Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2009

RE: mung le

Thưa anh em
Nam toi Theo nhu tinh toan sơ bộ có 14 anh em mung le 15,20,25 va 30 ngay kỷ niệm Bi tich hôn phối hay bí tích truyền chức.
Có gì sơ xót xin anh em bổ sung:
Ex 757 [25];
Ex 759 [15];
Ex 762 [30];
Ex 763 [25];
Ex 764 [25];
Ex 768 [30];
Ex 784 [20]
Ex 790 [30];
Ex 794 [30] ngày 31/12/1979;
Ex Nguyện [20];
Ex 799 [25];
Ex 804 [20];
Ex 808 [25];
Ex 815 [20]'
Xin anh em bổ túc thêm
Thằng mõ


Re: Halloween

Thưa anh em

Hôm nay anh em khá đông đủ.

Ex Alpha vắng mặt có lí do. Chính vì vậy LP 767 phải mang cái máy ảnh "cà tàng' đi chụp

Ex GSTSTQ 759 hôm nay "đang hồi xuân" hát vài bài tiếng Tây chứ không phải Ăng Lê; còn phát biểu" đã chơi thì chơi đến chiều"

Ex 761 đã bớt bịnh cùng hát bài Lời Thiêng với Ex Khanh 788 để tạ ơn trong buổi kỷ niệm ngân khánh thành hôn của gia đình St Bách 760

Gia đình St bách đầy đủ : hai anh chị và 2 cháu gái. Riêng cháu đầu về trước vì chiều nay phải đi thi [ năm tới mới ra trường]Ex Bách rất cảm động về tấm thịnh tình của anh em dành cho gia đình , sau khi hát 4 bài, cảm ơn mấy lời thì có chính thức mời anh em dự buổi chia tay tại "Eau Vive, Nước Hằng Sống" đường Bành Văn Trân lúc 17h ngày chủ nhật 08/11/2009 tại lầu 1B.

Ex 762 người giới thiệu nhà hàng Hải Triều số 145 Thành Thái, Q 10 mà Ex Chương 767 lại thông tin là 144 nên Ex Hiệp 779 và nhiều anh em tìm "hụt hơi". Hôm nay ông trùm uống xá xị vì chiều nay còn đi cầm đầu lễ lãnh nhận các bí tích khai tâm Ki tô giáo.

Ex 763 nghe lời T. Thắng đã lên hát và phát biểu ít lời khiến cho tension đã nâng lên cùng với tentation.

Ex 767 người tổ chức các sự kiện rất vui mừng vì anh em hưởng ứng đến đông đủ; đã túm lại "dzui là chính" nhưng không dính là được! Sẽ tổ chức lễ kỷ niệm thành hôn của các ex 757, 763, 794…. Trong dịp đầu năm dương lịch. Dịp này Ex Hiệp 779 sẽ hân hạnh đón tiếp anh em tại đinh mới ở Bà Rịa.

Ex 768 tới trễ vì đưa đón con và rất âm thầm chở Ex 763 về nhà.

Ex 770 vẫn như ngày nào; cướp micro karaoke và phát biểu rất sung: hôm nay ngài còn biểu diễn màn đánh nhịp với cú ngoáy mông điệu nghệ. Có rất nhiều chuyện anh em biết cả rồi, bây giờ danh tướng "no mail" mới biết nên hết lòng ca tụng Ex Phúc 798, Ex Cầu 763… đã giúp ex vua. Ôi ăn cơm mới mà nói chuyện cũ kiểu này hơi tréo ngoe. Tuy nhiên khi Ex Hùng 786 "chơi" 1 bài vợ là vợ mà ta là ta thì ex Dụng đã cướp micro đối đáp theo ý phở là phở mà cơm là cơm.

Ex 772 mất công mang ổ bánh chúc mừng ngân khánh GĐ St Bách 760 do anh em Ex Luro68 đặt. Có 1 mình lóng ngóng với ổ bánh kem và đường đầy ổ gà , lô cốt : may mà đến nơi không bị sự cố gì. Ôi Ex niên trưởng hại tui rồi: nếu ex 775 không ốm đau 2 tuần vừa qua thì đã ngồi đàng sau ôm cái bánh kem đó rồi. Ex luật sư mang bệnh không thể ngồi lâu qua 30 phút: ngài cũng muốn chuyển hộ khẩu vào bệnh viện nhưng chưa tìm được cái nào ưng ý sạch sẽ mà lại hợp túi tiền.

Cha Định 776 mới đau dậy nhưng cũng đi dự do 1 thầy nghĩa tử ' đèo" đi. Câu phát biểu cho Ex 760 nhớ đời là cám ơn anh Bách đã khuyên 1 linh mục đừng quậy phá lo học hành và việc đạo đức đi.

Ex Hiệp 779 tuy ở xa nhưng vẫn tới sớm. Ngặt vì 1 nỗi sai địa chỉ nên đợi mòn con mắt luôn. Đã vậy sốt ruột gọi điện thoại cho ex có chức quyền còn được 1 câu trả lời hết ý:' cậu là dân Anh nên đúng giờ chứ VN thì ráng đợi thêm tí nữa đi". Một anh bay đi, 1 anh về lại đã song ca 1 bài ưng ý …

Ex 786 là một sự xuất hiện khá bất ngờ. Ngày mai là lễ các thánh mà ngài thấy anh em thánh thiện quá…. Đặc biệt là khi ex Khanh lên đồng ca bài Lời Thiêng tặng gia đình St Bách cũng như gia đình Khoan méo.

Ex Khanh 788 đang đau răng mà cũng tới chung vui, thật là anh em thắm thiết. Ex Khanh là người thành công vì con trai du học Úc, con gái du hoc Mỹ: mừng cho người anh em; hơi tiếc 1 điều là bạn mình chưa kịp đầu tư bất động sản ở nước ngoài

Ex Lâm 790 ngồi cạnh Ex Bách 760 và là giọng ca chính cho bài Lời Thiêng, vì anh em không thuộc lắm nên vỗ tay và hát nhép là nhiều: đoạn nào thuộc thì "rống to" lên chứ sao!!

Ex Phúc 798 cũng hát 1 bài tiếng Việt và 2 bài tiếng tây tặng St Bách trước lúc chia tay

Ex Củ Chi 803 làm 1 bài 60 năm cuộc đời rất sôi động. Sau khi anh em vỗ tay nhiệt liệt thì cha Hùng 786 theo đúng catalogue đề nghị đổi lại là 90 năm cuộc đời. Ex Thắng có mang thiếp mời anh em dự tiệc cưới con trai ở nhà hàng Vân Cảnh [ lầu 3] lúc 17h30 ngày 14/11/2009 sắp tới. Các đám cưới dịp cuối năm rất đông, nhiều khi bạn bè cha mẹ chả biết mặt cô dâu chú rể, nên ghi chi tiết để anh em đừng vào nhầm phòng tiệc hay bỏ lộn phong bì cho con cháu nhà khác.

Ex Thiên 808 tham dự với 1 đổi mới. Đây là số di động của Tư Thiên : 0935 088 417 xin anh em cập nhật, đồng thời Ex 808 vẫn theo dõi tin tức của lớp trên blog. Mộng ước thay nhà của bạn mình vẫn còn chưa thành tựu: thay áo thì dễ, thay bạn là khó hơn nhưng đổi nhà …. Hà hà hà.

Ex Tuấn 813 hôm nay cũng uống ít vì bạn trùm mình đá qua đá lại giữ bia ken và xá xị. Hi Hi DR ngồi hơi xa ex trùm nên không rõ tin tức lắm

Ex Vương 815 là người chung chi cho bữa họp mặt ngày hôm nay. Tuy nhiên tháng 10 vừa qua ex vua hơi bị ít việc: hiện bạn mình đang gồng để trả tiền mặt bằng và thợ thuyền…. Nhưng chắc chắn là con đường thành tựu đã sát bên cửa rồi.

PS: LP 767 sẽ chọn hình độc để post lên. Máy chụp chậm post lên từ từ vậy

Ex 772

 

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

Người trưởng nhóm chuyến vượt biển gốc gác là con rể của chủ ghe. Lớn hơn tôi khoảng vài tuổi, nhưng trông anh ta già dặn với dáng dấp của nhà mô phạm, tốt nghiệp sư phạm khoa Anh Ngữ, tôi vừa thấy trong từ điển phần chú thích chức vị là dáo-xư-anh- dăng. Các cụ xưa bảo cũng đúng, rể là người dưng, anh ta chắc lúc đầu cũng không được lòng bên nhà vợ. Hôm nào bị tôi thuốc khoảng chai bia đen là anh ta tâm sự rất chân tình, tôi được biết anh không thuận với bên nhà vợ chỉ hồi xưa anh ta dùng roi cá đuối quất con gái chủ ghe sình bụng. Thời thế đổi thay, anh ta dựng lên kế hoạch vượt biển, gom góp tiền từ những khách chung chuyến, đem nguyên cả gia đình bên vợ gần chục người, không xu dính túi đến bến bờ mơ ước. Từ ấy hóa thành rể nhân sâm, không còn câu người dưng nước lã, chuyện đời có rất nhiều góc cạnh để nhìn vào? Hẳn là thế!

Nhà mô phạm dĩ nhiên phải có chất gàn trong cơ thể. Trông càng khó ưa hơn trong tư thế khịt khịt hất đôi kính cận chảy xệ trên cánh mũi. Thôi thì chuyện ưa các nhà mô phạm hay không là chuyện của các bà, tôi không dám đi sâu xa hơn thế. Sau nầy, thỉnh thoảng gặp nhau, thấy vợ anh ta có vẻ bị tịt ngòi, đoán chừng rằng đã mắc chứng vô sinh từ vụ xẩy thai lúc vượt biển. Người mất nhiều hơi trong phổi vì nghiệp nên tình cảm khô cằn, không thấy anh ta khóc nhưng đoán chắc hẳn cũng oằn oại với nỗi đau khúc roi cá đuối không mọc dài thêm mắc nào mà lại cụt dần theo ngày tháng. Đúng lý, tôi không nên bè bạn với anh ta, chỉ vì ngoài tôi thì chả có ma nào trò chuyện với anh ta, diễn tả dài dòng, dẫn đến động chạm liên đới, lại bị độc cước hay ít ra cũng phù mỏ. Túm lại, anh ta là người không dễ ưa. Tôi liên lạc với anh ta vì nguồn sinh ngữ được khai triển thêm rất nhiều từ dạo ấy.

Bà chị họ của tôi là dân thành phố, lớn hơn tôi vài tuổi nhưng rất mướt với dáng dấp xinh xắn. Dân thư ký cho cơ quan Mỹ nên Anh ngữ hẳn là lưu loát. Tôi chỉ đoán theo nguyên tắc gió suỵt càng mạnh, càng trơn tru, tất trình độ tuốt tuốt, vì khả năng tôi chỉ lập bập vài câu tiếng bồi trong lúc ấy. Việc gì của Mỹ cũng thạo nên bà ấy được chân thông dịch cho Cao Ủy. Việc đầu tiên tôi nhìn thấy quyền lực người phụ nữ là gia đình chủ ghe bị phái đoàn Mỹ đóng dấu xù cho việc đã nhận tiền nhưng cố tình bỏ rơi lại một số người trong chuyến vượt biển. Không nêu lên nhưng tôi cũng chẳng có câu trả lời cho vấn đề bỏ rơi người nầy. Nếu ngày ấy, ghe bốc đầy đủ người, tất trở nên quá tải, liệu có khả năng vượt sóng gió trong chuyến đi để cập được bến bờ. Chỉ vì lối suy nghĩ ấy mà tôi lại có vấn đề với bà chị họ. Ngày còn tát nước trên biển, tôi có ưu thế. Lên đến đất liền, nhân dáng bên ngoài là yếu tố chính cho mọi việc, bà chị họ tôi thành người có thế lực. Bất đồng quan điểm nên tình chị em cứ lạt dần. Lại thêm một góc cạnh để nhìn vào. Tôi chẳng quan tâm nhiều, vì quan hệ giữa tôi với nhóm thanh niên vùng biển lúc ấy khá thân mật. Nơi nào cũng thế, vui là chính, bia đen cứ nốc vào là quên cả mọi chuyện. Bia đen Mã Lai nặng thật đấy.

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009

nhồi máu cơ tim

Thưa các Bạn ,
Cách nay vài ngày , Mỗ tôi bị đau ngực , khó thở , huyết áp tăng 15/10 ...Gọi Bs quen và mấy người bạn ... Chẩn đoán : " Nhồi máu cơ tim !" ...Nhập Viện Tim ...
...Qua 1 ngày 1 đêm , mặc dù đã được các dáo-xư-bác-xĩ tận tình cứu vớt , y tá và y công nhiệt tình chăm sóc ,nhưng vì ...chưa đúng bệnh , nên sau khi làm xét nghiệm máu và siêu âm tim ,các Ngài đã cho về trong tình trạng huyết áp tuột xuống còn 9/5 .
Cảm ơn GS PHT đã kê toa cho thuốc , thấy cũng có phần ...cải thiện : tăng xông đã nhảy thêm vài % ...
Tuy nhiên ,cũng xin đề nghị GS Hủ Tíu cân nhắc , lần sau nên cho những loại toa có tính "năng động " và tính " phối hợp " hơn , chứ đơn điệu như thế , dễ bị " công thuốc " . Nhé !

Cảm ơn ! cảm ơn !

763 .

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2009

Mong anh em thông cảm

 

Cùng LP và các exs 68.

Sáng nay LP 767 có điện thoại nhắc đi họp trưa thứ bảy, đã vội kiếu từ, lý do không tiện nói. Giờ suy nghĩ lại, vì việc lớp mà LP đã mất công điện thoại. Như thế này, nói luôn nhé: lúc 14 giờ, tớ phải tiếp ba má con rể tương lai sang nói chuyện nên không thể đi được. Họ đã xin gặp từ tuần trước. Đành rằng có thể thu xếp tham dự cùng với anh em nhưng giờ giấc cập rập quá.

LP ơi, hy sinh 1 sô là chuyện nhỏ. Tớ đã từng làm như thế mấy lần trước rồi khi cậu điện rồi. Sắp bước vào giai đoạn " đái ướt quần " rồi nên thuộc nằm lòng phương châm " dzui là chính " của cậu, nhưng lần này thì không thể.

Thế nhé, nhớ uống dùm tớ 1 lon.

Ánh 757

Hai ca cấp cứu : 763 và 800 - Đề xuất : tăng dose trị liệu !

Thưa Chư huynh,
Có 2 tin cấp cứu, 1 ở trong và 1 ở ngoài nước.

Ex772 wrote : Tim Lớp trưởng đập lộn xộn.

PHT wrote a comment
- "Bac Trum, sau khi viet bai 'ngoc' toi chu nhat thi to bi 'guc'. To phai di benh vien cap cuu vi bi trung doc thuc pham. Ca sang thu 2, nha thuonbg da xem xet tung goc canh cua to va cho ve nha. Ba xa rat lo lang nen khong cho to an uong gi nhieu, the nen khong co suc de viet. Bac theo doi tinh trang cua Bac 763, neu tim con dap loan xa thi to se tang dose. PHT"

PHT à,
Hình ' Một đám chuông ngửa' cho bác Trùm Tuấn : đẹp.
Hình ' Hướng Nam' làm gừng cho tớ, không đẹp, xài nhiều, nhão quá rồi !
Hình ' Giường' mới gửi : đẹp

Tình trạng : 763 tim đập lộn xộn, thống nhất đề xuất : tăng dose trị liệu.
Thân
762

TB : trung doc thuc pham = tham ăn !!!
 

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2009

Điều chỉnh thời gian họp

Do một số nguyên nhân khách quan , nay xin thông báo lại thời gian họp sẽ dược dời lên buổi trưa ngày 31-10-2009 vào lúc 10 giờ 30.
Mong các bạn thông cảm .
Ex 767

Re: tin

Tim Lớp trưởng đập lộn xộn:
Đó là thông tin từ VP luật sư.
Ex niên trưởng vì bệnh quá lâu và vào bệnh viện nhiều lần nên rất nhiều kinh nghiệm đã trấn an lớp trưởng về các triệu chứng tim mạch … Chiều nay DR gọi điện thoại DĐ vấn an thì không ai bắt máy. Phen này Ex 763 bệnh như vậy " sợ e khó chết" >> anh em cầu cho lớp trưởng khỏe mạnh. Nếu không thì….
Ex 779 ở vùng sâu vùng xa bị trục trặc đường truyền ADSL nên ít liên hệ với anh em. Ông giáo già chưa có học trò nên phải chăn nuôi tí chút: chó, mèo , gà ….[ chính vì vậy mà bỏ nhà đi qua đêm không tiện]. Không biết là có sắp xếp để chia chân St Bách 760 không? Ôi 1 ông giáo thì cương quyết về An Nam ; còn 1 ông gíao thì cố làm ngược lại. Đời là thế mà mấy đứa xấu miệng lại dè bỉu nền giáo dục của ta đảo lộn cả.
Ex 813 cứ chủ động thu xếp để có mặt chiều thứ bẩy này. Tập hát, lễ nghi thì tuần nào cũng vậy: đến hẹn lại lên thôi; còn vụ này là khác lắm à nhe. Muốn biết khác thế nào thì phải đi mới biết chứ!!! Ha Ha Ha.
Ex772

HỌP.......HỌP

Loa loa loa
LP ơi! Dời ngày khác được không?
Tối Thứ Bảy Ex tui đi không đặng.
Nhưng xin đừng theo ý Ex tui!
Một hãy theo ý tập thể...
Cám ơn nhiều
813

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2009

Mời họp

Thưa quý chư huynh , mời quý chư huynh tham dự cuộc họp để bàn về quỹ khuyến học mới và một số công việc cấp bách trong những tháng tới đồng thời cũng là dịp mà Ex Danh Tướng , Ex Bùi Nông và Ex Thánh Bách cũng có một số điều cần thông báo .
- Thời gian : 17 giờ ngày thứ bảy 31 tháng 10 năm 2009
- Địa điểm : quán Hải Triều 144 Thành Thái , quận 10 ( Gần nhà thờ Đồng Tiến , địa điểm Cảnh đã mời ).
Sau cuộc họp mời quý chư huynh tham dự tiệc mừng hoàn vốn và lễ ngân khánh kỷ niệm 25 năm ngày thành hôn của Ex Bách cũng là tiệc chia tay để Ex Bách chuẩn bị đi xứ Cờ Huê .
Mong các Ex tham dự đông đủ
Tiện đây mình cũng xin thông báo một tin vừa vui vừa buồn như sau :
1 - Ex Bách đã giải quyết xong căn nhà
2- Nếu không có gì thay đổi ngày 23-11-2009 Ex Bách nhà ta sẽ chính thức chấm dứt sinh hoạt tại Việt nam để chuyển sang sinh hoạt với các Ex Hải Ngoại .
Ex 767

Hết tiền



Ông Dư Quang Nam, Cục trưởng Cục Thống kê TPHCM cho biết, theo kết quả tổng hợp sơ bộ do Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở (TĐTDS-NƠ) Trung ương công bố, tổng dân số của TPHCM vào lúc 0 giờ ngày 1-4-2009 là 7.123.340 người, tăng 2.086.185 người, tăng 41,4% so với thời điểm 1-4-1999 (hơn 5 triệu người). Như vậy, trong 10 năm, tốc độ tăng dân số bình quân của TP là 3,5%/năm.



Ông Thức cũng lưu ý, với dân số TP gần 7,2 triệu người chỉ là nhân khẩu thực tế thường trú, ngoài ra còn khoảng 300.000 - 500.000 dân vãng lai cũng cần phải đưa vào để phân tích con số thống kê một cách chính xác.



Với tốc độ tăng dân số như hiện nay, TP phải đối diện với nhiều vấn đề như lao động, việc làm, nhà ở, quản lý dân cư, quản lý an ninh trật tự, quản lý xã hội, chính sách cư trú… Tuy nhiên để giải quyết được các bài toán này thì cần phải có một cái nhìn toàn diện hơn và không thể giải quyết được bằng những quyết sách trước mắt và phải huy động sức mạnh tổng hợp.

bò sữa

Bác 803 Thân mến ;
Hôm qua tui khg đi làm việc , kéo cái week end dài thêm ra 1 ngày nữa , để chuẩn bị mai phải đi công tác 2 ngày ....vì vậy nhận được mail của bác nhưng chưa đọc được
Bên Tây , khi bị má sai ra vắt sữa bò , thằng nhỏ xách lon chạy ra kiếm con bò , nhưng khg thấy mấy cái vú bự để mà vắt , nó kêu lên ...; ơ bơ , bơ ơ ơ .... tức "LE BOEUF" = con bò đực , còn gặp cặp vú to tổ chảng , vắt đến mỏi cả 2 tay , vẫn chưa hết sữa nó bèn la lên ... ái chà ! .... " LA VACHE" = con bò cái . Con bò trẻ , chưa có dzú , mà cũng chẳng có sữa , hể đụng vô là bị nó đá túi bụi ... mình la lên Ối , Ối , ối.....tức là "LE VEAU" (bò con) , bọn Tây nó phân biệt rõ ràng từng loại , khg thể nhầm vào đâu được bác .
Nhưng khi có 1 ông X, Y nào đó , tiền bạc rủng rỉnh , hễ gặp ai hoạn nạn , khó khăn ... nhất là gái đẹp , thường hay nổi máu "anh hùng rơm" mà cho chút tiền bạc , sẽ được Tay nó phong cho là "une vache à lait" .. . Vì vậy cũng có "con bò sữa giống đực" như bác nói đấy , nhưng tìm trong đám này rất hiếm thấy "une vache à lait" giống cái lắm bác ơi !!!!!
Toàn Thắng

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2009

Ngóc lên rồi…tình hình đã khởi sắc

 

Tôi cũng như đa số người, theo dõi tin báo "Nền kinh tế Trung Quốc đang lại khởi sắc" trong vài bài nhận định gần đây. Thống kê đã dựa trên biểu đồ để đưa ra thì trăm phần là chính xác. Nền kinh tế Nhật trong thập niên vừa qua đang gặp khó khăn, Trung Quốc lại đang nằm trong thế mạnh trên thương trường thế giới, kết luận, Trung Quốc sẽ chiếm vị thứ số hai về kinh tế trong tương lai rất gần. Chả có ai phản đối về điểm nầy. Trung Quốc với nhân số khổng lồ như thế, từ lâu đã là mục tiêu béo bở cho tất cả các nước trên thế giới, thị trường Trung Quốc tựa như hai quả bưởi phúc hậu, lắm người thèm thuồng. Được giao dịch với Trung Quốc hiện giờ như đã nắm được hơn nửa phần thắng, gàn như Lão Bút Gian cũng muốn nhảy vào, không thế sẽ tự khắc chữ DẠI to tổ bố vào trán, đấy là thế.

Một số ít ỏi như Úc, nền kinh tế phần lớn dựa vào sản lượng khoáng chất (commodities) bán được để phân định tình hình kinh tế. Đơn giản là nếu than đá, vàng, iron ores được tiêu thụ mạnh trên thị trường, lúc ấy đồng đô la Úc lại tăng giá, ngược lại, sẽ lại tụt xuống còn $US 0.65 như độ nào, coi chừng đấy. Trung quốc hay Nhật và v.v… nền kinh tế phụ thuộc vào hàng hóa tiêu dùng bán được để phân định tình hình. Tôi đọc lại phần chi tiết (fine print) trong các bài nhận định, thấy rằng, tổng sản phẩm nội địa tăng dần, nhưng dòm xuống hướng Nam thì lại mang câu thòng "Một trong những mối lo lớn của Bắc Kinh là sự yếu kém của ngàng xuất khẩu, đến ngày hôm nay vẫn còn là yếu tố chính đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc". Tôi lại phải đồng ý với Ông Jing Ulrich của JP Morgan với nhận định "việc thay đổi vị thứ chỉ có "tính cách biểu tượng".

Khác với người Hoa Kỳ hoặc Âu Châu có truyền thống thích tiêu dùng. Người Á Đông lấy tính cần kiệm làm truyền thống. Điều nầy có nghĩa gì? Khi nền kinh tế Hoa Kỳ hay Âu Châu chưa bước vào tình trạng hồi phục, để sự tiêu dùng lại trôi chảy như độ nào, tôi lại mượn câu nhận định của Ông Brian Jackson của Royal Bank of Canada "nền kinh tế Trung Quốc tựa một chiếc máy bay cất cánh và chỉ bay với một động cơ". Dựa vào thống kê tăng trưởng mà nhận định rằng nền kinh tế Trung Quốc đang khởi sắc có thể hơi vội vàng. Kinh điển ghi rằng "Hoa Kỳ chưa ngóc thì các anh khác cũng trong tình trạng kẹt nòng mà thôi. Đồng ý? Không đồng ý?

Nhật tựa như anh thương buôn dày dạn kinh nghiệm chiến trường. Câu phát biểu của Thủ Tướng Nhật "sẽ rất có ý nghĩa khi chúng ta có tham vọng rằng Đông Á sẽ dẫn đầu thế giới", một phương cách tìm thị trường mới trong khi thị trường hiện có đang gặp khó khăn. Một phương cách chào hàng có tác động lớn và rất hiệu quả không hơn không kém.

Không ủng hộ, nhưng lúc nào tôi cũng nhìn nhận Trung Quốc cũng là một anh thương buôn rất giỏi, vậy hãy chờ xem. Ngóc được thì tốt chứ đâu có gì lo, phải thế không Anh R..?

 

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

 

"Bị đẩy" hay "tự rút" có khác gì nhau. Dù từ dùng có hoa mỹ như thế nào, tôi sau cùng vẫn là một người xa xứ. Mùi Ngò Gai đôi lúc vẫn thoáng về. Sẽ bị xếp vào hạng lỗi thời, nhưng ngoài chiếc nón lá, tôi còn thích đôi guốc gỗ, sản phẩm đặc thù cho người phụ nữ Việt. Đi song song với chiếc áo dài hay áo bà ba phải là đôi guốc. Tiếng lạch cạch trang trọng của đôi guốc, hợp cùng tà áo dài thướt tha, áo bà ba mộc mạc, nước đen bóng của chiếc quần sa-tanh, tạo thành vẻ quý phái kiêu kỳ, điểm son không thể không nhắc đến trong thời trang nước Việt. Tôi muốn dành những lời trân trọng nhất cho Nước Việt Nam, cho quê Mẹ giờ chỉ còn trong ký ức.

Trại Kuching có những ngày dài lê thê. Ít khi có thuyền nhân cập bến. Ghe chúng tôi gần 50 người mà cũng chẳng nâng tổng số lên quá 200. Nhóm chúng tôi đa số từ thành phố, Anh ngữ biết đôi chút nên được Hội Chữ Thập Đỏ đề cử vào những chức vụ trong trại, người làm trưởng trại, kẻ làm thông dịch, cứ thế  chia nhau mà làm, đầy đủ ban ngành như hồi tôi còn ở xứ Củ. Tôi chẳng tha thiết gì, vì từ những ngày đầu, khi nghe người đến trước đã ở hơn năm rồi mà vấn đề đi định cư vẫn chưa nhúc nhích, phái đoàn Cao Ủy mỗi năm chỉ đến 2 lần cho có lệ, ít khi nhận người, kiểu nầy là chết cứng. Chẳng còn gì thối chí hơn khi nghe được những điều nầy, vừa chui ra khỏi hang lại đâm đầu vào rọ. Ngồi tù lỏng, lại nghe những bài hát đang thịnh hành thời ấy "Ai trở về xứ Việt", "Sài gòn ơi vĩnh biệt" loa cả ngày từ văn phòng trại, ai nghĩ sao tôi không biết, đang buồn thế nầy mà lại tiêm thêm u sầu, thế cứ như là xát muối vào trái tim đang lở loét, buồn muốn chớt!

Tư tưởng lớn thường gặp nhau, một dạo khoảng hơn vài tháng sau, tôi có nhận được tấm dây thép từ con Cún, vỏn vẹn hàng chữ "MỪNG CHO NÓ". Tổ sư! Không biết nó mừng cho thằng lớn "bị đẩy ra" hay vì thằng bé "tự rút" khỏi cuộc. Tôi thư trả lời, nếu không muốn bị chồng nó đấm cho phù mỏ thì không nên liên lạc nhiều với tôi. Chắc tại thấy mẫu tin tìm thân nhân trên báo như đa số thuyền nhân lúc ấy hay làm nên truy ra tôi. Chưa nhuần nhuyển triết lý nhà Phật như Ngài ấy, nhung tôi cũng lẩm bẩm "âu cũng là duyên số".

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2009

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

 

Ảnh hưởng sau mười ngày trên sóng nước đã có tác động, tôi lảo đảo…

Koibito Yo được ca sĩ người Nhật Itsuwa Mayumi trình bày và leo lên hàng top hit vào thập niên 70. Tôi thích bản dịch lời Việt của Khuc Lan, đây là một bản nhạc có tác động rất mạnh với riêng tôi, xin được miễn giải thích vì sao. Lời lẽ như đánh mạnh vào tâm tư, nhưng chính những dòng nhạc oằn oại, day dứt đã đưa hồn tôi đến một nỗi đau tuyệt đỉnh, mỗi lần nghe là một lần tâm hồn rướm máu...

…Không phải là con Cún, nhưng lần nầy là tiếng vĩ cầm thôi thúc từ Ông Giáo Già thật huyền hoặc mở đầu, tiếng dương cầm quyện vào…đưa tôi về vùng trời thơ ấu. Thường nghe nói là những người sắp đi thế giới bên kia sẽ thấy dĩ vãng lại hiện về như thế. Tôi chỉ mới ngã quỵ, tất cả những gì êm đềm từ quê hương Việt Nam chạy đều trong tâm trí tôi lúc ấy. Cám ơn những ngày bình minh thoảng hương vị tuyệt vời. Cám ơn những hương tình bẻn lẻn một thời hằn sâu vào ký ức. Cám ơn những điều tinh túy nhất tôi đã thu thập được từ nơi chôn nhau cắt rún. Tôi cám ơn…

…Tôi lảo đảo…

Tâm tư nào đã đưa con người viết được những dòng nhạc thống thiết như thế? Sự hòa nhập giữa vĩ cầm và dương cầm đã đến mức tột đỉnh. Tiếng vĩ cầm làm hồn tôi mềm nhũn, mỗi nốt dương cầm như đánh thẳng vào hồn tôi, tất cả đều vỡ nát. Thúc lên tiếng nhạc đau đớn, tôi băng mình qua đoạn lịch sử bi thương của nước Việt. Chiến tranh đã làm vỡ nát tất cả, làm sụp đổ những gì cố công một thời gầy dựng. Tôi nghe được những rên xiết nảo nề từ người thân, từ bạn bè. Dòng nhạc đang vang bên tai, không hiểu Itsuma Mayumi hát gì, nhưng dòng nhạc đã quá đủ, tôi ngã quỵ…tôi khóc…

Tàn hơi…nhưng tôi phải gượng dậy. Dòng nhạc tuyệt vời đã đem tôi đến tận cùng của hư ảo, nhưng để đi đến bậc tột cùng trong kinh điển, tôi phải đứng thẳng dậy để hòa nhập về thực tế.

Bãi cát mềm với đôi chân không còn sức, tôi đảo những bước đi què quặt, nhưng tôi nhất định tiến bước.

Koibito Yo…Sayonara

Việt Nam…Sayonara

Khóc!!!

Sao im...

Sao im vậy cà, rồi hổng có ai cãi cho vui sao bác 762 ; bác LP hong có tìm được cái hình nào làm ảnh vui mỗi tuần nào à … Thôi để Nông tôi đố bác Toàn Thắng vậy .

- Đố bác TT  con bò sữa có giống đực hông ?

Hình như bác PHT có câu trả lời trong tự điển Con bò cười, phần hình minh họa và bác 757 cũng có chúc mừng cho nó đó… bác 762 ơi máy móc tớ chạy tốt rồi , hổng biết được mấy ngày đây, nhưng máy chạy tốt mà hổng có ai để cãi thì buồn quá, không lẽ tớ đem cái kiếng to ra gồi nhìn vào đó mà cãi với…Thắng mun !!

Bùi  Nông.

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2009

Help him...!.!.! Help him...!.!.!

Bác "Ruồi" đang than hết tiền mua cổ phần "vàng" của các công ty S.Ex...!.!.! LT,LP chuẩn bị kêu gọi AE cứu trợ "khẩn cấp" chưa...?.?.?
Bút "tà"

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2009

Re: doi so dien thoai

Kính thưa anh em
Ruồi mới hết tiền nên phải đổi số điện thọai khuyến mãi.
Xin anh em vui lòng gọi 0909 363 772 . Các số diện thoại bàn vẫn như trước.
Cám ơn anh em nhiều
Ex 772

Xin chỉ giáo.

Các bác ơi , tớ đang gặp rắc rối với cái phần mềm tải dữ liệu , nhạc , phim.v.v… Lúc trước tớ xài IDM , nhưng nó chỉ cho xài thử 15 hoặc 30 ngày ; phải xài IDM crack mà hình như xài loại này nó lùa virus vào máy nên tớ quay ra xài Orbit , loại này xử dụng bất tiện . Các bác biết loại nào tốt , dễ xử dụng xin chỉ giùm tớ với ; nếu được thì xin gửi luôn phần mềm này để tớ cài vào máy luôn . Nếu phải mua bản quyền xài mới tốt thì làm sao mua ? mua ở đâu… xin chỉ giáo cho tớ , không thì mệt quá !!! Xin ….cảm ơn và hậu tạ .

Bùi  Nông .

Gửi lại giùm thư của bác Ánh .

Ex 772 à,

Sao lấy tin đâu hay vậy, đi chụp hội nghị thứ nhất là để " mừng cho nó ", kế đến để nghe phát biểu, kỳ này không phải về tiêu chuẩn của người đàn ông ở thế kỷ 21 (như trong dịp 8 tháng 3 vừa rồi). Kỳ trước đã phải xách máy chạy, kỳ này cũng thế, đề tài về bình đẳng mà lại trong lãnh vực SEX, thế mới chết, muốn rõ thì vào nhà của 762 ( nnc409@blogspot.com )

757

       Thấy thư của bác sai phông chữ nên gửi lại giùm thử xem chứ...không chắc...

                   Bùi  Nông .

Xin hầu chuyện.

Bác PHT, bác 806, bác 772 à, sao các bác có cảm tình cách riêng với Nông tôi vậy , hổm gày tớ bị " bò" cắn , một loại bò màu đen , đuôi khá dài so với thân , hai chân trước phát triển to thành … càng để kẹp mà người ta gọi là bò kẹp hay là bò cạp . Nay đã khỏe rồi nên xin hầu chuyện với các bác .

Út Quỹa, em thấy máy cày chạy trên đường như trong hình là vì ở bên Tây luật giao thông tồi tệ quá mức ; chứ đâu như VN , xe ba gác, xe công nông chường mặt ra đường lộ là bị " thổi" liền đừng nói là máy cày , cho nên đường xá VN thông thoáng không bao giờ bị kẹt xe em à . Em nói là xe sạch sẽ, mới cáu ? Theo bác TT thì ở dưới quê thì chân phải dính bùn , xe máy cày mà sạch như vậy thì nó làm mất đi cái truyền thống của cái xe lội ruộng em ơi ; hơn nữa, xài toàn xe mới cáu như vậy mà không chịu sửa đi, sửa lại cái máy cày cũ mà dùng đó là không biết tiết kiệm nha em .

Bác Toàn Thắng ơi , bọn Tây nó xấu máu thật, phải có hàng trăm mẫu đất mới được kêu là nông gia…. Bác thấy đó, ở VN bọn có hàng trăm mẫu đất thì gọi là phu (phú) nông , chữ phu đây có nghĩa như là phu xe, phu dịch ấy…; khá hơn một chút , có vài ba mẫu thì gọi là trung nông ; cao nhứt là những người không có đến cục đất chọi chim thì được kính trọng hơn cha , hơn nội nên được gọi là (bần) Cố nông… Bác thấy không, những người vô (tài) sản luôn được tuyên dương mà !!!

Bác Ruồi à , Nông tôi là danh gia về máy cày MTZ mà tiếng chuyên môn gọi là Em Tê Xốc để ca ngợi sự êm ái khi lái loại máy cày của Liên Xô này…

 

Bùi  Nông .

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2009

Re: [Ex68] Re: Nông dân Tay

Ex 772 à,

Sao lấy tin đâu hay vậy, đi chụp hội nghị thứ nhất là để " mừng cho nó ", kế đến để nghe phát biểu, kỳ này không phải về tiêu chuẩn của người đàn ông ở thế kỷ 21 (như trong dịp 8 tháng 3 vừa rồi). Kỳ trước đã phải xách máy chạy, kỳ này cũng thế, đề tài về bình đẳng mà lại trong lãnh vực SEX, thế mới chết, muốn rõ thì vào nhà của 762 ( nnc409@blogspot.com )

757






--
Được đăng bởi EX68 tới Ex68 vào ngày 10/20/2009 08:49:00 CH

Re: Nông dân Tay

T. Thắng ơi
Hôm nay 20/10 là ngày phụ nữ VN
Ex Alpha đi chụp hình hội nghị đông ken khiến cho không còn chỗ đứng.
Ex GSTSTQ mang hoa đến mừng nhưng đại diện eva từ chối khéo đại ý là chỉ nhận hoa của U40 thui
Ex 760 chen dzô không lọt nói đổng:" Không biết ở trỏng có gì mà đặc thế". dzìa quán cà phê thoải mái hơn.
Ex 761 được đề cử phát biểu chào mừng các cô giáo.
Ex 772 biết phận cố gắng rửa chén , lau nhà ... trong ngày này từ sáng sớm ...
Có mỗi lão béo không chịu nhân dịp này đi tắm ốm. Chả thấy tăm hơi đâu cả. Lạ chưa????
Ex 772


Nông dân Tay

772 và các exs thân mến ;
5 mẫu ???? nếu chỉ có 1 miếng đất 5 mẫu , khg đủ tư cách để làm nông dân xứ Tây đâu 772 ... Nếu ai có 1 miếng đất khỏang vài chục HA (mẫu) , chỉ mới được gọi là nhà vườn (verger) , để trồng rau , và cây ăn trái thôi , loại nông gia nuôi bò sữa , trồng lúa , trồng nho .... có đất trung bình là 200 mẫu lận .
Đất bên đây khg phải mình có tiền là mua được , (người ta khg bán lấy gì mua ), các nông dân thường để đất đai lại cho con cháu , nếu có bán , chúng rất kén chọn người để bán , chọn lọc còn kỹ hơn ta "chọn mặt gửi vàng" nữa , nó chỉ bán cho người đồng hương với chúng , Tây những vùng khác , muốn đến lập nhgiệp cũng đã khó ... Riêng cái mặt á châu của mình thì "đừng hòng" mua được 1 cm đất , ngược lại đối với người cùng xứ , cùng quê , cùng làng mà được họ chấm rồi , chúng "vừa bán vừa cho" , chỉ lấy giá tượng trưng 1hay 2 cemtimes euros / mét vuông để có tiền làm giấy tờ sang tên ... dzui là chính mà !
Những người nông dân Tây họ sống khg cần nhiều tiền , vì khg có nhiều nhu cầu , lúa gạo đầy bồ , gà vịt , trâu bò nuôi sẵn , rau cỏ đầy đồng , cuộc sống chỉ hơi buồn vì gặp toàn là "chân bùn" chứ khg có "chân dài" . Họ làm việc chẳng cực nhọc tí nào , so với nhà nông VN , máy làm nhiều hơn người , ăn toàn miếng ngon , uống rựou chát đỏ loại thượng hảo hạng , khg bao giờ đụng đến đồ hộp , đồ đông lạnh , nhà cửa to lớn , điện nước đề huề , internet , computer thì khỏi nói .
Năm 2003 nước Pháp bi đợt nóng thế kỷ (canicule) , cây trái , ruộng vườn bị mất mùa , 2004 nhà nước phải ra tay cứu các nông gia , bằng cách cho họ vay 500 triệu euros , để mua cây giống trồng lại , nay đã 5 năm qua rồi , nhà nước đòi nợ , mấy ổng khg chịu trả mà còn đòi thêm gói "kích cầu" mới với 1 tỷ 4 euros . Nhà nước khg chiu , mấy ông xuống đường biểu tình , và đem nông sản ra đường đổ hay đốt chơi , chứ khg cho ai hết , "Nhà nông , hễ chơi ngông thì khg ai bằng" mà lỵ.
Toàn Thắng

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2009

Gửi bác Thắng 803- Tải AVG 9.0 free.

Bác Thắng thân,
Nếu đã thấy hiệu quả của AVG 8.5 free rồi, thì mau mau tải AVG 9.0 free về đi. Nó sẽ tự động đè lên phiên bản cũ, không phải băn khoăn gì. Nó sai bảo làm gì thì hãy làm theo nó. Tớ đã tải về sử dụng rồi.
Theo địa chỉ sau đây :
http://soft4all.info/free-software-download/avg-anti-virus-free-edition-9-0/

Chúc bác thành công.
Thân
762

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

Đêm ấy là đêm thứ tám kề từ hôm chúng tôi xuống ghe. Biển với mối hiểm họa cận kề như thế quả thật đáng sợ. Ngay lúc ấy thì chẳng nghĩ gì, nhưng sau nầy mỗi khi được hỏi đến chuyện ấy, tôi chỉ bảo đấy là kinh nghiệm không bao giờ muốn gặp phải lần thứ nhì. Dù bị bắt buộc hay tự nguyện, dùng sinh mạng để đánh cuộc cho một ván bài thật quá liều lĩnh và ngu xuẩn. Tại sao? Đây là câu hỏi mang nhiều bức xúc, tôi sẽ tự tìm câu trả lời và mang theo bên mình suốt đoạn hành trình còn lại, đoạn đường trần thế.

Người trưởng nhóm lệnh cho anh thợ máy kiểm soát lại máy và tăng tốc. Đây là ván bài chót vì sau 8 ngày thì nhiên liệu và thực phẩm cũng chẳng còn là bao. Tài công quay mũi ghe, bẻ nghịch hướng, đi theo tọa độ vạch định nhằm đưa chiếc ghe ra khỏi vùng nước xoáy. Tiếng máy dầu khi ấy rú cũng khá mạnh, nhưng chắc cũng không bằng ngày tôi nghe tiếng động cơ trực thăng rú ở Tòa Đại Mỹ. Cường quốc thì lúc nào lại chẳng rú mạnh và rút thật nhanh. Lúc ấy, tôi chỉ nằm bên mạn ghe nhìn con nước, chẳng nghĩ gì, con Cún cũng quên mà con bạch tuột cũng chả nhớ. Qua một đêm, khi không còn nghe nước vỗ mạnh vào mạn ghe, không mừng nhưng cũng thấy nhẹ đi phần nào, cuộc hành trình vẫn còn đang tiếp diễn vô hạn định.

Cả ngày thứ chin, chúng tôi cứ lềnh bềnh chứ chả biết làm gì, đừng có hy vọng đám con E-li lại hiện ra làm trò, chúng đã ở lại vùng biển Việt Nam cả rồi. Mọi người trên ghe chắc cũng kiệt lực vì tôi chẳng còn nghe tiếng cãi vã nào. Ghe vẫn theo hướng ấy, cứ đâm thẳng về hướng Nam. Quả xuống đúng ba gang tay là tới mức, nên đêm ấy chúng tôi lại thấy được một chiếc tàu trong khoảng tầm nhìn. Tôi đâu dại nghe lời Bác Ruồi, còn chỉ cái quần đùi mà bảo cắt dây thun đốt thì lại lõa lồ giống Tề Công. Sau khi nhìn thấy ghe chúng tôi đốt tín hiệu, chiếc tàu ấy không tiến lại gần mà lại bỏ đi. Nhưng sau khi kêu trời đến lần thứ mấy trăm, khoảng tiếng đồng hồ sau, chiếc tàu ấy tiến đến gần và nhá đèn cho chúng tôi, bảo chạy theo họ. Qua đến sáng, khi không còn nhìn thấy chiếc tàu, chúng tôi đã nhìn thấy đất liền. Qua một cuộc hành trình như thế, cho dù là Côn Đảo, chúng tôi cũng nhất định đâm vào.

Sau mười ngày, ghe chúng tôi đâm vào bờ biển thành phố Kuching, thuộc Bang Sarawak, Malaysia.

Tôi mừng nhưng không còn nước mắt để khóc. Đưa tay lên làm dấu, tôi vội đi theo người trưởng nhóm, tìm cấp cứu nơi gần nhất. Phía sau, vài nấm mồ chôn vội, nghe nói có vài phụ nữ bị xẩy thai trong cuộc hành trình. Tội thật!

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2009

Tặng PHT-Thảo My hát- Đừng xa em đêm nay



Đừng xa em đêm nay

Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây
Đừng xa em đêm nay đêm rất dài
Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn, con tim em khát khao yêu thương.
Đừng xa em đêm nay hãy nói anh sẽ ở đây, đừng để em một mình nơi chốn này
Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em, và hãy nói anh vẫn yêu em
Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tối khi nằm lắng nghe tiếng đêm, lắng nghe tiếng đêm
Nghe nhịp đập con tim ru em giấc ngủ yên
Đời em vắng lặng và anh đã đến như ngọn nến trong bóng đêm, nến trong bóng đêm soi vào tim em
Nhưng xao xuyến đã ngủ yên
Đừng xa em đêm nay khu phố quen đã ngủ say
Đừng xa em đêm nay đêm rất dài
Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai
Đừng xa em đừng xa em đêm nay.

Tặng PHT để nhớ em Thảo My, sẽ tìm bài có em Aline, nếu có, tớ sẽ post tặng.
Thân
762


Có luôn rồi. Bài Aline - Christophe hát



Aline
J'avais dessiné sur le sable
Son doux visage qui me souriait,
Puis il a plu sur cette plage.
Dans cet orage elle a disparu.

Et j'ai crié, crié... "Aline !". Faut qu'elle revienne.
Et j'ai pleuré, pleuré... Oh j'avais trop de peine.

Je me suis assis auprès de son âme
Mais la belle dame s'était enfuie.
Je l'ai cherchée sans plus y croire
Et sans un espoir pour me guider.

Et j'ai crié, crié... "Aline !" pour qu'elle revienne.
Et j'ai pleuré, pleuré... Oh j'avais trop de peine.
Je n'ai gardé que ce doux visage
Comme une épave sur le sable mouillé.

Et j'ai crié, crié... "Aline !". Faut qu'elle revienne.
Et j'ai pleuré, pleuré... Oh j'avais trop de peine.

Et j'ai crié, crié... "Aline !". Faut qu'elle revienne.
Et j'ai pleuré, pleuré... Oh j'avais trop de peine.

Et j'ai crié, crié... "Aline !". Faut qu'elle revienne.
Et j'ai pleuré, pleuré... Oh j'avais trop de peine.

Có hai em luôn rồi nha, PHT.

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

 

Con Thảo My hỏi cảm giác khi vượt biển có thấy sợ không, tôi trả lời, khi KHÔNG ĐƯỢC DỪNG LẠI có sợ cũng bằng thừa. Nó lại cười khúc khích, loa qua điện thoại "Cha Ròm dở ẹc! Mưa có chút xíu mà đã toáng, Ở Sài gòn bây giờ bước ra đường sợ quá". Lại chất vấn tôi đủ thứ chuyện, từ chuyện "ngọc" "trác" "khí" của Bác Bùi, sang qua chuyện bên Tây của pha-mi họ Sạc, tôi bảo, sao không điện cho con A-lin mà hỏi cho rõ ngạch nguồn, nó suỵt tôi, A-lin nó suỵt gió lẹ quá, nghe không hiểu gì ráo trọi. Tôi xin lỗi, kèm thêm câu lẩm bẩm cho đỡ bực mình, hồi đó Ông Giáo Già năn nỉ cũng không chịu học, giờ cứ đè tôi ra mà hỏi việc kinh điển.

Những phụ nữ mà tôi quen biết, có lẽ con Thảo My là người thành thật nhất, tôi rất thích. Không gì thích hơn khi nghe "Đáng lẽ anh KHÔNG ĐƯỢC kể chuyện hồi tắm mưa, ướt vậy người ta thấy hết ráo, nhưng đừng DỪNG LẠI khúc bắn bì giấy, anh tả khúc vòng ba của em hay thiệt. Em đọc thuộc lòng đoạn đó luôn, em rất tự hào về điểm nầy, hơn con Cún là vui rồi, kẹt là không hạ nổi con A-lin, nó mang máu Tây, mình cạnh tranh không lại. Tôi ga-lăng Anh cũng Việt chính gốc chứ có Tây tiếc gì. Con Thảo My khoái chí, cười rổn rảng qua điện thoại, át hẳn tiếng nước róc rách ngày càng to bên mạn ghe, tôi vội chui vào khoang lay dậy người trưởng nhóm.

Nhìn vẻ đăm chiêu trên mặt người tài công, tôi cũng đoán được chuyện rắc rối chắc lại đến. Sau một hồi đo đạc trên tấm hải đồ, người trưởng nhóm khẻ giọng, đồng ý với tài công là ghe chúng tôi đã bị cuốn vào vùng nước xoáy, xác nhận sau hơn nửa ngày, ghe chúng tôi vẫn dậm chân tại chỗ, chỉ di chuyển theo vòng xoáy, đấy là lý do tại sao luồng nước ngày càng mạnh. Ông ta dặn dò đừng làm kinh động đến nhóm phụ nữ trong khoang. Gì chứ việc nầy tôi hoàn toàn đồng ý, có chết cũng phải ra đi trong êm ái, thân thể rã rời, lại mang thêm lời than oán trách móc, cả hai dồn lại thì cho dù các Bác Trùm khởi xướng cầu kinh, e rằng cũng khó mà siêu thoát, tôi nghĩ thế.

 

 

 

Re: Ex 803đi Pháp biểu tình

Ex Nông gia.
Càng ngày Ex mình viết càng tăng dose. Đáng mừng , đáng mừng!
Nếu vừa rồi Ex 803 mà nhận lời đi Paris dạo chơi mùa thu với Ex 806 thì hay quá> đúng dịp nông dân Pháp biểu tình đốt nông sản.
He he, nếu lúc đó mình không có nông sản thì lấy đỡ cọng dây chun mà đốt cho nó có sản phẩm cho bằng chị bằng em.
Quên mang thun đi thì lỡ cơ hội nhé: chẳng lẽ lại rút dây thun.....
Cái này gọi là "1 câu nhịn bằng chín câu lành " mà.
Như vậy tháng 11 có 3 dịp họp mặt St Bách 760, Danh tuong 770, Bùi gia 803: cũng lại"no dồn..."
DR

Nô tế bồ.

Đúng vậy bác 806 à, cái vụ :

      Con vua thời lại làm vua,

      Con vc  nòi thì phải làm quan .

…là cái việc nhỏ như con …bò mà ở VN đâu có ai thắc mắc gì . Nhớ lại , năm 1975 tớ thi tú kép đợt đầu tiên sau " phỏng giá…", tháng 6 , lúc đó cái câu : " Học tài, thi lý lịch" có ai phản đối đâu , vậy mà bọn Tây cứ ầm ĩ . Cái vụ :

      Ngọc bất trác , bất thành khí .

      Nhỏ không học , lớn làm .. Thái Úy .

… là cái việc nhỏ như con… voi mà ở VN đâu có ai bàn tán gì . Nhớ lại xưa, khi mới bị " phỏng …" tụi ký tên mình còn chưa rành làm xếp ; tú tài, cử nhân làm lính ; cái câu " Người khôn ở dưới thằng ngu bực mình" có ai nói gì đâu , vậy mà bọn Tây cứ ồn ào.

Mình là Dân , chấp nhất làm gì bọn đầy tớ nhân dân ấy…

 

Bùi Nông .

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2009

Bọn Tây xấu máu !

Bác 803 thân mến ;
Cai vụ con trai ông "sạc bình đi" .......
Các bác có thấy ông bà mình nói đâu là đúng đó khg : ...."Râu rìa lông ngực , là phường tiểu nhân ".....
Gớm có 1 tí việc , thế mà chúng cứ nhảy dựng , ồn ào cả lên , từ báo chí cho den đài truyền hình đông sang Tây .
Mà ngài tổng thống Pháp đã khẳng định rằng , "cái chỗ đứng" của con trai ổng , chẳng có 1 chút gì là quan trọng với
việc quốc gia đại sự cả , chỉ là 1 chốn thương trường , buôn bán mà thôi , tức chỉ cần có tí tiền của , ai cũng có thể ra vào
hay ngồi ghế tổng giám đốc được , đâu cần đến bằng cấp , ăn học ! . Chuyện này rõ ràng Ex tui thấy rất đúng , đâu cần bàn cãi làm gì ...
Vậy mà , cái đám mắt xanh mũi lõ , nhất định khg chịu , cứ la ó hoài ... đúng là thứ đồ "mỏ nhọn" , hứ , ích kỷ quá sức !.
Bác 803 nói bên VN có thiếu gì thứ ấy mà chẳng thấy ai nói gì ....Vì họ làm đúng , dân Việt chúng ta rất biết
tôn trọng cái lý lẽ (giống như ex tui dzay) , mình là 1 đấng "Đại trượng phu" , hơi đâu đi an thua đủ với thằng con nít , hỷ mũi chưa sạch .
hơn nữa .... "1 câu nhịn bằng chín câu lành " mà , phải hông ....bac 772 !
Toan Thang

Không đụng hàng .

Hi bác Ruồi , tháng 11 này Nông tôi có làm lễ Thành hôn cho con trai mình, nó lập gia đình , sẽ mời anh em vào ngày thứ bảy 14 /11 chứ không đụng hàng vào ngày chủ nhật đầu tháng 11 đâu bác ạ .

Bác Toàn Thắng à , cái vụ Xạc Cô Di con sao mà ầm ỉ cả thế giới vậy , ở bên đây ối thằng như thế sao thế giới không quan tâm nhỉ .

Bác Phụng bớt đau bụng chưa, mong bác mau khỏi nha , cái vụ đau bụng thì có nhiều nguyên nhân lắm và cường độ đau có nhiều mức khác nhau… Hôm nọ bác PHT cũng đã bị đưa đi cấp cứu ở đại lộ Champ- Elysées khi đi dạo với Miss A Lin vì đau bụng đó…Hình như bác ấy đau là vì nuốt phải cái bóp cầm tay hiệu Louis Vuitton giá 900 AUD, hay là vì vết phỏng khi cái túi bị cháy gì đó !!

Bác Cảnh ơi, cảm ơn lời chỉ dẫn về virus , tớ gà lại máy móc gồi nhưng chưa phát hiện ra chỗ ẩn nấp của nó , sẽ tìm tiếp.

Bùi  Nông.

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2009

RE [Ex68] Bác TT nghĩ sao ? Tán dóc thôi mà !

Bác Cảnh , các exs thân mến ;
Paris rất quen thuộc với những chuyện "con ông , cháu cha" , có lẽ cũng chính người Pháp đã du nhập cái tập quán này vào Việt nam , qua những năm tháng cai trị dân mình .
Đi làm việc , ai mà có "CHAPEAU" được các đồng nghiệp nể trọng ít dám đụng chạm đến , động từ mà "thằng Tây con đĩ" nào cũng mơ ước là được "PISTONNER" , nó có
trong từ điển tiếng Pháp của Larousse đàng hoàng , chứ khg phải là tiếng lóng , người dân pháp rất tự hào về các việc này , đó 1 tập quán quý báu phải được lưu truyền mãi mãi .
Ong bà mình chẩng nói : "1 người làm quan , cả họ được nhờ " à , huống hồ chi , cha lam TT , chỉ ra tay che chở cho mỗi 1 thằng con trai , lại khg được sao ?????
Chỉ tai cậu Jean Sarkozi hồi còn nhỏ , khg chịu đi học cho đàng hoàng , nên bây giờ khg có được 1 mảnh "giấy lộn " lận lưng , làm ông già tía nó hơi bị ... ngượng cái miệng chút .
ex tui nhớ , hồi còn cắp sách đến trướng , bị mấy ong "Tháo giầy" chửi ::"cái lũ tụi bay , nhỏ mà khg học , lớn lên chỉ có nước đi làm.. "pú lít" thôi , chớ làm được gì ?"
Nhưng các thế hệ học sinh Tây sau này , sẽ có câu trả lời với ông giáo già :.... "Nhỏ mà khg học , lớn làm bộ trưởng thầy ạ" ...... hi , hi hi ... Nước Pháp đang được đổi thay !
Có điều cha cậu làm TT nước Pháp đã phân nửa nhiệm kỳ rồi , biết lần sau có được bầu lại nữa khg , theo ex tui nó phải biết "lợi dụng" chút thời giờ ít ỏi còn lại mà vơ vét kẻo sẽ bị ... trễ mất , càng nhiều càng tốt mà !
Ở chỗ nào cũng vậy các exs , vô trong nhà thờ mình chỉ nghe hát : "bình an dưới thế cho người thiên tâm" , chứ làm gì có "công bằng dưới thế cho người thiện tâm" đâu nào !
Toàn Thắng

Bác TT nghĩ sao ? Tán dóc thôi mà !

Vụ Jean Sarkozy
Trách nhiệm của tổng thống Pháp trong vụ Jean Sarkozy Báo chí Pháp tiếp tục đưa vụ con trai của tổng thống Nicolas Sarkozy lên trang đầu. Hàng tựa chiếm cả trang nhất của tờ Libération là câu nói của tổng thống Pháp hôm qua trước một nhóm học sinh. Ông tuyên bố : « Kể từ nay, điều quan trọng nhất ở Pháp để thành công không phải là nguồn gốc gia đình, mà là phải làm việc cật lực và phải chứng minh giá trị của mình qua học thức và qua việc làm của chính mình ». Một dân biểu, thuộc phe đa số và được tờ Libération trích dẫn, tự hỏi là giờ đây Paris làm sao có thể sang các nước Phi châu và rao giảng những bài học về một sự lãnh đạo tốt. Tờ Le Canard Enchainé, tuần báo trào phúng ra mỗi thứ tư, cho biết là việc Jean Sarkozy sẽ đứng đầu cơ quan EPAD đã bắt đầu từ năm ngoái và « lễ đăng quang sắp tới đây của thái tử Jean (…) là một chiến dịch dài hơi do điện Elysée chủ xướng với sự tham gia tích cực của ông bô Sarkozy ». Bài xã luận trên trang nhất của tờ Le Monde cũng nhấn mạnh trên trách nhiệm của ông Nicolas Sarkozy trong vụ này. Tờ báo tự hỏi « phải chăng nước Pháp đang trở lại với một tập quán đồi bại của Triều đình đến mức mà không một ai dám lên tiếng để nói với nhà vua rằng ngài đang đi sai đường ? »
Cuộc tranh cãi ở Pháp trên báo chí Á châu
Cuộc tranh cãi tại Pháp chung quanh vai trò của con trai tổng thống Pháp được một số tờ báo vùng châu Á-Thái Bình Dương đưa tin và bình luận. Tờ China Daily của Trung Quốc mô tả Jean Sarkozy như là một chàng thanh niên mà các câu nói đã được soạn sẵn, còn bộ điệu và tính tình bộc tuệch không khác gì người cha. Tờ Times of India của Ấn Độ thì cho rằng Jean Sarkozy, 23 tuổi và chưa từng có bằng đại học, « đã vớ được một chỗ làm quan trọng mà ngân sách lên đến cả tỷ eurô, một công việc làm mà phe đối lập đánh giá là anh không xứng đáng để đảm trách ». Trong khi đó tờ Sydney Morning Herald của Úc loan tin là tổng thống Nicolas Sarkozy đã phải can thiệp để bảo vệ người con trai. Còn một người sử dụng mạng Internet và được tờ báo này trích dẫn đã bình luận rằng «Jean đủ trưởng thành để ra ứng cử chức vụ tổng thư ký Liên Hiệp Quốc».

Cái này là của 757 'có chỗ đứng''. tớ thấy hay post lên, may ra đọc rồi ...có 'cãi nhau' tí ấy mà !!!

Bonus : cũng của 757 nha :

PHT thân,

Đúng là tớ cũng phân vân như cậu cho tới khi nghe kể câu chuyện sau đây : He he...
Một cô gái xinh đẹp tóc vàng hoe (TVH) trước khi đi chơi tối với người yêu được mẹ dặn dò như sau:

- Con nên nhớ, nếu bạn trai của con có ý sàm sỡ với con ở "phần trên" con phải nói "Không được!" và nếu bạn trai của con sàm sỡ với con ở "phần dưới" con phải nói "Dừng lại!"

Sau buổi tối đi chơi về, TVH có vẽ phờ phạc và quần áo thì hơi xốc xếch, người mẹ đã hiểu chuyện gì đã xảy nên giận dữ hỏi con:

- Con có thực hiện theo lời mẹ dặn không?

TVH trả lời:

- Dạ con có nói đúng theo lời mẹ dặn! Nhưng Bạn trai của con vừa sàm sỡ ở phần trên vừa sàm sỡ ở phần dưới nên con mới ra nông nổi này! PHT à, nhớ nhé : " KHÔNG ĐƯỢC DỪNG LẠI " 757

Bonus : là của DR 772 nha :

PHT
Có mấy anh "độc miệng" kiểu DR nói rằng. Ông trùm "mền" ( hay "chăn" như GSTSTQ) thiệt.
Các ông trùm phải dậy sớm, đánh chuông , xướng kinh, đi lễ... Trước đây là những người tự nguyện. Bây giờ Tp HCM cũng học theo nước ngoài: các giáo xứ đó đây bắt đầu trả $ cho các ông trùm vì công tác này. Người miền nam như PHT nên gọi là ông Câu ông Biện. . Tiếc rằng PGS 799 đang lâm trọng bệnh, chứ không PHT có thể hỏi thẳng pho tự điển"sống "[dở chết] này!!
Ex 772

Mấy bạn mình nói chuyện riệng không à.

762 sưu tầm.


Re: Ex 803

Ex 803
Hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ.
Bi chừ VN đã xuất được hơn 6 triệu tấn gạo các loại nhưng mà nông dân vẫn nghèo khổ.
Nhà nước này coi trọng giai cấp công nhân hơn bác à. Bác đừng buồn nhé. Nếu công nhân bị thất nghiệp thì nhà nước sẽ có ngay quỹ hỗ trợ thất nghiệp. Nếu công nhân bị tai nạn đã có ngay bảo hiểm y tế. Nếu công nhân có bị đuổi việc sẽ có ngay công đoàn bênh vực quyền lợi ... Với 1 điều kiện nhỏ thôi: cứ đợi đấy... Đợi 1 người chưa đủ thì đợi cả ban nghành đoàn thể vậy mà.
Tui cũng đồng ý với Ex 803. Nông dân trên tất. Đâu phải dễ mà nông dân ôm laptop: mấy thằng doanh nhân còn thèm rỏ rãi ra ý chứ. Còn virus nếu nó vật thì nó cũng chẳng phân biệt đâu là công nhân đâu là vô sản chuyên chính. Dạo này ít khi thấy nông dân VN tự hào về nghề nông. Nhất là lớp trẻ, bán đất và tập sống thị thành thôi. Cho nên anh em ơi. Hoan hô bạn mình Ex 803 đi nào. Đức Pio XII [trên 50 năm trước]đã nhận định:" Những nghành công nghiệp khác chỉ có thu hẹp sáng tạo( thí dụ làm ra cái nôi gỗ thì phải dùng nhiều gỗ hơn rồi, cưa đục bào vv...) riêng cái nghành nông nghiệp của bạn mình là làm gia tăng lên thôi( theo đúng kiểu hạt 30, 50 hay 100)". Cha, Ex 803 đừng nở mũi quá nhe!
Trả lời cho câu hỏi nếu không có cao su thì sao? Cũng nhiều anh trong lớp 68 mất nghề như Ex vua 815 hay ex LT 763 và nhiều bất tiện khác trong cuộc đời. Suy nghĩ về điều này nhiều thì LP phải "túm lại" gần chết!
Nghe bạn mình dự định mời anh em ngày 8/11> nên liên hệ với danh tướng 770 gấp nhe. Anh nào cũng có gậy chống( ba chưn) mà lại trùng lập vào Chủ nhật đầu tháng 11 thì sai chủ trương của GSTSTQ:" no dồn, đói góp".
Ex 772

Cãi...

E hèm, chào bác Toàn Thắng, hôm nay trời mưa khuya cho nên tớ phải cạo mủ trễ, bi giờ ngồi gõ cho bác vài chữ…

Ông bà xưa đánh giá : Sĩ – Nông – Công – Thương , xếp Nông sau mấy con mọt sách, nhưng vưỡn công nhận rằng :

            Nhất Sĩ nhì Nông .

            Hết gạo chạy rông ( thì )

            Nhất Nông nhì Sĩ .

Đấy, cho thấy sự quan troọng của Nông gia trong nền kinh tế quốc dân như thế nào ! Ông bà xưa cũng cho rằng : " Lương thiện nhất nông dân" vì nông dân mộc mạc không biết mánh mung như Thương , không biết làm đồ dỏm như Công , không biết ăn chặn như Sĩ . Nhìn xem, tất cả những thứ thực phẩm bày trên bàn ăn, đều do nông dân làm ra, người ta chỉ chế biến lại mà thôi ; vì thế Ông bà ta mới nói :

            Ăn trái nhớ kẻ trồng cây .

Và còn khuyên con cháu đừng phí phạm thực phẩm vì nông dân phải cực lắm thì mới có cái cho ta dùng :

            Ai ơi bưng bát cơm đầy,

            Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần .

Hãy nghĩ xem, thế giới sẽ ra sao nếu không có cao su, bông vải, cây dược liệu … Với tất cả những điều đó mà bác xếp Nông xuống cuối bảng thì đúng là buồn 10 phút …

 

Bùi  Nông .

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2009

Tiếp theo.

Bác 803 à. Unikey mà hành bác như vậy, tớ nghĩ là bác vẫn
còn nuôi via-rút đấy. Sẽ tới lúc khi bác bỏ dấu nó sẽ ăn
mất con chữ liền kề trước đó. Có loại vi rút lại rất ghét
chữ @ và tổ hợp '.com' nên mới xảy ra bị mất cắp chữ trong
địachỉ e-mail. Coi lại xem. Thân. 762.

--
Được gửi từ điện thoại di động của tôi

Thằng đầu sai không biết cãi, có cái bụng to.

Bác Thắng 803 à. Gú-gồ nó là 1thằng đầu sai ko biết cãi và
có cái bụng rất to. Thêm nữa nó rất lịch sự, ko baogiờ trả
mail lại. Thư gửi ko đúng địa chỉ nó sẽ xử sự như spam trong
server của nó, ko fải lo. Sao đến cái Unikey nó cũng hành bác
vậy? Tội bác wá. Chúc bác khỏe để còn lo việc cho con trai.
Thân. 762.

--
Được gửi từ điện thoại di động của tôi

Hồi âm.

Ôi dào, biết máy móc nó vật thế này thì nomail quách cho khỏe bác 762 ạ , hồi trưa tớ viết cái mail gửi lên blog, thư gửi được mà lên blog thăm hoài mail không tới, xem lại thì địa chỉ blog thiếu chử  o , tớ thêm vào và gửi lại thì mail tới ngay . Tớ đâu có động đậy với cái địa chỉ sao nó lại mất chữ cà, mà thiếu chữ ông Gu Gồ lại cho gửi thành công là làm sao ?!!!

Bác Toàn Thắng quý mến, hổm gày cái computer nó hành tớ rã rời ra, cho nên chưa hồi âm cho bác được . Cảm ơn rất nhiều vì lời mời vợ chồng tớ qua Paris du lịch và thăm bạn cùng quý quyến , tình cảm này sẽ được lưu trong tớ và trong cái laptop đỏng đảnh của tớ . Tuy nhiên, những việc " quan trọng" như thế này, quyền quyết định không do tớ ; kẻ quyết định thay tớ là cái túi lem lép của tớ ( lúc nào tớ cũng vác cái bao " than" ở sau lưng mà !!! ) . Hai cái vé khứ hồi và một ít dằn túi là cả một gia tài với tớ…lận...hì hì . Hai giờ sáng là tớ phải ra lô cao su rồi, bây giờ tớ phải dừng thư ; ngày mai tớ sẽ cãi với cậu về vấn đề Nông gia…

 

Bùi  Nông .

Mệt... quá .


 

 
|



Bác Ánh ơi, hổm rày thời tiết đang chuyển mùa, cao su đang chuyển sang mùa gia tăng ; trong 1 năm, cao su có lãi nhiều là vụ mùa này, còn từ đầu năm tới giờ là huề vốn . Tớ bận tíu tít, lại còn cái đám cưới con trai tớ nữa chứ… mệt luôn .

Bác Ánh mến, đám cưới thực hiện trong 2 ngày :

- Ngày chủ nhật 8 /11 đãi ở Củ Chi, 7h30 sáng tập trung tại nhà tớ rồi sang nhà gái làm lễ rước dâu ; ra nhà thờ làm phép Hôn phối lúc 9h30 ; xong, về nhà trai làm lễ ra mắt Ông bà và ăn cơm trưa ( chỉ làm vài mân, không có đãi tiệc ; có ca đoàn GX Thuận phát và bác 813 ) . Chiều 13h30 ra nhà gái chuẩn bị đãi tiệc ; 15h đãi tiệc, 18h kết thúc. Túm lại, ngày này nhờ cậu đến nhà mình trước 7h30 sáng và về lúc 18h , trọn ngày nha .

- Ngày thứ bảy 14 /11 đãi ở Sài gòn, nhà hàng Vân Cảnh ( đối diện chợ Bến thành ) ; 17h30 đón khách, 19h vào tiệc, 21h kết thúc… phù.. xong nợ . Ngày này, cậu đến trước 17h30 và về lúc 21h30 nha .

          Bác Ánh ơi, có gì trục trặc báo ngay cho mình nha ; xin… cảm ơn và hậu tạ…hì hì… Toàn thể ex68 mình mời ở Sài gòn .

Bửa hổm cậu hỏi về cái Unikey mình xài, cậu vừa hỏi thì cái Unikey 4.0 RC2 mình đang xài bỗng trở chứng, tớ gõ chữ Việt mà nó ra chữ Campuchia ; mò…mãi , tải đủ thứ Unikey về mà nó cứ ra lúc thì chữ Nga, lúc thì chữ Phi líp pin , nên không viết cho cậu được. Đến sáng nay tớ mới tìm được cách là : không cho Unikey 4.0 RC2 chạy cùng lúc khởi động , khởi động xong mới cho chạy rồi mới mở Word mà gõ… không biết cách này " thọ" được mấy ngày ?!! . Càng xử dụng computer càng thấy mình chẳng biết gì nhiều về nó , mệt quá…

 

Thắng  803 .

Trả lời

Chuyển tiếp




Đi hướng nào?......Ba gang tay về phía Nam. (tt)

Sự vấp ngã từ chiến tranh Việt Nam không làm cho Hoa Kỳ xao động, tất cả mọi sai lầm đều được xóa bỏ với sự ra đi của Ông Richard Nixon. Dân chúng Hoa Kỳ vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa, tiếp tục bầu cho Ông Gerald Ford vào chức vụ Tổng Thống. Nghĩ thế cũng phải, vì trong thực tế, chiến tranh hình như là liều thuốc trợ lực cho nền kinh tế Hoa Kỳ, guồng máy vẫn chạy đều đặn và êm ả hơn bao giờ, chỉ muốn xả xì chét tí xíu khi Ông Jimmy Carter thuộc đảng Tự Do được bầu vào chức vụ Tổng Thống.

Guồng máy điều hành xứ Hoa Kỳ vẫn giữ nguyên chiến thuật đã có. Dân chúng Hoa Kỳ vẫn thích đường lối điều hành của Đảng Cộng Hòa với việc Ông Ronald Reagan trở lại, và cứ thế, hai Ông Cộng Hòa quậy thì chen vào một Ông Tự Do để nghỉ xả hơi. Ông bầu guồng máy vẫn tiếp tục đưa võ sĩ thượng đài, tiến cát-sê quá cao, tội gì mà không đánh. Hăng nhất và làm sôi sục dòng máu nóng dân chúng Hoa Kỳ vào thời điểm quân đội Hoa Kỳ tham dự chiến tranh Gulf War lần thứ hai, dân tình hỉ hả, không thế thì làm sao Ông George W. Bush có thể nằm tại vị trong 2 nhiệm kỳ. Đã nói càng đánh mạnh, càng ra chiêu càng nhuyển. Trong binh pháp, như thế ấy gọi là thế chẻ tre. Thế là tới tấp các cuộc chiến ở Afghanistan, rồi đến Iraq…đến khi nhắm mắt va đầu vào cột đèn, chạm nháng lửa vào chiến tranh khủng bố thì mới thấy sao đom đóm. Lúc xưa đao đâm không thủng, nhưng lần nầy, sự giao động đã làm nghẻn luồng khí vận hành, cơn sốc thật sự đã đã đến với Hoa Kỳ. Cơn đau sẽ kéo dài đến bao lâu?

Việc hẳn nhiên là chẳng có ai biết được thời gian bao lâu tình hình sẽ lại sáng sủa. Những việc mà đám dân ngu cu đen biết thì những người lãnh đạo đã biết từ 10 năm về trước. Không thế, ai cũng biết việc quốc phòng thì suy ra anh nào cũng có khả năng làm lãnh tụ cả.

Lần nầy, dân xứ Hoa Kỳ chọn Ông Barack Obama vào chức vụ lãnh đạo, tôi sực nghĩ đến câu thường nghe "You can't sell ice to The Eskies nor sand to The Arabs". Đây là lý do tôi nghĩ tại sao Ông John McCain thất cử lần bầu phiếu vừa rồi. Dân Hoa Kỳ lần nầy có thể muốn một thế giới ổn định hơn, nhất là tại xứ sở của họ. Guồng máy điều hành của Đảng Tự Do mà Ông Obama đứng đầu có nhiệm vụ thi hành sự mong muốn đó của người dân Hoa Kỳ và toàn thế giới.

Ông Barack Obama chỉ là hình ảnh tượng trưng. Giải Nobel Hòa Bình được trao cho Ông ta với lời nhắn nhủ thầm với guồng máy lãnh đạo hiện hành xứ Hoa Kỳ. Hãy đại diện để mang lại hòa bình và thịnh vượng cho toàn thế giới. Chỉ mong là những vị lãnh đạo xứ Hoa Kỳ cũng có cùng một mong muốn giống như tôi.

 

 

Re:trùm thiệt

Ex 762
Load bài phụ lục năm thánh lên là DR biết bạn mình trùm thiệt rồi.
Vậy mà vẫn có anh "tốt miệng"* nói rằng có thể chèn 3 chữ vào giữ chức trùm thiệt.
Bậy quá, bậy quá!!!
Không biết ăn mắn, ăn muối lúc nào vậy??
*PS: đúng ra phải gọi là "đểu giả" để phân biệt với "đểu thật"!

Ơn Toàn xá trong Năm Thánh 2010 (Phụ lục Thư Công bố Năm Thánh 2010)

PHỤ LỤC THƯ CÔNG BỐ NĂM THÁNH 2010
Về việc hưởng ơn Toàn xá trong Năm Thánh

 

1. Trích Văn thư số 882/08/I của Tòa Ân giải Tối cao ngày 11-02-2009:

Tòa Ân giải Tối cao, thừa lệnh Đức Thánh Cha, ban ơn Toàn Xá, theo các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng) được chu toàn đúng phép, cho các Kitô hữu thực tâm thống hối, trong tất cả và từng nhà thờ và nhà nguyện ở Việt Nam ; họ cũng có thể nhường ân xá cho các linh hồn ở luyện ngục:

a.- trong các ngày 24 tháng 11 năm 2009 và 02 tháng 01 năm 2011, tức ngày khai mạc và kết thúc trọng thể Năm Thánh mừng Kim Khánh Hàng Giáo Phẩm tại Việt Nam ;

b.- trong mọi ngày dành cho các mục đích tôn giáo chung cho toàn thế giới hoặc theo thói quen ở Việt Nam, như được xác định trong thư xin (xem số 2 dưới đây);

c.- trong các ngày có cử hành nghi lễ trọng thể do Đức Giám Mục Giáo Phận hoặc Đức Giám Mục khác thay thế ngài chủ sự ;

d.- mỗi lần, vì lý do đạo đức, họ đi hành hương, từng cá nhân hay theo đoàn thể, đến Nhà thờ Chính tòa hoặc một Đền thánh được chỉ định trong Năm Thánh.

Những người cao tuổi, đau yếu và những ai có lý do hợp pháp không ra khỏi nhà được, có thể hưởng ơn Toàn Xá nếu chung lòng hợp ý với những người đang tham dự phụng vụ hoặc hành hương Năm Thánh, sốt sắng đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính và lời khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria trước ảnh tượng của Người, thực lòng ghét bỏ mọi tội lỗi, và khi có thể thì giữ ba điều kiện thông thường.
Các tín hữu Việt Nam ở hải ngoại cũng sẽ được hưởng ơn Toàn Xá trong các ngày và tại các nơi thánh được xác định đúng phép, với sự đồng ý của các Đấng Bản Quyền Giáo Phận.

2. Các ngày cử hành đặc biệt trong Năm Thánh 2010 do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGMVN, liệt kê trong thư xin mở Năm Thánh:

1
24-11-2009
Khai mạc Năm Thánh tại TGP Hà Nội
2
 
Khai mạc Năm Thánh tại mỗi giáo phận
3
03-12-2009
Lễ Thánh Phanxicô Xaviê, Bổn mạng các Xứ truyền giáo
4
27-12-2009
Lễ Thánh Gia Thất
5
10-01-2010
Ngày quốc tế di dân
6
02-02-2010
Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh, Ngày quốc tế Đời sống thánh hiến
7
11-02-2010
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, Ngày quốc tế Bệnh nhân
8
14 – 16-02-2010
Tết Nguyên Đán
9
19-03-2010
Lễ Thánh Giuse, Bổn mạng Hội Thánh và Giáo Hội Việt Nam
10
28-03-2010
Lễ Lá, Ngày quốc tế Giới trẻ
11
25-04-2010
Chúa nhật IV Phục Sinh, Ngày quốc tế cầu nguyện cho các Ơn gọi
13
01-05-2010
Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (1980)
14
16-05-2010
Lễ Chúa Thăng Thiên
15
23-05-2010
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống
16
11-06-2010
Lễ Thánh Tâm, Ngày thế giới cầu xin ơn Thánh hóa linh mục
Nhớ ngày tấn phong Giám mục Việt Nam tiên khởi, Đức cha Gioan B. Nguyễn Bá Tòng (1933)
17
29-06-2010
Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông Đồ
18
26-07-2010
Lễ Chân phước Anrê Phú Yên, Bổn mạng các Giảng viên giáo lý Việt Nam
19
15-08-2010
Lễ Đức Mẹ lên trời, Thánh Mẫu La Vang
20
09-09-2010
Kỷ niệm 350 năm thành lập hai Đại diện Tông Tòa Đàng Trong và Đàng Ngoài
21
14-09-2010
Lễ Suy tôn Thánh Giá, Lễ Tước hiệu các Hội dòng Mến Thánh Giá
22
01-10-2010
Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Bổn mạng các Xứ truyền giáo
23
11-10-2010
Kính Chân phước Giáo hoàng Gioan XXIII, người ký Tông hiến "Venerabilium Nostrorum" thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam
24
24-10-2010
Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc truyền giáo
25
22 – 25-11-2010
Đại hội Dân Chúa Việt Nam tại TGP TP.HCM
26
03-12-2010
Lễ Thánh Phanxicô Xaviê, Bổn mạng các Xứ truyền giáo
27
26-12-2010
Lễ Thánh Gia Thất
28
 
Bế mạc Năm Thánh tại mỗi giáo phận
29
 
Lễ Hiển Linh, Bế mạc Năm Thánh tại Lavang, TGP Huế
   

 

Nguồn: WHĐ
762 sưu tầm