Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2009

Re: [Ex68] RE: SOS

Thưa anh em,
 
Tin Ex775 nhập viện làm tôi cứ lo lo, anh em cầu chúc và cầu nguyện sức khỏe cho ex niên trưởng, còn tôi lại phải cầu thêm cho ex niên trưởng sống lâu nữa đơn giản vì tôi không muốn làm niên trưởng, tôi không muốn có chức, chỉ muốn c.c.đ.
 
Hôm nay kể chuyện hầu niên trưởng và anh em, dạo này biết niên trưởng hay đón xe buýt đi làm nên chuyện có liên quan đến xe buýt. (lưu ý, tên nhân vật đã được thay đổi):
 
Con gái về nhà nói với mẹ : Mẹ ơi, hôm nay trên xe buýt, bố bảo con nhường chỗ cho một cô gái trẻ và đẹp như mẹ.
Dr Thanh : Tốt chứ sao con, nhường chỗ cho người lớn tuổi là một cử chỉ tốt, con của mẹ ngoan lắm.
Con gái : Nhưng.....nhưng ....
Dr Thanh : Nhưng sao con -  bà mẹ lo lắng nhìn con gái.
Con gái : Nhưng ... nhưng lúc đó con đang ngồi ..trên... đùi.... của bố mà.
Dr Thanh : ????
Niên trưởng : !!!!!!
 
Hy vọng Ex 775 nghe xong chuyện này hết bệnh trở về và sống lâu, chỉ mong có thế.
 
Thân,
Ánh 757




 
--
Được đăng bởi EX68 tới Ex68 vào ngày 8/14/2009 04:34:00 CH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.