Thứ Năm, 4 tháng 9, 2008

Re: Chuyen o ban nhau

Các Ex 68, đặc biệt là các Ex ở Mỹ thân thương,
Cũng chuyện nghe được ở "bàn nhậu Làng Nướng Nam Bộ, không biết có thật hay không???
Có hai người bạn đã cùng học chung lớp đệ thất với 59 bạn khác ở một ngôi trường Thân thương nằm ở đường  'Luro' tên thời thuộc địa Tây; sau khi ra trường, do số phận đẩy đưa, lần lượt 2 người phải rời quê cha đất tổ di dân tới đất Huê Kỳ. Người bạn đến trước định cư tại một Tiểu bang với cha mẹ ??? và lập gia đình, có con ??? sống quen dần với phong cách Mỹ ??? Hằng ngày phải làm lụng cực khổ để tồn tại trên đất Mỹ, không có thời giờ nhàn rỗi ???. Người đến Mỹ sau lại ở một Tiểu bang khác với anh kia ??? bỏ nghề trước đây làm ở Nước mình ??? cũng làm lụng cực khổ không kém gì Anh kia, hằng ngày phải đi bẩy tám mươi cây số tới nơi làm việc ??? rồi Anh ta quen một người con gái sinh đẹp làm nhà nước Mỹ ??? thế là Anh làm đám cưới với cô gái ấy. Lúc đám cưới, Anh ta có mời người bạn kia mặc dù biết rằng bạn mình ở xa. Người bạn được mời rất thân tình, mặc dầu ở nơi xa xôi, Anh ta đã tranh thủ tới dự đám cưới của bạn mình. Đám cưới thật là linh đình, rất đông,  ???  nhưng hởi ơi thời gìơ ở Mỹ là 'quí giá' đến nổi mà Anh ta không thể tiếp xúc trò chuyện với cô dâu chú rể chút nào và rồi phải quay về Tiểu bang của mình để tiếp tục 'cày' ???. Thời gian trôi qua, thân sinh của người bạn này qua đời, các người bạn học chung trường 'Luro' lúc trước càng xa xôi hơn vì ở khác nước với nhau, họ không biết làm sao chia sẻ nổi niềm đau thương chỉ biết gởi email và dâng lời cầu nguyện cho Cụ thân sinh của người bạn đó!!! Nhưng người bạn đó quả thật rất còn đau buồn ??? và lại vẫn phải đi 'cày' nên không có thời gian trả lời cho các bạn ở xa xôi như thế  ???
Thưa các bạn, Chúa đã dạy "Hãy cho đi (đặc biệt là cái 'quí giá), các Con sẽ được lại gấp trăm"
I am looking forward to your replies,
Ex Phung 799. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.