Thứ Ba, 18 tháng 8, 2009

Re: Diễn dàn 68

Chào 772 ;
Có đảo chính ? ...Thiệt dzậy sao ? mà LT .... hắn đang làm đơn xin từ chức rùi đâu cần phải đảo chính làm gì cho mệt xác .
ex nào muốn được vô ngồi thay chỗ hắn , chắc phải có nhiếu giấy "nhật trình " , và .... nặng kí lô hơn Cầu mỡ , may ra mới được anh em "đặt niềm tin" dzô .
Dzậy theo ex tui , ai mà "nhá cạnh" (chịu chi) cho giáo xứ Quảng Xuân 3 quả chuông + bộ ghế Căm Xe , thì ex tui OK , ủng hộ 2 tay , 2 chân liền ...
Xin tâm phục , khẩu phục . Vì đó mới đúng là 1 ex "cận năng" và rất "có chỗ đứng" !
Các exs nằm trong ban vận động "3 quả chuông vàng 68" , có thấy đúng hông nè ? (mà cái vụ này sao hơi bị "im lặng" quá hic , hic , hic )
Chùa hay nhà thờ bên Tây , Mỹ họ thực hiện rõ ràng câu "có thực mới vực được đạo" đấy các exs , => càng giàu mới được giao chức càng cao ,
nói ra tuy hơi khó nghe nhưng suy nghĩ kỹ thì lại rất có lý , các exs tính xem : Nếu 1 người mà cái bản thân , gia đình vợ con của họ còn lo chưa xong ,
lấy khả năng đâu để mà lo cho người khác , lo cho Chùa , nhà thờ cơ chứ !
khg khéo lại bị xảy ra các "tệ nạn" , để rồi chốn thờ phượng lại càng bị mang tiếng thêm thôi , (nói 1 đằng , mà muốn ám chỉ vào chỗ khác đó nghe ) .
Ex Khanh ui , ex nói đúng "chăm phần chăm" , ở bên Tây vì phải vật lộn với cuộc sống quá khó khăn , thời tiết giá lạnh , nên tui bị mau già hơn các exs khác ,
Vả lại "ngày 3 bữa vỗ bụng rau bình bịch ..... , người quân tử ăn chẳng cầu no ...." cơ mà , (HỨ , nói thánh nói tướng , chứ có tiền đâu mua đồ ăn cho no !)
Cho nên cái sức khoẻ nó cứ yếu dần , yếu dần .... Bây giờ mà nghe đến CHƠI ... là ex tui sợ lắm , mà còn phải "Chơi cách này , cách kia" nữa chứ ,
ÔI ,làm gì nổi bây giờ , chiu thua thoi , hi , hi , hi ... (phải ghi thêm mấy chữ này vào cho đúng yêu cầu của PHT , nó mới có đầy đủ ý nghĩa các exs )
Toàn Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.