Thứ Năm, 13 tháng 9, 2007

Re: Cà Phê cho TBG

Toàn Thắng thân mến,
Người Saigon chắc là sẽ nghĩ khác với người ở nước ngoài về vấn đề đi
xe đạp. Thứ nhất là sợ người khác nghĩ rằng mình không có tiền nên mới
đi xe đạp, thứ nhì là với thời tiết nóng nực hầu như quanh năm thì PHT
nghĩ rằng không có ai đủ can đảm đạp xe đạp vòng vòng thành phố như
Ngọc Lễ. Ngay cả chính bản thân PHT thì cũng nhận ra rằng chắc mình
cũng còn đủ sức lực để mà đạp xe nữa. Đạp theo như kiểu cách của Hùng
Ôkê thì được, chứ đạp theo kiểu chân chính như người phu xích lô thì
chắc là chịu thua.
Chuyện của ông ngoại TT bàn thì PHT thấy là có lý 100%
PHT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.