hãy kể hết những thứ cậu ta có cho ông nghe .
- Cha mẹ cậu rất giàu có , vào hạng nhất nhì Anh quốc , Ngài WC viết trên giấy 1 con số 0 ....
- Cậu có bằng cấp rất cao , học rất giỏi ...........................; , Ngài lại viết thêm 1 con số 0 ...
- Cậu rất thể thao , 1 tay chơi bóng Chày .................................................lại thêm 1 con số 0 ???
..Và cứ như thế tiếp theo , chỉ toàn là những con số 00000000 nối tiếp nhau .
Ông nọ gải đầu , gãi tai , tìm kiếm mãi ... sau cùng chỉ còn 1 thứ để kể : "Cậu ta rất ngoan đạo , có lòng tin rất mạnh mẽ vào Thiên chúa" !!!!
Ngài WC , từ từ cho thêm con số 1 vào phía bên trái các con 0 , thành 10000000 điểm .
Chuyện cũ rích , xưa như trái đất ... và hổng còn thích nghi với thời "kinh tế thị trường" nữa rùi , chắc chỉ còn một mình ex tui thấy hay hay thôi , dzì ... tui hổng có con gái mà , hi , hi hi ....
Nói chơi với các bác tí cho vui , ai lại chẳng biết chuyện vợ chồng thời nay , là do các cháu tự lựa chọn hết , mình có nhúng tay vô được đâu mà đòi thế này với thế kia ....
Toàn Thắng

Mời chung vui

Dear All Exs,

Do một số anh em ở xa và do có một số công việc còn đang dở dang, nên Ex tui không còn cơ hội gởi thiệp mời. Mong anh em thương tình thông cảm.
Các cha bạn chỉ mới gọi điện được cho cha Thước, không gọi được cho cha Định, cha Hùng Đỗ, cha Hùng Vũ, cha Nguyện. Xin các cha xem như email này là lời mời chính thức, và thật trân trọng. Các cha sẽ rất bận cho Chủ Nhật thứ 2 Phục Sinh này, nên nếu các cha tham dự được gia đình sẽ rất hãnh diện. Nếu không được, xin các cha thêm lời cầu nguyện cho các cháu.
Các bạn ở hải ngoại, xin cũng thêm lời cầu nguyện cho các cháu.
Các bạn Đức, Dũng (Pascal), Thắng (Bùi), Thiên, Thiện, không liên lạc được. Rất mong các bạn bớt chút thời gian đến dự buổi tiệc chung vui với gia đình Ex tui:
- Vào lúc 16g30 ngày thứ bảy (nên nhớ thứ bảy, không phải chủ nhật nhé) 14/04/2012
- Tại nhà hàng Ngọc Trâm, đường Nguyễn văn Quá, quận 12. (gần nhà Hiến).
Chắc chắn sẽ có rất nhiều sơ xuất trong lần đầu tiên tổ chức cho con, rất mong các bạn thương bỏ qua.
Xin chân thành cám ơn các bạn. 
Gia Đình ExLiên

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Re: Độc Long Đầm (tt)

Thưa anh em,
Để minh họa cho bài "Độc long đầm (tt)" kỳ này của PHT, ex tôi mạo muội đưa lên vài hình ảnh về ngôi trường Văn Hóa Quân Đội và bóng dáng những tà áo dài đã từng làm xao xuyến bao trái tim "dại khờ" của anh em nhà số 6, tiêu biểu là khuôn mặt "tam giác" mà đến tận ngày nay vẫn còn được nhắc đến trên tòa giảng của cha Hùng Vĩnh Hòa dịp lễ 30 năm của ex 770 vừa qua.




Trường Văn Hóa Quân Đội (bảng xanh chữ trắng) bên tay phải. 




Các Nữ sinh của trường VHQĐ ngày ấy(hình chụp trong Thảo Cầm Viên)




Bonus : Nữ sinh bây giờ.


757

 


Độc Long Đầm (tt)

Thằng Út thán phục chiêu thức tinh xảo, quyền pháp huê dạng của bác Lớp Trưởng, từ việc tư vấn thời gian cùng bác Thầy Bói đến thuyết phục bác DT tung nhiều show độc đã đem đến thành quả hơn mong muốn cho ngày hội. Út không chấp nhận lời ghen tỵ phun rằng kiếm bác ấy cùn cỏi, kiếm khí sáng rực thế kia thì chưa nên vội tra vào vỏ, tất phải thế.

Không phải chuyện lạ, bố nó cũng người đồng môn với các bác, xuất thân từ phái có tiếng tăm ưu hạng, gần như trăm phần các môn đồ gặt hái thành công trên đường giang hồ, đường tình nhất định liệt kê vào hạng siêu tối ưu, anh nào dù răng còn chắc hay đã bắt đầu long, tất đều nhất định cơm ngày ba buổi, phở tuyệt không có cửa nào. Út lỏm bỏm nghe bác TBG đôi ba lần truyền giai thoại tiết dục kịch liệt cao độ, thời gian các bác hàng ngày lội bộ đến Lasan học chữ, thấp thoáng dáng áo trắng thướt tha đầy đường, dù mắt để sau lưng nhưng các bác vẫn cuối đầu bước thẳng, tay xếp ngay ngắn trước bụng, ôi quả là cao độ tinh thần kiềm chế. Yếu bóng vía như TBG, vướng chút tơ, đêm ấy chui ngay vào chăn nghiền ngấu thâu đêm chuyện Bonjour Tristesse, ấy là Mõ chỉ khua trống đến mức ấy. Đâu chưa dứt, bác PGS người thẳng thừng nên huỵch toẹt rằng chỉ tại anh nằm cánh trái TBG giỏi môn khoa học, mê phát minh nên đêm nào cũng lụt đụt thâu đêm chơi trò bắn hỏa tiển, cách căn hộ bên phía mặt lại có anh đau đớn bởi nhọt mủ mọc trên mông, rên xiết thấu chin tầng, ấy thế kia thì ngủ nghê gì cho đặng. Giữa bác Mõ và PGS, Út chẳng biết dựa vào truyền thuyết nào.

 

 

 

PS. Happy Easter. Bận nên lúc rỗi sẽ tiếp. Kính cáo.

 

re:thiep cuoi


re: họp mừng Phục Sinh


Thưa anh em
Hôm qua đại lễ Phục Sinh cho nên anh em mừng lễ tại gia hơi nhiều. Chỉ có 10 anh em kể cả lớp trưởng. Chị Trang chuẩn bị chu đáo nhưng vẫn nói là LT 763 quay gà tây, nướng cá ...Món khai vị là cây nhà lá vườn: gỏi xoài và món ăn no là gà ta hầm ăn với bánh mì. Nhiều quá cho 10 người , nhất là có thực khách như Ex Liên 794 đã nhập tiệc “khác” mấy tăng rồi nên đâu ăn uống bao nhiêu.
Về thức uống thì có rượu lễ California, vang Passion, và bia Asahi( loại bình nhôm 2 lít). ( Dĩ nhiên là DR được ưu ái 1 chai nước cam)
Anh em bàn bạc về vấn đề đóng góp cho việc xây dựng khu nhà mới của chủng viện và nhất trí là 10 triệu đồng trích từ quỹ. Không ai hiện diện hôm qua giơ tay phản đối. Ngoài ra nếu anh em nào có muốn đóng góp thêm xin cứ việc tự nhiên. Lễ khánh thành nhà thờ Quảng xuân chỉ được đề cập lướt qua vì chưa rõ chính xác ngày giờ [ nghe đâu là tháng 5/2012 gì đó]. Câu chuyện hôm qua chiếm nhiều thời giờ nhất là vấn đề giáo dục. Năm nay ít là có 3 exo sẽ tốt nghiệp 12 và dự thi đại học ( con gái Ex Công 768, con trai Ex Dũng 772 và con gái Ex Hùng 785). Ex Dụng 770 kể chuyện “lại quả” khi học trò đóng tiền học thêm 1 triệu 500 ngàn, thầy vẫn ghi biên nhận đủ 1 Tr 5 để mang về cho bố mẹ nhưng khuyến mãi 200 ngàn lại cho các em. Ex Công 768 vì là người làm trong nghành giáo dục nên phát biểu rành rẽ về việc này: nhất là sau khi thầy đi họp phụ huynh trường Marie Curie bị bắt nộp 1 chai và con gái sửa lưng giáo viên tiếng Pháp dạy chưa chuẩn!
Đến tuổi này, nhiều anh em tìm thấy niềm vui khi chăm sóc các cháu nội ngoại[ Ex Cảnh 762, Ex Dụng 770, Ex Lâm 790...], nhiều anh em khác lại phải đảm đương việc chăm sóc cha mẹ già như Ex Hiến 778, Ex Phúc 798, Ex Phụng 799...] và dĩ nhiên là nhiều anh em chuẩn bị ngồi xui như Ex Liên 794 hôm qua phát thiệp mời( DR sẽ scan lại thiệp mời trong ngày hôm nay để anh em ở xa thêm lời cầu nguyện cho gia đình mới)
Một chủ đề nữa cũng được bàn bạc là vấn đề nhân công, nhất là nhân công giúp việc nhà: khan hiếm đến độ mà VN phải sản xuất bộ phim”kính thưa Ô sin”
Tàn tiệc LT đãi trà và cà phê không đường, dùng với sô cô la ngoại nhập....
Trong tuần này lớp trưởng 763 và phu nhân sẽ lên đường đi Huê Kỳ, theo dự định sẽ ghé qua Texas và Cali( Orange County) anh em nào muốn gửi đồ đạc quà biếu xin liên hệ ngay.
Tin cuối cùng hôm qua GSTSTQ đã thu hồi xong việc “lãnh nợ”; dự định tương lai là đang nghiên cứu tỷ lệ chiết khấu và hình thức biên nhận [ để trình exa] khi anh em nộp quỹ.
Ex 772

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

re: xuong kinh

Thưa anh em
Không thấy ông trùm bắt kinh, nên mạn phép gửi 2 bài cách nhau 19 thế kỷ về lễ Phục Sinh

LỄ CHÚA KITÔ PHỤC SINH
 (Bài giảng Lễ Phục Sinh của Thánh giám mục Melito of Sardis: cách nay 19 thế kỷ)

Tranh của Rubens
 
  Anh em thân mến, chúng ta phải hiểu rằng mầu nhiệm vượt qua là mầu nhiệm vừa cũ lại vừa mới, vừa chuyển tiếp vừa vĩnh hằng, vừa khả diệt vừa bất diệt, vừa chết chóc vừa bất tử. Về khía cạnh Lề Luật thì mầu nhiệm này là cũ, về khía cạnh Ngôi Lời thì lại là mới. Theo hình ảnh của mình thì mầu nhiệm này đã qua rồi, về ân sủng thì lại là vĩnh hằng. Mầu nhiệm này khả diệt nơi hy tế của con chiên, lại bất diệt nơi sự sống đời đời của Chúa Kitô. Mầu nhiệm này chết chóc nơi việc Người bị chôn táng, lại bất tử nơi việc Người phục sinh từ trong cõi chết.
 Lề Luật thật sự là cũ, nhưng Ngôi Lời là mới. Kiểu mẫu thì chuyển tiếp, nhưng ân sủng thì vĩnh hằng. Con chiên thì khả diệt, nhưng Chúa Kitô thì bất diệt. Người bị sát hại như là một con chiên; Người đã sống lại như Thiên Chúa. Người đã như con chiên bị bị dem đi làm thịt, nhưng Người không phải là một con chiên. Người đã im lặng như một chiên con, nhưng Người không phải là một chiên con. Kiểu mẫu đã qua đi; thực tại đã xuất hiện. Chiên con hiến chỗ cho Thiên Chúa, con chiên nhường chỗ cho con người, và con người là Chúa Kitô, Đấng tràn đầy toàn thể tạo vật. Hy tế của chiên con, việc cử hành của Lễ Vượt Qua, cùng với những qui định của Lề Luật đã được nên trọn nơi Chúa Giêsu Kitô. Theo Lề Luật cũ, và còn hơn nữa, theo sự phân phối mới, thì mọi sự phải qui về Người.
Cả Lề Luật lẫn Ngôi Lời đều từ Sion và Giêrusalem mà tới, nhưng Lề Luật đã nhường chỗ cho Ngôi Lời, cũ nhường cho mới. Giới răn đã trở thành ân sủng, kiểu mẫu thành thực tại. Chiên con trở thành Người Con, con chiên thành con người và con người thành Thiên Chúa.
Mặc dù là Thiên Chúa, Chúa đã làm người. Người đã chịu khổ vì những ai chịu khổ, Người đã bị ghì trói vì những ai bị trói buộc, Người đã bị lên án vì kẻ lỗi phạm, đã bị chôn táng vì những ai nằm trong mồ mả; nhưng Người đã sống lại từ trong cõi chết và đã lớn tiếng kêu lên rằng: Ai sẽ chống lại Ta đây? Hãy để cho họ đối đầu với Ta. Ta đã giải thoát kẻ bị kết án, làm cho kẻ chết hồi sinh, làm cho con người sống lại từ trong mồ mả. Ai nói điều gì phản lại Ta đây? Ta, Người phán, là Đức Kitô; Ta đã hủy diệt sự chết, đã chiến thắng kẻ thù, đã chà đạp hỏa ngục, đã trói buộc kẻ dũng mãnh, và đã đưa con người lên trời cao thẳm: Ta là Đức Kitô.
Vậy tất cả mọi dân nước các ngươi hãy đến, hãy lãnh nhận ơn thứ tha về những tội lỗi đã làm các ngươi ra ô nhơ. Ta là ơn tha thứ của các ngươi. Ta là Sự Vượt Qua làm phát sinh ơn cứu độ. Ta là chiên con đã bị sát tế vì các ngươi. Ta là giá chuộc của các ngươi, sự sống của các ngươi, sự phục sinh của các ngươi, ánh sáng của các ngươi, Ta là ơn cứu độ và là vua của các ngươi. Ta sẽ mang các ngươi lên trời cao thẳm. Ta sẽ nâng các ngươi lên bằng bàn tay phải của Ta, và Ta sẽ tỏ cho các ngươi thấy Chúa Cha hằng hữu.
                                    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, dịch 

Sống Niềm Vui Phục sinh

           Tôi rất thích câu Kinh thánh Ga 20:15: “Khi Chúa Giêsu thấy Maria Mađalêna khóc ở cửa mộ thì Ngài hỏi: Này chị, sao chị khóc?”. Lúc đó Ngài không hỏi một câu văn hoa bóng bẩy. Ngài muốn biết lý do chúng ta lo âu, khóc lóc và phiền muộn khi niềm hy vọng tiềm ẩn trong mọi sự – nếu chúng ta lưu ý.
Phục sinh mang ý nghĩa giải thoát, rầt ý nghĩa đối với một người như tôi, vì tôi luôn cảm thấy buồn sầu và tiêu cực. Mừng lễ Phục sinh là dịp để chúng ta nói: “Vâng, lạy Chúa Giêsu, con tin”. Khi làm vậy, hãy nắm bắt niềm hy vọng có sẵn đó.
1. Tiến lên và chạm vào Ngài. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ và nói: “Sao anh em phiền muộn? Sao anh em nghi ngờ? Hãy sờ vào Thầy và xem đây, ma không có xương thịt như anh em thấy Thầy”.
Nếu tôi là một trong số họ, tôi không chỉ phiền muộn mà chắc rằng tôi sẽ không đến gần sờ thử. Tôi nghi ngại. Nhưng tôi tìm thấy sự an tâm trong sự bảo đảm của Chúa Giêsu rằng sự phục sinh của Ngài là thật. Chúa Giêsu là thật, sự phục sinh là thật, do đó mà các lời hứa của Ngài là thật. Nghĩa là chúng ta khả dĩ tin Ngài khi Ngài nói với chúng ta rằng Ngài sẽ ở với chúng ta đến tận thế (x. Mt 28:20).
2. Thiên Chúa tốt lành. Trước khi chịu chết, Chúa Giêsu  nhắc lại rằng Ngài được sai đến nhân danh Chúa Cha. Thật vậy, qua nhiều phép lạ, nhất là việc cho Ladarô sống lại, cho thấy tính tốt lành của Thiên Chúa: “Vì Cha yêu Con và cho Chúa Con thấy mọi sự Người làm, và Người sẽ cho Chúa Con thấy những việc vĩ đại hơn vậy, đến nỗi anh em có thể ngạc nhiên” (Ga 5:20).
Chân phước Angela Foligna, thế kỷ 14, là người mẹ và người vợ, rồi là người viết xuất chúng về các điều thần bí, đã viết: “Bước đầu tiên mà linh hồn phải có khi đi vào con đường yêu thương là biết Thiên Chúa qua chân lý, nhờ đó mà muốn đạt tới Thiên Chúa… Biết Chúa qua chân lý là biết Ngài như chính Ngài, hiểu sự xứng đáng của Ngài, vẻ đẹp của Ngài, sự ngọt ngào của Ngài, sự tuyệt luân của Ngài, sức mạnh của Ngài, sự tốt lành của Ngài, bản chất cực tốt lành của Ngài”.
Tôi nghĩ rằng tin Chúa tốt lành là điểm phục sinh. Thiên Chúa có tốt lành? Có. Chúng ta có thể nói vậy với niềm xác tín vào sự Phục sinh.
3. Phó thác. Hãy phó thác ý muốn và cuộc đời mình cho Chúa quan phòng. Thánh Thomas Tiến sĩ viết: “Tính thánh thiện không gì hơn là quyết định dứt khóat, một hành động anh dũng của một linh hồn phó thác cho Thiên Chúa. Nhờ ý muốn thẳng thắn mà chúng ta yêu mến Chúa, chạy về phía Chúa, đạt tới Ngài và sở hữu Ngài”.
Mỗi khi chúng ta nói với Chúa: “Hãy lấy điều đó khỏi con”, chúng ta đang sống niềm vui Phục sinh, vì chúng ta đang nhớ lời hứa của Chúa rằng Ngài sẽ cung cấp cho chúng ta, Ngài không bỏ chúng ta, và dù chúng ta nghi ngờ thì Ngài vẫn thực sự đáng tin.
4. Loại bỏ sợ hãi. Trong trình thuật của thánh Mát-thêu, thiên thần Chúa hiện ra với Maria và một Maria khác ở nơi mộ trống, rồi nói với họ: “Đừng sợ, vì tôi biết các chị đang tìm Giêsu bị đóng đinh. Ngài không còn ở đây. Ngài đã sống lại như Ngài đã nói”. Sau đó Chúa Giêsu gặp các chị và lặp lại: “Đừng sợ!” (Mt 28:10).
Có thể điều Chúa Giêsu nói ở đây là đừng sợ. Loại bỏ sợ hãi là điều không dễ làm. Nhưng nếu chúng ta có thể loại bỏ sợ hãi, dù loại bỏ dần dần, chúng ta sẽ tránh xa nỗi buồn thập giá và đến gần sự tuyệt vời của ngôi mộ trống.
Cố tu sĩ Thomas Merton, dòng Trap, viết: “Nỗi sợ hãi thu hẹp lối vào trái tim, co rút khả năng yêu thương và làm đóng băng khả năng trao tặng chính mình”.
5. Công khai. Mệnh lệnh của Chúa Giêsu là rao giảng công khai. Cho dù bạn có thể giống như kẻ khờ dại, cứ nói với người ta rằng sự sống lại đã xảy ra thực sự. không nhất thiết chúng ta phải là người rao giảng Tin Mừng từ xa. Chúng ta khả dĩ làm và nói mọi thứ, ngôn ngữ và hành động của chúng ta luôn trở lại với sự Phục sinh, truyền niềm hy vọng cho mọi người chúng ta gặp.
6. Khiêm nhường. Nếu Chúa Giêsu là Thiên Chúa, và chỉ có một Thiên Chúa, điều đó nghĩa là không ai trong chúng ta là Thiên Chúa. Đó là sự thật quan trọng khác về sự sống lại: Thiên Chúa trở nên con người, con người không thể trở nên Thiên Chúa. Tôi biết tôi thường lẫn lộn hai điều đó, nhất là khi tôi nói qua điện thoại với nhân viên bảo hiểm y tế, vì tôi cảm thấy mình có quyền hơn người đó.
Thánh nữ Catarina Siena viết: “Hãy nhỏ bé và khiêm nhường. Hãy nhìn vào Thiên Chúa, Ngài tự hạ làm con người. Đừng làm mình bất xứng với những gì Thiên Chúa đã làm cho chúng ta”. Với sự khiêm nhường, chúng ta sẽ có khả năng hơn nhờ sự phục sinh. Điều đó như sự bù đắp những gì chúng ta không thể có, nhưng Thiên Chúa khả dĩ cung cấp cho chúng ta nếu chúng ta tin rằng ngôi mộ trống.
7. Hành trình Emmaus. Tôi luôn được đánh động bởi trình thuật của thánh Luca về hành trình Emmaus. Hai môn đệ trên đường đi Emmaus, Chúa Giêsu đến gần và hỏi họ đang nói chuyện gì. Một người nói: “Sao ông hỏi vậy? Ông không nghe xôn xao chuyện gì ư?”. Và họ chợt nhận ra Ngài khi Ngài cùng ngồi ăn với họ. Nhưng ngay khi họ nhận ra Ngài thì Ngài biến đi.
Hằng ngày chúng ta có dịp đi Emmaus nếu chúng ta đồng ý với thánh Leo Cả: “Chia sẻ sự phục sinh của Chúa Kitô là không bị ràng buộc bởi những gì tạm thời, nhưng chỉ ràng buộc bởi sự sống vĩnh hằng mà Ngài trao ban cho chúng ta... Sự phục sinh đã khởi sự nơi Đức Kitô, và Ngài muốn dẫn chúng ta đến sự viên mãn của sự sống và sự chữa lành”.
8. Cầu nguyện liên lỉ. Trong trình thuật của thánh Luca, tôi thích câu: “Họ hỏi nhau: Lòng chúng ta không sốt sáng khi Ngài nói chuyện với chúng ta trên đường đi và giải nghĩa Kinh thánh cho chúng ta sao?” (Lc 24:32).
Hành trình tới Emmaus là lời cầu nguyện, các nhiệm vụ nhỏ mọn của chúng ta hằng ngày cũng là những lời cầu nguyện. Thánh bổn mạng của tôi, Têrêsa Hài đồng, đã định nghĩa: “Lời cầu nguyện là điều bộc phát từ đáy lòng, là ánh mắt hướng về trời cao, là lời tạ ơn, là tình yêu giữa cơn thử thách và giữa niềm vui”.     Đó là cách cầu nguyện khi chúng ta sống niềm vui Phục sinh.
9. Nhận biết Chúa trong mọi sự. Nếu mùa Chay là sống tĩnh lặng để lắng nghe tiếng Chúa thì lễ Phục sinh là ca vang Alleluia với Ngài. Và nếu 40 ngày bắt đầu bằng thứ tư lễ Tro là tách mình ra khỏi ai đó, nơi nào đó và thương mình hơn thì lễ Phục sinh là đón nhận mọi người, mọi nơi, mọi thứ gì thúc đẩy sự tốt lành, vẻ đẹp và tình yêu thương. Cố Giáo hòang Gioan-Phaolô II đã viết: “Chúng ta có thể tìm thấy Chúa trong mọi sự. Chúng ta có thể hiệp thông với Ngài trong mọi sự và qua mọi sự”.                            Thiên Chúa hằng sống và hiện hữu khắp nơi.
Hãy sống niềm vui Phục sinh ở mọi nơi và mọi lúc.
Hãy cầm lấy, tạ ơn, bẻ ra và trao cho người khác chính cuộc đời mình!
Tác giả: THÉRÈSE BORCHARD
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Beliefnet.com)
 Ex 772

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

Re: Halleluia

Mừng Chúa Phục Sinh
Xin nhắc lại với đại gia đình Ex Luro 68 về cuộc họp mặt ngày mai  lúc 18h ngày chủ nhật 08/4/2012.
Địa điểm 258 Nghĩa Phát, Phường 7- Tân Bình. Ex 763 và Exa hân hạnh đón tiếp [ Đồng tài trợ GSTSTQ. Ha ha]
Danh tướng hứa hẹn nhiều "show" độc đáo

Mõ 772