Thứ Năm, 8 tháng 10, 2009

RE: mua thu

Nhị Thắng song hùng.,
Nghe có vẻ cải lương hay có mùi kiếm hiệp, lỡ có mạo phạm thì hai vị bỏ qua nhe.
Paris hoa lệ có khác: mùa thu ý vị nhỉ. Ở Củ chi của bác Thắng Bùi 803 cũng còn thơ mộng với tàn lá cao su… Ngặt nỗi ở trong Sài Gòn thì chỉ thấy câu thơ vớ vẩn: “ Thu đi để lại lá vàng, anh đi để lại cho nàng thắng cu”. Nhị Thắng biết rồi thằng cu thì sẽ phải khóc hu hu cho nó thôi... Nhiều người sợ khóc cho nên ...rất rách việc!
Chủ nhật đầu tháng 10 vừa qua được gọi là chủ nhật sự sống bên công giáo; và ở chùa cũng vậy {Cf http://vietnamnet.vn/xahoi/200910/Le-cau-sieu-cho-hang-ngan-thai-nhi-khong-duoc-chao-doi-871930/ }
Phải chăng mùa đông gắn liền với chết chóc cho nên cần sám hối trong mùa thu.
Nhưng không sao anh em nhà 68 ơi> Danh tướng đã có gậy chống ngày hôm kia rồi: theo Ex 770 cháu trai to con tốt tướng[ 3 cân 6 đặng]> Chuẩn bị dự lễ rửa tội của thằng cháu mà ông nội tin chắc không có tội tổ tông: nhớ tham dự đông vui nhé.
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.