Thứ Năm, 20 tháng 8, 2009

Giàu , nghèo

Ex 803 thân mến ;
Bên Tay giàu hay nghèo khg còn là 1 vấn đề lớn nữa các exs , có nhiều người nghèo mà cuộc sống họ được sung sướng , thoả mái hơn người giàu nhiều , vì ai cũng được xã hội bảo đảm cho về mức an sinh tối thiểu , về sức khoẻ như nhau , nhưng về phần đóng bảo hiểm thì người nào thâu nhập nhiều đóng nhiều , thâu ít đóng ít , riêng người khg thâu , chỉ cần hưởng thôi .. Tổng thống OBAMA đang mong ước thực hiện được loại bảo hiểm giống như vậy bên Mỹ , nhưng đang bi dân chúng phản đối kịch liệt đấy ....Bên Pháp , họ đã làm như vậy từ 50 năm nay rồi , ai nấy đều thấy rất hợp lý , và vui vẻ đóng bảo hiểm để mọi người được hưởng chung .
Ex 803 , hồi đó sao bạn khg nói tâm sự của bạn cho ex tui nghe , trong TCV , khi đọc truyện "TRỐNG MÁI " , đến đoạn cô Hiền khen anh chàng Vọi ... "Đẹp như 1 tượng đồng đen" .... ngồi bên cạnh ,
tui có liếc mắt qua bạn , và thầm nghĩ .... "Nếu cô Hiền mà gặp Thắng mun nhà mình , cũng phải khen như vậy thôi !"......
Toan Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.