Thứ Ba, 6 tháng 10, 2009

Nông dân internet lại tham gia.

Bác Chương nói sao ? làm gì có cái vụ mặt nước sông lại im ắng như mặt nước hồ cá trong nhà , bác 762 đã phán rằng : không cãi nhau thì không phải là ex68 mà . Nông tôi phản đối cái cách mời của bác Luật sư trong ngày Trung thu của thanh niên râu ; bác có mời thì mời " rộng giờ"  một tí chứ mời sát giờ như vậy làm người ta nghĩ là bác " mời lơi " , ai đi được thì đi , nhất là những người ở xa,  vậy… có phải buồn 5 phút không !!!

Bác 772 ơi, cái vụ máy móc thì không thể nói chắc , nếu bác bảo trì tốt thì " nó" chạy đến 80 năm hoặc hơn còn nếu bảo dưỡng không tốt hay chạy xả láng thì có khi không sử dụng được đến 60 năm đâu…

Bác Tuấn mến, cả 2 cái máy đều chạy tốt hết , tớ đã nghe được những buổi lễ chủ nhật ở nhà thờ Thuận Phát ; còn con cá, khó nhất là khâu vận chuyển , hay là như vầy... để tớ chiên nó lên rồi đem xuống bác gọn hơn … hì hì…cứ chuẩn bị nồi lẩu, tớ đem tới nơi thì bỏ vào luôn khỏi ra quán..??   hì hì…

Bác Ánh quý mến, bác xúi anh em cãi nhau trên blog , rồi…sao hổng thấy bác cãi ?

 

Bùi  Nông.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.