Thứ Ba, 30 tháng 9, 2008

Re: Chuyện giữa tuần

PHT
Tui cực lực phản đối vì bạn viết CN. Vì Ex 768 đã thức rồi .
Mà này ngủ yên hơn đấy!
Ex 772
 

Chuyện giữa tuần

TBG khều PHT bằng cái thở thật dài: "Mấy thằng công-rết (US Congress) thật vô tích sự! Nhìn số chứng khoán tan nhanh hơn hơi nước! Nhìn vào TV lại thấy Bác Bush cười thật đểu! Năm nay đúng là năm Con Khỉ cho xứ Mỹ cậu ạ, thiên tai lũ lụt khắp cả nơi, nhà cửa tuột dốc như thắng không phanh, cứ thế nầy thì tớ già hơn mươi tuổi cậu à!"

PHT giọng đau lòng thấy rõ: "Cậu thì lúc nào lại không thấy già. Các Exs quốc nội còn khổ hơn mình, hãy nghĩ thế mà an ủi. Thế hôm trước cậu đến sở thú nghiên cứu sữa là có ý đồ gì?"

Giọng vẫn còn buồn, TBG trả lời: "Ex C'N' nhờ tớ có chút việc thế thôi, liên quan đến cơ sở mới của hắn."

PHT hơi nghi ngờ: "Ex C'N' thuộc ngành giáo, hắn đã vào ngạch, vài hôm nữa là ngồi chơi xơi nước. Hắn chuyên ngành triết thời hóa thạch, lại còn tăng ca thêm môn kinh điển xứ Ấn, giờ đâu mà làm chuyện khác, cậu nói thế tớ không tin."

TBG giảng giải: "Chuyện có liên quan tới LT. Số là thế nầy. C'N' sẽ mở công ty liên doanh với hãng võng nôi. Phần võng vẫn cứ như thế, còn Ex C'N' sẽ quản lý phần chế tạo bình sữa. Nghe nói hắn sắp sang Ba-lê tìm mẫu cho hãng đấy."

PHT cản lời TBG: "Lại làm chuyện điên rồ. Hôm trước GSTQ đã bảo ở VN bình loại nào mà chả có, nhòm mỏi mắt cũng không hết, cần gì phải qua tận xứ Tây!"

TBG trao cho PHT xấp hình nóng: " Cứ xem nầy. Lại óc thiển cận! Phải qua Tây! Ba-lê là nơi có dạng bình đẹp nhất thế giới. Cậu cứ hỏi Ex TT thì sẽ rõ."

 

Chúc mừng Ex C'N'

 

 

Thưa đại gia đình Ex Luro 68
Kính mừng lễ bổn mạng lớp 68 và đặc biệt các cá nhân nhận thánh Têrêxa làm bổn mạng
NB: kể các các ex có tên thánh kép như Phaolô Terexa.....
eX 772

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2008

Chuyện lề giữa

Thưa các bạn,

Cuối tuần nay,PHT có gọi điện qua TBG tìm tư liệu cho chuyện cuối tuần thì được bảo rằng hắn đã đi San Diego Zoo nghiên cứu sữa CÔNG và sữa gấu PANDA nhân vụ ở Việt Nam bị nhiểm độc sữa HÁN..và sữa TÀU. Quay lại diễn đàn thì thấy các Exs đang bàn chuyện to, gây cấn hơn cả việc Ex Thắng Mun vì nhiểm độc chất nhờn nên 2 ngón tay bị sưng to. Từ ngày vượt biên, qua đến xứ nầy bị tư bản bóc lột và chà đạp quá mức, PHT có nhủ lòng là sẽ không bàn đến chuyện gì ngoài chuyện tiếu lâm, hôm nay phá lệ, bàn chuyện bên lề chút xíu.

  • Lớp 68 rất may mắn có được LT rất nhiệt tình, thời gian vừa qua đã âm thầm phục vụ cho cộng đồng lớp trong tất cả mọi việc. Nhắc đến LT mà không nhắc đến đứa em song sinh DT là chuyện thiếu sót. Vậy xin mượn vài từ sáo ngữ NÂNG BI LT & DT. Xin chớ quên việc file cabinet dù cho giá xuất xưởng có cao giá đến bao nhiêu. Người già thường có thói quen làm việc rất chậm chạp.
  • PHT thường xóa các mail sau khi đã đọc xong, nhưng cái mail của Ex Phụng thì in ra hẳn hòi vì thư nầy mất đến 3 tiếng để viết, so với thư của Ex Khanh thì chỉ mất có 3 giây. Trong thư nầy có đoạn diễn tả Ex St Bách không có cái đầu đĩa để coi DVD. PHT vẫn thắc mắc vấn đề nầy từ hôm đó. Trong lớp 68 thì hiện giờ 90% là thuộc loại khá giả, vậy mà…..
  • Các việc bàn với GSTQ thì PHT vẫn còn nhớ. Chỉ có lúc nầy giá trị đô la Úc xuống thấp, thằng nào ngu mới gởi lúc nầy. Đợi khi vấn đề bầu cử bên xứ TBG xong xuôi thì chắc mọi việc sẽ ổn định trở lại. Thôi mình phải trở lại bài vở đây các Exs ạ!

PHT

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2008

SỮA MẸ LÀ TỐT NHẤT

NHÀ  AI CÓ TRẺ EM CẦN CHÚ Ý

Con cái của 'nhà giàu' thì uống sữa Tây, sữa Mỹ còn con dân 'nhà Ex' thì chỉ đủ tiền uống sữa Tàu, hay sữa gốc Hán... - 1 loại sữa độc hại cho cả 1 thế hệ...

TRỘM NGHĨ :
TRẺ EM NÊN DÙNG SỮA MẸ VÌ SỮA MẸ LÀ TỐT NHẤT, KHÔNG BAO GIỜ LÀ HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI...
SỮA MẸ LẠI TỐT VỀ MỌI MẶT: TIỆT ...TRÙNG, KHÁNG KHUẨN, GIÀU DINH DƯỠNG...
SỮA MẸ LẠI DỄ MANG VÁC, DI CHUYỂN MÀ BÌNH SỮA THÌ RẤT THẨM M
Ĩ, AI CŨNG THÍCH...
(Tuy nhiên phải coi chừng sữa bị ám mùi thuốc lá...)

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2008

đáp ứng yêu cầu

Toàn Thắng thân mến,
 
Thể theo yêu cầu và để đáp ứng lòng say mê đồ gỗ của Toàn Thắng cũng như tất cả các bạn, ex tôi post lên cận ảnh cái tủ đang an vị chính giữa phòng khách ĐCV. Hy vọng sẽ làm hài lòng các bạn chưa có dịp sờ mó tỉ mỉ các góc cạnh của nó.
 
Thân,
Ánh 757

Re: ngon tay

Năm nay không phải năm tuổi nhưng là năm bị sao quả tạ chiếu theo kiểu 49 chưa qua năm ba đã tới. Lớp 68 của ta trừ những bậc đáng kính như niên trưởng, ex đầu vần và các vị sinh năm 58,57 như GSTS, Thành mỡ. ..Đa số anh em đều cầm tinh con khỉ. Cho nên lớp trưởng mới xảy ra chuyện 2M5 và xẩy ra nhiều chuyện nữa nhưng không thể cho anh em biết vì riêng vụ 2M5 đã bị luận bàn phức tạp và rắc rối quá phải không các ex vần C
Ex 772

He , he , he .... chi vi doc mail cua 772 viet nhu tren , va ex tui , khi co thoi gio ranh roi , thuong to mo doc chut it sach tu vi , va phong thuy , nen tra loi cai "thec mec"
tren cua DR cho vui thoi ay mà ..... chu chang co "ngu y" gi ca !
Ngay mai tui duoc nghi cuoi tuan roi (week end 3 ngay) , chuc cac exs thiet nhieu dzui dze .
Toan Thang

Re: ngon tay

Thưa anh em
Notradamus T. Thắng nói tướng số tui không hiểu gì cả. Không biết là 'thày bói" có biết hơn không?
Nghe giọng điệu này thấy quen quen, nhưng không phải là quen. Để tui hỏi lớp trưởng xem có hợp không?
Có nhiều ý kiến anh em hơi ỏai ra vụ lễ thánh bổn mạng chiều mùng 5/10 sắp tới. Cá nhân mình thấy là ủng hộ việc đó . Đó là việc nên làm nất là trong năm kỷ niệm 40 năm này. Xin anh em rộng rãi góp ý trên diễn đàn.
Ex 772


2008/9/25 <toan-thang.nguyen@lyonnaise-des-eaux.fr>

Cac exs than men ;
Theo sach "khoa hoc Tu Vi" thi cac exs nao sinh nam 1956 tuc tuoi Binh Than , nam nay co sao "MOC DUC" chieu mang ,
Nguoi xua co noi : "Moc duc , mac suc ma an " , chu khg ai noi se gap "tai uong ,hoan nan" bao gio .
Nguoi sinh vao nam nay thuoc hanh hoa (Son ha Hoa) tuc "lua duoi nui" , vao nam 2008 , cung thuoc hanh hoa , nhung la (Tich lich hoa) "lua sam set"
Suy ra rat tot , vi nho "lua sam set" tren troi danh xuong ! se tao ra "lua chay duoi nui".... se co duoc nhieu co hoi may man , phat trien sinh soi tai loc ,
tu nhien do troi ban cho !!!!! (nhung coi chung , dung nen "ham loi" nhieu qua , vi neu "lua" phat du doi , co the sinh ra hoa hoan ... se chay tieu het !)
Trong Tu vi nam nay , khg thay ghi chep ve "NAN" nguy hiem nao co the xay ra , cac exs cu yen tam an nhau , cung lam la ..."dau bung" chut chut thoi.
Truc hanh HOA , tuc phai cho ra truoc , roi nhan lai sau , giong nhu ngon "lua" phai duoc dot len truoc , sau do nguoi khac moi thay dep ma lai gan chem nguong ,
cac exs sinh nam nay nen bo tien ra truoc , lam tiec moi anh em lai chung vui , che chen , sau do se duoc moi nguoi quy men ,
Neu khg khi nghe den "lua" ... ai nay deu so hai , khg muon lai gan (so bi phong thoi , chu chang nguy hiem gi !).
Toan Thang suu tam .


Re: ngon tay

Cac exs than men ;
Theo sach "khoa hoc Tu Vi" thi cac exs nao sinh nam 1956 tuc tuoi Binh Than , nam nay co sao "MOC DUC" chieu mang ,
Nguoi xua co noi : "Moc duc , mac suc ma an " , chu khg ai noi se gap "tai uong ,hoan nan" bao gio .
Nguoi sinh vao nam nay thuoc hanh hoa (Son ha Hoa) tuc "lua duoi nui" , vao nam 2008 , cung thuoc hanh hoa , nhung la (Tich lich hoa) "lua sam set"
Suy ra rat tot , vi nho "lua sam set" tren troi danh xuong ! se tao ra "lua chay duoi nui".... se co duoc nhieu co hoi may man , phat trien sinh soi tai loc ,
tu nhien do troi ban cho !!!!! (nhung coi chung , dung nen "ham loi" nhieu qua , vi neu "lua" phat du doi , co the sinh ra hoa hoan ... se chay tieu het !)
Trong Tu vi nam nay , khg thay ghi chep ve "NAN" nguy hiem nao co the xay ra , cac exs cu yen tam an nhau , cung lam la ..."dau bung" chut chut thoi.
Truc hanh HOA , tuc phai cho ra truoc , roi nhan lai sau , giong nhu ngon "lua" phai duoc dot len truoc , sau do nguoi khac moi thay dep ma lai gan chem nguong ,
cac exs sinh nam nay nen bo tien ra truoc , lam tiec moi anh em lai chung vui , che chen , sau do se duoc moi nguoi quy men ,
Neu khg khi nghe den "lua" ... ai nay deu so hai , khg muon lai gan (so bi phong thoi , chu chang nguy hiem gi !).
Toan Thang suu tam .

Thắc mắc ?

Sao không thấy có bất cứ ý kiến nào tẩy chay thằng VTV vậy ta ?
Hay là tại nó cần thiết và wan trọng wá cho nhu cầu tiếp nhận thông tin của mỗi người, nên mọi người vẫn phài xem nó, không dám tẩy chay nó.
Thắc mắc không biết hỏi ai, hỏi EX68 vậy !
Mít tờ Chủ Nhật đi Sa điện theo Phạm hồng Thái về chưa ? Sao ít xuất hiện vậy ? Có trả lời không ?
762

Re: ngon tay

Ex Đầu vần ơi.
Năm nay không phải năm tuổi nhưng là năm bị sao quả tạ chiếu theo kiểu 49 chưa qua năm ba đã tới. Lớp 68 của ta trừ những bậc đáng kính như niên trưởng, ex đầu vần và các vị sinh năm 58,57 như GSTS, Thành mỡ. ..Đa số anh em đều cầm tinh con khỉ. Cho nên lớp trưởng mới xảy ra chuyện 2M5 và xẩy ra nhiều chuyện nữa nhưng không thể cho anh em biết vì riêng vụ 2M5 đã bị luận bàn phức tạp và rắc rối quá phải không các ex vần C
Ex 772
PS: Xin cha Hùng xác minh là có thể dâng lễ riêng cho lớp vào chiều chủ nhật 5/10/2008 tại F6 Tân Bình không?
 

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2008

Re: ngon tay

Các bạn thân mến,
 
Ánh vừa phone hỏi thăm sức khỏe và báo tin thánh lễ mừng bổn mạng lớp 68 chúng ta cho Thắng Mun, không biết năm nay có phải năm tuổi của y không mà bị té hoài, kỳ này bị nặng hơn: 2 ngón tay út và áp út của bàn tay trái bị chấn thương, sưng to, đến hôm nay vẫn còn sưng. "Bây giờ làm gì cũng chỉ bằng một tay nên rất khó khăn ", trích nguyên văn lời y nói, cấm diễn giải kiểu made by VTV.
 
Cuối cùng, xin chuyển lời cảm ơn của Thắng Mun đến các bạn xa gần đã quan tâm, vì điều kiện Thắng Mun không được tiếp cận internet như chúng ta.
 
Cách đây mấy ngày y xem VTV rồi gọi gọi điện cho Ánh than phiền Đức TGM Hà Nội phát biểu kỳ quá làm tôi phải một phen giải thích cho y rõ đầu đuôi sự việc.
 
Cầu mong cho bạn tôi sớm bình phục để làm việc bằng cả hai tay,
 
Thân
Ánh 757

 

Re: ngon tay

T.Thắng mến.
T.Thắng đâu có cùng quê Củ Chi mà quan tâm anh em quá. A ha! Cùng lớp 68 lại trùng tên Thắng. Thôi rồi.
Hôm trước đọc sấm ngôn Notradamus có viết bậy rằng:' Anh này bị tay anh kia bi chân'...
Chắc chắn là không bị nguy hiểm gì rồi. Chuyện bé xé ra to lại bị nói là bút gian bi chừ!
Ex 772
 

ngon tay

bị sưng ngón tay( không phải do đánh đờn cò).... ???? tuc la ...bi "kep" boi cho nao do ? .(neu chi "sờ mó các góc cạnh" thoi , nao co chuyen gi! )
Tai sao 772 khg nhan co hoi , viet cho anh em biet luon the , lai phai di kiem hoi ex dau van ?
Tin quan trong , "nong" (hot) ma phai chay long vong se mat thoi gio , bi ... "nguoi" het tron !
The co gi nguy hiem xay ra cho ex 803 khg dzay ? xin mau cho anh em biet tin de cung... chia se voi han.
Toan Thang

Re: Chuyện giữa tuần

Các bác Ex 68
Xin ngưng ngay mọi lạm bàn .
Lý do là người anh em Thắng Bùi 803 đang bị sưng ngón tay( không phải do đánh đờn cò).... Điều này hỏi kỹ thì ex đầu vần nói thêm cho rõ.
EX 772
 

Re: Tủ biếu

Thưa anh em.
Không liên hệ được cha Hùng Đỗ. Không biết điện thạoi bị kênh máy hay hư. Lúc nào cũng báo bận  Xin anh em liên hệ sô 19100651 may ra có gặp được ngài không?
PS : Hôm đó ex đầu vần chụp rất nhiều hình. Mình nghĩ yêu cầu của T.Thắng không khó. Hôm đó dán băng keo hãng Long Hưng và lót = bìa Võng nôi hãng Long Hưng nên đưa hình cận cảnh có vẻ quảng bá hình ảnh Cty Long Hưng quá. Đó là điều ex trưởng không muốn làm trên blog.
Ex 772
 

Re: Chuyện giữa tuần

Sống, học tâp, lao động... theo "bút gian" VTV hay HNM ! ! !
 
Lời bàn của "bút gian"
Chúc mừng bác PHT đã được đích thân Ngài LT "chân truyền" cho các tuyệt chiêu nhưng để xứng danh "cao thủ", bác phải học thêm chiêu này của S.ex Phú Lang Sa:
"Cang xai no cang bong .... xai cu , danh cire lai se tro thanh moi de dang"
Nhưng Bác PHT và các bác S.exs muốn "học lóm" chiêu này của S.ex Phú Lang Sa phải nhớ
hỏi kỹ rồi mới ra chiêu kẻo nó lại "đen như mõm chó" thì khổ đời...
 

Chuyện giữa tuần

Hớp ngụm Nescafe, PHT quay sang TBG: "Nhìn cậu bận rộn, hèn chi diễn đàn vắng mặt mấy hôm nay."

TBG ngã người vào ghế da của công ty cái ghế: "Bận thì không, chỉ mấy hôm nay tớ rớt mạng liên tục, rãnh rỗi nên viết vài bài văn cáo cho các Exs mình đây."

Châm điếu Benson & Hedges, PHT hỏi tiếp: "Thế là có Ex nào thăng quan tiến chức, nếu không thì cần gì đến văn cáo."

TBG trao bản thảo cho PHT: "Cậu xem, bài thứ nhất là cho C'N'. Hắn nổi hứng nên muốn đổi số báo danh từ 768 thành 118 cho nó oai. Đấy là đúng lý, chỉ tội cho các tên nhát gan, nghe xong xón đái trong quần, dọm dẹm đã có vài ba Exs nhà mình xin đổi tên họ, tớ nghe chừng bây giờ mình phải gọi là D Teo và C Bé … thế mới chết!

PHT gật gù hiểu lẽ: "Thế còn bản văn thứ nhì cậu viết cho quan nào?"

TBG tiếp tục giảng giải: "Đây là trận thư hùng giữa 2 quan to. Tên 788 thì văn chương ngắn gọn, biết nhiều điểm tuyệt vời, bảo đảm là sẽ mát trời. Còn ngài kia 760 thì lại am tường các điểm đại chúng, phở 17 hoặc thuê chổ ngắn hạn giá bèo hắn đều biết rõ, tính qua tính lại chưa đầy trăm ngàn, thế nên tớ phân vân chưa biết sẽ đọc bản văn cho ngài nào đây."

Rờ càm không có râu, PHT hỏi tiếp: "Thế bản văn thứ 3 chắc là cho quan to nhất?"

TBG lắc đầu: "To gì mà to! Chả là thế nầy. Lúc trước hắn bị nạn ngõ hậu, hôm nay lại có tin vừa bị nạn chốn tiền môn, hắn bị nước sôi đổ há.. ấy mà, kỳ nầy chắc là hết chơi trò bắt dế! Thế cậu mấy hôm nay mạng không được tốt à, TBG hỏi."

PHT rủng rỉnh: "Không có lên mạng, đang theo Ngài LT học nghề đây. Chiêu 'té vào các cháu gái' thì tớ đã nằm lòng, chiêu mới thì chưa có tên, nhưng Ngài dạy cách thức quan sát, sờ mó các góc cạnh tỉ mĩ lắm, giờ tớ phải đi thụ giáo."

Tủ biếu

Cac exs than men :
Dung la cac exs da bo nhieu cong suc ra de tim kiem de mua 1 mon qua rat "xung dang" tang DCV ...... Cai tu qua dep ! de trong nha khach DCV rat hop voi ban ghe tai day , va duoc dat ngay chinh giua phong , tuyet voi! . Tu duoc cham tro hoa van tinh xao , chi tiec la ex Anh khg chup ro cac hinh khac tren go , cho anh em thuong lam!
Ben day , ex tui cung rat yeu thich loai do go , cac loai co dieu khac chut hoa van gia rat mac , vi toan la hang phai nhap khau , nguoi Phap ben day khg chiu lam ve thu cong my nghe nua , phan lon phai nhap khau.
Gia ca co khac ben VN nhieu lam , 1 cai tu kieu cac exs tang DCV neu mua tai Paris se mac gap 5, 7 lan (khoang 50 trieu) , nhung neu tinh theo tien luong binh quan thi nguoi ta lai mua de dang hon ... Vi luong binh quan VN 2 trieu (8T = 4 thang luong) , luong binh quan Tay 24 T (50 T = 2 thang luong ).
Nhung khg thay do go VN ban tren thi truong chau Au , dung dau la hang Taiwan , bay gio co them China , ho lam rat tinh xao , nghe thuat cham rat thanh tao , nhat la cach lam bong go , ho chi xu dung cire (nhu minh danh giay ) , chu khg son vernis , vi lam bong bang vernis la coi nhu go se bi "chet" , con danh bong bang cire cang xai no cang bong .... xai cu , danh cire lai se tro thanh moi de dang.
Toan Thang

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2008

một vài hình ảnh về ngày biếu tủ

Kính thưa các bạn Exs 68,
 
Để minh họa cho bài tường trình của Dũng Ruồi, ex tôi xin post vài tấm ảnh cho các bạn không có điều kiện tham dự được tỏ tường.
 
Ảnh 1: Từ trên xe chuyển xuống.
Ảnh 2: Tủ nặng, tới 6 người khiêng.
Ảnh 3: Cha GĐ và cha Hùng cũng phụ khiêng.
Ảnh 4 và 5 : Chụp ảnh kỷ niệm sau khi ráp 2 phần tủ với nhau
Ảnh 6: Vị trí tủ trong phòng khách ĐCV, các Exs 68 nói chuyện thân mật với cha GĐ Hưởng.
Ảnh 7: Ex Cầu đang nghiên cứu kỹ thuật làm tủ đựng fiches.
Ảnh 8: Cha Hùng đang hướng dẫn cách tra cứu sách bằng máy vi tính trong thư viện ĐCV Sàigòn.
 
Thân chào
Ánh 757

Re: Tủ biếu

T.Thắng
Xin đợi phúc đáp của bác Công Thức nhéeeeeee!
Ex 772
PS: Cho đến bi chừ vẫn không liên hệ được với cha Hùng Đỗ về lễ bổn mạng. Gọi  điện thọai bàn tòan gặp người khác hay máy bận thôi.
 

Re: Tủ biếu


...... "Phở nhiều nước hơn cơm" .....

Nhung ex tui lai thich an "pho xao" ... lam gi thay co "nuoc noi" o trong ?
Lan sau , tui de nghi cac exs nen an "pho 24" di , pho nay chac day du huong vi ... "dam da" hon , lai con "chac cu" , khoi mat cong ex LS xem xet luat phap gi ca .
Ex 772 à , trau gia "rang co" , bi rung het roi , gap thu "co gia" , nhai gi noi , bat buoc phai di tim "co non" de an hon , ma nhai thoi (phai ran an de ma song chu !)
O hai ngoai phai lam viec kha vat va , lai them bi may thang chu no nhet day dola vao tui (ngoai tru Tay ba lo....) , lau lau co dip ranh roi ve VN , va san co dieu kien du thua , ngu sao hong chon "hang moi" ma xai cho da cai "than gia" , phai khg cac bac ?
Toan Thang


Re: Tủ biếu

Bác DR này "chậm tiêu" quá!!!
Ở đây là bình loạn theo kiểu mấy tên "bút gian" VTV hay HNM...  đó mà!!!
Chưa gì mà bác đã "nhảy nhổm" lên như bị "nước sôi đổ há..." vậy, lại còn "độc miệng" bảo rằng mấy bác S.ex Âu Mỹ Úc Anh Pháp...đếu có tuổi con trâu nên " trâu già thường thích gặm cỏ non". Mấy tên Vgian, Vcộng hay ngay cả mấy S.ex"nội" cũng... chẳng kém ai đâu...

Bác DR ơi, bác thường "ăn cơm" nhưng làm gì mà không "thèm phở"???
Vì rằng... thì... là...

Ai cũng thích ăn cơm (có thể có luật trừ cho vài Ex bị cấm...!!!)
Nhưng lại thèm ăn phở.
Vì một chuyện muôn thuở
Phở nhiều nước hơn cơm.


Tìm nghe những ca khúc mới nhất? Hãy vào Yahoo! Việt Nam Music.

Re: Tủ biếu



Anh em thân mến.,
Có người độc miệng bảo rằng: Ai qua Âu Mỹ Úc Anh Pháp...đếu có tuổi con trâu, nghĩa là đi làm tối ngày không thở nổi. Ôi tội nghiệp quá vì chưa nghe vế thứ hai:" trâu già thường thích gặm cỏ non" các bác mới nghe 17 không đọc kỹ là 17 ngàn lại cứ tưởng 17 bẻ gẫy sừng trâu. Hu Hu Hu Hu.
Ex 772

Re: Phở 17 ngàn

Hi!
Phở 17.000
đâu phải lọai sang
Nhưng thứ trăm ngàn
Anh chớ có ham.
[Cảm hứng từ phát biểu của St Bách khi thấy giá hotel ngắn giờ là 40.000 nhan nhản ngòai phố thị Hồ Chí Minh]
Ex 772

Re: Tủ biếu

Lời bàn của S.'VTV & HNM':
"ăn phở loại 17" rằng thỉ là "tuyệt vời"  nhưng S.ex LS nghiên cứu dùm xem như vậy có "phạm pháp" hay không?
 
Rằng:
Ai cũng thích ăn cơm (có thể có luật trừ cho vài Ex !!!)
Nhưng lại thèm ăn phở.
Vì một chuyện muôn thuở
Phở nhiều nước hơn cơm.

Re: Tủ biếu

Thưa anh em

 

            Hôm nay Ex Hùng 785, Dũng 772 và Ex đầu vần tới đúng giờ chờ anh em. Đến giờ thì vào chào cha Hùng 784. sau đó là GSTSTQ đến cùng với ex phó và ex Phụng. VIP bao giờ cũng tới sau, không phải vì thiếu tầm nhìn hay tính phòng xa mà là bị kẹt xe.

Cha Hùng dẫn anh em qua phòng khách và mời cha giám đốc đến nhận tủ. Mọi người chụp hình lưu niệm và uống trà, cà phê. Cha Hùng cũng dẫn anh em lên thư viện của ĐCV với hơn 40 ngàn đầu sách do ngài phụ trách và xin anh em giúp cho 4 tủ đựng phiếu[ fiches] của thư viện. Sau đó anh em xuống lại phòng riêng của cha Hùng, tại đêy cha cũng phải thay bỏ kệ gỗ bằng kệ sắt vì bị mối ăn. Hoan hô lớp trưởng và danh tướng đã thay mặt anh em lớp Ex Luro68 chịu hai khỏan chi phí này.

Lớp trưởng, lớp phó dẫn anh em đi ăn phở[ lọai 17 chứ không phải vài trăm ngàn nghe TBLT]. Ex Phụng trình bày là phái đòan y bác sỹ sẽ tiếp tục lên Quảng Xuân khám chữa bệnh và cho thuốc ngày chủ nhật 5/10/2008 tới đây. Rất tiếc là quỹ lớp eo hẹp và GSTQTS về trước[ không ăn phở] nên quỹ lớp không đóng góp gì cho công việc bác ái này[ Tuy nhiên nếu cá nhân mạnh thường quân có thể thì xin liên hệ ngay với Ex phó giáo sư Phụng]. Hơn nữa theo như ex trưởng: lớp 68 cũng mới góp tay vào việc đi khám chữa bệnh ở Quảng Xuân, nếu có thì nên đợi dịp tết nghĩa là qua năm 2009. Thực ra phải nói thêm cho anh em được rõ là cha Thước có giới thiệu phái đòan y tế đi khám chữa bệnh ở 1 xứ nghèo gần đó. Nhưng cha xứ tại chỗ không liên hệ tốt với chính quyền, cũng như các ban nghành đòan thể tại chỗ nên họ lại phải khám và cấp thuốc ở Quảng Xuân.

Anh em đã nhất trí là sẽ mừng lễ thánh bổn mạng lớp vào chiều chủ nhật 5/10/2008. Vì theo thăm dò đa số anh em không thể tham dự thánh lễ đúng ngày thứ tư 01/10/2008. Ex Phó có dẫn anh em vào gặp lại cha Hùng nhưng ngài đi chữa răng. DR cũng liên hệ liên tục nhưng cho đến giờ chưa gặp được ngài để xác nhận việc ngài có thể dâng lễ cho anh em chiều chủ nhật 5/10. Anh em quyết rằng thánh lễ là chính còn việc ăn tối thân mật thì đơn giản và do quỹ lớp chi ra. Có thể sẽ tổ chức tại nhà lớp trưởng cho tiện anh em đi lại. Mọi ý kiến và góp ý về lễ bổn mạng xin anh em đóng góp cụ thể và tích cực các ý kiến trên diễn đàn.

Ex 772

Re:5"

 

Re: bê tủ " đứng"

Thưa chư huynh
Bài văn của LP Phú Lãng Sa ngắn gọn súc tích và nhiều hàm ý ! Nhưng vẫn không thể cho điểm mười [A+] vì theo quan điểm Việt nam ta hiện tại còn thiếu...
Hì hì anh em đang đợi LT hải ngọai đấy!!! Thôi tui phải chuẩn bị đi 6 Tôn Đức Thắng đây. Dạo này "lô cốt" nhiều lắm kẹt đường tùm lum tùm la .
Ex 772
 

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2008

bê tủ " đứng"

Toi nghiep LT chung ta , mac cong , mat thoi gio lan loi di kiem tu mua , dem ve cat , roi bay gio phai lam "phu" chat len xe , lam tai xe van chuyen den Chung Vien ,
chi con viec khieng vao nha khach nua la coi nhu se duoc huong tron , toan bo "phuc , loc , tho" ..... Neu mai mot LT co gom het "tien" vo tui , chac chung ta
deu dong y , do cung la "chuyen tu nhien" thoi . (ai de , nguoi ay nuoi ... ma , hi hi hi ....)
Toan Thang

Re:Reply T.Thắng

T.Thắng ơi
Cứ ăn no ngủ kỹ đi. Ngày mơi là thu phân rồi. Nhớ bài hát mùa thu rồi ngày hăm ba ...
Hôm nay "được mùa" bác ạ. Hỏi đến ai cũng bận việc . Việc gì, việc gì??? Việc không phải là khiêng tủ. Thế thôi! hay tại vì rằng là mà....
Thôi chắc cú 100% rồi. Anh em ráng có mặt đúng giờ 8h sáng nhé[ đến đúng giờ có htưởng]. Xin long trọng nhắc lại: ex trưởng vừa là tài xe vừa là lơ xe nên không thể kiêm nhiệm danh xưng phu khuân vác. Ngài không tự mình bê tủ " đứng" được đâu!
PS: Có anh xấu miệng nói rằng nên thêm từ thậm xưng Mõ điếc!
Ex 772
 

Re: Cap bao

Thua anh em ;
Ve viec van chuyen cai tu cua lop den tang Chung Vien , mong moi nguoi hay co gang "canh thuc" , de don nhan cac tin tuc cap nhat , se duoc thong bao thuong xuyen tren mang , qua truong ban Thong Tin EXLURO 68, tu..."DR" hay "Thang mo" (xin dung tat may vi tinh , truoc khi di ngu).
Mong Ex Dau van , ngay mai chuan bi "do nghe" , nhay vai PO cho anh em vang mat , duoc dom thay cai tu , va vi tri cua no trong nha khach CV .
Toan Thang

RE: 8h30 ngày mai

Thưa anh em.,
GSTSTQ  của lớp 68 xin thông báo ( vì Ex trưởng ở xa, còn lớp phó bận việc)
Thân mời các anh em có mặt tại chủng viện [6 Tôn đức Thắng] lúc 8h30 ngày mai thứ ba 23/9/2008 để trao tủ của lớp cho phòng khách đại chủng viện.
Xin anh em thông báo cho những anh em khác biết để đi đông đủ.
Trân trọng
Ex 772

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2008

Fwd: không phải chờ lâu



---------- Forwarded message ----------
From: GIUSE DO MANH HUNG <giusedomanhhung@hcm.vnn.vn>
Date: Sep 20, 2008 8:02 AM
Subject: Re: không phải chờ lâu
To: ANH TRAN DINH QUANG <anhtdq@gmail.com>

Kinh thua tat ca cac Exs, Exas, Exos cua gia dinh Exluro 68
Minh rat vui truoc de nghi cua Anh 757 ve viec Mung Le Bon Mang cua lop 68 : Thanh Nu Teresa Hai Dong Giesu...
Minh xin duoc chia se vai tam tinh :
1. Con duong nen thanh ("Duong Tho Au thieng lieng") cua Thanh Teresa rat thich hop cho moi thanh vien cua Exluro68 : Exs, Exas, Exos. Ai cung co the theo duong con duong nen thanh nay.
2. Ngoai ra, 2 tuoc hieu cua Thanh Nu Teresa cung rat dang cho moi nguoi chung ta tu hao :
     - Thanh nu Teresa la Tien Si Hoi Thanh
     - Thanh nu Teresa la Bon Mang cac xu Truyen Giao.
3. Vao ngay 19-10-2008 sap toi, ngay Quoc Te Truyen Giao, cha me cua thanh Teresa Hai Dong la M. et Mme Louis et Zélie Martin, se duoc phong Chan Phuoc tai Lisieux, France. Cuoc doi cua ca gia dinh thanh Teresa se la guong mau cho gia dinh Exluro68 cua chung ta.
4. Mot cach cu the va de dang, xin anh em vao dia chi trang Web duoi day de download truyen Mot Tam Hon cua thanh Teresa duoi dang Audio mp3.

http://memaria.org/bai_da_dang/truyen_mot_tam_hon_audio/

 

Xin thanh nu Teresa Hai Dong chuyen cau cho moi thanh vien gia dinh Exluro68 cua chung ta.

Do Manh Hung 784

 

N.B. Nho Anh 757 forward cho tat ca anh em.

 

 
 
 
 
 
 
 

Re: Cuoi tuan

Co le anh em da biet tin nay roi nhung van chia se de hiep thong cau nguyen cho dan minh dang canh lam than.

Dau long qua, Viet Nam oi...

Khoan

*****************

VietCatholic News (Thứ Sáu 19/09/2008 12:46)

Nhà báo AP 'bị đánh' vì vụ tòa Khâm sứ

Phóng viên hãng tin AP ở Hà Nội bị 'cảnh sát đánh và tịch thu máy ảnh' khi đến chụp hình cảnh nhà chức trách cho xây công viên ở khu đất tranh chấp với Công giáo.

Bản tin của AP từ Bangkok tối 19/9 cho hay ký giả Ben Stocking, trưởng đại diện của họ tại Hà Nội đã bị 'đấm, bóp cổ và đập vào đầu' khi đưa tin về cuộc cầu nguyện của giáo dân.

Cảnh sát cũng tịch thu máy ảnh của nhà báo kỳ cựu 49 tuổi này.

Trả lời văn phòng Bangkok của AP qua điện thoại từ Hà Nội, Ben Stocking nói: "Họ bảo tôi chụp hình ở chỗ không được phép, nhưng ̣để lấy tin, tôi vẫn vào".

Sau đó, nhân viên an ninh mặc thường yêu cầu nhà báo ra khỏi hiện trường và về đồn công an.

Bạo lực với nhà báo

Tại đó, vẫn theo Ben Stocking, đã diễn ra cảnh ông bị đánh khi muốn lấy lại chiếc máy ảnh.

"Một người công an đập chiếc máy ảnh vào đầu tôi và một người khác đấm thẳng vào mặt tôi."

Theo bài viết của Joycelyn Gecker của AP, cú đánh từ đằng sau bằng chính chiếc máy ảnh đã "làm rách một đường trên đầu" của nhà báo.

Ben Stocking đã phải khâu bốn mũi trên đầu và hiện đã được thả về sau hai tiếng rưỡi bắt giữ.

Phát ngôn viên cho đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội, bà Angela Aggeler cho hay đã gửi lời phản đối chính thức lên chính quyền Việt Nam.

Cho đến tối thứ Sáu theo giờ Việt Nam, hãng AP cho hay họ cũng yêu cầu nhà chức trách xin lỗi và trả lại tài sản riêng của Ben Stocking nhưng "Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời".

AP cũng nói rằng bạo lực nhắm vào phóng viên quốc tế tại Việt Nam là chuyện hiếm xảy ra dù chính quyền kiểm soát chặt chẽ việc đến và đi của phóng viên.

Sáng sớm 19/09, chính quyền Hà Nội bất ngờ thực hiện 'dự án xây dựng công viên cây xanh' tại khu đất Tòa Khâm sứ cũ ở Hà Nội vốn tranh chấp với Giáo hội Công giáo từ tám tháng qua.

Sau khi chính quyền huy động cả xe tải và cần trục cùng đông đảo công an, cảnh sát đến phong tỏa khu vực này, nhiều giáo dân và linh mục đã đến tiếp tục cầu nguyện.

BBC

AP reporter detained, beaten by police in Vietnam



BANGKOK, Thailand (AP) — An Associated Press reporter in Vietnam was punched, choked and hit over the head with a camera by police who detained him Friday while he covered a Catholic prayer vigil in the communist country.

Ben Stocking, the Hanoi bureau chief for The Associated Press, was released from police custody after about 2 1/2 hours and required four stitches on the back of his head. His camera was confiscated by police.

"They told me I was taking pictures in a place that I was not allowed to be taking pictures. But it was news, and I went in," Stocking said by telephone from Hanoi.

Stocking, 49, was covering a demonstration by Catholic priests and church members at the site of the former Vatican Embassy in Hanoi, which is currently the subject of a land dispute between the church and city authorities.

The city had started to clear the site Friday after announcing a day earlier that it planned to use the land for a public library and park — a significant development in an already tense relationship between the church and state in Hanoi.

After Vietnam's communist government took power in 1954, it confiscated property from many landowners, including the Catholic Church. The church says it has documents showing it has title to the land.

Within minutes of arriving at the prayer vigil, Stocking said, he was escorted away by plainclothes police who took his camera and punched and kicked him when he asked for it back.

Taken to a police station for questioning, Stocking tried to reach for his camera and an officer "banged me on the head with the camera and another police officer punched me in the face, straight on." The blow from the camera opened a gash at the back of his head.

Transferred to another police station to give a written statement, Stocking was permitted to leave with a U.S. Embassy official to be taken to a medical clinic.

The AP is protesting the incident, seeking an apology from Vietnamese authorities involved and insisting on the return of Stocking's property.

"It is an egregious incident of police abuse and unacceptable treatment of a journalist by any civilized government authority," said John Daniszewski, the AP's managing editor for international news. "Ben Stocking was doing his job in a calm, reasonable and professional manner when he was escorted away and violently assaulted."

U.S. Embassy spokeswoman Angela Aggeler said a formal statement of protest was filed with the Foreign Ministry.

The Foreign Ministry did not immediately respond to e-mail and telephone requests by the AP seeking comment.

Violence is rare against international journalists in Vietnam, which has strict controls that govern press activities and travel. Foreign media have to register with the Foreign Ministry and get permission to go to remote provinces.

The first portion of Stocking's arrest was captured by an anonymous cameraman and posted on YouTube.

Jocelyn Gecker - AP


Cuộc phỏng vấn Đức TGM Ngô Quang Kiệt về diễn biến tại Tòa Khâm Sứ

LOS ANGELES - Tối ngày ngày hôm 18/9/2008 qua lúc 10:30PM (giờ Los Angeles) tức là 1:30 trưa ngày 19/9/2008 (giờ Hà Nội), đang lúc diễn ra thảm cảnh công an, quân đội, cảnh sát đã phá đổ hàng rào trước Tòa Khâm Sứ Hà Nội và đưa xe ủi trong khu vực này. LM Trần Công Nghị đã gọi về Hà Nội để thăm hỏi và phỏng vấn Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt vè hiện tình. Sau đây là bài phỏng vấn:

LM Nghị: Kính thưa quý vị thính giả và độc giả của chương trình VietCatholic. Tôi là Lm Trần Công Nghị hiện Tôi đang trực tiếp gọi về nói chuyện với Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Ngày hôm nay vào ban sáng cảnh sát rất là đông đã kéo vào toà Khâm Sứ và đã đánh đỗ cổng vào và đã đưa các xe tời định sang bằng Tòa Khâm Sứ. Trước các tình trạng như vậy các chủng sinh đã ra và cầu nguyện ở đó, vậy thưa Đức Tổng tình hình hiện nay như thế nào, Đức Tổng có thể tả cho chúng con biết tình hình hiện nay như thế nào.

ĐTGM Kiệt: Thưa cha hiện nay bên trong toà khâm sứ các xe ủi đang làm việc, đã ủi đổ các tường rào và hàng sắt và bây giờ đang ủi cái sân và đưa đất vào bên trong đó, thế đằng trước sân Tòa Khâm Sứ và bên trong dày đặc công an và làm hàng rào dây kẽm gai để phong tỏa từ đầu đưòng, lối vào Tòa Giám Mục và phong tỏa cả dòng Mến Thánh Giá. Các công an gồm có ll phản ứng nhanh, 113 các công an mặc sắc phục cũng như thường phục cùng với máy quay phim chụp ảnh và có cả chó nghiệp vụ nữa.

(Họ) túc trực ở đó và lúc nào cũng khẩn trương ngăn chặn không cho giáo dân đi qua lại kể cả các nữ tu và giám mục muốn về nhà cũng không về được nữa, vì đã bị phong tỏa kín hết rồi.

Trong khi đó phiá bên ngoài khu vực phong tỏa và trong sân Tòa Giám Mục thì các giáo dân ngày càng tập trung đông rồi các nữ tu cũng như càc chủng sinh đang thay phiên nhau đọc kinh cầu nguyện trong sự canh chừng của công an.

Ngoài ra cũng có các phóng viên các báo nước ngoài đã biết được đến quay phim chụp hình, có những phóng viên đến chụp hình thì bị lực lượng cảnh sát rượt đuổi vào trong sân Tòa Giám Mục và được dân chúng bảo vệ cho nên mới có thể thoát đi được. Tuy nhiên cũng có phóng viên nước ngoài bị lấy máy ảnh hay là bị hành hung, đó là một vài nét để tả lại cảnh hiện nay đang diễn ra trước mắt chúng Tôi.

LM Nghị: Kính thưa Đức Tổng chúng con được biết tin rằng sau khi được biết họ đến phá cổng Tòa Khâm Sứ và tràn vào đó, thì có rất nhiều các linh mục -- tuy rằng hàng rào đã chắn trước đường phiá Nhà Chung -- và chúng con cũng được biết được có rất nhiều các linh mục và giáo dân đã tụ tập về. Bằng cách nào họ có thể vào đấy được thưa Đức Tổng?

ĐTGM Kiệt: Họ đi phía Nhà Thờ, rất may là phía Nhà Thờ Chính Toà vẫn phải mở cửa cho giáo dân vào đi lễ cho nên các giáo dân cũng như linh mục lấy lý do là vào đi lễ thì từ phiá Nhà Thờ Chính Toà có thể đi sang Tòa Giám Mục được.

LM Nghị: Vâng, trước đây chính Đức Tổng cũng như Toà Thánh đã đồng ý với giải pháp sẽ đối thoại để chính quyền trả lại Tòa Khâm Sứ, trong tinh thần đối thoại. Nhưng mà trước những hành động này, sáng hôm nay Báo Hà Nội Mới đưa tin rằng sẽ biến đổi khu vựa Tòa Khâm Sứ thành một công viên. Thế thì như vậy họ đi đến một kết luân là không có đối thoại nữa và như vậy họ chặn đường, họ tư ý họ làm -- không cần ý kiến của Toà Tòa Giám Mục cũng như Đức Tổng nữa -- trước sự kiện này Đức Tổng cho chúng con biết nhận định như thế nào?

ĐTGM Kiệt: Cái sự việc này chúng tôi rất lấy là buồn, bởi vì theo văn thư của ĐHY Quốc Vụ Khanh hồi đầu năm nay thì nói rằng sẽ phải đi với việc đối thoại, và ở đây các giáo sĩ và giáo dân đều tuân theo lệnh của Toà Thánh đi vào cuộc đối thọai. Nhưng mà chúng ta thấy đó cuộc đối thoại không phải chỉ có Toà Tòa Giám Mục, giáo dân, giáo sĩ mà cả Hội Đồng Giám Mục nữa đi vào cuộc đối thoại. Khi mà cuộc đối thoại đang tiến hành thì Nhà nước có quyết định đơn phương như thế, cho nên chúng tôi thấy rằng nhà nước đã tự ý phá vỡ cuộc đối thoại này, không tôn trọng ý kiến của Hội Đồng Giám Mục cũng như là của Toà Thánh và giáo dân Hà Nội, rất là đáng buồn.

LM Nghị: Trước khi họ quyết định đi tới việc lập một công viên như báo HNM có nói, như vậy Đức Tổng Giám Mục không được tham khảo ý kiến gì trong tuần này?

ĐTGM Kiệt: Vâng chúng tôi không hề được tham khảo, chiều hôm qua lúc 3h chiều thì chúng tôi mới nhận được1 cái văn thư của quận Hoàn Kiếm nói là mời đến nghe công bố về dự án quy hoạch đất 42 Nhà Chung thành khuôn viên cây xanh. Thì chúng tôi đã không đến họp.

Và nghe nói cuộc họp có khoảng 10 người và họ đã tự động công bố. Thế rồi sáng nay họ quyết định làm ngay. Không có một ý kiến nào từ Toà Tòa Giám Mục. Sáng nay đài truyền hình đưa tin là đã có đại diện của Toà Tòa Giám Mục tham dự và đã đồng ý, điều đó hoàn toàn là sai sự thật.

LM Nghị: Thưa Đức Tổng, trước một hành động đơn phương của chính quyền đã cắt bỏ sự đối thoại, sự hợp tác của Toà Thánh của Toà Tòa Giám Mục Hà Nội cũng như Hội Đồng Giám Mục, trước sự kiện này thì thưa Đức Tổng phân tích cho chúng con biết về khía cạnh pháp luật về dự án quy hoạch và quyền sở hữu của Tòa Khâm Sứ là như thế nào, thưa Đức Tổng?

ĐTGM Kiệt: Có thể nói chính nhà nước đã làm sai luật pháp, trước hết theo những quy định và hướng dẫn chung của Nhà Nước về vấn đề quyền hoạch một khu dân cư hay một công trình công cộng. Thì theo quy định này trước hết quyết định đó phải được niêm yết cho toàn dân xem và góp ý kiến rất là nhiều tháng trước khi được thi hành. Và để xem nếu có sự đồng thuận của tất cả người dân trong khu xóm thì mới có thể thi hành được. Còn nếu những người dân trong khu xóm đó không đồng ý thuyết minh và nếu không thuyết minh đuợc thì phải bỏ dự án đó và cái này chúng ta thấy xảy ra ở nhiều nơi.

Thế rồi muốn có quy hoạch thành hình phải có bồi thường cho những đất đai của người chủ trên đó. Thế thì chính nhà nước đã vi phạm những quy luật do chính nhà nước đưa ra. Là không niêm yết dự án quy hoạch trước và chúng tôi không biết dự án đó như thế nào. Chỉ có chiều qua mới xuất hiện một cái bản nho nhỏ, sau khi họp người ta mới treo một cái bản nho nhỏ trước Tòa Khâm Sứ, nếu mà nói đây là dự án quy hoạch cho dân chúng xem thì chỉ có vài giờ đồng hồ, như thế thì đó là khiá cạnh thư nhất. Khía cạnh thứ hai đó là vế quyền sở hữu về việc quy hoạch công viên cây xanh trên đất 42 Nhà Chung.

(còn tiếp)

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2008

không phải chờ lâu

Kính thưa các exs 68,
 
Sáng nay gặp Ân, hai anh em đi qua chỗ để tủ (gởi nơi xưởng của Cty Long Hưng) để ướm thử cái bảng đồng "EXLURO 68 Kính Tặng" thì thấy vừa khéo. Ex tôi nhận nhiệm vụ đi khoan lỗ và đóng bảng này lên tủ. Chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt là chúng ta sẽ đưa tủ này lên và trao tặng cho ĐCV như lời đã hứa. Ngày lành tháng tốt ở đây sẽ do cha Giám Đốc ĐCV và cha Hùng Đỗ chọn, việc này giao cho Ân và Dũng Ruồi liên lạc. Khi đã định được ngày sẽ thông báo trên blog để anh em cùng tham gia. LT hứa cho mượn xe tải để chuyên chở tủ, chúng ta sẽ chịu chi phí xăng dầu..
 
Việc lớp Exluro 68 của chúng ta chọn thánh nữ Theresa Hài Đồng Giêsu là có thật, chuyện đó xảy ra vào năm lớp 11, năm TBG làm trưởng lớp, có lẽ ở vào cái lứa tuổi đó, chúng ta mới chín chắn trong việc chọn thánh bổn mạng cho lớp ???. Sau khi đưa ra một vài vị thánh để anh em chọn và biểu quyết, cuối cùng thánh nữ Theresa HĐGS được đa số anh em chọn và năm đó chúng ta mừng lễ thánh bổn mạng lớp Exluro 68 lần đầu tiên trong tinh thần đơn sơ, rất đơn sơ đến nỗi trong ký ức của tôi cũng không còn nhớ gì nhiều ngòai thánh lễ mừng thánh bổn mạng. . Việc này có lẽ hai cha Hùng là còn nhớ rõ hơn các anh em chúng ta. Theo ý kiến của Dũng Ruồi và một số anh em, cha Hùng Đỗ nên có ý kiến trước tiên. Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa. Ngày 1 tháng 10 năm nay rơi vào thứ tư.
Nên theo thiển ý của tôi:
 
1/ Một thánh lễ mừng bổn mạng lớp.
2/ Dời vào một ngày thuận tiện để đông đảo anh em cùng tham gia.
3/ Theo tinh thần đơn sơ (như dẫn ý của bạn Toàn Thắng) và tiết kiệm ( xin xem báo cáo quỹ của GSTQ).
 
Một lần nữa xin thánh nữ Theresa HĐGS chúc lành cho ước nguyện đơn sơ của chúng con.
Xin được post lên dung nhan tấm biển đồng
 
Thân chào
Ánh 757

Re: Cuoi tuan

T.Thắng và anh em,
Nghe chuyện Vedan rất bực mình. May mà hôm nay nhà nước nói phạt họ 96 tỷ. Không biết có thu được vào ngân sách và dùng bảo vệ môi trường không hay lại đánh bùn sang ao? Thôi ta cương quyết thà chết còn hơn ăn bột ngọt Vedan hay các sản phẩm khác của Vedan. Nghe nói ở nước ngoài, nếu 1 cty làm giầy hay quần áo mà dùng lao động trẻ em hay cưỡng bức, làm ô nhiễm môi trường hay kinh doanh gian lậnv.v... đều bị nhân dân tẩy chay hàng hoá đó đến đời đời. Cho nên phải phát động 1 phong trào " tẩy chay " Vedan là vừa rồi.
Ngoài ra ở VN còn chuyện cây xăng đong thiếu chất lượng và số lượng( ăn gian bạc tỷ của nhân dân nhưng nhà nước chỉ phạt "như phủi bụi" có dăm chai thôi); rồi chuyện taxi dùng thiết bị điều khiển máy tính cước, chuyện cân gian hay chuyện quảng cáo quá hớp kiểu bánh trung thu ế mua 1 tặng 2 [ Ô hay chỉ tặng 2 mẩu bé tẹo thôi]... Ôi hôm trước nghe Lớp trưởng hải ngoại và T. Thắng ca bài ca ' đau khổ" mà nhiều anh mít thèm quá...
Nhưng đọc 1 bài xả stress cùa GSTSTQ quá đã; lại còn được chờ đợi bài của ex đầu vần nữa. Ôi :' phúc tất trùng lai mà hoạ vô đơn chí". Cái vụ tổ chức lễ thánh quan thầy thì thầy cả Hùng Đỗ nên có ý kiến trước. Hay là vì trùng với ngày quốc tế người cao tuổi nên giao cho ex niên trưởng chủ trì!
Lâu quá không thấy các ex USA phát biểu, bận gì dữ dzậy.???Nếu cần mua xuồng tránh bão thì nhớ PHT nhé. " Vừa bán vừa cho vẫn phát tài."
Ex 772
 





 

Báo cáo thu-chi 2008-2009

Báo cáo thu-chi 2008-2009

Tồn quĩ kỳ báo cáo trước: 4.410.403 + (cho mượn 10.000.000) + 1 lượng vàng SJC (ngân hàng 19/7)

31/8/08: Nộp niên liễm (Thiên): 200.000 -> (4.610.403)

01/9/08: PHT gởi: 300AUD (để làm lễ phát hành DVD)

02/9/08: Đổi 300AUD: 13.950 x 300 = 4.185.000 (tỉ giá lúc 17:20) -> (8.795.403)

05/9/08: Mua tủ tặng ĐCV: 8.000.000 -> (795.403)

9/9/08: Biển đồng (50.000) -> (745.403)

19/9/08: Tạm ứng chi phí chuyên chở tủ (200.000) -> (545.403)

 

Tồn quĩ: 545.403 + (cho mượn 10.000.000) + 1 lượng vàng SJC (ngân hàng 19/7)

 

V/v Lễ phát hành DVD: Ex tui lỡ dại phát động phong trào trong lúc tình hình quĩ eo hẹp nên xin chịu trách nhiệm khoản này. Xin nói rõ thêm về vụ cafe ôm hụt hôm đó. Số là St Bách trong lúc cao hứng, tửu nhập ngôn xuất nên nảy ra "tối kiến" là đi uống cafe ôm cho nó giã bia. Ex tui đề nghị DR lấy giấy bút ghi lại tên thánh các đấng đang hiện diện để phòng bất trắc. Nghe thế St Bách hãi quá, vội ra lấy xe chạy ngay về nhà ôm đỡ bà xã để giải tỏa nỗi niểm.

 

V/v mua tủ: sáng thứ Sáu 05/9, LT & Ex tui đi Hố nai, nơi được xem là lò mộc số 1 miền Nam. Thôi thì đủ mọi thứ trên trời dưới đất, thượng vàng hạ cám, nói nôm na là tiền nào của đó. LT xem tới xem lui, ra sức sờ mó mọi ngóc ngách (của không biết bao nhiêu cái tủ, không phải của bà chủ hay cô chủ cửa hàng), cật lực trả giá đến sùi cả bọt mép (Ex tui chỉ đứng chầu rìa vì chẳng biết gì mà xem hay sờ). Nay tủ sắp an vị trong phòng khách ĐCV với tấm biển đồng chói lọi. Trân trọng kính thỉnh LT chủ trì LỄ RỬA TỦ, ngày giờ sẽ do LT định đoạt và thông báo sau.

 

V/v Biển đồng: dự kiến ban đầu là sẽ làm một tấm biển hoành tráng, cỡ 1x1.4m gì đó để chạy hàng chữ Quadragesimus Annus Anniversarius Introitus in Seminario Minore Sancto Joseph rồi gắn vào mặt trong tủ. Tuy nhiên sau khi cân nhắc các yếu tố tài chánh, thẩm mỹ, y tế, chính trị, v.v. thì chỉ còn tấm biển cỡ 6x9cm với hàng chữ EXLURO68 KÍNH TẶNG là đạt yêu cầu. Vì tấm biển quá nhỏ, lại chỉ làm 1 tấm nên chẳng ma nào muốn làm dù đang lúc người khôn của khó. Bởi vậy cho nên rằng thì là các EX thấy phe ta đành phải để cho chúng chặt chém. Đã giao tấm biển cho Ex đầu vần để gắn lên tủ rồi.

 

V/v Mắt sáng: thông tin từ Ex Phụng: Chị Hạnh nói mắt cha Thước trong sáng quá!!??

Theo thiển ý thì nhận xét trên chưa đầy đủ nếu không muốn nói là quá thiếu sót. Không biết hiện nay các chị em theo trường phái thời trang nào mà đua nhau mặc áo hở cái ….. chỗ ấy khiến cho cái ….. chỗ ấy nó cứ trồi lên, thiếu điều muốn rớt ra ngoài. Hình thù kích cỡ thôi thì muôn hình vạn trạng, muôn vẻ muôn màu: bưởi, chanh, cam, cau, dừa, lê, táo, chôm chôm, khổ qua, mướp, bầu , bí, dưa gang, dưa chuột, v.v. Ex tui suốt ngày chạy xe máy lang thang ngoài đường nên đượcbị chiêm ngưỡng quá xá là nhiều. Nghe đâu các nhà bác vật nói là nhìn thế sẽ sáng mắt. Nếu định luật này là đúng thì các Ex ta ai nấy đều có cặp mắt sáng ngời, sáng quắc, sáng trưng, sáng láng, v.v.

 

V/v làm lồng đèn Trung Thu: Thật lạ là Ex TT vẫn còn nhớ chuyện này, nay xin bổ sung thêm. Năm lớp 7, lúc này phong trào sinh hoạt hiệu đoàn rất mạnh (chủ trì là cha Ánh tức Cội lớn & chắc chắn anh em còn nhớ tên đội của mình, nào là Vinh Sơn Liêm, Giuse Thanh, v.v.), TCV phát động phong trào làm lồng đèn rước Trung Thu. Buổi sáng hôm đó các chú (lớp 6 & lớp 7) được phát tre, giấy bóng màu, v.v. để thực hiện tác phẩm cho buổi tối Trung Thu. Đến tối có đốt lửa trại ở sân basket (phía đối diện dãy bàn ping pong). Mình còn nhớ một vài kỷ niệm vui. Hồi đó phòng học chung của lớp ở tầng trệt tòa nhà cũ (dãy bên cạnh phòng cha Giám Đốc, nhìn ra nhà nguyện). Mỗi chú có một hộc bàn (loại có nắp trên để sắp xếp sách vở và tư trang), thứ tự chỗ ngồi theo theo thứ tự số danh bộ, chạy từ dãy bàn cuối cùng rồi vòng lên. Ngồi ngay phía trước mình là Chủng 766. Đến khoảng gần 10h là mình đã làm xong lồng đèn máy bay, sơn phết rất đẹp. Trời xui đất khiến làm sao mà tên Chủng lại lò dò đi vào phòng học, mở nắp hộc lấy cái gì đó đúng lúc mình đang ngồi ngáp gió vì hết việc làm. Đập ngay vào mắt mình là hộp màu nước mới tinh. Dĩ nhiên là sau đó mình lôi ngay hộp màu của hắn ra để "bồi dưỡng" thêm cho cái lồng đèn máy bay. Chẳng may làm quá tay nên tiêu tùng luôn cái lồng đèn, coi chẳng còn ra cái giống gì và đương nhiên hộp màu của Chủng cũng … tiêu tùng theo. Sau khi biết được sự tình, Chủng nhà ta giận lắm, chỉ tay vào mặt mình lắp bắp "Mày nha!! Mày nha!!" Vậy là tối hôm đó mình đành ngồi dưới làm khán giả. Còn nhớ Khải "hầm" và Hoàng "công tử" làm lồng đèn ông sao rất to, hai tên khệ nệ kẻ trước người sau khiêng đèn. DT cũng làm lồng đèn máy bay nhưng gắn thêm mấy nắp bia làm bánh xe đẩy đi kêu lạch cạch. Ngồi dưới làm khán giả mình thấy cha Ánh có vẻ thích thú, trao đổi gì đó với các cha giáo trong ban giám khảo. Cuối cùng ngài tuyên bố lồng đèn DT đoạt giải khuyến khích!!!

 

Đã hẹn với Ex đầu vần: vài ngày nữa Ex đầu vần sẽ có bài viết về sự tích thánh bổn mạng của lớp vì việc này diễn ra khoảng năm lớp 11 nên nhiều anh em không rõ ngọn nguồn.
 
Ân

Cuoi tuan

Cac exs than men ;
May ngay qua , ex tui co nguoi than tu ben My sang choi , nen khg co thoi gian de "dang dan" , rat ngac nhien vi trong tuan qua , chang co bao nhieu mau "tam su vun" !
Chac cac exs 68 dang mac ban nhieu cong viec , hay dang nhuc dau de tim cach ... cuu "Lehman Brothers , AIG" vv ......roi lai them van de Vedan xa nuoc thai
giet chet con song Thi Vai , lo chong trieu cuong cho thanh pho ... Oi iiiiiii , neu dung nhu vay thi ,, cac exs qua la nhung con nguoi "Tai gioi" !
Phan ex tui , mang than phan "con sau , cai kien" ! doi voi nhung chuyen nay la qua to tat , khg can quan tam den , tui chang co "dong xu con" nao , de ma goi ngan hang kiem loi , dong bao hiem Nhan Tho , hay mua co phieu .....cho nen du chung no co chet , hay co song .....cung chang an thua gi den tui , duoc Thien chua ban cho ngay 2 bua com la dzui dze lam roi .
Co dieu ca tuan nay , dai truyen hinh Phap noi thuong xuyen den viec tieu dung hang hoa "made in China" , nhat la ve "thuc pham" , vi chung co xu dung cac loai hoa chat doc hai trong che bien , an vo co the hai cho suc khoe. Nghe ma phat "nhuc dau" luon .
Nha nuoc Phap khang dinh rang khg the cam nhap het cac loai hang hoa nay , vi .. "gia re" , ai ma chang thich mua , nen ho chi khuyen cao nguoi dan , phai co su lua chon can than khi mua ve xai , de tranh cac hau qua co the xay ra thoi , rui sau nay co chet thi cung ran ma chiu , dung than van , kien cao ai het .
Theo chi cuc kiem tra chat luong Phap , hang hoa nhap khau tu China khi den cua khau Le Havre , thuong bi kiem soat rat gat gao ve chat luong , binh quan chi 1/4 hang hoa co du tieu chuan de nhap vao Tay thoi , nhung con 3/4 hang kem chat luong , se duoc dua ve dau ? May ong Ba Tau lam gi chiu dem quang xuong bien ? hay cho ve nuoc sua sai lai ???
Vay ma hang hoa Trung Quoc van tieu thu manh deu deu , ho van phai gia tang san xuat , lam giau khg nghi tay ..... chac nguoi Tau , ho co "Te thien dai thanh" , HO BIEN !!!
Thoi cuoi tuan da den , chuc cac exs "Ngay 3 bua vo bung rau binh bich , Dem 5 canh an giac gay o o !!!!! de ma An huong tuoi gia .
Noi theo DR : "cac viec kho khan cu de LT , LP "NO Ooooooooo ......."
Toan Thang





Thứ Ba, 16 tháng 9, 2008

Re: thanh Thérèse

Cám ơn T.Thắng rất nhiều.
Ex 772
 

Re: thanh Thérèse

Dung 772 ;
Thanh Têrêsa chi yeu thich 1 nhung gi "don so" (simple) , moc mac thoi , voi 1 tinh than phuc vu tha nhan cach tham lang (silencieux) .. chi bang loi cau nguyen , suy gam
va song nhu loi chua day , khg can phai vang danh lay lung , hay tai nang xuat chung dau ex !
Ben Tay , giao hoi dat cho ba thanh ten la : Sainte Thérèse de l' enfant Jésus , (don so nhu tre tho ay mà) ...
Toan Thang

Re: thanh Thérèse


    T.Thắng ơi
DR là phó thường dân nam bộ , cái gì cũng tàng tàng. Nhưng nếu chuyện lễ thánh Tiên Xa thì cũng cố giúp 1 tay. Nhưng trước hết xin anh em nên nghĩ tới
Ex đầu vần là người để nghị đầu tiên anh em nên họp mừng lễ quan thầy lớp dịp 40 năm.
Ex 759: chúng ta có GSTSTQ để làm gì nhỉ? Huống chi như T. Thắng nhắc nhở St Tiên xa là tiến sĩ Hội thánh.
St Bách nghe tên là T. Thắng thấy có đảm bảo rồi, điều này không phải bàn cãi gì nữa.
Thầy Bình là người phụ trách ca đoàn lâu năm. NB: ca trưởng là người cộng tác chặt chẽ vào nghi lễ phụng vụ của Hội Thánh. Cứ coi lại DVD Ex -Luro 68 nay sẽ thấy đây là người không thể thiếu trong các nghi lễ trọng thể được.
Trùm Cảnh không phải là trùm mềm đâu nhé
Gia đình lớp trưởng tối nào cũng đọc kinh chung. Thứ tư hằng tuần còn làm việc kính Thánh Juse cách trọng thể nữa. Nhưng mà nghĩ tới đây tôi chợt thấy rất nhiều exa mang tên thánh Tiên xa cho nên nhân dịp này để các bà đóng vai chính. Các lần tổ chức trước không thể phủ nhận công lao của exa lớp trưởng.
Thầy Chương đóng góp rất tích cực cho giáo xứ sở tại. Các ex cứ nhìn bàn thờ trang nghiêm hoành tráng của ex phó là an tâm nhé T.T.
Mọi thời sự mới nhất của Giáo hội anh em có thể cập nhật nơi ex 768. Giáo dân đứng hàng đầu là đây nè!
Nhắc lại cho T. Thắng biết là danh tướng chỉ nhận làm chánh trương chứ không nhận phó trương bất kỳ giáo xứ nào nghe.
Luật sư niên trưởng có lẽ là người ăn cơm nhà Chúa lâu nhất[ trừ các vị linh mục trong lóp 68]. Không những người đạo đức mà còn làm cho cả gia đình mình tốt lành. T. Thắng hay PHT có muốn dự 1 buổi cầu kinh không?" Kinh nhà đạo hơn gạo nhà chùa" đúng nhất ở 45/3 Bành văn Trân, P.6 - Tân Bình đó.
Cha Định thì đủ tư cách rồi phải không ? Ngài chỉ bận hết tháng 9/2008. Nếu cần thì DR sẽ liêhn hệ với ngài cho cụ thể. Các cha linh hướng Đại chủng viện, chính xứ Vĩnh Hoà và Quảng Xuân
Suy ra các ex sau này cũng vậy[ tui không có khả năng kê hết mọi người ra như Ex Phụng đâu]. . . Chuyện lễ quan thầy là chuyện chung !  Nói đi rồi nói lại:" đừng có No đã có ex trưởng lo & đừng có No đã có lớp phó lo"

thanh Thérèse

Cac exs than men ;
Khi den nhan can nha mua sau nay , chu truoc con bo lai vai thu do dac cu ky ... trong do co1 tuong thanh Thérèse , tuong da cu ky , chac da co mat tu vai chuc nam truoc trong can nha ... ex tui cat lai , sau khi xay sua nha xong , dem chung o giua nha , va nhan Thanh Thérèse lam quan thay cho gia dinh , nhung nguoi hien dien , sinh song trong can nha ,va thanh Têrêsa cung la thanh bon mang cua exa tui , bay gio lai nghe cac exs nhac Thanh la quan thay lop 68 , thiet tinh tu hoi nao den gio ex tui khg duoc biet .
Trong cac Ba Thanh , tui thich thanh Thérèse nhat , (tu hoi vo hoc trong TCV cho den nay), khi moi qua den Tay lo di vieng nha mo cua thanh tai Lisieux lien .
Tam niem cua thanh Thérèse la "DON SO" , ba ua thich 1cuoc tram lang , de cau nguyen va suy gam , nen da duoc phong cho danh hieu "Tien sy giao hoi" ,
do do , neu chung ta mung le bang 1 chau nhau "i xèo" , bia bot chay tran lan ... , ban bac chuyen lam business , roi sau do ru nhau di "tang 2, tang 3", kiem cac chau gai ...thu "gan cot" xem co bi té hay chua ? , e rang se khg hop voi tinh than cua Thanh dau !.
Neu muon mung le , cac exs phai to chuc 1 cuoc "tinh tam , cau nguyen" tai nha tho TCV , va mua thiet nhieu bong hong dang cho thanh , vi thanh Tê rê xa rat thich bong hong , sau khi chet Ngai da lam mua bong hong roi xuong cho nhung nguoi ngheo kho .
Chuyen nay ma giao cho DR phu trach , chac chan la rat "du'ng dài" .
Toan Thang

Re: Diễn đàn mới

PHT
Dũng ruồi đang ngủ gật mà đọc "lời đề nghị" của PHT cũng phải hốt hoảng.
Thôi tui xin rút ra mọi tuyên bố "lào cào" vừa rồi. Lớp 68 là một chứ đâu phải là 2,3.
Như vậy là chơi không đẹp vì đã có 1 giai cấp quí tộc trong Ex Luro68.
Tui nói thiệt chắc gì các exos muốn tham dự nếu điều kiện dễ dàng. Ô hô các U60 nói chuyện với các cháu bé hơi bị khó đấy nếu chơi giọng kẻ cả.
Tui cũng đồng ý là không nên để ngày 1/10/2008 trôi qua im ắng quá. Xin Thánh Têrexa cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.
Ex 772

Diễn đàn mới

Thưa các bạn,

Mấy hôm vừa rồi, có đọc đề nghị của Dũng Ruồi vấn đề mở rộng diễn đàn cho các bà Exa hoặc các em Exo tham gia. Không trả lời thì hắn lại quay mặt lẩm bẩm lại chìm xuồng lần nữa. Thế nên PHT xin đóng góp vài ý kiến như sau:

  • Cậu Bôn từ lâu đã lên tiếng dứt khoát rằng diễn đàn không thích hợp mấy với phụ nữ và giới trẻ. Lời thật mất lòng! Nhưng đây là ý kiến rất thực tế.
  • Trong lần uống cà phê tâm sự với LT, Ngài có phán rằng nếu mở rộng ra như thế thì các bác như Toàn Thắng và PHT sẽ gặp khó khăn giải bày các tư tưởng xuất chúng. Quá khó nếu để các bà đọc được những tư tưởng nấy các bạn ạ. Đấy là chỉ nói đến các tư tưởng ở thế kỷ 21. Trường hợp các bài như ĐỪNG ĐỂ CHO BÀ TRANG ĐỌC BÀI NẦY của các văn hào thế kỷ 19 lại càng to chuyện hơn thế.
  • Chìm xuồng thì không. PHT lúc nào cũng quan niệm rằng tư tưởng và ý kiến của giới trẻ rất cần được chú ý và lắng nghe. Nếu Dũng Ruồi và một vài bạn khác muốn được sự tham gia đông đảo hơn thì cách tốt nhất là nên lập một trang blog mới. Ex Công là người có rất nhiều kinh nghiệm với giới trẻ, có thể đứng ra chủ trì cho trang blog nầy.
  • Đọc được những ý kiến hay, từ việc học cho đến việc làm ăn, rồi đem áp dụng cho chính mình là điều PHT lúc nào cũng mong muốn. Vậy xin cầu chúc cho Ex DR và Blog Trưởng C'N' được nhiều thành công trong nhiệm vụ mới.

 

Các Exs nếu để cho ngày lễ 1/10 bị chìm xuồng thì sẽ bị các Cha khiển trách đó.

PHT

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2008

Re: Chuyện đầu tuần b

T.Thắng ơi
Trung thu VN năm nay hơi bị ế bánh. Ngay từ 1 tuần trước ngày trung thu đã mua 1 tặng 1: chắc tại An Nam ta ngày càng thực hành chính sách tiết kiệm. Ngày trung thu nhằm vào lễ suy tôn Thánh Giá nên phải hãm mình 1 chút T. Thắng ạ. May mà tết nhi đồng rơi vào ngày chủ nhật, chứ không các cháu chạy sô học thêm mệt nghỉ. Dân Mít tui rất ít khi nghỉ lễ cho nên đâu có giờ mà "trăng huê".
Thế mà LT hải ngoại lại nói văn hoa là "giảm biên chế". Như vậy số lượng bánh trung thu năm nay do hãng LH tiêu thụ chỉ giảm 20% thôi nhé. Ai tung tin thất thiệt gấp đôi giá trị của hãng ru . . .phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại gây ra.
Ở VN năm nay cũng mưa hơi nhiều dịp trung thu, cho nên các em thiếu nhi hơi buồn. Bù lại các em thiếu niên tha hồ quậy mát trời ông địa.
Tui không dám mơ như T.Thắng vì cháu mà rước đèn được chắc ông vô 6 tấm lâu rồi...nhưng hy vọng mấy ex "beo béo" làm ông địa : chà hay kịch liệt ấy chư! Rồi lên lầu vọng nguyệt của hãng Long Hưng [ nhưng nhớ ngồi xa 2 cây đèn chầu nhé!] lại càng kịch liệt hơn nữa.
Nói đến kịch liệt, cậu Bôn lúc này bận lo cho trưởng nam xuất dương cầu học, nên PHT mà cần gấp thì cứ dùng giả dược[ Placebo]: có niềm tin thì công dụng cũng KỊCH LIỆCCCC!
TBLT không dính gì tới tui à nhe. Thời đại dân chủ này mà còn chơi màn " tự biên tự diễn " là bị các cháu cười chê đó.
Dù sao thì anh em rất ngóng tin những ex ở trong vùng bão IKE; Nghe thấy thì trả lời anh em nhé!
Ex 772
 
----- Original Message -----
Sent: Monday, September 15, 2008 4:29 PM
Subject: Chuyện đầu tuần

Cầu cho Dũng Ruồi bỏ ý định bầu TBLT, chết sớm đấy nhé!

 

Chuyện đầu tuần

TBG ngước mắt nhìn trời mù mịt thở dài: "Hỏng cả mọi việc! Xuồng cho Khoan Tiên Sinh mua chắc không kịp rồi! Người ở Việt Nam tìm xuồng, người nơi đây cũng tìm xuồng! Kỳ nầy chìm cả đám!"

Không hiểu TBG ngụ ý gì nhưng PHT cũng ù ơ ví dầu: "Hãng tớ thiếu gì xuồng, chẳng thấy Exs nào nhờ, lại đi nhờ cậu, thật là trật đường rầy!"

TBG rót cho PHT cốc sữa Foremost: "Tiền vào nhiều quá cũng chết! Không có tiền vào cũng xanh xương!"

Nghĩ rằng phen nầy TBG lẩm cẩm nhưng PHT cũng phụ họa: "CÓ THIỆEEEEEEEC KHÔOOOOONG ĐÓOOOOOO! Làm phiền cậu giảng giải thêm tí nữa."

TBG thở hơi thật dài: "Tiền vào thì chết! Không đọc bá cáo của Ex Phụng à. Ex Cảnh tiền vào, sinh ra rượu chè quá chén, giờ thì LIỆEEEEEC rồi!"

PHT không tin: "LIỆEEEEEC cái gì? Tớ trông hắn còn sung lắm."

TBG bực mình: " LIỆEEEEC cái ĐÓOOOOOO. Không lửa thì làm gì có khói. Không thấy hôm nay tớ cho cậu uống sữa à."

Hiểu ra tí tí, PHT kết luận: "Phen nầy rượu Long Hưng chắc thê thảm, nghe nói đã giảm biên chế 40% rồi đó!"

 

Cầu cho các đại gia làm ăn phát đạt cho anh em tụi tui hưởng 'sái'

Cầu cho cậu Bôn mau tìm ra cỏ thần, trị bệnh LIỆEEEEEEC cho các đại gia.

Cầu cho Dũng Ruồi bỏ ý định bầu TBLT, chết sớm đấy nhé!

 

Trung thu

Cac exs than men ;
Bua nay la trung thu 15/8 , sao dien dan thay em ru ... ben VN co tap tuc an trung thu rat lon , nao banh , nao long den ......roi uong tra , uong ruou , trong trang , pha co , sao khg thay ex nao dien ta tren dien dan de anh em cung chia vui .
Toi hom qua ex tui 1 minh ngoi ngam trang , moi 14 nhung ong trang thiet to va sang ... co dieu thoi tiet ben Tay luc nay lanh lam , khg the len san thuong ngoi ngam trang duoc , (chi khoang 10° C ) , ma phai o ngoi trong nha ma ngam qua cua kieng .
Nham nhi chut banh nuong , banh deo thu "xin" , dem tu ben VN qua .... hop vai ngum tra Tau , duoi anh trang dem , canh vat chung quanh that yen tinh , vi hang xom Tay khg biet "pha co" ....; ex tui rat muon to chuc 1 le "trong giang" , nhung phai cho den khi co cac chau noi , vi cac exos da qua cai tuoi "choi long den" !
Hoi tuong lai nhung ky niem dep , ve thua con tho , nhung ngay song voi cha me , dem trung thu , co long den du mau , gia dinh bay co ngoai san ... tat het den , nguoi lon uong tra , uong ruou ...tre con voi ex tui thi choi den cay voi nhau ... gan khuya "pha co" , duoc chia phan va an 1 bung roi di ngu , cac exos tui bay gio khg duoc biet den cai khg khi nay nua , thiet uong !
ex tui nho , hinh nhu vao nam lop 9 , trong TCV , cac cha cung co to chuc cho chung ta vui 1 tet trong thu lon lam , co lam long den , va phat banh trung thu , buoi toi co dot lua trai mung trung thu tai san bong ro , phai khg cac exs ?
Nguoi Chau A minh co nhieu "mode" thuong thuc , thanh tao va thu vi , it ra trong 365 ngay , cung co 1 lan nhac cho minh ve su hien dien cua mat trang.
Toan Thang

Mới nhất - Trung thu 2008


Re: TBG

Thưa anh em.,
Vừa qua không thấy chuyện cuối tuần...
Hỏi ra mới biết TBG đi tránh bão IKE cho nên PHT bị cụt... hứng không nặn óc được.
PHT tính liên hệ với T. Thắng thì anh này bị bận đi gặp Đức Ben XVI
Ex 772

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2008

Re: Duc Thanh Cha den Phap

T.Thắng ơi
DR không đọc được bài này.
Ex772
----- Original Message -----
From: <toan.nguyen1@free.fr>
To: "Ex 757" <anhtdq@yahoo.com>; "Ex 757" <anhtdq@gmail.com>; "Ex 759"
<annguyenthai@yahoo.com>; "Ex 761" <binhnguyen2@hcm.vnn.vn>; "Ex 764"
<chaule@hotmail.com>; "Ex 764" <chautle@hotmail.com>; "Ex 768"
<cong768@gmail.com>; "Ex 770" <danhtuong68@gmail.com>; "Ex 773"
<dphan56@yahoo.com>; <exluro1968@yahoo.com>; "Ex 789" <exluro68@yahoo.com>;
"exluro 68" <exluro681.1968@blogger.com>; "Ex Luro" <ex.luro@gmail.com>; "Ex
784" <giusedomanhhung@hcm.vnn.vn>; "Ex 812" <hoabright@gmail.com>;
<hongcongtran@saigonnet.vn>; "Ex 781" <hphan_32225@yahoo.com>; "Dusinhco"
<hungsew@hcm.vnn.vn>; "Ex 785" <hungxuan785@gmail.com>; "Ex 779"
<hung.vu@hotmail.co.uk>; <huubinh@gmail.com>; "Ex 780"
<huyhoa_pd@yahoo.com>; "Ex 778" <jdth778@yahoo.com>; "Ex 790"
<lamvietvu68@gmail.com>; "Ex 759b" <ngthaian@yahoo.com>; "Ex 759"
<ngthaian@gmail.com>; "Ex 775" <nguyenv_dat@yahoo.com>; "Ex 762"
<nnc409@gmail.com>; "Ex 798" <phuc123@gmail.com>; <phung5623@yahoo.com>; "Ex
792" <ph.huy.lien@gmail.com>; "Ex 804" <tdinh@lt-engineering.com>; "Ex 759a"
<thaian1@hcm.vnn.vn>; "Ex 80 6b" <toan.nguyen1@free.fr>; "Ex 813"
<tvxvideo@hcm.vnn.vn>; <vietvuong57@yahoo.com.vn>; "Ex 815"
<vietvuong57@gmail.com>; "Ex 786" <vuhung@usa.com>
Sent: Friday, September 12, 2008 2:34 AM
Subject: Re: Duc Thanh Cha den Phap


CO DUUUUNG DZZZZZAY HOOONG MAYYYY EEEEEECHHHHHHH !

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2008

Duc Thanh Cha den Phap

Cac ban than men ;
Ngay mai giao dan tai Paris se co han hanh don ruoc Duc Thanh Cha Benoit 16 , cuoi tuan Ngai se dang thanh le tai Invalide , 1 quang truong lon nhat cua Paris ,
sau do Ngai se xuong "LO DUC" de mung le ky niem 150 nam Duc Me hien ra tai day ..... ex tui se nghi lam viec ngay mai de di ... "bon chen" !
Nuoc Phap hien nay co khoang duoi 60% la cong giao , tuc nguoi co chiu phep rua toi (so voi 86% vao thoi ky sung dao nhat ) ,
nhung chi co 5% so nguoi cong giao den nha tho xem le thuong xuyen , va 10 % chi den thinh thoang , khi ho co ranh roi ... Phan con lai khg bao gio buoc chan den nha tho.
chi 1/ 4 gia dinh cong giao dem con di rua toi khi moi sinh , phan con lai ... ho muon sau khi lon len , tuy dua con se lua chon !
hien nay Phap co khoang 20.000 linh muc , da so da gia yeu ...nen nguoi ta du tinh den 2020 chi con lai khoang "6000". (lam cha ben day , cuc hon cha ben VN nhieu lam )
Nhung hien nay Phap ... van duoc xem la 1 nuoc co tinh than kito huu cao nhat the gioi , va trinh do ve than hoc tai Paris , ... khg thua gi Roma .
Chuc cac exs 1cuoi tuan vui ve , nghi ngoi hanh phuc ben canh exa va exos.
Toan Thang

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2008

Re: DIEN DAN

Thưa chư huynh
Theo thư của Khoan tiên sinh thì cần phải mở rộng thư của Ex Phụng.
Một lá gửi cho các exa, 1 lá gửi cho các exo. Nhưng tốt nhất tác giả phải là các exa, exo. Như vậy phải mở rộng diễn đàn cho mọi thành phần ex-Luro68
Những việc quan trọng này cần có tiếng nói chính thức của các vị hữu trách[ Mà yêu cầu là không được trả lời cho qua theo kiểu:" máy tính tớ bị hư, laptop mình đang trục trặc, mạng bị rớt liên tục"].
Nói thật nè: Ex 788 đang chờ đợi chức trưởng ban... Còn lễ bổn mạng 1/10/2008 [ ex đầu vần đã nhắc nhở]có tổ chức gì không?
Sống ở VN lâu rồi, phải chăng mình nhiễm luôn bịnh chìm xuồng, hay như ông bà ta nói: để lâu...
Hỏi tức là đã trả lời!!! Trả lời sao kỳ vậy? Mấy anh taru gàn dở lắm mà.
Ex 772


Re: DIEN DAN

Ex Phụng và các bạn thân mến,

Ngạc nhiên và cám ơn khi nhận được thư của Ex Phụng nhà mình. Ít khi vào mail, và cũng ít được đọc thư của Phụng. Nhưng không ngờ bạn mình lại sâu sắc và để ý đến từng người trong ExLuro 68 của bọn mình, đến nỗi viết về mỗi anh em thì Phụng đều có thể nhắn gửi hoặc chia sẻ một vài điều gì đó. Thật đáng quý và cám ơn Phụng đã giúp cho mình và KimLoan có một cái nhìn tổng thể về anh em của lớp. Như thế có nghĩa  là Phụng - và nhiều anh em nữa tuy không viết - nhưng cũng có tâm tình gắn bó với ExLuro 68.

Kim Loan và mình cũng cảm phục các công việc của Exa(s) bên nhà về những việc làm tông đồ ý nghĩa.  Tạ ơn Chúa và cám ơn các bạn rất nhiều về các thông tin.

Cuộc sống thì ở đâu cũng có những hạnh phúc, thử thách và khó khăn riêng. Có điều mình đón nhận như thế nào trong lòng tin và yêu mến thôi. Đúng rồi đó Phụng, mình và Kim Loan cũng mong được về gặp các bạn cho thoả "ân tình." Lực bất tòng tâm, nhiều khi cuộc sống đẩy đưa ngoài ý muốn và xin dâng lên Chúa tất cả.

Gần đây, dịp lễ an táng Ông Cụ của Châu (Kool), mình và Kim Loan có gặp được Châu và gia đình, nhưng không nói được chi nhiều. Cũng gặp được Dũng Mập và xem ra bận rộn lắm. Mừng anh em gặp được nhau dù rất ngắn ngủi.

Gửi tặng PPS Tình Bạn, mong có vàì phút để xem.

Cầu nguyện cho nhau và hiệp thông cầu nguyện cho Thái Hà như CN đã đưa tin.

Khoan 789 & KimLoan

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2008

Nha hien triet sinh nham the ky lai xuat hien

Viet chi nhieu vay 'ong CN', doc cu nhu la ong Chu nhat, Mr.Sunday.
Nhap vao 'Lien ket' phia trai trong trang nay, tha ho ma doc.
Than ai chao ong Chu Nhat, Mr.Sunday.
762.

Re: tuyệt cú

Anh em Ex Luro 68
Viết hay như PHT va T.Thắng thì ai còn dám múa bút nữa. Trác Tuyệt ! Trác tuyệt! Trác tuyệt!
Phải yêu cầu những cây bút mới trình làng thôi. Hic Hic Hic
Ex 772
 

RE Bài viết của người tị nạn

PHT va cac exs than men ;
Qua hay , 1 bai viet qua hay ... ex tui cung chong chat biet bao tam su nhu exs , nhung khg biet dien ta ... bang 1"bai viet" tham thuy nhu ban .
Cam on PHT da thay mat cac exs hai ngoai viet ra .. noi len niem tam su tham kin .
American Dream! Australian Dream! con chua ra gi , thi dung noi den "French Dream" , cai quoc gia "bao thu" , "ngheo nan" , duoc bieu tuong qua hinh anh "Tay ba lo" ..
Kiem tien da kho , lai con bi nha nuoc "suu cao , thue nang" , chac cac exs quoc noi deu duoc nghe ke ve canh nhung nguoi ngheo khg du tien nop thue than thoi Phap thuoc ??? bay gio van dzay thoi cac exs , nha nuoc con tinh vi hon ap dung "tin hoc" vao viec thau thue ... cho nen "hong co chay dang nao thoat duoc het".
IN FRENCH ..."Thang chu phat tien cho minh ben tay phai , nha nuoc thau tien lai phia tay trai" , phan minh chi .. "dom thay tien" thoi... hic , hic , hic ...
Toan Thang



Bài viết của người tị nạn

Thưa các bạn,

 

Mở trang từ điển…mở một dòng đời…hai chữ tị nạn chỉ vỏn vẹn SỐNG MỘT MÌNH, CHẾT MỘT MÌNH, chỉ đơn giản thế.

 

Ngày tháng xưa, thiên hạ bảo rằng "ra đi để tìm đến Thiên Đường". 30 năm sau, tôi lại nghĩ rằng, sự thật không như thế! Tôi tự định nghĩa rằng, tị nạn là tìm đến gỏ cửa Thiên Đàng, nhưng Thánh Phê-rô sau khi tra sổ, đã nhỏ nhẹ bảo rằng "đâu dễ dàng thế, số con còn dài, về tiếp tục trả nợ đời, đến ngày Ta sẽ gọi."

 

Về thì về! Thằng tị nạn quay về chốn đời hiu quạnh. Ngày tháng ngày lội bộ dưới trời sáng lạnh căm . Băng ghế xe điện mùa Đông sao lạnh thế! Lạnh ngoài trời hay lạnh trong lòng! Lẩm nhẩm ca bài CÔ ĐƠN Nguyễn Ánh 9. Lạnh MỘT MÌNH.

 

Không làm đói nghe em. Bắt đầu cuộc đời cày rồi đó! Chủ bảo gì phải dạ, Chủ khiến gì phải đáp XIN VÂNG. Chủ khen rằng Người tụi bây làm giỏi quá. Thằng tị nạn quay mặt lầm bầm Tao biết rồi! Không giỏi sao được! Tao quẩy đuôi giỏi! Phận tao là chó!

 

American Dream! Australian Dream! Tư bản dụ đó nghe! Làm đầy tớ cho tụi bây thì có!

Khoái cái nhà 2 tầng của thằng tư bản quá! Khoái TV LCD, khoái xế hộp bóng lộn quá! Đô-la bọn tư bản làm cộm bóp chúng tao quá! Mẹ! (xin lỗi, không chửi thề không được)

Chúng bây dụ bọn tao vào cỏi chết. Ngồi bàn máy may miệt mài 24/24, mì gói làm bạn, chúng tao vì ham tiền nên ngã chết tại bàn may! Chúng tao vì tham tiền nên hàn phổi chết quị ngoài đồng lạnh giá! Chết vậy có giá trị sao! Chết thật nhục! Chết MỘT MÌNH!

 

Con vợ có Họ với Eva thỏ thẻ bảo YOU'RE MY ROCK. Chàng Từ Hải trăm cửa cũng chết. Nhà mua rồi đó mầy. Ráng cày trả nợ nhe. Không khéo ngân hàng nó kéo nhà chết cả đám! Từ Hải sao chịu nhục! Vai nặng gánh, lưng cong oằn. Nệ chi thứ lẻ tẻ, kiếp nầy kể bỏ!

 

Đám con bảo chúng thương cha nặng gánh. Cha biết rồi. Phận cha làm tớ thì đành, để con làm tôi, cha chết không nhắm mắt! Lỗi nơi phía trên bảo, phía dưới không nghe, chịu thôi! Cày mệt nghỉ. Các con đừng lo! It's all my fault!

 

CÔ ĐƠN, THẦM LẶNG, NHẲN NHỤC. Người tị nạn sau bao năm là thế đấy. Ông GS ít nói trở thành nhà hùng biện giữa đám người tha phương. Nói dai nói dài như Anh Năm được phong chức Quân Vương là cái chắc.

 

Anh nhạc sĩ đeo kính trông chẳng thông minh gì (đâu có học ở trường thân thương đâu mà bảo!) thế mà lại phun ra Riêng Một Góc Trời. Anh kia nhìn đâu có hơn tớ, thế mà lại nói Ở nơi đây…Mùa Thu…rất ngỡ ngàng. Lạ gì! Không là tị nạn, chúng mầy làm gì nói được thế!

 

Ngày xửa ngày xưa…anh chăn dê tên Bôn hí ha hí hửng, tay cầm bụm cỏ, tay dắt con dê bảo rằng dẩn nó về chuồng. Con dê không rành tiếng Việt có bảo rằng I AM HONOURED TO BE A MEMBER OF EXLURO 68. Those words still remain.

Tình cảm cho ExLuro 68. Xin hãy thật trân trọng.

 

PHT