Thứ Tư, 3 tháng 9, 2008

Re: PHÁT HÀNH DVD

T.Thắng ơi.,
Tháng 9 này là tháng an toàn giao thông của Tp HCM.
Cán bộ , công nhân viên sẽ phải di xe bus hay xe đạp 1 lần/ tuần để cụ thể hoá tháng an toàn.
Nghe nói xe bus nước ngoài rất tốt và an toàn. Xe bus An Nam thì hơi khác đó. Cũng có mấy thằng phó thường dân đang "căng me" đầy tớ nhân dân thực hiện nghiêm chỉ thị cấp trên để mà . . .
Niên trưởng của Ex Luro68 ngày nào cũng đi bộ tương đối nhiều. LT cũng làm gương cho anh em 68 ngày nào cũng billards, banh quần...; còn LP khỏi phải bàn: đi bộ mòn chân ở các cảng nhé.
Tóm lại lúc chúng em đi bộ anh T.Thắng có thấy đâu[ nếu thấy thì LT hải ngoại không còn lo đề tài chuyện đầu tuần, giữa tuần hay cuối tuần].
Và lại lúc đón rước VIP phải theo câu" đi với Bụt mặc áo cà sa, còn đi .... thì mặc giống St Bách nhé!!!"
Thôi , T.Thắng hãy hoãn cái sự sung sướng thấy mồ đó lại bởi vỉ Hắc Dịch chưa hoàn tất việc chuyển đổi chủ quyền. Hì Hì.
Cứ viết nhiều vào đâu có phát thanh mà sợ phiền? Nghe nói gara ở nước ngoài hơi bị lớn đấy nhé. Hèn gì dân ta vẫn bảo: cái gì của Pháp Mỹ đều bự cả .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.