Thứ Ba, 18 tháng 8, 2009

Chuyện xe buýt.

PHT thân,

Không ngờ bạn lại để ý theo dõi và quan tâm chuyện trào phúng của Ex tui.
Trong lớp 68, người kể chuyện trào lộng có duyên nhất chính là Ex niên trưởng.
Bạn nằm viện không đi thăm được nên có câu chuyện làm quà.
Nghe Mõ báo là đã xuất viện cũng mừng. Chỉ có điều (nghe nói) là trong y bạ BS có ghi thêm : "tê một bên đùi vào giờ cao điểm, đang theo dõi".
Đang chờ gặp Mõ hỏi xem có thật thế không?

Thân
Ex 757

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.