Thứ Hai, 31 tháng 8, 2009

làm bố Tây

Cảm phiền Các bạn , chụp qua xeo-phôn nên hình dôm quá !
Xin Chúc Mừng và tặng  Bố thằng Tây mấy câu vè :
 
Bác Công lên chức Bố thằng Tây .
Bạn bè đều cảm thấy vui lây .
Bút "cong" , bút "quẹo" rày bẻ gẫy !
Để đường (mà) làm pát-pọt đi Tây .
 
Nhậu trên in-tơ-nết : DZÔ !
 
763 .
 
 
 

RE: viet vi

Các Exs ơi, chúng ta đã bị :"việt vị" rồi!!!
Ex tui vừa được lão bố tây cho biết : chiều qua Anh Hai Nguyện có đến nhà hàng chúc mừng đám cưới (khoảng lúc 5g00) sau đó kiếu từ ra về với lý do "Kỷ Niệm 20 năm LM tại giáo xứ"!... Ố la la .. quá bất ngờ!!! thế mà lớp chúng ta không ai hay biết gì.
LT&LP tính sao đây???
Cấp báo cấp báo. Nhưng quan trọng là nhớ 11g00 ngày Thứ Tư 02.9.2009 nhé.
Ex 813

Ex 813 và anh em
Đúng vậy.Mõ quên 1 chuyện tày trời
Nhưng Ex Hùng 784 cũng không nói gì.
Hay là nhị vị này theo catalogue của Lớp trưởng. Mừng và nhậu qua internet thôi
Tuy nhiên bây giờ cầu nguyện vẫn chưa muộn, nhất là trong năm thánh linh mục này.
Ex 772

Re: Cau cho hon Terexa

Ex 762 va anh em
Ex Trùm Tuấn 813 nhắc lại lời mời anh em lúc 11h ngay thứ tư 02/9/2009
"Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau".
Ex nào không đi [ như T. Thắng và PHT...]phạt đọc 150 kinh cho linh hồn Têrêxa
Hôm đó anh em nhớ chuẩn bị tinh thần "suy tư thần học " của danh tướng.
Ex 772

Re: thăm Bắc cực

Chào bác Bùi,
Nếu cần..., thì bác Trùm Tuấn lại khăn gói, kinh quyển...lên đường giúp... bác. Nhà bác thì bác Trùm đã biết rồi...không phải âu lo...
May mà bác Bùi chưa cần...
Âu cũng là hay, vì bác Trùm sắp bận... đám giỗ 100 ngày nhạc mẫu ngày 2-9 tới rồi.
Nhớ đi đám giỗ theo lời mời đấy nhé, sau này có chuyện... bác Trùm sẽ...đọc kinh...cho !
Thân
762

Re: dam cuoi

PHT và các bạn. Xin lỗi đã chậm trễ trong việc đưa tin.

Trước hết, lão bút gian có thêm 1 mỹ danh là ngài bố tây.

Sài gòn hôm qua thiệt lạ: Trời đẹp đến 17h chiều và bắt đầu vần vũ đổ mưa. Mưa như trầm như trút. Kẹt xe và ngập lụt nhiều con đường. Chỉ có Ex Cầu 763 ngồi nhà rung đùi phán:’Ê đám cưới mà mưa là vợ chồng giầu lắm”[ Chắc đó là kinh nghiệm bản thân LT gần 25 năm về trước 6/1/1985].

DR 772, Chương béo 767 và vợ chồng Thắng Bùi 803 tụ họp về 39 Đặng Lộ để cùng xuất phát. Chúng tôi quyết định gọi taxi mà đợi mãi chẳng thấy chiếc nào. Cuối cùng Bùi Nông ra tận đường cái để điều taxi mà cũng không được , anh em bèn phải đi xe nhà nghèo. Hơn 18h mõ tới Majestic thì vẫn mưa dữ dội, khách đến lèo tèo, và ngài bố tây suốt ruột cởi áo veste ra gọi điện thoại liên tục. Trong Ex Luro 68 chỉ có Ex Ánh có mặt lúc 17h30: ai cũng tưởng ex đầu vần chớp hình nhưng mà không phải. An vị ở lầu 7 Majestic mà anh nào cũng lạnh căm. Áo ướt, quần ướt, giầy vớ ướt… gặp phòng máy lạnh không run mới là lạ. Chắc hình anh em chụp với cô dâu chú rể trước bữa tiệc có phần “thê thảm”. Một lúc sau Ex Tuấn đi Taxi tới, vì thưa thớt khách nên Ex 768 mới mời anh Mỹ [dân tura DCCT nhà gần Ex Tuấn 813] ngồi chung, rồi vợ chồng danh tướng và ex Cảnh cũng có mặt. Như vậy bàn gồm 11 vị, nhưng danh tướng cũng nhắc nhở nhà hàng phục vụ đủ 11 thay vì tiêu chuẩn 10 thực khách/ bàn. Đợi lâu quá anh em kéo nhau ra ngoài balcon hút thuốc và ngắm cảnh sông Sài gòn về đêm. Khoảng 19h30 mới bắt đầu. Đám cưới như thường thấy ở các nhà hàng VN. Phía chú rể cũng có 1 ông tây đại diện họ nhà giai lên trên phát biểu vài lời bằng tiếng pháp. Cô dâu dịch ra bản ngữ mà danh tướng 770 nói là “chưa hết ý”{ Tiếc là Ex 759 không có mặt mà làm rõ việc này}

Đồ uống có bia tươi Tiger, nước ngọt và nước tinh khiết, mặc dù sau lưng là kệ rượu vang của nhà hàng. Đồ ăn thì ai dám chê Majestic, và cung cách phục vụ rất hoàn hảo: cuối tiệc nhân viên nhà hàng đưa giấy góp ý cho Lớp trưởng[ LP 767 công nhận nhân viên Majestic có mắt tinh đời], nhưng danh tướng giành lấy đánh dấu phê bình toàn là tốt với tuyệt hảo!....Ngài bố tây chỉ đãi 10 bàn nên không khí ấm cúng, dàn nhạc sống chơi nhạc cổ điển không lời êm dịu vì thế danh tướng làm chủ diễn đàn tại bàn thôi. Đầu tiên là gọi điện cho Ex Phúc 798 để thăm hỏi về bệnh tật. Ex Phúc 798 đã qua khỏi cơn ngặt nghèo rồi PHT ạ! Tiếp theo là công lao ngài hóa giải vụ việc khó khăn của gia đình St Bách.. Sau nữa, lúc cuối bữa , ngài đứng lên [ trong lúc mọi người ngồi]”suy tư thần học” nhân việc chú rể có rửa tội nhưng không thực hành đạo. Sau suy tư cá nhân về hiệu quả vô giá của ơn cứu độ, danh tướng trưng dẫn lời đức ông Khả năm xưa khi chú Phạm Hữu Dụng 770 đi linh hướng…. và quả quyết rằng nguyên tội chỉ là 1 cách diễn tả chứ không có thật. Anh Mỹ người ngồi đồng bàn nói ngược lại và còn phân trần với Ex Alpha về tuyên bố rối đạo này. Cá nhân Mõ cũng nghĩ nếu danh tướng sinh lầm 5 thế kỷ trước thì có thể bị ra tòa án “truy tà” rồi. Nhưng phải hiểu bạn mình suy tư thần học sau bữa tiệc nên cũng có đôi phần chưa kiểm soát hết. Cuối cùng chụp hình lưu niệm trước khi về vì khá đông nên anh em ngồi trước gia đình cô dâu chú rể, chỉ có Ex đầu vần 757 và ông trùm 813 là có chỗ đứng trong hình lưu niệm này thôi.

Ex 772

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2009

Thăm Bắc Cực

Dear các bác đi dự đám cưới Tây !

Nông tôi đi Bắc Cực rồi cũng về tới nhà, chưa cần cầu cho linh hồn An tôn.

Bùi Nông.

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2009

Re: [Ex68] Re: chua benh



Muốn lấy ráy tai kiểu mới, tớ chỉ chỗ cho :
 
 
 
Aug 28, '09 7:29 AM
for everyone

SGTT - Cho rằng sức nóng của lửa sẽ tạo ra lực hút chân không, giúp lấy ráy tai ra dễ dàng… một dịch vụ làm vệ sinh tai theo kiểu rùng mình này đang nở rộ ở TP.HCM.

Nguy cơ sáp đèn cầy chảy vào tai là rất lớn khi lấy ráy tai bằng lửa. Ảnh: Hồng Thái

Theo quảng cáo của một số tiệm massage có kèm dịch vụ dùng lửa đèn cầy lấy ráy tai trên đường Bà Hạt (quận 10), Lê Văn Sỹ (quận 3)… thì đây là dịch vụ thư giãn mới du nhập từ nước ngoài về. Nếu như lấy ráy tai theo kiểu "truyền thống" chỉ vài ngàn đồng thì dịch vụ mới này có giá vọt lên đến một, hai trăm ngàn đồng!

Xua khói vào tai lấy… ráy

Để tìm hiểu hư thực, chúng tôi đã đến tiệm nhổ tóc bạc trên đường Bà Hạt, một trong những nơi đang "ăn nên, làm ra" với dịch vụ lấy ráy tai bằng lửa. Bà chủ tiệm giới thiệu "công nghệ": khi khách có nhu cầu, các nhân viên sẽ massage để khách thư giãn trước. Sau đó, khách sẽ nằm trên ghế nệm dài, nhân viên lấy đèn cầy làm bằng sáp ong thiên nhiên và vải cotton, rỗng ruột. Châm lửa vào một đầu, đầu còn lại cắm vào lỗ tai để cho khói xông vào tai. Khi đốt hết 2/3, nhân viên sẽ lấy đèn cầy ra khỏi tai và dùng một dụng cụ khác "lôi" ráy tai ra dễ dàng.

"Tôi đã tìm hiểu ở các thẩm mỹ viện của Mỹ, Anh, Úc… thấy đều có dịch vụ lấy ráy tai bằng đèn cầy. Đây là loại đèn cầy đặc biệt, khi đốt cháy, áp lực nóng bên ngoài sẽ đem lại cho khách cảm giác xông tai, rất dễ chịu. Sức nóng cũng sẽ tạo ra lực hút chân không, làm chênh lệch áp suất trong và ngoài vành tai, giúp nhẹ nhàng kéo ra những bụi bẩn từ sâu bên trong, cộng thêm với dầu ôliu nhỏ giọt vào trong, sẽ hút được nhiều ráy tai hơn", bà chủ tiệm nói. Cũng theo bà chủ này, một số dụng cụ dùng chung mặc dù đã được tiệt trùng nhưng cũng không thể… sạch hết được!

Đèn cầy dùng trong "công nghệ" này có hai loại riêng biệt. Một loại có hình nón, một đầu loe ra và một đầu có lỗ nhỏ bỏ vừa lỗ tai. Một loại nhỏ hơn dành cho trẻ em. Đặc biệt, có một số loại dành cho những người làm việc có nhiều tiếng ồn, bụi bặm. "Trước đây tôi mua hàng xách tay với giá 8 USD/cây, sau này tự học để làm đèn cầy bằng sáp ong và vải cotton", bà chủ tiệm kể.

Dễ rước thêm bệnh vô người

Nhiều người đã bị phỏng tai

Lấy ráy tai bằng lửa khá phổ biến ở một số nước: Trung Quốc, Ai Cập… với tên gọi ear-candling. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí y học Laryngoscope (Mỹ), ear-candling không thể hút hết ráy tai ra bằng áp lực của lửa. Một khảo sát từng thực hiện với dịch vụ này cho thấy, 10% bệnh nhân từng dùng ear-candling đã bị phỏng nhẹ bên ngoài tai, bị sáp đèn cầy chảy vào trong tai và có trường hợp bị sây sát màng nhĩ.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Võ Quang Phúc, phó giám đốc bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM cho biết, xét về mặt y khoa, việc lấy ráy tai bằng lửa không có cơ sở khoa học. "Ngay cả để thư giãn, y học cũng không nói đến. Tuy nhiên phải hết sức lưu ý, nếu đèn cầy không sát trùng sẽ gây viêm tai. Khói đốt đèn cầy có những thành phần hoá học như thế nào chưa rõ nhưng khói vào tai sẽ gây nguy hiểm cho tai. Có thể ảnh hưởng đến sức nghe và gây chóng mặt.

Ngoài ra, nếu lấy ráy tai không đúng cách, không vô trùng vật dụng ngoáy tai còn dễ gây ra bệnh nấm tai", ông Phúc nói. Theo khuyến cáo của ông Phúc, khi muốn lấy ráy tai, đặc biệt là trẻ em, tốt nhất nên đến bệnh viện hoặc đến các cơ sở y tế được ngành y tế cấp phép hoạt động để lấy. Nên lấy ráy tai mỗi tuần một lần, để lâu sẽ bị nhiễm trùng, viêm tai ngoài, viêm tai giữa. "Ráy tai có rất nhiều loại, ráy tai ướt, ráy tai khô, có nhiễm trùng hay không nhiễm trùng. Lấy ráy tai đúng cách là phải dùng thuốc nhỏ vào tai cho tan ráy ra rồi dùng một cái máy hút với một áp lực vừa phải. Trường hợp nặng phải tiêm thuốc gây mê, kính hiển vi để lấy", ông Phúc cho biết.

Theo bác sĩ Cao Minh Thức, bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM), phương pháp lấy ráy tai bằng lửa không nên áp dụng cho trẻ em vì không có cơ sở khoa học. "Như tôi biết thì phương pháp này bên đông y người ta cũng không có ai áp dụng", bác sĩ Thức nói.

Hoàng Nhung

Nguồn blog DCT

Ánh 757--
Được đăng bởi EX68 tới Ex68 vào ngày 8/29/2009 07:53:00 CH


Re: chua benh

PHT.
Đúng là truyện cười, muốn chữa ở khoa tai mắt vì nghe 1 đàng mà thấy 1 nẻo.
Nhưng chuyện này thì khác. Nghe tai phải 1 đường qua tai trái lại thành 1 đường khác.
Ôi danh tướng, có việc cần đây: dẫn liệt vị này đi lấy ráy tai gấp. Nhớ dặn dò kỹ lưỡng kẻo ngứa tai trái lại ngoáy tai phải thì .... NB: để tiết kiệm công sức" ngứa tai nào cần đứng phía bên tai đó thao tác cho phù hợp"

Nghe cha già nói đã đúc xong quả chuông thứ nhất 83cm gì đó và có khắc chữ Ex Luro 68 đàng hoàng. LP lo chạy tiền sớm đi

Bùi Nông

Dear Bác Bùi Nông,

Nếu ngày xưa bác cứ phang mình như thế thì lấy ai làm nài để chiến đấu trong trò chơi cưỡi ngựa tại khu vực tập thể dục thể thao trước mộ cha Wibeaux (quên mất tên rồi) và thắng oanh liệt kể cả Ex Toàn Thắng, Ex Doãn Thắng, Ex Khanh...
Thế nhưng ngày nay thấy bác... phang mình, mừng quá đi thôi. Bác cứ phang tiếp đi. Thanks very much.

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

 

Thấy chưa! Nông Gia thời hiện đại xài máy vi tính xách tay với đường truyền cao tốc, đeo kính râm khi ra ao rải cám cho đàn cá, líu lo huýt sáo bài nhạc Toi Jamais, đang phát thanh rầm trời trên blog nnc409 qua tiếng hát tôi rất ít khi muốn nhắc đến… Ngọc Lan... dịch nôm na là Nông Gia thời nay biết đeo kính khi bước vào đời.

Việc nầy làm tôi nghĩ đến lời ghi trong Kinh Điển Kiếm, Côn, không phải là thứ binh khí chiến lược, hãy vào đời với một vũ khí kịch liệt hơn, ống lăng kính (kaleidoscope) lì xì tớ đi, tớ đem từ cậu ưa thích vào kinh điển rồi đấy. Mấy tên hay đùa bảo rằng bằng cấp Tiến Sĩ Ngữ Học thời nay chỉ cần biết qua loa vài tên thuốc, lấy mủ Thành Tây Bắc, lắp ráp vào thành một bài luận án, a-lê, bằng cấp chạy ngay vào túi. Đơn giản đến thế ư? Chắc là không. Từ điển Con Bò Cười dịch từ 'lăng kính đời' như thế nầy tỉ mỉ xem xét các kẽ hở, sờ mó các góc cạnh trước khi chọn hàng, ít ra là cũng phải dịch như thế mới nhét được vào túi cái mảnh bằng thời nay chứ, đồng ý?

Ngày xa xưa, thích truyện kiếm hiệp Kim Dung, khi đọc đến quyển Lộc Đỉnh Ký (Lù Dĩng Ji), tôi nhìn thấy thời cơ đến với Vi Tiểu Bảo có chỗ đứng trên xe buýt thật thần thoại, được vật lộn với Vua, được chức quan to hiển hách, không tài điều binh khiển tướng vẫn lập được chiến công lẫy lừng, lại còn được bảy hiền thê cho ưu ái bấm nút, còn gì bằng! 40 năm sau, tìm lại được ống lăng kính đời, lắc một cái, tôi nhìn thấy câu chuyện chỉ còn lại 2 nhân vật chính, Tiểu Huyền Tử và Tiểu Quế Tử. Không phải vì Danh đâu, không phải vì Lợi đâu, ngày từ biệt giữa 2 nhân vật chính đồng nghĩa với hồi kết thúc của câu chuyện. Brokeback mountain rồi, đã chia xa thì đâu còn gì có ý nghĩa. Lăng kính tôi nhìn quyển tiểu thuyết trên là như thế.

Tôi vẫn thích đọc, tôi vẫn thích nhìn đời, tôi vẫn thích nghe chuyện bà tám, nhưng việc ghi nhận hay không thì phải chờ tôi soi qua lăng kính. Không ghi nhận thì bên tai phải nghe 3000, nhưng lại cho qua tai trái số 3500, chạy tuốt xuống nút dưới cùng thành chẳn số 4000, tôi vội mở quyển từ điển Con Bò Cười xem dịch thế nào mà lại được cái bằng cấp ấy.

Thôi khỏi, tôi lục đục moi ra ống lăng kính đời vậy, TỈ MỈ XEM XÉT, SỜ MÓ CÁC GÓC CẠNH.

Re: Bùi Nông

Chào Bác Bùi,
Đúng đấy bác ạ, thích thì cứ...phang...
Nhớ chỉ dùng...củi tạ hay cây 5 phân vuông...thôi nhé bác !!! To quá...chết người...
Hôm nay bác Bùi bỏ kính...râm rồi đó, hoan hô phát !!! Bỏ kính râm ra...nhìn đời...thấy sướng...phải không bác ?

Vài hàng gửi bác, em đi...xưng tội...đây !!! (Chợ Quán chỉ giải tội vào chiều thứ bảy...)
Thân
762
TB : nói thật nhỏ : thế nào mình cũng phải xưng cái tội 'xui nguyên giục bị' đây !!!

Re: Reply Bui Nong

Nong oi
Anh tinh doi ho toi thanh ho Hứa "lèo" hay sao?
Âu chẳng qua ngài béo 767 lộn PHT từ 3000 ra 4000 AUD
Nên sửa thành em hèn ngay tắp lự.
Ex 772

Xin đính chính

Chào các bác, theo thông báo của Ủy ban "Ba quả chuông" thì bác Mõ thật là nhiệt tình và anh dũng, đã hứa 5 triệu rồi còn hứa thêm 5 triệu nữa. Hoan hô bác 772, Nông tôi thật khâm phục.

Bác Cảnh à, hổm rày trên blog không thấy cãi nhau, cũng buồn bác nhỉ ; thôi để tôi phang cho tên viết bài thọt lét bác 803 một bài.

Tên nào viết bài này, đúng là một tên viết sai sự thật…., một tên nói dóc. Ai đời, con bò mà được ăn tôm, ăn trứng cá Cavia…, lại còn tự mình đi mua đồ ăn được…, toàn chuyện bịa đặt.

Nông tôi ở sát nhà bác 803 nên biết rõ ; đúng là bác 803 có bị hội Bảo vệ súc vật và Liên hiệp quốc phạt thiệt, nhưng chuyện là vầy : bác ấy không có nuôi bò, bác ấy nuôi cá, một ao khoảng 200.000 con cá. Hôm đó, bác ấy đi nhậu ngày 6,7,8,9 , vì ngày này là ngày sinh nhật bác ấy, vui quá, quá chén bác ấy xỉn không chăm sóc cá được. Sáng hôm sau, ra thăm cá thì thấy cả ao đều bị hắt hơi, sổ mũi ; đang ngẩn ngơ vì âm thanh của 200.000 con cá hắt hơi một lượt thì có một người dến hỏi :

- Sao đàn cá của bác bị hắt hơi, sổ mũi ?.

 Bác ấy trả lời:

-Chắc tại tối qua trời lạnh nên đàn cá bị cảm.

Người kia nói:

- Tôi ở hội BVSV đây, đêm qua bác đã không giữ ấm cho đàn cá làm cho chúng bệnh, phải phạt…..

            Người đó đi rồi, lát sau, một người khác tới hỏi:

- Sao đàn cá của bác bị hắt hơi, sổ mũi ?

Bác ấy trả lời:

- Tối qua, thấy trời lạnh, tôi đã ra ao giăng mùng tránh gió cho từng con cá và đắp cho mỗi con một cái mền thật ấm thế mà vẫn…

Người kia ngắt lời:

- Tôi ở LHQ đây, trên thế giới hiện có hàng triệu con người đang thiếu ăn, đói mặc, trẻ em Somalie còn trần truồng ra kia thế mà bác hoang phí bao nhiêu là mền mùng cho cá…, phải phạt….

            Người đó đi rồi, lát sau một người khác nữa tới hỏi:

- Sao đàn cá của bác bị hắt hơi, sổ mũi?

Bác ấy trả lời:

- Chiều qua, dự đoán là tối trời lạnh, tôi đã phát cho mỗi con cá 10.000 đồng mua rượu đế uống lai rai suốt đêm cho ấm, nhưng lũ cá không mua rượu lại đi chơi Game hết tiền cho nên….

            Chuyện là như vậy đó cá bác !!!

 

Bùi  Nông.

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2009

Re : Bộ chuông

Ex Liên mến .
Cái vụ bỏ phiếu tín nhiệm hay quá , hay Bác làm dùm cho ban vận động một cái như vậy được không .
Ai đóng góp gì thì chỉ cần nhấn một cái là cả làng cùng biết được không .
Bác cố gắng nghiên cứu dùm .
EX 767

Xin lượng thứ

Ex 800 và quý chư huynh mến .
Tớ thành thật xin lỗi vì đã thiếu kiểm tra trước khi đưa tin , nhưng bệnh kê long đền là căn bệnh mà người làm công tác vận động quyên góp thường xuyên mắc phải . Nghe bên tai trái là 3000 nhưng khi đến tai phải đã biến thành 3500 nhưng khi viết thành bài đã biến thành 4000 rồi .
Nhưng không sao bạn hiền ơi hứa 3000 nhưng một năm sau bạn được Chúa thưởng cho vài sô đắt hàng thì lúc đó thành bao nhiêu nữa cũng không biết chừng .
EX767

Re: [Ex68] Thông báo số 1 của ban vận động " bộ chuông Quảng Xuân " (tt)

Than chao Ex 767,
To khong ngo Bac cung la cao thu 'ke long den' co hang day. Quy 3 qua chuong cua Bac chac phai khau tru di muoi may trieu, vi to chi hua co AUD 3000 thoi, hic hic. Nghe Ex bao la thoi han den cuoi thang 6 nam sau thi tui khoai qua, vay khoang giua thang 6 nam sau thanh toan thi cung khong muon? Tien gui ve dia chi nao? Anh Trum Sui? GSTQ? Khong chung Bac phai ra thong cao so 2, so 3 roi day.
PHT

Vào 03:13 Ngày 28 tháng 8 năm 2009, EX68 <Exluro68@gmail.com> đã viết:

Re: [Ex68] Xin cau cho linh hon Phao Lồ

Thân chào các Exs
Mấy ngày nay đường truyền chập chờn, hôm nay vào blog thấy nhiều chuyện hay quá. Diễn đàn lúc này sôi động quá đi thôi. Ex nào biết xin gắn cái máy đếm xem coi blog của chúng ta có bao nhiêu người xem rồi. Đếm cho vui cửa vui nhà vậy mà. Hôm nay xin thưa quý chư huynh các vấn đề sau :
  1. Rất bất ngờ khi nghe tin Ex Fuc liệt... dương huyền. Mọi sự đã chuẩn bị theo tinh thần các Exs đề nghị. Nhưng có điều là khi sự việc xảy đến thì xin báo cho Ex tui biết sớm vì nhà... xa. Bổ sung cho quảng cáo của Ex762 : Đa Phước cũng có hoả táng, không gian thoáng mát, rông rãi hơn Bình Hưng Hoà nhiều, rất đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường.
  2. Các bà đi thuê chồng đều quên một tiêu chuẩn quan trọng (hay các bà không dám nói...) mà Ex tui thấy anh nào làm dịch vụ mới mẻ và hấp dẫn này cũng cần phải đạt được : "CÓ CHỖ ĐỨNG".
  3. BÁO CÁO QUỸ 3 CHUÔNG :
    Cám ơn anh em đã tín nhiệm giao cho Ex tui làm "Thủ Quỹ 3 Chuông" hy vọng sẽ góp một chút công sức nhỏ nhoi để phục vụ anh em. Khi nào anh em thấy Ex tui làm không được thì xin cứ bãi nhiệm không phải đắn đo suy nghĩ gì hết. Hiện nay Ex tui đang giữ 21.000.000đ do các Exs sau đây giao:
    1. Ex Danh Tướng 770 : 20.000.000đ (23.8.2009)
    2. Ex Ánh Ròm 757      :   1.000.000đ (25.8.2009)
    tính đến 01g15 ngày 28.8.2009
  4. VIỆC THẬT 100% (Xin mạn phép nhắc lại... sợ các Exs quên)
    Xin Kính Mời
    Anh Hai Nguyện, Cha Định, Cha Hùng Đỗ, Cha Hùng Vũ, Cha Thước và tất cả anh em đến dự bữa cơm gia đình nhân dịp Giỗ 100 ngày bà cụ thân sinh của Exa tui.
    Vào lúc 11g00 Thứ Tư ngày 02.9.2009
    Tại địa chỉ : 253/37 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng, Q7. Vào hẻm 253 ngay bên hông nhà thờ Thuận Phát. Hoặc ghé nhà Ex tui : 20 Lâm Văn Bền, P.Tân Kiểng, Q7 sẽ có người dẫn đường. Hoặc gọi số 08.3872.0749 (nhà Ex tui) hoặc số 0916.798.856 (của Ex tui) để được chỉ đường. Và xin đừng mang theo gì hết.
    Rất mong các Cha, các Exs đến càng đông càng vui.... vui là chính!



 




--
Trần Anh Tuấn
0918.798.856

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2009

Thông báo số 1 của ban vận động " bộ chuông Quảng Xuân "

Các bạn thân mến , như đã thống nhất trong cuộc họp tại nhà Ex Cảnh về cuộc vận động Bộ chuông cho Quảng Xuân , dù thời hạn quyên góp còn dài nhưng hiện nay ban vận động xin thông báo tin vui tới quý chư huynh là đã nhận được sự đóng góp bằng tiền mặt hoặc lời hứa của một số bạn như sau :
Đã đóng góp :
Ex 757 : 1.000.000 Vnđ
Ex 770 : 20.000.000 Vnđ
Ex 799 : 1.000.000 Vnd
Đã hứa :
Ex 762 : 5.000.000 Vnđ
Ex 763 : 22.000.000 Vnđ
Ex 767 : 5.000.000 Vnđ
Ex 772 : 5.000.000 Vnđ
Ex 800 : 3.000 đô la Úc ( quy ra tiền Việt 3000 x 14895 = 44.658.000 )
Ex 803 : 5.000.000 Vnđ
Ex 806 : 1.500 Eur ( quy ra tiền Việt 1500 x 25748 = 38.622.000 )
Tạm tính quy ra tiền Việt là khoảng 147.307.000
Ban vận động thay mặt cho lớp EX 68 và Cha già Thước xin cám ơn tất cả Gia đình quý chư huynh trên . Với khẩu hiệu " CÀNG NHIỀU CÀNG ÍT " Ban vận động rất mong nhận được sự đóng góp thêm của quý chư huynh trong và ngoài nước khác .
Theo như tinh thần chung đáng lẽ ban vận động sẽ gởi đến gia đình các chư huynh lá thư ngỏ để vận động , nhưng trên Blog của chúng ta đã có rất nhiều bài về vấn đề này rồi nên thiết nghĩ không cần phải nói thêm nữa , mong quý chư huynh thông cảm .
Mọi đóng góp hoặc lời hứa xin chuyển đến Ex Tuấn hoặc EX Cảnh hoặc Ex Chương .
Hy vọng sẽ có những thông báo số 2, số 3 ..vv ... sớm đến các bạn .
Thông báo này đã chỉnh xửa lại cho đúng.
Ex 767

Re: hot line

Call1 Ex Fuc thập tử nhất sinh à?
-Thì cũng nghe nói vậy!
Call1 Thiệt không đó! Vậy cú bao chót Mũi Né ai chịu đây “chời”.[ Hình như LP còn nợ mấy chai!]
- Ex Alpha nói còn nhiều ex “chưa muốn cậu Bôn đi sớm như thế.”

Call2 Này Trưởng ban ăn nhậu bịnh gì thế?
- Có biết đâu, gọi di động không thấy trả lời. NB là trước đây Ex 798 luôn luôn tắt đi rồi gọi lại cho anh em. Không biết đây là tắt đài hay đứt bóng!
Call2: Cũng tìm cách hỏi xem bệnh gì chứ!
- Thì chắc chắn là bệnh hoạn rồi. Bệnh này nguy hiểm lắm> Nằm liệt giường thì mất chỗ đứng chứ còn ….
Call3 Nè Ex Phúc bệnh thiệt hay chơi.
- Không rõ lắm, có khi chơi , có khi thật. Có khi vừa thật vừa chơi.
Call3 Nếu cần tư vấn về bệnh viện thì mình cũng ít nhiều kinh nghiệm, sẵn sàng chia sẻ cho anh em
- Liên hệ bằng phuc123@gmail.com xem sao đi, ex Fuc ít khi dùng hộp thư chung lắm.
Call3 Mấy thằng này mang cả sinh mệnh ra mà đùa á.


Call4: Bạn ơi, sao cái vụ bệnh của Phúc mà lại dính đến 2 ông trùm dzậy?
- Đừng nghe những gì người ta nói. Ex Tuấn 813 không lo được xe , Mr Trùm 762 chơi 1 hình tiếp thị: triệu rưỡi, trăm người >>> Ai dám. Vụ này cũng thế thôi.
Call4: Ex Phúc cũng anh hùng như danh tướng. Đại tướng mà chết trận nhỏ sao?
- Ai bảo nó chết nào, dzô dzuyên. Mau đọc kinh cho người anh em đi.

Re: Chuong

Các exs thân mến ;
Lần mò tren internet , ex tui đọc được bản tin dưới đây , khg biết các exs nghĩ sao ?
Nhưng theo ex tui thì thấy đây là 1 buisiness rất đáng để chúng ta đầu tư , ex Phụng tínhxem coi ..... có dễ thực hiện hơn buisiness của ex khg ?
Chúng ta hãy mau mau bàn thảo rồi tiến hành mở 1 công ty dịch vụ để cạnh tranh cho kịp , kẻo lại làm "Trâu chậm" . Các exs quốc nội thì lo các "mối" có yêu cầu tại VN ,
Quý bà nào cần thuê chồng để bảo vệ , tháp tùng trong các chuyến đi du lịch châu Âu ? - để đó ex tui lo , bên Úc giao cho PHT , còn Huê kỳ thì có các exs 68 USA ...
Như vậy , công ty dịch vụ cua chúng ta sẽ có tầm hoạt động rộng lớn hơn ai hết , hi hi hi ......và sẽ có cả những dịch vụ dành cho các exos ,
Ố là là ...... dễ làm , dễ kiếm tiền cho quỹ quá chừng chừng .
Toan Thắng



Thêm một dịch vụ lạ đời: Cho thuê... "chồng"


Sau khi đắn đo, người phụ nữ đồng ý thuê thử ông chồng hờ trong thời gian năm ngày, mỗi ngày ba giờ, bao gồm các công việc đón con, dẫn trẻ đi chơi, sửa chữa các hư hỏng lặt vặt trong nhà, xách giỏ cho "vợ" khi đi siêu thị. "Ngoại hình không quan trọng, chỉ cần dễ nhìn, sạch sẽ là được, quan trọng phải là người đàng hoàng, có khả năng hài hước càng tốt" - nữ khách hàng dặn dò như vậy khi hợp đồng được ký kết.
Một nữ khách hàng khác còn khá trẻ e dè, bối rối khi đưa ra yêu cầu với Công ty Sao Phương Nam: "Tôi không cần "chồng" làm những việc nặng nhọc trong gia đình mà cần chỗ dựa về tình cảm, tinh thần". Chị này muốn thuê một ông "chồng" để thỉnh thoảng cùng chị đi cà phê, xem phim, trò chuyện, chia sẻ tinh thần lúc căng thẳng, dự tiệc tùng...
Tuy nhiên, yêu cầu chị đưa ra khá cao: có trình độ, giao tiếp tốt, cao từ 1,7m trở lên, có ngoại hình bắt mắt, phải biết uống bia, rượu để giao tế. Quan trọng là người này phải chưa có gia đình để tránh mọi rắc rối sau này vì chị vẫn còn độc thân.
Nhân viên công ty hỏi lại: "Chị dự định thuê "chồng" vào thời gian nào trong ngày?". "Khoảng 19 giờ mỗi tối và tính theo giờ" - nữ khách hàng trả lời. Thế là hợp đồng được ký kết giữa đôi bên. Một ngày sau ông "chồng" dịch vụ sẽ ra mắt "vợ" và nếu như "vợ" không vừa ý thì có thể liên lạc lại để công ty đổi "chồng" khác.
Chúng tôi gặp một vài khách hàng đến ký lại hợp đồng mới sau khi đã hết hạn hợp đồng cũ, như bà T.H.L., phó giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở Chợ Lớn, đến ký tiếp hợp đồng thuê "chồng" thêm một thời gian nữa. Bà nói: "Ông "chồng" này rất được việc, vừa đỡ đần tôi việc nhà lại vừa như một người bạn chia sẻ vui buồn trong cuộc sống... Từ ngày ly dị, tôi cảnh giác đàn ông. Có nhiều việc cần đến bàn tay phái mạnh tôi phải ôm lấy nên mệt thân. Từ ngày có dịch vụ này tôi được rảnh tay hơn".
Bà Phạm Thị Thùy Trang, giám đốc Công ty Sao Phương Nam, cho biết: "Chúng tôi cho ra đời dịch vụ này xuất phát từ bản thân tôi chưa lập gia đình và một số bạn bè nữ có cùng hoàn cảnh. Trong cuộc sống hằng ngày đôi khi chúng tôi có nhu cầu cần một người "chồng" để có thể giúp mình một số công việc gia đình, cùng đi dự tiệc hay để an ủi, tâm sự những lúc cảm thấy cô đơn.... Bởi phụ nữ thì không thể trèo lên nóc nhà thay mái tôn chẳng hạn. Tuy nhiên, tuyệt đối không có các vấn đề liên quan đến sex, còn chuyện tình cảm riêng tư là của mỗi người. Tôi thấy ở nước ngoài có dịch vụ này nên thử áp dụng ở VN".
Cũng theo lời bà Trang, phần lớn khách hàng sử dụng dịch vụ cho thuê "chồng" của công ty bà là những phụ nữ thành đạt, dư dả về tiền bạc nhưng lại cô đơn vì nhiều lý do khác nhau.
Công việc... "chồng" thuê
Những nhân viên chuyên làm "chồng" của Công ty Sao Phương Nam là sinh viên, nhân viên văn phòng, luật sư... Họ làm thêm dịch vụ này vì tò mò, hứng thú do công việc khá lạ lẫm. Nghề "chồng" thuê thông thường không yêu cầu quá gắt gao về tiêu chuẩn, kiến thức, nhưng đòi hỏi các ông chồng phải có đức tính kiên nhẫn vì đôi khi họ phải đối mặt với khách hàng khó chịu.
Anh Trần Văn Khánh, một luật sư làm việc ở quận 1, TP.HCM, là một trong những ông "chồng" dịch vụ đang cộng tác với Công ty Sao Phương Nam. Luật sư Khánh là một trong những mẫu "ông xã" được rất nhiều chị em chọn thuê mặc dù giá của anh ở mức 500.000 đồng/giờ. Sở dĩ luật sư Khánh đang là "vơ-đét" của công ty vì anh có vốn kiến thức của một luật sư và khả năng ăn nói ngọt ngào lại cao ráo, phong độ... Khánh bảo làm "chồng" thuê là nghề tay trái của anh. Là người độc thân, thích mạo hiểm, đặc biệt là đối với phụ nữ nên anh tìm đến nghề này.
Còn Nguyễn Văn Nam đang là sinh viên năm cuối Trường ĐH Khoa học tự nhiên. Nam sở hữu vóc dáng chuẩn của một người mẫu và gương mặt rất đàn ông. Tuổi đời tuy còn non nhưng Nam từng ba lần đóng vai "chồng" của ba khách hàng đều lớn tuổi hơn mình. Nam kể: "Cảm giác lần đầu tiên làm "chồng thuê" khá lạ". Lần đó, Nam về "dinh" của "bà xã" lớn hơn mình năm tuổi ở quận 7 để làm "chồng" trong năm tiếng. Tại đây, Nam phải trút bỏ "xiêm y" lịch lãm để tuân lệnh "bà vợ" khách hàng dọn dẹp, lau chùi căn nhà bở hơi tai.
Có vợ con và tuổi đã xấp xỉ U-40 không phải là ưu điểm của một người làm nghề "chồng" thuê, nhưng anh Phạm Phú Cường lại là thợ đa tài trong công việc sửa chữa nhà cửa... Vì thế, anh là sự lựa chọn thứ hai dành cho những "bà xã" muốn thuê một ông "chồng" có thể quán xuyến việc sửa chữa điện, nước hay cắt cỏ dọn vườn.. Nét chất phác của một người thợ như anh Cường được các "đối tác" thuê làm "chồng" đánh giá là dễ tạo thiện cảm.
Một người khác mà chúng tôi gặp là Quốc An, chưa vợ, cũng chưa có người yêu, là nhân viên quản lý phần mềm của một công ty IT tại TP.HCM. An nói vui là tuy anh rất hiền nhưng đã tham gia nghề này thì phải biết xử lý tình huống tốt, đóng vai chồng phải dẻo nếu khách hàng đưa mình ra mắt bạn bè hay gia đình. An khẳng định anh luôn kiểm soát được hành vi dù đã uống sơ sơ... 10 chai bia trong các trường hợp khách hàng đưa đi dự tiệc!
Hiện Công ty Sao Phương Nam có gần 50 sinh viên, nhân viên văn phòng, hai luật sư... cộng tác ở mảng dịch vụ về lĩnh vực tình cảm, tư vấn tâm lý; hơn 100 thợ lành nghề cộng tác mảng dịch vụ sửa chữa nhà cửa... Sau khi thành lập từ đầu năm đến nay, Sao Phương Nam đã thực hiện thành công 40 hợp đồng cho thuê "chồng" ở cả hai mảng.
Theo bà Trang, rất nhiều cuộc điện thoại ở các miền Bắc, Trung, Nam gọi đến đề nghị ký hợp đồng sử dụng dịch vụ đặc biệt này. Nhưng do tính chất đòi hỏi quản lý chặt và chưa có chi nhánh nên Sao Phương Nam không thể đáp ứng các phân khúc thị trường ở nhiều nơi. Xuất phát từ nhu cầu có thật, nhiều khách hàng là phụ nữ người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại VN cũng đã liên lạc với công ty qua thư điện tử, điện thoại yêu cầu được thuê "chồng". Bà Trang cho biết sắp tới sẽ có dịch vụ cho thuê "chồng" là người nước ngoài để đáp ứng đối tượng là phụ nữ nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại VN.
ĐỨC THANH - LÊ VÂN
http://www..tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=329500&ChannelID=126

Chọc lét bạn

Hi all Exs,

Cải biên một vài chuyện vui vui để chọc lét các bạn hiền.
Danh sách đã lên rồi. Từ từ nhé, đừng nóng hàhà.

Chọc lét bạn

ExFuc thấy đau đau ở tim, nên vội đến gặp anh bạn cũ vốn là giáo sư.
- Rõ rồi - ExGS nói sau khi nhìn ngắm EF - với lối làm việc của cậu thì cậu bị như thế này là hoàn toàn đương nhiên!...
Và ExGS kê đơn thuốc: - Dùng thứ thuốc này - có thể cậu sẽ bị nhức đầu đấy, nhưng cậu đừng lo.
Đúng thật, EF thấy đầu bị nhức như búa bổ. ExGS rất sung sướng.
- Tớ đã báo trước cho cậu rồi mà - ExGS mỉm cười nói - Hiện tượng này đã được tớ khẳng định nhiều lần.
Và anh kê đơn cho EF thuốc Saridon. Uống thứ thuốc này EF khỏi nhức đầu, nhưng lại bị đau bụng.
- Tuyệt ! - ExGS mừng rỡ reo lên - Đúng thật ! Khi uống Saridon liều cao bao giờ cũng nảy sinh viêm dạ dày và viêm ruột kết. Được rồi, tớ sẽ chữa cho cậu bằng Salazarin.
Và ExGS bắt đầu chữa cho EF bằng thứ thuốc ấy, kết quả là làm EF phát ban do dị ứng ngứa ngáy suốt dọc hai cánh tay.
- Tớ đoán là sẽ như vậy mà - ExGS khẽ nói - Nhưng không sao! Chúng ta sẽ tấn công tình trạng phát ban bằng Allergozan.
Rồi ExGS tấn công. Hai tuần sau, EF khỏi phát ban, nhưng lại bị sưng mắt bên phải.
- Lạ thật nhỉ ! - ExGS nhận xét - Lần đầu tiên tớ thấy Allergozan tác động vào mắt đấy nhé !
Sau đó, ExGS kê đơn cho EF một thứ thuốc bôi gì đó khiến EF điếc tai bên trái.
- Không phải tại thuốc bôi đâu ! - ExGS bảo EF - Chưa bao giờ tớ quan sát thấy hiện tượng như vậy ! Phải dùng biện pháp bơm hơi cho cậu thôi.
Và do bơm hơi nên EF bị đau răng.
- Tớ biết ngay mà - ExGS mừng rỡ nói - tất nhiên, biện pháp bơm hơi có thể tác động đến răng !...
Răng EF đau đến nỗi EF quyết định chữa bằng một cách ai cũng biết - đó là uống một chai rượu Vodka nhỏ. Nhưng sau khi uống ly cuối cùng, EF mất thăng bằng, đi được mấy bước thì lảo đảo ngã xuống và bị gãy chân.
- Quái nhỉ ! - ExGS kêu lên khi thấy chân EF bị bó bột - Rối loạn bộ máy tiền đình! Đau răng mà lại gây ra khập khiễng chân! Khoa học chưa từng biết tới hiện tượng này!
Sau đó, ExGS trầm ngâm nhìn EF và bảo:
- Cậu mắc một căn bệnh đúng là có một không hai. Này nhé, mọi chuyện khởi đầu từ đau ở tim, thế mà lại kết thúc bằng việc tổn thương xương chân... Tớ sẽ có tội lớn với y học, nếu tớ không dùng toàn bộ kiến thức về ngôn ngữ học để mô tả cặn kẽ căn bệnh này...
Thế là ExGS mô tả, mô tả tất cả từ đầu chí cuối, rồi sau đó, anh bảo vệ luận án tiến sĩ và trở thành giáo sư tiến sĩ ngôn ngữ học!!!

Chọc lét bạn

Người nông dân 803 nọ chăn một đàn bò sữa rất đông. Da của nó có chỗ trắng chỗ đen. Phải đeo kính cho tốt thì mới phân biệt được đen trắng. Thế nhưng dường như bác lại nghĩ rằng bác đang đeo kính râm mà nhìn đời thì phải.
Một ngày kia, có người lạ tới xem chuồng trại của bác và hỏi bác cho bò ăn những gì. Bác nông dân đáp:
- Tôi cho chúng ăn cám, cỏ và những thứ đại loại như vậy!
Người kia giận dữ:
- Tôi là thanh tra của Hiệp hội bảo vệ súc vật và tôi cho rằng ông đã không đối xử tốt với đàn bò này. Thay vì cho những thứ chúng đáng được ăn, ông chỉ cho chúng ăn chất thải.
Ông thanh tra liền lập biên bản phạt bác nông dân.
Vài ngày sau, một người khác tới hỏi bác nông dân câu tương tự. Cảnh giác, bác đáp:
- Tôi cho chúng ăn rất tốt. Thực đơn hàng ngày của chúng có cá hồi, trứng cá caviar, tôm...
Câu trả lời của bác làm người kia nổi giận:
- Sao lại có thể bất công đến thế? Ông cho bò ăn thịnh soạn như vậy trong khi hàng ngày có biết bao nhiêu người đang chết đói. Tôi là người của Liên Hợp Quốc và tôi sẽ phạt ông vì sự hoang phí này.
Sau khi ông nhân viên Liên Hợp Quốc đi khỏi, một người khác lại tới hỏi bác nông dân đúng câu hỏi nọ. Bác ngập ngừng vài phút rồi đáp:
- Tôi cho mỗi con bò 10.000 đồng. Chúng thích ăn gì thì tự mua lấy mà ăn!

Re: [Ex68] Xin cau cho linh hon Phao Lồ

Nầy Bác LT,

Chuyện thật đó bạn, cồng và hàng rào bị cơn lốc thổi xập hôm cuối tuần, chuyện chơi chơi là bên đây xài hàng dỏm nên không phải bằng sắt mà chỉ toàn cây không hè. Lại một chuyện chơi chơi nữa là tớ không ngờ tên Kỹ sư cơ khí nó post lên blog thật. Dù hèn cũng thể, tớ chỉ đập con heo đất ra thôi, nhưng mấy hôm nay thì vừa bận việc làm, vừa liên lạc kêu người đến sửa chửa nên rất bận, đến cuối tuần nầy sẽ xong. Tớ còn dư chút ít tiền, nếu vụ Cậu Bôn không ổn, phải nhờ đến dịch vụ của Lão Trùm thì tớ cũng sẽ hưởng ứng, các bạn nhớ tống tiễn Cậu Bôn cho hoành tráng nhé.

PHT



Vào 11:10 Ngày 27 tháng 8 năm 2009, cau ngohuu <namcau@gmail.com> đã viết:
 

Re: [Ex68] Re: xin cau cho linh hon Phaolo

Thưa các exs,
 
Đang nghe nhạc tới bài Phút cuối bên blog NNC của bạn mình, tạt sang blog ex68 của lớp thì gặp tin này, thật là trùng hợp. Ex Cảnh là một người rất là mau mắn nhất là trong lãnh vực kinh doanh, đã đưa ra các gói dịch vụ của công ty mình cho người thụ hưởng dịch vụ chọn, vụ này xưa nay hiếm,
 
Xem ra cậu Bôn đang lên kế hoạch chạy làng, lớp 68 trong đó đặc biệt có vài bạn chưa muốn cậu Bôn đi sớm như thế.
 
Trưởng ban Tổ Chức các Sự Kiện ở đâu mà chưa lên tiếng ?
Đây có lẽ là cậu Bôn hưởng ứng "... chơi mà thật,  chuyện thật mà chơi...." trên một entry của LT gần đây.
 
Chuyện thật như đùa,  ý quên chuyện đùa mà như thật.
Chúc cậu Bôn chóng khỏe.
 
Hi,
Ánh 757


--

Re: xin cau cho linh hon Phaolo

Thưa Chư huynh,

Bạn Bôn ngoan hiền chơi với tớ trưa Chủ nhật, đến nay đã là 5 hôm.

Bạn ấy mới đổ bệnh, liệt giường kể đến nay mới là 4 ngày, như thế, tớ không có liên can gì trong cái sự 'đổ bệnh liệt giường' của bạn, mặc nhiên, tớ không phải 'lo nghĩ' mà 'ân hận'gì !!!

Tuy nhiên, theo lời yêu cầu trong bài post của bạn Bôn sáng nay, tớ cũng xin góp 1 câu kinh : Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, … cho linh hồn Phaolồ…sắp…được lên chốn nghỉ ngơi !


Xin bác Trùm Tuấn là người rành rọt về kinh quyển… và các nghi thức 'dẫn đàng'…hãy mau thu xếp chuyện gia đình để đến nhà giúp đỡ cho bạn ấy với !

Xin vì lòng… bác ái, không những thế mà còn là… đồng môn, bác Trùm Tuấn hãy… giúp đỡ… thánh Phê-rô…một tay, bác Tuấn nhé !

Nếu được, xin mời thêm cả nhóm Tobia của bác, chia nhau cách quãng, một người một tay một chân, 'dẫn đàng' liên hồi…, không khéo bạn ấy lại…bị…lạc…

 

Lạm bàn 1 chút về …'h ậu sự'.

Quảng cáo sản phẩm và các dịch vụ từ Công ty của tớ :

·        Địa táng : có Đa Phước.

·        Hỏa táng : có Bình hưng Hòa

·        Nếu muốn thật hoành tráng : tẩn liệm tại Saigon, đáp máy bay ra Tuần Châu, Quảng Ninh, điện táng tại An Lạc viên, đáp máy bay về lại SG, cung nghinh cốt vào gửi tại 6 Luro. (làm như thế mấy em chân dài đang thi thố ở Tuần Châu nó mới…hãi !!!)

·        Nếu muốn hoành tráng không kém, nhưng chi phí ít hơn : thì ráng sống thêm…một thời gian ngắn nữa, đợi Cty tớ hoàn tất lò điện táng ở Đà Nẵng …chương trình cũng như trên  (Tour này không thua về mức độ hoành tráng, nhưng chi phí chỉ còn…một nửa !!!)

Nếu có nhu cầu, liên lạc với tớ, hứa hẹn sẽ…vui vẻ và nồng nhiệt…như… tính khí của tớ (…hình như tớ đã nói câu này một lần rồi mà ha ?)

 

Kết : RIP for you, Bôn ! (câu này làm tựa phim cũng được ấy chứ !)

 Thân

762

Re: xủ quẻ

Thầy bói xem thiên văn lúc 0h30 hôm nay 27/8/2009 thấy sao Hỏa rực sáng như có 2 mặt trăng> “hổng”biết là điềm “ lành hay chẳng lành” mà bấm độn thì ứng vào chữ phúc nghĩa là cái bụng. Quẻ này thường là đại cát. Cậu Bôn cứ ăn nhiều vào, hà tất phải lo nghĩ về bệnh tật!

Re: liet lao

Ex Phúc 798 và anh em
Bàn về cái liệt thì thật đa nghĩa. Tự điển con bò khóc[ phù hợp hơn với bệnh tình hiện nay của cậu Bôn] viết sơ rằng:
Thời loạn lạc thường có nhiều người nịnh nọt : lúc nào cũng nhiệt liệt nhiệt liệt.
Hi Hi may mà màn độc diễn tín nhiệm lại lớp trưởng vừa rồi thiếu mấy câu này. Ex Phúc 798 chắc biết rõ liệt mà có lửa là nguy tai!
Ngoài các chữ liệt cường, liệt quốc và liệt nữ các chữ liệt khác đều khiến người ta lo sợ cả, nhất là cái vụ liệt kháng… Tuy nhiên thân bại mà danh không liệt là được, chúng tôi sẽ cầu cho trưởng ban ăn nhậu 1 kinh. Nhưng Chúa và Đức Mẹ có nhận lời không lại là chuyện hạ hồi phân giải nhé!
PS : Mà hỏi thiệt nè, Ex Phúc liệt chiếu 3 ngày mà còn viết blog được thì sợ e khó chết lắm.
Chúc bạn mình mau khỏe còn kịp dự mấy đám hiếu hỉ sắp tới.
Ex 772

Xin cau cho linh hon Phao Lồ

Ex Bôn bệnh nằm liệt gường 3 ngày nay rồi. Xin các Ex cầu cho linh hồn Bôn

Ex Fuc

Re: Cần giáo dục về sự xấu hổ

Anh em nhà Ex Luro68
Kỳ này đúng là "phúc tất trùng lai". Bác bút gian chưa chính thức nhận chức nhạc gia 1 ông tây( Bỉ chắc nói tiếng tây!) thì lại có đồng minh rồi. [Cf nhìn lại hình Ex 768 mới chụp trên blog]
VN và XHCN thường có chuyện vui này: sức mạnh của sự quen biết. Theo tinh thần "bánh ít đi bánh qui lại" của tiền nhân cho nên nếu mình là con cháu các cụ cả thì dễ có đường làm en lém! Anh giúp tui cái này tôi trả ơn anh cái kia. Ban đầu chỉ là chuyện vặt như chạy trường cho con vào lớp một... sau lên đến những công trình " cấp nhà nước", những công trình "xuyên thế kỷ" cũng 1 phần do sức mạnh của sự quen biết này!
Chính vì lối sống trên mà nhiều khi trong đời thường dân ta phải gánh chịu hơi bị nhiều các công trình "qualoarement", chả có chất lượng gì. Tiến sĩ, ( xin lỗi Ex 759 DR không ám chỉ ngài đâu!), giáo sư nhiều lắm[ và còn đang lên kế hoạch tăng số lượng các vị này vô tội vạ] nhưng công trình ích quốc lợi dân thì ngược lại.
Mấy hôm rầy hễ mưa thì lại sợ, một nỗi sợ vu vơ ngay sau bữa trưa có mây u ám. Nước ngập gặp "lô cốt"[ cũng của con cháu các cụ cả?] ...Thôi càng nghĩ càng"xấu hổ"! Ngặt 1 nỗi xã hội bây giờ người ta dạy học trò " xấu hổ mà không đỏ mặt" exa 789 à.
Ex 772
2009/8/26 Anawim LA <anawimla@gmail.com>

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2009

Cần giáo dục về sự xấu hổ


Cần giáo dục về sự xấu hổ

Nguyễn Hưng Quốc

25/08/2009

Từ năm 1945, đặc biệt từ năm 1954, người Việt Nam, nhất là ở miền Bắc và sau đó, từ năm 1975, trong cả nước, không ngớt được/bị giáo dục về lòng tự hào. Tự hào về bốn hay năm ngàn năm văn hiến. Tự hào về tài đánh giặc, hết giặc Tống đến giặc Minh, giặc Thanh, giặc Chiêm, rồi cuối cùng, giặc Pháp và giặc Mỹ.

Ngoài ra, người Việt Nam còn tự hào về tài trí của mình, bao gồm cả tài văn chương, với những tên tuổi có thể làm lu mờ truyền thống lừng lẫy của thời Tiền Hán và Thịnh Đường bên Trung Quốc.

Tự hào. Lúc nào cũng tự hào. Sách viết về đất nước và con người Việt Nam lúc nào cũng ánh lên vẻ sự tự hào. Có những điều tự hào có thực và cũng có không ít những điều chỉ do tưởng tượng.

Câu nói "ra ngõ gặp anh hùng" hay "nhiều người ngoại quốc mơ ước sáng ngủ dậy thấy mình là người Việt Nam" được lặp lại lặp lại từ học đường đến các phương tiện truyền thông đại chúng.

Tuy nhiên, theo tôi, đã đến lúc nên có chính sách giáo dục người Việt Nam về lòng xấu hổ.

Thật ra, nói "theo tôi" là một cách nói hơi cường điệu. Rõ ràng, tôi không phải là người đầu tiên và càng không phải là người duy nhất nói lên điều đó.

Trước, từ giữa thập niên 1980, đạo diễn Trần Văn Thủy đã nhấn mạnh vào nhu cầu giáo dục lòng xấu hổ. Trong cuốn phim tài liệu Chuyện Tử Tế nổi tiếng, Trần Văn Thủy đã so sánh việc giáo dục tại Nhật và tại Việt Nam: Trong khi ở Nhật, một quốc gia tiến bộ và giàu mạnh nhất châu Á, trẻ em luôn được giáo dục là đất nước của họ rất nghèo tài nguyên và bị thua trận một cách nhục nhã, thì tại Việt Nam, một quốc gia thuộc loại lạc hậu và nghèo đói nhất trên thế giới, trẻ em lại luôn được giáo dục một cách đầy tự hào: tài nguyên thì giàu có, lịch sử thì rực rỡ, con người thì anh hùng, tài trí thì vô song, v.v…

Cũng trong thập niên 1980, sau Chuyện Tử Tế một tí, trong bài "Nhìn từ xa… Tổ quốc", nhà thơ Nguyễn Duy cũng nói đến hiện tượng "bội thực tự hào", hơn nữa, "ngộ độc tự hào" của người Việt Nam.

Ông chỉ ra những điều nghịch lý: "xứ sở thông minh / sao thật lắm trẻ con thất học", "xứ sở thật thà sao thật lắm thứ điếm", "xứ sở cần cù / sao thật lắm Lãn Ông", "xứ sở bao dung / sao thật lắm thần dân lìa xứ", "xứ sở kỷ cương / sao thật lắm vua / vua mánh - vua lừa - vua chôm - vua chỉa / vua không ngai - vua choai choai - vua nhỏ". Nhưng trên tất cả là nghịch lý: Trong tuyên truyền, lúc nào cũng "hát đồng ca": "Ta là ta mà ta vẫn mê ta", trong khi đó, trên thực tế, ai cũng biết: "Thần tượng giả xèo xèo phi hành mỡ / ợ lên thum thủm cả tim gan".

Tuy nhiên, xin lưu ý: Trần Văn Thuỷ và Nguyễn Duy không phải là những người đầu tiên phê phán bệnh tự hào và đặt vấn đề về nhu cầu giáo dục lòng xấu hổ.

Ngay từ đầu thế kỷ 20, các nhà nho cấp tiến đã nhận ra được điều đó. Trong các tác phẩm của mình, cả Phan Chu Trinh lẫn Phan Bội Châu đều nhiều lần nhấn mạnh đến cái ngu và cái hèn của người Việt Nam. Hãy thử đọc lại đoạn văn này của Phan Chu Trinh:

"Nhân dân nước Nam bây giờ, ngu xuẩn như trâu như ngựa, tha hồ cho người ràng trói, cho người đánh đập, có miệng mà không dám kêu, gần chết mà không dám than thở." (Trích theo Đặng Thai Mai, Văn thơ cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ 20, nxb Văn Học, Hà Nội, 1974, tr. 85).

Việt Nam hiện nay là một quốc gia độc lập. Tuy nhiên, trên rất nhiều phương diện, so với mặt bằng chung của thế giới cũng như so với chính tiềm năng và tiềm lực mà chúng ta có, có rất nhiều điều khiến chúng ta phải xấu hổ.

Cần xấu hổ về trình độ phát triển của Việt Nam hiện nay vốn rất thấp không những so với thế giới mà còn so với cả các quốc gia láng giềng của chúng ta ở châu Á.

Cần xấu hổ về khoảng cách giàu nghèo phi lý và bất nhẫn giữa thành thị và nông thôn, giữa cán bộ và người lao động bình thường không có quyền thế và thân thế.

Cần xấu hổ về tinh thần vô kỷ luật, thậm chí, rất kém văn hoá nhan nhản khắp nơi, từ công tư sở đến ngoài đường phố, từ cách làm việc đến cách đi lại.

Cần xấu hổ về sự hoành hành của nạn tham nhũng ở mọi cấp.

Cần xấu hổ về những cách hành xử của nhà cầm quyền: nhu nhược đối với nước ngoài, đặc biệt với Trung Quốc, nhưng lại độc tài và tàn bạo ngay với những người tha thiết nhất đối với chủ quyền và sự toàn vẹn của Việt Nam.

Theo tôi, không chừng xấu hổ nên được xem là một đức hạnh cần thiết nhất hiện nay.

Trong chừng mực nào đó, có thể nói, người Việt Nam hiện nay nên được chia thành hai loại: Loại biết xấu hổ và loại không biết xấu hổ.

Giận thay, chính những kẻ không biết xấu hổ ấy lại đang không ngừng rao giảng chân lý, công lý và đạo lý.

+++++

Nguon: Website DCCT Vietnam


Re: het hè

Toàn Thắng và các exs 68 mến,
 
Cảm ơn bạn Toàn Thắng đã hỏi thăm và góp vui bằng câu chuyện "trời mưa và chiếc đồng hồ". Hôm nay khỏe lại, là đồng hồ chạy tốt rồi phải không. Chỉ lo ướt máy chụp ảnh, trời mưa lớn quá, có mặc áo mưa cũng như không. Sáng nay lão Béo có điện hỏi thăm vì không thấy post hình nhanh như mọi khi. Xin thành thực cảm ơn các bạn đã quan tâm.
 
Xin kể các bạn câu chuyện tiếu lâm :
 
Buổi sáng sau đêm tân hôn, Bill Gate (viết tắt là BG) hỏi vợ :
- Sao em ?
Vợ BG bỉu môi nói:
- Đến bây giờ em mới hiểu tại sao anh lại đặt tên công ty mình là Micro-soft.
Bị vợ nói kháy như thế BG tra google và tìm cách sang VN, đi tìm loại rượu mà các ex68 hay uống có tên là "....."
Vài bữa sau chuyến đi đó, tình hình cải thiện thấy rõ, một sáng nọ, sau cữ te-nit về mồ hôi nhễ nhãi, BG bước vào công ty. Vợ BG nhìn theo nói nhỏ cho chồng vừa đủ nghe:
- Gớm, tối qua thức... khuya... thế, sáng sớm đã vác vợt đi .
- Anh sẽ đổi tên công ty em ạ.- BG ngoái nhìn vợ cười và trả lời.
 
Chúc ngủ ngon nhe các bạn.
Ánh 757
 
 

Vào 18:03 Ngày 26 tháng 8 năm 2009, Toan-Thang NGUYEN <toan-thang.nguyen@lyonnaise-des-eaux.fr> đã viết:




 

het hè

Các exs thân mến ;
Như LT đã viết hôm qua , đã hết những ngày hè , chúng ta lại trở về với những bổn phận hằng ngày ! vviệc này khi sống Pháp chắc là nó rõ ràng hơn đâu hết .
Các exs này , nếu trong những ngày hè vui vẻ vừa qua , trong các mail , vì nói chơi , nói đùa mà ex tui viết , có làm động chạm đến tái của ai đó ... Xin các "exs ấy" niệm tình bỏ qua cho !
vì khẩu hiệu của chúng ta :"dzui là chính" nên nhiều khi cũng phải "viết 1 đằng , làm 1 ngả" , cho diễn đàn thêm linh động , và ...."đúng là vừa thật vừa chơi , trong cái thật có cái chơi ,
và ngược lại" , (Nếu khg tha thứ , thì làm gì được nhau hè !!! nói theo kiểu ex FUC nhà mình ).

Ex Ánh ơi , sau khi đi thăm các cụ thân sinh ex Chủng về gặp trời mưa to , ex bi cảm .. rồi đồng hồ của ex còn chạy tốt khg dzậy , nhớ đừng làm giống anh chàng trong truyện dưới đây nha :
...... Trời mưa và chiếc đồng hồ ......
- Chuyện cậu và anh chàng mới quen sao rồi?
- Cho vào dĩ vãng rồi.
- Sao vậy? Tôi thấy hôm chủ nhật hai người tình tứ lắm mà?
- Tối đó, công viên trời mưa , ngồi trú mưa , mà bàn tay phải anh ta cứ...
- Sàm sỡ cậu hả?
- (Hứ!). Tay phải anh ta cứ lo che mặt đồng hồ ở tay trái....... Sợ nước vào!
Kể ra đàn bà , con gái hcũng tinh mắt , và có óc phán đoán tốt đấy nh , .....có những chuyện , chúng ta còn "tinh mắt" hơn hnhiều hi, hi, hi .....!
Toàn Thắng

Nhớ bạn

Không biết từ lúc nào, cái ngày 7 tháng 7,  đã được Dũng ruồi cập nhật trong Danh Sách Lớp 68 TCV-SG :Số thứ tự: No 9; họ và tên : Pet Lê văn Chủng 766; địa chỉ liên lạc :  RIP : 7/7 AL. Vậy rồi, ngoài việc nhắc nhở nhau trong lớp cầu nguyện cho bạn trong ngày giỗ, tôi thiết nghĩ phải làm một điều gì hơn thế. Nêu lên  trong ngày họp lớp chủ nhật vừa rồi, tôi tìm được sự đồng tình của các bạn trong lớp.
 
Sáng qua, 3 anh em Chương, Tuấn và tôi hẹn gặp nhau tại bến phà Thủ Thiêm, phía bờ SG, 9h25 cả 3 xuống phà. Cũng như lần trước, Tuấn dẫn đường. Đoạn đường hôm nay về Tân Lập đi rộng rãi hơn, tuy còn những đoạn dang dở, chúng tôi buộc phải chui vào đám bụi mịt mù của những công trường ven đường.
 
Tiếp chúng tôi là cụ ông, bố của Chủng. Chương, thay mặt lớp 68 nói ý nghĩa cuộc thăm viếng hôm nay, đồng thời gởi 2 phong bì, một để xin lễ cầu nguyện cho linh hồn Phê rô, một là quà cho ông bà cụ, và vài tấm ảnh chụp ông bà cụ và Tuấn, Chương trong dịp thăm tết vừa rồi. Nói chuyện được một lúc thì bà cụ đi nhà thờ về, cuộc thăm viếng lần này cũng lấy của bà cụ một ít nước mắt còn sót lại của người mẹ già. Trong điều kiện của gia đình, 3 anh em tôi xin thay mặt lớp thắp lên nén hương lòng để tưởng nhớ đến bạn.
 
Rời nhà Chủng, 3 anh em đi tìm chỗ ăn trưa và tán gẫu.
 
Chia tay nhau ra về sau chầu cafe cho tỉnh táo, cơn mưa xối xả chiều như muốn giữ chân chúng tôi. Tôi nói thầm: " Chủng ơi, hôm nay thế là đủ rồi, hẹn nhau trong thánh lễ ngày mai nhé".
 
Bị cảm vì dính cơn mưa quá lớn, tắm rửa xong tôi đi nằm ngay, chẳng cơm nước gì cả. Trong cơn mê sảng, tôi thấy Chủng đến khều tôi : " Ánh ơi, theo tao", tôi sợ quá lồm cồm bò dậy định nói lời từ chối thì bạn tiếp : " đầu ngõ nhà tao có quán Vân Đình, Chương và Tuấn đang chờ tụi mình ở đó".
 
757 (viết nhân ngày giỗ bạn)
 
Các bạn exs 68 thân mến,
 
Sáng nay mới khỏe lại, chậm thông tin về chuyến đi hôm qua, mong các bạn thông cảm.
hình 1 : được cụ ông tiếp chuyện.
hình 2 : cụ bà đang xúc động khi nói về con mình.
hình 3 & 4 qua cơn xúc động, hai cụ lại nói chuyện vui vẻ.
các hình còn lại: ăn trưa với anh của Chủng, cũng là dịp để biết thêm thông tin.
 
Biết được bà chị linh tông (đang định cư ở Mỹ) của mình là chị ruột của Chủng, tôi nghĩ tin này là món quà Chủng dành cho tôi, trước đây (sau 75), khi qua thăm chị, không thấy chị nhắc đến cậu em này.
Xin các bạn chia vui, trước tiên là qua internet (trích lời LT).
 
Thân ái chào tất cả.
Ánh 757

Alô, có người cần Quỹ cứu trợ Ex68 !!!

05:45 Tieu: Bac day som the
05:46 Danh rang suc mieng chua?
05:47 tôi: den tuoi nay, se phai day som, anh bien dau biet tam, tu thu 7 den gio?
05:49 Tieu: To bi xui qua. Cuoi tuan roi,co tin bao, to den noi xem xet thi co mot doan hang rao nha khoang hon 20m va cong bi gio 120kmh thoi xap, hom qua ho lai bao may nuoc nong trong nha bi hong, lai phai ton tian day thoi.
05:50 tôi: xin duoc chia se 'noi dau ton tien'
05:51 Tieu: Cam on, quy cuu tro Ex68 co khoang nao cho nhung vu the nay khong?
  Bac doi khoang vai phut, to se quay lai.
05:52 tôi: se la de tai tren blog day, to se copy lai va keu goi cuu tro.
05:55 chua nhat vua roi choi voi to, anh em vui ve wa chung, co ca cha Nguyen nua, nhau nhet, ca hat vui ve lam, toi chua nhat nay 30-8, dam cuoi con gai cua Cong, re la 1 thang tay, nguoi Bi, dai o Majestic nhe, wa sang luon.
05:57 trua 2-9, lai sang dam gio 100 ngay me vo Tuan den.
  noi chung, anh em vui ve lam nho bac wa!!!

9 phút
06:07 Tieu: To dang dau kho nen khong nho ai ca. Bac Cong lam Cha cua Tay nen thay mat trong hinh tuoi tan lam.
06:08 To vua co khach, gio thi xong roi.
06:09 tôi: to cung phai out thoi, vo goi roi, ngay moi vui ve nhe ban hien.
 Tieu: OK

Tieu = PHT, tôi = 762

Một vài ghi nhận cuộc viếng thăm nhà Ex Chủng

Như đã hẹn , EX Ánh , Ex Tuấn và mình đã gặp nhau tại phà Thủ Thiêm để qua thăm nhà Ex Chủng , Tuy có trễ hơn dự định một chút nhưng không sao vì không tới trễ thì không phải là người Việt Nam .
Khi tới nhà Ex Chủng chỉ có cụ ông ( đã 89 tuổi ) ở nhà , Riêng cụ Bà ( 93 tuổi ) thì đang đi nhà thờ đọc kinh nhưng sau đó cũng về kịp . Qua thăm hỏi hiện nay các cụ vẫn sống chung với cậu em trai Ex Chủng , sức khoẻ vẫn tốt riêng cụ Ông bị chứng không làm sao ngủ được từ ba năm nay và hơi bị lãng trí , riêng cụ Bà thì còn cực kỳ minh mẫn. Đại diện lớp mình đã trao cho cụ Ông và cụ Bà 200.000 Vnđ để nhờ các cụ xin lễ cho Ex Chủng và đồng thời cũng gởi biếu 2 cụ 500.000 Vnđ .
Cụ Bà đã rất cảm động gởi lời cám ơn tới lớp . Cụ cũng tỏ ý không dám nhận và gởi lại cho lớp nhưng sau khi anh em năn nỉ mãi cụ mới nhận cho . Qua các câu chuyện tâm sự mình có thêm một số thông tin ít ỏi về Ex Chủng như chuyến tàu mà Ex Chủng đi thì hầu như là đã bị mất tích hết chỉ còn lại chủ tàu nhưng khi về thì nghe nói cũng bị điên loạn luôn . Ex Chủng cũng chỉ mới lập gia đình được 11 ngày thì ra đi vv...
Có một câu nói mà cụ Bà tâm sự một câu mà mình thấy rất ấn tượng mình xin kể lại cho anh em hầu nhận thấy rằng tấm lòng của các bậc Cha mẹ đối với Anh em mình . Khi Ex Chủng rời khỏi TCV Cụ Bà đã nói như sau : Khi Em nó về tôi buồn lắm , cứ nghĩ mãi là hay mình cầu nguyện với Chúa cho em nó chưa đủ nên Chúa chưa nhận lời .
Cuối cùng trước khi ra về các cụ xin Anh em mình tiếp tục cầu nguyện cho EX Chủng và phu nhân .
Rời nhà ex Chủng anh em mình đã làm một chầu Cầy tơ để tâm sự tiếp . Tại đây Ex Ánh đã phát hiện Chị ruột của Ex Chủng là chị linh tông của mình , vì cả hai đều nhận Cha Già Thoại là Cha bố .
Trên đường về mấy anh em đã dính một cơn mưa to ướt như chuột lột nhưng trong lòng cảm thấy rất vui .
Ex Ánh đã chụp một số hình ảnh sẽ gởi lên mạng cho Anh em xem.
EX767

Nhậu Internet đây

Các Exs ơi,
Để mừng sự kiện LT được anh em tái sử dụng ...hihi quên...tái tín nhiệm bầu qua internet, LT mời anh em cứ nhậu ở chỗ có internet để truyền webcam về cho LT rõ _ nhậu qua internet mà_ , sau đó cứ tự nhiên (...như người Hà Nội)gửi bill về LT qua internet ....cho tiện..
Như vậy các Exs quốc nội cũng như ở hải ngoại cứ tự nhiên nhậu qua in-tơ-nét cho tiện nha.
Loa loa loa....lủng... đây.
____Gà nướng lu____

Cảm ơn.

Chào bác 806, cảm ơn bác đã viết cho tớ, tớ nghĩ xã hội nó cũng như… da con bò sữa, chỗ trắng chỗ đen ; phải đeo kính cho tốt thì mới phân biệt được đen trắng. Qua cuộc họp ở nhà ex Cảnh, tớ nhận ra hình như tớ đang đeo kính râm mà nhìn đời thì phải, để tớ rà lại xem. Các bạn Exluro 68, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm dến tớ.

Thắng 803.

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2009

thật mà chơi , chơi mà thật .

Không chịu đâu, bạn hiền ơi.
Mình ăn nhậu và làm việc thực tế quen rồi, bây giờ trên "in-tơ-nét cho tiện nhé !" làm sao được.
Ex Niên trưởng ơi, Ex 762 ơi không được đâu!!!

thật mà chơi , chơi mà thật .

Thưa các bạn  Ex 68 .
Như vậy , cũng như  hè đã hết rồi (ngày ngày đưa đón con đi học ) ,chúng ta cũng tạm khép lại chuyện từ nhiệm , bổ nhiệm , tín nhiệm v...v...
Chỉ còn 1 nhiệm vụ trên hết mà chúng ta phải thực hiện , đó là , trong khả năng của mỗi người : tiếp tục đem niềm vui và hạnh phúc đến cho nhau ( có thể chỉ bằng những chuyện , những việc đơn sơ nhất ...)
 
Những chuyện ..."nhiệm" vừa qua , đúng là vừa thật vừa chơi , trong cái thật có cái chơi , và ngược lại . 
Điều tinh tuý là ở chỗ , chúng ta đã hiểu được và tìm ra cái chơi trong cái thật và sự thật trong điều nói chơi .
Riêng , có 1 số lời đánh giá của các Bạn về  tôi , làm tôi rất suy nghĩ ,chắc chắn là chẳng xứng đáng đâu ...
Dù sao thì cũng xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đến sự kiện " bỏ phiếu tín nhiệm" vừa qua và ít là ...đã tốn công kích chuột ...
 
Thân mến .
 
Hữu Cầu .
 
TB :  Cũng xin nhắn nhủ  trước với cậu Bôn , Trưởng Ban gài độ & ăn nhậu  rằng , chúng ta đã bỏ phiếu bằng in-tơ-nét , cho nên nếu có tuyên thệ hoặc liên hoan gì đó , thì cũng cứ (nhậu) trên in-tơ-nét cho tiện nhé !
 

Mưu sự tại nhân

Hi All Exs,

Tiết mục vote của chúng ta đến giờ này có thể khép lại với 24 phiếu trong 272 lần truy cập (dường như còn thêm 1 phiếu Ex767 có nhờ mọi người nhấn nút dùm lựa chọn A nữa). Trong đó có 23 phiếu với lựa chọn A và 1 phiếu chọn B do một nhân vật bí mật nhấn nút mà chỉ có Sơ Lốc Hôm và... toàn thể gia đình Ex mới phát hiện nổi. Các Ex hải ngoại rõ ràng hưởng ứng rất nhiệt tình và vote cho ExCầu. Vậy là "Thành sự tại thiên" rồi nhé!

Nói như ExFuc: "Ai đứng ra nhận 1 chức vụ gì trong lớp Ex68 chúng ta thì đúng là người đó đã vì tình bạn, vì tập thể Ex68 mà hy sinh", và vì thế nếu cứ quý mến và tín nhiệm mãi 1 người thì cũng không thực sự công bằng.

Theo ý kiến riêng mình, lần này thể theo sự tín nhiệm của mọi người, đề nghị LT ExCầu tiếp tục gánh vác thêm 1 năm nữa. Đến lần họp mặt thường niên năm sau chúng ta sẽ bầu lại nhân tài khác với quy định, nhiệm kỳ hẳn hoi. Đến khi chuẩn bị tổ chức 45 năm, 50 năm chúng ta lại tiếp tục vote cho ExCầu hàhà.

Đề nghị Ex niên trưởng tổ chức lễ tuyên bố chính thức trao quyền trượng cho ExCầu với slogan nổi tiếng của ExDụng: "Tao đã nói thì nó phải nghe!!!" hàhàhà.

Vui : Ai cho tôi tình...yếu !!!



Sao ai nỡ đọa đày...mà để 'nó' khổ ... đến như vậy ?!?!?! Xem ảnh, thấy mà nao lòng !!!

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2009

ngày giỗ của Ex Chủng

Nhân ngày giỗ của Ex Chủng , chúng ta xem lại một số hình ảnh liên quan đến Ex Chủng và nhớ cầu nguyện cho Ex mau chóng được hưởng nhan thánh Chúa .

Hình 1 : Chân dung của Ex chủng và vợ . Đây là tấm hình duy nhất còn sót lại mà gia đình còn giữ được khổ 10cm x 15 cm, Mình đang nhờ Ex 757 phóng to lên để tặng cho gia đình Ex Chủng





Hình 2 - 5 : Hình cuộc thăm viếng tết 2009 vừa qua . Hai cụ thân sinh ra Ex Chủng rất vui khi gặp lại tụi mình , các cụ cứ khóc hoài làm mình áy náy mãi .
Có một số chi tiết nhờ hai cụ kể mình xin chia sẻ với các bạn ;
Ex Chủng và vợ mất trong 1 cuộc vượt biên không thành , hai bạn chưa có cháu nào , ngày mất của hai bạn không được xác định rõ , Gia đình chỉ lấy ngày hai bạn ra đi để làm ngày giỗ .
Ex : 767

Duc Me La Vang

 Thông tin mới về Đức Mẹ La Vang: điều này mãi đến bây giờ mình mới biết. Có thể xem thêm trên trang: http://www.lavang.com.vn/

Bổ xung một số hình ảnh cuộc họp ngày 23-08-2009


hình 1 : Danh Tướng và LT chia đôi ly rượu " Ông uống bà khen "

Hình 2 : Nhà thờ nơi Anh Hai mới nhận nhiệm sở , nó rất nhỏ bề ngang khoảng 10 mét , dài khoảng 20 mét kể cả sân , bên trong chỉ có hai dãy ghế ,mỗi bên chứng 10 cái . Có một điều lý thú là đây cũng là ngôi nhà thờ do chính Anh Hai xây dựng nên trong những năm trước .


Hình 3-4 : Gian cung thánh và đài Đức Mẹ






Hình 5- 10 Các giọng ca mới phát hiện ( đơn ca , song ca và cả hợp ca )

Hình 11 : Anh Hai cụng ly chúc mừng tân công dân xứ Cờ Huê mà anh Hai gọi là Mỹ Nhân

Hình 12 : tay trống siêu hạng

Hình 13 : Chơi ở dưới chắc không phê nên lão bèn nhảy lên sân khấu gõ phụ hoạ

Hình 14 : Nét mặt rạng rỡ của Ex 762 sau khi đã tổ chức rất , rất chu đáo cho buổi họp.
Một lần nữa , đại diện cho lớp xin cám ơn Ex 762 và phu nhân đã tiếp đón và chiêu đãi nồng hậu .
Ex : 767