Thứ Hai, 17 tháng 8, 2009

Re: Miễn Nhiệm

PHT:

 

Tớ không ngờ rằng bác bỏ công lao nhiều thế để viết nên trường thiên phóng sự nhiều kỳ về lọat bài "Hồng Trần Đổi Bước" như thế.

 

Các bài viết về Hồng Trần Đổi Bước của bác, tớ đều có theo dõi và đọc, văn chương bay buớm trôi chảy chẳng khác gì Kim Dung, Hàn Giang Nhạn. Đọc văn chương của bác làm tớ liên tưởng đến tiểu thuyết "Nhục Bồ Đòan" của Trung Hoa; bác hãy thử đọc nó,  rồi sau đó bác đổi tên tác phẩm của bác thành "Nhục Hồng Trần"; xuất bản bán lấy tiền về VN ngao du thỏa thích cho thỏa chí làm giai như trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng dzậy đó.

 

 Tớ thì chả có thời gian nhiều để vào blog 68 mà đọc vì  khi sử dụng Internet và  Google để tìm thông tin kiến thức mình cần, trả lời  email là đã không đủ thời gian rồi. Vừa chợt nghe bác nói Cầu Chủ Tịch (tớ đang học cách "bợ đít" từ bác "Dũng ruồi ") đang làm bài thơ con cóc Miễn Nhiệm gì đó phải không  ? Không biết lý do gián tiếp có phải vì đôi khi tớ viết bài chọt người anh em Cầu Mỡ -- ý quên trêu chọc cho vui Ngài Cầu Chủ Tịch, mà hắn ta quê cơ  - nghĩa bóng là " kẹt đạn máy bắn banh bố "; nếu phải là như thế thì tớ sorry, Hi Hi !!!

 

Tớ thì tính tình thẳng thắn, không biết cách trong bụng nghĩ "một đàng mà bên ngòai nói một nẽo". .Theo tớ, hắn từ chức hay miễn nhiệm gì gì đó vì 3 lý do:

 

Lý do thứ nhất: Phát biểu, ăn nói lưu lóat trước đám đông thì phải công nhận rằng bác Chương béo là số một; hát Karaoke thì cũng không bằng thằng Danh Tướng gì gì đó, ăn chơi thì lại không bằng Triệu Phúc hay Dũng Đài Loan…

 

Lý do thứ hai: làm lớp trưởng thì phải làm gương; dạo này ex789 cứ bảo phải góp quỹ lớp; hoặc là phải quyên góp xây nhà thờ, hắn ta cảm thấy bị viêm túi năng nếu cứ phải nhận lấy trách nhiệm làm lớp trưởng; do đó cứ từ chức để thóai thác là thượng sách. Khỏi phải bị chỉ trích là chơi chữ " ¼ của ¼".

 

Lý do thứ ba: tại thằng Khanh 788 viết bài chỉ trích máy bắn banh bố của Cầu Mỡ… Tớ không cố ý đâu; chỉ là đùa vui thôi mà. Vì tớ đã nghe chuyện Cầu Mỡ có vài viên sỏi sạn thận gì đó đang để dành, kế đó là nghe tin cậu định tìm một đứa con giai để nối dõi tông đường; rồi thì chuyện "máy bắn banh bố" của cậu … thế là tớ liên kết  3 thông tin lại làm một và viết bài "bắn tinh trùng để kiếm con giai" ; cậu sử dụng máy cải tiến của cậu để bắn "ra-fal" như súng đại liên để chóng đem lại kết quả. Từ nay về sau, tớ sẽ chọc câu ít ít thôi và còn gọi cậu là Cầu Tổng Thống nữa, chịu chưa.

 

Tớ cho rằng Cầu Mỡ đã có con giai rồi, bây giờ bày kế câu chuỵện kiếm con giai nối dõi  để mà hợp thức hóa với bà xã  1 chứ gì.

 

Trong 3 lý do, lý do thứ hai là lý do chính đó, PHT ơi !!!

 

k


From: Tieu Chung Vien Saigon <exluro68@gmail.com>
To: Ex 757 <anhtdq@gmail.com>; Ex 758 <ankhongli@yahoo.com>; Ex 759 <ngthaian@gmail.com>; Ex 761 <binhnguyen2@hcm.vnn.vn>; Ex 762 <nnc409@gmail.com>; Ex 764 <chaule@hotmail.com>; Ex 768 <cong768@gmail.com>; Ex 770 <danhtuong68@gmail.com>; Ex 772 <dusinh@gmail.com>; Ex 773 <dphan56@yahoo.com>; Ex 775 <nguyenv_dat@yahoo.com>; Ex 777 <ex_777@ymail.com>; Ex 778 <jdth778@yahoo.com>; Ex 779 <hung.vu@hotmail.co.uk>; Ex 780 <huyhoa_pd@yahoo.com>; Ex 781 <hphan_32225@yahoo.com>; Ex 784 <giusedomanhhung@hcm.vnn.vn>; Ex 785 <hungxuan785@gmail.com>; Ex 786 <vuhung@usa.com>; Ex 788 <tran_phi_khanh@yahoo.com>; Ex 789 <exluro68@yahoo.com>; Ex 790 <lamvietvu68@gmail.com>; Ex 792 <ph.huy.lien@gmail.com>; Ex 798 <phuc123@gmail.com>; Ex 799 <phung5623@yahoo.com>; Ex 800 <exluro68@gmail.com>; Ex 803 <thang803@gmail.com>; Ex 804 <tdinh@lt-engineering.com>; Ex 806 <toan-thang.nguyen@lyonnaise-des-eaux.fr>; Ex 812 <hoabright@gmail.com>; Ex 813 <tranhtuan10856@gmail.com>; Ex 815 <vietvuong57@gmail.com>; exluro 68 <exluro681.1968@blogger.com>; exluro1968@yahoo.com
Sent: Sunday, August 16, 2009 1:06:42 AM
Subject: Re: Miễn Nhiệm

Thân chào các Exs,

            Tôi công nhận là ngoài biệt tài trong chốn doanh trường, bạn Cầu còn có thêm được khả năng làm nóng diễn đàn, bố cáo "Miễn Nhiệm" của bạn xem ra là khá nóng đấy, xin chúc mừng.

            Trong bài kế tiếp sẽ đăng, tôi có tự thú là chẳng bao giờ có mơ ước. Không vì thế mà những việc tôi làm đồng nghĩa với không có tính toán. Dẫn chứng? Loạt bài sốc văn chương Hồng Trần Dõi Bước từ lúc đầu đã có tính toán, tôi đã bỏ công gần năm trời, viết vài chục bài Chuyện Cuối Tuần như là "chuyện dẫn", nếu không đọc bài "Cây Đàn 200 Nút" thì chả thế nào hiểu được vì sao Thầy Bình lại say mê với công việc lồm cồm mở hộp đàn đòi bấm nút. Rất may là các câu Chuyện Cuối Tuần đã không gặp sự phản đối của tòng phạm TBG, mẹc-xi bóp-cu lần nữa nhá.

            Thú thật là đẩy bạn Cầu lên "đỉnh vinh quang" thì tôi cũng có tính toán. Lại là vận may nên sau bài viết thành khẩn ấy, bạn Cầu đã hăng hái lãnh nhiệm vụ, và quả thật, từ ấy đến nay, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ tự nguyện một cách tốt đẹp, tôi đoan chắc là sẽ không có Ex nào khác làm tốt đẹp hơn những gì bạn đã làm. Xin các bạn cho tràng pháo tay, xen lẫn cà chua và trứng thối nếu đồng ý với những lời tôi vừa viết.

            Riêng tôi, người chẳng bao giờ có mơ ước, rất vinh hạnh và vui mừng cho sự tiến triển của lớp 68 trong vài năm vừa qua. Tôi cũng đồng ý với vài bạn là chúng ta tạm thời dậm chân tại điểm "tương quan bạn bè", hỗ trợ cho nhau trong những việc cần thiết lúc về chiều, tôi xem đấy cũng là một niềm vui. Đi xa hơn mức ấy, tôi e rằng việc ấy hơi to lớn? Riêng tôi, chỉ có mộng bình thường.

            Tôi tin rằng tập thể lớp 68 sẽ ngày luôn khắng khít và bền vững. Trong tinh thần phục vụ, tôi tin rằng các bạn sẽ cùng đóng góp công sức vào chứ không đòi hỏi. Tôi đoán rằng có thể bạn Cầu cảm thấy phần nào áp lực nghiêng về phía bạn ấy khoảng thời gian gần đây nên loosing his cool, xin các bạn trong tương lai hãy trợ lưc cho bạn Cầu.

            Tôi nghĩ bài "Miễn Nhiệm" chỉ cốt ý làm nóng diễn đàn, phải không bạn Cầu? Chuyện thường tình thế thôi!

            Sẽ không có cuộc bầu cử ban bộ nào trong tương lai.

Thân mến,

PHT


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.