Thứ Hai, 10 tháng 8, 2009

Ảnh vui đầu tuần : " Vụ Án bộ Karaoke "


Hình 1 : Hắn nhìn chăm chú vào bộ Karaoke , Chắc có một ý tưởng lớn lao trong đầu đây

Hình 2 : Sau đó Hắn tuyên bố : " Hàng đã đem tới Đông Hoà thì không được đem về " và tuyên bố thêm 1 câu xanh rờn : " Hắn đã nói thì Lớp Trưởng và Lớp Phó Phải nghe"

Hình 3 : Tất nhiên Cha Định khéo léo từ chối quà tặng bất ngờ

Hình 4 : Vì hắn đã tuyên bố Hắn nói thì Lớp Trưởng phải nghe nên Lớp Trưởng đành phải tuyên bố trao tặng bộ karao kê cho xứ Đông Hoà .

Hình 5 : Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ hắn say sưa hát bài : " VÀ CON TIM ĐÃ VUI TRỞ LẠI "

Ghi chú : Vì vui là chính nên xin đừng suy diễn thêm ,Có xử dụng hình của Ex Ánh xin cám ơn
ex : 767

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.