Thứ Năm, 13 tháng 9, 2007

Kính thưa các Ex,
TBG xin trở lại những đề tài nghiêm chỉnh, tiếp tục gởi đến các Ex chuỗi phóng sự bằng hình về những nhân vật EXLURO 68.
 
Hùng OK có nụ cười rất hiền lành và khiêm nhường.
Rất thích chụp hình và thường quay phim trong các buổi họp mặt.
Ô KÊ là gà đen Ex Phước đã bàn nhiều rồi.
OK còn có nghĩa là OK ( english ), đồng ý, nhất trí, dơ cả hai tay lên. Hôm đại hội Exluro 68 2007 tại Giáo Xứ Anh Nguyện, trong lúc anh em ăn uống, bàn luận bù khú, dô dô ra ra , TBG để ý thấy Hùng OK  thỉnh thoảng cứ đứng lên ngồi xuống mà không hiểu chuyện gì? Ôm thắc mắc về Mỹ, hôm nay mới vỡ lẽ thì ra Hùng OK muốn diễn tả sự đồng ý, nhất trí, YES bằng một cử chỉ thật đặc biệt... Hùng ok mà....
Uống vài ly là mặt đỏ như gà chọi.
Có cô con gái nhỏ xíu rất dễ thương và bạo dạn hát hay , TBG đoán là Exo nhỏ tuổi nhất của Exluro 68, nhưng chưa chắc là út vì như Ex Pht nhận xét Hùng ok " chọi không biết mệt".
 
                                 TBG
 
 
 
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.