Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2007

Re: Chương Béo

    PHT
Ruoi tui dau co gui thu cho ban vi :
* Da khai mac ' hoanh trang' cho dieu ran thu 7 ma GSTQ them vao.
**Khong biet viet dia chi = tieng nuoc ngoai the nao cho phu hop.
***Gui thu di nuoc ngoai ma xin tien rat de bi hieu lam.
****Gui thu di nuoc ngoai cung de bi trong nuoc hieu lam.
*****Tien tem gui di nuoc ngoai hoi nhieu( tien thi da co cho chi roi) nhung neu co buu dien dua cho minh vai chuc con tem menh gia thap thi cu dung do ma dan tem met suu( buffalo)
Chuc Ex 800 co mot dau tuan dzui dze.
 Ex772

Ex Chuong

That vui khi nghe tin tim bat duoc them mot Ex di lac. Ex Chuong thi Ex Tui cung nho rat ro. Cai dau tien Ex Tui nho ve Ex Chuong la cai ngay Ex Chuong duoc thong bao "khong hop voi on goi LM". Ngay thuong Ex Tui thay Ex Chuong nghich phá là thế, nhung hom do thi cung khoc ròng khi chia tay anh em.
Ex Hien pagoda mau thu xep va cho so dt hay cach nao do de anh em co the lien he va gap nhau som, de lau khong chung chi gap duoc nhau...o coi tren.

DAT MAO VAN CON...MAO

Ex Tui vua moi goi dt cho Ex Dat. Cai benh cua Ex Dat la benh cua con Tim. Con tim cua Ex Dat hay thổn thức, moi lan tim thon thuc la phai vao..benh vien. Nay Ex dat da qua con thon thuc va ...on troi, van con...mao!

Chương Béo

Các anh em thân mến,

Nghe nói tới Đạt Mao được chở vào bệnh viện , PHT tôi cũng hơi buồn cho bạn hiền. Vì theo thủ tục ở nước ngoài, người nào được chở vào bệnh viện thì việc trước tiên nó thực hiện là sẽ 'làm lông' láng cón. Buồn ở chỗ có biệt danh đó mà lại NO HAIR thì trật cẳng ngỗng ráo trọi.

 

Phạm Huy Chương thì PHT cũng nhớ rõ lắm. Tên nầy có bà con với Công 'N', vì mỗi lần ngủ dậy, trong lúc đi xuống thang lầu, nếu Chương Béo mà đi gần PHT, thì lần nào cũng như lần nấy, bạn mình đi xuống thang lầu bằng 3 cẳng. Good job Hiến Chùa.

Đừng có bày đặt vụ gởi thư cho PHT nghen. Cám ơn nhiều.

PHT

Re:eply TBG

    TBG oi
Ruoi tui da gui di 24 buc tam thu cua Ex truong cho 24 Ex trong nuoc [ ke ca anh em song Vu o Dac Nong]. Noi thiet nghe dan 24 con tem hoi bi moi tay...
Chua gui di Cac ex linh muc( vi khong co vuong ban exa, exi, exo, exu gi het)
Chua gui di cac ex hai ngoai. Chau 764, Dung 771[ khong thay dia chi trong list], Dung 773, Hoa 781[ khong thay dia chi trong list],Khoan 789, Phước 800,Vu Ngoc Thanh [ khong thay dia chi trong list],Thang 804, Thang 806.
Nghe noi Hien chua(pagoda) da lien he duoc Pham Huy Chuong 767 Hi vong trong dai hoi 40 nam anh em se gap lai nhan vat moi nay.
    Ex 772

Re: Dat 775 SOS

    Thưa anh em.,
Nói tới Đạt mao là có ngay Ex 775: không phải trên diễn đàn mà là trong bệnh viện cấp cứu. Số là 1 h 30 sáng sớm nay tim của ngài luật sư lên cơn rung tâm nhĩ nên hiện nay luật sư đang cấp cứu trong bệnh viện. Nhưng anh Dạt và chị Thanh( vợ luật sư) không muốn anh em tới thăm >> Ruồi tui phải tung tin này lên mạng để anh em cầu nguyện cho luật sư được khoẻ mạnh. Hi vọng nay mai luật sư sẽ trở về nhà...
Lại nghe đồn rằng trong tuần này Ex Vương 815 sẽ mời anh em tới tệ xá ( Quận 12) mừng... và ra mắt quĩ khuyến học của lớp Ex Luro68.
Vài dòng vắn või. Chúc anh em một ngày chủ nhật tươi đẹp
Ex 772
 

Re: Vô tri bất mộ

Kính thưa các exs,

PHT cũng đồng ý với TBG về những cái số 1 của Ex Đạt:

-         Rất tâm đắc về sự có nhiều lông nhất của Ex Đạt (Đạt Mao)

-         Nghe nói Ex Đạt là số 1 về ngoại ngữ? (tiếng Đan Mạch)

-         Chọi thua Hùng Ôkê, nhưng kể chuyện tiếu lâm thì tục hơn Hùng Ôkê.

-         Thích tổ chức nhậu nhưng lại không nhậu.

-         Làm ra tiền nhưng lại không dám ăn uống gì cả (chỉ thích ăn gạo lức)

 

Vẫn thắc mắc chỗ không thấy lông đâu cả mà sao có biệt danh Dạt Mao?

PHT

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2007

Vô tri bất mộ

Thưa các Exs,
Nếu không hiểu rõ về một người thì làm sao có thể là bạn thân?
Trong suy nghĩ đó, TBG xin gởi tới các bạn chuỗi hình ảnh về những người bạn Exluro 68.
Mong rằng chúng ta càng hiểu nhau hơn và càng thân nhau hơn.
 
Exs Đạt Mao có nhiều cái nhất:
  - Có nhiều lông nhất, không biết ở đâu ( TBG không sure mấy, có ai giải thích tại sao lại là Đạt Mao không?).
  - Có vợ trẻ nhất ( thông tin của Công Ngủ)
  - Kể chuyện tiếu lâm hay nhất. TBG đã được nghe hai chuyện trong Video Exluro 68 tết 2007, và một chuyện ở nhà hàng Huế.
  - Là nhân tuyển thích hợp nhất có thể chạy giấy tờ biến đất cho người sống Hắc Dịch thành đất chôn kẻ chết Exluro 68.
 - Đại luật sư
 
Và còn nhiều nữa mong các Exs đóng góp.
 
 
                              TBG

Thư ngỏ

Thưa các Exs,
Sáng thứ Bảy thật yên tĩnh. Nhưng cũng không yên tĩnh bằng cái Blog Exluro 68 tuần rồi.
Không tiếu lâm, ăn tục nói phét. Không bù khú, chọc ghẹo gài độ. Không nghịch ngợm, tâm sự bóng gió.
Có cái gì đó không giống như Blog Exluro 68 mà TBG đã từng biết? Hay các Exs vẫn còn bận rộn nghiền ngẫm bức thư ngỏ.
Ex Trưởng nốc rượi rất có nét, nhưng khi cần cũng làm việc rất đàng hoàng.
Bức thư ngỏ gọn gàng, mạch lạc, chi tiết dã nói lên được hết những mục tiêu và phương pháp tổ chức Đại Hội 40 Năm Exluro 68.
Nhưng có hai điều mà TBG  tâm đắc nhất:
       

          2-   1 buổi đi thăm Tòa Giám Mục + Nhà Hưu Dưỡng Các Linh Mục Địa Phận Sài Gòn .

 

          4-   1 chuyến công tác từ thiện tại 1 tỉnh xa . Tặng quà,đồ dùng sinh hoạt,tiền …

 

Bao nhiêu năm miệt mài công việc, vật lộn với cuộc sống, bận rộn chuyện gia đình con nhỏ, thành công, thất bại hay lựa chọn cuộc sống an nhàn. Đã đến lúc chúng ta cần chậm lại(slow down), quay về qúa khứ để nhìn ra những người đã làm ơn cho mình( cha mẹ, anh em họ hàng, bạn bè thầy cô, cha giáo giáo hội, người yêu vợ hiền con cái...) để " ơn đền nghĩa trả ( Ex Phước) " , trả nợ đời trả nợ người trả nợ GiáoHội....làm việc từ thiện để đức cho con...

Đây là những việc làm hết sức ý nghĩa nên làm và làm thường xuyên.

 

Như lời Ex Trưởng đã hứa, đề nghị Dũng Ruồi in và gởi đến từng thành viên gồm cả các Exs hải ngoại vì những lý do sau đây:

 

    - Cho thêm phần long trọng(official). Ở Mỹ những thư quan trọng luôn được gởi bảo đảm bằng bưu điện.

    - Để Thư Mời có thể đến tay các cả các Exas, Exos, Exis vì họ cũng là thành viên của Exluro 68, kẻo có tình trạng dấu E-Mail:

      Dấu toàn phần có TT chuyên đọc E-Mail dưới hầm xe, có Ex PHT đang âm mưu kiếm bồ nhí nên phải dấu bà xã.Ex Trưởng đã thú nhận"Hôm nay Cầu tôi đem in ( in thôi , chứ dại gì cho đọc mấy cái "meo"này ) mấy cái " phân ni pic chờ " về việc mọc sừng cho Exa xem " hoặc " Bà xã tớ chẳng biết gì cả ". TBG uống cà phê đọc E-mail trên sở nên nhiều E-mail không về tới nhà. Ex Công Ngủ bàn về các bí kíp Kamasutra chắc cũng phải kín đáo.....

    - Thư tới được cả các Exs no-E-mail, Exs  read  e-mail only, Exs hate e-mail ....

    - Các Exa thường giữ tay hòm chiều khóa, có thư hẳn hòi để khỏi bị hiễu lầm lấy liền đi chơi...

 
            
                                               Chúc các Exs một cuối tuần vui vẻ.
 
                                                                   TBG



TWO OF US

Các bạn thân mến,

Xin gởi các bạn bài viết trong báo The Age hôm nay. Bài viết về 2 cha con người Úc gốc Việt. Cabramatta là vùng có đông người Việt nhất ở Úc. Sydney là thủ phủ  thuộc bang New South Wales.

PHT đặc biệt chú ý đến phần tâm tình của Pauline Nguyen, thế hệ thứ 2 của người Việt tị nạn. Da thì vàng khè nhưng trong lòng thì trắng bóc. Đọc qua để biết cảm nghĩ của những người trẻ bây giờ.

Phần của Lập Nguyễn là tâm tình của những ông bố ở nước ngoài. Không biết có giống mấy ông bố ở VN?

Xin mời đọc.

PHT

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2007

Have a good weekend

Kính thưa các exs,

TBG tuần nầy bị run tay run chân không viết nổi nên có nhờ PHT gởi chùm ảnh phân ni píc chờ của ban nhạc 'LẬT GỌNG EX68' gồm đủ nhạc trưởng, ca sĩ và khán giả, kèm theo lời bàn của tác giả:" Mỗi lần nhìn hình là lại thấy khía cạnh funny mới". Good job TBG. Cầu chúc tác giả mau bình phục.

PHT

Re: 5" Loi Chua T-10

 

Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2007

THƯ NGỎ ( Về việc tổ chức ĐẠI HỘI 40 NĂM EXLURO 68 )

 
Ngày 23 th 9 năm 2007
 
Kính gửi : Các Bạn Đồng Môn Ex 68 ( trong nước & hải ngoại ) ,

 

Từ hơn 1 năm qua , sau nhiều lần gặp gỡ , bàn bạc , thư từ …chúng ta đã cùng đi đến quyết định là sẽ tổ chức 1 Đại Hội Kỷ Niệm 40 Năm Nhập trường vào năm 2008 . Đây là 1 việc Đích  Đáng , nếu không muốn nói là Phải  thực hiện . Với những mục tiêu chính yếu là :

 

1-     Tỏ lòng tri ân  đối với Thày Cũ , Trường Xưa .

2-     Tỏ lòng trân trọng với những Bạn Đồng Môn nay đã thành Linh Mục .

3-     Sau cùng và trên hết là : Bạn cũ gặp nhau , tay bắt mặt mừng : bùi ngùi với kỷ niệm xưa …chia sẻ với hiện tại …hò hẹn với tương lai … tạo ấn tựợng tốt với thế hệ trẻ …

 

Trong tinh thần đó , BTC xây dựng cơ cấu  của chuỗi ngày đại hội với những nội dung   như sau :

         1-     1 Ngày Hội Chính ( ngày 15 th 7 năm 2007 )gồm những sinh họat :

             - 1 buổi sinh họat  cộng đồng dành cho tất cả  các  Ex và  gia đình,bạn bè và người thân , gồm các tiết mục : trò chuyện , giao lưu , thăm trường xưa , thể thao , tập dượt văn nghệ …

              - Thánh Lễ Trọng Thể tại nhà nguyện TCV xưa ,có ca đòan (bao gồm khách mời).

              - 1 bữa tiệc thân mật (bao gồm khách mời).Phần văn nghệ diễn ra ngay trong thời gian tiệc.

Thành phần tham dự: ( dự kiến khỏang 150-200 người )

-Tòan thể các bạn Ex 68,cùng gia đình.

-Khách mời:

+Các Cha giám đốc chủng viện xưa và nay,các cha giáo,các vị ân nhân,….

+Hội trưởng & ban chấp hành hội EXLURO Sài Gòn và đại diện các lớp EXLURO Sài Gòn (mỗi    lớp khỏang 2 đến 3 người)

+Đại diện một vài hội đòan,và 1 số nữ tu có liên quan đến những sinh họat ngày xưa của Ex 68.

 

     2-   1 buổi đi thăm Tòa Giám Mục + Nhà Hưu Dưỡng Các Linh Mục Địa Phận Sài Gòn .

 

     3-   1 chuyến  du lịch dã ngoại 2 ngày 1 đêm , tại ngoại thành .

 

     4-   1 chuyến công tác từ thiện tại 1 tỉnh xa . Tặng quà,đồ dùng sinh hoạt,tiền …

 

                Cùng 1 số sản phẩm đính kèm:

 

- 1 kỷ yếu điện tử:DVD về các thành viên EX 68 xưa và nay(thể hiện bằng hình ảnh,file PPS,hoặc video.)

-  1 CD thánh ca và phát hành những bài hát thánh ca mà tác giả chính là những anh em EX Luro 68

-  Áo ,Quà Tặng ,Kỷ Niệm Chương ,Phần Thưởng ,Giải Thể Thao ,Giải Sổ Xố,…v…v…

 

 

 

                             Chi phí: chi phí dự kiến tối thiểu là:100.000.000 VND .

 

  

Kính thưa Quý Bạn Đồng Môn,

 

Để thực hiện 1 khối lượng  công việc khổng lồ như thế 1 cách tuyệt hảo , đòi hỏi   mỗi thành viên chúng ta  phải cùng đóng góp công sức , trí tuệ , vật chất và tiền bạc .

Công sức : Ai có khả năng chuyên môn về lãnh vực nào, liên quan đến những khỏan  trên , thì xin đăng ký thực hiện để giảm nhẹ chi phí .

Trí tuệ : Đóng góp ý kiến xây dựng cho việc tổ chức đại hội được tốt đẹp bằng cách tích cực tham gia những  cuộc hội họp ( không có bia rượu ) sẽ được tổ chức định kỳ hàng tháng trong thời gian sắp tới , hoặc nhiệt tình tham gia góp ý trên " net " , hoặc điện thọai …

Vật chất : Dành dụm , gom góp quần áo cũ , vật dụng  … để tập trung lại  , làm công tác từ thiện …

Tiền bạc :Đã từ lâu,và cũng đã không ít lần chúng ta bàn bạc đến vấn đề này…

Một vài anh em đề nghị rằng số tiền đó nên chia đều ra cho con số khỏang 30 thành viên như hiện nay....

Cũng có Bạn đề nghị rằng,1 vài  anh khá giả:Việt Kiều hoặc Đại Gia trong nước nên bỏ tiền ra bao dàn …..

Thin nghĩ :
- Bàn tay ngón dài ngón ngắn là bình thường , vậy chẳng nên cào bằng .

- Đây không hẳn  là 1 cuộc tụ tập ăn nhậu , vui chơi , bình thường do riêng 1 Bạn khỏan đãi ,mà thực sự là Một Ngày Hội Lớn với những mục tiêu và ý nghĩa đích đáng .

- Đây là một việc Chung,một Trách Nhiệm Chung mà từng thành viên trong Nhóm của chúng ta nên cùng kề vai sát cánh để gánh vác thì những mục tiêu cao đẹp của Đại Hội , và việc đóng góp rộng tay ( 1-2-3 chục triệu vnd ) của 1 số Bạn mới thực sự có ý nghĩa.

Chính vì vậy,để cân đối những quan điểm của Các Bạn, BTC Đại Hội xin đề nghị phương án về việc huy động ngân sách như sau:

 

1. ĐÓNG GÓP CƠ BẢN :

Mức Đóng Góp Cơ Bản đối với  mỗi thành viên là 1.000.000 VND .

Đây là mức cơ bản được đề nghị , nên  hòan tòan không phải là bắt buộc . Riêng trường hợp ( có thể có ) 1 vài bạn vì hòan cảnh riêng , không thể đóng góp , hoặc đóng góp ít hơn ,xin thông báo riêng   với BTC và xin vẫn cứ vui vẻ tiếp tục sinh họat với Nhóm .

 

2. ĐÓNG GÓP THEO CÁC MỨC ĐỘ KHÁC NHAU : Ngòai mức cơ bản , tùy  điều kiện riêng , mà  mỗi Bạn sẽ tự chọn thêm 1 trong những mức đóng góp khác nhau sau :  
 

A. Hội Viên Nhiệt Tình = Mức Đóng Góp Cơ Bản + 500.000 vnd

B. Hội Viên Danh Dự   = A + 1.000.000 vnd

C. Nhà Hảo Tâm            = B + 2.000.000 vnd

D. Nhà Tài Trợ               = C+ 4.000.000 vnd trở lên .

 

3 . PHƯƠNG THỨC ĐÓNG GÓP : Kể từ đầu tháng 6 năm 2007 đã có 1 số Bạn đóng góp cụ thể cho Quỹ ĐH 08 này . 1 số Bạn cũng đã đăng ký sẽ đóng góp . Vì vậy , để  thể hiện  tính minh bạch và công bằng ,BTC sẽ công bố cụ thể danh sách ( cùng với số tiền ) mà các bạn đã đóng góp , hoặc đăng ký sẽ đóng góp . (thời hạn đóng góp cuối cùng sẽ là ngày 30 th 6 năm 2008 )Bản  công bố đầu tiên sẽ chính thức ra mắt trên diễn đàn vào cuối tháng   9 này , và sẽ được cập nhật hàng tháng .

 

Chân Thành bày tỏ .
 
Chúc Các Bạn và Tòan Gia Quyến luôn An Khang .
 
Thay mặt BTC Đại Hội .
 

HỮU CẦU .

 

 

 

Tin moi

1. Toi thu Nam 20/9, nhom dai dien lop da den tham Saint Bach. Tinh hinh khong den noi nao nhung doi voi Saint Bach co le la tuoi gia den som hon anh em nen luc phu ngu tang bat dau xuong cap. Lop da goi it qua tang cho Saint Bach va cau chuc ban som khoe manh de tham gia cac do nhau cua lop cho them long men Chua yeu nguoi.
 
2. Chieu thu Bay 22/9, vo chong Ex Khoan da goi 200USD dong gop cho qui Dai hoi 40 nam. Cam on hai ban rat nhieu. Ex Truong phan khoi qua nen da tuyen bo (khong chinh thuc) nang qui mo qui Dai hoi len 150 trieu!!!

Re: Hai vùng trời

Bạn Hùng OK thân mến,
PHT không ngờ bạn cũng nằm chung trong nhóm Tao Đàn với TBG, thơ văn của bạn nghe cũng đã lắm đó. Có điều là bạn đã thêm tuổi thọ cho TBG thành 54, không biết đương sự đọc đến chổ thấy mình thành ông già 54 tuổi có bật ghế ngồi dậy, rồi lẩm bẩm vài câu $%^#& không? Vì càng già thì càng răng long gối lở đó. Đang luyện bí kiếp trong kinh điển mà gối bị lở thì làm sao 'làm việc'.
Hôm trước đọc thư của GST, PHT khoái câu nầy: 'Nhớ đến PHT nhân độ nhậu của Dũng ruồi đã phải cảm khái vỗ bụng, ngước mắt lên trời mà than rằng. Vậy bạn có thể họa tặng cho PHT vài câu thơ được không?
PHT

Ai Đây?

Tên họ: Thắng Bà Già Biệt danh: Páp-pa-rát-zi
" Yêu vầng trăng sáng. Yêu trời Việt Nam"
Thích làm thơ, đọc kinh điển, có hoài bảo ôm cả bầu trời VN trong quá
khứ, đôi lúc 'ôm sầu lẻ bóng' nên thích hát bài 'Riêng một góc phòng'
EVEN IN THE SHOWER.
Từ ngày tập thói quen vào blog đọc bài khi uống cà phê thì đã tìm lại
được phong độ. Chiêu 'nhất râu nhì lưỡi' nay đã luyện đến mức thượng
thừa. Chuyện một gà trống hạ 8 gà mái dầu chỉ coi là chuyện nhỏ.
Favourite quote: 'Tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh' hay 'người
phụ nữ thích được yêu bằng trái tim, và trái tim của họ nằm ở lỗ tai'
PHT

Re: Kế hoạch tác chiến

Ex Thắng Bà Già thân mến,
Thư kế hoach tác chiến của TBG đúng là 'makes my day'. Đúng là bao gồm
đủ thập bát ban võ nghệ. Khởi đầu từ chiêu 'đạp gà mái dầu' khi trời
còn tinh sương, tiếp liền là chiêu 'nhất râu nhì lưỡi' của Công 'N',
qua đến chiêu romantique 'tuyệt tình ca' của Paris thời thượng. Đạp
mái, le lưỡi nhiều đến nỗi cuối cùng là ôm đầu rên la thê thảm như
PHT. Ex Trưởng mình nếu nghe theo 'kế hoạch tác chiến' của bạn thì bảo
đảm sẽ không phải viết bức tuyệt tình thư đâu, chắc chắn sẽ thành
công.
Theo như thư của TBG thì chỉ có Công 'N' là con người bí mật, dùng
chiêu thứ mấy? trang mấy trong kinh điển? xin chỉ giáo cho anh em biết
với.
PHT

Kế hoạch tác chiến

Ex PHT, TT, Ex Trưởng và các Exs thân mến,
Sáng nay thật yên tĩnh, ngồi nhâm nhi cà phê, đọc đi đọc lại các E-mail mấy ngày qua, TBG đi đến một kết luận:
Đại Hội kỷ niệm 40 năm Exluro68 sẽ không thể thành công nếu không có sự đồng thuận và ủng hộ của các Exas.
 
Hãy nghe các nhân vật sừng sỏ của Exluro68 tâm sự:
 
Ex Trưởng than " " động viên" mấy Exa ,đau đầu thật chứ !!! ??? đôi khi
với vợ mình còn khó huống hồ viết thư dụ khị vợ người khác
"
 
Ex Phước thuộc Hội "SV" "co ex nao
chi bao cho PHT kiem duoc 1 co dao nhi thi chac la tri oc sang suot
tro lai, nhung xin giu kin chuyen nay, ba xa ma biet duoc thi chi co
nuoc 'tan xuong nat thit'
.
hoặc "Ba xa cua PHT tuy la
de tu cua 'hoan thu', nhung chi noi ma it co thuc hanh lam. Co dieu la ba xa PHT nhieu khi 'lai nhai' nhieuqua, co chuyen khong co gi ma lai nhai suot may nam truong, ngay nay
sang ngay khac, nghe riet roi chi bi nhuc dau kinh nien nhu Ex Truong
cua minh thoi.
 
Ex TT đang có vấn đề rắc rối, bức tâm thư thứ nhất đệ trình Bà Xã đã bị trả lại(reject) mà không được đồng nào: " PHT oi , ex tui co chut van de ..... Toi hom qua , sau khi can than in
la thu tam tinh cua ex viet , dua cho exa xem ..... ba khg chiu , tra loi
rang : Ai phuc vu ai ? ....Bua nao ong cung doi phuc vu tu A den Z , con
ham he : "neu thieu phan nao se ra ngoai ... bo tuc them phan do roi con gi
????????" Ex tui thay cung co ly , PHT co the sua chua lai cai doan cuoi
cua thu cho hop ly duoc khg ?
 
Vì thế TBG đề nghị một kế hoạch nội công ngoại kích như sau:
   1. Công tác tư tưởng, Ex Trưởng chịu trách nhiệm soạn thảo bức tâm thư gan ruột thật lâm ly bi đát  có thể dụ được các Exa mở hầu bao chi tiền.
.Nội dung gồm những lý do chính đáng và không chính đáng:
 Lý do chính đáng như:
            -  Kỷ niệm Đại Hội 15/07/2008 kỷ niệm 40 lần
đầu được Chúa kêu gọi( Ex PHT)
           -  Gặp gỡ sau 40 năm để ôn lại những kỷ niệm ấu thơ của một tình bạn keo sơn lâu dài.
           -  Dịp để thăm lại trường cũ, gặp lại các cha giáo để bày tỏ lòng biết ơn công ơn giáo dục và nuôi đưỡng của các ngài và giáo hội.
           -  Dịp để các Exas, Exos, Exis, gặp gỡ, làm quen, cảm thông, và hiểu biết hơn về Exluro 68  ........
Những lý do không chính đáng, không liên quan gì tới đại hội nhưng làm các Exas Happy nên cũng rất quan trọng như:
           -  Dịp để các Exs nội địa giao lưu với các Exs hải ngoại, học hỏi cách làm một người cha tốt như lời cháu Mến con Ex Trửơng nhận xét"" Mấy ông bố ở nước ngoài thì tốt hơn mấy ông bố ở VN", hoặc nghệ thuật galăng nịnh vợ của Ex TT.
           -  Dịp để các Exluro68 lập lại lời tuyên hứa trong ngày cưới nguyện trung thành với vợ lúc ốm đau cũng như lúc bệnh tật, lúc đau khổ cũng như lúc nghèo nàn .......những lúc khác thì tùy.. he.. he .
 
  2: Công tác Lao dộng vận động vợ con dành cho tất cả các Exs:
 
          - Lại Ex Trưởng nhận mỗi người một chai " Ông uống bà khen ", riêng Ex Trưởng dành lại 2 chai cho mình và Danh Tướng.
          - Áp dụng tuyệt chiêu của TT "Ex tui xin de nghi cac exs quoc noi , hoc thuoc long may cau sau : "anh yeu
em qua" , "em co yeu anh khg ?" ...roi "em dep qua" , "em de thuong
ghe"..... khi gap mat exa , bat cu luc nao , o dau , dem ra "tu.ng" lien ,
muon romantique hon nua them vo : "khg co em , chac anh ...chet" , hay
"dung bo anh , toi nghiep" ! May cai chuyen nay tui thiet nghi dau co mat
cong suc gi bao nhieu dau (chi chiu kho uon luoi chut xiu thoi)......
Trong vong 1 tuan , cac exs hay co gang "tung kinh" cang nhieu cang tot ,
bang cac cau tren ..........
Sau do dua buc Tam thu cua PHT cho quy phu nhan xem ... de xin tien dong
quy cho dai hoi 40 nam .
Bao dam se co duoc thanh cong cao. hay sử dụng bải thuốc Romantique sau đây:
        
   

Đừng xa anh đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây

Đừng xa anh đêm nay đêm rất dài

Vòng tay anh cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn

Còn tim anh khát khao yêu thương.



Đừng xa anh đêm nay hãy nói anh sẽ ở đây

Đừng để anh một mình nơi chốn này

Hãy ôm anh trong tay cho anh biết em cần anh

Và hãy nói em vẫn yêu anh

Đừng xa anh, đừng xa anh đêm nay.

          Ex Toma Dũng ruồi còn nghi ngờ về cách nầy nhưng cứ yên tâm vì các nhà tâm lý học đã phán rằng:" người phụ nữ phán đoán bằng trái tim, và trái tim họ nằm ở lỗ tai", còn TT Thắng thì phán:" may co ben minh ua thich hat cau ".... tui xin nguoi
cu gian doi , khi toi hoi nguoi co yeu toi .... cho toi con duoc thay doi vui  "
 nghĩa là phụ nữ thích nghe nói dối, miễn là lời nói dối làm vui lòng họ"

         Riêng TBG và các Exs hải ngoại đã áp dụng chiêu này và có kết quả:

         TBG nịnh vợ một câu có  200 usa nộp quỹ.

         Dũng Mập tán nửa câu cũng lòi ra 200, nếu đợt một không đủ 100,000,000 Vn sẽ tán cho đủ câu.

         Châu cool khen vợ đẹp có 200

         Ex Công Ngủ làm kiểu nào mà có tiền hoàn toàn bí mật

         Ex Phước khen vợ ít nói, chụp hình ăn ảnh kiếm được 800

         Ex TT là chuyên gia Romantique, khi ra tay chắc sẽ được hơn ngàn...

        - Thỉnh thoảng chở vợ đi shopping, chở con đi học.

        - Đôi khi cũng cần xuống bếp rửa chén, phụ bà xả nấu cơm.

        - Đấm bóp massage cho vợ tuần 6 lần.

        -Gặp Công ngủ học chiêu"Riêng Công"N" tôi thì rất tâm đắc với sự chỉ giáo tuyệt chiêu "nhất râu, nhì lưỡi" của bí kíp Kama Sutra, cũng như kinh nghiệm chinh chiến "trẻ thì dùng sức, già thì dùng thế"

        - Tìm Hùng OK học chiêu " đạp máy dầu" ..........

Nhiều lời tâm sự lộn xộn qúa, mong các Exs thông cảm, chỉ mong"The bottom line is that they've all
got the message, no matter how it's been delivered"( Ex PHT) và đạt chỉ tiêu 100,000,000. VN cho Đại Hội.

Ex Trưởng ráng gởi thư "gan ruột "vận động tài chánh ra sớm để có thể kết thúc quyên góp đợt một.

Nếu không đù tiền còn phải gởi " huyết thư " cho đợt hai.

Và có thể " tuyệt  mạng thư" cho đợt ba.

                                           Chúc các Exs một cuối tuần vui vẻ.

                                                           TBG

 Warning: Do not expose this E-mail to your wife.                           

                             

                                                    

 

 

 

 

         

         


 
 
 

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2007

Re: HAI VÙNG TRỜI

Các Bạn mến,
Thấy cảnh TBG nằm trên sofa làm thơ tôi chợt nhớ đến bài thơ của TT Xương:
" Bà già tuổi đã tám tư,
Nằm bên cửa sổ gửi thư kiếm chồng..."
tôi thấy co nhiều chỗ tương đồng như
"BÀ GIÀ tuỏi đã NĂM TƯ,
Nằm trên sô_phá LÀM THƠ kiếm ....bồ(bạn)"
cả hai đều thanh thản không vấn vương bụi đời, nằm rung đùi làm thơ để kiếm một niềm vui.Có phải như vậy không PHT?
Xin gửi các bạn câu mà thầy Sinh Vật ra là:
"Con BÒ CẠP CẠP con BÒ CẠP,
CẠP xong lại BÒ,BÒ xong lại CẠP".
đối lại : "Thầy SINH VẬT VẬT Cô SINH VẬT,
VẬT xong lại SINH, SINH xong lại VẬT".
HEHE chúc các Bạn happy weekend!
OK.

HAI VÙNG TRỜI

Các exs thân mến,
TBG thường thức dậy sớm, nghiên cứu những phân ni píc chờ, hoặc ra
sofa nằm làm thơ hay nghiền ngẩm kinh điển Kama Sutra của Công 'N'
gửi. PHT cũng thức dậy khi trời còn mờ sương, nhưng vì không có chui
hầm như DM (cái nầy là TT nói) hoặc cất tiếng gáy dụ dỗ gà mái dầu như
Hùng Ôkê, nên xách xe phóng một mạch trên những con đường vắng lặng,
không khí mát mẻ của buổi sáng sớm làm cho lòng mình cảm thấy thật là
vui, nhưng rất tiếc là không xì ra được câu thơ nào như TBG để gởi
tặng các bạn cả. PHT cũng thuộc nhóm 'kiên quyết', nên ở đây không có
nhậu nhẹt, tối ngày chỉ đọc mail theo như lời khuyên của TBG, thấy
cũng vui chứ không buồn tẻ gì mấy, có buồn thì kiếm chăn chùm lại, vài
ba phút sau là nổi buồn sẽ vơi đi thôi.

Bước qua một đại dương là vùng trời đã đổi khác. Ở Sài Gòn, phải xách
xe máy chạy vòng vòng thành phố ban đêm mới là vui, đường xá dập dìu
nam thanh nữ tú, nếu rủng rỉnh túi tiền, ghé vào quán nhậu, làm vài ba
lon, cà kê dê ngỗng vài câu với đội ngũ cẳng dài. Đấy cũng là niềm vui
của một Sài Gòn hoa lệ. Sài Gòn của những kẻ lưu vong thường mơ ước!

Hai vùng trời, hai cảnh trí. Vùng trời nào để mình chọn? Xin chọn vùng
trời có NIỀM VUI.
Enjoy your morning coffee.
PHT

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2007

Re: Viec: La thu ngo

Cac ban than men ;
PHT va ex Truong cu yen tam ve viec noi chuyen voi cac exas .....;ex tui
hoi nao den gio noi tieng la "du dang xom chua" (trong tuyen Duyen Anh )
... hoi tre da CAY roi , khi gia con .... DANG nua ,
Xin dong gop 1 vai y kien cho cac exs trong viec giai quyet cac van de
...."kho khan" thuong gap , ex tui goi theo day 1 vai kinh nghiem ban than
...... ex nao thay duoc thi theo , con khg thi thoi !
"Chi noi 1 lan , khg co lan thu 2".............la nhu vay nè!
Chu y : CHI XEM 1 MINH (trong garage cang tot) , DUNG CHO EXA THAY
Toan Thang

(See attached file: cachgiaiquyet.pps)

Re: Viec: La thu ngo

PHT ,

"The bottom line is that they've all
got the message, no matter how it's been delivered". Tam dich la,
"viec chinh yeu la van dong gop quy Dai hoi da duoc dua ra cho moi
nguoi duoc ro, neu co hay hoac do thi cung da duoc dua ra roi."

That's Right ! CỰC KỲ CHÍNH XÁC . Rất tâm đắc với quan điểm của bạn .Ý
đồ của Cầu tôi cũng chính là thế : Vấn đề đã được đặt ra ! mặc dù cách
đặt vấn đề hơi lòng vòng , dùng cả chuyện tiếu lâm và bậy bạ 1 chút để
gây chú ý nữa . Nhưng hy vọng là , các ex nhà mình ( đang ở vào cái
tuổi già gừng già quế )hiểu được
lúc nào là THẬT , lúc nào là TIẾU LÂM .Vì trong cái tiếu lâm nó có cái
thật , và ngược lại ...) Nghệ thuật " cảm nhận cuộc sống" là chỗ đó .
Và , bạn bè , đọc 1 đọan mail , hớp 1 ngụm cà phê ( hoặc VB , hoặc
"ông già chống gậy" hoăc " ông uống bà khen " ) rồi TỦM TỈM CƯỜI , thì
đã là 1 thành công của diễn đàn rồi .
Chỉ hơi tiếc rằng , số Ex tham gia trực tiếp (và thường xuyên )diễn
đàn này hơi ít.
Vì vậy , chắc chắn 1 văn bản chính thức về việc tổ chức ĐẠI HỘI 08 sẽ
phải được gửi đến từng thành viên của nhóm Exluro 68 . Và văn thư này
sẽ chỉ được gửi đi vào thời điểm thích hợp ... ( chắc lại là chuyện "
xem ngày" ấy mà ?! )

HỮU CẦU .


2007/9/21, Tieu Chung Vien Saigon <exluro68@gmail.com>:
> Ban Toan Thang than men,
> Khi viet 'LA THU NGO' ma cac ban da doc, PHT chi co y muon cho anh em
> noi bo minh doc vui choi thoi. That ra, tu ban than cua PHT cung thay
> cau 2 va cau 3 la khong the 'lot lo tai' roi. Den hom nay thi PHT doan
> rang it nhat cung phai co 2,3 phu nhan doc la thu tieu lam nay. Sua
> doi lai van ban la viec de roi, nhung co dieu la neu ba nay doc ban
> chinh ma ba kia chi duoc doc ban phu thi khong chung lai bi rac roi
> day. Vay neu co ba exa nao doc duoc ma khieu nai thi cac exs cung 'nan
> ni' phu gium PHT. Loi noi khong mat tien mua ma.
>
> Nguoi o xu nay thuong noi rang: "The bottom line is that they've all
> got the message, no matter how it's been delivered". Tam dich la,
> "viec chinh yeu la van dong gop quy Dai hoi da duoc dua ra cho moi
> nguoi duoc ro, neu co hay hoac do thi cung da duoc dua ra roi." Viec
> cua cac exs bay gio la phai 'dung luoi' de giai thich them thoi. Neu
> khong biet cach thi xin hoi Ex Cong se duoc chi dan tuong tan. Con
> chuyen phuc vu tu A toi Z chac phai hoi Hung Oke.
>
> Thoi gian sap toi chac la se ban ron khi Ex Truong dua ra cac van de
> cho anh em ban bac. Vay xin cac exs dong gop y kien vao cho ngay hoi
> cua minh duoc 'tuom tat'.
> PHT
>

Re: Tham ban

dia chi, please?
 
----- Original Message -----
From: Dusinh
Sent: Wednesday, September 19, 2007 5:27 PM
Subject: Re: Tham ban

Kinh thua cac Ex 68
Chieu nay vao luc 19h ngay 20/9/2007 se co cuoc di tham anh Nguyen Xuan Bach. Xin anh em di tham gia dong vui
Dia diem la tu hop o tiem hinh cua ex danh tuong68 tren duong Le Van Sy sau do se di vao tham anh Bach.
Than ai
PS: Nho di tham thay Bach mai mot den phien minh dau tui no con di tham lai
Thang mo 772


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG.
Version: 7.5.487 / Virus Database: 269.13.22/1013 - Release Date: 9/17/2007 1:29 PM

Viec: La thu ngo

Ban Toan Thang than men,
Khi viet 'LA THU NGO' ma cac ban da doc, PHT chi co y muon cho anh em
noi bo minh doc vui choi thoi. That ra, tu ban than cua PHT cung thay
cau 2 va cau 3 la khong the 'lot lo tai' roi. Den hom nay thi PHT doan
rang it nhat cung phai co 2,3 phu nhan doc la thu tieu lam nay. Sua
doi lai van ban la viec de roi, nhung co dieu la neu ba nay doc ban
chinh ma ba kia chi duoc doc ban phu thi khong chung lai bi rac roi
day. Vay neu co ba exa nao doc duoc ma khieu nai thi cac exs cung 'nan
ni' phu gium PHT. Loi noi khong mat tien mua ma.

Nguoi o xu nay thuong noi rang: "The bottom line is that they've all
got the message, no matter how it's been delivered". Tam dich la,
"viec chinh yeu la van dong gop quy Dai hoi da duoc dua ra cho moi
nguoi duoc ro, neu co hay hoac do thi cung da duoc dua ra roi." Viec
cua cac exs bay gio la phai 'dung luoi' de giai thich them thoi. Neu
khong biet cach thi xin hoi Ex Cong se duoc chi dan tuong tan. Con
chuyen phuc vu tu A toi Z chac phai hoi Hung Oke.

Thoi gian sap toi chac la se ban ron khi Ex Truong dua ra cac van de
cho anh em ban bac. Vay xin cac exs dong gop y kien vao cho ngay hoi
cua minh duoc 'tuom tat'.
PHT

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2007

Lá thư gan ruột

Các anh em Ex68 thân mến,
Sau khi đọc lời 'gan ruột' của GST và lời bàn của 'Anh Sui'. Nội 2 thư
nầy không là cũng tốn hết 3 ly cà phê, chưa kể lá thư của Công 'N'.
PHT cũng đồng ý với Anh Sui là ủng hộ ½ lá thư bầm gan tím ruột nầy.
Xin bổ túc thêm cho Anh Sui là khi nghe GST diễn tả cái cảnh đợi
chồng, đợi cha, tháo bougie, nạp Green Label rồi đảo qua đảo lại, PHT
cũng cảm thấy tại sao mình là người vô số tội đến mức đó. Nhưng muốn
giết mấy 'bợm nhậu' thì thà đưa thẳng qua chiến trường Iran còn hơn là
không cho nhậu. Vậy xin có đề nghị như thế nầy. Ex nào không biết nhậu
mà muốn đãi anh em thì cứ việc đưa tiền cho GST. Ex nào là bợm nhậu
khi muốn xông pha chiến trường thì mỗi lần phải nộp cho GST một thùng
bia ken qui ra thành tiền mặt. Tính như thế cho nó có lợi cả đôi đàng.

Hôm nay GST nhắc tới đại ca Nguyện nên PHT mới ngẩm nghĩ như thế nầy.
Nếu sau nầy thong thả rồi (sau khi tính xong việc Đại hội). Anh em
thỉnh thoảng nên dòm ngó tới các Cha nhà mình, thí dụ như trang bị cho
đại ca một cái laptop (VN$ 10,000,000). Nếu anh em mình chung sức với
nhau, chắc cũng không phải là chuyện khó. Vài lời GAN RUỘT.

Tại sao gọi là GST? Đây là loại thuế đánh trên hàng hóa tiêu thụ
(Goods and Services Tax). Dân bên đây khi nghe nói GST là đã không
khoái rồi, hehe!

Chiêu của Ex Công bàn về Kama Sutra là đúng với sở trường của 'Mùi's
cao thủ' rồi. Hôm nào có rãnh sẽ quay trở lại vấn đề nầy.
PHT

Re: Thư ngỏ cho quý phu nhân Ex68

Cac ban than men ;
1- PHT oi , ex tui co chut van de ..... Toi hom qua , sau khi can than in
la thu tam tinh cua ex viet , dua cho exa xem ..... ba khg chiu , tra loi
rang : Ai phuc vu ai ? ....Bua nao ong cung doi phuc vu tu A den Z , con
ham he : "neu thieu phan nao se ra ngoai ... bo tuc them phan do roi con gi
????????" Ex tui thay cung co ly , PHT co the sua chua lai cai doan cuoi
cua thu cho hop ly duoc khg ?
2 - Ve cai chuyen , "chi noi 1 lan thoi ... khg co lan 2 " , xin loi , ex
tui da khg noi ro , de "cham cham" cho cac exs tu dien vao cho trong cho
hop ly , nhung trong 2 giai phap cua Ex Truong dua ra , thi xin ex Truong
nen goi lien cho anh em moi nguoi 1 xi "ong uong ba khen" de san trong nha
, vi thu nay .... hoi kho kiem , con loai "kia" thi ...noi nao cung co ban
, hang nhai , hang thiet du ca , nen ex tui hoi lo lang , ngay luc ... can
thiet , anh em chi co "ong gia chong gay" de xai thoi , thi "nguy to" ,
thien tai , thien tai !
3 - Nghe GSTQ tam su duoc "het suc phan khoi".... oi cung la 1 niem vui
chung cho chung ta , va loi de nghi cua GSTQ dung la chi ly , chi tinh ,
vay cac exs hay mau mau kiem chuyen "gai do nhau" cho nhieu vao , de roi
quy ra MONEY nop quy , thi du : ex NEW ong noi phai an mung co chau dich
ton lan dau , ex Khanh co cong viec moi thu nhap cao , ex Vuong da mua nha
va co nhieu don dat hang deu deu , ex GSTG dai an mung tan gia , vv va
vv......
Toan Thang

Khâm phục! Khâm phục!!!

Công"N" tôi vô cùng khâm phục quý "Mùi's cao thủ"(1955)!
PHT, TT, TBG đều tinh thông "thập bát ban võ nghệ" của giang hồ "hiểm ác".
Hùng Ô Kê mới chỉ khoe chiêu "hồi mã thương", hạ một lúc bốn "gà máy tơ" mà quý "Mùi's cao thủ" đã thấy hết các tuyệt chiêu của OK, nào "lộng cẩu côn", nào côn nhị khúc, dài vắn biến hoá khôn lường của của Lý Tiểu Long, theo "bình loạn" thì có thể hạ không chỉ bốn mà phải là tám "gà máy tơ" một lúc, vang danh giang hồ...
Quý "Mùi's cao thủ" còn tận tình chỉ giáo anh em ex68 bao kinh nghiệm hành tẩu giang hồ, nào là "đem máy vi tính vào garage để 'làm việc' một mình", nào "cach it hao ton tien bac, cong suc nhat de biet them 1 nguoi dan ba la ... tra tien cho ho!", nào "người phụ nữ có thể khác nhau về vóc dáng sắc đẹp, nhưng cái ấ... thì đều giống nhau chẳng ai hơn ai!" hay "tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh".
Riêng Công"N" tôi thì rất tâm đắc với sự chỉ giáo tuyệt chiêu "nhất râu, nhì lưỡi" của bí kíp Kama Sutra, cũng như kinh nghiệm chinh chiến "trẻ thì dùng sức, già thì dùng thế"... của chư vị "Mùi's cao thủ".
Khâm phục! Khâm phục!!! Khâm phục! Khâm phục!!! Khâm phục! Khâm phục!!!
Công"N"

Re: Thư ngỏ cho quý phu nhân Ex68

Ex Cau va PHT
Dung ruoi doc thu cua Ex truong rat "cam mao" nhung toi doan cuoi co cau" du
khi vo nguoi khac" tui hoang so qua.
Ex772

THĂM St.BACH

Các Ex thân mến
Sáng nay vừa uống café vừa đọc những tư tưởng xuất chúng của các Ex thấy vui quá. Ex tui vừa đọc vừa nhâm nhi hết 2 ly café (bắt chước TBG). Ex tui ủng hộ 1/2 tư tưởng của GSTQ : Ex nào nợ độ nhậu mà quy thành tiền nộp cho GSTQ thì cũng tốt. Nhưng Ex tui ủng hộ phương án "nợ cái gì thì trả bằng cái đó" nó hợp tình hợp lý và tạo thêm được nhiều niềm vui hơn. Cho nên Ex nào nợ thì yêu cầu tự giác thanh toán ngay. Tốt nhất là nên đăng ký lịch (xếp hàng) nơi GSTQ. Đề nghị GSTQ công bố danh sách các con nợ để anh em tiện theo dõi.
Nhân tiện đề nghị anh em thưởng cho Ex DR một tràng pháo tay hoan hô vì đã tự giác tổ chức hội nghị báo cáo về chuyến chu du xứ CỜ HOA. Anh em đi dự khá đông đủ trong tinh thần hồ hởi phấn khởi. Chỉ tiếc là thiếu Ex Trưởng, một vài Exs khác và các Exs Hải Ngoại. Không biết các Exs ở xứ người có hiệp thông từ xa không. Đặc biệt là Ex Anh Sui. Một vài ý tưởng thô thiển góp gió trong lúc chờ bí quyết của Hùng Ô kê. Đề nghị các Exs tham gia cho diễn đàn chúng ta rôm rả.
PS : Các Exs thăm St.Bách ngay vào tối thứ năm, Ex tui không tham gia được. Cho Ex tui gởi lời thăm St.Bách. Chúc St.Bách mau bình phục để tham gia các sinh hoạt của lớp. Trân trọng cáo lỗi cùng các Exs. Chúc vui vẻ.
Tuấn 813

Re: Thư ngỏ cho quý phu nhân Ex68

PHT à ,
Bài này thật là Hay !!! Thấm thía , xúc tích ...
Rất mong sẽ nhận được thêm những góp ý của các Bạn . Đến cuối tháng mà
không có bổ sung thì có khả năng bài này sẽ xem như là thư chính thức
gửi đến Các Exa .

Riêng Cầu tôi phải góp ý thêm thế này :
"...Phước tôi thật là mát ruột mát gan ...còn bạn hiền thì bầm gan tím
ruột . ( Giời ơi Giời ! Con gái rượu dám hạ bệ Bố trước mặt bạn Bố
)...Nhưng nghĩ cho cùng , thời thế này , con cái dám nói "thật lòng"
như thế thì cũng đáng khâm phục cái "tinh thần dân chủ tự do & quyền
phát biểu của trẻ em" mà các Ông Bố Bà Mẹ VN đang dành cho Mầm non đất
nước lắm lắm...Chưa xét đến trường hợp , con bé này nó mới học được
cái ngón ngọai giao ở trường lớp : lần đầu gặp mặt , nên nịnh bạn của
Bố 1 tý ấy mà ....

Về cái khỏan " động viên" mấy Exa ,đau đầu thật chứ !!! ??? đôi khi
với vợ mình còn khó huống hồ viết thư dụ khị vợ người khác . Nên cũng
có khi phải theo giải pháp " cứng rắn" của TT : nói 1 lần không được ,
không có nói lần thứ 2 . Nghĩa là phải dùng "liệu pháp" khác :
- hớp 1 chung " Ông Già cầm gậy "
- họăc là Cầu tôi sẽ gửi đến Các Bạn mỗi người 1 xị "Ông Uống Bà Khen " .

HC 763 .

Vào ngày 19/09/2007, Tieu Chung Vien Saigon <exluro68@gmail.com> viết:
> Kính thưa quý vị phu nhân Exluro 68,
> Xin giới thiệu với quý phu nhân tên tôi là Phước Hủ Tíu, mấy hôm nay
> thấy bạn tôi là Cầu Mỡ gãy đầu, bức tóc, muốn viết bức tâm thư cho quý
> vị mà hì hục mãi vẫn không nặn ra chữ nào, nên Phước tôi có vài hàng
> trình bày cho quý vị thay cho bạn hiền.
> Câu chuyện là, sau khi được sự bảo kê của Cha Nguyện (xứ Tân Vạn), Cha
> Hùng Vũ (xứ Vĩnh Hòa), Cha Hùng Đỗ ( Đại Chủng Viện)… anh em Exluro68
> chúng tôi quyết định tổ chức ngày Đại Hội 15/07/2008 kỷ niệm 40 lần
> đầu được Chúa kêu gọi.
> Trước khi vào đề, xin kể một câu chuyện là trong lần về VN vừa qua,
> khi đến nhà bạn Cầu chơi, cô Mến (con gái Cầu) có phán một câu thế
> nầy:" Mấy ông bố ở nước ngoài thì tốt hơn mấy ông bố ở VN". Nghe câu
> nầy, Phước tôi thật là mát ruột mát gan. Nhưng cũng để chứng tỏ cho
> quý bà thấy Phước tôi là con người có bảo chứng.
>
> Để tổ chức ngày hội thì ban tổ chức muốn thành lập một ngân quỹ cho
> ngày nầy. Xin vào thẳng vấn đề là cần phải có hiện kim để thực hiện.
> Vậy xin các bà hãy chuẩn bị 'đập ống heo' vì những lý do sau đây:
> 1. Đây không phải là một cuộc tụ họp để ăn nhậu nên ban tổ chức muốn
> tất cả anh em trong nhóm đều góp tay vào. Nếu là một cuộc ăn nhậu bình
> thường thì bạn Cầu hay Danh Tướng đã sẵn sàng bao giàn rồi.
> 2. Nếu trong thời gian vừa qua, các bà vì nhẹ lòng , tốn tiền nuôi béo
> mấy thằng vô tích sự thám tử tư để thao dõi mấy ông nhà, thì xin hãy
> nghĩ lại, bỏ tiền nầy nào quỹ Exluro68 cho chúng tôi nhờ.
> 3. Nếu Phước tôi không lầm thì anh em chúng tôi 'phục vụ không công'
> cho quý bà cũng đã lâu. Vậy đây chính là lúc mà các bà thi hành câu
> 'ơn đền nghĩa trả'
>
> Nếu quý bà nghe lọt lỗ tai thì xin hãy gặp thủ quỹ GST của chúng tôi
> càng sớm càng tốt.
> Nay kính,
> Phước Hủ Tiếu
>

Cam on

Trong buổi họp mặt tối 18/9, Dũng ruồi đã chuyển giao cho quĩ 200USD do bạn hiền Châu Kool gởi về. Xin thay mặt cho anh em gởi lời cám ơn Châu Kool về sự đóng góp quí báu trên cho Đại hội 40 năm.

Nhân tiện xin nói về đại ca Trần Chí Nguyện. Đại ca, theo nhận xét của Ex tôi, đã sinh lầm thời đại vì thuộc nhóm kiên quyết là no cell phone & no mail, thậm chí điện thoại bàn reo cũng không thèm nhấc máy! Chính vì thế mà dự tính trang bị cho đại ca mạng ADSL (để tiện liên lạc với anh em như đã nói với Châu Kool trước đây) coi như xoá sổ.

Để chuẩn bị cho bức huyết tâm thư của Ex Truong (viết thế này để ai muốn đọc ra sao thì đọc), xin gởi tới anh em báo cáo nhanh về tình hình tổng kết quĩ (xin bỏ qua các chi tiết thống kê khá dài dòng), kể cả các khoản anh em còn đang mượn (chỉ tính những khoản gần như chắc chắn sẽ hoàn trả, không tính những khoản gần như chắc chắn đã theo cánh chim biển bay đi về phương trời nào đó từ lâu nay):

1. Tiền mặt: ~ 7.000.000

2. Kim loại quí: 1 lượng vàng SJC

3. Ngoại tệ: 1.000AUD + 700USD

Tổng cộng giá trị qui đổi sang VND: trên 45.000.000đ (con số này chưa thể tính chính xác vì còn tùy vào giá vàng, tỉ giá hối đoái và cả tình hình chiến tranh với Iran hay vấn đề hạt nhân tại Bắc Triều Tiên).

Thủ quĩ tôi hết sức phấn khởi trước tình hình phát triển quĩ nhưng cũng hết sức lo lắng về vấn đề này: phải giữ tiền nhiều quá mà lại không được xài! Đề nghị anh em, nhất là Ex Truong, ra sức bàn thảo, lên kế hoạch và có các bước thực hiện cho chương trình Đại hội 40 năm để quĩ giải ngân bớt.

Hôm họp mặt vừa rồi mới phát hiện ra là có một số Ex đang mang nợ … nhậu (không phải nợ máu). Nhớ đến PHT nhân độ nhậu của Dũng ruồi đã phải cảm khái vỗ bụng, ngước mắt lên trời mà than rằng "Ôi còn đâu là công lý!", Ex tôi cũng xin họa lại rằng "Ôi công lý nay còn đâu!". Công lý nay còn đâu khi một số Ex mang nợ … nhậu dầm dề từ bấy lâu nay mà không hề nghĩ đến chuyện trả nợ. Công lý nay còn đâu khi một số Ex uống không nổi hay không uống được mà cứ gặp độ triền miên. Công lý nay còn đâu khi một số Ex cứ nghĩ đến chuyện gài độ nhậu mà không hề nghĩ đến chuyện gài độ đóng quĩ. Công lý nay còn đâu khi các Ex vui vầy bên bàn nhậu, để lại Exa Exo Exi ở nhà tựa cửa mỏi mắt chờ trông. Công lý nay còn đâu khi vân vân và vân vân.

Vì thế để phục hồi công lý, Ex tôi đề nghị qui đổi các độ thành MONEY và sung vào công quĩ cho trọn vẹn mọi đường: không còn cảnh bó gối hay ôm cây mỏi mắt chờ chồng chờ cha, không còn cảnh lảo đảo hay lết lê sau khi nạp vài chai Green Label, không còn lo gan bị nhiễm độc hay cholesterol trong máu sau một độ nhậu hoành tráng, không còn việc phải tháo bougie khi lỡ quá chén, v.v.

Vài lời gan ruột, rất mong các Ex hưởng ứng.